[Góc cảm ơn + khen ngợi]
Hôm nọ có bạn hỏi quán trà sữa nào yên tĩnh + ngon thấy trong cmt có bạn bảo Tiên Hưởng số 6 Ô Quan Chưởng nên mình thử luôn. Quán đúng là yên tĩnh, sạch sẽ và lung linh thật ( WC tầng 2 rất hịn, mình đi đâu cũng phải để ý nhà vệ sinh đầu tiên ) mà ảnh quán mình lấy trên page chứ các bạn thấy mình chụp cốc trà sữa có tởm không . Mà ôi thần linh ơi cái menu khủng thật,mình chọn Trà sữa Hồng trà Alishan nghe lạ lạ thấy uống khá khác lạ, đậm vị trà và cũng ngon.
.
Lúc xuống xin đổi nhạc còn có anh quản lý người Đài Loan nói được ít tiếng Việt cũng đáng yêu, hỏi mình có hài lòng không, có gì góp ý không các kiểu ))) Lần đầu vào quán tên Việt mà chuẩn Đài thế này, hơn hẳn mấy quán nổi nổi mà đi uống chỉ tổ rước bực vào người :((((
.
Mùa thi này chắc cũng cố gắng thử được nửa menu Tiên Hưởng nên bạn nào biết món nào ngon của cửa hàng bảo mình vớiiiii xem tiếp
[Góc chê] Miến lươn - 152 Lạc Trung, HBT - 45k/bát
M.n nhìn bát thì biết, ít tẻo tèo teo luôn. Ăn quá ư là bt ko có gì đặc sắc, chắc đc độ 7,8 miếng lươn. Nước dùng ngọt quá, mùi lại hơi tanh tanh nên ko vắt chanh ko ăn nổi
Nếu mà nó cực kỳ ngon thì mình còn chấp nhận đc
Miến lươn nước là 40k bát nhỏ, 50k bát to
Nếu giá bát này 25 - 30k thì còn okie, chứ ko mê nổi cái bát ít như này, bà chị mình vừa ngồi lên xe xong bà ấy bảo ăn bát miến xong chưa lửng đc dạ dày
___________
Không bao giờ quay lại luôn xem tiếp
( Góc hài lòng )
* Em xin phép xoá bài review của em đã phản hồi ko tốt về bánh nho ở Vinmart TimeCity .. Hnay nhân viên siêu thị đã mang đến tận nhà bù bánh cho em ạ! Ăn mềm, nhân nhiều nho , cầm tay còn ấm ) chắc mới ra lò) , thái độ rất ổn. "Và xin lỗi do nhân viên làm bánh sơ suất"
* Em chưa bao giờ thấy siêu thị nào mà dịch vụ chăm sóc khách hàng hay như này mặc dù giá trị hàng hoá ko cao! xem tiếp
có ai bầu và lười ra đường như em 0 ????? ... em ở thái thịnh ... thèm xôi .... ăn no căng rún còn thừa bát con trứng thịt pate lạp xưởng bỏ tủ lạnh nữa ... ... xôi cho hơi ít . chắc với đứa gần 90kg như em phải gọi tầm 2 xuất mới ấm bụng ))))))) . ngon ! ok pate xem tiếp
(Góc khen dạo)
( Bánh Mỳ Gần Ngõ Quỳnh )
Hôm nay nhà lười thổi cơm , nhanh nhanh chóng chóng tìm quán ăn mua về cả nhà ăn cho mát , lúc đấy là đang ở đường bạch mai có nhìn thấy cửa hàng bánh mỳ k để í số nhà bao nhiêu nữa chỉ nhớ là gần ngõ quỳnh mọi ng thông cảm nhé thấy đông lắm
Khi đứng đợi có nhìn vào quán thấy có nội thất khá nhẹ nhàng được ốp gạch trông khá sạch với bàn ghế cũng ổn .
Đến lượt mình mua 5 cái mang về tiện ngồi ăn luôn 1 cái vì đói quá .......anh chủ đưa chiếc bánh nóng hổi k quá giòn vs thái độ nhẹ nhàng ... nhìn qua bánh thì khá to ..cắn một miếng thôi dậy mùi đúng vị pate hồi xưa mẹ hay nấu phải công nhận pate có vị đặc trưng riêng, dù là người khó tính cũng phải gật gù.....mà lại còn kết hợp vs jam bong thịt .... mỗi thứ 1 ít ăn rất ngon ... chiếc bánh được biến tấu rất cẩn thận , vừa béo, vừa bùi lại tuyệt đối không có mùi tanh của gan nên ăn rất vào ....à trc khi anh ấy làm còn vẩy vẩy cái gì vào bánh mỳ í ăn vừa miệng lắm , rất đậm đà , nước sốt phối vs ướt cay cũng khá ngon . Thực ra đồ ăn của quán này khá đặc biệt bao gồm pate, xúc xích, thịt xá xíu , jambon , chả mỡ , ruốc .... đồ uống có sữa đậu lúc đứng mua cũng thấy nhiều ng gọi lắm nhưng chưa thử ) . Tổng cộng sáng nay mua cho gia đình ăn mất 100k/5c -- ( 20k/c ) là bánh đầy đủ hết , còn đâu mình chưa thử mấy cái kia ... đành để dịp khác .... tính ra cũng ngon giá thì tầm trung . Mua về cả nhà ai cũng khen . À còn nữa quán cũng bé lắm ngồi tầm 6ng là full rồi mùa hè có lẽ hơi bí nhưng mình k quan tâm lắm vì đồ ăn mình toàn mua về nhà hihi ... Nhìn chung thj quán phục vụ cũng khá nhanh nhẹn, chuyên nghiệp, đồ ăn thì cũng được, không xuất sắc nhưng cũng đáng để mình quay lại ) xem tiếp
[ỘP PA CHICKEN] - [ĐỒ ĂN CHESHI]
Chào các bạn. Lại là mình đây )
- Hôm trc mình có review về Papa chicken ở The manor rồi. Hóng hớt trên group các bạn review về Ộp pa chicken (online) nên trưa nay nắng ngại ra đường thử gọi về. Nói chung ko quá dở cũng ko quá ngon, hết sức bình thường . Đêm đói quá ko có gì ăn gọi về ăn đêm thì ok chứ để nói là ngon xuất sắc nhắc đến gà lập tức nhớ đến Ộp pa thì chẳng phải. Kfc với gà rán popeys dưới toà nhà công ty mình còn ngon hơn rất nhiều .
Ưu điểm: ship nhanh, lịch sự, gọi nửa con gà cũng dc free ship nè.
- Cheshi: hôm mình bảo đồ ăn Cheshi ngon lắm cũng có mấy bạn inbox mình hỏi gọi món gì ngon nhất. Mình chắc thuộc cả cái menu rồi nên review từng thứ ).
+ Bánh: trc bạn ý hay làm bánh cuộn trà xanh, cuộn chocolate, tiramisu, mousse ngon lắm, bây h ko biết còn làm bánh ko. Từ đợt rộ lên mấy cái bánh cuộn của Tít hay cười ý ). Bánh cuộn là kem phô mai chứ ko phải kem tươi nhé. Bây h thì Cheshi vẫn có bông lan trứng muối, cốt bánh mềm,trứng ko khô ko tanh. Có size nhỏ tầm 30-35k cho các bạn ăn thử. À tiện đây các bạn cho mình hỏi bông lan trứng muối của Hải Hà kotobuki có ngon thật như lời đồn ko để mình đi ăn thử :-?
+ Gimbab: gimbab thịt ướp phô mai mình hay ăn nhất. Mềm dẻo đậm đà xốt chấm ngon .
+ Mỳ: mỳ gà xốt kem, mỳ đen xốt thịt mình hay ăn. Hôm nay ăn sang Mỳ bolo, xốt bò băm, nhìn chụp ko đẹp lắm nhưng nhiều ăn mãi ko hết . Ko biết tả thế nào về độ nhiều nên xin phép các bạn mình + 2 em cún nhà mình ăn mới hết 1 hộp...
+ Tokkbuki: ăn tok phô mai hoặc chả cá nhé các b. Nhưng tok thì hơi ngọt.
+ Cơm: cơm gà Hàn, cơm gà phủ phô mai, cơm sụn nướng, cơm rang kim chi bò, bibimpap là những món mình đã thử nhé. Hạt gạo dẻo nên ăn ngon.
- Gà: ở đây có tổ gà giòn, gà xào bắp cải phô mai, các thể loại gà luôn nhé các bạn.
Giá ở đây so với những bạn bán online thì nhỉnh hơn nhưng món nào cũng đầy ú ụ luôn. Chất lượng mình cũng so với những hàng online mình từng ăn thì mình thấy ngon nhất, so với mấy hàng đồ Hàn ở Ngọc Khánh, Kim Mã các thứ thì ngon hơn hẳn, còn so với những hàng Hàn chuẩn vị thì chưa bằng, vì thế so về giá cả cũng thấp hơn nhé .
2 chỗ mình vừa review 1 ở Thái Thịnh, 1 ở Thái Hà nhé các bạn. xem tiếp
[ Góc Khen Dạo]
Có bác nào bị nghiện mấy món trộn như e k ạ . thêm 1 địa chỉ mới cho các bác đây . quán này ở cổng sau trường cao đẳng du lịch . e nghiện nên phải ăn cả tỉ lần r ý
Giờ e bắt đầu review nhé !!! đây như kiểu quán thích ăn gì thì đc nấy ý=)))) quán gồm bún miến bánh đa và phần nhân gồm thịt nướng (siêu ưng thịt mềm ngọt ngọt cực thích) , giò tai , chả cá , mọc , thịt bò , cá rán . tùy vào người ăn muốn ăn nước hay trộn nhân gì thì sẽ gọi . Nhưng đến đây e chỉ nghiện mỗi đồ trộn thui vì ăn đồ nước , nước dùng chán ẹc . chỗ này kiểu bán cho sinh viên ăn nên siêu rẻ thui ý 20k 20k 20k tất cả các loại . Bình thường e hay gọi miến trộn thập cẩm gồm đủ các loại nhân hoặc miến trộn thịt nướng giò và chả cá siêu ngon siêu no nê . miến vs bánh đa sẽ đc trần cùng rau cần vs giá hoặc muống với giá tùy theo hôm ý có rau gì . Em đi làm sáng nên k kịp về ăn trưa nên cứ ntn mà triển thui .
REVIEW KÉ ))) định thôi k review vì lúc ăn toàn vội k chụp ảnh nhưng vẫn muốn review e nó đó chính là quán bánh mỳ ngay cạnh cả 2 quán này có chung đặc điểm chỗ ngồi nóng và hơi chật nhưng đc cái ngon bổ rẻ nên em cư triển thui e ăn rất nhiều nơi vì thích bánh mỳ , trường cũng có dăm 3 quán nhưng chỉ thích ăn ở đây thôi . nhân cũng như các quán khác rau ăn kèm gồm xà lách dưa chuột nộm . nhưng chả hiểu sao ăn cứ bị thích ý . ngon ngon sao ý . hay do mình thích xà lách ta nhưng 10k cho 1 cái bánh mỳ thì cũng đáng thử đúng ko . Hầu như tất cả các loại đều 10k 1 chiếc thui nếu ăn có xúc xích lạp xưởng thì giá khác 10 mấy ý . hợp túi tiền lại còn ngon chứ . xem tiếp
[Góc hỏi han]
E đang bầu bí thèm bánh tráng trộn dã man mà ăn ở HN mấy hàng r k thấy ngon :((( nên 500ae có thể share cho e 1 vài địa chỉ btt ngon đc k ạ càng chuẩn vị SG càng tốt ạ e cám ơnnn xem tiếp
Chả là trưa hôm qua mình với các bạn đi ăn đồ Ý ở một tiệm mới mở trong ngõ 120 Trường Chinh (đoạn Trường Chinh mới), ăn thấy ngon ngoài tưởng tượng nên mới lên đây review khen mấy câu cho thoả lòng :">
Mình đến muộn hơn các bạn nên chỉ ăn Lasagna với Carbonara, cũng chỉ chụp vội được đĩa lasagna trước khi ăn còn đĩa carbonara thì ăn gần xong mới nhớ ra phải chụp ) Lasagna ở đây làm theo khay, khách đến ăn thì xắn ra thành từng miếng, theo cảm nhận của mình thì sốt ngon, nhiều thịt, cheese vừa đủ, không quá nhiều cũng không quá ít nên ăn vào đúng kiểu vừa thơm mùi sốt vừa ngậy mùi cheese ấy, siêu ngon :"> Còn carbonara ở đây làm từ mỳ tươi, xài sốt trứng và bacon xịn. Xin nhắc lại là sốt trứng chứ không phải sốt kem ạ ; _ ; Mình đi ăn đồ Ý ở mấy hàng ăn nhanh toàn phải né carbonara vì họ hay xài sốt kem, ăn được vài ba miếng là ngấy tận cổ. Hôm qua đi ăn ở đây không ngờ lại được ăn sốt trứng, cảm thấy vi dịu hết sức luôn Bạn mình bảo ăn sốt này mới đúng chuẩn đồ Ý chứ không như các hàng khác, mua sẵn kem rồi về đổ lên khuấy khuấy thế là thành carbonara D:
Bọn mình ăn 5 người, gọi 2 lasagna, 1 carbonara với 1 bánh kẹp gì đó mình quên rồi, thiệt hại tổng cộng hết 289k sau khi đã giảm 30% do nhà hàng mới khai trương. Nhìn chung thì giá cũng không phải rẻ vì ở đây dùng nguyên liệu toàn bộ nhập từ Ý, bác đầu bếp trưởng người Ý cũng mang cheese hịn ra cho khách xem nữa. Bạn nào thích ăn đồ Ý chuẩn vị thì có thể ra đây ăn thử. Quán cũng không rộng lắm cơ mà trang trí siu cưng, diện tích không to nhưng quán vẫn đặt lò nướng ở ngoài để khách có thể quan sát quá trình làm đồ luôn Lasagna thì lên nhanh do quán làm theo khay, carbonara lên chậm hơn vì khách gọi quán mới bắt đầu luộc mỳ, chưa kể làm sốt trứng cũng lâu nữa, cơ mà cũng đáng để chờ đợi
Hôm qua lúc về được bác chủ quán cho mấy tờ flyer, thấy ghi áp dụng giảm giá 30% đến hết ngày 25/6 cơ. Hạn còn dài các bạn tranh thủ đi ăn cho kịp khuyến mãi
Địa chỉ quán ở số 28 ngõ 120 Trường Chinh, quán tên là IL Forno nhé ;;) Đi từ ngõ 120 vào thì cứ đi đến tầm giữa ngõ là thấy, đừng để ý số nhà vì ở đó họ đánh số lung tung lắm D:
Chúc các bạn ngon miệng xem tiếp
[Hội nhà nghèo]
Quán cơm bình dân thôi
Mỗi lần đi ship ở Phú Diễn,Mĩ Đình đều tạt vào đây ăn.
Bao ngon,bao no
Chỗ ngồi sạch sẽ,nhân viên vui tính
Free nước đá
Bạn chung xe vs mềnh 90kg ăn 25k kêu no thì biết r đấy,có hôm còn bỏ mứa cơm vì cái tội no bụng đói con mắt xin thêm cơm ))))
Điểm cộng nữa là nhiều món,đa dạng,hết lại tiếp món mới ))))))
Ăn chưa lần nào cần uống becberin )))))
Điểm trừ là cơm nấu k đều tay.hôm cơm ăn rất ngon,hôm thì hơi bị nhão nhưng vì đồ ăn ngon nên có thể bỏ qua đc )))))
Địa điểm Ngay gần FLC Lê Đức Thọ


xem tiếp
Góc cảm thán
Sau bao ngày quán xá lê la, sau bao ngày rong ruổi bê tha từ hàng này sang hàng khác. Thì vào một khoảnh khắc nào đó, tớ vẫn nhớ cơm nhà nhất.
Nhớ những món mẹ nấu, dù nó ngon hay không ngon, dù có hôm nhạt hay mặn, có đúng khẩu vị hay không thì nó vẫn mãi là một điều tuyệt vời của riêng mỗi người. Thế nào nhỉ, bố mẹ vẫn yêu con vô điều kiện, nên toàn chiều theo mình.
Lê la mãi rồi cũng chán, ăn mãi rồi cũng hết tiền, rồi lại về với vòng tay gia đình. Lại tự cảm thán là sao hôm nay ăn cơm nhà ngon thế. Rồi ăn lại béo ú ( trừ những đứa ăn không bao giờ béo).
Điều tuyệt nhất trong cuộc đời là ăn những món của người mình yêu, mình thích và mình kính trọng.
Ps : Cảm thán vậy thôi. Ảnh là tính chất minh hoạ. Món ăn do con cháu lớp 4 nấu. )) mẹ mình nấu ngon hơn nhiều. Hị hị xem tiếp




Mai châu Mộc châu mùa nắng vàng như mật
Review đi Mai Châu + Mộc Châu 3 ngày hai đêm thực sự nghỉ dưỡng
Mai Châu hai ngày một đêm và Mộc Châu hai ngày một đêm. Mình xuất phát từ thứ sáu và về Hn vào chủ nhật
Phải nói là ) hai chỗ này như nhà của Mèo vậy, năm nào cũng đi, có năm đi tận hai lần như năm nay chẳng hạn. Chính vì thế Mèo quá hiểu về Mai Châu và Mộc Châu luông Tuy nhiên lần này đi quá thích nên mới cặm cụi viết review cho các bạn đọc ạ tất nhiên cũng là do tui có combo giá tốt đó )) tui đi khảo sát đó
Đầu tiên, ngày đầu của chuyến đi chúng ta nói về MAI CHÂU MÙA EM THƠM NẾP XÔI
#MAICHÂU
Nếu bạn yêu thích sự bình yên, tĩnh lặng, mong được hòa mình với không gian của núi rừng, Mai Châu là điểm đến thích hợp dành cho bạn.
* ĐI MAI CHÂU VÀO LÚC NÀO? Tất nhiên ở đây nổi tiếng nhất là vào mùa hoa ban tháng 3 hay những tháng cuối năm chớm đầu năm hoa mận nở hay hoa cải trắng cả một bầu trời. Nhưng tui đi tất cả các mùa đó rồi vì đã quá quen thuộc nên Mèo lên Mai Châu vào ngày đầu hè để kiếm tìm một cảm xúc hoàn toàn mới lạ: Mai Châu mùa lúa chín Tháng 5, tháng 6 đến thung lũng Mai Châu xinh đẹp bạn sẽ lạc vào thiên đường lúa chín vàng óng ả, những cánh đồng lúa chín vàng bao phủ khắp mọi ngõ ngách trong những bản làng của người dân Mai Châu.
Hơn nữa Khí hậu ở Mai Châu khá ôn hòa và dễ chịu, mùa hè không quá nóng, mùa đông cũng không quá lạnh, vì thế bạn có thể du lịch Mai Châu vào bất kỳ thời điểm nào trong năm,nhưng để cảm nhận được vẻ đẹp lung linh của thung lũng này bạn nên đến đây vào những ngày đầu hè khoảng tháng 5 - 6, đây cũng là điểm nghỉ mát lý tưởng để tránh cái nóng oi bức của mùa hè ở Miền Bắc.
Các bạn cân nhắc đi giữa những
thời điểm Mèo nói là ok nhất nha
* LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐẾN ĐÂY? Từ Hà Nội, đi xe theo hướng quốc lộ 6 lên Mai Châu mất khoảng 3- 4 giờ. Đường lên Mai Châu không hiểm trở như những con đường ở Hà Giang hay Yên Bái, nhưng cũng có khá nhiều dốc cao, nguy hiểm, cần chú ý an toàn. Không có tiếng xe cộ ồn ào, Mai Châu sẽ đón các bạn trong ánh nắng vàng dịu dàng, trong trẻo. Hít thở bầu không khí, lắng nghe tiếng chim hót líu lo, bạn sẽ cảm nhận được sự trong lành của đất trời và sự yên bình của cuộc sống.
Vào thời điểm này Mai Châu bước vào mùa lúa chiêm chín, những cánh đồng lúa chín vàng, khắp Mai Châu như được phủ 1 lớp lụa màu vàng óng ánh, bạn chỉ cần mở cửa sổ ra là đã nhìn thấy thảm lúa chín vàng, lúa có ở khắp mọi nơi trong các làng bản ở Mai Châu.
* Ở ĐÂU KHI ĐẾN MAI CHÂU? Xoè tay ra đếm ko nhớ nổi đã bao nhiêu lần đến Mai Châu , nếu kinh tế eo hẹp các bạn có thể ở homestay nhà sàn với giá từ 100k-120k/1 người/ 1 đêm. Còn nếu có đk và thực sự đến để nghỉ dưỡng thì Mèo vote cho Mai Châu Ecolodge, Sol Bungalows ,Mai Châu Lodge , Mai Châu Sunset Boutique or Mai Châu Riverside Resort , Mai Châu Hideaway ... Lần này Mèo sẽ nói về Mai Châu Ecolodge nha chỗ Mèo ở lần này ) Mèo đi khảo sát nên Mèo có nhận book combo )) sẽ nói ở cuối bài .
Cảm nhận về Mai Châu Ecolodge là không muốn phát biểu thêm vì thích quá ) ở đây cảm giác như trở về tuổi thơ đuổi bắt trên những cánh đồng đi thả diều cùng lũ bạn vậy.
Các bạn được trở về thiên nhiên thật sự,hoà mình trong núi rừng, thưởng thức không gian yên tĩnh của hoa và cỏ, lúa và đồi,ngâm mình trong hồ bơi mát lạnh chính giữa đỉnh đồi, quan sát toàn bộ thung lũng và ngắm nhìn những đám mây sương mù lửng lơ, xen giữa các sườn núi trùng điệp.
Lối kiến trúc ở đây theo Mèo đc nghe nói là dựa theo một ngôi làng cổ người Thái rất mang tính truyền thống và dân dã . Mai Châu Ecolodge hoạt động dựa trên các nguyên tắc sinh thái, giảm tác động trực tiếp đến môi trường tự nhiên và xã hội. Khu nghỉ dưỡng có 21 bungalow độc lập (43 phòng) được xây dựng mô phỏng theo kiến trúc nhà người Thái: trần “Loi”, mái cọ, chi tiết trang trí dân dã, mộc mạc nhưng không kém phần tinh tế.
Các bạn có thể ngắm nhìn thung lũng, thấp thoáng dáng khom lưng của người dân trồng lúa, trồng ngô nha hoặc cảm nhận cuộc sống tại khu vườn riêng, tĩnh lặng của từng bungalow.
Khu nghỉ dưỡng có đầy đủ các dịch vụ: bể bơi, spa, nhà hàng phục vụ nhu cầu của từng khách á. Còn có buổi biểu diễn ca nhạc truyền thống buổi tối do nhân viên bản địa thực hiện rất thú vị: múa quạt, múa ô, nhảy sạp... ( Mèo nhảy trông buồn cười lứm )),
. Ngoài ra bạn có thể đi bộ khám phá thiên nhiên, xe đạp dạo cánh đồng lúa phờ ri luông, huhu, tui với lũ bạn
è cổ ra đạp xe đi ăn dù đang tăng cân nặng mắc mệt, đạp xe tung tăng thích lắm á các bạn còn đc tự tay thực hành làm các món ăn bản địa thích để thưởng thức nếu muốn ... kiểu như chúng mìn sẽ hiểu và cảm nhận được một phần văn hóa của người Thái một cách gần gũi hơn.
Mèo đến đây dạng combo nhưng được nâng hạng phòng so với bình thường do bạn Mèo xin được giá rất tốt.Các ưu đãi đi kèm gồm phòng ngủ, một bữa trưa, bữa sáng, xe đưa đón khứ hồi, cocktail chào mừng free ( có thể sd tại hồ bơi)
Ăn uống tại Mai Châu
Mèo không khuyến khích ăn tại đây vì đồ ăn không ngon tuy không chán nhưng so với các nhà hàng bản địa thì ko so được. Các bạn có thể mượn xe của ecolodge miễn phí đạp qua bản lác ngay cạnh tầm 5 phút để thưởng thức cực nhiều món ngon nha. Bọn mình ăn ở số 39 Hà Công Thái, đồ cực ngon, tươi và đông khách nhất ở đây luôn.
Các món nên thử : Xôi nếp ) món vô cùng nổi tiếng mà ai học văn học thời học sinh đều nhớ, cơm lam, thịt ướp chua, cá suối nướng, gà nướng, thịt lợn bản ướp nướng thơm lừng, rau củ trồng tại bản vô cùng tươi ngon, chấm chẩm chéo nổi tiếng hay rau xôi nộm, rượu cần...
CHƠI GÌ KHI ĐẾN MAI CHÂU NÀ?
Ở Mai Châu
Các điểm du lịch hấp dẫn ở Mai Châu Mèo sẽ liệt kê cho các bạn hen
Đến Mai Châu mùa lúa chín, bạn hãy đến Bản Lác và Pom Coọng để có những bức ảnh đẹp nhất, cảm nhận rõ nét nhất vẻ đẹp bình dị của những cánh đồng vàng, nhưng ngôi nhà đơn sơ mộc mạc nhưng rất đẹp của người dân Mai Châu. Ngoài ra cũng còn rất nhiều điểm du lịch hấp khác cho bạn tham quan khám phá như Thác Gò Lào, Hồ Ba Khan, hay những khu hang động ...
Thật sự là chỉ cần đạp xe qua các con đường quê vòng vèo, tận hưởng hương vị là các bạn đã thấy chuyến đi không hề uổng tí nào.
Ngoài ra, ở đây buổi đêm có cả đom đóm bay rất đẹp nhưng chống chỉ định các bạn sợ ma ))) vì khá hoang vu, thiên nhiên và nhiều cây cỏ nên đương nhiên có cả muỗi, các bạn nên mang kem chống muỗi đi nha.
Nếu ở đây hai ngày một đêm thì sáng hôm sau các bạn nhất định phải đi ngắm bình minh đó. Sẽ là một trải nghiệm vô cùng thích đấy nha Tổng chi phí chuyến đi rơi vào tầm hơn 2 triệu/1 người, team bọn mình 4 người, ở 2 phòng suite thông nhau trong một căn villa hướng ra ruộng lúa, giá là rất ok cho một ecolodge cao cấp ntn Bình thường giá phòng Sup đã từ 2 triệu 3 một đêm cho hai người và phòng Suite của Mèo, có bể ngâm riêng phía dưới giá rẻ nhất rơi vào 3 triệu 6 trở lên. Vậy nên chuyến đi này với Mèo là rất ổn.
Chốt hạ. Mèo có deal tốt cho Mai Châu Ecolodge, NẾU CHỈ CẦN TỪ 1450k/1 NGƯỜI 2 NGÀY 1 ĐÊM BAO GỒM PHÒNG, XE ĐƯA ĐÓN KHỨ HỒI TỪ HÀ NỘI , BỮA SÁNG BUFFET VIEW HỒ BƠI GIỮA KHÔNG KHÍ TRONG LÀNH, CÓ AI ỦNG HỘ TÔI KOOOO? ai cần đi chốn này gía siêu yêu thì ib Mèo nhaaa Chuyến đi Mộc Châu khởi hành vào ngày kế tiếp mình sẽ viết review trong một bài khác nha
Chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ xem tiếp
Nhà em ở gần đường Dịch Vọng nên pờ lít chỉ giúp em mấy quán gần gần xung quanh đó thôi ạ TTATT! xem tiếp
Điểm Trừ : duy nhất đó là món canh giá chua, ăn bị ngọt lợ quá. Mình nghĩ cứ nấu bthg truyền thống thôi là ngon nhất rồi
Về phục vụ : rất nhanh và thân thiện
Giá: 35k/ 1 suất cơm sườn nướng. Thêm gì tính tiền riêng cái đấy.
ĐC: 23 quán thánh nhé. Đi thì gửi xe ở đối diện và cầm theo vé xe khi ăn xong bạn sẽ được trừ 4k tiền gửi xe vào xuất ăn nhé. xem tiếp
miến trộn 101 Cầu Giấy.
Hôm qua được giới thiệu chỗ này, theo cảm nhận của em với đứa bạn thì khá là ngon. Quán đông khách lắm ạ, ngoài nhìn thì bé, nhưng vào trong thì rộng, còn có chỗ để xe bên cạnh. Ăn lần đầu ưng luôn ), mọi người đến thử xem thế nào nhé !!!! xem tiếp
[GÓC KHEN] Geon Bae 330 Thái Hà - 220k/người
___
Hôm qua mình cũng định sang Ding Doong thử vì thấy m.n review khen quá, nhưng vì đi muộn hết chỗ nên sang Geon Bae gần đó. Gọi 6 suất buffet nướng 199k vs coca 20k
Nhân viên ở đây lễ phép, gọi cái đáp luôn, vì ngồi tầng 3 nên mỗi khi gọi đồ các bạn ấy đợi đủ đồ thì bê 1 lượt nên có lúc nhanh ra đồ lúc thì lâu. Dắt xe chào hỏi đàng hoàng. Chủ động bảo khách ngồi chỗ nào rộng rãi hơn cho thoải mái, lúc về thì chào hỏi khách.
Đồ ăn thì theo mình thấy, đây là phong cách Hàn Quốc nhưng đồ ăn là phong vị Việt Nam. Sốt chấm 3 loại đều ngon theo vị Việt Nam, mình thích cái sốt me. Panchan hơi ít, mình thích ngồng tỏi, giá có cà tím bỏ lò thì ngon. Nhưng mà nếu ăn thịt ko cuốn gì mà chấm thì cũng ko hợp, phải cuốn rau vs panchan vào í (nói thật chứ ngày xưa mình cũng từng đi ăn Nhất nướng - cái quán siêu bẩn ấy, và nc chấm của nó ngon thật, chấm hợp thật).
---> CHỐNG CHỈ ĐỊNH VỚI BẠN NÀO MUỐN CHUẨN VỊ HÀN (mà nói thực mình thấy vị Hàn ko ngon bằng vị Việt, chắc tại mê nước mắm)
Cái salad rau củ ngon, salad hoa quả ngon, salad cá ngừ hơi chán nhưng ăn đc. Tokbokki thì vị hơi ngọt, nhưng ăn ngon, bạn mình thì bảo tok phải kỹ hơn tí. Kimbap cũng ok, chỉ có cái là ăn kèm sốt chấm hơi nhạt tí, mấy bạn mình thì bảo ngon lắm. Thịt thà thì ko phải quá xuất sắc, nhưng m.n cũng thích. Tráng miệng sữa chua nếp cẩm ok, nhưng vì mình ăn 1 bát thạch dừa có đậu đỏ, mà đậu đỏ thì ngọt KHỦNG KHIẾP nên ko nuốt đc nữa. Với cả nếp cẩm quay lò vi sóng nóng thì phải, nên cho sữa chua vào cứ hơi ấm ấm, mà mình lại khoái đồ lạnh phải thật lạnh.
Điểm trừ là cái kẹp dài quá, kéo nặng tay cầm mỏi, cắt thì thích nhưng chỉ hợp nhân viên dùng, à ở đây bọn mình phải tự nướng.
_________
KẾT LẠI LÀ SẼ QUAY LẠI xem tiếp
(Góc hỏi han)
Mọi người cho mình hỏi gần chỗ Lotte Liễu giai có chỗ nào ship mấy món
ăn trưa ngon ngon ko chỉ t vs ạ nhóm gồm 3 người ăn
Mong ad duyệt bài để trưa nay bọn em kịp đặt hàng luôn xem tiếp
[ góc khen dạo]
Mình xin phép review về Trà Tiên Hưởng sau lần đầu tiên đc khai sáng ) vs đứa nghiện hồng trà như mình thì đã đi uống nh nơi r và thấy cốt trà chỗ này rất đậm, mùi rất thơm.
Đặc biệt mình chỉ uống 30% đường nhg vẫn cảm thấy rất rõ vị và mùi thơm, ko như 1 số chỗ khác mà giảm đường là cảm giác như đang uống nước lọc.
Trong hình bọn mình gọi : hồng trà cylon ( so vs hồng trà cylon ở bobapop mình đã uống quen thì ngon hơn hẳn), bạn mình gọi hồng trà hoa quế mùi quế thơm, cốt trà cũng đậm như cốc của mình.
Topping : 7-10k tuỳ loại.
Giá 2 cốc là 29k và 32k chưa topping cho cốc size L thấy cũng hợp lý.
Điểm trừ là hqua thấy trân châu nấu hơi nát 1 chút nhg tổng thể vẫn ngon. Hôm nào đó sẽ quay lại để xem lại trân châu thế nào )) các loại flan có nh vị như scl, trứng phô mai cũng uống đc phết.
Vì menu quá nh nên sẽ cố gắng thử thêm các vị khác vào lần sau.
Đây là cảm nhận riêng của cá nhân mình, có thể có ng thích có ng ko. Thanks ad duyệt bài xem tiếp
Bạn bè tôi ơi có ai ở Cô Tô quảng ninh hãy cho chút thông tin về điện đóm và thời tiết ở đó với,ngày kia đi chơi rồi mà chưa có biết gì hết xem tiếp
[Góc vĩnh biệt khỏi cuộc đời]
Tóm tắt: trong bánh tráng Huy Quân có cục cát/đất gì đấy. Bửn! xem tiếp
[Góc review Bltm]
Trước hết thì bltm k phải món e thích nên đây là lần thứ 2 em ăn món này.
Hôm nay em ăn cũng k phải do em muốn ăn, được mời hay gì gì. Mà là do ck em làm ship, nhận ship cái bánh này từ lò đúc đến nguyễn trãi, đồ ăn thì phải ship ngay rồi, đến nơi gọi khách k nghe máy, xong, ck e làm cho aha, chưa xong đơn thì chưa đc bắt đơn mới, lại còn ứng tiền cho shop rồi. Đành lòng phải ôm bánh về
Em lan man vì biết trên này nhiều b hay gọi ship đồ thì để ý. Đồ ăn nếu b k hẹn vs shop thì mặc định shop giao hàng ship sẽ ship ngay, nên đã đặt hàng thì nhớ để ý đt nhé. Nhất là những shop hay đặt ship qua aha thì ship phải ship ngay vì ship sẽ k đc ôm đơn trùm, chỉ đc ship từng đơn, chưa giao đc hàng chưa đc nhận đơn mới, khổ cho ship lắm.
Thôi. E bức xúc nên lan man giãi bày chút. Giờ đến phần chính.
Bánh mở ra thì bn sốt và ruốc dính trọn vẹn lên nắp ruốc khá thơm, mở ra thấy toàn mùi ruốc. Trứng muối k bị khô, sốt vừa đủ, đặc biệt cốt bánh rất mềm. Vì đây là lần thứ 2 e ăn nên e chỉ so sánh đc vs lần đầu mình mua của 1 bạn ở khương đình thì ở đây ngon hơn hẳn. Điểm duy nhất e k thích là phần cốt và phần sốt cứ bị tách rời nhau. Hay bánh bltm nào cũng vậy ạ???
Nói chung ăn bánh vs tâm trạng gò ép nhưng cái bánh cũng giải tỏa khá nhiều cho e rồi. Địa chỉ shop thì e k rõ vì e k mua, thấy dán trên hộp bánh vậy nè. xem tiếp
< góc yêu quý >
Quán ăn đêm ruột của mình với đầy đủ các món ăn no Bún, phở, mỳ, miến, cháo ngan, bò, gà, tim, bầu dục, mề, tràng, trứng ... cho đến ăn vặt nhậu nhậu như chân, cổ, cánh gà, ngan trời ơi nhắc đến lại thèm món nào cũng ngon và ôi bác chủ hàng (mình hay gọi là U) làm vô cùng khéo và " có tâm" chưa đi đâu ăn vừa ngon vừa rẻ m chất lượng như nhà U. Tương ớt U tự làm. Thầy nhà U thì vui tính, chiều khách
Chân gà to ngon, rau thơm nhiều, tươi ngon sạch sẽ m có 15k/ đôi. Đồ nước thì 35k/ bát cả kèm miếng tiết to như cái con ăn m no đến tận trưa hôm sau. Đồ xào tươi ngon đầy đặn
Nhà U béo đối diện cây xăng Trần Hưng Đạo, cạnh ngân hàng MB ạ. xem tiếp
Các anh/chị/bạn cho em/mình hỏi chút. Mọi người ăn tiramisu có bao h thấy bị chua k? ) k phải hơi chua kiểu kem cheese mà chua vãi cả 1 số thứ ý Chuyện là hôm nay em có đặt ship dingtea, nhưng mà vì chỉ đặt 2 cốc nên bên dingtea bảo em chịu khó mua thêm 1 bánh 20-30k j đó thì ng ta ship. Em cũng ok, bảo lấy thêm 1 bánh tiramisu. Tầm 5h30 thì trà vs bánh ship đến. Em giờ đấy lại bận làm nên chỉ uống trà trước còn bánh để tủ lạnh công ty (tủ lạnh mini kiểu các ks hay có ý). Đến tầm 8h30 tan làm thì bỏ bánh cho vào túi nilon đem về. Đến nhà khoảng 9h thì lôi ra ăn. Lần đầu tiên ăn tiramisu mà ăn đúng 1 miếng xong r bỏ ) CHUA đtcđ ) chua kiểu như kem lên men hỏng ý chứ k phải kiểu mascapone đâu. Nên là lên đây hỏi các anh/chị/bạn là có phải em đã ăn phải cái tiramisu hỏng r k ) Mà hỏng là do em k ăn ngay lúc 5h30 mà đến 9h tối mới ăn hay là do dingtea bán bánh hỏng ạ ) để em biết đường làm bài tế dingtea ạ ) xem tiếp
[góc review khen + chê]
Thỉnh thoảng mình vẫn hay đi ăn buffet và luôn tìm ra những quán giá tốt. Tự nhiên hôm qua lên hotdeal lại tìm đc cái voucher của Yaki BBQ sale còn có 158k thế là mua luôn ( giá gốc trên hotdeal là 198k và giá ny là 268k nhé mọi ng ). Mình quyết định trưa nay đi ăn luôn.
Khen :
- đi buổi trưa nên được tặng thêm pepsi tươi nên càng thích
- thịt bò có đủ loại ngon như dẻ sườn, sườn có xương, cổ bò, gầu, bắp tẩm ướp ăn khá ngon. Mình chỉ gọi thịt bò chứ ko order thịt lợn
- salad có 2 loại ăn cũng vừa vặn, sushi ăn khá ok dù ít loại
- bạch tuộc tươi nhưng có đĩa ra bị mặn, tôm ăn ngon
- nước lẩu ăn vị chua cay cũng ổn
Chê nhiều hơn khen :
- hình như mình số nhọ hay sao mà đi ăn ở đâu cũng phải chờ dài cổ mới được phục vụ, ở đây dù vắng khách nhưng nv cũng hay quên phải nhắc liên tục
- vỉ nướng được 1 lần đã cháy đen sì luôn
- rau ở đây cứ để sẵn trc khi khách vào bàn nên lúc ăn khô hết cả, còn bị đắng nữa
- thỉnh thoảng các bạn nv lại bê ra những món mình ko order nên phải trả lại cũng mất công
- thịt nhúng lẩu thì nhiều mỡ quá ăn ngấy nhanh
Chốt lại nếu săn đc giá sale thì mình sẽ quay lại vì ở đây có nhiều loại bò ngon, hy vọng các bạn nv sẽ phục vụ nhanh hơn. Mà giờ ăn ở đây lại mất thêm thuế 10% rồi, mà theo mình nghe nói thì chỉ có chuỗi nhà hàng mới tính 10% nên cũng buồn nhiều xem tiếp
[GÓC CHÊ SML] - lưu ý có 1 số từ chửi bậy
Mùng 1 tôi thèm xôi các ông ạ
Xong tôi ra Xôi Việt ngay đầu Ng Phong Sắc
Và tôi hờn lắm
Xuất xôi thập cẩm bé con con này có giá 45k và chất lượng thì vcc
- Vâng, đầu tiên phải nói đến xôi, chắc tại tôi ăn lúc nó nguội các ông ạ. Vầng, bạn nhân viên bảo tôi xôi nguội rồi nên mới cứng thế. Tôi ăn tại quán mà, chắc tại HN hôm nay lạnh quá nên mới đx có vài phút xôi đã nguội, cứng + dính chặt vào nhau thế. Đkm Chắc để thêm tầm 5p nữa thì vo mẹ nó xôi thành 1 cục rồi ném đứa nào mình ghét thì nó chấn thương sọ não luôn
- Có lạp xưởng và trứng kho, à ok cái này trx nay không thích ăn nhưng ko chú ý bảo bà chủ bỏ ra nên lỗi của tôi. Vì thế nên là không nên bình luận, nhưng t hờn quả trứng lắm, nó khô đ*o khác gì đang ngậm bột trong mồm cả, chả có vị gì, chỉ thấy khô
- Ruốc: khô, khô vcc khô, đm chứ quảng cáo bvs nữ chỉ cần lôi ruốc nhà này lên quảng cáo thì đảm bảo hàng đắt như tôm tươi. Vì nó khô ráo lắm luôn, đkm
- Tiếp đến là chả quế, cái này thì tạm đx, thơm mùi quế và đỡ khô hơn
- Dưa góp, may quá nó không khô, nhưng vị của nó thì méo tả được. Kiểu như chua ko ra chua, ngọt ko có ngọt, cũng không cay luôn... đã thế lại còn trộn không đều gia vị. Mà thôi gia vị tởm lợm thế thì t nguyện ăn miếng ko dính tí gia vị nào còn hơn
Quay lại, Đ*O BAO GIỜ
IN ĐẬM, VIẾT HOA, GẠCH CHÂN
Tiện đây ai viết quán xôi nào ngon quanh khu Cầu Giấy, Cổ Nhuế không giới thiệu tui với. Thanks a bunch xem tiếp
(góc hỏi han)
có ai ở mạn royal city,trường chinh hay tôn thất tùng k ạ cho em xin ít địa chỉ ăn ngon ngon vs ạ,hay cf cx được ạ,trừ cơm,mì,phở thì cgi cx dc ạ em đi ăn vs bạn xem tiếp
GIẢM GIÁ ĐỒNG LOẠT cho mọi menu
- Menu 189k giảm 30k chỉ còn
(Bao gồm 21 món nướng + 11 món khai vị + 7... xem tiếp
Em không có ảnh vì ăn chán quá không thèm chụp. Đã ai ghé qua quán zô 23 trên đường Nguyễn Khánh Toàn mà có quay lại lần 2 chưa ạ. Riêng em cho tiền thì cũng k dám. Vấn đề thứ nhất là biển quán ghi có lẩu riêu cua, ếch, sườn sụn và lẩu thái. Em cùng bạn định vào ăn lẩu thái mà đến khi biết bị hớ, hôm đó không có. Thôi đành chấp nhận vào rồi nên k đi ra nữa (về sau để ý thấy bàn bên cạnh cũng hớ y như mình), thiết nghĩ quán nên làm cái bảng thông báo phía ngoài là hôm nay có món gì, đỡ mất thời gian 2 bên. Thứ 2, em xin phép đánh giá đồ ăn của quán bẩn khi mà nấm chân kim k vào ngả, k tươi và chân nấm có MÀU XANH? gọi nhân viên ra thắc mắc thì ú ớ kiểu nấm đc để trong túi nilon xanh, rồi rửa k sạch. Mình hỏi thế là anh cho em ăn đồ không sạch à. Ông ý vẫn cãi là anh có rửa mà. Thôi nói chung thì rửa hay chưa không cần biết, chỉ cần biết nấm có vết xanh đưa cho khách ăn. Mà nói thật, em không nghĩ là xanh, em nghĩ là MỐC ạ. Thứ 2, gọi nồi lẩu riêu cua. Nhưng mà không thấy riêu cua đâu, chỉ thấy nước dùng cùng đĩa sườn, dò đi kèm. Riêng chuyện này là gọi nv ra để hỏi hẳn 2 lần k biết có làm nhầm không, mà nhân viên vẫn khẳng định là riêu cua (?!) tất nhiên là cả mình cả bạn mình đều thắc mắc rồi. Toàn sinh viên đh chẳng lẽ k biết cái riêu cua hình dạng ntn! Thứ 3, phần này thì không đáng nói chỉ là hơi thắc mắc. Bàn mình gọi lẩu và chỉ đc đưa ra 1 túi váng đậu, còn tất cả những bàn khác mình thấy là túi váng đậu bên cạnh túi phồng tôm. Gọi nv hỏi thì đc nói rằng phồng tôm phải gọi thêm. Mình tiếp tục theo dõi thì thấy những bàn mới đến đều đc nv đưa ra cả 2 như 1 lẽ đương nhiên ...
Nồi lẩu 150k thôi nhưng 2 đứa đi về là hết hơn 300k. K biết đắt rẻ thế nào cơ mà ăn chả bõ.
Thôi never gặp lại ạ. xem tiếp

mình sinh ra và lớn lên ở Nghĩa Tân
mình chỉ muốn nói là sau khi up cái ảnh này lên wall. mình bị 1 cơ số bạn bè vào sư phạm là nhà quê ))
nhưng mình vẫn thấy sướng vì năm nay 22t rồi lần đầu tiên được ăn món cút lộn xào me (mình chưa ăn trứng vịt lộn hay cút lộn bao giờ) ))
quán ở cuối đường Trần Huy Liệu. nước sốt có xả, ớt, chua chua, ngọt ngọt )) 20 hay 25k gì đó. chè là 15k )
Thêm 1 món vào Favourite list
chúc các bạn ngon miệng xem tiếp
[ GÓC XIN Ý KIẾN]
Mọi người cho e xin ý kiến địa điểm nào ăn lẩu nướng ngon mà rẻ tầm dưới 100k/1ng ở khu vực Láng Hạ hoặc KIm Mã với ạ. Cám ơn mọi người nhiều ạ xem tiếp
[khen dạo] house of cha - 67 đinh tiên hoàng
Ko phải là fan trà sữa thứ thiệt nhưng mình cũng thuộc dạng hay uống những biến tấu thuộc dòng này, đi phố đi bộ nóng nóng tiện đường thì vào thôi, thấy là lạ nên gọi "trà sữa gạo non dưa hấu" thơm thơm mùi gạo rang vs dưa hấu, uống bùi, ngon mà thanh k ngọt gì luôn, topping mình gọi là chân châu trắng phomai thì phải ăn cũng ngon, nhai sần sật thú vị, nói chung là rất hài lòng vs cốc trà sữa này, ngon bổ rẻ + topping có 40k, thích hợp giải nhiệt mùa hè, còn cốc màu trắng là trà sữa kem mặn ko có gì đặc sắc cả nên mình ko review gì thêm. Không gian quán nhỏ nhắn xinh xắn, có bàn ngồi ngoài, phía ngoài quán còn bán thêm kem tươi. Vì nằm trong phố đi bộ nên cuối tuần rất đông và phải đợi, còn ngày bt tương đối vắng mà đi uống thì phải gửi xe. xem tiếp
[ Góc tham khảo ]
Lớp e cuối năm liên hoan mà chưa chọn được chỗ, anh chị em trong hội cho e một gợi ý với lẩu nướng càng tốt ạ. xem tiếp
[Góc tạm được]
Tối ngủ đến 7h mới dậy nên chạy qua ngõ bên cạnh để làm bát bánh đa, mình ng` HP nên thích ăn bánh đa, với lại buổi tối thì sợ bún bị chua nếu còn từ sáng. Tên quán: Bún cá riêu Hoàng Sa, địa chỉ: số 9 ngõ 3 Ao Sen, Hà Đông. Ao Sen thì chắc không còn lạ gì với các bạn ở Hà Đông rồi, nhưng đa phần là hàng bình dân cho sinh viên quanh khu vực nên chất lượng thường đi kèm với giá cả. Sau đây thì mình xin vào vấn đề chính.
Quán thấy mở từ ngày 23/5, mới được vài ngày, chất lượng ban đầu có thể chưa tốt nhưng có thể cải thiện theo thời nên đây là 1 tiêu chí để có thể xem xét và đánh giá.
Như hình là bát bánh đa đỏ hải sản giá 25k, menu giao động từ 20k đến 30k. 20k cho bún/bánh đa riêu cá, 25-30k cho bún/bđ hải sản, tiếc cái là quán ko có làm bánh đa cua
- Ấn tượng ban đầu: Trước khi ăn được anh chủ quán bưng cho 1 cốc vối free+ đĩa rau sống ăn kèm thái sẵn, điểm cộng là được để ráo khô nước, sạch sẽ. Bát đũa bàn ghế được lau rửa sạch sẽ, nhưng cái đáng lưu ý là đũa tre có màu nghệ thay vì màu vàng trắng, không biết có phải ngâm hóa chất không nên hơi hốt, về phải tìm hiểu.
- Bát của mình gồm có: 2 con bề bề thịt(hay còn gọi là tôm tít), như hình thì có 1 con bên trên thôi nhưng thực chất còn 1 con nữa bên dưới, được cái bóc khéo nên không bị nát, bề bề nhiều thịt, không quá ngon nhưng ăn được. 2 con tôm to không bóc vỏ, tôm hấp sả nên ăn ngon, thêm vài 3 con tôm bé bé nữa chắc là tôm khô, ăn tạm được. Điểm trừ là bánh đa hải sản nhưng có 2 viên chả giò lợn, cá thì lại không có. Nước dùng khá ngon, không phải nước dùng màu kim chi cay như các quán khác, vắt 1 quả quất là chua ngọt vừa đủ. Bánh đa đi kèm với rau cải, ăn cũng ok nhưng kèm với cá và hải sản nên có rau thì là.
- Chấm điểm: 7/10
- Sẽ quay lại: có thể xem tiếp
Mỳ cay bò - kim chi cấp độ 2. Như các ông thấy đấy, có 4 lát bò cuộn nấm kim châm, 2 viên gì đấy và 3 lát xúc xích. Nước dùng là nước kim chi nấu mỳ, thêm ớt. Với giá 39k thì cũng k có gì để chê
Món đáng chê là món cơm cuộn bên cạnh, giá 29k. Cơm cứng và khô đúng kiểu cuộn và cắt ra từ sáng, có khách ăn thì bày lên đĩa thôi. Lúc ăn xong tôi có hỏi nhân viên là cơm nhà em làm từ bao giờ mà cứng thế? Bạn nhân viên cũng hồn nhiên trả lời là chắc từ sáng ạ . Tôi bỏ lại 3/4 đĩa cơm này luôn :(((((
Các ông đi ăn mỳ cay thì gọi mỳ thôi chứ đừng gọi món cơm cuộn này nhé. Phí tiền và phí mồm xem tiếp
[Góc rì viu]
Hế lô mấy cưnggg Hnay e k rì viu bia hoa quả gì nữa )))) Miến trộn nèeeeee
Sáng k ăn sáng, trưa về k có cơm nên e quyết định lượn lờ đi ăn trc khi đi tập Ngày nào cũng đi qua ngõ Làng Thành Công, thấy cái món e thèm bao lâu nên quyết định vào ăn thử.
Ở đây có miến/ bánh đa trộn. 1 suất đầy đủ gồm miến hoặc bánh đa, cần tây, giá ( hình như có cả rau muống như hnay ra ăn thấy hết r ), giò ( cái loại dài dài ý ), chả cá, mực sợi, trứng thái sợi, cua, hành khô, lạc, với cái gì nữa ý, có nước tương, nước mỡ hành khô, với chắc kiểu nước mắm pha ý. Vị ngon, vừa đủ k nhạt k mặn. À free trà đá nhé, k phải trà đá thường đâu mà trà đá gì ý
Suất như hình hnay mình k ăn chả cá với mực thì là 20k ăn no lặc lè luôn )))) suất đầy đủ chắc tầm 30k. À ớt ở đây ngon vãi ý nhé
2 ac bán hàng nhiệt tình, dễ tính cực ý. Gọi nhầm mà c ý cứ ôi k sao e ơi. Chiều khách dã man.
Cảm nhận trong ngõ nên hơi chật 1 tẹo thui vì nhiều xe qua lại. Mình ngồi ngay ở bàn nấu nhưng sạch sẽ lắm.
Quán ở ngõ làng thành công cạnh pizza alfreshco láng hạ ( k biết viết đúng k ) ). Hàng đầu ngõ là bún, hàng này ở ngay sau nhé đoạn cột điện ý. K biết chị ý bán từ mấy h đến mấy h vì mình toàn đi qua buổi trưa thôi huhu xem tiếp
Mình rất thích ăn cà ri, liệu mng có thể chỉ cho mình một số quán ngon ở hà nội đc k ạ? giá cả nữa thì tốt qúa ^^ xem tiếp
* Quán cơm niêu singapore 37 Lạc Trung
* Điểm - to đùng của em.
* Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng.. Lúc mới đi qua thấy khang trang , rộng rãi. Nhân viên đứng cửa mở cửa các kiểu nghĩ chắc ổn.
* Vc em vào gọi 2 suất cơm bò.. Em chưa được sang sing bao giờ nên ko biết cơm niêu bên ý có thảm hoạ ntn ko?
* Ăn đầu tiên là khô. Kiểu cháy nồi.. Cơm thì ít.. Cứng ngắc ( may răng chắc) xong có mùi khét khét.. thịt bò lìu tìu được vài miếng salad nga thì bình thường.. Nước ép cũng vậy.. Em ko nhớ bill lắm vì đi cũng đc 1 thời jan r. Nay biết hội thì em review lại..
* À, nhân viên thì cũng phục vụ khá ổn. Ko có gì bất thường .. Chắc quán mới mở nên nhìn rất sạch sẽ.. xem tiếp
Thôi thì 49k ra đi để rút kinh nghiệm lần sau ko uống nữa. Nhưng thật dự dạo này đồ Highland chán ko tưởng đc các ông ạ. Lại còn chờ hơn 15p mới xong đồ chứ. Mà cũng ko phải là quá đông. ="= xem tiếp
<góc k thể chấp nhận>
Nhà mình có mua 2 combo chôm chôm măng cụt ở Shop Hoa Quả Ưu Đàm ở Phạm Ngọc Thạch và thấy thật sự thất vọng cả về cách phục vụ và chất lượng
2 combo đc freeship nhưng hqua mình đặt bên shop chỉ ship cho mình 1 combo và bạn ship yêu cầu trả tiền ship, mình phản ánh lại shop thì shop hứa hnay sẽ ship combo còn lại để nhà mình kịp thắp hương và trừ phí ship cho mình. Hôm nay shop k hề ship, mình phải gọi điện giục từ 19h đến 21h30 shop mới ship đến mặc dù luôn hứa 10p nữa đến và k trừ phí ship cho mình, nghĩa là mình phải trả ship 2 lần trong khi đáng lẽ đc freeship Về chất lượng thì k thể chấp nhận đc, 1 nửa số măng cụt mình nhận đc bị hỏng, chôm chôm thì bị non
Thật sự rất cáu mọi người nên tránh nhé xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người ơi, 11h tối mà muốn ăn ốc thì ăn ở đâu ạ? xem tiếp
Hôm nay đi samgongicha ở 157A Bà Triệu. Có code giảm giá 45k 3 cốc trà chưa kể topping của Meete nên uống thử xem sao.
Ấn tượng đầu tiên là nhân viên khá nice. Nhưng chs quán có mùi dầu mơ chiên rán rất nồng???
Mình gọi 3 vị là trà táo xanh + kem mặn, trà đào + trân châu đen, trà dưa vàng + trân châu trắng, tất cả 70% đường.
Trà táo uống cực kì tệ, vị ngang ngang rất khó tả, ko có xíu gì vị táo luôn??? Kem mặn thì khá được nhưng ngậy vị sữa quá.
Trà đào thì vị cực kì basic, như là lipton pha ra. Được cái trân châu đen dai, ngon.
Trà dưa vàng max nhạt, còn tưởng gọi nhầm 30% đường. Trân châu trắng tạm ổn.
Nói chung là nếu ko có code thì mình sẽ ko chọn quán này so với giá tiền. xem tiếp
[Góc review] Ngon, đáng thử.
Tối ra phố đi bộ muốn kiếm chỗ uống nước thì có quán gần bưu điện Hà Nội stamp gì đó, hình như cũng là quán của bưu điện. Có trà đào ngon mà giá cũng chấp nhận được. 25k cho cốc này, vừa phải dễ uống, đào ngon, cốc mình được 3 miếng. ) À có thêm cả xả ở trong, nói chung là tối đi dạo trên này có cốc này uống cũng sướng, ngoài ra chỉ ấn tượng với house of cha ở khu này. Quán bé nên ngồi vỉa hè, nhưng trong quán cũng vintage chụp choẹt cũng oke. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mọi người cho em xin contact chỗ bán pizza nào ngon bổ rẻ mà có ship tầm này vớiiiii ) xem tiếp
GÓC REVIEW
CƠM SUẤT 20K SINH VIÊN
Thấy các ông các bà suốt ngày cứ lẩu rồi nướng rồi xôi rồi gà, nay tui xin review cho các ông bà vài địa điểm cơm suất ngon- bổ - rẻ - sạch ở ngõ Ao Sen- Hà Đông nhé
1. Quán cơm Minh Tuyến ngõ 1 Ao Sen. Quán này mới đổi chủ, cơm ngon, đồ ăn đa dạng. Một đĩa 20k thôi nhưng được 2-3 món mặn, 2 món rau. Nói chung quá sinh viên. Chị chủ vui tính, dễ thương
2. Quán cơm Trường Hói không nhỡ rõ số lắm, nhưng đi từ chỗ đầu ngõ vào tầm 50m bên tay phải. Quán này đắt hơn ttí 20k chỉ 3 món thôi. Mình vẫn vote Minh Tuyền hơn
3. Quán cơm ngõ 4k5 Ao Sen. Đi ngoài đầu đường Trần Phú vào thì ngõ tay phải nhé. Cơm ở đây cũng ngon và sạch sẽ, có điều hòa hẳn hoi, có nước vối nữa. Cô chủ già nhưng hiền lành ạ
3 quán ngon nhất vẫn là món thịt băm và món cá kho nhé hoặc do mình thích 2 món đó nên thấy ngon
Đâý. Đang ngồi ăn mì mà nhớ mấy quán cơm nên vote cho ace Bưu Chính, Kiến Trúc, AN tham khảo Vừa viết vừa thèm. Huhu xem tiếp
( Góc chê bai )
Đây là quán bánh tráng trộn ở đường Phan kế bính đoạn rẽ vào để đi ra chỗ kim mã thượng . Quán ăn vặt cô thu. Theo m thì đồ ở đây không đắt mà cũng không rẻ lắm . Giá bánh tráng trộn là 15k . Chất lượng không tốt vì hôm nay ăn có ngay cục cứt chuột trang trí ))) thái độ nhân viên không tồi nhưng mình mong sẽ lần sau không có vật trang trí nào nữa . xem tiếp

Lần đầu review nên nên hơi lủng củng ạ
Mình là đứa ghét ăn đồ ngọt, chè thì càng không vì chè bth rất ngọt, ăn thì toàn thấy vị đường hoá học. Rồi siro với mấy cái hạt hạt như hạt nhựa luộc
Nhưng riêng chè ở đây thì mình cực thích, không ngọt quá mà vị cũng đặc trưng. không giống như những quán chè 10k 1 cốc đầy hụ mà ăn ngọt tận óc. Cốc này là Chè thái thập cẩm, có chuối ăn ngon cực, với khoai, bưởi, vân vân mây mây với nhiều loại hạt mà ăn khác hẳn các hàng khác í.
Menu phong phú đa dạng, caramen trân châu ok, chè sầu riêng thơm nức mũi có cả kem xôi mà mình chưa thử.
Giá cả từ 15-30k
Địa chỉ: 69 Xuân La. Hơi xa. Quán này đông nên hơi chảnh, mình ở ngay Lạc Long Quân mà 10 cốc mới ship.
xem tiếp
Edit: mình đã phản ánh với nhà hàng và nhà hàng đã có lời xin lỗi vì gia đình đã có trải nghiệm chưa được tốt tại nhà hàng . Mình rất trân trọng điều đó . Những gì mình review dưới đây là những trải nghiệm thật nên mình sẽ không xoá bài ! Cảm ơn các bạn đã đọc và quan tâm tới bài viết của mình . Mọi người cùng chú ý hơn để có một bữa ăn ngon và cơ thể khoẻ mạnh nhé ! Chúc hội ngày càng lớn mạnh !!!
[ Góc BốI Rối ]
Tối ngày hôm qua gia đình mình gồm mình , bố , anh trai , chị gái và anh rể đi ăn ở KowLoon Phạm Ngọc Thạch . Gọi xuất 279k là xuất đặc biệt của nhà hàng . 5 người được free 1 trả tiền 4 .
- thứ nhất : về thái độ phục vụ , các bạn nhân viên rất nhẹ nhàng thoải mái , đồ ra nhanh , cửa hàng hỏng máy làm pepsi tươi mình có nhờ bạn nhân viên chạy ra mua hộ mấy lon pepsi nhưng bạn ấy không đồng ý nên mình tự chạy ra tạp hoá mua . Mình gọi 2 cam tươi 60k/1 cốc và 1 bia Hà Nội . Nước cảm giác hơi đắt vì lượng cam ít , kiểu nửa quả cam và nước đường .ok fine
- thứ 2 : nhà hàng chuyên dimsum và lẩu hồng công . Dimsum ra nhanh , nóng , tuy nhiên ý kiến cá nhân là vị món nào cũng na ná nhau , có mỗi bánh bao trứng muối ăn hợp miệng ... Lẩu hồng công ăn tạm được , thịt bò , rau ăn thoải mái , mình gọi nước lẩu cay tứ xuyên và lẩu nấm , cảm giác cùng 1 loại nước chỉ là 1 bên có ớt và 1 bên cho nấm . Nước dùng vừa miệng , có bò , thanh cua , rau và con bạch tuộc ấy ạ
Mọi chuyện bắt đầu từ khi ăn lẩu có con bạch tuộc , cảm giác không được tươi mà hơi có mùi , mình và mọi người không ăn , chỉ có bà chị mình ăn , kết quả từ đêm đến tận tối ngày hôm nay bị ngộ độc , miệng nôn trôn tháo , phải gọi bác sĩ đến truyền giải độc . Bố mình cũng hơi nhâm nhẩm đau bụng ... Ăn cháo cả ngày hôm nay . Riêng chị mình bị nặng nhất tự uống thuốc không đỡ mà phải gọi bác sĩ
Kết luận : mình đảm bảo sau khi ăn ở nhà hàng về không ăn thêm uống thêm bất kì 1 món gì khác . Chỉ ăn ở nhà hàng về sau đó đêm chị mình ngộ độc luôn . Chắc chắn là đồ ăn của nhà hàng có vấn đề . Nhà mình 5 người đi ăn nhưng 2 người bị , có thể do 3 người còn lại không ăn phải cái món mà 2 người kia ăn , cụ thể là món bạch tuộc ấy ( hoặc là cái khác không biết được ) . Mình viết lên đây không phải để làm vấn đề thêm nặng nề gì . Chỉ muốn mọi người nên cảnh giác với những món ăn lạ hoặc có gì đó bất ổn thì nên dừng ngay . Cẩn thận lại tiền mất tật mang như nhà mình .
Văn không hay có gì thiếu sót mọi người thông cảm . Cá nhân mình là cửa hàng này cũng có 2 chi nhánh , nên cẩn thận khâu nhập nguyên liệu và chế biến chứ không thì chết ... xem tiếp
Review về chago tân mai view đẹp nhân việt thân thiện chỗ thoáng mát ở đặc biệt thích trà quan âm không sữa chân châu sợi QQ thơm vị trà chân châu nhai sướng với ngon trà ko quá ngọt xem tiếp
<Góc hỏi han>
Các anh chị em cho mình xin vài địa chỉ ăn đồ Nhật ngon mà giá cả phải chăng trong Hà Nội Vs ạ
Cảm ơn mn nhiều xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mn cho mình xin mấy địa chỉ bánh mỳ nem khoai ngon đc ko ạ?
Cảm ơn mn xem tiếp