[Góc hỏi han]
Cuối tháng này nhóm em đi du lịch đà nẵng, ac giới thiệu cho e xin ít địa chỉ ăn uống ngon vs được ko ạ e cám ưn mn trc nhiều nhiều ạ xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Tha thiết nhờ mọi người trong group giới thiệu giúp mình một nhà hàng đồ ăn ngon khu vực Thanh Xuân, gần Khuất Duy Tiến nhất có thể ạ.
- Trong nhà hay ngoài trời cũng được.
- Cụ thể nhu cầu của mình là có phòng hoặc không gian cho 40 - 50 người, đây sẽ là bữa tiệc sau lễ ăn hỏi.
- Ưu tiên địa điểm có không gian đẹp, style ổn, giống dạng nhà hàng The Forest ở Âu Cơ hoặc Trill Rooftop (ở đây cho thuê địa điểm nhưng giờ không phục vụ tiệc mặn nữa)
Cảm ơn mọi người nhiều nhé
xem tiếp
[Góc nhờ vả]
500 chị em cho mình xin ý kiến với
Các bạn có biết quán hay nhà hàng nào lịch sự, sạch sẽ có góc yên tĩnh không? Mình muốn tổ chức kiểu vừa ăn vừa trao đổi thảo luận ý nên cần có không gian riêng một chút mà budget có hơn 300k/ người thôi
Cảm ơn cảm tạ cả nhà nhiều. xem tiếp
Hãy đi và cảm nhận Hoàng Su Phì theo cách riêng của mỗi người nào...


Nguồn: copy xem tiếp
I am Linh, a researcher from National Economics University Hanoi. I'm currently doing a small research on people’s past experience or thoughts they might have with Airbnb. Please help me to participate in the following short survey within few minutes. All your information provided is for research purpose only. Thanks so much and have a good day everyone! xem tiếp
Tháng 10 này mình đi Nha Trang ạh. Cũng lâu rồi mình ko đi nên ko biết gì. Mấy bạn đi rồi cho mình xin review những chổ ăn uống vui chơi với ạh.
Àh cho mình hỏi thêm xíu là resort Merperle hòn tăm có ok ko ạh vì mình tính ở đây.
(Mình cám ơn đã đọc bài của mình) xem tiếp
Mong ad duyệt bài!
Chào mọi người, mình muốn hỏi là quanh khu vực Bách - Kinh - Xây có quán nào bán phở từ 6-7h tối mà ngon ngon không ạ. Mình có người bạn từ Sài Gòn ra muốn dẫn nó đi ăn mà không biết cho nó ăn những món gì.
Có ai biết quanh khu vực này có những đặc sản gì cho mình ý kiến với ạ.
Mình xin cảm ơn! xem tiếp
< góc khen> Bún thập cẩm 25k gần trường đại học khoa học tự nhiên, đối diện thuốc lá Thăng Long các bạn ạ. Cô chủ quán rất nhiệt tình. Ăn thêm bún ( không tính tiền thêm), ở đây có bún cá, bún ốc, bún sườn, bún chả. Tất cả đều đồng giá 25k. Bát bún to và ngon lắm. xem tiếp
[góc khen] Quán nhật Furyu 78 Bùi Thị Xuân
Đọc được review của một bác trên này về quán này nên hôm trước rủ bố mẹ và ngy đi ăn ở đây. Cũng khá run vì bài post của bác kia không thấy ai reply.
Gọi điện đặt bàn thì thấy chị chủ nghe máy giọng rất thân thiện.
Khi đến quán lại thêm tí run vì quán trông cũng bé, lại vắng khách. Ăn tối chủ nhật mà tầng 2 có mỗi nhà mình, tầng 1 có 1,2 khách lẻ người nước ngoài. Mẹ mình còn hỏi đi hỏi lại đung quán không mà sao vắng thế ))
Thế rồi khi đồ ăn ra thì mọi nỗi lo đều bay hết
- nước gạo rất thơm và ngon
- salad rong biển đầy đặn, sốt ăn vừa
- bánh xèo siêu siêu ngon, bánh mềm, nhân nhiều. Mình ăn bánh xèo ở khá nhiều quán đều không thích mà ăn ở đây ưng lắm. Mọi người trong nhà cũng đều thấy thế
- sashimi và sushi đều là hải sản rất tươi, cá hồi và trứng cá trích ăn rất ok, mềm, thơm. Có cái sushi bơ ăn ngon lắm, mọi người nên thử nhé
- cá trứng có gọi mà mình ko ăn nên không rõ, còn cá trích nướng 1 nắng ăn ổn, thịt cá mềm, ngọt. Mỗi tội hơi bé
- mỳ misho và mỳ bò ăn cũng ngon, thịt bò mềm, nước mì thơm
- nhân viên và chị chủ quán dễ thương, phục vụ và tư vấn rất hợp lý và nhiệt tình.
- giá cả theo mình thì ổn với chất lượng cũng như số lượng. Như nhà mih 5 người ăn no hết khoảng 400k/ng.
Mọi người ai thích đồ nhật có thể thử và xem có cảm nhận giống mình ko nhé

[góc chê + tiếc nuối ] nộm bố già
Từ ngày bố gìa chuyển cửa hàng ra chỗ mới chât lượng giảm đi ăn chán quá. Nhớ hồi mới chuyển ra chỗ mơi, mình và ny trước đó nghiện, tuần 3-4 lần. Thế mà ăn hôm đấy tí nôn vì vị kinh quá. Từ lần đò không quay lại nữa. Hôm rồi 2 đứa có bảo thôi quay lại ăn vì cũng thèm, nghĩ là chắc hôm đó có vấn đề gì thôi. Mà ăn xong thấy phí mồm dã man. Bây giờ đồ cắt thì to, nhân thì lổn nhổn toàn cái linh tinh rẻ tiền. Cái thịt bò đen ngày xưa giờ chả có, có mỗi miếng bò khô bé trong bát toàn dạ dày dai nhách. Tóp mỡ thì vừa cứng vừa hôi, lại còn có miếng có lông. Hôm đấy bát 2 đứa còn không có cái tỏi khô.
Món ăn kèm theo là banh bột lọc thì cũng chán.
Là một fan nộm bố già ngày xưa thấy nhớ và tiếc vì không được ăn ngon nưa xem tiếp
- Góc review - Bún măng mọc 30k/bát Thịt bò khô 50k
Địa chỉ: 68 Hàng Chiếu
Thật ra hồi trước e cực kì ghét ăn măng lại còn biết dc có 1 số chỗ làm măng ko sạch nên lại càng ko dám ăn. Nhưng mà khi ăn ở đây thì thực sự là e thay đổi hẳn luonn ấyy. Măng vừa sạch lại ngon, nước xương cũng ngon nữâa. Ăn 1 lần mà nhớ mãi luôn ấy. Nhất là nước chấm mà chấm vs thịt, lưỡi, chân giò ngon cực kìii. Ăn ở đây thì mọi người cứ đảm bảo về độ sạch Bác bán hàng cũng nhiệt tình vui vẻ lắm lunn Quán này thì chỉ mở buổi tối thôi ạ. Hàng lúc nào cũng đông. Đến muộn là ko có chỗ mà ngồi luôn ấy. 30k mà ăn no căng.
Mọi người đến đây cũng nên mua ăn thử 1 gói thịt bò khô ạ. E có thể chắc chắn là cực kì ngonnn và đảm bảo. Ăn 1 lần mà nghiện luôn. E ko ăn cay nhma bò khô ở đây làm cay vừa phải nên ăn thoải mái ạ
Đây là cảm nhận của e về món ăn này ạ Cảm ơn mng đã đọc bài e xem tiếp
[Góc kiểm chứng] [Góc chê]
Hôm nay, em xem review trên hội về quán Chú Long Kim Liên ở ngõ 4C Đặng Văn Ngữ (đối diện cổng trường cấp 3 Kim Liên) thấy có bạn khen ngon, cũng rủ 2 con bạn vào ăn thử.
Bọn em gọi đồ như hình gồm: tokbokki, phomai que, xiên tôm xiên cá, gà sốt phomai, kimbap chiên.
Về không gian quán:
Thứ 1, Chú trông xe rất nhiệt tình và đáng yêu. 10đ cho chú
Thứ 2, cảm giác đầu tiên khi bước vào quán là quán khá sạch sẽ, bàn ghế gọn gàng và mát mẻ (vì có điều hòa)
Về đồ ăn (theo khẩu vị của cả 3 đứa mình
- Tokbokki thì nguội, nhạt, k cay, k ngọt: 1/10
- Kimbap chiên thì tổng hợp các loại vị => cực kì k ngon: 2/10
- phomai que như kimbap: 2/10
- các loại xiên thì bt: 5/10
- gà sốt phomai: đây là món "ngon" nhất trong số đồ ăn hôm nay em gọi. Gà này là gà hầm mỡ chứ phải gà sốt phomai, ăn rất ngấy. Cảm giác bát gà đấy phải hầm tỉ lần rồi cũng nên. Phomai ăn có vị chua (như kiểu bị thiu), bọn e ăn r phải nhè ra và để lại gần như là cả bát gà đấy: món này em không đánh giá được điểm
- đồ uống hơi nhiều đá nên bị nhạt: 5/10
Về phục vụ và nhân viên:
- phục vụ ở quán hầu hết là các chị trung niên, có 2 cô đứng tuổi. Thái độ phục vụ của các cô rất chảnh, như kiểu bọn em đi ăn xin của các cô vậy.
Bọn em hỏi rất nhẹ nhàng nhưng cô đáp như "bố đời", kiểu mày ăn thì ăn k ăn thì biến vậy.
Nói chung em cho âm điểm phần phục vụ.
Về giá cả thì em thấy không đáng so với đồ ăn, chỗ đấy bọn em ăn hết 180k ạ.
TÓM LẠI, 1 LẦN VÀ MÃI MÃI. KHÔNG BAO H BỌN EM QUAY LẠI QUÁN ĐẤY.
Trên đây là review về những món hn e gọi, những món khác e chưa thử nên e k nói đến. Và e review dựa trên cảm nhận và khẩu vị của bọn em. Mỗi người 1 khẩu vị nên em k đánh đồng tất cả. Mọi người có ném đá thì em cũng chịu. xem tiếp
[Góc Chê]
Chè ngon 297 Tô Hiệu
Số là mình cũng hay ăn ở đây vì nhà gần đây, quả thực, ăn ở đây khẩu vị được, giá cả tốt, nếu không muốn nói là ngon trong tầm giá, không tin mọi người cứ đến ăn thử để cảm nhận.
Tuy nhiên, việc phục vụ ở đây thì rất chán, nhất là khoản làm đồ rất chậm. Mình thấy nhiều hôm mình đến lượng khách chờ cũng không đông, nhưng phải nói thời gian chờ thì không thể chấp nhận được, lại còn quên đồ, bắt khách chờ chán, giục 2-3 lần rồi mới chạy vào hỏi lại "anh vừa gọi món gì ạ". mà mình thấy lượng nhân viên quán cũng không phải là ít quá, ít nhất có 2 ng order và chạy đồ. Trong 5 lần đến gần nhất thì mình đều vô cùng ức chế với sự chờ đợi ở đây, đúng là nếu không gần nhà thì không ăn (nhà có trẻ con nên ngại đi xa).
Về đồ thì ở đây khá đa dạng, tuy nhiên trẻ con nhà mình có món Hạt đác, khúc bạch hạt đác hay ăn, chúng nó toàn bắt gọi món đấy, trước quán có, nhưng nửa năm nay không có, mình hỏi quán lần nào cũng bảo "hôm nay hết rồi a ạ", đến hôm qua ăn mình bực quá mới nói "Không bán nữa thì a nói luôn là không bán e đỡ hỏi, lần nào cũng hôm nay hết rồi, chẳng qua trẻ con nhà e nó thích chứ ko e cũng chẳng hỏi làm gì".
Ngoài ra, nhân viên giữ xe, kéo khách thì đúng là đầu voi đuôi chuột, đến thì niềm nở dắt xe, mời chào, ăn xong đi ra coi như mù, k thấy khách, kệ khách lấy xe, tìm xe, giả vờ như ko thấy gì, kể cả khi mình đi với các bạn nhỏ, vừa trông bé vừa tìm xe, dắt xe, lần nào cũng vậy hết.
Tổng kết lại: từ giờ nhà e đành ko ăn ở đấy nữa, đang yên đang lành đi thư giãn lại thành mua bực vào người. xem tiếp
Mình đã giải quyết vui vẻ với quán rồi, có dịp sẽ quay lại ủng hộ.
Xin phép đóng cmt. xem tiếp
Ăn lâu quá ko chụp lại nên em lấy tạm ảnh gg, nhưng em nhớ menu hình như nhiều loại hơn. Địa chỉ ở ngã tư Kim Mã-Nguyễn Chí Thanh, đối diện club của khách sạn Daewoo nhé cả hội. xem tiếp
(Góc càm ràm)
Con mình nghiện ăn Hotto. Mình thấy cũng dễ ăn.
Bt ăn ở Vincom NCT thì ok. Hm qua mò lên Garden cũng ăn Hotto mà k buồn nói nữa.
Bạn ck k cho chụp ảnh, k cho càm ràm nhưng chắc cạch Hotto ở The Garden.
Dặn là trứng chín thì lúc bê ra nó chín cmnl cả chảo chứ chả cần trứng. Lòng trắng trứng có mẩu thì cháy đen. Thịt cháy, cơm cháy, cào cơm ra cho con nguyên mảng cháy đen.
Ô kê. Nhịn. Cào cào lớp trên cho con ăn vì thằng con nó thích ăn mà nó cũng đang đói nữa chứ. Thôi. Nhịn.
Ok.
Đến cốc nước Pepsi thì éo đỡ dc. Nguyên lớp đen đen dưới đáy cốc như kiểu lớp cháy ở chảo dc cạo cạo ra cho vào cốc nc để cho phần đậm đà vậy.
Ô kê phai. Vẫn nhịn.
Thằng con ăn xong giơ bát cho mẹ xem rất hớn hở. Quả bát nứt nguyên nửa đẩy tay lên còn thấy bật lớp nứt.
Ồ hay nha. Cáu nha.
Cạch mặt bạn í nhá.
Lần sau k ăn nữa. Đứng lên định đi cãi nhau mà ck cản k cho đi. Nhìn đám cơm đó muốn lộn ruột.
Ăn xong lừa lúc bạn ck quay đi chụp vội dx cái chảo cháy. Đấy là còn gạt vứt bớt trứng cháy ra ngoài lúc đầu để gạt phần k cháy cho con ăn đó. Mà cũng k kịp chụp quả bát và cái cốc đấy vì lão ý cáu um mình lên. Hừ.
Nói để anh em biết mà né thôi chứ con tớ từ hm qua h k chạy té re phát nào nên tớ cũng chả quan tâm nữa. Nó mà té re chắc tớ cày cái Hotto Garden đó lên thật.
Các bạn làm ăn ẩu tả như vậy khó sống lắm. xem tiếp
[Góc hơi khen ]
Quán Ông già tóc bạc 492 Xã Đàn
Hè rồi, nóng chảy mỡ ra rồi, thèm kem Và cả lũ mò đi ăn kem....
Quên không chụp menu nhưng cơ bản là khá rẻ....
Mình gọi 1 đĩa kem (30k) và 1 mẹt đồ ăn nhỏ (60k). Tổng 90k
- Nhân viên nhiệt tình, đồ ăn thì kem ra nhanh, đồ ăn vặt ra chậm
- Kem đĩa: mix 5 vị, được 6-7 viên khá to ----> Rẻ, ngon
- Mẹt đồ ăn: có xúc xích, lạp xưởng, khoai tây chiên, khoai lang kén, tôm chiên.... ( cũng được tầm 7,8 loại). Mỗi thứ 1 chút thì lên mẹt khá ổn....
Tuy nhiên đồ chiên lên khá lâu, nhiều mỡ, và kiểu có mùi khét khét của mỡ chiên nhiều lần ----> không đam mê nổi.....
Kết: Sẽ quay lại nhưng chỉ ăn kem thôi.... Thấy bảo quán nổi vì chè bơ nên hôm sau sẽ ăn thử xem tiếp
[Hỏi ngoài lề]
Xin chào cả nhà!
Hôm nay lần đầu tiên mình lên sapa nên không thạo, bạn nào có địa chỉ đồ ăn vặt nên thử ở sapa ko cho mình xin với ạ xem tiếp
Đây là cơ sở royaltea linh đàm mng ạ. Thời tiết dù oi bức nhưng vì yêu đồ ăn em đã lặn nắng đi mua. Thấy bảo ở đây có chương trình sale 23k/c mà đến nơi lúc thanh toán 27k thôi dăm ba nghìn không sao. Về đến trường mở ra thấy kem cheese chua chua..?? Gọi vị mật ong với hokkaido thì nhạt. Trân châu đen mềm nhũn chả dai như mọi lần uống
Cạch hết ra mng nhé em uống xong đau bụng luôn ạ xem tiếp

E nghe phốt nhượng quyền của royaltea khá nhiều
K biết nên tránh ở quán nào đây mn
Chứ đi uống về mà đau đầu chóng măt thì hốt lắm
E ở khu vực đống đa
Tip giúp e xem vị nào ok nhỉ
E hay uống dingtea hơn
Nên muốn thử sang xem royal tn xem tiếp
Địa chỉ: cô bán trước cửa hiệu thuốc hải đăng, đối diện cổng chợ nhân chính. ( cô ngồi giữa 2 cửa hàng thuốc)
( ăn gần hết gói xôi mới nhớ ra là phải chụp lại cho các bạn xem ) xem tiếp
[góc khen]
Hôm vừa rồi nhà m qua khu thị trấn Đông Anh. Tối muộn nên dừng ăn vịt.
Nhìn quán khá rộng, nhưng có vẻ mới mở nên sạch sẽ. Chị chủ quán béo béo giới thiệu nhà m các món của quán. Vịt nướng thì ở đâu cũng có, mà quê m ở vân đình nên lúc vào quán cũng ko ham hố lắm Nhà m ăn thử mấy món vịt lạ hơn như vịt chiên vừng, vịt rang giềng, vịt rang muốn, tiết vịt...
Ko biết có phải do m đói ko nhưng thực sự lần đầu m ăn vịt mà thây ngon thế. Vịt thơm, bên ngoài giòn trong mềm vs ngọt dã man. Tiết vịt vs măng thì tuyệt vời. Nhà m ăn hết 5 bát liền ))) ( có 8ng)
M cũng hay qua khu thị trấn Đông Anh nhưng đây là lần đâuf tìm đc quán ngon thế!
Muốn lưu lại cho mọi ng tham khảo, vì m thấy khu Đông Anh cũng ít quán ngon.
Đ/c 156 Đào Cam Mộc nhé! xem tiếp
Team cuồng lòng
Lòng thơm dai với mk thấy quán cũng sạch sẽ mà 6 rưỡi sáng đã đông khách r ấy
50k 1 đĩa lòng hơi chát nhưng ngon thì cảm thấy xứng đáng ạ cháo là 25k 1 bát và bữa sáng của 2 đứa hết 1 lít ạ
Địa chỉ:84 chiến thắng hà đông lòng mùi quán ạ xem tiếp
[Góc khen]
Chào mn,
lâu lắm t mới dậy sớm để đi học nhưng đến trường thì nhầm giờ học )
Thèm xôi nên bạn zai dẫn đi ăn. Cô bán từ 1992 đến nay xôi ngon, rẻ. Cô chủ cũng vui tính.
Mùa hè bán tầm từ 5h30 đến 8r-9h thì nghỉ.
t ăn ít nên ăn 5k xôi xéo ko ruốc mà cũng đủ no rồi. ăn 10k là no đến trưa )
Cô chỉ có xôi xéo với xôi ngô thôi.
Cô ngồi ở gần 343 Kim Ngưu
ăn xong mới nghĩ ra review nên quên ko chụp lại sorry mn xem tiếp
Hội mình cho em xin địa chỉ homestay uy tín ở Tam Đảo mà giá vừa phải với ạ. Em cảm ơn xem tiếp
[Góc Chê]
Hnay đi cả ngày, trên đường về đói quá tự dưng chồng em thèm ăn xôi, nhìn thấy hàng xôi đẹp đẹp sạch sẽ em chỉ chồng em rẽ vào luôn.
Quán rất xinh xắn, nhỏ nhắn, đèn vàng như quán caphe. Ở ngay đoạn Bạch Mai rẽ vào Lê Thanh Nghị nên khá bắt mắt.
Xem qua menu em thấy ok. Chắc gọi bát 30k là ấm bụng rồi, đỡ phải vòng lên phố nữa.
Em gọi 1 bát xôi trắng xá xíu pate lạp xưởng. Chồng em gọi 1 xôi trắng gà nướng trứng kho. Nhận xét của em như này: xôi cực ít, thịt xíu khô nhạt vị, gà thịt trắng đc xé nhỏ như ruốc cũng k đậm đà gì . Em gọi thêm nước thịt kho mong cải thiện đc tí mà huhu nước kho y hệt nước lọc có tí mỡ vẩy thêm ít gia vị, k mặn, k ngọt, k đắng, nhờ nhợ nhạt nhẽo Dưa góp cũng thế, điệp khúc: k chua, k cay, k mặn, k ngọt. Em thề là 1 bát quá ít, chắc trẻ con ăn là vừa, em sức con gái ăn bthg còn k cảm thấy no nữa là chồng em.
Thật sự cái lúc đói hoa mắt thì món gì cho vào mồm lúc ấy cũng là ngon, hic thế mà..em chưa bao h ăn xôi ở đâu chán nthe huhu. Em sẽ kbh quay lại
Vì em đói quá nên k chụp lại ảnh 2 bát xôi, em xin phép up tạm menu quán ạ. xem tiếp
P/s: Vì đt hết pin nên k chụp được ảnh, ảnh mượn trên gg. Bài viết chỉ mang tính chất so sánh sản phẩm tương đương vs mức giá chứ k có ý so sánh 2 hãng ts nên đừng bạn nào fan Taster's choice ném đá mình ạ xem tiếp

Một ngày ở Hà nội, bạn làm gì với 100k. Với mình, mình chọn đi thưởng thức những món mang đậm hương vị truyền thống ở nới đây ^ ^. Vậy có thể ăn được bao nhiêu món với số tiền này nhỉ ??
1. Bánh đúc nóng 8b Lê Ngọc Hân: Quán ăn cũng cổ kính y như thâm niên tồn tại của nó. Đường vào quán nhỏ bé, khách vừa tới đã phải gửi lại xe ở đầu ngõ cho ông chủ trông nom. Trước đây mình chỉ từng ăn bánh đúc nguội,nếu bánh đúc nguội có vị dẻo thơm của bột, chút giòn, bùi của lạc và cái vị thanh mát, ngọt đậm khi chấm cùng nước tương bần thì bánh đúc nóng lại là một khuôn hình mà ở đó, từ màu sắc, thẩm mĩ cho đến mùi vị đều rất khác biệt.
Bánh ở đây rất dẻo, mịn vị bột bánh, thơm hương rau mùi, nước mắm ngon, ngọt thanh vị của nước xương, thịt băm, thêm vị giòn của mộc nhĩ và một chút mềm, bùi thanh nhã của đậu phụ. Giá cả thì khỏi phải bàn 15k/bát
2. Nộm bố già số 1 Nguyễn Trung Trực : Điểm đặc biệt ở đây phần nhân nộm được chủ quán làm vô cùng đa dạng. Chỉ ngồi kể sơ sơ thôi cũng có tới hơn 10 loại nhân, từ thịt bò khô, bò mềm, gân bò, lòng, gan, mề gà, cuống tim, sụn họng, bì bò, lá lách, dạ dày... Cùng với đu đủ, rau thơm, thêm ít lạc rang và tỏi chiên rồi đổ nước trộn nộm vào, tất cả sẽ làm nên một bát nộm đầy ú ụ với đầy đủ các hương vị hấp dẫn. Đồng giá 20k cho mọi loại nộm.
3. Xôi chè bà Thìn số 1 Bát Đàn: Với món chè, nếu là 1 người không quá cầu kì hình thức, chú trọng vào hương vị thì đây là sự lựa chọn cho bạn. Mình chọn chè sen xanh trân châu thạch găng. Hạt sen mềm, trân châu dai dai , thạch găng mát lạnh hòa trong nước hoa bưởi thanh thanh, vị ngọt mát vừa đủ. giá 20k ^ ^
4.Bún hải sản Trường Sa số 9 ngõ 3 Ao Sen Hà Đông: Mình là người ghét hải sản, nhưng cô bạn review ngon quá nên thử. Khi ba ra thì cũng thấy bình thường. Nhưng khi ăn kèm cùng các loại rau sống, với măng ớt chị chủ quán làm,với nước dùng khá đặc trưng ở đây thì cũng tạo nên hương vị khá đặc biệt mà các bạn nên thử. Giá 25k
5. Kem xôi Kim cương 42A Trần Phú : món này cũng khá ổn, trông đẹp mắt, kem ngọt mát ăn cùng với xôi khá hợp. Nhưng mình cũng k thích lắm. 15k
6. Sữa Chua đậu đỏ 120C6 Nguyễn Quý Đức: Ở đây sữa chua tự làm, có 2 loại là cứng và mềm, ăn cùng với đậu đỏ. Hôm nay mình ăn loại mềm, độ mềm và độ chau vừa phải, là món rất thích hợp cho màu hè này . giá 15k
**Có ai có cùng sở thích với mình không, cùng chia sẻ nhé** xem tiếp
[Góc khen nạ]
Hôm nay nắng nóng lại thèm trà sữa nên mk rẽ vô quán say tea để thử. Mk gọi 1 cốc hồng trà sữa size m thêm kem cheese thêm trân châu sợi mà giá only 35k thôi.
ĐIỂM CỘNG:
- Nv quán nhiệt tình thân thiện với dễ thương lắm ý. .
-TS k bị quá ngọt như ở 1 số quán khác( dù mk k giảm đường hay đá nhé). Và mk bị shock với kem cheese ở đây lun. Kem đặc sánh lại mặn mặn chứ không bị loãng. Trân châu thì dai dai nhai cực thích.
- View để phục vụ các bạn sốg ảo cũng ok lắm nạ.
ĐIỂM TRỪ:
- Chỗ để xe của quán k có mái che nên để xe trời nắng tn tha hồ dc xông hơi mông.
Chấm điểm: 8.5/10
Ncl mk sẽ còn quay lại dài dài.


lần đầu mới rì viu nên mọi người gạch đá ít ít thôi ạ xem tiếp
Cả nhà cho mình xin địa điểm Tiramisu với su kem ngon với ạ xem tiếp
[Góc kiểm chứng]


Chiều cuối tuần lượn lờ phố sách xong thấy buồn buồn ở mép (đói ý mà ), nhớ ra quán này gần nhà nên đến thử. Ăn thử mà cũng hơi nhiều nhiều.
1 suất bánh bèo chén = 10 chén = 30k
1 suất chả ram tôm đất = 5 chả =30k
2 sữa chua hạt đác = 30k
Bánh bèo ăn lạ lạ, gần giống bánh mình đã ăn trong Hội An. Chả ram giòn, tôm đất chắc, cuốn rau ăn cũng trôi miệng lắm ạ. Nghe cô chủ kể tôm đất chuyển từ Bình Định ra đó. Cô là người Bình Định mà. Sữa chua hạt đác thì cá nhân mình ko ưng lắm, vì hạt đác rim mềm quá. Mình thích giòn sần sật hơn.
Quán sạch sẽ, hơi bé 1 chút. Cô chủ cũng thân thiện lắm ạ. Còn có em chó béo như cái xúc xích. Nói chung mình sẽ quay lại vì còn mấy món chưa thử: nem chua, tré, bánh canh... Lâu lâu ăn cho đỡ nhớ Đà Nẵng, Hội An
Total: 8/10
Mình update page quán cho các bạn tham khảo nha: ?ref=br_rs
xem tiếp
Mình chuẩn bị đi PQ 4 ngày , bn nào đi rồi cho m xin ít kn đi với , điểm ăn , điểm chơi ,ksan và oto có lái ... tks xem tiếp
Mọi người cho hỏi có quán sushi nào ngon mà giá hợp lý sinh viên không ạ. Tks nhiều!!!! xem tiếp
Bánh đa cá rô Tứ Thân, 5/28 Ngụy như kon tum.(quán trước đây ở 79 Hoàng cầu, mới chuyển qua địa điểm mới dc 1 tuần).
Quán mới sạch sẽ và mát mẻ hơn địa điểm cũ Hoàng cầu. Hồi trc ở Hoàng Cầu quán rất đông, nhưng hình như mới chuyển qua địa điểm mới, nhiều người ko biết nên vắng vẻ hơn. Hnay mình đi gọi 2 bát bún và miến cá rô, thêm 2 nem cá rô. Tổng hết 80k nhưng đang dịp khuyến mãi địa điểm mới nên giảm 20% còn 64k (1 bát như trên hết 30k). Giá hình như giảm so với thời còn ở Hoàng Cầu.
Bát bún đầy đặn, cá nhiều ăn cho ngơ, ăn xong no lặc lè. Nhiều rau thơm, dậy mùi ngất ngây. Cá rô rán giòn ơi là giòn. Bên cạnh còn có thêm 1 đĩa rau thơm rất là sạch sẽ. Trà đá miễn phí.
Nói chung là mình sẽ quay lại nhiều lần nữa.
sáng bán đến 14h, chiều bán lại từ 16h-21h xem tiếp

Nay sang chơi bên ktqd đc con bạn dẫn đi ăn chơi, hội chị e bọn tớ có ghé vào quán nem nướng Ý Thiên để ăn trưa rất ưng cái bụng lên về nhà cái là review luôn cho nóng.
+ Đầu tiên là về thái độ phục vụ vô cùng tốt 10/10: đi xe đến nơi thì có ng chỉ chỗ để xe chào đón niềm nở, quạt mát vù vù, order đồ ăn lên khá nhanh, quán có cô chú chủ quán nhiệt tình ,mặc dù bọn mình ăn vào lúc trưa khá đông.
+ Tiếp theo là đồ ăn 9/10: nem nướng nóng vừa miệng, ram giòn, đồ cuốn kèm có phở, xoài, dưa chuột, nộm đu đủ cà rốt, ngon tươi nhất là rau cuốn kèm nhìn rất tươi sạch. Đặc biệt đc trừ nem và ram ra thì mọi thứ đều dc xin thêm miễn phí. Nước chấm đặc đậm vị chứ k nhạt như 1 số chỗ. FREE TRÀ ĐÁ
Mình đi hôm nay là đc khuyến mại là 23k/suất
Bọn mình gọi 2 mẹt đôi là 92k đc 1 chai nước ngọt free
Hết khuyến mại là 25k thì phải( vẫn rẻ )
À quên goin thêm nem là 10k/c mình gọi thêm 2 nem tại bọn mình ăn nhiều.
Có 1 tí chê là quán hơi nhỏ thôi.
*Địa chỉ là: ngách 98 ngõ tự do hoặc 103 D1 TT KTQD - ngõ 213 trần đại nghĩa
Chốt lại là 1 chỗ ăn khá ngon và sạch. Sẽ quay lại nếu sang đây chơi xem tiếp
[xin ý kiến]
Xin mạn phép hỏi các anh chị ở đây có chỗ nào ăn sứa đỏ ở gần khu vực quận Đống Đa không ạ. Mỗi lần thèm lại phải lên tận Hàng Chiếu thì xa quá xem tiếp
Nói chung là biết là hội review đồ ăn nhưng thôi mình cứ review thêm service nữa cho có tâm. Mà nếu các bạn có ship đồ chậm hay không thèm ship vì ghét mình thì cũng phải gọi lại báo mình một câu nhưng hình như các bạn cũng coi mình là người vô hình nên đ' thèm báo luôn. Buồn nhiều ) xem tiếp
Đây mới là thảm hoạ sữa tươi trân châu đường đen, sữa tươi trân châu đường đen, sữa tươi trân châu đường đen,...
Chỉ với 63k là bạn đã có ngay 1 cốc vinamilk với một ít trân châu đen size L
đánh giá : -1/10
Ưu điểm hơn Alley là có thể giảm đường
.....
Nhắc lại SỮA TƯƠI TRÂN CHÂU ĐƯỜNG ĐEN nhé các con zời
update ảnh trước khi lắc xem tiếp

Các bác có địa chỉ ăn bún đậu nào ngon ngon ko mách e với. Mà đậu là đậu cắt nhỏ rán giòn ý ạ. Thk kiu các bác xem tiếp

Mọi người cho em thắc mắc chút. Ai đã uống 2 loại này cho e xin ý kiến về vị của nó. Ns thật em đang sợ là mua phải hàng fake. Mà e mua ở f..imart. Nc nho ép thì e đã từng uống trc đó, cảm nhận của em là ngọt hơi hắc nhưng vị nho rất thơm, nếu uống vs đá thì sẽ ngon. Đào thì đây là lần đầu tiên. Cụ thể vị của 2 hộp e mua ở đó là:
- Đào thì có mùi men như men rượu, chua chua kiểu đồ ngâm mình để lâu ạ.
- Nho toàn mùi đường, ngửi ko đã thấy mùi đường rất nồng rồi, át gần như hết mùi thơm của nho luôn, uống vào thì hoàn toàn là ngọt của đường. Ngoài ra còn chát chát nữa.
Vậy cho e hỏi là vị của nó vốn vậy hay hàng này có vẻ là ko đảm bảo rồi? E đã check hạn sử dụng thì vẫn còn ạ. Vì e vứt hoá đơn r nên e ko trực tiếp đến chỗ mua hỏi đc ạ. xem tiếp

Mọi người cho mình xin review xe đi từ Sài Gòn đi Siem Riep .mấy thấy trên mạng và gọi điện tới hỏi giá khác mà thái độ thì khó chịu :(( xem tiếp
Hôm nay đi thấy có quán bún đậu mới mở nên ghé ăn thử như nào.
Cảm nhận đầu là anh chị chủ rất nhiệt tình. Ko biết ngon hay ko nhưng phục vụ vậy là thích rồi.
Không gian quán: ko rộng lắm nhưng được cái thoáng mát. Vì mới mở nên ko đông lắm. Bản thân t ko thích đông nên t thích ^^
Chất lượng suất: t gọi 1s đầy đủ 29k. Cơ mà có vài điều t ko hài lòng lắm.
- Bún: bị chua hỏi thì chị bảo mới lấy sáng nay chắc nóng nên dễ bị chua.
- Mắn tôm: hơi mặn. Feedback thì chị bảo do chị lần đầu làm nên lấy mắn hơi mặn. Có gì sau sẽ đổi.
- Nem, chả, thịt: ngon ^^
- Rau: Thi thoảng vớ đc cọng hơi... héo thôi kệ chắc ko sao đâu.
- Nước đậu: Ok
Tổng kết: Ăn xong có menton ở quầy lại lấy để ăn đỡ mùi a chị chủ cứ hỏi ăn ổn ko. Feedback gì ko. Mình có nói lại vài điều trên thì a chị bảo lần đầu làm nêm thông cảm cho a chị. A chị hứa sẽ thay đổi chất lượng tốt hơn ^^
=> Chấm điểm: 7/10 vì chất lượng phục vụ và nem, chả, thịt cứu cánh
Sẽ còn quay lại vì tin tưởng lời hứa của ac chủ
Đ/c: 143 Sông Nhuệ, Đông Ngạc
Mong ad duyệt giúp e ạ. ^^ xem tiếp
Sắp tới mình đi đến thành phố Tây An của Trung quốc,bạn nào đã đi rồi có thể hướng dẫn mình nên bay đến đó thế nào không ?Cảm ơn mọi người xem tiếp

Mng cho mình xin review nhà nghỉ giá rẻ ở bờ Bắc Huế với ạ?
Với mình đi 4 ngày 3 đêm, ai đi Huế r cho mình xin list địa điểm nên đi hoặc lịch trình luôn với ạ.
Tks xem tiếp
Nhà em dự định đi Đà Nẵng 4N4Đ vào giữa tháng 11 gồm 4 người lớn và 1 em bé 5 tháng tuổi. Lần đầu đi du lịch có em bé nên chưa biết sắp xếp lịch trình như thế nào với lại có em bé thì nên ở khách sạn hay homestay ạ? xem tiếp
Mn cho em xin ít homestay giá vừa phải dịch vụ tốt ở sapa với ạ xem tiếp
Các bạn ơi, mình cần 1 villa cho khoảng 25 người vào thứ 7 tuần này, quanh Hà Nội.
Có bể bơi riêng thì tốt. Mình cảm ơn
xem tiếp
Điểm trừ là buổi trưa đông quá, nhiều lúc mình đi ăn vs gấu ra đến nơi thì full, đành ngậm ngùi ăn cái khác. Đông nhất lúc 12h15-12 rưỡi. xem tiếp
Cảm ơn mọi ng đã đọc bài, văn vú lủng củng thì thôi bỏ qua nha xem tiếp
Chia sẻ với cả nhà review Venice - Italia in 2 days của em. xem tiếp
Hnay 2 con dở hơi trời nắng đi đơp Kichi
Phi tận ra Tăng Bạt Hổ ngồi dài mõm tưởng đc giảm giá trên Jamja nào ngờ các chị ý bảo phải dơnload lần đầu mới đc, chán
Ngồi ăn cái vị gì mơi sâm sâm gì có combo gà đen m k nuốt đc
Nói chung 646k ăn phí cả mõm xem tiếp