Nói chung. Vote 1*. Ai bảo thần thánh đấm luôn đấyyy xem tiếp
Đành về nhà tự nấu mì ăn qua bữa vậy, một ngày thật vui bỗng dưng bị phá huỷ. xem tiếp
Chào mn!!!
Hôm nay sau khi bài review gà đc duyệt thì tớ có đi ăn buffet Lẩu Gia và có 1 số vđề khiến tớ phải viết rv ngay lập tức ) chắc nhiều người biết Lẩu Gia rồi vì cũng hot lắm rồi ạ!
Cảm nhận đầu tiên bước vào là quán hơi nóng và bí, nhưng lúc đồ ăn bê ra thì quên cả nóng vì ngon thật sự )
Tớ gọi lẩu Thái, nước lẩu ngon, thơm phức và cay tê tê ) ai k ăn đc cay thì khuyên k ăn nước này nha.
Rau mới đầu nhìn rất cảm tình vì trông rất sạch sẽ. Thịt cũng ngon k bị mỡ quá nhưng ăn nhiều vẫn ngấy, bò này thì nhìn chung là vậy rồi nên k có gì phàn nàn.
Có 2 loại chấm là muối quất và sốt gì đấy ngon lắm ) đậm mùi sả, nhưng cũng không cần dùng nhiều đồ chấm lắm vì nhúng đã đậm đà ngon lắm rồi đó!
Rau, quẩy, váng đậu tự lấy thoải mái ạ!
Bọn tớ ăn như chết đói mà cũng chỉ hết 2 lượt thịt mỗi lượt 4 khay nhỏ nhỏ thôi )
Điểm cộng nữa là RẺ, 2 đứa hết 267k no căng )
Bây giờ là vấn đề ạ:
Đến gần cuối tớ bỏ nốt rau muống vào thì nhìn thấy sinh vật lạ Thật ra nó chưa bị nhúng vào nước lẩu nên tớ cũng không kinh. Tớ cũng có gọi nhân viên lại và bảo Chị ơi lần sau bảo bếp làm rau cẩn thận nhé có sâu này, sau đấy hơi ngạc nhiên vì nhân viên chỉ cười cười "Vầng" rồi đi luôn. Ban đầu tớ vẫn rất thiện cảm với nhân viên vì thấy các bạn rất vất vả, quán đông chạy qua chạy lại vã hết mồ hôi, mà các bạn cũng rất hiền và vui vẻ. Tớ vẫn định thôi chỉ góp ý với quán thôi nhưng đến lúc ra thu ngân thì hơi thất vọng. Lúc thanh toán tớ đề cập lần nữa xem họ nói sao thì chị thu ngân chỉ nói 1 câu "Thế ạ?" rồi kiểu không quan tâm luôn, không 1 câu xin lỗi hay ít nhất là "Thông cảm". Cả 2 đứa đều k hiểu sao mấy nhân viên đều như vậy, ít ra cũng phải nói khéo với khách chứ nhỉ?
Đồ ăn thì ngon thực sự, tớ đã nghĩ sẽ đóng cọc ở đây vì vừa ngon vừa gần nhà, nhưng mà sẽ phải suy nghĩ xem có nên quay lại hay không!
Cảm ơn mn đã đọc nha xem tiếp

Chuyện là hôm nay cuối tuần cả nhà e đi ăn bít tết ở hoè nhai. Trước đến h toàn ăn ở quán đầu( đi từ hàng than vào, không nhớ số bao nhiêu) mà lâu k ăn k nhớ đi vào nhầm quán số 6 hoè nhai. vừa vào quán, cảm nhận đầu tiên là không gian quán sập sệ, bẩn kinh hoàng, nhưng trót vào rồi nên đành gọi đồ. Kinh hoàng tiếp theo là gọi đc cốc trà đào ra thì cái thìa cáu bẩn, cốc của chị e còn đỡ, cốc của e cái thìa cáu đen k chỉ chỗ cầm mà đen cả ở dưới lần cả vào cốc nước. e thề là k hiểu sao họ có thể bỏ cái thìa đó vào cốc cho người uống. e có kêu thì nhân viên lặng lẽ cầm thìa đi và không nói được câu nào( thìa bị cầm đi nên e không kịp chụp). đành ngậm ngùi bỏ lại. xin được cho quán vào list 1 đi không trở lại. xem tiếp
[ Góc chê thậm tệ]
Quán bánh gối, bánh bột lọc và chè, hoa quả dầm 107-c3 Nghĩa Tân.
* Địa điểm:
Ngay đầu khu tập thể nên khá dễ tìm, để xe cạnh chỗ ngồi ăn luôn ( nên đôi lúc bị chiếu đèn vào mắt hay là hít khói xe), chỗ ngồi thì ẩm và k sạch sẽ lắm ( và đi 2 người sẽ bị dồn vào góc tường khá tối )
* Đồ ăn và giá:
- Bánh gối: nhân đầy đặn, bánh rán đi rán lại nhiều lần nên cháy và cứng, bên trong còn rất nhiều dầu. 35k cho 1 đĩa 4 c bánh.
- Nước chấm: cho khá ít và nhạt, dưa thì hơi ỉu và chua.
- Chè dừa non: loãng, nhạt. 15k với giá này chắc chỉ đc vậy.
- Hoa quả dầm caramen: lê, xoài thì chua , thăng long hay những quả khác thì nhạt, k có mít, caramen cũng nhạt luôn, kết quả là ăn toàn chua và nhạt. 25k phí vô cùng.
* Nhân viên:
Không thân thiện, luôn trong vẻ mặt khá khó chịu ( k biết lý do là gì nhưng mình cũng cho qua khoản nhân viên).
Chấm điểm: 3/10.. không bao giờ quay lại. xem tiếp
[Góc chê "nhẹ"] Mr. Lee số 5 ngõ 100 Trung Kính
Nhân dịp trời Hà Nội "đẹp" bất thường mình dẫn gấu đi ăn đồ Hàn, đắn đo mãi giữa Vons/Papa (Ngon mà đắt) và các quán đồ Hàn cho sinh viên thì cuối cùng cái ví cũng đánh chết cái khôn, mình nhắm mắt đưa chân theo review của khá nhiều người lạc bước vào quán.
Thời điểm vào quán: Khoảng 2h trưa.
Không gian: Quán nhỏ, chỗ ngồi hơi chật và có dính tí dầu mỡ. Có lẽ mình ăn quá giờ ăn trưa nên ngta chưa kịp dọn. Quán vắng không 1 khách hàng. Lúc đó chỉ có chú người Hàn chủ quán và 1 cô (k biết là có phải phục vụ hay không nhưng ăn to nói lớn hơn chú chủ quán nhiều ) ). Quán bật điều hòa khá mát.
Thái độ nhân viên: Trung bình. Không nhiệt tình cũng không có gì quá đáng. Cô có vẻ hơi khó chịu có lẽ do thời tiết nóng nực.
Đồ ăn:
Khi mới set up được 1 đĩa đồ ăn kèm: gồm khoai (!?), giá, nấm và đậu đũa; 1 bát canh rong + nấm kim + giá + cải. Kimchi muốn có phải tự xin. Nước free dù menu có ghi giá
Mình gọi 2 phần: Kimbaq và Cơm Cà ri (Như hình)
Ấn tượng ban đầu là vô cùng tốtttt. Giữa trời nắng chói chang vào quán có điều hòa là khoái rồi, vừa ngồi vào ghế đã có đồ ăn kèm rất bắt mắt, kimbaq nhiều nhân nhìn thích vchggg, cơm cà ri đẫm sốt thơm ngào ngạt.
Nhưng...
Mọi thứ sụp đổ sau miếng đầu tiên ở TẤT CẢ các món ăn ;(
Nấm, đậu, giá đều chua vì để lâu; tất cả các món trong canh đều mềm nhũn do đun lại quá lâu/nhiều lần, Kimchi mùi ôi, kimbaq nhạt và không rõ vị, các món topping xào cùng cơm cà ri thì nhũn nhoét.
Đỉnh điểm của chán nản là khi ăn được 1 nửa đĩa thì có sinh vật lạ. Một nửa "sinh vật lạ" thì đúng hơn.
Tí nữa là Liverphun ra quán
Thôi xin được byebye và không bao giờ hẹn ngày trở lại xem tiếp
P/s: giá cả thì cũng ko là vấn đề quá lo, mình ưu tiên 2 yếu tố ngon + không gian hơn mình/em cảm ơn xem tiếp
Công an sapa : Thường xuyên bắt xe khách du lịch ( nên mang theo bằng lái xe nhé )
Ăn uống nơi nào không có bảng giá nên hỏi trước
Mua đồ làm quà nên hỏi những bạn đã rành về sapa hoặc chủ ks , sapa thách giá rất cao : vs như bạn mình ra nhà thờ đá hỏi mua hạt dẻ thì bảo 100k/kg , a chủ dẫn đi mua 40k/kg
Các e nhỏ bán hàng rong rất tội nhiều e bán , nếu quý thì các bạn nên chuẩn bị bánh kẹo cho các e là tốt nhất thay vì cho tiền
Đổ xăng ở sapa khổ lắm nhé ! Nên đổ đầu bình đi luôn , ko thì xếp hàng sấp mặt nhé
Tổng chi phí 2 đứa tụi mình đi chưa đến 4tr xuất phát từ Đà Nẵng vì toàn ăn ở đi lại không mất phí
Các bạn muốn đi sapa cần chi phí hay tư vấn cho cách đi lại , ăn ở , di chuyển sao cho hợp lý và rẻ nhất ! Có thể ib hoặc liên hệ trực tiếp mình xem tiếp
Góc khen dạo
Do ăn quá nhiều đồ vì mọi ng review nên mình bị béo quá
Có đi tập và tham khảo thì ăn của một anh
Theo quan điểm của mình thì đồ ăn làm nhạt, chắc sợ ăn mặn tích nước, rau khá ok. Có gà, cá hồi, thịt bò, tôm.
Điểm trừ là nước trái cây kèm theo hơi ngọt chút so với khẩu vị của mình. Nhưng tổng quan thì ổn
Điểm mà mình kết nhất là thái độ. Sẵn sàng tư vấn lượng calo cho các bạn
Hmm, đây chắc sẽ là một địa điểm oki với con không có thời gian nấu như mình
Tuy nhiên nếu bạn có thời gian và tính toán đc lượng calo thì có thể ăn ở nhà. Vì một suất này dao động từ 70-85k cũng không phải rẻ
Fb: Hoàng hiệp là chỗ mình mua

xem tiếp
SAPA thôi xem tiếp
Khen
Hôm qua bà chị đọc trên mạng thấy có quán lẩu Tôm Hùm nên trưa nay cả nhà đi ăn thử .
-- Địa điểm : Góc Quán - 236 Kim Mã mặt đường khá dễ tìm .
-- Quán không rộng lắm nhưng khá là đẹp và sạch sẽ . Tầng 1 có tầm 4 5 bàn gì đó . Tầng 2 chưa lên nên chịu .
--Nhân viên phục nhanh nhẹn , lễ phép , xinh
--Nói về lẩu thì có 2 set Tôm Hùm là 129k và không nhớ Nước lẩu theo mình thấy là hơi nhạt nhưng nhà mình ăn lại thấy nước vừa miệng , đồ ăn của set 129k thì có 1 con Tôm Hùm , chả cá , bò quấn nấm , ngao , đậu phụ , thịt bò , rau và váng đậu . Đồ nhìn khá tươi và đầy đặn . Khi tôm chín thì sẽ có bạn nhân viên ra gắp tôm và cắt bỏ vỏ tôm cho bạn . Nói về Tôm Hùm thì mình chưa ăn loại to bằng bắp chân bao giở nên k biết nhưng thấy tôm ở đây thịt nó khá chắc và thơm hơn tôm thường = )) Nói chung là khá ổn .
-- Giá thì 1 set là 129k , đồ gọi thêm như khoai , ngô thì khá rẻ và đầy đặn . Đồ uống giá hợp lý .
P/S : ảnh 1 là ảnh của quán chụp , ảnh 2 là mình chụp tại quán để mọi người so sánh . xem tiếp
Đây là xe bán hủ tiểu vừa miệng nhất mình từng ăn, từ lúc 5t tới giờ ăn quài nên mình xin được phép review ạ
Địa chỉ không rõ do đây là xe bán hủ tiếu nên không có địa chỉ, mình chỉ nhớ là đối diện thư viện pháp luật ( đã có đ/c trên hình) nhưng chỉ bán từ t2-t7 khoảng 5h chiều là cô chú đẩy xe soạn bàn ra bán. Ưu điểm là hủ tiếu mì làm rất ngon (bạn nào thích ăn dai hay mềm thì nói cô, cô làm cho, bởi cô ở đây dễ thương lắm), nói là xe đẩy lòng lề đường chứ cô chú làm vô cùng vệ sinh, đeo bao tay đàng hoàng. Bestseller chỉ có thể là hoành thánh và xương, hoành thánh thì bột mỏng mà thịt thì nhiều, 20k ăn trào máu, còn xương thì chất lượng, cục nào ra cục đó và cực ngon. Mình thường xuống đó gọi món rồi khi nào làm xong thì chú đạp xe đem qua nhà cho mình ( do nhà mình sát bên, với lại là khách quen nữa ).
Nhược điểm có vẻ là bò viên ăn thêm, bởi vì hơi ít nhưng 100% là thịt chứ không phải trộn bột như một vài chổ, ăn vào là biết. Chỉ mong cô chú bỏ thêm nhiều bò viên nữa là quá xá đã .
Đây là hình hồi chiều mình ăn, mì gói 2 vắt với xương và bò viên thêm Chúc mấy bạn ngon miệng xem tiếp
[Góc gợi ý]
Em với gia đình sắp đi Nha Trang 3d4n ạ, mng cho em xin địa điểm ăn uống phù hợp cho gia đình ở nha trang với chứ lần trc đi ko chuẩn bị lamd đến bữa nghĩ đói meo mà nghĩ chỗ ăn cũng quá tội
Em cảm ơn cả nhà (ảnh up chống trôi mong ad duyệt bài cho em) xem tiếp
P/S: Nếu bạn muốn thông tin về lịch trình, cách book vé thì có thể inbox Na nha xem tiếp
Có ai đã đi Malaysia cho e xin ít review với ạ...:(( xem tiếp
10 thời tiết Quy nhơn bình định thế nào hả cả nhà ơi, cho e ít ý kiến với ạ xem tiếp
[ Góc Nghiện Ngập ]
Em thứ 7 hay đóng họ ở quán miến trộn chị béo ngã 6 ô chợ dừa này. Ăn ở đây 3 năm rồi. 1 tuần ít nhất phải ăn 2 lần vì mình đi làm k có thời gian đi ăn nhiều. Nhưng công nhận ăn đây ngon và đầy ú nụ! No căng bụng. Nhưng quán này đông khách đến mức độ tầm 11h30 trở đi là phải xếp hàng đợi chỗ ngồi. Quán bán từ sáng đến 2h chiều. Sáng bán bún riêu cua. Trưa bán miến.bánh đa. Bún trộn. Chắc hẳn nhiều bác ở đây cũng biết quán chị ấy. Hn em đi ăn nghe bảo chị ấy chuyển về Ngõ Chợ Khâm Thiên bán rồi. K bán ở ô chợ dừa nữa.
Giá 25 - 30k 1 bát ú ụ. xem tiếp
[Góc tham khảo]
Trong hội mình đã ai từng ăn đồ nướng ở Yakimono chưa cho em xin ít review về đồ ăn, giá cả và menu của quán với ạ.Em cảm ơn! xem tiếp
GÓC REVIEW
Trưa hqua thèm gà sốt quá mà k biết gọi đâu nên đánh liều thử ở Oppa chicken. Bình thg tớ hay ăn gà rán ở Five Star, xịn hơn tẹo thì King Dakgalbi, nhưng hôm qua chỉ thèm gà sốt mà muốn thử chỗ khác ngoài King Dakgalbi, thấy Oppa Chicken pr ghê phết mà nhiều người khen gà sốt ngon nên thử.
KHEN:
- Gà rán vừa miệng, không bị mỡ ngấy.
- Gà sốt đc rất nhiều người khen, tớ thấy cũng oke, sốt vừa vặn nhưng k đến mức thần thánh lắm.
- Thịt không bị bở quá, cũng ổn.
- Freeship từ 120k )) Ship cũng khá nhanh, đúng giờ.
CHÊ:
- Gà cho vào túi giấy rồi túi bóng bên ngoài, k đc thẩm mỹ cho lắm. Rán thì oke chứ sốt tớ nghĩ nên cho vào hộp trông sạch sẽ lịch sự hơn.
- Gà không chất lượng, xương đen, đây là điểm tớ không thích nhất.
KẾT LUẬN:
Nếu gà xịn hơn thì tớ sẽ còn mua tiếp, nhưng vì điểm trừ quá lớn nên sẽ k có lần 2. Với giá tiền 130k (2 đùi sốt 60, đùi rán 25, cánh sốt 25, cánh rán 20) không đắt không rẻ, nhưng gọi King Dakgalbi về ăn sướng hơn nhiều )
Cảm ơn mn đã đọc, tớ cũng hay thèm gà lắm nên mn biết quán gà ngon thì chỉ tớ nha. Thanh kiuu xem tiếp
Đoàn mình 4 người cần làm visa du lịch trung quốc . Bạn nào làm dịch vụ visa tại tp hcm inbox mình nhé . Thanks xem tiếp
[GÓC KHÁCH QUEN] - Bánh gà ngõ Quỳnh
Vì gần đây có đọc được bài review của 1 bạn trong group về bánh gà ngõ Quỳnh nên thôi mạn phép hnay e cũng đăng bài về bánh gà ))
Bánh của cô Hoài ai hay ăn bánh gà ở nhiều chỗ rồi sẽ biết bánh của cô ngon, bánh nhiều thịt mà k bị bã, vỏ mỏng, giòn, lớp nhân thơm, cắn 1 miếng thôi là đủ cảm nhận. 4k/c. Mỗi lần em đến toàn 1 mình solo 4,5 chiếc mặc dù đang ăn kiêng hihi. Mà khổ nỗi dăm bữa nửa tháng lại thèm.
Ngoài ra còn có nem và khoai tây nữa. Ui ngon vđ luôn ae ạ, nem 5k/c. Vỏ mỏng, giòn, phần nem thơm chắc, nhỏ thôi nhưng ăn đáng lắm ạ, khoai cô có tiếng từ trước rồi ạ, chẳng hiểu sao rán khoai ngon như ngoài tiệm. Chậc.
Mình còn hay ăn gà chiên xù, tuỳ giá 10-20k/đĩa. Ăn khá ngon, gà k bã, thơm, ướp vừa miệng. Lần nào mình đến cũng combo bánh gà, khoai, nem, gà xù. Trà đào 5k/cốc. Nước chấm 4 loại là mayone,tương cà, tương ớt, magi, mình hay ăn magi ớt, chs cứ phải xin đến 4-5 bát )))
Cô làm 1 mình, nhưng mà nhanh, đồ ăn cứ ới là có, thân thiện vui vẻ, đáng yêu, mình ăn cũng được hơn 2 năm rồi, cô chuyển địa điểm 3 lần rồi vẫn mò ra đc ))
Vì ngõ quỳnh có 2 quân bánh gà, quán của cô ở sâu bên trong ngõ nên mình viết để các bạn đỡ nhầm. Hoặc các bạn có thể thử cả 2 để chọn. Vì mỗi người mỗi khẩu vị mà, còn mình nhầm đấy là quán của cô, ăn 1 lần rồi thôi.
Cũng tò mò vì quán đấy làm theo công thức của cô mà sao lại khác nhỉ, chắc 1 ng 1 hoa tay nấu ăn riêng hihi.
Chúc các bạn ngon miệng. Mình lại đi choén đây..... xem tiếp

Em đang muốn đi quy nhơn - phú yên vào cuối tháng 12 đầu tháng 1. Liệu có được không ạ. Hay sợ lạnh hả mọi người. Nếu được bên nào book vé rẻ thì liên hệ em nhé. EM cảm ơn ạ. xem tiếp

Mua trên delivery now 3 chè sầu ở Chè cô liên - ngô quyền
Kết quả bóc túi sầu riêng ra có con này đây! Nhìn chán thật sự !
:< để ý lần nào mua trên delivery cũng bị lỗi nhé. Lúc thì giao hàng k đúng giờ, lúc thì giao nhầm đồ ăn .... =.= xem tiếp
[GÓC SỐ NHỌ]
Lần đầu rv trong nhóm. Viết rồi nghĩ tnao lại xóa đi định bụng mặc kệ nhưng rồi lại phải viết cho đỡ ấm ức
Mấy ngày nay hot rần rần "hươu đen" ngập fb, insta nên cũng phải hóng hớt tí nhưng đúng là đời k như là mơ
Mình đến cơ sở The Alley 23 Trung Hòa. Bỏ qua các chi tiết như không gian, mẫu mã cốc,... Mình chỉ muốn đề cập đến 2 điều:
Khẩu vị mỗi người mỗi khác nên ch khen chê loạn xạ là bt. Cơ mà cảm nhận cá nhân khi mình uống sữa tươi trân châu đường đen là thì cũng ngậy đấy nhưng khs mình liên tưởng đến sữa tươi Ba Vì dù gì cũng k thích đường nên cũng tạm chấp nhận. Trân châu thơm, ngọt chuẩn must try nhưng lại hơi cứng như kiểu bỏ từ tủ lạnh ra í hic Nói k fai mê tín chứ mình khoái trân châu mini sharetea nhất vì trăm lần uống phong độ như 1. Lần này tò mò hí hửng thử mỗi trân châu nhưng có tí fail k hề nhẹ
Số mình đen hay sao ấy. Lúc order thì bị mất điện, nhưng đó chưa phải là tất cả. Đến khi ord xong ung dung ngồi chờ ngắm nhìn các e nv nữ dễ thương tung tăng trong quầy thì hỡi ôi, mình quay vào ô mất lượt từ lnao k biết. Ơ! 1... 3... 5... 8... e có đánh rơi nhịp nào k? Số 58 mà đến khi nv nam hô 60 mới giật mình. Tưởng bay trên mây nên mình ra hỏi thì hóa ra chưa làm. Trong khi mình ngồi ngắm mãi các e nv ấy nch, cười đùa và dk training nữa vì lúc đó tầm 3h, quán k đông, đến k fai xếp hàng. Nhưng mặc nhiên không ai quan tâm đến chủ nhân con số 58 đang há mồm chờ nước
Đáp ứng niềm mong mỏi mãnh liệt ấy, cuối cùng mình cũng được nhận đồ trước stt 61 vừa vào quán ahihi
Viết ra k mang tính chất vùi dập đâu, nếu trong nhóm có ai lq đến quán thì mong góp ý tới các bạn lsau chú ý hơn cho vui lòng khách đến vừa lòng khách đi nhé!
Nói thế thôi chứ vẫn muốn thử vị khác ở cơ sở Hàng Bài cho khách quan và đặc biệt là xem phong thủy có hợp hơn k xem tiếp
[Góc kiểm chứng]
(thông cảm cho cái đt bị hỏng camera sau của mình )
T là một người có thể gọi là cuồng bltm )) Nên là dù ở đâu t cũng tìm thử nhiều hàng nhất có thể ^^ Thấy samlovecake nổi đã lâu nhg nhiều ý kiến trái chiều quá mà giá lại khá chát nên ngần ngại mãi không thử, cho đến tận hôm nay. Vì sắp đi xa nên cố gắng thử thêm vài chỗ T thích ăn nhiều sốt nên chọn cái ngập ngụa nhất là cuộn trứng muối, đắt hơn bltm bth 15k nhg cuộn mà )) Nhiều cốt nhiều sốt, lại còn thử đc 2 loại sốt một lúc.
Vào phần chính nè Lan man quá rồi.
- Điểm cộng:
• Nhiều cốt nhiều sốt )
• Cốt mềm, ẩm, k bị ngọt quá
• nhiều ruốc, trứng ăn okie, vừa phải, k bị cứng, bùi bùi
• Sốt dầu trứng okie lắm, mặn hơi ít nhg k bị ngọt quá đâu (lúc thử sốt riêng)
- Điểm trừ:
• T mua tận nơi nên đánh giá nhân viên luôn: Không thân thiện, biết hỏi t mua gì nhưng mặt mũi hầm hầm, bạn chủ thì cũng k đc tươi tỉnh lắm. Lúc t đến k thấy có sẵn cuộn nên t mới hỏi thì hình như đang làm mẻ mới, ksao chỉ nếu bạn nhân viên nói với t một câu. Đằng này chỉ gọi với vào trong “1 cuộn nhá” thì im re k nói gì khác, xong cúi gằm đứng làm gì đó. T lúc đấy k biết nên chờ một lúc chắc 5ph gì đấy r hỏi nhẹ nhàng “sao lâu thế hả bạn?” thì bạn ý k nói k rằng chạy vào trong nhìn xong r loay hoay đứng đấy luôn May mà một chút sau có ng mang bánh ra. Chị ý có vẻ là ng tươi tắn nhất tiệm Lúc đưa ra bánh cũng k đẹp lắm mà hơi nhoe nhoét r nhg k sao. Rate nv 5/10
• Quay lại bánh: Ruốc khô và hơi nhạt.
• Sốt phô mai (?) gần như k thấy mùi vị phô mai mà nó chỉ ngọt ngọt nhạt nhạt Thực ra ăn mỗi sốt thì cũng thấy mặn mặn chua chua nhè nhẹ nhg ăn chung thì k Bạn này làm tổng thể kém ngon đi nên t đã cạo bớt ra (hơn dị hì hì)
Chốt lại: Có quay lại k? Hmmm, cũng có thể để thử bltm nếu nổi hứng.
Rate bánh: 7.5/10 (định cho 8 nhg nhớ lại cái giá tiền )

xem tiếp
Lần đầu viết review mong các bác gạch đá nhẹ tay... xem tiếp
(Góc chê thậm tệ)

Mình là fan chân thành của royal tea cake cream. Nhưng cảm giác càng ngày càng ít cake cream. Nên rút kinh nghiệm mình gọi double cake cream uống cho bõ miệng. Thì nhận lại quả đắng mề quá. Thôi xin chào và không hẹn gặp lại. Gấp đôi can xi là có thật xem tiếp
:x Chao xìn cả nhà ạ!
Tình hình là mình chuẩn bị bò lên Lạng Sơn đầy nắng và lá để xả stress ít bữa. Nhưng sau vài ngày bám dép bác Google nhòm lòi mắt mà chẳng thấy yên tâm với list địa điểm ăn chơi bác í tống cho gì cả Nên hôm nay mình mới quyết định thò mặt lên đây cầu cứu 500 anh em ạ
Anh em cho mình hỏi lên đó thì mình nên nghỉ ở đâu ạ Mình search thử thì không thấy thông tin chi tiết về các nhà nghỉ, khách sạn. Mình dự tính ở trung tâm TP cho tiện ăn uống, đi lại, mua sắm blap blap Anh em có thể cho mình xin vài địa chỉ được không ạ?
Xong phần ở là yên tâm bay qua phần ăn, mình rất muốn được thử mí món nổi tiếng của LS như lợn sữa quay, vịt quay, phở chua, bánh cuốn, ... 500 anh em cho mình xin mí địa chỉ ăn uống đảm bảo ngon và chuẩn vị với ạ
Nghỉ ngơi mí ăn uống xong xuôi thì đến phần chơi :"> Mình có lên lịch đi động Tam Thanh, chùa Tam Thanh, chợ Đông Kinh, chợ đêm Kỳ Lừa, cửa khẩu, Bắc Sơn, ... với cả mình nghe nói thời gian này trên đỉnh Mẫu Sơn nở rất nhiều hoa cẩm tú cầu. Ae xem xét giúp mình list này có ổn không mí cả cho mình thêm vài gợi ý mí điểm ăn chơi nhảy múa blap blap với ạ
Cám ưn anh em quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ ạ xem tiếp
[Góc nhân viên]
Cửa hàng bánh cá mở rộng bán thêm trà sữa nên không mong đợi gì nhiều. Mình có giảm đường đá mà như không đường luôn. Sau khi order mình có đưa code jamja nhưng chị nhân viên (đứng ở quầy thu ngân) bảo là tại sao không đưa cho chị í trước. Ơ mình trả lời bình thường mình luôn đưa mã sau khi order thì chị í bảo là "Em ơi thế bây giờ chị hỏi em cốc 3 mấy nghìn giờ dùng mã còn 16 nghìn thì chị phải ấn lại từ đầu à?". Ok cứ cho là mình sai nhưng bên chị order thế nào làm sao mà khách biết được ạ?, lại còn nói rất thái độ nữa, như kiểu khinh mình dùng mã í ạ . Các chỗ khác mình luôn đưa code SAU KHI ORDER, hoặc nhân viên sẽ chủ động hỏi trước. Dù chưa ăn thử bánh cá nhưng lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, chào chị. xem tiếp
[GÓC REVIEW]
Lượn lờ vào hội ẩm thực + thời trang số 36 Lý Thái Tổ, tranh thủ check-in đồ ăn.
Gian ẩm thực khá bé, tầm 15-20 gian là cùng, đồ ăn cũng khá ít, có pick một số món như hình.
Gà chiên 25k mềm, Khoai 20k giòn, Chim 20k mình kết nhất nước chấm ngon lắm luôn, Bánh cá bánh đôre 15k mềm ngon ít nhân, Kimbab chiên 45k nhân chẳng có gì đặc sắc toàn rau.
Còn có gian hàng quần áo nhưng mình không vào Hóng thêm nhiều review nữa xem tiếp
Góc khen - Bánh xèo nem lụi 78 thanh nhàn Lần thứ 2 mình vào quán này ăn .bánh to ,vỏ ròn ,nhân tôm đồng với thịt lợn giá 15 k mình thấy khá ổn . Nem lụi 6 k ăn thơm mùi xả . Bọn mình đi 4 người ăn 4 bánh xèo 10 nem lụi với 4 ba chỉ cuốn mà no căng rún .à mà ăn hết rau xin thêm thoải mái , cô chủ rất dễ tính ,niềm nở . Cá nhân mình chấm 9,5/10 chắc chắn sẽ quay lại thường xuyên xem tiếp
Hi cả nhà!
Em dự định 27/9 đi tàu từ Sapa về Hà Nội, các anh chị cho em hỏi có chuyến tàu nào bắt đầu đi từ Sapa khoảng 16h 17h không ạ? Em muốn ngắm cảnh nên đi chiều ạ. Em tìm không thấy chuyến tàu chiều
Em cảm ơn ah! xem tiếp
Hello cả nhà. Tham gia nhóm cũng được một thời gian, nay mạo muội lên đây xin ít review của mọi người về du lịch biển BÌNH THUẬN. Cả nhà ai từng đi biển BÌNH THUẬN rồi, đi những nơi nào,chỗ ở,ăn uống ra sao?? Cho em xin ít kinh nghiệm nhé. Cụ thể là cuối tuần này em muốn đi du lịch khoảng 2-3 ngày gì đó. Mà kinh phí cũng eo hẹp thôi nhé mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều ạ. xem tiếp
"Little Zoo - Sở thú mini sau sân bay quốc tế Don Mueong"
Bạn nào bay về VN ở sân bay Don Muong mà bị check out khách sạn lúc 12h thì ra đây ngắm thủ cảnh rồi ăn uống cũng là sự lựa chọn khá thú vị )))) chỗ nào có hiên mái che đầy đủ có thể để đc tầm 4 cái vali cỡ XL ))
Sở dĩ gọi là sở thú thay vì gọi là cafe chó mèo ra vì ở đây có rất nhiều đồn vật nhỏ bé đáng yêu điển hình như Racoon , cáo sa mạc , Meerkat , corgi , chinchilla , mèo Sphynx.......
Ở đây chia hẳn thành 2 khu ăn uống và khu vui chơi với động vật riêng biệt . Có riêng khu cho Meerkat và cáo sa mạc , nếu muốn chơi với 2 loài này bạn bắt buộc 1ng phải mua 1 đồ ăn 1 đồ uống , giá 1 món là tầm 200-400bath . Mình thấy đồ ăn đồ uống khá là ok . Ở đây chỉ có corgi với mèo là được thả rông. Con đầu toàn trong phòng và lồng . Hôm mình đi bé cáo nhốt trong lồng vì đang mang thai 3 tháng nên không chơi đc với ẻm .
Địa chỉ :
1 Sukhothai Ave 89 , Muangthong Thani , Bond Street, Pak Kret , Nonthaburi
2 Siam Square Soi 11
Bạn nào bay về VN ở sân bay Don Muong mà bị check out khách sạn lúc 12h thì ra đây ngắm thủ cảnh rồi ăn uống cũng là sự lựa chọn khá thú vị )))) xem tiếp
[Góc chê thậm tệ] Hnay qua Royaltea Trần Đăng Ninh, mình chọn trà xoài tc trắng, đến lúc nv đưa thì cũng k để ý lắm, về đến nhà uống được nửa cốc r mới phát hiện ra tiền thì vẫn tính mà đ cho trân châu cho mình ạ huhuhuhuhu đhs cạch mặt 1 lần và mãi mãi. Trên page thì ghi đồng giá toàn bộ trong khi đến đấy chọn dưa vàng thì hết dưa vàng, chọn chanh leo thì hết chanh leo xong lại còn trà hoa quả chỉ giảm mỗi trà xoài. Thảo nào quán vắng tanh chả thấy khách đâu làm ăn như này thì khách nào thèm đến xem tiếp
[Góc khen]
Bún cá 15k
Địa chỉ ngõ A4 trường Đại học Hà Nội (cái ngõ cạnh sân vận động ý), mọi người đi vào tận cùng ngõ xong dẽ tay trái là thấy có 2 hàng bún thì đây là hàng bún thứ 2 nhé (anh chị trẻ hơn bán ý). Bát bún cá như trong hình là 15k, nếu có thêm giò nữa là 20k. Nếu không thích ăn giò thì dặn chị ý trước. Ở đấy còn có bún mọc với bún gì nữa ý nhưng mình chỉ ăn duy nhất bún cá. Nước dùng thì cũng ngon vừa miệng nói chung là đáng giá tiền . Rau thơm với giá đỗ là tự lấy, bốc bao nhiêu cũng được
Quán mở từ tầm 9h sáng đến 12h30 trưa là hết. Lưu ý là ăn lúc 11h-11h30 là đông lắm vì lúc đấy sinh viên tan học. Với cả quán chỉ mở từ t2-t6 thôi nhé xem tiếp
<Góc cám ơn>
Cám ơn bạn hôm qua review quán này. Hôm nay mình đi ăn thử khá ưng với chất lượng cả phục vụ và đồ ăn
Chủ quán siêu dễ thương và nhiệt tình.
Mình sẽ còn quay lại nhiều tìm được 1 quán ăn ưng ý quả thật vô cùng hứng thú luôn ấy.

xem tiếp
[ĐI ĐÂU ĂN GÌ Ở ĐÀ NẴNG - HỘI AN] REVIEW CỰC CHI TIẾT ĂN VÀ LĂN 3N2D VỚI 3TR/NG
----
Trong 1 phút cao hứng kêu ở HN chán quá, bọn mình đã quyết định trốn nhà... xem tiếp
[Góc hỏi han]
#thanhxuan
Chào cả nhà, mọi người cho mình hỏi địa chỉ quán ăn dimsum ngon, giá hợp lý, gần với khu vực Thanh Xuân thì càng tốt. Trước mình đã ăn ở Minh Ký nhưng không gian quán hơi chật, không thực sự thoải mái.
Cảm ơn cả nhà nhiều! xem tiếp

[ GÓC KHEN ]
Hôm nay mình mới được khai sáng bát bún cá rô đồng ở ngay khu Cầu Giấy, thường trưa đi học qua mình hay thấy khá đông các anh chị văn phòng vào đây ăn và thấy chất lượng khá OK nên muốn recommend cho các bạn đang tìm quán bún cá hay bánh đa cá rô nè
Địa chỉ là 18 Dịch vọng hậu , đối diện cty Thiên Ngọc Minh Uy sang nhé
CHẤT LƯỢNG : mình gọi một bún cá rô đồng kèm chả cá thì nước bún là nước canh rau cải nấu đặm và ngọt, mình thuộc đứa ăn mặn mà ăn k cần gia vị gì. Chả cá thì to mà giòn ăn đã miệng. Quán k dùng cá rô phi như quán khác mà dùng cá rô đồng nên ăn thấy lạ miệng hơn hẳn. Nhược điểm chắc mình thấy quán cho nhiều quá ăn mãi k hết no vchg ))
KHÔNG GIAN : rộng rãi, sạch sẽ và bếp được đặt ngay ở phía cửa ra vào để kính trắng nên mọi người dễ theo dõi quy trình làm đảm bảo sạch. K hiểu sao mình thấy yên tâm hơn khi nhìn thấy người ta làm từ đầu đến cuối ý đũa đựng trong vỏ bao nhìn khá sạch và chuyên nghiệp
GIÁ TIỀN : bát thường cá 35k/ bát còn thêm chả cá thì là 40k/1 bát nha. Free trà đá nữa ( mình thích khoản này ))) )
chấm 8/10 và chắc chắn sẽ quay lại nếu buổi trưa không quá đông xem tiếp

Mong ad duyệt bài
Mọi người đã ai đi tour Phượng Hoàng Cổ trấn của bên Ưu Việt Travel cho mình xin review với ạ
Mình cảm ơn xem tiếp
Nghĩ trời mưa gió lạnh lạnh vào quại bát bún riêu cũng ấm lòng 1 thằng Fa , bún nhà bà Xuân béo em ăn nhiều rồi nên cũng ko lạ gì , Ngon , riêu cua đầy đặn , bắp bò giòn , có cả gân bò , lõi rùa , ốc nhỏ ! Bà rất sởi lởi với khách nhưng lại hay mắng mỏ ông chồng =.= nên cũng thông cảm cho bà ý , vì khách đông , mà đa số toàn hàng xóm biết hàng bà ý chuẩn sạch nên đến ăn chứ ko có khách lạ mấy ! Nhà bác Xuân bán từ 6h sáng đến 10 sáng là hết hàng , bát của em tất cả là 30k , hàng xóm nên được tặng 2 cái quẩy và trà đá , quẩy của em to dài ăn giòn ngon hoạ may có bạn gái nào đến ăn thì cứ đọc pass: cháu là em anh Tuấn FA là được free quẩy địa chỉ 35 ngõ 54 phố Nghĩa Dũng ạ xem tiếp
Xin phép ad cho m share vài deal hot, giá tốt tại sapa.
Cảm ơn ad đã duyệt bài xem tiếp
"Little Zoo - Sở thú mini sau sân bay quốc tế Don Mueong"
Bạn nào bay về VN ở sân bay Don Muong mà bị check out khách sạn lúc 12h thì ra đây ngắm thủ cảnh rồi ăn uống cũng là sự lựa chọn khá thú vị )))) chỗ nào có hiên mái che đầy đủ có thể để đc tầm 4 cái vali cỡ XL ))
Sở dĩ gọi là sở thú thay vì gọi là cafe chó mèo ra vì ở đây có rất nhiều đồn vật nhỏ bé đáng yêu điển hình như Racoon , cáo sa mạc , Meerkat , corgi , chinchilla , mèo Sphynx.......
Ở đây chia hẳn thành 2 khu ăn uống và khu vui chơi với động vật riêng biệt . Có riêng khu cho Meerkat và cáo sa mạc , nếu muốn chơi với 2 loài này bạn bắt buộc 1ng phải mua 1 đồ ăn 1 đồ uống , giá 1 món là tầm 200-400bath . Mình thấy đồ ăn đồ uống khá là ok . Ở đây chỉ có corgi với mèo là được thả rông. Con đầu toàn trong phòng và lồng . Hôm mình đi bé cáo nhốt trong lồng vì đang mang thai 3 tháng nên không chơi đc với ẻm .
Địa chỉ :
1 Sukhothai Ave 89 , Muangthong Thani , Bond Street, Pak Kret , Nonthaburi
2 Siam Square Soi 11
Bạn nào bay về VN ở sân bay Don Muong mà bị check out khách sạn lúc 12h thì ra đây ngắm thủ cảnh rồi ăn uống cũng là sự lựa chọn khá thú vị )))) xem tiếp
#Na hang - Tuyên QuangMọi người ơi, trong nhóm ai từng đi Na hang rồi cho mình ít thông tin nơi nghỉ, ăn uống và chỗ chơi với ạ! Xin cảm ơn trước ạ xem tiếp
#Na hang - Tuyên QuangMọi người ơi, trong nhóm ai từng đi Na hang rồi cho mình ít thông tin nơi nghỉ, ăn uống và chỗ chơi với ạ! Xin cảm ơn trước ạ xem tiếp
A ơi e muốn đi SAPA !!! Ừ thì a đưa e đi SAPA
Lần thứ 7 bước chân đến sapa lần này quyết định review 1 bài đầy đủ cho mọi người về chuyến đi
Hứng lên... xem tiếp
Dchi bên này: 28 Tạ Quang Bửu ngay đầu Đại Cồ Việt đi vào nhé! xem tiếp
Không quá sợ, nhưng quá thất vọng vì một thương hiệu mình thật sự ưng trong dòng đồ ăn vặt... đúng là một lần bất tín vạn lần bất tin !!! xem tiếp
Chào mọi người, cả nhà có biết địa chỉ các quán chuyên về trà trong HN này ở đâu k ạ
Dưới ảnh là quán trà ở quê e. Ảnh xấu do con đt hơi cùi ). Bát bên trái là trà bát bảo khá dễ uống, bên phải là hồng trà long nhãn trông như bát thuốc bắc ấy ạ
Tks cả nhà xem tiếp