Một chiếc trải nghiệm bún cá đáng sợ nhất em từng có luôn các bá ạ
Được bữa thèm bún cá nên gạ chồng đi ăn. Search trên hội thấy có review quán ở Đông Tác đối diện Vincom PNT mà đi ra lại chả tìm thấy nên 2 vc đi lòng vòng ra Phương Mai và chọn ngay quán này, vì có lần buổi trưa đi qua em thấy cũng đông khách lắm. Bước vào quán thấy cũng sạch đẹp, sáng sủa. Đồ ăn ra nhanh, em có bế con nhỏ theo thì chị nhân viên cũng hỏi ngay “có cần lấy bát cho em bé không” và nhanh chóng đem ra cái bát con cả cái kéo.
Mọi thứ trong bát bún đều ở mức tạm được, măng ngâm cứ ngọt lợ lợ sao sao ấy, nhưng đang đói nên 2 vợ chồng vẫn vui vẻ mà hốc.
Lẽ ra bữa ăn sẽ kết thúc trong êm đẹp, cho đến khi em thấy có chuột!! Lạy chúa, 1 con chuột to vailon đang chạy lên cầu thang. Thôi thì đằng nào cũng ăn sắp hết rồi, coi như không nhìn thấy gì. Nhưng không, em nhầm! Quán không chỉ 1 con mà có đến cả đàn chuột, như kiểu nuôi chuột làm pet vậy. Chuột to chuột nhỡ chuột nhỏ chuột ông bà bố mẹ con cháu, chúng nó thi nhau chạy như trẩy hội. Lại còn chít chít ngay trên trần nhà. Lúc này chồng em cũng ăn xong rồi, em cũng cố ăn cho nhanh, trong đầu nghĩ chắc chuột nó đ dám mò ra khu khách ngồi ăn đâu, hốc cho cố ròii đi về, thì ditmeeeeeee từ đâu một con chuột nó phi qua cái bàn em ngồi @@ quệt cả vào cái ống đũa trên bàn. Ôi thôi em cũng chỉ kịp hét lên 2 chữ rồi vứt đũa đứng dậy bảo chồng đi về, mồm cố mím lại để không nôn mẹ nó ra ngay tại quán. 1 anh nhân viên quán đang ngồi ngay bàn sau cầm đt bấm bấm mà nghe thế cũng chả thấy ngẩng lên ngó xem khách làm sao. 2vc đi ra cửa còn thấy 1 đôi chuột đang lặng lẽ ngắm mình từ trên khe cửa, kiểu đang nháy nhau xem có nên nhảy con mẹ lên đầu 2 đứa khách kia cho vui không haha đm
Ra đến cửa chị nhân viên còn cười nói “lần sau đưa em bé quay lại nhé” mà đhs trong đầu em lại nghe ra thành “lần sau quay lại chị đãi các em món bún chuật nhé”
Ám ảnh vcc ạ, đến nỗi về nhà 2vc hôn môi nhau cái mà em cứ sợ từ mồm chồng lại có con chuột to đùng phi ra thì vailon xem tiếp
500 ae cho e hỏi có ai biết chỗ bán tôm hùm đất ngon k ạ cần 1 địa chỉ fb hoặc chỗ ăn có tâm xem tiếp
Mọi người đã có ai xài app klook chưa chỉ e cach sdụng vs ạ ? E tính đặc vé đi vinpearl nha trang mà k biêt cách sử dụng ? Vs lại vé ở ngoài là 800k 1ng mà sao trên klook rẻ tới 1 nửa chỉ co 435k vậy ạ??? xem tiếp
Mọi người cho mình xin 1 vài quán ăn ngon ở hội an với. Nghe nói cơm gà bà buội ngon lắm phải ko ạ. Với quần cafe nào có view đẹp ở hội an luôn
Lịch trình đi đà nẵng : hội an- cù lao chàm- bà nà là ok rồi đúg ko ạ xem tiếp

Xin chào mọi người, gần cuối tháng 3 mình có dự định đi tự túc 3 nơi là Hà Nội, Ninh Bình, Sapa và Hạ Long. Xin mọi người cho ít kinh nghiệm sắp xếp đi sao cho hợp lý và những recommend về homestay hay khách sạn đáng ở. Có thêm lịch trình tham quan các nơi thì càng tốt. Cảm ơn đã đọc hết :”> xem tiếp
Góc review bánh đa cua miến cua.
Chào các bạn các a các chị trong hội ạ. e chỉ đa số đọc là nhiều chứ cũng không review mấy nên lời lẽ hơi thô mong mng thông cảm ạ.
Từ cách đây bao năm r đã ăn bánh đa cua ở đây rồi. Sau 1 tgian bận bịu với lười đi nên hnay e mới quay lại đây. Đồ vẫn vậy nước dùng thơm ngọt của cua chứ kp mì chính đâu ạ. Bát đầy đặn ngon lắm ạ. Đặc biệt là hành phi ở đây là do bác chủ quán tự phi luôn nên thơm k như 1 số chỗ khác.
Bát đầy đủ có cả chả cá thịt bò giò là 35k
Địa chỉ là ở 20 phùng khắc khoan.
Quán mở từ t2-t7: từ 11h - 18h ạ.
Cám ơn ad đã duyệt bài ạ
Mình chỉnh thêm chút xíu ạ. Ở đó còn có bán nước chanh leo 15k 1 cốc chất lượng luôn ko pha nước lõng bõng như ở ngoài hàng nước khác đâu các bạn ạ. xem tiếp
[Góc bực mình]
Buffet nướng ở nhà hàng Gyu-Kaku
Trưa chủ nhật hôm qua tầm 12h hơn mình có đi ăn nướng ở nhà hàng Gyu-Kaku ở chi nhánh Mai Hắc Đế. Ban đầu đi vào nhìn thấy không gian quán nhỏ nhưng được bố trí khá giống phong cách Nhật, từng bàn có rèm, có cửa chặn như 1 quán ăn mini nhỏ của Nhật vậy, có tranh ảnh núi non hoa anh đào. Lời khen dành riêng cho sự cố gắng bố trí của nhà hàng
Menu ở đây có thịt gà, lợn và bò được tẩm ướp khá được nhưng theo mình thì chưa có gì quá khác biệt so với những nhà hàng nướng khác mình ăn. Có những món ăn khai vị như xúc xích, món ăn kèm như canh rong biển, cơm trộn ăn cũng khá được
Ngoài 2 điểm trên ra mình xin liệt kê những điểm vô cùng đáng chê sau
- Nhóm mình vào bàn ngồi, nhân viên order 1 lúc tầm hơn 5 phút sau các bạn bê đồ ăn ra. Bọn mình có gọi cả đồ ăn sống và chín, bước vào quán đã gần 12 rưỡi trưa rồi mà các bạn nhân viên chủ yếu là bê đồ sống trước và mang đồ chín ra sau
- Bát ăn không được xếp sẵn, nước chấm trong 1 bình màu trắng nhỏ, nhân viên không hề dặn khách bát để ở đâu, nước chấm ở đâu, cũng chả xếp ra, rót nước chấm ra cho khách. Bọn mình phải đứng dậy đi ra hỏi mới nói
- Nhân viên phục vụ cứ đứng gần bếp, nói chuyện khoe cơ bắp rất rôm rả mà không để ý đến khách gì hết hay thay vỉ nướng. Bọn mình gọi đến câu thứ 4 mới nghe và chạy ra. Bọn mình có đề xuất với nhân viên: "Chả nhẽ bây giờ cứ gọi các bạn ra là bọn mình phải hét lên à", bạn nhân viên nam có nói: "Chị chỉ cần vẫy tay là bọn em nhìn thấy sẽ chạy ra ngay ạ". Ok! Mình thực hiện đúng như vậy nhưng không một ai thèm nhìn thấy, vẫn cứ là phải hét lên trong vô vọng mới ra
- Đặc biệt là một bạn nữ gầy, hơi thấp, tóc mái, buộc tóc đuôi ngựa, bạn đứng đối diện hướng bàn với khách mà rõ ràng mình nhìn thấy bạn đó đã thấy mình vẫy đến gãy cả tay mà cứ bơ đẹp
- Càng về sau đồ order càng lâu, bạn mình ăn xong trước order kem trà xanh và có nói mình ăn xong muốn ăn luôn, nhân viên không hề đem ra, bọn mình gọi lần nữa thì lại bảo: "Mình không thấy các bạn nói dùng luôn, mang ra sợ kem bị chảy". Đến đĩa ba chỉ bò cuộn nấm kim châm mình gọi 2 lần mà đến lúc ăn xong rồi cũng chưa thấy đem ra
Lời giải thích của nhân viên cho việc đồ ra chậm là: " Các chị thông cảm hôm nay nhà hàng đông khách". Ô hay! Đâu phải mỗi nhà hàng các bạn đông khách, có nơi nhà hàng to hơn, rộng hơn mà họ phục vụ rất nhanh và chuyên nghiệp, việc bao biện như vậy là không thể chấp nhận được
Thật sự ăn ở nhà hàng Gyu-Kaku mình quá thất vọng và nản Trải nghiệm lần đầu ăn ở đây và mình cùng bạn mình sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa
xem tiếp
Alo tuần sau bố mẹ mình du lịch Quy Nhơn từ 20 - 24, mình muốn xin thông tin tour quy nhơn và phú yên trong ngày chất lượng và cả các quán ăn ngon nữa, bạn nào biết chỉ mình với nhé, mình cảm ơn nhiều xem tiếp
Em chuẩn bị đi ninh thuận e đi tự túc ạ
Bác nào cho em xin ít review đc ko?
Mà nghe nói ninh thuận chưa có sân bay nên mk phải bay vào nha trang rồi mới đi đc mng nhỉ? xem tiếp
Chốt hạ 800k/2 người theo style sang mồm chỉ ăn cua ghẹ to còn mọi người nếu ăn con nhỏ và ăn thêm ngao, ốc... đồ ăn vặt các thứ thì giá cũng vừa tầm thôi ạ xem tiếp
Trải nghiệm một mùa xuân Yên Tử rất khác
được tạo nên từ khát vọng của những người con đất Việt yêu quê hương tha thiết và luôn ước mong tạo ra một "di sản" thuần Việt để gìn giữ văn hóa dân tộc cho các thế hệ sau.
Hãy dành những ngày đầu năm 2019 để thưởng thức cảnh đẹp của nơi khai sinh Thiền Phái Trúc Lâm - Yên Tử và nuôi dưỡng thân tâm tại #Legacy_Yên_Tử với chương trình khuyến mãi trong tháng 2 này!
Giá Chỉ từ /đêm nghỉ tại Legacy Yên Tử + ăn sáng
call: 0983899260
xem tiếp
Thái Sơn hongkong ( tầng 1 ksan Army )
( góc chê )
Xin chào các bạn ! Hôm nay mình xin được chia sẻ trải nghiệm không tốt lắm về nhà hàng Thái Sơn!
Chả là hôm 8/3 mình và bạn mình kéo nhau đi ăn dimsum , mình có 2 địa điểm rất ưng là tim ho wan và crystal jade place , ban đầu định đặt ở tim ho wan nhưng hết bàn , nhà hàng marriot kia thì xa quá bạn mình k đi được, thế là mình chọn Thái Sơn vì nghĩ nhà hàng trong khách sạn nên chắc chất lượng cũng được đảm bảo chút..
Nhưng không không! Bọn mình đến lúc gần 7h , bước vào quán thì thất rất đẹp , decor bắt mắt , nhưng tuyệt nhiên không có 1 khách nào cả . Lúc này mình đã hơi băn khoăn rồi nhưng nghĩ chắc chưa đến giờ quán đông ..
Mình lần đầu đến nên có hỏi nhân viên là món nào “best seller” bên mình thì được em ấy tư vấn khoảng 4 5 loại há cảo và bánh bao , mình gọi hết theo e ý , thêm món chân gà tàu xì và mỳ xào thịt bò , nước sâm bổ lượng . Nước sâm bổ lượng khá ổn , vị lạ , nhưng chân gà lúc mang ra quá nhạt , chưa kể còn lạnh lạnh nữa . Các loại há cảo mang ra cứ bị dính vào nhau , vỏ bọc quá mỏng làm nhân rơi ra ngoài . Mỳ xào bò thì cũng nhạt , rất nhat ý . Mình có hỏi bạn mình thì cả 2 đều không cảm thấy một món nào ra hồn . Thanh toán thì tầm hơn 2tr thôi do mình có uống rựou , giá cả thig cũng hợp lý nhưng chất lượng đồ ăn k tương xứng lắm . Nếu bảo mình có quay lại ko thì chắc chắn ko , thà đi ăn dimsum minh kí giản dị còn ngon lành hơn ý hic xem tiếp
Em sắp đi Nha Trang được tặng voucher nghỉ dưỡng các bác cho em xin review qua các resort ổn ổn chút với.
xem tiếp
Một tác phẩm không có gì để phàn nàn với 3 từ "đến rạp ngay!" xem tiếp
Giá cả: 25k vừa phải không rẻ k đắt
Địa chỉ: Linh coffee 86A Hàng Mã
xem tiếp
Góc khen - Châteraisé + Quầy bánh Aeon mall
Sau bài review về Đà Nẵng - Hội An mấy hôm trước được các bạn ủng hộ, hôm nay mình sẽ share cho các tín đồ của SU KEM và thêm 1 loại bánh mới trong quầy bánh Aeon mall
Châteraisé: Quán mở thay thế chỗ của The twitter bean cf ngày trước.
Trong này bán cả cf, nước, không gian thoáng và đẹp.
Mình thử Su kem vị vani giá 40k.
Cảm nhận là bánh to gấp rưỡi Bread Papa, nhiều kem hơn, ngon hơn. Bên trong còn có lớp kem tươi nữa Kem thơm ngậy, ăn cả cái xog chả thấy ngấy )
Đánh giá: 9/10
Ở đây còn rất nhiều loại bánh kem bánh ngọt, giá hơi cao ) có tiền mình sẽ quay lại thử. Nhưng ai là tín đồ của su kem cũng thử xem sao
Quầy bánh Aeon mall có 1 loại bánh, ghi là Bánh Hàn Quốc, 8k/c. Mua 4c ăn hết luôn chả kịp chụp ảnh nên đành lấy ảnh trên mạng )
Bánh zònnn, bên trong là ruột mềm, nhiều vừng có vị ngọt nhẹ. Ngon lắm chả biết tả thế nào. Vì vào đây thấy ai cũng mua ít là 3-4c nên mua thử. Ai zè ngon thiệtttt )
Kính Hộiii! xem tiếp
[ Góc PR trá hình bị phốt]
Quán lẩu xiên que ( lẩu yum) 106 -Trần nhật duật!
trước đây khoảng 2 tháng có 1 bài review về quán này khen ngon đủ thứ thế là mình vs gấu đến đó ăn thử. Chị chủ đúng là xinh, đồ ăn xiên que như hình ko lẫn được. nhưng giá ghi trên menu lừa đảo đừng hỏi ghi 1 set viên cua mua 3 tặng 1 là 20k sau đó mình gọi 3 set và ra tính tiền là 20k 1 viên ( chứ ko phải 1 set 4 viên như menu ghi) hết gần 2 lít cho mấy viên chả bột lõng bõng, nước lẩu nhạt nhẽo , thịt và đồ ít thảm thương bữa ăn hôm đó hết nửa củ chỉ mỗi váng đậu ăn tạm. hôm qua mình lại thấy 1 bạn review cho quán này nên vào bình luận kết quả bị chặn luôn. chs lại chặn đấy. tính vớt thêm vài khách vào để chém gà ah.
các mem trong này nên cân nhắc kĩ trước khi đi ăn quán này nha. vừa đắt vừa ít lại ko ngon và ko đảm bảo vệ sinh. Và cân nhắc trước các bài PR trá hình như này.
Cảm ơn ad dã duyệt bài. xem tiếp
Chào cả nhà năm mới.
Tình hình là em muốn làm chuyến khai xuân đầu năm ở Trà Vinh. Nhà mình ai biết Trà Vinh có gì chơi chỉ em với ạ. Em cám ơn xem tiếp
Đợt vừa rồi nhóm mình mới đi được chuyến xuất ngoại đầu tiên. Chuyến đi kéo dài hơn 7 ngày và hết khoảng 8tr mỗi đứa. Mình muốn viết lại chi tiết lại chuyến đi,... xem tiếp
Mình là thành viên mới mong mọi người giúp đỡ ạ ^^
Chả là đợt trước đi Hàn Quốc rồi thích quá nên muốn đi lại và có xem qua điều lệ mới của việc xin visa Hàn là người có hộ khẩu TPHCM sẽ được xin visa 5 năm đơn giản và nhanh chóng, mình search trên google thì ra khá nhiều thủ tục khác nhau quá nười bảo vẫn chứng mính tài chính, người nói không, có người nói hồ sơ y như đợt đầu @@
Có ai xin lại visa Hàn 5 năm chưa cho mình xin thông tin hướng dẫn với ^^ Mình cảm ơn nhiều lắm ạ
_ Ask xem tiếp

Em sắp có chuyến đi quy Nhơn , muốn tìm chỗ cho thuê xe oto tự lái 4 chỗ tự động , ai biết chỉ em với ạ
. Ảnh ko liên quan chống trôi ạ xem tiếp

Xung quanh Sài Gòn trừ Đà Lạt và Vũng Tàu thì có chổ nào đi hay hay gói gọn trong 2 ngày tối t6 đi tối cn về k mọi người ?
Cảm ơn mọi người nhé. xem tiếp
(Góc xin địa điểm)
Thèm ăn món lẩu tok kèm theo Đặc Biệt là mấy viên lẩu phô mai như ở Simisi Chùa láng nhưng mà chs quán dạo này không còn bán nữa.
Ai biết chỗ nào cũng có món tương tự chỉ mình với,À phải có mấy viên phomai nhé vì mình thèm là thèm cái đấy. xem tiếp

Dịp tết này mình có chuyến đi Phú Yên từ mùng 2 tới mùng 4. Mình đi từ đồng tháp ra phú yên nhé!!!
Mình cũng đọc review từ các bạn nên cũng đi những chổ mn hay check in thoy.
- Ngày 1: mình đi bãi xép - nhà thờ mằng lăng - gành đá đĩa - cầu ông cọp
ở bãi xép tắm biển cực đã nhé nên các bạn sắp xếp lịch trình lại để đc tắm biển thả ga (giá vé vào cổng 20k/người). Cảnh biển ở đây thì ôi thoy đẹp lắm ạ. Chỉ hối tiếc là mình k đi vào tham quan gành đá đĩa vì lúc tới cũng xế chìu nên chỉ đi dạo biển bên ngoài thoy (giá vé vào gành đá đĩa 20k/người + gửi xe 10k). Cầu ông cọp thì đc chạy xe máy qua lại lun mỗi lượt đi về sẽ tốn 4k/người.
- Ngày 2: mình đi tháp nhạn - mũi đại lãnh - hải đăng - bãi môn
mũi đại lãnh là nơi đón mặt trời ló đầu tiên ở việt nam nên các bạn đi từ 4h30 sáng để di chuyển lên ngắm bình minh nhé. Mũi đại lãnh - hải đăng và bãi môn là chung 1 nơi lun nên các bạn mua vé vào tham quan hết 3 địa điểm lun (giá vé 20k/người + 5k gửi xe máy)
Chạy tít lên trên núi các bạn sẽ gặp các bè nổi trên biển view sống ảo thì khỏi bàn đẹp lắm ạ. Ở đây có thể gửi xe và mướn thuyền chở ra bè ăn hải sản lun nên khách du lịch ghé rất đông các bạn chạy xe máy nên chú ý cẩn thận.
Tiếp theo là món ăn, do đi 2 đứa nên tụi mình chỉ ăn những món nhẹ vì sợ ăn k hết, nhưng cũng ăn đc một số đặc sản như bánh đa, mắt cá ngừ, cháo lòng bánh hỏi, nem nướng.
Cuối cùng quan trọng k kém là nơi ngĩ. Mình ở Baka homestay nhé (Đ/c: A89, khu Hưng phú, p5, tp Tuy Hoà) chỗ này gần trung tâm tp ‭giá cực mềm lun, mình ở phòng 2 người dịp tết mà giá 250k/ngày. Đặc biệt chị chủ ở đây cực xịn và xì teen, lun hỏi thăm và giúp đỡ bọn mình, nơi ở thì rất sạch sẽ, còn có sân thượng sống ảo xinh phết. Các bạn có thể tự do nấu ăn ở đây lun nếu đi đông và mún mở party tại nhà hì hì.
Mọi chi tiết về chổ ở hãy liên hệ với chị Trang (sdt: 037 7160266 hoặc ‭038 6135135‬) mn sẽ đc tư vấn tận tình về xe đến hay lịch trình đi tham quan và các quán ăn ngon bổ rẻ tại đây xem tiếp
Cả nhà ơi, e chuẩn bị đi chùa Bái Đính
Ai coa kinh ngiệm về việc sắm lễ hướng dẫn giúp em với đc không ạ
Chuẩn bị mấy lễ, mấy ban chính, và lễ chay hay lễ mặn như nào ạ.
Em cám ơn cả nhà ạ xem tiếp
Mọi người cho mình xin review chỗ ở, ăn uống ở Thái Lan (Bangkok + Pattaya) với ạ.
Nếu có bạn nào làm tour này thì inb mình với.
Nhóm dự kiến: khoảng 10 người.
Thanks.
xem tiếp
Đà Nẵng - Thành phố thật sự đáng sống..
Không tắc đường và nhiều chỗ sống ảo ..Đi đâu cảm giác chụp ảnh cũng đẹp à. xem tiếp
Bổ sung: Ah tất nhiên chỉ đc lấy 1 lần duy nhất full đĩa, ăn hết rồi thôi, chứ k fai ăn hết xong lại vào lấy tiếp đâu ah xem tiếp
[ GÓC ĐÓI ĐẾN RẤT ĐÓI ]

Trần đời ai oán thật chưa bao giờ thấm thía câu miếng ăn là miếng nhục như hôm nay.Tám giờ tối bọn mình bước vào quán thì nồi lẩu gọi lúc 7 rưỡi mới lục bục sôi (bạn mình đến trước đã gọi đồ) .Sau khi mỗi đứa một gắp và bỏ nốt chỗ đồ trên bàn vào nồi, 10 phút sau nồi lẩu vẫn không có dấu hiệu sôi lại ,nhờ nhân viên ra kiểm tra thì bếp hết gas.Ok thay gas mới.Tiện thể bọn mình xin thêm đồ lần hai và 4 bát nước chấm mới .Đồ ra ..Ú oà ..5 khay thịt mỗi khay 4-5 dải thịt mỏng tang cho 7 con người trong cơn đói run rẩy.Bọn mình tính gọi cơm rang lên chống đói và được bạn nhân viên hứa hẹn cơm đang rang.Rồi.. ngồi uống pepsi cầm hơi trong khi chờ cơm rang xong và đồ mới thêm ra.Bực nhất là bọn mình xin đậu phụ và sau 45 phút chờ đợi cùng với vài lần nhắc nhẹ vẫn không thấy tăm hơi miếng đậu phụ nào.Bọn mình quyết định ra về vì có ngôi chờ thêm chắc cũng không được ăn thì nhìn lại menu có đồ tráng miệng.Với hy vọng mong manh là có chút gì đó cứu vớt lại bữa tối bực mình này nhưng không ) Cuộc sống mà! Bạn nhân viên tung tăng bê ra đĩa dưa hấu 5 miếng cho cả bàn.Cả bọn ngán ngẩm đứng lên về luôn.
Xuống thanh toán với cái bụng đói meo ,bọn mình có phản ánh rằng gọi cơm rang từ đầu bữa nhưng không lên ,đậu gọi mấy lần không thấy.Đỉnh điểm là bill ghi 5 đĩa đậu phụ ??? Mình rất tức giận hỏi lại bạn 5 là 5 đĩa hay 5 miếng đậu trong một đĩa thì nhận được câu trả lời đây là số lượng gọi đồ của cả mấy bàn xung quanh chứ không phải của riêng bàn mình ? Thật không thể tin nổi !Bill của mình là số lượng đồ gọi của mấy bàn xung quanh.
Quá chán và sẽ không bao giờ quay lại lần hai.
Cảm ơn ad đã đọc và mong ad duyệt bài ạ . xem tiếp
REVIEW CHUYẾN ĐI QUY NHƠN CỰC NGẦU.
PHƯƠNG TIỆN
Mình với gia đình về Quy Nhơn với chuyến bay Vietjet lúc 7h15 sáng mình đi khoảng 1h45 phút mới đến Quy Nhơn.
Book xe trước 1 tuần khi đi chơi để tiện đón về Khách Sạn và hôm sau đi Tour luôn.
Sân bay về nhớ ghé thăm Chùa Thiên Hưng đẹp vô hồn cực lạc lối về. Tháp Đôi - Ghềnh Ráng Tiên Sa - Mộ Hàm Mặc Tử trong TP Quy Nhơn nên để ngày hôm sau đi biển Kỳ Co - Hòn Khô rồi ghé Qua cho tiện.
NGHỈ NGƠI
Nhà mình đặt ở Khách sạn Hải Âu giá ngày thường từ 800k/đêm đến 1200k/đêm. Vào mùa Du Lịch giá khoảng 1500k/đêm đến 2000k/đêm.
Mình chia sẻ các bạn nên đặt phòng ở các khu vực trung tâm TP tiện cho việc đi lại và ăn chơi buổi tối.
Mình được biết có rất nhiều HomeStay giá rẻ tầm 300k/đêm đến 500k/đêm thôi.
ĐIỂM ĂN UỐNG
Ăn sáng bún rạm, bún sứa 20k quán Út Hạnh đường Nguyễn Tất Thành.
Ốc đủ loại đồng giá 15k đến 20k đường Tăng Bạch Hổ quán Thúy Kiều chiều tối.
Bánh hỏi cháo lòng quán Hoa Sen đường Nguyễn Tất Thành buổi sáng. Buổi chiều bánh hỏi thịt heo, bún đậu mắm tôm ở Diên Hồng.
Bánh canh Chị Út 10k, bánh cuốn 8k đường Ngọc Hân Công Chúa buổi chiều.
Nem nướng, chả cuốn 15k/đĩa ngã tư Trần Bình Trọng và Phan Bội Châu buổi chiều.
Bánh xèo tôm nhảy Anh Vũ, Gia Vỹ, Ông Hùng 21k/cái đường Diên Hồng buổi chiều.
Bánh bèo, bánh hỏi, bánh gói đủ bánh mà không nhớ tên bánhquán Bà Xê đường Nguyễn Tất Thành buổi chiều.
Fan các loại bánh giống ở Huế mình đi ăn ở An Nhật Gia Viên đối diện KDL Tháp Đôi.
Fan của cơm có thể ăn ở cơm niêu Hội An hoặc cơm niêu Mộc Viên đường Nguyễn Tất Thành & Cầu Hà Thanh 1, cơm nhà 1989 đường Mai Xuân Thưởng. Cơm gà giá văn phòng ăn ở Bảy Quán đường Mai Xuân Thưởng. Còn nếu ăn đặc sản gà thì ăn Gà chỉ Sáu Cao 1 khu Bông Hồng gần KDL Ghềnh Ráng.
Fan của các món nhậu đủ món có thể qua Nguyễn Thị Định, hải sản ngon cua ghẹ tôm Nhà hàng Liên Thành đường Xuân Diệu cả ngày.
Combo trọn gói rất nhiều giá 150k/2 người nhiều chỗ lắm nha. Còn nhiều mà chưa khám phá hết nha cả nhà.
LỊCH TRÌNH
NGÀY 1: ĐI ĐỒI CÁT PHƯƠNG MAI - ĐẢO KỲ CONGẮM SAN HÔEO GIÓTỊNH XÁ NGỌC HÒAKDN TRUNG LƯƠNGDL CỬA BIỂN.
Các điểm này ở Quy NhơnBình Định nhất định phải đến, phải đi hết vì cảnh quá đẹp, nước trong xanh veo véo, không khí khá yên tĩnh, đường phố ít xe và sạch sẽ nữa.
7h: Xuất phát đi qua Cầu Thị Nại vượt biển cách TP khoảng gần 10km, qua Cầu Thị Nại tới Đồi Cát Phương Mai mình chụp hình sống ảo trên đồi cát giống đồi cát ở Mũi Né nhưng thấp hơn.
8h30: Đặt tour đi Đảo Kỳ Co nơi đây còn gọi là Maldives Việt Nam. Bạn chọn cách đến đảo Kỳ Co, vé đi canô 2 chiều lặn ngắm san hô và ăn trưa 8 - 9 món hải sản 350k/người đến 370k/người, hoặc giá không ăn trưa 150k + vé vệ sinh môi trường đảo Kỳ Co 60k (giá này theo thời điểm). Đi canô khoảng 15 phút sẽ ra đến đảo Kỳ Co.
Hoặc đi đường bộ giá vé 100k/người vào cổng và hỗ trợ 300k đến 500k tùy theo số lượng cho nhà xe để đi lên dốc. Nhưng đi đường bộ View không đẹp và đã xảy ra nhiều vụ tai nạn nhưng không thiệt hại về người.Nước ở đây sạch cực, trong veo không tí rác nào, trên đó có vàng đen Titan đấy mình cũng mới biết đây thôi.
12h: Các bạn nên sắp xếp ăn trưa ở nhà hàng và nghỉ ngơi ở làng chài Nhơn Lý rồi chiều đi Eo GióTịnh Xá Ngọc HòaKDL Trung Lương luôn cho tiện đường xe chạy. Vé vào cổng Eo Gió 25k/người.
14h: Từ Eo Gió chạy thêm 7 km đến Khu dã ngoại Trung Lương người ta gọi đây là đảo Jeju của Việt Nam. Vé vào cổng 30k/người. Đi bộ xuống dốc để tắm biển ở bãi Cánh Tiên, có Xích Đu giữa biển nữa đó. Mọi người cũng có thể lựa chọn cắm trại qua đêm chỗ này.
16h: Đi đến KDL Cửa Biển vé vào cổng 20k/người. Nơi này cho các bé nhà mình sống ảo nhìn cũng đẹp.
17h: Lên ôtô trở về KS tắm rửa và đi ăn tối.
Các bạn nhớ đến Surf Bar 1 & 2 đường Xuân Diệu ngồi nhé, giá chỉ từ 20 - 50k mà View đẹp miễn bàn, ngồi ghế trên cát ngắm biển luôn. Có cafe Sblue nữa nhưng giá hơi cao.
Ngày 2: ĐI ĐẢO HÒN KHÔNGẮM SAN HÔCON ĐƯỜNG CÁT GIỮA BIỂNCHÙA PHƯƠNG MAIGHỀNH RÁNG TIÊN SAMỘ HÀM MẶC TỬTHÁP ĐÔI.
8h: Cũng theo con đường ra như đi Nhơn Lý, rẽ phải đi đến Nhơn Hải để đi đảo Hòn Khô. Giá canô đi ra đảo Hòn Khô khoảng 250k/người đến 270k/ người hoặc đi 2 đảo Hòn Khô & Kỳ Co giá 370k đến 390k/người cũng được tùy vào số lượng người đi của chuyến.
12h: Quay về nhà hàng tắm nước ngọt, ăn trưa và nghỉ ngơi.
14h: Trở về Thành Phố tham quan ở những điểm trong thành phố như KDL Ghềnh Ráng Tiên SaMộ Hàn Mặc TửTháp ĐôiĐi mua sắm làm quà cho bạn bè.
Toàn nào bánh ít, bánh hồng, chả ram tôm đất, tré, nem chua, chả cá, cá ngừ, mực một nắng, tôm đất sấy khô, cá cơm phơi sương, bánh đa nước cốt dừa, tổ yến, cá khô các loại ôi trời nhiều lắm ạ. Mua ở Phụng Nga hoặc Mận Khoa ở đường 61 & 58 Vũ Bảo.
17h: Lên ôtô về KS tắm rửa rồi lại tiếp tục khám phá các món ăn vặt, món nướng và nhậu. Ngày hôm sau ra sân bay.
CHI PHÍ
người, chưa tính chi phí đi máy bay ra và về, mua sắm đặc sản và phòng khách sạn.
Quy Nhơn còn giữ nguyên được vẻ hoang sơ chưa bị khai thác nhiều về du lịch hóa, nên các bạn xách balo và đi ngay thôi. Mọi người nhớ mang theo kem chống nắng và đồ bơi. Nghe nói mùa du lịch ở Quy Nhơn từ tháng 1 đến tháng 5 thời tiết dịu hơn tháng 6 đến tháng 10 thời tiết hơi nóng. Còn tháng 11 đến tháng 12 mưa và lạnh.
Như thường lệ, mong bài Review của mình có thể được tham khảo để chuyến đi của các bạn thú vị hơn. Sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc trong khả năng của mình.
Các bạn đi Quy Nhơn - Phú Yên liên hệ xe và tour các bạn này sẽ nhận giá rẻ và ưu đãi. Book trước 1 tuần thì rẻ thêm tý nữa. Tài xế thân thiện và nhiệt tình. Hướng dẫn viên tận tình và chụp hình cho mình suốt cả hành trình nhé mọi người.
Có cả đón sân bay Nội Bài - Quy Nhơn - Phú Yên nữa đấy.
Vì mình đã đồng hành cùng các bạn ấy rồi nên mình giới thiệu ạ. Đi du lịch như thế này mới chất không bị lừa tiền về dịch vụ trong chuyến đi của mình. An tâm để đưa gia đình đi chơi vui vẻ thoải mái hơn.
Book Xe 4chỗ --> 29chỗ: 0941.795.900 Bảo Anh
Giá từ 450k đến 3.000k tùy theo thời điểm, điểm đi tham quan, loại xe của nhà mình và phục vụ ăn đêm hay không.
Book tour đảo Kỳ Co - đảo Hòn Khô - đảo Cù Lao Xanh: 0969.404.143 Sika
Các bạn muốn đi đâu ăn uống rẻ cứ liên hệ các bạn ý. Vì các bạn này là người địa phương và làm dịch vụ cạnh tranh nên giá rẻ và hợp lý. Người làm dịch vụ có tâm và tốt bụng, nhất là nhà nào có em bé và người già, không tin các bạn cứ trải nghiệm. Mình đã đi và chia sẻ cho các bạn tham khảo nhiều hơn cho chuyến đi. Mình cũng chẳng mặc cả về giá nên book xe đi luôn phục vụ tốt mình tính thêm tiền típ cho bác tài uống nước thôi ạ.
Còn có Tour đi Phú Yên Gành Đá Đĩa đẹp lắmHoa Vàng Trên Cỏ Xanh của Đạo diễn Victor Vũ đấyBảo Tàng Quang TrungKhu Sinh Thái Hầm Hô nữa nhưng mình không có thời gian để đi. Vì phải làm kiếm tiền
Mình cũng sẽ quay lại lần nữa để khám phá hết các điểm du lịch này. Các bạn đi nhớ Boss ảnh mình xem với nhé.
Đang hóng hóng đi nữa các bạn ạ xem tiếp
Mình kêu 5-6 phần thịt heo và bò nướng có sốt khác nhau, nướng xong ăn vô miếng nào cũng như miếng nào, thịt nào cũng dai, heo bò ba chỉ sườn vai bla bla miếng nào cũng dai y như nhau và CÓ MÙI HÔI?! Ráng ăn hết đổi lên lẩu, lẩu 4 vị toàn chua cay wtf @@ đẻ ra cho nhiều vị lẩu mà không có lẩu ngọt cho khách lựa chọn, mình kêu lẩu tomyum, ăn như canh chua ngoài mấy quán cơm lề đường, thịt ba chỉ heo nhúng lẩu cũng dai, chả cá và mực có mùi tanh. Các món ăn kèm đều làm vị rất tạm bợ, bò trong món mì xào bò cũng hôi, cơm chiên khô rang cứng ngắt như để phẩm màu rồi chiên. Không gian thì dơ thôi rồi, nền còn bong tróc ra, thức ăn khách rơi rớt vươn vãi ra kệ, ra sàn mà không thấy lau dọn, trên bàn trên ghế dính dầu mỡ nhớt nhớt đáng sợ. Xin đừng nói "Cheap" thì khách không được đòi hỏi, với giá này tôi hoàn toàn có thể ăn buffet ở King hoặc Meat and Meet rất ngon luôn. Quán chỉ chú ý số lượng chả quan tâm chất lượng, sẽ không bao giờ quay lại và cũng khuyến cáo bạn bè không ủng hộ quán. Tối về bonus thêm màn đau bụng ngủ không được, tức dã man, tiếc tiền ăn chi tiền mất tật mang, không ngờ lại bị lừa ngay trung tâm thành phố. xem tiếp
BÁNH GIÒ
Dạo này thơif tiết mát mẻ e lại lên cơn thèm bánh giò nên phải phi ngay đến quán hay ăn để thoả mãn cơn thèm Bánh ở đây vỏ ko bị cứng, nhân thơm, có giò tai giò bò, có 2 loại ớt ngọt với cay tuỳ khẩu vị, ăn với dưa chuột cô làm đỡ ngấy( dưa free nên muốn ăn thêm chỉ cần xin cô ạ) Mỗi cái là quán vỉa hè nên chỗ ngồi hơi bé
Cô bán hàng vui vẻ hiền lành vui tính lắm ạ Quán ở 20 Yên Phụ nhỏ và
quán mở từ 3h chiều đến 6-7h tối ạ
Bánh giò 10k hay 11k em ko nhớ rõ lắm
bánh giò+ giò chả đeu 20k hết ạ xem tiếp
( bài viết có tham khảo tư liệu của bạn Huế Nguyễn hàng xóm) xem tiếp
[Góc xin địa chỉ]
500ae cho mình xin vài địa chi ăn bún thang nét nét với ạ.
Cảm ơn mọi người ạ. xem tiếp
Miến Lươn Hồ Đền Lừ.
35k/bát cho một lần yêu thương
Đã ăn miến lươn nhiều nơi nhưng phải nói thật là từ khi ngã vào hàng này là mình không muốn đứng dậy nữa ý. Mình là con nghiện của những món chiên, trộn, rán nên không thể bỏ qua dù chỉ là một lần. Đùa chứ lươn giòn vô cùng, sợi miến dai dai giống kiểu miến hàn quốc chứ không bị nhão đâu nhé. Nước dùng thì cực kì thơm và đậm đà, về nhà mùi lươn vẫn bay xung quanh chúng ta nhé
Thêm một điểm cộng là quán rất rộng và sạch sẽ nhé nhưng vì hồ đền lừ số nhà đánh khá lung tung địa chỉ hơi khó tìm nên các bác chịu khó chút nhé, em nhớ gần mấy quán Karaoke ý ạ. xem tiếp
——
Để nói về món ăn, cái này có quá nhiều review rồi nên mình chỉ nói sơ:
- Móng giò rất to và múp, cắn ngập răng, thịt ngọt và vừa đủ độ mềm, không quá nát. Sườn cũng vậy. Lưỡi lại là phần mình thích ăn nhất, được cắt khá dày, tuy nhiên chỉ có đúng một miếng chứ không nhiều như móng và sườn.
- Nước chấm: siêu ngon, dù nó hơi giống nước chấm vịt nhưng lại lạ miệng và là điểm sáng của bát bún....
.trừ: nước dùng mình thấy khá bình thường, không có gì đặc sắc, có lẽ ai thích ăn kiểu thanh thanh sẽ thích, mình thì thích đậm nên không ấn tượng.
——
Tóm lại, 50k cho một bát bún đầy đặn thế này là chấp nhận được, tuy nhiên mình chỉ ấn tượng ở nước chấm và lưỡi của quán thôi.
Còn về phần chửi, mình thấy nếu đến ăn bình thường không có gì xảy ra thì cũng không vấn đề gì, có dịp quay lại mình sẽ gọi bát móng-lưỡi.
——

#2:Cháo sườn 37 Lương Sử C - Không như mong đợi.
Có lẽ mình đã sai lầm khi ghé qua quán vào lúc quán đang hot mấy hôm nay:
- Quán vô cùng bẩn... nói đúng hơn là vô cùng nhiều rác, giấy ăn la liệt dưới gầm bàn, cảm giác như ngồi trên đống rác vậy, có lẽ khách tự nhiên đông đột biến nên chủ không trở tay kịp chăng, tuy nhiên nếu thường xuyên như vậy thì mình cảm thấy hơi ái ngại.
- Về món ăn: mình gọi combo đầy đủ kèm trứng quẩy:
+ Quẩy: bình thường
+ Cháo: sánh mịn, thơm ngon, vừa miệng.
+ Sườn: điểm cộng là sườn nhé, mềm thơm ngon lắm luôn, nhưng được có 2 miếng thôi.
+ Thịt: bình thường
#Điểm.trừ: tại sao phải tự bóc trứng cút????
Tổng hợp chung thì một bát đầy đủ này ăn sẽ bị ngấy, nên ăn về cuối cảm giác không còn ngon nữa, có lẽ món nào ăn nhiều cũng vậy.
Combo trên giá: 33k
Mình sẽ không quay lại, cảm tính thôi.
——
Nếu đã đọc đến đây thì cám ơn bạn nhiều. xem tiếp

Hôm nay thấy một bạn review bún cá chấm HN nên mình cũng mạnh dạn review vài món mình đã ăn trong 4 ngày ở khách sạn đường này.
Đầu tiên là bánh cuốn bà Xuân ngay dốc HN bánh cuốn nóng , nhiều nhân quán đông khách nhưng không phải đợi quá lâu tầm 5’ là có bánh. Hành phi ngon và thật hành rất thơm và giòn. 25k 1 suất chưa chả. Quán có 2 loại chả là chả mỡ và chả quế. Mình gọi chả quế và thấy nó không đặc sắc lắm.
Đối diện lệch lệch xíu là quán súp cua Yến béo 20k một suất đầy đặn khá ngon nhưng chắc do mình ăn nhạt nên thấy hơi mặn xíu ))
Tiếp theo là chè Xoài và caramen : bọn mình 2 đứa gọi 1 chè xoài , 1 caramen trân châu và 1 caramen sữa chua nếp cẩm. Thật tuyệt vời là cả ba món đều ngon huhu. Caramen ở đây mình thấy còn ngon hơn cả ở Hàng Than. Caramen trà xanh rất đáng thử.
Tiếp nữa là tào phớ đậu nành trân châu , mình thích nhất trân châu ở đây vì bọc dừa )) ăn dừa sật sật phê lòi , chè bưởi cũng ngon. Mình quên mất em mình ăn món gì mà nâu nâu kia rồi ) hình như là nếp cẩm hay là socola gì đấy. Giá hình như 15k 1 cốc , thêm trân châu là 20k. Thấy các bạn hay bảo thái độ cô Béo không tốt nhưng mình ở 4 ngày 3 ngày ăn ở đấy thì thấy nhân viên khá niềm nở )
Đối diện khách sạn mình ở , ngay kế bên Bệnh viện Hn là quán hủ tiếu trộn cũng khá đông khách. Mình chưa ăn nhưng chồng mình ăn thì bảo là ngon , giá 30k
Và kí ức buồn duy nhất khi ăn ở phố này đó là vào 1 quán cơm vừa ăn cơm sống , đồ ăn thì như ba bốn ngày hâm đi hâm lại )))
Còn lại thì không có gì phải bàn . xem tiếp
Giá thì hơi chát nhưng tiền nào của ấy ạ . Nhon vcđ nhất là nem hải to hình vuông như trong ản,giòn , thơm . 1 xuất bún chả đầy đủ cả thịt và chả tròn là 35k nhiều xịt vch luôn nhé. Xuất như trong ảnh là 55k ạ. Thêm nem hải sản thì 20k/1c. Nước chấm gia vị vừa đủ và thanh thanh. Ăn ko hết nửa đĩa bún vì thịt với 1 cái nem đã no căng bụng rồi
điểm trừ là chả cuốn lá lốt mình thấy hơi ngậy chắc do mình ko ăn được đồ mỡ .
Thas kiu mn đọc bài ạ. Và cho mình xin những đc bún chả ngon tiếp theo .
xem tiếp
Lẩu rồi mới có dịp qua đây ... mấy chục năm rồi mà vẫn đông khách.....đơn giản nhanh gọn.....
P/s : cả nhà biết quán bánh mì này ko xem tiếp
Nhẵn mặt thần dân CĐ Y Tế Hà Đông và quanh khu vực này có 2 quán Mẹt Ngoáy & Chi. Nhưng e vẫn vote Chi hơn cả về chất lượng lẫn thái độ phục vụ đậu Chi thì nổi danh lâu lắm rồi nên khỏi bàn cãi về chất lượng.
người, có đầy đủ bún, đậu, chả cốm, lòng dồi rán, chân giò thịt luộc, chả nem
Đậu rán giòn ngon, rất thơm, bên trong mềm mịn như kiểu tào phớ ấy(mk thích kiểu đậu thái miếng ra r rán hơn là để cả tấm rán xong thái, ăn k giòn). Nem gọi đến đâu rán đến đấy, nem cô tự gói nên đầy đặn & giòn. Thịt luộc thái miếng to dày dặn chứ không mỏng như tờ giấy. Chả cốm ngon.Chả thơm, không nhuyễn quá mà hơi rối, ăn dai dai giòn giòn. Lòng và dồi rán bùi bùi ăn ổn phết.
Nhưng cực phẩm ở đây phải là mắm tôm, rất thơm. Vừa bưng khay mắm tôm ra phát là thơm lừng luôn, chất chơi cực kỳ. Nơi chung so với chất lượng mà giá chỉ 30k/suất thì quá ngon cho 1 cuộc tình.
Cô chủ cực kì vui tánh nha. 2 mẹ con làm nên nhanh & rất nhiệt tình, ới 1 câu thôi là đáp ứng liền (con gái cũng xinh k kém ). Có pv kẹo và free cả trà đá nữa nha )
97 Bế văn đàn - Q.Hà Đông
30k/s xem tiếp
Nếu có đi ăn Buffet ở Royal thì mọi người nên tham khảo review đồ ăn ở các quán trước ạ. Chứ đừng như vkck em hnay mất 700k dc một bữa ăn chả xứng với tiền bỏ ra
Quán Miền Tây, đồ ăn nghèo nàn. Buffet tráng miệng lèo tèo đĩa ổi, xoài và thanh long. Chè tráng miệng nhìn chẳng buồn động, Salad củ quả ăn tệ nhất trước h mình từng ăn luôn. Quảng cáo suất ăn 315k ăn Cá hồi, tôm, bề bề hấp thoải mái. Thề tớ ngồi đợi mỏi cổ các em ý bê ra dc 1 đĩa cá hồi có 4 miếng mỏng tèo, to bằng 2 ngón tay Tôm dc 4 con bé tẹo. Bề bề dc 2 con ạ. Gọi thêm đợi mướt mùa cũng chả thấy đâu. Đồ nướng thì ko tươi, nhìn rất nản. Điểm trừ nữa là thái độ phục vụ. Lúc mời vào thì đon đả lắm ạ. Nướng không khói mà chẳng có hút mùi, vỉ nướng cháy két lẹt rồi cũng ko có nv thay. Nhân viên ra dọn mâm bên cạnh khi khách về thì tay vừa bốc thức ăn bỏ vào mồm vừa dọn, chẳng nhẹ nhàng gì cứ xếp bát kêu rõ mạnh tay như kiểu đuổi khách ấy. Thề chẳng bao h vào lần thứ 2. Ko phải mình tớ mà 2 bàn xung quanh cũng đều kêu ăn ở đây quá tệ. xem tiếp
[GÓC KHENN]
Nhiều khi nghĩ lại thèm mà thèm là phải ăn.
Mình từng ăn nem nướng ở rất nhiều nơi nhưng riêng nem nướng ở đây nước chấm cực đỉnhhhhhh không ở đâu bằng luôn ạ . Riêng bản thân mình dù đi ăn gì cg để ý nhất là khoản nước chấm , nước chấm ngon thì quyết định tất cả luônnn.
Có nhiều ý kiến cho rằng ở nông nghiệp nem nướng ngon hơn nhưng theo riêng bản thân mình nước chấm ở đây thơm hơn mà ngon hơn . Lúc nào lên cơn thèm là y như rằng phải 2 xuất mới thoả mãn , có đợt mình ngày nào cg ăn dc .
Giá chỉ 25k/ 1 xuất . Ngon bổ rẻ , rau rửa rất sạch sẽ .
1 điều hơi buồn là nếu ăn tại quán thì sẽ dc ít rau hơn ạ , còn mang về sẽ ú ụ rau
Tên quán : Nem nướng Hoa Béo ( biển ghi là nem nướng Ninh Hoà )
Địa chỉ : 33/154 Ngọc Lâm - Long Biên
Nếu là dân nghiện ăn nem nướng thì các bạn nên thử ở đây ạ
Up date thêm địa chỉ cho các bạn k ở long biên nà : các bạn seach nem nướng Hoa béo sẽ ra các cơ sở như là : Hồ Đền Lừ , Thanh Trì , Yên Viên nữa nha
Thss all xem tiếp
[Góc chê]
Hôm nay em cùng nhóm lớp của em ăn buffet nướng ở Yakimono 98 Lê Trọng Tấn
Em cùng bạn em đến lúc 12h đúng và bắt đầu gọi đồ. Chúng mình gọi buffer 199k/người,sử dụng jamja để discount nhưng vẫn gọi như bình thường, đến lúc thanh toán mới nói.
Đồ ăn nhẹ thì có 1 tô cơm (k rõ là rang hay nấu ntn) khá bết và chưa đảo kĩ lúc nấu, một bát canh rong biển cộng một đĩa kim chi mỗi người. Vị ăn k có gì để nói cả. 6/10
Sau đó đến phần nướng. Trên bàn chúng mình chỉ có chén đựng nước chấm mà k có nước chấm nên mới hỏi bạn nam (khá chắc là quản lý phòng đó) thì bạn ấy LẤY MỘT CHAI ĐỰNG TƯƠNG ỚT PHUN RA CHÉN MỖI NGƯỜI. Đã bắt đầu hơi ác cảm ở đây. Đồ nướng lên khá chậm, sau khoảng 15' mới lên. Vấn đề bắt đầu từ đây :"> Đồ nướng lên chậm, 80% là lợn và chỉ tầm 2-3 đĩa gà cộng 1 đĩa bò nấm kim châm. Thịt lợn nguyên tảng giống như đi ăn steak, rất dày và trên thịt vẫn có vài đường cứa để thịt chín nhanh hơn. Tẩm ướp rất tệ, gần như k có, nhìn rõ bằng mắt thường tiêu hạt k xay mà mỗi miếng chỉ 2-3 hạt. Nhóm mình thực sự rất vất vả trong việc làm chín đống thịt lợn khi nó dày như vậy, kể cả đã có 1 cái kéo để cắt thịt. Gà cũng được cắt khoanh và dày, nhưng ít nhất nó là gà nên chín nhanh hơn. Nhóm mình đã gọi RẤT NHIỀU LẦN BÒ BA CHỈ nhưng chỉ được 1 lần bò cuộn nấm kim châm, k hề có đĩa thứ hai dù đã gọi rồi. Ksao cả nhóm đều dễ tính và thoải mái nên k hề đắn đo vấn đề này. 6/10
Đến lúc chuyển sang lẩu, lúc này mới gọi là THẢM HOẠ. Lượt đồ đầu tiên của mình chỉ có 4 MIẾNG BÒ ĐÔNG ĐÁ + 3 MIẾNG GÀ CŨNG ĐÔNG ĐÁ NỐT, BÊN CẠNH LÀ 1 NHÚM BÉ XÍU UDON. Riêng khoản chờ nước sôi lên đã tốn rất nhiều tgian do thịt đông đá. Mỗi người nhóm mình GẮP ĐÚNG 1 GẮP THỊT VÀ 1 GẮP UDON LÀ NỒI HẾT SẠCH, CÒN MỖI RAU. Cảnh tượng sau đó làm mình nhớ đến nạn đói năm 45: 7 con người tranh nhau từng sợi mì udon còn sót lại trong nồi )))))))))) nhóm gọi lẩu chua cay mà nước mì thì vị k khác gì nước lọc cộng gói gia vị chua cay đổ vào )))))))))))
Đến 1h45 bạn quản lý tầng lên báo với nhóm là sắp chốt sổ và muốn nhóm order nốt. 7 con người nhìn nhau cười và gọi 7 phần bò + 7 phần mì udon + rau (lúc này cũng chán lắm rồi )))))))) Sau đó các bạn ấy xuống tầng, chắc để chốt sổ. Tầng mình có 4 bàn đang ăn lúc đấy mà thực sự k khác gì cả phòng nhìn nhau với nồi lẩu chả còn gì để ăn. Phải chờ đến 20' sau các bạn ấy mới đi lên, cả nhóm nhìn nhau hạnh phúc ))))))). Đến lúc đang chia đồ, mình nhận ra quán LẤY KIM CHI TỪ TRONG HỘP LỚN GẮP RA TỪNG ĐĨA VÀ SẼ CẤT LẠI VÀO TỦ LẠNH ))))))) omfg mình đã giật mình và hối hận vì đã ăn kim chi bữa này rồi. Đến lúc đồ ra thì bàn mình được nhiều hơn lượt trước, được tận 6 MIẾNG BÒ ĐÔNG ĐÁ, 6 MIẾNG GÀ VÀ 1 NẮM UDON và lại như trên, nạn đói năm 45 đã quay trở lại )))))))))) 3/10. Sau khi đưa đồ thì bạn quản lý kia mới ra chỗ chúng mình và muốn chốt hoá đơn. Oke k vấn đề gì cả do mình hiểu nvien ai cũng muốn về sớm
Không gian mình và nhóm ngồi là tầng 2 mạn tay trái, có 5 bàn và khá là bí, không gian cũng bé. Sàn khá bẩn và trong lúc ăn phải 3-4 lần bị giật mình bởi tiếng bát đũa rơi ))))))
Tầng mình có 2 bạn nữ cùng 1 bạn quản lý kia, và có vẻ 2 bạn nữ này là người mới khi khá chậm trong việc nhận yêu cầu của khách, hầu hết việc này do bạn quản lý kia làm. Điểm cộng bữa ăn có lẽ là ở bạn quản lý kia. Giọng rất nhẹ nhàng và lịch sự, còn kiên nhẫn lúc nhóm order và nhóm có 1 bạn đến sau, tầm 1h30 mới đến nhưng bạn ấy k bị tính phí, chỉ tính tiền cho 6 người (mà thực tế người này ăn được rất ít do mình nói trên) 8/10
Tổng quan: 5/10, sẽ k quay lại khi mà cùng với mức giá phải bỏ ra, mình có thể nhận được rất nhiều hơn thế. Lúc về cả nhóm mình còn đói và phải tạt vào CircleK ăn. Thực sự với cái giá 199k/người mình có thể ra lẩu Phan với 99k/người mà ăn được rất nhiều hơn và xứng đáng hơn, dù chất lượng của lẩu Phan đã nổi tiếng là k ổn rồi.
Trần đời em chưa viết review bao giờ nên rất có thể gặp lỗi, mong hội bỏ quá cho xem tiếp

CÓ BÁC NÀO BIẾT CHỖ NÀO Ở Hà Nội ĂN MÌ VỊT TIỀM NGON không ạ?!????
Em kiểu bị nghiện từ khi ăn trong Sài Gòn ý. Vị nước dùng thanh, vịt quay chín tới. Bát này là trong Sài Gòn bán 60k. Ngon bá cháy xem tiếp
Chia sẻ với mng quán duy nhất mình ăn mà thấy ngon rẻ ú ụ ) Vợ dẫn đi ăn rất nhiều quán trên review roi nhưng minh đều k thấy thich bằng ở đây, tuy hơi xa nhưng nếu thèm thì 2 đứa vẫn lôi nhau đi ra đó được. 1 bát thường Only full topping , free nước lá (ko biết lá gì ma rất thơm mùi nếp và cốm )), hành muối, ớt xanh, đủ cả và quan trọng là ngon,hợp với mình. ) Ăn một bát là no lặc lè luôn ))
- Chủ quán hình như là người miền trung, thân thiện, và phục vụ nhanh.
- Điểm trừ duy nhất là hơi xa so với chỗ mình. Ở tận Hà Đông tình cờ vợ đi thực tập ở gần đó nên tạt vào ăn tạm mà lại rất ok )
- Đc: 190 ngã ba kdt xa la . Đi thẳng học viện quân y lên một đoạn co cái ngã ba to đùng nhé !
- Và tất nhiên là đây là cảm nhận của riêng mình, mình chỉ share lên đây cho ai nghiện bún bò huế như vợ mình có thêm một địa chỉ ăn thôi. )) xem tiếp
P/s : M k nhớ rõ đchi đâu,nhưng trên phố Hoè Nhai chỉ có duy nhất 1 hàng bún cá bên cạnh vô vàn những bít tết xem tiếp

[Góc giả vờ hỏi] Chỗ này nó bán món gì mà đông thế nhỉ, xếp hàng hẳn hoi lại còn lan sang cả vỉa hè đường đối diện nữa?
Anh chị em cho cảm nhận đi.
Mình trước:
Mình thích cá ở đây còn nước thì không.
——
P/s: mình đi ngang qua thôi, còn mình đi ăn bún chửi cơ, tối sẽ review xem tiếp
Góc khen
Hello mn. Em chưa review bất kì 1 cái gì trong nhóm cả nhưng hôm nay thì thấy ok quá nên phải nói. Mn đi xem rạp BHD chưa ạ???
- Đầu tiên là giá vé : hôm qua em có đi với bạn, book vé ở Jamjia, giá vé là 30k, đây là lần đầu tiên em đi xem phim ở BHD nên em cũng như cò ngơ, lúc vào chỗ lấy vé thì nv họ báo là được free 1 bỏng ( trong tháng 3 nhé). mã tôi đặt là giảm 20k 1 ghế. Chứ k phải là 30k 1 vé do mình đi sau 22h nên 50k giảm còn 30k
- Điểm trừ ở BHD : chắc có vẻ do em mũi thính như chó nên bắp ở đây em còn ngửi ra được mùi hôi hôi của bắp, lúc đầu ăn thì thấy bình thường, nhưng càng ăn thì càng ngọt, nước thì quá to, uống nhiều thì sợ mắc tè, mà k uống thì ăn bỏng mắc cổ.
Nhưng phải công nhận một điều chất lượng ở rạp này khá ổn, em thích nhất là ghế ngồi xem phim. Rất ok hơn mấy rạp kia. Địa điểm cũng dễ tìm, nhân viên bình thường, còn không gian thì tạm ổn.
Em cảm ơn xem tiếp
Không cần đông đúc ở giảng. Mình vẫn có chỗ ăn kèm trứng ngon bá cháy và nhạc vẫn chuẩn gì thư thái

Số 5 Ngõ hàng chỉ các bác ơi. Rẽ zô thấy liền xem tiếp
<Góc khen> [Chibo VietNam - Ngõ 535 Kim Mã]
Hôm trc t với bạn đi ăn với nhau, nhưng cả 2 đứa đã quá chán lẩu với nướng nên cuối cùng bọn t đã quyết định đi ăn đồ Nhật
Nghe nói khu Kim Mã có nhiều quán Nhật nên bọn t phi qua đấy, cuối cùng là chọn ăn ở Chibo.
Nó ở ngay đầu ngõ 535 Kim Mã, cái ngõ có cái TP Bank màu tím ấy. Đầu cửa có 2 cái cột to đùng màu đỏ, nhìn kiểu mấy cái cổng đền bên Nhật ấy (cái này này)
Vào là được chào từ cổng chào lên ) Thì nó cũng kiểu các nhà hàng Nhật khác, vào là được cả dàn nhân viên chào ấy Các bạn nhân viên cũng ngon ngoan lễ phép lắm, cứ gặp ánh mắt của t là chạy lại hỏi “chị cần gì ạ?”
Decor thì là để tông đèn vàng, trông kiểu ấm cúng ấy. Giữa các bàn có vách ngăn, t rất ưng khoản này nhé, kiểu riêng tư. Còn có 1 cái nữa, là có khu cho ng đi ăn 1 mình, kiểu quầy bar ấy, hôm nào đi ăn mình vào đây ngồi cũng k ngại này
Ở đây có tận 3 cái menu cơ~ t k nhớ rõ lắm nhưng hình như là 1 menu đồ ăn bình thường (bánh xèo mì soba các kiểu...) 1 menu đồ uống vs 1 menu teppanyaki vs đồ xiên nướng j đấy. Nói chung là đồ ăn đa dạng.
Bọn t đi 2 ng, gọi 1 bánh xèo hải sản , 1 sushi lươn, 1 trứng cuộn, 1 salad chibo vs 2 trà là ăn no lặc lè luôn )~
Ở đây mỗi bàn đều có 1 cái bàn nướng đá, nên trứng cuộn là các bạn nhân viên mang đồ ra làm trực tiếp luôn, bánh xèo thì cũng đc trang trí trên bàn đấy luôn, nên sống ảo okie này )~. Tất cả đồ ăn(trừ salad) đều được đặt trên đấy nên k sợ đồ ăn bị nguội nhé.
Về phần vị thì đối với t là hơi mặn (do mấy cái sốt ấy) nhưng theo t biết thì vốn dĩ vị của bên Nhật nó như thế, còn lại thì best nhoé~ đặc biệt là sushi lươn ấy nhưng có 1 điểm trừ là sushi làm hơi to. T đã feedback lại với các bạn nhân viên r, mong là lần sau đến miếng sushi sẽ vừa ăn hơn. Còn salad thì có cái thịt j ấy ngon lắm, nhìn thì kiểu bacon nhưng màu nhạt hơn, vị cũng khác nhưng nói chung là ngonnnnn
Bữa này bọn t ăn hết hơn 500k 1 tí, so với cái nhà hàng Nhật khác thì cũng là mức giá bình thường.
Mà thấy các bạn nhân viên giới thiệu là đặt bàn qua app nào đấy đc giảm 20%, nên cũng ổn đó chứ?
Nói chung là t rất ưng chỗ này, lúc nào muốn đổi vị hay thèm đồ Nhật sẽ chạy lại qua đây )
P/s: Hôm đấy đói quá nên bọn t k chụp nhiều ảnh lắm, trông k đẹp nhưng nói chung vẫn là ngon xem tiếp