Cảm ơn admin đã duyệt bài của mình. Mọi người cho mình xin một vài thông tin về vấn đề này nha.
hostel ở Nha Trang tăng giá “chát” quá không ạ?
Thứ hai, mọi người cho mình xin thông tin của một vài nơi ở (ưu tiên homestay) có “giá sinh viên” với nha
Thứ ba, cảm ơn mọi người đã quan tâm
P/s: do mình chỉ cần chổ để ở 1 đêm rồi đi tiếp nên không cần view đẹp hay “chanh sả” gì gì cả. xem tiếp
Tiếp nối phần 1 mình bay qua phần 2. Thật sự có tí vất khi viết bằng điện thoại ạ . May là làm nghề content nên cũng không bị thiếu con chữ lắm.
Mong bài viết phần nào làm dày thêm từ điển ăn uống của các thánh. Thánh nào đang giảm cân thì cũng kệ nó mà ăn đi không phí cuộc đời nhé! Ăn là chân lí!
Mỗi người có một khẩu vị riêng nên mong ai không thích thì đừng ném đá ạ. Chỗ mình đã từng ăn qua cũng đều là xem review trên hội và các page để đi ăn thử đó ạ.
Mong ad tiếp tục duyệt bài cho em ạ .
1: bitly.vn/1tui
2: bitly.vn/1tuk
3: bitly.vn/1tup
4. bitly.vn/1tuq
5. bitly.vn/1tur
Sapa: bitly.vn/1tun xem tiếp
[ GÓC SIÊU KHEN ]
Kem bơ và bánh bột lọc 90 Tô Hiến Thành
Kem bơ ở đây ăn ngon các bạn ạ. Kem không ngọt quá và mịn. Bơ thì ngậy và thơm và ngọt sữa ông thọ. Ăn với nhau thì vừa xinh. Có dừa khô ăn kèm càng hợp vị ! 25k 1 cốc khá là nhiều.
Bánh bột lọc ở đây là loại nhân tôm với thịt mỡ chứ kp nhân thịt băm đâu ạ. Tôm ăn ngọt ngọt bùi bùi với vị béo của mỡ thì tuyệt vời ăn ở đây xong không muốn đi đâu ăn bánh bột lọc nữa. 25k 1 đĩa được 7 cái. Đi ăn 2 người thì hơi bị đánh nhau vì lẻ ))
Điểm trừ là quán hơi bé, ngồi ở vỉa hè trước cửa quán. Nhưng mà sạch sẽ với khá thoáng các bạn ạ.
Mở từ sáng đến tối mình cx ko rõ là mấy giờ đóng nữa nhưng có vẻ là đóng muộn.
Ngoài ra còn khá nhiều món khác như há cảo, chả rem chiên rồi bánh bèo nhưng mình chưa thử. Nhưng giá đều rất hợp lý. xem tiếp
12 ngày thì có đi Hà Lan và các nước lân cận đủ không mọi người. Mình đi vào dịp trước lễ 30/4 và hết lễ 30/4. Agent nào có lịch hay hay tư vấn giùm mình nhé! Cám ơn các bạn. Nhóm 3-4 người ạh! xem tiếp
2> Tiện cho em xin hỏi giá tour Hà Giang 3N2Đ tháng 4 khoảng bao nhiêu ạ, em tính mua tour HG bên CTy Kinh Bắc không biết có ổn không nếu có chổ nào OK hơn xin cả nhà cho em xin thông tin được không, vì đây là lần đầu em ra HG và phía Tây Bắc nên còn hơi ngáo nên rất sợ bị lừa. Mong cả nhà giúp em cho chuyến đi được hoàn thành tốt đẹp Em xin cảm ơn ạ. xem tiếp
[ Góc tìm kiếm ]
Trước mình hay ăn ở ngã tư Lê Thanh Nghị giao Trần Đại Nghĩa anh xe đẩy bán khoai lắc tok lắc siêu ngon nhưng dạo này mình đến mấy lần đều ko thấy anh bán ở đấy nữa :(( Mn có ai biết a chuyển đi đâu r ko ạ :((
Ko tìm được quán nào ngon như vậy, video ở dưới mình quay từ mùa đông năm ngoái xem tiếp
[Góc phí mồm] - Chicken Bami (Duy Tân)
Mình mua 2 loại bmi được order nhiều nhất. Nửa bên trái là BM Susan 29k, nửa bên phải là BM Gà Nướng BBQ 35k (Mình ăn mỗi thứ 1 nửa), ngang giá BAMI KING nhưng độ ngon thì thua bánh mì 12k gần nhà.
Thực sự khô khốc, cắn 1 miếng bánh uống 1 ngụm nước là có thật :(( nước sốt là linh hồn của bánh mì nhưng cũng quá nhạt và ít. Gà nướng ăn chán nữa. Thật sự không biết chỗ nào mà khen, à được cái vỏ bánh giòn, but khô
Tóm lại là quá tệ. Lần đầu = lần cuối. Sau này mà có thèm bánh mì cũng vô BAMI KING hoặc hàng bánh mì rong cũng còn khá hơn :(((
Edit: Bạn của reviewer đã chính thức ảy chỉa sau khi bài này kịp post lên =.,= xem tiếp
[Góc phí mồm]
Tiệm gà rán số 19 - gọi ship trên Lala - ôi trời đất quỷ thần ơi, lần đầu tiên tôi ăn cái miếng gà nó vừa khô vừa cháy như thế, mặc dù gọi gà sốt teriyaki mà gà nó vẫn khô khốc và nhạt nhẽo không tả nổi. Mình đã gọi ở đây lần này là lần thứ 2, lần đầu ăn khá oke nên gọi lại mà thực sự, không thể nuốt nổi. Gọi 1 suất gà nửa con mix truyền thống và teriyaki với 1 suất gà popcorn truyền thống, tiếc tiền nên mình với bạn đã cố gắng ăn mà chưa hết nửa suất gà mix nữa còn gà popcorn thì chịu, không ăn nổi, phải bỏ cả gói chẳng nhẽ do hôm nay mình đen nên ăn phải gà dở
Thôi, xin chào vào không bao giờ gọi lại
Update:
)) mới đầu mình còn hơi hối hận vì cũng làm trong cái ngành làm dâu trăm họ này (à mình không bán gà nha hihi) , đáng nhẽ mình nên inb trước cho tiệm, nhưng xem cách xử lý như thế này thì mình nghĩ mình đã làm đúng rồi chẳng phải chê ngon hay không ngon, nhìn ảnh các bạn cũng thấy rõ miếng gà nó cháy ra sao :<<, mình cũng nói là lần đầu mình ăn rất oke chứ không phải đây là lần đầu mình ăn, nếu đây chỉ là trường hợp hi hữu, tiệm hoàn toàn có thể inb giải quyết với mình, mình sẵn sàng nhờ ad gỡ bài xuống, nhưng đến bây giờ mình cũng không hề nhận đc lời giải thích nào, biết story kia cũng là do một bạn trong hội bảo :< xem tiếp
Nên mình rất mong lần sau các bạn nhân viên sẽ kiểm tra kĩ hơn trước khi gói bánh cho khách. Ai mua bánh ko được bọc trước cũng cẩn thận xem kĩ nhỡ ko may ăn phải muỗi hay con gì mà ko biết! xem tiếp
[ GÓC NHỜ VẢ ]
Mọi ng cho em xin 1500 địa chỉ quán lòng rán, xào, luộc... tuốt tuồn tuột về ah huhu. Định ăn 23 Nguyễn Siêu mà tình hình thấy mn chê nh quá k dám đi ăn nữa :(((( xem tiếp
Xin phép ad
Em muốn đi côn đảo 4 ngày 3 đêm từ ngày 13/3 - 16/3. Ai có lịch trình cũng như phòng và vé máy bay tư vấn em với ạ. Em cảm ơn xem tiếp
Đây là link của shop để mọi người lưu ý.
Thực phẩm sạch Tre Việt
74 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, HN.
Viet/about xem tiếp
[Góc yêu thích]
Nếu ai hỏi chỗ ăn đồ Tây giá ta ở HN, mình chắc chắn sẽ recommend J Lounge&Cafe )) Nghe tên thì tưởng quán chỉ chuyên đồ uống nhưng ở đây còn có đồ Âu ở tầng 2 nữa . Nhân một buổi hẹn ở gần đây mình và ny đều chưa ăn, ngại đi xa nên ghé thử luôn . Bọn mình gọi 1 set tình yêu cho 2 người giá 399k, bao gồm súp khoai tây với thịt nguội, salad, bò mỹ, mỳ ý sốt kem nấm, rượu vang đỏ được tặng . Ăn đồ Tây ở không gian khá sang chảnh thế này mình thấy mức giá cả phải chăng, thịt bò nướng đúng chuẩn medium rare, nhâm nhi cùng rượu vang là chuẩn vị luôn . Sốt kem nấm nhiều và béo ngậy, sợi mỳ mềm dai ko bị nhũn, salad và súp khoai tây cũng bình thường thôi ko có gì để nhận xét . Nhiều món thế nhưng vì 2 đứa mình ăn khỏe nên mình vẫn cảm thấy không no . Ngoài ra 1 điểm cộng cho quán là thái độ nhân viên khá tốt ^^Ăn xong xuống uống cà phê nghe nhạc là kết thúc một buổi tối trọn vẹn luôn xem tiếp
Cám ơn mọi người đã dành thời gian đọc bài viết này xem tiếp
Chào mọi người, mình định đi du lịch Đài Loan tự túc trong tháng 2 trong 5 ngày. Mình ghé Taroko khá xa Taipei, đang băn khoăn không biết nên dừng ở Hualien hay Xincheng để tiết kiệm thời gian. Mong mọi người chia sẻ kinh nghiệm.
Mình cảm ơn nhé xem tiếp
Góc khen đây ạ
Eo thề nửa năm e đi lấy chồng về bãi Phúc Tân mà đến bh mới biết bác hàng xóm bán xôi đêm ) mà bác ý bán cũng dị lắm ạ bán 1 tháng thì nghỉ liên tục hnao muốn ăn phải gọi hỏi xem có bán hay ko cơ để ko nấu cơm chiều chờ đêm ăn xôi ) chưa kể phải đúng 10h đêm bác ý mới đẩy xe đi bán cơ nên ai cú ăn đêm thì mới ăn được ko thì nhịn luôn ý xôi bác còn đồ bằng nước dừa + thêm gà bác ý hấp cùng xôi chứ ko luộc như mọi nơi khác nên khi aqn xôi thơm mùi dừa dẻo ngậy vì nước gà thấm xôi chứ ko bị mỡ mỡ như mọi nơi bán ko biết ntn chứ bố chồng e là người khó ăn mà nhà ck e thì ko có thói quen ăn đêm mà đến bh phải ăn thì ko phải dạng vừa đâu ạ. Hộp xôi này của e nhiều ú ụ nthe mà có thôi đó ) xin bn xôi cũng được luôn cơ e còn bảo bớt đi 2 lần xôi rồi mà vẫn nhiều ntn đấy ạ bác nào thích ăn thì cứ sau 11r đêm lên chợ long biên tìm bác bán xôi có cái xe đẩy tủ kính ) và bác bán xôi béo tên Dung nhé ))))) xem tiếp
Tổng hợp các món ngon ở Hà Nội mà mình đã từng thưởng qua.
Do điện thoại mất hết ảnh nên 1 số ảnh mình lấy trên mạng.
Mình sẽ ghi chi tiết review ở từng ảnh cho các bạn dễ theo dõi nhé ạ
Làm mất thời gian vật vã nên mong các ad duyệt cho. Chứ mấy bài review không hiểu sao k được duyệt em buồn lắm .
1: bitly.vn/1tui
2: bitly.vn/1tuk
3: bitly.vn/1tup
4. bitly.vn/1tuq
5. bitly.vn/1tur
Sapa: bitly.vn/1tun xem tiếp
Bún lòng 84 Trương Định
Cùng 1 quán, 2 lần chụp. Ảnh cuối là bát bún khi mình mới trộn lên, chị chủ cho nhiều tới nỗi không thấy nước đâu nữa luôn ))) bị nghiện ăn quán chị ấy, dù nhà k gần nhưng cứ rảnh là phi sang làm 1 bát.
Nhược điểm: ít chỗ để xe, quán trông hơi.....bẩn. Cơ mà, quán bình dân nên mình cũng k yêu cầu quá cao việc này đc. 25k/bát nha mn mở cửa cả ngày tới 10h hay 10r đêm thì phải. Cùng quán còn có bún ngan/miến trộn ngan. 2 quán bán chung 1 nhà xem tiếp

Đồ Hàn Quốc
địa chỉ : kdt Mỹ Đình Sông Đà
thái độ nhân viên pv : 10 điểm, từ nv oder cho tới Quản lý đều rất thân thiện, khi tụi mình băn khoăn kb chọn món nào thì anh Ql đã vào tư vấn chọn món phù hợp vs ng Việt
món ăn :8,5 điểm , mình gọi thịt cuốn HQ và Canh sườn ( đều gọi set 2 ng, trên menu là dịnh lượng cho 4 ng), món canh sườn siêu ngon heheee ngon ngọt, miếng thịt sườn thì mềm tan trong miệng , thịt cuốn kia thì t kg thích lắm vì quen ăn các món cuốn theo kiểu VN rồi... lưu ý ở đây chỉ có các món kiểu như nhậu thôi chứ kg có gimbap hay cơm trộn đâu ạ lúc đầu cầm menu em hơi bất ngờ !
Pancha có các món như trong ảnh ạ, có cơm cẩm và canh kim chi gọi kg giới hạn, thực ra nên ăn các món kia trc chứ đừng thấy cơm cẩm ngon mà ăn hết bát cơm no đấy !
giá cả 1124k bọn t có gọi thêm 1 rươu bưởi ( nc suối free nhaaa )
ở đây ăn theo phòng riêng nhé các b,,, hehe kg bị ồn tý nào mỗi lần cần gì bấm nút "call" là các b nv gõ cửa vào liền
lần đầu review còn lủng củng mong cac bạn thông cảm
kính hội xem tiếp
[ Góc Hơi Cáu ]
Gà Ó Ò O - 26 Xóm Hạ Hồi
-Vị trí hơi khuất , hơi chật và bí
- Đồ ăn : mình gọi 1/2 con gà nướng địa trung hải thấy hơi bé so với bình thường, phần thịt hơi khô nhưng vị đậm cay cay khá ngon. Nước chấm cũng ngon. Xôi dẻo hình như ruốc không phải tự làm nhưng mình thích vị ruốc này .
- Dịch vụ:
+ Ở đây kiểu gọi mới làm hay sao đấy nên rất rất lâu nếu mở nhà hàng kiểu này thực sự chưa chuyên nghiệp. Nhân viên rất ểnh ương khi khách gọi quên hết đồ nọ đồ kia cho đến khi khách hỏi thì lại hỏi nhau loạn lên.
+ Khi mình chờ gần 1 tiếng đồng hồ (sau khi chờ nửa con đầu tiên nửa tiếng)cho 1/2 con gà nướng tiếp theo ( mình đi 2 người gọi 1/2 con nhưg k ngờ n bé đến thế) thì mình đứng dậy vì không thể bình tĩnh nổi
+ Mình đặt bàn qua Table Now có nói vs nvien từ đầu nhưg đến cuối vẫn tính nguyên bills vì chả đáng bao nhiêu tiền và quá bực nên không buồn hỏi
+ Lần 2 ăn ở đây là gọi ship qua nơ ( Cơ Sở Bạch Mai ) gói gém cẩn thận, xác nhân đồ nhanh nhưng cũng quên làm để khi nvien qua lấy mới bắt đầu làm từ 4r-6r mình mới nhận đc đồ ??? Và cũg thiếu 1 phần đồ chấm
~118k/ nửa con
~220k/ con ( tuỳ vị ) xem tiếp
Chào mn. Trong dịp tết nhà et có mong muốn du lịch lào ( luaparang ) cho em xin một số xe du lịch đồ ăn tips du lịch quan trọng để e có chuyến đi hoàn hảo nhất ạ . Đi xong nhất định e sẽ review lại aj . E cảm ơn .
xem tiếp
[GÓC KHEN]
Bún riêu cua sườn sụn Nguyễn Siêu
Canh bún Nguyễn Siêu
Vì 2 quán gần nhau, mẹ mình muốn ăn bún riêu, mình muốn ăn canh bún nên gọi luôn 2 bên ạ ) hic thực sự ai đam mê bún riêu cua như mình thì nên lên đây ăn thử, nước dùng đậm đà, thịt thà cũng đầy đặn , nói chung 1 bát này tầm 40-50k nghĩ thì có vẻ hơi chát, nhưng ăn đúng là đáng đồng tiền ạ
Còn canh bún mình gọi canh bún thêm giò , tóp mỡ, mình bảo cô ý cho nhiều bún là 30k 1 bát, nhìn chung cũng k đặc biệt mấy ạ, chỉ gọi là ở mức ngon, hơi nhạt nhẽo so vs mình, nhưng có cả loại thêm tóp mỡ, ai thích ăn tóp mỡ như mình thì nên thử ạ=)) ko ngon quá cũng k chán quá ý
Địa chỉ ở 21 Nguyễn Siêu, quán canh bún thì ngay cạnh quán bún riêu luôn ạ, có thể gọi canh bún sang quán bún riêu như mình đều ok nhé
Giờ mở cửa: tầm trưa đến 3 4h chiều thôi ạ
xem tiếp
GÓC KHENNNNN
Bún bò Huế ( đã edit vì tớ bị ghi nhầm tên )
- Về hình thức: nhìn đầy đặn, full topping )) vs bò, chân giò, mọc, tiết
- Bò thái to mà dầy chứ ko mỏng mỏng lát lát như quán phở bò, bên cạnh đó vị bò ăn thơm thơm như đc xào qua rùi í
- Mọc ăn cũng ổn.... Mình ko ăn tiết nhưng thấy 1 bát đc khá nhiều tiết cơ mà tiết hơi nát nhưng có vẻ mịn :>>>
- Chân giò thì xương xẩu ghê :(( ăn xong trôi hết cả son vs cả có chút lông í nên là ăn thì bị dặm mồm ( tại tớ bình thường ko ăn miếng mà chưa sạch lông :<)
- Nước dùng best luônnnnn đậm đà, ngon ngọt nhg kiểu ngọt nc xương chớ ko phải ngọt từ hạt nêm đâu ))
- Quán thì hơi nhỏ, đông khách nhưng phục vụ khá nhanh ) Menu đa dạng lém nha ko chỉ mỗi món này đâu mà bún đậu vs đậu cũng đỉnh lắm kiểu ngoài vỏ giòn mà trong thì mịn í Vào quán kiểu cảm giác mình đang ở hội an )) ( bạn tớ said)
35k/ bát
quán trong cùng có biển "bún đậu" ở ngõ 59 chùa láng nha xem tiếp
[ Góc Khen ]
Các tín đồ nghiện bò đâu ạ !
Theo giới thiệu của một anh bạn và giờ mình đã trở thành con nghiện của quán lẩu đuôi bò Quân Hói 460 Trần Khát Chân nên mang lên đây để kính hội
- Điểm cộng ở đây là quả nước lẩu thơm phức..độ ngọt vừa đủ mềm mại pha lẫn vị me hơi chua và sen bùi bùi nói chung là ngon lắm ạ
- Mình đi 6 người gọi nồi 500k..nhân lẩu khá đầy đủ các loại bắp..gầu , đuôi , pín , đặc biệt quả tuỷ bò ăn ngậy dã man ,đuôi bò ninh vừa đủ giòn hoặc muốn ăn nhừ hơn thì thả vào nồi lẩu khoảng 15p là mềm và dẻo quánh luôn ý ah,lượng thịt cực ok so với giá và thêm nữa là rất sạch sẽ
- Rau về cơ bản có 2 loại rau muống và bắp cải ăn khá hợp với lẩu bò
- Điểm trừ là quả gân chủ quán thái hơi to nên ngồi ăn gần đến cuối mới nhừ
-A chủ quán rất chi là nhiệt tình chăm sóc khách hàng chu đáo mà vui vẻ lắm chứ k có kiểu đi ăn mà cứ phải dè chừng vì bị lườm nguýt như nhiều quán đâu ạ
- Quán nằm ngay ở ngã ba ngõ Chùa Vua và Đường Trần Khát Chân ,có cả chỗ ngồi trong nhà và ngoài vỉa hè
-Phục vụ 9 và đồ ăn cũng 9 luôn đấy là đối vs mình...đáng để mọi ng thử lắm ạ
- Kính hội đã đọc review của mình !
K biết chụp nên hơi xấu mọi ng thông cảm xem tiếp
[góc hờn]
Trời nắng nôi, đáng nhẽ ra định đi ăn bún bò Huế ở Nguyễn Ngọc Vũ thì thấy quán này. Trông nó cũng khá sạch, vắng khách, có vẻ như mới mở, thế là tinh thần “ăn ủng hộ” lại dâng lên.
Gọi 3 bát bún ngan mọc măng mix dọc mùng mới thấy lòng tốt của mình hại thân hại thận như thế nào.
Tổng quan thì bát bún trông cũng đầy đặn, nhưng bày trí ko đc “nghệ” cho lắm. Nchung là với những quán có nhiều món thế này bọn e cũng ko hi vọng nó sẽ ngon, chỉ mong nó “ăn vừa mồm”.
Nhưng khônggg.
Nước dùng: trong, ít mỡ. Nhưng quá mặn, mặn cái vị của nước mắm, nên ko hề có chút thơm béo của nước xương ở đây, càng ko có mùi ngan. Chỉ có thể miêu tả bằng hai từ: mặn chát. Em phải cho 2 thìa đầy giấm tỏi mới trung hoà đc cái vị mặn chát đấy huhu
Măng: măng được thái vụn, xào cùng gia vị, càng tăng độ mặn của bát bún. Và vẫn là hai từ: mặn chát.
Dọc mùng: có lẽ đây là điểm cộng duy nhất, dọc mùng đc trần vừa tới chín, và giúp át đi cái vị mặn chát của bát bún.
Thịt ngan: thịt ngan trông nhiều thế thôi, nhưng toàn vụn, miếng thịt bở, thậm chí còn bị hôi.
- Mọc: vẫn là hai từ mặn chát đã thế lại còn tí hon, có một số viên mọc còn có vị chua như kiểu để lâu bị ôi.
Nhân viên phục vụ thì quên quên nhớ nhớ.
Bọn e gọi 3 bát bún ngan mọc 40k/ bát; 1 bát con dọc mùng trần 5k; trứng trần 5k; quẩy 10k. Tổng thiệt hại là 140k/ 3 đứa.
Với cái giá 40k này, recommend các bác sang pháo đài láng ăn bát ngan mọc 25k còn chất hơn. Gọi thêm dọc mùng còn ko bị tính thêm.
Địa chỉ quán: 160 Vũ Phạm Hàm các bác nhé, mong là từ sau quán sẽ chỉ tập trung vào 1 món thôi.
Ai đời vừa “mặn” vừa “chát”, hờn thế ko biết xem tiếp
Edit: xin đính chính với các bác là tiệm này ở sg kp hn ạ mấy hôm e vào group thấy nhiều bài ở hn quá nên hnay up bài cho ce sg chung vui tí=)))) xem tiếp
Fan của bánh này có thể bỏ qua địa chỉ này, cho đỡ mất công, các bánh khác thì mình chưa thử nên chưa rõ, nhưng mình từng làm thêm 5 năm ở 1 tiệm bánh ngọt bên Pháp, và mình chưa từng thấy mấy cái bánh eclairs ( su kem) nào lởm chởm như thế, mình k dám thử luôn xem tiếp
Chào các bác, lại là em - ku gái với quyết tâm ăn hết các loại đồ ăn vặt Trung Quốc )))))))) Tokbokki ăn liền mà chúng ta thường biết là loại phải đổ nước rồi cho vào lò quay đều như cách người yêu cũ quay lưng với bạn, thế nhưng ở bên Trung Quốc có loại tok ăn liền thực sự như này. Chính xác, chỉ cần xé vỏ rồi ăn thôi, gút bai quay quắt.
Đầu tiên phải nói về bề ngoài, vỏ có màu hồng và xanh pastel rất xinh xẻo, lỗ trống hình cái nồi đóng nhiệm vụ lừa cho chúng ta nghĩ rằng bên trong có nhiều tok cực kì mà thực ra có nhõn 3 miềng thập thò. Ở góc nhìn tích cực thì đóng gói ít giúp chúng mình có thể ăn được món khác mà không cần cố ngáp hết cho xong.
Màu xanh là vị thịt nướng, màu hồng là vị cay. Bánh dẻo mềm, thơm hương gạo nếp chứ không phải lốp ôtô cao su. Vị thịt nướng có mùi hành phi nhè nhẹ cùng mùi ớt bột đúng kiểu tok Hàn, cay ngọt vừa phải nhưng ít mặn. Vị cay thì giống tok truyền thống hơn, vì nó truyền thống quá nên em không có gì để bình luận, nói chung là y như chúng ta thường ăn.
Điểm trừ cực kì to là bánh chỉ bé bằng ngón tay thôi, dù sao với giá 1 tệ = 3.5k thì 3 miếng tok bé xinh cũng khá là ổn rồi nhưng em vẫn thích trừ )))))) Em nghĩ nếu gói to gấp đôi mà giá 2 tệ thì cũng OK đi, chứ gói 3 miếng nhìn hơi buồn tình.
Điểm cộng dĩ nhiên là ngon và tiện, không phải đi đâu chỉ cần xé phát ăn nuôn. Loại này không biết các bạn bán hàng Trung Quốc đã cập nhật chưa nhỉ, hi vọng mọi người có thể thử một lần bởi tuy không lạ ở vị nhưng lạ ở hình thức. Kính hội~ xem tiếp
edit: có nhìu cậu hỏi mình số ship đây nha 0903467637. Các cậu có thể gọi trước để đặt bánh rui đến lấy sau cũng được nhé để lỡ mất công đến mà hết bánh ý. xem tiếp

Chào cả nhà, e có kế hoạch đi nha trang vào mùng 3 tết âm lịch (đã đặt phòng rồi). Em muốn hỏi là có anh/chị nào đã đi xe phòng nằm qua chưa ạ, xe phòng nằm thì có nhà vs ở trên xe ko ạ? Có thể giới thiệu cho em một vài hãng xe không? (có cả nhà vs thì càng tốt ạ). E xin cảm ơn trước. xem tiếp
[ Góc kiểm chứng ]
Nem nướng Nha Trang ngõ 130 Xuân Thuỷ
Điểm cộng : bánh tráng dày,hơi dai,cắn khá thú vị :vv
- rau + xoài đi kèm tươi,bên dưới còn su hào với cà rốt thái lát mỏng nữa
- nước chấm lạ miệng,chưa biết công thức nhưng ăn rất vừa.
Điểm trừ : nem hơi nguội -.- nóng thêm tí thì ngon. Vì những đồ khác đều lạnh
Tổng quát 9/10 :vvv
Sẽ còn quay lại
P/s1: cái này là đi ăn theo bên halo HN với lại địa điểm ăn ngon. Em cũng chưa biết nhiều về những quán khác xem tiếp
Cho mình xin kinh nghiệm đi Hà Giang với đc k ạ?
Đi 3 ngày 2 đêm và đi xe khách hoặc limousine lên thuê xe đc k mn?
Nên đi chơi những đâu?
Cảm ơn xem tiếp
Chào cả nhà. Em sắp đi vào cuối tháng này và em cần tìm một bạn dẫn tour ở Đà Lạt để đi cùng và chụp hình cho em. Hôm trước em thấy có một đã đi theo hiểu này nhưng em tìm mãi không thấy bài viết của bạn ấy nữa. Cả nhà mình ai thấy bài viết đó hoặc biết ai dẫn tour lẻ ở Đà Lạt thì tag e vào với ạ. Em xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều


#dalat
xem tiếp
Lòng 39 Châu Long
- trông có vẻ sạch sẽ
- mắm tôm ngon
- lòng ngon, giòn
- thái miếng to vãi
- giá đắt chỗ này 480K (1 bình trà đá và 3 chai bia) xem tiếp
Chỗ này mình ăn ở Quán Thánh, chỉ có điều là bánh bao ko có trứng, hình như chỗ bà Mậu thì có xem tiếp
Em được tặng voucher cocobay Đà Nẵng í. Cho e xin rì viu về cái này được k ạ? Có nên ở k ạ? xem tiếp
Bác nào muốn thử thì cứ tìm fb Long Hoang Nguyen (Thào A Lử) hay Cafe Bên Hồ (Water Front) xem tiếp
Góc kiểm chứng
Tiệm ăn của nàng - 133 ngõ Thịnh Quang
Thấy insta nhiều bạn rv ngon quá nên tính thử nhưng nhận lại thất vọng nhiều hơn
Không biết do em đen hay sao mà bánh bèo nguội ngắt, bột bánh dày, bên trong cứng đơ. Em có nhờ bạn phục vụ hấp lại nhưng chắc là đậy nắp mà không lau hơi nước nên phần bề mặt bánh nhão nhoét còn bên trong vẫn nguội
Phần chả viên đi kèm thì ngấy kinh khủng, 2 đứa đi ăn bỏ lại cả đĩa bánh.
Dừa dầm được ít dừa còn độn nhiều thạch, k xứng so với giá 25k. Sữa đậu nhạt thếch chả có vị gì. Bù lại nhân viên khá là ngoan và lễ phép ạ.
Các bác đi ăn rồi confirm giúp e chứ chẳng may vào hôm em đen lại tội quán ra hic xem tiếp
Mọi người đã ăn Nga ốc ở chợ Nam Đồng chưa ? Ai ăn rồi cho mình xin ít review về quán này với ah. Và cần thật cần ace share những quán có nước chấm ngon xuất sắc cho mng cùng tìm đến và thưởng thức nhé. Trời sắp lạnh r mà ăn mấy món ntn thì tuyệt lắm luôn ấy xem tiếp
Một chút chia sẻ với các bác vẻ đẹp Cao bằng nhóm em vừa đi edit
Cần lắm chia sẻ để nhóm em có động lực đi tiếp để dựng ạ



Tks all
xem tiếp
Mọi nười cho e hỏi với ạ .
E đi từ HP sang đà lạt vào 14h ngày 16
Và về là 8h tối ngày 20 tại đà lạt
Mn cho e ý kiến để e đặt phòng với ạ ở đâu nhiều thì hơn . xem tiếp
Chào cả nhà
Mình với nhóm bạn dự định năm sau đi Thái Lan du lịch, vào mùng 16 đến 20 âm lịch. Cả nhóm 4 đứa đều ít đi du lịch và chưa từng đi nước ngoài. Ace cho hỏi nên đi tour hay đi tự túc hay hơn ạ ?
Nếu tour thì tour nào tầm 6tr oke ? Đi thái thì đi chỗ nào vui ạ ?
Mình cám ơn trước. xem tiếp
Mọi người cho em ý kiến với ạ. E muốn đi du lịch khoảng 3n2d ở miền Bắc và đang phân vân giữa Sa Pa và Tam Đảo. Em đi có 2 ng và ngắn ngày vậy thôi thì chọn địa điểm nào thích hợp hơn ạ.
Tiện cho e xin địa chỉ một số khách sạn hoặc homestay view đẹp ở đây với!!
Em cảm ơn nhiều ạ xem tiếp
[góc khoe] [Gửi các bạn xa quê]
Trên đời này có nhiều thứ có thể gây nghiện, có thể ko hằng ngày nhưng hàng tháng or hàng mùa. Up giới thiệu 1 món ăn đặc sản quê mình - Vinh ngon thấu tâm hồn thể xác
Ngô náng, tẩm bơ- tương ớt đặc biệt, do nhà mình ở chung cư ko nấu bếp than nên vẫn còn ướt, ăn tại nơi họ nươngs bám vào bông ngô!!! NGON KO TẢ NỔIIII!!! xem tiếp
[Góc quán quen]
Bánh Xèo Ngõ 100 Trung Kính
Đây là quán quen của bọn t.
Tuần nào cũng 2 lần đóng họ luôn á.
Nước chấm ngon,bánh giòn,nem ăn khác hẳn những quán khác.
Quán sạch sẽ,ngồi thì hơi chật nhưng thoáng,ko bị mùi như mấy quán trên phố...
Ace team bánh xèo thử nhé. xem tiếp
Khen mạnh
Thịt xiên nướng hàm long
Xiên thịt nhỏ ngỏ thôi nướng lửa to nên thịt dai chắc ngọt đậm k bị bở bở lèo bèo như chỗ khác ! Ăn cảm giác thịt tươi
Mình nhà cũng bán đồ nướng đáng lẽ chán thịt nhưng lại đặc hiệt thích ăn ở đây thịt ngon ướp ngọt chấm tương ớt cay xè ( ai thích ăn ngọt chị bán hàngcho thêm đường nhé) cảm giác hợp lắm kẹp bánh mì hay ăn rieng đều ngon ! Cạnh bên có bánh giò cũng ngon nên mình hay ăn cùng bánh giò cả dưa chuột góp
Về phục vụ thì điểm trên 10 luôn cả anh chị đều hiền dễ tính cởi mở xởi lởi vui vẻ đi ăn ng lạ mà cảm giác thân như chị em trong nhà ý ! Thề với các bạn luôn
Giá 4k / xiên k to lắm vì giá rẻ mà nên quá bình thường luôn
Địa chỉ ngõ đối diện nhà thờ hàm long
Mong ad duyệt bài xem tiếp
Kbh rì viu nhưng hnay thật sự ăn đc quả bún ốc ngon hết nấc lunnn. Thật sự hàng này nó cũng đông sẵn rùi ý. Nên các bác ra ăn phải đợi ạ. bát bún ốc đầy đủ này thì kp em ăn ốc to đc 5 con ốc, có 4 loại chả lunn ý . Thật sự ngon ah.
Địa chỉ 24 lê lợi hà đông ạ. Mng qua thẩm nhé. xem tiếp
Ăn chùa nhiều rồi, hôm nay lên review đặt Grabfood. Trưa đang làm dở việc nên đặt ship về.
Đố đứa nào tìm thấy điểm có điểm nào giống cái “cơm gà suất lớn” đấy.
Cần thận nên đặt suất đắt nhất 65k, hẳn 3 suất luôn. .
+ thêm 15k ship nữa.
P/s: Có mấy ông bà ở dứoi bảo cái này tại quán chứ ko phải GF. Gian hàng trên này thì ng bán sẽ phải trả 20% cho GF và mình sẽ phải trả tiền ship nữa nhé. Ơ, thế nó bán con gà rồi ship cái chân cũng phải chịu à. GF ko có trách nhiệm thì mỗi lần lên đây mua hàng như đánh xổ số à Ngừoi vô tội ở đây chỉ là anh graber thôi. xem tiếp

Mình thi thoảng ở Hạ Long nên thực sự đặt niềm tin vào foody và các cmt trên đó. Hôm nay trưa 3/12 vào nhà hàng Nướng ngon ở số 55 Hải Long.
Không gian quán: 5d Đang thi công, rất bụi, ẩm, ồn ào
Nhân viên: 9d Nhiệt tình nhanh nhẹn nhưng nói ch từ tầng 2 xuống tầng 1 khách muốn bắn cmn tim vì giật mình.
Món ăn: Mình thích lẩu cá chép giòn ( ăn trên HN rất thích) kèm theo cmt khen đứt lữoi trên foody nên về HL gọi ăn thử. Ai ngờ.... Nước lẩu chua vị me nhưng lợ và nhạt ( mình bị dị ưng vì trong nước lẩu có mì chính) Cá chép giòn thì đĩa dc độn bằng những lớp cải thảo, càng nhúng ăn càng chán vì ko giòn mà lại dai như oách Xin nv mắm or muối cho vào đỡ nhạt rồi dốt cuộc đợi vẫn phải tự bóc súp mì tôm cho vào!
=> Thất vọng dã man. Cho 4 điểm. À đang ăn bát nước dùng thấy con j nổi nổi ( sâu ạ) !!! Thôi thấy âm ỉ bụng vđ rồi
=> Không bao giờ quay lại hay giới thiệu cho bạn bè! xem tiếp
*Góc chê*


Nhân 1 ngày thèm cơm gà thì mình có lượn lờ lên Grab food tìm kiếm , thấy combo cơm gà xối mỡ và tào phớ (45k) cũng khá hấp dẫn nên mình quyết định đặt luôn...
Nhận hàng mở ra không còn từ gì để cảm thán ! 1 ít cơm +2 miếng gà + 1 hộp canh + 1nước mắm + 1 tào phớ. Ăn thì thật sự không ngon tí nào ... Thiết nghĩ shop nên up ảnh chân thật hơn 1 chút !
1 trải nghiệm khá thất vọng )
Kính hội xem tiếp