< góc khen>
Dành cho các bạn đi du lịch Quy Nhơn
Bún Cá Ngọc Liên - Quy Nhơn
Bún rất ngon, nước thơm và ngọt thanh. Chả cá ăn thơm và dai, hơi giòn chứ ko bị bột và bở. Riêu cua thơm như mùi pate hộp ấy. Giá 25k/ bát.
xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
chào mọi người, anh/chị/bạn cho em ít review về đồ ăn ở Phú Quốc được không ạ?
Em đi cũng lâu lâu rồi, chỉ nhớ có 1 nhà hàng tên Trùng dương ăn cũng ok, mọi người có biết chỗ nào ở Phú Quốc ăn ngon và sạch sẽ không ạ?
Em cám ơn cả nhà! xem tiếp

Các anh chị em cho mình hỏi gấp địa chỉ quán ăn vặt ngon ngon khu cầu tó hoặc văn quán với ạ.Mình chân thành cảm ơn nhiều nhiều xem tiếp
(Góc hỏi han) mọi người cho hỏi sang aeon ăn gì thì ngon mà giá vừa phải nhỉ ? Nhà mình đi 4 người
xem tiếp
-Ăn ngon, mà sạch sẽ đảm bảo, chắc chắn sẽ mua tiếp. Cảm ơn m.ng đã giới thiệu
xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người cho em gợi ý quán lẩu ngon, bổ , rẻ khu vực cầu giấy, ba đình, đống đa với ạ! Dao động khoảng 150k/người ạ.
( Trừ lẩu 99k hay 129k chỉ ba chỉ bò Mỹ)
Em cảm ơn ! xem tiếp
CHÊ BAI
Hôm trước đọc review của bạn nào đó khen quán bún bò huế ở chợ chỗ sân vận động thuỷ lợi, đối diện 2 hàng photo này ngon nức nở. Gần cty nên trưa nay ra ăn thử vì rất tin tưởng review của mọi người. Vừa đỗ xe đã có ý định "hay thôi không ăn nữa nhỉ" cơ mà niềm tin lúc đó vẫn mạnh mẽ nên quyết định là vào ăn thử. Trời ơi. Vừa ngồi xuống thì ôi cái bàn nhựa nó nhờn nhờn. Cái bát quất cảm tưởng đã cắt sẵn từ 1000 năm trước và cái bát đựng quất nó có cái nước gì váng váng như kiểu nước mỡ ý.
Vừa ngẩng lên định gọi đồ thì đã thấy 2 anh bán hàng bên ra 2 bát bún bò huế. Kiểu k cần hỏi xem khách ăn gì, k cần khách order cứ thế làm rồi bê ra thôi. Ừ thôi, mình cũng định gọi như thế nên cũng ok k nói gì. Cầm thìa lên thử tí nước dùng thì mùi và vị MÌ TÔM là MÙI MÌ TÔM nó sộc lên các bác ạ :((
Thịt bò thì bở bở, thái thì vụn và có vẻ như k phải thịt bò. Viên mọc to nhưng ăn cứ thấy hoi hoi kiểu gì ý. Trứng cút thì như kiểu đã để tủ lạnh lâu ngày xong bỏ ra thả vào cho có ý. Được mỗi miếng móng giò là tạm ổn.
Và đây là cái quán bẩn và có đồ ăn tệ nhất mà em từng đến các bác ạ.
Em sẽ chẳng lên đây la làng nếu như em k đau bụng.
xem tiếp
Hôm trc thấy 1 bạn trong page review quán mì vằn thắn này sẵn đang thèm nên mình đến ăn thử. Thật k có gì để chê luôn
Mình đã đi ăn mấy quán nhưng thật sự quán này là ngon nhất luôn.
1 bát đầy ụ đồ gì cũng nhiều ăn no căng luôn. Mình định gọi thêm sủi vì thấy đi ăn những quán khác đc ít lắm nhưng may bác ngăn lại k thì chắc k ăn hết mất
Bác chủ cực đáng yêu và qtam khách. Ai vào bác cũng hỏi ăn ít mì hay nhiều mì để bác làm.
Quán ở 157 Trương Định các b nhé. Thêm nữa cho các b biết là chỉ bán từ 6h sáng đến 13h chiều thui ạ. B nào nghiện mì vằn thắn mình nghĩ nên thử quán này ️ xem tiếp
Em đang chuẩn bị du lịch mà ko biết đi đâu, ai tư vấn em với ạ
* Nhà em có bố già, nên em định đi đâu gần gần, có nhiều cảnh đẹp, mát mẻ mà ko cần đi lại nhiều ý (vì sức khỏe của bố ạ)
*Có nơi nào khá đặc sắc ko ạ, chứ nơi nhiều người đi thì gia đình em cũng đi mấy lầm rồi ạ (vd: Vãng Tàu, Đà Lạt,...)
Em chỉ có mỗi hè là đc đi du lịch thôi, chứ 4 cái chủ nhật nữa là em vào học rồi, mọi người có nơi nào đi thì cho em xin gợi ý ạ
Em cảm ơn nhiều nhé!! xem tiếp
Góc review

Hôm qua nhà mình đi chuột bạch quán hải sản nha trang ngõ 84 chùa láng sau khi hóng hớt trên hội mình. Chắc là người quen của quán lên quảng cáo hộ vì vừa mở dc 1 tháng nhưng cũng k sao vì k phải là thất vọng đau đớn gì
- Nhân viên: Nhiệt tình n hơi chậm. Có mỗi nhà mình với sau thêm 1 mâm khách mà vẫn chờ đồ hơi lâu
- Nhà mình 2 người ăn combo 599k có 1 lẩu tôm hùm, 1 tôm hùm nướng bơ tỏi, 1 ngao hấp sả, 1 khoai lang kén. Thì khoai lang ăn được, ngao ngọt n hơi bé được cái sạch k bị cát, tôm hùm nướng bơ tỏi thơm nên mình thích n chồng mình thì chê hơi khô. Nồi lẩu thì dc 1 đĩa rau hơi bé, nấm khá nhiều, 1 con tôm hùm, ngao, mực, thịt bò, đậu phụ. Tôm hùm cũng tươi, ngao nhiều nhưng mực cắt bé quá mình k thích, đậu hơi chua. Thịt bò thì đông lạnh bình thường thôi. Nước lẩu thái khá thơm và vừa miệng.
- Nhìn menu mình thấy khá nhiều món giá rẻ với nghe a chủ quảng cáo là còn nhiều món mới nhập lắm chưa cho vào menu. Nhưng chưa có cua ghẹ j cả.
Gần nhà mình lại thấy cũng dc nên chắc lần sau mình còn quay lại thử món khác xem sao.
Kính hội! xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
KC Juice - 34 Nguyễn Du
Đây là lần đầu m review nên k rõ cách review lắm mong mn thông cảm nhé ))
Đây là quán nước ép m thấy khá ưng và thường xuyên đến ủng hộ cùng lũ bạn
Ưu điểm : đồ uống ngon khá rẻ chỉ tầm 15k (khá rẻ so vs mặt bằng bây h) là có ngay cốc để uống no lòi chủ quán phục vụ cũng đc k hách dịch menu cũng tương đối tầm 2 chục loại quả
Khuyết điểm : tuy nằm ngay ở ngã 4 nhưng cảm giác hơi khuất tầm nhìn ( bạn nào muốn qua thì n nằm ngay cạnh Food Center to đùng ). Phục vụ ok nhưng bị cái là hơi chậm vì thấy chủ quán toàn đợi khách gọi ms bdau rửa r ms cắt gọt các kiểu nên phải đợi hơi lâu
Nchung cá nhân mình thấy ok chấm điểm 8/10 xem tiếp
Cuối tuần mát zời méc cho hội những bạn thích ăn bún địa chỉ ngon - bổ - rẻ )) (kv Liễu Giai - Đào Tấn)
Địa chỉ : Bún ốc gia truyền - 19 Kim Mã Thượng - Ba Đình - Hà Nội
Thời gian bán: từ sáng sớm tới khoảng 5,6h chiều
Mình đi ăn rất dễ tính chỉ cần ngon là đc nhưng phải công nhận ăn ở đây rất hài lòng
+ Đầu tiên là từ việc để xe, tuy chỉ để ven đường k có vỉa hè nh có 1 chú hay đứng trông và chỉ chỗ cho mình để nên để ngoài đg cũng yên tâm
+ Chỗ ngồi là bàn ghế nhựa nhưng kê thưa nên ngồi thoải mái vs lại quạt mát, sạch sẽ.
+ Nhân viên phục vụ nhanh nhiệt tình, toàn là mấy cô trung tuổi vs lại mấy chị gọi cái là có ngay
+ Quan trọng nhất là đồ ăn )) ở đây chỉ có bún ốc nhưng chia ra nhiều kiểu ăn tnao gọi kiểu đó. Định chụp lại cái bảng giá trên tường nh có ng ngồi cạnh ngại quá sợ ngta tưởng trêu thì lại ăn đập ))
- ốc nhỏ bò(hoặc giò) 25k
- ốc nhỏ bò + giò 30k
- ốc to tương tự thì hơn 5k
Giá rất hợp lý vì xung quanh toàn trường học vs nv công sở tới ăn quán mở từ sáng tới chiều lúc nào cũng có khách mà giờ tan tầm thì đông nghịt
Ốc ngon mà nhìn sạch, nước thì ngon đảm bảo ai ăn cũng k bỏ lại nước đâu ))
Có điều là nếu ai k ăn được cay thì cẩn thận vì ớt ở đây max cay )
Mình viết bài lần đầu nh k pr gì đâu đừng mắng tội )
( Ngõ đối diện có quán bún ngan max đông k kém hnao review tiếp cho các bạn sau ) xem tiếp

Em rất là thích ăn phở ạ. Các anh chị em có thể cho em biết 1 số quán ngon bổ rẻ vòng quanh khu tây hồ được không ạ.
Đây là bát em ăn ở khu vĩnh phúc phở bò nam định 25k ạ xem tiếp
[góc thắc mắc]
Có bạn nào biết cái cô bán bánh mỳ bơ, thịt xiên nướng ở đường đặng tiến đông ( cạnh trường tiểu học quang trung) giờ chuyển đi đâu rồi không ? Mình ăn ở đây lần đầu tiên cách đây ~20 năm. Lần cuối cùng cách đây 7 năm. Giờ ra ko còn thấy bán. Ăn mấy hàng gần đó ko hàng nào ngon đc bằng xem tiếp
* Công nhận hội mình nhiều ng review có tâm thật.. Hnay bất chấp mưa to zó nhớn.. Em vẫn phi ra ăn thử bánh cuốn ngõ 184 - sn 23 đê trần khát chân may gần nhà ko thì ăn xong về nhà ốm là vừa
* Vào đúng lúc trời đang mưa to nên chẳng kịp để ý xung quanh, chỉ thấy quán khá sạch sẽ, bàn ghế gọn gàng, cô chú thì nhẹ nhàng, tráng bánh khá nhanh ( chắc ít khách tầm ấy nên ngồi 5-7p bánh ra rồi)
* Bánh ở đây pải nói là ngon ! Lúc em đi chợ xong qua đây là 10h rồi, còn đúng vài suất cuối.. Bánh ở đây béo thật, 15k mà bánh tròn ủng ngập nhân lại còn có cả ruốc phủ bên trên, 1 suất đầy đặn đủ no cho 1 bữa sáng , Hành nhà cô tự phi sao ấy nên cảm giác thơm giòn giòn . Bánh mềm mỏng manh. Kiểu em sợ vỡ em pải cho nước chấm lên bánh rồi lấy thìa xúc chả có 5k mà đầy bát .. Em ăn hết bánh mới quay ra ăn chả.. Nước chấm thì khá ok, em còn uống 1 ít vì thấy ưng mồm
* Khi ra trả tiền em khoe là nhờ trên hội review đồ ăn có tâm nên cháu mới biết nhà cô chú đấy. Vì dưới ngõ này biển thì bé tí ( ghi là : Bánh cuốn nóng, ko hàn the ) treo lủng lẳng trên cổng nên ko biết. Cô vừa làm vừa cười nói " Thật hả cháu, hnay cô mới biết, cháu nói làm cô sởn cả da gà rồi đây này. " còn chú thì cứ ngó ngó vào chỗ bạn review trước nhưng viết dài quá nên em đứng đó đọc với tóm tắt vài ý chính hoy. Quán này đáng để mn thử đó ạ. Còn em mê bánh cuốn lại gần nhà tnay chắc chắn em sẽ qua đây thường xuyên
P/s : Lúc về em còn hóng được là tuần này thứ 3 ( 20/6) cô chú mới mở bán. Chắc t2 nghỉ có việc gì thì phải. Nói vậy kẻo có bạn mai ra lại bị hụt xem tiếp
Mình nhờ nhóm chút. Trưa nay 11h30 nhóm mình khoảng 10 người muốn tụ tập cuối tuần . Bạn nào biết quán lẩu nào dbao tiêu chí: ngon, giá hợp lý, không gian ổn thì mách giùm nhé. Hoặc ngoài lẩu ra các b có gợi ý hay nào khác cho m cũng đc. Tks all xem tiếp
[ góc hỏi han ]
xin hỏi các bác ở Hà Nội quán cơm rang dưa bò chỗ nào làm ngon ạ ? mình mới ra HN nên còn gà mờ chưa biết quán xá , mong muốn đc thưởng thức các món ngon ở đây , hi vọng đc mọi người cho vài lời khuyên ạ rất cám ơn ạ xem tiếp
2. Vị trí
- Cách trung tâm thị trấn 5 km.
- Cách bến phà ra Cô Tô con 800m (Có thể đi... xem tiếp
Nửa đêm nửa hôm ôn thi đại học. Đói quá tìm đồ ăn đêm thấy có Xóm Ăn Đêm chỗ Đội Cấn vội vàng order. Mong ngóng cuối cùng cũng có đồ ăn đến. Mình order kimbap thường, xúc xích và tok lắc. Tệ quá tệ thật sự. Cơm cứng không thể chấp nhận được. Cảm giác ăn gạo sống còn mềm hơn ý. Ăn được mấy miếng xong đau cả họng, tắc hết ở cổ Tok lắc chả hiểu lắc với cái gì hay lắc với dầu mỡ. Chỉ thấy mỡ là mỡ. Xúc xích thì chua chua. Ăn mà cứ như tra tấn vậy. Giá thì đắt 30k kimbap. 35k tok. Nghĩ đêm nên cũng thông cảm nhưng như thế này thì hơi quá!! Cảm thấy rất phí tiền!
Tiện thể có ai biết chỗ nào ship đồ ăn đêm ngon ngon cho e xin địa chỉ vs ạ!!! xem tiếp
Giá : tổng 5 món + chai nước gại bé là thừa khá nhiều . Thế mà lúc đầu còn định gọi thêm tok )))) 1 thịt nướng + 1 canh + mỗi đứa chai nước gạo là đủ no rồi ý. Thế nên đi 2 ng nên gọi 2-3 món thôi ) xem tiếp
Bánh xèo khu Xuân La anh chị em không ăn phí lắm phí vừa. .
Em chẳng định review đâu vì sợ ace đến đông quá em lại hem có chỗ ngồi xịn nữa )). Đùa vậy thôi chứ ace quanh khu này nếu thèm bánh xèo thì đừng bỏ qua địa chỉ này nhé. Chỗ này gần nhà em nên em thường xuyên ra. Em nhận xét nhược điểm trước nhé .
- Nem lụi ở đây hơi mặn ( so với khẩu vị của em ) . Nchung về phần nem có thể nói là ăn ổn chứ ngon thì chưa đến mức.
- Nước chấm là nước mắm pha nhạt và gia giảm, hem có gì quá đặc sắc.
- Rau ăn kèm chỉ có xà lách, tía tô và một số loại rau thơm. Em thích ăn bánh xèo với rau cải hơn nên về đoạn này em không ưng í lắm.
Nhưng mà đoạn tới đoạn ưu điểm thì ace sẽ bỏ qua luôn hết nhược điểm thôi .
- Quán tuy nhỏ nhỏ nhưng cực kì sạch sẽ , chỗ để xe rộng rãi.
- Rau và đồ ăn kèm như dưa chuột, chuối xanh, đu đủ thái sợi ... lúc nào cũng tươi ngon mà cực kì nhiều ấy ạ, xin thêm chừng mô cũng vô tư.
- Bánh xèo giòn, không bị ngấy mỡ xíu nào ( phần nhân nói thặc là không đặc sắc lắm đâu ạ )
- Trà đá tự phục vụ free anh chị em uống no chết thôi .
- Bác chủ quán và mấy chị nhân viên cực kì nhiệt tình ( huhu khoản này em ưng nhất ).
Ngoài bánh xèo , nem lụi thì ở đây có vài món nữa là bánh bột lọc, khoai lang kén, nem chua ... nhưng em chưa ăn thử vì hem thích lắm .
Giá cả thì cũng như những quán khác thôi, bánh xèo 10k, nem 5k . Quán chủ yếu phục vụ dân sống quanh đó nên không khí thoải mái và chế biến sạch sẽ ( khi chế biến ngay bên cạnh chỗ bán , mn có thể nhìn luôn á ).
Địa chỉ cụ thể : Gần ngay nhà em nên em cứ đến chẳng để ý ngõ .Thông tin từ các ace đó là ngõ 77 Xuân La ạ . Gọi là trong ngõ nhưng cũng chỉ cách mặt đường có 5m thôi ạ). Đường Xuân La ( đoạn phía bên Lạc Long Quân ) cũng khá ngắn, mn đi xíu sẽ thấy ngay, đối diện THCS Xuân La, có biển ngoài đường, bắt đầu bán từ khoảng 4h chiều tới 9h30, 10h tối.
P/s : Em nhớ là em có chụp bánh xèo rồi mà h post hem tìm thấy đâu. Ace ngắm tạm mấy cái linh tinh này vậy xem tiếp
[Góc bánh tráng trộn ) ]
Kiểu mùa hè mình ăn gì cũng thấy ngốt ngốt,riêng em btt là ko thấy ngán bao h,thề mình nghiện nặng lắm luôn :> xong chàng thơ chiều nữa thèm là dắt đi tìm để ăn nên đã nghiện lại càng ngập :>
Thôi vào vấn đề chính nè~
Ảnh 1: Btt 90A Yết Kiêu
Umm mình thấy kcg để chê,ngoại trừ việc c í 6h đã nghỉ rồi ko đóng họ đc đây là suất 30,lúc này là đã lòng vòng mãi ms về để ăn nên nó dính vào nhau nhìn ít đi,nhưng ăn xong thì cx hơi bị khó thở luôn,no phết~ bánh ko hề bị nhũn hay dính cục,chỉ gỡ gỡ xíu là nó tơi ra rồi,nhưng hơi nhạt vs khẩu vị của mình Chấm 8/10 nhaa
Ảnh 2: Btt số 3 Nguyễn Siêu
ngonnnn. Mình thấy bánh ở đây nêm nếm rất đậm đà. Mỗi tội là hơi bị ít luôn. Lúc mình mua thấy hộp trộn sẵn, bánh lẹp xẹp dính vào nhau thấy hơi buồn tẹo,đi ra hồ tây ms mở ra trộn trộn lên ăn thì cx đầy đặn hơn,mà bánh ko hề nhũn ôi nó ngonnnn :> nhưng mà ít và đchi hơi khó mua vào cuối tuần nên 9/10 thoaii
Ảnh 3: Btt chợ Xanh sinh viên đg Xuân Thủy (Cô í ngồi đầu ngõ cạnh quán chè trong chợ xanh)
Các bạn hãy nhìn hai cái hộp nhồi căng này đi,và giá của 2 em nó là 25k nhé ) chợ svien nên giá svien thậtttt,lại là hàng rong nên chất lượng vệ sinh bỏ qua nha g khỏe ) nên 10/10 cho 2 em nó
Ảnh 4: Btt cô Toàn Tạ quang bửu
Lần này mình đã tìm đúng chỗ cô í,trc bị ăn quả ngu trên hàng trống mà ức thật ) umm nxet thật thì cx ko như kì vọng lắm,ăn kcg đặc sắc,nhạt nhòa, ít, khô bò khô mực thì nhiều. Thôi sẽ ko quay lại lgi vì mình có mấy chỗ rất mê ly kia rồi nên 7/10 nha
Cảm ơn các bạn đã ngồi đọc hết đống chữ về bánh tráng trộn của mình ))
À có ai thử btt huy quân chưa rv mình vớiiii :> xem tiếp
View đẹp, music hay, dễ chịu, đồ ăn ngon miệng, có rất nhiều món lạ, thanh, mát. Đồ ăn hết rất nhanh và chỉ cảm thấy qá ngon, để lần sau vẫn muốn quay lại thui ạ
=> Đây là hàng chay ngon nhất !

xem tiếp
Cho em xin vài quán ăn khu lạc long quân, tây hồ, thụy khuê, công viên nước ạ. Em cám ơn lắm ạ
xem tiếp
Nói chung là tiền ít thì cũng không thể mong nhiều hơn được.
xem tiếp
[Góc Hải Phòng]
500 ae Hải Phòng cho mình xin liền vài cái địa chỉ ăn uống với ạ
Mai mình xuống, định đi Đồ Sơn sớm xong trưa đến tối là Foodtour bất tận luôn
Cần lắm những review có tâm Bánh đa cua, sủi dìn, bánh bèo, các thứ.
Bánh đa cua gần rạp phim với chỗ đường Cầu Đất mình ăn rồi nha.
Tiện thể ở HP có Grab Uber chưa hay đi xe máy thuê ạ?
Cảm ơn 500 ae !!!!
xem tiếp
Góc review
Đọc mấy bài feedback ngon ngon về Moon BBQ ở Nguyễn Khánh Toàn ý! Ham hố book ngay 10 slot cho mấy anh chị cty đi liên hoan. Thật sự là thất vòng tràn cmn trề luôn ý!
Chưa nói đến đồ ăn, ngay từ đầu thái độ phục vụ của ẻm nhân viên kia đã làm mọi người khó chịu rồi ý! Nhóm mình đi 10 người được em đi đưa vào chỗ ngồi trên đầu là cái điều hoà k hoạt động (em ý bảo hỏng r), cái tivi thì lúc nào cũng oang oang mấy bài nhạc khiến mọi người chẳng thể tập trung nghe người khác nói gì được ý. Bọn mình kêu kê cho cái quạt thì em ý đi mất tích chả thấy tăm hơi! Hẳn 10 người mà em ý kêu bảo chỉ cần 1 bếp nướng thôi là cũng đủ r, mình yêu cầu 2 bếp thì e ấy tỏ thái độ ra mặt luôn! Nản!
Đến đoạn đồ ăn! 299k/ người mà k có 1 cái gì luôn ngoài ngô chiên, 1 đĩa thịt bèo nhèo và 1 đĩa nầm, menu kê ra thì dài kiểu như nhà có cỗ! :(( mấy người bọn mình ngồi vác vênh mặt lên chờ đồ mà chả khác gì đi ăn xin! 10 người mà em nhân viên care bàn bê cho 1 đĩa sushi hẳn 6 miếng to như đường kính cái nhẫn, lạnh tanh và có mùi!
Thật tình chưa ăn ở đâu mà từ thái độ phục vụ cho đến chất lượng đồ ăn nó lại tệ như ở đây! Share cho các mẹ các chị biết để còn tránh nhé! Mất tiền mà còn rước cái bực vào mình!
P/s: Hình ảnh mình đi mượn của chủ top khác cũng review về cái chỗ này ý! xem tiếp
vì đồ ăn ra muộn nên mình chỉ kịp chụp nem lụi và bánh xèo thôi xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mọi người cho em hỏi quán lẩu ngon khu vực với ạ e cần ăn buổi trưa ạ ^^ xem tiếp
Góc khen.
Tous les jours.
Chả có gì để nhận xét ngoài từ ngon. Bánh nào cũng ngon, trừ mấy bánh không có nhân. Mấy bánh không có nhân ăn khá là khô. Còn lại thì bánh nào cũng ngon. Đến cái bánh gối dính phô mai của bọn này ăn cũng ngon lạ thường. Nhưng đừng ai mua nước ở đây. )
Bánh ngon nhất em thấy là bánh xù xì có nhân rau củ thịt nguội trong đấy giá 29k.
Giá thì khoảng 20-30k là ngon lành rồi, không khuyên mua những bánh giá cao hơn 33k. xem tiếp
(Góc review)
Bánh cuốn Cao bằng - Hoàng Ngọc Phách(đối diện ngõ 8)
Lần t2 ăn bánh cuốn Cao bằng, chốt là không hợp, ăn loại bt thấy ngon hơn hẳn. Bánh cuốn canh xương đậm đà hơn bên Vũ Ngọc Phan, tuy nhân hơi ít thịt, giò bình thường. Chắc ăn không quen nên thấy nhạt nhoà, cố mãi mới hết đĩa. Thấy mng vào quán chủ yếu gọi bánh cuốn chả quế, chả nướng thôi. Đặc biệt măng ngâm rất chua và cay xem tiếp

500 ace cho em xin địa chỉ chân gà sả ớt ngon ở Hà Nội đi ạ. Ship hay địa điểm cũng được ạ xem tiếp
Thật ra em cũng muốn đến ăn lâu rồi vì nhiều review về quán này quá nên đến xem thực hư ra sao.
Bọn e đi 2 người đến quán thấy trang trí quán đẹp, lung linh lắm.
Tại vì ko đặt bàn trước nên được sắp xếp lên tầng 2 ngồi.
Đi 2 thằng con trai nên order 1 đĩa vịt, 1 đĩa súp lơ luộc và 1 đĩa cơm rang hải sản ak mà gọi thêm 1 lon coca với 1 trà hoa quả.
Đợi 1 lúc thì các món được mang hết lên. Nhìn qua trông khá hấp dẫn. Em thử món vịt quay đầu tiên vì là 2 đứa thôi nên e chỉ gọi nửa con. Cảm nhận đầu tiên thấy vịt quay không bị mỡ quá, da vịt quay mỏng, ko bị phồng quá do mỡ, thịt vịt thì chắc đc nêm nếm gia vị kĩ nên ăn đậm thịt hơn, mềm hơn. Tiếp món súp lơ luộc thì bình thường, như rau luộc ở nhà mọi người ăn thôi. Còn món cơm rang hải sản thì bọn em thấy sai sai vì ăn với vịt quay ko hợp nhưng đc cái cơm rang khá ngon đĩa nhìn đầy đặn. Cuối cùng là trà hoa quả, e thấy uống rất ngon, ngọt dịu với hoa quả ăn vẫn tươi coi như món tráng miệng luôn
Về phục vụ thì em thấy vẫn đợi món hơi lâu chút nhưng bù lại được cái nhân viên ngoan ngoãn, lịch sự lắm
Chốt 8/10 vì cũng chưa thử mấy món như trên page của quán.
P/s:Em xin phép Edit thêm, quán tên Luk Chew, ở 183 Phùng Hưng các bác ạ, nãy quên vs cmt lộn số các bác cứ chê lần sau e rút kinh nghiệm xem tiếp
Anh chị em nào co kinh nghiệm đi tàu hoả SE6 hiện đại 5 sao của tổng công ty đường sắt việt nam cho mình xin hỏi thăm với.
- Mình muốn đặt toa giường nằm nhưng không biết đặt toa nào có thể nhìn ra biển dc từ phía cửa sổ- theo hướng Sài gòn đi Hà nội và Hướng ngược lại Hà nội về lại Sài Gòn.
Mong anh chị em nào biết giúp đỡ cho mình thêm thông tin. Mình chân thành cảm ơn! xem tiếp
[Góc khen dạo]
.

.
Ngày nào cũng đi làm qua khu làng Cót - Yên Hòa này nên cũng thử được kha khá món ăn sáng, hôm nay mình xin review 2 quán ăn mình thấy ưng nhất ở đây.
.
Đầu tiên là quán cháo lòng ở 106 Yên Hòa (làng Cót), quán này nhỏ thôi và hình như chỉ bán sáng, quán nhìn từ ngoài hơi lụp xụp nhưng mình thấy bát cháo làm lại rất sạch sẽ. 1 bát cháo như ảnh là 20k có đầy đủ lòng non, dạ dày, gan, dồi tiết với lượng khá nhiều, ăn hết bát là đủ no luôn. Mình mua ở đây nhiều lần cũng mua hộ đồng nghiệp nữa và ai cũng khen nên hôm nay xin đề cử quán lên cùng mọi người trong hội.
.
Quán thứ 2 là quán bánh cuốn nóng ở số 259 Yên Hòa (cũng làng Cót, phía đi từ Trung Kính, ngõ đối diện Lotteria Trung Kính, và hàng này cạnh hàng bán cốm, bánh cốm). Nằm cạnh những hàng cơm bình dân khác nên giá tiền cũng như về phục vụ trong quán chỉ ở mức bình dân thôi. Giá 1 suất là 20k, mình ăn ở đây tầm 5 - 6 lần, 1 lần mua mang đến cty ăn mà chất lượng suất ăn cũng không hề thay đổi, thậm chí nước mắm mang đi còn được cho nhiều hơn lúc ăn ở quán. Điểm mình ưng nhất ở quán này là đồ lúc nào cũng nóng hổi: bánh tráng trực tiếp nhiều nhân, nước chấm được hâm trong nồi như nồi cơm điện nên cũng là mắm chấm nóng luôn, chả nướng có 1 góc lò kín nên nhìn không mất vệ sinh như nhiều quán để lò sát lề đường để quạt chả. Đồ cũng ra nhanh, mất tầm 5 - 10 phút là có đồ mang ra. Điểm trừ có lẽ là nước chấm cùng loại nước chấm bún chả nên hơi nhạt chút, nhưng nếu ai ăn mặn hơn có thể nêm nếm thêm nước mắm ở lọ trên bàn.
.
Trên đây là 2 món ăn sáng mình ưng nhất ở khu này. Ngoài ra còn một số món khác ở khu này cho bạn nào muốn thử món bánh giò nóng khá ngon, bánh mềm có cả nhân trứng cút nữa giá 10k. Bánh rán mật mình mua lâu rồi hình như là 10k 3 cái. Hàng xôi bán cạnh hàng cháo lòng bên trên ăn cũng ổn, nhiều và rẻ. Có một hàng bánh bao và bánh trứng nướng tự làm nếu mình nhớ không nhầm là ở số 200, bánh bao có loại vỏ hương matcha nhân khoai lang tím ăn khá được. Có một món nữa mà sáng nào qua cũng thấy là xôi cốm dừa (ở phía đối diện hàng bánh cốm cạnh quán bánh cuốn nóng), muốn thử lắm mà cứ lần nào nhớ ra thì toàn đi quá nên chưa mua được lần nào. Bạn nào đã ăn rồi thì review cho mình với, còn không thì để lần sau mình mua rồi kết hợp review đồ ăn uống ở khu rạp Beta Cineplex Mỹ Đình, có bạn nào cần không nhỉ?^^ xem tiếp
TỔNG KẾT: 73k cho bữa này thì không hề đắt nhưng để bảo quay lại chắc không. Quay lại chắc chỉ để ăn chân gà rang muối ) Mình khá tò mò cái món gà hấp tàu xì kia vì mình thích đồ Hoa, nhưng phải tìm được đối tác đi cùng đã. Thôi tự an ủi là cũng mát mẻ no bụng nên cũng không vấn đề gì xem tiếp

Tháng 8 này mình đi Quảng Bình, xin review của mọi ng đã từng đi và ở Sunspa resort hoặc goal coast resort ạ. Một cái mới nhg tiêu chuẩn ko ổn lắm, một cái thì tiêu chuẩn đúng rồi nhưng có vẻ hơi xuống cấp. Lăn tăn ko biết chọn cái nào xem tiếp
Bún mắm nêm thịt heo quay
Bún bò nam bộ
Bánh tráng cuốn thịt heo quay

Có điều hoà, nhiều nhân viên nên phục vụ nhanh, 2 tầng rộng rãi
D/c : Ngõ 21 phạm ngọc thạch , đi vào 200m bên tay phải, quán to đùng dễ nhìn lắm xem tiếp
{ Góc vừa khen vừa chê }
NGÕ 121 NGUYỄN AN NINH
Thấy các bạn review quán này ngon nên hôm nay 2vc mình dắt nhau qua ăn thử
T1 : Phục vụ
Mình thấy ở đây chắc toàn khách quen. Vì đi vào thấy mn đều biết để xe ở đâu và gọi món luôn. Chả bù nhà mình đi vào lớ nga lớ ngớ ngồi đợi mãi chả có ai ra hỏi gì. Nhưng thấy cô chú ấy cũng hiền lắm. Lại lên đồ siêu nhanh nên ok cho qua hết Vệ sinh thì thấy quán cũng khá sạch sẽ. Cô chú cũng cẩn thận. Khách nào đi ra là thu dọn và lau bàn luôn.
T2 : Đồ ăn
- Tiết luộc : Không hiểu sao ăn vào ngấy ơi là ngấy. Ko phải ngấy béo đâu mà cảm giác cứ ngang ngang bụng mặc dù lúc đấy đang đói. Nước tiết theo cảm nhận của mình là bị mặn.
- Ngao : Ngao thì ngọt quá. Không hiểu có phải do ngao hấp với dứa ko nhưng mình ăn thấy ngọt quá so với khẩu vị của mình.
- Trứng cút lộn : ok. Cô chú ấy bóc sẵn. Ăn ngậy và thơm.
- Ốc to : Ốc siêu ngon. Ăn béo và ngọt thịt cực. Mình thấy ốc còn ngon hơn ngao.
- Chân gà : Chân gà siêu thần thánh các bợn ạ. Ngon đến nỗi chồng mình ăn 4 cái rồi còn gọi thêm 3 cái nữa cho thỏa mãn Chân gà ở đây luộc xong cho tủ lạnh nên ăn giòn giòn mà lại nhiều thịt. Thịt ngọt chứ ko phải bở bở kiểu thịt đông lạnh đâu ạ
- Chè ngô : Thực ra định ăn chè đậu đen nhưng hết nên ăn chè ngô. Nhưng ngon ra phết Có cốt dừa và dừa nạo nên chè thơm và ngọt vừa.
Thứ 3 : Giá cả
2vc mình ăn 7 chân gà, 10 cút lộn, 2 tiết, 1 ngao, 1 ốc to, 2 chè ngô. No phè phỡn hết 164k ạ Nói chung là Ngon Bổ Rẻ.
Các bợn nên qua thử nhé !!! xem tiếp
[ góc khen dạo ]
Hôm qua mình với nhóm bạn đi ăn ở Tú Chef chỗ Quan Hoa. Chắc quán này nhiều bạn cx biết. Mình xin review ngắn gọn một số điểm cộng sau đây .
Nhân viên siêu nhiệt tình. Đến cửa có người dắt xe cho. Vào ăn thì nhân viên chào hỏi rất lễ phép. Gọi dạ bảo vâng luôn. Nói chung rất ưng mấy bạn nhân viên ở đây. Nhóm mình ăn ở trên tầng 4 có 2 bạn nhân viên 1 nam , 1 nữ phục vụ rất ok. Đồ ăn lên cũng nhanh và rất lễ phép.
Đồ ăn thì mình thấy ăn cũng ổn so với tầm tiền bỏ ra. Lẩu có 3 loại nước dùng và bọn mình chọn lẩu Thái. Nước dùng khá ngon. Đồ nhúng thì cơ bản là có thịt bò Mỹ, gà , ngao, rau , nấm , và vài thứ linh tinh nữa. Đặc biêt là có món gà lắc phô mai khai vị ăn khá lạ miệng . Nói chung là đồ ăn mình đánh giá là khá ok.
Chỗ ngồi cũng thoải mái rộng rãi, không phải chen nhau ngồi hay quá chật chội, gò bó.
Mình thấy menu giá tiền cx chấp nhận được. 1 suất buffe như trên mình kể là 120k ( mức giá chấp nhận được so với mặt bằng chung) , bia sg hình như 20k/ chai. Rượu cá sấu 180k/ chai. Nói chung mọi thứ cũng ko quá đắt.
Mình khá hài lòng với Tú Chef . Lần tới nhất định sẽ còn quay lại.
xem tiếp
[góc khen]
Sầu riêng lotte mart bách đỉnh
Là 1 con nghiện sầu chân chính, gần nhà lại có sầu bán đầy đường nhưng vì sợ sầu ngâm thuốc nên tớ k dám mua
Kiểu cảm thấy mua trong sthi thì sẽ đảm bảo hơn kể cả giá cao hơn chút nhưng yên tâm thì cũng ok. Nên hôm qua tớ vào Lotte mart ngắm nghía bếch 1 em về ăn thử. Và Ôi Dồi Ôiiiii giá cũng chỉ 80k/kg mà ngon tuyệt vời
Tớ mua quả 2kg7 mà bóc ra được 1 đĩa đầy ụ như kia, vừa thơm vừa ngọt, phê pha quá @.@
Từ giờ có chỗ mua sầu ngon sạch rẻ rồi nè hehe. Share cho các đồng nghiện cùng biết nhaaaa )))
xem tiếp

Ai có kinh nghiệm nghỉ ngơi và book phòng ở Flamingo Đại Lải có thể chia sẻ cho em 1 chút được không ạ? xem tiếp
Đánh giá chung thì chuyến đi này thực sự quá đáng giá. Điều tiếc nuối duy nhất của mình ngay lúc này đó là đã ko book vé ở lại Bali lâu hơn nữa vì ban đầu cứ sợ đi 1 mình buồn và nguy hiểm nhưng mình đã nhầm...Bali thực sự là vùng đất mà các bạn phải ghé thăm 1 lần trong đời : một hòn đảo có quá nhiều thứ xinh đẹp, giá cả hợp lí, con người thân thiện chu đáo,...tất cả mọi thứ đều đáp ứng đủ những yếu tố cần thiết để tạo nên 1 chuyến du lịch tuyệt vời. Nhất định sẽ có 1 ngày mình sẽ quay lại vùng đất này, nhất định nhất định! xem tiếp

(Review vừa khen vừa không khen)
Hôm nay mát trời nên cả nhà mình đi ăn lẩu cháo lòng ở Hometaste Mai Hắc Đế.
- Cháo: ăn vừa miệng, hơi loãng chút, nhưng vẫn đủ no. Chỗ nè ăn 2 người là vừa, chứ đi 4 ng như quảng cáo là đói nhăn răng ạ
- Rau tươi, sạch, mình quen cho tía tô vào thui, cho xà lách vào cứ ngang ngang sao í
- Quẩy: hơi ỉu, cho vào cháo không giòn thơm
- Hàng phi: thơm lắm nè
- Lòng rán + sụn: mình ăn thấy còn mùi hoi, cảm giác k thích lắm, chấm riêng với măm tôm hay cho vào nồi cháo nóng ăn cùng vẫn hơi hoi chút. Ảnh hưởng khá nhiều đến tổng thể món ăn.
- Mắm tôm: mình gọi riêng chấm với lòng, thơm ngon ạ
- Cửa hàng: sạch sẽ, mát mẻ, phục vụ nhanh
Tổng thiệt hại: 213k
Chấm điểm: 8/10 xem tiếp
2. Vị trí
- Cách trung tâm thị trấn 5 km.
- Cách bến phà ra Cô Tô con 800m (Có thể đi... xem tiếp
Cuối tuần sau em có chuyến đi Hạ Long 3n2d. Mọi người cho em xin một số địa điểm vui chơi và ăn uống ngon bổ rẻ ở Hạ Long với được không ạ ?
Vì bọn em toàn mấy đứa sinh viên đi với nhau nên thích đi kiểu khám phá, ăn uống thì ngon bổ rẻ thì càng tốt ạ. Em cảm ơn mng nhiều :>> xem tiếp
Tóm lại là tôi sẽ không quay lại, trừ khi rất đói và cả HN không còn hàng nào để ăn trừ King Bread. xem tiếp
[Góc mê mẩn]
Chả là mình có con Sen đi mua bltm cho zai nhớ đến chủ nên đòi mua bánh tặng vì cho nó ở nhờ mấy hôm Nó bảo mua bltm cùng thì mình chịu không ăn được trứng muối nên mua su giòn. Lúc đầu mình cũng giãy nảy lên vì sợ bánh béo bứ như mấy loại su mình từng ăn nhưng nó bảo còn mỗi su thì thôi cũng ừ.
Về đến nhà giở ra thì mình lại phấn khích ko chịu được ) ấn tượng đầu tiên là bánh to, mùi sữa chứ không phải kiểu mùi bơ dầu gây gây.
Cái lớp vỏ giòn ăn thú vị lắm ) không bị gắt, sướng cực. Mỗi tội ăn kiểu xé miếng như mình thì hơi bừa bãi vương vãi tí
Nhân căng tròn cả bánh luôn ý ) đậm mùi sữa tươi chảy tràn chứ ko phải bơ trứng đặc đặc như mấy cái bánh su bé đóng hộp 8 cái. Eo ôi mình sợ cái nhân đấy cực Nhân mát mát, ánh vàng ăn bao ngon )
Giờ mình chính thức nghiện món này cmnr Nó bảo mua ở ) sắp lết qua cắp dăm cái về cho mẹ các cậu ạ xem tiếp
Em định đi Mai Châu vào tuần tới, mọi người cho e review với ạ. xem tiếp
Mùa du lịch đến rồi xách ba lô lên đi thôi mọi người ơi xem tiếp