[Góc chê]
Hnay mình vs ny đi ăn tại Xuka Nhà Chung. Thật sự cảm thấy rất tốn tiền, thà ra mấy quán vỉa hè còn no hơn nhiều ấy...
Về phục vụ:
- Mình đặt bàn trước mới đến, nv check list đặt rồi dẫn mình lên. Giao cho 1 bạn nv khác, lại check list lại và bảo k thấy tên nhưng vẫn dẫn mình vào. Ok ksao Tết nhất nhiều việc các b ấy quên ghi tên mình cx dc
- Gọi lẩu, đợi 45' hỏi lại thì nv nhìn nhau r nhìn mình. Lúc đấy mới a nv đứng gọi cho bàn này 1 lẩu thái e ơi, 2' sau bê luôn ra như chưa hề có sự chờ đợi mốc mồm của mình
- K hiểu mặt mình có j hay bàn mình có vấn đề j mà thỉnh thoảng các b nhìn mình r cười cười vs nhau, còn nói cái j nữa. Ủa mình chỉ đến ăn thôi mà, tốn tiền hẳn hoi có phải lấy trộm j của các bạn đâu
Về đồ ăn
-Mình gọi lẩu tomyam 395k, và các bạn bê ra cho mình đĩa như kia. Lèo tèo mấy thịt, 2 con tôm, 1bó nấm, 2 miếng cá và độn cả núi bắp cải, 2 gói mì tôm. Thật sự khá bất ngờ. Cảm thấy 400k mà ít ỏi quá
-Nước lẩu vừa miệng, chua chua nhưng k kéo lại tâm trạng bức xúc cùng cực
Sẽ k quay lại lần 2, 3/10 xem tiếp
<góc chê>
Edit lại sau khi tìm hiểu!!
Bánh tráng trộn 86 Hàng Trống, quán này có 2 chủ nhé mn, hôm mình đến ăn là của cô chủ nhà. Bt cô bán sáng nhé còn của chủ kia bán từ 14h
Trước giờ chỉ ăn mỗi hàng này vì gần nhà, đã có 2 lần ăn phải trứng cút hỏng nhưng mình rất dễ tính trong ăn uống nên bỏ qua. Miễn ngta k thái độ là dc. Nhưng đến hnay thì thực sự là chưa hết cơn tức đã đến cơn ức.
Chuyện là mình tới mua mang về, 2 suất hết 40k, ông nhân viên ra đưa (ông này trông khá lạ, bt ra ăn chưa gặp), thì ny mình đưa tờ 200k, mình thấy tiền to sợ nhân viên kco tiền giả lại thì đưa tờ 50k bảo “E có 50k này”. Ông nhân viên đứng cau mày nhìn mình đúng kiểu “wtf?”. Mình nói tiếp “Để a đỡ phải giả lại nhiều”, thì ông ấy trả lời giọng khó chịu “Đây còn gì?” rồi giơ đống tiền trả lại 200k đang đưa cho ny mình lên. Mình mới “À” rồi cất tiền đi thôi, cũng chả sao nhưng ông nhân viên lúc quay người đi còn cố tình nói to “vãi thật 2 ng đòi giả tiền ạ??” Giọng khó chịu chứ chả phải vui vẻ gì cơ ý?? Chả hiểu mình lgi luôn mà phải thái độ như thế. Sợ nó giả lại nhiều nó còn quay ngược nói mình. Đã k thích r nhưng thôi nghĩ thỉnh thoảng có đứa điên thì đời mới vui. Nhưng chưa hết chuyện, đến lúc đang ăn, ny mình kêu đau r lấy ra từ mồm 1 miếng gỗ như ảnh. Nó rất là cứng luôn ý mn ạ, chọc chảy máu lợi ny mình luôn. Đến lúc này thì thật sự là k chấp nhận dc. Ngày tư tết tới nơi rồi mà làm ăn vô trách nhiệm. Đã thế thái độ còn khó chịu. K muốn phục vụ thì nghỉ tết sớm đi cả 2 cùng vui. Đây đi mua vừa bị nhân viên ngoạc mồm còn bị chảy máu mồm )) xem tiếp
Mình có dư 2 vé tour đi Thái vào ngày 12/10. Do mình dời lịch trình đi nên muốn nhượng lại cho ai muốn đi du lịch Thái Lan theo tour. Mình mua của công ty Du Lịch Việt, trong tour bao gồm chi phí ăn uống + đi lại + vé máy bay VietJet khứ hồi. Ai mua ib mình sẽ gửi lịch trình đầy đủ, hướng dẫn thanh toán tại nhà chỉ cần đến ngày đi cứ xách balô lên & đi mà thôi. 10tr/2ng ( tính ra 1ng/5tr quá rẻ ) xem tiếp
3/9 em định đi 2 ngày 1 đêm với nhóm bạn tầm 6 người mọi người cho em xin ít địa chỉ ngủ nghỉ ăn chơi ở #tam #đảo với ạ
Em xin chân thành cảm ơn xem tiếp


Mình thấy trong nhóm ít bạn review kinh nghiệm đi Singapore quá. Các bạn cho mình xin ít kng với. Mình đi tháng 10, mùa đó có phải mùa sale ko ạ? Cảm ơn các bạn. xem tiếp
Đầu tiên là phương tiện đi lại. Bọn mình di chuyển bằng ( mua sớm thì giá càng rẻ... xem tiếp
[Góc chê]
- Pizza Hut Kim Mã
Thật sự là tối qua đi ăn thử ở pizza hut kim mã , vì gần nhà thì thật sự là quá thất vọng các bác ạ . Ăn xong thấy mình sai lầm vãi đạn ý . E đi 2 người ,nên
gọi 1 cái pizza cỡ M và 1 đĩa spaghetti bò bằm
Đế pizza thì ăn kiểu ỉu ỉu, xong phomai thì ít, kiểu dính răng ý . Xúc xích thì nướng cháy . Ăn vào nó giống như kiểu bị khét , nói chung là chán . Với cái giá 129k thì đúng là e đi ăn nhiều chỗ khác ngon hơn gấp ngàn lần . Huhu
mỳ ý : cái nè mới đáng chê trách ạ , sợi mì ý bị sống , ăn vẫn còn sần sật bên trong. Sợi mì vụn như kiểu ăn nui, cả địa chắc được 1 tẹo mì sợi dài . Ăn k quấn vào được sốt thì quá chua. Huhu.
Dự là sẽ k bh ăn 2 thứ này ở đây nữa ạ , còn các thứ khác e chưa thử nên k bít. Các bác ăn thử ở đây cho e tí rv xem tiếp
Các ac ơi cho e hỏi,e định mua combo bà nà với buffet luôn là 875k,nhưng đây là lần đầu e mua vé ngoài thế này,ko biết có an toàn ko ạ e chỉ sợ mua xong đến lúc lên hay vào ăn buffet họ ko cho vào là toi các ac bán vé thông cảm giúp e nhé do e lần đầu mua ạ xem tiếp
[Góc thất vọng]

Là khách của Hải hà Origato vài năm rồi, mình thích bánh ở đây vì đa dạng, khá ngon và giá vừa phải. Nhưng hôm nay qua Hải hà địa chỉ Hồ Tùng Mậu mua bánh, vừa cắn miếng đầu tiên cảm thấy bánh sao khô cứng như bị ném trơ trọi vào ngăn đá vậy, tiếp theo là nhìn thấy chỗ mốc xanh @@ may là nhìn kịp chứ k thì ăn mất cả chỗ mốc rồi... Bánh đã bảo quản lạnh mà còn mốc được lên chứng tỏ nó đã được sản xuất quá lâu rồi!!!! K hiểu được! Thất vọng vô cùng! Chưa kể phần kem còn bonus thêm cái sợi gì chọc lên không rõ
Mình mua 2 miếng redvelvet, 1 cuộn trà xanh, 1 cuộn kem tươi. Miếng đầu đã thế này khiến không còn muốn ăn những miếng kia nữa. Và chắc chắn từ giờ sẽ cân nhắc có ghé lại Hải Hà Origato nữa không. Chắc là Không
Edit lần 1: Nó chính xác là mốc, mốc xanh, tơ tơ bông bông lên chứ không phải trà xanh lẫn đâu ạ xem tiếp
Vào Album mới xem được ảnh của homestay do bạn Th up sau nha mn. xem tiếp
E nên làm gì ăn gì ở Nha Trang đây ạ e chỉ có thời gian tối vì đi làm...
5 ngày rồi...e còn 2 ngày nữa hic hic xem tiếp
Tháng 9 sắp gõ cửa rồi nha!!! 2/9 năm nay lại trùng vào chủ nhật, vậy là lại có 1 kì nghỉ lễ dài rồi đây! mọi người có ai có kế hoạch gì cho kì nghĩ lễ sắp... xem tiếp

Tình hình quốc khánh định đi Ninh Bình du lịch bằng xe máy. Ai đi rồi xin tư vấn ạ, Xuất phát cầu giấy hà nội. định đi trong 2-3 ngày.
Thanks mọi người. xem tiếp
[Góc review] [Bánh mỳ Livi - 1 Hàng Mành]
Chuyện là lên phố thì chắc k mấy ai ăn bánh mỳ đâu tại vừa đắt vừa k ngon ý nhưng vô tình một lần em gặp dc hàng này và ăn thử nên mê và đóng họ ở đây luôn roài ạ :Đ
- nhân viên : khá thân thiện, chu đáo. Order xong là hỏi có rau ớt đầy đủ k với lúc trả tiền thừa lại cảm ơn với cười cute phết ạ ))) nhìn cửa hàng bé bé chật chật thế thôi nhưng tầng 2 với chỗ ngồi vẫn sạch sẽ, nhân viên làm bánh đeo găng tay đầy đủ, bánh vẫn được đựng trong túi giấy trc rồi mới cho vào túi bóng => duyệt
- đồ ăn : bánh mỳ k đầu k đuôi, dc nhiều nhân hơn bánh có đầu đuôi như bthg. Pate thơm, thịt ép nóng kèm bánh ăn k bị khô lắm (tại có cả sốt nữa), bánh nào cũng có đủ 4 loại rau là xà lách, mùi, nộm với dưa chuột, cầm bánh khá vừa tay ạ (kiểu nó k bị quá nhẹ ý=))) ) nhưng hơi nhạt, cho khá nhiều sốt vào vẫn bị nhạt ạ :<<<<<< Về giá thì có bánh mỳ thịt với trứng (mỗi bánh 2 quả) đều 25, riêng có cái dbiet là 30k, bò 35k thoai nhưng giá nthe cũng khá rẻ nếu so với vị trí là mặt đường và kẹp giữa hai hàng bún chả cực đông ý ạ => ổn tiếp
- đồ uống : vì trên phố nên nước đắt là đúng r (em nghĩ thế :Đ) giá dao động từ 25-40k, có cà phê sinh tố nước ép các thứ các thứ
==> Nói tóm lại là giá cũng khá hợp lý nếu đang đi trên phố mà thèm bánh mỳ hoặc ăn sáng ăn trưa ăn chiều thì cứ qua mua ạ ))))) bánh ở đây kiểu cũng toàn vị đơn giản ý ạ kiểu chỉ thịt bò hay thịt gà hay thịt heo gì gì đấy thôi (ngôi sao sáng vẫn là pate cực thơmmmmm) nên nếu muốn đỡ ngán hay ăn sáng thì mng cứ qua thử đi ahhh. Lúc đấy em quên k chụp menu + cửa hàng cho mng xem nên nếu đc thì mng cứ qua thử đi ạ, em thấy chị làm ở đấy bảo mở từ 8h sáng - 9h tối (hoặc sớm hơn)
Cả trên phố chỗ gần đấy chỗ ngã tư có một cửa hàng nữa là Bánh mỳ Phố, mng cho em xin vài rv về cửa hàng này với ạ?????? xem tiếp
Còn chần chừ gì nữa, book ngay kẻo lỡ, số lượng có hạn thôi.
Đơn giản hơn, inbox mình để đặt phòng nhanh tiện gọn! xem tiếp

Do có công việc bận nên mình cần share lại phòng nghỉ tại Đà Lạt cho bạn nào có nhu cầu đi chơi trong dịp lễ 2/9, Hill House Hostel.
- Thời gian: 1/9 - 3/9 (2 đêm)
- Phòng dành đã đặt cho 3 người, có thể ở tối đa 4 người (sẽ bị tính thêm phí)
- Đã thanh toán đầy đủ trên trang Booking, bao gồm bữa sáng.
- Không gian đẹp tha hồ sống ảo, nội thất mới tinh, vị trí thuận lợi cách chợ khoảng 2km.
Bạn nào cần thêm thông tin liên hệ với mình nhé. xem tiếp
Chào cả nhà, mùng 2/9 này em đang có dự định cho bạn bé 3 tuổi nhà em đi lác mai châu hòa bình. Nhà mình ai mới đi cho em ít review với ạ.Em cảm ơn ạ. xem tiếp
500 anh chị em cho em hỏi chút ạ
Có tour nào đi Hàn mà lịch trình giãn ra khoảng 6-7 ngày, khách sạn 4,5 sao không ạ?
Đa phần em thấy toàn đi lịch trình 1 ngày căng đét, đi du lịch mà không được nghỉ ngơi em sợ quá :(( xem tiếp
Mình dự định đi Mũi Né 3N2Đ và xuất phát từ Nha Trang. Nhưng mình chưa biết cách đi lại, ăn uống và vui chơi ra sao. Cầu review chi tiết ạ xem tiếp

Chào mọi người ạ. Tuần sau em có đi du lịch miền Tây 3 ngày, xuất phát từ Sài gòn. Sau khi tham khảo em thấy mọi người hay chọn hình thức đi tour. Các anh chị em của group đi miền Tây rồi có thể gợi ý cho em một số tour chất lượng tốt ko ạ ? Em đi chủ yếu muốn đến chợ nổi, vườn cây ăn quả, nói chung là quan trọng mảng ăn uống ạ Mọi người tư vấn giúp em các công ty uy tín, chất lượng phục vụ tốt nhé, em cảm ơn mọi người nhiều ạ xem tiếp
Xin chào mọi người. Đầu tháng 9 tới em có kế hoạch đi Đài Loan , 1 mình thôi. Nên còn hơi nhiều bỡ ngỡ. Ai đã từng đi rồi cho em xin ít kinh nghiệm về chỗ ở và phương tiện đi lại với ak.
. xem tiếp
]
Lần đầu mình viết review về 1 quán ăn. Lý do là mình ko thể chấp nhận được quán yukssan 66 ô chợ dừa.
Phòng 20 người mà trên bàn chỉ 2 bếp. Bếp nướng chậm. Gọi đồ lên cũng rất chậm. Mỗi lần mang có 1 chút lên.
Không chỉ thế, phòng thiết kế 2 bếp ở góc phòng chẳng hiểu để làm gì. Trong ảnh là bạn mình phải quạt để nướng cho nhanh và 1 bạn phải dùng bếp ở góc phòng để nướng phụ. xem tiếp

Anh chị em bạn bè trong hội có ai book vé máy bay rẻ ko ạ ? Ib cho em với huhu em đi SG-HN cuối tháng 9 ạ ? Cám ơn mọi ngườiiiiiii xem tiếp
Chào cả nhà. Sắp tới Em có kế hoạch đi Thái, do đi một mình và cũng lần đầu ra nước ngoài nên em muốn đi Tour. Mọi người có thể cmmt giúp em bên tổ chức Tour nào ổn mà mọi người đã từng trải nghiệm có được không ạ? xem tiếp
Đồ ăn thì miếng thịt thái quá dầy , tẩm ướp ko có gì đặc sắc , ba chỉ ăn có mùi như để lâu vậy cộng thêm thái độ nhân viên ngay từ đầu rất tồi nên có thể mình bị ác cảm luôn xem tiếp
Mình có đứa em cùng công ty cứ recommend món này mãi, và nhân một ngày nó thèm bún bò huế phát cuồng thì mình quyết định ghé ăn )
- Khen: nước dùng đậm đà, bún nhiều, thịt chân giò chặt mỏng dễ ăn. Túm lại là ngon.
- Chê: tiết hơi cứng, cá nhân mình không thích lắm. Mình gọi giá trần, có lẽ vì thế mà không được thêm đĩa rau ăn kèm. Ngoài ra nhân viên quán không nhiệt tình niềm nở lắm, mình ngồi 30p mà từ đầu đến cuối chả thấy ai cười câu nào.
Quán còn một vài món huế nữa như bánh bèo, bánh ram...vs bán một số đặc sản huế, nhưng trưa nay mình vào thấy toàn khách gọi bún bò huế, hình như các món khác không được ưa chuộng lắm.
Có 2 loại là bún bò 30k và bún bò đặc biệt 40k. Dưới ảnh là bát đặc biệt, ăn xong no căng rún.
Có quay lại hay không? Có chứ, lần sau sẽ ăn bát 30k thôi ) xem tiếp
[Góc chê thậm tệ]
Lẩu Nhất Nhất_ Triều Khúc
Chả là hôm qua bọn e ra buffer lẩu nướng nhất nhất ăn. Bọn e vào hỏi bàn thì đc quản lý thông báo còn bàn, vào ăn được 15p thì quán thông báo hết đồ nướng. Hỏi quản lý thì nhận được thông báo là sẽ đổi cho bọn em sang lẩu nước thì bọn em đồng ý. Tiếp tục ăn đc 15p thì bọn e gọi đồ, gọi 4 5l rồi ngồi đợi 1 lúc lâu không thấy nhân viên mang đồ ra thì e nghĩ chắc hết đồ rồi nên cả lũ đành xách đít về. Đúng kiểu đang high thì tắt nhạc :((((
Đồ thì ướp không được đậm nước chấm cũng vậy, nhiều món nhưng có khúc sườn mang ra to đoành mà e cũng chẳng biết là khúc xương hay gì nữa, to chà bá cảm tưởng lấy ra đập nhau còn đc. Biết là quán mới khai trương đông khách nhưng thế là không đc
Rate: 1/10 ( cho 1 điểm vì có 1 anh nhân viên phục vụ đẹp trai dễ tính còn cười duyên nữa)
Nhưng chắc lần sau sẽ k quay lại xem tiếp
Chuyến đi của tụi mình có 6 ngày từ HNoi đi HGiang. Hà Giang đi Sapa. Sapa về Vĩnh Phúc. Vĩnh Phúc về HNoi. Chi phí hết 3.000k/1nguoi.
Mình chỉ share cung Hà Giang. Chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ và an toàn. xem tiếp
Cần lắm 1 địa chỉ homestay xinh xinh lãng mạn ở đà lạt. Ai giúp em với ạ xem tiếp
[Góc chê thậm tệ]
Không biết là mng đi ăn ở T-house sao chứ mình đi ăn như bị kì thị, gọi thêm đồ mà từ đầu bữa đến gần cuối bữa, cháy hết cồn rồi mới mang ra mà rõ ràng là quán có đúng 2 bàn 4 khách, nv thì đứng buôn dưa lê, khách gọi mãi mới lấy đồ, mang đc đồ ra thì mặt cứ xị xuống như kiểu mình ăn ko ăn hỏng đồ nhà các bạn ý. Lúc đầu chưa ăn còn nhiệt tình chụp cái ảnh đẹp đẽ tí có ngon thì về rv, mà tđn nó lại thuộc dạng ko ngon, bỏ tầm tiền đó ra ăn mấy thứ gọi là lẩu buffet của quán thì rõ ràng là đắt, vs cái giá đấy mình nghĩ sang Lẩu Phan còn ngon hơn
Thịt mang ra vẫn đóng đá, đĩa thì chả khác gì dồn từ các bàn ăn khác ăn dở vào thành đĩa mới mang cho khách (rõ ràng đĩa thịt còn mới mà trong đĩa và trên miếng thịt có cả váng mỡ của sa tế), ba chỉ cuốn nấm thì nấm vẫn còn gốc (tự hỏi quán có rửa nấm trc khi cuốn ko) thịt vẫn đóng đá như đĩa ba chỉ kia.
Đấy còn chưa bất ngờ bằng việc gọi nước lẩu Thái cay, lúc nv mang ra mình nhìn quả nc lẩu đã thấy "xog! có vấn đề rồi", và r cái gì phải đến nó cũng đến )) thả đậu phụ vào 1 lúc thì miếng đậu chuyển sang màu hồng thay vì màu trắng thường thấy, ô chứ quán dùng cái gì để làm nước lẩu Thái vậy, có mua gói lẩu Thái Ajiquick về pha cũng k thể biến đậu từ màu trắng sang màu hồng đc Nước lẩu thì chả thèm có chút gì vị lẩu thái và mình đag tự hỏi quán có thêm cả lẩu kim chi nữa thì nó có khác gì so vs cái nước mình đang ăn ko chứ thật sự cảm giác nó là nước lọc pha ớt vs chanh (dấm) điểm thêm chút phẩm màu tạo hiệu ứng đỏ đỏ của lẩu thái vậy
Mình còn để ý thấy bàn khách bên cạnh bàn mình gọi set nhưng nv lại gt cái buffet và ko nói rõ ràng vs khách đâm ra ac ý cứ đinh ninh sẽ chỉ phải trả cái giá của cái set ac ý chọn lúc đầu trg menu thôi. Khổ vãi, cuối cùng phải chịu trả tiền theo giá buffet mà ăn còn chưa no vì nghĩ gọi thêm tính thêm tiền Mình mà là ac ấy mình mặt dày ngồi xuống ăn tiếp, bh no thì đứng lên
Vì mình ăn xuất 99k nên cũng chỉ có vậy để rv thôiii. Lần đầu đặt chân vào quán cũng là lần cuối cùng luôn nhé!!!!
Cho các bạn cái ảnh ngon nghẻ vớt vát lại, coi như mình có tâm chụp ảnh xem tiếp
chào cả nhà ak ! sắp tới e định đi tam đảo chơi 2 hôm , cả nhà ai có địa chỉ homestay nào giá yêu thương không ak e định đi 2ngay 1 đêm nhưng kinh phí e có hạn ak!!!! ai biết địa chỉ nào yêu thương thì chia sẻ giúp e với ak!!! em cảm ơn xem tiếp
Bữa này 1 mình mình ăn cả 1 suất bún nem với 1 bánh gối 1 cốc chè hết có 36k. No không đi nổi xem tiếp
[ GÓC KHEN NỨC NỞ ]
Mình là đứa cực ghiền mấy kiểu nnay. Đi ăn nhiều nơi nhưng vẫn cgiac k thoả mãn. Một hôm loanh quanh phố phát hiện ra cuối phố nguyễn khuyến mở một quán, vội tấp vào thử xem sao. Ăn thích qua hnay lại gọi ship về có chút review như say ạ
1. Nước có trà quất/ chanh/đào
Hôm đấy mình thử trà quất và mình cực kì ấn tượng vì vị trà kì đậm đà chứ k nhạt nhạt đại khái như mấy hàng khác.
2. Nem mình đánh giá khá ngon nhưng qtrong nước chấm quá đỉnh. Mính cứ bị mê mẩn cái nước chấm đấy
3. Cá mực cá bò cá chỉ hnay mình vừa thử xong. Nhai ngọt sướng cả mồm. Cá bò khác hơn so với mấy chỗ mình hay ăn nó ngọt lắm ý mà to mềm vd
Nói chung mng qua thử một lần k lại tiếc. Mấy anh chủ quán trẻ nhiệt tình.
Đồ ăn giao động tầm 50. Cầm 50 ra bạn đã đc ăn mỏi mồm r .
Cuối phố nguyễn khuyến ngã ba với văn miếu ý ạ. Nguyễn khuyến đống đa hà nội nha mọi người
Tiện thể mọi người cho em mấy địa xhir ăn vặt quanh đống đa đi ạ xem tiếp
2/9 này có tour du lịch nào hợp lý k mn? Mình đc nghỉ 3 ngày mà k biết phải đi đâu. Mong mn chia sẻ cho mình vài địa điểm với ạ. Mình xuất phát từ đà nẵng nha xem tiếp
[Góc Review]
Không thử hơi phí
Nằm vùng trong hội đã lâu nhưng hôm nay mới review món này cho mn biết ^^
Nem rán 901 Đê La Thành
E từng ăn nem rán ở rất nhiều chỗ, nhưng khi qua đây ăn nem thì k muốn ăn ở đâu nữa và nếu phải ăn ở 1 chỗ khác thì thấy không đâu ngon bằng. Nước chấm nem rất ngon luôn ><
Quán mở đến từ tối đến sáng sớm hôm sau. Hết hàng mới đóng cửa. Bt 2h e qua vẫn ăn uống đến 3-4h sáng mà vẫn đông khách luôn ấy.
45k/1 đĩa 10 nem nha các chế. Quán còn có nhiều đồ ăn lắm nhưng e chỉ nghiện nem ở đây nên ra đây chủ yếu là vì nem thôi kkkkkk xem tiếp
Những địa danh làm nên lịch sử đảo Bình Hưng

Đảo Bình Hưng là một đảo nhỏ khoảng 2km2 nằm song song với vườn quốc gia núi chúa, gồm 1 đảo lớn và 2 đảo nhỏ. Thiên nhiên đã ban tặng cho Bình Hưng vẻ đẹp hoang sơ, bình dị cùng với thời tiết ôn hòa biến nơi này thành điểm dừng chân của du khách trong suốt thời gian qua. Đảo Bình Hưng đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm với lịch sử hình thành suốt hơn 200 năm qua, đảo Bình Hưng đã chuyển mình sang một giai đoạn mới hội nhập hóa nhưng vẫn mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống.
Cùng điểm qua những địa danh đã làm nên lịch sử đảo Bình Hưng như ngày hôm nay nhé:
1.Lăng Ông Nam Hải
Ngư dân trên biển thường cho rằng cá ông là thần hộ mệnh của mình trong những chuyến vượt biển ngoài khơi xa, nên tập tục thờ cúng cá ông đã trở thành thông lệ của người dân nơi đây nhằm giúp họ may mắn khi đánh bắt ngoài biển. Lăng ông Nam Hải nằm ở trung tâm của đảo, nơi thờ cúng cá ông rất linh thiêng. Người dân tụ tập ở đây tổ chức lễ hội mỗi hai năm một lần để mong cá ông phù hộ cho người dân đi biển được an toàn. Đặc biệt lăng ông Nam Hải còn được sắc ấn phong của vua Khải Định.
2.Ngọn hải đăng Hòn Chút
Ngọn Hải Đăng Hòn Chút là một trong những ngọn hải đăng lớn ở Việt Nam với tầm nhìn bao quát được rất xa, đứng trên đây bạn có thể ngắm nhìn được toàn bộ khu vực biển xung quanh đảo. Ngọn hải đăng này có lịch sử khá lâu đời và được thực dân Pháp xây dựng, sau này được ngư dân quanh vùng dùng làm nơi để chiếu sáng, dẫn đường cho các tàu thuyền qua lại khu vực quanh biển. Đây cũng đồng thời là điểm tham quan nổi tiếng được nhiều khách du lịch đến check-in vì view cực đẹp. Nhiều du khách đến đây còn khoe rằng đây là ngọn hải đăng có view đẹp nhất mà họ từng đi.
3.Chùa Long Hưng
Chùa Long Hưng là một kiến trúc văn hóa tâm linh được người dân xây dựng nhằm phục vụ đời sống văn hóa của các phật tử. Chùa Long Hưng gồm có 3 tầng chính: tầng đầu tiên đặt ở dưới chân núi có tượng phật quan âm vô cùng linh ứng, tầng thứ hai nằm ở lưng chừng núi chính là chánh điện của chùa nơi thờ cúng các vị thần, tầng cuối cùng là tầng cao nhất của chùa có view nhìn ra toàn cảnh biển. Chùa được xây dựng ở độ cao 100m so với mặt biển, kiến trúc được chạm khắc tinh xảo và hơi nhuốm màu cổ kính do vết tích của dòng thời gian.
4.Thánh Thất Bình Hưng
Thánh Thất Bình Hưng là nơi linh thiêng nơi thờ mẹ Nam Hải giúp phù hộ người dân đi biển được bình an. Thánh thất tuy chỉ là một cái am nhỏ nhưng vốn là một nơi linh thiêng nên được cư dân thờ phụng hương khói mỗi ngày.
Để tìm hiểu nhiều hơn về các địa danh nổi tiếng ở đảo Bình Hưng cũng như khám phá các bãi tắm trong khu vực thì người dân cư trên đảo luôn tổ chức các hoạt động dẫn khách tham quan đảo. Người dân ở đây khá nồng hậu và dễ thương, mình đi với sự hướng dẫn của một người dân trên đảo là anh Bạch, nếu các bạn muốn đến đây tham quan thì có thể liên hệ để được tiếp đón tốt nhất. xem tiếp
[Góc khen]
Đây là 1 số thứ mình rất tâm đắc dạo gần đây. Các cậu tham khảo mà liên hoan luôn đi


xem tiếp
Đánh giá chung: 5/10
Có quay lại hay k: chắc là bọn e sẽ k quay lại xem tiếp

Đầu tháng 9 này tầm 7/9 mình có chuyến đi HN, mọi ng cho mình hỏi thời tiết ntn để mình tiện soạn đồ với ạ, với cả cho mình xin 1001 chổ ăn chơi homestay này nọ blabla luôn dí. Cam on mọi ng nhèo nhèo
Good morning sunday! xem tiếp
Hơi bị thất vọng nhiều chút ạ TT_____TT Mình đã đợi được ăn bữa tất niên nhưng không vui vẻ lắm vì rec nhầm chỗ mua đồ hức ;;;;;; xem tiếp
Mình edit chút : Mình ăn buffet, 4 người gọi 4 suất 299, 1 chai nước suối, 2 lon coca, 1 bình trà cam quế to khủng khiếp hết 1326k
Chấm điểm : 9/10 xem tiếp

Sắp tới tháng 9 nhóm em có đi dl sapa 2n1 đ. Mn có thể gợi í giúp em 1 số địa điểm view đẹp được không ạ
xem tiếp
< Góc hỏi han >
Anh Công Vũ duyệt gấp giúp em với
Tết đến mông rồi và mình cần tìm các loại bánh kẹo tết, đồ ăn vặt như khô gà, khô bò,... Bạn nào biết loại gì ăn ngon ngon chỉ mình với Với cả bạn nào biết chỗ bán bánh sữa chua bịch lớn giá cả phải chăng chỉ mình với. Ngon quá mặc đi mua lẻ quá tội đóng bao đóng bọc Cho mình tên loại, giá cả với chỗ bán luôn nhé, có hỉnh ảnh nữa càng tốt ạ huhu
Hình ảnh chống trôi thôi ạ
xem tiếp
Duyệt bài hộ chị vs ad !!!. Đăng bài chục lần đều ko đc duyệt.
Mọi người có biết chỗ nào bán sô cô la ngon rẻ mà trang trí độc tý ko. Năm nay thấy tràn lan các shop quảng cáo hiện fb mà hoang mang quá . Sắp 14/2 rồi... chị em hội nghía được chỗ nào chỉ mình với ... xem tiếp
Góc lại thèm!!!
Thứ 3 vừa rồi nhóm mình gồm 4 người có đặt bàn tại Nướng Nông Trại ở Ngọc Lâm.
Thấy bảo đặt bàn trước hoặc check in sẽ được tặng 1 coca free (huhu định ăn từ hồi tháng 1 cơ vì coca không giới hạn luôn, giờ thì hết khuyến mãi đó rồi ) mình đặt set 299k(đang khuyến mãi còn 239, có 2 set là 199 còn 169k nữa nhưng mình muốn gọi nhiều món và 239 còn có thêm kimbap, khoai lang nghiền, khoai tây chiên, bánh xèo và salad nữa, à buổi trưa thứ 2-6 chỉ còn 129k thui đó ạ)
Điểm cộng:
- Chỗ gửi xe rộng rãi, đi đông vô tư, chỗ này mới mở nên rất sạch sẽ.
- Đồ nướng khá ok, trình bày đẹp mắt, mình hay gọi sườn vì sườn ướp ngon nhất, ngon tuyệt ấy.
- Món ăn kèm: khá phong phú và đạt mức ngon đó ạ, bánh xèo lạ miệng và ăn hợp miệng nhưng mình k dám gọi nữa sợ no không ăn đc thịt , mình thích nhất là khoai lang nghiền, nhìn tưởng mù tạt, chồng mình quê vãi còn trộn vào nước chấm ))) kakaka xong ăn ngọt ngọt chồng mình mới ăn thử thì hoá ra khoai lang nghiền, ăn đúng là nghiền thật mình thích quá gọi 1 mình hẳn 3 viên ăn hết veo veo veo (đừng ai chê em lợn nha e còn đang nuôi con bú ạ nên ăn khoai lang lại còn tốt ấy), salad ăn thì cũng ok và khoai tây chiên thì mấy chỗ đều có và khá cơ bản nên miễn bàn ạ
- nhân viên thì hết sức dễ thương, chị trực điện thoại là 1 chị miền trong, nói chuyện nghe mềm mại dã man, mà phục vụ có tâm hết sức, bàn tầng trên còn chỗ nhưng nhất quyết bảo em có con nhỏ trên đấy khói và không thoáng, có bàn dứoi này khách ăn sắp xong thì chị dọn luôn cho e, mình đợi tầm 10p sốt ruột quá bảo thôi em lên tầng cũng được cho e vào góc ấy, c ý bảo để chị ra hỏi tốp khách ăn xong chưa r chị xếp em vào, chị ấy ra hỏi bàn kia thông cảm có em bé,các bạn mình thấy chốt món và ăn xong khá lâu rồi nên có thể nhường được không? Các bạn ấy cũng khá thoải mái nên ok sau khi dọn dẹp mình đc xếp vào luôn. Hihi (dòng này dài quá nhưng k muốn cắt gì hết)
- Bàn mình được tặng 1 lẩu, mình chọn lẩu thái, ăn ưng bụng phết, lẩu tặng có kèm thịt bò mỹ thui, nhưng mình bảo em gọi thêm tôm và thịt được không, thì các bạn ấy bảo vì chị gọi nướng nên chị gọi thêm đồ không sao cả( ui khác hẳn cái bên Yakimono, bọn mình k ăn nướng nữa, gọi lẩu mà cho đúng kiểu xón xón, mà bảo cho thịt khác được không thì nhất quyết k cho, bọn mình bảo coi như ăn nướng thêm đồ thì bảo cửa hàng e k chấp nhận(trong khi hôm ấy hội mình phải đến 20ng, ăn gần như kín tầng 2 bên đó luôn), xong hết đồ và bếp đóng vì hết giờ cũng không thèm nói với khách 1 câu, khách gọi thêm mới bảo nhà hàng e đóng cửa )
- Lại nhắc lại vấn đề chốt đồ, bên Nông Trại rất văn minh, giờ đóng cửa là 22h, nhưng khách bàn bên cạnh 9h30 mới vào, nhà hàng vẫn sân si sang 22h30, trước khi bếp nghỉ còn hỏi từng bàn có chốt đồ không, có j cứ gọi nốt bọn em làm cho không bếp nghỉ không gọi được nữa.
- CHỖ NÀY KHÔNG TÍNH VAT NHÉ MỌI NGƯỜI NHÉ( nên tính ra cũng k hề đắt lắm với 1 suất bufet lẩu nướng đâu ạ)
Điểm lưu ý:
- Chỗ này phải đặt trước vì tối đến khá là đông, như mình hôm vào là 8h mà khách đến mấy bạn không đặt bàn trước còn không nhận khách và đóng 1 nửa cửa xếp ngoài cửa ấy ạ
- Mỗi hoá đơn ăn sẽ được bốc thăm may mắn, nên ai trong nhóm bạn ăn đỏ nhất hẵng bốc không thì như mình bốc được chăm sóc da mặt, chả dùng được
Vậy thôi, bài viết khá dài mà văn thì lủng củng nên mọi người đừng ném đá em nhé! Hihe xem tiếp
Mình định đi du lịch hà nội hạ long 1 ngày bạn nào có kinh nghiệm gì không ạ chỉ mình vs mình định đi hôm cn tuần tới ạ xem tiếp
Góc khen
Ăn gì ở Hanu? (Part 1)
Bún mọc quán Hiền Bình A4
Mình đến ăn quán của hai cô chú với tuần suất dày đặc. Hầu như ngày nào cũng ghé đến nỗi cô chú cũng dần quen mặt mình. Từ ngày đi học đại học mình cũng phải tập làm quen với việc ăn trưa ở trường như các bạn, không còn mỗi trưa tan học là về ăn cơm nhà như 12 năm học phổ thông nữa. Thành ra bát bún mọc ở đây nó trở thành cái món ăn trưa quen thuộc của mình. Quán nằm bên phải sân bóng, từ lối cổng trường đi vào đến ngõ thứ nhất thì rẽ phải. Nằm ngay mặt tiền nên quán rất dễ thấy. Ở đây buổi sáng cô chú bán đồ ăn sáng và cả ăn trưa đa dạng lắm, nhưng món mình ăn nhiều nhất là bún mọc. Hôm đầu bước vào lơ ngơ nên chú ý làm luôn cho mình một bát thập cẩm sườn - mọc - thịt đầy đặn. Từ sau hôm lang thang quanh khuôn viên trường và vô tình đi lạc vào ngõ A4 rồi khám phá được quán của cô chú mình mê ngay và trở thành khách ruột từ lúc nào không hay. Sau này mình chỉ ăn độc bún mọc thôi vì thích ăn mọc ))) Phải nói là nước dùng ở đây rất thơm, vừa miệng, đậm vị nước ninh xương chứ không phải bột gia vị bún phở. Bún được cho nhiều, đầy ứ ự bát. Mọc đầy đặn, ăn hết bún vẫn còn thừa để lai rai với phần nước dùng. Măng thơm, khi ăn lúc đầu sẽ thấy hơi chua, sau đó đọng lại trong miệng vị ngọt. Bún ăn kèm với hành lá mùi rất hấp dẫn, quyện với mùi thịt từ nước dùng và viên mọc kèm theo chút tương ớt đặc biệt làm mình chỉ muốn xơi ngay và luôn. Khi ăn có thể vắt thêm chanh để làm dậy thêm mùi thơm đặc biệt của bát bún. Ăn nhiều ở đây rồi hình ảnh chú chủ quán liên tục cầm tô ớt dùng thìa đánh tan rồi đổ vào nồi nước dùng trở nên quen thuộc đến khó tả ấy. Trái ngược với vẻ thong thả và bình tĩnh của chú thì cô luôn có cái gì đó rất hối hả, tất bật. Giữa một loạt các quán xá nổi lên vì thái độ không đúng với khách, cô chú thì lại rất thân thiện, nhiệt tình, hiếu khách nên càng làm mình có thiện cảm và đến ăn thường xuyên hơn. Tất nhiên là đồ ăn ngon nữa mới đủ sức kéo mình ở lại lâu đến như thế. Hôm nay chú hỏi bao giờ được nghỉ, mình hỏi lại cô chú làm đến bao giờ, chú bảo nốt hôm nay tự nhiên thấy buồn dã man vì từ giờ đến ba tuần nữa mới được ăn bún hoặc ăn xiên nhà cô chú tiếp Thế nên ngồi viết linh tinh cho đỡ thèm xem tiếp
Review Cù Lao Chàm cho mấy bạn yêu biển đảo như mình.
Đi Cù Lao Chàm có 2 cách:
Cách nhanh, gọn, lẹ đi về trong ngày: mua tour tại ĐN giá 550k có xe đưa đón từ... xem tiếp
(Góc chê)
Nhìn hộp xôi ntn mọi người đoán xem bao nhiêu tiền ?? Vâng em mua 45k hộp xôi này đó ạ đắt ngang xôi Yến với xôi Lộc mà chất lượng thì chán đừng hỏi Địa chỉ 19 Hàng Vôi nhé mọi người.
Sáng nay trong giờ làm tranh thủ không có khách, e đi xung quanh Hàng Vôi xem có gì ăn không, trong đầu cũng đang thèm xôi nên thấy có cửa hàng bán xôi, bún ngan,mì vằn thắn,....e tạt vào luôn. Em gọi xôi trứng thịt mang về, đứng đợi 1 lúc thì người ta đưa cho e và bảo của em hết 45k, e đứng hình mấy giây liền nghĩ không hiểu hộp xôi ntn mà tận 45k đắt thế, nếu đầy đặn ngon thì còn đỡ ai ngờ về mở ra được mấy miếng thịt, 1 quả trứng ốp la + với 1 ít su hào, cà rốt muối, xôi thì k dẻo, nhai còn sượng sượng. Em thề e thất vọng tràn trề luôn và uất ức vchg ăn xôi ở 420 Bạch Mai có tầm 25-30k đc rõ nhiều lại còn ngon nữa chứ Mà đi làm mấy tiếng đc 100k rồi mua phải hộp xôi mất 45k ăn chả ra gì nữa cơ nghĩ lại 45k đó để ăn bún phở và nhiều thứ khác còn rẻ và ngon hơn rất nhiều xem tiếp
GÓC THẤT VỌNG - BÚN NGAN 42 BÙI NGỌC DƯƠNG
Nghe danh quán đã lâu mà hôm nay mình mới có dịp lần đầu ghé qua ăn thử.
Cảm xúc của mình khi bát bún ngan thập cẩm được đưa ra là: HỤT HẪNG. Ừ thì topping nhiều mà sao bún lèo tèo vậy và nước dùng thì trông cứ nhạt nhẽo.
Và thật sự với mình nó nhạt thật - nhạt vị thịt ninh, xương ninh chứ không phải nhạt mắm muối đâu ạ. Và mình cũng là người ăn nhạt thôi nhưng thực sự nước dùng ngan như này mình thấy nhạt và không có vị xương thịt.
Mình đi ăn lần đầu nên cũng không rõ quán có nước chấm riêng hay không? Đến khi thanh toán rồi mới thấy các khách khác đều có bát mắm chấm riêng. Hoá ra nhân viên quên nước chấm của mình mà lúc mình tới quán khá vắng nha.
Công nhận bát bún thập cẩm với giá 30k thì lượng topping nhiều, thịt ngan ngon, chắc không hôi (nhưng thịt ít hơn mề ) và mọc thơm, trứng dẻo lọ măng muối đằng sau ăn cùng rất ngon và muối lạ miệng là những điểm sáng kéo lại.
Nước dùng với mình thì thật sự FAIL.
(Ảnh 2 là mình chụp rõ cho mn thấy phần topping ạ)
Nhân tiện mình mong mọi người giới thiệu cho mình 1 số địa điểm bún ngan ngon quanh khu vực ngã tư Sở cho em với ạ!!! Mình xin cảm ơn!!!
xem tiếp