E viết bài chủ yếu nói về nhân viên thôi ạ.
Hôm nay sinh nhật bạn nên bọn e ra spaghetti box Núi Trúc mua đồ rồi mang về.
Cái đầu tiên ấn tượng với e chính là tổ đội bảo vệ! Trong khi e đứng loay hoay kb để xe ở đâu vì trên vỉa hè chật chỗ rồi thì các bác đứng nói cười rất vui vẻ cho đến khi e hỏi mới chỉ rồi bảo "để ở kia". Phận làm con gái chỉ mong gặp được các bác bảo vệ nhiệt tình khỏe mạnh giúp đỡ mình nhưng các bác có vẻ đang say sưa trò chuyện hạnh phúc bên nhau nên thôi vậy.
Xong bọn e lên tầng gọi đồ. A ha! Nhiều nhân viên quá 1 cái quầy 4 bạn nhân viên mặt bạn nào cũng như cái lg` thiu vậy ??? E rất dị ứng mấy quán gặp khách mà như đuổi, bình thường e sẽ góp ý nặng nhưng sinh nhật bạn e nên e kệ. Lúc bọn e gọi món, giọng bạn nhân viên ấy cứ như e vừa cắp sổ gạo của nó vậy ?? Không 1 chút nhiệt tình mặc dù câu nói đầy đủ chủ ngữ vị ngữ ? 3 bạn còn lại thì ngồi nói xấu 1 ông khách nào đấy gọi đồ nhanh quá họ không kịp ghi vì không tìm thấy bút ??
Đấy, gọi xong e với bạn xách mông đi xuống chờ vì nhân viên bảo thế. Bọn e có 3 người, ở dưới có 2 cái ghế mà cái ghế bé chỉ đủ cho 2ng/ghế. Ghế còn lại nhân viên ngồi nên 1 bạn e phải đứng, nhân viên chỉ nhìn bạn với ánh mắt thương xót kiểu "haha đồ không có ghế" ?? Ngồi 30' không quạt không nước ?? E có cố tình nói to với bạn "sao không có nước lọc cho khách chờ nhỉ" , mấy bạn nhân viên đã quay ra nhưng các bạn dí l` quan tâm. 4,5 người đứng nói chuyện cười đùa với nhau như được mùa vậy mà quay sang mình thì như cái nồi thịt ấy cứ hầm hầm
Tính e là bỏ tiền ra mua thì phải được phục vụ tử tế, thái độ có đắt lắm đâu mà các bạn ấy phải nhăn nhó thế nhỉ, giá cũng có rẻ như cho đâu mà nhân viên lại thiếu chuyên nghiệp thế nhỉ ??
Đồ ăn đương nhiên không có gì đặc biệt nhưng bọn e vãn mua vì ăn cùng nhau vui là chủ yếu. Dưa chuột thì đắng ngắt, spaghetti thì hơi hôi, khoai tây chiên lại bột bột.
Thôi từ đây e bye bye các bạn tiện thể cho e hỏi có chỗ nào ăn uống kiểu như ở spaghetti box không ạ để sinh nhật khác bọn e ra ăn ạ. xem tiếp
[Góc ăn được]
Hôm nay đi làm về muộn qua cổng NEU thấy có xe bán Bánh Kếp Thái, thấy tên lạ nên em đã thử 1 cái.
Bánh cô làm trước rồi, tưởng là sẽ nguội nhưng vẫn nóng vì cô có 1 bàn bếp để hâm nóng bánh còn 1 bếp để tráng. Bánh nhân mặn có thịt băm, xúc xích băm nhỏ, rau thơm, cô bảo có cả trứng nữa. Vỏ bánh giòn chứ không mềm như em nghĩ, nhân đầy đặn. Quá thích hợp cho 1 ngày lội mưa như hôm nay )))
Giá 15k thoi ạ, là một sự lựa chọn hợp lý nếu chán bánh mì, xôi...
Địa chỉ: Cô đẩy xe có biển Bánh kép Thái, đứng quanh khu Trần Đại Nghĩa cổng NEU ạ
xem tiếp
(Góc khen) Quán madame nhiêm số 21 ngõ 62 Nguyên Hồng
Hôm nay trời mưa gió nhưng vì cơn thèm thịt bò liền bất chấp luôn ) thịt bò của quán ăn bao lần cũng k thấy ngán thịt mềm sốt me vs riềng mẻ ăn kèm vs bánh mì bơ tỏi chấm sốt ăn bao lần cũng k chán, 1 đĩa hình như là 180k đc kèm với cái bánh mì và rổ rau nhưng rau mà hnay e đi ăn có vẻ rửa k sạch ngoài điểm đấy ra thì k có gì để chê cả xem tiếp
Nói chung là mình cực kì dễ tính, chỉ cần không quá dở là mình đánh giá tốt hết. Quán này cũng chỉ là fastfood thôi nên không thể có sơn hào hải vị được, nhưng mình thấy gọi đồ ở đây ăn đủ thịt cơm rau, ngon mắt sạch sẽ, nên nếu sau có lỡ làng chắc mình lại gọi tiếp. xem tiếp
[Bún dọc mùng]
đầu ngõ 209 Đội Cấn. 25k/bát cho ai không thích đọc dài dòng.
Trước khi review bài này, mình cũng xin nhắc luôn là trước đến nay mình chưa từng pr cho bất cứ 1 quán ăn nào dù là nhà hàng hay vỉa hè. Đồ ăn thì có lúc vừa với người nọ lại không vừa với người kia. Lần trc mình có viết 1 bài review, có 1 vài bạn tới đó ăn có trải nghiệm tốt và một vài người khác có trải nghiệm không tốt, vậy là quay lại cmt trách móc, nói bóng gió là mình pr . Đúng là dâu trăm họ.
Quay lại chủ đề chính là bún dọc mùng. Trưa nay đi làm về rẽ qua chùa Bát Tháp ăn bát bún mọc vì từ dưng thấy thèm quá thèm. Lúc mình ra thì mình gần như là suất bún cuối cùng nên cũng chỉ còn thịt, mọc và dọc mùng. Chị gái bán bún vẫn niềm nở dù lúc đấy đã là giữa trưa, chị cũng đang chuẩn bị dọn về rồi. Chị còn hỏi: ăn nhiều dọc mùng không em? Oke chị, chị cứ cho thật nhiều vào nhé .
Một lúc sau chị bê ra một bát bún đầy ặc ựa. Trộn lên còn thấy chỉ có toàn cái chứ không thấy nước lõng bõng như những chỗ khác. Chị bán hàng thấy thế lại hỏi: Có cần thêm nước không em? Đại khái những câu hỏi đấy không to tát gì nhưng thấy đc là chị rất quan tâm khách, ko biết có phải là lúc đấy mình là vị khác cuối cùng không.
Về đồ ăn, nước đậm đà, ngọt, cảm giác như có cả mùi măng trong nước dùng nữa. Nói chung khá là ngon. Thịt với mọc thì siêu nhiều. Ăn hết bún vẫn không hết thịt với mọc .
Ăn ngon quá nên là phải mua thêm 1 suất mang về cho người thương. Chị bán hàng bảo sắp hết thịt rồi ko biết có đủ một suất cho e ko nữa. Thế là mình cũng dễ tính bảo: thôi c còn bao nhiêu thì e ăn bấy nhiêu cũng đc. Thế là c cho nốt chỗ thịt và cả rất nhiều mọc . Thề là mẹ mình nấu bún ở nhà cũng không cho mình nhiều mọc như thế )). Chị còn bảo mình mang thêm quất với tương ớt cả dấm tỏi về không sợ người yêu mình ăn ko đủ vị . Về nhà cho bún ra bát mà đầy 1 bát tô to sâu lòng. Người yêu vừa ăn lại còn vừa chia sẻ cho mình vài miếng cho đỡ phải tội )).
Và nhà chị này chỉ bán đến 11h 12h trưa gì đấy thôi là hết bún rồi. Thấy bảo sắp tới sẽ bán cả ngày nhưng cũng ko biết bao giờ mới update ) xem tiếp
[ Góc cực khen]
Mách mọi người trong hội hàng ăn hàu tủ của mình. Ôi thề có những ngày lên cơn vật hàu dã man ý như nghiện luôn. Đây là hàng ốc, nên vẫn có những món basic như ốc to ốc bé, ngao, trứng cút, khoai nen các thứ. Nhưng điều khiến hàng này đông vãi chưởng chính là Hàu. Hàu ở đây béo núc ních. Có 2 loại là gỏi và nướng mỡ hành. Mình chỉ ăn nướng mỡ hành thôi )
Từng con hàu béo hú được tách vỏ, dưới mỡ hành rồi nướng thơm trên bếp, rắc chút lạc rang nhỏ. Khi ăn múc thêm chút nc mắm chua ngọt sệt sệt lên ôi thôi k tả nữa đâu k lại đội mưa đi ăn
Vì hàu ngon nên các món còn lại cũng ok hết. Trứng xào me ngon vch ý, ốc thì tươi và béo
À còn khoai tây chiên bơ tỏi cũng "must try" luôn ^^
Nước chấm thì mình chấm 8/10, ngon và vừa vặn )
Giá: trước 10k/ 1 con hàu rẻ vãi chưởng, h tăng giá lên 15k/con, vẫn rẻ nhưng ko vãi chưởng. Mỗi lần đến 1 mình mình toàn ăn 15-20 con
Các đồ khác ko qtam về giá nhưng chắc là bth k đắt
Add : 27 Ngô Sỹ Liên
xem tiếp
(Góc tâm sự)
Chè bống chip- khu ăn uống Thành công
Hnay qua mua chè đúng lúc mưa to phải ngồi lại quán. Có bà bán đồ linh tinh đi qua trú tạm, chú chủ quán và e nv bảo vào bên trong ngồi đỡ hắt mưa, nhưng bà bảo ngồi đây được rồi. 1 lúc e nv mang bát chè mời bà(suất ý là chú chủ quán bảo e nv ăn). Bà vui vẻ ngồi vào trong ăn ngon lành:d 1 lúc xong chú ý biết chuyện thì hạ bát chè ở bàn thờ thổ địa đưa cho e nv. Ngoài trời mưa lạnh mà trong này thấy ấm áp quá Mình gọi chè thái đầy đủ 18k/c, nhiều trân châu các loại dẻo dẻo, đậu xanh chưa ninh kĩ hơi cứng, sợi giun xanh với thạch ngon, hơi ngọt cho thêm đá là vừa. Đồ ăn chắc 7d, chứ phục vụ phải 10+ xem tiếp
Nói chung là cảm nhận về đồ ăn quán này ko có gi đặc sắc. xem tiếp
Góc thêm một lần đau
Mấy hôm thấy trên này có bạn bảo ăn bún đậu mắm tôm trên đông thái ngon lắm, thế là trưa nắng quyết phóng xe gần nửa tiếng đồng hồ đến. Đến nơi, thấy có một quán đông sml, thế là cứ hồn nhiên ngồi vào luôn (nhầm m* nó quán rồi đấy ). Gọi một suất bún đầy đủ không lòng.
Bà chị chủ quán thấy mình gầy hay sao mà cứ lo mình ăn hok nổi chỗ này (tôi như bò ấy, dạ dày có nhiều ngăn để chứa thức ăn lắm ).
Suất này có 6 hay 7 miếng lưỡi thái mỏng, thịt lợn tầm 5 hay 6 miếng gì đó, kèm theo cái đám hỗn loạn bún đậu và nem cốm này. Cái đặc biệt của suất này chắc chỉ là luỡi lợn ăn giòn giòn, còn đâu cũng như chỗ khác. Mắm tôm cũng chả quá đặc biệt. Nhưng mà TS, cái giá nó đặc biệt vãi nồi niêu xoong chảo, 60k. Vâng, với 60k e có thể ăn cmn hai suất ở thái hà đó, chị chủ quán ạ
Cái số tôi đi ăn, lúc nào cũng đặt đít nhầm chỗ, toàn ăn cái món bình dân với cái giá món xoong chảo.
Lúc ra về, đi đến cuối đường, mới thấy quán mà mình tìm
Quán này mình cũng không nhớ tên vs địa chỉ rõ ràng. Nhưng cái phố đông thái bé tí, thì chỉ có một nhà đông khách nhất thì chính là cái quán đó
Thêm một quán vào sổ đen căm hận.
xem tiếp
[ Góc chia sẻ ] - Bún cá siu ngon
Lần đầu đi qua em tò mò quán đặt tên Bún Lòng cá cay, e tưởng lòng lợn với cá cơ ko dám vào ) hôm trc tò mò vì thấy quán cũng đông , e vào buổi trưa full luôn, ăn ngon dã man í )) bún cá mà ko tanh, lòng hoá ra là bao tử ba sa ăn giòn sướng hết cả mồm ) cá bát em ăn là cá bông, ăn hay cực nước dùng ok quán sạch nữa , nói chung nên ăn nha các bác
Địa chỉ số 14 quang trung ,hoàn kiếm xem tiếp
quán có 2 tầng, nằm trong ngõ không khó tìm đâu ạ. xem tiếp
Khen
Cơm sườn 113 pháo đài láng
Mới chuyển nhà qua khu này nên việc ăn uống rất khó khăn, mình lại ở 1 mình k nấu nướng gì nên phải lùng 1 quán cơm ăn đc mà sạch sẽ giá phải chăng
Quán này anh chị chủ ở trong Nam ra mở, cơm ngon dẻo sườn đúng vị. Ăn thì nhiều cơm no vãi chưởng. Trà đá freee. Ngoài cơm sườn ra còn có cơm gà cơm cá kho. Bún cũng thấy đầy đặn
Đang bận ăn nên review ít thế thôi. Ai rảnh qua test thử mà xem ạ xem tiếp
[Góc khen nhiều hơn chê] [Góc BLTM]

Giữa rừng review và chửi nhau hỗn loạn về bltm, cũng ngại ngần khi review món này cơ mà nghĩ đi nghĩ lại thì mất tiền mua, ăn rồi ko review thấy có lỗi với bản thân + anh shipper đội mưa đi giao bánh quá nên lại ngoi lên
Mình ko phải bltm-holic, tất cả các nhà hot hot mình chưa ăn bao giờ và cũng ko có ý định thử ))) Hôm nay bà chị tự dưng đòi mua mà xem review khen chê lẫn lộn nên ko biết mua ở đâu, thôi thì lần trước từng thử tiệm bánh 365 1 lần thấy khá ngon, trứng ko tanh, cốt mềm nên order ở đây để giảm thiểu rủi ro bị dính bánh chán.
Mới đầu nghĩ bánh size 16 thôi mà khi nhận thì mới biết là bánh size 20 hay 22 cm gì đấy, to vật, hai chị em ăn được gần nửa cái mà no lè. Côt bánh khá ngon nhưng 1 ít phần viền bên ngoài hơi khô chút còn phần bên trong mềm, ẩm, ăn ngon. Sốt dầu trứng mình thấy hơi đậm, mình thích ăn đẫm sốt nên bị hơi mặn chút nhưng cũng ok vì hơi mặn còn hơn bị ngọt
Trứng muối bùi, ko tanh, thái lát mỏng nên khá dễ ăn, mình thích thái lát để ăn đều cả cái bánh hơn là cứ để một cục to xong miếng thì ngập trứng, miếng ko tí nào. Ruốc kiểu tự làm thì phải, hơi ít, ko được bông lắm, sợi hơi cứng và chỉ có lưới lớp sốt chứ ko rắc lên mặt bánh.
Hôm nay mua được frs và tặng kèm nước gạo rang nữa mà mình ko thích món này lắm, hơi bị ngọt quá và hơi giống vị bột đậu xanh, không được thơm mùi gạo rang lắm.
Overall, chấm 7/10 cho món bltm. Không phải tín đồ của món này nên ko định thử nhiều chỗ + mỗi người mỗi khẩu vị nên các bác đọc review khen chê gì thì cứ bình tĩnh, gõ đi gõ lại bảy lần trước khi cmt để tránh tình trạng khách thì ức mà chủ thì mất khách
Kính hội! xem tiếp
8,5/10. - sumo, king ... kém hơn hẳn he he
thanks ad duyệt bài xem tiếp
[Góc vừa khen vừa chê]
Thấy nhiều người trên Hội khen mì trộn vịt quay 77 Đặng Văn Ngữ ngon nên hôm nay đội mưa đội gió đi ăn thử Bản thân thì thấy thịt vịt hơi mặn, nước sốt thì hơi ngọt, ăn miếng đầu thì thấy ngon nhưng ăn đến nửa bát là bắt đầu ngấy ngấy rồi. Nhưng bù lại là nhìn ngon mắt, rau giòn ngon, ăn thịt đang ngấy mà cắn miếng rau là đỡ hẳn ) quán thoáng mát sạch sẽ, ăn được hết bát thì no căng cả bụng. Nói chung là ăn cũng khá ngon, ăn cho biết thôi chứ cũng không đến mức ngon thần thánh như mọi người nói, có thể là vì mọi người khen nhiều quá nên mình hi vọng quá nhièu về món ăn
Nước uống ở đây cũng chỉ có 2 loại là trà đá 3k và coca 15k/lon thôi ạ
Mì giá 45k , mình thấy giá như thế là ổn cho một bữa no, nên ăn thử ) xem tiếp

Mấy hôm trước mình uống thử trà sữa Royal Tea cơ sở Ngô Quyền vì thấy mọi người chuộng RoyalTea lắm. Đây là lần đầu mình uống trà sữa ở đây. Mình order hồng trà vải kem cheese. Vị trà mình thấy ngon và thơm mùi vải, không bị ngọt quá nhưng kem cheese không thể chấp nhận nổi. Lúc thử kem cheese thì toàn một vị PHÔ MAI CON BÒ CƯỜI lại có vị mằn mặn ko thơm nữa. Mình không biết có phải là vì kem cheese là mẻ cũ ko nhưng thật sự vị kem rất khó ăn. Lúc cuối mình phải bỏ hết phần kem cheese vì cảm giác quá béo và bị lợm.
Mình thì mình sẽ không quay lại và sẽ thử uống ở Heekcaa xem có khá khẩm hơn không. Xin các bạn cho ý kiến xem ở Heekcaa nên uống gì và có ngon hơn RoyalTea không ạ xem tiếp
[Góc khen nhiều hơn chê]

Quán xôi này ở 423 Kim Ngưu, bán cả ngày từ sáng sớm đến tận tầm 11h đêm có cả xôi, bánh mì. Quán bán trước nhà luôn nên khá sạch sẽ, chỉ có 2, 3 bàn thôi và khách thì cũng bình thường chứ m đi qua nhiều cũng chưa bao giờ thấy có cảnh tấp nập hay xếp hàng mua cả.
Topping ở đây có thịt kho, lạp xườn, pate, trứng, ruốc, chả,.... các món cơ bản thôi chứ ko có gì đặc biệt cả.
Bát như hình mình ăn có thịt kho, trứng, giá 25k, Bạn mình ăn bát thịt kho, chả, pate là 30k, có lần từng thử ăn xôi lạp xườn 15k ở đây do quen gọi như thế ở chỗ khác ăn vừa đủ no thì ít cả xôi và lạp xườn, nhìn chung là giá hơi đắt chút.
Xôi kiểu xôi xéo, có cả xôi trắng thì phải. Dẻo, mềm, hạt xôi khá tơi, hành khô tự làm ăn thơm. Thịt kho ở đây khá ngon, ninh mềm, nhừ, thịt nhiều nạc ít mỡ nên ko bị ngấy nhưng trứng thì hình như ko kho chung với thịt mà thấy để trong tủ kính mìn gọi thì lấy ra cắt thôi nên ăn bị nhạt, ko có vị nước thịt hay gì cả. Lạp xườn thì lần trước ăn thấy hơi ngọt nên m ko thích lắm. Dưa chuột trộn cũng bt, ko ngon lắm. Nhà này có cả tương ớt tự làm khá là cay nữa, mình ko ăn được cay nhiều nên thử có chút xíu lại chuyển sang tương ót đóng chai bt.
Nói chung là ăn ở đây cũng khá ổn, sẽ quay lại tiếp và thử các topping khác. xem tiếp
Góc khen-chê
Thấy mọi người khen quán vịt 77 Đặng Văn Ngữ. Trưa nay mình đi ăn thử.11h20p có mặt. Thực đơn đưa ra, mình gọi : cơm gà chiên mắm- ko có, cơm xa xíu- ko có,cơm chiên- ko có!!!!! Đành gọi mì trộn vịt quay và cơm vịt quay. Mình thấy trình bày OK, ăn thấy vịt quay ổn, còn mì hay cơm thì BT.Bạn nào ăn khoẻ sẽ hơi đói. Có thể mỗi người 1 khẩu vị, nhưng gọi món j cũng k có đã khiến khách mất hứng rồi. Sẽ k quay lại nữa. xem tiếp
Hôm nay có việc qua mạn định công nên tìm quán ăn luôn. Lượn lờ xem xét 1 lúc thì thấy biển bún đậu nên quyết ăn bún đậu luôn cho mát.
Vào mới biết là quán bán đồ ăn xứ nghệ. Có cả miến lươn xúp lươn với bánh mướt j đó mà chưa ăn baoh )
Mình gọi suất đầy đủ. ngồi tầm 4 5p là mẹt bún đc đưa ra ).
Ngoáy bát mắm tôm nếm thử trc thì thấy ngon phết. K tanh mà thơm thơm.
Ăn xong uốg cốc trà đá free là no căng rùi. Mình thích nem nhất. Ăn thơm ngon chứ k khô đét. Nem với đậu đưa ra nóng hổi nhé. Thịt luộc thì vừa đẹp vừa thơm ) nchung mọi thứ đều OK trừ việc mình k thích chả cốm lắm. Rau dưa ăn thoải mái hết gọi thêm .
Trưa ăn no chỉ với 30k thế này là quá ok ạ.
Tí quên. Quán tên món nghệ ở 24 trần nguyên đán định công ạ. Lsau sẽ đến thử các món khác. Vì thấy nhân viên nhiệt tình vui vẻ quá ạ . xem tiếp
[Góc ăn tạm được]

Quán chay mới khai trương, đang giảm giá 30% đến 25.06 các bác nhé. 3 món bọn em gọi kia ăn hết tổng 50k .
E có chụp thực đơn, nh trưa nay ra thấy nhân viên bảo có 3 món là cơm suất, bún thái vs bánh mì bò hầm ). Bọn em gọi thử 3ng 3 món luôn ).
Nói chung cứ đẹp là e ưng trước đã, còn về chất lượng đồ ăn ở tầm trung. Chưa đc gọi là ngon, nh cũng ko đến nỗi tệ, vs khẩu vị của em .
Lúc thanh toán nhân viên có hỏi đồ ăn có ok ko để lần sau rút kinh nghiệm
À quên, quán nhỏ nhỏ, có 2 tầng, ko nhiều bàn lắm. Cơ mà chắc mới mở, chưa đông khách, vẫn ngồi thoải mái, có điều hoà.
Tự nhiên gần công ty có quán chay, em phấn khởi lắm các bác ạ . Mùng 1 vs Rằm em ăn chay, nhỡ hôm nào lười nấu cũng tiện ahaha )
Đang giảm giá các bác qua thử xem xem tiếp
Về giá cả: mình đi 2 người gọi 1 combo nướng 559k gồm 4 món thịt (2 bò, 2 heo) tưởng ít mà ăn no căng. Chắc quán mới mở nên đang giảm giá tùm lum, cộng tất cả combo + salat + canh thì mỗi đứa hết 315k, ăn xong còn được 1 cái thẻ giảm giá 20% cho lần sau. Giá hơi cao nhưng đi đôi với chất lượng, bạn nào muốn ăn sang chảnh có thể qua đây nè. Riêng mình thì sẽ quay lại nếu rủ được hội đông đông đi để chia tiền cho rẻ hơn ) xem tiếp
(Góc cũng vầy vậy)

Cái này mình với cô bạn đi ăn một lần ở tại quán rồi, hnay mình đi qua khu đấy thèm món cuốn nên mua về nhà.
1. Về địa điểm: quán nằm trong một con ngõ song song với chợ sinh Viên, ngõ nhếch nhác và hơi bẩn. Mặt tiền của quán cũng tạm tạm, có biển review của Foody. Quán đặc biệt rất bẩn, từ bên ngoài đến bên trong, từ tủ kính đến bàn ghế. Mình đến lúc 11h trưa, trong quán tối om có một đôi bạn trẻ đang ăn, bên ngoài một chị ngồi nướng thịt nhưng nó không phải thịt mà là một cục bột đỏ đỏ nhìn rất ám muội. Bốc thịt tay không. Dù không hề có khách nhưng lại làm đồ cho mình lâu rất lâu, mình đợi mốc cả mỏ dù món không hề có gì cần cầu kì.
2. Về món ăn: bày ra như đĩa là mẹt hai người, giá 50k. Gồm có chút nem, ít bánh phở... Rau thì mình nhìn phát hãi nên mình vào efarm mua rau sạch, rổ kia giá 15k. Nước chấm ngây ngấy ngọt sền sệt. Ăn cũng ngon ngon, nhưng không phải xuất sắc mà lại không hề rẻ. Ít nhất thì ăn xong mình vẫn chưa đau bụng ) nhưng chắc chắn sẽ không quay lại lần hai. 50k sẽ để dành cho hai bát bún ngan đáng yêu ở cuối ngõ nhà mình )
--> Đồ ăn không phải dở, nhưng không ngon, không đặc sắc. Quán rất bẩn, bẩn tới mức bạn sẽ có chút chùn chân khi bước vào, mua về nhà như mình thì có vẻ đỡ hơn chút.
Chúc các bạn ngon miệng. xem tiếp
[GÓC FEEDBACK]
Chả là hôm qua tí tởn kỉ niệm đi ăn uống với người thương. Xem xét lựa chọn thì thấy hôm trước có bạn review quán này nên chúng mình chọn tới ăn ở đây vì gần.
- Quán hơi nhỏ, có mấy bàn thôi, không gian đẹp, sạch sẽ.
- Đồ ăn là làm từ chỗ khác rồi mới mang qua quán nên mình phải đợi hơi lâu mặc dù lúc đầu cả quán có mỗi mình 2 đứa. Dù vậy bù lại thì đồ nào cũng nóng sốt khá ngon miệng.
- Mình cũng gọi xô trà hoa quả kia. 2 đứa 1 xô uống thôi đã cảm thấy no vật vã. Bạn nhân viên/ chủ quán gì đó tốt bụng vchg luôn. Mình thích cái hộp đấy nên định mang về, nhờ bạn nhân viên/chủ quán đổ nước thừa đi để mang về mà bạn ấy cho luôn hộp mới, nắp với túi siêu xinh cho mình luôn
- Kimbap chiên thì không hợp khẩu vị mình lắm, ăn tạm ổn thôi. Mình hay ăn kimbap ở sau trường Nhân Văn nên quen rồi hay sao í ăn ở các chỗ khác không thấy ngon mấy. Tiện thì review luôn quán này nhé. Nó ở sau cổng trường ĐHKHXHNV. Từ cổng sau cách vài nhà là tới quán, mình thích ăn kimbap ở đây. Kimbap chiên 20k to ú ụ, nhân nhiều ăn đủ cho bữa trưa luôn. Điểm trừ là nhiều sinh viên lắm nên các bạn sẽ phải đợi rất rất lâu. Quán chỉ mở từ khoảng 8h sáng đến 4h chiều thôi.
- Ưng nhất là bánh mì gà, các bạn nào mà thích kiểu bánh mì mềm mềm như mình thì nên ăn thử. Giá ở đây là 15k
- Mang đồ lên cái là 2 đứa ăn luôn nên không có ảnh ahihi
KẾT: Khá hài lòng, đặc biệt là thái độ rất có tâm của bạn nhân viên/ chủ quán.
xem tiếp
REVIEW CƠM TẤM SÀI GÒN - 94 VŨ TRỌNG PHỤNG
Sau khi xem review trên nhóm thì háo hứng muốn đi ăn thử hôm nay mới có dịp đi qua ăn . Chắc do kì vọng quá nên lúc ăn thấy ko được ngon như mình tưởng tượng.
Điểm cộng là phòng điều hoà mát có wifi , đồ ăn sạch sẽ , free trà đá , nươc mắm kiểu miền nam ngọt ngọt ổn
Nhìn chung tổng thể thì ổn ăn cũng no phục vụ cũng tốt. Nhưng về món ăn chính thì ko có gì đặc sắc lắm . Cơm hơi khô 1 tí ai thích ăn khô thì se thích. Các món ăn mình cảm nhạn chỉ toàn thấy vị mặn chứ ko có nhiều hương vị . Sườn là nướng nhưng ko có nhiều vị , giống rán trên chảo ít dầu hơn. Các món còn lại trứng rán, gà rán ... Chốt lại là ít hương vị.
Ăn để no thì ok nhưng ăn có ngon ko thì là ko
6/10 điểm. Có thể quay lại tuỳ hứng
Giá 45k/ suất thi có thể ăn nhiểu cái ngon hơn +.+ xem tiếp
Bún đậu 44 yên phụ nhỏ
- đây chắc là hàng bún đậu rẻ nhất mình từng được ăn ở HN. Nếu nhớ ko lầm giá là : bún đậu 3 lá bún và 2 miếng đậu 15k, chả cốm 10k, nem 5k, sữa đậu 5k. Ăn một bữa brunch 35k full options có sữa đậu thì xác định no cả ngày. (Mình bỏ lại 1/3 bún vì ko thở dc ) )
- đồ chiên tuỳ chỉnh giòn hay mềm được (ăn ngta mới chiên), mình thich ăn cgi cũng giòn, cô làm rất vừa ý.
- nhìn qua cũng sạch so với mấy quán vỉa hè, khá hấp dẫn.
Nghe nhà mình nói thì đây là hàng ngon nhất quanh quanh đây, tăm tia mãi hôm nay mới có dịp ăn nói chung sẽ qua ăn dài dài vào những ngày ví xẹp xem tiếp
[Góc Share]
Bún măng khô, sườn, mọc, thịt - số 2 Vọng Đức
Bát bún trong ảnh gồm 4 viên mọc, 3 miếng sườn nhỏ, 1 cái nấm hương, măng khô + bún = 25k, trà đá 2k
- Ưu điểm: nước dùng ngọt thanh, vừa miệng, măng khô ngon, mọc, sườn vừa chín tới, ngọt thịt, chủ quán nhẹ nhàng, dễ chịu
- Nhược điểm: đi ăn cuối buổi thì nước dùng hơi mặn, quán chật, hơi tối và hơi nóng
- Đường đi: Thẳng phố Hàng Bài, qua rạp tháng 8 một đoạn thấy mấy hàng xôi đầu phố Vọng Đức, đi thẳng vào, qua quán lợn Mường Mẹt là đến
P/s 1: QUÁN MỚI (em nói thế là các bác hiểu rồi đấy)
P/s 2: dưới bài này e sẽ có 2 bình luận là YES và NO, bác nào ăn rồi và định quay lại thì cho e 1 like vào YES, còn ko định quay lại thì 1 like vào NO để những ai chưa ăn có thể đánh giá và qđ có nên đi ăn ko nhé. Tks all xem tiếp
[ Goc khen ] Suchef 77a Hai Bà Trưng
Thấy mọi người review đồ nướng e cũng xin nêu cho mọi người địa đieme e hay ghé qua. E biết quán từ lúc còn mới mở. Buffet nướng 169k. Ăn thoả thích mà tẩm ướp cũng đậm đà. E hay thường xuyên ăn ở đây. Buổi trưa có buffet rẻ hơn nhưng đồ ăn ít hơn một tẹo. Nếu mọi ng cảm thấy ko ăn hết có thể gọi buffet 129k hay 139k gì đó e ko nhớ nữa cũng rất nhiều món )) mỗi tội ko gian ở hbt hơi chật nên nếu đi đoàn đông sẽ phải tách bàn riêng chứ ko ngồi liền các bàn với nhau đk. Cơ sở 2 ở trúc khê e thấy mọi ng chê nhiều nên ko đi ăn. Đối với mình giá và đồ ăn ở đây khá oke nên giới thiệu cho mọi người. xem tiếp
Các bạn cho mình xin it review về ksan ở sapa với. Mình ở hạ long muốn đi sapa vào 9-11/7 này. Cho mình xin ít kinh nghiệm nhé. Mình đi gđ khoảng 10 ng. Cảm ơn các bạn. xem tiếp
[ Góc khen ]
Cũng từng là đứa rất ghét ăn lẩu mà từ khi ăn ở đây nên cứ khen suốt và mỗi lần ai cho ý kiến ăn lẩu toàn ra đây thôi vì nó cũng vừa tiền mà có chân gà siêu ngon , đến chỉ thèm chân gà nên rất hay đến đúng kiểu quán ruột ý ạ ,bt đi mấy đứa hết có 100k hoặc hơn tí nhưng hnay đi ăn 1m tổng chỗ này hết 158k gồm có :
_ lẩu kim chi ba chỉ bò mỹ 68k/nồi/người cá nhân em thấy lẩu rất vừa đủ vị chua của kim chi ngọt của nước và cay của ớt ạ nhưng về phần bò 3 chỉ cảm giác k tươi lắm , nấm đc 1 nắm bé bé , rau tuỳ hôm đông thì có lần nhìn rau hết nát nhưng hnay nhìn nó tươi hơn bt vì em đi cũng muộn tận 10h ) cảm giác đi muộn đồ nhiều hơn mà cũng ngon hơn ý , mỗi suất đc 1 gói mì tôm
_ 5 chân gà chiên mắm 50k m hảo ngọt nên thấy ngon họ chiên thơm lắm đi ăn nh nơi mà k thấy ngon = kèm theo nước chấm chua cay ngọt kiẻu pha từ nước tắc quất ra ý
_ 1 khoai lang chiên vừng 35k ăn thơm mùi vừng mà khoai rất ngọt vỏ ngoài giòn nên ăn lúc còn nóng
_1 trà đá 5k ( mng đi đông gọi âu cho rẻ có 20k hay 25k thui) trà ở đây k fai trà mạn đâu , e chả nhớ nhưng mà thơm như mùi sen ý .
Ngoài ra ở đây có chân gà, sụn cổ , cánh rang muối lẫn ruốc rắc trên cực ngon luôn , ăn giòn mà vừa , đối vs ai ăn nhạt thì hơi mặn vì ruốc khá mặn cũng la 10k/c , ngoài ra ở đây còn nhiều món lắm giá cũng cao hơn bt chút , nhưng e chỉ ăn lẩu kimchi và chân gà thôi , dành cho các tin đồ thích chân gà nhất định phải thử 2 món chiên mắm và rang muối
Địa chỉ e hay ăn là nhà hàng an viên ở 48 bát đàn ăn quen nên thấy ổn nhất trong tất cả các cơ sở ️ , họ có cơ sở 127 chùa láng nhưng nước lẩu ở đây thì m cảm giác nhạt mà nhân viên thì hơi ngáo ngơ và có cs 3 là 297 trần đại nghĩa nữa ạ xem tiếp
Có bạn nào biết tour nào đi du lịch ở đà nẵng hemmm cho mình xin ít thông tin với ạ.nên đi tự túc hay theo tour mấy bạn nhỉ xem tiếp
Góc siêu siêu khen
Trước em có thấy 1 bạn review quán phở xào ở gần bệnh viện 108 hôm nay em vs ck em mò tới thì thật sự bọn em cũng hơi lăn tăn tại thấy quán bé mà vắng k có ai ăn . 2 đứa bấm bụng bảo nhau là thôi tới r thì liều vào ăn thử xem thì ấn tượng đầu tiên là 2 bác lớn tuổi nhưng bác trai rất nhah và còn vui tíh nữa ạ . E còn cẩn thận gọi cho con 1 đĩa phở xào 100k cho 2 ng ăn nhé bác vì trc e bị 1 lần gọi đĩa to nta làm hẳn đĩa 200k nên bh đi ăn e đều cẩn thận gọi như vậy . Khi bác trai bê ra e vs ck e chóag luôn vì k ngờ lại to khủng khiếp như vậy . Cái khiến e phải viết review ngay là phở bác ý xào là phở giòn , lâu lắm r e chưa đc ăn . Nếu b nào muốn ăn cứ cẩn thận như e bảo cháu ăn phở giòn thì bác ý sẽ làm ạ . Lúc e bảo vậy e cũg k dám hi vọg sẽ đc như này đâu vì e đi ăn nh nơi nta đều k làm . Tổg 2 vk ck e ăn hết 120k là 100k phở xào + 3 cốc nước vối + 1 đĩa quẩy đấy mà k ăn hết nổi vì quá nh luôn . Ai ra đây ăn đừg nhìn thấy quán bé mà k vào thì thật sự mất 1 chỗ ăn đêm tuyệt vời đấy ạ . 2 bác mở tới 2h cơ mà ngồi rất thoải mái e k thấy c.an đuổi gì cả . Thật sự là ngon và rẻ lắm e sẽ quay lại nh lần nữa . Các b cứ đi từ cây xăng Trần Hưng Đạo lên tầm 200m thấy bên trái là thấy quán 2 bác ý nhỏ nhỏ nhg mình thấy nh món lắm ạ . Ngồi nhờ trog sân 1 ngân hàg hay sao ý ạ e cũg k rõ xem tiếp
[góc view đẹp]
Fordeer coffe ngõ 298 tây sơn (đi vào 300m)
Quán có chỗ ngồi cả trong nhà ngoài sân đều rộng rãi thoáng mát. Nhìn đâu cũng thấy cây xanh được trồng nhiều kiểu độc đáo. Ai mà thích chụp ảnh sống ảo thì vào đây quá hợp r ấy ạ (mà e chụp ảnh hơi xấu tại hết bàn nên phải ngồi góc ). Nhân viên cũng nhẹ nhàng nhiệt tình. Đồ uống giá cả cũng phải chăng nhưng e thấy k có j đặc sắc với cả hơi nhạt. Đứa e e gọi bạc xỉu mà nó kêu là đắng lắm Mà điều hoà trong nhà khá là lạnh . Nói chung muốn có chỗ tụ tập chém gió hoặc chụp ảnh thì nên đến ạ
xem tiếp
Đến Phú Quốc bạn không nên bỏ qua Aroi Dessert Cafe - quán cà phê... xem tiếp
[Góc Khen - Hài Lòng]
Bấy lâu nay mọi người review quá trời đồ ăn nội thành Hà Nội. Nay mạn phép cho mình được review nhẹ ở rìa thị trấn Đông Anh nhỡ các bạn nào sau này tới mà không tìm được địa điểm chơi hay ho.
Đã bao giờ các cậu mua trà sữa mà hút hết trà, hết trân châu,... mà dưới đáy k hề có cục đá nào chưa? Nhấn mạnh, t không hề yêu cầu giảm đá hay gì nhé.
T không phải con nghiện trà sữa. Khẩu vị của tớ là cái gì đấy thanh, mát, hơi chua như trà hoa quả, trà táo, nho,....
Hôm nay nhân dịp vui vui nên tự thưởng cho mình 1 cốc trà bên Dino Tea- Số 25b tổ 2 thị trấn Đông Anh- HN. Quán này ngay sát nhà t đi bộ 2 phút là tới nhưng chưa bh tớ thử. T hay ra Ding Tea mua trà táo hơn. Cơ mà hôm nay mãi muộn mới xong việc mà sợ Ding Tea đóng cửa nên đánh liều qua mua thử. Tính mua trà táo như mọi khi nhưng thấy bạn bè t nói là bên này Caramen kem mặn là cực phẩm nên cũng thử xem sao.
Điểm cộng: Không gian quán nhỏ xinh, Decor khá bắt mắt. Tone chủ đạo màu đen nên cảm giác sạch sẽ. Nhân viên khá lễ phép và thân thiện.
Về đồ uống: Caramen thơm, ngọt vừa, không quá gắt, kem có vị mặn, beo béo, nếm kĩ có mùi phomai xen lẫn vị như mùi sữa bột, khuấy lên uống thì khá hài hòa vì vốn dĩ caramen đã có vị hơi mặn rồi.
Kem mặn ở đây khá đặc và cho khá nhiều. T khuấy lên vừa ăn vừa uống mà tới đáy toàn kem mặn là kem mặn.
NHƯNG. T không phải fan trà sữa nên uống nửa cốc thấy hơi bị ngấy. Không biết có phải nhiều kem với caramen quá hay là trà ở đây cho ít đá mà t uống không thấy bị nhạt đi tí nào. Khuấy cũng k nghe tiếng lạo xạo của đá. Cái này m khá hài lòng vì đi uống Ding Tea dù uống hết cốc vẫn thấy 1/3 cốc đá, uống không nhanh đá tan ra rất nhạt luôn.
Giá cả: 25k cho size M và 30k cho size L. Topping tính riêng. Kem mặn thêm 5k.
Menu: T không chụp lại nhưng nhìn chung khá phong phú, có cả trà hoa quả, đồ đá xay, sữa chua đá xay,....
Điểm trừ: t mới đi mua lần đầu nên chưa thấy phật ý vì điều gì hết. Sau này nếu có t sẽ bổ sung sau. xem tiếp
[[Góc hỏi han]]
Mọi người có thể giới thiệu giúp em vài quán ăn trưa ngon cho nhóm đông người được không ạ
quanh khu NGUYỄN TRÃI và TRẦN DUY HƯNG ạ xem tiếp
[GÓC TẠM ỔN]
Giữa tâm bão quả inb xin việc của Taster's choice )
Giá rẻ hơn những hãng khác, mình uống trà xanh sữa size L tct hết có 37k )
Mùi vị khá là ok, vì mình ăn uống dễ tính nên thấy như vậy là ngon
Điểm trừ quá nhiều đá ) giảm đá hết cỡ rồi mà vẫn buốt cả mồm
Kem cheese với kem sữa mình chưa thử
Bạn nào uống nhiều rồi review cho mình để sau thử vị khác với xem tiếp

Hàng 2 bác già già này cũng có nhiều review r ạ nên m k review cặn kẽ nữa ạ. Hàng này m ăn tầm gần chục năm nay r, giá 5k nên dĩ nhiên thịt cũng k đc nhiều đâu, đc cái m rất thích rau ăn kèm, kiểu đu đủ cà rốt thái sợi bóp chua ăn đỡ ngấy và vừa miệng nữa. Nhưng nói gì thì nói bg chất lượng cũng giảm sút nhiều r có hôm rất ngon có hôm thì bị khô quá ( nhưng mình chỉ ăn thịt nạc nên khô cũng kệ, mình quen dòi ) ) bánh mì ăn lúc sớm thì nóng hổi , to mà giòn, cả cái thì 3k nửa cái thì 2k. Thi thoảng đi qua thấy thơm lại rẽ vào làm chục xiên cho đỡ buồn, lúc nào đông thì cứ tự tính tiền trc nhé các ace xong ra đọc lại cho bác ý 1 lượt cho nhanh cả đỡ nhầm. Chúc các ace ngon miệng xem tiếp
Góc khen
Chắc trên hội mình nhiều ng biết hàng này r . Giữa phố cổ mà hnay e ăn đc bát bún giá iêu quá
Bún riêu giò bò sườn sụn . E gọi đầy đủ giò riêu sườn sụn -25k một bát . Bát cũng to , ăn xong cx thấy khá no vs sức ăn con gái như e Đang ăn dở thấy hai chị ngồi cạnh thanh toán hết 53k cả trà đá thấy giật mình ơ ở đây mà rẻ thế á . Nên mới chụp lại ảnh )
Nước dùng thanh chua vừa phải , mỗi bát đc 1 thanh giò , khá nhiều sụn , riêu thì ít thôi vs giá 25k thì e k đòi hỏi gì hơn . Quán vỉa hè , hơi nóng vs chật , đông khách mà thấy chị chủ vẫn nhiệt tình niềm nở không cáu gắt .
Điểm trừ là rau sống k đc tươi lắm , bàn ghế bé chật chội nên anh ny bụng phệ ngồi ăn chắc k đc thoải mái mồ hôi chảy ròng ròng
E ăn đầy đủ nên giá là 25k , nếu chỉ giò không hay riêu không thì 15-20k thì phải . Giá quá rẻ cho một bữa đêm
Quán vỉa hè ngay gần ngã tư nguyễn thiếp hàng khoai. Đối diện 84 Nguyễn thiếp , biển thấy ghi là bún riêu bà Lập hay bà câm gì đó e không nhớ rõ.
Để xe trên vỉa hè ngay cạnh , k mất tiền gửi xe nha ,1 điểm cộng to đùng nữa . Vì ăn trên phố e cực ghét phải gửi xe xong đi bộ vào xem tiếp
[ Góc khen chê ]

Trước mình đọc review của 1 bạn ở hội nên hí hửng đi ăn thử vì cũng ngay gần nhà hôm đầu mình ra ăn vào khoảng 9h tối nên hết thịt 3 chỉ mình vs ny mình gọi bibimbap và mì đỏ và tokkboki. Tobboki 25k bê ta đĩa khá to mình quên k chụp nma miến tok bé tí mà toàn sốt lèo tèo vài mình tok huhu ăn chán kinh khủng. Bù lại thì bibimbap khá ngon và nhiều còn mì đỏ ny mình gọi lại k như ảnh lắm cứ nghĩ là mì trộn nhưng vẫn ngon. Lần 2 ra thì chỉ ăn thịt 3 chỉ và kimbap chiên. Thịt ướp khá ok banchan ngon , rau sạch 1 đĩa cũng đc kha khá nên ăn 2 đĩa đã thấy no căng. Mỗi tội là ở đây max nóng mình chỉ muốn ăn cho nhanh để ra khỏi quán ấy nên cũng k thoải mái lắm. Chấm 7/10 huehue. Vs cả mình quen đi ăn nướn mấy chỗ có tương vs nc chấm chấm thịt ấy nên chỗ này k có tương chỉ có tương ớt mà để trộn vs bibibap đi kèm nên chấm hơi cay mà k quen lắm. Chắc bh gió mùa đông bắc về mình sẽ ghé quán ăn ))
Kính hội xem tiếp
Mọi ng ai còn thắc mắc cứ inbox B chia sẻ thêm nha. xem tiếp
Lâu lắm mình mới lên Luna 236 Đội Cấn ăn bít tết Vẫn ngon như ngày nào ạ Hôm nay đến thì quán đông may vẫn còn 1 bàn cho 2 vợ chồng. Mình gọi 2 suất bít tết ( 1 bò sốt tiêu đen và 1 bò sốt BBQ) + 1 đĩa khoai tây chiên+ 2 coca=190k :x Quán có cả người nước ngoài ăn cũng đông lắm ạ.
Trước mình có ăn ở Cube Xã đàn vì thấy gần nhà hơn và nghĩ ăn thử xem như thế nào thì thấy sốt tiêu đen ở Luna ngon thơm hơn và cũng rẻ hơn nữa.Lần sau nếu có thèm bít tết thì vẫn phải cố đi xa tí nhưng mà ngon hehe xem tiếp
[Góc chê bai]
Ai vào chatime chỗ Nguyễn Văn Cừ nên tránh xa cái món matcha tea latte này ra )
vị thì tanh như cá, lúc xuống thắc mắc thì nhân viên phán câu xanh rờn "matcha chỗ chị có vị tanh của rong biển em ạ." Và lúc ấy có 1 chị khác có vẻ cũng order cái loại này, và chị nhân viên nói với chị kia là chuyển vị khác vì matcha có vị tanh
Ơ thế sao lúc em order không nói nhau biết mà để người ta xuống phàn nàn trước mặt khách mới nói cho nhau biết ??? xem tiếp
Trong hội mình không biết có bác nào học THCS Trưng Vương phố Hàng Bài - Hà Nội không nhỉ ) chắc ai cũng biết đến Hàng Xôi cô Lan Đối diện trường nằm trong cái ngõ mà bán cháo sườn ý Ôi bao năm rồi t mới quay lại ăn mà vẫn thấy ngon như hơn 7 năm trước t rời trường. Vẫn hàng xôi thân quen ấy, vẫn cô bán hàng lúc nào cũng thân thiện, mà bao lâu thế rồi mà cô vẫn nhớ những đứa học sinh cũ ngày xưa ăn chỗ cô chứ ) xôi vẫn ngon và vẫn rẻ như xưa, 15-20k/ hộp đầy đặn, ăn hộp 20k thì đc 3 loại đồ ăn kèm, nào là thịt, trứng, chả, lạp xưởng. Pate, chả chỗ hàng này siêu ngon, pate tạm được không đặc sắc lắm, ăn từ sáng mà vẫn còn no đến tận trưa luôn mất )
Nhưng mà các bác có đến mua thì nhớ mua về ăn luôn nhé không để lâu, xôi sẽ bị cứng, nguội nữa ăn mất ngonn xem tiếp
[Góc khó chịu]
*Mình k có thói quen đi ăn chụp hình nên k có hình cho m.n, với lại mình cũng k có ác cảm với đồ ăn mà là thái độ của nhận viên*
Hnay mình với chị và 2 đứa cháu có vào ăn ở Bánh mì Ô Long - Hồ Đắc Di (số nhà mình k để ý nhưng tầm từ 90-120).
Mình đến trước, dựng xe ở cửa r đi vào. K một ai chào hay hỏi han gì. Bạn nv nam cứ ngồi nhìn mình đi từ ngoài vào Mình đi thẳng đến chỗ bạn ý, bạn ý mới đứng dậy. Cũng chẳng đợi b ý hỏi mình tự lên tiếng hỏi luôn trên lầu có ngồi được k, thì k ngồi được. Mình tự tìm một bàn r ngồi. B ý có ra order nhưng mình bảo đợi 1 chút bạn mình tới rồi mình gọi 1 thể. B ý quay ngoắt đi luôn Chị ngồi ở quầy tiếp tân thấy mình ngồi k cứ soi soi. Mình khá là nhạy cảm nên rất dễ nhận ra.
3 phút sau chị mình với 2 cháu đến. B nv lại ra order. Chị mình tối đi ăn với bạn nên chỉ order 3 phần và thềm đồ.Ở đây rõ ràng có combo nhưng b ý cũng chẳng thèm tư vấn câu nào. B ý đi vào nhập hóa đơn ở quầy tiếp tân. Chị tiếp tân k hiểu sao lại ngồi tiếp tục soi mói cái gì ở bàn mình
Đồ ra cũng khá nhanh.
Đến lúc thanh toán. Mình gọi a nv bảo cho mình thanh toán. A gọi vào bảo thanh toán cho bàn A8 (bàn mình ngồi, A ý có lẽ là nhân viên tử tế nhất trong số những nhân viên trong quán). Sau đó chị ngồi nãy h ở chỗ máy tính đứng dậy. Cầm cọc tiền (chắc là để trả lại) đi ra chỗ bàn mình bảo 2**k của chị với vẻ mặt bất cần gì luôn Chị mình hỏi có bill k e. Lại bảo: "Bill thì ra máy xem" Chị mình bắt đầu khó chịu, chân thì đau đứng dậy ra máy chỗ quầy tiếp tân thanh toán ngay từ đầu nếu phải ra đó thanh toán thì chỉ cân nói câu: Chị ra quầy thanh toán cho e. là được r. Đằng này thái độ, vẻ mặt
K thể nào mà ưa cho nổi. K biết quán có nổi tiếng hay không. K biết các b khách khác thấy tn. Có thấy bình thường k. Hay vì mình k vào những cái quán CHẢNH ntn bao h nên k quen.
QUÁN NÊN ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG.
Đồ ăn thì cũng chấp nhận đc: 6/10
Thái độ phục vụ: 2/10
Nếu cái đội ngũ nv như này thì KBH quay lại!!! xem tiếp
Nay được hôm lên lotte vãn cảnh, e vz đứa e lượn lờ khu ăn uống trên tầng 6 thì kiếm đc hàng này. 2 chị e thấy quán ghi là đồ Hoa cũng ậm ừ vào thử mà hoá ra ăn lại đc các bác ạ. Trong ảnh là combo 1 cho 2-3 người ăn nhưng e thấy ăn 2 ng là vừa. Combo có gỏi xoài sốt me, thịt lợn tẩm bột sốt chua ngọt, mỳ đen và mỳ hải sản đỏ. Gỏi xoài chua ngọt vừa miệng. Thịt chiên giòn cơ nhưng chấm sốt chua ngọt thanh thanh ăn ngon. Mì đen trộn lên rồi e mới nhớ ra chụp nó hơi bôi bác tý. Ăn vị bt, ko có thịt,toàn hành tây nhưng đc cái mỳ hải sản ăn bù lại. Mỳ ko tanh, nc cay thơm vừa phải, có ngao, mực, tôm. Ưng nhất sợi mỳ dai mà ko nhão dù để trog bát nc khá lâu. À ăn kèm có kim chi, củ cải muối vừa miệng, cái này free. Quán đông nên phải 5-10p đợi nhưng đồ đáng ăn. Combo giá 357k.
Quán có phòng riêng nên có thể đi gia đình, hoặc đi nhóm.
Nếu dc chấm em cho 8/10.
'nwok xem tiếp
Góc hỏi han
Mn có ai bt bánh bò ở đâu bán ở Hn ko? Thik ăn vchg mà chả bt đâu mua. Tkssss trc
xem tiếp
[Góc hỏi han] Quanh bệnh viện Việt Đức bạn nào biết chỗ ăn uống nào ngon không, chỉ mình với xem tiếp
Haizz vì nhân viên hơi bị đáng yêu nên em không ghét bỏ quán đâu cơ mà em mong là nếu có anh chị nhân viên trong quán đọc được cái này thì gia giảm vị kem đi huhu không chỉ em thấy mặn đâu bạn em cũng thấy bị mặn quá đấy. Lần sau em sẽ đi test lại hi vọng vị trà sẽ được cải thiện.
xem tiếp
[ Góc quay đầu ]
Mình ở Hà Đông,thấy hội mới hot kiểu lẩu 1 người nhìn ngon mắt vl, ham hố đội mưa lên phố thử 1 lần cho đỡ nhà kê thế mà ăn như đấm vào mồm. Thôi em xin không nêu tên vì thấy nhiều người khen quá, sợ mồm lạc vị.thôi thì lại quay đầu về đất Hà Đông yêu dấu mà đớp thoai,1 set lẩu 198k 1 thằng con zai và 2 cô e gái ăn còn đã mồm hơn, nước lẩu rõ vị chua cay ngọt nước
P/s : ở dưới vẫn có độn rau đấy nhoé !!
Địa chỉ: Lẩu Son, Vạn Phúc, HĐ xem tiếp

[ Góc khen ]
- Có ai thích bánh đa cua Hải Phòng như em không ạ E đã đi rất nhiềuuu hàng mà nhiều người review trên này rồi nhưng vẫn không vừa miệng :(( [ Đây là do không giống cái vị e từng ăn ở HP chứ kphai k ngon ạ ] Em thấy quán này ăn rất vừa miệng chủ quán rất tốt phục vụ nhân viên rất tốt bánh đa cũng rất nhiều tầm 2-3 miếng chả lá lốt,2-3 miễng chả cá,1-2 miếng viên chả cá ,2-3 con tôm và rất nhiều gạch cua ( có thể đổi hoặc bỏ ) Theo em thấy quán cũng rất đông luôn luôn có mấy tốp vào liền Ngoài bánh đa cua hải phòng cũng có bún,miến hoặc bánh đa trộn,bún trộn,miến trộn cũng có chả lá lốt,tôm,... như bánh đa kia
- Giá cả rất hợp lý :28k/1 bát , 2k/1 cốc trà
- Địa chỉ ở : Số 1 Nguyễn Công Hoan,Ba Đình,Hà Nội [ Gần cổng sau của Đài truyền hình VTV]
- Thời gian mở cửa : sáng 6g đến trưa 1g
- À còn có nhận ship nữa nhé xem tiếp