[Góc thất vọng]
Sau khi nghe một nguồn review, mình và nhóm bạn 4 người đã quyết định test quán Ốc tú linh ở kiot 11 ngõ 298 tây sơn và có trải nghiệm khá tệ
Về chất lượng thì ngao ốc ở đây cũng như bao quán ăn khác, không có gì chê cả, tuy nhiên về số lượng mình cảm giác hơi ít ốc, ngao cũng nhiều vỏ quá. Cút lộn xào me gọi 2 suất mà được ít lắm.
Điểm thất vọng là thái độ phục vụ của nhân viên quán. Lúc đầu mình k gọi ốc lẫn nhưng ngay sau khi đồ ăn ra mình đã gọi thêm (nói mấy lần mới được mặc dù lúc đó quán cũng không đông lắm). Mình và bạn vừa ăn vừa nói chuyện ăn khá lâu, rồi phải ngồi đợi một lúc mà không thấy ốc lẫn ra. Lúc đấy mình cũng no rồi nên không nhắc họ nữa. Đến khi thanh toán thì mới giật mình thấy có cả ốc lẫn, mình hỏi lại thì nhân viên với bảo là ốc làm xong rồi. Thế là mình đành gói lại mang về vì thái độ của nhân viên khá là căng thẳng, không có ý xin lỗi hay gì mà chỉ muốn mình mang về thôi. Mà mình đồng ý rồi cũng đợi mãi mới cho vào hộp giúp mình. Chắc tầm 6 bàn ngồi ngoài vỉa hè ăn thôi nên mình nghĩ cũng không đến mức bận như vậy.
Điểm trừ t2 là không có khăn giấy, không có chỗ rửa tay, không có đĩa để bánh mì mà phải để xuống mâm nhựa nên hơi mất vệ sinh. Mà rõ là mình gọi 2 bát ốc nhỏ mà lại tự nhiên gộp vào 1 bát, bảo cho mình một bát nữa để chia ra ăn cho tiện mà không cho . Thế nên mình mới phải gọi thêm ốc lẫn ấy chứ, mà ốc lẫn cũng gộp thành 1 bát luôn k thèm hỏi gì.
Một điểm trừ nhỏ nữa là quán không có chỗ để xe, phải để lấn sang quán rửa xe bên cạnh, may là mình đến sớm chứ tầm 7h là thấy quán bảo hết chỗ gửi xe rồi không phục vụ nữa.
Để nói là có đến lại nữa không thì chắc là không đâu, nhưng những ai muốn ăn rẻ thì cũng có thể thử xem tiếp
Đến đây thì bài review của em cũng hết òiii Cảm ơn mọi người đã đọc hết bài review của em nhaa Love All xem tiếp
[GÓC CỰC KÌ THẤT VỌNG] YUM YUM - BUFFET HOTPOT STATION 976 Đường Láng
Giữa trưa nắng k đặt bàn được ở các chỗ khác nên bọn mình ghé tạm vào đây, ăn xong thấy hối hận ghê gớm
Quán siêu vắng, lúc bọn mình đến chỉ có 1 bàn khác đang ăn. Sau này rồi mới hiểu, hoá ra k phải tự nhiên mà quán vắng thế )))
Nước lẩu bình thường, chẳng có gì đặc sắc
Thái độ nhân viên cũng tốt nhưng vấn đề ở đây là cách đào tạo nhân viên. Gọi đồ thì mãi mới lên trong khi quán vắng mà toàn đồ thả lẩu là đồ sống. Khi lên đồ thì thịt như dưới ảnh, đc 2 miếng thịt mỏng dính trong suốt trong 1 khay, điều đáng nói là mình gọi 3 khay thịt thì lên đc 2 khay như ảnh và 1 khay rau. Lần nào mình gọi thịt cũng vậy, gọi 4 khay thịt bò thì lên 2 khay thịt bò và 1 khay thịt gà??
Thịt bò vừa mỏng vừa vụn, thả vào lẩu k khác gì thịt bò băm. Gọi thịt bò thì mãi k thấy đâu nhưng một lúc lại mang mì lên, lúc sau mang dưa hấu ra dù mình k gọi, ý gì vậy?
Lúc đến mình có đem gửi nhân viên hộp bánh kem nhờ cất vào tủ lạnh nhưng lúc xuống thanh toán thì hộp bánh lộn tùng phèo như kia trông có tức k? Bạn nhân viên nói giảm 10% cho bọn mình vì sự cố đó nhưng thực sự vẫn k cảm thấy hài lòng và chắc chắn không bao giờ quay lại
Giá: buffet 149k/ng (chưa 10% vat), bọn mình đi 4 ng tổng thiệt hại hết 650k (đã giảm 10%)
xem tiếp
Tất cả các món nếu các bạn ko đi ăn được có thể nhờ shipper đi mua hộ về ks măm nha.
Shipper hiền võ. 093 2332226
Shipper alomoto 0836757373 xem tiếp
Quán ở 96 Đê la thành Nhỏ xem tiếp
[KHÔNG PHẢI REVIEW!]
GÓC TRANH LUẬN:Cả nhà nghĩ sao về trailer này?kĩ xảo dù còn thô sơ và có phần hơi.....3d tuy nhiên ko thể phủ nhận sự cố gắng và tâm huyết của team.Có thể nói kĩ xảo của phim là được đầu tư nhất nếu so với các phim sử dụng VFX hiện nay,đó là chưa kể phim làm về đề tài lịch sử,1 đề tài mà gần như chả đạo diễn nào thèm làm ngoài 1 số bộ phim tài liệu lẻ tẻ.Dù sao cũng đáng hóng phải không mọi người^^

xem tiếp
Cuối cùng cũng tìm được quán bánh đa bán buổi đêm. Bình thường muốn ăn tớ toàn phải leo lên tít dốc tam đa ý :((. Hôm nay đi qua thấy quán mới mở ở bạch mai, gọi là quán cũng không đúng lắm. Vỉa hè thôi các bạn, nhưng cô chú bán hàng nhiệt tình dễ mến lắm, phục vụ từng thứ không kém nhà hàng nha haha.
Vì bánh đa mình trộn với đảo hết lên rồi nên trông không được đẹp lắm.
Mình gọi 1 bát trộn và bát nước. Chả cá ở đây mình ăn cứ như chả cá xiên hàn quốc ý @@, khá kì lạ nhưng ăn lại thấy hợp ) chả hiểu?, giò ngon nhaaa, bò ở đâu thì cũng thế. Cái tớ khen là nước dùng, nước cảm giác ăn rõ vị cua, không phải pha cũng không bị ngọt kiểu mì chính đâuu.
$$ 35k/bát ( trộn hay nước thì đều 35) 2,5k/cốc nước vối.
Quán mở từ 3h chiều đến 12h,1h đêm luôn nhé ạ.
Nói chung tớ thấy giá cả bán đêm như vậy cũng hợp lý, 1 bát cũng đầy đặn lắm, do tớ đảo lung tung rồi mới chụp thôi.
Buổi tối mà thèm ăn bánh đa thì mọi người ra thử của 2 cô chú xem hehe xem tiếp
Em thì như kiểu nghén quanh năm ngày tháng, ở nhà có quả sấu hay quả chanh là ăn tem tẻm, mà đồ Chua thì không thể thiếu muối rồi.
Từ ngày gặp em muối này thì e nghiện cũng ko ăn muối hảo hảo hay là muối ô mai hay muối tôm nữa. Ngồi chấm ăn vã cũng ngon . xem tiếp
Còn rất nhiều món mình chọn đại chỗ ăn mà vẫn rất ngon, k nhớ lưu lại địa chỉ, có cả những mónt chưa ăn đc hết, sẽ tiếp tục đi để ăn nốt nha mọi người )) xem tiếp
khuyên các bạn: nếu các bạn ko thuê xe mà đi taxi nhớ phải hỏi giá trước vì trên đấy không chạy tính theo đồng hồ và đặc biệt đừng ăn sủi ông Há nhé.
--------
Lần đầu tiên viết review, cảm ơn mn đã dành thời gian đọc hết xem tiếp
Chuyện 1 : là tụi e có đi du lịch ở Nha Trang và nghe chị lái xe điện review quán chè , kem gia truyền nổi tiếng ở Nha Trang nên cả đoàn đi thử . Tụi e gọi chè hoa quả 35k ( quên ko chụp lúc mới bưng ra vì lấy cho trẻ con nên trộn luôn ) phục vụ thì phải nói là cực kỳ lề mề , ngồi 30p đồ vẫn chưa lên , lúc bê ra đã thấy lèo tèo kinh khủng mà m có trc nên trộn luôn . Trộn xong thì thấy thiếu mít nên m có gọi nhân viên ra , bát vẫn ý nguyên như hình đc 1 miếng hồng xiêm , 1 miếng thăng long , vài viên thạch , 1 miếng bơ , 1 nửa thìa đậu xanh còn lại là hạt chia )) Bát mn thì có thêm mít tuyệt nhiên bát e ko có , e có hỏi nhân viên thì nhân viên vẫn 1 mực chối với thái độ rất khó chịu như là tụi e ăn rồi xong gọi ra đòi thêm vậy ) 35k ko phải đắt nhưng 35k mà ko chấp nhận dc như thế thì thực sự ko đáng , thái độ nhân viên thì quá tệ .
Chuyện 2 : Sau khi tụi e thanh toán xong mỗi cốc 35k thì có 1 bàn khách mới đến người địa phương vào quán và nhân viên mang menu ra thì tụi e lại thấy giá chỉ 25k ??? ( như ảnh , ảnh là e chụp sau khi thanh toán ) Ủa hoá ra là ở đây khách du lịch 1 menu giá khác khách địa phương ạ .
Quá chán về thái độ phục vụ và ko thành thật về giá của quán này . 1 sao và kbg quay lại . Mn đến Nha Trang nhớ né ra nha mn
Tks all ạ xem tiếp
Thôi túm lại ai muốn suất xôi như e 40k, bác ấy có cả pate ăn best. Đồ ăn thì mình cũng là ng hay nấu nướng nhìn phát biết ngay có yêu nghề có chăm chút hay ko. Thịt kho mềm nhừ ngấm gia vị, trừn bùi thơm, lạp sườn 10 điểm, pate e k thích ăn ăn còn phải gật. Chỉ chưa thử ruốc thôi, còn chả và giò bò kho thì k phải gu của e. Bác nào ăn thì review thêm nạ
Xuất từ 25-40k thì phải ăn thử xem ngon đáng tiền k nha chứ e k pr đâu ạ. E biết quán này do 1 lần đi ăn bánh xèo với bạn đi qa tiện mua về cho ny ăn nạ
Edit giờ: 5pm-12pm

xem tiếp
Cô chủ cởi mở nhiệt tình thân thiện làm đồ nhanh là thêm 1 điểm cộng nữa rồi. Các bác nên đến thử trải nghiệm xem có đúng như những gì tôi nói không nhaaa xem tiếp
Thoáng nhìn thì thấy bạn nhân viên lấy nem lụi từ tủ lạnh ra bắn lò vi sóng .... OK ! Với em thì cũng k quá quan trọng, có thể quán sợ đông khách k nướng kịp, cái này e hoàn toàn có thể thông cảm, no problem!! Khi bê đồ ra, đập vào mắt em là xấp Bánh Đa Nem có gì đó đen đen lấm chấm, lá nào cũng vài vệt, nên e có nhờ bạn nhân viên đổi cho, bạn ấy nhẹ nhàng nói với em “ Bánh đa nhà e cái nào cũng như thế này thôi chị “ thái độ khinh khỉnh, thì anh nào đó chắc chủ ra đổi cho, nhưng đúng là nó cũng chẳng khá khẩm hơn là bao ! Nhưng coi như bỏ qua để ăn uống cho vui vẻ !
Bắt đầu lấy rau sống để gói thì như các bác có thể thấy .....
Nói thật, đồ ăn có thể không ngon, nhưng cái kiểu như ảnh các bác có nuốt nổi không ạ ???? Từ dưa chuột, dứa, rau, đều có cái gì đó đen đen bẩn bẩn bám vào !!!! Đến đây thì e đã chẳng còn tâm trạng nào để ăn tiếp, bạn em đi cùng thì nói : “thôi vừa gọi ra mà giờ đứng lên đi luôn thì phí tiền, thôi thì ăn đỡ nem lụi rồi đi” em bực nhưng thôi cố gắng ăn được gì thì ăn tạm rồi đứng dậy đi tìm chỗ khác ăn. Định bụng uống ngụm nước cho nó nhanh trôi ....Nhấp thử cốc nước, ôi ...!!!!!
Cái vị nó cực kì ba chấm, mùi rất nặng, e cố uống được 2 ngụm rồi cũng tạm biệt, k dám uống tiếp !
Hôm nay khi không lại được trải nghiệm một cái cảm xúc vừa bực vừa hãi hùng ntn !!!
Thiết nghĩ 80k/10c nem lụi và 20k/cốc nước ở đây thực sự thấy không đáng. Lần đầu cũng là lần cuối !!!! xem tiếp
Review BKLR3
Khép lại một series về các Viking và những chú rồng đáng yêu mến của mọi khán giả, BKLR3 sẽ là phần cuối xuất sắc về mọi mặt mà bạn không thể bỏ lỡ.
Bí Kíp Luyện Rồng 3 - Một siêu phẩm hoạt hình đầu năm mà bạn không thể bỏ lỡ
Sau thành công vang dội của Spider-man: Vũ Trụ Mới vừa qua, fan mê phim hoạt hình một lần nữa sẽ có thêm một bộ phim đáng giá điểm 10 để đi xem – và đó chính là Bí Kíp Luyện Rồng 3. Nếu Spider-man phá kỉ lục trên Rotten Tomatoes với 98% điểm tốt thì How To Train Your Dragon 3 đã chạm luôn nóc với 100% điểm tuyệt đối.
Giữ đúng tính chất thân thiện với mọi độ tuổi, Bí Kíp Luyện Rồng 3 đưa khán giả đến với một thế giới đầy màu sắc và các cảnh bay lượn nổi tiếng của series phim này – nhưng ở một tầm cao hoàn toàn khác 2 phần trước đây. Bên cạnh đó, nội dung phim vẫn quen thuộc nhưng mang nhiều màu sắc hơn với những tình huống mà cả trẻ em lẫn người lớn đều có thể cảm nhận được. Đây có thể là một bộ phim 3 phần trọn vẹn và hoàn hảo nhất từ trước đến nay mà không bị mất chất theo thời gian.
Một Toothless cũ cùng Hiccup trưởng thành hơn trong BKLR3
Trong phần 3 này, chúng ta sẽ trở lại với các chú “thằn lằn” đáng yêu cùng người dân Norse – điểm khác biệt là cả hai chủng tộc đều đã sống hòa thuận với nhau – một viễn cảnh vừa vui nhộn mà cũng khá rối loạn đúng kiểu mà mọi người yêu thích. Tại đây, Hiccup không còn là một chàng ngáo của làng nữa mà đã trở thành tộc trưởng cùng…bộ râu đàn ông của mình. Khu làng khi cả Viking và Rồng cùng chung sống đúng như ước mơ của anh đã trở thành hiện thực, nhưng dĩ nhiên mọi thứ quá hoàn hảo không thể tồn tại lâu được.
Đúng theo hướng đi của phần 2, Bí Kíp Luyện Rồng 3 không phát triển thêm quá nhiều nhân vật phụ bên lề gây loãng bộ phim mà vẫn giữ nguyên những gương mặt quen thuộc và chỉ giới thiệu thêm các nhân vật mới trong vai chính (Light Fury và phản diện mới)
Tóm lại sẽ rất tuyệt vời khi chúng ta cùng Hiccup và Toothless thưởng thức chuyến bay cuối cùng với Bí Kíp Luyện Rồng 3.
Điểm9/10 xem tiếp
5h30 phi qua ngã ba Cao Thắng thì thấy hàng bánh mỳ dân tổ dọn rồi, có 1 hàng bánh mỳ khác trên Trần Nhật Duật cũng bảo là "bánh mỳ dân tổ đây" vẫy vào nhưng thui chẳng vào nữa, đi ngắm bình minh ở đường Thanh Niên, có chợ đồ 2hand bên cạnh Hồ Tây, sau đó 6h ra Lăng Bác xem lễ Thượng Cờ .... rồi về ngủ tiếp! xem tiếp
Review ngắn phim Vua Hài Kịch
-
Một bộ phim nhảm nhí đúng kiểu Châu Tinh Trì, tuy rất quý CTT nhưng ko thể phủ nhận rằng phim lần này thực sự ko hay , thiếu hài hước nhưng vừa đủ cảm xúc .
Phim xoay quanh Như Mộng , một nữ diễn viên quần chúng luôn cố gắng để đc đóng vai chính , dù rất cố gắng nhưng luôn nhận thất bại có lúc cô đã chấp nhận bỏ cuộc .
Ko đào sâu về vấn đề nội dung , nhưng phải nói rằng bộ phim này thiếu tính giải trí trầm trọng, xem khá là nhàm chán , những tình huống gây cười rất nhạt . Nhưng thông điệp về gia đình và ước mơ của bản thân mà phim muốn nhắn gửi tới khán giả thì tràn đầy ý nghĩa.
Nhạc phim và nhạc nền phim rất hay , diễn xuất tròn vai , diễn trong diễn.
Điểm cá nhân : 5/10 đ xem tiếp
Dạo này hết dịch mọi người làm food tour Hải Phòng nhiều quá nên tôi đổi vị với địa điểm khác cũng hot không kém. Quán ăn này của người Tàu mọi người nên thử khi đến Sài Gòn. Quán cơm này tên Truyền Ký. Chuyên các món ăn của người Khách Gia (người Hẹ) gốc ở tỉnh Hà Nam và Sơn Tây. Gia vị có chút hơi ngọt so với khẩu vị người bắc mình do thói quen nên nếm với mật mía. Nên bảo họ giảm ngọt. Món nên thử gồm các món lòng, thú linh xào cải chua, chân giò phá lấu, khâu nhục (hương vị khác hoàn toàn món khâu nhục Lạng Sơn), gà hấp muối, sườn chua ngọt (bọc bột chiên lên rồi sốt với gia vị chua ngọt và mè), rau xào, rau trộn, tàu hủ sốt... Các món mình thấy không hợp khẩu vị lắm là: canh rong biển sử dụng rong sụn nên khá đắng, các món cá sốt với gia vị không mặn hay đậm đà mà lại có vị lợ lợ chua chua ngọt ngọt hăng hăng, nói chung không recomment lắm. Mình hay đi với nhóm bạn tầm 4 đứa hết khoảng 200k/người (4 đứa con trai gọi tẹt ga mới hết tầm ấy, giá không rẻ so với quán cơm nhưng vừa với chất lượng). Địa chỉ: số 39 Lý Thường Kiệt, phường 9, quận 10. Các bạn đi xe đến sẽ thấy biển chỉ dẫn đi vào ngõ, tầng 1 chỉ như nhà dân bình thường thôi, cứ đến hỏi quán Truyền Ký là họ dẫn vào. Quán luôn trong tình trạng rất đông khách nên mọi người nên giữ trật tự khi đợi bàn xem tiếp
Ốc chấm sốt me cực đỉnh siêu đông qua cầu là tới liền
Nhất định phải thử mà thử là nghiền lun đó mấy pác ơiii. Chị chủ vô cùng nhiệt tình niềm nở với khách lắm, tính tiền cũng siêu nhanh.
Ốc to đều và điểm nhấn chính là nước chấm thần thánh ko đâu có. Sốt me chua chua thêm ít đường thành hỗn hợp sền sệt. Mix thêm xả, quất, lá chanh, ớt theo khẩu vị mỗi người bao phê quên lối về. Cút lộn xào me cũng ko hề kém cạnh chút nào. Chua chua ngọt ngọt đưa vị cực kì. Lần nào đi ăn cũng phải làm 2 chục cút lộn xào me ngon tuyệt đỉnh Đợt này chị chủ bảo nhập được ngao 2 cồi giá mềm mà siu to nên làm ngay bát ngao lẫn hấp. Nước ngọt lịm. Thịt ngao dày mình ăn cực đã. Ngao bé con nào con nấy đủ cả nhân lẫn vỏ. Bát ngao đầy ắp lun nhìn đã mắt ăn đã miệng. Làm thêm đĩa nem chua giòn giòn nữa quá no nê. 2 đứa ăn căng rún tổng thiệt hại hết 280k thui nè.
Có dịp các pác nhớ ghé thử xem có mê ko nha
Ốc luộc Tuyên Béo - 11 Hoàng Như Tiếp xem tiếp
- Đầu tiên đến mình gọi 4 bánh, 4 nem. Đưa nem ra trước, ngồi đợi bánh. Đợi mòn mỏi=))) 5 10 15p vẫn chưa thấy bánh của mình đâu, mình ngồi ngay cạnh chỗ rán bánh, các bàn đến sau đều được đưa bánh trước, kể cả shiper đến cũng được lấy trước. 25p sau mình mới hỏi bàn mình có bánh chưa mới đem ra được 1 cái trước=))) đến cái lúc này thì tụt hứng ăn, chỉ muốn về cho rồi.
- Bánh không được giòn, vỏ dày, ăn cảm thấy không ngon.
- Nước chấm khá nhạt, ăn kèm chỉ có xoài và chuối, xoài hơi ngọt.
- Bánh tráng lúc mang ra mình thấy khá nhiều sạn, có thể nhìn bằng mắt thường, sờ càng rõ. Không hiểu người làm họ không để ý hay không quan tâm.
- Rau thì 1 con sâu không to cũng không bé, nhưng thấy là hết muốn ăn luôn. Cảm giác mất vệ sinh, rửa không kỹ.
- Nem mình không hay ăn nên cũng không có ý kiến gì.
- Không gian chỗ ngồi thì oke.
Điều cuối là ăn về hơi đau bụng
Nếu có lần sau sẽ không quay lại.
Đánh giá theo cảm nhận của mình: 5/10 xem tiếp
Đi Nha Trang nhớ ghé ăn bánh căn mực nha mọi ngườiiiii
1 đĩa có 40k mà cả tôm cả mực cả trứng cả bò nha nhớ gọi thêm xíu mại và tóp mỡ
Về rùi mà thèm quá đi huhu
Đ/c: 127 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nha Trang nhaaaaa xem tiếp
Đầu tiên là quán khá dễ tìm, chỗ để xe rộng rãi, đi buổi sáng sớm nên cũng còn nhiều chỗ ngồi, thoáng mát sạch sẽ.
- Về phần nhìn lúc bát ra thì khá ưng vì trông đầy đặn nhiều hành phi là ưng rồi NHƯNG vị ăn chả có gì là đặc biệt (ai kén ăn có thể nói là tệ). Do đã đọc qua ti tỉ bài rì viu hàng phở này trên khắp MXH nên khi sáng sớm bảnh mắt đi ăn em cũng kì vọng khá là cao :(((
Nước trộn khá nhạt nhẽo không có gì là đặc sắc, chỉ có mỗi hương vị của xì dầu, phải cho kha khá ớt với chanh vào mới ăn được. Phần nước trộn có lẽ là do đã quen ăn vị hơi ngọt ngọt nên đánh giá hơi chủ quan một chút nhưng chủ yếu vẫn là không hợp khẩu vị quán.
Em gọi bát lẫn nên có đủ cả lườn, da với phần thịt đen. Da gà ở đây không được giòn nhưng lại khá béo và dày. Nước dùng đi kèm ăn tạm ổn, không được thơm lắm. Bánh phở, thịt khá nhiều. Cá nhân em thấy phở nước ăn ngon hơn.
Tổng quan: dù là một đứa khá dễ ăn nhưng chắc em sẽ không quay lại.
Thái độ chủ quán: không biết là do sáng sớm 8 đứa bọn em vào quán hơi ồn ào hay gì nhưng chủ quán rất quạo ) Vừa vào cũng quạo, ăn xong tính tiền cũng quạo.
Thái độ không niềm nở, đồ ăn ra hơi lâu.
Điểm: 5/10
Giá: 45-100k xem tiếp
Trên đây một số Tips nhỏ cho anh chị về Hải Phòng chơi ạ. Chúc anh chị có một chuyến đi vui vẻ nha xem tiếp
Review foodtour 2n1d Hải Phòng
Team em đi gọi là “ Team đớp “
2 ngày ăn ko kịp thở , chỗ nào ngon , hot sẽ có mặt chúng em
Về đến HN vẫn nhớ HP và đồ ăn HP da diếtttt
Em edit từng địa chỉ vào ảnh nha
- Bánh mì cột đèn , ốc Thuỷ Dương , bánh mì bà già , bánh đa cô Yến , bánh bèo , trà hoa cúc , bánh trung thu Đông Phương ,.... v.v
- Em ở khách sạn Punt Hotel Lê Hồng Phong 4 sao okeee lắm ạ
Đúng là đồ ăn HP không làm mình thất vọng đâu mọi người ạ xem tiếp
Ai biết chỉ mình với!!!
Thanks all

xem tiếp
P/s: e chụp vội nên trông hơi xấu xem tiếp
xem tiếp
Nói chung mong quán sẽ cải thiện lại chất lượng cũng như khẩu phần ăn của những món mình kể trên thay vì tập trung quá mức vô mkt vì lần đầu đến có thể là tò mò chứ nếu muốn khách hàng quay lại thì trước hết đồ ăn phải níu chân được khách trước đã. xem tiếp
Hải Phòng ăn và lăn
1. Di chuyển:
- Đi tàu HN -HP chuyến 6h sáng 85k/ vé. Nếu mua qua Momo thấy bảo đc giảm 10%.
- 21h book xe limousine 200k/ ng để ăn hết Hải Phòng cho đỡ phí ) với lại đc trả về tận nhà, nằm nghỉ ngơi trên xe cho đỡ mệt sau 1 hồi ăn uống k thở nổi )
- Đi tất cả trong tpho bằng Grab
2. Ăn:
* 8h30: từ ga đi ăn bún cá cay ở 66 Lê Lợi, bún thập cẩm 30k/ bát, ở đây có dạ dày cá rất ngon
* 9h: sang ngay quán bên đường là bánh mì bà già 2,5k/ chiếc, chè thái 10k/ cốc, nên ăn thử cả 2 loại cho biết, chè thái nc cốt dừa rất thơm. Tuỳ khẩu vị từng ng, nếu bmi que thì mình thích ăn ở ô Cuông nhất, còn pate ngon nhất lại là Cột đèn. Ở đây là ăn vì tiện ngay đối diện hàng bún cá
* 9h45 ra check in sống ảo ngồi uống cà phê ở quán 1986, nước khá là đắt nhưng đc cái có nguyên album sống ảo tmai, up nguyên cả tuần k hết ảnh )
* 11h: ra 92 Trần Nhật Duật ăn nem cua bể 60k/ cái, nem ngập topping, đầy đặn hải sản, có cả chả nướng nhưng nên gọi ít thôi để còn đi ăn các món khác
* Sau khi ăn xong đi book khách sạn/ nhà nghỉ theo giờ để nghỉ trưa, trời nắng nóng mà đi nguyên ngày vật vờ k đủ sức nổi mình thuê nhà nghỉ Đông Dương 4D Hồ Sen
* 15h30: ăn ốc Thuỷ Dương ở 30/263 Lạch Tray, món cần nên thử là ốc hương sốt trứng muối (best try), ngao hấp thái, móng tay xào bơ tỏi. Ăn ở đây cũng ngon nhưng đắt hơn lần trước mình ăn ở 96 ngã tư Ắc Quy, ăn ở đó ngon k kém mà rẻ hơn
* 16h30: ăn cf cốt dừa, chè dừa dầm ở cô Thuý 20/124 Lạch Tray, đồng giá 20k/ cốc, trân châu ở đây rất rất ngon, chúng mình đều thấy trân châu ngon ngang ngửa với trân châu ở Đài Loan, dẻo, giòn,mềm,mịn. Tuy nhiên mình vẫn thích vị cf cốt dừa ở cô Hạnh - Lam Sơn hơn, vị cf thơm và sánh hơn
* Sau đó đi bộ ra ngay bên đường đối diện ngồi hàng nước chỉ để thở )
* 18h30: đi bộ ra 48 Lạch Tray ăn bánh đa cua đồng, rất rất ngon, bát bánh đa quá nhiều topping gồm bề bề, tôm, heo, chả cá, chả bì, chả lá lốt, bánh đa dai nước dùng ngọt thanh nhiều cua
* Lại về nhà nghỉ nằm thở )
* 20h đi bộ ra mua bánh mì với pate Cột đèn (ngay gần chỗ mình ở). Htai khi viết bài này là mình đang nằm thở, và đag có ý định gọi now ship về )
21h xe đến đón tận nơi tống cổ chúng mình về HN kết thúc hành trình nguyên ngày chỉ để ăn tại Hải Phòng.hihi xem tiếp
Hic trời nắng nóng chỉ muốn uống 1 cốc trà sữa mát lạnh thui mà các bạn nhân viên còn chu đáo tặng mình thêm topping thế này Mà chs mọi khi cứ cắm đầu uống còn hôm nay nghĩ gì lại nghiêng cốc ngắm. Ko may mà hút phải sợi tóc chắc nghỉ ăn uống vì hãi mất. Video đăng kèm để chứng minh sợi tóc bên trong cốc ạ. Mong các bạn pha chế chú ý vệ sinh hơn chứ mình gặp quả này là lần đầu tiên trong 24 năm cuộc đời, rợn hết cả da gà xem tiếp
Các bác cho e hỏi ở Bát Tràng có nhà hàng/quán nào bán mâm cỗ cổ truyền ngon ko ạ??
E bị mê mẩn cỗ BT nhất là canh măng mực, e hay ăn ở nhà Hoà Thu nên muốn hỏi mọi người biết nhà nào khác ko để đi ăn thêm ạ xem tiếp
Tình hình là cuối tháng này em với nhóm bạn có kế hoạch đi Hạ Long 2 đêm. Nhà thì tụi em thuê ở gần Sun World Hạ Long nhưng vấn đề quan trọng nhất là ăn ở đâu thì hoàn toand mù tịt ah.
Nhờ 500 anh em đặc biệt các anh em Hạ Long cho em địa chỉ ăn uống nơi đây ah. Em thả nhẹ cái ảnh lịch trình bên dưới nhờ mọi người tư vấn thêm cho em.
Chân thành cảm ơn ah xem tiếp
Mỳ Indo ở Circle K - Góc Thất Vọng Tràn Trề.
Hình ảnh này mình vừa chụp cách đây 5phut trước (8:17) và suất mỳ này mới làm xong còn bốc hơi nghi ngút. Tuy mới sáng sớm nhưng sợi mỳ tã ra từ mảng và đứt đoạn như vôi vữa. Vị nhạt mặc dù nhân viên hỏi mình đã nói là ăn cay, trứng rán ok vì nó chỉ là trứng rán. Bình thường mình ăn mỳ gói indo tự làm không bao giờ gặp trường hợp mỳ kinh khủng như thế này.
Mỳ này mình mua ở Circle K đầu 170 Đê La Thành. Mình nghĩ mỳ trương vữa ra như này rồi thì nên bỏ đi chứ không nên bán cho KH nữa, mất giá trị cửa hàng.
Giá 20k đã bao gồm trứng chiên.
Chấm điểm 4/10 ( 4 điểm cho trứng ) xem tiếp
Tạm biệt Cowboy’s Jack xem tiếp
Đây là lần đầu tiên mình review nên văn vở lủng củng mong các bạn bỏ qua
Mong rằng sẽ có ích cho các bạn đang và sẽ đi Hải Phòng chơiii
Loveeeee youuuuu xem tiếp
Khuyết điểm của em nó là ăn hơi bị tốn )) xem tiếp
[ĐẶT ĐỒ TRÊN APP VÀ CÁI KẾT]
Mình vừa đặt 1 đơn đồ ăn ở quán này trên app *** thật sự rất thất vọng và muốn review cho các bạn trong group để KHÔNG MẤT TIỀN NGU như mình
Điểm cộng cho anh shipper nhiệt tình nhanh nhẹn
Điểm trừ về đồ ăn của quán:
Đồ ăn trên app chỉ mang tính chất mình hoạ và thực tế mình nhận cốc Tokbokki sốt loãng toẹt, không bám sốt vào tok được tí nào (đúng như kiểu tok luộc nước ớt)
Mì đen phô mai của mình là sợi spaghetti luộc vs nước tương đen ok fine thêm 1 món kinh khủng tiếp theo là nó lại loãng toẹt, ăn không thấy vị mỳ tương đen đâu
Nói chung là mình khuyên mọi người né ngay và luôn cái quán này ra khi đặt trên app nhé xem tiếp
Số 143 Nguyễn Ngọc Vũ (trước cổng Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp)
Mở từ khoảng 12h chiều, quán vỉa hè có ghế. xem tiếp
Vào một ngày giời hơi đất hỡi lũ bạn giặc rủ đi một tour đêm cho có kỉ niệm Hà Nội. Và rồi sau khi đã hóng no gió Hồ Tây, cafe đêm thì chuyện gì đến rồi cũng đến, bụng đứa nào đứa đấy đói cồn cào chúng nó đòi đi ăn bằng được phở gánh dù cháu nó đã ra sức ngăn cản vì nghe danh đợi lâu mút mùa.
Đến quán phở trong một đêm đẹp trời mưa to vch to cứ tưởng rằng sẽ ít khách mà Khôngggg. Đông rèn tính kiên nhẫn luôn. Chờ đợi một người dù biết chẳng có cơ hội đúng 1 tiếng15' từ 4h sáng tới 5h15 trời sáng cmnr mới được ăn
Cảm nhận đầu tiên: ui thề bát phở thơm vch, bánh phở mềm không bở, thịt bò khá nhiều miếng nào ra miếng nấy, tươi ngọt thịt, nước dùng ninh xương kĩ, đậm đà ưng không biết do cuối nồi không vì mình là người ăn đậm vị. Ăn hết phở mà thịt bò vẫn còn đầy, ăn một lèo húp hết sạch cả nước phở.
Cảm xúc lúc đó: như chưa bao giờ được ăn một bát phở ngon như vậy nhưng các bạn đừng nghe mình review mà nghĩ ngon xuất sắc như vậy. Không đâu do đói sắp lả tới nơi rồi với đợi quá lâu thôi chứ cũng ngon nhưng không quá đặc biệt đâu để phải được 1 tiếng và ngon như thiên hạ đồn thổi. Đánh giá của mình: Điểm đặc biệt mình đánh giá là BÁN ĐÊM. Ngon không chê bai gì về đồ ăn nhưng với mình thì ăn một lần cho biết!!!
Giá: 40k
Địa chỉ: ngã tư Hàng Chiếu Hàng Đường ( 52 Hàng Chiếu)
Thời gian: 3r sáng tới khi hết xem tiếp
xem tiếp
Ngoài ra thì còn mấy quán fail như bún cá cay lê lợi, bánh bèo =]] nên k kể nữa nhé. Hẹn lần tới Hải Phòng tiếp theo xem tiếp
P/s: Mọi người ơi vì lần đầu mình đi và không có nhiều thời gian nên không thể nào đi hết cũng như ăn hết được đồ ăn ngon tại Hải Phòng. Bọn mình chủ yếu ăn ở chợ Cát Bi vì muốn ăn được nhiều món và hạn chế đi lại vì trời nắng gắt. Di chuyển nhiều mà lại không biết đường thì cũng mệt lắm ạ. Còn chỗ nào bọn mình chưa đi được mong lần tới có dịp sẽ ghé sau ạ, cảm ơn mọi người xem tiếp
RONG NHO CÓ NGON NHƯ QUẢNG CÁO?
Không biết mọi người thế nào chứ dạo gần đây cứ mở facebook là toàn thấy quảng cáo rong nho, nghe tiếng nhai giòn rụm của video mà bụng dạ cứ réo rắt thèm.
Sau quá nhiều lần thèm, để thoả mãn cơn đói khát và Tò Mò xem thế nào, mình đặt mua 1kg rong nho ạ. Mua thêm đá viên và nước sốt mè như hướng dẫn.
Thực tế lúc ăn vào nó không hề giòn kiểu như video quảng cáo, hơn nữa là vị và cảm giác rớt tanh tanh của rong, bạn nào biết rớt rau mùng tơi thì khi nhai rong nho y như cảm giác đó ạ, mình k thể ăn miếng thứ hai. Mẹ và chị gái mình cũng vậy, K ăn nổi.
Kết luận: Không bao giờ ăn và rong nho vào blacklist. xem tiếp
Ôi ngày đầu tiên đặt chân đến Nha Trang vào nhầm ngay quán ăn chém con cá mú 2tr3
Cá mú đen mọi người ui huhu
Em đi có 2 người thôi ạ
Mọi người đến Nha Trang để ý quán này nha .
Ai ở Nha Trang cho em xin list quán ăn với ạ huhu
Cứu emmm xem tiếp
Chấm điểm toàn diện: 7.5/10 xem tiếp
Cú quay về tuổi thơ này với mình có lẽ hơi fail.
Mong là nhà hàng sẽ rút kinh nghiệm để hoàn thiện hơn. xem tiếp
Đối với mình thì nhà hàng nổi tiếng, sang chảnh, phục vụ tốt và chu đáo, nên cũng không có gì để bàn. Tuy nhiên với cá nhân mình thì không hợp khẩu vị lắm, không ngon như mọi người kì vọng nhiều. Và với mức giá này thì mình thích ăn Manwah, Hutong hoặc Hotpot Story hơn ^^ Nói chung ăn thử một lần cho biết nha, hy vọng mọi người sẽ có thêm chút kinh nghiệm để trải nhiệm Nhà Hàng Haidilao nhé xem tiếp
Tóm lại là do hôm đó vừa đói vừa mệt, mà bọn mình lại không có thói quen bỏ thừa đồ ăn nên cũng cố ăn hết được đồ ăn. Không hài lòng với nhân viên nhưng lúc thanh toán các bạn ấy cứ thoắt ẩn thoát hiện nhanh quá nên cũng không phản ánh trực tiếp được. Nếu không bất đắc dĩ thì chắc mình sẽ không quay lại đây nữa. xem tiếp
Mọi người gợi ý cho em vài địa điểm giá ổn áp mà chất lượng oke cho 2 người với ạaa Thank u! xem tiếp
Cái này khó đánh giá bên nào hơn, chắc tuỳ sở thích mỗi người thui à chứ cũng ngang ngang nhau. Tớ thì thích Dokki hơn. Phải mà fb cho up kiểu bảng excel so sánh 2,3 cột thì đọc đỡ mệt nhể xem tiếp