[GÓC THÁI ĐỘ]
Mình chưa bh phải review hay phản ánh về bất cứ quán ăn hay nhà hàng nào vì bản thân mình cũng ko thích đưa j ko hay lên MXH tránh phiền phức. Nhưng đây đúng lần đầu tiên phải bức xúc với cách phục vụ của YAKIMONO 36 Nguyên Hồng bàn mình 4ng gọi set nướng+lẩu 198k, nhìn sơ qua menu thì set nướng phải khoảng 20 món. Ngồi 30,40p chắc mang ra dc khoảng 5,6 món. Bọn mình vẫn ok,vui vẻ vì thông cảm quán đông mà nhân viên cũng phải phục vụ liên tục. Bạn mình gọi đĩa shushi,đồ khai vị 30p ko thấy đâu,rau và kim chi bàn mình cũng tự đứng lên lấy tránh làm phiền các bạn ấy,mà nhân viên quán này như dc training khoá thái độ khó chịu và kiệm lời vậy. Bàn mình cũng chỉ gọi khi hết đồ thôi mà như làm j sai vậy,đến lúc ra thì lại hỏi các c có muốn đổi sang lẩu nước ko,trong khi đó set nướng mới ăn dc chút thịt và ăn xong 1 đĩa thịt bàn cũng ko còn j,nhân viên thì vẫn lướt qua như 1 cơn gió. Mình và bạn mình cũng làm về dịch vụ nên rất hiểu và thông cảm vì quán đông nên sẽ ko phục vụ tốt nhất dc; đồ ăn của quán mình thấy khá ổn vs mức giá nthe, nhưng thực sự bỏ tiền ra ăn mà nhận về sự khó chịu về thái độ nhân viên và kiểu cách cskh của quán thì quá lãng phí. Và sau 2 tiếng vào quán thì cuối cùng bàn mình cũng ko chờ nướng nữa mà gọi lẩu nc ăn cho nhanh để kết thúc bữa ăn. Đi ăn đúng ngày sn mình mà cảm thấy mất hứng ko để đâu hết.
Mình review cũng chỉ muốn góp ý về cách làm việc của quán thôi chứ cũng ko chê bai j về đồ ăn của quán cả, nhưng thôi đây cũng là lần đầu cũng như lần cuối mình ăn ở đây. Chào thân ái !!!!!
Mong ad duyệt bài giúp mình ! xem tiếp
Bánh xèo, mì Quảng, nem lụi 331 Trần Cung.
Hôm trước đọc được bài khen quán này của một bạn, hôm nay chị em mình mò mẫm đi ăn thử và có vài lời nhận xét như sau:
Không gian quán: rất bé, chị e mình được xếp ngồi lên tầng 2, bên ngoài. Trên đó chỉ có 2 cái bàn. Vậy là khi bàn trong ăn xong, mình phải đứng dậy đi hẳn ra ngoài họ mới ra dc, khi anh chủ lên dọn bàn, mình lại đứng dậy ra ngoài lần nữa, có nhóm khác vào ăn, lại đứng dậy. Kết quả 3 lần đứng lên ngồi xuống, 2 lần balo để trên ghế bị kéo rơi xuống sàn.
Bánh xèo, quá nhiều dầu. Các bạn nhìn cái đĩa ăn hết còn đọng lại lớp dầu thì biết. Rau sống ăn kèm ko dc nhặt kĩ. Mình cứ mong chờ cái thơm vị dừa như bạn nào review mà chỉ thấy ngấy ngầy ngậy.
Nem nướng, vâng, là vì cuốn quanh xả mà cây xả to nên nem to mà ít thịt. Thành thật mà nói nem nướng ngoài mặt đường Trần Cung siêu bụi nên ăn xong cũng đành thôi tặc lưỡi cho xong. Vị ko thấy gì đặc sắc.
Mì Quảng. Mình là tín đồ mì Quảng. Và hôm nay mì mình ăn chưa đạt đến độ của mì Quảng. Nước dùng chưa đậm đà, thiếu độ sánh và mùi thơm.
Giá cả:
Mì Quảng: 30k, nem 5k/chiếc, bánh xèo 10k/chiếc.
Anh chị chủ thì nhiệt tình thật.
Mình ko chấm điểm. xem tiếp
[Chinsu siêu cay]
Hôm nay em đi siêu thị thì phát hiện Chinsu ra lọai tương ớt mới siêu cay, cũng hí hửng vác về ăn thử với tràn đầy hy vọng
Xong rồi, nói thật là đúng là cay thật, nhưng mà không có vị ngọt gì cả, lại còn hơi chua chua, khó ăn bỏ xừ
Nên chắc chắc sẽ trung thành với vị truyền thống ạ xem tiếp
Mn cho xin review về bánh pía Tân Huê Viên ạ
Cá nhân e thấy ko ngon bằng Công Lập Thành
Nhân tiện ngoài 2 hãng này có hãng nào bánh pía ngon nhiều sầu ko ạ? xem tiếp
[ GÓC CHÊ]
Hôm nay mình có đặt 3 suất nem nướng ở 13h2 ngõ 130 xuân thủy trên grapfood thì nhận được đồ ăn như này. Nem cháy đen, ăn rất đắng, dưa và cà rốt cắt rất to và dày. Những lần trước mình có ăn tại quán thì không bị như vậy nhưng khi đặt ship thì quán lại đưa cho khách đồ như vậy:((( Đây là lần đầu tiên cũng như cuối cùng đặt ship của quán này xem tiếp
Nói chung mình đi ăn buổi trưa nên không nhớ ra sự lựa chọn nào ngoài xôi yến. Và chắc là chất lượng thế này thì k có lý do để quay lại. Công nhận cái gì có thương hiệu bán cũng dễ, xôi này còn k bằng mấy hàng xôi đầu ngõ nữa, mà giá thì k phải là rẻ. xem tiếp
Ngoài ra đang có ctrinh đơn hàng trên 100k sẽ đc tặng 1 bltm bé, ăn ngon phết đấy ạ ) xem tiếp
Đùa chứ cái mỳ trộn Indomie này ngon dã man các ông ạ :(( vị thì đậm đà, mà lạ lạ chứ ko như kiểu trước tôi ăn gói mỳ trộn của Omachi hay sao ý thấy nó cứ ngọt ngọt xong vị kiểu đại trà ấy. Đã thế sợi mì còn rõ dai, nhỡ quên ko tắt bếp nó vẫn dai, ko bị nát tí nào. Chắt nước đi và bóp gói gia vị vào trộn đều lên là sợi mì lại khô chứ ko bị ướt.
Tôi thấy vị sườn và vị bò là ngon nhất. Tôi thích ăn cay nên cảm thấy mì này ko cay lắm. Còn ai ko ăn đuợc cay thì chắc vừa ăn vừa thủ sẵn cốc nước bên cạnh nhé
Hầu như đêm nào cũng phải ăn 2 gói này mới ngủ được ấy :(((( huhuhu
Giá dao động 5-6K một gói. Mua ở các cửa hàng vinmart, circle K, shop&go đều có.
Lưu ý với người mới ăn: những người ăn đậm thì thích cho cả gói muối, cá nhân mình cũng vậy, còn nếu bạn ăn nhạt thì có lẽ nên cho từ một nửa đến 2/3 gói muối thôi ạ. Với cả nên trộn luôn trong xoong sau khi chắt nước ra, ko nên đổ mì ra bát mới trộn vì trộn trong bát nó chật, dễ dẫn đến cảnh là muối ko tan hết nếu trộn ko kĩ.
Ai lười có thể thử ăn ở Shop&Go nha họ trộn sẵn ạ xem tiếp
[ Góc chê thậm tệ ]
Nếu tiêu chuẩn hàng đầu đó là "thái độ của nhân viên phục vụ" thì không nên ghé quán này nha!!!
"LẨU CÂY XĂNG" ở Tạ Quang Bửu
Ban đầu mình gọi 2 suất 88k mà đồ ăn mang ra k đủ 1 người ăn ( 5-7 miếng bò, 1 lát đậu, 1 ít viên, 1 đĩa rau)
Thấy đồ ăn ít quá nên mình chuyển qua buffet 128k/ng
Sau khi đổi suất được 5ph nhân viên lên báo bếp em 5ph nữa bếp em nghỉ và đề nghị mình gọi đồ luôn ok!! Mình gọi luôn!!!
Gọi full set có trong buffet thì nhân viên mang lên được 1 đĩa bò và báo đồ còn lại hết!!! Cái đáng nói là nhân viên không thông báo cho bọn em lúc bọn em hỏi chuyển sang buffet!!!
Nói chung là quá tệ cho số tiền bỏ ra
Đồ thì thiếu trong khi hoá đơn vẫn ghi!!! ( sườn sụn không có viên tôm cũng không Ngao hoá đơn ghi 7 là 7 con đấy các bác ạ!!!)
Em thắc mắc với nhân viên về vấn đề không được thông báo về việc thiếu đồ ăn tại sao không nói ngay từ đầu thì nhân viên lại rất thái độ
TÔNG KẾT : Không đáng với số tiền bỏ ra. Vừa tốn vừa rước bực vào người xem tiếp
Team e đang dự kiến tiếp tục làm 1 chương trình thiện nguyện tại Hà Giang sau Tết này, các a/c hay vi vu cho e hỏi trên đó có điểm trường nào khó khăn vùng 2 vùng 3 có thể làm chương trình ko ạh. Thanks. xem tiếp
Lịch trình: - 21h00 thứ 7ngày 29/12 tập trung tại bến xe miền đông. Điểm danh và xuất phát đi Tà Năng
* Ngày 1 :
- 4h30 sáng tới bìa rừng, di chuyển tới điểm ăn sáng
- vệ sinh cá nhân + ăn sáng
- 6h00 bắt đầu xuất phát
- 10h00 tới khu đồi trọc sống ảo
- di chuyển tới thiên đường hạ giới ăntrưa và nghỉ ngơi
- 13h00 bắt đầu tiếp tục
- 16h30 tới điểm hạ trại
- chuẩn bị cho tiệc BBQ
- chơi game ca hát tới 22h00 nghỉ lấy sức mai tiếp tục hanh trình
* Ngày 2 :
- 5h30 dậy vệ sinh cá nhân và ăn sáng
- thu gom lều trại
- 7h30 xuất phát
- 11h lên tới suối nghỉ ngơi và ăn trưa
- 13h00 tiếp tục hành trình còn lại
- 15h30 tới tạp hóa
- tắm rửa nghỉ ngơi và ăn tối
- 18h00 lên xe trung chuyển di chuyển ra quốc lộ về Sài Gòn
----
Thắc mắc liên hệ : Gió ( 1988 ) , sđt : 0938843883. xem tiếp
Tết này em đi Vịnh Hạ Long tự túc, anh/chị có biết chuyến xe đêm nào đi từ Hà Nội đến VHL giúp em với ạ. Và kinh nghiệm du lịch tự túc vịnh hạ long nữa ạ. Em xin cảm ơn xem tiếp
Góc chê . . .
Hôm qua, mình có qua tiệm bánh mì sư phụ chỗ lê thái tổ mua 2 chiếc bánh phô mai cả 1 hộp bánh su kem.
Ăn xong bánh phô mai thì lúc đấy thật sự tâm trạng rất hưng phấn đúng kiểu được ăn đồ ngon, hí ha hí hửng mở nốt hộp su kem ra ăn thì ôi thần linh ơi cắn miếng đầu tiên đã mắc ói kem bị chua kinh khủng như kiểu để 2,3 ngày rồi vậy.
Mình có inbox để phản ánh tình trạng bánh thì các bạn ấy đã xem chứ k thèm rep =.=
P/s: bạn nào là fan của tiệm này thì tránh mua bánh sukem ra nhé. K lại phí tiền giống m ))) xem tiếp
[ Góc Chê ]
Hôm qua em với công ty đi ăn buffet 99k ở Zozo Nguyễn ( Nguyễn Hoàng )
Thấy nhiều rv bảo không ngon. Hôm qua lần đầu tiên ăn thử. Có chút thất vọng. Thứ nhất khói quá. Thứ 2 ít đồ ăn. Và ướp thật nhạt nhòa. Đến khi ăn xong vẫn không có vị gì đọng lại. Cả công ty em về chán nản. Đều bảo không ngon :((. xem tiếp
Chào bạn Kim Chi. Sau khi mình làm việc lại với nhân viên cửa hàng và check lại camera thì mình thấy có vài điều như sau.
Bạn gọi tổng cộng:
6 đĩa nướng 80k x 6 = 480k
1 bánh mỳ bơ 20k
1 coca 15k
Tổng tiền: 515k
Mình xin up clip khi nhân viên mang đồ nướng ra để mọi người kiểm chứng là lượng thực phẩm như vậy là ít hay nhiều. Vì theo mình thấy trên camera thì 2 bạn vào bàn lúc 20h35, thực phẩm được mang ra lúc 20h40 và kết thúc bữa ăn lúc 21h55 ( đã trừ thời gian tính tiền). Mình thấy tần suất ăn đều đặn và ko chậm. Vậy thì với lượng thực phẩm như bạn nói là “ một nhúm nhỏ” thì ko thể ăn lâu được đến vậy ( nếu cần mình có thể up full clip toàn bộ thời gian các bạn ăn).
Dưa, nấm được set up sẵn trên bàn nhưng do bạn nói ko sử dụng nên cửa hàng đã trừ tiền.
Nhưng trên thực tế camera ghi nhận lại được thì bạn có sử dụng đĩa dưa chuột. Như vậy bạn đã chưa thực sự thành thật. Mình xin up luôn cả clip đó lên cho bạn thấy rõ.
P.s Cũng lạ. Ơ thế quán vỉa hè thì phải bán rẻ ah? Thực phẩm nhà mình nhập vào có nguồn gốc thì nó sẽ đắt. Hay các bạn lại áp giá chợ vào giá cửa hàng? Nói chung là tiền nào của nấy. Nếu quán bán điêu, chất lượng ko tốt thì quán sẽ chẳng bao giờ có khách. Và quán mình luôn có lượng khách ổn định nên mình ko nghĩ tệ đến mức như các bạn nói đâu. Các cmt góp ý mình vẫn sẽ tiếp thu để sửa đổi cho quán tốt hơn. Ah cuối cùng thì menu quán vẫn có giá nhé. xem tiếp
[ BÚN ĐẬU MẮM TÔM - 80 Ngô Thì Nhậm]
Gửi cho mấy bác công sở bụng dạ yếu giống mình địa điểm ăn bún đậu khá sạch sẽ hợp dân văn phòng khu vực Ngô Thì Nhậm - HBT.
Giá cả cũng ưng 40k/1 suất đầy đủ gồm đậu rán, lòng, chả cốm, thịt chân giò. Phục vụ khá nhanh, điểm mà những con nghiện bún đậu như mình quan tâm đó là mắm tôm.
Mắm tôm ở đây khá ngon, màu ửng hồng chứ không phải mắm đen, mắm thơm không bị nặng mùi thêm miếng chanh vắt đánh tới sủi bọt là ngon hết sẩy.
Đậu ở đây rán nóng, nên luôn đạt độ giòn, chả cốm cũng không bị mỡ quá, vừa miệng. Thịt chân giò thì mình thấy ở đâu cũng giống nhau. Còn món lòng thì khỏi chê, vì mình thấy khá sạch sẽ, ăn giòn sần sật. Tổng kết lại ở đây ăn đạt đúng tiêu chi vừa miệng, sạch sẽ và dễ gây nhớ.
Lưu ý cho ai mới đến ăn lần đầu như bọn mình, nên bảo chị chủ rán dồi, không chị auto để dồi luộc. Em ăn 2 lần và cảm thấy vô cùng ổn, nhất là mấy bác bụng dạ yếu như em.
Chấm điểm 8/10 xem tiếp
Cho e xin địa chỉ bán dồi sụn nướng khu vực hoàng liệt, linh đàm với ạ xem tiếp
Về chất lượng thì mình không nói thêm, món ăn trong mức chấp nhận (mức giá 65k/ bát cháo Đài). Nhưng thực sự ăn rất mất ngon khi thái độ nhân viên như bố đời mẹ thiên hạ.
Gọi nv lấy hộ cái bát, bạn ấy ngoái lại, không nói không rằng đi thẳng. Chờ lâu nên mình ra tận bếp, nv khác bảo cứ về chỗ đi. Và mình đợi 30p, vẫn không nổi 1 bạn nv ra chứ đừng nói bát đũa gì.
Cả quán ăn không thấy mặt nv đâu, khách trong nhà cứ gọi oang oang, nhân viên ngoài sân cứ túm tụm lại (cửa mở toang luôn chứ không phải đóng kín để mà khó nghe).
Tới mức phải ra nên tận nơi, gọi trả tiền mới chịu vào. Rồi vào hằm hằm cái mặt...
Khó chịu bực cả mình, đi có trẻ con chả nhẽ văng tục rồi cãi nhau... Mình đi thẳng và không hẹn ngày quay lại, nếu các bạn ấy không cần khách thì chắc cả Hà Nội này chỉ có mỗi cháo Đài Loan ở Phan Đình Phùng, mình cũng không cần.
Địa chỉ số 3B Phan Đình Phùng.
Edit 1: Bạn nv trong ảnh đã inbox xin lỗi nên mình xoá ảnh có mặt bạn ấy đi rồi cả nhà ạ. Còn các lý do khác mình không chấp nhận và không muốn đôi co nên post mình giữ nguyên. xem tiếp
P/s: quên mất ko để giá cho ae tham khảo, cả đồ trộn đồ nước tuỳ theo option ae gọi thêm giò thêm thịt mà giá chỉ từ 25-30k/bát thôi. Quá ổn áp ) xem tiếp
Chào cả nhà,
Mình là member Sài Gòn.
Cuối tuần này mình sẽ bay vào Hà nội để đi công tác lẫn du lịch. Những lần trước thì đi có bạn cùng nhưng lại chưa được ăn những món đặc trưng của Hà Nội. Nên lần này mình mạo muội hỏi team nhà mình là nếu ghé Hà nội thì nên ăn gì để ngon và giá cả vừa phải nhất ạ?

xem tiếp
Trải nhiệm bát mỳ thần thánh không góc chết
Aori ramen-26b lý thái tổ, hoàn kiếm
Từng là fan của big bang nên nghe quán do seungri mở là e muốn đi ngay , ấn tượng đầu tiên là quán rất sạch sẽ lát gỗ đen không khí ấm cúng đúng kiểu nhật bản, e rất thích nma quán do seungri mở mà toàn bật nhạc thuỳ chi ????
E gọi một bát cay vừa 150k với một cốc trà ô long 28k cái giá thì hơi chát so với chất lượng món ăn. Sợi mì ăn hơi ngấy nếu đi ăn e khuyên các bác gọi bát lite thôi, thịt đậm mùi khói, hơi nhiều mỡ hơi ngấy hình như trong menu gọi thêm thịt là 3 miếng 30k , canh thơm nhưng có cảm giác vị chưa tới kiểu gì ấy kiểu nó thiếu một cái gì đấy đặc sắc hơn . Nhưng mà phải công nhận bát mỳ 150k cũng có cái đáng, quay chụp ảnh góc nào cũng đẹp ))
Nchung là đi ăn thử cho biết chứ nếu bảo e quay lại thì còn phải xem xét ví tiền
Em cảm ơn ad phê duyệt bài ạ xem tiếp
Mỗi lần về quê bằng xe máy là sà ngay vào tiệm bánh xíu páo, trời giá lạnh ăn càng ngon. Team Nam Định điểm danh! Kính hội! xem tiếp
( Góc khen ngon) Chả là em thì không phải người thích ăn bún, phở cho lắm nên rất kén ăn nhưng quán bún riêu này best of best rồi. Bt thì e hay ăn bún riêu bò + đậu( có thể ăn kèm trứng vịt lộn, giò) thêm ít hành khô bên trên thì trên toẹt cmn vời luôn . Ai không thích ăn bún có thể ăn cháo sườn hoặc xôi thịt nha . Giá cả thì hình như 20-25k/ bát vừa đủ e k nhớ lắm vì cứ ăn xong toàn thêm combo sữa chua 5k/ cốc thì phải. Quán thì nhanh hết đồ lắm tầm 10h là hết đồ rồi ạ. Khu vực Hoàng Mai nhé mọi người. Địa chỉ: 64, ngõ 299/62 Đền Lừ nha các má xem tiếp
Các bác ở Hà Nội cho em xin địa chỉ các quán cafe tầm này có background Noel đẹp với ạ. Có ảnh cho em coi luôn á. Em xin chân thành cảm ơn ạ! xem tiếp
Mọi ng rủ bạn bè hay cả nhà vô chơi luôn đi. Cái này chơi cả gia đình cũng vui nữa, cho ba mẹ con cái trổ tài nghệ sĩ lip-sync luôn
Cảm ơn admin duyệt bài giúp mình nha xem tiếp

Mọi người tư vấn cho mình nhà hàng có trang trí tiệc cho 2 người ở Vũng Tàu nhé, hoặc địa điểm nào ăn tối lãng mạn cho 2 người.
Mình xin cảm ơn. xem tiếp
[GÓC CẦN TÌM ]
Có ai biết quanh khu Linh Đàm, Thanh xuân có món thịt heo sữa Lạng sơn như này k a? Em cần tìm mà ở Hn thấy hiếm quá xem tiếp
Mọi người cho e hỏi cty lữ hành nào uy tín về tour Thái giới thiệu e với ạ. Em đi từ HN ạ.Em cảm ơn xem tiếp
| GÓC REVIEW CHÊ BAI |
CHÈ BỐN MÙA HÀNG CÂN
Quán chè từ xưa xửa xừa xưa ăn từ hồi bé tí đến bây giờ chả mới mẻ gì, chưa bao giờ than vãn gì NHƯNG
Hôm nay không hiểu quán phải gió, hay đổi chủ thì không biết, chỉ biết là gọi 2 bát chè khúc bạch xua tan mùa đông, nhân viên bê ra 2 bát tưởng như mọi khi mà hơn cả mọi khi, hạnh nhân không có, nước đường lõm bõm chả trong veo lợn cợn chán kinh khủng lại còn topping thêm 1 chú côn trùng , gọi nhân viên ra thì bảo là “ Con ong đấy, anh chị vớt ra được cơ mà “
Ơ hay? Chả biết là gì mà bát người ta trả tiền ăn mà nhổ toẹt 1 câu như vậy có được không??
Chả phải ghê gớm đanh đá gì, quán cũng là quán quen lâu năm, trước giờ đông hay vắng vẫn rất nhanh nhẹn nhiệt tình, bát chè lúc nào cũng rất vừa ý, hôm nay gặp bạn nhân viên thế này cũng thấy hơi hẫng, cầm bát chè cũng chả muốn ăn luôn
Xin tạm biệt chè bốn mùa từ đây
( thật ngốc nghếch vì ko chụp ảnh )
Anh chị có thể góp ý xem e có hơi quá ko ạ? xem tiếp
Mọi người ơi có ai biết Hà Nội có chỗ nào bán hải sản tươi ngon không ạ ? Nhiều lúc muốn chủ động đi mua mag không biết mua ở đâu cả, helppppp meeeeeee xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN]
Các bác cho em xin ít review và địa chỉ ăn bánh đúc nóng trên HN, cụ thể quanh khu vực quận Hai Bà Trưng, Đống Đa, Bắc Từ Liêm với ạ!!
E xin cảm ơn!! xem tiếp
À, lần trước mình có đọc bài của 1 bạn (chắc là CSKH bên Now) về việc xin lỗi KH và nhờ các bạn đã có trải nghiệm tệ tại Now comment để được khắc phục. Mình cũng thử cmt sau khi được bạn tag, và chả có gì khác cả? Nếu còn tiếp tục ntn chắc mình và bạn mình sẽ thôi dùng Now
Thật sự thất vọng vì trải nghiệm tồi tệ này. xem tiếp
Edit: địa chỉ quán là 110c3 Lương Định Của
Và quán còn 1 cơ sở ở 116E3 Thái Thịnh
Cảm ơn các bạn cmt nhắc mình ạ xem tiếp
[Góc chê thậm tệ]
Vì có đam mê với Sữa tươi trân châu đường đen nên hôm nay mình thử uống ở Heekcaa Xuân Thuỷ - thương hiệu đình đám 1 thời . Mình order 3 cốc size L (58k/c), ấn tượng đầu tiên khi nhìn cốc ts là 2/3 cốc là ĐÁ, một màu trắng xoá của sữa tươi chỉ có 1 chút đường đen bên dưới như ảnh.
Khi uống còn thất vọng hơn, giống như uống sữa hộp với trân châu đen vậy cộng thêm vị ngang ngang lợ lợ KHÔNG có 1 chút vị đường đen nào hết Không biết các vị khác thế nào nhưng STTCĐĐ ở đây thì mình cạch đến già xem tiếp
[REVEIW]

Cảm ơn Ad đã duyệt bài
---------
CÔN ĐẢO 07.06.2018
Lần thứ 2 đến với Côn Đảo. Mọi thứ đã không còn cảm giác lạ lẫm mà thay vào đó là sự tự tin và thân thuộc hơn. Tuy nhiên ở bài review này mình vẫn sẽ đề xuất cho các bạn những cách để đi Côn Đảo thật vui và tiết kiệm nhé.
Nếu thích biển xanh nắng vàng và không gian yên tĩnh, thì hãy đến Côn Đảo - Bình yên trong từng phút giây " ." NBạn có thể đi từ 2 - 3 ngày để trải nghiệm hết thú vui ở Côn Đảo. Vì đảo nhỏ và đường bộ chỉ có một lối duy
Bạn có thể đi từ 2 - 3 ngày để trải nghiệm hết thú vui ở Côn Đảo. Vì đảo nhỏ và đường bộ chỉ có một lối duy nhất chứ chưa vòng hết đảo đâu. Nghe bảo tương lai sẽ khai thông đường bộ phía bên kia của đảo thì chúng mình sẽ được chiêm ngưỡng nhiều cảnh đẹp hơn nữa.
Di chuyển đến đảo: mình thì đi bằng máy bay, chỉ có 1 hãng duy nhất là Vasco - trực thuộc VN Airline. Thông báo trước cho các bạn đỡ sốc là giá vé máy bay không hề rẻ nhé, khứ hồi bằng đi Sing. Đường bay chỉ có 35 phút và máy bay nhỏ + không được mới cho lắm. Mình đã thôi thắc mắc lý do sao nó mắc như vậy đơn giản vì mình không thể đi tàu.
Di chuyển từ sân bay về thị trấn: lời khuyên tốt nhất nếu bạn đi từ 1 - 2 người là hãy đi xe ghép chỗ giá chỉ 50k / người thôi. Còn nếu bạn đi từ 4 - 5 người thì hãy gọi taxi, vì giá không hề rẻ.
Chỗ ở: đợt này mình book ở Light House nhé,gọi book và chuyển khoản trực tiếp nên giá phòng là 550k/ đêm. Light house mới, trang trí đẹp, tiện nghi ok, gần chợ và thuê xe máy giá hợp lý. Special là có thể sống ảo được, chế thích.
Di chuyển quanh đảo: đương nhiên là xe máy, xe tay ga giá thuê 24h là 150k thôi, ở đảo quăng xe đấy cũng chẳng ai lấy.
Ăn uống: Ở đảo mọi thứ sẽ mắc hơn đất liền gấp đôi nhé, nhưng vẫn có nhiều chỗ giá hợp lý. Các bạn đi ít người thì nên ra chợ ăn cơm, bún, phở vv..giá tầm 40k thôi. Gỏi cuốn vẫn là 5k nhé. Tùy quán nấu cũng khá ổn vì trên đảo người miền Tây là chủ yếu. Quán sinh tố mình hay uống ngay chợ giá là 25k/ ly. Các bạn đi đông thì có thể vào quán ăn gia đình, nhưng nhớ xem và hỏi giá trước nhé.
Cafe: 2 quán cafe mình thích ở đảo là Infiniti và Phiên Khúc, trang trí kiểu vintage. Phiên Khúc thì chưa vào, còn Infiniti với mình là quán ruột vì nhạc khá tây, trang trí hợp gu, đồ uống giá ổn và du khách tây ngồi nhiều, họ cũng khá thân thiện nên có thể bắt chuyện phím vài câu .
Cảnh đẹp: Côn Đảo đẹp toàn bộ, đi vài bước là muốn chụp hình à. Vài chỗ mình đã đi là Bến Đầm (tàu cập vào đảo), bãi Nhát, mũi Cá Mập, mũi Đầm Trầu, mũi Tàu Bể vv...đảo nhỏ nên chỉ 3 tiếng là bạn đi gần hết rồi đó .
Sau đây mời các bạn xem hình, hy vọng là bài review này sẽ giúp ích cho những bạn muốn đến Côn Đảo để tham quan.
Năm nay mình đã check in được kha khá chỗ rồi nè, Tết này phải đi nữa thôi : viet-nam
Các bạn vào xem thử mình đã check in được bao nhiêu địa điểm rồi nhá share cho lũ bạn GATO chơi nữa nha ))
Chúc các bạn năm mới vui vẻ xem tiếp
Hi cả nhà,
Em có lịch đi vào Đà Lạt từ ngày 15.1 đến 20.1. Có ai đang ở Đà Lạt, review mình thời tiết trong đó được không ạ. Vì mình ở ngoài Hn nên có nhìn dự báo thời tiết, thì cũng không định hình chuẩn bị quần áo cho phù hợp thời tiết Đà Lạt. Tks All. xem tiếp
Xin chào, mùa đông đã đến thật sự rồi các bạn ợ.
Thôi thì tranh thủ những ngày này làm tí đồ nóng nóng cho nó có hương vị hihi
Cháo sườn quẩy này ở 126 Trần Tử Bình - đối diện là quán bún bò Huế mình đã review trước đó í.
Quán có cháo sườn sụn bột + hạt. Bát không sườn thì 15k, có sườn thì 20k, thêm quẩy 2k. À có cả trứng vịt lộn 6k/cái nựa.
Như bát trong hình của mình là cháo bột đẩy đủ (sườn ruốc quẩy).
Quán này chỉ bán buổi sáng nha, mà đặc biệt nó gần trường mẫu giáo nên cực đông tầm 8h sáng.
Thật ra cháo sườn ở Hn mình mới chỉ ăn 4 chỗ (ở đây, cửa Bắc, chợ ĐX, ngõ Huyện). Nhưng tính ra chỗ này và cửa Bắc là duyệt luôn khỏi suy nghĩ.
Kính hội!!!! xem tiếp
CỐN SỦI - SỦI QUÁN CÔ NĂM 42 LÊ TRỌNG TẤN
Sau bài tổng hợp măm măm ở Sapa, có bạn giới thiệu Cốn sủi ở quán cô Năm nên hí hửng phi ra đấy ăn luôn. Nhưng mà chắc vì ấn tượng với cốn sủi Sapa quá nên ăn ở đây thấy buồn da diết .
Ai thích số lượng thì chắc chắn không phải thất vọng vì bát cốn sủi này to VÃI CẢ HÀNG! Bạn mình ăn đến hơn nửa bán 1 xíu là no lặc lè không cố được nữa, còn mình thì nửa bát là bỏ ngang luôn.
Còn nếu ai đã từng thử cốn sủi Sapa thì chắc có lẽ sẽ mang một nỗi buồn như mình. Ăn không có tí mùi vị cốn sủi nào cả. Sợi phở dính hết vào nhau, lại còn dày nữa. Thịt quay cũng nhạt nhẽo. Nước sốt cũng nhạt nhẽo. Lạc rang còn nguyên vỏ luôn . Mà cái mì sợi chiên ăn chả liên quan gì cả .
Nói chung là thôi, thử 1 lần cho biết.
Giá: 35k/ bát. xem tiếp
[GÓC CHÊ]
Vừa gọi salad Ceasar ở nhà hàng O'Learys mà dở quá dở, đắt quá đắt. Đừng ai mất tiền như mình nhé.
Salad Ceasar mở ra có mấy miếng bánh mì pho ai, mấy miếng cà chua bi ở trên còn lại toàn rau xà lách. Với kèm 2 lát bánh mì mà ỉu xìu do bỏ cùng salad. Tất cả 120k thật không đáng tiền tí nào. xem tiếp
[Góc hỏi thăm]
Mọi người cho em xin 500 địa chỉ nhà hàng sang chảnh có không gian và nhận tổ chức sinh nhật (cho người lớn- gia đình) với ạ. Gần khu vực Cầu Giấy thì càng tốt ạ.
Em cảm ơn trước nha xem tiếp
58k/suất cũng đâu quá rẻ để không cho nổi thịt gà vào đâu :((( xem tiếp
Bữa sáng hơi chát 80k 2 suất xôi, 2 cốc nước và 15k ship nữa tổng thiệt hại 95k mà như chưa có gì bỏ bụng xem tiếp
Mọi người ơi, gợi ý cho em địa điểm du lịch miền Bắc khoảng từ 20/2-25-2 đi ạ. Em có mấy nơi muốn đi như Tà Xùa, Bình Liêu, Cao Bằng nhưng k biết mùa này có đẹp k. Nên ai biết chỗ nào đẹp gợi ý e với ạ xem tiếp
[Góc hỏi han]
mọi người cho em hỏi quán mỳ gà tần ngon ngon quanh khu vực Bách KhOa, Kinh Tế Quốc Dân, Bạch Mai, Trương Định với ạ. Em xin cảm ơn.
xem tiếp
[Góc chán đời] Bánh mì nho Vinmart
Cứ tưởng là đã tìm được chân lý bánh mì nho để đóng họ thì dạo này bánh mì nho đi xuống quá các bạn ạ. Trước đây ăn bánh cốt mềm ẩm, nhiều nho thích vãi. Giờ khô không khốc, nho thì khô và cháy. Có phải lúc nào cũng ra được vinmart to để mua đâu cho cam. 2 lần vừa r lần nào thèm quá xách xe đi mua về ăn cũng chán
Cả nhà suggest cho em địa chỉ bán bánh ngon khu cầu giấy với ạ! xem tiếp
Trời lạnh nên nổi hứng review cho các anh chị các quán cf có không gian ấm cúng. Sắp Noel nữa rồi, khỏi phải nghĩ dẫn người yêu đi đâu Đợt này em ít đi quán mới rồi, nhưng mấy quán dưới đây toàn quán em siêu ưngggg thôi ý
Địa chỉ em để ở từng ảnh ạ. xem tiếp
[Góc khen : ]
Trời lạnh 9h30 giờ tối hai đứa mới dắt nhau đi ăn. Đi lượn phố xem có gì đó nóng hổi , ngon ngon không mà chẳng có gì lạ miệng. Nào thì toàn bún, phở, bánh cuốn, bánh đa, bánh mì, lẩu, nướng ... @@ . Hai đứa ngán ngẩm chán ==
Chợt đi qua quán này .
Tên nghe lạ lạ mà cũng đoán đoán được thành phần nó sẽ có gì . Thấy quán mới sạch sẽ nên hai đứa cũng quyết thử một lần cho biết .
Mình order 1 suất burger xôi đùi gà rán, nhân viên cho xôi vào hộp rồi mình mang về ăn vì cũng muộn rồi . Về mở ra vẫn nóng hổi check in rồi ăn thử để viết review luôn cho mn .
Điểm cộng: Xôi màu tím thơm , dẻo kiểu trộn thêm nước cốt dừa béo ý. Thịt tẩm ngũ vị hương đậm vị, ẩm không khô . Bên ngoài có lớp bánh tránh giòn. Vừa dẻo vừa ngon vui miệng duyệt !
Điểm trừ: Rau thơm ít và bị chín vì kẹp ngay lúc nóng, không rõ vị .
Suất mình ăn giá 25k thêm trứng 5k
Ngoài ra quán còn có cả pizza và xôi rán giòn nữa . Có nhiều loại xôi lắm mình thấy có xôi trà xanh , xôi trắng, xôi cẩm nữa
Mình không rõ giờ mở cửa chỉ biết bán đến 22h tối . Địa chỉ 43 Tạ Quang Bửu
Kính Hội !
Trước mình toàn bài chê nãi mới có 1 bài khen xem tiếp
[BÀI ĐÍNH CHÍNH]
Tuy bài mình viết để review về Lala nhưng có vẻ như mọi người quan tâm đến anh shipper hơn và thi nhau công kích mình rất nhiều. Mình chỉ muốn đính chính một vài điều thôi và mình công nhận là tắt máy không phải là một giải pháp hay nhưng đó là giải pháp tốt nhất mình nghĩ ra rồi. Còn đây là lí do vì sao mình nghĩ nó tốt:
1. 5 phút sau khi shipper nhận ship thì đã gọi điện check với mình và mình báo luôn là anh đừng đi lấy em đang cố huỷ và anh đã đồng ý.
2. Mình đã liên lạc với bên nhà hàng để bảo họ đừng làm và được biết: chỉ khi ship báo lại ok thì mới làm nên mình biết đơn chưa làm.
3. Mình đã cố liên lạc với Lala gần 20 cuộc để nhờ huỷ đơn nhưng Lala không nghe.
4. Tuy nhiên như anh shipper 1 bảo thì mình được biết tuy không nhận điện khách nhưng lala có nhận điện của shipper và bản thân shipper có thể chủ động huỷ đơn khi không liên lạc được với khách.
Vì vậy mình mới dám tắt máy, đó cũng là bất đắc dĩ thôi. Và phòng mình không phải 7 người, mà ít hơn thế nhiều nên mọi người đừng bảo 400k chẳng là gì.
Mình chỉ muốn làm rõ nhiêu đó thôi, hi vọng mọi người đọc.
Hi vọng admin duyệt bài giúp mình xem tiếp
ĐỊA CHỈ: Bánh đúc nóng Thanh Tùng - 112 Trương Định, Hoàng Mai
THỜI GIAN: 14h-20h
- bánh đúc nóng: 15k/bát, bánh Singapo 20k
- sữa đậu 7k, tào phớ 7k, tào phớ thập cẩm 10k
- bánh bột lọc 15k/đĩa xem tiếp
Các quán khác thì mình không rõ ăn như nào, không biết có tin được không. Nên nhân đây nhờ các bạn giới thiệu mình quán gà nướng lu nào khác đáng tin cậy để gọi ship đến với (chỗ mình xa xôi nên không tiện đến tận nơi). (Ảnh là món gà nướng lu mình lấy trên mạng, tương tự như mọi lần mình vẫn ăn) xem tiếp