[Góc hỏi han]
Dạo này e muốn ăn socola mà tìm mãi k được hàng nào ưng ý. Kiểu socola nhập, ngậy ngậy đắng đắng ý cả nhà. Chứ e toàn mua phải socola ăn ngọt ngấy.
Nhớ ra hội toàn thánh ăn uống, nên mạn phép đăng bài hỏi han, mong nhận được sự chỉ dẫn chỗ bán socola chuẩn ạ.
Em cảm ơn hội. xem tiếp
Đến mùng 5 mới được bát bún riu cá đầu tiên vào bụng, cô bán hàng bảo bán nốt mai và ngày kia thôi Nước dùng ngon, mình thích chua nên chỉ cần vắt 1 quả quất vào là choén. Đầu năm ăn ngon cạ năm ăn ngonnn ạ
Địa chỉ: vỉa hè 343 Đội Cấn (gần chỗ công trường ấy ạ)
Giá rổ: 40k bát như hình xem tiếp
Mì Omachi thịt thật )
Nhân ngày Vinmart mở cửa, mình đã quyết định đi mua mì tôm sau chuỗi ngày ăn “ngày nào cũng như ngày nào”
- Vị chính là Tôm chua cay 5 sao, ăn giống vị mì tôm chanh, chua chua cay vừa vừa. Mì cứng lâu, ăn gần xong mới bắt đầu bở. Thường với vị này, vì nước thơm ngon nên mình sẽ húp hết luôn.
- Cây thịt hình dạng là cây xúc xích các bác ạ. Ăn khá giống xúc xích bột mà trẻ em hay ăn, có điều nó to hơn, ngon hơn xx kia. Ăn to ngập mồm cho sướng ạ.
Mình đọc thành phần thì thịt này ngoài hỗn hợp thịt ra, còn có rất nhiều loại gia vị khác nữa... đặc biệt là chất bảo quản, màu thực phẩm( vì mình ban đầu chỉ nghĩ là thịt trộn chất bảo quản thôi) cũng cầu kỳ phết ạ.
- Kết lại là ngon thật thật sự luôn, mình có cho tí mì ngoài nữa ăn thêm ) Chắc điểm trừ duy nhất là giá hơi chát.
Chấm 9/10
Giá 14.6k tại Vinmart xem tiếp
Ai là fan của sữa chua uống giơ tayyy
Hôm qua vào circleK thấy dc chai này xinh xinh mua uống thử , vị thanh mát ít ngọt hơn yakult có 3 vị đào , chúi , truyền thống nhé . Mình mua thử vị đào uống thơm mát lắm mà ăn no uống xong ợ tiêu luôn )) đang dc giảm giá 20k -> 10k lí do gì nhìn date là biết các bạn nhé xem tiếp
Cơm tấm sườn bì chả trứng - 61k
Khu Bách Khoa không nhớ địa chỉ.
----
Không ngon nên up để xin địa chỉ ăn cơm tấm ngon ạ ). xem tiếp
Niềm đam mê vô tận với beefsteak mặc dù rất ghét thịt bò . Ngon có, vừa mồm có, phí mồm có... Đắt tiền có mà rẻ tiền thì nhiều vô kể.
Bạn dì nào cùng chung đam mê thì nót vào nhé . Mà ai có quán khác ngon thì cũng mách dùm mình nha.
Mỗi người một khẩu vị và cảm nhận khác nhau, xin đừng ném đá vào mồm nhau .
. Đa tạ
Mong ad duyệt bài sau gần chục bài review bị xoá
1: bitly.vn/1tui
2: bitly.vn/1tuk
3: bitly.vn/1tup
4. bitly.vn/1tuq
5. bitly.vn/1tur
Sapa: bitly.vn/1tun xem tiếp
Đầu năm ko muốn khẩu nghiệp nhưng chưa gì đã dính phải quả thối kinh vcđ ntn các b ạ ))). Hnay m đi ăn bát bún riêu ở dưới trông đầy đặn ngon lành là thế ăn miếng đầu suýt xoa lắm. Thịt bò thơm đúng chuẩn thịt bò ko như nhiều hàng độn cả thịt nhợn )). Giò giòn đậu ngon có cái ốc quá nhạt và dai nma Tết đi ăn hàng mà đc ntn thì còn gì bằng các b nhỉ=)))). Nhưng các bạn ạ 30 chưa phải là tết. Ăn gần hết r thì chốt quả cuối ăn miếng gạch cua nói ko ngoa chứ như ăn phải c*t. Đh cua chui từ cống rãnh nào lên mà vừa hôi vừa thối vừa tanh. M vừa cho miếng đấy vào mồm thì nhổ ra luôn r bảo cô chủ cô ơi sao cua nhà cô thối thế. Mặc dù có mấy khách ở đấy nhưng m mặc kệ chứ họ có thanh toán bill cho m đâu mà phải sợ )). Đc cái cô chủ chịu khó kêu cua cô vừa làm chiều nay xong. Ừ cô vừa làm xong chiều nay thì cô ăn thử hộ cháu cái thì cô im mẹ luôn. M ko nhớ rõ đc nhưng quán này ở lò đúc cạnh cái spa gì cũng ko nhớ đối diện salon tóc trần xuân soạn. Ew ew về vẫn thấy thối thối nên phải rv. Chốt lại 40k mua cái thúi vào mồm
UPDATE ĐỊA CHỈ: đầu ngõ 21 Lò Đúc xem tiếp
Bún ốc Hàng Cân ốc lẫn đầy đủ, 2 miếng sườn bé xíu, 2 miếng thịt bò gì đấy, ốc cũng vừa phải như hình bên dưới. Được cái thêm thìa gạch cua khá hịn, nước chả thấy chua, không dậy mùi, em cho chắc nửa muôi canh giấm bỗng vẫn không thấy xi nhê gì )))) Rau hành khi chan với bún cho thêm cả mùi tàu vào không liên quan lắm
Nhà kê nên bình thường đi qua em thấy dân tình ăn cũng đông nên không biết giá ngày thường thế nào, nay sang mồm quất bát này 80k ợ :(( xem tiếp
Hôm nay là mùng 4 tết mình có đi ăn ở Cowboy Jacks Aeon Long Biên . Rất ko hài lòng thái độ phục vụ ở đây.
Mình đến lúc 21h order đồ gồm: 1 suất bít tết cỡ nhỏ, 1 khoai tây chiên , 1 Seafood pizza cỡ M. Hỏi đi hỏi lại bạn nhân viên khẳng định là đồ của chị sau 20-25 phút sẽ có bánh pizza. Khoai tây chiên thì chỉ cần 10 phút là có ngay. Vậy mà 20 phút trôi qua mới có 1 suất bít tết. Hỏi bạn nhân viên vẫn khẳng định chắc nịch là “ko có gì sai thì 4 phút nữa chị có bánh”. Mình và các bạn chờ thêm 15ph vẫn ko thấy bánh pizza và khoai tây chiên đâu, mãi mới gọi đc 1 bạn nữ nhân viên Đeo kính( TRONG ẢNH) một mực khẳng định là bánh pizza các chị pải đợi 20-25ph nha , rất thái độ mà ko thèm nghe mình giải thích là mình đã đợi quá lâu r, cũng ko thèm nói 1 câu là chị chờ chút e kiểm tra cũng ko nói mà quay ngoắt đi luôn . Chờ thêm cỡ 10 phút nữa bạn NV order đồ cho mình mới chạy ra kêu báo máy fax bên e hỏng e quên mất 2 đồ của ch chưa kê ra nên chưa làm đc chị ạ. giờ bên em sẽ làm cho chị nh pải đợi 20-25ph nữa. Moá ơi, lúc đó là 21h45 rồi vừa đói mà lại muộn nữa nên mới nói bạn xử lí thế nào. Trong khi dó Aeon mall 22h tắt đèn đóng cửa r. Quản lý ko thèm chạy ra để xin lỗi khách, cx ko hề có 1 bất kì động thái nào là xin bồi thường cho khách. Thực sự đây là hnay mình dẫn mời bạn đi sinh nhật mà cuối cùng biến thành bữa ăn thảm hại ăn mất cảm giác ngon luôn. Phải chừng chờ thêm 15ph nữa bánh ra vì dù gì cx trót đặt r nên mình ko thể kiềm chế gọi ngay bạn NV đang dọn bàn bên cạnh vào kiểm tra bánh cho ch đi thì lúc này Quản lý mới chạy ra.
Mình hoàn toàn thông cảm đc do tết lượng khách đông nên NV order có thể bị quên nh thái độ nhân viên nữ khi khách hỏi đồ thì đầu tiên phải nên hỏi xem đặt bao lâu r, đặt món gì, chị chờ chút e kiểm tra. Nh ko bạn ko hề nghe mình giải thích tuyệt nhiên như kiểu muốn nói rằng: Bạn muốn ăn bánh thì bạn phải biết chờ đợi ko chờ đc là việc của m” NHẬN XÉT đồ ăn:
1. Bít tết ngon ngọt mềm
2. Khoai tây mình ăn chán ko có vị ko ngon bằng khoai tây chiên của Popeyes
3. Order bánh Seafood Pizza cuối cùng bị lãng quên sau cùng hết đồ nên đành sang bánh Beef Pizza. Ko hiểu tại vì bực nên mất ngon hay thế nào chứ mình thấy pizza thiếu vị đậm đà, nhạt. Nh được cái nhiều phô mai
Thực sự cảm thấy bỏ tiền ra ăn 1 bữa ăn mà toàn ăn bực vào mình .Sinh nhật mất vui
P.s : vì mình bức xúc nên có chụp lại bạn nhân viên. Nk nghĩ lại cũng ko nên đưa ảnh ng lạ lên mạng xh như thế nên mình đã xóa. Còn ngày tết mình cũng thông cảm thôi. Nhưng lúc mình vào quán không đông, tầm 3 , 4 bàn ăn , phục vụ châm thì thông cảm đc chứ phục vụ chậm lại còn thái độ với khách thì không.
P/s 2: Phía bên nhân viên và quản lý đã tiếp nhận phản hồi của mình . Nên mình quyết định đóng cmt ở đây để kết thúc mọi tranh cãi ko đáng có. xem tiếp
Mọi người ơi cho mình xin ít đánh giá về món ramen ở 26b Lý Thái Tổ( Hà Nội) với. Mình ăn thấy khá tệ. Thịt ko cho gia vị hấp rồi nướng sao á ăn ko có tí vị gì.Nước sốt khá nhạt Đc cái sợi mì tạm chấp nhận .Gọi combo đầy đủ 5 món giá 150k+ đĩa thịt nướng 30k.
Đánh giá chung 3/10
Ps: Đc cái quán ở trên phố nên có chút view đẹp nên mới thêm điểm 2/10. Còn lại đồ ăn 1/10. Nói chung là không có lần 2 quay lại! xem tiếp
Mình đang muốn tìm dịch vụ sinh viên hướng dẫn viên du lịch bên Trug Quốc, địa giới Lệ Giang, có bạn nào biết không giới thiệu mình với. xem tiếp
[GÓC PHỤ THU]
Các bạn cho mình hỏi về vấn đề phụ thu. Mình thì ko ý kiến gì về việc phụ thu ngày tết cả, việc đó là đương nhiên. Thường thì người ta phụ thu 10% - 20% tổng bill, nhưng khi mình đi ăn ở một tiệm trên q5, lúc tính tiền mới biết phụ thu theo món ăn. Có nghĩa là gọi 1 món sẽ phụ thu 15k, mình với con bạn mình hai đứa gọi linh tinh món chỉ 312k thôi nhưng tính cả phụ thu nữa là 417k, hơn 100k tiền phụ thu nên hai đứa cũng hơi hoảng Vậy các bác cho em hỏi phụ thu tết như vậy có hợp lý ko ? và quán nào ngon với phụ thu hợp lý ở HCM mở cửa xuyên tết để em với bạn em chén hết hai ngày còn lại rồi đi làm luôn xem tiếp
# Búnbêbê
Công nhận bạn gái nào trên hội rv quán bún bề bề số1 Tống Duy Tân quá chuẩn
3 ngày Tết đến chơi nhà nào cũng nem với bánh trưng ,ngấy tận cổ. Thèm 1 vị j chua chua cay cay 1 tý. Đọc dc rv của bạn gái nào trên hội mình cũng quyết định thử nghiệm.
Quán vỉa hè nhưng dc cái sạch sẽ
Vào gọi 1 bát đặc biệt nhất xem thế nào
Đầu tiên là nc dùng, đảm bảo các bạn chưa ăn ở đâu có vị kiểu này, ngọt ngọt lạ lạ. Ko phải kiểu bún hải sản,ko phải kiểu bún riêu. Nói chung hơi khó tả nhưng mà ngon.
Bát đặc biệt nên cũng đặc biệt,bề bề rán qua nên ăn thịt chắc, tôm thì ngon tuyệt,
Riêng món chả bề bề ăn mấy miếng mới nhớ lại phải gọi thêm.
Nói chung là mình rất thích,sẽ quay lại đây ăn nữa. Lần đầu tiên ăn 2 bát liền 1 lúc.1 bát bún và 1 bát bánh đa đỏ ...kakakaa
Hơi tiếc là hôm nay ko có rau ngót.thấy bảo ăn cùng rau ngót sẽ ngon hơn. xem tiếp
Giải ngấy ngày Tết khỏi bánh chưng, thịt gà với bát bún ốc chua chua, ngọt ngọt
Đây là quán bún ốc ruột của tụi mình. Lần nào mà thèm bún ốc cũng ra đây ăn cho bằng được. Kể cả Tết hay ngày thường thì giá bún ốc vẫn như thế ) không tăng lên mà cũng không làm điêu đi.
Ưng nhất chắc là nước dùng. Vị chua chua, ngọt làm mình phải húp cho khỏi thấy phí
Ốc được làm sạch sẽ, ngon và giòn. Ăn xong một bát là đủ no bụng, khởi đầu ngày mới khí thế
Bún ốc cô Huệ - 43 Nguyễn Siêu (một cs khác là 157 Kim Ngưu)
40k xem tiếp
#mộc châu
Giữa tháng 2 này gia đình e có đi mộc châu.Bác nào đã đi mộc châu cho e xin ít kinh nghiệm về lịch trình tham quan các địa điểm,món ăn...Đã có bác nào ở Fairy house mộc châu chưa ạ?cho e xin ít review nơi ở này ạ.Em cám ơn ạ xem tiếp
- Bạn nên sử dụng thẻ tín dụng của các ngân hàng có phí chuyển đổi ngoại tệ thấp như ACB, Techcombank, BIDV. Mức phí tầm 1-2.5% cho tổng giao dịch. Còn lại các ngân hàng khác đa số là 4%.
- Khi shopping bạn nhớ hỏi cashier về tax refund nhé. 1 số của hàng như Innisfree, Laneige, The Face Shop . . . Sẽ hoàn thuế trực tiếp trên hóa đơn ngay tại cửa hàng. Bạn nhớ luôn luôn mang theo passport khi mua sắm để được hoàn thuế nhé.
- Còn lại đa số là hoàn tại sân bay, nhớ xin tax refund form kèm hóa đơn để được hoàn thuế nhé. Quy trình hoàn thuế tại sân bay như sau:
+ B1: ra tới sân bay, đi thẳng lại quầy check in J hoặc D. Tại đây có các máy customs check kiosk để làm thủ tục hoàn thuế rất đơn giản. Chỉ cần scan passport và quét các hóa đơn hoàn thuế, sau đó bấm finish là xong.
+ B2: sau khi làm thủ tục tại các kiosk, tiến hàng check in hành lý tại quầy làm thủ tục của các hãng máy bay, sau đó vào soi chiếu an ninh và làm thủ tục xuất cảnh.
+ B3: sau khi xong thủ tục xuất cảnh, tại Terminal 1, đi đến Gate 27, đi thẳng thang cuốn lên lầu 4, ở đây có các máy refund thuế, tiếp tục quét passport và chọn hình thức hoàn thuế là nhận tiền mặt hoặc qua thẻ tín dụng. Thế là xong. Rất đơn giản. xem tiếp
P/s: một vài comment vào bênh: nhận 2 ko ai nhận là đúng rồi vì ko có lãi, rồi là kêu mình khôn mình đòi hơn còn nhà hàng nhận 2 là chịu thiệt ))) thôi các bạn nghĩ thế thì dẹp quán đi cho nhanh. Có bạn đặt trước cả mấy ngày cũng vẫn ko đc thì mình ko thể hiểu nổi các bạn Phan và 1 vài bạn khác nghĩ cái gì luônnnn. Đấy là cái trò muốn ăn nhiều nhất mà muốn bỏ ra ít nhất đấy nhưng nó lộ liễu và quá mức ko thể chấp nhận được. xem tiếp
<Lần đầu review>
Ngày tết toàn bánh chưng với thịt gà. Sau bao ngay cho doi quán bún riêu cua ưng nhất đã mở hàng. Quán ngay đầu ngõ nhà ny mình
Giá cả thì khá là rẻ. Ngày lễ tết cũng như ngày thường. Giá từ 15-30k/bát
Bác chủ quán khá là thoải mái và dễ tính
Cảm nhận đồ ăn thì mình thấy nước dùng khá ngon không chua quá cũng không ngọt quá đặc biệt là thịt bò bác cho rất nhiều. Riêu với ốc cũng rất ngon. Còn có cả rau cần nữa ))
Hình như bác ý còn có cả bún cá. Dành cho bạn nào thích ăn bún cá nhé
Quán bàn từ 7h sáng đến tầm 12h trưa là hết sạch
Các ace nào muốn thay đổi khẩu vị sau dịp tết thì hãy ghé chân qua nhé )
Đ/c: Đầu ngõ 773 Giải Phóng. Đối điện Nguyễn Văn Trỗi xem tiếp
<Góc Khen>
Địa chỉ: 43 hàng Buồm (đầu Tạ Hiện) Gần đền Bạch Mã
Sau bao ngày chỉ có bánh chưng và thịt mỡ nay mới rảnh đi các chùa ở Hà Nội và review các quán ăn thay đổi khẩu vị. Quán này mình cũng khá chai mặt rồi. Ngày thường quán bán bún chả với nộm cổ gà bánh bột lọc (nghe đâu cũng hơn 30 năm) tết bán bún cá với bánh đa cá.
Cảm nhận đầu tiên là giá cả rẻ hơn so với bình quân có 30-40K/bát đầy cá.
Cảm nhận về nhà hàng: Phố cổ nên ngồi vỉa hè nhé, sạch sẽ chỗ ngồi cao ráo.
Về cảm nhận đồ ăn: Nước dùng rất vừa và mềm nước mặc dù mình ăn bánh đa nhưng không hề cứng. Bánh đa mềm, dai. Cá rô rán độ giòn vừa phải không cứng ngấm nước dùng thì rất thơm và không có mùi tanh. Rau nhúng gồm có rau cần và cải ngọt. Thêm một chút cà chua hành trần là đánh tan được dư vị mấy ngày tết ăn thịt thà.
Quán bán từ sáng đến 8h tối.
Các cụ các mợ cho thêm vào địa điểm ghé chân. xem tiếp
Cả nhà cho em hỏi mùng 4 tết đã có hàng bún chả nào mở chưa nhỉ. Ai biết cho em xin ít địa chỉ nhé. Tks mng xem tiếp

hê lu cả nhà, tình hình là sau tết m muốn đi hạ long ngắm cảnh chút, k hiểu thời tiết dạo này thế nào. Minhf nên làm gì ăn gì và chơi ở đâu ở Hạ Long ah. Mình cám ơn mọi ng nhiều!!! xem tiếp
Em biết khi em ngồi viết, các Bác các Chú các Cô các Anh các Chị ngồi đọc những dòng này mỗi người sẽ có một góc nhìn một ý kiến khác nhau những hay tiếp nhận những chia sẻ này của em theo hướng tích cực nha! Em xin phép ngưng luyên thuyên ở đây để đi ngủ, chuẩn bị sức khoẻ mai lại có thể niềm nở phục vụ các Thượng Đế của em đi du Xuân nhé! Cảm ơn ạ! *cúi gập người một góc 45 độ* xem tiếp

Khai xuân với món bún ốc phủ Tây Hồ trứ danh đã thất truyền từ lâu.
----
Và nó thất truyền thật!
----
Đây là bát bún ốc tệ nhất trong mấy năm nay mình được ăn, một bát bún 60k vào ngày mùng 3 Tết thì sẽ không phải là đắt nếu như không:
- Nhạt nhẽo của nước dùng.
Chỉ cần nước dùng fail là món này fail luôn nên mình sẽ không nhận xét tiếp về các thành phần còn lại, mặc dù cũng chỉ có đậu và ốc mà không có thêm topping gì.
----
Thực sự hôm trước có bạn ca ngợi bún ốc phủ Tây Hồ lắm nên hôm nay mình mới thử, ban đầu đi tìm quán thì gian nan, vì bây giờ ở phủ la liệt hàng bún ốc, không thể tìm được quán nào là quán ngon thật sự nếu không phải là người đã từng ăn...
Và sau một quá trình vận dụng sự thông minh và nhanh trí, lại đầy kinh nghiệm của mình, mình đã chọn... bừa một quán rất đông, và... lần này cô không thương nữa.
----
Bún ốc thật ra là một món khá khó kiếm quán ngon nhé, mình đã ăn qua tất cả các quán ở làng Khương Thượng, như cô Lan, bà Lương, trong ngõ.... nhưng có đúng quán bà Lương là mình thấy ok, dù nhiều người chê, vì mình lại thích cái nước chua loét của nó, đã chua là phải chua hẳn, đã ngọt là phải ngọt hẳn, mình không thích nó lờ lợ, nhàn nhạt, cay thì thôi )
----
Địa chỉ: 1 trong 64 quán bún ốc ở phủ Tây Hồ xem tiếp
[Góc chê]
Vì chỉ mê mỳ vằn thắn nên mấy ngày tết lượn quanh phố tìm quán cho đỡ thèm vì các quán mình hay ăn hầu như đóng cửa tết nên đag lượn phố huế thấy quán này nên ghé vào quên địa chỉ rùi, ngay gần chợ hôm bên tay trái trên mặt đường phố huế Quán nhìn k sạch sẽ cho lắm, bát bê ra rửa chưa kĩ thức ăn cũ đóng lại ở bát, cả bát sủi được 6 miếng bé tí vớt đc trên cái thìa như ảnh lun E nhìn bát ớn k nuốt được chưa kể vớt còn có lẫn vỏ trứng còn sót lại Bát mỳ thì sạch sẽ hơn nên húp nc mặn thật sự, e ăn miếng sủi ở bát mi thi hơi có mùi Tệ thật sự cho vc mở màn bát mì vằn thắn ăn đầu năm Giá 50k k quá đắt cho bát mì ngày tết nhưng mà bát sủi thì lèo tèo quá, và ăn k ngon tí nào Bác nào có biết quán mỳ vằn thắn nào mở tết ăn ngon k ạ e chỉ thích ăn mỳ vằn thắn, ăn tết toàn thịt bánh lẩu ngấy lắm rùi xem tiếp
Giữa cơn sốt bún riêu cua thì e lại thèm Canh bún cua
Bác nào biết địa chỉ nào mở vào ngày gần nhất ko ạ? xem tiếp
[Góc hỏi han]. Tình hình là 1 tháng nữa sinh nhật 1 tuổi con zai e mà e tìm mãi chưa tìm được nhà hàng tổ chức tiệc cho khoảng 30 người ạ. Nhà e có gần ngay Bay Buffet nhưng gia đình e toàn người lớn tuổi nên không thích buffet mà thích đặt bàn bình thường thôi ạ. Các bác tư vấn cho e địa điểm nào ăn ngon và chuyên đặt tiệc sinh nhậT với ạ. E cảm ơn nhiều ạ. E đính chính thêm là nhà e gần Bay Buffet Hoàng Ngân ạ. E muốn tìm nhà hàng quanh khu Cầu Giấy, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Trung Hoà Nhân Chính ạ xem tiếp
[ Pepperonis 13 Huỳnh Thúc Kháng]
Ngày Tết nên để đi ăn những bữa thế này có giá trị thực sự Mình hoàn toàn hài lòng mọi thứ
Nhân viên cực nhiệt tình, khách khá đông nên có nói là đợi đồ lâu, nhưng chỉ 10’ là đa full món
Đồ ăn thi mình gọi combo Family 345k, 2 người ăn k hết còn phải mang pizza về.
Sườn mềm, đậm vị, ăn không ngấy chút nào. Pizza số 6 cực ngon luôn ạ.
Trà đào trà quất thì chưa đc ok lắm , hơi nhạt so với khẩu vị của mình
Tết nên sẽ được tặng lì xì nhé. xem tiếp
Góc uống gì ngày tết
Hôm này M3 e có đi uống ở The Coffe House ( Văn Quán- Hà Đông)
Thấy full hết chỗ nên ngỡ tưởng tết đồ uống sẽ ko được như ngày thường
Nhưng đỉnh kaoo các bác ạ
Caramen Machiato thơm phức, béo ngậy giá size vừa cũng chỉ 65k
Matcha đá xay cũng khá oki nhưng có vẻ vẫn không bằng Highland 1 chút. 59k/ cốc
Tuy nhiên, ngày tết khá đông nhưng phục vụ good, đồ uống ra nhanh, hương vị và view tương đối đẹp
Mấy ngày tết thế này tìm được cửa hàng cũng khá chim ưng xem tiếp
Update lại thêm menu + combo cho các bác tham khảo. Hehe
Mọi người ai ăn thử mấy cái xiên này trong BIG C THĂNG LONG chưa.
Chỗ này hết tầm 110 120k gì đó.
Hai người ăn cũng kha khá đấy.
Cá nhân em thấy cái viên màu cam kia ngon. Nó là trứng cá hay sao ý em k nhớ. Ăn nó sần sật trong miệng hay phết.
Viên đen là túi , ăn bt k có gì đặc sắc.
Viên tròn trắng kia là tôm hùm gì gì ý. Cũng bình thường.
Còn 2 cái mẹt kia thì cái bên trên ăn thơm ngon hơn bên dưới. Cái dưới ăn cũng tàm tạm.
Rì viu hơi bựa tý, đi big C mấy lần định mua nhưg hnay mới ăn lần đầu. Nói chung cũng oke so với giá
Chấm điểm 8/10 xem tiếp
Gardenista Aeon Long Biên đấy các bạn ạ hoảng hốt khi thấy cốc là có thật.
Như bị lừa ấy các mẹ ạ !!! Bức xúc thực sự
Thời gian đợi : Ừ thì 30 PHÚT... ( okey cho như là tết đông)
Giá: phụ thu thêm 20k/cốc để giờ mk vs bạn mình pải bỏ nguyên.
- cốc đào xả của mk: 10% là nc đào hay trà đào j đó còn lại chắc pải 90% là nc lọc và đá ( uống nhạt tệch và k vị )
- cốc matcha latte của bạn mk thì: ỐI GIỜ ƠI THẠM HỌA... bột + nc lọc + đá = 1 hỗn hợp tởm lợm méo thể tả... nuốt ko nổi. ( chắc có 1% là sữa ). Chỉ có 1 từ là QUÁ TỆ
.
1 sao dành cho xem tiếp

Em dự định năm sau đến Thượng Hải ăn tết âm lịch. Vậy em nên xin visa vào tháng mấy ạ? Tầm tháng cuối tháng 11 là được rồi phải không ạ? Và cách đi tiết kiệm nhất về khoảng đi lại được không ạ? Vé ở thời điểm đấy giá chát quá nên e muốn hỏi thêm kinh nghiệm, e không sợ cực đâu vì đi như thế cũng vui.
Ảnh chống trôi cho vui xem tiếp
Nhóm mình có lịch trình đi Giang Nam giữa tháng 3 tới, dành 15 ngày đi Thượng Hải, Ô Trấn, Hàng Châu, Tô Châu, Châu Trang, Vụ Nguyên. Nhom' 3 nữ đã từng đi Trung Quốc, đi theo chủ trương cái j cần tiêu thì tiêu, nên tham quan thì k ngại, món đặc trưng vùng miền cần thưởng thức thì k bỏ qua. Ce có hứng thú join cùng tụi m nhé. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Chào tập thể Anh chị em trong Group đồ ăn ạ
Mình muốn hỏi một vấn đề nó không liên quan đến đồ ăn lắm là địa điểm hát Karaoke.
Có ai có thể review các quán karaoke quanh đoạn Linh Đàm hoặc gần đó được không ạ?
Chỗ đó cũng kha khá quán nhưng mà mình chưa thử ở đoạn đó nên không rành lắm, ngộ bước đại vào quán X nào đó đi ra hoá đơn mấy chục triệu thì cũng vấn đề phết
Mình cảm ơn. xem tiếp
Tổng thiệt hại hết 725k/6 người
Nhắc lại địa điểm: 30/263 lạch tray, hải phòng xem tiếp
REVIEW DU LỊCH TỰ TÚC - (5 ngày 4 đêm)
Thời gian gần đây khi nhắc đến du lịch, chắc chắn ai cũng sẽ nghĩ đến cái tên Malaysia và... xem tiếp
Cả nhà thử mochi của kfc chưa? Giá tiền vừa phải mà chất lượng ok ạ!!! xem tiếp
Các a c chia sẻ e cách đi du lịch Nha Trang từ HCM với ạ Ac có review gì hay địa điểm đáng để đi ở Nha Trang thì cmt chia sẻ e với nha

# xem tiếp
Mình dự định đi Phú Quốc vào tháng sau, các bạn giúp mình chia sẻ thông tin các dịch vụ tham quan các đảo, lặn ngắm san hô, câu mực, thuê xe máy giúp mình nha, cảm ơn mọi người! xem tiếp
Bún quán Anh Béo - 6 Lý Thường Kiệt
Tết nên không đòi hỏi cao. Ăn được các bác ạ.
Quán bán cả lẩu nhưng ngày Tết nên hơi chậm. Ăn bún đồ ra nhanh hơn.
Mình thấy có 2 bác Grab chờ mua đồ lâu lắm. Đến trước mà mình ăn xong vẫn chưa có đồ. Nên bạn nào book Grab Food đừng huỷ đơn, tội người ta lắm xem tiếp
E chỉ muốn tìm người cùng chí hướng!!!!!
Có ai thấy đồ nướng ở đây càng ngày càng chán k ạ. Hồi e học cấp 3 ăn đến phát nghiện luôn. Giờ thấy thất vọng vô cùng tận.
Tết nhất nên e k bàn về giá.
- Bò Nầm Nướng dốc Hàng Than.
- đĩa như hình 500k, 4 bia 100k, bắp cài dầm 20k, bơ 10k, xà lách 20k, trà đá 2 cốc 10k(up giá cho mọi ng tham khảo chứ e k bàn về giá nhé) xem tiếp
2. Chè Kim Cúc
Địa chỉ: Cuối ngõ đường Lê Quý Đôn ( gần chợ Bo )
Quán chè này mình ăn từ hồi bé tí, từ lúc quán còn kê một cái bàn bán ngay đầu ngõ. Đến mấy năm gần đây mới chuyển vào trong nhà, tịt trong cùng, nhưng từ đầu đường có thể thấy biển chữ chè Kim Cúc to đùng. Rất tiếc mình quên không nhớ chính xác địa chỉ đồng giá các loại chè chỉ 10.000d bán gồm chè huế, sữa chua mít, chè thái, chè bưởi,... Mình nhớ hàng này vì hồi xưa hay ăn và quán hay cho thêm dầu chuối rất thơm. Bây giờ chất lượng, vị mình ăn đã thấy giảm tuy nhiên mình vẫn thấy phù hợp với giá tiền 10.000d vì sạch sẽ, đầy đặn. Mùa đông mình nhớ không nhầm quán bán cả bánh rán mặn ( bánh rán thịt ) rất ngon ^^
Chấm điểm: 6/10 xem tiếp
[GÓC ĐẦU NĂM]
mình cũng chả muốn đầu năm mới mùng 2 đã nghiệp nhưng đi ăn mà như đi ăn xin làm cả nhà mình khó chịu thực sự
chuyện là tối mùng 2 Tết nhà mình có ra đường đổi gió lượn lờ 2-3 vòng phố cuối cùng cả nhà quyết định đáp vào Thai Express vì k còn chỗ nào ăn và nhà mình cũng khá thích ăn ở đây
nhưng mà chuyện bực mình từ lúc gửi xe cho tới lúc ăn thì không thể nào mà chịu nổi. nhà mình đi 4 người có 2 xe máy thôi nhưng vừa đáp vào chưa kịp nói gì có anh đứng dưới bảo là hết bàn rồi nhé. thôi thì hết nhà mình cũng quay xe đi vậy nhưng thấy khách vẫn lên cầu thang vào quán ầm ầm mẹ mình mới chạy lên xem thử thì rõ ràng là còn bàn? xong bố mình kiếm chỗ gửi xe mới hỏi anh trông xe là gửi ở đâu thì nhận lại là câu trả lời “anh ra sau gửi hộ em em ngại dắt” ok
bỏ qua câu chuyện để xe tiếp tục là lên tới nhà hàng, nhà mình được xếp ngồi vào bàn đợi ngay cạnh một cái cột rất to, nhà mình thì toàn người to béo nhưng ngồi sau cái cột thì chả thấy người đâu lun. có vẻ vì thế nên gọi các bạn nhân viên cứ lặng thing vờ như không thấy. mẹ mình đứng hẳn lên gọi 5 lần 7 lượt đều chỉ nhận lại “vâng chờ em một tí/một lát/một chút” ok thông cảm Tết nhất nhà mình chờ nhưng các bạn thay vì nhận order của khách thì lại 3-4 người cùng đi dọn 1 bàn trống chả hiểu để làm gì. vào ngồi mãi mới order xong thì 5p sau bạn nhân viên quay lại báo hết một số món trong khi nhà mình order có 5-6 món. nhà mình ok thông cảm đổi và tiếp tục chờ đợi. chốt order nhà mình có 6 món, 1 bia và 2 nước suối nhưng chờ 30p chỉ có độc 1 đĩa gỏi miến mang ra. có vẻ món này làm nhanh nhất vì bàn nào xung quanh mình gọi
món này cũng chỉ có 1 đĩa này trên bàn. mình có gọi cả soup và nước như trên nhưng mãi không thấy đâu. mẹ mình có giục nước vì làm sao ăn khi không có nước được mà nước nhà mình gọi còn là đóng chai chỉ mở tủ và lấy thôi đấy chứ có cần pha chế gì đâu. gọi và vẫn chỉ nhận lại điệp khúc một lát/một tí/một chút. rồi xuất hiện một anh sơ mi đen có vẻ là quản lý, mẹ mình mới gọi hỏi tiếp là check nước cho bàn mình thì anh í thậm chí không thèm liếc lấy một cái rồi quay đi. như nói ở trên nhà mình 4 người nhưng bạn nhân viên mang ra 3 cái cốc (?) mình xin thêm 1c cốc nữa nhưng đến khi thanh toán vẫn không biết là cốc mà mình xin được nung xong chưa
bữa ăn cứ chờ 30p mới lên được 1 món, nhà mình cứ ăn rồi lại chờ ăn rồi lại chờ cho đến khi gần 2 tiếng đồng hồ mà nhà mình vẫn chỉ vỏn vẹn một phần gỏi miến, một phần sandwich chả tôm vừa ăn vừa mút đũa nhìn nhau. cuối cùng đĩa thứ 3 cũng được mang lên và wow rau xào bố mình ăn như bị bỏ đói dị nhưng cũng không nuốt nổi đĩa rau xào vì còn sống cơ.
mẹ mình bực quá gọi thanh toán đi về thì nhà mình vừa đứng lên các bạn í dọn bàn xoẹt một cái như chưa hề có cuộc chia ly lun
biết là đi ăn ngày Tết giá cao và nhà hàng ok nhà mình chấp nhận nhưng 476k mà service chán không chịu nổi. nhà mình vốn thuộc loại dễ tính vừa ăn vừa bấm đt mà còn không chờ nổi
trước nhà mình hay ăn ở vincom bà triệu hôm nay mới lượn lờ qua đây mà không ngờ luôn
edit: nhà mình ăn ở Thai Express Đinh Tiên Hoàng ngay gần hàm cá mập nha, thường ăn ở Vincom chưa bao giờ bị ức chế như này luôn xem tiếp
Nhóm mình gồm 5 người đến nhà hàng từ 8h đến 10h mà số lần lên thịt chắc đến không nổi quá 01 bàn tay
Nhân viên thì ngáo ngơ, gọi cũng chẳng trả lời, bàn thì hỏng, đồ gì cũng kêu hết. Phản hồi thì vâng vâng xong lại hờ hững quay đi như chưa hề có cuộc chia ly
Mình có thể thông cảm cho mùng 02 đông nên đồ lên chậm nhưng thật sự nhìn cảnh bàn khác thịt lên đều đặn mà như bàn mình 45p đầu chỉ có thể ăn rau vs kim chi, à thậm chí còn chẳng có nổi bát với đũa để gắp (lầy quá nên bốc tay để ăn)
Dù sao thì cũng cảm ơn chú Học- dưới ảnh và anh bếp trưởng đã cố gắng giúp chúng mình dù có vẻ như không phải nhiệm vụ của mình
Edit: bữa ăn này 169k/ng mà đồ thì là của 129k/ng
Edit 2: quản lý sau khi nhận phàn nàn thì giảm cho mình 50% đồ uống- thật sự thì tiền nong không đáng nhưng chất lượng dịch vụ ntn thì cũng chẳng dám ăn tại Buk Buk nữa
Câu cuối cùng xin gửi đến tất cả các hệ thống nhà hàng: Nếu đã muốn mở vào dịp tết thì hãy cho khách hàng thấy được sự cố gắng của các bạn, còn không làm được thì làm ơn đừng mở!
Đầu năm đã khẩu nghiệp nên mong các bạn lượng thứ xem tiếp
Để hashtag vào đây để năm sau search lại share cho mọi người cảnh báo )))) xem tiếp
Dù biết là ngày Tết thì chất lượng phục vụ có giảm sút, nhưng mà thật sự thì nếu chất lượng phục vụ quá tệ.
Lão Ngư, 123 Điện Biên Phủ Hải Phòng. Về chất lượng đồ ăn thì mình khẳng định là ngon, mình ăn lẩu cá hồi với 1 bát tu hài dành cho 5 người. Bát tu hài thì tạm ổn, gia vị ok , còn lẩu cá hồi khá ngon, nước dùng ngon ( hơi chua ). Về chất lượng phục vụ thì cực kì thất vọng. Khi mình đến thì khá đông nên việc chờ lâu là không tránh khỏi, nhưng mà khi đi vào ngồi bàn thì phục vụ bê ra 1 đĩa cá ( mà hình như có nửa con cá ??) với 5 cái bát,5 đôi đũa rồi cho mình ngồi chờ 15p. Bát tu hài lên bàn mà cũng chả có đồ chấm, đồ uống kèm thì không hỏi chắc cũng chả mang ra. Còn cá hồi thì phi lê dở tệ, mình ăn mấy miếng cả mà nhả ra cả đĩa xương ? Gọi thêm rau thì mình đứng lên trả tiền vẫn chưa thấy đâu, nhân viên cũng chả biết bếp còn gì ? Xét đến tổng thể giá tiền cho 10 con tu hài là 400k, còn nửa con cá hồi có mấy miếng là 600k, thì thật sự là không đáng tiền.
Tóm lại là sau bữa ăn hơn 1tr thì bây giờ mình phải đi ăn cháo bên ngoài )
P.S : Bonus thêm cái ảnh miếng cá hồi được phi lê làm bằng chứng nhé xem tiếp
Review Phúc Long - Tết mở cửa phụ thu 20%
.
Trà sữa PL giốg hồng trà Paris gateaux xưa ( mấy năm gần đây đổi pha chế kiểu khác nên k ngon nữa )
Creamy hoa hồg ngon kem thơm vs ngon lém, có cânh hoa hồng, nc chua nhẹ ?
Trà đào hơi nhạt
Milk tea thơm , ngọt ( vị hơi hao hao trà sữa PL )
.
IPH Xuân Thuỷ
348k
Đã mở cửa xem tiếp
Mới mở ở Aeon
Quán đẹp, không gian đẹp, mát, trong nhà có ngoài trời có, thiết kế đẹp.
Mỗi tội đá xay hút k nổi vì tắc đá. Ăn thì lộm cộm trong miệng, hơi chán. Xoài thì hình như k có đá nên k sao. Đồ uống khác chưa có cơ hội thử.
Tết phụ thu 20k/ cốc. Review để chị e nào có qua thì đừng gọi đá xay cho khỏi thất vọng cho một cốc nước gần 70k xem tiếp
Review “Tầng trệt cosmo coffee” ở Khúc Hạo . Quá chán.
Nhà mình vào lúc 15h10. Mà chờ mòn mỏi 15h40 mới có đồ. Lúc vào quán ko đông lắm, tầng 1 thấy có 2 bàn ( mỗi bàn 2-3 khách đều đang uống rồi). Tầng 2 có 2 bàn.
Hỏi sao lâu thế thì nhân viên kêu quán e đang đông quá. Chờ mãi có khoai tây chiên thì phải gọi là khoai tây ngâm mỡ , mềm oặt ngấm đầy mỡ, kiểu sống sống trắng ởn í.
Đồ uống lên thì toàn cốc nhựa, trong khi bàn khác có cốc sứ và có cả nước lọc đi kèm nữa hay sao í. Nhà mình thì ngồi trơ trọi 30’ nóng phát điên
Nước ép cà rốt thì phải 80% là nước lọc nhạt toẹt. Chocolate iceblande có mỗi tí ti kem tươi. Giá cả cũng 50k-70k/ cốc còn k nhiều kèm tươi bằng highland nữa
Nói chung là 1 buổi cafe ngày tết mất hứng vcđ luôn! xem tiếp
Mấy ngày Tết thịt thà đẫy mồm cộng thêm thời tiết oi nóng. Kem dừa + nước = 80K ngắm hoàng hôn Hồ Tây thì còn gì bằng (IGC Coffee 47 Nguyễn Đình Thi) xem tiếp
[góc phân vân]
Em Gọi 5 nước 5 bánh hết 700k
So với mức giá khá cao thì e đánh giá đồ uống ở đây k ngon lắm: (5/10)
Có cốc classic cheese thì ngon
Còn bánh thì 7/10
Có vị cheese- trà xanh thì ok
Còn các vị khác k coa gì đặc biệt và nhất là bánh socola thì k ngon! xem tiếp