xem tiếp
Bay màu rồi các bạn, fan của phim kinh dị đừng trông chờ gì nữa xem tiếp
Cả ba nơi mình đều uống 1 vị là Lục trà sữa trân châu hoàng kim.
Lần đầu mình uống Koi thé là ở Singapore
- Vị: 10/10, pha chế vừa phải, trân châu hoàng kim ngon và dai. Nhân viên quầy nhiệt tình tư vấn.
- Phục vụ: 10/10, bên Sing phục vụ khá nhanh.
- Quán: hầu hết Koi thé bên Sing mình đi đều là takeout và không có chỗ ngồi nên k review được
.
Sau khi đi Sing về mình khá nghiện Koi thé nên mình đã đi uống liên tục trước đợt dịch covid. Mình đi ở cơ sở Royal City.
- Vị: 5/10, so với Sing thì Koi thé HN ở Royal city vị không bằng, trà sữa nhạt và đặc biệt là trân châu hoàng kim tất cả những lần mình uống đều cứng ngắc
- Phục vụ: 7/10, phục vụ mấy hôm mình đi khá thân thiện nhưng ghi order khá chậm và hay nhầm/quên. Thêm một điểm trừ là khá lâu mới có đồ.
- Quán: Chỗ ngồi sạch sẽ.
.
Ở Sài Gòn mình đi Koi thé ở 120 Pasteur, cửa hàng ngay góc phố khá lớn và đẹp.
- Vị: 9/10, trà sữa rất ngonnn nhưng trân châu hoàng kim vẫn không ngon bằng bên Sing. Tuy nhiên ngon hơn Hà Nội nhiều theo ý kiến cá nhân của mình.
- Phục vụ: 10/10 niềm nở, nhiệt tình tư vấn. Tốc độ phục vụ thì mình k rõ vì đi giữa trưa nên quán không đông.
- Quán: Đẹp, đặc biệt là có cốc Koi thé to bự trang trí để chụp ảnh tẹt ga.
.
Kết: Theo cảm nhận cá nhân thì Koi thé Sài Gòn ngon hơn nha các pạn ui xem tiếp
Nên xem US hay Yêu Nhầm Bạn Thân-Friend Zone đây mọi người??
phim nào đáng bỏ tiền ra xem hơn nhỉ? xem tiếp
có ai coi phim US rồi giải thích dùm khúc cuối. Tại sao cái con ở trên thật ra là cái con ở dưới mà sao nó lại có đc mọi ký ức của cái con ở trên và ngược lại?. =.= tks nhiều xem tiếp
Nếu bạn thừa tiền, rỗi thời gian muốn thưởng thức tuyệt phẩm điện ảnh trên màn ảnh rộng, đã giành rất nhiều giải thưởng thì nên đi xem. xem tiếp
Nếu có điều kiện, bạn nên xem thêm một số bộ phim khác, về công cuộc chống khủng bố của điện ảnh Ấn Độ: Điệp viên Tiger 1+2, Bóng ma Phantom, Commando,... để xem cách đặc nhiệm Ấn Độ trừng trị những tên khủng bố như thế nào. xem tiếp
Ai xem chị trợ lý của anh (happy ending) chưa ạ cho em xin review với. Em cảm ơn..... xem tiếp
Em hỏi có hơi ngu tí nhưng các bác ăn lẩu 99k thật sự không lo lắng tí nào về nguồn thịt ạ? Ba chỉ bò giá e mua là khoảng 180k-200k/kg, mua sỉ cứ cho khoảng 160k/kg đi thì nửa kg cx 80k r. Mà chưa kể tiền nước lẩu, mặt bằng, các món phụ kèm rồi còn nv các thứ các thứ,... ở đây có ai làm nhà hàng lẩu 99k rồi cho xin chút ý kiến với ạ.
P/s: e k mở hàng bán ạ, e mua thịt ở ngoài về làm lẩu nhà ăn e thấy giá 180-200k nên e băn khoăn về buffet 99k thôi ) e biết mua sll như nhà hàng thì giá rẻ hơn nhưng e k ngờ là khác biệt lớn đến thế E edit lại phần có liên quan về nhà hàng vì có ng bảo là cắn bẩn dù ở phần cmt cả đống ng chê chứ kp mình e nói nhưng thôi đọc cmt phản ánh thì vẫn đáng tin hơn chứ nhỉ, ngồi đoán tên dù đúng dù sai thì vẫn không bằng cmt phản ánh ng thật việc thật
Ản chống trôi cop mạng ạ xem tiếp
NƯỚC XOÀI ĐÀO SJORA CIRCLE K TÔ HIỆU HÀ ĐÔNG
Phải khẳng định thật ra nước này rất ngon, đợt giao thừa mình mua về uống cứ bị mê li vì vị xoài thơm với đào ngòn ngọt rất đã miệng. Nay thấy CK có offer hẳn cốc 1 lít thì đúng như vớ được vàng.
Mỗi tội vàng nổi ...
Mình uống ngay sau khi đóng hộp, và ôi thôi NHẠT NHẼO ĐẾN DỄ SỢ. Nó nhạt gần như nước đậu luôn, và thật sự mình không cảm nhận nổi 1 tý vị xoài hay đào nào cả. Truyền thống của CK là cho nhiều đá, ok mình hiểu. Nhưng ít ra nước cốt phải đủ đậm ngọt thì hẵng làm thế. Đến cả cốc sữa đậu nành 17k được PR "khéo" là ngon lắm cũng chỉ tàng tàng Fami pha loãng.
Cốc này mình mua 26k, và mình đang không hiểu sao mình không dùng tiền đấy ngồi cafe còn ngon hơn ...
Tựu chung lại, chiến dịch cốc 1 lít cũng chỉ là để lừa khách hàng và cái bài đăng PR kia thì đúng là nhảm nhí. Và mình thật sự khuyên các bạn không nên mua nước của CK trong lúc này. xem tiếp
Chợ mơ nó như thiên đường ăn uống luôn ý. Cho bác nào k chợ Mơ ở đâu thì nó ở Bạch Mai nhé, cổng ăn uống là ngay cạnh Highland Bạch Mai, các bác gửi xe ở trên xong đi xuống hầm, kb hầm ở đâu thì bảo trông xe ngta chỉ cho ngay đấy thôi. Xuống hầm thì hàng bún ngan ở ngay đầu tiên nhé. Gửi xe 5k xem tiếp
Lời thoại của phim văn minh ngay cả trong chết chóc.
Thấm tháp và muốn chạy lên ôm cả màn hình vì phim đỉnh quá. xem tiếp
6h kết thúc chuyến đi, về với Hà Nội này. Trên đây là tất cả các món ăn mình ăn trong 1 ngày ở HP, giá rẻ khỏi bàn nên tính ra lần này đi mỗi đứa hết 400k thui ))) xem tiếp
Mát tỉnh cả người bát chè khúc bạch thập cẩm chỉ bán tối
.
Quán cô chỉ bán tối thôi, cứ tầm 9h-9r là đông khách. Bọn mình có gọi hầu hết các topping của cô luôn ))). Khúc bạch mềm tan nhưng vị thơm ngậy chưa tới lắm, cô chỉ bán khúc bạch trắng sữa thui nhe. Thạch găng ở đây giòn giòn không giống các chỗ khác nhưng vẫn ngon và mát. Mix thêm với thạch đen, trân châu dừa, nha đam, long nhãn nữa nhe. À, nước đường của cô ngon lắm nhé, không ngọt gắt đâu, ngọt dịu của hương vị ngày xưa nên mình hay húp trọn cả bát luôn
.
Chè Gỗ: 9 Trần Phú, Q. Ba Đình, Hà Nội
25k-35k xem tiếp
P/S: bạn chủ quán đã liên hệ với mình để xin lỗi về việc để nội dung trên hoá đơn không hợp lý và có đề xuất tặng mình 20 thẻ giảm giá 10% áp dụng tại bất kỳ cơ sở nào. Bạn nào muốn đi ăn thì cứ liên hệ book chỗ, pass là bạn Vân Anh sẽ đc giảm 10% nhé xem tiếp
CHÁO TRAI 15K BÁN VỈA HÈ ĐỈNH KOUT CỦA LÒNG TUI
Nắng nóng vch luôn nhưng xin lỗi niềm đam mê với cháo mà lại còn phải ăn nóng vẫn không thể cản nổi em
Đóng họ đây đã vài năm, bạn mình bảo ăn từ thời còn bé tý cơ. Cô mới bán lại sau một thời gian nghỉ hơi lâu, quá thèm một bát cháo trai khi toàn ăn tạm khu BK mà không hợp.
Đánh giá:
Bát cháo có 15k thôi ạ )) cô đựng bát sâu lòng nên nhiều cực luôn, hai ba cái quẩy giòn không hề bị hôi, một thìa trai xào săn đầy ự luôn, cô múc rất xởi lởi, thêm một thìa hành tự phi rắc tý tiêu và ớt thì nó cứ gọi là mê lyyyy. Nếu bạn muốn bát topping chất lượng hơn nữa có thể thêm 5k ruốc, ăn tới miếng cuối cùng vẫn chưa hết các topping cơ
Nhận xét: thật sự bát này 15k chất lượng vch, cô bán hàng cũng cực vui tính, mỗi tội cô hôm bán hôm nghỉ hơi thất thường, hôm nào mát trời hết hàng rất sớm, có một vài cái ghế ngồi ở vỉa hè thôi nhưng khá sạch sẽ, cô cũng kiểu xởi lởi lắm múc đã tay topping. Ngoài ra buổi sáng cô có bán cả cháo thịt băm mộc nhĩ nữa cũng ngon lắm nhưng cô bán sớm mà lại nhanh hết hàng kbaoh có thể dậy sớm nổi
Địa chỉ: 319 Trần Khát Chân, Hà Nội
Giá: 15k cháo trai hoặc cháo thịt băm
Giờ bán : sáng: 6h-9h
chiều: 3h-6h
( tuỳ hôm hết sớm muộn ạ) xem tiếp
Một cú sốc sau thời gian lâu rồi mới quay lại
Bún chả Cửa Đông vẫn thấy nằm trong list bún chả lâu đời có tiếng ở Hà Nội mà nhỉ?
Hôm qua quay lại ăn, nước bún chả ở mức ổn, vừa phải nhưng không dậy vị tỏi lắm. Chả xương sông ăn cũng tạm, nhưng không dậy lên mùi vị gì cả
Chả miếng thì mình đc 2 miếng nạc còn lại toàn mỡ, mà mỡ cả tảng chứ không ba chỉ sợ hãi
Và cú chốt hạ gục phát cuối là 420 bún chả + 35k nước cho 7 cái miệng ăn. Tính ra là 60k/suất mà không đọng lại gì
Định quay lại xin lại nước bún chả về chiều uống dần cho đỡ tiếc tiền
Bún Chả - 41 Cửa Đông, Hoàn Kiếm xem tiếp
Sáng nay trót đi làm muộn nên tặc lưỡi tạt qua làm bát chè Thái. Chè Thái ăn cũng được nhưng mình vẫn cảm thấy không ngon bằng ở Hồ Đắc Di. Hôm nay trời mát nên cô chủ trông cũng vui tươi lắm. 20k cho một cuộc tình, kính cả hội !
75 Đội Cấn xem tiếp
(Review Nha Trang ăn gì?)
Đợt này nhiều người đi du lịch Nha Trang nên mình ngồi tổng hợp 1 xíu các món ăn có thể các bạn sẽ thích
FYI mình là người HN, đã sống ở Nha Trang 4 năm. Hồi đầu mới đi NT mình cũng nghĩ sẽ ăn hết cả thành phố này Nhưng cuối cùng là mình đã luôn đau đầu khi nghĩ đến việc đi ăn gì ở NT, nhất là buổi trưa ) Bạn bè vào NT luôn nhắn tin hỏi mình ăn gì mà mình nhiều khi cũng kbiet luôn Khẩu vị của mình cũng ko ưa đồ ngọt quá như ở NT. Nên là các quán mình suggest là n~ quán hợp với khẩu vị người Bắc hơn xíu nhé. Mình cũng ko phải đứa đi ăn nhiều nên các anh chị/ bạn ở NT có thể giúp mình bổ sung list các chỗ ăn ngon nhé.
1. Hải sản - Tất nhiên rồi )
Vì là tp biển, hải sản tươi nên thường các quán ít chế biến: luộc, hấp, nướng là chủ yếu. Có một số chỗ có xào tỏi, rang me, ... thì mọi ng lựa tuỳ sở thích nhé Một số loại hải sản nên thử này: tôm hùm, cá mú, cá ninja, cá bò da ráp, cá chim, ốc nhảy, sò mòng, sò lụa, hàu, tôm đất, nhum ... Thường các bạn đi du lịch hay ở Trần Phú nên mình xếp mấy quán theo thứ tự gần - xa nha. Xa thì cũng ko quá xa đâu vì NT bé tí xíu. Mà đừng nên nghe lời taxi, xích lô vào các quán hải sản nha vì họ chở mình vào được tips từ quán.
+ Ốc Xuân Anh - 9C Tháp Bà: ăn ổn, giá cũng ok, ngồi vỉa hè thui nhé.
+ Hải sản Thanh Sương, Tám Mẹo số 9 Trần Phú Vĩnh Nguyên. Gần cảng Cầu Đá mà đi Vinpearl ấy. Khu này rẻ, dân địa phương ăn nhìu lắm. Nhưng mùa du lịch nên xác định là đông nhé.
+ Nhà hàng Ngọc Trai 97 Ng Thi Minh Khai: ko gian rất ok
+ Nhà hàng Thuỳ Dương: chỗ này ở mặt biển luôn, giá hơi cao hơn mấy chỗ kia xíu nhưng ngồi lịch sự hơn, mà cũng đông lắm )
+ Hải sản Ngọc Phát - Hòn Rớ: ngon rẻ lắm mỗi tội hơi xa Bữa nhà mình 4 người ăn hết có 800k ) Lại còn đi đợt gần Tết quán lì xì cho 250k
+ Tom hùm thì nghe nói đi mấy đảo Bình Hưng, Bình Ba có nhà bè nuôi tôm ngon rẻ.
2. Ăn sáng
+ Bánh canh bún cá bà Thừa 55 Yersin: Hình như mới đổi qua 10A Phan Chu Trinh. Cũng mới ăn 1 lần buổi sáng sớm đông lắm chứ bt đi qua ko thấy mở Ăn cũng ok, chả cá ngon.
+ Bún bò O Thi: 42 Phan Chu Trinh
+ Bún bò góc ngã tư Hoàng Hoa Thám - Nguyễn Chánh khoảng số 15, 17 j đó: ăn cũng đc nhưng quán ni bán khách du lịch nên thấy hơi mắc )
+ Phở: Nếu ko quá thèm thì ko cần ăn đâu ) Phở vị Bắc nhé và giá thì 50+++/ tô nha.
Phở Hồng ngã ba Lê Thánh Tôn - Tô Hiến Thành
Phở Hà Thành - Lý Tự Trọng: đối diện trường Lý Tự Trọng, gần phở Lý Quốc Sư nhìn chếch sang phải ý.
+ Mỳ Quảng Thuỷ Cát: số 10 Trần Văn Ơn
+ Phở bò kho số 1: 10B Hàn Thuyên - ăn bánh mỳ ý dễ ăn hơn )
3. Ăn trưa:
+ Cơm tấm sườn que: địa chỉ mới 66 Lê Quý Đôn
+ Cơm gà Trâm Anh: 10 Bà Triệu, cơm gà nướng ngon, gà xé cũng oki nè
+ Dê: ăn trưa tối đều đc
Quán dê Rừng Xoài Nha Trang 310 Ng Tri Phương: nên thử dê hấp đá
Quán dê A Lý 52 Đống Đa
+ Quán ốc gần 80 Trần Phú, Vĩnh Nguyên: các loại ốc xào giá rẻ mà cô chỉ mở trưa thui
4. Ăn vặt
+ Bánh xèo hải sản: 84 Tô Hiến Thành
+ Bánh căn:
Bánh căn ở Tô Hiến Thành thì nổi vì cho miếng tôm mực siêu to khổng lồ. Tất nhin giá cũng mắc. Với kiểu quán đó hay bắt mỗi ng vào ăn đều gọi đồ, mà bánh dày bột ăn bị no quá đáng.
Bánh căn 107 đường 2/4: đông dân địa phương ăn lắm.
+ Bánh tráng trộn, cuốn Kim Sài Gòn: có mấy địa chỉ đó google nha
+ Gỏi khô bò ngã ba Hàn Thuyên - Hoàng Văn Thụ
+ Xiên que nướng: đường Đinh Tiên Hoàng
+ Trái cây dầm: 21 Tô Hiến Thành.
+ Sương sa hạt đác: Ngã 4 Bạch Đằng - Mạc Đĩnh Chi (bán sáng)
+ Chè chuối nướng
5. Ăn tối:
+ Xôi xéo vịt 141: 18 Nguyễn Trung Trực - vịt ở đây là vịt nướng rất ngon
+ Gà 170: 23 Lê Quý Đôn, ở đây có gà nướng, lẩu gà lá giang, lẩu gà lá é ngon
+ Bò né: Hẻm 19 Hùng Vương
+ Nem nướng Đặng Văn Quyên: 02-04 Phan Bội Châu Mỗi nem ăn đc thôi các món khác ko ngon.
+ Lẩu bò Bà Triệu: max rẻ
+ Mỳ hoành thánh vịt tiềm: 2 Hai Bà Trưng đối diện cổng chợ Đầm
+ Bún Riêu lốp xe mã vòng: số 1 đường Thái Nguyên
+ Lẩu nấm 62A Nguyễn Thị Minh Khai
+ Quán chay sen Thiền Tâm: khá xa nhưng mà khá ngon ) Không gian là đầm sen rất đẹp.
6. Các quán ngon nhưng ko được đặc sản lắm
+ Sushi: Kiwami 136 Bạch Đằng - cần đặt chỗ trc nhé
+ Pizza 4P: Có chỗ ngồi view biển khá ok.
+ Con gà Pháp: 1 Ngô Đức Kế, đồ Tây, có pizza ngon
Cũng khá dài dài rồi. Ai muốn ăn món gì khác cứ inbox mình nha. Nếu biết mình sẽ chỉ, kbiet mình sẽ đi hỏi cho nhá
xem tiếp
nhìn chung đay chỉ là một bài mình chia sẻ, nếu bạn nào ko thích thì có thể bỏ qua. hạn chế nói lời cay nghiệt nhé. xem tiếp
Tổng chi phí: 1tr200/người xem tiếp
mọi ng cho mình hỏi 3 phim này nên xem phim nào hay xem cả 3 lấy chi tiêu xem tiếp
Một review ngắn của mình về bộ phim cực hot vào tháng 3 này , Us Mong kn có thể xem và cố ý nhiệt tình

Nguồn & HD : heWHso79Xzc xem tiếp
Review US (Spoil chi tiết phim)
Phim US không đáng sợ như mong đợi. Phim có nội dung hơi hack não, nhạc phim oke, hình ảnh oke, diễn viên xuất sắc. Đoạn đầu hay, gay cấn và sợ, xem đến đoạn giữa thì nó gần như kiểu phim hành động. Tuy nhiên điều gây thất vọng nhất với mình là sự hù dọa của các nhân vật áo đỏ. Thực ra màn kinh dị nhất chính là xuất phát từ việc dọa nạt của bọn bản sao này với các nhân vật chính và mình cũng trông đợi chất kinh dị thể hiện rõ nhất qua đó. Mình cứ ngỡ bọn nó phải nguy hiểm và làm người ta kinh sợ lắm, nhưng nó chỉ cụt lủn:
- Thứ nhất, cái đứa con gái cười cười bản sao của con gái lớn nó đuổi nhau trong rừng, rồi bị đánh lạc hướng bởi ông hàng xóm, nó đâm ông í chết, và đến đoạn nó bị nhà da đen này đâm. Mình muốn ngoài 2 màn hù dọa đó thì muốn xem con này nó nguy hiểm như thế nào thêm, ý mình là hơi ít đất diễn cho con này, để xứng đáng với sự nguy hiểm của nó, đạo diễn nên cho nó xuất hiện nhiều và gây nhiều cái đáng sợ hơn. Điểm cộng là bộ mặt cười cười của nó từ đầu đến cuối phim rất chuẩn chất kinh dị.
-Thứ 2, cái thằng Pluto bản sao của đứa con trai thì nó cũng chỉ nguy hiểm lúc nó lừa thằng bé kia và nhảy vào lửa thôi. Còn những phân đoạn có thằng này cũng chả đáng sợ mấy.
- Còn bản sao của ông bố thì chết cmn luôn từ những đoạn đầu rồi=)) Vô dụng vãi=)
- Còn người mẹ thì khỏi nói rồi, nhưng cũng hack não khỏi nói luôn. Phần cuối tưởng HE thế nào hóa ra chi tiết này hack não quá í, nói đến đây mọi người tự cảm nhận chi tiết này nhé. huhu
- Những phân đoạn thừa thãi, làm loãng và nhạt phim chính là bọn zombie người bình thường nối tay nhau xong đến nhà da đen này gây nên cảnh hỗn chiến và đánh nhau, theo mình cho nó thêm vào cứ thừa thừa và không cần thiết, thay vào đó đạo diễn nên tập trung vào sự nham hiểm của các nhân vật áo đỏ bản sao kia hơn.
- Điểm trừ nữa là cái đáng sợ của phim tưởng là bản sao 4 người gia đình kia thôi, về sau hóa ra nó có bản sao ở tất cả mọi người, đây là chi tiết gây hụt hẫng vì độ kinh dị được thể hiện ở điều này bị giảm về âm vô cực
Ngoài tất cả những điểm trên thì US xứng đáng được 8/10. Phim thực sự là kinh dị vì nó ám ảnh mình đêm về sợ không ngủ được, nó ám ảnh kiểu siêu nhiên í :((( xem tiếp
(một buổi trải nghiệm tồi tệ tại bún chả hương liên (bún chả Obama)
-hôm này là lần đầu tiên thử ăn bún chả ở đây và cũng là lần cuối cùng
-vì mik mua mang về nên chưa xem chất lượng đc tại quán
-nhà mik gọi (3 lạng chả băm+7 lạng chả miếng+20 nem bt )mẹ mik rút tờ 500k ra nghĩ là đủ nhưng chú tính tiền nói 1 câu "tổng của chị 760k"trời ơi hết hồn ko thể nghĩ đc là nó có thể chát đến mức đấy
-về nhà mở ra thì úi dồi ôi mỡ chảy lênh láng
-nem thì nguội ngắt,em đang đói nên tiện tay bốc một miếng ăn thử thì whoa toàn là giá trong nem,nem thì bé tí
+Chốt lại nó không đáng tiền 1 tí nào hết xem tiếp
Tổng thiệt hại: 950k/người bao gồm cả nước, sau thuế phí các kiểu là khoảng 1090k xem tiếp
***Đây là link giải thích các chi tiết ẩn sâu, phần chìm của bộ phim dành cho những ai xem rồi nhé. Bạn nào chưa xem khuyến khích k nên đọc trước để tránh giảm đi sự tò mò: -de-gi-giai-ma/ xem tiếp
Có quá nhiều câu hỏi , quá nhiều thắc mắc vẫn chưa tìm đc lời giải , một bộ phim chứa nhiều ẩn ý ẩn dụ , xem và ngẫm để thấy rùng mình.
Một bộ phim khá dợt não với cái đoạn kết lật mặt 180° và lửng lơ , đặt một dấu hỏi lớn khi đứng dậy khỏi rạp .
Phim kể về gia đình Wilson trong một kỳ nghỉ hè đã gặp phải những "người nhân bản" giống hệt họ , ranh giới giữa cái thiện và ác , thật giả lẫn lộn đầy ngang trái , ai cũng có quyền đc sống , tội ác nguồn gốc vẫn do chính con người tạo ra.
Một bộ phim có chiều sâu rất sâu , ý nghĩa vượt xa tầm hiểu biết của mình . Và vì phim có quá nhiều câu hỏi chưa lời giải nên sẽ khiến khán giả cảm thấy vô lý và khó chịu.
Về phần kinh dị , thật sự mà nói thì các cảnh hù dọa khá ổn , giật mình , nổi da gà , rùng mình , nhưng ko tới mức phải la hét hay tè ra quần , mình hơi thất vọng về điều này vì mình muốn đc sợ , phim hồi hộp gây cấn và rất lôi cuốn , phim cũng lồng các đoạn gây cười khéo léo nhằm giảm bớt căng thẳng.
Âm nhạc , âm thanh , diễn xuất , mọi thứ đều rất tốt ko có gì chê.
Con người ai cũng có quyền đc sống , ai cũng có cái bóng của chính mình , có mặt sáng có mặt tối , được ước mơ và khao khát . Đây ko đơn thuần là một bộ phim .
Điểm cá nhân : 7đ xem tiếp
Highland thấy bảo có 3 vị phindi mới của hãng là :
Phindi hạnh nhân
Phindi choco
Phindi kem sữa
Trước tiên chắc không phải nói địa chỉ nữa đâu nhờ !!! Vì nó nằm phè khắp nơi , khắp chỗ rùi . Chỉ vào order là xong chị ong know know .
Thì ở đây mình đã uống trước hai vị Phindi choco và kem sữa , tối nay nhân dịp gió mát phè phè nên cũng xin là uống nốt anh Phindi hạnh nhân .
Hương vị của phindi choco : Là sự kết hợp của cafe xay của highland và socola , cái này uống khá ngon đậm đà và thơm .
Nhược điểm : Nếu bạn để lâu nó sẽ tan đá và nhạt đi đó , trừ khi uống nóng hoặc gọi ít đá thui nha .
Hương vị của phindi hạnh nhân ( Thực sự mình phải uống lại món này , vì hôm nay không hiểu bạn nv giao nhầm đồ hay cho thiếu đồ , chứ uống cafe sữa đá Highland như nào thì cái phindi hạnh nhân y hệt không khác tẹo gì luôn ý .
Hương vị của phindi kem sữa : Cái này đặc biệt ngon và hút khách hơn 2 anh kia ( ý kiến cá nhân ) và mình đọc feedback của HL thì nhiều người cũng ưa thích anh này . Món phindi kem sữa là kết hợp của vị đậm đà cafe xay phin của Highland + vị béo của kem . Nói chung uống ngon , khá lạ đó mọi người , nên thử nha !!!!
Nhược điểm : Uống lần thứ 2 là hơi ngấy vì có kem béo
Nói chung lại , các lần HL ra đồ uống mới , lần đầu tiên bản thân mình thấy cả 3 hương vị đều ngon , nhất là ai tín đồ của cafe xay như sữa đá hay đen đá là sẽ ưa dùng đó . Nhất là cái ông phindi choco xem tiếp
Hôm nay mình mới phát hiện kem Tràng Tiền có loại kem mới là kem matcha
Vỏ ngoài là 1 lớp giòn giòn vị trà xanh, đậm vị trà, trong vẫn là vị bơ sữa béo ngậy quen thuộc (như socola giòn)
10k/chiếc
Cũng đáng để ăn thử ạ.
Bây giờ kem que đều lên đồng giá 10k rồi. xem tiếp
xem tiếp
Review phim “stand by me - deok gu 2018”
Thường mình là người thích xem phim tình cảm yêu đương hơn là phim tình cảm gia đình, có khi còn né vì gia đình mình k hạnh phúc lắm. Nhưng nay may mắn sao chăngr tìm đc phim nào hay để xem nên thấy poster khá bắt mắt và giới thiệu phim khá hay và đọc đc cả những bình luận tích cực thì mình đã mạnh dạn bấm vào xem. Thì quả đúng là ngoài sự mong đợi, phim lôi cuốn hơn mình nghĩ, mình là một người có tật khá xấu là xem phim hay bấm tua, nhưng đây có lẽ là lần duy nhất mình không làm việc đó khi ngồi xem phim ở máy tính.
Phim kể về một cụ ông 70 tuổi, sống cùng 2 cháu nội 1 trai 1 gái. Sau khi con khi con trai ruột của ông mất thì không lâu sau con dâu của ông lấy tiền rồi bỏ trốn, dẫn đến sự hiểu lầm khá thú vị về gần cuối phim.
Ông cụ thì bị ung thư, không sống được lâu nữa nên muốn tìm lại cô con dâu mà ngày xưa chính ông đuổi đi để đưa 2 đứa cháu chô cô ấy nuôi. Và nếu không tìm được, ông sẽ phải gửi 2 đứa cháu cho 1 gia đình tốt bụng nào đó nhận nuôi.
Cận cuối phim có lẽ là khoảng thời gian mọi người xem đều dành ra để khóc, vì những tình tiết đan xen nhau logic mà k thể kìm đc nước mắt. Khi mà ông không còn đủ sức để nuôi 2 đứa cháu, không thể giúp deok hee phát triển như một đứa trẻ bình thường, và phải trọn một cách đau lòng nhất để 2 đứa trẻ có cuộc sống tốt hơn mà không phải chịu thêm 1 đám tang sắp tới 1 lần nữa.
Có lẽ mình review phim k có tâm cho lắm vì không muốn spoile có nhiều. Một bộ phim hay. Hi vọng các bạn sẽ có cảm xúc giống mình khi xem phim. xem tiếp

Các bác cho em hỏi ở HN có chỗ nào bán Bánh Bèo và Bánh Lọt Quảng Bình ko???
Đồ ăn ở QB gây thương nhớ thật sự. Vị bánh bèo thanh thanh, ăn ko bị ngấy, tiếng da heo kêu lách tách khi chan nước chấm vào. Tả mà đã nhễu nc miếng rồi huhuuu . Bánh lọt cuốn với rau + nộm thì ăn đã miệng, kể cả ăn bánh chấm suông cũng ngon, ko ngọt quá, ko ngấy
Em tìm đỏ mắt mà chưa thấy . Toàn bánh bèo huế giống bánh bột lọc ý , chứ ko fai bánh bèo Quảng Bình
( ảnh chụp ở đồng hới ) xem tiếp
Rảnh rỗi làm 1 lèo food tour Bún Phở Mỳ tàu nhanh HN. Chú thích ở từng ảnh xem tiếp
Nói tóm lại là 17k 1 cốc 1 lít như này thì mình thấy xứng đáng sáng làm thêm cái bánh bao thì no tới chiều xem tiếp
Giá: 30.000đ - 50.000đ xem tiếp
Sáng sớm nay ăn gì : Bún bò huế O hà
Địa chỉ ở 84 Đường võ chí công ( Xuân la ) - Tây Hồ - Hà Nội
Bún ở đây ăn đậm đà và topping siêu nhiều , đã thế còn to thì bát của mình ăn là 55K có bát 45k và 80k . Cái bát 80K có đuôi và gân bò giành cho ai ăn được mấy thứ đó . Còn đâu 55 đổ lại là : Bò viên , thịt bò , chả cua và tiết . Nước dùng ở đây ăn đậm đà , đúng vị của bún bò huế . Khác là vị cay của nó k nhiều , vì mn biết bún bò huế chuẩn vị nước dùng của nó đậm màu đỏ ăn cay lắm . Chắc ngta gia giảm cho nó hợp chủ yếu đám đông . Không gian của quán hơi bé và hnao đông quá cũng nóng . Còn đâu lác đác thì bt , ngồi ăn khó chịu 1 tẹo vì kê sát bàn . Tổng thế nói chung lại , về đồ ăn mình cho 8/10 , không gian 6/10 còn lại không ý kiến gì xem tiếp
No căng bụng! Hiếm khi ăn phở đêm thấy ngon. Vì khá kĩ tính về phở.Hôm nay phải viết bài review quán phở ở ngõ Thổ Quan này. Lâu rồi mới cảm nhận được vị nước phở thanh, ngọt và quan trọng lên vị phở bò. Sốt vang mềm ngon ăn k bị ngậy. Thịt tái mềm. Bánh phở k có j đặc biệt. Hiếm quán ở trong ngách mà đông đúc nthe. Chắc chắn sẽ quay lại những quán như thế này. Phở Hiếu- ngõ thổ quan xem tiếp
Hải Phòng 2n1đ

Trói em bằng bánh mì cay, penthouse trên Lạch Tray
Đi 2 ngày hơi cập rập, mình cảm giác luôn phải vội, đi 3-4 ngày thì hợp lý hơn các cậu ạ. Mục tiêu ăn 8-10 chỗ mà mới được 6 món đã hết thời lượng chương trình vì sức ăn yếu hic
VÉ TÀU: 77k, có thẻ sinh viên giảm 10k, mọi người mua vé online rồi ra ga tự in ở máy in vé nhé! Nên có mặt ở ga 20p trước giờ khởi hành để in vé và tìm toa tàu. Đây là lần đầu tiên đi tàu nên mình khá sốc với quả ghế tàu=))) Lúc đi chúng mình chọn toa 2, gần đầu tàu nên khá êm. Lúc về chúng mình chọn toa 3 tđn nào mà nó lại ở đuôi tàu=)) xóc lộn ruột đầu đập vào ghế như vinahouse. Và ghế cả 2 toa đều ngược với chiều chuyển động của tàu, cảm giác đi lùi choáng váng buồn nôn như thai nghén Đồ ăn trên tàu có bánh giò ngon nhưng dừa dầm thảm hoạ, mất cảm tình, chả giống dừa dầm ăn ở Hải Phòng tí gì.
Trong thành phố chúng mình bắt Grab và Be vì trời nắng, đi bộ 500 mét mồ hôi đã lênh láng hai háng, tuy nhiên gọi xe bằng app không phổ biến ở Hải Phòng nên chờ rất lâu mới có xe. Be gần như không có xe nào chạy, Grab thì cũng lác đác.
Chúng mình ở nhà nghỉ Tây Đại Dương trong ngõ 70 Lạch Tray, 300k/ đêm.

1. Bún cá cay Thắng Tồ - 47 Lạch Tray:
Tưởng cay mà lại không cay như tưởng Ăn mấy quán bún cá cay Hải Phòng ở Hà Nội còn cay hơn ý. Mặc dù nhiều topping nhưng mình thích mỗi dồi cá, mấy topping còn lại (da cá, bóng cá, lòng cá, chả cá) không ngon lắm.
Giá: 30k/ bát
Chấm điểm: 4/10

2. No 1986 Cafe - 33 Đinh Tiên Hoàng:
Quán cafe góp mặt trong mọi food tour Hải Phòng. Má ôi đẹp xỉu Quán to, nhiều không gian lồng xếp như mê cung. Thiết kế nội thất đỉnh thôi rồi, từng chi tiết từ decor đến bàn ghế đều rất tỉ mỉ và độc đáo. Điểm mình thích nhất ở quán là giếng trời và dàn cây cối. Mạnh dạn đoán vốn đầu tư quán 70 tỷ=))) Giá đồ uống khá cao nhưng tương xứng với không gian 70 tỷ. Mình gọi Latte và Cappuccino, cả hai đều nhiều đường quá mức nên ngọt đau cả đầu, phải đợi đá tan hết mới uống nổi Điểm cộng siêu to khổng lồ của quán là nhân viên cực kì chuyên nghiệp, phối hợp với nhau ăn ý đến mức nguyên tắc và trơn ru như bánh răng đồng hồ. Điều này chứng tỏ chủ quán rất tâm huyết và sắc bén, chú trọng đến từng chi tiết. Bạn nào làm kinh doanh dịch vụ nên đến quán vài lần để học hỏi kĩ năng quản lý và điều phối.
Giá: 65k/ cốc
Chấm điểm: 8/10

3. Bánh đa cua - 46 Lạch Tray
Quán vỉa hè nhỏ tí xíu nhưng khá đông. Nước dùng ngon cực kỳ nhưng mà bánh đa không tơi, cứ bết dính thành một khối bền vững mà mình dùng đũa chọt chọt kéo kéo mãi nó không rời ra Tuy bát nhỏ nhưng topping đầy đặn, có cả tôm, bề bề, chả lá lốt, chả cua, chả cá.
Giá: 30k/ bát
Chấm điểm: 8/10

4. Dừa dầm Cô Thuý - 124 Lạch Tray
Trước khi đi Hải Phòng mình đã mê dừa dầm nên hay ra Nghĩa Tân ăn. Nhưng mà dừa dầm ở Hải Phòng nó là một cái gì đó đ còn nằm trong phạm trù trái đất nữa rồi, khác hẳn dừa dầm ở Hà Nội các cậu ơi. Nó không ngọt gắt mà thanh mát, thơm thơm bùi bùi, ngon đỉnh, ngon cạn lời, ngon rớt nước mắt Cầm cốc dừa dầm lên mà nó thơm nứng mũi. Phải chi ở Hà Nội có chỗ bán dừa dầm đúng chuẩn Hải Phòng như thế này có phải tốt không, nhắc tới đã thèm :”(
Giá: 27k/ cốc
Chấm điểm: 10/10

5. Ốc Thuỷ Dương - ngõ 263 Lạch Tray
Biggest fail. Epic fail. Iconic fail.
Quán này nổi tiếng lắm luôn ấy nên mình chọn mặt gửi vàng. Quán sâu trong ngõ và đông ngạt thở. Bẩn kinh khủng!!! Dưới chân la liệt giấy ăn, nước ốc, hòa quyện vào nhau nhão nhoét, bết vào đế giày, lúc bước chân gót giày cứ dính dính. Mỗi bàn kê một cái sọt rác thì tốn kém bao nhiêu. Đây chưa phải điểm tệ nhất đâu. Thái độ nhân viên mới gọi là đỉnh cao, lồi lõm hơn đường đèo Tam Đảo luôn. Quy trình gọi món của quán là: Tìm bàn trống - chiếm chỗ - cho một đứa ở lại giữ chỗ - đứa khác ra đọc số bàn cho nhân viên - gọi món. Rõ lằng nhằng mà sao không nói ngay từ lúc khách mới vào, hoặc treo cái biển to oạch trước quán khách đỡ phải lóng ngóng. Bạn nam ghi hóa đơn (chắc kém mình vài tuổi) kêu mình vào tìm bàn rồi mới được gọi món. Mình í ới bảo hết chỗ rồi nhưng không nhân viên nào ra xếp bàn. Mình đợi một nhóm ăn xong để ngồi vào, mãi mới có một cô ra dọn rác trên bàn cho. Ra gọi món thì bạn nam kia lại mặt nặng mày nhẹ. Trước mình, bạn ấy cũng thái độ với chị khách khác, mà chị ấy quát lại cho im re. Mình sợ bị ăn đấm rụng mẹ ngô nên không dám ho he gì, chỉ gọi đĩa ốc bông sốt trứng muối và ốc mít xào dừa, mà bạn nam kia bảo mình “Còn gì gọi nốt đi, gọi một lần thôi rồi không được gọi thêm nữa”. Bạn này làm phục vụ hơi phí, đi thi Thách Thức Danh Hài đi=))))) Đang toại vị bàn 33 thì cô chủ vào kêu chuyển sang bàn 34 ngồi ghép với một nhóm khác. Lúc sau danh hài bê đĩa ốc vào hô to bàn 33 thì mình vẫy tay bảo cô chủ vừa chuyển chúng mình sang bàn 34, mình còn nhắc lại tên món đã gọi để xác nhận. Danh hài thả đĩa ốc lên bàn xong phang một câu: “Ngớ ngẩn!” ??:D?? Lời thoại độc đáo ấn tượng vl
Về chuyên môn, sốt trứng muối có lẽ nổi bật nhất, sốt dừa cũng ok nhưng đã ăn trứng muối mà chuyển sang sốt dừa sẽ thấy sốt dừa nhạt thếch. Vì sốt trứng muối mặn nên vừa ăn mình vừa tu nước ừng ực, và bi kịch xảy ra khi mình đứng dậy. Trứng mà đá cặp với nước thì các cậu biết tanh cỡ nào rồi đó. Và cái mùi vị tanh đó cứ đọng lại ở họng, mình uống thêm trà đá rồi mà vẫn không hết.
Bạn nào đam mê trứng muối nên thử món này, ngon mà lạ miệng, nhưng mà tu ít nước thôi. Và có lẽ nên chọn quán khác sạch sẽ thân thiện hơn.
Giá: 180k/ 2 đĩa ốc
Chấm điểm: 2/10

6. Bánh đúc tàu Cát Dài - 186H Hai Bà Trưng
Món này chắc chỉ có ở Hải Phòng. Nhìn ảnh thôi thì không tưởng tượng được vị như thế nào nên mình phải ăn bằng được=))) Bánh đúc núng nính náu mình dưới lớp topping bao gồm đu đủ, tôm rim, tóp mỡ mềm, và nước sốt chua ngọt cay. Cái ngon nhất chắc là tôm rim. Ai nhường cho bạn con tôm là người ấy yêu bạn vđ. Hơi sốc vị một xíu vì lạ nhưng mà ngon nhé!
Giá: 12k/ bát
Chấm điểm: 6/10

7. Bánh mì cay Bà Già - 57 Lê Lợi
Trồi ôi cái món đỉnh nhất cả food tour này!!! Mình xem kĩ review mấy quán bánh mì cay trên Foody nhưng xem ảnh thì Ông Cuông bánh mì cháy khô cứng, Đinh Tiên Hoàng nổi nhất nhưng pate có một tẹo. Bánh mì cay Bà Già thì giòn, nóng hổi, pate đầy ụ tận mép bánh. Pate ở đây đỉnh thế không biết, cứ thơm ngậy mà không béo kiểu ngập mỡ. Pate màu hồng chứ không đen, thâm sì như mấy quán bánh mì khác. Tương ớt ở đây pha kiểu chua chua lỏng lỏng, không ngọt và sệt như Chinsu quê mình=)) Ny mình khoái bánh ở đây lắm, ăn 6-7 cái rồi vẫn kêu muốn ăn nữa. Các bạn tưởng tượng đi, pate mềm béo thơm ngậy hòa quyện với vỏ bánh giòn rụm, chấm phá chút sốt cay cay. Bliss point!
Giá: 3k/ cái bánh
Chấm điểm: 11/10

8. Mats Coffee - Hồ Sen
Quán cạnh hồ nên view đỉnh miễn chê. Tầng 2 có cả không gian phòng kín máy lạnh và không gian ngoài trời, đều hướng ra hồ thơ mộng. Mình gọi sữa tươi trân châu đường đen và việt quất đá xay. Việt quất hơi nhạt nhưng sữa thì ngon phải biết, mình cứ sợ bị ngọt quá nhưng lại cực vừa vặn, mát lạnh, thơm mùi đường đen. Không gian đỉnh, nhân viên nhẹ nhàng nhiệt tình mà giá lại rẻ, thích quán này vãi
Giá: 30-50k
Chấm điểm: 8/10

Tổng thiệt hại mỗi người trên dưới 1tr thui mà vui lắm, phần nhờ trải nghiệm mới lạ và đồ ăn, phần vì kỉ niệm và tiếng cười mình và partner đã có cùng nhau. Mình nghĩ đi Hải Phòng rồi ai cũng ăn giống nhau không quán này thì quán khác, nhưng quan trọng không phải ăn gì mà ăn với ai và có những gì xảy ra trong chuyến đi. Thích nhất mỗi lúc đặt đít xuống ngồi ăn là hai đứa lai rai kể chuyện, hàn huyên từ chuyện bị chó cắn hồi bé đến solo xem mẹ ai nấu ăn ngon hơn xem tiếp
P/s: Mn có thể tìm trên GG Map là Văn phòng Luật sư Dân Quyền Phát, 101A3 Ngõ 128C - Đại La, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam thì quán xôi ở gần đó xem tiếp
Tóm lại, đây là 1 bộ phim đáng xem dành cho những người làm trong ngành Marketing, đặc biệt là các bạn Agency để học hỏi kinh nghiệm. Ngoài ra với những bạn đang trong mối quan hệ phức tạp, bộ phim muốn nhắn gửi 1 thông điệp :”Đừng vì yêu nhau mà làm đau kẻ khác.”
xem tiếp
Đặt cơm niêu Singapore qua grabfood với giá 65k một suất và cái kết hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ.
Nghĩ nó chán.
P/s: mình nhân viên ngân hàng, không bán hàng online, không cần câu view ạ. Nhà cũng không có ai kinh doanh thực phẩm trên HN nên không cạnh tranh. Mình cũng ít ăn hàng nên cũng không biết chuỗi này luôn (đọc cmt mới biết là khả nổi ạ). Nhận đc hàng như nào thì chụp và đăng lên như vậy. Thế ma nhiều bạn comment lạ ghia. Bảo mình cố tình tạo phốt cho quán.
Thôi thì 9 người 10 ý ạ. xem tiếp
[Góc chờ hơi lâu chút]
Bánh cuốn Bà Xuân 16 dốc Hoè Nhai
Một buổi sáng thức dậy, trước khi đi học hay đi làm bỗng muốn ăn 1 đĩa bánh cuốn cho đơn giản, nhanh gọn thì đây không phải địa chỉ lý tưởng cho lắm.
Đến quán lúc 7:40, 8:10 mới có bánh và 8:20 chính thức ăn xong. Chờ nửa tiếng cho 2 đĩa bánh cuốn như trên hình không hẳn khiến mình hài lòng lắm. Trước mình có 2 bố con chờ không nổi, phải bỏ cuộc đi về trong quán thì không đến 15 khách, còn trước mình chỉ có tầm 2-3 khách thôi mà chờ tận nửa tiếng thì nói thật là có hơi mất kiên nhẫn 1 chút. Cô phục vụ còn không nhận ra bàn mình đến trước, bảo mình chờ chú đến sau rồi mới đến lượt mình may mắn là chú ý nói giúp bàn mình đến trước nên được rút ngắn thời gian chờ. Không gian trong nhà khá nhỏ, mình ngồi ngoài vỉa hè hơi lồi lõm chút, được kê tạm vài tấm gỗ để dựng bàn cho khách ngồi.
- Điểm cộng: vỏ bánh mềm, nóng, không bị khô như phần lớn bánh cuốn mình từng ăn. Nhân thịt, mộc nhĩ tương đối thơm.
- Điểm trừ: vỏ bánh mềm nhưng dày, ăn dễ ngán. Nhân thịt hơi nhiều dầu.
Tổng thiệt hại cho 2 suất bánh cuốn, 1 đĩa chả, 1 trứng hấp như trên hình là 95k. Nếu mọi người có 1 buổi sáng thảnh thơi, có thể đến ngồi quán nước trong nhà để tán gẫu trong lúc chờ bánh. xem tiếp
MỘT TỐI HÈ ĐI LƯỢN RẤT " BÕ "
Tối cuối tuần rảnh nên mình cũng đi ăn loanh quanh như ai, nhưng ăn toàn chỗ quen và toàn chỗ ngon thật sự thui nên ngoi lên giới thiệu với các bác nè
Xiên nướng Ái Mộ- Long Biên: chân ái thịt xiên là đâyy ýyy 1 xiên to đùng đã mồm cực, nạc mỡ đan xen, tẩm ướp siêu siêu đỉnh í có bác nào như mình không đã ăn là ngoài ngon là phải to mới thích
16k/ xiên
Miến lươn- súp lươn Chân Cầm: hàng lươn nổi tiếng phố cổ mà giá lại siêu hợp lí, có 35k/ bát miến thoai, súp là 20k. Bthg thì mình sẽ auto miến trộn lươn vì nó ngon lắm luôn mà hnay ăn 2 xiên thịt xong no nên chỉ ăn bát súp nhẹ hihi.
20-50k
Chè khúc bạch- chè 4 mùa Hàng Cân: quán này lâu lắm rui í, hương vị kiểu chè truyền thống. Hnay mình có gọi chè thập cẩm, vị thì miễn bàn nhưng hơi ít loại, chỉ tầm 3-4 loại thui. Còn chè khúc bạch thì miếng khúc bạch béo múp míp siêu ngon, nước thì quá ngọt
15-30k xem tiếp
Mọi người thuộc teams Trà Xanh hay Táo Xanh ạ
Mình luôn luôn trà xanhh nhá
8k/1c - Aeon Mall xem tiếp
Cảm ơn mọi người đã đọc hết bài xem tiếp
[Góc tìm kiếm]
Mọi người ơi ai biết ở Hà Nội có quán nào bán súp lươn chuẩn vị Nghệ An không ạ
Em ăn ở Hà Nội nhiều quán lươn rồi nhưng chưa có quán nào chuẩn cay chuẩn vị như ở nhà ạ
*ảnh này là e ăn súp lươn ở Vinh quê em ạ* xem tiếp
Ps : Chắc mỗi ng 1 khẩu vị , e hỏng hợp quả này ròi xem tiếp
Ps: mỗi ng 1 sở thích nhé, t khen ngon người khác thấy ko ngon cũng bình thường thôi à. Bạn nào tò mò thì cứ thử nhé, bài review mang tính chất gợi ý thui xem tiếp
*GÓC TÌM KIẾM*
Mọi người ơi cho em hỏi là có ai biết địa chỉ nào ở Hà Nội bán "bánh bèo Nghệ An" (như dưới hình này) ngon không ạ?
Em ra đây học được gần 3 năm, có tìm kiếm nhiều lần mà vẫn thất bại, tìm được nơi bán thì lại không chuẩn vị ( vỏ bánh bị cứng, nước dùng k ngon,...)
Hà Nội rộng thế mà tìm đỏ mắt không thấy nơi bán món ăn quê hương ( đúng vị 70%) là cũng được rồi ạ huhu, hỏi bánh bèo thì mn toàn nhầm bánh bèo chén, bánh bèo lá
Nên em xin phép nhờ ad duyệt bài hộ em, mn ai biết chỗ thì chỉ em với, chứ em thèm quá huhu
Cảm ơn mn nhiều ạ xem tiếp