-Địa chỉ: Số 9 Trần Hưng Đạo ạ. Nhưng hình như 15/5 là hết hạn chạy bf 199 rồi nên mọi người đợi đợt chạy KM sau ăn cho rẻ ha mình không dám khen quá còn để mọi người tự đi tự cảm nhận nữa ý xem tiếp
(GÓC CHÊ BAI)
Hôm trước c em có mua 2 cốc tocotoco ở cơ sở Trần Đại Nghĩa mới mở . Lâu không uống mà hôm mua còn đang kmai vì mới mở . Gọi tsua 3 anh em vs tặng kèm 1 cốc trà gì e k nhớ . Mới đầu uống thì cực ngọt @@ vị lợ lợ mà kiểu toàn mùi sữa bột chứ chả thấy vị trà đâu . Uống ngụm t2 thì thấy cái gì nó cứ váng váng trong mồm . Rạch ra thì ối giời ơi kinh khủng khiếp @@ thôi từ nay xin hứa sạch mặt tocotoco luôn ạ xem tiếp
[Góc review]
Tham gia nhóm được ít hôm, thấy mọi người review khá nhiều về Bông lan trứng muối, hôm nay em cũng xin được review về món bánh này.
Một số lần em vẫn order bánh của một số shop trên instagram nhưng cảm thấy không ngon như em mong muốn. Từ lúc chuyển nhà sang Thành Công, em khám phá ra đc 1 tiệm bánh nhỏ, địa chỉ cũng không rõ lắm vì là khu tập thể ở sát chợ Thành Công vốn hơi khó tìm ạ, chỉ nhớ là đối diện nó là một hàng bánh mì bánh bao, gần ngã 3 lối vào chợ. Nếu có thể em sẽ up hình ảnh ở dưới cmt sau.
tiên là về hình thức của tiệm bánh:
Tiệm bánh nhỏ, bày biện trong tủ kính mát đàng hoàng, không có chỗ ngồi, mọi ng thường mua mang đi. Thi thoảng vào buổi tối thì mình thấy có ghế nhựa ngồi ngoài cửa hàng. Bán từ sáng cho đến 10h tối hoặc có thể hơn. Như hôm nay 10h20 em về tới nhà mà vẫn xuống mua đc hộp bánh cuối cùng. Nhân viên bán là mấy anh trẻ trẻ, nhiệt tình, lúc nào cũng cầm 2 tay trả lại tiền thừa cho khách hàng.
bánh của tiệm:
Các loại bánh ngọt bình thường thì em không thích lắm nên em chưa thử. Nhưng có Bông lan trứng muối loại "cổ điển" của tiệm này em khá ưng.
+ Điểm cộng là cốt bánh 2 lớp mềm có sốt ở giữa, ẩm, trứng thái lát bùi bùi và sốt hơi béo ngọt nhẹ, ruốc sợi nhỏ ăn ổn.
- Điểm trừ: bánh bé xíu 1 hộp 15k ăn ko bõ so với các bạn ko phải ăn kiêng khem gì, còn với em đang hạn chế đường bột thì chỉ ăn 1 hộp này thôi cho đỡ thèm, chứ trước order bánh ăn vài miếng rồi lại cất tủ lạnh hoặc chia ra cho bạn bè. Hộp này vuông khoảng hơn bàn tay mình xíu thôi. Không phải lúc nào ra cũng có bánh ngay, có hôm 3h chiều ra mà còn phải quay về đến 5h quay lại bánh mới ra lò :(( hôm nào hên thì tối muộn vẫn còn 1 2 hộp.
Ngoài ra em còn hợp với cả bánh của anh gì đó fb đình hải. Bánh của anh này có thêm phomai cắt miếng. Sốt nhiều, béo béo ngọt ngọt. Nhưng mà dù mua size mini của anh í nhưng em cũng không ăn hết đc trong vài ngày nên tạm thời chưa mua lại của anh í ạ.
Nói chung là hiện tại chỉ có tiệm bánh gần nhà và bánh của anh đình hải là hợp khẩu vị với em đủ 3 tiêu chí mềm, ngọt vừa và sốt béo ngọt vừa đủ.
Cảm ơn mọi ng đã đọc bài của em ạ! xem tiếp
[rì viu+khen]
PHỞ CHẤT- 268 KHÂM THIÊN (chất thật, ngon và rất rẻ)
Mình vốn chẳng bao giờ ăn phở trưa.
12h đi ngang qua, bị hấp dẫn bởi cả mảng bò to tướng treo lủng lẳng. Đúng kiểu quán phở bò là phải thế, thịt treo tảng, gàu nạm.... ngồn ngộn, thích mắt luôn.
Nước phở ở đây thoạt nhìn hơi ngấy, vì nhiều nước béo. Khi ăn mới ngạc nhiên, hóa ra không hề ngấy tý nào. Thanh vừa. Bát phở to tổ bố mà nuốt thun thút.
Giá lại giật mình, tái chín giá 25k, tái nạm giòn có ... 30k. Quẩy 1k một cái. Quả là phở bán nơi vỉa hè hẹp, chật chội nên giá không thể mềm hơn.
P/S: trừ điểm tương ớt ko phải quán chưng mà là tương ớt chưng mua ở ngoài
Tính e ăn uống cứ phải ớt chưng quán làm mới ưng
Ad cho iem lên sóng nhé. Trưa ăn 1 bát này thích hơn ăn cơm. xem tiếp
[Góc Hỏi Han]
Mình định đi ăn lẩu thích ăn kiểu lẩu buffee mà giá tầm 200k đổ xuốnggg.Các bạn có cao kiến gì mà đồ ngon cho tớ không ạ xem tiếp
| Góc hỏi han |
Các ac cho e hỏi trong Royal city có gì ăn ngon không ạ. xem tiếp
[Góc khen dạo]
Ăn quán này đã lâu hôm nay mới biét nhóm để review cho mọi người.Quán nằm ở khu Nghĩa tân k nhớ là khu A hay khu C chỉ nhớ là đi từ khu vui chơi lên phía chợ thì n nằm bên tay phải và ngay cạnh khu vui chơi.
Nước dùng ngon đậm vị thơm nữa )
Đầy đủ các thứ mọc giò chân giò cả cục tiết to đùng thịt... Với cả cho nhiều bún.Cái gì cũng nhiều
Giá cũng chỉ 30.000 chấm điểm 9/10
Ở đây còn có cả miến trộn bún trộn cơm rang đồ nhậu cũng khá ổn trừ bánh mì chảo thì k đc ngon lắm xem tiếp
Cái thứ 2 là có ai biết quán mì trộn chua ngọt hàn quốc trước ở Nguyễn Hữu Huân xong chuyển về Lò Sũ h nó đi đâu rồi k ạ e nghiện mì ở đấy mà không biết bác ý chuyển đi đâu để ănnn :((( xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mng cho mình hỏi có quán xôi nào ngon bán buổi sáng không nhỉ ? Toàn thấy review ăn đêm chứ không thấy ăn sáng.
Mình cảm ơn ! xem tiếp
[Góc chê bai]


Thấy mọi người review về quán nhiều nhưng hôm nay mình mới có dịp thử. Mình đặt bàn từ 2h chiều cho 10 người ăn lúc 6r tối. Lúc đặt bàn mình có nhấn mạnh là 10 người có hỏi quán là có nên ngồi 2 bàn ko thì bên quán bảo sẽ xếp bàn cho mình.
6r mình tới thì được xếp vào 1 bàn trong góc. Mình thắc mắc và yêu cầu thêm bàn nữa vì 10 người mà có 1 bếp nướng thì lâu. Và có được em nhân viên của quán nói bàn đó nhà em ngồi được 12 người trong khi nhà mình 10 người ngồi đã chật, các bàn khác thì đều đã full. Nếu lúc đó trời không mưa to chắc nhà mình đã đứng lên đi sang quán khác rồi. Cực kỳ khó chịu vì mình đã đặt bàn trước rồi còn bị như vậy.
Đồ ăn của quán thì tẩm ướp của quán với cái giá 169k/người thì cũng chấp nhận được. Salat thì không có vị vì quá ít sốt nên mình phải yêu cầu em nhân viên thêm sốt mới ăn được.
Tới phần lẩu thì gọi mình có gọi thêm đĩa đậu rán ăn thêm thì hết. Đồ tráng miệng thì chỉ có hoa quả vì hết thạch.
Nói tóm lại thì mình không có ý định quay lại đây thêm lần nào nữa. xem tiếp
Hôm nọ đi ăn ở chợ nghĩa tân ngon cực
Mn còn chỗ nào bánh tráng trộn ngon recommend e với ạ. tks xem tiếp
[Góc vừa khen vừa chê]
Có ngon đến mấy cũng chỉ là để thử 1 lần cho biết "bún ốc cô Thêm-hàng Chai"
Đối với e đi ăn k chỉ ngon mà còn cần sạch sẽ nữa. Vừa đi đến đầu hàng chai đã nhìn thấy quán của cô r đầu tiên đến quán nhìn đã thấy sợ e k dám ăn r :(( nhưng thôi vì chiều lòng các ce nên lại ngồi xuống ăn, phải công nhận là bún ở đây nước dùng cũng ngon, đi tầm trưa nên khá đông các nồi nước dùng cứ được đổ ra ầm ầm ý, nhưng mà nhìn cái chỗ rửa bát và cách cô trần bún thì thôi đã thấy ớn r lần đầu tiên đi ăn thấy quán nồi nước dùng và nồi nước trần bún chung 1 nồi thôi thì thà cô đừng trần mà cứ đổ nước vào bát luôn ăn sẽ ngon hơn:)) nhìn đỡ gớm ahuhu. À 40k 1 bát ốc ở đây công nhận to ăn sướng mồm ) ngoài ra cô bên cạnh bán thêm giò và thịt bò ăn kèm khá ngon.
Nhưng thôi chắc cũng chả có lần sau nữa đâu xem tiếp
(Góc review)
Đã ai ăn mỳ vằn thắn cô Miến chợ Tân Mai chưa ạ???
Điểm cộng : nhiều sủi nhiều thịt giá cả siêu yêu thương. Buổi sáng bán ở nhà trong ngõ 209 chợ Tân Mai giá 15k/ bát . Buổi tối bán từ 8h trong chợ Tân Mai 20k/ bát. Quán lúc nào cũng đông nghịt kể cả tối hay sáng luôn ạ. Sủi luộc thì gọi thêm bao nhiêu cũng được nhưng mà sủi rán thì hên xui hnao cô hứng lên thì mới bán thêm )))) 5k/ 8 chiếc bé xíu xiu
Điểm trừ là Do quán đã từ lâu đời nên đồ dùng có hơi cũ chút, đũa là đũa dùng 1 lần ạ
Đợt e ở gần đấy có khi ngày nào cũng sang làm bát mà kb ngán ))))) xem tiếp
( Góc khen dạo)
Các bạn/ac đã nghe đến phở bò, gà 25k chưa???? Là bát bên dưới đó, ấn tượng đầu tiên của em /mình là bà chủ hiền lành, vui tính, nhẹ nhàng, chỗ ăn khá sạch sẽ, khi gọi món, bạn lại còn có thể yêu cầu theo ý mình( ví dụ như không cho mì chính , cho nhiều hành tây, hành sống, thịt tái chín đủ kiểu) vì mình là fan phở bò nên mới chỉ ăn phở bò ở đây thôi, thịt nhiều dã man, nước dùng cũng vừa miệng, 25k một bát đầy ự, nóng hổi, quán chỉ bán buổi sáng thôi, bán cả xôi, phở đủ kiểu, mà mình thấy món nào cũng ngon và chất luợng hết ý. Địa chỉ là đầu ngách 8, ngõ 180, Nguyễn Luơng Bằng, gần bệnh viện đa khoa Đống Đa, mình thấy ở gần chỗ này toàn đồ ăn ngon mà rẻ. xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người có ai biết địa chỉ nào có hoa quả dầm sữa chua ngon, có ship quanh khu Nguyễn Trãi, Vũ Trọng Phụng cho mình xin review và sđt với. Mình cảm ơn nhiều!
Kính hội! xem tiếp
[góc hỏi han] [đồ nướng ]
Đã ai ăn set nướng 240k cho 4 người ăn ở sky 1991 chỗ Tạ Quang Bửu chưa ạ? Em mới thấy foody review mà giờ thấy nhiều ng kêu lozi với foody review không có tâm nên em chẳng dám tin Đã có ai ăn thử chưa ạ cho e xin cái nhânn xét với ạ. Thấy 240k mà cho 4 ng ăn thì em sợ chẳng đủ no mất @@
Ở đây em từng ăn tok vs takoyaki 1lần r và chả có vị gì luôn, tok phô mai thì ít phô mai, sốt cug nhạt, takoyaki thì toàn bột, 20k 4 viên không ngon bằng 20k 6 viên trên aeon í ạ Còn hot dog thì e có ăn hot dog phô mai, cũng khá ngon và nhiều sốt, thấy có món ấy là điểm sáng xem tiếp
[Góc review]
Hôm nay mình với bạn đi ăn ở Bingo house, 2 người ăn. Mình gọi 1 gà xào bắp cải phô mai, 1 gimbab chiên, 1 chả cá, 1 cơm trộn, với 2 pepsi.
- Gà xào bắp cải thì ở dưới hình đây, cũng nhiều nhưng toàn ức gà với nhiều bắp cải , vị thì nhạt nhạt, cay cay, bắp cải thì mình không biết diễn tả như nào, 2 đứa ăn chán quá nên bỏ lại như ảnh đấy ạ.
- Cơm trộn thì hơi khô.
- Chả cá thì như sống ý, mà quá tanh. :((
- Gimbab chiên thì hơi nhiều cơm (đây là riêng mình thấy thế, không biết các bạn từng ăn thấy thế nào).
Được cái nhân viên cũng nhiệt tình.
Sorry cì lúc đầu đói quá không kịp chụp ảnh đầy đủ, chỉ chụp lúc đã dừng đũa.
Có bạn nào ăn ở đây chưa vậy? xem tiếp
[Góc chê bai] The 1989 ở Hồng Mai
Chả là thấy bài quán này báo 2 cốc trà sữa freeship HBT, e lại lên cơn nên gọi 2 cốc ship đến. Lên page dạo lại thấy ảnh bánh waffle ngon quá nên cũng ship luôn.
Ko nói về giá cả vì giá rẻ lắm nên cũng k thấy xót xa mấy. Ship cũng nhanh mà còn đúng giờ.
Nhưng đồ ăn thì k thể yêu thương đc.
Trà sữa: E gọi socola bạc hà và táo xanh. Táo xanh chua chua uống cũng tạm tạm, giá 20k cũng phù hợp. Nhưng cốc socola bạc hà thì úi giồi ôi nó như kiểu cốc nước lọc cho thêm 1 tí vị đắng đắng, k có vị bạc hà luôn. Và cả 2 cốc đều k có vị trà gì hết. Loãng toẹt.
Và giờ đến bánh: cứng và khô. Nhai mỏi cả răng. Ăn miếng đầu tiên có ngay sợi tóc. Máy e hơi cùi vs cả thiếu sáng nên là chụp lên k rõ lắm.
.
Nói chung là nháy nào chụp ảnh cho quán này thì cho e xin danh tính với. Độ hư cấu cao dã man.
Qa đây cũng đừng ai hâm hâm như em tự nhiên gọi ship 1 quán lạ về nhé~
Tổng thiệt hại 75k xem tiếp
Lại là em đây ạ. Lần này xin phép review về quán khu vực đường Kim Giang ý ạ.
Em chỉ nhớ tên là bánh mì chị Vinh thôi ạ
Buổi chiều tối thì đông khách thôi rồi luôn ý ạ. mà em thấy cái bánh mị thẩm cẩm ở đây siêu ngon ý ạ: có thịt, dăm bông,nộm, giò..... .ncl nếu mình ăn thì chị bán hàng sẽ bắt đầu làm nóng, chín ( đại loại thế ạ) song mới cho vào kẹp...
Giá hạt dẻ, bình dân thôi ạ
Thường thì đi kèm là món nước đậu bất hủ của quán giá thôi ạ
( lời tâm sự của một nữ sinh hay la cà) xem tiếp
Sushi kei vincom 91 Bà Triệu
Đồ ăn: Phải nói thật là cha'n và đồ trong menu hay bị hết, nhưng thôi cái này thông cảm dc vì có thể do hôm mình đi ăn là chủ nhật, cuối tuần
Service: Rất kém, lúc đó sau khi order đồ ăn xong bạn phục vụ cầm chai tương định rót vào đĩa cho tụi mình. Không may nguyên chai nuoc tương đổ ụp vào cái túi của mình (các bạn nữ vào trường hợp này chắc xót vô cùng ) Điều đáng nói ở đây là thái độ anh quản lý đứng ngay gần đó chứng kiến hiện trường từ đầu đến cuối nhưng vẫn đứng im không nói gì. Sau đó mình có gọi lại để bảo anh nhắc bạn nhân viên cẩn thận một chút vì mình khá xót hơn nữa túi da ám mùi tương nước mắm thì sẽ rất khó khử mùi, khi a ra chỉ nói đúng 1 câu: "Gọi ra có việc gì ạ?" Sau đó đi tính bill như bình thường.
Ăn ở đây là lần đầu tiên và chắc cũng là lần cuối cùng luôn... xem tiếp
Sau khi đọc gần chục cái review về quán xuýt xoa xì xụp ở 56 yên lãng thì mình cũng đã qua thử xem nó tn.
Mới vào thì quán bé bé, đông khách, nhìn khá chật chội. Nhân viên niềm nở dễ tính lắm. Mới vào bạn nv bảo ngồi luôn giữa cửa ra vào nhưng mình k thích nên mon men lên tầng 3 ngồi, cả tầng được mỗi một bạn nv.
Mình ăn bf 149, gọi chảo mực ăn thì rất đậm vị, ngon.
Nước la hán cúc hoa gì đấy mới huống chả có vị gì nhưng sau đó đọng lại ở họng vị ngọt ngọt thanh thanh, dịu dịu. Càng uống càng thấy nước ngon )
Sau đó thì lên lẩu. Mình gọi nước lẩu chua cay với cả thảo quả hoa cúc gì đấy, mình nếm nước của 2 loại. Loại chua cay thì chua không hẳn là chua mà cay cũng chả phải cay. Cho cả nửa lọ sa tế vẫn chưa ra cái vị gì, nước hoa cúc thì lờ lợ, nhạt nhạt nên cả buổi k động đến. Tôm thì đầu hơi bị vàng một tẹo nhưng thôi cho qua.
Anh nhân viên ở tầng 3 thì cực nhiệt tình, nói gì cũng dạ dạ vâng vâng, cơ mà cả tầng 6 7 bàn mỗi mình anh ý ord + bưng bê, người đẫm mồ hôi nhìn thương kinh khủng nên hạn chế gọi đồ. Kiểu nhìn vào nhân viên mặt đờ đẫn ra vì mệt nên bọn mình ăn cũng thấy không ngon lắm ấy
Xong ăn được một lúc thì phòng bí quá, 3 đứa lại lóc cóc xuống thanh toán rồi ra vỉa hè ngồi thở
Chung quy thì với giá tiền này thì đồ ăn như vậy được gọi là phù hợp. Không ngon cũng không hẳn là dở tệ. Tuy mình nấu ăn không giỏi nhưng nếm đồ ăn thì mình khá là chuẩn, cái gì cũng phải rõ vị ra, và mình dựa trên tên của món ăn để đánh giá nên chắc là không hợp khẩu vị của mình sẽ quay lại để ăn mấy món chảo, chứ lẩu thì em xin thôi xem tiếp
[góc hỏi han]
sắp tới mình phải học ở trường cả sáng + chiều, vậy nên các bạn có địa chỉ ăn trưa nào ngon ngon quanh khu Hoàng Quốc Việt vs Cầu Giấy thì cho mình xin với, à mà trừ cơm rang ra nhé ) xem tiếp
Nhân tiện b nào mua thịt trên 50k hình như dc tặng cái bánh này thì phải đó nên nếu hôm nào các b thèm bánh trà xanh thì cứ vào đây mua thịt
1 công đôi việc luôn, tiện verler xem tiếp
[ Góc khen dạo ]
Em xin lại trở lại với ngõ 130 Xuân Thủy. Lần này cuối cùng em đã tiếp cận với món nem nướng Nha Trang tại đây. Quán lần này cần đi sâu tầm 200m sẽ thấy ngay với đặc điểm nhận dạng là bác trai ngồi ngay cửa nướng nem. Mọi người đừng hỏi em địa chỉ cụ thể nhé vì thú thật nó là ngõ nhỏ em ko để ý địa chỉ và thực sự nó rất dễ thấy luôn ạ. Đi vào chủ đề chính. Theo hình là suất nem nướng 25k ạ. Mẹt gồm bánh phở, xoài xanh bào, củ cải trắng bào, cà rốt bào, xà lách, mùi, húng bạc hà, bánh đa nem nâu chiên giòn và đặc biệt là nem nướng. Mẹt đủ cuốn 6 cuốn mỗi cái to bằng hình thứ 2. Trừ bánh đa nem chiên và nem nướng ra thì mọi thứ khác đều có thể xin thêm nếu thiếu ))) Về mùi vị thì cắn một miếng có thể thấy vị bánh đa nem chiên giòn, vị chua và hơi ngọt của xoài vs củ cải. Vị nem nướng thì ngọt vị thịt và ăn giòn không bị khô. Cuốn kèm phở nên cắn một miếng cx đã mồm r ạ. Rau sống thì tại em cx ko có thực sự thích chỉ ăn để đủ vị nên nó có vị rau sống Nước chấm ở đây bùi và đặc biệt có hành khô phi ở trên. Theo em thì hơi nhạt 1 tí nếu thêm tí mắm thì tuyệt vời. Ăn rất lạ miệng và ngon. Em ăn 4 cái thì thực sự không ăn nổi nữa nên đem về. Phục vụ nhiệt tình cho em hộp xốp đựng. Em đã định chụp lại cái hộp ngay ở đấy nhưng vì quán đông quá nên thôi gói nhanh đem về cho người khác vào ngồi. Về đến nhà mới mở ra chụp nên nhìn nó hơi bị be bét nhưng các bạn có thể thấy rõ 1 cái nó to ntn rồi đấy ạ )). Quán có nhập ship nhưng về vội quá em quên chụp số điện thoại rồi ._. Em sẽ cố quay lại 1 ngày gần nhất để lấy sđt cho mn ! xem tiếp
[Góc khen chê]
Hôm nay mình sẽ review Bún ốc sườn 57 Hai Bà Trưng và Chè mẹ Nhím ( hai quán ở cạnh nhau nên ăn 1 thể luôn)
Bún ốc sườn: Nhìn chung thì có thể nói là ăn được thôi, chứ không thần thánh lắm đâu. Nước dùng ngon nhưng hơi chua, nếu bạn nào không ăn rất là chua thì đừng nên vắt quất nhé, vì sẽ rất là chua đấy. Ốc thì không có vị gì mấy, mình thích ốc được xào trước lên thì sẽ đậm đà hơn. Sườn mỗi bát 3 miếng, nhưng mình ăn phải 1 miếng hơi hôi một chút, nói chung sườn cũng không được cộng điểm lắm. Với mức chất lượng như thế thì mình thấy 35k không phải là rẻ. Một điểm trừ nữa là chờ hơi lâu dù lúc mình đến cũng không hề đông khách. Bạn nào đến ăn thì cũng đừng kì vọng quá nhé.
Chè mẹ Nhím: Mình gọi chè thái sầu riêng còn bạn mình gọi chè phô mai sâm dứa. Bát của mình 30k còn bát của bạn mình thì 25k nhưng trông kích cỡ thì chênh lệch rõ rệt luôn ) Chè sầu được cho nhiều sầu, rõ vị, bát chè đầy đặn, nhưng thạch thì không có gì đặc biệt, có cái thạch dài dài trắng trắng ăn hơi cứng. Có thể vì ăn bún rồi nên mình no, mình ăn còn không hết bát chè, chè này cho nhiều đá một chút nhé vì mình không ăn ngọt lắm nên mình thấy hơi ngọt quá so với mình, ăn xong mình phải uống rất nhiều nước. Còn chè phô mai sâm dứa thì phô mai ngon, nhưng so với mức giá 25k thì hơi ít, đại loại chỉ là 1 cốc thạch cho vào bát nước dừa thôi nên các bạn nam ăn chắc phải 2 bát mới đủ ) Điểm trừ nữa là mất tiền gửi xe 3k. Mình sẽ còn quay lại để ăn chè sầu riêng xem tiếp
< góc khen ngợi >
Chưa bao giờ ăn được bát bún bò Nam Bộ ngon như ở đây. Bún bò Nam Bộ 79 Chùa Láng nhé ạ
Về không gian: quán bày decor khá ổn theo kiểu cổ cổ rộng rãi, sạch sẽ
Về thái độ: ổn tuy nhiên nhân viên hơi lạnh lùng nhưng được cái phục vụ tốt, chu đáo, nhanh nhẹn l
Về món ăn: ngon và đặc biệt là rất sạch. Thấy bảo chủ quán rất kĩ tính nhặt từng cọng rau ngâm muối các kiểu nói chung chất lượng ngon, bún đầy đặn ngoài bún bò còn cả bún bung và chè thái max ngon nhé ai ( hôm nào em review chè ở đây sau), trà đào pha ổn nhé ạ
Về giá: 40k 1 bát khá to nhé ạ, trà đào 15k ạ mà đầy đặn ngay gần trường em nên chắc chắn quay lại đều đều nhé ạ xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Các bác có biết chỗ nào nhận ship đồ ăn chuyên Hàn đến tận mồm mà chất lượng oke không ạ em cảm ơn trước ạ xem tiếp
[Góc khen và chê]
Em muốn nói về Chachago cơ sở Ô Chợ Dừa. Trưa nay lên cơn vật hồng trà kem mặn nên em và bạn có qua đây vì tiện đường đi học. Đến thì quán khá vắng. Em mở cửa quán thì không mở được, cứ nghĩ là quán đang nghỉ trưa thì thấy bạn nhân viên trong quán hét với ra là "kéo ra kéo ra", phản ứng lúc đó chỉ là kéo ra thì ko kéo được, lúc đấy đã con bạn em đã khó chịu và định về rồi. Thì rồi bạn nhân viên nam đứng bên ngoài quầy bảo kéo ngang ra. Em kéo ra được và đi vào. Chuyện đến đó thì chẳng có gì để nói. Vấn đề to lớn ở đây là bạn nữ order đồ. Mặt bạn ý lúc đó đúng chuẩn kiểu khó chịu, mặt cau có nhìn em, vừa order vừa cáu ý. Đáng lẽ ra em mới phải là người khó chịu chứ, vì em đi ngoài nắng nóng, còn suýt trễ học vì cái cửa ở quán nữa, bạn ấy ở trong điều hòa mát lạnh ngồi xem phim. Bạn nhân viên nam đưa đồ ngoài quầy đưa đồ cho em xẵng giọng nói "lắc/quấy đều lên nhớ". Okay, em đến vì cốc hồng trà và cảm ơn thái độ của bạn ấy nên em quyết định đi qua Nguyễn Hữu Huân uống dù xa hơn. Bên cạnh đấy thì hồng trà kem mặn ở đây uống ngon ạ. Kem mặn vừa miệng. Hồng trà cũng không bị khó uống. Em gọi full đá full đường. Lần đầu em review nên văn có chút lủng củng ạ
P.s: cảm ơn ad vì đã đăng ạ xem tiếp
Cần lắm những quán ăn có mấy món liên quan đến óc heo xem tiếp
[ Góc xin dạo ]
Xin mọi người ít rì viu về Gongcha Hong kong ở Trần Quốc Hoàn với , với cả nên uống vị nào , ở ngay gần đó mà chưa ra thử bao giờ . xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
mọi người cho mình mấy địa chỉ ăn uống buổi tối được không ạ trừ lẩu ra ạ. Nhiều chỗ mình đi ăn chỉ mở đến chiều thôi xem tiếp
<Góc khen dạo>
Xôi gà nấm 25-30k/bát
573 Đê La Thành
Vừa đi ăn xong và thấy xôi xéo gà nấm ở đây rất ngon nên phải share luôn ạ
Bát xôi to đầy ứ ự với xôi xéo mềm dễ ăn, gạo bình thường nhưng lớp đỗ mềm, mịn ăn không hề bị khô rất dễ ăn. Gà với nấm mềm, thơm và được cho khá nhiều. Hành phi rất thơm giòn. Bát xôi to, nhiều nhưng ăn vào không bị cảm giác ngấy hay thấy của xôi xéo. Mà nếu cảm thấy ngấy thì ăn thêm 1-2 miếng dưa trong cái bát dưa chuột muối chua chua ngọt ngọt giòn rụm là hết ngấy ngay á
Một bát đầy, ăn chất lượng mà giá có 30k, xuất ít hơn tí ti là 25k (cũng khá nhiều vs các bạn ăn ít) thì theo mình nó quá hợp lý!!!
Cho điểm: 9/10
Lúc ăn ngồi chỗ tối nên chỉnh sáng lên ảnh mờ quá @@
Lần đầu review nên có gì mong mọi người góp ý thêm. xem tiếp
< Góc khen dạo >
Quán hàn Haruki số 2 Lê Thanh Nghị. Mình khám ở gần đây nên vào ăn. Thấy giá uki ( Gà phomai 79k, bánh gạo chả cá 40k, cơm cuộn thường 25k, nước chanh - trà thái 20k ). Phục vụ ổn. Hình như quán mới comeback sau 1 time thì phải. Gà cay phomai ăn bthuong, ko có gì để mình ấn tượng. Bánh gạo ngon, mình thấy ngon nhất trong các quán mình từng ăn luôn . Cơm cuộn cũng ngon, đều có vị riêng và đặc biệt. Nếu hỏi mình có muốn quay lại để ăn không thì có . Chấm điểm chắc khoảng 8/10 vì gà ăn thấy bt quá. À đang sale 20% từ 14/5 đến 21/5 đó mng! xem tiếp
E ko biết mng thế nào nhưng e ko mê nổi thạch thuỷ tinh dâu ở bobapop về phải lọc ra uống ko phí cả cốc trà sữa còn quả pudding scl thì e kb nếu ko rạch nắp cốc ra thì e có hút nổi ko xem tiếp
< Góc Chú Long Kim Liên>
Trước khi review, em nói trước là em ko đc cái quán nào thuê viết quảng cáo, rồi pr lộ liễu j đâu ợ. Tại giọng văn của em nó thế >"< :(((((
Chú Long Kim Liên chắc cũng ko cần nói nhiều, huyền thoại bao đời học sinh sinh viên:)))
Quán ở Ngõ 4c Đặng Văn Ngữ, đối diện trường cấp 3 Kim Liên luôn ợ.
Quán mở cửa từ khoảng 9h sáng đến 9h tối
Quán chuyên bán tất cả các loại ăn vặt, đồ hàn, gi gỉ gì gi cái gì cũng có hết )). Gimbap, nem chua rán, cơm trộn, cơm gà, cơm sườn, nui xào, phở trộn bò gà, miến xào, mì spagheti, mì đen, gà sốt phô mai, sữa tươi chiên, hồ lô, tokbokki, ngô chiên, há cảo, các loại chè, trà, sinh tố bla bla... nhiều lắm ợ. THIÊN ĐƯỜNG ĂN VẶT luôn ))
Quán đông khách nhưng phục vụ cũng nhanh, ko phải đợi quá lâu.
Đồ ở đây giá vừa túi tiền học sinh sinh viên, ăn cũng gọi là ok, chứ ko phải quá ngon hay quá xuất sắc, đc cái đa dạng và tương xứng vs giá tiền, đồ đầy đặn ăn bao no vỡ bụng
Cá nhân mình thì cũng ko thik hẳn món nào nhất, chỉ hay gọi phở trộn bò gà vs cơm trộn hoặc cơm gà
Giá thì iem nhớ mang máng 1 số đồ hay ăn
Nui xào 25k, phở trộn bò gà 25k, các loại cơm trộn, cơm gà, cơm sườn 35k, trà quất 15k, nói chung nước 10k trở lên.
Bên cạnh có quán Chị Nui, bán giống, lại ngồi trong nhà, có điều hòa, nhưng em ăn thấy ko vừa miệng. Vẫn ưng quán chú Long hơn, lại gần nhà, lúc nào ko biết ăn j cứ ra tạm đấy thoai )) xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Các bạn thông thái cho mình hỏi chỗ nào bán các loại nộm ngon ạ , khu Cầu Giấy, Hồ Tùng Mậu thì càng tốt ạ.
Thanks all ! xem tiếp
[Góc khen dạo]

Mình ăn quán này lâu lắm rồi, nay mới biết đến hội để rì viu cho mọi người
Dưới ảnh là bát bún cá bò nhưng mình ăn không rau, ít cá nên nhìn chỉ có như vậy.
Quán ở ngõ 3 nhân hòa, mở cửa từ 11h - 14h. Ai ở xa qua ăn thử thì nên đi sớm or đi cuối tuần chứ ngày thường có dân văn phòng bên hapulico qua ăn đông và hết sớm lắm
--- điểm trừ của quán là ngõ ít chỗ ngồi, ít chỗ để xe, hơi nóng
+++ điểm cộng là món măng ngâm ở đây, ngon cực kỳ, do được ăn thoải mái nên thường hết sớm. Ngoài ra nước dùng cũng rất ngon. Cá và bò cũng ok.
Ở đây có bánh đa,bún cua cá bò. Nhưng bún cá là chuẩn nhất. Bún cá thì chỉ 20k thôi, cá bò thì 25k xem tiếp
[ góc hỏi han]
Bạn nào đã từng ăn ở the company cho mình xin ít review về pizza với ạ
xem tiếp
Hôm nay tình cờ có việc đi qua chỗ 104A5 khu tập thể thành công. Ăn thử bún đậu vào bún mọc ở đây rất ngon. Bún đậu giá rất rẻ đậu mềm mà lại ngậy không như chỗ khác, nước chấm pha siêu ngon. Còn bún mọc thì nước dùng ngọt lắm, thịt mọc các thứ đầy đặn cực kì luôn. Thấy quán hơi vắng hỏi ra thì quán mới mở còn rất nhiều đồ ăn vặt và các loại bún, bánh đa khác. Mình nghĩ các bạn nên qua thử nhất là món bún đậu. ăn hết r mới nhớ review nên chỉ chụp tạm con ảnh ở hàng chị ý xem tiếp
[Góc khen ngợi]
Trà sữa thái mình mua ở Metro 16,5k.. Đậm vị trà, sánh, thơm ... Ngon quá nên tu 1 hơi hết veo.. Và phải share ngay cho các bạn )) xem tiếp
《 GÓC HỎI HAN 》
Các bạn cho mình hỏi ở HN có địa điểm nào bán tokbokki ngon ko ạ? Mình muốn mua về quê cho mẹ thưởng thức.
Cảm ơn m.n đã chỉ bảo. ^^ xem tiếp
Đ/c: hồ 3 mẫu đối diện cổng cv thống nhất lê duẩn. đi vào hồ 3 mẫu khoảng 50m nhé xem tiếp
[ Góc hỏi han]

Bây giờ trên thị trường nhiều loại trà sữa, mà cũng nhiều hãng nhượng quyền có chỗ ngon, có chỗ lại chán. E lập topic để mnguoi vào đóng góp dchi trà sữa nào ngon, tiện feedback luôn cho em hãng trà sữa nào thì uống gì thì ngon ạ. xem tiếp
[ góc công tâm ]
Đầu bài cho mình xin lỗi các bạn không ăn hành khi thấy ảnh này ( lêu lêu nhẹ luôn )
Mình là fan khá ruột của bún bò Huế. Thuộc mẫu đàn ông ăn bún để sống cũng được ấy . Sau khi lê la đốt tiền nuôi bụng , nhận thấy sự bối rối của chúng bạn khi bún Huế ở Láng tăng giá, giảm chất lượng mình xin giới thiệu 1 quán bún huế mình hay ăn nhé
- quán gần chợ Đại từ , gần hồ linh đàm. Mình chả nhớ rõ số nhà, cũng chả coi khỏi mắc công mang tiếng PR hi vọng chúng bạn tìm ra nhé
1) giá cả thì 30k/bát
2) combo đầy đủ từ voi chín cựa, ngựa chín hồng mao nhé ( giò tai , giò viên, tiết, thịt gân, thịt bò, chân giò, bún, hành, nước bún....)
3) nước dùng thì tàm tạm, k ngọt gắt như bún huế đường Quý Đức, không đậm đà như Láng. Nước dùng kiểu, bún 30k thì nó vậy . Giò tai thì ngon nè, nhai nhiều sụn như ăn cao su, nhai nhai rất đã Giò viên thì cũng ngon, đặc ruột thơm bơ ăn như kiểu nhét nhiều thịt cho truất lượng ấy. Thịt bò gân thì dai, chống chỉ định với mấy bạn sưa răng như mình thịt bò thường thì khá nhiều và mềm. Ăn tạm tạm. Tiết thì hên xui nhé. Đúng hôm thịt lợn giá 12k/luong thì n ngon, 5k thì ít ngon nhé
Đánh giá chung : nếu giá 30k mình chấm 8.5/10
Lần đầu viết lách nên chúng bạn bỏ qua nhé
Hí hí xem tiếp
[Góc Review]
Mì vằn thắn Hồ Đắc Di
Add: 103 C3 tập thể Nam Đồng
Giá: 30k/ bát bát to lắm ăn xong là lăn luôn, no căng bụng.
Nước dùng khá ngon nhưng mà người ta nấu mặn lắm nên phải vắt chanh vào
Phục vụ nhanh, gọi phát là 1 phút sau đã có mì ăn rồi.
Cô chủ dễ gần, nhân viên là cô trung tuổi cũng thân thiện nữa.
Mình có gọi thêm quẩy để ăn cùng, 10k/ rổ hình như là 8 cái.
Chấm điểm chắc khoảng 8/10 )) xem tiếp
[Góc rì viu + hỏi han] Bánh ngọt Bùi Công Trung số 4 Nguyễn Trung Trực
Bình thường em hay ăn su kem ở đây, rất ngon. Hôn qua mẹ em lại mua thêm cả "bánh kem", cả nhà ăn thì thấy như này đây ạ )))
90% là kem chỉ có 1 lớp bảnh mỏng dính cũng k biết nên khen hay chê. Kem ngọt vừa, có vị dừa khá thơm. Nhưng mà ăn cả 1 cái bánh kem không có bánh như thế này cũng ngấy lắm ạ
Bthg hàng này có hay thế k ạ hay hôm qua mẹ xem số đen ạ xem tiếp
One more time phí tiền vô ích
- Chào các cậu ) Lại là tớ và lại là bún Thái hải sản Hôm trước có viết rv về quán này bên cơ sở 2 ở 135 Nguyễn Ngọc Vũ rồi xong được nhiều bạn recommend lên cơ sở 1 authentic ở 24 Ngũ Xã. Thế là sáng nay lại dậy sớm xách đít lên tận mạn Ngũ Xã để đớp bát bún Thái hải sản 24 Ngũ Xã vạn người khen và cuối cùng vẫn là nỗi thất vọng đem về Gọi hẳn bát đặc biệt ăn để so sánh với bát hôm trước ăn bên kia. Đầu tiên là nếm nước dùng trước, ui cha má ơi sao mà nó ngọt thế Vắt 2 quả quất to bự chảng vẫn không đỡ nổi, định vắt thêm quả nữa rồi mà cũng phải tự nhủ chắc mì chính đang rẻ ấy mà huhu Đến phần đồ ăn kèm thì đậu không khá khẩm hơn tí nào, thậm chí còn tệ hơn rất nhiều, bé hơn, khô hơn, toàn vỏ là vỏ chẳng thấy ruột đậu ở đâu. Thề là ăn như kiểu đang nhai đống rơm trong mồm ấy, may quá là hôm nay cá, tôm, bề bề, mực không có cái gì bị tanh không chắc sợ luôn bún hải sản mất Nhưng để mà khen thì cũng ko khen nổi. Cá bị khô và bột bột nữa. Tôm thì nhạt nhẽo ăn như kiểu nhai cho có chứ chẳng có vị ngọt hay vị gì cả. May là vớt vát lại được 3 con bề bề tạm ổn không tanh con nào. Bát thì lõng bõng toàn nước là nước. Nói chung là thất vọng lắm Khá hơn bên Nguyễn Ngọc Vũ nhưng để khen ngợi thì không
- Thái độ phục vụ ổn, quán sạch sẽ, mình đi tầm 9h không đông lắm nên phục vụ nhanh, chị order cho mình khá nhanh nhẹn, lễ phép, thân thiện.
- Quán có quạt tường gắn từng bàn một nên không nóng lắm, có cả trên tầng 2 thì phải mà mình ko để ý lắm vì ngồi luôn tầng 1 cho tiện.
- Có cô lớn tuổi thu tiền hơi khó chịu một chút.
- Nói chung là mình thì mình sẽ không quay lại nữa dù có ai khen đi nữa cũng chịu, chẳng biết tại mình đen hay các bạn may nhưng ăn 2 cơ sở rồi vẫn không hài lòng thì thực sự phải bye thui
- Đây cũng chỉ là quan điểm của mình sau khi ăn về thôi. Chắc cũng là vì thấy nhiều bạn rv tốt lắm nên mình đi ăn về cũng hơi thất vọng thật vì ko được như rv.
- À có bạn nào có địa chỉ bún Thái hải sản nào ngon ngon recommend mình với nhé, mình là con nghiện ý Many tks xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
REVIEW BÁNH TRÁNG SÀI GÒN SỐ 81 TRẦN QUỐC HOÀN, HÀ NỘI CƠ SỞ 2 CỦA BÁNH TRÁNG NGUYỄN SIÊU~
----------
May mắn cho mình là những hàng ăn ngon trên phố xa lắc xa lơ đều đang dần phát triển cơ sở tại khu nhà mình Mình ăn ở quán này từ hồi quán mới mở. Bánh tráng nướng, bánh tráng trộn, bánh tráng cuốn đều rất ngon, đầy đặn, nhiều hành phi thơm phức, nhiều thịt bò khô -> ăn đã miệng. Mình không ăn được chua nên hay gọi bánh ít xoài, ko tương ớt. Các bạn điều chỉnh vị thoải mái nha. Nhìn chung bánh tráng ở đây vị vừa miệng, ăn không bị ngấy và đều đồng giá /suất. Đồ uống cũng nhiều loại (trà thái, trà đào, trà chanh...) giá từ 10-15k phù hợp với sinh viên. Chị chủ quán dễ thương Quán sạch sẽ, sáng sủa. Mình chỉ ko hiểu là tại sao bạn nhân viên nam biết mình hơn tuổi rồi mà vẫn cứ gọi mình là em >"< Có chút bực bội à ) Ngoài ra thì mọi thứ khác đều ok Xét về chất lượng thì mình thấy quán này là quán bánh tráng ngon nhất khu Cầu Giấy. Quán có nhận ship hàng ạ.
Địa chỉ: Số 81 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, HN (đối diện sân bóng Trần Quốc Hoàn) xem tiếp
[Góc cáu tức] KHÔNG CÓ 8K TIỀN LẺ
vnãy lướt nf thấy có bạn trong hội tố circle k bán hàng hết đát )) nên bây h mới nhớ ra 1 chuyện làm t cáu vl cách đây cả tháng r -.-
Dingtea hay chỗ nào k trả 1-2k, chả riêng ai mà chính e cx ghét r nhá )
Vậy mà circle k còn ghê gớm hơn khi k có 8k lẻ??? Khi đó rõ ràng k 1 bóng khách trong cửa hàng, tận 8k chứ chả thế gọi là lẻ nữa mà k đi tìm cách trả khách dc à???
Có lần e t (còn bé có 8t) mua cốc đá bào 12k, nó trả 20k nvien bảo k có tiền thừa, dúi cho nó cái bánh cal cheese (t k nhớ rõ tên) trả lại ) lúc e t ra, t thấy vậy mang 12k vào bảo trả lại thì nvien "thanh toán r miễn trả" ??? ???
T biết thừa luật thanh toán k hoàn tiền r nhg cáu vl, nghe kiểu thấy trẻ con bắt nạt ý có 8k lẻ cx k trả dc à, chả hiểu có ai dính phải chưa???
Ngoài cái bán hàng bẩn tính đó ra thì t cực ghét cái mỳ trộn của circle k ) 12k trộn xúc xích, dm ăn thì vừa khô vừa dai sợi mỳ lạnh k chịu dc lại còn quả xúc xích thì thôi r )) cứng vl như chưa chín ý, kiểu bỏ ngăn đá ra xong cho lên chảo làm luôn xem tiếp
Cả làng cho e hỏi, sao cái bọn Goky dạo này nó bành trướng ra kinh dị vcđ thế nhờ . Đi đến đâu cũng gặp mặt bọn nó . Đã thế quán quần què nào mở ra cũng khuyến mại. Khô cmn máu với cái bọn đấy rồi .
Chả là e bị nghiện trà sữa ạ. Và e cũng nghiện bọn Goky đấy luôn. Trc đây chưa có Goky thì tuần 2 lần e sang Ding đóng họ, h Goky có ở everywhere thì ngày nào cũng phải làm đôi nháy. Thậm chí đi hẹn hò với zai cũng nhất định phải ngồi Goky.
Ưu điểm: quán nào cũng trang trí đẹp, nhiều góc selfie, nhiều cây xanh. Đồ uống thì khỏi nói )) e nghiện nhất trà kiwi tct, vị chua chua ngọt ngọt. Thỉnh thoảng đổi sang trà sữa đào.
Bọn này về topping e thấy best nhiều luôn ấy, tct thần thánh ngon lắm luôngg, có thêm cái tc đường trắng giòn giòn, khá giống tc trắng nhưng rẻ hơn chút.
Nhân viên nhanh nhẹn, dễ chịu.
Nhược điểm:
hình như menu mới có bỏ bớt 1 số món, trước con bạn e nó hay gọi trà sữa dứa mà h k thấy có nữa
Khuyến mại nhiều nên cháy cmn túi rồi xem tiếp