Lần đầu tiên mình phải viết review về 1 quán ăn lên đây. Có gì lủng củng mọi người thông cảm.
Bình thường mình hay ăn ở box bbq nguyễn thị thập nhưng hôm qua hết bàn nên mình sang đỗ quang ăn. 8:30 mình đến quán và 8:45 mình được lên bàn ăn. Gia đình mình 3 người lớn 2 trẻ em dưới 2 tuổi. Mình dùng suất 499k nhé.
Các bạn biết đấy khi mà ăn ở bên cs1 quá ngon, nhân viên quá chuyên nghiệp thì sang đến bên cs2 nó lại là 1 câu chuyện hoàn toàn khác bọt .
Đầu tiên là thịt k được gĩa đông trc khi mang lên. Nguyên cái cục sườn mà đông cứng ngắc k thể bỏ lớp thịt được cắt sẵn ra để nướng ! Vì thịt k gĩa đông nên tốn quá nhiều thời gian để nướng. Mình phải kêu nhân viên liên tục để họ mang thịt lên trước vì đợi thịt quá lâu thì được đúng 1 lần lợn , 4 lần bò sau đó nhân viên báo bếp đóng!!!! Mình mà k kêu mang thịt lên để sẵn chắc đc 1 lần lợn 2 lần bò. Nói chung cả nhà về vẫn phải úp mì tôm ăn mới no. Miến lạnh bên này k ngon như cs1 , quán thì hết tương ớt hàn để ăn mì lạnh. Thịt cũng k ngon như bên kia.
Thứ 2 là nhân viên k biết nướng! Nhân viên lật thịt như lật bánh tráng cỡ chục lần luôn. Cả bữa mình đc thay vỉ đúng 2 lần. Vỉ cháy đen xì khói mù. Gọi đồ thì gọi đến 5 lần mới mang lên.
Thứ 3 là bọn mình là những khách cuối cùng nên nhân viên tắt hệ thống hút khói đi. Khi mà vỉ k thay nó cháy khét lẹt khói mù rồi mà còn tắt hệ thống nên là khói hút lên ở bàn mình và phả thẳng ở ống khói các bàn bên cạnh. 1 phòng ngập ngụa trong khói cùng gia đình chuột hun khói!kia là ảnh mình chụp lại nhé.
Mình rất dễ tính , chưa bao giờ mình phải phàn nàn về chuyện ăn uống. Ăn k ngon thì sau k đến là được nhưng hôm qua thì nó đã vượt quá mức chịu đựng. Bên nguyễn thị thập là thiên đg thì bên đây là địa ngục nha!
P/s: mấy bạn cứ kêu tại mình đến muộn này nọ chắc k biết là các quán ăn hàn người ta hay mở muộn nhỉ? Cũng k biết luôn là nếu phục vụ khách hàn thật sự thì 8h30 9h khách vào là chuyện quá bình thường nhỉ? Người ta mở đến 23h đó các bạn !!!
Update : tối thứ 5 ngày 9/5 mình qua NTT dùng bữa thì giám đốc và quản lý đã qua xin lỗi chuyện bên đỗ quang rồi ! Nên mình đóng cmt tại đây nha! Hy vọng thời gian tới box bbq sẽ quản lý và training lại bên đỗ quang tốt hơn . xem tiếp

Tuần sau em dự định đi đà lạt không biết khí hậu và thời tiết bây giờ như nào ? Em định đi 4N3D không biết nếu di chuyển bằng xe máy thì lịch trình đi lại như nào sẽ tiện và thuận lợi ạ ? xem tiếp

Tháng 6 gia đình mình có 1 bé nhỏ 10 tháng định sẽ đi du lịch. Mà đang phân vân giữa Phượng Hoàng Cổ Trấn và Bali. Anh chị có nhiều kinh nghiệm có thể góp ý giữa PHCT và Bali cho em hỏi nên cân nhắc nên đi chỗ nào thích hợp cho bé nhỏ và không quá mệt. Gia đình em chủ yếu đi nhẹ nhàng ngắm cảnh và nhiều đồ ăn thôi ạ.
Cám ơn anh chị nhiều ạ. xem tiếp
Mỗi tội đó là quán vỉa hè và hơi chật
Địa điểm của quán là Cafe Cường - 48 Nguyễn Hữu Huân thay vì số 2 Hàng Tre như hồi mới nổi.
Trà: 25k, sữa chua: 30k xem tiếp
Hôm nay nhân một ngày đẹp trời mình quyết định lên phố cổ để uống Phúc Long tuy nhiên bởi vì quá đông và ngại xếp hàng nên mình lại lần nữa ghé vào quán nước mía tuổi thơ. Mình không biết là quán ở đâu bao lâu rồi nhưng thấy mẹ bảo chắc cũng cỡ lâu lâu; bây giờ quán có đổi biển mới chứ không còn cái biển cũ ngày xưa.
:< Ôi mình thề với các bạn đây là quán nước mía đỉnh nhất cuộc đời luôn. Bọt mềm, mịn thơm như kiểu bọt capuchino vậy ạ, hỏi mấy anh chị nhân viên thì toàn được bảo là chỉ có 2 bác chủ quán mới biết cách làm, mà cái đó là bí quyết nên cũng không được tiết lộ. Nước mía thì vừa thanh vừa mát, mà giá lại rẻ (Có 2 loại 10k và 15k nhưng mình quyết định uống 20k không đá).
Hic, phải thử phải thử ngay các bạn ạ, đặc biệt với bạn nào chán ngán với việc xếp hàng ở Phúc Long thì tội gì không thử ạ. xem tiếp

Quanh Hà Nội (trong phạm vi có thể đi xe máy, xa nhất chỉ tầm Tam Đảo) có chỗ nào chơi 2 ngày 1 đêm cho tầm 8-10 người ok không ạ cả nhà?
Tụi e nhóm trẻ, ưa sống ảo, thích ăn ngon, ưng căn biệt thự có bể bơi riêng của bác nhà văn trên Tam Đảo, nhưng căn đó chỉ 3-4 người ở là max rất cần 500 anh em thiện lành thả nhẹ vài địa điểm vào đây, có thêm xíu xiu hình ảnh, review cùng giá cả thì đội ơn các bác ạ!
Ưu tiên nghỉ dưỡng có nhiều hoạt động nhẹ nhàng đi kèm, không đề xuất du lịch hành xác và trò chơi mạo hiểm ạ, nhóm toàn người chưa vợ chưa chồng, vẫn muốn giữ mình để đặng còn xuất khẩu sang Âu xem tiếp
Em đang có dự định đi Lý Sơn nhưng chuyến bay xuống Chu Lai muôn tầm 5h chiều mới đến, anh/chị em cho em hỏi là em di chuyển đến cảng Sa Kỳ thì nên đi Bus hay đi taxi ạ? Nếu đi bus thì phải đi mấy chặng ạ? Em cảm ơn nhiều.
xem tiếp
[GÓC REVIEW-GÓC CHÊ] Tiny Dreamers ngõ 57 Láng Hạ
Mình cần tìm một quán cà phê yên tĩnh và được bạn suggest quán này.
-Về không gian: Quán 2 tầng, decor theo phong cách hơi cổ điển kiểu 90s Home, nhìn chung là không có gì đặc biệt. Background chụp ảnh sống ảo đẹp nhất có lẽ là giá sách ở tầng 2 )
Mình đến quán lúc 7h, không biết có phải vì trời mưa không nhưng bọn mình là 2 vị khách duy nhất của quán lúc đó, sau có đông hơn 1 chút. Điểm cộng là quán yêu cầu không hút thuốc và không chơi tất cả các loại bài. May quá, đáp ứng được tiêu chí yên tĩnh của mình.
Điểm không gian 6/10
-Về đồ uống: Bọn mình gọi 1 ly cà phê cốt dừa và một ly ca cao nóng, thêm 1 gói bánh quế tròn. Tổng chi phí hết 100k
Với một con bé cuồng cà phê cốt dừa như mình thì đây là chỗ tệ nhất mình từng uống
Cà phê đắng, uống xong có vị chua, và không thấy tí vị béo nào của cốt dừa. Giống 1 ly cf hoà tan pha loãng với đá bào. 45k 1ly với mình là quá đắt )
Điểm đồ uống 2/10
-Điểm trừ nữa là quán không có chỗ để xe, các bạn phải gửi ở đầu ngách và đi bộ vào. Gửi xe không mất phí nhưng hình như không có biển chỉ dẫn, vì mình thấy mấy bạn đi hẳn vào trong quán rồi lại quay ra.
Đánh giá chung 4/10 điểm ạ xem tiếp
Lời khuyên thật lòng cho ai chưa uống mà muốn thử thì ĐỪNG DẠI mà uống buổi tối!!!! xem tiếp
Chào các bạn, mùng 8/3 tới này mình bay một mình vào Lý Sơn, nhưng hiện tại vẫn chưa tìm được phòng nghỉ nào phù hợp. Có bạn nào biết nhà nghỉ, hoặc homestay nào sát biển, giá cả hợp lý và view đảo đẹp thì chỉ mình với. Các địa điểm đi chơi và ăn uống ở trên đảo nữa xem tiếp
-Still café : quán cà phê mang phong cách Nhật Bản. Lạ lẫm, cũ kỹ, nhỏ nhắn và bạn chắc chắn sẽ cảm nắng ngay lần ghé đầu tiên.
-Cacaoken : Cacaoken Đà Lạt thuộc chi nhánh Cacaoken Nhật Bản tại Việt Nam, không chỉ có không gian quán xinh xắn để thưởng thức những món đồ mà còn có hẳn xưởng làm chocolate phía dưới quán luôn đó.Có lẽ đây là quán dành riêng cho những tín đồ chocolate, những người luôn bị quyến rũ bởi hương vị của chúng.
-Gâu garden : Quán được trang trí bằng gỗ là chủ yếu. Phía trong nhà tạo cho người ta cảm giác tự do, phá cách thì ngoài trời lại mang lại cảm giác bình yên thư thái. Ngồi ở ngoài hiên, các bạn có thể chơi đùa với những em cún đáng yêu hoặc thả mình vào với thiên nhiên trong cái sắc của mây trời.
-Panorama Café : Từ đây, các bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh Đà Lạt thơ mộng. Dù là bình minh hay hoàng hôn cảnh vật đều là một bức tranh tuyệt đẹp.Để tận hưởng toàn vẻ đẹp của Đà Lạt, thì các bạn nên tới Panorama vào buổi tối để chiêm ngưỡng “thiên đường ánh sáng”. Sở dĩ người ta nói“Đến Đà Lạt, đến thiên đường… Đến thiên đường, đến Panorama.”cũng là lẽ đó.
Đà Lạt trong tôi là như vậy đó. Còn bạn?
xem tiếp
Chào mọi người!
Thứ 7 tuần này (9/3) em định đi chơi vài tỉnh ở miền tây, xuất phát từ Sài Gòn đi Cà Mau theo cung đường như hình (xe máy), mọi người cho em hỏi nếu đi theo cung đường này thì trên đường đi có thể ghé thêm tỉnh nào để tham quan du lịch đc k ạ? Em đi 4 ngày ạ, từ sáng 9/3 đến sáng 12/3 xuất phát về lại.
Cám ơn mọi người nhiều!! xem tiếp
Giỗ tổ Hùng Vương cả nhà e tính đi Huế. Cho e hỏi resort nào đẹp, giá ổn? Và đi ăn uống, chơi những chỗ nào? Cho e cám ơn trước!
xem tiếp
Hello mọi người.
Cho mình hỏi thời tiết cuối tháng 3 Lý Sơn và lịch trình nên ntn.
Day 1: Bọn mình định sáng bay HN => ĐN chơi ban ngày
Chiều vô Hội An ở 1 đêm
Day 2 : Sáng hôm sau đi Lý Sơn, ở 2n2d
Day4 : Trở lại HN
Như thế đã hợp lý chưa nhỉ? xem tiếp
Em gái mình chuẩn bị có chuyến trăng mật tại Đà Nẵng tầm 4 ngày, các bạn có thể cho mình xin ít review về đặt phòng, giá cả và các địa điểm ăn chơi tại đó được không ạ? Lãng mạn càng tốt ạ
Cảm ơn các bạn rất nhiều xem tiếp
Đây là gì hả các bạn )) ng quen đem về cho mà k biết có phải đồ ăn k xem tiếp
Nhà mình có ai đã đi đảo Bình Hưng chưa vậy.cho mình xin ít review nhé xem tiếp
Chúc các bạn sẽ có chuyến đi đến "thiên đường Maldives" thật vui và hạnh phúc. xem tiếp
Đầu tháng 4 t có dự định chơi Sài Gòn ít bữa. Ai biết khách sạn nào giá và phòng ok chỉ giúp t với. Tiện thể chỉ cho t một ít chỗ ăn ngon và chơi với!!! xem tiếp
Cho t hỏi đầu tháng 4 t định vô Sài Gòn chơi ít ngày. Ngoài những chỗ như phố đi bộ, nhà thờ.... thì ai biết chỗ nào ăn uống ngon chỉ cho t với. Tiện thể ai biết khách sạn nào quận 1 giá và phòng ok chỉ giúp t với!!!!! xem tiếp
Mọi người cho e ít thông tin địa điểm ăn uống và những địa điểm đi chơi ở Nha Trang với ạ xem tiếp
Đây ko phải review nhưng mong ad duyệt bài ạ.
Các cậu đi cf, đi trà bánh có quan tâm đến quán đó dùng cốc nhựa hay thuỷ tinh ko? Mình cực ủng hộ mấy quán dùng cốc thuỷ tinh và ống hút giấy ý.
Ống hút giấy chi phí cao hơn, rửa cốc mất công hơn nhưng bảo vệ môi trường, mình là người dùng nhưng sẵn sàng trả thêm tiền vì những điều này.
Chỉ khi nhìn thấy bãi biển đầy rác, ảnh cá voi chết với trong bụng hàng trăm kg rác mới thấy bảo vệ môi trường cực cần thiết ý mọi người ạ.
Mỗi người 1 việc nhỏ thôi nhưng nhiều người góp lại thì ko hề nhỏ. Cùng nhau mỗi ngày bớt dùng ống hút, hộp đồ ăn nhựa, túi ni lông, đi chợ mang theo túi vải sẵn.... cũng đủ làm môi trường xung quanh đỡ mệt nhọc hơn rồi mọi người ạ xem tiếp
[LEGACY YEN TU MGALLERY BY SOFITEL] Special Package - Đêm nghỉ + Bữa sáng + Yoga + Cáp treo
đêm.
Trọn gói bao gồm:
1 đêm nghỉ dưỡng tại Legacy Yên Tử - MGallery by Sofitel
Miễn phí bữa sáng hằng ngày
Miễn phí trà và cafe trong phòng
Trải nghiệm yoga miễn phí 20 phút sáng hôm sau (Vui lòng xác nhận lại với bộ phận lễ tân khi nhận phòng)
Chương trình đêm hội làng – chợ quê tại Đình Làng từ 20:00 tối các ngày trong tuần.
Miễn phí xe điện di chuyển trong khu nghỉ dưỡng
Miễn phí nâng hạng lên phòng Deluxe nếu có phòng.
Miễn phí 02 vé cáp treo khứ hồi lên Chùa Đồng cho 2 người lớn/1 phòng nếu khách đặt đơn phòng từ 2 đêm trở lên
Ib/zalo/call 0983899260 để được tư vấn báo giá chi tiết nhé
c
Hội Review du lịch có tâm
qhz xem tiếp
Mình cần review Vinpearl Thanh Hóa, bạn nào đi rồi cho mình xin ít thông tin nhé : dịch vụ, ăn uống, ngủ nghỉ, gần bãi biển nào... Mình có em bé đi kèm nên ưu tiên chỗ vui chơi gần đấy.
Mình cảm ơn! xem tiếp

Bọn e có 1 tuần từ 1.4 - 6.4, địa điểm đầu tiên bọn e sẽ đến là Phú Quốc, ở trong 2 ngày là 1-3, sau đó e xin tư vấn thêm của mọi ng về khoảng tg còn lại thì lên đi đâu nữa, phí di chuyển ko quá cao, địa điểm lại đẹp. Bọn e xuất phát từ Hà Nội và mới mua vé đi, chưa mua vé về ạ! E cảm ơn!
Ảnh chống trôi ạ! xem tiếp
Mát giời ăn gì thì ngon???
T vừa đi đả tí ngao ốc vs nem chua rán . T ở bên khu Mai Dịch nên ăn quen ở quán này, ngay đối diện chỗ khu ở của dân công Mai Dịch thì phải , nước chấm ở đây thì the best rồi, quán ốc nào ngon t thấy ngon nhất là ở nc chấm phải nhiều gừng xả ớt nó mới dậy mùi.
T ăn chỗ này hết 150k, nước lọc free. Sr mn vì t ăn 1 ít rồi mới chụp gồm 1 ốc lẫn luộc, 1 ngao xào me bơ, 10 nem chua rán.
Ai chỉ cho t chỗ ốc nào ngon với, ở quanh khu Cầu Giấy càng tốt ạ xem tiếp
Có 1 hôm bị fail nữa là nhìn thấy ảnh món chè dừa thạch ngon quá (thạch nhiều màu trông hấp dẫn, để trong quả dừa), ở 30 Hàn Thuyên, hí hửng đến thì cũng đóng luôn mn cho mình hỏi đây là đóng cửa hẳn hay là chỉ không bán buổi tối vậy ạ? xem tiếp
Mình lấy mã code ăn 4 tặng 1, nên đi 8 người thành ra trả có 6 suất, kinh tế phết chứ đùa, tính ra có 320k/người cả VAT xem tiếp
Nhưng dù sao cũng xứng đáng để thử và quay lại nhé các bạn eiii xem tiếp
mọi người cho mình hỏi mình muốn đi Hạ Long thì nên đi tour hay tự túc ạ và đi 1 ngày có đủ không, mình xuất phát từ Hà Nội nhé.
xem tiếp
Review là trải nghiệm cá nhân, hi vọng thông tin hữu ích với các bạn ạ xem tiếp
Hôm qua đi ăn miến lạnh ! Về cơ bản thì e thấy cũng được ( thực ra là lúc ăn bên hàn cũng thấy bình thường tại ko mê món này lắm). Về đánh giá thấy :
1. Quán sạch sẽ, nhân viên và thái độ phục vụ tầm 7/10
2. Miến thì sợi dai, thơm => mọi người thì khen ngon, e thì ko mê món này thấy cũg được.
+ thịt bò trong miến thì tầm 4-5 miếng, thịt thơm, chắc thịt cũng vừa miệng
+ nước canh thì mát và thanh, vừa miệng => e thấy khá ổn
3. Giá cả thấy hơi đắt 140k/ suất
4. Món ăn kèm thì có 1 bát củ cải muối vs 1 bánh màn thầu ( free - ăn cũng ngon)! Đặc biệt quán này ko thấy nước lọc mà có nước uống khá ngon( thấy chủ quán giới thiệu rất tốt cho da phụ nữ) => e còn xin 1 hộp mamg về uống!
Thấy mấy ông bác đi cùng thì khen ngon và hợp khẩu vị người hàn, e thì khẩu vị Việt Nam! Thấy cũng hơi tiếc tiền, chưa bằng miến nấu lòng gà mẹ làm ! ( bạn nào mê miến lạnh chắc ăn sẽ thích) tổng 4 người 640k
Ps hôm nay cẩn thận chụp cả địa chỉ cho ai thích ăn thì tìm nha xem tiếp
Có 2 bà cô , bà cô lớn tuổi trần đồ thì đong đếm từng miếng thịt , làm chậm , tay còn hút thuốc ) ... nói chung với 1 thằng dễ tính như Pảnh thì Pảnh không quay lại đâu Hãy tin Pảnh )) xem tiếp
May cứu vớt được bạn nữ nhân viên nhiệt tình nên chấm quán 4/10. Để quay lại lần 2 thì mình nghĩ là không. Mong quán thay đổi cách phục vụ và hương vị của đồ ăn. xem tiếp
Kem dừa trong menu và thực tế các bác ạ bé nhân viên mang ra mà tưởng mang nhầm tự hứa là k bao giờ quay lại ở Chai Talay mới mở ở Khương Trung ạ xem tiếp
< Góc sẽ k quay lại >
Mình ăn từ hôm 1/5 rùik mà h mới có thời gian để viết
Địa chỉ : Maru 980 Đường Láng ( ngay đầu ngã ba chỗ rẽ vào Chùa Láng ý)
+ Địa điểm : 10 đ vì dễ tìm )) nhìn phát ra luônnn
+ Không gian : 9 đ - view siêu đẹp siêu đỉnh rất thích hợp với những đứa sống ảo như mình tầng 1 order, tầng 2 ngồi ghế, tầng 3 ngồi bệt, decor hàn xẻng dã man
+ Thái độ phục vụ : 3 đ )) hơn 11h mình đến để ăn kbiet có sớm không nữa mà a nv order ngáp ngắn ngáp dài ,kiểu buồn ngủ í hic, xong đồ ăn thì lên lâu mà lúc mình đến vẫn chưa có nhiều người đến ăn và mình ngồi tầng 3, làm đồ ăn ngay tầng 4:))) từng món từng món ra rải rác, 15’ ms lại lên 1 món. ăn nửa bữa r ms mang đồ uống, khi mình hỏi thì bạn nhân viên mặt rất thái độ kiểu ăn thì phải đợi không ăn thì đi về ý ))
+ Đồ ăn : 5 đ quá bth nếu k muốn nói là dở ) cơm trộn phần đáy cháy khét mì lạnh ăn ghê , bạn mình còn buồn nôn khi ăn, gà xào bắp cải không tệ lắm,kimpap là món đc nhất, cuộn to và ngon. Điều quan trọng là không có các món ăn kèm nha
+ Giá cả : 8 đ , phù hợp với hs,sv như bọn mình, tất cả các món như hình và 1 trà đào, 1 trà quất nữa tổng là 360k .Tuy nhiên mức giá này mình sẽ đi ăn ở chỗ khác chứ k quay lại đây nữaaaa xem tiếp
Số 1-ngõ 156 TAM TRINH
Mình là 1 con nghiện bún ngan nên là cứ hễ chỗ nào có là mình ghé . Cảm thấy hơi hụt vì suốt ngày đi qua đây lại gần ngay nhà mà kbh để ý quán này Ăn rất là nhiều quán rồi nhưng thật sự đây là quán đầu tiên mình rất ưng ý. Quán ngay đầu ngõ
Bước vào với kgian cũng k gọi là quá rộng nhưng rất sạch sẽ và thoáng . Vì chỗ này khá vắng nên cũng k đông người . Chú chủ quán thì nhiệt tình . Thật sự mà nói phục vụ nhiệt tình như vậy k ăn hết hơi phí
Bát đầy ứ ự cả bún lẫn ngan . Ăn rất là vừa miệng , ngan k hề có mùi hôi chấm với xì dầu thì thôi rồiiiii nước nôi đậm đà hợp với khẩu vị của mình . Rất đáng để thử . Ngoài ra ở đây vẫn còn phở gà,... nữa mình k nhớ
Sau khi ăn xong chú hỏi “ Ăn có ngon k? Lần sau quay lại nhé “ ))
25k/ bát thật sự rất rẻ với 1 bán đầy đặn ntn . Hợp với túi tiền các bạn HS-SV nha
Quán mở cả ngày nha chắc là đến 8-9h tối gì đó. Lúc mình ăn là 7h tối xem tiếp
Kết: có quay lại không? Chắc là có, mình sẽ quay lại lần nữa với hy vọng không có chuyện gì xui xẻo mất vui như hôm nay, chắc là ăn sẽ ngon hơn xem tiếp
Edit: có 1 bạn bảo địa chỉ là 108B4 Thành Công mn nhé. xem tiếp
Có anh chị nào biết ở Hà Nội có quán nào bán bánh bèo Quảng Bình như này không ạ xem tiếp
I love Happy Death Day. Và mình vẫn cảm thấy hãi hùng với Thor- Ragnarok khi so về giá trị sống, nhân văn hay mọi mặt. Một Universal quá điện ảnh, Một Blumhouse đầy tài năng. xem tiếp
Cho bà bầu xin cái địa chỉ bánh xèo ngon bổ rẻ với ạ. Em lên cơn vật xem tiếp
+Dù chỉ là chỗ đem những đồ khách gọi thêm như cắt quả chanh hay lấy bát súp, mong các bạn nhân viên hãy chú ý gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ. xem tiếp
#phanthiet
Thứ 4 này mình đi Phan Thiết, ở khu sealink , mình muốn đi xe máy tha quan PT cho mình hỏi ở Phan Thiết ai biết ở đâu cho thuê xe máy k ạ, chỉ giúp em em cám ơn ạ xem tiếp
tháng 4 mình tính đi đà lạt có ac bạn bè nào có kinh nghiệm chia se mình nơi ở ăn uống với ak, mình cảm ơn xem tiếp
Thứ nhất : Về giá cả
Quán treo đầu dê bán thịt chó khi bên ngoài treo biển 89k. Nhưng khi thanh toán lại là 99k. Chênh nhau 10k không đáng nhưng việc treo biển 1 đằng, bán giá một nẻo mình rất không hài lòng. Quán có giải thích đi từ 3 người trở lên mới được giá đó. Thế nhưng trước khi đến bọn mình đã gọi điện cho quán và được thông báo là 2 người vẫn sẽ có giá là 89k
Thứ 2 : Chất lượng đồ ăn
Mình quyết định đến quán này ăn bởi vì 1 năm trước khi quán mới khai trương mình đã đến ăn 1 lần. Do rất ấn tượng với nước lẩu nên đã quay lại. Thế nhưng hôm nay mình thất vọng hoàn toàn. Đồ nhúng lèo tèo, không đa dạng. So với lẩu Phan, hay rất nhiều quán lẩu buffe đồng giá khác thì đồ nhúng của quán quá chán. Nước lẩu nhạt nhẽo rất bình thường, thua xa so với nước lẩu trước kia.
Thứ 3 : Thái độ phục vụ
Đây mới là phần khiến mình quyết định sẽ không bao giờ quay lại khi thái độ phục vụ của quán quá chán. Không phải từ các bạn nhân viên mà là từ bà chủ quán ( cô gầy gầy nói giọng miền bắc). Sụn lợn trắng ởn và thịt gà bọn mình k thích ăn nên đã gọi thêm bò và bà chủ quán là người bê đồ ra. Bà chủ quán nói với bọn mình một cách khó chịu, 15 phút gọi bò một lần nhé. ???? Sau đó mang ra hai khay bò mỗi khay 3,4 miếng bé tí thái mỏng dính vào đĩa. Sau đúng 15p bọn mình gọi bò thêm 1 lần nữa thì bà chủ lại ra dặn với nhân viên là " Mang 1 khay ra thôi" . Thái độ phục vụ quá khó chịu. Quán có một cô người miền nam chắc cũng là chủ thấy trong quán nóng và bí nên bảo cô người miền bắc bật điều hoà lên. Thì cô ng miền bắc nói, quán ít người, bật tốn điện
Tổng thiệt hại là 300k/2 người. Bọn mình có gọi thêm ngô chiên và 2 lon nước ngọt, 1 nước lọc. xem tiếp
Bánh xèo 14k/bánh
Bột lọc thì chưa đc ăn nên quên hỏi giá rồi ) xem tiếp
Chào các anh chị em bạn bè gần xa !!. Sắp tới em có chuyến đi Đà Nẵng với gia đình gồm 5 người lớn và 1 trẻ em. Em cần tìm khách sạn có phòng lớn để ở cùng, 3 giường, mức giá trong khoảng 2 triệu cho 3 đêm, gần biển ạ. Mọi người tư vấn, review cho em một số khách sạn với các tiêu chí trên nhé. Em cảm ơn nhiều ạaaa xem tiếp
Phở chua ngọt
Mình xin phép được review lại cho bạn đăng bài hỏi phở chua hôm trước. Đây là món Phở chua ngọt chỉ có thể thấy ở các tỉnh phía Bắc giáp biên vì là món ăn của người Hoa.
Về phần phở thì gồm có thịt heo quay, lạp sườn hun khói, lạc , rau húng bạc hà, và một chút bánh đa chiên thái mỏng.
Đặc biệt nhất là phần nước phở. Khác các loại phở nước khác thì phở chua ngọt lại có nước dùng hơi sền sệt và đúng như tên gọi nó có vị chua ngọt xen lẫn hương vị húng lìu và bùi bùi của lạc. Nếu các bạn đã từng ăn món bánh trôi tàu rồi thì sẽ dễ dàng nhận thấy có một chút hương vị( mình chỉ nói là một chút thôi nhé) như đường gừng.
Món ăn này là đặc sản. Giá một tô cũng rất bình dân giao động từ 25>50k tùy khẩu phần từng người ăn nhiều hay ít. ( như mình gọi thì suất này là 25k)
Nếu như các bạn có dịp về Tuyên Quang đi chơi thì mình nghĩ các bạn nên ghé qua Cẩm Điền Quán ăn thử món phở chua ngọt. Địa chỉ quán ở khu 80 gian- phường Phan Thiết ( hoặc hỏi người dân thì ai cũng sẽ biết vì chỉ có 1 quán duy nhất ở trong Tp)
Đây là một chút đóng góp nho nhỏ của mình.
Chúc các bạn ngon miệng!! Mình ăn đây xem tiếp
Hi cả nhà. Nhà mình có ai làm bên tour hay hãng lữ hành ko ạ, cho em hỏi giá và lịch trình đi Phú Quốc cuối tháng 3 này cho đoàn 20 ng ạ. Ai biết chỉ em với . Em cảm ơn xem tiếp