[góc khen lại]
Quán này tớ viết 1 lần rồi, cơ mà lần này ra ăn thêm bánh đúc nóng. Nên khen lại lần nữa.
Cháo trai, bánh đúc nóng, bánh giò nóng đối diện so 55 ngõ 135 đội cấn.( nhớ là quán bên hồ nhé, vì đi vào có 1 quán đối diện hồ ăn không ngon đâu, đi từ đầu ngõ là phía bên tay phải ý)
Cháo trai thì siêu ngon, siêu nhiều trai, vừa thơm, ngọt, trai đảo ngon lắm. 12k bát full quẩy.
Bánh đúc nóng, siêu nhiều nhân. Cũng ngon và cũng 12k
Quên mất chụp bánh giò, bánh giò nhà c ấy cũng ngon cực.
Quán ngồi vỉa hè ven hồ. Khuất khuất sau mấy cái cây, thường bán đến 5 rưỡi hết hàng rồi.
À quên mất, bát cuối là miến ngan trộn, đi vào ngõ 135 đội cấn khoảng 10m nhìn tay phải là thấy quán. Ăn khá ngon, không ngon bằng 63 cửa bắc nhưng cũng ok lắm. Đầy đặn, măng ngon. 35k. bán từ 5,6h tối đến 9h tối
Ăn xong qua hàng cà phê đối diện, 18 k 1 cốc cafe hoặc nước ép. Cafe cứ gọi là chất như nước cất.
xem tiếp
Mình thấy ăn giá cũng khá, mình hay đi vs ny 2 ng hết tầm 100 - 150k.
ĐỊA CHỈ : trước của số nhà 34 tổ 56 Yên Hòa - Trung Yên. Gần bãi đỗ xe thông minh - Trung Yên xem tiếp
===> Về gà xào, tẩm ướp thì nhạt, mình còn fai đổ thêm sốt của tok vào cho đậm:)). Đĩa tok thì cứng và sốt bị ngọt quá. Độ cay cả 2 món chưa tới. Cái ngon nhất là nc gạo đóng chai
Xét về độ ngon, chất lượng, mức giá thì mình sẽ k quay lại ăn lần 2 ạ xem tiếp
[Góc khen]

Ẩn nấp đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên em review 500ae ạ
Hnay mình review bún riêu 18 ngõ Hồng Phúc. Đi ăn theo bài của một bạn trong nhóm và chim ưng thực sự. Nghiện lâu rồi hôm nay mới viết bài=)))
Bát bún nhớ không nhầm là 35 cành thật sự đáng đồng tiền bát gạo
Chê trước: mình toàn gọi bát thập cẩm gồm riêu,ốc nhỏ,giò, đậu, bò( tại e tinh mồm hay ảo tưởng nhưng bò thì đặt dấu ? tí vì ăn hơi giống bắp lợn hơn )) riêu hơi độn bã đậu tí nhưng nói chung hàng nào chả độn chứ nấu riêu như nhà ăn thì lỗ
Khen:Nước dùng chua dịu,óng màu mỡ chưng cà chua, đậu lướt ván vàng nhẹ, rồi đủ các thức nào riêu ốc, nào giò,bò đi cùng ,phủ lên là dăm ba cái cái lá hành xanh thái nhỏ đảm bảo nhìn là muốn ăn liền.Bún nhỏ sợi, quẩy cũng to giòn,bát bún đầy đặn người ăn khỏe cũng no bụng
Chủ hàng cũng nhẹ nhàng, bún ra nhanh, quán cũng sạch sẽ mặc dù hơi nhỏ đến lúc đông phải ghép bàn ngồi chờ. 80k cho 2 bát đầy đủ+quẩy+2 trà đá cũng hợp lí phải ko:)
Thật ra định review thêm đôi hàng bún riêu nữa nhưng viết hơi lắm. Em là cái con cứ nhắc là bạn nó ghim chữ ăn lên trán nên bài mà được duyệt các bác ủn mông cho e chăm review nhé=))) Thanks ad xem tiếp



Không biết có đúng luật hay không nhưng anh Công cho em hỏi nhờ xíu xíu
1. Hàng miến trộn bún trộn bánh đa trộn hay ship vào trường Trần Phú qua đường phòng vệ sinh nữ, nghe bảo là ở ngõ 38 dốc Thọ Lão là có đúng không ? Và đó là hàng đầu ngõ hay cuối ngõ, vì hàng giữa ngõ hôm rồi mình mua thủ thì rõ ràng không phải.
2. Có hàng phở trộn nào ngon ở hai quận này ? Mình nhớ lâu rồi có lần mẹ dẫn đi ăn phở gà trộn ở đâu đấy phố hàng ấy, nhưng rồi cả mẹ cả con đều quên đấy là phố nào.
3. Hàng doner kebab ở gần trường Kim Liên có lần được khen trên hội, nhưng gần đó có mấy hàng cơ mà mình quên cap lại màn hình, đó là hàng nào ? Nhớ bạn ấy có bảo là 22k một cái thôi.
4. Hàng bánh mỳ nem khoai ở hồ Hương viên hay được khen, địa chỉ cụ thể của nó là gì ?
5. Có hàng sụn nướng nào ngon ở hai khu vực này ?
Giờ mình mới nhớ được có thế thôi, có gì sau này mình lại lên hội hỏi tiếp. Đời không gì khổ bằng biết ít hàng ăn ngon ) xem tiếp
{GÓC KHEN- CHÊ LẪN LỘN}
Quán mì xào, mì nấu bò, tim cật- 20 ngõ Hàng Bột.
Mấy lần đưa con đi học qua đây, đều thấy quán đông như kiến, mặc dù chỉ là quán mì tôm nên 2 vk ck bảo phải vào ăn thử xem ntn.
Chọn đúng ngày thứ 7 chui vào quán, đông ko thể tả, thấy phục vụ còn quát nhau ầm ĩ vì nhầm bàn nọ bàn kia. Nên cũng háo hức lắm.
Nhà mình gọi 2 bát. 1 mì nấu tim cật, 1 mì xào tim cật.
Điểm cộng là mì nấu khá ngon, nước dùng có thể gọi loại cay hoặc ko cay. Tim cật cũng tươi.
Mình thấy khá nhiều người gọi mì xào nên cũng đú đởn. Nhưng ko biết có phải mình đang bầu nên thay đổi khẩu vị ko mà mình ko thấy mì xào ngon. Sợi mì giòn cứng vì được chiên qua dầu, mấy miếng đầu ăn tạm được, nhưng do mình ăn chậm nên chỉ 1 lúc sau mì nguội ăn chán kinh.
Bát mì nấu, ăn xong ck mình khen ngon nhưng kêu nóng vì mì được nấu với sa tế. Ăn mùa đông có lẽ hợp hơn.
Mà bát to lắm. Như kiểu 2 gói mì ý.
Ngoài ra còn có mì bò, thấy nhiều người gọi mì bắp lắm, nhưng quán đông nên hết sớm.
Giá là 40k/b nhé. xem tiếp
[Góc bức xúc]
Mình vừa đi ăn Bún Hải Sản ở số 4B ngõ 3 Ao Sen về.. Đây là lần đầu tiên mình ăn ở đây và có lẽ cũng sẽ là lần cuối cùng.. Mình tìm địa chỉ này trên Foody, thấy Review cũng ổn, nên trưa nay đi ăn thử.. nhưng khi bước vào quán mình thật sự k hài lòng với cách phục vụ của chủ quán ở đây.. Mình và bạn mình vào, ngồi ngay bàn đầu tiên cạnh quầy làm đồ luôn, có nói "chú ơi cho cháu 2 bát bún hải sản ạ", k như những chỗ khác sẽ nhận lại câu "ok đợi chú 1 lát" mà là nhận lại vẻ mặt lạnh tanh, như kiểu k nghe thấy gì, mình ok, có thể họ đang đông khách nên k sao, mình với bạn mình ngồi đợi.. 1 lúc sau bún ra, 2 đứa thêm gia vị các thứ mới thấy thiếu thiếu cái gì, mình mới nhớ ra là rau sống. Mình hỏi "cô ơi có rau sống k ạ.?" Thì cô phục vụ chỉ mình ở góc kia, còn bà đứng làm đồ tự nhiên quát lên, "ở kia kìa tự ra mà lấy, cô đang đông khách thì tự lấy hộ đi" nếu bà ấy nói câu đó với 1 thái độ nhẹ nhàng vui vẻ thì k sao, đây bà ta cáu kỉnh, tỏ vẻ khó chịu, mình vẫn vui vẻ ra lấy xong hỏi "ơ ở đây rau sống tự phục vụ ạ? Cháu k biết ^^" định ns thêm câu là "đây lần đầu cháu ăn ở đây nên k biết, cô thông cảm" thì mình nghe thấy bà ta lẩm bẩm gì đó mình chỉ nghe dk đoạn:"... lúc đéo nào cũng sẵn chủ hầu.", @@ Thế là thôi mình im lặng lấy rau về chỗ ngồi ăn cho thật nhanh r đi về, đằng nào cũng mất tiền gọi ra, vì tức mà bỏ về luôn vừa thiệt mình lại cống tiền cho họ
Thề, đi ăn cấm kị nhất là thái độ phục vụ, dù quán có ngon đến mấy mà thái độ với khách k ra gì thì cũng nên tẩy chay, mình đi ăn mất tiền mà cứ như đi ăn free k bằng đi ăn gặp phải mấy thành phần như này đúng là hãm lìn xem tiếp
Chưa bao giờ ăn mua bánh mì rẻ đến thế.
Bánh mì xúc xích bò khô 6k/ cái
Trà xanh thái 6k/chai
Đưa cho chủ quán tờ 100k ngta trả lại 88k mà mình cứ ngỡ trả nhầm...hỏi bánh mì bao tiền 1 cái thì a ý bảo 6k thôi .
Ngoài ra ở đây còn có bánh mì que hải phòng 2k/c nhưng mình chưa ăn thử.
Địa chỉ mình k nhớ , chỉ nhớ nó là bánh mì Ngọc Hân đối diện với ngõ 444 Thuỵ Khuê thôi
Edit : thấy nhiều bạn bảo xúc xích mua vào cũng 6 8k 1 cái , thì mình cũng nói luôn là xúc xích ở đây ngta thái nhỏ ra rồi ý, nên là khi mình mua thì ko dc hẳn 1 cái đâu. Và cái nhân bên trong cái bánh mì cũng ko nhiều , ý mình muốn nói ở đây là thời buổi nay ở đâu cũng mặc định 10k 1 cái mà giờ có chỗ bán rẻ hơn nên thấy vui vui thế thôi . Với cả khu này cũng thuộc kiểu dưới làng nên cũng phải giá rẻ hơn trên phố 1 xíu , mình thấy mới mở có mấy ngày thôi nhưng dân quanh đây ăn cũng nhiều . xem tiếp
< góc bị chém suýt đứt nửa người >
HÔM NAY CHỊ CON GÁI CHỦ QUÁN ĐÃ INBOX CHO EM NÓI CHUYỆN ĐÀNG HOÀNG NÊN EM XIN PHÉP CÓ ĐÔI ĐIỀU MUỐN NÓI:
1, đây là ý kiến cá nhân của riêng em nên không áp đặt ai cả ai muốn ăn thì vẫn ăn, ai không muốn ăn thì cũng như ngày thường, ai chưa ăn thử thì tìm hiểu xem có hợp khẩu vị không thì ăn.
2, theo ý kiến cảm nhận của em là sườn ướp phẩm màu nhưng em nói ướp phẩm khi mà k có giấy tờ khoa học chứng minh nên đã gây ảnh hưởng đến quán sườn, em xin phép xoá đoạn phẩm đi nhưng cảm nhận của em về món này e xin phép giữ nguyên vì đây là xh tự do ngôn luận, em được quyền review về món ăn em đã ăn, nếu vì sợ bị các thánh chửi bới và bị doạ đánh thì sau này chẳng ai dám review nữa. Qua đây em cũng xin nói luôn là các bạn ý kiến trái chiều vui lòng cmt lịch sự đây là nơi chia sẻ món ăn ngon và k ngon k phải ý kiến khác các bạn là các bạn tìm đánh nhau với ngta.
3. Các bạn cứ cmt thoải mái nhưng ai cmt gây sự em xin phép k trả lời
Hôm qua đi ăn sườn về mà e tụt huyết áp luôn lên gg thì ra bài viết này quá đúng những gì e muốn nói.
Quán ngay đoạn ngã 4 lê duẩn nguyễn thái học rẽ trái tên là Sườn Rán Lâu Năm nhé, quán khá đông ( không hiểu sao, chắc tại ngay ngã 4), đi vào quán có tầm 5-6 cô trung niên, đồ ăn thì kinh khủng tệ, sườn nguội và to, thịt dai khô, nước chấm mặn lợ, bọn em 4 ng ăn mà bỏ cả nửa đĩa. Ăn xong đoạn tính tiền mới choáng /1 đĩa sườn ) và 100k 1 đĩa dạ dày ( đĩa nhỏ ), shock vãi vì ăn chả ra gì cả chứ nếu ngon thì cũng k đến nỗi )) em không bao giờ quay lại thêm 1 lần nào mà khẩn mong mn share để k ai bị chém như em nữa xem tiếp
Dông dài chuyện phở.
Phở sao lắm chuyện thế, cứ có pos nào về phở không khí hội lại tấp nập Nào phở HN phở ND, hàng người bảo ngon, người bảo chán, phở mì chính, rồi phở có nước mắm, phở ko. Trước ông Tô Hoài có hẳn bài tham luận về tên các hàng phở. Nay mình cũng cập nhật vài dòng để sau này các “ Nhà nghiên cứu văn hoá” có chỗ mà khảo cứu
Cái sự lạ lùng nhất về tên hàng phở thời nay là Danh hiệu của một Quốc sư, được đặt tên cho vô số hàng phở rải rác khắp HN, mà có thể lan man đi cả các tỉnh. Ông Lý Quốc Sư chắc ổng chả ngờ cuộc đời làm Quốc Sư của mình lại được vinh danh bởi hệ thống hàng phở (đa số là bò mà còn ko được xuất sắc lắm, giá khá cao)ở khắp nơi
Còn hàng phở bây giờ về cơ bản vẫn giống thời xưa, tên ko đẹp, ít dài dòng. Những hàng phở có tên chỉ đặc điểm của chủ quán, hoặc hàng phở với chính danh tên của chủ quán bao giờ mình cũng ưu ái nhất. Người ta lấy tên mình đặt lên bảng hiệu chứng tỏ họ rất có trách nhiệm với sản phẩm của họ, Phở Thìn, Tư Lùn, Phở Khôi hói, Phở Lâm, Phở Thịnh, Phở Bản phở Oanh, phở Hồng, phở Trâm.... đa phần ăn được.
Có hàng phở được dân gian đặt tên như Phở Đếm, vì lý do bà hàng phở hàng ngày cần mẫn nâng lên hạ xuống từng miếng thịt cho mỗi bát phở sao cho bát nào cũng có miếng nạc, miếng gân. Dân tình bảo bà đếm thịt nên đặt luôn là phở Đếm . Gầm cầu thì có hàng phở mặn nổi tiếng, mặn thành danh luôn phở Mặn.
Lại có Phở Vui Hàng giầy đi vài bước thì gặp ngay phở Sướng ngõ Trung Yên
hai nhà Vui, Sướng này có liên quan gì nhau ko nhể sao mà khéo chọn tên.
Rồi có hàng phở chết với địa danh, Phở Bát Đàn nhà này lúc nào khách hàng cũng rồng rắn lên mây thấy bảo ko bán thương hiệu, chắc cái hệ thống Bát Đàn tung tẩy khắp nơi là đồ nhái.
Lại có Ông con cháu Phở Sinh giờ khôi phục lại nghề gia truyền lấy tên Phở Ngó
Trên đây kể tên vài hàng phở được cho là ngon nhất Hà nội, vài hàng mình thấy ko ngon
Kính hội! xem tiếp

Lập topic các hàng bánh mì ngon đê anh chị em ơi
Hic hic thích ăn bánh mì lắm mà chả rõ hàng nào ngon, hàng nào có gì đặc trưng. xem tiếp
([Góc hỏi han]
Nhà mình hay ăn đêm mà quanh khu Trương định nhà mình ít quán quá, toàn phải đi xa xa, hay tại mình ko biết.
Mong đc cả nhà chỉ cho mình vài quán gần nhà mình với ạ.
[ Góc Review ]
Các quán mình hay ăn đêm ( chấm 8 or 9/10 )
- Bún riêu cô Ngà ở Bạch Mai chắc nhiều bạn thẩm rồi.
- Bún cá cô Thuỷ: trước ở hàng Đậu giờ chuyển về ngõ Hồng Phúc thì phải. Mình nghiện bánh đa cá ở đó.
- Quán cháo gà đêm ở đầu Lò Đúc ( mình edit đ/c sau nhé, quên k ngó) : Gà chặt, lòng gà trần, kê gà , cháo trắng cũng khá ngon.
- Quán miến Ngan cô Phương trong ngõ 6 Tân Mai. ( Bún miến, k có đồ trộn )
- Thi thoảng gọi bạn Minh ở 56 Tô Hiến Thành ship phở trộn, mì bò.. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mai là sinh nhật bạn mình nên bọn mình muốn đi ăn bánh (k nhất thiết là bánh gato). Cho mình hỏi trong 3 hãng thì hãng nào ok nhất? mn có thể gợi ý cho mình loại bánh nào ngon nhất và cơ sở nào là view đẹp nhất ko mình đang rất cần và cảm ơn ạ! xem tiếp
GÓC TRẢ NGHIỆM
Món Phở chiên thì phải - món mới của quán Bún Hải Sản sau Cổng sắt Kí túc xá ĐH Ngoại Ngữ ( ra cổng sắt ngõ đầu rẽ trái là đến mình ,không rõ địa chỉ nhưng quán này trên nhóm thấy review khen vài lần ) .
Nước sốt đậm đà , Phở chiên giòn , ăn nóng hổi vì đến gọi chi mới chiên phở và xào các loại rau , Có 2 loại là phở chiên với hải sản như của ảnh của mình, và với bò thì phải . Đĩa to nhiều nên gọi 1 đĩa 2 người ăn là vừa chứ 1 người ăn no quá . chị chủ quán vui tính . 35-40k tùy loại quá ổn cho một cuộc tình . Sẽ quay lại ăn . xem tiếp
[góc khen]
Mình ở đội cấn mấy năm nay roài. Như mọi người biết, buổi tối đội cấn cả phố nem lụi bánh xèo. Nên tớ lê la ăn từ đầu phố đến cuối phố. Ăn ngược ăn xuôi thì thấy quán này ngon nhất.
Quán nằm ở ngõ 135, đi vào trong ngõ 20m, đến hồ đầm tròn, rẽ phải ngay ngách đầu tiên. Ngay quán bún miến ngan í ạ, rẽ đấy, đi qua quán bia phủi là đến. Quán bên vỉa hè hồ nhé
Bánh xèo ở đây phải gọi là cực ngon, giòn tan, không ngấm mỡ vào nhân mấy. Tép đã được đảo qua gia vị. Rau sạch sẽ, nước chấm tạm ổn. 10k
Nem đây hơi bé, nhưng tẩm ước được. 5k
Chủ yếu t ăn đây do bánh xèo ngon và nem tạm được. Ac chủ quán niềm nở.
Bác nào nghiện món này chịu khó đi sâu vào tí. Em nhìn mãi ko thấy số nhà
xem tiếp
GÓC CỰC KHEN
Bún ngan 115e Phùng Hưng ngã tư Cửa Đông nước chấm phải gọi là thần thánh ngan mềm ngọt thịt không bở như những hàng ngan khác thêm điểm nữa là từ ngày bị công an đuổi quán thuê thêm nhà không phải ngồi vỉa hè như trước nhà rộng rãi mát mẻ và sạch sẽ .Mọi người lưu ý nhé tránh ăn nhầm hàng vì trước quán ngồi bán vỉa hè bây giờ ngồi vào nhà cách chỗ trước ngồi 1 nhà vì trước cũng có 1 hàng bán buổi sáng cũng là bún ngan với mọc chỉ bán đến 10h thấy quán bán đát hàng bây giờ cũng ngồi bán luôn đến chiều , bạn mình bị ăn nhầm ko ngon mà lại bẩn và đắt .Ngon bổ và rẻ xem tiếp
(Góc kiểm chứng)
Hôm qua em có lập 1 topic hỏi về các địa chỉ buffet lẩu và có nhận được 1 số địa chỉ khác nhau trong đó có quán Keng Beer ở 271 Quan Hoa thấy review khá độc đáo nên nay thử đi trải nghiệm xem có đúng như những gì các bạn đã từng nói không ???
Đầu tiên mình cảm thấy không gian quán rất ấm cúng,ngoài trời đang lạnh vào phát ấm luôn Thực sự là rất thích Điểm cộng cho quán chính là bộ bàn ghế,ngồi rất thoải mái vừa vặn ahihi Quán có cả chỗ hát karaoke free cho khách tới ăn ở nhà hàng nữa nhưng nay khá đông nên mình ngại không dám lên hihi
: 129k/người Quá hợp lí cho 1 bữa lẩu buffet nhỉ ? Mà họ còn đang có chương trình đi 3 người tặng 1 món khai vị tùy chọn hay sao ý,tiếc là nay mình đi 2 người
: Cũng khá là đa dạng chứ.Tuy nhiên bò thì hơi nhiều mỡ nên mình cảm thấy ngấy,gà thì hơi khô vì họ cho toàn năng miếng mỗi thịt không , sườn sụn không hôi nhưng cắt miếng quả chí mạng nhai cứ tầm 10 phút mới xong được , cá cực ngon chưa bao giờ mình thấy quán nào cá ngon như này,khuyến khích các bạn nên thử nha ,rau cũng sạch sẽ,họ cho rất nhiều nấm ( 2 túi nấm kim châm mua ngoài vậy á,ăn đến mòn cả răng luôn á ) . Nói chung là cũng tạm ổn,ăn cũng khá ngon
: Họ chỉ có mỗi nước lẩu chua cay nên mình cũng không ý kiến gì nhiều Dù không thích lắm nhưng cảm thấy cũng khá ngon
: Phải chấm 10/10 nhân viên cực kì nhiệt tình,gọi phát mang đồ luôn,không kiểu kì kèo như mọi quán mình từng đi Nhân viên rất lễ phép,nhiệt tình vô cùng tận Đến nhân viên bảo vệ cũng rất lễ phép Trước khi về họ còn hỏi xem đồ ăn có hợp khẩu vị không ? Mình rất hài lòng vì nhân viên ở đây.Chắc chắn sẽ quay lại rùi ahihi
xem tiếp



Chào cả nhà, em định đi Mai Châu vào 25-26/8
Các bác ai đi rồi cho em hỏi nên ở Bác Lác hay khu xunh quanh ạ?
Nhân tiện cho em hỏi cho ăn ở , chơi hợp lý với ạ?
Em đi từ HN thì đi xe nào ổn nhất để chơi bời được nhiều nhất ạ?
Thanks xem tiếp
[ Góc tránh xa : Lẩu oishii 976 Đường Láng ]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- Mấy hôm trước mình lướt fb thì thấy chỗ này khuyến mại buffet lẩu giá 99k( trưa T2- T5) và 119k ( tối T6,T7,CN) Đồ nhúng và đồ ăn kèm mình đọc qua thấy khá là đa dạng nhưg Chao ôi ! Đến thực thị thì mới biết đc
+ Đầu tiên mình xin nói về nước lẩu: mình gọi lẩu Thái, nước lẩu nhạt nhoà , ăn nhạt nhẽo vô cùng. Mình phải xin thêm phát Sa tế vớt vát
+ Đồ nhúng như mình đã nói thì có vẻ đa dạng đấy Nhưng đồ nào cx ko ngon, tôm hơi bở, sườn sụn khá là hôi, còn thị bò thì để luôn vào cái khay trước đấy đựng cá hay sao ý mà Tanh ơi là tanh.
+ Đồ ăn kèm thì cx nằm trong suất buffet , a cx tàm tạm , khoai tay chiên ỉu ỉu, ngô chiên nhìn rời rạch ko đẹp mắt lắm, được cái khoai lang kén ăn ngon . Gọi gà lắc pho mai ( món nghe có vẻ đáng ăn nhất trong chỗ đồ ăn kèm ) thì nv bảo hết
+ Nhân viên ở đây thì đc cái Ngoan nhưng thực sự vô cùng Ngơ ngơ như bò đội nón. Bảo mang cho Anh “ 2 Đĩa Bò Úc “ thì ông nv lon ton cầm lên “ 2 lon bò Húc “ . Xong còn 1 ông nhân viên còn lại như kiểu like a boss . Khách bảo lấy a đĩa muối chanh , ông đứng ở quầy chơi điện thoại và bảo khách a ra quầy lấy hộ em với ( Đỉnh của Đảng )
- Không gian quán thì cx tạm, quán hơi bí vs nóng
====> Tóm lại là Chán các bạn ạ, cứ up bảo khuyến mại nhưng mình thấy quán này lúc nào cx khuyến mại mấy tháng rồi , mỗi tháng lại tìm 1 lý do để nói khuyến mại cả tháng tháng 10 bảo Halloween , tháng trước thì tết Trung Thu . Chỉ để hút khách thôi chứ kp khuyến mại thật đâu . Với giá tiền 99k này mình nghĩ lẩu Phan là một địa chỉ thích hơn ( mình đã kiểm chứng nhiều lần rồi )
... Cảm ơn các bạn đã đọc bài review của mình xem tiếp
Em cần địa chỉ đổi tiền Việt sang Đài ai biết đâu đổi mất phí thấp ko chỉ giúp em với
Em cảm ơn ạ xem tiếp
Mình sẽ viết thật rõ đây là BÁNH NGOT HONGKONG SỐ 2 HÀNG LƯỢC nhé cho những bạn vào khen cơ sở Giảng Võ ngon. xem tiếp
Tổng điểm em cho quán này 8,5/10 và chắc chắn sẽ quay lại thường xuyên ạ! xem tiếp
[GÓC CHIA SẺ ]
E mới thử 2 quán này thấy khá vừa miệng nên chia sẻ cho mn . Đây là cảm nhận của 2 ce e thôi nhé!!!
1. Bún đậu mắm tôm : số 358, ngõ 358 Bùi Xương Trạch
E đi 2 người gọi 3 suất đầy đủ hết 105k
Suất đầy đủ có nem tôm , đậu , chả cốm , chân giò luộc , cả dồi rán nữa thì phải ( lúc e đến muộn hết mất r). E ko chấm gì nên ko nhận xét mắm tôm được ạ. Dưa chuột rau sống tươi ,xin thêm free.
Tất cả đồ ăn lúc gọi mới rán ,nêm nếm vừa ,ăn nóng ngon lắm ạ . Ac nào sức ăn yếu hơn gọi 1 suất trước đã ăn hết lại gọi tiếp ko nguội mất .
2 . Phở Nam Hải ( trong chung tâm tiệc cưới nam hải luôn ạ)
Quán này không gian ko có gì để chê rồi ạ. Nhân viên nhiệt tình, có chỗ để xe rộng rãi.
Về đồ ăn : e gọi phở tái gầu 40k. ( có cả phở bò sốt vang đặc biệt gì đấy nhưng tận 60k nên thôi hihii) . Bát to đầy đặn, nhiều thịt , dấm tỏi ớt xào , chanh đủ cả . Free trà đá . Theo e ăn thấy khá ngon .
Các ac co quán bún đậu , phở , miến ,,.. nào ngon quanh ngã tư sở chỉ e với . Thử nhiều quán rồi mà vẫn chưa thấy quán nào ưng ý hẳn . Đaay là khẩu vị của e thôi ai thấy ko ngon đừng buông lời cay đắnggg tội e lắm !! !! xem tiếp
Về cơ bản là chưa ăn cái bánh mỳ pa tê nào 10k mà pa tê nhiều vãi nồi các ông ạ

Bánh mỳ ăn giòn giòn, nhiều patê, nhiều rau, và đặc biệt là chủ quán nhiệt tình, ship siêu nhanh xem tiếp
[GÓC KHEN NHIỀU]
Xin chào các anh chị ạ. Đi ăn gặp được quán ngon nên về phải review luôn . Bài viết này là cảm nhận cá nhân của em nên có gì không phải mọi người bỏ qua cho ạ.
Chẳng là hôm qua em thèm cơm niêu nên rủ lão ny đi ăn. Định ra Nguyễn Phong Sắc cho gần mà khổ nỗi k nhớ rõ địa chỉ nên em phải lên gg tìm . Đang search thì ông ny rẽ luôn vào một hàng vì nó có biển cơm niêu to đùng, nhìn hơi lạ. Ngay gần đấy có một hàng cơm niêu singapo nữa ( mới là hàng em đang tìm) . Tưởng bị nhầm mà cuối cùng thích k tả được hihi.
VỀ NHÂN VIÊN: Ôi nhân viên max nhiệt tình luôn ý. Chúng e đến là có bạn tươi cười dắt xe cho luôn. Vừa bước vào quán thì 2 bạn nữ rõ xinh cúi chào. Đỉnh điểm là anh quản lý tự ra chào và sắp bàn cho khách. Khi e phải đi lách qua 2 cái ghế thì a quản lý ra xin lỗi rối rít vì cửa hàng hơi chật mong thông cả. Thấy ny em cầm túi đồ to còn tự động cầm hộ và tìm ghế để đồ cho khách. Trong quá trình phục vụ thì không có gì chê luôn. Nhân viên tươi cười niềm nở thân thiện. Tự quản lý cũng bưng đồ cho khách và không quên chúc khách ngon miệng. Nói chung là chim ưng và cảm thấy mình như thượng đế luôn ý ạ.
VỀ ĐỒ ĂN: em gọi 1 bò sốt tiêu đen, 1 gà sốt nấm, 1 salad nga và 2 trà. Cơm nóng ngon, bò mềm thơm mùi tiêu còn gà thì best luôn ))) salad thì không bị ngấy ăn rất vừa miệng. Ny em k thích salad mà còn khen ngon. Mỗi suất cơm sẽ đi kèm với canh và kim chi. Mà canh sưn kèm cũng ngon lắm nhé, có vị chua dịu . Đồ ra nhanh lắm dù cửa hàng rất đông khách.
VỀ GIÁ CẢ: cơm thì 59k một suất, salad 29k còn trà thì 15k. Tổng 177k chỗ này cho hai người em thấy là hợp lý ạ.
Có quay lại không? Tất nhiên là có rồi ạ. Đồ ăn ngon lại phục vụ tận tình như thế cơ mà
P/s: tưởng bị nhầm thì sẽ k ngon nhưng k ngờ lại ngon k tưởng nên e rv thôi ạ. Đừng ai bảo em pr nhá nhá. Lúc về cửa hàng bên cạnh có chút sự cố. Anh quản lý lại xin lỗi khách dù k phải lỗi bên cửa hàng mình, còn chào khách về nữa. Quên không chụp ảnh anh quản lý đáng yêu này
Địa chỉ: 18 Nguyễn Phong Sắc nhé xem tiếp
<góc khen>
Em xin khen ngợi món bún chả ở ngõ 409 Kim Mã này (có 2 hàng. 1 hàng que tre 1 hàng nướng vỉ. thì nó là hàng nướng vỉ ạ). Dạo này nhà không hay nấu cơm trưa nên cứ buổi trưa là em ăn bún chả. Là 1 người ghiền bún chả nên e chọn rất kĩ quán để gắn bó. Và quán này em thấy oke nhất. Thịt ướp rất ngon và vừa. Em rất khoái chả miếng của hàng này vì ăn cảm nhận rõ đc vị thơm thơm ngọt ngọt của thịt. Nước chấm ko bị quá ngọt rất vừa và đậm đà.
.
Quán mở từ 10h để bắt đầu quạt chả và tầm 11r bắt đau bán. Mà chỉ bán đến 1h hoặc sớm hơn là 12r đã hết sạch hàng...
.
Góp vui chơi chơi chẳng mấy khi ăn mà review ). Có khi bg phải chăm hơn vì thấy mấy bác share hay quá. xem tiếp
Bên mình muốn tổ chức đi Mũi né tầm 10 người. Có khách sạn hay nhà nào ngay biển để thuê theo dạng nghỉ dưỡng kg mọi người hưỡng dẫn mình với xem tiếp
Saigon Today Travel chính thức ra mắt hành trình khám phá Đông Tây Bắc với các cung hành trình cực kì hấp dẫn... xem tiếp
Bà con cho em xin gợi ý vài điểm tham quan hợp với người trung tuổi và món ngon ngon em dẫn mẹ đi Singapore chơi ạ xem tiếp
Đang đêm nghĩ lại bực nên lên chia sẻ về thái độ phục vụ của Madame Hương ) sau 3 lần dính chưởng kbh muốn bước chân vào luôn
Lần 1 đi với mẹ, lúc thanh toán bà nhân viên tóc ngắn đeo kính có vẻ tomboy (tạm gọi A), giọng hách dịch nhưng mình k quan tâm lắm cho đến khi tính tiền xong bà ý quay ra nhìn mình: "Bê đồ ra kia cho mẹ đi em". Ôi thật là vl e có bê hay k chưa đến lượt c sai ) cáu rồi nhưng thôi lành tính chả bảo gì cầm sang chỗ gói bánh cho mẹ
Lần 2, cũng đi với mẹ và có chương trình mua 100k dc tặng 1 bánh crepe. Hoá đơn nhà mình là hơn 300k dc tặng 3 cái, mẹ mình k để ý mới hỏi là 6 cái à em, nó bảo k c ơi 3 cái thôi. Nếu là vậy thì mọi chuyện đều ổn nhưng xong rồi con A đấy soi mẹ con mình từng tí 1. Nó còn lôi mấy anh/chị nhân viên ra chỉ mẹ con mình bảo là chỉ dc tặng 3 cái, lúc mẹ đứng chờ lấy bánh còn cố gọi với ra bảo "3 cái thôi" thề vô duyên k thể ngửi dc?
Lần 3, vẫn đi với mẹ đến lúc tính tiền mình quay ra bảo mẹ là "Ở đây quầy tính tiền với quầy đóng gói lại khác nhau, bất tiện nhỉ". Thì con mụ A kia chõ mồm vào như đúng rồi: "Có gì bất tiện đâu hả em? Làm thế để nhanh hơn thôi" với giọng khó chịu ý ạ chứ kphai nhẹ nhàng tình cảm gì đâu. Nghe ngứa hết cả tai quay ra bảo: "thế lần sau thuê thêm nhân viên mà làm cho nhanh chị ạ". Thấy mình bật lại con mụ kêu lên "Ơ!" Lần đầu có ng nói hay sao mà ơ với á. Chuyện k dừng ở đó đâu ạ đến lúc ra quầy đóng gói, mình với mẹ đang chờ thì chị nhân viên bảo với con A: "Đưa e cái gắp bánh với", con kia cố tình trêu ngươi "ném nhé" trong khi mẹ con mình và 1 bác nữa đứng ở giữa. Chị nhân viên đã gàn bảo là đừng rồi, mng biết con kia làm gì k? Nó ném cái gắp bánh qua đầu mình!? Kiểu nó khó chịu vì nãy mình bật nhưng k dc chửi nên cố tình dằn mặt ý?! Đỡ cái chị nhân viên biết ý, nói là: "chết sao làm thế, rơi vào đầu khách bh" thì con kia k nói năng gì. Dm trần đời đâu ra cái loại xấu ng xấu nết xấu cả đường đi lối về như thế????
Mình điên hết cả người ừ bánh ngon giá rẻ thật nhưng cái con nhân viên như thế thì k ai chịu đựng dc!!!! Nếu nhân viên/ quản lý thậm chí chủ Madame Hương đọc dc thì làm ơn làm phước đuổi thẳng cổ cái loại hãm tài đó ra khỏi cửa hàng ngay ạ!!! Đó mới gọi là bước đột phá của nền văn minh xã hội!! xem tiếp
Về phục vụ thì e thấy nv khá là nhanh nhẹn, đến có ng dắt xe về có ng dắt xe! E con gái nên thích khoản này!!! nv nhanh nhẹn gọi đồ là mang ra ngay hoặc thấy gần hết tự mang! Chịu khó thay vỉ!!!
Tổng tất cả hết tầm 170k nếu uống cả rượu!!! Hôm nào lười đi xa thì sẽ quay lại vì gần nhà!!!
À mà e thấy bài trí ổn mà nhờ phòng có điều hoà và cả quạt nên ko nóng với hôm e ăn nó mát trời!!! đồ ăn thì đĩa nào cũng lót rau ở dưới trông cũng bắt mắt phết!!!
Kính hội!!! xem tiếp
Leetee mới mở ở đào tấn gần nhà nên vào uống thử, mình thấy có bảng những đồ bán chạy nhất được giảm 20% nên gọi ngay trà xoài kem chesse ở đầu bảng ) vì mới uống lần đầu nên mình không thêm bớt đường đá gì hết. Nhận được cốc thì tầm 5 phút sau mới uống vì còn bận chụp ảnh. Mình ăn thử kem chesse trước thì thấy vị chua chua, không biết tả thế nào chứ thực sự là không thấy ngon, mùi nồng nồng kiểu sữa bột trân châu đen cứng và không thơm, mình thích kiểu trân châu mềm như ở dingtea hoặc ngọt ngọt kiểu coco. Trà xoài thì khá thơm, nhưng nên uống nhanh chứ để một lúc thôi đá tan hết là sẽ thành nước lọc rồi, không còn mùi vị gì hết. Nhìn chung là vị của cốc nước không có gì đặc biệt đáng nhớ.
Được cái quán đẹp, ánh sánh đẹp, cốc đẹp, nhân viên ngoan nhiệt tình. Chỉ có lúc đầu bạn nv od nhập mã gì gì đó cho khách còn lóng ngóng nên bọn mình phải đợi hơi lâu.
Chắc là sẽ quay lại để chụp ảnh cơ mà cần mọi người tư vấn cho là uống gì vị ngon hơn để lần sau thử xem tiếp
<Góc cực khen>
Mirai Sushi&Sake 2 Quang Trung
Dành cho ai nghiện đồ Nhật như mình
Mình ăn ở đây ba năm nay nhưng chưa bao giờ phải thấy chán hay thất vọng
- Đồ ăn: Tươi ngon và rất tinh tế
Mình gọi Sashimi tổng hợp ngon, tươi
Ở đây có món salad rong biển trứng cua ngon cực
Cá tuyết nướng muối ngon bá cháy
Món lẩu ba chỉ bò mỹ với nước dùng là nước soup Miso ăn ngon tuyệt
- Không gian: thanh lịch, hơi tối, phù hợp tiếp khách hoặc những ai thích riêng tư vì mình ăn ở đây chưa bao giờ bị ồn ào quá.
- Nhân viên: Rất chuyên nghiệp và nhiệt tình.
- Giá cả: Khá phù hợp với mức giá khoảng 1tr/ 3 người nếu có ăn lẩu, k ăn lẩu mà ăn chơi không thì có thể cao hơn.
Điểm: 9,75/10
Chắc chắn sẽ quay lại dài dài
À còn có một cơ sở ở Hoàng Đạo Thuý nhưng mình đi ăn thấy bên ấy quá ồn ào và đồ ăn cảm giác k tinh tế như bên Quang Trung này
Lần đầu viết hơi lủng củng, mong các chế thông cảm xem tiếp
Ps: có bạn chụp lại menu quán nên t xin ảnh up lên cho các bạn nhé hehe xem tiếp
Review về món ăn Hàn ( Shool Food tầng 6 toà Lotter )
Đây là 1 trong những nơi đồ hàn mà mình đánh giá cao . Vì sở thích ăn đồ Hàn nên mình cũng hơi kén ăn mấy cái này , vị k chuẩn hay gì là mình sẽ bỏ mứa luôn !!! Vì khách ăn ở đây cũng chủ yếu là ng Hàn nên vị của nó khá chuẩn .
Món mà mình thấy ngon nhất là món Gà Cay ( cái khay như cái thớt ở ảnh ) . Món này mình xin đảm bảo là nó có quả sốt vô rất gây nghiện ... Cay nhưg ăn k dừng dc mồm . Món này ở dưới là khoai tây ăn kèm , dạng khoai lát giòn , gà sốt cay vs tokbokki ... Ở trên có chút lạc và lá gì đó ăn rất thơm . Giá 250k 1 khay như ảnh rất nhiều nên nếu đi 2 ng chỉ cần gọi cái này vs 1 đĩa maki là no căng !!!!
Các loại gimbab , maki ... Đại khái là cơm cuộn rất ngon , đa dạng và chuẩn vị . Tuỳ từng loại mà có từng sốt khác nhau ăn kèm chứ k phati như các nhà hàng Việt Nam là tất cả đều chấm 1 loại sốt
Tok , cơm trộn , cơm rang , salat , mỳ .... Nó đều làm rất nhiều thế nên tuy giá đồ ăn hơi cao 1 chút nhưng đi ăn theo nhóm thì tính ra lại rẻ vì đồ ăn nhiều , 1 món là toàn = 1 cái chảo to ụ :(((
Nói chung khi mình đi ăn 1 nhóm tầm 6 ng thì ăn 7->800k ( 5->6 món ) . Đi 2 ng gọi 3 món tầm 4-500k nhưng toàn bị bỏ thừa xem tiếp
Tổng thiệt hại 2 bánh 1 chè + phí dịch vụ + miễn phí ship là 55k. Biết thế đặt mỳ bò cay tê cho ngon mồm xem tiếp
[góc chê sml] - Zô Nguyễn nướng buffet 454 Nguyễn Trãi
Thật sự mình chưa bao giờ ăn nướng ở một quán nào dở tệ từ đồ ăn đến nhân viên phục vụ như ở đây
1. Đồ ăn
- Số lượng: Khách hàng sẽ đc tuỳ chọn thức ăn theo kiểu buffet, thích ăn gì chọn nấy, ăn bao nhiêu cũng được. Mỗi suất 100k.
- Chất lượng: mình phải công nhận 1 điều là chưa có quán đồ nướng nào mình ăn mà ướp đồ nhạt nhẽo như k có vị gì vậy
Không có thịt bò, thịt lợn miếng dai và khô nhoách
Đồ hải sản cá tôm mực k tươi 1 chút nào
Và tất cả từ thịt nạc đến hải sản tất cả để được ướp chung 1 loại nước màu vàng rất đẹp mắt nhưng nhạt nhẽo vô cùng
Món duy nhất mình cảm thấy ok đó là chả cuốn xả, cũng vẫn ướp bằng loại nước đó.
Trà đá k có trà chỉ toàn đá
2. Thái độ nhân viên
- có 2 bạn nv rất thái độ với khách, chỉ đứng dùng đt. Khi mình gọi lại hỏi bàn mình thiếu dưa chuột thì đùn đẩy nhau, hất cằm chỉ khách. Mình cảm giác bị thiếu tôn trọng .
- Dưa chuột free có lẽ được tính gộp luôn vào mỗi suất nhưng khi mình thắc mắc vs nv bàn mình thiếu thì thái độ ngờ vực kiểu như mình đang nói dối và đã ăn hết trc đấy vậy. Và cuối cùng tiền dưa chuột vẫn tính thêm
- Gọi nước chấm, trà đá 3 lần k thấy mang ra. Nếu đông khách mình có thể thông cảm đc nhưng các bạn nv đứng dùng đt mà k hề để ý khách
Rất thất vọng so với kì vọng của mình lúc đầu bước vào quá. Chỗ ngồi tương đối sạch sẽ. Mỗi tội bàn mình k có máy hút khói bên trên, phòng lại bí nên nướng khói mù mịt.
Nvs bẩn k dám vào
1 lần duy nhất và kbh quay lại
Vì k có hứng thú nên mình k chụp lại ảnh, đây là cảm nhận riêng của mình mong mn đừng gạch đá ạ xem tiếp
Đây là lần đầu tiên mình nói một quán ăn ko ra gì luôn, bt ngon thì mình rv khen hoặc k ngon thì cũng kệ thôi nhưng hnay mình thật sự bị ức chế.
Quán thịt xiên Ngõ 135 phương mai, đầu ngõ là quán bánh rán mặn. Mình ăn thịt xiên ở đây cũng phải 5 năm nay rồi từ hồi học đh, quán bán đồ sv, ăn OK phục vụ bt. Tuy kphai khách quen nhưng mình cũng ăn khá nhiều ở quán vì hay thèm ăn vặt. Ngày hnay mình đến cùng đứa em mình, gọi 6 xiên thịt, 2 cốc thạch vs đĩa khoai lắc. Thạch thì sẵn rồi ko nói làm gì ra ngay, nhưng mình đợi 1 lúc ko thấy đồ của mình ra nên Có để ý, lúc mình vào quán ko đông lắm, vào xong thì Có thêm 2-3 cặp đôi nữa cũng ngồi gần mình. Thấy cô chủ quán mag nhầm sag bàn khác mình Có nói " cô ơi cháu đến trc mà cô mag nhầm bàn rồi". Thấy cô lại nhưng không nói năng gì. Một lúc sau có thịt rồi lại mang sang bàn ngồi bên cạnh ngồi,trog khi mình gọi 6x nhưng ngta Có hẳn 10x liền để ăn, e mình nó bé, trẻ con nên kêu "ơ chị oi sao bàn Kia vào sau lại Có trước, em đói quá chờ mãi không thấy" hai bạn đó vào sau mình nhưng ăn trước và họ biết điều đó Nên cũng tỏ vẻ ái ngại. Mình lại đợi cô chủ quán, tiếp tục đến đĩa khoai,mình chưa đến đĩa thứ ba thứ tư vẫn thấy mang cho bàn khác mặc dù đến sau. Mặt nhìn mình kiểu mày cứ ngồi đấy mà kêu kệ cmm ý.
Mình có nhắc thì lại ăn quả bơ đẹp. Không hiểu mình bỏ tiền ra để đi ăn hay là đi xin ăn nữa?????
Mình đứng dậy thanh toán 2 cốc thạch rồi đi về, thấy chú trong xe có lẽ là chồng cô ý, mình kể lại việc rồi chú ấy bảo là "quán đông nên hay nhầm lẫn thôi thông cảm" chú là người lớn, mình hiểu và thông cảm nhưng có lẽ sẽ không bao giờ quay lại đây nữa. Sợ thật, Có cả trẻ con mà lại bị đối xử như thế, đã rất hay ăn ở quán bất chấp xa, đã từng bất chấp sửa cả phần đầu ngõ chui vào bao nhiêu đường để đi đến quán nhưng quán đối xử với khách quá tệ
Vì quá tức nên mình đi luon đến quán gà rang muối ruột của mình chén, tiền ăn quán này so vs quán kia chẳng hơn nhau là bao mà ăn gà cho sướng lại dc tiếp đãi nhẹ nhàng, có đồ nhanh chóng nữa (ảnh 2-3-4) nha xem tiếp
( Góc hỏi han )
Hôm trước em có thấy bài của 1 ai trong nhóm review về mấy chỗ buffet lẩu ở đâu ý nhỉ
Tiện cho em hỏi mọi người biết chỗ nào buffet lẩu ăn tối cho 2 người mà giá tầm 130-160k không ạ free coca thì càng tốt ạ
Em cảm ơn
xem tiếp
* Góc chia sẻ và review
*Tổng 116k cả ship và sốt mua thêm(16cm)
*Ship nhanh (11k)
Bông lan trứng muối Hà Phương -Nghĩa Tân
_post_approved
Hôm nay chia sẻ với các bạn cách ăn bánh bông lan trứng muối siêu sốt cho mấy đứa thích ăn sốt phomai ))
- Bánh bông lan Hà Phương 16cm-100k
- 1 túi sốt phomai mua thêm - 5k quá rẻ cho cuộc tình
- 1 túi xốt dầu trứng đi kèm- free
Bước1 : Tách bánh ra làm đôi.
Bước2 : Phun xốt dầu trứng vào giữa bánh.
Bước3: Tiếp tục với sốt phomai
Bước4: Úp phần trên bánh lại. Bọc kín cho vào tủ lạnh 1-2 tiếng .
Bước5: Cắt ra và thưởng thức như hình cuối ))
Siêu ngon các bạn ạ. Nhớ cắt ra ăn ít một cho đỡ ngấy và cảm nhận đc độ ngon ))
*k quen biết gì bạn bán bánh đâu ạ
Các bạn điều chỉnh lại sốt phun vào k sợ ngấy quá. Để 1 tiếng xong ăn lạnh lạnh ngon lắm các bạn ạ. xem tiếp
Tối qua thứ 7 dẫn mấy chị em ở xa tới HN chơi. Đi ăn thử quán lòng rán ở 23 Nguyễn Siêu. Lúc đến thì mấy a chủ ra tiếp đón mời vào rất tử tế. Mình có hỏi ở đây có những món gì, anh ghi order cũng trả lời tử tế rồi mình gọi 1 đĩa lòng rán, 1 nộm lòng. A ghi order có tư vấn bảo 1 đĩa bé lắm, ăn ko đủ. Rồi a ấy bảo ăn 2 rán, 2 nộm. Bên mình cũng nghĩ là đĩa bé nên đồng ý. Ghi order xong a ấy quay mặt đi bĩu môi. Không biết là do thói quen hay do mình gọi ít quá.
Lúc nhân viên mang đồ ăn ra bên mình thấy 1 đĩa to chứ ko hề ít nên muốn gửi lại 2 đĩa lòng và nộm (vì thấy quá nhiều ko thể ăn hết). Thế là nhân viên thay đổi ngay thái độ, đứng đôi co 1 lúc bắt bên mình phải nhận đủ 4 đĩa, xong ko ép đc bên mình thì quay lại bảo với a ghi order. A ghi order ra cầm 1 đĩa lòng rán đặt xuống bàn mình bảo 1 đĩa nộm thì đẩy đi bàn khác còn đĩa lòng rán thì phải ăn. Ko muốn tranh cãi nữa nên bên mình phải ăn 3 đĩa (như trong ảnh).
Ăn xong ra tính tiền, đĩa lòng rán 70k mà lấy của mình 80k 1 đĩa. Mình có thắc mắc thì bảo là 70k là giá cũ.
Giá cũ mà ko thay menu mới sao ??!
Lâu lâu mấy chị em ở xa về chơi mà gặp cảnh này CỰC KỲ THẤT VỌNG.
Nói chung đồ ăn cũng tạm đc nhưng nếu vẫn có thái độ làm việc như này thì mình sẽ ko bao giờ quay lại lần nữa. xem tiếp
[GÓC CHÊ-LẨU YIXIN AN DƯƠNG]
Sau khi hoàn hồn bữa ngày hôm qua bh em mới viết review được ạ. Trưa qua bọn em 6 đứa đến tầm 12h30 không đặt bàn trước nhưng quán khá vắng nên có bàn ngồi luôn. Gọi 6 buffet 99k buổi trưa (và 129k buổi tối) với 2 loại nước lẩu chua cay vs thanh ngọt ạ.
Điểm khen thịt bò tươi và không quá mỡ.
Điểm chê sườn sụn hơi có mùi hôi ạ. Bọn em ăn xong về thì 4/6 đứa đều đau đầu, buồn nôn vs bị Tào đuổi ạ. Sợ đến tận bây giờ luôn. Không có lần sau quay lại đâu ạ.
Kính hội! xem tiếp
[ góc chê sml - bán điêu]
Ai mà pr cái hàng bánh chuối chỗ ngã 5 đầu cửa đông thì xem lại đi , cách đây 4,5 năm m ăn đã 8k/c so vs thoi buổi đợt đó họ bán có 4,5k thì la đắt r ý, ok thì xđịnhtren phố đắt nhưng quá đáng thật y, ai đời cái bánh chuối bh họ bán 10k mà vỏ dầy trong to vật vã mà quả chuối thì bé tí, cắn miếng đầu toàn vỏ tự nhiên thấy nó rỗng giật cả mình luôn )) cứ tưởng là họ rán nhầm vỏ không ạ ) , tiện ăn ngay đây nên quay lại hỏi là cô có rán nhầm ko sao cháu ăn toàn thấy vỏ , luc bẻ nửa ra mới thấy quả chuối đúng kiểu nửa quả hay quả bé tí đc nhào ra cho nó dài hơp vs độ vỏ của bánh nhưng ko may mà vỏ nó lại rời quả chuối quá sớm, đc hỏi thì ngta bảo là , quả chuối to lắm nhưng rán xong nó bị thụt vào )) , thà làm bé đi tiền đừng tăng cũng đc đằng này quả vỏ dầy ự to đùng xong mở ra thì chả thấy chuối đâu cảm giác ăn như bị hớ mà m là con cực mê bánh chuối còn fai hãi , cũng may mua 1c chứ mua 10c thì ko biết ntn , eo thề nhìn điêu quá thể ý @@ , thôi t the sẽ ko bh quay lại dù họ làm vỏ bÁnh ngon và giòn đến mấy.. thật sự ý , mà thái độ của chủ vs con chủ mình thấy cứ kiểu như trêu ngươi, lúc bán cho m kêu chứ , đấy lấy có 1c mà cho cái bánh to thế ( éo hiểu to ở đây ý gì ) haiz , cảm thấy hơi bực mình
>>> P/s : tiện đi làm nên ghé thui chứ nghi tàm gần nhà tui có quán bánh ngô vs khoai ngon cực kì ,khoai thì thái to như cái đũa vỏ bột rất ngon, chuối thì ngọt ngon lắm , thêm địa chỉ cho ai thích ăn là ngõ 210 nghi tàm đi kịch thẳng xong rẽ phải rẽ trái độ hơn 50m là đến nhé , có 7k/c ăn ngập mồm rẻ hơn trên đầu dốc ks thắng lợi bên đó họ bán 8k/c ăn k ngon bằng và đối diện 47 vũ thạnh 5k/c có cả bánh rán ngọt mặn , cả 2 hàng đều bán chiều nghỉ chủ nhật , bác bán hàng đều rất dễ tính lun ️ ai có biết địa chỉ bánh ở khu vực khác thì share nhé , tui team bánh chuối nè xem tiếp
Review Ốc Ngon Hải Phòng ( ngõ 65 Phạm Ngọc Thạch )
Từ khi có nó là em bỏ hẳn chị Lệ Cửa Bắc bởi ở đây đa dạng về các loại ốc , nc chấm có thể tự thêm ( ớt , gừng , xả ...) theo ý .
Bánh mỳ cũng dc nướng mật ong nóng bỏng tay .
Chỉ có duy nhất 1 nhược điểm là quán rất đông nên phục vụ hơi chậm . Theo kinh nghiệm đi ăn nh lần của em là nên ngồi ở gần quầy ốc trong ảnh thì dc phục vụ rất nhanh ))) . Chứ bác nào ngồi ở vỉa hè chỗ nhà cao tầng thì xđ 30p 40p mới có 1 món ra )) . mà do chế biến tươi nên lâu cũng phải chứ nh nơi hay luôc sẵn ngao ốc xong ai ăn thì bỏ ra xào lại nên bị khô :((
Về giá thì em thấy rất hợp lý , tuy nhiên mng nên lưu ý : vì có nh loại ốc và ngao khác nhau nên giá cũng khác nhau , vd ngao trắng có mấy chục 1 đĩa ( nhớ k nhầm 30-40k ) nhưng ngao hoa thì lại hơn 100k 1 đĩa . Các loại ốc thương cũng vậy nhưng riêng ốc hương lại 150k 1 đĩa ( đây là lý do co bạn gọi xong lại chê ốc đắt ) . Thực ra ốc hương mẹ em mua loại ngon toàn 400k 1 kg . Hôm nọ em đi ăn ở 1 nhà hàng còn gần 800k cơ . Nên giá ốc hương thì nó vô cùng lắm . Vậy nên mng để ý giá ở menu khi gọi .
Ngoài ra có càng cua rất ngon . Nhiều thịt nên giá 50k 1 cái . Vì em tưởng càng bé nên có lần ăn gọi xư 4 cái hết mất 200k mà ngta mang ra to quá lại nh thịt nên ăn k hết !!! Món này em thấy mng hay gọi mà chỉ gọi mỗi ng 1 cái là cùng !!!!
Hàu nó đề 100k 1 đĩa ( tức là 10 con to 1 đĩa mà mng có thể gọi lẻ nhé ) và nướng mỡ hành hay phô mai trong 1 đĩa cũng ok xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN]
Các bác cho em hỏi quanh khu Liễu Giai có hàng miến bánh đa trộn nào ngon ko ạ . Em xin cảm ơn . xem tiếp
[Góc kiểm chứng]
Hôm trước thấy có bài review về quán bánh cuốn nóng này, cũng lâu r chưa ăn bánh cuốn nên quyết tâm hnay đi tìm để ăn ^^ Kết quả là hơi chán 1 chút @@ Mình với bạn cứ theo địa chỉ mà bạn kia đăng rồi đi tìm ngõ 115 Triều Khúc mà không thấy Lúc tìm đc thì địa chỉ của nó là ngõ 115 đường Tân Triều
À thôi vào vấn đề chính @@ mình gọi 2 suất bánh cuốn nóng, nhưng lúc đem lên lại là 2 suất đã nguội lạnh @@ Điểm khen là chị chủ khá thân thiện bàn ghế sạch sẽ và 1 suất bánh nhiều ,còn nước chấm hơi nhạt nhẽo,chả không thơm và nguội, mình ăn đến miếng thứ 3,4 thì đã có cảm giác bị ngán ăn bánh cuốn mà cảm giác đag ăn bánh bột lọc xem tiếp
[ THẤT VỌNG ] - Bún cá lòng cay 14 Quang Trung
Thấy có bài review bún cá ở đây ngon nên đến thử nhưng thất vọng qá.
Nước dùng : Nhạt ko tả dc ..., chả có vị gì rõ ràng, k chua, k cay, lợ lợ.
Cá rán ko ròn
Nhân viên hơi chậm chạp, gọi 1 đằng làm 1 nẻo
Khen mỗi lòng cá sần sật ăn vui mồm
Tiện đây ai có chỗ nào ăn bún cá ngon thực sự chỉ cho mình với, thích ăn bún cá mà chả biết chỗ nào ngon xem tiếp
Sau gần chục cuộc gọi lên tổng đài không được thì gần 20 phút sau bên đó gọi lại, và mọi người biết gì không, câu đầu tiên em nhận được sau khi chào là "tại chị". App các bạn ý nhảy sai dữ liệu là tại em, em bận không nghe được điện thoại nên các bạn ý tự đổi đơn cũng là tại em. Đến lúc em cáu lên bảo giải thích cho rõ thì lại đổ là app chỉ nhảy 1 cốc size L 50 đường 50 đá thêm trân châu trắng thôi, còn cốc size M kia không thấy gì, không thấy gì mà nó tự nhiên nhảy thêm cả trân châu trắng, không thấy gì mà vẫn tính cho khách 126000đ/2 cốc rồi lại âm thầm đổi lại. Lại còn trả treo là bên em nhắn tin xác nhận cho chị rồi đấy chứ, mọi người đọc hộ em xem có dòng nào xác nhận đơn là 1 cốc size M, 1 cốc size L không mà còn già mồm được. Còn tại sao em thấy tin nhắn lại bị giảm tiền mà không thắc mắc là bởi vì lần nào em đặt qua Delivery cũng thế, lúc thanh toán luôn kém hơn lúc đặt hàng mấy nghìn do map tính sai đường,vv.. nên lần này cũng không để ý. Sau khi nói 1 hồi về chuyện sai đơn không đi đến đâu thì em bảo giải thích vụ tăng ship đi. Và bạn ý bảo là do bạn ý báo giao trễ nên app tự nhảy lại giá ship (trước 6h là 6000đ/km, sau 6h là 7000đ/km). Trần đời ai oán thấy nhân viên lùi giờ giao tiện tay chỉnh luôn cả giờ tính tiền phát hàng cho khách, lại còn ung dung KHÔNG THÔNG BÁO. Cuối cùng lại là bài em xin tặng chị code giảm giá với ship lại nếu chị chưa sử dụng. Mất tiền mà sướng mồm thì cũng chẳng sao, trước nay em đặt hàng thấy shipper không đủ tiền trả lại thì cho luôn, kể cả thiếu mười mấy nghìn cũng cho vì thấy người ta đi xa vất vả, thế nhưng hôm nay đợi được 2 cốc trà sữa trong 2 tiếng đã đói rạc cả người mà vẫn phải vừa vứt đi 1 cốc vừa mua bực vào người rồi, nếu lại đợi thêm 2 cốc nữa thì thôi em ra quán cơm đầu đường ăn cho vừa rẻ vừa ngon. Còn voucher thì thôi, cũng không có lần sau nữa nên chẳng dám nhận cho rác tin nhắn.
Quá tệ! xem tiếp
[ góc khen]
Nếu bạn thèm bún cá ban đêm thì đã quá bún cá ở ngõ hồng phúc ~~
Đập vào mắt là bát khá đầy, nứơc dùng đậm đà của xương cá, ở đây có thêm lòng, và trứng, đáng tiền bỏ ra
Có chỗ gửi xe rộng. Quán khá đông nhưng kp chờ lâu. Nchung sẽ quay lại nh lần ))
Địa chỉ 42 hàng đậu xem tiếp
[Góc kiểm chứng]
Lần trước có bạn review quán đồ Hàn số 5 ngõ 100 Trung Kính siêu ấn tượng, lại gần nhà nên mình q.định thử. Sau lần đầu đến quán đongs cửa thì hnay đã có duyên hơn. Mình cảm thấy:
Chất lượng: đồ chuẩn Hàn, kphai kiểu biến tấu như những quán bình thường khác đâu, mình mê nhất là mỳ lạnh, ngon lắm luôn ý. Mình đã muốn gọi bát thứ 2 nhưng vì còn đi uống trà sữa nên thôi. Các bạn nên thử mỳ lạnh ở đây đi. Ngon lắm lắm lắm
Không gian quán hơi bé, chỉ có khoảng 4,5 bàn thôi. Hơi nóng nữa, cả cửa hàng có mỗi cái quạt, mình hỏi bật điều hoà thì hỏng rMenu k quá nhiều lựa chọn, có vài món trong đó cũng k có (như mỳ kim chi và miến trộn, có thể hết hàng sao đó) Giá thì đắt hơn mặt bằng chung 1 chút, tầm 10-20k thôi, mình thấy k đáng kể, vì chất lượng rất đúng với đồng tiền bỏ ra. Như trong ảnh mình ăn hnay là kimbap 30k, mỳ lạnh 80k, cơm trộn 60k, hnay mình đi 2 ng, cũng tạm no (vì 2 đứa mình thuộc dạng ăn trâu bò)
Điem mình k thích ở đây nhất là phục vụ, rất thiếu chuyên nghiệp, ngoại trừ bác chủ quán kbiet nói tiếng việt nhưng vô cùng nhiệt tình, đáng yêu, hướng dẫn khách ăn sao cho đúng như người Hàn (ăn tok bằng thìa, nên ăn dưa hấu cùng vs mỳ lạnh) thì bạn phục vụ và chị chủ quán (hay ai đó mình cũng kbiet nữa) rất chán. Vì bạn ý mà mình đã phải đợi lâu hơn bình thường mới được ăn
Hỏi mình có quay lại k? Chắc chắn là có, vì chất lượng đồ ăn thật sự đã đánh bại những nhược điểm kia. Cộng với bác chủ quán qá nhiệt tình và đáng yêu, lại gần nhà nữa. Sẽ tiếp tục ủng hộ quán dài dài xem tiếp