[ Góc khen chê ] Kathiroll kafe
Được hôm tối què quặt k có gì ăn lên hội xem có gì ăn k thấy có bác review quán này tệ lămd lướt cmt hơi ngạc nhiên thấy bác chủ quán vào nhiệt tình giải thích các kiểu hơi ưng bấm bụng gọi thử. Gọi đến quán cửa hàng đc báo đang khuyến mãi mua 2 tặng 1 mua 3 tặng 2 nghĩ mua 3 cái thì chắc ăn luôn sáng hôm sau mất nên gọi 2 cái chưa nói đến bánh thái độ a ship đã thích r ship lên tận tầng 3 cho mình ) mỗi tội là a đen vcd đen qtqd. Bánh thì ăn đc vỏ bánh khá giòn nhân nước sốt đậm mình aen khỏe mà đc cái rưỡi là no r. Sẽ quay lai xem tiếp
Chi phí cho chuyến đi của mình là 12tr/ng mình bay hết 5tr2. Khách sạn 4* hết 5-6tr/2ng. Nếu các bạn ở homestay thì rẻ hơn nữa nè xem tiếp
[Góc hỏi han]
Các bác giúp em với, mai em dẫn khách nước ngoài đi thăm thú hà nội mà em vẫn chưa lên được menu cho ngày mai ạ. Tiêu chuẩn là đồ Việt, quán sạch sẽ ạ. Các bác gợi ý giúp em ba bữa sáng trưa tối nên ăn gì và giá cả với ạ.
Đa tạ các bác nhiều ạ xem tiếp
{Góc khen + chê}
Smoothies & juices, tầng 3 số 19-20 Đinh Tiên Hoàng. Giá rẻ nhất là 35k, cao nhất 50k
Lần đầu được ngồi ung dung ngắm bờ hồ ở 1 quán mát mẻ view đẹp như thế
Khen: quán rộng, thoáng, nhân viên nhiệt tình. Để check in thì đủ góc đủ cảnh. Quán list nhạc phong phú, như hôm mình đến toàn nhạc việt nhưng đổi liên tục. Chỗ ngồi thoải mái, chạy loang quăng chụp ảnh cũng ko sao, tầng 1 bán đồ của M2 nếu thích có thể xuống mua sắm luôn
Chê: Đồ uống giá ko đặc sắc, ko đủ vị, ko có gì ấn tượng. Mình gọi 1 chanh tuyết bạc hà 35k và 1 đá xay việt quất 50k, đồ ko đc như ảnh chụp trong menu, vị gọi là uống giải khát chứ ko như vị ngon. Các bàn khác thấy gọi hoa quả sữa chua hoặc kem hoa quả cũng khá bắt mắt chắc khá hơn đồ của mình.
Nói chung nếu các bạn muốn có 1 nơi check in chụp ảnh tuyệt vời, ngắm cảnh bờ hồ thì đây là 1 điểm các bạn nên thử qua đây.
Theo phòng trào chia sẻ cho các bạn vì mai CN các bạn vẫn lượn phố đc. Ahihi xem tiếp
Dạo này nóng lên nên ngày nào e cũng thèm ăn bún đậu mn ạ
Tự an ủi an bún đậu chắc đỡ béo.
E review 2 quán e nhớ nhất thôi
[ Quán cây bàng đại la]
Quán này thì khá rẻ, cho rất nhiều bún và đậu, nhưng ko đc đặc sắc lắm, e aqn thấy bình thường ạ, nhưng chắc rẻ và rộng nhiều tầng nên khá đông, ngồi từ tầng 5 xuống mà có hôm vẫn hết chỗ. Nên tự đứng đợi đồ, vì đông phục vụ ít nên may thì đc luôn ko may thì p đợi hơi lâu ạ, nhưng so vs lượng khá ở đây e thấy thế là khá nhanh r .
7/10 điểm nha các mẹ
[ Quán Nhà Hầm Hàng Khay] quán dưới ảnh ạ
Khổ đồ ăn ra cái đánh bay vì quá ngon ko kịp chụp lại ảnh :((( e thấy so vs mặt bằng ở đây e thấy khá rẻ . 1 suất đầy đủ là đậu thịt chả cốm nem rán lòng dồi giò tai rán , khá là nhiều mà chỉ 40k, đồ uống cũng rẻ ạ, quán làm sạch sẽ nhưng phục vụ thì lâu, vì khách đến mới làm( hoặc hôm e đi là 2h chiều ngta cũng mới hết hàng nên thế ) NHƯNG NGON nên tha thứ hết, đợi cũng tầm5-10 p thôi ạ. Để e kể sao e thích ở đây nhất huhu: bún ở đây khá lạ , một miếng đúng với khẩu hình miệng cứ thế cho thẳg vào miệng luôn, đậu cũng nhỏ rán rất ngon, đưa vào miệng giòn tan bên trong mềm mềm ăn phê lắm ạ, giò tai rán thì sần sật , thịt cắt khoanh nào ngon khoanh đấy đúng thịt đùi , chả cốm nhiều cốm, dồi e ko ăn nhưng thấy thằg bạn e chén nhanh lắm )) ăn ở đây mấy lần toàn gặp người nổi tiếng ))
Chấm hẳn 10/10 luônnn
Để e nhớ ra hàng nào e nhận xét tiếp ạ )) xem tiếp
Aizzz lên cơn thèm lên hàng trống mua bánh tráng cuốn vs trộn. Dưới là ảnh báng trộn. BTC ăn còn dc, khá là thơm, bên trong mềm dai vừa đủ, nma có chỗ mặn kinh hồn, mặn lòi zom ra. Sag đến BTT thì méo iêu dc. Nhai thịt bò khô t k bt là t đg nhai nhựa hay cao su ngâm muối!!? Vừa dai vừa cứng vừa mặn vcc@@ bánh tráng thì dính cả chùm vào dai nhách, chỗ ko dính chùm thì oimeoi cứng vcl. Cả suất bánh chủ yêu dc 2 quả trứng cút, còn lại bỏ=))) ncl chắc là cạch chỗ này, thế mà cx đc qc trên foody xem tiếp
[ gọc hỏi han]
các anh chị em cho e xin ít tên quán đồ hàn ngon bổ rẻ vs ạ xung quanh trần duy hưng vs nguyễn trí thanh càng tốt ạ camxamita xem tiếp
Góc hỏi han
Group mình có ai biết ngoài omai Hồng Lam thì còn loại omai nào khác của HN ngon hơn không? Và nếu làm quà tặng các bạn SG thì nên mua gì tặng cho đặc trưng nhỉ???
Many thanks
xem tiếp
<Góc hỏi han>
Ace có biết chỗ nào bán nem lụi ở gầb bờ hồ k ạ bán vào ban ngày ý ah )) Please help me
Thanks xem tiếp
[ Góc Chờ ]
Tự nhiên vật bánh xèo nên gọi hỏi thì máy bận,nhưng không ngờ bác Sáu lại cu te lạc lối quá,gọi lại . Bánh Xèo Sáu Phước ngõ 3 hàm long có bạn nào cũng ngóng như mk ko ạ, sắp quay lại rồi ạ,ở đâu thì mình đã được bật mí nhưng bác ko cho tiết lộ. Giá vẫn hạt rẻ 10k/1b ngon đúng điệu ^^. Bạn nào chưa ăn thì tháng nua đi thử nhé, mình thấy ngon nhất hnoi r ạ. Các tín đồ ăn trên insta cũng khen không hết lời
19/6 này quán khai trương tại 74 cầu đất nhá các thánh xem tiếp
Góc review
Seoul bbq 24-26 nguyễn trường tộ
Trải nghiệm ở em này 2l. 1l mình mua set 189k giảm còn 139k. Và 1l set 289k giảm còn 189k. Chưa VAT và chưa đồ uống
1. Về nhân viên.
Đi ăn ở đâu thì mình chưa cần biết đồ ăn có ngon k. Mà cái quan trọng đầu tiên là thái độ nhân viên. Mình đọc 1 số review nói nhân viên phục vụ chậm với chán cũng tính k đi. Nhưng sau bạn mình bảo phục vụ ok lắm mình mới quyết định đi ăn. Thì nhân viên ở đây nói chung phục vụ rất nhanh nhẹn và lịch sự ý. Mình đi là mua voucher của muachung. Vì vậy kiểu sợ 1 số nơi nhân viên thấy dùng voucher là thái độ ý. Nhưng nhân viên ở đây thì họ vẫn nhiệt tình lắm. Ăn là có người đứng nướng cho nhé. Mặc dù mình có yêu cầu là để mình tự nướng. Nhưng vẫn luôn có nhân vân đứng ở xa xa để xem mình có cần gì k thì gọi. Thi thoảng họ lại chạy ra xem mình hết đồ ăn chưa để đưa menu cho gọi thêm. Lúc mình mải nc k để ý thì bạn ý cũng chạy ra nướng giúp mặc dù mình k gọi. Cái này ưng nè . Đi ăn tầm tối thì hơi đông nên phục vụ chậm hơn trưa 1 tẹo nhưng nói chung vẫn rất là ok
2. Về đồ ăn. Thì đa dạng các món luôn. 21 món nướng với menu 189k và 28 món với menu 289k. 11 món phụ như canh kim chi, cơm trộn, sushi, kimbap các thứ. Cá nhân mình thấy thì mấy món như thịt bò và lợn thì tẩm ướp khá ngon, ăn khá là vừa vặn. Mấy món mà sốt mật ong ý ạ, nầm nữa rất ngon. Còn tôm với mực thì mình thấy ăn k ngon. Con mực bé xíu mà ăn cứ bột bột ý. Râu mực cay hay k cay ăn đều như nhau vì tẩm cái đó k ngon. Cơm trộn và mấy món salad các thứ ăn kèm thì ngon. Mình gọi thêm liên tục. À. Nhưng đồ chấm thì mình thấy k ngon lắm. Ăn xong thì bonus thêm 7 món tráng miệng tự chọn. À từ suất 289k thì có thêm lẩu. Nhưng e thấy lẩu bt lắm ý ak. Vì ăn đồ nướng no rồi ăn lẩu chả có vị gì nữa. Nên e thấy mn gọi set 189k là hợp lí. N thường xuyên km xuống 139k buổi trưa.
Lần nào ăn xong e cũng no k đứng dậy dc và sợ thịt 1 tuần . Thêm cả vat và nước nưca thì 350k/2 người. E thấy khá ổn. Mn nên thử xem. xem tiếp
[Góc chê bai]
Bánh gạo cay ngõ 130 Xuân Thủy, đối diện trường mầm non, có dán hẳn chữ foody
Bánh gạo ko dai mà mềm nhũn, ko thấm nước sốt. Mà vị nước sốt cx ko để lại ấn tượng gì vs mình
Sẽ ko quay lại lần 2 xem tiếp
- rì viu -
Tối hôm trước m có thấy hàng bánh xèo vs nem lụi nên vào dẩy thử luôn . Gọi thử trước 1 bánh 2 nem , phục vụ khá nhanh , chu đáo . Bánh ngon nhưng hơi ít nhân , nem khá chắc và ngon , điểm thích nhất là rau củ ăn kèm khá tươi dù lúc đó là 9h kém chủ quán là người miền nam cực kì đáng yêu . Giá cũng vừa , 15k 1 bánh với 5k/1nem
Quán ở cùng ngõ có trường THCS Việt Nam- Angieri , đối diện hàng game Đông Huyền nhà 110 . Ngõ bé cố tìm à mà gần đó còn có hàng ốc cũng khá ngon xem tiếp
[ Góc chê bai ]
Bình thường mình hay ăn bún đậu ở Hàng Khay, nghe nói bún đậu Gốc đa cũng ngon nên hnay mình đi ăn thử. Địa chỉ là Bún đậu Thanh Tâm ở Ngõ Gạch, có 2 quán đối diện nhau nhưng mình ăn bên quán rộng hơn và bàn ghế màu đỏ í
Ở đây đậu nhiều nhưng rán mình thấy bị hơi đen ấy với cả nhiều dầu, lần đầu đi ăn bún đậu mà mình k ăn hết đậu vì quá ngấy , miếng đậu cắt cũng k đẹp, làm sống ảo cũng k đẹp ) (mình là con hay sống ảo nên bị để ý ) )
Thịt thì đc có 6-7 miếng cho 2 ng ăn mà 30k , trong khi mình ăn ở Hàng Khay thì ngập thịt luôn
Mình k ăn mắm tôm nhưng bạn mình bảo mắm tôm chả có vị gì cả, bị nhạt nhẽo ), còn nước mắm của mình thì k có ý kiến gì )
Trong hình là 85k bao gồm cả trà đá, nhưng vì k ngon nên mình thấy k đáng ấy k biết có phải do mình ăn k hợp k chứ mình thấy k ngon và k quay lại nữa xem tiếp
<góc hơi khen>
Thực ra mình cũng đã thử kha khá trà sữa như toco, dingtea và nghe các bạn khen chê khá nhiều về mấy trà sữa nổi tiếng. Mình thì là ng cực kỳ dễ tính trg chuyện ăn uống. Mình thích trà sữa ở đây đặc biệt là "hồng trà trà sữa" ở đây. Cảm nhận rất thơm mùi trà chứ k nhạt nhẽo đâu. Nhân viên thì dễ tính, nhanh nhẹn. Quán lại rất hợp để ngồi học hay làm việc. Có ngày k biết làm gì ra ngồi ì ở quán đến cả buổi chiều. Giá khá rẻ hợp với kiểu học sinh, sv hơn
Quán trg ngõ 233 xuân thủy. xem tiếp
Anh chị cho e 1 vài quán cafe nào đẹp dành cho đôi yêu nhau khu vực Tràng Thi không ạ !! xem tiếp
[GÓC HỎI HAN ]
Cả nhà cho em hỏi khi Bách Khoa HN có quán bún bò huế nào ngon k ạ! Mọi khi em ra tận Nghĩa Tân ăn cơ nhưng nay thèm quá rùi nên định đi ăn gần quanh đây thui ak! Mách cho mình với ak!!! Cảm ơn cả nhà ạ!!! xem tiếp
Full - đầy đủ hành trình xe trượt thác Datanla - Đà Lạt . Xe mới cưc đã, đường trượt cực dài luôn mọi người ơi!!!!! Chơi mà há ngoác mồm hoài Click link nhé mọi người!
- Giá vé 150.000 cả xe xuống và lên , thức ăn bên dưới thác bán giá 10k, 15k, 20k, 35k cực tiện lợi. wc sạch sẽ, nhân viên đẹp trai, chu đáo ^^ xem tiếp
Ở nhà cuồng chân nên lại rảnh rỗi review dạo tiếp.
CƠM SƯỜN 47 ĐÀO DUY TỪ
Mình hay ăn ở đây cơm sườn đảo (đĩa trong ảnh) giá 50k. Nhận xét chung là quán chu đáo, ngồi dưới thì đc pv nhanh hơn ngồi trên vì thường hình như các b nvien đợi đồ dc vài bàn r mới đưa lên một lần nên hqa đợi nc khá lâu. Cơm đảo ko quá khô, ko bị mỡ quá. Dưa cải muối và đồ ngâm cho thêm ăn vừa đủ, ko ít hoặc cho để gọi là có. Sườn nướng gia vị bên ngoài ăn vừa miệng, tuy nhiên mình cảm thấy thịt hơi dầy nên hơi ngại ăn/khó ăn. Đĩa cơm ra chan thêm ít zì dầu vào là ăn vừa vặn rùi. Thêm cốc trà đá nữa là xong bữa trưa 55k với chỗ ngồi lịch sự, mát, nhân viên nhiệt tình, có chỗ để xe, nv dắt xe, ....
không biết có ai thử cơm niêu với cơm siêu cay chưa, mình định thử mấy lần r mà ngại ko ngon nên lại chung tình với em này ) xem tiếp
Cánh đồng dứa Đồng Giao - Tam Điệp - Ninh Bình (110km)
Đi từ Hà nội về Ninh Bình theo quốc lộ 1A hướng về TP Tam Điệp, khi đi qua nhà máy chế biến DOVECO Đồng Giao khoảng gần 2km rẽ vào đường Quang Sơn đi thẳng vào bên trong sẽ thấy ngút ngàn các cánh đồng dứa đan xen tựa như những tấm thảm trải dài tận chân trời.
Dứa ở đây được trồng quanh năm trên diện tích khổng lồ khoảng 3.500ha
Có thể mua dứa ngay tại cánh đồng tươi và rất rất ngọt chỉ 5k/kg (mình được tặng thêm một quả chín thơm lừng mang về)
Đến nơi hãy xin phép chủ vườn để tự do thăm thú nhé, đặc biệt đừng để lại gì ngoài những dấu chân xem tiếp
[ Góc hỏi han ] Bún bò Huế 65 Đường Láng
1. Thái độ phục vụ
Các ace ăn ở đây thấy thái độ phục vụ thế nào ạ?
Hnay e đi ăn cùng bf mà đc 1 phen bỡ ngỡ, ko biết do e đen hay do e sai )
À thái độ 1 con sâu làm rầu nồi canh thôi ạ, các bạn khác rất tử tế, chỉ có 1 bà cô đanh đá, chuyện thế này, quán có 4 loại bát, bọn e gọi bát đỏ nên ko biết trong bát đỏ có gì khác bát trắng, xanh, vàng nên mới hỏi rất nhẹ nhàng:
: Chị ơi trong bát đỏ gồm những gì ạ?
: *khinh khỉnh, chế giễu* Chưa ăn BBH bao giờ à? Bình thường có gì thì giờ có như thế. Bonus vừa đi vừa rao cho cả quán nghe độ quê mùa của bọn em ( do e ăn lần đầu mà ), còn cằn nhằn là "khách đã đông còn hỏi linh tinh", làm e tưởng đến đây ăn được chị ý trả tiền cơ đấy ) lồi lõm qtđ, được cái em hay để ý về thái độ các bác ạ. Thời nay người ta buôn bán thái độ là chính thôi )
2. Bát bún có tăm?
Các bạn có thể nhìn trong hình, hoặc người của quán có thể check cam để biết cái tăm đó có trong bát sẵn chứ không phải em bỏ vào nha!
Ace nào giải thích em lí do bát bún có tăm đi?
( Đây là e ko để ý ăn vào rồi nhả ra nên nó mới nằm thẳng thắn thế này ợ)
Nói chung vì tiếc 110k bỏ ra nên e cũng ráng ăn tiếp nhân trong bát nhưng vẫn tâm niệm " lần đầu cũng là lần cuối".
-NTL- xem tiếp
Trở về đảo lớn xếp đồ và trở về HN. Do đặc điểm đi lại phải di chuyển nhiều chặng nên Cô Tô phù hợp nhất với đối tượng là thanh niên. Còn người già, trung niên hoặc trẻ em, đặc biệt những người say sóng thì xác định việc đi lại hơi vất vả!! xem tiếp
*Góc khen*
Bún bò Nam Bộ - ngõ nhỏ Khương Thượng, gần Kí túc xá ĐH Thuỷ Lợi
Mình đc đứa bạn học Thuỷ Lợi gthieu cho quán này. Ăn thấy ngon nên chia sẻ cho cả nhà
Bát bún gồm: rau sống (xà lách, giá, mùi thơm), bún, giò, thịt bò (thịt bò xào nóng , đảo chảo bốc lửa nhìn hay hay), hành phi, lạc vừng. Sau chan ít nước dùng (nước dùng hơi chua và nhạt 1 tẹo so vs khẩu vị của mình), -> trộn đều và đánh chén (nghĩ đến lại thèm)
Bác chủ vui vẻ, quán sạch sẽ, có mở nhạc hay.
Mỗi tội ngõ nhỏ để xe/quay xe khó. Quán bán tầm đến 7 rưỡi thì hết. Giá từ 25k đổ lên. Mình ăn 30k vừa nhiều thịt lại no.
P/s: review lần đâu văn vẻ lủng củng mọi ng thông cảm ^^ xem tiếp
P/s: Toàn bộ ảnh là em sưu tầm chứ không phải ảnh đồ của em em toàn ăn luôn chứ không chụp lại Nhưng mọi người cứ thử đi ạ, đảm bảo ngon xem tiếp
[Góc khen] Bún riêu cua ốc bò giò đậu cô Hằng béo đối diện 250 Minh Khai
Ăn sáng, bán tới khi hết khoảng 9h30 thôi
Mình ăn thấy okie lắm, đậm đà, nay đi ăn nhỡ gọi nhầm nói mỗi câu là bò, thế là cô cho mỗi bò. Ở đây bò, riêu, giò, ốc đều ngon. Thường thì bán Riêu Bò là 20k, thêm 1 thứ là thêm 5k.
Đoạn ở khu tập thể cạnh ngõ 171 Minh Khai sáng có cô bán bánh mỳ ngon lắm, bánh mỳ pate thập cẩm có cả lạp xưởng, ruốc, chả (có thể thêm tương cà vs bơ nếu thích), bánh cô lấy chú bán trong ngõ Gốc Đề nên giòn, thon thon chứ ko béo như bánh hầu hết các hàng, ko ép nhé. 12K nhé, cũng sáng.
P/s: Klq nhưng đi ăn bún riêu cua ở đâu cũng vẫn còn thiếu thiếu gì đó so vs món bún riêu mà hồi chưa đi học mẫu giáo t hay ăn xem tiếp
[góc hỏi han]
Ngoài cf Giảng ở NHH ra thì còn chỗ nào có cf trứng ngon mà chỗ rộng rãi thoáng mát k ạ? E thấy chỗ Giảng khách review phục vụ chán lắm lại chật chội.
xem tiếp
[ góc khen ngợi x 1000 lần]
Em vừa mới oánh chén món tủ của em là CƠM SƯỜN NƯỚNG muốn giới thiệu cho mọi người vì theo e đây là quán cơm sườn ngon nhất e đã ăn.
Lần đầu tiên e được bạn dẫn đi đến cửa quán e quan ngại lắm vì bạn nó bảo dẫn đi ăn cơm sườn e nghĩ quán sẽ nhìn sang trọng, điều hoà các kiểu... cơ mà ánh nhìn đầu tiên là quán rất bình dân như mấy quán cơm bụi thôi ạ. Hơi hụt hẫng chút nên mọi người tìm đc địa chỉ cũng đuengf sốc quá nhé
Nhưng sau khi ăn thì e thay đổi thái độ luôn vì cả miếng sườn đến nước chấm lẫn nước canh đều rất vừa miệng và ngon hơn e nghĩ.
Quán có cơm sườn nướng, sườn sốt. (Có cả cơm gà nữa e chưa thử) e thì thích ăn sườn nướng hơn sốt vì nước chấm của nó hợp với sườn nướng vô cùng e còn toàn dưới vào cơm , nhưng bạn nào thích ăn sốt thì cũng oke ạ.
Xuất như ảnh là 30k có thêm 1 chút nem tai, dưa góp, rau luộc (hoặc xào) xin thêm cơm ko mất thêm tiền nha. Ăn no ú ụ ạ . Địa chỉ 108 B2 Mai Dịch e để ảnh biển quán cho mọi người dễ tìm ạ xem tiếp
P/s em gọi 1 cốc tào phớ sữa đậu, những tưởng lúc uống sẽ có ống hút hoặc thìa Ai ngờ nguyên cái cốc, còn mấy bé nhân viên ngơ ngác, hỏi gì cũng ko có. Đành lấy cái thìa to đùng thả vào cốc đế vớt tào phớ xem tiếp
Tuần này gia đình có kế hoạch trải nghiệm 1ngay ở làng du lịch văn hóa Sơn Tây. Bạn nào chia sẻ kn giúp mình, mình cảm ơn nhiều xem tiếp
* Góc nên thử *
Nay mình tranh thủ giờ nghỉ trưa đi ăn thấy đầu ngõ có quán bún ngan nên ăn thử. Vào gọi bát miến ngan trộn , mà hnay hết sớm , bù lại chị chủ cho bù bao nhiêu mọc . Miến chín vừa , vẫn còn độ dai ngon vchuong ý . Cái đáng nói đến nhất phải là sốt trộn của chị ý , mặn ngọt thơm ơi là thơm , vị vừa miệng dã man . Nước dùng cũng ngon, ko ngấy mỡ tí nào. Trời ơi mê lắm ý, nguyện đóng họ dài dài, ko pr trá hình đâu nên các bạn trong hội yên tâm . Địa chỉ là cột điện đầu ngách 35/64 Cát Linh nhé các bạn. 1 bát trộn giá 30k , nước là 25. Ăn no ứ ự luôn ) xem tiếp
[Góc hỏi han]
Nằm vùng ở gr khá lâu mà chưa thấy ai rv BÁNH ĐÚC NỘM ạ??? Ôi em mê món này lắm. Ko ăn đc bánh đúc nóng nhưng bánh đúc nộm bao nhiêu cũng hết ạ )
Hôm nay em post hỏi han rv đây ạ. Quanh mạn Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Đống Đa hoặc Cầu Giấy có chỗ nào bán k ạ? Chất lượng giá cả ntn rv hết cho em với
Cảm ơn cả nhà xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
Nay mình mệt nên tạt qua Dingtea Hoàng Văn Thụ - Hà Đông làm tạm cốc trà sữa.
Nói thật là k có nhiều kinh nghiệm uống Dinhtea, chọn bừa Hồng trà sữa thêm lô hội.
Ngọt khé cả cổ làm mình bỏ dở nửa cốc và cũng giống các bạn, đó là lại bị quỵt mất 1k (à thêm nữa là topping thực sự là quá ít, hớp 2 hụm là hết sạch topping luôn ạ). xem tiếp
Mn ai đi tam đảo cho em xin ít review quán ăn và khách sạn nào tốt với giá cả oke ạ, tks all !
Cảm ơn ad duyệt bài xem tiếp
P/s hình chụp vội (do mải ăn) nên hơi mờ với tối 1 chút xem tiếp
[ góc khen ngợi]
hôm nọ thấy bạn rì viu nên nay đc nghỉ học đi ăn thử ạa
có 2 miếng chả cá, 2 chả lá lốt vs 3 miếng cá chiên to đùng ấy vs 2 bác chủ dễ thương vui vẻ nữaa . Nói chung là ok các cậu nên thử nhaa )

xem tiếp
[Góc khen dạo]
Hôm nay mình xin review Mì Ramen Nhật Bản
Đầu tiên tên quán là : My Oshi 03 ( địa chỉ số 03 - Lê Đại Hành - ngay gần đoạn Vincom Bà Triệu )
Hôm qua bạn mình có giới thiệu và dẫn mình đến cửa hàng thưởng thức ( nghe bảo đc vote number 1 ), cũng bán tính bán nghi lắm
Lúc đến thì mình khá ngạc nhiên là rất đông người đến ăn ( hầu như các bàn đều full ), decorate quán theo phong cách người Nhật và được ưu điểm là quán sạch sẽ (8/10) ^^
Ấn tượng ban đầu của mình là anh đầu bếp làm mì là người Nhật mũm mĩm dễ thương ^^ (8/10 - cái này do hám zai thôi kkk)
Thôi vào vấn đề chính:
Đầu tiên là menu : đa dạng đủ ramen với 3 loại sauce : Misho, Shio, và salts, có thêm cả mấy món cơm cùng topping như gà và bò (mấy món cơm mình chưa thử nhưng sẽ quay lại sớm để quất hết). Về phần đồ uống ( khá ngạc nhiên có từ trà đá 5,000 đồng -> trà đào 25,000 đồng, và các loại đồ uống khác )
Thứ hai: Mình order 1 mì Shio Ramen và Misho Ramen
+Shio Ramen : ( gần giống như trong bức ảnh mình đăng )- đầy đủ topping (3 lát thịt to + thịt cắt nhỏ - nói chung đầy đặn và nhiều như hình trong menu )- đến mùi vị mình phải công nhận là nó khá ngon, thanh( nhưng hơi mặn nhé, vì mình thích ăn mặn nên như thế với mình là tuyệt hảo )+ nhâm nhi thêm cốc trà đào là tuyệt vời ( cho điểm 9/10)- bát này khá nhiều topping đấy
+Misho Ramen: lúc đầu còn định không gọi ăn cơ ( vì mình không thích vị của súp misho lắm) cho tới khi nếm thử nước dùng từ lần đầu tiên, ôimeoi nó ngon kiểu thanh đạm ấy không có mùi hắc như mấy vị trước đây mình từng thử, nếu ai không ăn được mặn thì gọi súp Misho là tuyệt lắm đó ^^ ( nhược điểm 1 tí là mình thấy suất đó ít topping hơn của bát mình nhiều - chấm điểm thì 8,5/10)
+Còn về giá cả mình thấy khá rẻ từ 65,000 trở lên nhé( so với mặt bằng chung vì mình thấy rẻ hơn 1 nửa ấy , giá bt từ 100,000+ đổ lên cơ)
Lúc thanh toán 2 mì + 2 nước hết khoảng 180,000 (chia ra mỗi người 90,000)
Còn về có quay lại hay không tất nhiên là có rồi ^^ giá vừa tầm + ngon thì chắc chắn mình sẽ quay lại nhiều để thử hết menu
Recommend cho ai muốn đổi gió ăn lạ lạ ^^
p/s: sr tối qua do mải ăn nên mình không chụp hình lại T____T
nhưng ở menu hình thế nào lúc bát mang ra giống 90% ấy ^^ xem tiếp
1. Gong cha: một trong những nhãn hiệu trà sữa mới xuất hiện nhưng độ hot vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Về gong cha thì mình thích nhất là dòng trà và kem sữa, trà uống rất thật, thơm, đậm vị trà, kem sữa cũng khá ngon, đặc biệt thêm topping trân châu trắng hoặc pudding uống kèm thì bao ngon. Ngoài ra hôm nọ mình cũng thử trà sữa cà phê xem ra sao thì mình thấy cũng bình thg thôi, ko quá đặc sắc. Nhìn chung, nên uống nhất vẫn là dòng trà kem sữa. Giá cả thì khá cao.
2. Dingtea: Dingtea thì xuất hiện lâu rồi, trước mà đc uống dingta thì cứ gọi là sang chảnh. Trà sữa ở dingtea thì mình vẫn thường xuyên uống hơn, mà cái vị quen thuộc vẫn là trà sữa hạt dẻ, vị hạt rẻ thơm thơm lạ lạ uống rất thích. Về dòng trà kem sữa ở dingtea thì mình thấy bình thường vì lớp kem sữa ở đây có vẻ loãng. Ngoài ra hôm nào thích thích mình cũng dùng sữa chua ở đây, uống chua chua ngọt ngọt cũng ngon.
3. Bobabop: lần đầu tiên uống là ở Aeon, lần đó thử trà sữa, và trà sủi bọt. Trà thơm, đậm vị , có rất nhiều topping để lựa chọn lựa.À ở đây có trân châu nổ uống cùng trà kem sữa rất hợp. Note: có đợt mình uống ở cơ sở Ô Chợ Dừa thì thấy chán kinh khủng, trà pha siêu ngọt, kiểu như uống nc đường vậy, các bạn ko biết ntn chứ mình uống cơ sở đó một lần và mãi mãi ))
4. Royaet: Trà thơm, đặc biệt là kem sữa ở đây khá sánh đặc nên siêu thích luôn. Menu của quán không đc đa dạng, chủ yếu là các laoij trà kem sữa.
5. Chago: Trà sữa thiết quan âm vẫn là lựa chọn số 1, trà thơm uống không bị ngọt quá. Cốc đẹp nữa.
6. CoCo: nói chung cả cái menu thì chỉ thích uống nhất là trà sữa 3 chàng, đầy đủ topping. Chứ thấy nhiều vị ở đây khó uống cả không ngon, thêm nữa menu của quán cũng không đc đa dạng.
7. Goky: mình thấy trà sữa ở đây bình thường, không quá đặc săc. Lần đầu đi uống ở cơ sở Bạch mai hôm khai trương thì khá thất vọng, vì thấy trà kem sữa khá nhạt, còn trà sữa thì lại bị ngọt quá.
8. Camellia tea: Ở đây có dòng trà camellia rất thơm uống cũng ngon. Nhìn chung thì là một quán trà sữa ổn.
9. Chachago: Uống lâu rồi nên không nhớ rõ. Chỉ nhớ hôm đó uống thấy pha ngọt quá nên không thích.
10. Mr.Good tea : menu đa dạng, nhiều loại trà sữa và topping. Chất lượng thì tạm ổn chứ không quá ngon. Giá cả phải chăng phù hợp túi tiền học sinh, sinh viên.
11. Feeling tea: là một trong những quán đầu tiên trên thị trường, giờ thấy dính nhiều phốt quá. Lựa chọn số 1 của mình ở đây là Trà sữa creamy và trà sữa cookie, uống ngậy ngậy béo béo. Trà sữa giá cả phải chăng, uống cũng ko quá tồi thì ai thích ng đó vẫn uống thôi. Thêm nữa là thích ăn cái bánh ngô trứng ở đây.
12. Samgongi cha: bản sao của gongcha, nhưng chất lượng thì không thể bằng đc rồi. ƯU điểm là size lớn ở đây cốc siêu to, trà thì pha thường xuyên bị ngọt quá. Trân châu trắng thì hay bị nát.
13. Wangtea: Trà pha bị ngọt quá nên uống rất dễ ngán. Lớp kem sữa thì cũng bị loãng nên không thích.
14. Teastory: trà hoa quả uống ngon. Ngọt ngọt chua chua, thích hợp uống hôm nào nóng. ở đây có điểm đặc biệt là có kem phomai xoài gì đó, nhưng khi kết hợp với trà thì uống sẽ làm mất đi mùi vị của trà nên không thích lắm.
15. House of cha: uống thử lần đầu tiên là trà gạo non dưa hấu thấy cũng ngon, thơm thơm.
16. Trà tiên hưởng: trà có loại có loại chán, đặc biệt cái menu quá kinh dị với quá nhiều loại trà nên làm khách bị khó chọn.
17. Citea Fun: chất lượng bình thg và không có gì đặc sắc.
18. Xing cha: không thích trà sữa ở đây cho lắm, uống bị dễ quên vì không có gì đặc biệt.
19. Cham: uống chán ) xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
các bạn ơi cho mình xin địa chỉ quán hàn ngon ở quanh khu vực xuân thủy, trần quốc hoàn, hồ tùng mậu với == xem tiếp
[GÓC HỎI HAN] Các bạn cho mình hỏi chỗ nào có cơm tấm ngon mạn Hoàn Kiếm Hai Bà Trưng được không xem tiếp
[góc hỏi han]
anh chị và các bạn cho em xin ít review về quán ăn cánh gà chiên mắm chân gà các thứ ở khu vực hai bà trưng ,hoàng mai..... với ạ xem tiếp
[Góc no sml]
Geon-Bae Korea BBQ 326-328 Thái Hà.
Mình ko giỏi văn thơ dài dòng nên nói ngắn gọn thôi nhé. Bạn nào thích buffet lẩu nướng nhất định phải thử chỗ này, giá ok mà đồ ngon từ nước chấm đến đồ ăn kèm, thịt tươi, đồ Hàn cũng chuẩn vị mới ác
Mình đi 2 người chọn gói 199k/ng, ko ăn lẩu vì có bạn review lẩu ở đây ko ngon. Thịt m thấy nhạt thật, tẩm ướp thêm vào cho 10 điểm luôn. Lời khuyên cho các bạn nếu gọi thêm là chỉ gọi thịt bò thôi nhé, đừng gọi thịt lợn ngấy lắm ko ăn tiếp đc đâu . M cả ny ăn xong ngồi thở một lúc mới về đc. Về nhà thấy thịt chỉ muốn nhảy ra khỏi nhà ngay lập tức + sợ thịt thêm 2 ngày :((((
Salad hoa quả ngon lắm nhưng nhanh ngấy, cơm trộn, gimbap chiên, tok xào (dc tầm 10 miếng tok còn lại toàn hành tây) cũng ngon các b nên gọi nhé
Nghĩ lại thèm chắc tuần sau m xách đít ra ăn tiếp )) xem tiếp
Ở Đà Lạt có homestay nào kiểu vừa ở vừa sinh hoạt cs thường ngày với gđ chủ k mn? Kiểu thử nghiệm cs ấy? xem tiếp
[Góc hỏi han]
Tình hình sau đêm hôm trước lang thang ngoài phố mà k tìm đc quán nào để lê la, nên hôm nay tớ mạo muội lên đây hỏi han các chế có biết chỗ nào ăn nhẹ (ốc xào/luộc, chân/cánh gà nướng...) về đêm khu vực Hà Đông - Thanh Xuân (Ng Trãi) thì chỉ cho tớ với. Tầm 12h vẫn mở ấy ạ. Hội bạn tớ xin chân thành cám ơn
Up quả ảnh klq cho đỡ trôi bài ahihi xem tiếp
Bắt đầu hành trình đến một nơi chưa bao giờ từng tới dù là một địa danh rất quen thuộc với mọi người, bạn chọn cách nào? Lần này mình chọn cách phó mặc cho một... xem tiếp
Các bạn cho mình xin ít ý kiến về TP Tuy Hoà nhé. Tuần sau mình đi, ăn ở đâu, thăm quan những điểm nào? Và mình có đặt phòng ở Thanh Vân 2. xem tiếp
[Góc hỏi han]
Anh chị bạn bè nào biết ở Hà Nội có chỗ nào bán gà quay, gà nướng nguyên con ngon bổ rẻ không ạ?
Chỉ em mí!
Pls! xem tiếp

Hiện tại mình đang đi du lịch tại Sài Gòn. Có bạn nào đã từng đi hoặc ở trong đó lạc trôi vào nhóm này cho mình xin review địa chỉ mấy quán bánh canh hoặc cơm tấm hoặc bột chiên bán buổi sáng với xem tiếp
<Góc hỏi han>
Thánh nào review mấy quán ăn ngon mà giá sinh viên ở gần Hồ Gươm cho em với. Em không kiêng gì cả đâu.
Em cảm ơn . xem tiếp
[Góc hỏi han]
Chào mọi người, hè này mình và bạn mình có dự định ra Hà Nội chơi, vì mình ở SG và đi cũng ít ngày thôi nên mình muốn hỏi mọi người một số món kiểu "bắt buộc phải ăn" khi đi Hà Nội ấy, kèm địa chỉ càng tốt ạ. À bọn mình cực kì thích các loại bún ở Hà Nội.
Cám ơn mọi người xem tiếp
Ud: Cà phê trứng - cái này mình uống trên phố bạn đưa đi nên mình cx k nhớ rõ địa chỉ
Cà phê nổi tiếng ở hà nội, thưởng thức và nếu có đi nhà vs của họ thì bạn sẽ biết người hà nội sống ở phố cổ ẩm thấp chật hẹp như thế nào (đúng là tất đất tấc vàng)
Mình uống lần đầu cả mình và b mình đều k uống hết đc cốc cà phê, kp vì trứng tanh, vị trứng ngậy k bị tanh tý nào nhưng thật sự khá khó uống! Nhưng dù sao cx nên thử vì đây là thức uống nổi tiếng của người hà nội, giá cx rẻ khoảng 25-35k/c xem tiếp