Có ai biết chỗ nào ở Hà Nội bán món ghẹ ngâm tương Hàn Quốc k ạ. Tự nhiên xem mấy clip thánh ăn hàn quốc có món này nên muốn ăn thử xem nó như nào.
P/s ảnh google xem tiếp
[ Góc Hỏi Han ]
E bị nghiện bánh gai các bác ơi, các bác cho e xin ít địa chỉ mua bánh gai ngon với, có nhân dừa , đỗ xanh hạt sen í ạ :(((( e ở mạn hoàng mai hà nội ạ xem tiếp
Đố các bạn biết chỗ này của mình bao tiền? (Gợi ý là bằng nửa nồi lẩu Cá tầm) xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]

Các bác cho em xin địa chỉ bán chè Huế ở Hà Nội với, chỗ nào các bác ăn thấy ngon ấy ạ. Thank các bác trước ạ xem tiếp
GÓC HỎI HAN
Mưa lạnh lạnh lại thèm ăn lẩu các chế ạ, nay em sang bên đứa bạn ở Bưu Chính chơi, các bác cho e xin vài chốt ăn lẩu ngon ở Hà Đông với, tiện thể cho em tí review về lẩu nấm King Mushroom ở An Hưng với, e thấy có mấy bạn cmt bảo ở đó ăn được ạ, mà e cũng chưa ăn lẩu nấm bao giờ. xem tiếp
[Góc khen] Tham gia hội review được đã 1 thời gian, em xin góp 1 bài review ạ
Cái bánh này xứng đáng là bánh bao ngon nhất thế giới. Nói hơi quá tý chứ đúng là từ hồi bé bé đến giờ em mới lại được ăn 1 cái bánh bao ngon như vậy. Vỏ bánh mềm dai dai, nở nở ăn cực sướng, không rõ là do bột ngon hay sữa. Tuy nhiên điểm 10 phải nói đến cái nhân bánh bao. Bánh này ko phải nhân miến mộc nhĩ ạ, mà có thịt băm, hành, trứng muối... . Nhân được ướp rất thơm, ăn rất thích ạ . Dạo này em đang nghiện cái này ngày chén đều 2 cái. Rổ giá 9000/cái, tầm chiều tối các bác ra sớm tý vì em ra muộn đôi lúc bị hết .
Bánh bán ở cửa hàng cafe to to đối diện Bách hoá Hoàng Lan đầu ngõ 48 Tạ quang Bửu. Nếu bác nào thích ăn bánh bao bánh mỳ như em có thể ra thử ạ, em nghĩ là các bác cũng sẽ thích. xem tiếp
Cả nhà cấp cứu emmm với.
Hai hôm nữa em đón đoàn khách từ Sài Gòn ra HN. Mà chưa biết chỗ nào có đồ ăn ngon, nhờ ae trên hội chỉ giúp ạ. Món gì cũng đc. Khách nhà e ra HN chỉ muốn đi thưởng thức đồ ăn ở đây mà e thì suốt ngày hotpot vs gogi. Ngoài ra chẳng biết chỗ nào ăn ngon cả. Giúp e share những địa chỉ đồ ăn ngon với ạ. xem tiếp
( Góc Nhờ vả )
Em đang cần tìm quán lẩu ếch tươi ngon một tý mở muộn một chút vì em làm ở quán cafe nên 11 rưỡi đêm mới tan làm anh chị có quán nào ăn đêm ngon bổ rẻ giới thiệu cho em với xem tiếp
E cần tìm bánh mì cay chuẩn vị hải phòng ở hà nội ạ xem tiếp
GÓC HƠI CÁU
Quán này ở 79 Trung Hòa, chuyên về đồ Đà Nẵng sau có bán thêm lươn.
Mình thích nem lụi và bánh tráng cuốn thịt heo ở đây. Đồ ăn nhìn chung ok dù bây giờ có vẻ hơi thừa đường xíu (mình k hảo ngọt nhưng có lẽ vẫn ngon vs mọi người). Mì Quảng ăn cũng đc nhưng mùi vị k giống mì Quảng gốc nên mình k thích, chị chủ quán bảo làm vậy cho phù hợp khẩu vị người Bắc.
Cái mình thấy khó chịu là thái độ của nhân viên. Lúc có chủ quán thì không sao, lúc k có thì hãm vô cùng luôn. Bàn ghế k chịu lau dọn, đồ ăn khách gọi thì lề mề k chịu mang ra trong khi vẫn lô đùa ầm ầm át cả tiếng khách. Hôm mình đi ăn có chị chờ lâu quá bảo hủy thì hội nhân viên bảo chị ấy chờ thêm vì đã làm rồi, chờ mãi k thấy nên chị ấy kêu k làm nữa chị phải đi rồi. Thấy thế em nhân viên nhanh nhảu mang ra up sọt luôn nên đành ăn tạm một bát còn một người bực tức ra về.
Và cái hãm tiếp theo là, mình gọi thêm một bát miến lươn thì em nhân viên bảo mình chờ một tý, một tý rồi đến 3 tý mình hỏi em có nhận order k thì ẻm chạy ra bảo bọn em chỉ còn miến lươn mềm thôi ạ. Lúc đấy mình nghĩ trong đầu mình đi ăn sớm nhất nhì hàng làm gì đã hết sớm thế. Mình yêu cầu thanh toán luôn rồi về. Lúc này, ẻm khác vẫn nhận miến lươn giòn của mấy người nữa. Ok, vậy ẻm muốn úp mình ăn cái bát miến mà khách k kịp ăn ban nãy.
Cái hãm tiếp theo là, quán này có một bà nhân viên nam đi dép cứ quẹt quẹt thật mạnh xuống sàn nhà, thái độ cợt nhả rất khó chịu.
Chắc chắ mình sẽ k quay lại, nếu muốn ăn chắc đặt giao hàng thôi, ăn kiểu này nuốt khó trôi.
Ảnh dưới mình lấy trên foody vì cũng chẳng mấy khi ảnh ọt. xem tiếp

Cả nhà cho e xin địa chỉ ở Hà Nội có bún cá như này với ạ! E biết đúng 1 quán ở Xa La mà vật lộn đi hơn chục cây để ăn bún cá chắc chết. cái này e ăn cả tuần cũng được í.
Edit: Địa chỉ chính xác thì e phải sang đó mới biết được, e chỉ biết nó nằm ở cái dấu đỏ kia thôi ạ.
Đường Phúc La Văn Phú, đi từ đường Cầu bươu vào đến vòng xuyến rẽ phải nhé mng. xem tiếp
Góc review bún riêu sườn sụn 25k đầy ú ụ. Đây là bát đầy đủ 25k có giò tai đậu ngon dã man nc dùng ngon chua ngọt. Nhưng chỉ bán vào buổi tối quán gánh ở đoạn ngã tư Nguyễn Thiệp giao Hàng Khoai quán tên là bún riêu Sườn sụn Bà Điếc quán có nhược điểm gọi hơi lâu 1 chút chắc là cái tên như vậy nhưng mà ăn ngon khỏi bàn. Đặc biệt ớt trưng ở đây siêu cay bạn nào ăn cay thì ăn xít xoa nc thì chua của riêu ngon dã man hàng chỉ mở tối hình như bắt đầu tầm 7r-8h xem tiếp
Mọi ng có ai nghiện ăn bánh gery này ko ạ?
Em tiêu thụ hộp này hơi bị nhiều, mà hộp mới này là lần đầu tiên gặp. Bóc cái thứ nhất thì thấy xác 1 con kiến, tặc lưỡi chắc tại vô tình n bay vào, bóc đến cái này thì giật mình vì nhiều kiến quá, giết ko xuể. Đặc điểm là 2 cái này ko đc phủ phô mai.
Thêm 1 lí do khẳng định kiến ở trong này từ trước vì loại kiến này khác với loại đag cư trú ở nhà e, vỏ bánh hay vỏ hộp về đến nhà e mới bóc, lúc bóc vỏ cũng ko thấy có kiến bâu bên ngoài j cả.
K biết là từ khâu sản xuất hay là ở khâu bảo quản nữa. Thật là đáng sợ
Bánh mới mua hôm thứ 7 vừa rồi ở vinmart
Cái góc đen đen là toàn kiến đấy nhưng góc đó lại ko có biểu hiện j bị rách hay hở để kiến chui vào xem tiếp
Cho mình hỏi chỗ Nhà thiếu nhi Đà Lạt đã mở cửa lại chưa nhỉ? xem tiếp
mọi người ơi giúp em làm bảng khảo sát này được không, em đang làm luận văn tốt nghiệp ạ, mong mọi người giúp em với. Đề tài của em về online review và điểm đến là Đà Lạt ạ. Em cảm ơn mọi người trước.
xem tiếp

Các bác cho em hỏi ở Cần Thơ có homestay nào sạch đẹp giá phải chăng không ạ? Em dự đị giữa tháng 11 đi. Tầm đó đi Cần Thơ có được không ạ? Em cảm ơn! xem tiếp
Một sớm thức dậy trên chiếc giường xinh xắn do tui tự thiết kế lại từ chiếc ghế của resort để ngoài balcon
Ngồi nhăm nhi tách cà phê nóng, hít thở không khí trong lành & tận hưởng cái lạnh dễ chịu của Ubud.


Muốn xem full album click vô facebook Thu nha xem tiếp
Nhà em dự định đi Nha Trang - Ninh Thuận vào tháng 1 . Anh chị nào có chương trình theo tour hoặc tự đi cho em xin thông tin với ạ xem tiếp
< góc khen nhiều hơn chê >
Buffe poseidon 27 Lê Văn Lương đội này đang làm mưa làm gió ở Hà Nội nên ko tránh khỏi việc đông khách, nhộn nhịp, ồn ào( đặc biệt sau 7h tối )
Điểm cộng 1 : chính vì là buffe hải sản nên có lẽ ở đây hải sản là ngon nhất, khá đa dạng về các món ăn và chế biến món ăn nhưng có vẻ ko đc nhiều như trong menu ))) tôm ghẹ hơi bé, thịt bở. Khi lấy cũng ko phải xếp hàng dài như lời đồn nhưng khi nvien vừa bê ra thì nên ra lấy lun ko hết ) mình đặt bàn trc 2 hôm nên ngay cạnh chỗ nhà bếp rất tiện lấy đồ
Điểm cộng 2 : đồ ăn kèm đa dạng , nhỉnh hơn rất nhiều so với buffe sen nhưng đi ăn buffe khuyên trân thành mng chỉ nên ăn hải sản cho đỡ tốn đồng tiền bát gạo nhaa ))
Ăn tráng miệng chỉ quanh quẩn chè, sữa chua, caramen, thanh long, dưa hấu. Hết !
Điểm cộng 3 : nv làm việc hết năng suất dọn bàn cho khách vỏ tôm ghẹ, đồ ăn thừa, bát đĩa bẩn liên tục.
Ngoài việc quán rất đông ra thì điểm trừ duy nhất về đồ ăn là thịt nướng, thịt nướng dù đa dạng nhưng tất cả đều cùng ướp chung 1 loại sốt, ko có gì đặc sắc, thịt dai và thái dầy, hương vị tẩm ướp giống nhau nên ko cảm nhận đc gì có lẽ vì hay ăn ở những chỗ chuyên buffe thịt nên ăn thịt nướng ở đây thấy khá thất vọng. Đồ uống so với nhiều chỗ ăn buffe khác có vẻ đắt.
Vote: 6/10 đ . Vì ko phải gu hải sản nếu chỉ nói riêng về buffe và thịt nướng chắn chắc sẽ ko qlai. Nhưng nếu ai đến có thể ăn đc nhiều bề bề, hàu, tôm, ghẹ thì nên quay lại ạ xem tiếp
Lưu ý: Nếu đi từ đầu ngõ 15 vào thì hàng này là hàng trong cùng. Rẽ lần đầu tiên sau khi vào ngõ sẽ tới xem tiếp
Tình hình là thấy các bạn review Chim quay văn quán ngon quá nên ăn thử
Mình gọi 2 chim to 2 chim nhỏ, 1 đĩa chân gà luộc, 1 đĩa chân gà nướng, thêm 1 đĩa khoai tây lắc vs 1 trà chanh 1 trà quất tổng cộng hết 215k ncl ăn cũng ngon nhưng chưa no lắm
Tiếp tục sang quán ốc Phùng khoang gần ngã 3 ngõ 67 đớp thêm 1 bát ốc to 1 bát ốc nhỏ luộc thêm 1 ngao hấp vs 2 trà đá tổng hết 135k
Sau đó 2 thằng dắt nhau ra Xinshiqi 225 Nguyễn Trãi gọi 1 sữa tươi trân châu đường đen size M thêm 1 trà hoa quả tứ quý xuân size L hết 108k do có mã giảm giá nên còn 65k ) uống ra gì phết
Có cạ đớp cùng n phải khác ))))
Các bạn muốn hỏi gì cứ cmt vào đây hoặc đồ ăn gì ngon giới thiệu mình đi nhá
Dành cả thanh xuân để đi ăn xem tiếp
Edit: Bài đăng được 3 ngày rồi giờ mới thấy có ad duyệt, trong khi bài trong nhóm vẫn đều đều :(( xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Mọi người cho em hỏi Hà Nội có chỗ nào ship hàu sống và hàu phomai ngon không ạ? Em cần đặt tối nay luôn ạ! Em cảm ơn
xem tiếp
[GÓC CẢNH BÁO]
Quán Gipbap Hàn Quốc_ 18 Trần Quốc Hoàn
Tối hôm 15/7 tự dưng thèm cơm trộn thế là đội mưa đi ăn. Vì có ăn 1 lần trước đây ở quán này thấy cũng đc nên quay lại với cả cho gần nhà.
Mọi thứ đều rất ổn cho đến khi ăn gần hết bát cơm trộn.. (vì ăn khá nhiều đồ nên hai đứa đang ngồi chia nhau miếng cơm cuối cùng). Đang loanh hoanh giành nhau thì ôi thôi "câm nín lần 1" bạn kia cũng phát hiện ra đó là 1 em sinh vật lạ "như trong ảnh"
Bạn mình bảo nv gọi bếp xuống đây cho họ thấy làm ăn như này có ổn k thì mãi k thấy,chắc tại đông khách k giám ra mặt (t ngồi t2)
Nản quá xuống thanh toán đưa bà chủ xem ảnh thì nhận đc câu "Thôi thế chị giảm cho e 20k"
Wtf (câm nín lần 2).
Vấn đề ở đây là k 1 lời xl cc ạ. Như thế chưa đủ để thấy sai hả hay ở đấy như thế là chuyện bình thường
Đồ ăn ở đấy cũng k phải là rẻ gì cho đáng.
Nghe đc câu tl như thế bạn t cũng chỉ biết trả tiền nhanh nhanh mà ra về. (Vì cũng đang vội)... hầy k nói nên lời
Bọn t trả đủ tiền rồi quay đi,xong còn gọi với "e ơi chị trả lại 20k mà"
. (Thôi e cũng xin về mà còn đi "Năm bờ tu" gấp)
À.. nếu bạn nào nhìn thấy bài post này xong mà muốn đến thử thì hãy để ý ngay từ lúc bước lên cầu thang lên t2. (Sặc mùi gián). xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Hi mọi người, tình hình là tự nhiên em thèm gimbap, gà cay phô mai, tokboki. mọi người biết quán nào đồ ăn Hàn Quốc có mấy món kia ngon ngon không ạ. chỉ em với. quanh khu vực Hà Đông thì càng tốt ạ
Thanks all xem tiếp
<Góc review>
Lần đầu ăn hủ tiếu nam vang
- Cảm nhận đầu tiên là thấy hủ tiếu ăn giống gói bún khô trong siêu thị
- Trong bát có: Tôm rất tươi ăn chắc như cục gạch ), dạ dày giòn ngon, gan, thịt luộc, trứng cút, thịt bằm bt.
- Nước ngọt nhưng mới đầu tưởng k có ớt cay trút hết cả đĩa ớt ngọt ăn k thấy vị j sau cho thêm ớt trưng mới thấy ngon k có ớt auto ko ngon
- Rau ăn kèm có xà lách, giá, cần tây.
- Nước sâm dứa: m ko thích, thấy uống trà đá sẽ ngon hơn.
- Không gian quán: chỉ có 6 bàn ngồi đc 24 ng nên m phải ngồi ghép mà đũa thìa ớt để hết vào góc sát tường nên phải nhờ ng k quen lấy hộ M nghĩ nên để ở giữa bàn ok hơn.
- Giá: Hủ tiếu 45k , nước sâm dứa 5k
Chấm điểm 7/10 , sẽ quay lại để thử món hủ tiếu trộn.
Địa chỉ: 67 Tuệ Tĩnh
Lần đầu review mng nhẹ tay xem tiếp
[GÓC CỰC CHÊ]
Nay mình gọi order món ăn của Dzui Đặng Văn Ngữ trên now.vn. Xem review, lượt mua cũng kỹ càng. Giao hàng nhanh - OK . Nhưng lúc ăn thì thất vọng vô cùng.
Gimbab chiên chiên nhỏ nhỏ xinh xinh, có vị chua khó khó ăn. Mình đảm bảo nó không phải vị của củ cải muối bên trong. Cơm làm gimbab không mới, dính lại với nhau nhão nhão và có vị chua - bụng mình k ổn.
Thịt gà lắc phomai khá mặn, trong khi tok thì nhạt, không được như hình quảng cáo.
Đặt 4 hộp mà h không biết xử lý sao,
Tiện thể cho mình hỏi nhà hàng đồ hàn quốc quanh quanh Nguyễn Chí Thanh, Chùa Láng ngon với ạ. thử vài chỗ chưa ưng xem tiếp
[Góc hỏi han] Bánh mì đen
Mình ở khu vực Đống Đa ( PNT - Thái Hà - Xã Đàn - Chùa Bộc) các bạn có biết chỗ nào bán bánh mì đen ngon không??
Mình hay mua bánh mì đen ở Tour les jours ngon mà giá cả cũng phải chăng nhưng xa và ngược đường mình đi quá
Ai đã mua bánh mì đen ở những hàng như Nguyễn Sơn, Anh Hoà,.. cho mình xin review với
Hoặc mọi người cho mình xin tên 1 số địa điểm bánh ở khu vực trên với
Ngàn lần cám ơn mọi người xem tiếp
Gđ m sắp đi sapa cuối tuần này, nhờ các b chỉ giúp một số địa điểm, quán ăn ngon cho gia đình với ạ, xin cảm ơn nhiều nhiều xem tiếp
Mọi người cho mình xin địa chỉ ăn CHÂN/CÁNH GÀ NƯỚNG vào buổi CHIỀU TỐI với ạ!!
- khác mấy nơi Lý Văn Phức, Bà Triệu, Yên Phụ nha xem tiếp
[ Góc review]
Bài viết hoàn toàn là cảm nhận cá nhân và là lần đầu viết review đồ ăn nên có gì không đúng mình xin lắng nghe và tiếp thu.
Cơm gà Đào Viên- 29b Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, HN
- Đầu tiên là về không gian quán, nhỏ xinh và rất yên tĩnh ấm cúng, sẽ không phù hợp nếu đi kiểu họp nhóm đông đúc vì quán khá bé, mn sẽ order đồ ở tầng 1 sau đó lên tầng 2. Nhân viên rất lịch sự và nhiệt tình tư vấn, điểm cộng đầu tiên.
- Phục vụ đồ ăn nhanh và luôn có một bạn nhân viên ở cửa chờ bất cứ lúc nào mình cần gọi thêm đồ, điểm cộng thứ 2
- Mình gọi cơm gà Đào Viên và cơm xá xíu, trà oolong ( như hình) và trà nhài ( chưa kịp chụp vì mang lên sau) màu sắc bắt mắt, thịt mềm và cơm ngậy rất ngon, đồ ăn kèm hơi cay nhưng hợp với việc làm giảm độ béo của cơm và thịt, điểm cộng thứ 3.
Tuy nhiên vẫn có vài điểm trừ:
- Thịt xá xíu hơi ngọt quá
- Thịt gà nếu k dùng kèm nước chấm thì khá nhạt
- Trà nhài chưa rõ vị lắm chỉ thơm thoang thoảng
- Điểm trừ lớn nhất là canh đi kèm, trên thang điểm 10 thì mình đánh giá canh chỉ 3 điểm thôi )
Cơm xá xíu của mình giá 65k và cơm gà là 85k ( phần cơm thịt đùi sẽ đắt hơn 1 chút)
Nhưng về tổng thể thì mình khá thích quán và nhất định để sẽ quay lại để thử mấy món còn lại. xem tiếp
[GÓC CỰC KÌ CHÊ]
Takuru - Đồ ăn Hàn Quốc
104 E3 Lê Thanh Nghị
Hôm nay mình có qua bên quán này để ăn vì trước kia mình có ord đồ bên này qua foody một hai lần và thấy khá ổn. Nhưng đến lúc tới thì mới thấy cực kì tệ.
Bên ngoài quán nhìn hơi cũ kĩ, và bếp có vẻ k được sạch sẽ nên mình đã có hơi e ngại một chút.
Bên trong trang trí quán thì khá ổn.
Nhưng đồ ăn cực kì tệ.
Mình có gọi kimbap thường, tokbokki, mỳ ramen, mỳ đen, canh ba chỉ kim chi và cơm bò kim chi với trà thái và coca.
Kimbap, tokbokki và mỳ ramen thì khá ổn nhưng những thứ còn lại thì RẤT RẤT tệ.
Đầu tiên là nước uống. Mình gọi một trà thái và một coca. Trà thái thì bạn nhân viên có giải thích là do pha sữa nhiều nên như thế nhưng dù bản thân là một ng dễ tính nhưng mình k thể chấp nhận cốc trà thái nổi VÁNG LỀNH PHỀNH như thế. CỰC KÌ MẤT THẨM MỸ! Còn cốc coca thì như chưa từng đc rửa và nổi một lớp váng rõ rệt dù mình còn chưa chạm miệng vào.
Thứ hai là thức ăn. Cơm bò kim chi là món mình hay ord về nhưng hn đến đây ăn thì thực sự thất vọng. Bò dai, khô không khốc, mặn chát, kim chi thì chua loét, cảm tưởng như phải ủ đc mấy tháng r. Bò nhét nổi nhưng kim chi thì k.
Cả canh kim chi ba chỉ cũng thế. Kim chi thì có vị như thiu khiến mình k cả muốn động đũa.
Mỳ đen thì ôi thôi. Chắc chắn là bị thiu vì dù có là trẻ con thì mình cũng biết mỳ đấy hỏng rồi. Nhão nhoét và chua loét!
Và một điểm khiến mình chắc như đinh đóng cột là đồ ăn bị thiu chính là do nhân viên phục vụ quá nhanh. Mình gọi món xong chưa đến 5’ đã thấy các b nhân viên bê đồ ăn ra mà mình cũng bất ngờ.
Thứ ba là về dịch vụ. Đũa cũ, sần sùi như đã dùng qua hàng thế hệ. Điều hoà thì bị dột nc.
Tóm lại là TẠM BIỆT VÀ KHÔNG HẸN GẶP LẠI!
UP lên đây để anh chị em gần xa mà có lỡ ghé qua Lê Thanh Nghị trong lúc đói bụng thì nhớ né né đi nha. xem tiếp
[Góc chê thậm tệ] [Vườn nướng Brazil 145 Trung Hòa]
Mình review trên này cho mọi người tẩy chay cái quán này luôn. Chưa bao giờ ăn buffet kiểu ăn dở k còn từ nào diễn tả nổi. Treo đầu dê bán thịt chó! Nhìn quảng cáo Facebook rất đẹp. Từ món ăn, đến nhân viên phục vụ đều kiểu “bán đồ ăn 1 lần và lần sau khỏi đến để chúng tao khỏi phải làm”. Nói thật sinh viên mình đi ăn mấy quán buffet 99k vẫn còn thấy hơn cái quán này.
Hôm nay tụi mình đi 9 ng tất cả đặt qua hotdeal suất 299k giảm còn 200k. Đầu tiên về món ăn : Menu ghi rất hay ho cái suất 299k là gồm rất nhiều món lợn, gà, bò, mực, tôm, cá hồi, thịt cừu,... K hiểu ở đây là buffet kiểu j mỗi ng chỉ được 1 miếng 1 món mình bảo e nhân viên cho c 2 miếng e đấy bơ luôn như kiểu “ tao đang điếc tạm thời”. Đi ăn bỏ tiền ra mà giống kiểu đi xin ăn quá. Salad chua kinh khủng, dưa chuột thì héo, rau thì như từ hôm qua (ảnh minh hoạ). Thịt bò nướng mà cắt luôn cho khách phần gân bò to hơn cái đầu dĩa chắc kiểu nghĩ “ tao cắt chúng mày ăn được hay k thì kệ chúng m” (ảnh minh hoạ). Có món thì mỡ quá, món thì mặn chát, món thì ăn mực mà vị như ăn thịt, thịt bò thì dai chắc phải dùng cưa 3 ngày mới cắt nổi.
Khách hàng ăn 1 món chỉ được 1 miếng sau đó đợi 10’ mới được ăn món tiếp theo. Đợi dài cổ, cứ có tiếng e nhân viên nào đi qua là tưởng e nó mang đến bàn mình cắt. À nhân viên phục vụ thái độ, kiểu phục vụ j k niềm nở với khách hàng, hỏi trả lời cho có trong khi đó bọn mình đã cố gắng giữ lịch sự tối thiểu. Đợi mãi k thấy mấy đồ ăn quay lại nữa thế là tụi mình lại đi về.
Thanh toán tiền thuế nên mình ở lại đợi lấy hoá đơn, lúc lấy hoá đơn dấu bị mất 1/2, mình k đồng ý e xuất hoá đơn tỏ ra khó chịu bảo chuyển phát cả tuần k đến lấy, k thì mai qua lấy e ấy sẽ đóng dấu lại vào tờ hoá đơn đỏ, điên lên mình định gọi quản lý phản ánh e nó mới chịu viết lại cái khác nhưng thái độ rất bố đời. Mình cũng quá chán nản nên k thèm nói đi thẳng về luôn. Tóm lại mất toi 200k mà lại còn mang bực vào người. xem tiếp
không biết có chỗ nào ở Hà Nội có bán ốc làm kiểu này ko chứ nhớ quá rồi huhu xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Sắp tới mình làm 1 chuyến đáp vào Quy Nhơn.
Các cao nhân cho mình hỏi trong Quy Nhơn có món nào không thử không thể về không ạ? Có địa chỉ để mình mò đến thì càng tốt nha.
Thăn kiu pặc pặc xem tiếp
BÚN CÁ TRỘN NGON- KV THANH XUÂN
Hôm trước em đọc được bài review bún cá ngon bên Ngụy Như Kon Tum, mừng quá vì mãi thì cũng thấy Thanh Xuân đc lên sóng. Trưa hôm sau em đi thẩm ngay. Em gọi 1 bún cá trộn còn bạn em gọi 1 xôi ruốc cá vì nghe khá lạ tai. Cảm nhận của em như sau:
Điểm cộng:
- QUÁN CÓ ĐIỀU HÒA, VỐI ĐÁ MIỄN PHÍTUYỆT VỜI!
- Phục vụ thân thiện, lịch sự. Không gian tuy không sang nhưng sạch sẽ gọn gàng.
- Bát đầy đặn, nhiều cá, đủ chất và lượng cho 1 bữa trưa. Cá chiên thì thơm, ko bị tanh, không độn bột, còn cá xào mềm thì cũng rất ngọt thịt. Rau thì có rau cải và rau giút không có gì đặc biệt. Hành phi xịn nhìn thấy cả tép hành.
- Nước trộn là nước pha chua ngọt, có mùi thơm của xì dầu nữa, rất vừa miệng.
- Món xôi nghe bạn nói là hạt xôi mềm dẻo, ruốc cá vừa miệng, không tanh và không có xương răm, họ cho thêm cả cá xào mềm như trong bát của em nữa.
Điểm trừ:
- Quán dù nằm ở đầu ngõ nhưng nếu đi qua không để ý kĩ thì sẽ không thấy vì đầu ngõ treo biển bé xíu à.
- Đúng như review của bạn kia, quán phục vụ hơi chậm, có lẽ do hơi ít người làm với cả lúc em đến là giờ ăn trưa, quán chật kín 2 tầng toàn dân văn phòng.
Tổng kết: 30k bún trộn+20k xôi  8/10đ. Chắc chắn sẽ quay lại ăn thử bún chan hoặc gọi quán ship nếu ăn bún trộn hoặc xôi.
P/s: Địa chỉ quán: Số 5 ngõ 28 Ngụy Như Kon Tum (phía gần về Khuất Duy Tiến.) xem tiếp
(Góc hỏi han)
Ace cho mình xin địa chỉ mấy quán cafe thoải mái đc chơi bài với ạ, khu Giảng Võ hay phố cổ ấy ạ. Mình cảm ơn ạ xem tiếp
Cốc Socola thì chân châu đen ăn k ngon :(((( uống ngây ngất ng 56k cốc đấy..
Nói chung thất vọng....
Nhân viên k mặc đồng phục, k chào hỏi khách,
))))) xem tiếp
Đấy là theo cảm nhận của riêng mình , ko biết có ai cũng nghiện món này giống mình không :> xem tiếp
Cả nhà ai biết cho mình xin địa chỉ tắm bùn, suối khoáng nóng, xông hơi ở tp Quy Nhơn nhé. Mình cảm ơn nhiều xem tiếp
[ Góc nhờ vả]
Cần lắm những địa chỉ ăn hải sản tươi sống và hợp lý. Ở khu vực Nguyễn Trai hay Hoàng Mai cũng đc ạ. xem tiếp

(Góc khen) Gyudon 52 Vũ Phạm Hàm,Trung Hòa.
2 set trong hình bao gồm cả đồ uống tổng thiệt hại là 220k @@ lúc thanh toán mình còn giật mình vì không ngờ lại rẻ thế Bạn nào đi ăn Kintaro hay Daruma rồi thì sẽ biết là giá ở đây chỉ bằng 1/2 đến 2/3 giá 2 bên kia..
Về chất lượng,theo mình đánh giá thì rất vừa miệng,và thậm chí còn ngon hơn 2 chuỗi kia ( Có lẽ vì ở đây chỉ tập trung vào món này )
Decor khá bắt mắt,đúng phong cách Nhật , nhân viên ngoan và lễ phép.
Điểm trừ : quán hơi khuất do cái cây sấu trước cửa che và menu đồ uống chưa đa dạng. xem tiếp
Mình sắp đi đà lạt, cho mình xin ít review homestay với chỗ nào thuê xe máy oki với
xem tiếp

Cuối tuần này e có đi SAPA. Mọi người có thể cho e xin ít thông tin về thời tiết hiện tại dk k ạ?
Và lịch trình đi hay những chỗ đặc biệt cần lưy ý với ạ?
E cảm ơn mng ạ!!! xem tiếp



Chào mọi người, sắp tới Mình có buổi team building ở 3 đảo, muốn tìm 1 Nhà nghỉ or Home stay với các tiêu chí sau:
- Số lượng: 10-15 người
- Có chỗ đốt lửa, nấu nướng
P/s: Bạn nào là kinh doanh thì cho mình xin báo giá luôn nhé.
Cảm ơn mọi người đã đọc. xem tiếp
Cả nhà cho em tham khảo ở Tam đảo có homstay hay phòng nghỉ nào phù hợp cho 3 gia đình vào cuối tuần này 03-04/11 ko ạ? xem tiếp
Cuối tuần này mình định lên Đà Lạt chơi. Mọi người cho mình hỏi thời tiết như thế nào và đi lúc này có gì chơi ạ xem tiếp
Cần lắm 1 fb hoặc địa chỉ bán nước chấm hoa quả thần thánh này ạ xem tiếp
[Góc review]
Hôm qua e có đi ăn thử ở quán "Kem bánh bèo - 90 Tô Hiến Thành"
Nói thật là lần đầu ăn món kem ber nên cần thêm địa chỉ ăn món này để so sánh xem có chỗ nào best hơn ko? Chứ e ăn lần đầu thấy rất ngon đấy ạ
Review thêm về 1 số món khác:
- bánh bèo: phần bánh hơi ko đc mướt cho lắm, cảm giác như để tủ lạnh lâu rồi mang ra hấp lại
- bánh nậm: (e quên ko bóc phần bánh ra để chụp) phần bánh chưa đc chín kỹ lắm, cảm giác ăn hơi bị bột
- há cảo tôm: nhân khá tươi, ăn ko bị đầy đặc nhân như mấy tiệm dimsum nên ko bị ngấy, cảm thấy có thể nuốt trọn thêm chục cái nữa luôn
- bánh bột lọc: cái này e mua mang về (mua loại chưa hấp, về tự hấp sau), cả nhà e có nhận xét là bánh ngon, đầy đặn

Quán còn nhiều món về bơ, sầu riêng, mít nữa...nhưng chắc lần sau chỉ đến ăn món khác thôi, ko ăn lại mấy món trên nữa đâu ạ xem tiếp
Review Manwah hotpot ạ
Nghiêng về khen là nhiều ạ, ai thích ăn thịt như e thì thích mê
Bò, cừu, heo đều đa dạng. Món lên nhanh, đầy đủ. Có mấy món đc trình bày xinh xinh như núi tuyết với giá treo ý ạ. Các bạn nhân viên siêu nhiệt tình, lên món vèo vèo, rất hay hỏi han xem mình có cần gì nữa ko. Ưnggg...
Ngoài thịt ra thì vẫn có cái món khác như óc heo, chân gà, há cảo, cá hồi cá ngừ... ăn khá hay ạ. Rau nấm cũng đầy đủ, gọi tẹt bô.
E đi ăn tất tần tật là 320k/ người (VAT). Coca, sprite, các loại trà thảo mộc... lấy ko giới hạn luôn. Có cả 1 tủ tráng miệng với hoa quả, caramen, chè khúc bạch, bánh ngọt với 1 tủ kem fanny, đều tính trong buffet hết ạ So với Kichi, Daruma hay Hutong e từng đóng họ thì giá này hợp lý so với những gì nhận đc ạ. Coca, rau nấm nằm luôn trong combo mà.
Nhược điểm là nước lẩu ko đặc sắc lắm. E chọn combo lẩu 2 vị Mala và Colagen, ăn cũng ở mức oke thui. Với cả chắc ăn tham quá nên về hơi bị khó tiêu
Chấm 8,5/10 ạ. Có xu sẽ quay lại liền
xem tiếp