<Post trước lắm thiếu sót quá nên repost lại, anh em thông cảm>
Chắc hôm nay anh em xem hết rồi nhỉ?
Nếu vậy spoil cái nhẹ nha
Chúng ta có thể chia cả team thành nhiều phần như sau :
- Team Gánh Team: Captain America, Iron Man, Thor
- Team ngầu vl : Cap, Iron Man, Hulk, Hawkeye (ngầu từ đầu phim tới cuối phim), Black Panther, Dr. Strange, Wandavision (quá ngầu sau khi reconnect to the game )
- Team có cống hiến : Cap, Iron Man, Hulk, Thor, Ant-Man, Rocket, Hăkeye, Spider-Man, Natasha
- Team nghiêm túc: Hawkeye, Natasha, Black Panther, War Machine, SAM.
- Team Tấu hài : Hulk, Ant Man, Rocket
- Team Tấu hài cực mạnh: Thor
- Thằng ngu: Star Lord )
- (Suýt) bóp dái : Nebula )
- Cứu tinh cả thế giới : Ant-Man, Iron Man, Hulk, Rat-man
- Team được buff : Captain, Hawkeye, Spider-Man
- Team "cho thấy đã có một trái tim" : Natasha, Iron Man :((( xem tiếp
Cho mình hỏi mn đi xem Endgame có nên coi 3D không nhỉ ? Có bất tiện về gì không ta ?
Lần đầu mình xem 3D
Mình cám ơn nha xem tiếp
Các bạn cứ cho mình đánh lái sang chuyện khác cũng được, hay mình lo chuyện bao đồng cũng được. Thiên Linh Cái vừa đăng thông tin mới nhất về việc tin đồn cấm chiếu đây bà con. Thay vì xem Hollywood cho tranh cải thì hãy xem phim Việt để ủng hộ điện ảnh nước nhà đi bà con xem tiếp
Bạn Mod nào xóa bài viết của mình vậy, xin cho mình 1 lý do với.
Đây là nhóm Review Phim Có Tâm, tức là Tâm của mình cảm nhận về phim thế nào thì mình review như thế. Chứ không phải review theo góc nhìn cảm nhận của đám đông.
Còn nếu đã muốn review theo sở thích của đám đông thì tôi nghĩ nên đổi tên nhóm thành Review Phim theo yêu cầu của khán giả. Thế cho nhanh, đúng với yêu cầu của các bạn nhé. xem tiếp
Mình xin cho chút ý kiến về Avengers: End game. Phim này tạo cơn sốt khá lớn rồi, có rất nhiều bài review trong group rồi, đã có bài gây tranh cãi rực lữa giữa các thành viên với nhau, giữa thành viên với admin và giữa các admin với nhau. Nhằm tránh sự bất hòa giữa các thành viên và các admin trong group, mình nghĩ các bạn không cần đăng bài về phim này nữa, những bài được duyệt như vậy là đủ cho các bạn tham khảo rồi, phần còn lại dựa vào các bạn có muốn đi xem hay không thôi. Trân trọng. xem tiếp
Sáng nay đã xem Mẹ Ma Than Khóc
So với the Nun thì đáng xem hơn nhiều
Phim có nội dung hồi hộp đến phút cuối cùng
Sau End Game thì Mẹ Ma Than Khóc là lựa chọn trong dịp này
Chấm phim: 8/10 xem tiếp
AVENGERS: END PAGE (luận bàn về bác tèo, page và end game) (có spoil)
Vừa rồi mình có đọc 1 bài của bác tèo viết về end game và lùm xùm trên page, mình thấy cũng có điểm chung với end game nên mình mượn sự kiện lần này để bình loạn 1 chút về end game và page.
Ai khiến những bộ phim marvel trở thành hiện tượng văn hóa thời đại? theo mình là iron man, nhân vật đầu tiên tạo nền móng cho sự phát triển của cả vũ trụ marvel và đỉnh cao là End Game. Thế nhưng một mình ironman thì thực sự không đủ để tạo nên cả một vũ trụ điện ảnh đồ sộ kì công bậc nhất hollywood hiện nay mà phải có sự giúp sức của 1 loạt các nhân vật như thor, cap, hulk... Và page hiện nay cũng vậy, nhờ ad Kv là người thành lập page cộng với 1 loạt các ad khác khiến cho page trở nên phong phú và thu hút được mọi người nhiêu hơn. Tuy nhiên cây to thì gió lớn, avenger đánh bại nhiều kẻ thù nhỏ thì gặp kẻ hùng mạnh như thanos là điều tất yếu. Trên đường trở thành 1 page lớn thì gặp đôi chút rắc rối là chuyện thường. Nếu thános búng tay bay màu 1 nữa vũ trụ thì mình nghĩ bài viết vừa rồi của bác Tèo cũng khiến page bay đi ít nhiều thành viên là những người yêu thích phim của marvel.
Thanos kẻ hùng mạnh bậc nhất vũ trụ, muốn giết 1 nữa vũ trụ để duy trì sự cân bằng cho vũ trụ. Thanos có sai không, mình không nghĩ thanos hoàn toàn sai vì kể cả cap cũng thấy được những mặt tốt khi môi trương ít ô nhiễm sinh vật được sống tự do thoải mái hơn. Nhưng có 1 điều mình chắc chắn thanos đã sai đó chính là thanos chỉ quan tâm đến suy nghĩ bản thân mà bỏ quên cảm xúc của người khác. Hắn tự cho mình là đúng, tự cho mình quyền sinh sát vạn vật bởi hắn nghĩ hắn là điều hiển nhiên. Về mặt này bác tèo và thanos khá giống nhau khi viết review mà không hề nghĩ đến cảm nhận người đọc. Một xã hội tự do và hy vọng là điều mà cha ông đã hy sinh để giành lấy, một Việt Nam tươi trẻ với tư tưởng tiến bộ liệu có hình thành hay không khi thiếu đi sự tự do. Đã không còn đô hộ, đã không còn thời bao cấp, Việt Nam đang thay mình từ những người rất trẻ. Họ cũng có suy nghĩ riêng sở thích riêng và tư tưởng khác những người thời đại cũ. Mình sắp 30, mình vẫn cảm thấy mình trẻ, vẫn uống cốc trà sữa ngon lành, đi xem Avenger với cả 1 niềm háo hức và mình chắc rằng có rất nhiều bạn giống mình. Tuy rằng bác tèo nói có những điều cũng đúng, mình đi xem đôi lúc cũng muốn mình có sức mạnh để có thể đối đầu với cái ác, để đối đầu với lũ sâu mọt đang phá hoại đất nước, để trừng phạt những tên già dê ấu dâm, một sức mạnh đủ để phá tan sự cổ hũ lạc hậu chuyên quyền của xã hội Việt Nam. Đến đây lại thấy bác tèo nói đúng khi nhận ra mình quá nông cạn. Nhưng Góa Phụ Đen đã nói: "tôi sẽ đấm vào mặt anh nếu anh còn tiếp tục nói về mặt tốt của cú búng tay thanos" .
Sử dụng ngôn từ để áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác, để chê bai tư tưởng của người khác là một sự lạm dụng. Một xã hội tự do là tôi có thể làm những gì tôi muốn, tôi có thể yêu những gì tôi thích mà không vi phạm luật pháp hay đạo đức lối sống xã hội, đó là sự tự do mà trong hiến pháp Việt Nam nhắc đến. Thanos có 1 tuổi thơ khốn khó gắn liền với sự sụp đổ của hành tinh mình, những người trẻ Việt Nam không như vậy. Nhưng nếu có thì người ta khi trưởng thanh phải dùng cái trải nghiệm đau khổ của mình áp đặt lên người khác chăng, mình cho là không. Cũng như Hydra muốn giết bất kỳ ai khi cảm thấy họ là mối de dọa bằng phi thuyền của mình. Điều đó là sai hoàn toàn, và để ngăn chặn điều đó chúng ta cần những người hùng dám đứng lên hy sinh bản thân để ngăn chặn những điều sai trái. thanos thông minh, mạnh mẽ, quyền uy nhưng ông cũng có sai lầm và những người anh hùng cũng vậy nhưng họ chọn cách hy sinh mình để sữa chữa sai lầm của người khác. Cũng giống như các ad khác dám đứng lên xin lỗi khi bác tèo là người viết bài.
Suy cho cùng nếu không có thanos thì End Game sẽ nhàm chán vì chả có ai xứng tầm đối đầu với Avengers. Nếu không có bác tèo nêu quan điểm thì cũng sẽ nhàm chán vô cùng khi mà review End Game chỉ là một cánh rừng toàn lời hay ý đẹp, ca ngợi End Game lên tận mấy xanh. Chính sự đa chiều mới khiến xã hội phát triển và điều đó tạo nên cộng đồng người xem và reviewer.
Mình cho rằng quan điểm phim ảnh không có đúng sai, nhưng sỉ nhục chê bai người khác và sở thích của họ là điều chúng ta cần ngăn chặn. Bác tèo có quan điểm của bác, những người thích sieu anh hùng có quan điểm của họ. Điều quan trọng chung ta phải cư xử có văn hóa và tôn trọng lẫn nhau. Riêng mình ghét bác tèo vì mình thích trà sữa, việc gì phải lôi ly trà sữa của mình vô để chê bai khi người khác đi xem phim chứ. Chả lẽ phải uống rượu xem phim tài liệu mới thể hiện được mình là người tri thức ah. Tuổi tác không làm nên sự uyên bác, chỉ tạo ra sự già nua xấu xí thôi. Sự uyên bác đến từ việc cố gắng học hỏi và cảm thông thôi. Cảm ơn các Ad đã tạo ra sân chơi cho mọi người cũng nhau bàn luận, mong page ngày càng phát triển. xem tiếp
4 lời khuyên bạn nên coi ENDGAME rạp L'AMOUR hay GOLD class
1/ Giá vé : Thời lượng phim 3 tiếng bằng 2 bộ phim bình thường nên vé gấp đôi so với vé thường cũng đáng
2/ Thoải mái : ngồi coi 3 tiếng nên phải cần có sự thoải mái, rạp thường muốn duỗi thẳng chân, đổi tư thế thì sợ đạp trúng ghế phía dưới, còn muốn đi toilet thì phải băng qua 1 dãy ghế ( nếu bạn ngồi giữa )
3/ Tiện ích : rạp phục vụ trà + cafe, bánh miễn phí nên giúp tỉnh táo trong 3 tiếng xem phim
4/ Riêng tư : ENDGAME có liên quan nhiều phần với nhau nên ko tránh khỏi việc bàn luận khi xem, để tránh bị phiền bởi người kế bên hoặc là làm phiền người khác ( vì bản thân mình xem cũng giải thích cho vợ mình hiểu ) thì nên xem rạp này, vì bố trí khoảng cách ngồi giữa 1 cặp khá xa nhau xem tiếp
Review phim là một công việc thú vị. Nhưng với 1 sản phẩm đại chúng như End Game thì lại là một việc nhàm chán và vô nghĩa. Nếu một bộ phim bạn chắc chắn sẽ đi xem thì đọc review chỉ khiến bạn cảm thấy khó chịu khi đi xem về mà thôi.
End game là một bộ phim vô cùng tuyệt vời đối với fan marvel, một bộ phim xuất sắc với người hâm mộ siêu anh hùng và là một bộ phim cũng hay với bộ phân yêu điện ảnh. Vì sao mình lại nói vậy? Bởi vì chỉ có fan marvel mới hiểu được những chi tiết ẩn dấu bên trong nhiều hình ảnh, lời thoại, chi tiết mà đạo diễn cố tình cài cắm vào bộ phim. Với người hâm mộ siêu anh hùng thì đây là chuẩn mực mới cho những phim siêu anh hùng khác. Phim siêu anh hùng là phải thế, thay thế cho chuẩn mực cũ là 1 siêu phẩm khác ( the dark knight) mang hơi hướng của một bộ phim tâm lý tội phạm nhiều hơn. Nhưng với người hâm mộ điện ảnh có lẽ phim TDK hay hơn đơn giản vì để hiểu được phim TDK người ta chỉ cần xem một phim cũng hay là Batman Begin còn hiểu được End Game thì phải xem cả loạt phim của Marvel mới thấy hết được điểm hay của nó. Đó cũng là lý do mình nói với người hâm mộ điện ảnh đây là một bộ phim cũng hay thôi.
Với thời gian hơn 10 năm xây dựng, một ekip hùng hậu và sự đầu tư lớn từ gã chuột giàu có chẳng có lý do gì để chúng ta hoài nghi về chất lượng hình ảnh hay sự thành công của bộ phim. Điều chúng ta bận tâm duy nhất chính là nội dung có thoả mãn được những khán giả khó tính nhất ko? Với phần đông khán giả, loạt phim vơi gần 20 bộ, có những phim rât hay nhưng cũng không ít những phim nhàm chán thì không phải ai cũng đủ điều kiện và cảm hứng để xem hết toàn bộ. Đây là điểm yếu và cũng là điểm mạnh của End game khi được sự hậu thuẫn của người hâm mộ từ 20 bộ kia. Tuy nhiên đây lại là một thách thức khi có quá nhiều tình tiết, nhân vật để đưa vào End Game một cách hợp lý và cặp đôi đạo diễn russo đã vượt qua một cách ngoạn mục. Nhưng không thể tránh được những tình huống như: "ố thằng này là thằng nào? Ông kia ở đâu chui ra vậy? Sao bà này lại xuất hiện như thế nhỉ", phần khác thì " ôi anh ấy chui ra rồi, cuối cùng cô ấy cũng đến". Đó là điều hiển nhiên thôi.
Tóm lại nếu bạn là những cô nàng đi xem average: and game thì chỉ cần lựa ứng dụng chụp ảnh nào tốt để chụp cái vé là được rồi. Còn là người hâm mộ điện ảnh thì móc ví ra và đi nhanh thôi. Việc gì phải sợ spoil trong khi mình đã xem rồi. Mà xem nhanh đi vì đây là một bộ phim vô cùng đáng xem.
Cuối cùng mình muốn khẳng định rằng với fan hâm mộ marvel cặp đôi đạo diễn russo là sự lựa chọn hoàn hảo nhất hollywood dành cho marvel ở thời điểm này. Vì sao ư? Bởi 1 câu nói thôi. "who hell is bucky?"
(Đây chỉ là cảm nhận riêng muốn chia sẽ với những người đã và sắp xem End game sau khi mình nói chuyện với 1 ad chứ không phải review gì cả, vốn dĩ muốn viết 1 bài phân tích những điểm hay, khó hiểu và được ẩn dấu trong phim dành riêng cho cô ấy nhưng sợ spoil quá nên đợi sau khi mọi người coi đã. Trước giờ mình chỉ coi chứ không viết gì cả nên có gì sai sót mong ad và mọi người bỏ qua) xem tiếp
*******
Đạo diễn: Lê Nguyên Bảo
Sản xuất: Nguyễn Văn Trường Sơn
Biên tập: Thái Bảo Long
Chỉ đạo kỹ xảo hình ảnh: Nguyễn Lê Hoàng
Âm thanh: Vương Ngọc Ái xem tiếp

Mình vừa xem xong phim lần thứ 2 ra. Cảm xúc thật sự nhiều hơn gấp bội xem tiếp

AVENGERS: ENDGAME - MỘT CÁI KẾT KHÔNG THỂ HOÀN HẢO HƠN
Điểm tuyệt đối: 10/10
Xin thưa quý vị, chắc sẽ không điêu tí nào khi mình gọi Avengers: Endgame là bữa tiệc của CỦA CẢM XÚC, CỦA ÂM THANH, CỦA SỰ MÃN NHÃN VÀ SỰ HÀI LÒNG đối với tất cả khán giả nói chung và fan của nhà Marvel nói riêng. Mọi cung bậc cảm xúc gần như vỡ oà ở Hồi Kết của Biệt Đội Siêu Anh Hùng. May mắn mua được suất gần sớm nhất mình xem tối hôm qua nhưng giờ viết lại những dòng này trong lòng vẫn rạo rực vì phim
Phim đc báo trước là dài tận hơn 3 tiếng @@ Phim dài như thế liệu có bị nhạt ??? Và câu trả lời là không hề, từng phút của phim đều đáng giá và ý nghĩa khi liên tục đưa khán giả quay trở những thước phim của Vũ Trụ Điện Ảnh Marvel (MCU) trong suốt 11 năm qua, với phim đầu tiên ra mắt là Iron man năm 2008. Mọi thắc mắc gần như được lý giải hết, để khán giả không phải lấn cấn chút nào nữa. Và điều mà Marvel đã làm rất xuất sắc đấy là liên kết các phần, các phim lại với nhau 1 cách hoàn hảo, các mảnh ghép cứ thế gắn kết với nhau để rồi mở ra một bức tranh hoàn mỹ cho Hồi Kết của MCU. Và cũng chính vì lí do này mà phim không dành cho những ai chưa xem bất kỳ 1 phim nào của Marvel vì sẽ chẳng hiểu gì cả. Còn đối với Fan Marvel thì sao ? Tất nhiên là sẽ đạt đến “khoái cảm” cực đại rồiiii. Ôi giời ơi, phê ríu luôn ạaaaa.
Mạch phim lúc trầm lúc bổng, đan xen giữa những pha gây cười đặc trưng chất đúng Marvel cũng là những nốt lặng đầy cảm động đối với khán giả. Đã có những lúc cả rạp phải ồ lên mắt chữ A, mồm chữ O, rồi cả rạp cùng nhau vỗ tay ầm ầm không ngớt, nhưng cũng có những lúc cả rạp bỗng trầm lại không 1 tiếng động và chỉ còn lại một vài tiếng sụt sùi từ chính những khán gỉa vừa cười thật to kia. Đủ hiểu nhà sản xuất đã thành công như thế nào khi đưa khán giả đến đủ các cung bậc cảm xúc trong xuyên suốt bộ phim. Cái phải khen nữa là tuy đội Avengers đông là thế, nhưng ở Hồi Kết này tất cả đều được toả sáng, dù xuất hiện nhiều hay ít, vai chính hay vai phụ, tất cả đều để lại trong lòng khán giả những hình ảnh đẹp mắt nhất có thể. Chứ ở phần 1 có 1 số mình cảm giác bị yếu đi và mờ nhạt 1 cách bất ngờ như Hulk chẳng hạn ))
Cuối cùng điều không thể thiếu để đưa phim đạt đến sự hoàn hảo đấy chính là âm thanh và hình ảnh. Âm thanh siêu đã tai và kỹ xảo siêu đã mắt đã khiến cho khán giả không thể rời mắt khỏi màn hình 1 giây nào mỗi khi có đánh nhau ))) Mình xem 3D, ôi cứ phải gọi là đã cực kỳyyy. Cơ mà mình thấy xem 3D lúc đánh nhau thích thôi chứ còn lại hơi nhức mắt và cảm giác màn hình nó bị nhỏ đi ấy. Hiccc.
Nói túm lạị là Marval đã tạo ra một END GAME KHÔNG THỂ NÀO HOÀN HẢO HƠN đối với những fan của họ Nó như một lời cảm ơn, một món quà mà Marvel muốn gửi đến cho những fan của mình vì đã ủng hộ họ trong suốt hơn 1 thập kỷ qua. Đây xứng đáng được coi là bom tấn của mọi bom tấn ạaaa. Và để biết cảm xúc thực sự được bùng nổ như nào thì mời mọi người ra rạp để cảm nhận 1 cách chân thực nhất nhé Xem các phim khác cuả Marvel rồi mà ko xem End game thì hơi phí đó ạaaa ))
À phim ko có after credit đâu ạ mọi người đừng chờ mà mất công nhé, xem xong cảm xúc lẫn lộn cũng đã đủ mệt rồi haha.
xem tiếp
Các mem ai đi xem ở rạp BHD có biết tên bài hát trong đoạn giới thiệu tất cả các phim sắp chiếu trước khi chiếu avengers không ạ. Thật sự thích bài hát đó mà k biết tên. Hóng bạn biết ạ. Tks nhóm. Nhạc ngoại nhé m.n. xem tiếp
P.s Ai hứng thú đọc review phân tích chi tiết (dĩ nhiên có spoil ))) thì qua fb cá nhân của mình để đọc tiếp đoạn sau nhé. Vì mình chỉ up rv Endgame tại page duy nhất 1 lần. Tks all xem tiếp
E đang phân vân nên đi xem endgame 3D imax hơn hay xem thường hơn vậy m.n xem tiếp
Hét to Vn ý thức hơn Tung của ))))
Cơ vậy mà dân trí thấp đến nổi cmt um xùm spoil trên mạng luôn , tuy là xem rồi , nhưng vẫn thấy tức quá mà )))
Máy bác chưa xem né mấy bài về EG trên mạng nha , khá nhiều thành phần thiếu não trên đó đó
Spoil Phim !!!!!!!
Batman cuối phim sẽ gia nhập cùng đội advenger đánh bai các Oroku nha xem tiếp
ENDGAME
Tuyệt đỉnh của mọi cảm xúc! Khuyên a e nên xem 3D!
Tránh mất hứng của ae, nên chỉ viết thế là ae hiểu )) xem tiếp
Trong group có team hay bạn nào tình cảm đi coi Avengers IMAX, STARIUM hay SUPERPLEX cho mình đu theo với, đi mình sợ khóc sướt mướt k ai dỗ dành, r chịu khó thuật lại nếu mình có đi wc =.=Tất cả là cũng vì Avengers, e k spoil film hay pr đa cấp mong add k block e. Lần đầu up bài, mon add nương tay. ^^! xem tiếp
Mấy bạn ơi mình định xem END GAME, thì xem rạp nào là phê nhất ạ. xem tiếp
Còn các bạn? Các bạn đã có team xem phim cùng chưa? Cảm nhận về phim như thế nào? hãy cùng thảo luận với mình ở dưới cmt nhé xem tiếp
Chúc tụi mình sẽ có một bữa tiệc hoành tráng, mãn nhãn, điện ảnh và cực kỳ thú vị trong như đã từng. xem tiếp
Ừ thì trước khi đến với siêu phẩm Avengers Endgame thì mình rãnh rỗi tóm tắt lại tất cả những bộ phim trước đó của Marvel Studio Hi vọng hội Rv có tâm sẽ nhận xét cho video tóm tắt này của mình còn ai siêng thì xem hết nhé . THANKS ALL
--
Nguồn & HD : M7DiTdBUg0M xem tiếp
Review RUNNING MAN
Phim khá hay, phù hợp để xem giải trí nên ko có quá nhiều ý nghĩa, tạo hình dễ thương, nhạc cũng dễ thương
Cả cái rạp có mỗi mình xem phim chưa thỏa mãn Fan running man khi xem
ĐIỂM TRỪ: kết quá cụt lủn, chắc là có phần sau
Ghi là 90p nhưng mình xem có từ 7h55 đến 9 h là hết
Đang xem Thông tin cuối phim thì tự nhiên tắt cái bụp, chắc là do nhà rạp r xem tiếp
Ngày hôm nay phải hết sức tỉnh táo để tránh spoil nhé các anh em thân mến. Dù clip spoil đã bị nhà Mickey report nhưng vẫn còn đâu đó những thanh niên đã download video và sẵn sàng kể lại ở khắp nơi trên facebook tốt nhất là mấy ngày này khoá fb để trải nghiệm phim được trọn vẹn nhất anh em nhé xem tiếp
E muốn xem phim bộ Hàn về kiểu phá án giết người. Ace thiện lành cho e xin mấy cái tên ạ xem tiếp
Mỗi thước phim sẽ dẫn dắt bạn đi qua những trải nghiệm khác nhau, sau dần bạn sẽ không hề hối tiếc khi xem Persona xem tiếp
Mình thấy tên nhóm là review phim có tâm nhưng chủ yếu là review phim ơt ngoài rạp. Không biết ad hay các bạn nào có ý review nhưng phim cũ mình từng xem nhưng để lại ấn tượng sâu sắc. Vì mình thấy có khá nhiều phim hay nhưng ít được nhắc đến nên nếu có thể mong ad và các bạn review những bộ phim cũ nhưng hay để mọi người cùng thưởng thức xem tiếp
Hơi buồn nhưng nói thẳng ra là mình cũng chưa xem các phần trước của series phim Lật Mặt của đạo diễn Lý Hải , phần này kể về Vy và những ng bạn bè của mình phải đi tìm những cảnh đẹp để phục vụ cho công việc của nhóm , và điểm đến là nhà Vy , khách ko mời mời khách ko mời .
Có thể nói phần này của phim hội tụ gần như đầy đủ khía cạnh , hài hước , cảm xúc , ý nghĩa , lo sợ , hồi hộp . Nội dung phim rất cuốn hút, kì bí khiến ng xem ko thể rời mắt khỏi màn hình với những nút thắt , sự tò mò về câu chuyện, các đoạn gây cười đc lồng ghép vào rất duyên , rất tự nhiên, đôi khi hơi lố và thừa thật nhưng chỉ chút xíu thôi , cười ra nc mắt mà buồn cũng rưng rưng nc mắt .
Nhạc phim khá tốt lyric thấm, diễn xuất có thể nói là quá đạt , phù hợp vô cùng từ các tuyến nhân vật.
Một bộ phim giàu tính giải trí và ko kém phần ý nghĩa sâu sắc.
Điểm cá nhân : 8đ xem tiếp
Phim vui, hài giải trí vừa phải, không lố, thả miếng mà cả rạp đều cười v là thành công rồi, k phải khắt khe làm gì.
Rùng rợn có, hài có, bi có. Nói chung nên xem, gia đình đi xem cũng vui, mình dắt mẹ với e đi xem, phim C16 nhưng e mình nhỏ hơn mà chắt nó lớn con, hoặc bạn soát vé dth nên cho qua tuốt xem tiếp
Ừ thì chê cug có khen cug có còn đây là revew ngắn của mình về hellboy , anh em trong RV phim có tâm nhận xét giúp ạ , thực sự mình thấy phim k tệ và k đáng nhận số điểm thấp trên rotten tomatoes hay imdb. Hi vọng mn tham khảo video để có 1 trải nghiệm tốt nhất khi ra rạp THANKS ALL
-----------
Nguồn & HD : 1r_jyTyg19E xem tiếp
Kỹ xảo nhân vật và hiệu ứng khá nhiều nhưng cá nhân mình cảm thấy phim còn thua xa bản cũ 2004. xem tiếp
review
Tôi quả chưa thấy phim 18+ nào về VN mà còn máu me như phim này các ông ạ, dm phải nói là bà chị tôi bã mua trộm 2 cái banh tiêu mang lén vào rạp để ăn nhưng thôi rồi, éo ăn nổi vì cảnh quá máu me, sợ sệt.
Ngoài ra hành động + âm thanh thì rất chất, k uổng quả Hollywood.
Về tạo hình Hellboy, tôi chưa coi 2 phần cũ nên thấy ông này cục súc, dữ tợn và hợp với phim vl. Tôi nghe các anh bảo dữ dội lắm nên cũng lên google coi thử bản cũ gì đấy. Dm cái bản cũ nhìn như cây hài, mặt Hellboy thân thiện đắp silicon lên người giả vl thì sao cứ phải so sánh nhở? Rõ một rõ là Hellboy là con của quỷ, cục súc, gắt gỏng mà cứ đòi giữ lại cái cũ, cái cũ ấy là do 15 năm trước công nghệ chưa phát triển @@ hèn gì xã hội k phát triển đc.
Kết lại: Phim giải trí tốt, am thanh hay, hình ảnh tạo hình nhân vật được, nội dung được, phù hợp phim giải trí
7.5/10 xem tiếp
Phải công nhận rằng phần âm thanh của phim rất hay và ấn tượng , có những bài nghe phê vô cùng .
Kĩ xảo khá ổn , hụt hẫng quá nhiều vì trông đợi vào một trận combat càn quét đã mắt nhưng tất cả chỉ là mơ . Đã vậy phim còn bị cắt xén ko ít , tất cả mọi thứ đẹp đẽ đều nằm hết trên trailer phim mất rồi , điều mà ra rạp cũng ko đc xem .
Nội dung phim thì y như truyện cổ tích , rập khuôn và thẳng tắp , đơn giản và đơ đơ . Cố nhồi nhét nhiều câu thoại đùa cợt nhưng mình thấy rất nhạt và thị trường. Sau đoạn đầu phim cực kỳ hấp dẫn những tưởng sẽ đc thưởng thức một bộ phim tuổi thơ tuyệt mĩ nhưng rồi chỉ thấy nhàm chán buồn ngủ.
Diễn xuất thì bình thường, nhất là khi Hellboy đã già ko còn ngầu và cá tính hoang dã như ngày xưa
Điểm cá nhân : 5đ
Hóng Hellboy trả đồ cho Baba Haha xem tiếp
HELLBOY - Những mảnh ghép rời rạc
Mang trong mình sứ mệnh phục hưng quá khứ huy hoàng của Hellboy 2004, cùng 15 năm phát triển vượt bậc của CGI, Hellboy 2019 là niềm hy vọng của không chỉ fan cứng bộ truyện, mà của rất nhiều non-fan - như mình. 2 phần phim của Guillermo del Toro năm nào để lại ấn tượng vô cùng khó quên, do vậy, mình cực kì háo hức đi xem phiên bản 2019.
Nhưng...
Những người đã xem Hellboy hẳn phải thất vô cùng thất vọng. Nếu có 1 từ để miêu tả bộ phim, có lẽ mình phải dùng từ THẢM HỌA.
Bộ phim là 1 nồi lẩu thập cẩm nhồi nhét quá nhiều nhân vật, địa điểm, sự kiện. Các nhân vật xuất hiện mờ nhạt và thoảng qua không có chút dấu ấn, không một lời dẫn dắt, không chút cố gắng xây dựng. Thành thử rất nhiều nhân vật thừa, không điểm nhấn cũng được giới thiệu. Điểm sáng duy nhất về nhân vật - cũng là điểm sáng duy nhất của phim - là diễn xuất của David Harbour trong vai Hellboy, nhưng mình anh chẳng thể cứu được bộ phim tệ hại này.
Chất hài hước, chất thơ của Guillermo del Toro năm nào nay được chuyển hóa bằng một loạt các cảnh bạo lực, hài tục tĩu thay phiên nhau xuất hiện trên màn ảnh. Gọi là thay phiên nhau nhưng rất chắp vá, rời rạc, không liên kết. Cũng như bạn xem một slideshow ảnh nhưng không chuyển cảnh, chơi một trò ghép hình nhưng các mảnh ghép lại không khớp với nhau. Đạo diễn Neil Marshall dường như tự đi lạc trong chính câu chuyện của mình. Ông không biết khi nào đi, khi nào dừng, lối thoát nào cho mớ hỗn độn ông tạo ra.
Các pha combat của phim không "đã". Nó mang hơi hướm của các pha combat cuối những năm 1990s, chủ yếu quay cận cảnh. Tông nền chính của phim là màu đen, tối, quá tối. Yên tâm đi các bạn phải căng lòi tròng mắt để xem những gì diễn biến trong phim. Thú thực Hai Phượng đánh nhau còn hay hơn nhiều lần. Các màn combat liên miên diễn ra khắp phim rất mệt mỏi, tuy nhiên lại không có trận chiến cuối cùng nào cả. Như 1 bản nhạc edm không có điểm nhấn, bộ phim là 1 loạt các pha hành động dồn dập không ngớt, đem lại sự nặng nề chứ không thoải mái. Cũng như những màn đánh nhau không biết đến ngày mai, nhạc phim cũng không kém phần khó chịu. Các bản nhạc rock với mật độ dày được nhét bừa phứa khắp mọi phân đoạn phim gây ức chế và não nề.
Còn vô vô cùng nhiều điểm bất hợp lí nữa của phim. Với những gì đã thể hiện được, Hellboy xứng đáng có một vị trí trang trọng nhất trong danh sách "Những phim chuyển thể tệ hại nhất trong lịch sử". Không thể tin với bộ phim này mà đoàn làm phim còn mong muốn có phần 2...
Nếu như Shazam t cho 6/10, Captain Marvel 6.5/10 thì Hellboy chỉ đáng 1/10. Và điểm duy nhất này mình dành cho David Harbour xem tiếp
Nhóm mình có ai hứng thú với hellboy không nhỉ. Lập team đi xem đi xem mình buồn quá. xem tiếp
Chỉ có vậy thôi, không muốn dài dòng. Riêng phim cho 6 nhưng +1 cho bé Dumbo và -0,5 cho bản lồng tiếng. xem tiếp
Chốt: 1 phim Việt đáng xem, có nội dung, tình tiết gay cấn, cười đã ( dài ). Ủng hộ Lý Hải xem tiếp
SHAZAM - 6 ANH EM SIÊU NHÂN
Điểm: 5,5/10 (Có 2 after credit)
Vâng ! Phim về siêu anh hùng mới nhất của nhà DC theo mình nên đc đổi tên thành 6 anh em siêu nhân thì hợp lí hơn ạ )) Vì mình xem cảm giác như mình đang đc trở lại cái thời xem siêu nhân Gao, siêu nhân Khủng Long đồ vậy đó Marvel có Deadpool kiểu anh hùng bựa bựa, thì DC có Shazam kiểu anh hùng nhảm nhí, nhảm nhí thật sự !!! Cơ mà xem Deadpool cười, bựa và cuốn hơn Shazam nhiềuuu. Shazam đúng kiểu phim siêu nhân dành cho thiếu nhi luôn á )) Tình huống gây cười cũng không đặc sắc lắm, không có kỹ xảo gì đẹp mắt, không có cao trào, diễn biến tâm lí nhân vật cũng bình bình. Điểm cộng duy nhất mình thấy ở phim này là ca ngợi về tình cảm gia đình và tình bạn của những đứa trẻ. Mặc dù tất cả đều là con nuôi, nhưng chính gia đình này mới là một gia đình thật sự mà những đứa trẻ đang cần, nơi có sự yêu thương và thấu hiểu
Haizzz. Nếu mà phim thiếu nhi hẳn như phim Disney với kiểu hát hò, nội dung đáng yêu, ca từ nhẹ nhàng cảm động thì mình cũng sẽ không chê đâu vì những phim đấy người lớn xem còn thấy thích Cơ mà đây cũng là phim về siêu anh hùng mà, cũng gọi là bom tấn chứ bộ. Có thể theo cốt truyện thì nhân vật này đc xây dựng lên từ những đứa trẻ nên phim nó như thế, nhưng mà mình nghĩ vẫn nên làm đặc sắc hơn chút chứ. Chứ như này mình nghĩ chỉ có trẻ con xem là thấy thích thôi chứ người lớn xem thì thấy không đã lắm. hiccc. Rồi ngay cả cái after credit cũng thấy chẳng có gì bất ngờ lắm cơ Mình vs bạn mình đều thấy phí khi ra rạp xem phim này đó Phim này để rảnh rảnh xem chơi chơi trên mạng thôi thì đc )) Chứ tháng này nhiều phim hay bỏ tiền ra mua vé cũng nên cân nhắc cẩn thận ạ, chứ xem xong thấy phim dở thì xót xa lắm Nếu đc chọn lại mình sẽ xem Năm Bước Để Yêu trông có vẻ ý nghĩa và hay hơn
Và nói gì thì nói, phim nào cũng vậy, tuỳ cảm nhận của mỗi người, có người khen người chê. Và đây chỉ là quan điểm cá nhân của mình thôi nhé Còn m.n thấy phim này thế nào, có thể cmt dưới đây để đóng góp ý kiến nhé ))
xem tiếp
Cả nhà đã ai đi xem Vô Ảnh chưa ạ?
Có đoạn cuối là nhân vật của Tôn Lệ hốt hoảng chạy ra cửa định mở rồi dừng lại nhìn qua khe cửa. Sau đó kết phim nên mình ko hiểu lắm về đoạn này? Ai giải thích dùm e xem tiếp
Tóm lại: Shazam! như một làn gió kí ức ùa về, nhẹ nhàng thoảng qua nhưng lại mang một nét lạ chấm phá giữa thời kì phim super hero tân tiến và cực kì hiện đại. Shazam! ấm áp như vòng tay của mẹ, dí dởm, là phiên bản phim siêu anh hùng thân thiện với trẻ em nhất những năm gần đây.
=> • Ai có tâm hồn trẻ thơ/có con,em nhỏ: nên xem
• Dư tiền or không quá khó tính: nên xem
• Ai nghiêm túc và thích đánh đấm, bạo lực, kĩ xảo ảo diệu, kinh phí đầu tư cao: không nên xem xem tiếp
Tới tận bh mới đc xem phim thì bh review có bớt hot k nhỉ
REVIEW SHAZAM NHẸ
Nguồn & HD : embiFn-HKRQ xem tiếp
Phim không có nhiều kĩ xảo nhưng vẫn đảm bảo đẹp mắt, joke nhiều gây cười cho khán giả trừ After credit ( vì lúc đấy mình cảm thấy hơi nhạt )) ) Mình cũng hơi thất vọng vì k được thấy Black Adam của The Rock xuyên suốt phim vì đã hy vọng vào mấy cái ảnh trên mạng cho đến khi AC thì mình tin là Shazam chắc chắn sẽ có phần 2.
Điểm trừ duy nhất là bộ đồ của Shazam trông đ đẹp tí nào cả Tks xem tiếp
Ngoài rạp đang có phim kinh dị nào đáng xem hả các bác. Ai xem phim gì rồi cho e xin ít review ạ xem tiếp
Góc hơi chê
The Locals - 55 Phan Chu Trinh
Tuần trước sau khi thấy 1 số bạn quảng cáo quán này mới khai trương, lại chuyên đồ organic nên em có đưa mẹ qua ăn thử
Về không gian quán:
Khá ổn, tone màu chủ đạo màu pastel rất xinh, bàn ghế kê hợp lý, có cả quầy rau củ riêng
Mọi người qua chụp ảnh cũng khá đẹp đó ạ
Về phục vụ:
Nhân viên thân thiện, nhiệt tình, nhưng món ăn lên hơi lâu, mình gọi 3 món thì phải chờ khoảng 25 phút
Về món ăn và giá cả
Chất lượng món ăn thì mình thấy đồ đều tươi sạch còn ngon hay không ngon thì tuỳ khẩu vị mỗi người nên mình không bàn tới nhưng có 2 điểm trừ to đùng mà mình muốn " chê " ở đây
1. Khi set up bàn ăn các bạn chỉ quan tâm yếu tố đẹp mắt mà quên đi yếu tố vệ sinh khi để trực tiếp dao, muỗng, dĩa lên bàn ăn, không có tấm lót cũng không phải trên giấy ăn
2. Khi xem menu mình có thấy phần măng tây nướng với giá 110k ( chưa kể 10% Vat và 5% phí phục vụ) nhưng khi các bạn bê ra, thực sự thì mình hơi bị choáng, vài cọng măng tây nằm nhỏ bé trong 1 cái bát cũng khá nhỏ
Nói chung, những điểm trên mình cũng đã góp ý với quán nhưng quán có thay đổi hay không thì mình không biết.
Riêng với bản thân mình, với trải nghiệm này thì chắc sẽ không quay lại ^^ xem tiếp
Mình hay có thói quen note lại các quán đã từng ăn. Nay rảnh nên chia sẻ cho các bạn một số món ngon ngon khu vực Long Biên để đỡ phải nghĩ hôm nay ăn gì nha
1. Chân gà nướng 251 Ngọc Lâm: chân cánh gà hơi bé và khô nhưng bù lại nc chấm cũng ổn áp. Quán hơi nóng cơ mà cực kì cực kì sạch sẽ ạ. Cũng đáng để thử đó các bác ơi. Giá thì 10k/chân, 20k/cánh. Có cả nem nướng nữa nhưng mình thấy bình thường.
2. Bún cá Mai Sơn: quán này mình k nhớ chính xác địa chỉ nhưng nếu đi từ đường Vũ Đức Thận vào thì là ngõ bên tay trái, đầu ngõ là quán rửa xe. Bún ở đây rất rất sạch sẽ ko baoh thấy có 1 chút mỡ màng hay rác gì trên sàn nhà cả. Bún cũng khá ngon, kiểu vị như nhà làm ý. 30k/bát mình thấy ng ăn yếu như mình là vừa.
3. Bún riêu số 1 Nguyễn Sơn: quán này cực đông, bán từ sáng đến 14h chiều. Giá từ 20-35k có đầy đủ các vị. Mình thấy ăn cũng ổn. Còn quán số 3 bên cạnh cũng là bún riêu nhg có thêm bề bề, mực thì nước hơi nhạt và nguội.
4. Bún bò 447 Ngọc Lâm: 2 lần trc ăn ở đây thì thấy ngon nhưng lần này ăn buổi sáng thấy bt, có cảm giác nước k sôi. Tuy vậy topping ngon, tươi và đầy đặn. 40k/bát thường, 50k/bát đặc biệt.
5. Bún bò Cường Cảnh 492 Ng Văn Cừ: hàng này chắc đã mở rất lâu rùi ý, đợt này mới sửa sang nhìn đẹp và rộng. Nchung mình thấy ăn ở đây ổn áp, vừa vặn, phục vụ cũng nhiệt tình. Quán có cả lẩu mà chưa thử bao giờ.
6. Mỳ vằn thắn 211 Ngọc Lâm: cũng là một quán lâu đời ở đây. Thấy cũng ổn nhưng k khoái món này nên mình ít ăn. Có cả nước và trộn, ko nhớ bnhieu hình như 40k/bát.
7. Xôi Ngọc: ko nhớ rõ địa chỉ, đối diện cấp 1 Ái Mộ. Xôi ở đây phong phú đồ ăn kèm, cô bán hàng đon đả chiều khách. Tầm 15k/suat thôi. Ngon, nên ăn ngay khi mua chứ để lâu hơi cứng.
8. Nc ép subo Nguyễn Văn Cừ: mình hay mua ở đây vì chị bán hàng dễ chịu. Nc ép ngon, nhiều loại. Ưnggg
9. Pmoments 32 ngõ 109 Ng Sơn: tiệm bánh xinh có nhiều góc sống ảo. Có trà và bánh. Bánh ở đây mình thấy oke, có nhiều loại để lựa. Trà hơi nhạt nhưng ăn với bánh là vừa. Có bán cả bánh sinh nhật thấy ngon, k ngấy.
10. Bánh bột lọc chan Ngọc Lâm: ko nhớ đchi, chỉ nhớ là trong cái ngõ gần quán chân gà đi lên. Ko thích ăn lắm vì có con tôm ở trong ăn cứ gợn gợn nhưng rất nh ng thích ăn ở đây. 20k/bát thì phải.
11. Ngan phố cổ 206 Ngọc Lâm: có các loại bún miến mì trộn hoặc nước luôn. Thấy oke thi thoảng thích đổi bữa vẫn lên đây ăn. Bán cả ngày giá tầm 35k/bát hay sao ấy.
Sẽ típ tục đi ăn và cập nhật các quán ngon ở LB ạ hihi xem tiếp
Bún cá quả 42 Ngô Quyền - TX Sơn Tây, bát bún với cá rán, cá hấp và viên chả đầu cá rim vừa vặn - khá đặc biệt so với các kiểu bún cá ở Hà Nội mà mọi người hay ăn, vị của nó gồm gừng, xả, nghệ nên rất thơm ăn kèm với rau sống - chủ yếu là xà lách và rau ngổ nên dễ ăn, hạn chế vị tanh của cá quán bán buổi sáng 30k/bát bình thường xem tiếp
Decor trong quán thì bình dân thôi nhưng bàn ngồi rộng rãi , sạch sẽ , nvien 2 bên nhiệt tình xem tiếp
Vĩnh biệt cơm gà nhà cô Hiền ) Ăn phí mồm phí tiền lại còn bực vailo... xem tiếp
Trước đây mình đã từng ăn Gyu Kaku ở Mai Hắc Đế cùng đứa em và mình đánh giá rất cao đồ ăn cũng như cách phục vụ của các bạn nhân viên ở đây. Các bạn ấy rất nhiệt tình, mình gọi món nào là món đấy được bưng ra ngay tức khắc. 2 chị em ăn no căng rốn về chỉ nằm thở.
Hnay chả nhân dịp gì, các chị làm cùng có rủ đi ăn nướng. Mình rất hăng recommend ngay Gyu Kaku nhưng lên xem thấy cơ sở MHĐ tạm đóng nên đành chuyển sang cs Aeon Mall Long Biên.
Đúng là Lúc Đi Hết Mình Lúc Về Ôm Cục Tức. Hội mình có 4 người, lúc vào quán khá là hứng khoẻ vì không gian khá là rộng và thoáng.
Bọn mình gọi 4 suất buffet 198k/ng và ngay từ lúc chạm mông xuống ghế mình đã gọi nhân viên mang tất cả đồ trong menu ra giúp mình. Sau đó khoảng 5 phút bạn nhân viên có mang ra cho mình 3 đĩa thịt bò mỏng dính + 1 đĩa thịt bò trông dày dày mà mình chả nhớ tên + 1 bát rau xà lách + 1 đĩa kim chi. Bọn mình nghĩ là chắc nhân viên chỉ mang tạm ra thôi chờ chút nữa chắc sẽ mang ra thêm. Nhưng KHÔNG HỀ , ngồi nướng hết chỗ thịt cháy cả vỉ nhân viên vẫn k mang thêm bất kỳ món nào. Ăn miếng thịt bò đầu tiên cả 4 đứa mình đều rụt vai rụt lưỡi vì quá mặn, thịt mặn như ướp cả kg muối nhưng cả hội cũng tặc lưỡi ăn tạm, nghĩ bụng chắc chỉ mấy đĩa này như vậy thôi.
Sau khi ăn hết đống muối ướp thịt bọn mình gọi thêm salad, gà chiên, bánh khoai, bánh hành thì khoảng 10p sau có đồ, đưa lên miệng những miếng đầu tiên... Ôi vẫn là vị mặn chát không tài nào nuốt nổi phải bỏ nguyên đĩa. Và đương nhiên sau khi ăn k nổi chỗ đồ ăn đấy, mấy món mình gọi ngay từ ban đầu vẫn chưa ra, chị mình có gọi 1 bạn nhân viên tóc xám khói ra và gọi đồ thêm 1 lần nữa thì bạn này thái độ rất lồi lõm, chị mình gọi đồ nói rất nhỏ nhẹ nhưng bạn ấy thì nói giọng rất to và thái độ. Khi gọi xong thì lúc sau bạn ấy cũng quay lại và mang vài món đến bàn của mình nhưng không đặt tử tế mà ném phịch cái xuống bàn. Lần đầu mình nghĩ chắc bạn ấy cũng vội mang cho bàn khác nên mới vậy nhưng 2 ,3 lần sau đấy đều thế. Cứ như là bọn mình xin ăn xin uống của bạn ấy vậy.
Ok đồ chậm bọn mình chờ được, nhưng ít ra thái độ nhân viên cũng phải tốt. Ngồi nửa tiếng vỉ viếc cháy đen xì vẫn k 1 nhân viên nào hỏi thăm (mặc dù quán k hề đông) trong khi có mấy bạn nhân viên đứng sau bàn của mình đứng không chả làm gì, lúc thì tụm 5 tụm 3 nói chuyện, lúc thì vờ nhìn quanh quanh cửa hàng cứ làm như để mắt xem khách có nhờ gì không. Mình phải gọi 2-3 lần mới ra thay vỉ cho mình. Món ăn duy nhất nhạt ở đây là Đậu Nhật luộc và rau xà lách )). Gọi soup miso thì mang thí cho 1 bát canh rong biển đập thẳng xuống bàn. Đến lúc bọn mình về, đồ mình gọi ngay từ đầu vẫn chưa lên đủ. Có một vài nhóm khách đến sau cũng chỉ ngồi được trên dưới 30p đều đứng dậy ra về k chút vấn vương.
Lần đầu tiên mình đi ăn thịt mà không thấy bể bụng vì no mà là bể bụng vì tức anh ách.
Tổng thiệt hại 872k 4 đứa mà không hề xứng đáng với đồng tiền bát gạo tí nào nhưng bấm bụng qua coi như tặng quán phí đào tạo thái độ nhân viên )).
Nếu có rate -100 sao thì mình nguyện rate luôn -1000 sao. Từ đồ ăn đến nhân viên không được 1 cái gì ra hồn. Đến coca tưoi cũng nhạt thếch như nước ốc ao bèo.
Tất nhiên từ giờ trở đi KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI và mình cũng quảng bá cho anh em bạn bè gần xa KHÔNG NÊN vào quán này ăn luôn xem tiếp
Điểm người lớn : 6/10
Điểm trẻ em : 7.5/10
Điểm người lớn nhưng tâm hồn trẻ thơ: 9/10
xem tiếp