Chào tuần mới cả nhà. Mọi người cho mình xin kinh nghiệm ksan có view ngắm pháo hoa đợt tháng 6 này ở Đà Nẵng ạ. Giá max 2tr. Xin đừng quảng cáo ở post mình ạ. Thanks. xem tiếp
Sắp tới e dự sẽ đi Ninh Bình 2 ngày. Đi từ Việt Trì- Phú Thọ ạ. Cả nhà ai đi rồi cho e hỏi chút kinh nghiệm đi du lịch ở vs đây với ạ.
Có xe nào chạy Việt Trì- Ninh Bình k ạ ? xem tiếp
Nhờ mọi người chỉ giúp homestay Quảng Bình, mình đi 2 người lớn, 2 bé 3 tuổi+5tuổi. xem tiếp
Dành cho những ai không biết đi đâu ăn gì khi đến Quy Nhơn... Cả nhà tải app foody để tìm thêm nhiều món ngon và đặt biệt tại Quy Nhơn nhé...
xem tiếp
Ui các bạn có ai mua cua 1,2kg mà cân hẳn hơn 5 lạng dây không? Tính ra là còn có 7 lạng cua mà mất tận 545k cả ship. Bỏ tiền mua cua chứ không phải mua dây chứ, vẫn biết là nhiều dây nhưng 2 lạng còn chấp nhận được đây gần nửa rồi.
Edit là mình đã mua cua của bạn này, lần trước mua 400k/kg dây nhỏ nhưng không hiểu lần này dây quá to như thế xem tiếp
Góc chụp ảnh có tâm và Review chân thật
Hôm nay em mới theo trend đi ăn ở Dookki Vincom Trần Duy Hưng, thực sự thì xếp hàng đến tận 45p để được vào ăn
Nhân viên chán ghê gớm chả thấy ai ra động viên khách vì đứng chờ.
Ok bỏ qua.
Tiếp đó được vào ăn đầy hào hứng vì mất công chờ rồi cũng không sao vì trông ngon.
Có 1 bạn nhân viên hướng dẫn ăn như nào bla bla đông quá còn chả nghe thấy gì.
Đi lấy đồ ăn để ăn trong hứng khởi thì ôi thôi đời k như mơ chán thực sự toàn chả cá.
Gà rán thì cứng hầu hết đồ chiên đều rất cứng.
Miến trộn thì ngấy vì nhiều dầu.
Cơm miếng thì nhạt.
Nồi lẩu thì đúng tạp phế lù toàn viên với xúc xích chả cá.
Lấy đúng 1 lần đồ ăn như trên bàn và ăn cố để k bị phạt và theo mình là khá chán so với mong đợi và kì vọng khi xếp hàng.
Nên thử cho biết và không có ý định quay lại xem tiếp
P/s: có đánh giá, cảm nhận từng món trong ảnh nhé!!! xem tiếp
Nhưng có như vậy mới có thêm động lực để “back” với Akira Back - một nhà hàng Nhật hiện đại đẳng cấp cả chất lượng đồ ăn lẫn dịch vụ. Giá cả trung bình tầm 1,5 triệu/người - nhưng nó xứng đáng đồng tiền bát gạo so với trải nghiệm bạn có được. xem tiếp
[ Góc Ngan]
Hôm nay mình có việc đi qua Bà Triệu đúng lúc đói nên rẽ vào quán này. Thực sự là xuất sắc, nhất là lại trong lúc bụng đói như thế. Ngan mềm, chắc thịt lại thơm trộn với nước mắm tỏi ớt pha rất vừa miệng. Cô chủ quán còn có nước béo từ mỡ ngan với nấm vừa mềm vừa thơm. Lúc mình đi ăn tầm 10’30 cô mới mở hàng nên quán vừa thoáng mát vừa sạch sẽ ạ.
Highly recommend cho ngày nóng nực như thế này. Pic cuối chỉ là minh hoạ và bắt chước phim Let’s eat của Hàn.
Địa chỉ 326 Bà Triệu. xem tiếp
Cập nhật:
Hoà Mã
Phố Huế
Hàng Bông
Hàng Thùng
Trần Nhật Duật
Khương Thượng
Tuấn Tàu Đại La
Đinh Liệt
Lê Duẩn
Mai Hắc Đế
Tuệ Tĩnh
Chợ 8/3
Ngõ Văn Chương
Ngõ chợ xem tiếp
[ GÓC BÓC PHỐT ]
____Thề là hn hà nội nóng vcđ mà mình vẫn bị bức xúc ạ! Chuyện là hn đi ăn, tìm chỗ mát mẻ vào ngồi cho thoải mái. Quán đông nên service chậm ok mình ko nói. Nhưng cái vấn đề là mình vào đợi hơn tiếng đồng hồ vẫn chưa có đồ ăn????!!!! Mà các bàn vào sau order đồ 5 10' là có rồi. Bàn mình vẫn mốc mõmmm ??!!!! Và đến lúc cáu qá đã ycau nv trong 5' ko ra đồ sẽ đứng lên đi về thì nv đỏng đảnh kiểu ok cmnl )) xong hỏi k tl quay cmn đi ????. Và BÙMMM !!! Lên đồ cho mình quả kimbap vì thịt vs rau đc tít tẹo còn lại toàn cơm ) cơm thì nát bét vs nhão. Tok phô mai thì lèo tèo với bonus thêm dăm ba sợi tóc, Kimchi thì lèo tèo vài lá mà cho vào bát như kiểu bát đựng kimchi cũ chưa rửa í, quả nước lọc thì toàn kiến là kiến???!!!! Còn cơm rang kimchi thì ăn như nhai rơm vậy Thật sự là bỏ tiền ra mua bực vào người luôn í, trời thì nóng. XIN HỨA LÀ KBH CÓ LẦN THỨ HAI QUAY LẠI QUÁN LUÔN !!!!
Quán đồ hàn gimbap ở 21 Trần Đại nghĩa nha các Màyy xem tiếp
Một trong những quán trà bánh yêu thích nhất của mình Alley Coffee – 82H Thợ Nhuộm
Quán chỉ có 1 tầng thôi, nhưng được chia làm ba gian, 2 gian ngoài là chỗ ngồi, còn gian trong cùng là chỗ order và bếp. Tone màu ở đây mang đến cảm giác nhẹ nhàng dễ chịu, phù hợp với bạn nào muốn chụp ảnh theo kiểu Hàn Xẻng.
Nhưng cái làm mình thích nhất ở đây là Pancake hoa quả, nhìn bên ngoài đã thấy đẹp rồi, ăn cũng ngon nữa, mật ong rồi hoa quả hòa cùng với bánh, đấy nói đến là lại muốn xách xe đi ăn =(( Ngoài ra bọn mình có gọi thêm Chiffon trà xanh, ăn cũng thơm, cốt bánh mềm. Đồ uống bọn mình có gọi 3 loại khác nhau nhưng cũng thường thường thôi, mình tâm đắc bánh hơn
Hôm nay mình review sơ sơ qua qua thôi, ko dài dòng văn vở đâu, trời nóng nhiều chữ nhìn sợ lắm, nhìn ảnh là đủ rồi
uu xem tiếp
Bay Chicken - 52b Hàng Bún
Cửa hàng gà hàn quốc mới mở trên phố nhân dịp khai trương đang sale 50% các món gà và mỳ tok từ hôm nay đến hết 26/5
-Gà: các món gà được sale bao gồm gà cay, gà ngọt, gà không xương.Mình gọi món gà ngọt. Nhìn chung thì gà khá ngon, ko bị bở, sốt ngon, đầy đặn, chấm điểm 8/10
-Mì tok (thực chất là lẩu tok): 270k/nồi giá chưa sale, thật sự ăn ko ngon tí nào, vừa ít đồ lại vừa đắt nữa, còn 2 loại lẩu tok nữa 290k thì mình chưa ăn thử nên ko biết còn lẩu tok phomai thì ăn thật sự thất vọng ạ, lèo tèo vài miếng chả cá, 1 quả trứng, 2 cái bánh xếp, tok còn đâu toàn bắp cải là chính )
-Thái độ nhân viên ổn nhiệt tình, đợi đồ ko lâu lắm
Nói chung đang sale thì mn nên đến ăn thử còn nếu đến ăn giá gốc thì với chất lượng thế này chắc mình ko quay lại nữa đâu ạ xem tiếp
Sữa chua hoa quả
Dẻo thơm ngọt nhẹ
3k/cốc bé xinh này
Kim mã thượng nha các bác
Còn ai muốn ăn kiểu cứng cứng ngồi cạo lạo xạo 1 tiếng hết 1 hũ thì lên hàng Bài (đối diện cổng trg Trưng vương, cạnh rạp kim đồng) nha
Chúc cả nhà cuối tuần tươi mát xem tiếp
Các bác cho em xin vài địa chỉ ăn phở chân gà ngon với ạ xem tiếp
CHẢ TÔM Thanh Hoá cho ai thèm!!!
"Nhân dịp" đi viện mình đã biết được quán này. Bán chiều vs tối nhé, có cả ship thì phải.
Do 2 bạn Thanh Hoá làm nên chả tôm đúng vị ngon lắm. Ngoài ra còn có món ốc xào măng nghe bảo ngon nhưng mình ăn chả tôm nhiều no quá chưa thử.
Giá: 8k/xiên. Rẻ. 2 ng ăn 6 xiên đã no
Địa chỉ: đối diện cổng sau bệnh viện bưu điện phố trần điền, HN
Mình ăn vội quá k kịp chụp mẹt. Nên đành chụp cái vỉ nướng vậy xem tiếp
Không dành cho team ghét hành.
À mà dạo này ăn phở Thìn Lò Đúc hay gặp miếng thịt bò trắng bất thường, nhìn cái thớ thịt hao hao thịt lợn.
Có ai cũng thấy giống em không?
Chưa kể là trứng toàn chần sẵn cả bát xong khách gọi thì múc vào cho nóng thôi. Sao ngta ko chần khi khách gọi nhỉ. xem tiếp
Đảo Lý Sơn nổi tiếng với thiên đường cát trắng biển xanh, khiến bất cứ ai yêu vị mặn của biển, vị trong lành của thiên nhiên đều không thể chối từ mà muốn... xem tiếp
E sap di da nang. Ai biet da nang khach san nao view dep, gia ok chỉ minh voi ạ. Tks xem tiếp

Không biết khẩu vị của mn thế nào chứ e ăn e ko thấy ngon chút nào, chả qua thấy đợt này rộ lên nên cũng ăn cho biết thôi chứ, chứ chắc cũng k có lần sau đâu.
Đồ ăn của quán cũng nhiều thứ đi kèm ngon Nhưng chắc tại e ko ăn đc đồ nếp nên nhanh ngán mà ngấy và no nhanh nữa :(( ( Không phải ko ăn đc 1 cái gì từ đồ nếp mà vẫn cố, vì ai đi ăn buffe cũng để bụng đi ăn và là ng ăn đc, ko kén chọn rồi mà ý là đồ nếp nó tạo cảm giác nhanh chán no và rất rất ngấy luôn ý)
Hơn nữa quán bảo đăng ảnh hastag và đưa cho nv kiểm tra rồi đc Tặng phomai tuyết, nhưng lúc thanh toán vẫn phải trả phí. Còn thừa đồ ăn phải trả phí mtrg là điều đương nhiên vì mk cũng biết trc rồi nên cũng chấp nhận.
Tóm lại ăn cho biết thôi chứ đồ nếp nhanh chán, nhanh no, mà ngấy ù tai nữa. Chỉ nên ăn quán Hàn gọi món lẻ nên mk mới rv khi mn chọn buffee tok thì k nên chọn ăn nó. Chỉ nên ăn quán Hàn gọi món 1 đĩa nhỏ thôi.
===>> Edit: Bài viết này của mk cho nhưng bạn chưa,sắp và chuẩn bị ăn nên cân chắc trước, còn 1 số bạn ăn thấy ngon, hợp khẩu vị thì có thể rv ở bài viết khác của các bạn. Mk k cấm các bạn cmt tốt về dookki nhưng bài viết của mk chủ yếu dành cho những bạn cùng khẩu vị, cảm nhận và cùng nhận xét của 1 số bạn k ưng quán như mk. xem tiếp
Mẹ vs mình dự định đi tour Sing - Mã đợt 30-4 tới. Cả nhà mình cho ý kiến là nên book tour qua agency hay mua tour trên hot deal ạ? Thường mình đi toàn tự túc nhưng giờ rước mẫu hậu theo nên cứ bắt phải đi tour cho bảo đảm. Cảm ơn cả nhà
xem tiếp
Góc không quay lại
Cutisun restaurant 120 Hoàng Hoa Thám
Giá rẻ không yêu cầu nhiều chỉ cần đồ chín để ăn. Mh gọi 1 thăn nội chín 70%. Lần đầu mang ra mh cắt 1 miếng ngoài ngay phía ngoài. Thịt sống yêu cầu bếp làm lại và sau khi mang thịt của mình đi thả vào chảo dầu sũng mỡ lần 2 thì vẫn sống. Chính xác là 1 nửa sống mà 1 nửa chín. Không chấp nhận nổi
Ảnh dưới là ảnh chụp khi đã báo bếp làm lại. xem tiếp
Kể chuyện cho vui vậy thôi vì chúng mình cũng dễ tính, đồ ăn của Don thì vẫn ngon, có một điểm trừ hiện tại là bãi đỗ xe xa quá, đi ngược chiều để gửi xe thì thực sự nguy hiểm.
Don nên xem lại còn lại mọi thứ đều ok
Khép lại một buổi tối no căng Drama xem tiếp
Có hẹn với “ ᵀᴬ ᴺᴬᴺᴳ- ᴾᴴᴬᴺ ᴰᵁᴺᴳ".
Da được dịp nâng tông, giảm được 0,1kg mỡ...
Bù lại chuyến đi chỉ cho mình một từ “ ĐÔ.
Lần đầu tiên trekking leo đồi băng rừng lội suối vs 34km bằng đôi chân của miềng, được ngắm hoàng hôn buông xuống và đón bình minh ngày mới, đặc biệt có “grap rừng” chạy như tàu lượn siêu tốc cảm giác toẹt vời... và còn nhiều nhiều nữa.
“Guide Hòn” chỉ dư vẻ đẹp troai haha, “A.Quí photo ráp pơ” , “A.Kiểm có nụ cười toả nắng và giọng hát giữa núi rừng tiếp sức cho team”.
Cám ơn Toong Trips đã cho mình một chuyến đi trọn vẹn và đầy ý nghĩa .
Câu “........ mọi người ơi”, “........ anh chị ơi” xuyên suốt trong hành trình, nhớ mãi. xem tiếp
<GÓC THẤT VỌNG>
NÉT HUẾ THÁI HÀ
Hôm nay mình và bạn có đi ăn ở Nét Huế Thái Hà. Bình thường mình vẫn hay ăn ở đây rất hợp vị lại có điều hoà ) Bọn mình gọi 2 bát bún số 3 như bt. Hôm nay quán rất đông nên chờ hơi lâu, mình vẫn ok chờ tý đói ăn cho ngon nhưng bạn nhân viên bê 2 bát bún ra cả 2 bát đều bị viên bò viên NHÌN NHƯ ĂN DỞ như hình mình có gọi phản ánh với bạn bê đồ thì bạn nói đúng câu "máy làm bò viên bên em bị lỗi" rồi bỏ đi luôn. Mình xuống phản ánh với quản lý thì lại "bạn thông cảm hôm nay thịt bò nhà mình ngâm hơi lâu nên bị vỡ, bên mình sẽ kiểm tra lại sau" ?? Mỗi người nói 1 kiểu nghe cứ sai sai. Và thế là bọn mình tính tiền bỏ 2 bát bún nguyên và lại lao ra đường để tìm quán ăn khác. Chắc từ giờ cạch mặt CS Thái Hà này luôn xem tiếp

NGÃ 4 Hàng bạc - hàng đào
Hàng bên trong , chỗ có 2vc bán mọi ng nhé. Đi từ hàng đào rẽ vào hàng bạc là hàng thứ 2 ạ
up thêm ảnh hai vc cho các ace đỡ nhầm ạ )))
Đến h vẫn k thể quên đc cái vị ngon của bát phở - tái sốt vang , k mì chính , nh hành củ + nửa quả chanh & 1/2 thìa ớt.
Chưa bao h ăn phở ở đâu ngon như ở đây. Ai chê cứ chê. Nhưng em cứ đc dịp là lên đây ăn vào cái tầm 3-4h sáng
3 năm rồi mới đc ngồi ăn lại , mặc dù ăn xong mướt mải mồ hôi )
Đứng dậy tổng 60k kèm 3 quẩy và 2 cốc trà đá
Taxi : 160k
Tổng bát phở 220k. xem tiếp
Trong khi Grab và Goviet ngày càng ptrien, thì now lại cho khách dịch vụ ngày càng đi xuống như thế này? Mình sẽ xóa app từ hôm nay. Có thể "vắng mợ thì chợ vẫn đông", nhưng mình không thể tiếp tục sử dụng 1 dịch vụ tệ đến như thế này! xem tiếp
- Ôi quán này thì thực sự cái món bánh đa chấm nước sốt của cút lộn xào me kia là cực phẩm đấy ạ ăn là ghiềnnn
- Quán này đối diện Toco toco Trần Hưng Đạo nhìn sang, quán của bác bán tại nhà nên giá rổ cũng phải gọi là siêu rẻ ( Nam Định )
- Cút lộn thì đâu cũng vậy 20k/chục
- Còn ốc luộc mng sẽ ko tin dc đâu chỉ 8k/bát ốc nhỏ, 13k/bát ốc lẫn ạ giá siêu sock luôn ý
- Bác bán hàng siêu đáng yêu nữa, vui tính niềm nở, bác bảo bác bán cho sinh viên nên giá chỉ như vậy thôi chứ đi hàng khác nó cứ phải chém cho vài chục
Em chấm 10/10 cho quán luôn xem tiếp
Không biết trong hội các bác có ai quan tâm đến ẩm thực ở Nam Định không ạ ?? Đợt này e đc trường cho về NĐ thực tập 4 tháng có lẻ nên là cũng đc đi khám phá ẩm thực ở nơi đây.
Ở mỗi ảnh e sẽ ghi tên quán hoặc tên đường nhé ạ vì xuống đây cứ đi một đoạn lại là một phố khác rồi nên e ko thể nhớ rõ số địa chỉ quán đc chỉ nhớ đc tên đường thôi ạ mong mng thông cảm cho e
E sẽ đính kèm giá rổ và nxet trong mỗi ảnh luôn ạ, tiện thể bác nhớ địa chỉ cụ thể các món trong ảnh có thể cmt vào ảnh cho mng biết nhé ạ và các bác còn biết món gi ngon ngon có thể cmt cho e xin địa chỉ để e thẩm nốt các món ăn ngon ở NĐ trước khi kết thúc kì học và về với Hà Nội thân iu nhé ạ xem tiếp
NÓNG NÓNG NÓNG, ăn gì cho bớt điên cái thằng người đây.
Mò mẫm mấy hàng kem đá xay với bingsu thì phát hiện ra tiệm bánh ngọt Fresh Garden ở Tràng Tiền có bán món này tương tự nhưng họ đặt tên theo kiểu Nhật.
Nguyên liệu cũng là đá xay với đậu nành, trà xanh, xoài xiếc theo lựa chọn, được cái hơn chỗ khác là quán bán cả các loại bánh ngọt, bánh mặn tươi hàng ngày, thêm nữa là hệ thống bánh lớn nên thấy làm ăn khá sạch sẽ, chuyên nghiệp.
Không gian quán thì cực thích nhé, tầng 1 kiểu tiệm bánh ngọt nên ko ngờ lên tầng 2 có quán cafe kute hạt me thế.
Hình như Fresh Garden có rất nhiều quán bán bánh nhưng chỉ có ở 33 Tràng Tiền và 1 chỗ nữa trên Xuân Diệu có kem đá bào.
Nói về lớp topping phủ trên, mình thấy nó như sốt kem tươi pha phomai vị ngậy ngậy như bánh kem kiểu âu nhưng thanh thanh ngọt chứ ko ngấy béo, hỏi thì nv giải thích là làm bằng phomai chuyên làm bánh tiramisu, chắc ý em đấy là mascarpone cheese.
Giá 70K bát bé, 2 người ăn là vừa, họ cũng có size to giá 100K.
Lưu ý là phải ăn nhanh ko nó chẩy cũng nhanh, mà đã chẩy thì lõng ba lõng bõng nhìn mất ngon. xem tiếp
Đi ninh thuận đi mọi người ơi, đúng tiêu chí ngon bổ rẻ luôn, đây là chuyến đi tháng trước của mình khi mình bầu gần 8 tháng rồi, vì thế nhiều chỗ mình ko leo cũng như trải nghiệm được, đi về rồi mà mình vẫn còn nhớ những cốc sinh tố 10k, những món ăn ngon, nhớ biển mà sắp đẻ nên ko đi dc đâu cả
Mọi người cần gì cứ comment, mình biết mình trả lời nhé, tổng chuyến đi của mình bao gồm ăn, ngủ, xe ô tô đưa đón, vé máy bay..., tổng thiệt hại 6tr/1nguoi thôi ạ, đủ xoã luôn đó xem tiếp
Ac cho em hỏi có quán cafe xinh xinh nào ở Thái Lan không ạ. Em sắp đi nên xin mọi người tí í kiến ạ xem tiếp
À nữa là nếu ai biết ở đâu bán dạng như này nữa thì chỉ giúp mình với, mình cảm ơn
Đ/c : 125 Trương Định
Giá không như ảnh đâu ạ Mình mua lẻ đã 12k/cốc rồi
xem tiếp
[ GÓC CỰC CỰC CỰC CHÊ ]
Hôm nay nóng bức mà vẫn phải ngậm đắng nuốt cay cục tức vào người. Chuyện là thế này, mình có đặt trên grab food quán ĂN VẶT SÀI GÒN CHÂU BÉO số 3A Tạ Quang Bửu ( 2 bánh tráng nướng và 2 bánh mì muối ớt)
Thề là cắn phát đầu tiên đã thấy muốn ói rồi.
- Đầu tiên là bánh mì muối ớt: bánh mì khô đét, và đặt biệt là RẤT NHIỀU KIẾN và có miếng còn có vết mốc mốc xanh. Nướng thì cháy đen, đắng đắng hôi hôi. Nói chung là mình nghĩ bánh mì này là bánh mì hết đát bị hỏng rồi họ nướng cố gắng cháy ròn để giấu đi cái mốc hỏng
- Còn bánh tráng nướng thì vị tởm không tả được, lợ lợ, xúc xích lạnh ngắt cứng đơ không được làm nóng, vỏ bánh tráng dai nhai méo cả mồm. Làm ăn thế này ai còn dám mua ăn nữa, không biết có chế nào ăn ở đây chưa và có dính phải trường hợp như mình không
hay do mình đặt grab không trực tiếp mua nên họ mới làm ăn như thế???? . Mà cũng tại cái Grab cơ, không cho người mua xem độ rate về các quán ăn cửa hàng nên mình cũng không biết quán nào ngon để đặt. Đúng là bỏ tiền ra mua cục tức vào người !!!!!! xem tiếp
Hành trình đi tìm A Phủ của Mị:
Hôm nay Mị xin review hành trình đi tìm A Phủ ở PLEIKU - KON TUM –MĂNG ĐEN
• Cả nhà có thể đến Pleiku bằng hai cách:
- Xe khách thì mọi người có thể chọn “Chuyên cơ mặt đất” vì xe này có phòng riêng, có cả tivi nữa í.Mình và bạn mình cũng chọn đi xe khách vì có thể tiết kiệm chi phí. Khởi hành từ Sài Gòn đi Pleiku tầm 10-12 tiếng đi xe
- Đi máy bay thì tầm 50 phút bay.
• Thời gian đi Pleiku thì theo mình thì mọi người nên chọn đi vào hai khoảng thời gian đẹp nhất:
- Cuối tháng 2 đầu tháng 3 vì mùa này là mùa anh đào, bằng lăng tím, hoa cà phê
- Tháng 10-11: đây là mùa của hoa dã quỳ, cỏ lau hồng, hoa muồng yến
Do bạn mình có nhà người quen trên Pleiku nên không thể review khách sạn nào tốt nhất ở đây.
Trên Pleiku-Kon Tum thì vẫn chưa có Grab và GoViet nên cả nhà có thể thuê xe máy tại khách sạn hoặc đi taxi. Khí hậu nơi đây thì sáng sớm tinh mơ và tối lạnh quéo râu( 15-17 độ), buổi trưa chiều thì nắng nóng (30-33 độ)
NGÀY 1: Hành trình tìm A Phủ tại PLEIKU
- Buổi sáng đầu tiên của hai đứa tại Pleiku là được dẫn đi ăn “Phở khô” trên đường Phạm Văn Đồng. Đây là một trong những đặc sản của Gia Lai nên mọi người nhớ thử khi đến nhé(25k/tô)
- Ăn sáng xong thì bọn mình được dẫn đi Café tại quán Thềm Xưa(Số 15 Đồng Tiến). Quán này trang trí theo phong cách cung đình ngày xưa, có thể lên hình sống ảo.Giá trong khoảng 20-35k/ly
- Rời quán café thì mình đi công viên Diên Hồng, trong công viên có cây cầu vàng bắt giữa hồ nước xanh trong, hai bên là hàng thông xanh vi vu. Nếu đi cuối tuần thì có thể đạp vịt nữa.
- Điểm đến tiếp theo là chùa Minh Thành-ngôi chùa Nhật Bản giữa phố núi. Chùa được xây theo phong cách Nhật, có rất nhiều tượng La Hán, Đây là một trong những ngôi chùa nổi tiếng của Pleiku
- Dừng chân ăn trưa và tránh nắng tại quán bún bò trên con đường nhỏ Phan Đình Phùng (20k/tô). Sau đó tụi mình đi Biển chè, mọi người đi từ trung tâm theo Quốc lộ 14, đi một đoạn thì có biển hướng dẫn, vừa qua biển hướng dẫn thì quẹo phải rồi chạy thẳng cho đến ngã ba-nơi có cái hồ to thì rẽ trái. Chạy thẳng là đến con đường Hàn Quốc với hai bên rừng thông, mọi người có thể dừng chân uống nước mía và sống ảo. Đi đến cuối đường gặp ngôi chùa to thì rẽ trái rồi đi thẳng thì sẽ gặp đồi chè. Từ đồi chè chạy tiếp , quẹo phải ở cua thứ hai rồi chạy thẳng thì sẽ gặp rẫy cà phê và biển hồ. Mọi người có thể hỏi thăm người dân ở đây vì search trên bản đồ sẽ không có.
- Rời đồi chè bọn mình quay ra lại ngã ba đường nơi có cái hồ to, đối diện là rừng thông. Cả nhà quẹo trái chạy lên một tí thì sẽ thấy cổng vào.
- Sau khi chụp nát nước ở rừng thông thì mình di chuyển đến Biển Hồ- nơi được mệnh danh là đôi mắt Pleiku. Ở đây có con đường đảo Nami Hàn Quốc, và có cả cây cô đơn nữa í.
- Kết thúc một ngày của tụi mình là bữa tối tại quán Ksor Hnao,quán ăn của người dân tộc với các món vị rất lạ, tụi mình gọi tầm chục món và gồm cả lẩu và bia chỉ có 800k.
NGÀY 2: Hành trình tìm A Phủ tại KON TUM-MĂNG ĐEN
- Từ Pleiku đi Kon Tum tầm 47km và chạy xe khoảng 1 tiếng với tốc độ 50km/h. Mọi người đi theo đường Quốc lộ 14 rồi đi tiếp AH17. Trên đường đi thì cả nhà có thể ghé núi lửa Chư Đăng Ya và đập thủy điện Yaly. Do thời gian không nhiều nên chúng mình không ghé vào.
- Sau khi đến Kon Tum thì bọn mình dừng chân ăn sáng tại một quán nhỏ bên đường rồi tiếp tục hành trình lên Măng Đen. Một lưu ý nhỏ về đặc sản của Kon Tum là gỏi lá, bún cá và bánh canh cá nhé mọi người. Từ Kon Tum đi Măng Đen 2 tiếng đi xe máy. Khi lên đèo thì có hai hướng:
• Rẽ phải vào con đường có cổng là đường cũ, đường này các cua trên đèo khá gấp khúc, đường nhiều sỏi và cát nhưng bù lại thì cảnh vật xung quanh cực đẹp với các dàn bông lao to bằng bắp tay cơ, các dàn hoa giấy đủ màu sắc,các cung đèo…tha hồ cho mọi người check in. Nếu tay lái ổn thì mình khuyến khích mọi người đi đường đèo này nhé, sẽ không hối tiếc đâu
• Đi thẳng là con đường nhựa êm ái, các cua cũng ko gắt nhưng cảnh vật thì không đẹp bằng
- Đi hết đoạn đèo thì mình sẽ thấy cổng chào Khu du lịch Măng Đen.Tip là từ cổng chào đi thẳng thì có con đường thông rất đẹp, rất nhiều xe oto cũng như xe máy dừng lại chụp chẹt. Đi thêm một đoạn thì bên tay phải sẽ có mai anh đào nữa í.
- Điểm đến đầu tiên của chúng mình là “Đức mẹ cụt tay”, nghe nói là Mẹ rất linh thiêng nên hai đứa cũng ghé qua thắp nhang, dâng hoa viếng mẹ.
- Rời tượng Đức mẹ thì cũng tầm trưa, mọi người có thể nghỉ ngơi và ăn trưa ở các quán bên ngoài tượng Mẹ. Bọn mình thì tiếp tục hành trình ghé thác Pa Sỹ, ở đây cũng có các chồi để ăn trưa nhé. Thác Pa Sỹ là thác đẹp nhất trong 7 thác ở Măng Đen, không ghé thì tiếc lắm nhé.
- Điểm đến tiếp theo là hồ Đak Kê “tuyệt tình cốc của Măng Đen” đó ạ.
- Chúng mình quay về Kon Tum để tham quan Nhà thờ gỗ, Nhà thờ Chánh Tòa, Nhà thờ Tân Hương, cầu Kon Klor -nhà rong và đón mặt trời lặn ở công viên hoa giấy bên bờ sông Dakbla.
- Mình rời Kon Tum về lại Pleiku khi trời chập choạng tối. Về đến Pleiku thì bọn mình ăn tối món nem nướng Ninh Hòa tại quán 64 Nguyễn Văn Trỗi và uống sinh tố ở chợ đêm trên đường Hai Bà Trưng. Bún nem nướng trên Tây Nguyên khá khác so với Sài Thành( thay vì cho nước mắm vào bún thì người ta cho nước đậu phụng) ăn cũng hay hay í. Còn sinh tố ở đây rẻ lắm, bọn mình kêu hai dĩa bánh plan, một sinh tố bơ, một đậu nành, một đậu phộng, một đậu xanh, tổng cộng chỉ có 60k mà ly lại rất to.
NGÀY 3: Quảng Trường-Chợ
- Buổi sáng cuối cùng ở Pleiku của hai đứa được bắt đầu bằng bữa sáng ở Quán 82 đường Lý Thái Tổ. Một lưu ý là gần quán này có ngôi chùa nhỏ, theo lời đồn là ngôi chủa xin xăm rất đúng ak.Ăn sáng xong thì bọn mình đi tham quan Quảng trường Đại Đòan Kết có tượng Bác làm bằng đồng.
- Sau khi tham quan xong thì được dẫn đi nhâm nhi trà tại Quán Trà cung đình 4-2 đường Lê Hồng Phong.
- Trên đường về thì bọn mình phát hiện quán trà sữa DingTea trên đường Lý Thái Tổ, theo cảm nhận của riêng mình thì trà sữa Tây Nguyên ngon hơn và rẻ hơn ở Sài Gòn
- Tụi mình ăn trưa ở quán bún cua trên số 19 đường Phùng Hưng và tranh thủ mua quà ở chợ(Một tip nhỏ là mọi người có thể mua bò một nắng chấm muối kiến vàng về làm quà). Bún cua cũng là đặc sản nổi tiếng của Pleiku nhé mọi người (mùi tựa mùi mắm nhưng khi ăn thì không có hôi nên đừng sợ khi đến trước cửa quán nhé). Sau khi ăn bún cua xong thì mọi người nhớ gọi thêm món cơm rượu ở đây, cơm rượu hơi ngọt và ko có nhìu men nên không sợ sỉn đâu ạ.
- Món cuối cùng hai đứa càn quét là bánh canh mì trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Sợi bánh dai hơn sợi ở Sài Gòn, cũng đáng để thử í. xem tiếp
Cực kỳ thích bún thang kiểu truyền thống và thích cả bún thang của quán cũ nữa, nhất là những hôm trời nóng như này chui vào ko gian mát lạnh điều hoà ăn bát bún thơm ngon thao thảo, thôi thì tốn cũng đành phải móc hầu bao 60K cho bún, quẩy và trà đá
Quán cũ - 31A Phan Đình Phùng
Bán cả ngày. xem tiếp
Lên tiếp tập 2 tại Vũng Rô - Mũi Điện . Hôm qua sau khi đăng bài thì được các bạn chỉ cho vài địa điểm chụp thêm ở Phú Yên
Xia xìa mọi người
xem tiếp
Gần nhà nên phải đi thẩm ngay
BÚN CHÌA DÌ PHƯƠNG- 70 TRẦN THÁI TÔNG
- Địa chỉ số chẵn nhưng lại nằm bên số lẻ, cứ đối diện lotteria là các chế sẽ thấy
- của hàng có điều hòa, nhưng đảm bảo ăn xong sẽ ám mùi bò kinh khủng
- ở đây có cả bún riêu, bún bò huế, và bún chìa. Đều chia ra tô đặc biệt và tô thường
- hôm nay e ăn bún chìa, chới hẳn bát đặc biệt 50k xem nó ra làm sao. Những ai team thịt thì nên gọi bát này ăn no thịt luôn. Có thịt bò chín, gân, cục xương chìa( thịt chắc nạc ăn phê lắm) và 1 miếng tiết nhỏ ở phía dưới.
- nước dùng thì mình thấy nó chả khác gì nước dùng bún bò huế. Nói chung đói với em chỉ ăn cho biết thôi, chứ e vẫn thích bún bò huế hơn nhưng hok phải ăn ở đây xem tiếp
Ra khỏi mộ Cô 6, tiến thẳng vào trong (hơi vắng) để thắp hương cho Cụ NGUYỄN AN NINH và Cố TBT LÊ HỒNG PHONG cùng anh linh các vị khác (khu này rất vắng nhang khói nên chúng ta cũng nên dành ít thời gian quan tâm họ).
Lưu ý: Đừng đi quá xa, chỉ những mộ gần gần khu vực chúng ta di chuyển nhé!


xem tiếp
am_NamDu
Em xin chào Anh, Chị trong group ạ.
Hiện tại, tuần sau ngày (15/03) nhóm bạn Em 8 người muốn đi Nam Du, các hãng tàu mình gọi tổng đài viên phản hồi với mình họ đã hết vé. Anh /Chị/Ban trong group có ai kinh doanh vé tàu tốc hành không ạ. Share Em 8 vé Rạch Giá - Nam Du khứ hồi được không ạ, giờ khỏi hành mong muốn buổi sáng ngày 15/03 ạ.
Many Thank All! xem tiếp
Mình đang cần tìm phòng home stay cho nhóm bạn 10-12 người ở Đồng Hới - Quảng Bình .Check in 9/5 - check out 12/5. Gần biển - Có không gian chơi chung - có bếp. Bạn nào có hay biết phòng nào thì comment hoặc inbox tớ nhé . Mình ưa thích phòng chung cho nhóm bạn hơn là các phòng ngủ riêng lẻ ạ. Thanks các bạn. xem tiếp

Sắp tới mình đi Quy Nhơn 2 ngày. Muốn tham khảo dịch vụ lặn ngắm san hô. Mình có tìm hiểu qua thì chỉ có đi tour cả 1 ngày luôn.
Mà sáng hôm tới tận 8h30 mình mới đến QN nên sợ k kịp tour.
Có thể tự mua vé cano sang đảo Kỳ Co r qua đấy thuê dịch vụ lặn ko ạ?
Có ai đi rồi cho mình xin ít review với xem tiếp
Hihi. Đi ít mà đọc review mắc mệt ha. Thanks cả nhà xem tiếp
Mình có chuyến du lịch ĐN - HA - Huế 7 ngày nhưg do bạn e có việc ko thể đi dc.
Giờ còn 1 mình thì m.ng cho em ý kiến có nên đi 1 mình ko ạ xem tiếp
Thời tiết Quy Nhơn đẹp ko mn???
Mai rm có mặt mọi ngời cho xin ít review địa điểm ăn chơi đi.
Thank all !!!! xem tiếp
Gđ e gồm 2vc và 1 bé nhỏ 2,5 tuổi đang dự định đi Vũng Tàu 2 ngày cuối tuần tới. Anh chị nào đi rồi cho em xin ít kinh nghiệm chỗ ăn ở với ạ, e muốn ở gần biển và các khu ăn uống. Với cả nên đi những đâu. Em cảm ơn ạ.
xem tiếp
Mọi người cho mình xin kinh nghiệm về di chuyển + nhập cảnh đường bộ qua Malaysia từ Singapore với ạ. Mình tính đi qua Sin chơi 3 ngày rồi qua Malay chơi 3 ngày !!! xem tiếp
“GÓC CHÊ KHÔNG NHẸ”
Vâng thưa các bà các mẹ, các ông các bố, các anh các chị, các bạn các bè.
Chẳng là mấy hôm nay em thấy dân tình giới thiệu cái buffet của Long Biên. Nên em cũng đu theo xem như thế nào với các bài review “ăn được”.
Với cái giá 109k (đang được khuyến mãi nốt hnay) thì em cũng không dám đòi hỏi gì nhiều. Chỉ hy vọng đúng với tiêu chí “ĂN ĐƯỢC”.
1. Gà Chiên và gà Hấp: miếng thịt cắn vào miệng tan ra trong miệng luôn các bác ah. Vâng, không phải tan ra vì ngon ngọt, mà bở khô và không mùi vị. Cùng là đùi gà công nghiệp nhưng kể cả đùi gà chiên Big C còn ngon gấp 1000 lần
2. Pizza babe (gọi thế cho cưng”: chắc là các bác chef của aeon đang bị kiểm tra chặt chẽ về định lượng chesse nên đôi cái bị “bỏ quên”. Để bánh giày và khô không khốc.
3. Bánh cuốn: dạ, cả 1 bầu trời bún, 1 lát thịt mỏng tới mức đắp đc mặt nạ ))) và nhạt nhẽo
4. Xúc xích bé xinh: em chưa bao giờ thấy thứ đáng yêu nào mà k đáng ăn ntn )) dở tệ )) thua xa cả xúc xích các cô các bà bán ven đường ạ.
5. Cơm cuộc, và shushi. Cái này đúng là “ăn tạm” , hơi mấp mé mức “ăn được” ạ.
6. Thứ ngon nhất của buffet là bánh su kem
Tóm lại. Buffet này theo cá nhân em là “nơi tống đồ ế đồ thừa của aeon”
Và nếu đc hỏi, có quay lại không thì “ không dù được mời ăn”
Kính hội xem tiếp
Không biết có ai rì viu chỗ này chưa thôi thì kệ em rì viu vậy!!
Quán ruột của em, em ăn từ hồi bé xíu đến giờ gần 20 năm rồi, các bạn nói trước 8k 12k và giờ cách đây gần 10 năm giá giữ nguyên là 15k/bát Có phở, mỳ, miến bò, gà nay bổ sung thịt chín giá sinh viên xưa nay k đổi 15k/bát; quẩy 1k/chú, 1 rổ auto 5k; có cả trứng hình như em k nhầm 6k/quả tại lâu k ăn trứng. Các bác ăn bò + gà thì gọi là lẫn cho đỡ nhầm Có cả 20-25-30k cho các bác ăn nhiều nhé! 15k nhưng ăn no lè ra k ít đâu Nước dùng mình thấy có xương nhưng không ngọt như các hàng khác, bác có cho mì chính ai k ăn nhớ bảo không lại không ăn được Quán đông lắm khách vào liên tục nên hãy kiên nhẫn ngồi đợi nhá các bác, ngồi la liệt vỉa hè nên không có quạt đâu, có 1 cái quạt phía sau bác thôi (có chỗ ngồi sau bác). Bán 4 mùa như nhau đều đặn từ 18h đến nửa đêm (23-24h), mưa thì em không biết; có ông an lùa thì đứng cầm bát ăn luôn Các bác thứ lỗi tại em đói quá quên chụp lấy tạm ảnh bác chống trôi nha có con ảnh em xin được của 1 bạn tốt bụng trong cmt xem tiếp
Dồi sụn nướng - đối diện 101B5 Tập thể Thành Công ( Salon Minh Phương )
16k/lạng xem tiếp