Miến-bánh đa cua mình ăn rất nhiều nơi nhưng vẫn chỉ đam mê địa chỉ 27 Nguyễn Khắc Nhu(ngã tư Hàng Bún),Ba Đình,HN,ăn ở đây sạch sẽ,ngon ko chê điểm gì:
-hành khô phi tại chỗ,thơm ngon xuất sắc
-chả cá thì là ko có bột
-thịt bò phần ngon
-giò tai ngon
-nước dùng thơm mùi xương và tôm
Một suất đầy đủ 30k ăn no!
Quán chỉ bán sáng,trưa nghỉ. xem tiếp
< góc hỏi han >
Trong hội có ai biết địa chỉ chân gà sả ớt chất lượng ở hà nội không huhu :(((( cần recommend cực mạnhhhhh :((((( thanks a lot ! xem tiếp

Mọi người cho mình hỏi khi đi du lịch dài ngày thì nên mua gói bảo hiểm của công ty nào vậy ạ?
Cám ơn mọi người. xem tiếp
(GÓC CẢNH BÁO LỪA ĐẢO)
Hôm nay mình đi ăn bún đậu cô Liên ở chợ Nghĩa Tân, vừa đặt mông xuống ghế thì thấy con cờ hó tên Gấu này ra nhìn với ánh mắt như hình
Và thế là mình ăn bún với đậu, gắp hết lòng, dồi, chả cho Gấu. Vừa cho Gấu ăn xong thì mình thấy bác chủ quát:" GẤUUU, cho mày mấy quả trứng vịt lộn mày ko ăn. Mày lại ra lừa ăn của khách đấy à?"
Gấu ăn xin vì đam mê thui chứ thèm thuồng gì dăm ba miếng thịt. Các bác cảnh giác kẻo bị lừa như em nha ))) xem tiếp
SAPA 3N2Đ /người
HẠ LONG 3N2Đ /người
MỘC CHÂU 3N2Đ /người
ĐÀ LẠT 4N3Đ /người (khởi hành mùng 3 Tết âm... xem tiếp
—-
Trước là hột nhãn hnay là con sâu đen béo ngậy )
Em update quán ạ: ~.~ xem tiếp
Nghe danh cơm sườn lâu rùi mà Hn mới có dịp ăn gần chỗ làm
Ko gian quán rộng , sạch sẽ, nhân viên bt ít nói
Nhưng đồ ăn mình thấy ko ổn lắm :
1. Mình gọi cơm đảo sườn nướng. Thường thì cơm đảo sẽ đảo săn chút nhưng cơm này rời rạc và cảm giác đảo qua thiếu lửa chưa nóng hết cơm nên ăn rệu rạo ... ko biết tả sao nữa
2. Canh hôm nay là bắp cải nấu. Mình biết là nhiều quán nấu canh hay cho hạt nêm, nhưng cho nhiều đến mức đặt cạnh thôi mặt mùi sục lên , xông thẳng vào mũi kiểu cài cài . Ngửi cũng thấy nhộn nhạo người
3. Menu ghi trà đá nhưng bưng ra nói luôn là chỉ có trà nhài . Uk mang ra rồi uống tạm. Nhưng trà nhiều hương liệu thêm quả chanh với đường uống rất ngang mồm .
Kết hợp combo trà nhài và canh quá nhiều hạt nêm bốc lên làm mình như kiểu say sóng..
4. Sườn tạm ổn . Ko nhiều vị nướng lắm
Kính hội xem tiếp
Góc Bún Đậu
Đọc review vu vơ của bạn bè trên fb, với bản chất là con nghiện bún đậu nên mình đã quyết đi ăn bằng được, kết quả là được mỗi bữa ăn xuất sắc về chất lượng.
Trên ảnh là mẹt đầy đủ (60k) x2 = 120k, có cả nem rán nhưng phải gọi ngoài (8k 1 cái thì phải), nghe đến đây có thể nhiều bạn chê giá hơi cao nhưng như ở trên đã nói thì mình đánh giá cao về chất lượng, mắm tôm thơm ngon đánh bọt, đậu rán ngoài vàng giòn trong vẫn mềm mại không như kiểu rán đậu trên Hàng Khay đâu ạ, bún mới không bị cứng, các nhân khác ngon đặc biệt là thịt luộc, toàn là thịt bắp ăn không hề bị béo, chỉ mỗi tội mình thấy dạ dày luộc chứ ko phải dạ dày chiên qua...
Địa chỉ: bún đậu Tuấn Trọc - Trần Huy Liệu
Quán này view mặt hồ Giảng Võ, gần Dingtea Trần Huy Liệu ấy ạ, ngoài ra hình như còn một cơ sở nữa ở phan huy ích thì phải
Kính hội! xem tiếp
Leetee + now thật sự là nỗi kinh hoàng.
Mua 11 cốc mà uống đc 5 cốc. Nghẹn lời không biết phải nói gì. Để đây và cho m.n biết. xem tiếp
Cô mở đến 10h tối, thái độ cũng nhẹ nhàng, đồ ra cũng nhanh nên từ giờ hứa sẽ đóng họ đầy đủ xem tiếp

Sau Tết mình có chuyến đi Mộc Châu 4 ngày 3 đêm từ Sài Gòn. Lần đầu đi chưa có kinh nghiệm, các bạn cho mình xin thông tin về chỗ nghỉ, ăn uống, địa điểm tham quan và cách di chuyển nhé! Cảm ơn cả nhà nhìu!
Ảnh: Danatravel xem tiếp
Dimsum tại Cảo Streetdimsum
1 lần và k quay lại
Edit lại: Theo các bạn là mọi nơi đều để tủ đông nhưng chắc do nhân viên hấp quá nhiều cùng 1 xửng, để đè dimsum lên nhau nên vỏ bị nát và nhân thì cứng xem tiếp
Góc thất vọng
Chiều có qua siêu thị Q-mart nguyễn đức cảnh mua ít đồ thấy bánh bao chay nhìn cũng ưng nên đã mua về để hấp dùng thử. Đã check hạn các kiểu r thế mà về bóc ra vẫn mốc xanh mốc đỏ lại còn có mùi.hạn còn gần thág nữa mà chất lượng đã ntn. Tiếc tiền biết thế mua cái khác còn đc ăn luôn là cứ hì hục mag về tự làm r chả đc ăn.giá thì cũg ko cao mà ko đc ăn nên bị sót tiền ạ
Kính hội xem tiếp

Tết này e đi Malay để chơi và có dự định đi Penang. Nhưng lên gg thì vô vàn gợi ý không cụ thể. Cho e hỏi ở Penang đặc trưng là gì được không ạ? Giống như Malacca thì giống phố cổ chụp hình sống ảo hay Cameron highland thì giống Đà lạt. xem tiếp
Hôm nay dậy muộn nên đành phải mò vào now tìm đồ ăn, lượn ngang lượn dọc, lướt lên lướt xuống, đi tới đi lui,...đến lúc mỏi tay ko lướt đc nữa thì quyết định ăn cơm gà các bác ạ để ý thấy quán này ngay gần nhà nên đặt, lại đc giảm 50% nên ham, tham quá nên ăn ngay quả cơm chất lừ, thời gian ship hàng thì cũng nhanh, app của now cũng chuyên nghiệp, ko có gì phàn nàn cho đến lúc mở hộp cơm ra. Em đặt 2 suất cơm gà sốt mật ong, đến lúc mở hộp ra thì thất vọng tràn trề, mỗi suất 2 hộp, 1 hộp gà vs 1 hộp cơm, nhìn cái đùi gà e cứ tưởng gà bị cháy ai dè cháy thật, mà cháy ko phải vấn đề đâu, cắn đc miếng thì cái mùi ôi ôi nó sộc vào, đúng kiểu đùi đông đá năm 200x đến nay sao ấy, thịt đen, xương cũng đen, bác nào hay ăn gà thì biết, đến nỗi xương nó cũng đen xì thì còn gì gà nữa may mà còn chưa thấy mấy em lúc nhúc béo ngậy như cơm căng tin trường em ngày trước ấy mà cái nữa, cơm gà ngon có cái nước sốt thì ko biết quán làm thiếu hay cơm ở đây ko cần nc sốt ấy, chán vch... Cơm thì vừa nhão vừa ít.. Nói chung ko vớt vát đc điểm nào trên thang điểm 10, ko phải do em khó tính đâu, e cực dễ tính, trước nay ko có thói quen viết bài hay cmt khen chê quá nào nhưng nay thất vọng tràn trề nên phải viết để anh em né. Quá buồn cho một cuộc tình ngắn ngủi
0/10 điểm xem tiếp
[ Góc xin ý kiến]
Các mem đẹp zai xinh gái cho em xin địa chỉ ăn gan ngỗng Pháp và cua ngon tuyệt cú ở HN mới ạ, thèm quáaa mong ad duyệt bài để cái mồm e được xung xướng
Và kính chúc hội nhóm năm mới sẽ phát triển rực rỡ, tất cả các thành viên có Tết ấm no hạnh phúc nhé ạ^^ xem tiếp
Mình là đứa rất ít khi review đồ ăn, nhưng hôm qua ăn thấy ngon quá nên quyết định share thử cho chị em.
Hôm qua lang tháng ở Trung Kính thì vô tình thấy quán Ngan này nên vào ăn thử, cháy tỏi ngon thật sự ăn sần sật lại không ngấy nữa, khác hẳn mấy chỗ lần trước mình thử. Chấm 10 điểm, hình như quán này mới hay sao ấy, nhưng được cái nhân viên nhiệt tình, còn mấy món nữa cơ nhưng mình quên không chụp.
Bạn nào gần chỗ đó có thể đi ăn thử nhé, mình ở tít Nguyễn siêu mà từ giờ cũng quyết mò xuống ăn bằng được
Địa chỉ ở 17 Trung Kính nhé xem tiếp
BUFFET MỘT ĐI KHÔNG BAO H TRỞ LẠI
CẢNH BÁO CHO CÁC BẠN BIẾT xem tiếp
[ GÓC CHÊ ] Gri & Gri cơ sở Trần Thái Tông.
Phải nói ngày trước đầy là cơ sở ưa thích của vc mình hay tới ăn, nên vừa rồi hay lỡ mồm giới thiệu mọi người tới vì ngon, giá ổn. Nhưng tối qua thì cho mình xin rút lại và không có lần sau quay trở lại nữa.
Ăn cơ sở ở Trần Thái Tông bây giờ siêu chán, từng rất nhiều lần qua đó ăn mà bjo chắc gạch tên ra khỏi. Không còn nhiều món quầy bar chọn như trước. Set cho 315->239k lèo tèo vài miếng thịt cá, 2 con vẹm, 4 con tôm bé hơn ngón tay, chỉ được mang ra 1 lần duy nhất, lần sau gọi tính giá tiền, mặc dù có ngon lành gì đâu . Lúc mình chọn set thì mang cho 3 đĩa này rồi cũng không mang set tặng kia lên, thấy bàn bên đến sau có mình hỏi các bạn mới bảo mình gọi mới được mang, đùa lúc giới thiệu món có nói gì đâu quay ngoắt đi mà? . Thịt cũng chẳng ngon nữa, miếng dài, dày cui, ăn chín thì khô, ăn đỏ thì về đau bụng, mấy miếng thịt bò mang ra kiểu hơi đen đen mình không dám ăn, gọi gàu bò hoa 3 lần mang ra gàu sốt BBQ? Hàu bé teo, khách bàn bên mình cũng kêu chán.
Phục vụ: Khach gọi đồ thì không cho gọi 3 món trên 1 lượt? Vừa đi cái mình gọi lần nữa có phải mất thời gian không hay các bạn tiếc mình? Trước có phục vụ nướng, bjo không có nữa dù quán cũng ít bàn . Trong khi lúc trước được phục vụ nướng, đồ mang lên rất thoải mái và tươi, 2 đứa ăn hết món trong menu được luôn, tôm và cá thoải mái. Bjo lại tính cộng lên mà đồ siêu chán. Đồ quầy bar hết cũng không thấy châm vào luôn, để ngồi chờ lâu dã man.
Kính gửi và không hẹn lần sau tới quán nữa.
&gri xem tiếp
Gia đình mình 3 ng lớn 1 em bé 2 tuổi đi Vũng Tàu dịp Tết này.ACE cho ý kiến nên chọn khách sạn nào thuận tiện nhé.Cám ơn nhiều nhé. xem tiếp
[Góc hỏi ý kiến ]
Em khá nghiện starbucks nhưng đi uống hầu như chỉ hay uống mấy vị yêu thích như green tea cream, green tea latte, caramel macchiato, cappuccino và caffe latte. Em muốn đổi vị nhưng sợ lại thử phải vị uống ko hợp nên muốn hỏi ý kiến anh chị chút, ở starbucks thì còn những vị nào ngon ạ. Em cảm ơn nhiều. xem tiếp
[Góc khen]
Nhá hàng một chút trên str thôi mà nổ direct Tình cờ 1 lần ăn xong về khoe vs mng thế là sau đó cả cửa hàng bị nghiện món này luôn. Cô bán bánh bột lọc vs nem lụi trên cái xe đẩy nhỏ nhỏ màu xanh lá. Bánh bột lọc ở đây có 3 loại , nhân thịt, nhân tôm và nhân đậu xanh thì cả 3 đều ngon xuất sắc, nhất là tôm, ăn bùi bùi ngậy ngậy, vỏ bánh mềm lắm ko cứng nhue mọi chỗ đâu , bên trên rắc chút hành khô và rau thơm đúng kiểu miền trong luôn. Thêm cái nước mắm cũng ngọt ngọt cay cay của ớt vừa ăn vừa xuýt xoa thôi rồi, ai ko ăn đc cay bảo cô cho ít ớt thui ko ngồi khóc vì cay đó . Mỗi chiếc bánh bé bé xinh xinh thế này thui nên ăn k hề bị ngán chút nào. Giá 1,5k/chiếc mình toàn mua 20k mà ăn ko đủ luôn, cỡ mình phải ăn 40k mới đủ ấy
Bên cạnh 115 Xuân Thuỷ xem tiếp
GÓC HỎI HAN !!!!
Cả nhà cho e hỏi đây có phải hàng chuẩn của Halongfoco không ạ. Thấy hoang mang quá
Bình thường e mua trong siêu thị cũng là " Everyday" nhưng là gói 10c cơ. Hnay mua về nhìn lại có 5c buồn tay quét mã vạch không được. Lên web tìm cũng k thấy sản phẩm này ạ xem tiếp
[ Góc cạch mặt ] Cơm sườn Đào Duy Từ ở Giảng Võ
Nay người mệt mệt nên để đói sml mới đi ăn cho ngon. Hơn 3h chiều mới đi cũng chẳng có nhiều lựa chọn lại sẵn cơn thèm sườn nên ghé quán ở đầu đường Giảng Võ. Thấy cũng to với lắm nv chắc là ngon mới trụ được . Quán cơm sườn thì chắc là cơm sườn ngon nhất. Gọi 2 cơm sườn nướng cay + 2 nước ngô. Đồ ra nhanh nhưng nhìn cứ sai sai.
Hình thức xấu tệ: sườn + kim chi siêu nhạt màu
Chất lượng: sườn là sườn đảo trên chảo chứ k phải nướng, siêu khô vị siêu tệ, thịt k róc và K CAY TÍ NÀO. Kim chi chưa chín nhưng siêu cay. Chắc sườn nướng cay là cay do kim chi ?? Cơm sượng kiểu chưa chín. À k có canh nhé mình cũng k thể nuốt hết suất dù nhịn đói đến hơn 3h chiều
Quán bẩn. Các chị nv ngồi dài cổ chụp choẹt buôn dưa nhưng để nền toàn rác bẩn. May bàn còn sạch 1 tẹo
Lúc thanh toán cơm 65k/suất, nước 10k. K đắt với mặt bằng nhưng quá đắt với chất lượng. Sẽ k bao giờ quay lại. xem tiếp
mọi người ơi cho mình xin review khi đi du lịch bằng tàu lửa với ạ??
nếu đi tàu lửa thì nên đi đến đâu có cảnh đẹp ạ?mình xuất phát từ hcm
xem tiếp
Nhược điểm:
- Quán bán vỉa hè k có chỗ ngồi thích hợp để mang đi hơn. Ăn ở quán là phải đứng.
- Bthg cô hay bán từ 7-8h sáng đến 6-7h tối. Nhưng hay nghỉ đột xuất
- Lúc nặn bánh cô k đi găng tay nhưng mình thấy tay cô sạch cả lúc lấy bánh đưa khách có cái gắp nên cũng ksao.
Rổ giá thì khá là hạt dẻ: bánh ngọt 2k - bánh mặn 4k. Quá đẹp cho 1 bữa phụ
Đánh giá:
Đồ ăn: 9/10
Phục vụ: 7/10
Quán nằm ở ngõ 1 Tạ Quang Bửu. Tại trong ngõ nên quán chủ yếu toàn khách quen là các bà các cô cả hộ gdinh sống quanh đó. K sợ đông ) xem tiếp
Mọi người ơi mk đang tính đi Vĩnh Hy không biết nhóm mk có ai đi chưa giới thiệu cho mk với. Cảm ơn ạ
n xem tiếp
các anh chị trong group có ai thích bánh gấu k ạ ^^
nhân tiện cho e hỏi bánh gấu của hãng nào thì đảm bảo uy tín vs ngon nhất v ạ?
e cảm ơn !!! xem tiếp
P/S: t là reviewer, t không phải thợ chụp ảnh nhé mấy cụ mấy mợ. Ngon là được xem tiếp
Suất như hình của mình là 35k, còn các mức khác là 25,30 nữa.
Không nhầm là quán có nhận ship nữa nhé mn xem tiếp
- Rổ giá: 200k một chiếc đường kính tầm 12-15cm. Chắc phải có điều kiện lắm mới dám ăn thường xuyên Nhân tiện cho mấy anh chị bạn bảo mình pr trá hình, là giờ này có muốn ăn cũng không có mà ăn đâu, chị ấy đóng đơn Tết rồi Muốn thử thì phải ra Giêng nhé xem tiếp
(Góc khen trong sợ hãi )
Quán tên Phở Yến chuyên phở bò, cảm nhận của mình là khá hợp mồm, điểm nhấn lớn nhất là thịt bò nhiều và ngon, nước phở ok + bánh phở nhỏ nên dễ ăn. Giá khoảng 30k - 35k với phở bò thì quá rẻ rồi. Hôm qua mình đi ăn lần đầu thấy ngon mà quên chưa chụp ảnh nên hôm nay quyết tâm quay lại, cơ mà cuối cùng vẫn chưa chụp dc bát phở nhưng mình đã hứa với lòng ko bao giờ quay lại ăn nữa thật sự theo quan điểm của mình là anh chủ quán thích soi và hơi nhạy cảm quá.
Hôm qua đi ăn mình gọi nạm gầu cho mình và tái chín cho chồng, đến lúc ăn thì gắp 2 3 miếng gầu đổi lấy thịt tái của ck để ăn thử. Thế mà tự nhiên anh chủ đi ra nói “Em ko thích ăn gầu thì còn gọi làm j”. Thêm mấy cô phụ việc ở đấy cũng ra bảo “Gầu ngon mà cháu sao ko ăn” bla bla. Hôm sau 2 đứa ra ăn gọi 2 bát nạm gầu cho cẩn thận, cuối cùng mang ra bát mình chỉ có thịt chín, bát chồng vẫn là nạm gầu. Và mình chắc chắn đây là sự cố tình vì lúc họ bê bát đầu ra mình đẩy cho chồng ăn, anh chủ nói vọng ra “Bát đấy của em đấy, bát ít bánh phở”. Đúng là ít thật sự, có lẽ lại vì hôm qua anh chủ thấy mình gắp bớt bánh sang bát chồng. Thôi thì mình cũng ko muốn thắc mắc lằng nhằng nên cúi mặt ăn cho xong, được 5p anh chủ quán lại nói vọng ra “Thế hôm nay ko phải trao đổi nữa à” thì thật sự là quá mệt mỏi rồi. Mình đi làm dâu bị nhà chồng soi là đủ rồi giờ đi ăn sáng cũng bị soi nữa đúng là muốn tăng xông luôn @@ kiểu nó ko còn là quan tâm đến khách nữa mà là soi khách ăn thực sự mình vẫn nghĩ đây là quán phở nên thử vì nó ngon, nhưng với mình thì mình ko muốn quay lại nữa.
Chốt lại lúc ăn xong ck mình bảo “Từ nay ko ăn ở đây nữa”, mình hỏi vì sao, ck bảo “Vì thằng chủ quán nó thích em, anh nhìn mắt nó là biết”
Mình ko dám chụp bát phở sợ lại có thêm drama nên chỉ chụp lại biển quán thôi ạ xem tiếp
[Góc Khen]

Theo chân các bạn review đến ăn ở 54 Khương Thượng, là đứa nghiện mỳ vằn thắn vs sủi cảo nên lun ăn uốg thay đổi các địa điểm các bạn review xách mông đi ngay. Quán sạch sẽ, giá rất ổn hợp lí, đồng giá 30k tất cả các loại ! Nước dùng thì đậm đà, không bị ngọt lợ mì chính hợp khẩu vị với mình, thịt mềm mì k bị trần quá bở như nhiều chỗ, sủi cảo rất ngon thơm . Các bác nghiện mỳ vằn thắn như e nên gim đchi này vì theo e đồ ăn r ok quán còn sạch sẽ !!! xem tiếp
Bà con ơi cho em hỏi có chỗ nào ăn lẩu hoặc nướng vỉa hè ngon ngon giá hợp lý không cho em xin địa chỉ với. Tết nhất chui vào các quán lẩu xịn xò chắc đông lắm mà cá nhân em thấy mấy quán vỉa hè đồ ướp thường đậm và ngon hơn mấy nhà hàng buffet ( ko tính đến cadc tên tuổi tầm cỡ nhé).
EM CẢM ƠN! xem tiếp
[Góc Lạ Lùng] Các b cho e hỏi Xôi Vân ở Bà Triệu có đúng từ 1979 thương hiệu nổi tiếng gì đó không mà làm giá kinh vậy? Số là trưa nay e đặt xôi ở đây, nhìn qua giá thì đúng là chát thật nhưng vì đói vs nó ở gần nên đành đặt. Giá ban đầu của nó là 8k/1 nhân, xôi 10k, và gà 18k. Đặt được 1 lúc thì now gọi điện báo xôi và nhân lên giá đồng loạt 2k. Không biết bên now cập nhật kiểu gì đến lúc khách đặt mới update lại giá. Cảm thấy giá quá cao cho 1 bát xôi và không đáng nên e bảo hủy thì họ nài nỉ thông cảm vì xôi làm xong rồi nên thôi cắn răng mua xôi.
Về phần hàng xôi, đúng là chưa bao giờ ăn bát xôi nào có giá 54k lận. E không chê về chất lượng vì nó chỉ ở mức trung bình thôi, nhưng giá của nó ở hiện tại thì đúng là e ko thể với được rồi ) xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mọi người ơi, cho mình xin 500 địa chỉ bán socola/cacao nóng ngon ở Hà Nội hoặc loại đóng hộp nào uống ok với ạ! Loại vị đậm đà không bị nhạt ấy ạ!
Thanks a bunch!!! xem tiếp
tình hình là sắp tới nhóm mình có đi chơi đến một số điểm ở Ninh Bình... cả nhà review mình xin ít nhà nghỉ gần Tràng An đc ko ạ... nhóm có 15 người ạ... giá bình dân chút ạ... many thanks... xem tiếp
Nếu không đắt và ở gần hơn chắc tuần mình cống hết tiền cho chỗ này mất. Dù sao thì tuần nào lên hồ cũng vào đây, các bạn thử xem nhé. xem tiếp
[ Góc kiểm chứng ] Quán jinro sochu Cửa Bắc
Hồi trc e thấy có combo 250k tặng 1 chai sochu , mãi e chưa có cơ hội ghé qua nay nhớ ra đi ăn thì combo lên 285k và k tặng , muốn uống nước phải mua 1 chai với giá 10k
Không gian quán khá rộng và sạch sẽ , lên quán phải lên tầng 2, nhưng đi vệ sinh lại vòng xuống tầng hầm, sân k có ai trông xe phải tự bảo quản
Combo này dành cho 2 người thì khá là no nê , còn 3 người thì chắc hơi thiếu
-> Nhưng về chất lượng thì e cho 5 điểm k đến nỗi k ăn được nhưng từ trước giờ đây là chỗ ăn gxbc và tok chán nhất e từng biết
Nhạt nhẽo và sốt thì loãng , món tok thì cay ngoài ra k có vị gì cả Và e đã chấm nhẹ tay vì có kimchi ngon, kimbab ăn cũng được dày nhân
Thất vọng kinh khủng và chắc chắn kbh quay lại ! xem tiếp
Mình xin phép review về đồ ăn Minh Ký dimsum & noodles Xã Đàn.
1. Phục vụ cẩn thận, nhiệt tình, mang đồ ăn lên rất nhanh. Quán không hẳn nhỏ, nhưng ít chỗ để xe :<
Decor tầng 2 đền vàng dễ chịu, sáng vừa phải, đúng kiểu mình thích. 9.5/10
2. Đồ ăn không ngon như mong đợi. Chất lượng so với giá thì không bõ
Mình ăn mì xá xíu, mì hoành thánh xá xíu, bánh rán nhân kem cheese, há cảo nhân mực và há cảo sò điệp.
a, Mì xá xíu và hoành thánh xá xíu
Sợi mì ngon, đậm mùi tôm authentic, xá xíu vừa đủ ăn, nhiều hành, rau nên nước khá ngọt. Nhưng nước dùng hơi mặn so với mình. Mình lại rất thích uống nước mì nên mình không đánh giá cao món này 6.5/10
b, Bánh rán nhân kem cheese
Bánh trông ngon, vỏ giòn, nhưng nhân không ngon cho lắm Mình cảm giác bánh hơi ngập mỡ quá. Không ưng. 5/10
c, Há cảo nhân mực
Mùi mực thơm nhè nhẹ, dễ ăn, mình thấy ổn thôi chứ cũng không hẳn là thích. Xét trên thang 10 thì mình cho 7/10
d, Há cảo sò điệp
Nhân có loại rau củ gì đó mình nếm không ra, nhưng ăn rất lạ miệng, cảm giác tươi mát tan trong miệng làm mình thích mê. Nhưng ăn cái thứ 2 thì lại có cảm giác ngây ngấy mỡ :< Chs không có cảm giác như cái thứ 1, có thể do mình đã chén hết bát mì và 2 phần há cảo + bánh rán chăng?
Món này mình cũng cho 7/10 thôi
Lần tới có lẽ mình nên thử chi nhánh ở gần ga HN nữa.
Có ai có địa chỉ nào ăn đồ trung ngon thì share cho mình với. Cảm ơn rất nhiềuuu xem tiếp
[góc tâm đắc]
The B, 15 Dã Tượng
Mình ăn ở đây mấy lần nhưng nay mới kịp chụp lại để review, burger ở đây thì được khen nhiều rồi nên khỏi nói. Ngon, rẻ, đẹp, sang ).
Mời đầu mình tưởng chỉ nổi tiếng về burger nên toàn gọi burger , mấy hsau thử các món Hàn khác thì phải nói best best best. Tokbokki phô mai rất ngon, vừa và ngậy. Kimbap ngon, gà cay, salat các thứ cũng đều chuẩn vị, lại còn trang trí đẹp nữa.
Hôm nay mình gọi 1 burger bò phô mai, 1 gà cay Hàn Quốc, 1 kimbap 4 vị, 1 salat hoa quả sữa chua, 1 cái gì đó chiên k nhớ, 3 nước hết 340k cho 3 người ăn no căng.
Tổng thể 9/10 trừ 1 điểm cho bugger bò (mình k thích món bò ở đây lắm, hơi nguội, chắc chuyên gà nên mấy loại gà ngon hơn).
Mong lần này ad duyệt bài giúp mình nha. Cám ơn Ad nhiều xem tiếp
Có bác nào ở đây nghiện cái món bún canh này giống em không nhỉ
Cứ chiều cuối tuần nào cũng phải xách đít lên Thanh Hà làm 2 bát mới thỏa được nỗi lòng e là fan của bún sợi to nên nghiện món này dã man. cái vị ngậy ngậy của tóp mỡ thêm chút hành khô ăn cùng với rau rút và giò thực sự làm e xao xuyến.
E đã ăn ở khá nhiều nơi như nguyễn siêu hay yên phụ nhỏ nhưng thực sự ở Thanh Hà vẫn là best nhất. Quán trước nhỏ nhỏ nhưng bh chuyển ra ngoài đầu ngõ cũng khá rộng và để xe thoải mái
Giá : 20k bát đầy đủ
Đchi : đầu ngõ 1 Thanh Hà ( món ăn đơn giản nên không dành cho các bác thích sự cầu kì nhé ) xem tiếp
|GÓC KHÓ TÍNH| Mr. Tôm - Nguyễn Sơn
Chả là em đọc được bài review của 1 bạn trên hội khen nức nở quán này, xong lại còn gần nhà nên mới đi ăn thử. Ăn xong tự hứa sẽ không quay lại nữa
Câu chuyện sẽ chẳng có gì nếu nhà hàng xử lý tình huống chuyên nghiệp hơn bởi gặp em đã là rất dễ tính và nhẹ nhàng rồi.
1. Gấu của em gọi từ khoảng 19:30 để đặt bàn lúc 20:00 cho 2 người suất 369k. 20:10 chúng em đến quán thì được nhân viên nói là đồ trong suất của chúng em bị thiếu và chính xác là bạch tuộc (như hình của quán) và hỏi là bù vào bằng cái khác được không và chúng em đã ok rồi. Sau đó bạn ấy lại lên lần nữa và báo là mới về bạch tuộc khổng lồ và hỏi chúng em có muốn thử ko và báo giá tăng thành 429k, bên em vẫn không ngần ngại mà say "ok". Sau đó bạn nhân viên có đưa salad cho bàn em, ăn hết salad rồi mà mãi đến 20:48, bàn bên cạnh khi chúng em đến mới ăn mà giờ đã ăn xong rồi, bàn em vẫn là đĩa salad đã hết, lúc này ny e mới xuống tận bếp để hỏi thì được báo chờ thêm 5 phút. Và đến 20:53 chúng em đã được ăn. Thật sự lúc ấy em chỉ muốn đứng lên đi về nhưng vì nhân viên đã nói thông cảm do quán bị quá tải (lúc em vào đã có 2 bàn tổng khoảng 20 người đang ăn).
2. Vẫn vì lý do quá tải nên bàn bên cạnh khi em đến như nào thì khi em về vẫn vậy (ảnh)
3. Nước sốt chắc hơi quá tay cho nước nên em cứ hỏi ny là "ơ a ơi canh à"
4. Con tôm đỏ đỏ trong hình có tên crawfish chế biến "hơi" ko sạch, lúc ấy em cũng ko chụp lại nhưng ny e đã định vứt đi vì vỏ phần bụng tôm quá đen em thì tiếc của nên bảo thôi để em bóc ra là ok. Tôm sú thì giống như bị ysl vậy cứ mềm mềm
5. Bàn em được tặng thêm hẳn 1 con ốc mút mà bé quá e ăn ko nổi
6. Khoai tây với cà rốt chưa mềm. Nếu ko phải em ăn được cà rốt sống chắc bỏ uổng
.
Sau đó khi bàn em đang ăn thì anh chủ quán mới lên hỏi thăm góp ý và xin lỗi với thái độ rất chân thành nên cả 2 đã vui vẻ hơn rất nhiều. Đồng thời anh ấy có nói sẽ sale cho bàn của em. Chỉ là khi xuống thanh toán thì chắc anh chủ đang mải chỉ dẫn bạn đứng kế quầy thu tiền nên sơ ý ko nhắc bạn thu ngân thế là quên sale xong ny e cũng ngại ko hỏi, e thì lại đứng ngoài.
Bớt khó tính nhờ mỗi vị của nước sốt khá ok dù mùi hơi nồng. Bạch tuộc giòn dù mùi cũng nồng như nước
Cuối tuần được bữa không vui
Kính hội. xem tiếp
Đây ảnh roi e nhận đây mng nhé
có anh chị nào bán hoa quả mà ship roi cho khách Hỏng 1 cân roi thế này mà kêu do ship ko ạ !?
Chặn luôn mẹ con e rồi nên e phải cho lên các page ạ Mog ad giup e để mng k bị lừa ạ xem tiếp
[ Góc Ưng Cái Bụng ]
Bún bò huế O Hoa - 102 Đông Tác
- Vị Trí :
+ Dễ tìm ngay đối diện Vincom Phạm Ngọc Thạch
+ Quán sáng sủa sạch sẽ không rộng lắm nhưng được cái cũng thoáng chứ không bí bách chật chội
- Đồ Ăn :
+ Nước dùng đậm đà ( có thể với nhiều người là hơi mặn nhưng cá nhân mình thích ăn BBH phải đậm đà) hơi cay cay
+Topping đầy đặn đẫy đà , móng thịt mềm nhưng bì vẫn giòn, viên tôm cũng mềm mại thơm mùi hành tỏi mà xay cực kì nhuyễn mịn
+ Bth ở đây bán 30-40k/bát mình gọi thêm viên tôm và gân nên thành 45k ( cho thêm tận 4v tôm) xin thêm bún cũng cho thêm nhiều lắm
+ Hành ngâm cũng đây cũng ngon nữa, còn có cả mắm ớt xanh ( nhiều hàng không có )
+ Viên bò không đặc sắc lắm ))
- Nhân viên :
+ thấy cô nv cũng khá có tuổi rồi nên chậm chạp và không biết việc lắm )
+đi mua mang về thì ở đây chưa chuyên nghiệp k có hộp nhựa toàn sách túi nilon cả nước nôi xem tiếp
[góc khen] Bún riêu Hương ngõ 279 xã đàn
Mình hay đi làm qua đây, nghe đồn có quán này nổi tiếng đã lâu nên ghé qua ăn thử, kết quả là tuần đó mình ăn bún riêu 3 lần
Đi vào ngõ 279 sẽ thấy ngay có biển chỉ dẫn, quán rất dễ thấy ạ. Bát bún ở đây khá to, nên mình chưa gọi bát đầy đủ bao giờ, chủ yếu ăn riêu bò (giò). Nước dùng rất thanh, vừa đủ độ chua, mănj, vị thơm của dấm bỗng, cua ở đây cũng cảm giác rất thật chứ không hề độn nhiều đậu, duy chỉ có bò là hơi giống thịt lợn không biết có phải do mồm mình không.
Điểm cộng lớn nhất ở đây không thể không nói đến chính là rau sống, ở đây không chần rau vì rổ rau sống được cắt nhỏ, ăn rất vào, chưa kể cảm giác khá sạch sẽ nữa.
Một bát riêu bò như hình 30k mình ăn no lặc lè ạ
Kính hội xem tiếp
Anh em biết địa chỉ quán nào gà ngon giòn rụmmm cắn phát nghe tiếng rộppp rộppp ràooo ràooo giới thiệu tui với ạ :(((( thèm cái cảm giác phê pha đấy ))) xem tiếp
à trong menu của quán thấy có steak bò 70k và 110k, mình hỏi thì bạn nhân viên nói rẻ là bò úc còn bò mỹ đắt hơn
mình thì chẳng thấy khác gì nhau. xem tiếp
"Góc không bao giờ quay lại"
Trà sữa nhài đặc biệt đầu tiên là nhạt trân châu kiểu nhớt nhớt như ăn kẹo cao su. Đóng hộp thì bung con mẹ nó nắp phòi cả sữa ra ngoài ) . Quán thì vắng vll. Mà cốc trà sữa tận 35k chứ ít ỏi gì thôi coi như rút kinh nghiệm cho lần sau )
Đ/c :Tester's Choice Linh Đàm xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Mọi người cho em xin địa chỉ bán bánh kẹo mứt tết phong phú ở HN với ạ, kiểu đồ Thái, Đài, Trung nội địa thôi chứ Nga vs Đức thì hơi quá tầm, được nghỉ em tranh thủ đi mua.
Tết chỉ ở nhà ăn bánh kẹo vs xem phim nên muốn sướng mồm tí )) xem tiếp