Hành trình 3 ngày 2 đêm Hà Nội - Cần Thơ - Côn Đảo (đi theo đoàn)
Sau gần 1 tháng đi Côn Đảo, em xin chia sẻ về chuyến đi của nhóm 27 người chúng em. Ai có... xem tiếp
Thủy xèo 166 Đội Cấn
Hôm nay đi ăn chỗ này hết 125k. K biết rẻ hay đắt nữa. Thấy quán rõ đông khách.
Nhưng bt mình ăn bánh xèo anh béo. Ai quen mình trên insta đều biết mình nghiện quán anh béo tnao. Hnay ăn thử ở đây thì...
Thứ nhất bánh bột lọc. Mình ăn miếng đầu tiên thấy mùi thịt hơi thiu @@ cái mùi kiểu thiu thiu ý. Nói chung là thấy ghê ghê... Nhưng những miếng sau thì cx tạm ổn.
Nem hình như hơi bé.
Điểm cộng bánh xèo k bị dễ vỡ như quán anh béo. Nhìn bánh xèo rõ đẹp )
Nhưng nước sốt chấm thì nguội và hơi loãng, k ngon cho lắm. Cái này cũng k trách đc vì nc chấm bánh xèo chưa thấy ở đâu ổn cả. Quán anh béo thấy khá ổn mà tùy từng hôm.
NHƯNG mình sẽ trung thành với anh béo vì vừa ngon vừa rẻ
Không biết mọi người ăn ở 2 chỗ này chưa cho e xin ít địa chỉ nào ngon hơn vớiiii xem tiếp
Cho tớ xin ít kinh nghiệm đi Phú Quốc, các địa điểm ăn uống ngon nhất định phải đến và địa chỉ khách sạn các bạn đã từng ở đc review tốt ah! Thanks all xem tiếp
[GÓC OK]
CHÁO TIM - Hàng Giấy. Quán vỉa hè bày mấy bàn ghế nhựa màu xanh xanh. Ban ngày mị không biết có mở không, toàn ăn tối thôi. Ăn 3 năm rồi mà vẫn không nhớ số bao nhiêu ))) , nhưng dọc phố này chỉ có quán này bán thui, từ phía chợ Đồng Xuân ra bốt Hàng Đậu thì quán bên tay trái. Ai biết rõ số bnhieu thì cmt giúp tui nghen
Luôn là combo cháo tim cật + óc trần + nước quất (sức ăn của mị hơi trâu chó ))). Trong ảnh là 2 combo như zậy, tổng 150k nha các cậu. Ở đây cũng có cả mỳ nha.
xem tiếp
Bạn nào cho mình hỏi đây là lẩu Thái gì?
Vì thấy có rất nhiều đầu hành, cà chua , cà rốt và củ cải trắng có sẵn trong nồi nước dùng.
Và sau khi bạn đi cùng mình chế thêm 1/2 bát sốt tom yum và 1/2 bát nước cốt dừa thì nó cũng có vị hơi cay cay và chút beo béo.
Vị thì ngang ngang giống nồi canh xương rau củ hầm đậu phụ, nhưng lại có giá 350K (đi kèm đĩa rau muống, cải thảo, và ít bò mỹ, ngao, 4 con tôm)
Bọn bạn mình đùa nhau bảo hay đây là công thức nấu lẩu thái nguyên, vì khi thắc mắc sao lẩu này ko giống ảnh lẩu thái trên biển quảng cáo thì chủ quán bảo là đấy là công thức của quán em, chị ăn chỗ khác thế nào em ko biết.
Quán 80 Trần Nhật Duật nhé.
Chỗ này mở đêm nên hnay bọn mình mới ghé vào để ngồi muộn. xem tiếp
Đặt set lẩu Thái bò Mỹ của quán Ba yêu tinh mà nhận được đồ nhìn hoang mang luôn
Với cái giá 219k/nồi như này thịt bò cũng được khá tươm, tầm 300gr. Nhưng cái đáng nói là đồ ăn kèm nghèo nàn thực sự Mình lục đi lục lại chỉ có độc rau muống với ít rau cải thảo + 2 gói mì tôm CHẤM HẾT !!!
Không biết là vì mình đặt có mã giảm giá nên mới thế này hay là ăn ở quán cũng y hệt thì cũng đến chịu May được cái bù lại là nước lẩu ngon, bò tươi, rau cũng sạch sẽ kéo lại, mình đặt đúng hôm 1/1 mưa rét nên dù nhận được đồ rồi, ốm vẫn phải lết thân ra mua đồ ăn thêm( chết vì ăn is real )
À tiện đây mọi người cho mình xin mấy địa chỉ đặt lẩu Thái trên Now ngon, rau dưa đầy đủ với
Edit ngoài lề tí: vì nhiều bạn nói giá sau giảm 136k như vậy là quá được CÁI MÃ GIẢM GIÁ KIA LÀ MÃ CỦA TỚ NHÉ KHÔNG PHẢI CỦA CỬA HÀNG ĐÂU Ạ! xem tiếp
Cả nhà cho mình xin ít review địa chỉ bán bánh mướt Nghệ an với . Loanh quanh khu vực Cầu Giấy -Mỹ Đình thì càng tốt ạ xem tiếp
THÊM NỮA LÀ BÀ BÁN TỪ SÁNG TỚI CHIỀU TỐI. CÒN TỐI BÀ BÁN HAY KHÔNG THÌ MÌNH KHÔNG RÕ xem tiếp
Vừa hay lẩu hết thì dấm cũng hết, ông cụ sinh thành ra lão mới lại nói “ Cái quán này nhà mình ăn từ hồi thằng bố vẫn còn bé như nó bây giờ ý nhỉ, vẫn thế. Vẫn ngon. Nhìn thằng bố bây giờ ăn mà thấy vẫn là cái thằng béo cách đấy 20 năm. “ Lão thây kệ cụ, không chấp mấy gã lớn tuổi hơn, lão ăn tiếp, béo béo chua chua. Chốt buổi trầu, gia đình vẫy tay gọi tiểu nhị ra tính tiền cho : 2 đĩa bò nướng + 1/2 con gà “quay” + 1 đĩa khoai tây chiên + 1 con gà lẩu dấm bỗng + 6 chai Saigon + 1 Lavie + 1 Coca + Mì, Miến, hết tất cả 850k. Tửu điếm nhận tiền cười sún răng vẫy chào thực khách, không quên nói lời tri ân cảm ơn, thế mà chả thấy cho ưu đãi VVIP gì cả, rõ chán nhưng không sao lão vẫn sẽ quay lại. Chắc Chắn. xem tiếp
k bao giờ quay lại MÌ TIM MAI BÉO 48 HÀNG TRE
Thèm bao hôm r hnay mới rảnh hí hửng lên ăn gọi bát thêm tim 50k. Nhân viên bê ra bát này rau thì nát lèo tèo vài cọng còn k bằng bát bình thường mọi lần mình vẫn ăn, đặt xuống k nói k rằng mình bảo e ơi đây hình như la bát bình thường hay sao ý chứ em nhỉ bt c ăn rất nhiều ở đây rồi nên biết. Nhân viên ngúng nguẩy quay đi k nói j. Mình chụp lại ra bảo chị chủ rất nhẹ nhàng là em goi bát thêm tim nhiều rau mà có đúng 2 miếng tim j đấy vs 3 miếng bầu dục thì c xem có nhầm k. Bà chủ bảo rồi rồi xong đi vào nhà 10p sau đang ăn bà chủ bê 1 bát rau vs tim ra đặt bộp cái xuống ghế trc mặt mình bảo " thêm vài chục k đáng bnhieu nma em nói the thì chị cho em đấy em ăn đi. " đúng la miếng ăn la miếng nhục chả hiểu bát thêm tim với rau trông ntnay thì bát bình thường thì còn ntnao nữa
Mình ăn quen ở đây lâu rồi nên cứ thèm là ra đây thoi nma sau hnay thì có ngon nữa cũng thôi sợ cái thái độ thật sự luôn từ chủ đến nhân viên đúng đúng kiểu đuổi khách. Lúc thanh toán bảo chị k tính tiền em cái bát tim đấy đâu em k ăn thì đổ đi nhưng 2 bát vẫn cứ 125k xem tiếp
Về phần thức uống mình cảm thấy bình thường, tổng giá cho hai món đồ mình gọi là 85K. xem tiếp
[Góc phí mồm]
Luna steak tối nay.
Mình từng có ấn tượng khá tốt trong lần đầu tiên ăn ở Luna steak.
Nhưng dạo này các quán ở Hà Nội cứ như nyc ấy nhỉ. Lần đầu và lần sau gặp chưa cách bao lâu mà đã đổi khác hoàn toàn rồi.
Mình hăm hở gọi phần thịt 200g sốt tiêu, salad bò sốt bbq, khoai nghiền. Với tâm thế rạo rực là thế.
Nhưng hỡi ơi, chủ quán chắc fan hâm mộ cuộc nhiệt của mầm đá. Mình chờ khoảng gần 40' trong cơn đói đến đau đớn lòng để được ăn.
Nhưng nà người ta bảo rồi, cứ chờ đợi thì sẽ có kết quả. Nhưng chưa ai bảo là kết quả tốt hay xấu cả.
Salad mặn đến nỗi mình là người nhạt nhất thế gian này cũng không thể thấm nổi hết 1/3 chỗ sốt kia.
Thịt bò bở. Còn sốt tiêu thì thực sự đã cho mình thấy quyết định sai lầm nhất đời mình.
Và mình đành bỏ lại hơn nửa miếng thịt cho sốt tiêu đỡ cô đơn.
Khoai tây nghiền mịn. Nhưng ngoài mịn ra thì không còn gì để khen nữa.
280k cho tất cả. Các bạn có thể nói tiền nào của nấy. Còn mình thì mình thấy cứ như bị lừa ấy. xem tiếp
Ai đó cho em xin địa chỉ ăn tiết hấp ở Đống Đa vs ạ. Em thèm quá xem tiếp

Vs hoá đơn này là đúng giá hay ko đúng giá khi ăn ở tạ Hiện ạ
Lý do hỏi là vì:
Lần trước đi ăn cũng từng này món ở quán khác đầu tạ hiện hết 400k
Lần này ăn 1 quán khác giá thế này
Mong các cụ gạch đá chém mình hộ
Góc hơi bỡ ngỡ
Chém rồi để lần sau em gạch tên quán luôn xem tiếp
[Góc Hài Lòng]
Chào mn, sáng trời đẹp, thời tiết mát mẻ nên m lên bờ hồ đi dạo. Đang đi thì gặp anh tây ăn bánh roti thơm quá nên e quyết định đi theo tiếng gọi của mùi bánh. Và Ngon Không Tưởng ạ
Cửa hàng nhiều loại bánh lắm, nhưng bụng m lỡ no mất rồi nên mua bánh roti thôi
- M định gọi matcha nhưng bác chưa làm kịp nên m mua bánh roti nhân socola.
Cảm xúc đầu tiên khi bác mở lò ra là sướng. Sướng vì thơm, thơm lắm luôn ạ.
- Bánh khá to và nóng. Vỏ giòn trong mềm, tách bánh thì socola sệt sệt chảy ra.
Một cảm giác dễ chịu khi mua bánh, ăn bánh và ngồi ghế đá ngắm Hồ Gươm se se gió
Chấm 8/10. Giá 15k/cái
Đc: Nhìn cửa hàng chắc mn cũng hơi quen ạ
Anh Tú Bakery- 54 Lương Văn Can
Không phải King Roti đâu ạ
(Em chỉ ăn và review bánh roti socola nên em sẽ không đề cập đến các loại bánh khác của cửa hàng. Kể cả roti matcha, chess...) xem tiếp
[Review Buffet Tteokk Bokki Don Chicken]
Tình cờ thấy Don Chicken cơ sở Hàm Nghi thông báo khuyến mãi Buffet 149k/người cả đồ uống lại đúng 2 ngày cuối tuần 12-13/1/2019 nên bọn mình đi thẩm xem thế nào.
- Địa chỉ: TT04-32 Mon City Hàm Nghi, Quán nằm ngay mặt đường có logo to, dễ tìm, mỗi tội xa. Bạn nào ở Cầu Giấy thì gần ạ. Quầy buffet lên tầng 3, tầng 1 là bếp và tầng 2 phục vụ đồ ăn như bình thường.
- Gửi xe: Không thấy bảo vệ đâu nên hơi lúng túng @@ bọn mình để xe ở bãi xe ngay trước cửa xong khoá xe vào, mấy ông bảo vệ ở nhà bên cạnh cứ trêu trêu như điên @@
- Nước: Có quầy nước để sẵn gồm nước khoáng hoặc pepsi đóng chai, nhưng bọn mình gọi coca tươi, tất cả đều miễn phí, rượu bia ko gọi nên ko biết có tính thêm ko.
- Đồ ăn: Có 4 loại sốt, bọn mình chọn kiểu truyền thống, họ để cả nước dùng và sốt ở đó mình tự mang về bàn để pha chế. Món nhúng có bánh gạo que, bánh gạo thái lát, xúc xích, chả cá, trứng gà, thịt ham, bacon, tôm, ngao, đậu phụ chiên, rau cải, bắp cải, nấm kim châm, nấm rơm (?), hành tây, cà rốt, kim chi, miến hàn, mì koreno,... Hôm qua mình đi không có rong biển Có mấy món chiên ăn kèm là khoai lang, hành tây và bí ngô. Tất cả đều tẩm bột chiên ngon lắm. Hình như lúc đầu mỗi bàn sẽ được tặng 1 đĩa gà rán hay sao ý nhưng bọn bạn mình đến trước nó chén hết rồi Ở nhà hay ăn chung với viên tổng hợp, thịt bò và mozzarella cheese nên thấy hơi thiêu thiếu Nhưng nhìn chung đồ ăn ngon, miến nhúng lâu cũng ko bị nát, bánh gạo miếng to ngập mồm ăn thích lắm, rau rửa cực sạch và cũng không thấy lẫn rau úa.
Chấm: 8/10 (2 điểm thiếu thịt )
- Phục vụ: Nhân viên lễ phép, các bạn ý cúi gập cả người ý làm mình cũng thấy ngại nhiệt tình, hôm qua mình đi không đông lắm. Quản lý và đầu bếp toàn là người Hàn thì phải, chủ yếu toàn người Hàn được mời tới ăn thử thôi, chắc bạn của quản lý.
Chấm 10/10
Nếu admin duyệt bài sớm thì mình nghĩ các bạn nên đi thử vì 149k chỉ nốt hôm nay thôi. Lần đầu review nếu có gì thiếu sót mong hội góp ý ạ
P.s: CHỈ ÁP DỤNG CƠ SỞ HÀM NGHI NGÀY 12 VÀ 13/1/2019 THUI NHA CẢ NHÀ ƠI page up thông báo khuyến mãi là Don Chicken Vũ Phạm Hàm ạ xem tiếp
Tang su yuk giòn, thịt ngọt và dai. Nước sốt ngọt vừa đủ. 8/10
Mì đen nước sốt ăn thật hơn mì tương đen gói xong vẫn thua ăn mì tương đen bên hàn và mĩ mình từng ăn ( ăn rất nhiều)
6/10
Mì hải sản rất ngon. Nước mì vừa ko cay quá
8/10.
tayto số 8, lô A10, Nam Trung Yên. xem tiếp
[GÓC KIỂM CHỨNG - REVIEW]

Bún ốc Kim Mã Thượng, quá nổi tiếng rồi chắc không cần phải nói nhiều nữa ạ.
Bát bún to đầy đặn, gồm các loại topping là bò, giò, ốc to, ốc nhỏ. Nước dùng ngọt thanh nêm nếm vừa vặn, thêm vài thìa dấm bỗng chua dịu nữa thì cứ phải gọi là húp đến giọt cuối cùng
Nghe danh quán từ lâu lắm rồi, mà từ lúc bắt đầu đi làm chỗ gần khu đấy thì tuần nào cũng phải ghé ăn tầm 2,3 lần buổi trưa toàn dân văn phòng đến ăn nên siêu siêu đông, kín cả trong nhà vs con ngõ nhưng phục vụ cũng nhanh mà thái độ của chủ quán cũng nice lắm, k phải kiểu vì đông mà cau có hay kiểu ko cần khách đâu. Bàn ghế, bát đũa trông sạch sẽ ưng lắm
Sẽ còn quay lại... vào tuần tới
—————————
BÚN ỐC GIA TRUYỀN
19 Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội
Từ 25k - 40k/ bát, quẩy 5k/ 4cái, trà đá 3k
Chấm: 9/10đ xem tiếp
mng cho em xin một số địa chỉ bán bún ốc nguội buổi sáng với ạ xem tiếp
Ôi những viên bi don don to tròn, giòn tan, ngọt thanh và béo ngậy ngày ấy xem tiếp
Thèm ăn dimsumm quá mà phân vân giữa ba quán : “ Kowloon” , “ Yi Long “ với “Hoolong” ạ Mọi người tư vấn cho em xem chỗ nào dimsum ổn nhất với ạ em cảm ơn
E lấy ảnh minh hoạ cho đỡ trôi bài xem tiếp
Review Hạnh Ngan Dé - 72 Cửa Bắc ( đchi cũ là 63 Cửa Bắc )
- SIÊU PHẨM: Chả ngan nướng thơm vcccc THÁI NGAN BẢN TO nữa Nói thật đi đâu riêng về thịt ngan mèg thích nhất mấy chỗ thái to mà tẩm thơm. Chưa biết ăn ngon k cứ thơm vs to là thích rồi chưa kể ở đây vừa to vừa ngon vừa dày thit vừa thơmmm. Thịt ngan tẩm đậm đà chứ kp tẩm hời hợt ở ngoài đâu. Thấy 10 ng vào đây thì chắc fai 9 người gọi thêm chả ngan cho dù 80k lên ảnh hơi ít ( yên tâm đi 80k nhìn ít thế nhưg đá thêm bát bún ngan nữa đảm bảo no lòi kèn ) Cảm giác dc quay lại 20 năm về trc đi qua khu chợ Hoè Nhai sẽ cảm thấy mùi này rất thân quen: 1 vài nhà nhận quay thịt , quay chim ở phố cứ tới giờ cái mùi thơm đồ ăn đúng kiểu chưa tìm thấy ở các con phố khác.
- bún măng ngan trộn: măng khô ăn k hôi . Thịt ngan và lạc + bún ăn vào miệng, bún trộn k đậm lắm ( ai thích ăn - đậm fai cho thêm magi ở ngoài nha ). Trong nem là NEM NGAN yêu thương quá mui tàu thơm nữa hihi
- bún nước ngan: nước dùg dễ ăn, tiet mềm, mọc thơm
- Giá : 40k 1 bát nước / trộn. Ngan 2 lạng chả nướng 80k
- Mở từ 7h ság tới 10h tối
- Đchi: 72 Cửa Bắc ( chuyển từ 63 qua ) xem tiếp
Mình có order qua now 1 set gimbab gà xào khi nhận đồ thì thấy đồ còn nóng, đóng gói khá cẩn thận nên thấy khá ok, nhưng khi mở ra thì: trời ơi tin dc ko???
Gà xào thành món bắp cải xào gà( gà chỉ là điểm xuyết trong bát bắp cải vaf cũng chỉ là những miếng vụn nhỏ )
Cơm làm kimbab khô và có vài chỗ cơm còn sống cơm còn sống, thanh cua làm nhân có hơi chảy nước.
Set này có giá 90k thực sự đắt, cũng vì thấy có mã giảm giá nên mình order thử vì thấy quán có rất nhiều địa chỉ nên nghĩ món cũng ok, cũng có thể hnay đồ ăn chán vì được giảm giá. cuối cùng mình mua chỗ này với giá 43,5k và an ủi thôi cũng vì đã được giảm xem tiếp
Tổng thiệt hại bữa này của bọn t là 55k xôi + 5k
sữa đậu nành. Ăn xong ấm bụng, ra về thoả mãn
Chấm 8/10đ. Lần sau sẽ còn quay lại thử gà tần ạ xem tiếp
{Góc khá ổn}
Vons chicken- The manor, Mỹ Đình
Nhân dịp thi xong rủ lũ bạn đi đánh chén chút đồ Hàn, lướt bao nhiêu review trong group, cuối cùng mình quyết định chọn Vons.
+ Về đồ ăn thì chúng mình có gọi 1 chậu tok to đùng như trong hình, 1 suất khoai tây chiên, và 1 cơm trộn thịt dăm bông.
Ngôi sao chính của bữa tiệc là chậu tok khổng lồ topping có: chả cá, bánh gạo, phô mai, cải thảo, xúc xích là có sẵn, những món khác như mỳ miếc thì phải gọi thêm. Lần đầu mình đi ăn nên ko biết là muốn thêm phô mai hay chả cá thì phải gọi luôn từ đầu (nhân viên ko hề nhắc về điều này) đến lúc gần hết mình muốn gọi thêm thì nhân viên bảo ko thể thêm vào nữa mà phải nói luôn từ đầu. Đáng ra bạn ấy phải gợi ý ngay lúc đầu mới đúng. Thôi kệ lần đầu lúc nào chả bỡ ngỡ. ))). Mình ăn thì thấy bình thường cơ mà ko hiểu sao lũ bạn ăn cùng cứ than cay suốt.
300k/chậu
+ Về khoai chiên: khoai chiên mùi rất thơm, vị thì ăn giống kiểu snack khoai lát trong siêu thị ấy cũng tạm dc, cơ mà mình vẫn thích kiểu khoai chiên truyền thống hơn là lát như này.
100k/suất
+ Có món trứng hấp, và củ cải tím miễn phí đi kèm thì mình ko đánh giá cao, trứng nó cứ nhạt nhạt chả có vị gì.
+ Cơm trộn thì mình quên chụp ảnh cơ mà là cơm trắng trộn với rong biển và vài lát thịt (3 lát mỏng) khá là ít thịt, có lẽ các bạn ko nên gọi món này vì tận 80k cơ mà quá ít.
Ngoài ra nước lọc lạnh cũng miễn phí.
Tổng cộng là hết 480k/3 người
Tóm lại, mình chấm 6.5/10 )) còn gà nữa có lẽ mình sẽ thử sau.
( Quán này cách KFC ở the manor vài bước chân về bên trái) xem tiếp
Quán chè truyền thống trong khu phố cổ đã có tuổi đời 50 năm, bán đủ các loại cả nóng lẫn lạnh như đậu xanh, đậu đen, hoa cau, bà cốt,… Mình tìm đến đây là vì có xôi cốm và cốm xào hehee. Xôi cốm được nấu rất khéo, tơi vừa đủ càng nhai càng thấy bùi mà không bị ngọt gắt đâu, thỉnh thoảng lại lẫn vài hạt sen nữa. Ngồi nhẩn nha mà thấy yêu Hà Nội hơn mấy phần. Cốm xào mình không thích lắm cảm giác ăn giống bánh cốm thôi được cái cũng thơm và không bị ngọt. Hom nào lành lạnh lên đây ăn thử mấy món chè nóng xem.
Xôi cốm 40k/ đĩa như của mình, cốm xào 25k nha.
Địa chỉ : 26 Gia Ngư xem tiếp
Góc Khen nức nở
Bánh Tráng Nướng ngay cổng Đại học Ngoại thương - Chùa láng.
Ngon mà rẻ nữa- chỉ 15k
Full topping như hình dưới. Thêm ai thích ăn ngậy hoặc cay thì bảo bạn bán hàng thêm nhiều sốt. Bánh tráng giòn, nhân đậm vị, nhân có thịt băm, trứng, ngô ngọt, bò khô, hình như là tép khô với hành khô hành lá nữa...
Nói chung mình thấy ngon và rẻ nữa, nhân nhiều.
Bonus thêm chủ quán là 2 anh khá trẻ và thân thiện nữa xe bán bánh tráng nướng ngay bên tay phải cổng ĐH ngoại thương nhé!
Cập nhật thêm sđt a chủ quán 0963834958
Gọi để được free ship quanh khu ngoại thương chùa láng nè xem tiếp
[GÓC ĐI LẦN 1 KHÔNG CÓ LẦN 2]
Hôm trước thấy có bạn review cơm gà bà Nga ở 98 Triệu Việt Vương nên hôm nay em xách mông đi ăn thử luôn.
Điểm cộng duy nhất là đồ ăn ra khá nhanh. Sau khi od thì tầm 3 - 5 phút là đồ ăn có ngay ạ.
Điểm trừ thì rất nhiều. Canh ăn kèm rất nhạt, hạt cơm sượng, nguội, ăn như cơm nấu qua loa, không có chút độ dẻo nào. Không có vị. Nói chung tất cả mọi thứ đều rất thiếu muối. Thực sự đây là đĩa cơm gà chán nhất em từng ăn
Trên đây là cảm nhận của em. Nhân tiện ai biết quán cơm gà nào ngon thì cho em xin địa chỉ nhaaaaaa xem tiếp
[góc hài lòng ]
Hnay đọc rv của các bạn trong hội,mình liền vác xác từ Trương định lên vincom liễu giai để mua thử bánh “ ông chú bánh phomai “.may quá đag đc km cỡ to từ 155n còn 115n .mình làm ngay 1 cái cỡ to vị phomai lá dứa.Hí hửng về mở ra cắt cho cả nhà ăn thì mình thấy đế bánh bị ướt,tan tan,kiểu bị đọng hơi nước ở bánh
Mình liền ib cho page như trong ảnh dưới.lập tức 1 bạn nv đt đến xin lỗi vì chất lượng bánh k tốt.và xin đền bù lại cho mình 1 chiếc bánh khác.dù mình đã từ chối vì từ c.hàng đến nhà mình cũng khá xa,và bánh mình mua cắt ra cháu nó cũng ăn hết nửa cái rồi .nhg nv vẫn quyết xin địa chỉ để gửi mình chiếc bánh khác kèm theo lời xin lỗi nữa.1 giờ 30 phút sau mình đã đc nhận chiếc bánh đền bù của c.hàng mà k mất thêm chi phí gì
Với cách phục vụ quá nice mình xin đánh giá 10++ luôn ạ
Còn về chất lượng bánh mình xin đánh giá 9/10,bánh ngậy vị phomai ăn tan tan trong miệng ý ạ.ngon hơn bánh ông già hàn quốc nhiều ( cháu mình đánh hết bay 3/4 cái )
Giá :cỡ nhỏ:90,to :155
Sầu riêng và lá dứa thì đắt hơn 1 chút ạ
Kính hội xem tiếp
Nem nướng Xuân Dần -155 Đội Cấn
Lần đầu tiên ăn nem nướng ở đây đã kết luôn rồi. Thực sự là quá xuất sắc nem nướng Nha Trang “có khi ngon cả ở Nha Trang” ( bọn mk hay nói trêu thế chứ k có ý so sánh hạ bệ gì với món đặc sản NT nên sr các b tus trước)) )
- Nước chấm ăn cực vừa miệng ngọt ngọt thơm thơm mà đặc biệt là nóng bưng ra vẫn bốc hơi chấm với cuộn nem cực ưng
- Nem nương to đùng luôn. Thơm nức mũi
- Đồ ăn kèm quá ok. Hết b gọi thêm thoả mái k sao hết k tính thêm phụ phí z cả
Trong ảnh là mình kêu 2 suất nem - 1 nộm chân gà rút xương- 1 ngô chiên và trà đá. Ở đây cá nhân mình thấy ăn nộm sứa là ngon nhất trong mấy loại nộm( nhưng nộn chân gà ăn giòn giòn thích lắm nhé)
Giá suất nem ở đây max hơn tí là 58k/suat. Nhưng đáng đồng tiền bát gạo luôn. Nhân viên phục vụ rất nhiệt tình. Tự thấy khách hết đồ ăn kèm và mang lên. Quá cực kì đông khách liên tục người ra vào!
Mình quá kết quán này lên review chỉ các bạn Thực sự quá quá ngon luôn đấy mấy bro ạ xem tiếp
Tổng thiệt hại : hơn 1 chai rưỡi cả thuế, đau ví ra phết nhưng đó giờ mình quan niệm tiền nào của nấy thôi. Đang có khuyến mãi nên thấy giá cả cực kì hợp lý, đáng đồng tiền bác gạo. Có điểm trừ là quán mới nên nhân viên còn lúng túng, nhóm mình phải hối liên tục đồ ăn mới ra nhanh. Được cái nhân viên cũng nhanh nhẹn, lễ phép, liên tục xin lỗi khi món ra chậm nên cũng tạm bỏ qua được.
Địa chỉ: Tầng 3 Vincom Metropolis Liễu Giai nhé! Các chị em tranh thủ ăn mau ko hết khuyến mại lại than đắt xem tiếp
[ Góc thất vọng]
Các bạn à!!!
Mình rất ít khi comment về đồ ăn hay thái độ phục vụ vì mình là ng rất dễ tính
Nhưng hnay mình muốn chia sẻ với các bạn khi muốn ăn lẩu hải sản tại quán lẩu này.
Thái độ nv ở đây thì rất nhiệt tình nhưng tồi tệ ở vấn đề về đồ ăn.
Khi mình thấy giá nồi lẩu là 250k/nồi mình gọi thì nv hỏi ăn mấy ng.thì mình cũng tl là 2.
Vậy đó 2ng được 2 con tôm, 2 miếng chả cá và ít ngao, bò, rau. À quên còn có 3 con mực nữa ạ
Phải chi mình nói đông ng hơn thì đồ ăn sẽ được nhiều hơn
Với giá 250k với từng đấy đồ ăn là quá tệ đúng ko các bạn.
Nếu các bạn có ý định ăn thử quán này nên báo số ng tăng lên để đồ ăn nhiều hơn mà giá lại như vậy nhé
Tên quán mình chia sẻ ảnh bên dưới nhé các bạn! xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
mình đang muốn mua socola đen nguyên chất ở Hà Nội,anh chị em trong hội ai biết chỗ nào bán chỉ giúp mình với ạ.
cảm ơn mọi người xem tiếp
Thanh Nghị. Chắc số mình đen và bị dở hơi khi mua vào đúng lúc có bóng đá Việt Nam vs Iran. Đồ chờ 30p chưa có. Có đồ thì như hình chụp. Trà xanh kiwi 38k.Cái giá trung cho mọi hãng. Nhưng cảm thấy phí tiền. Đồ uống vừa ngọt vừa ngái. Không biết các cơ sở khác pha chế thế nào. Nhưng sẽ k quay lại lần hai Gemini nữa. xem tiếp
Huhuu hơi buồn về anh shipper bên Now. Đây là tình trạng bạch tuộc sốt phomai của mình lúc vừa nhận từ tay anh shipper xong. Có thể cũng do bên nhà hàng đóng gói chưa kĩ. Nhưng như này thì ăn uống gì nữa xem tiếp
Tổng kết là rẻ hơn đi ăn 2 bát ramen =] đùa thôi chứ với đồ Ý thì là rẻ hơn so với mặt bằng chung ở Nhựt rồi.
Vì no quá nên hem ăn thử được pizzaaaaaa, lần sau đi ăn zậy (*^▽^)/★*☆♪
---
Link menu của quán: v4_201812/#p=7
--
xem tiếp
Nếu bạn không thể gầy, thì hãy làm những người xung quanh béo lên
Jeju BBQ- Đê La Thành cạnh cây xăng
Ở đây quán có vô số món, menu đa dạng, có nướng với lẩu thì phải, nhưng tổng hợp tất cả các review thì chỉ nên ăn 2 thứ: bạch tuộc xào cay- gà xào bắp cải. Gà xào bắp cải có: gà, bắp cải, phomai, khoai lang, cà rốt với giá 159k . Sợ ít nên mình gọi thêm 1 đĩa bò mĩ 80k có 8 miếng , 1 đĩa kim chi 20k và 1 đĩa miến Hàn không nhớ giá. 1 âu trà sâm dứa 30k nữa. Với 2 đứa ăn thùng uống vại thì chỗ gà này khá vừa bụng. Thịt bò lèo tèo vài miếng nhưng thôi bỏ qua thề hứa lần sau k gọi bò nữa luôn!!!! Kim chi có thể ăn riêng nhưng nếu đổ thẳng vào xào cùng thì ngon tuyệt vời!!! Ớt hàn nên không phải cay xé khó ăn đâu, ăn vừa nóng vừa có phomai kéo kéo hay ho ra phết )) quán cũng tương đối rộng, chia 2 gian nhưng thông nhau nên ồn vô đối tổng kết lại thì gần 290k cho 1 cuộc tình, khá ok! 8/10 điểm!
Lần sau đến sẽ thử món bạch tuộc xem sao, ahihi xem tiếp
[góc hỏi]
Anh em cô dì chú bác có biết quán cháo lòng nào ngon ở khu vực xã đàn ngon mà đảm bảo vệ sinh ko ạ?
Trời lạnh thèm quá mà ko tìm thấy
Cảm ơn rất là nhiều! xem tiếp
Bánh bao trứng cút - 70 bạch mai (12k)
Vẫn là bánh thập cẩm truyền thống thôi nhưng nhân ở đây thơm, thành nguyên 1 cục bên trong, rõ mùi hành phi với hạt tiêu, ăn vừa miệng lắm. Mình chuyên mua vài cái 1 để ngăn mát tủ lạnh ăn dần. Quán còn có bánh bơ sữa ăn cũng lạ lạ. Giá 12k/2 trứng và 6k/bơ. Nhớ bảo nv lấy bánh mới hấp nhé, vì có 1 lần mình mua ăn vỏ hơi nát, chắc hấp lâu. Nhưng vẫn ham hố nhân ở đây, nên hay mua về tự hấp cho lành. xem tiếp
[Góc bình thường]
Hôm nay mình ra số 3 Thuỵ Khuê, bánh giò Cô Béo ăn, nghe nói quán khá nổi tiếng
Về tổng quan mình thấy không có gì đặc sắc nhưng ăn no thì ok
Về không gian: quán khá rộng rãi, chỗ để xe thoải mái bên đường.
Mình gọi 2 bánh đầy đủ (27k/bánh) gồm bánh giò là chính, thêm nộm đu đủ, chả, chả cốm và giò, bánh khá đầy đặn, đói mà ăn thì bao no.
Với mình thì đồ ăn kèm không có gì đặc sắc về mùi vị.
Bánh giò thì không bị nát, mềm vừa phải, nhân thịt mềm, thơm mùi mộc nhĩ nấm hương nhưng thịt hơi sẫm màu. Mình hơi băn khoăn về việc thịt sẫm màu, thứ nhất là không đẹp mắt, thứ hai là về vệ sinh vì mình biết thịt nạc vai mềm, màu có sẫm nhưng không thể sẫm như nhân bánh. Hy vọng màu đó chỉ là do cho thêm nước ngâm mềm mộc nhĩ nấm hương, à mình ăn nhân bánh 2 miếng đầu có hơi sạn. Nếu ăn không kèm xì dầu thì hơi nhạt.
Thực sự để mà nói ngon, ăn thường xuyên thì không phải chọn lựa của mình vì không để lại cảm xúc nhiều lắm, đi ăn qtrong nhất là cái cảm giác .
Nhưng được cái quán có sữa đậu nành ít đường, điểm này thì mình thích.
Túm lại là nếu để ăn no thì ok, còn quay lại hay không mình vẫn đang cân nhắc.
Có gì thiếu hay sai, mọi người bổ sung. Kính hội! xem tiếp
Lễ hội ẩm thực Coca
Lần này có vẻ không nhiều cửa hàng nổi tiếng như lần trước mà hầu hết là các quán hot trên Now.vn điển hình một vài quán là Ăn vặt nhà Cốm, Shiso Sushi, Ốc Điệp, Bư quán,...... Ngoại trừ một số loại kiểu xiên xúc xích Kimbap thì có một số món khá must try
Nên thử một số món như bún ốc- Ngon bá cháy. Cơm rang dứa- ngoại hình bắt mắt, Bạch tuộc xào cay- Khá nhiều và ngon
Không gian thì hơi lộn nhộn, cần bảo quản đồ kĩ càng vì quá đông, view chụp ảnh không đẹp bằng những lần trước nên đến để thưởng thức thì được nhưng đến để sống ảo thì hơi tốn thời gian
Giá: 20-55k tùy món a
Địa chỉ: Sân vận động Quần Ngựa xem tiếp
Lễ hội ẩm thực Coca-Cola
Thấy mấy hôm nay mng tag nhau cái chương trình này nên sáng sớm mở mắt phải xách đít anh bạn thân đi ngay ko lại sợ đông sấp mặt
Điểm cộng là đồ ăn nhiều loại vch, có đồ việt - nhật - hàn - thái
Bỏ qua mấy loại xiên que, sushi, tokbokki thì toai khoái nhất mấy gian thái với Nhật vì ít hội chợ có mấy món này, tomyum, nộm xoài ngon các ông ạ, có cả tempura, udon, ramen các thứ
Coca làm có khác cũng toàn các quán mình hay ăn mà cũng bán ở đây: sio sushi, chai talay, bangkok thai kitchen ) khá xịn
Giá từ 30-50k nhá, ko rẻ ko đắt nhưng đồ chất lượng
Kính hội
À hội chợ này ở sân quần ngựa, có hn với mai thui thì phải xem tiếp
[ GÓC CẠCH MẶT !]
Có ai ở đây nghiện bltm như e ko ạ, hicc thường thì mọi lần e hay đặt ở mấy quán quen trên insta,có một mình thích ăn nên toàn mua 1c ăn nửa r cất tủ lạnh hsau vẫn ngonn nguyên ))
Kb mn mua ăn có hay để được qua ngày không ạ?
Chiều tối qua vật quá, mấy quán hay ăn tầm đấy hết bánh rồi nên cũng k định đặt, mà về nhà thấy c chị e mua ở đâu bảo có bánh trong tủ lạnh đấy,mà vừa đi ăn về vẫn no nên mắt nhắm mắt mở ăn mấy miếng rồi lại cất lại trong tủ lạnh , sáng nay dậy mang lên cty ăn thì thật sự sợ , bánh mốc xanh nhìn e tưởng dăm bông cơ :(( tưởng bị một góc gạt ra xem có vớt vát đc gì ko thì nhìn cả cái bánh chỗ nào cũng lấm tấm mốc đen đen huhu, thế là vứt đi cả cái bánh không ăn đươc mà còn sợ tối qua mắt nhắm mắt mở kb như nào huhuu
thật sự là sợ ý, mà thật ra e cũng k thấy có hsd bánh phải trong ngày hay ntn chỉ nghĩ là chắc cũng như mọi lần mình ăn để tủ vẫn ok nên chắc cũng k dám phốt phiếc gì quán
đăng lên để các ce biết lần sau có mua ở đây để ý hoặc hỏi trước hsd , còn e thì chắc lần sau nếu có vật thế nào cũng trung thành với quán cũ thuiii xem tiếp
Mình là một fan của bánh đa, miến, bún trộn.
Các bạn sv TM chắc không lạ gì với quán này, nhưng có người sẽ nghĩ mình PR nhưng mình chịu nhé, ngon thì share chúng mình cùng ăn mới là mục đích của m
Điểm 9.5/10
Gần TM có nhiều quán miến trộn nhưng mình đánh giá quán này là ngon nhất.
Giá 30k/ bát (ngày trước là 25k)
Quán có gia vị đầy đủ: ớt chưng, ớt nước, măng cay, quất cả bát to, giấm siêu nhiều tỏi (mình thích ăn tỏi ))
Wifi free, Trà đá free tự phục vụ, mỗi bàn đều có lọ
măng cay )
Miến trộn có thịt nướng( cả miếng và băm), ngan mỏng, cá rán, thịt bò, mọc.
Rau vài nét chấm phá
Miến trộn thì hợp khẩu vị mình vô cùng, miến trộn vừa gia vị, mà hình như trộn với nước ngan vì mình ăn thấy ngọt ngọt thơm thơm mùi ngan và miến hơi màu vàng
Phục vụ thì nhanh và vui vẻ
Đc: Quán ngon- 49 Dương Khuê xem tiếp
Hôm nay ăn lẩu cháo chim ở Nam Dương Tửu, ăn mãi đây mòn mồm nên cũng ko định review gì, chỉ muốn chia sẻ 1 mẹo nhỏ cho các bạn hay ăn lẩu.
Cái môi kia nhiều khi cắm vào nồi đun hay bị nóng, sờ vào bỏng tay.
Ấy nhưng, nếu dùng mẹo cài ít rau tươi/nấm vào đầu môi thì sẽ hạ nhiệt rất nhanh và ko bị nóng nữa, lúc đó cầm lên để múc thức ăn thoải mái ko sợ bỏng tay.
Cứ thử đi, rất hữu ích đấy ạ. xem tiếp
Hôm nay tin tưởng mấy bạn review trên hội thấy bảo Sushi Bar ngon hơn Isushi nên mình đi ăn thử. Rất là háo hức đi ăn dù đã thấy nhiều bạn cmt là “đắt vcl”
Đúng là như lời đồn ) đắt vcl mà ăn chán hết sức
Linh hồn của đồ Nhật là Sashimi mà ăn miếng cá hồi đã nhão nhoẹt. Mấy miếng khác không khá hơn mấy.
Buồn cười nhất là bị tính tiền 2k 1 lá tía tô nhật và 42k miếng rong biển cắt lát ăn kèm. Tuy ko đắt lắm cơ mà chưa ăn ở đâu lại tính tiền rong biển và tía tô
Ko giữ bill cơ mà mình gọi 1 set sashimi như hình là 419k.
1 set cơm lươn cuộn 119.
5 miếng sushi 209k
1 trứng hấp 59k
1 salad k nhớ rõ giá lắm
42k tiền rong khô cuộn
20k tiền lá tía tô. 2k 1 lá mà mấy cái hỏng úa như hình. Tổng 1220k
Thất vọng tràn trề vì đắt k xắt ra miếng tí nào xem tiếp
<góc khen>
Bánh Canh Ghẹ 69 - 69 ô chợ dừa
Trời lạnh thế này có một bát bánh canh ghẹ húp xì xụp thì ngon biết mấy
Mình chưa dc ăn bánh canh ghẹ bao giờ nhưng lên mạng nhìn thấy ngon mắt quá nên nằng nặc đòi mụ gấu bếch đi ăn, cũng nghe nói quán bánh canh ghẹ 69 ở ô chợ dừa ăn được nên tạt vào ăn thử
Cái mà mình ấn tượg lúc đầu đó là nhân viên trông giữ xe rất tận tình, lúc mình về còn dắt xe xuống đường cho mình nữa
Khôg gian quán thì cũng k quá lớn nhưng hình như quán có hai cơ sở thì phải vì lúc mình đến quán thì nhân viên họ chỉ cho mình đi sang quán ở cách đó mấy bước chân .
Vì là sinh viên nên mình chỉ chọn ăn bát 45k thui ( y như hình bên dưới mình chụp), còn rau sống là mình nhờ nhân viên trần qua nước nóng mới bê lên
Cảm nhận đầu tiên là bát bánh canh nhìn rất là đẹp mắt có tôm, trứng cút, thịt ghẹ, với mấy miếng ăn giòn giòn như bì lợn chiên ý, nước canh hơi sánh ăn rất vừa miệng ,ăn khi còn nóng xong là ưng cái bụng luôn
Không biết ý kiến của mọi người thế nào nhưng mình cho điểm là 9/10 nha !!!!
Mong rằng sẽ giúp được mn dễ tìm được những món ưa thích! xem tiếp
Đỉnh của đỉnh cháo sườn là đây ạ!
Lang thang 1 buổi chiều cũng lũ bạn lầy trong lớp khi đi mua đồ ở chợ Đồng Xuân. Thấy ở đây có hàng cháo sườn nổi tiếng nên cả lũ quyết định lao vào
Quán ở đối diện chợ Đồng Xuân ở chỗ vỉa hè mấy cái cây to to ý. Quán đông lắm cảm tưởng người ra người vào liên tục, mỗi người ngồi diện tích cũng hạn hẹp lắm mỗi người 1 cái ghế và thêm cái nữa như thế làm cái bàn luôn. Nếu quá chắc là cầm bát cháo trên tay mà đớp thôi.
Suất đầy đủ là có thịt sụn và ruốc, vì quẩy ng ta để riêng bát nên k ảnh hưởng gì. Cháo ở đây siêu ngon, mịn như bột k hề lợn cợn j nhé. Cháo có vị ngọt thanh đúng từ xương và thịt chứ k phải ngọt giả tạo của mì chính đâu. Cháo mịn dã man như bột trẻ em có thể nuốt chửng mà chẳng lo hóc
Thịt sụn thì mỗi bát cho nhiều lắm luôn nhiều thịt tới nỗi ăn hét cháo mà vẫn thừa thịt thì đủ hiểu ntn r ạ. Với những người thích ăn sụn cắn cắn kiểu như mình thì mê cực kì luôn đảm bảo ấy. . Điểm trừ là quẩy ỉu + cháo hơi nhanh vữa
35k/bát đầy đủ
Cháo sườn sụn Huyền Anh - 14 Đồng Xuân (đối diện chợ Đồng Xuân) xem tiếp
Review Trứng chén nướng cô Ty 12k 1 bát ( Chợ Hàng Da ) - Chỉ là ăn chơi chơi thoy
- Địa chỉ: 24B Nguyễn Quang Bích
- Cố tình đi qua đồn công an bị bắt ngày xưa để khoe bạn mà tnao phát hiện ra hàng trứng chén nướg ngay gần luon. Chỗ ngồi vỉa hè, xe máy nếu đi thì tranh thủ đi tam 4-5h cho đỡ đông chứ sau 6g đông lại fai quay đi gửi xe ở chỗ khác ( thực ra mình cũng lười đi mà may đến lúc chưa đông nên xe để trên vỉa hè dc )
- Ở đây menu đính kèm ( như ảnh ). Hot nhất chắc vẫn là trứng chén nướng. Ăn vì nó hay hay, quyết định gọi 6 chén vì 10% cảm thấy ăn chơi chơi cũng vui và 90% do cái bát đựg nhìn hay Topping trong gồm có: Trứng cút (mỗi bát tầm 2-3 quả ); xúc xích, hành khô, ruốc, hành tươi . Ngoài ra ở đây còn có hàu phomai, khoai tây chiên, nem. Nước sốt lên trứng có ớt vs sốt me ( sốt me ngọt ngọt cũng dễ ăn lắm ) còn lại các thứ khác thì ăn bt ( đơn giản nó là đồ ăn vặt thôi xin đừng so sánh vs các chất nhiều đạm khác )
Nay mình ăn 6 bát trứng + hàu pmai + khoai chiên + 5 nem+ 1 sâm dứa + 1 trà quất là 194k xem tiếp
: chị này bán cách ngã tư đèn xanh đèn đỏ khoảng 100m, còn chồng chị ấy bán ngay gần đèn đỏ nha các cậu. đi thẳng Nguyễn Hữu Thọ đến khu HH linh đàm ạ
Bánh tráng nướng 15k
Nhân có ngô. Hành. Trứng cút. Tôm. Thịt băm. Vỏ giòn lắm các cậu ạ
Địa chỉ khu linh đàm. Trước cửa MB bank
Chị ấy bán từ 1h chiều.
Cảm ơn ad duyệt bài ạ xem tiếp