In love at first sight
Nếu nói đến phố cổ thì Hội An chắc là nơi check-in được yêu thích nhất. Nhưng tại sao lại được yêu thích như vậy thì chỉ có tự mình đi và cảm nhận. Vì mỗi người một sở thích một cảm nghĩ và cảm nhận cho riêng mình.
Đi từ Quảng Ngãi phải ngồi xe 4 tiếng để đến được với Hội An thật sự không uổng phí. Với một đứa lần đầu tiên được đi khám phá nhiều chỗ ngu ngơ mù mờ thật sự là tôi. Ngồi sát bên cầm gps và hỏi liên tiếp một câu hỏi ‘Anh ơi tới Hội An chưa?’ Và câu trả lời ‘Tới rồi e ơi.’ Phản ứng đầu tiên ‘Hội An nhỏ anh ha’. Hội An nhỏ nhưng sâu, để check-in hết với Hội An thì nó khiến ta phải quay lại nhiều lần để khám phá.
Sau khi check-in xong chỗ ở và được chị reception quá ư dễ thương cho tấm bản đồ và chỉ dẫn tận tình thì chúng tôi phi lên ngựa àg không lên xe đạp thì đúng hơn. Ở Hội An taxi và grab đều có đủ, nhưng để vừa đi vừa khám phá muốn dừng chỗ nào thích thì xe đạp lại thuận tiện hơn vì có chỗ xe taxi hoặc cả xe máy không chạy vào được. Nên đi bộ hoặc xe đạp là dễ dàng nhất.
Đầu tiên là mua cái nón để sống ảo sau khi đã trả giá và phi thẳng đến ngay cơm gà Bà Buội đường Phan Châu Trinh lấp đầy khoảng trống cho cái bụng.
Sau đó là đi dạo vòng phố cổ check-in tại Cầu Chùa khá nổi tiếng tại đây.
Đạp xe một vòng sông Hoài và ghé vào chợ Hội An, rộn ràng và phong phú của nhiều món ăn đặc trưng của Hội An và cao lầu là món ăn không thể thiếu và không thể thử tại nơi đây.
Ghé vào đường Trần Phú thì không thể nào quên check-in tại The Chef coffee vì ở đây có thể thấy bao quát cảnh cả phố cổ từ trên sân thượng. Và nhiều nhà may cũng như nhiều quán cafe và Hội Quán.
Ban đêm Hội An lên đèn rực rở và nhộn nhịp. Vì là đi thời gian dịp tết nên Hội An có thêm cả chợ tết phục vụ mọi người.
Sông Hoài là nơi ban đêm sẽ rực rỡ hơn hết vì có cả ánh đèn của xem tiếp
Em chào anh chị . tình hình sang tháng 5 em có dự định đi du lịch hơn 10 ngày. Em định đi 1 vài nơi là Quảng Bình , Đà Nẵng, Huế , Nha Trang , Đà Lạt. 10 ngày này thì liệu sắp xếp thời gian như nào thì hợp lý ạ . Anh chị nào đã từng đi chơi ở đây rồi thì cho em xin ý kiến về địa điểm du lịch ở nơi đó với ạ . xem tiếp
Chia sẻ ít nỗi bức xúc và để ace tranh không bị giống mình !!!. Cảm ơn ace vì đã đọc bài viết của mình xem tiếp
=> hiệu ứng cái bình còn khiếp hơn hiệu ứng freeupsz
Các huynh đài mua ở đâu cũng có nhé ạ, giữ nhiệt siêu đỉnh
Bổn cung chân thành xin lỗi vì ko che logo stb đi, dùng mỗi bình này nên tiện mang đi chứ cũng ko cố ý gì đâu ạ
Đã thế này thì đề xuất anh 2land làm bình tặng khách hàng thân thiết nha xem tiếp
,
Sáng nay em có đi ăn . Lần trước đi ăn ở đây em đã bức xúc về thái độ phục vụ rồi , mà nay con bạn e muốn ăn ở đây nên chiều theo ý nó . Em có gọi thêm 3 cốc nước mía quán đối diện , thì bà phục vụ mới bảo bọn e là : “ Sao lại uống nước hàng đối diện mà k uống của cô . Các cháu uống như này cô làm ăn kiểu gì ? “ . Xong mặt cau có với bọn em . Chờ 30’ thì e được mang ra 2 bát bún trong khi có 3 người . Em bảo cô là “ cháu còn 1 bát nữa ạ “ thì cô phục vụ mới bảo “ cháu tự mang ra đi , cô mệt lắm cô không mang đâu ) “ . Xong bảo bọn e là ai bảo không mua nước của cô ??? Đến lúc e ra tự mang thì vẫn không có bún mà ăn. Vì vào đấy họ lại bảo để họ tự mang ra . Xong bọn e có ngồi cạnh cái ô che nắng thì cô ý để ô ra chỗ khác không cho bọn em dùng . Và viết xong bài này là tròn 1 tiếng em vẫn không có bún để ăn xem tiếp
[Mc Donald’s Hoàng Đạo Thuý]
Là 1 đứa không thích fastfood vì nó dầu mỡ rồi chẳng bổ béo gì cho cam nhưng phải công nhận 1 điều là những con người làm quảng cáo cho những thương hiệu đồ ăn nhanh này thực sự biết cách làm người ta thèm bằng đôi mắt bởi hình ảnh của nó quá biết cách đi vào “lòng” người
Nhân ngày trưa nắng gần 4 chục độ giữa thủ đô làm con người ta chẳng buồn nấu cơm mà chỉ muốn chạy vào đâu đó ăn cho nhanh nhanh rồi đi thì Mc Donald’s xứng đáng là 1 sự lựa chọn hợp lý. Mình ăn ở chi nhánh Hoàng Đạo Thuý vì gần nhà, từ ngày Mc Donald’s về khu này thì đây không phải lần đầu tiên mình dùng đồ ở đây nhưng mọi lần chỉ mua kem hoặc khoai Tây chiên vì mình thấy khoai ở đây ăn ngon hơn lotteria (quan điểm cá nhân thui ạ). Mình tải app Mc Donald’s về và dùng chương trình khuyến mại trên app (tháng này nhiều khuyến mại lắm mọi người ạ chứ em sinh viên tiền đâu chơi sang nhiều ).
Mình dùng combo mùa hè theo app gồm 1 miếng gà rán, 1 burger filê cá tuyết, 1 khoai chiên nhỏ và 1 cốc nước ngọt (có thể được đổi nước mn nhé) hết 79k. Cầm Bill ra lấy đồ không đến 5 phút, mọi thứ diễn ra nhịp nhàng, nhân viên xởi lởi vui vẻ mặc dù đó là tầm trưa cao điểm và có rất nhiều tài xế shipper công nghệ đến order đồ nhưng nhân viên vẫn có thái độ rất tích cực
Về đồ ăn:
⁃ burger mình ăn thấy ổn, vỏ bánh ngon nhưng nhân thì ko vừa lòng mình lắm. Mình cũng đã từng ăn BigMac, ăn bánh kẹp thịt bò truyền thống và cả cá nhưng tóm lại thì mình thực sự không hợp với xốt bánh hay cheese ở đây huhu chắc mồm mình nhà quê
⁃ Về khoai: 1 từ thôi: Ngon, ngon phết mọi người ạ, mua về vẫn giòn mà ăn tại quán thì hết sẩy. Khoai chiên vừa tới xóc muối úi rùi ngon lớm ạ. Mình là mình kết khoai nhứt
⁃ Gà rán: mình chưa bao giờ thích ăn gà rán ở những hàng fastfood như thế này, chỉ thích ăn gà rán ở những hàng như Vons chicken, Don don hay tóm lại là gà rán kiểu Hàn ý nhưng gà rán ở Mc Donald’s này ngon đấy mọi người ạ, nhất là phần da vỏ giòn, mỏng, thơm mà không ngấy tí nào, em xin phép từ nay đã không mấy khi ăn gà fastfood KFC, Lotteria, Popeyes, Jollibee,... rồi thì sẽ không ăn hẳn và chỉ trung thành với gà bán ở Mc Donald’s thôi, vẫn giá ấy, vẫn size ấy mà ngon hơn không đóng họ thì hơi phí ấy ạ
Tổng kết: không gian tiện nghi điều hoà mát rượi, nhân viên thân thiện, dọn dẹp nhanh nhẹn. Có tận 5 loại đồ chấm khi ăn tại cửa hàng và mù tạc mật ong thì thực sự ngon, đáng thử. Đồ ăn ổn và ăn theo khuyến mại thế này thì quá hời.
Điểm trừ: khi mình ngồi ăn thì đội quân bán tăm từ thiện có “hỏi thăm” mình đôi lời nên mình thấy hơi phiền. Nếu hỏi thăm ở quán vỉa hè chắc mình sẽ thoải mái thôi nhưng ngang nhiên hỏi thăm từng khách 1 trong 1 tiệm fastfood toàn trẻ con thế này thành ra không ổn
Chốt: có thể đóng họ dài lâu xem tiếp
<Góc hỏi han >
từ ngày lẩu cua khôi đóng cửa , em hết hàng ăn lẩu cua luôn. vì ko tìm đc quán nào ngon như thế.
các bác cho e hỏi có quán lẩu cua nào xêm xêm như thế không ạ.
em cứ bị vật vã mấy ngày nay xem tiếp

Có bạn nào đi Hongkong vào đầu tháng 7 chưa ạ? Lúc đó có mưa bão nhiều không ạ? Do mình nghe nói bên đó tháng 7 mùa Sale nên tính đi shopping. Thanks các bạn! xem tiếp
Tốt nhất là sau này có vật phở chiên thì mua về tự làm, chứ kể cả mấy quán nổi như Hương Mai hay Hưng bền cũng bẩn và độn nhiều lắm. xem tiếp
[Góc không bao giờ quay lại- Gangnam steak]
Hôm nay là lần đầu tiên em ăn ở đây và thực sự chất lượng đồ ăn và nhà hàng quá tệ.
Thứ nhất: Hệ thống điều hòa quá yếu làm không gian đã bí bách còn nóng hơn, đến lúc hơi mát mát xíu thì lại mất điện. Tính từ lúc em đến tới lúc em về thì ở đây mất điện khoảng 4-5 lần ) Tầng nhà em ngồi đã nóng, còn thấy mọi người từ tầng 2 đi xuống bảo ở trên như xông hơi )))
Thứ hai: Chất lượng đồ ăn tệ, nhà em có ord 2 thăn bò úc, 2 chảo gang bò việt, 1 sườn nướng, 2 coca tươi. Chảo bò còn có thể chấp nhận được nhưng 2 đĩa thăn bò úc thì không, thịt quá dai, đồ ăn kèm thịt thì nguội, sườn nướng cực khô kèm sốt như đổ nửa chai giấm vào,coca nhạt toẹt.
Chấm 3/10 điểm và không bao giờ có lần thứ 2 xem tiếp
Món Huế - Trần Thái Tông - Hà Nội.
Đây từng là nơi mình đánh giá là ngon nhất trong chuỗi Món Huế quanh Hà thành này. Đây cũng là quán tạo ấn tượng để mình thưởng thức các quán Món Huế khác, và mỗi lần ăn địa điểm khác Trần Thái Tông thì đều có đánh giá không thể ngon bằng Món Huế - Trần Thái Tông. Khiến bản thân thôi thúc, khi nào có dịp sẽ quay lại Trần Thái Tông thưởng thức lại. Đợt trở lại này khá là thất vọng. Món Huế không còn ngon như ngày nào nữa. Hôm ăn nước chấm món "Nem nướng cuốn bánh tráng" khá là đậm và mặn. Tương tự với món bánh cuốn tôm chua, tôm cũng rất mặn, miếng tôm cuối bị sạn. Đánh giá được mỗi món bùn bò Huế là ổn mỗi tội đang ăn lại có sợi chun, khiến khá là nản hệ thống Món Huế hiện nay. Cảm giác hệ thống Món Huế giờ như đuổi hết đầu bếp giỏi vậy. Sẽ rất lâu nữa Món Huế mới là điểm dừng chân. Chỉ còn lại hoài niệm về Món Huế ngày xưa. xem tiếp
Chắc là để cả một hệ thống CGV thay đổi là câu chuyện khó lòng xảy ra. Chỉ mong các em nhân viên CGV đang chửi bới vợ chồng chị trong post này làm đúng như lời các em nói, hỏi và giải thích cặn kẽ cho khách order. Đọc comment còn có 2 bác lớn tuổi lần đầu dắt nhau đi xem phim “bị” cháu nhân viên báo giá 800k, chua xót lắm các em ạ! xem tiếp
Chào anh chị và mọi người.
Mình ra Phú Quốc vào ngày mai và ở tầm 1 tuần kết hợp công việc và đi nghỉ. Anh chị, mọi người có thể suggest mình các homestay / hotel nên ở. Những chỗ nên ăn và nên đến khi đến Phú Quốc không?
Mình rất chú trọng việc kết nối với thiên nhiên.
Cảm ơn cả nhà và mong bình luận ạ. xem tiếp
Trưa qua nắng nóng làm vc ở Trung Hoà em có dc chị bạn cho đi ăn đồ Hàn ở K-mart. Lúc đầu em còn tưởng ăn đồ ăn nhanh )
Đồ nấu khá ngon - có khi ngon hơn cơ số cửa hàng Việt mở ra. Giá thị trường. Free nước lạnh. Đặc biệt là chỗ ngồi sạch sẽ - có khu ngồi riêng , thơm tho chứ ko bị bốc mùi như circle K .
Điều hoà mát lạnh. Chán chán lại lượn mart mua 1 vòng đồ lặt vặt rồi ngồi ăn tiếp. Em đi lúc trưa nên ở đó vắng tanh. Ngồi khá thoải mái. Bh cứ ra Trung Hoà làm vc là vào đây thôi. Vừa rẻ vừa tiện . xem tiếp
Gần đây nhiều bạn viết review cho quán này. Còn mình thì sẽ không bao giờ quay lại lần 2.
Ảnh mình cop trên google vì mất đt rồi nên k còn ảnh. xem tiếp
——————
Bánh tráng Thu Hương - số 1 Ô Chợ Dừa, Hanoi
15k-30k
Đánh giá: 3/10 xem tiếp
Các mẹ có biết đây là gì ko ạ?
Là Lông Gà đấy ạ @@
Em làm ở Times city, trưa nay nắng gần chết, chạy xuống vin mart mua gà rán, về lấy ra ăn thì thấy cả đống lông gà thế này.
Thiết nghĩ các bác đầu bếp ở Vin mart nên vặt lông gà kĩ, chứ để cả đống lông tn sợ méo chịu đc.
Nick này là nick auth của em nên xin đừng report nick @@
Edit: nhiều bác đòi bill quá nên em phải lục thùng rác chụp cho các bác đây
P/s: chắc lát em xoá bài đây, các mẹ doạ em sợ vãi, tính em nhát gan, mất cái nick này là em toi @@
Edit 2: Cskh nhắn cho em từ 6pm hqua rồi, em ko muốn liên hệ qua đt nên họ cũng ko gọi làm phiền.
Tối hqua đi ngủ chỉ sợ sáng ra bay nick, cơ mà h là 13:07 30/6 nick em vẫn ngon ạ, chắc họ ko can thiệp thô bạo vs KH như vậy đâu.
Với cả 1 số bác cmt tiêu cực quá, mua gà rán mà vẫn dính lông thì bực thật cơ mà nó cũng ko đến nỗi bẩn thỉu hay thực phẩm bẩn hôi thối gì cả, cái mình cần là họ sẽ cẩn thận hơn trong chế biến, kiểm tra kĩ trước khi nấu và bán ra, ko để ai phải ăn phải như này nữa thôi.
Update phát cuối ạ, bên cskh của vin mart đã phản hồi em kết quả rồi ( như ảnh chụp inbox ạ)
Hy vọng là sau này nếu nhỡ bữa phi qua vin mart mua đồ ăn sẵn, chất lượng sẽ oke hơn ạ xem tiếp
Review kem MIXUE 79 ngõ 10 Tôn Thất Tùng.
Hình như kem ở cơ sở này bé hơn so với các cơ sở khác ?!
Mình thấy không quá ngon tới mức thần thánh như các review khác... Cũng ngon nhưng bình thường thôi. Giá 10k/cây, có cả vị matcha nữa. xem tiếp
thiết nghĩ now lên đổi tên thành Lâu vl ) sau cú lừa vĩ đại này mình nghĩ sẽ xoá app now và gọi grab hoặc goviet cho nhanh xem tiếp
Chất lượng món: 7/10
Phục vụ: 9/10
Không gian: 5/10 xem tiếp
Đến Hàn thì đừng nên bỏ qua món Lòng nướng với thịt nướng các bác nhé . Đấy là mình nói nếu các bạn đi Hàn thật . Còn ảnh là mình ăn ở khu người Hàn ở Vnam. Nhìn có khác gì mấy quán bên Hàn đâu
Thủ đô mấy hôm nay quá nóng, ăn uống oải dã man, nhưng thèm ăn lòng nướng quá nên bất chấp hết. Đến quán ăn rồi chỉ mong trời lạnh thật nghĩ ngồi bên bếp nướng xì xèo thì ăn ngon phải biết
Mình gọi lòng nướng tổng hợp và thịt bò. Lòng ở đây là lòng bò. Mình gọi lòng tỏi nên bên trong mỗi miếng lòng đều được nhồi tỏi ăn ngọt thơm lắm. Nhưng ăn nhiều thì cũng hơi ngấy. Thịt bò nhìn là đã thấy tươi rồi. Miếng thịt đỏ au, khi nướng chín mềm, mọng, ẩm ngon lắm. Bì ăn cũng ngon, dẻo dẻo và quan trọng là không bị hôi. Đồ nướng khi ăn gém cùng với rau sống, lá nhíp kê, kim chi xong cụng 1 tý rượu Sochu mận số dzách luôn .
Panchan ở đây cũng nhiều, mình thích nhất là cái xiên tteokbokki và khoai lang nghiền ngon lắm
Dchi: Lô B, khu A10, KĐT Nam trung yên xem tiếp
Bún chả Yến
135 Trung Liệt (ngõ 298 Tây Sơn, cạnh Tom’s Cafe)
7am - 2pm
25k - 30k
Là 1 đứa có thể ăn bún chả và bánh cuốn bất cứ lúc nào, bất kể vừa ăn buổi chiều mà tối lại ăn nữa, chắc cx do dễ tính nên thấy những hàng mình từng ăn đều ổn cả í. Đây cũng là 1 quán gần nhà mà mình mới phát hiện đc, nc chấm đậm đà đúng ý mình, k quá mặn mà thiên về ngọt hơn. Chả nướng thơm ngậy, mềm ngon phết, miếng to và vừa miệng. Thịt nướng xem xém, dai zòn và đậm vị. Cùng đủ đủ, cà rốt và thêm 1 chút ớt tươi nữa r ăn kèm vs bún là ưng luôn. Ăn chán bún r mình lại đổi sang bánh cuốn k vs hành khô vẫn chấm quyện nc chấm đấy để ăn. Chỉ thay đổi chút thui nhưng cũng hay ho ra phết. Vì bát cx nhiều thịt sẵn r nên mình thấy ăn bánh cuốn k nnay vừa xinh, k bị ngấy đâu, lại có hành khô nữa đam mê quá đi chứ ) mà hơi ít, chắc phải xin thêm hành khô í. Rau sống trông cx có vẻ sạch sẽ nhưng mình k thích nên thôi bỏ qua. Quán mới mở nên free trà đá. Kgian sạch sẽ, thoáng mát. Như trên ảnh của mình 1 xuất nhưng 1 bún 1 bánh cuốn là 45k nha xem tiếp
GÓC THẤT VỌNG
Chả là hôm nay mình có đặt đồ ăn trên app GO-VIET, thấy có quán Bếp Kay- Kim Ngưu bán cơm trưa văn phòng nên mình có đặt 1 suất cơm gà hấp xì dầu và nước chanh leo đang được km còn 37k. Và thất vọng không còn gì để nói..
- Thứ 1: Đôi đũa 2 chiếc thì mỗi chiếc đặt trong 1 lớp giấy bóng, bóc được đôi đũa cảm giác cọc cạch và rất mất thời gian
- Thứ 2 và là trọng tâm: Cả suất cơm món nào cũng nhạt nhách, không những thế thịt gà vừa khô khốc mà lại vừa bở. Lật 1 miếng nó rời ra từng mảnh vụn ý ạ. Do nghi thịt có vấn đề nên mình đã phải bỏ cả suất cơm này, chỉ dám uống nước chanh leo cầm hơi cho bữa trưa thì bị đau bụng . Cũng may là trước đấy mình định đặt cả 2 suất cho buổi tối thì bạn mình lại rủ đi ăn ngoài
Sau đó mình mới lên face xem thử và thấy khá nhiều bài trước đó bóc phốt Bếp Kay vì đồ ăn không đảm bảo vệ sinh. Đúng là dại 1 lần để lần sau chừa, trước khi đặt đồ ăn trên app nào đấy phải xem review trước mới được.
Mong ad đăng bài giúp mình. Mình cảm ơn ạ xem tiếp
Tổng thiệt hại: 300k. Mì tương đen 80k. Miến lạnh 140k. Tokbokki 80k. Nước Free. 2 người thì cũng khá chát. Đi 3 người thì ok.Sẽ quay lại vì đồ ăn ngon và nhiều. xem tiếp
[Update]: sau khi biét quán của b littlequanzz (tớ có fl b ý nên đã ib góp ý) quán mới mở nên xảy ra lỗi là k tránh khỏi. Quán cũng đã ghi nhận lỗi và sẽ khắc phục vde này nha. xem tiếp
Đồ uống mới của Starbucks: MANGO MANGO
Món mới ra mấy ngày rồi mà nóng quá hôm nay mới ló mặt đi thử được đồ. Và cuối cùng cũng tìm được chân ái mới . Đây chắc chắn là món nước ngon nhất Bts này rồi
Gọi ly nguyên bản nhưng không bị quá ngọt, trong cốc có sẵn thạch kiểu pudding mềm mát trôi tuột xuống cổ phê lắm. Ngoài ra còn có cả quả tươi nhai vui vui nhưng mình không biết là gì, hình như k phải là xoài. Nói chung mình thấy must try( giảm 1 pump đường có lẽ chuẩn lun, để nguyên vẫn ngon )
Mình gọi size Vừa 110k/ ly xem tiếp
Đang cutting nên up ảnh mà nuốt nước bọt ừng ực vì quá nhớ lòng Cảm tạ thành viên hội đã giúp mình khai sáng quán này. Ban đầu đi ăn với tinh thần kiểm chứng ăn xong sau thành chân ái nuôn.
Ăn lòng mình nghiện nhất ăn dồi nhưng phải là kiểu dồi tiết dắt tí tí mỡ thôi, tiết phải tan trong miệng, lòng già bên ngoài ko đc quá dai mà béo ngậy, rau zăm vừa đủ để ko át mùi. Dồi ở đây chính xác là kiểu như thế ạ. Kế đó là lòng xào dưa. Lòng mềm ko đắng, có ít dạ dày xào cùng vs dưa chua vừa phải ko gắt, điểm thêm mấy múi cà chua đẹp cả phần nhìn, cái nước xào ngon xuất sắc luôn. Bạn mình có gọi thêm lòng rán nhưng mình ko thích lắm vì đc cái thơm lừng và rán giòn thì lòng hơi dai mà mình thì ghét đồ dai nên chỉ ăn vài ba miếng cho biết. Dẫu biết là béo nhưng nhìn tóp mỡ mà mình sụp đổ. Miếng tóp mỡ dắt tí thịt nạc đc chiên vàng, giòn thơm chấm cùng nước mắm ớt thì đố ai mà vững tinh thần được. Ko có ảnh cháo lòng vì mình chưa kịp chụp đã 3,4 cái thìa xúc vào nhưng cháo ở đây cũng xuất sắc lắm nhé, sánh, thơm, ko bị hoi mùi lòng, ko nhanh vữa. Trong lúc đợi đồ, tàu nhanh 1 đĩa đậu mơ rán, ngoài vàng giòn trong mềm ẩm nóng sực khoang miệng, ngon mất người. Đặc biệt phải kể đến đồ chấm. Ko bàn đến mắm tôm do mình ko ăn đc (thơ thẩn ở trên dở hơi thế thôi ) nhưng nc mắm ở đây là mắm ớt với hành tím nha các bạn, ko phải vs tỏi. Tưởng ăn sẽ hăng lắm nhưng ko hề, trái lại còn thơm và tôn mấy món lòng lên mấy chân kính. Nói chung mình sẽ còn đóng họ ở đây dài dài Quán ko có menu vs giá đâu, chỉ biết giá khi tính tiền thôi ạ. Đĩa dồi 40 cành, đậu rán 30 cành, lòng rán 70 cành, lòng xào dưa 6-70k j đó, cháo thì mình ko rõ, giá chắc linh động vì mình gọi bát cháo 4 ng cũng có mà cháo 2 ng cũng có luôn ) Quán bán từ 7h-15h, tối từ 18h-22h
Lòng Giang Béo ngách 4 ngõ 167 Phương Mai ạ
Các bạng ơi mình có chiếc insta nhỏ xinh m/_yummybitee_/ chỉ có mục đích chia sẻ mỹ thực khắp nhân gian mà thui chứ chả nhận 1 đồng PR nào. Bạng nào hứng thú mời follow cái nhẹ ạ xem tiếp
Chè bưởi & Sữa chua nếp cẩm cô Ánh
238 Tây Sơn
2pm - 9pm
12k - 15k
Từ ngày mình học c2 đã ăn của cô này r, xong bẵng 1 cái cô nghỉ, h ms bán lại. Vẫn vị chè bưởi đó, cùi bưởi ngon zòn sần sật đc loại bỏ hết vị đắng, trộn lẫn giữa trân châu tự làm dai dai hoà quyện cùng đậu xanh mềm, đặc sánh và cốt dừa beo béo, thơm ngậy. Sữa chua nếp cẩm cx ngon, vị thanh mát dịu nhẹ trộn đều vs nếp cẩm quánh dẻo, ngọt mềm và đá mát lạnh. Quán nhỏ vỉa hè thôi nhưng vẫn có chỗ ngồi, hoặc mình có thể take away cx đc nha. Chè bưởi 12k và schua nếp cẩm 15k. xem tiếp
Góc thất vọng
Savoor- House of panini
Box mình gọi là 220k gồm 1 Bánh Duo, 1 salad pasta, 1 coca , 1 bánh quy
Ưu điểm : nv tư vấn nhiệt tình, ship hàng nhanh
Nhược :
- 220k đổi lại 2 bánh khá là bé ( lúc đầu mình tưởng là 1 bánh to dài cắt đôi )
- Nhân bánh là bò sốt gì gì ý mình quên r :(( nhưng ăn như kiểu bò hầm ạ , thịt bò thì hơi giống bò khô cá nhân mình thì thấy khó ăn, ko ngon.. cheese thì có 1 tí thôi chẳng thấy mấy ...
- salad pasta thì nhạt nhẽo lắm chẳng có cái vị gì hết ..
- bánh cookies thì ăn oke nhưng đc 3 mẩu )))))
Điểm sáng duy nhát là coca light ))))))))
Tóm lại chấm điểm 5/10 vs 250k thì thật sự thấy khá phí tiền chắc sẽ ko quay lại xem tiếp
Hôm nay mình review về chuyến đi của mình NĐ
Điểm đến : tp Nha Trang, đảo Bình Ba , Bình Lập
Phương tiện : mình bay VJ từ SG với giá gần 500k/ chiều book sớm để có giá tốt nhé ạ ( còn từ HN thì khoảng 1tr3vj 1tr6 vnair tùy thời điểm m book ạ)
Đến sân bay Cam Ranh cách tp khoảnh 35km , các b có thể về ks bằng xe bus hoặc taxi , theo m là đi ra hẳn khỏi sảnh sang bên làn ngoài cùng có mấy người đứng đó sẽ hỏi đi taxi k , và bất ngờ là taxi đó là taxi dù nhưng giá lại rất rẻ , m đi về tp hết 250k cho đoạn đg hơn 35km ( vì taxi dù k đc vào vẫy nên họ ra giá rẻ hơn và đỗ xe ngay bên ngoài khoảng 30m )
Ngày
M ở tp NT , có rất nhiều sự lựa chọn cho các b từ resort cao cấp đến ks 4,5 sao đến ks nhà nghỉ bình dân. M tìm và book ks Venue trên đường Tôn Đản gần biển đi bộ mấy trăm mét, view hướng biển , sạch đẹp có bể bơi vs buffet sáng vs giá 890k/phòng . M xem so với bảng giá ở tại ks là rẻ hơn khá nhiều , vậy các b nên book trc trên Traveloka hoặc hotels.com... ( giá p view sea ở ks là 1tr4)
M đến ks lúc đầu h chiều , đi ăn bánh căn mực r nghỉ ngơi 1 chút . Khoảng 5h xuống bãi biển trước mặt chụp ảnh tắm biển . Theo m thấy thì biển nha trang h k được sạch như ngày trc ( cách đây 6 năm bãi biển k chút rác thải vỏ chai nilong gì luôn ), coa chút rác theo sóng vào bờ kb từ đâu nhưng nhìn chung biển vẫn sạch .
Tối m đi tham quan chợ đêm mà cứ ngỡ phố người tàu . Những năm gần đây kdl Trung Quốc khá nhiều nên biển hiệu dùng 2 ngôn ngữ chính VN và Tq có cả Nga nữa , nhìn chung tham quan cho biết r về thôi ạ.
Ngày
Các b có thể ăn sáng tại ks hoặc ăn bò né ở tổ dân phố văn hóa 6 43 hùng vương khá ngon.
M book tour đi đảo Bình Ba ( ngoài ra còn đảo Bình sơn , Điệp Sơn , đảo khỉ , Hòn Nội... ) . M seach trên gg ra sđt book tour và đc tư vấn đi Bình Ba ( thứ nhất là đảo duy nhất chỉ cho khách VN tham quan , thứ 2 là cuối ngày m đi Bình Lập nên khá tiện ) , anh bên tour này tư vấn rất nhiệt tình , phù hợp vs lộ trình của khách , và cũng là ng đón đoàn m luôn ( ghép tour 6 ng 1 ạ) . Các b có thể gọi số 0914943366 a Khương giá tour là 580k/người giảm 550k/ ng nếu b call trực tiếp k qua ks tư vấn b nhé .
8h30 xe đón m tại ks r di chuyển đến cảng cam ranh cách tp Nha Trang khoảng 30km , trên đường đi m được nghe về lịch trình và nghề nuôi tôm hùm của dân đảo Bình Ba ( a nc rất vui , vèo cái là đến nơi ) Giá tour bao gồm cano , vé tham quan, bữa trưa trên bè ( nếu các b trong đàn cùng tự túc ăn thì sẽ đc bớt 100k vào giá tour nhé - hôm m đi mn chọn tự túc ăn vì mn ăn tôm hùm ,những món ốc khác , còn sau đó gọi cơm ăn chung r share)
Đên cảnh là khoảng 10h (vì m dậy trễ nên hơn 9h đoàn mới xuất phát đc huhu tại sau mấy ngày đi dài mệt quá mà a ấy vẫn chờ , lần sau p rút kinh nghiệm ạ )
Nghỉ ngơi 1 chút chờ a mua vé mn lên tàu ( phải mang cmt hoặc hộ chiếu nhé vì xuống cano có biên phòng ktra ạ) . Di chuyển khoảng 20p là đến đảo . B có thể chọn tham quan đảo bằng xe điện, xe máy , oto ( oto 300k / xe , xe máy 100k/ xe ) m chọn đi xe máy và mn trong đoàn đều đi xe máy cho tiện và muốn dừng đâu cũng đc . Mn ghé 2 điểm để chụp ảnh là Hòn Rùa , Bãi Chướng. (các b xem dưới ảnh ) , sau đó di chuyển về bè để nghỉ ngơi ăn trưa. Đến Bình Ba nhất định phải ăn tôm hùm , đây là đảo tôm hùm, ng dân ở đây giàu lên là nhờ nghề nuôi tôm , giá tôm hùm xanh giao động từ 1tr1-1tr3 tùy thời điểm 1 kí 3-4con, tôm hùm bông giá 2tr2-2tr5kg 1 con hơn kí ( theo hdv thì nên ăn tôm hùm xanh thôi ạ ) . M tự bắt và chọn đv 2 con 800g , các b nên hấp nhé ( hấp bia là ngon nhất ) để thấy độ tươi ngon , thơm đúng mùi tôm và đặc biệt bắt con nào lm con ý ( chứ ngoài tp Nha Trang có bán gánh tôm vỉa hè 150-200k / con m khuyên các b k ăn nhé thứ nhất tôm hùm giống đã ít nhất 70k/ con có con 209k/ con mà nuôi gần năm trời mà bans200k thì chắc chắn là tôm dịch, tôm bệnh mà ngta chỉ nướng , khi nướng mất mùi ươn hỏng chả tôm )
Mn ăn tôm , ngoài ra còn có hàu, ngao, ốc nhảy ,.... Cơm
Tôm m hết 1040k + bữa cơm canh cá, cá kho 560K chia 9 người ( ghép 3 người cùng cano đi tự túc mà a hdv kêu đi chung cho vui k thu phí luôn xe máy tự thuê , a còn chở hộ 1 bạn , có tâm lắm luôn ý ) tính ra hơn 60k 1 người . Nếu các b k ăn tôm hùm có thể ăn cơm bt hoặc ăn theo suất ăn ( cơm, cá chiên, canh cá, mực rim, ngao hấp, rau xào .... ) tùy mn đi chung thế nào cho oke nhé.
Ăn trưa xong 13h30 mn di chuyển ra Bãi Nồm , đi xe máy mấy trăm mét . Có 2 lựa chọn là các bạn nghỉ ngơi tắm biển ngay tại bãi (có ghế ) hoặc thuê moto nước ra bãi gần đó lặn ngắm san hô , đi moto nước . M thích chạy nhảy nên ra bãi cạnh luôn ạ, giá thuê khá hợp lý 200k/người , cung cấp kính lặn , đưa m ra bên đó và đón về ( hoặc b tự lái tất nhiên ngta cũng ngồi cùng, m đã thử thích lắm ạ , đi sang có 4-5p) . Điều m thích là bãi nhỏ thộ nhưng ít người , lúc m vừa ra thì tốp khách ngoài ý vừa về nên thành ra có 2 người 1 bãi biển luôn , ngoài ra còn có phao chuối... ( xem ảnh nhé ạ )
15h30 mn di chuyển về lại tàu , rồi về cảng . Như hôm m đi có 2 b về thằng sân bay , 2 bạn về tp Nha Trang, còn m về cảng Cam Ranh r từ đó có xe đón đi Bình Lập luôn ( tùy lịch trình của b nếu di chuyển luôn cứ mang theo hành lý và gửi lain trên xe ) .
4h m có mặt ở cảng Cam Ranh và đã đặt ng đón sẵn để di chuyển về resort Sao Biển Bình Lập .
Nếu các b có ý định đến Bình Lập thì k thể k đến Sao Biển , mặc dù đoạn đường vào đã bị gãy cầu do lũ , đi lại hơi khó khăn nhưng bù lại bên đó có chỉ dẫn cụ thể và có sđt xe chuyên chở m rất oke ạ. Xe m đặt c Quyên #0339371480 , xe đón đúng h vs giá 300k ( từ cảng CR vào BL khoảng 30km ) . Đến cầu gãy , sẽ có xe máy đưa bạn qua 1 cầu tạm bên cạnh ( nói là cầu tạm nhưng k hề nguy hiềm ạ - dựng lên cho mn di chuyển chờ lm lại cầu vì cầu k rộng lắm nên xe oto k vào đc ) bên resort trả khoản xe này cho b ạ ( b muốn cho thên cug đc vì toàn ng dân chở dùm ) qua bên kia cầu có oto chờ sẵn để đưa b vào resort ( b xem ảnh về tình trạng cầu gãy , m có hỏi và biếtaf t6 này cầu sẽ đc xây sửa ) khoảng 5km. Đúng là k hề thất vọng , 1m2 10 góc sống ảo ạ . Dịch vụ bên này m đánh giá khá oke vì m có viết nhầm ngày nhận phòng 25/3 thành 25/5 nhưng vẫn đc nhận đúng p m đã book và k bị thu phí . M chọn p view sea Tarzan 1 gần biển nhất ( nhưng đi bộ xuống xa nhất nha , xa so vs các căn khác thôi ạ ) . Ở đây có từ chòi gỗ giá mấy trăm cho đến nhà tổ chim 1tr2, tazzan 1tr5 và hang đá 1tr9 . M thích view tarzan nhất , vừa gần biển , vừa có bancon, nchung tùy sở thích mỗi người ạ. Mà nếu các b đến sớm còn đc nghỉ chờ ở chòi gỗ , hoặc lang thang nằm võng gần biển hóng gió nhé .
M đến khá muộn gần tối nên đảo 1 vòng r ăn tối . Menu có nhiều đồ ăn để các b lựa chọn , có thể aen trong nhà hàng , ngồi trên bãi cát hoặc set up 1 bữa lãng mạng trên cầu gỗ ...
Tối ngắm biển , mua ít trà r về phòng nhâm nhi hóng gió , có quần bày đồ b có thể mượn bộ ấm trà nhé .
Điều k thể bỏ qua là b nên dậy sớm để đón bình minh trên biển nhé ( đẹp lắm ý , b xem ảnh )
Có các trò chơi ván, chèo thuyền kayark , chèo thúng ... Đều free hết nhé .
Trưa m check out , nếu các b về SG thì book vé trc giá vé cũng khoảng 500k , còn m book xe đi Đà Lạt cũng gọi c Quyên luôn ạ , xe resort đưa m ra cầu gãy ( free) sang bên cầu có xe đón ra trại cá bắt xe 16 chỗ đi Đà Lạt (270k xe chung chuyển +120k xe 16 chỗ kêu c Quyên đặt trước cho gần đến xe sẽ gọi b ạ )
Tổng chi phí
khoảng 6tr7/2ng nếu b bay về SG ( hay đi Đà Lạt cũng vậy nhé ) bao gồm đi lại, vui chơi thăm đảo, 1 đêm ở ks , 1 đêm ở resort, còn ăn uống tùy các bạn ( nếu ăn các món ăn vặt , ăn cơm thì hết khoảng 1tr5 cho 2 người còn ăn tôm vs hải sản thì khoảng 3tr nhé)
Quá rẻ cho 1 chuyến đi
#nhatrang xem tiếp
Vậy đó, chuyến đi của mình đến đây là kết thúc rồi ))) cám ơn các bạn đã theo dõi và lựa chọn được lịch trình phù hợp với mình nhé xem tiếp
Khu ẩm thực của giới trẻ là đây chứ đâu nữa Hôm nay thèm bánh mì nem khoai thế là phải qua ngay quán tủ lunnn. Bánh mì nem khoai ở đây đầy đặn dã man luôn ý.Nem ở đây rất ngon,rất thơm bên ngoài được chiên giòn, bên trong vẫn còn nguyên độ ẩm,độ mềm của nem. Ngoài ra bánh mì nem khoai ở đây có thêm cả bột phomai nữa mình thấy ít nơi có cái này,ăn vị bùi bùi thơm thơm lạ miệng thích thú vô cùng. Tiếp đến mình có gọi thêm burger gà ui chuchoa 3 miếng gà đầy ăm ắp cắn đã miệng dã man đã thế gà k bị ngấm mỡ và bị khô tẹo nào. Mặc dù đã no lắm rồi nhưng lại nhìn thấy mỳ trộn hấp dẫn nên phải order thêm. Nói tóm lại mình đã thử hết menu ở đây và mình thấy món nào cũng ngon,đầy đặn dã man mà giá lại bình dân dã man luônnn
Giá : 15k-20k
6h-19h xem tiếp
2. Phương tiện di chuyển:
Bọn mình đi tàu đến ga Hải Phòng khoảng 81k/người lớn. 61k/trẻ em. Tàu rất sạch sẽ, mát mẻ, đi mất khoảng 2h15p. Điều hoà trên tàu rất lạnh, các bạn nhớ mang theo áo khoác mỏng nhé.
Đến Hải Phòng mình đi bằng taxi và grab. Taxi ở Hải Phòng rất ít xe 7 chỗ mình phải gọi 2 xe 4 chỗ khá tốn kém nên các bạn cân nhắc không nên sử dụng phương tiện này. Grab thì hay tính thêm tiền (41k thành 50k) và dịch vụ k thân thiện lắm xem tiếp

BÚN ỐC NGUỘI 136 tây sơn-hn
Mn đi vào trong ngõ sẽ thấy gánh bún bên tay trái nha
Thực sự đây là món bún ốc ngon và hợp với mùa hè nhất nè, đánh bật các loại bún ốc nóng bình thường luôn.
Bát bún nhìn khá là đơn giản, chỉ co nước bún và ốc được thả vào khi ăn. Nước dùng rất ngọt, thơm của bỗng rượu, nước và ốc để nguội nhưng lại không hề bị tanh, vị khá thanh mát hợp với mùa hè.
1 suất là 30k, gọi thêm bún là 5k
Đây là món ăn của mùa hè, mn nên đến ăn thử nha xem tiếp

inh
Chào mọi ngừơi
cho minh hỏi mình đi từ sapa về ninh bình không biết hãng xe nào uy tín và chất lượng ko ạ.
Hoặc từ sapa về hà nội tầm 4~5h sáng co xe về ninh bình ko ạ!
Thanks for help!!! xem tiếp
Anh/chị/bạn bè cho em xin review hoặc lịch trình cụ thể đi Quy Nhơn 4 ngày 3 đêm đầu tháng 5 với ạ. Em đi 2 ng và định thuê xe tự đi, không biết có đủ thời gian để đi cả Quy Nhơn và Phú Yên không a? xem tiếp
Mấy hôm thấp thỏm đặt buffet d'maris, người thì vote ngon, người thì chê nên mình cũng lo. Hnay đi ăn xong về viết review lại đây ạ.
Về không gian. Mình ăn trưa nên khá vắng, không gian rộng, sáng sủa, sạch sẽ. Nhân viên đứng take care từng khu vực ko quá gần nhưng đủ để khách cần là có thể gọi đc. Tự dọn đĩa, thìa bẩn khi khách ăn. Cái này mình ưng.
Về đồ ăn. Chia làm khá nhiều quầy từng khu vực đồ hàn, nhật, âu,á, việt, đồ ngọt.
Về hải sản đúng như bạn nào đó nói, tôm to nhưng bở, ko tươi. Hàu nướng ko tươi lắm. Nếu muốn ăn tôm thì nên ăn bên quầy salat tôm ngon hơn. Bạn nào kì vọng hải sản thì ko nên kì vọng quá cao. Tầm 6/10 thôi.
Nhưng quầy đồ âu với pizza, bò bít tết... ăn rất ngon. Tẩm ướp ổn. 9/10
Quầy đồ nhật sushi đa dạng, mình ko ăn sashimi nhưng thấy cá hồi ko tươi. Cơm cuộn nhiều loại, khá ngon. Mình đánh giá 8/10
Quầy đồ hàn nhiều nhất chắc do phục vu người hàn, có cả miến trộn lạnh, tok, sườn bò, thịt chân giò.... nêm nếm mình thấy dễ ăn. 9/10
Đồ ngọt. Mình kì vọng cao mà dân làm bánh nên khi ăn lại ko thấy xuất sắc lắm. Bánh rất đa dạng từ gato, mousse, choux, tiramisu, cheese cake, tart, bánh mì, bing su, flan... Nhưng vị đều rất ngọt. ( mình phải uống kèm cafe đen ko đường để giảm vị ngọt) ai ăn đc ngọt thì ngon. Vote nhất cho opera và tiramisu. Macaron ở đây mình thấy ăn khá ngon, ko bị ngọt quá, có khi còn ko ngọt như tart í, 8/10 cho sự đa dạng.
Ngoài ra có quầy cafe tự động và kem trẻ con thích.
Nếu có quay lại mình vẫn sẽ đi, nhưng ăn trưa thôi vì vắng và giá tầm 385k cả vat. Tối thì đông và giá tầm 560k thì hơi phí.
So sánh với chef dung và sen hồ tây thì mình đánh giá theo thứ tự sen, dmaris, chef dung. do ko gian rộng, đồ ăn nhiều loại ko đánh chủ lực vào hải sản. .. xem tiếp
Mình đang muốn tìm homestay, biệt thự cho 1 nhóm khoảng 15 - 20 người đi trong tháng tư. Yêu cầu có chỗ nướng BBQ, rộng rãi. Có bạn nào cho mình xin mấy cái tên được không ạ? xem tiếp
Tiết luộc, Gà tần & các món ăn vặt chợ Nam Đồng
A3 Khu TT Nam Đồng (Hẻm 2, ngách 1, ngõ 119 Hồ Đắc Di)
3.30pm - 6pm
6k - 20k
Biết là up cái bài vào tầm có thể chảy cả mỡ ntnay hơi sai nhưng mà thôi kệ ) bình thường ăn bún bò huế mình khoái ăn tiết lắm nhưng phải tuỳ nơi ms ngon cơ. Chỗ này theo như cảm quan dễ tính của mình thì đc nhưng còn hơi tanh, gồm 3 miếng tiết. Tiết khá mềm và mướt nhưng mình lại k ưa mùi tanh nồng nt thành ra bớt ngon đi 1 phần. Ăn kèm vs trứng vịt lộn khá ổn, thêm chút măng chua cay cay ngon nha. Súp ngô gà mình k có ấn tượng gì nhiều vì cx bình thg thôi à, k ngon cx chẳng dở, ăn tạm thì ukie nhg sẽ k ăn lại lần 2 ) ngoài ra quán còn có cháo trai, gà tần, trứng vịt hầm thuốc bắc các kiểu nữa. Như trên ảnh của mình nhớ k nhầm là khoảng 24k.
P/s: Sau đây là đôi lời tự tình :< Mình thường rv những quán vỉa hè ntnay để tránh mang tiếng pr (vì thường những quán lớn hơn họ cx thuê quảng cáo rùi, chứ như mấy quán vỉa hè của các bác ngta đâu có nắm bắt thị trường cx như dư dả mà bỏ ra đống tiền đâu). Nhưng mn thường đọc bài r vào trang cá nhân của mình xem thì thấy nơi làm việc thành ra vẫn là mang tiếng ) Đúng mình làm công vc này là 1 lợi thế nhưng tất cả nhưng bài rv của mình trên này toàn là nhận xét thật. Mình dễ ăn, dễ uống vs cả đã bỏ công ra chụp ảnh r viết thì cx nên chọn những quán tử tế mà viết thoy, chứ quán dở thì giấu nhẹm đi rùi ) Quán ngta cx chả làm gì sai chỉ trừ việc đồ ăn k hợp khẩu vị mình ) mà phải rv xấu trên này. Nếu thái độ xấu đã tốt, đằng này quán nào mình đến ăn và chụp lại rv cx cực kì nice lun. Nchung là có cầu ắt có cung và ngược lại. Nếu quán đó k ngon thật thì cx chẳng trụ đc lâu đâu mà... xem tiếp
Để rồi, khi nước mắt ngừng rơi, khi tiếng lòng ngừng thổn thức, khi nhịp yêu ngừng đập, là khi con người vẫn kề vai dù chỉ trên chiếc hàn băng nhỏ bé, ta chợt hiểu rằng: tình yêu mãi cháy sáng trong bóng tối thiên thu của nhịp đời. xem tiếp
[ GÓC ĂN CẢ THÁI BÌNH ]
Xin chào 500 anh chị em trong hội, trong đây chắc chắn có rất nhiều anh em cả nước nói chung và cũng không ít anh em Thái Bình nói riêng. Tất tần tật những quán em đã ăn ở Thái Bình em xin chia sẻ cho mọi người để ae đi xa về gần có sẵn địa điểm ăn uống khỏi cần tìm lòi mắt lại không biết ở đâu ngon. Ở TB thì đồ ăn khá là rẻ, hầu như bún phở chỉ dao động 20-15k, bánh trái cũng từ 5-10-15k tuỳ loại. Theo cá nhân em suất sắc nhất trong hơn 30 cái ảnh dưới đây thì những quán sau mn nên thử :
- BÚN CÁ BÀ OANH - TRẦN HƯNG ĐẠO
- BÁNH GIÒ HÀ NỘI - SỐ 9 Trần Hưng Đạo
- Chân gà Thuỷ Hồng - Đường bờ sông sau nhà thờ
- ỐC BA MIỀN - 51 Nguyễn Thái Học
- BIA LƯU DUNG - NGÃ 4 Tử Thần
- BÚN ĐẬU CÔ QUỲNH - Lý Thái Tổ
- MIẾN SỤN BÀ LIÊN, ÓC HẦM - 29 Hoàng Văn Thụ
- BÚN CÁ MỪNG
- BÚN ỐC - BÁNH ĐA CUA - Trần Hưng Đạo
- LẨU NƯỚNG LINH BÉO - Bờ sông Lý Thái Tổ
- VỊT CÂY SI - Đường Đồng Lôi
Em sẽ viết rì viu từng ảnh và giá cả cho mn tham khảo, nhân đây mời 500 ae chia sẻ những địa điểm ăn khác trên TP Thái Bình ạ
Thái Bình rất hân hạnh được đón tiếp các bạn!! xem tiếp
1 tác phẩm của Ấn Độ vs sự chỉ đạo hành động từ anh Peter Hiền, ng Ấn gốc Việt sẽ giúp chúng ta thêm tự hào về góc nhìn điện ảnh, nơi dành được 7.4 từ imDb. xem tiếp
Nhơn
Mọi người cho mình hỏi dịch vụ thuê tàu ra Kỳ Co. Mấy năm trước mình đi thuê tàu họ tính bao gồm ra bãi, ngắm san hô + ăn trưa
Bây giờ còn dịch vụ này không mn? Chỉ mình với xem tiếp
Điểm hơi trừ một tẹo: Tuy không đông đến mức phải chờ nhưng phục vụ hơi kém một chút. Mình đến “một lúc” mới được dọn bàn, xong “thêm một lúc” để chờ phở. Người đến trước ăn sau, người đến sau ăn trước cứ loạn cả lên )))))). Thôi có lẽ thông cảm cho cô vì bán đêm chắc không được nhanh vì cô buồn ngủ lắm rồi ))))). xem tiếp
Hi mọi người! Ai biết homestay nào sạch, rẻ mà cho nấu ăn ở Đà Nẵng ko ạ!
Đoàn mình có e bé, muốn có bếp quấy bột ạ!
Cảm ơn mọi người


xem tiếp
[Góc phí tiền]
Trước đây rất thích ăn đồ ở đây vì kiểu giá cho học sinh sinh viên mà vẫn rất ngon. Ăn từ cái thời quán bé chưa sửa chữa gì và cái đợt mng rộ lên bánh mì chảo cột điện ở Tô Hiệu nhưng mình thấy ở đây ngon hơn. Sau đó bẵng thời gian k quay lại ăn nên hnay quyết định rủ ngyeu đi ăn lại. và nó sai vcc
Mình gọi : 2 chảo thêm jambon, 1 sữa ngô, 1 nước chanh, 1 bánh trứng gà non nhân nho
* Về phần đồ ăn:
- Chảo: có jambong, trứng, pate, xúc xích
Và thực sự nóng ngoài lạnh trong )))). Xúc xích chẳng có mùi vị gì như cục bột giòn. Pate cũng nát nát hương vị cũng k ngon bằng ngày xưa. Jambong thì thôi khỏi nói, miếng bột có hình jambong lạnh ngắt. Bánh mỳ thì mình k ăn chỉ có ngyeu ăn nhưng thấy bảo có mùi bánh mì cũ nhg đc cái giòn ))))))
- Bánh trứng gà non: thất bài của sự tạo hoá . Ngày xưa bánh mềm thơm và rất ngon. Giờ thì mng có thể thấy trong ảnh )) đen cứng đắng của việc bị cháy ))) bọn mình ăn đc mấy miếng để lại vì k nuốt nổi. Ngyeu bảo k tìm ra đc điểm gì để khen ))
* Về đồ uống: Được bê ra trước đồ ăn:))) bạn nữ nhân viên cầm ra 1 cốc nc chanh và 1 chai sữa ngô. Hơi bất ngờ ) mng nhìn ảnh xem có giống nc chanh k?=)))) để mình đính chính nhé là nước lọc có vị chanh ))) ngyeu uống xong bảo e ơi hình như k cho đường. Mình mới ới nhân viên mà ơi chắc 3-4 lần mới được. Mình bảo ''e ơi cốc chị k có đường và chanh à?'' E ý đáp '' dạ e có cho r chị ạ. Nhưng nếu chị thích e cho thêm'' ))) mình bảo '' e uống thử đi ''. E ý ra cầm cốc đi vào pha chế thêm gì thì k biết nhưng cốc vơi đi do bminh nếm thử rồi. Lúc sau e ý bưng ra 1 cốc đầy nhg mùi vị đ khác gì ))))). Thôi ok thấy sai vl khi vào đây r. Tiếp đến chai sữa ngô )) mùi vị nhạt nhẽo chán đ buồn gọi nhân viên nữa )) mà trc đây là nghiện sữa ngô ở đây ))
* Về nhân viên: có 2 bạn nhân viên. 1 nam 1 nữ nhưng chắc do mình đến muộn quá hay sao ý )) tầm gần 9g nên các bạn ý đang dọn. Mình bước vào hỏi còn mở cửa k. Bạn nam còn chị nên bọn mình mới vào. Lúc order thì mình gọi 2 lần nhg k 1 ai đáp mặc dù gọi tại quầy gần các bạn ý. Lúc thanh toán cũng gọi mấy lần cũng k đc trả lời )) đứng 1 lúc bạn nữa quay ra bảo '' chị thanh toán à''. Chs nhưng cảm thấy k đc chào đón và đ muốn tiếp )) cứ bơ bơ lác lác làm việc khác ))
* Tổng quan thì hết 130k cho 2 người và 1 bữa ăn phí mồm ))) sửa quán xong làm ăn như này khác gì đuổi khách
* Kết luận: KHÔG BAO GIỜ QUAY LẠI xem tiếp



Hai con đi làm về bụng đói meo...may quá nhìn thấy hàng xôi tạt ngay vào chén vội ko ngất....
Hoá ra lại là quán xưa cũ-Xôi bà Minh-Hàm Long(đối diện trường THCS Ngô sĩ Liên- team NSL chắc ko ai ko biết bà).bnh năm từ thời h/s,đến bg bôn ba mới đc ăn lại...
Ngon -sạch-rẻ. cho bát như ảnh ,topping ựa no phè....trước bà chỉ bán sáng bj quán mới mở thêm ở 25 Quang Trung quá ổn cho bữa tối ngon miệng,lại đẫy đà...
Thấy bà gth,quán của con gái còn bán thêm Bò nầm nướng,cũng siêu ngon bổ rẻ như xôi của bà..
Nhất định quay lại và ủng hộ vì mình cũng là fan hâm mộ của bò nầm nướng ... xem tiếp
[El Gaucho - Nhà hàng Steak đắt đỏ bậc nhất Hà Nội ]
Địa chỉ : 11 Tràng Tiền
Mở cửa : 11h - 23h30
Về không gian: sang trọng, ấm cúng, kiểu phù hợp cho những ai thích lãng mạn nhẹ nhàng
Về nhân viên: cực kì hài lòng, cả người Việt và người nc ngoài. Ngoan, lễ phép, có mặt nhanh lúc khách cần, đánh giá 11/10 luôn!!!
Về độ phong phú của món ăn: Menu 100% tiếng Anh, dưới mỗi món đều ghi rõ nguyên liệu, chủ yếu là các món Âu (steak, pasta, salad,...), mỗi món trên dưới 10 loại khác nhau. Menu đồ uống thì cực kỳ phong phú, ngoài nước ép và rượu vang còn cả các món như trong quầy bar (wine, Cocktail, beer,..) nhìn hoa cả mắt )) . Ở đây ngon nhất là Steak, giá tuỳ vào độ cao cấp của loại bò mình chọn và trọng lượng ( đắt đỏ nhất là bò Wagyu). Mình đi 2 người, gọi 1 phần Filet USA 250gr(Phi lê bò Mỹ) , 1 phần Rib Eye Usa 250gr (thịt ở nạc lưng, mềm và nhiều mỡ hơn Phi Lê) - cả 2 loại như hình đều là dòng Prime ( thịt thượng hạng ), 1 phần Avocado Salad (quả bơ,ngô, cà chua, sốt kem,...) 1 khoai Tây nghiền , 2 phần sốt (sốt tiêu và sốt nấm), 1 vang đỏ, 1 nước khoáng và 1 nước ép. Nhà hàng có tặng bàn mình 1 phần bánh mì nướng ăn kèm cùng tỏi nướng, sốt hành và bơ trong lúc chờ đồ ăn
Về chất lượng:
Steak mình cho 10/10 điểm, bên ngoài săn nhưng bên trong mềm tan lưỡi:))) Nhìn ảnh bé thế thôi nhưng 250gr cũng khá nhiều, ăn kèm với các món khác là no phè Sốt đậm đà mà không bị quá ngậy. Khoai tây nghiền cũng ngon luôn, tóm lại là k có gì để chê
Bánh mì nướng mình cho 7/10 vì hơi cứng, chưa đủ giòn, sốt ăn kèm k có gì đặc sắc
Chán nhất là Salad, đánh giá 6/10, bơ mềm và tươi nhưng sốt quá mặn so với khẩu vị của mình, cảm giác như ăn cả bát muối Phần decor nhìn cũng ko được đẹp mắt
Đồ uống ko có gì đặc biệt, được mỗi chai nước khoáng nhìn xinh ahihi
Tổng Bill của mình hôm qua là 3 triệu 839k cả thuế, ko có phí phục vụ 5% như các nhà hàng khác. Nói chung là đắt xắt ra miếng
xem tiếp
Nhanh tay book vé để enjoy siêu phẩm sau 2 năm mong đợi. xem tiếp
Hẹn gặp lại các bạn vào các bài review tiếp theo Chúc các bạn có 1 chuyến xuất ngoại vui vẻ với chi phí hợp lý xem tiếp