< GÓC HỎI HAN >
500 ae cho e xin địa chỉ quán bán bánh mì bate ngon ở HN với ạ
Món phổ thông này ở đâu cũng có nhưng để tìm dc quán ngon thì lại ít người biết , e cũng k biết quán nào nhớ hồi bé ở quê dc bố dắt đi ăn bm bate ngon lắm sáng nào trc khi đi học 2 bố con cũng ra quán đấy mà giờ quán đóng cửa rùi nên cứ tưởng nhớ hương vị tuổi thơ mãi.
Bánh mì chỉ đơn giản có bate, giò, ít thịt quay vs rau mùi thui ko thêm sốt ko thêm trứng hay thêm mấy thứ linh tinh mà vẫn ngon kinh dị . Từ đó đến giờ vẫn chưa đc ăn bm bate ở đâu mà thấy ngon thực sự cả xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người cho em xin review về chất lượng steak ở Moo Beef Steak và các món ăn kèm với ạ? Khi ăn ở đó thì nên chọn mức steak nào ngon nhất ạ? Em cảm ơn nhiều ạ xem tiếp
Kính hội bát cháo sườn 8k ở Tạ Quang Bửu. Tầm chiều mới có nha. Em ăn lúc 5h30.
Có cả cháo trai cũng ngon hình như giá là 12k
Edit: cháo trai 8k ạ
xem tiếp
Bài hôm nay của em khá dài rồi nên hẹn các bác các phần tiếp theo của series #ankhapnamdinh ạ xem tiếp
[ Góc cháo ]
Hà Nội ngày thu trời trở gió, mùa mà có lẽ được mệnh danh là mùa có nhiều thức quà.... chớp nhoáng nhất.
Đi lang thang phố phường chợt hoà vào cái thoang thoảng hơi gừng của hàng bánh trôi tàu, cái màu xanh xanh vui mắt của hàng cốm đi động, xa xa là màu của những quả sấu chín vàng lựng mà qua đoạn vài tháng mùa thu là sẽ biến mất....
Hà Nội mùa này có quá nhiều món ngon để chờ người tới thưởng thức. Mùa nào, thức nấy...thu lạnh là mị lại thèm cảm giác nhâm nhi bát cháo sườn nóng hổi, vừa ăn vừa xuýt xoa.
Cháo sườn nấu từ bột gạo tẻ xay nhuyễn, thêm tí sườn sụn ninh nhừ, ngon từ thịt ngọt từ xương điểm xuyết, thấm đẫm vào nền cháo trắng mịn. Chị bán hàng cắt tạch tạch thêm dăm ba miếng quẩy giòn, rắc thêm chút ruốc nấm thơm lừng, lại thêm chút tiêu là hoàn thành.
Cháo nóng mịn, thịt nhừ, quẩy giòn, ruốc mặn, tiêu cay hoà huyện với nhau chạy từ miệng đến bụng làm ấm lòng cô sinh viên hết tiền giữa tháng.
20k/ bát, quá ổn cho một bát cháo đầy, nhiều sườn và topping
Địa chỉ: Chị ngồi cạnh số 84 Đội Cấn. Mùa này nên đi sớm để ăn vì chị hết rất nhanh. Hôm nay 3h chị ra mình đến lúc 4h30 mà đã là hai bát cháo cuối cùng.
Kính hội xem tiếp
[Góc hỏi han, nhờ vả]
Hội mình có ai biết những địa chỉ ăn những món đặc sản Hà Nội ngon bổ rẻ quanh khu vực Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội không? Mng share cho em vs ạ. Em xin cảm ơn mng nhìu xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Ac cho e xin địa chỉ mấy quán quẩy nóng gần Bách- Kinh - Xây với ạ :((. Trước có quán e hay ăn ở Đại La mà nó phá mất rồi :(((. E cảm ơn.
Edit1: Quán chuyển vào ngõ 128 Đại La chỗ quán Phở Nguyệt gần trường tiểu học Đồng Tâm rồi ạ
Edit2: Có một quán tên là Hải Quẩy ở Tạ Quang Bửu (đối diện cây xăng) ạ
Edit3: Chịu khó đi thêm tý nữa thì đến 149 Nguyễn Lương Bằng có quán bán rất ngon, còn có cả sủi cảo nữa ạ
Edit4: Quán trong ảnh là ở trong ngõ 23 Lò Đúc nhé mn xem tiếp

E cần tư vấn của m.n với ạ
sắp tới e có hẹn hò với crush
cô ấy thíh lãng mạn là uống 2 ly rượu vang, riêng tư
ngân sách của e khoảng 1trieu
cho e hỏi hà nội có địa điểm nào riêng tư/ ngồi trên cao ngân sách trong khoảng đó không ạ. e cảm ơn mn xem tiếp
[GócReview] dành cho những tín đồ dành cả tuổi thanh xuân chỉ để ăn bún cá
Bún cá Bà Hòa 102,C19 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân. Mình ăn ở quán này cũng mấy năm nay rồi thực sự là ngon nhất cái hệ mặt trời luôn đó các bạn. Ở đây có bún ốc, cua, cá, bò, giò, đậu. Nhưng mình luôn là fan trung thành của bún cá.
nói về cá rán ở đây quán dùng cá rô phi lọc rán giòn cả con ko hề tẩm ướp thêm gia vị gì ngoài bột canh như ở những chỗ khác, lúc làm bún những miếng cá vàng ruộm mới đc cắt vào bát.
thực sự là ngon ko tả hết đc. Nước dùng có vị chua thanh thơm mùi bỗng rượu ăn rất vừa miệng. Vì nước dùng quá là ngon nên cá không cần ướp gì ăn đã thấy ngon rồi ý ạ.
ở đây sợi to ăn ko bị nát.
ăn kèm tùy theo mùa đặc trưng thường có dọc mùng, rau cần, rau rút,
Tất cả các nguyên liệu này tạo nên một bát bún quá ưa là tuyệt vời các bạn ạ.
Bát bún mình ăn ko biết nên gọi là bún cá hay cá bún nữa ) có giá 30k/bát vì mình ăn thêm cá. Bát thường 25K nhưng cũng bao ngon bao no bao chất lượng luôn ạ.
Sự thật 100% ko quảng cáo, thổi phồng. Nói đúng trọng tâm của hội Review đồ ăn có tâm
Mong được Ad duyệt bài ạ ^^ xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Anh chị cô dì nào có biết đâu bán cốm tươi lá sen này ko ạ? Chị dâu cháu có bầu bả thèm ăn mà cháu ko biết đâu bán ạ. Mà cháu đi đường cũng ko gặp đôi quang gánh bán rong cốm nữa..... xem tiếp
[ Góc khen]
Trong cái sự lười nấu cơm tối, mình và em gái đã quyết định thử ăn bánh đúc nước và thực sự là ko hối hận. Quán nằm ở sân chung cư B3D Nam Trung Yên. Mặc dù là quán vỉa hè nhưng khá là sạch sẽ. Đây là lần đầu tiên mình ăn bánh đúc nước, nên thấy khá lạ. Phần nhân bánh gần giống nhân nem, khá nhiều thịt. Nước chan vừa vị, có mùi thơm như mùi thịt hầm. Quá ổn với cái giá 12k. Còn cô chủ quán thì khá vui tính. Nói chung là cảm thấy ổn cho 1 bữa tối. xem tiếp
Địa chỉ 105b e9 khu tập thể Bắc thành công. Search gg map ông già Lâm là có chỉ đường.
xem tiếp
[Góc khen] dành cho tín đồ kv long biên.
D/c Phở dũng. Cuối đg trường lâm. Gần công an và ủy ban quận long biên
Giá: 30k phở bò tái chín-35k (gầu/gân/tủy)
Nc dùng thanh, thơm. Quá nồng. Nêm vừa vặn. Tương ớt cũng ngon. Đầy đặn. . Thịt cg nhiều.
điểm 8.9/10
điểm trừ của quán là phục vụ hơi lâu. Vì lúc nào cg có lượt khách đông. Tuy nhân viên đông nhưng có vẻ sắp xếp chưa khoa học
quán phở có một số cơ sở khác ở minh khai, ecopark, thanh xuân nhưng chưa có thử nên ko có comment gì.
kết luận là must try. Cháu mình có thể ăn bát rưỡi ko phải vì quá ít mà là quá ngon. . Chứ con gái ăn chắc nửa bát là căng rún. xem tiếp
TƯNG BỪNG KHÁM PHÁ LỄ HỘI MÙA ĐÔNG SAPA - SĂN VÉ CÁP TREO GIẢM GIÁ 50% NGAY VÀ LUÔN
Lạnh rồi lạnh rồi, chưa kể mùa lễ hội đang về, chưa kể đỉnh fansipan... xem tiếp
Góc hỏi han
Mọi người cho em hỏi nên mua ô mai Hà Nội ở đâu để làm quà biếu ạ?. Em đọc thấy có Tiến Thịnh và Gia Thịnh Hàng Đường không biết bên nào chất lượng tốt hơn ạ? Em cảm ơn ạ!
xem tiếp
Tóm lại là với giá tiền trên thì sẽ ko bao giờ có lựa chọn như ngày hôm nay, again.
P/s: t ko chụp ảnh bữa uống hôm nay nên dùng tạm ảnh quán. xem tiếp
Ps: Bù lại món gà sốt tiêu xanh giấy bạc đó ngon thiệt! xem tiếp
Khoe cả hội tất cả chỗ này 300k và 21k/ âu trà đá !!
Giá vậy ko biết đắt ko nhưng ăn ko đủ no cho 2 người, chưa kể vị nước lẩu ko ngon, lèo tèo nhạt nhẽo !!! Cộng thêm thái độ nv kiểu : " ăn đi, ăn gì cho xong đi " " ờ nhà này chỉ có thế thôi đấy " ( cái mặt nv hiện lên như vậy)
Tóm lại là tránh xa xa ko có ngày ngồi Lạ Quán _ 6A Hàng Lược !!!
Ps : rau lẩu độn quá 1/3 rau bắp cải và nèn dưới lớp thịt mỏng tang cũng bắp cải _ chắc nước lẩu bắp cải !!! xem tiếp
mình cần tìm khách sạn hoặc resort 4 sao có view biển ở bãi cháy, các bác cho em xin ít địa chỉ đẹp với xem tiếp
20. Nếu đi mùa đông, các bạn nên mang theo 1 bình giữ nhiệt nhỏ. Sáng trước khi ra khỏi khách sạn, đổ lavie vào siêu tốc đun 1 bình mang theo uống cả ngày. Vì mùa đông lạnh lắm, toàn âm độ, không uống thì khát mà uống nước lạnh thì thật kinh khủng. xem tiếp
Quán chỉ bán từ sáng tầm 7h đến trưa 11h 11r là hết veo r, có hôm 10r ra đã thấy quán rửa bát tắt đèn Nên mn chú ý nếu đi ăn hãy để ý giờ nha xem tiếp
#dalat
Tháng 1 tới nhóm e 4 người đi Đà Lạt. Mọi người cho e xin địa chỉ homestay hoặc khách sạn giá cả phải chăng, sạch sẽ ở trung tâm với ạ. Thanks all xem tiếp

Hội an trong tôi sao lúc nào cũng Tình lắm.
Tình từ con người, từ những ngôi nhà, quán ăn, homestay.
Hoa Hiên là nơi tôi lỡ Say Nắng ngay từ lần gặp đầu tiên. Những món ăn dân dã đậm chất phố Hội. Cách bài trí Không gian ấm cúng và thanh tao.
Hoa hiên hôm ấy đón tôi bởi một cơn mưa tầm tã, ngồi ngắm dòng người vội vã lướt qua, bữa cơm nóng càng thêm ấm lòng người lữ khách phương xa. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN ]
Cho em hỏi với mn ơi, Hà Nội trời se lạnh thế này ăn gà tần ở đâu ngon ạ. Em đang tìm quán có vị :
Em thích ăn gà tần nhưng chủ yếu nếm vị nước dùng, và ăn rau ngải cứu, nhai bã thuốc bắc. Nếu ngon nước dùng sẽ ngọt nhẹ, thuốc bắc nhai sẽ hơi dai một xíu,hạt sen mềm bùi . Còn về phần thịt gà thì không hôi, không quá mỡ không quá nát. Thời tiết này ăn buổi tối hợp nhất. Ăn xong cảm thấy nhẹ nhàng dễ tiêu, nhất là hạt sen giúp dễ ngủ, ngủ ngon luôn !!!! Em ăn hồi bé, có bà bán gà lon bia ở quê một lần nhớ mãi
Em cảm ơn mn nhiều !!!
[ GÓC CHECK HÀNG ]
Buổi tối em đã đi check in 12C hàng cót, nước dùng hơi ngọt do cho đường quá tay , gà ăn tạm đc, mềm mềm, rau chưa nhừ kĩ, hạt sen hơi cứng. Nói chung ăn xong hơi buồn buồn vì chưa được như mong đợi.
Tổng điểm 6,9/10 xem tiếp
Em review chỗ ăn e thấy ngon để mọi người thích thì qua thử còn k thì cứ giữ vững quan điểm và sở thích của mình mà chọn chỗ ăn. Còn vài người vào nói e nhận xét chủ quan vs cả ng nhà của chị bán bún ah thì e xin phép k phải lịch sự với những cm nthe. Mỗi ng 1 mồm cảm nhận đồ ăn, các a các chị vào xét nét từng tí làm gì ạ? Mà lại toàn đàn ông mới sợ cơ thôi cũng xin là đóng bình luận và các a các chị thích ăn ở đâu thì ăn.
E vẫn giữ quan điểm thích ăn ở đây hơn Bạch Mai mà cũng k phải mình e có quan điểm nthe. K ngon bảo ngon đến bố e cũng k làm đc. Thế nhé xem tiếp
Cảm nhận chung khi đến Sabang của mình là nơi yên bình, người dân rất hiền lành, hiếu khách, không có tình trạng chặt chém khách du lịch, biển trong xanh, sạch đẹp như lạc vào thiên đường Maldives. Nếu có cơ hội mình nhất định sẽ quay lại và lần này chắc chắn sẽ mang theo Gopro để có một album để đời. xem tiếp
Ai có kinh nghiệm tổ chức nghỉ ở Tản Đà cho mình xin tý ý kiến , đoàn 20 người trở lên . xem tiếp
Quán ốc nhỏ 103 h1 hoàng đạo thành(cạnh chợ kim giang)
11h đêm 2 mẹ con t trốn nhà đi ăn đêm
Cảm giác khá là thú vị. Hà nội lại đang trở lạnh, lất fất mưa fùn. Trời này mà đi ăn đêm thì fê khỏi nói.
Nhà t ở bên kia bờ sông. Đối diện chợ kim giang,2 mẹ con mới fi xe máy qua cầu sang bên chợ xem còn j ăn k. Thì thấy mỗi quán này còn mở cửa, ghé vào luôn. 2mẹ con t là vị khách cuối cùng của ngày hôm nay
T review vì sau khi ăn xong (con t 5t) nó fải thốt lên mẹ ơi món này ngon tuyệt với, lần sau lại ăn quán này mẹ nhé. Và nó nhắc lại tới 5 lần
T gọi nem chua rán và cút lộn xào me cho zai ăn. T ăn ốc nhỏ xào me. Ở ngoài nhìn đĩa ốc to hơn nhiều so với trong ảnh, t ăn mãi mới hết. Mà cái đĩa hình bầu dục cơ. Lên ảnh nó lại tjành hình tròn
Chất luợng thì đúng như zai t khen, ngon thật. Nem chua rán mềm ngon, vừa vị. N k jống loại hay bán ở trần xuân soạn hay ngõ tạm thuơng.
Cút lộn xào me và ốc xào me thì t nghĩ cùng loại nc sốt. Sền sệt, Ngọt nhẹ và chua dịu vừa ăn. Sốt ôc hơi cay, sốt cút thì k.
Nuớc chấn ốc ổn, chua cay mặm ngọt đủ cả, thơm mủi gừng sả và lá chanh. Bát nc chấm có Màu sắc rất đẹp vàng của gừng sả, đỏ của ớt băm, xanh của lá chanh thái chỉ.
Trong ảnh còn thiếu đĩa sung và khế dầm,ăn cũng rất ngon và nhìn đẹp mắt, xanh và trắng phau chứ k bị thâm như những quán khác.
Quán này từ a chị chủ quán đến bác nhân viên đứng tuổi đều thân thiện và nhiệt tình.
Chủ quán khá tinh ý khi t đi cùng con nhỏ đã thay tuơng ớt bằng tuơng cà chua, k cần t fải nhắc. Con t thích ăn tuơng cà chua lắm
2 mẹ con ăn xong đi về rất là vui vẻ,mặc dù về đến nhà 2 mẹ con rét run cầm cập vì có mưa fùn (nhà cách quán chưa đến 3fút đi xe máy)
Nói tóm lại trời lạnh mà đc ăn ốc ngon nóng sốt thì đúng là tuyệt vời!!!
P/s: t nói đi ăn đêm thú vị là vì sao? Trc khi lấy ck, t thỉnh thoảng cũng rủ rê mẹ và thằng e t đi. N từ khi lấy ck sinh con thì đó là 1 điều xa xỉ. Đứa nào có con nhỏ thì mới hiểu, đêm khuya mà cho con ra đường thì chỉ có bị chửi sấp mặt
Đêm, đuờng vắng, gió lạnh thổi vào mặt, luồn qua tóc, hít 1 hơi thật sâu để cảm nhận không khí trong lành. Rồi ăn 1 món nóng hổi. Cái cảm giác thật yên bình lúc đó m chỉ cần như thế này là đủ!
P/s m đã đi ăn lại l2. Có gọi thêm càng ghẹ sốt bơ tỏi thì thất vọng tràn trề, càng ghẹ mặn và bở k tươi. Và theo 1 số b nhận xét thì ốc móng tay ở đây cũng k ngon, k tươi.nên các b có đến đây ăn thì tránh 2 món này ra nhé xem tiếp
Có ai ở Huế cho mình biết thời tiết trong ý thế nào được không ạ.. xem tiếp
[GÓC BỰC BỘI] - Kumo BBQ 14 Thịnh Liệt - Hãi quá chạy mất xác không kịp chụp ảnh.
Chào anh chị. Chuyện là nay bọn e tổ chức sinh nhật bạn ở Kumo BBQ và e có đặt bàn qua Jamja với suất buffet lẩu giảm từ 129k còn 115k. Ngay từ lúc ban đầu đi vào quán thì thực sự phải nói là quán nó tồi tàn với xấu ko để đâu cho hết. Cứ ngỡ rằng quán xấu thì sẽ được bù đắp bởi đồ ăn. Nhưng không ! E thề là nó tệ một cách không biết mô tả làm sao luôn ý ạ. Đây rùi. Đoạn gay cấn đây rồi !! Đang ngồi gặp miếng váng đậu lên thì bỗng nhiên ở dưới mặt bàn một tổ gián con mới đẻ hoặc đại loại gì đó chui ra. Nhắc lại là MỘT Ổ GIÁN ấy ạ ). Chúng nó nhảy loạn xạ trên bàn luôn và lập tức bọn em chạy mất con mẹ nó xác. Xuống thanh toán thì giá là 1tr2 cho 8 người ăn và quán không hề nói gì về vấn đề đó. Nếu ai không tin thì bọn e ngồi ngay dưới camera và đảm bảo là nó quay được cảnh bọn e chạy mất xác ở đấy )). Ngày sinh nhật mà gặp quán chả đâu vào đâu. Đến là chịu. Đang bực bội viết bằng laptop nên không có ảnh quán :((. Mọi người cho e hỏi thêm là được khiếu nại lại Jamja hay quán không ạ ? xem tiếp
Mùa thu cuối thu đầu đông là khoảng thời gian phù hợp nhất để du lịch Taipei
Không cần phải lo lắng vấn... xem tiếp
12k/c nhéeee ăn càng cháy càng giòn càng ngonnn , có dưa góp , ngập dầu nhưng ăn nhận thấy là rán ntn mới giòn , cả bánh bà để ráo dầu ko bị ngấm dầu , ăn hoàn toàn bình thường và không có ngấy gì cả . Bạn nào chưa ăn thì ăn thử nhìn cảm quan thấy ngập dầu ko ngon đấy là việc của bạn . Trải nghiệm đi đã r hãng nói nhé ạ . Mỗi ng 1 khẩu vị khen chê đều có mà chưa ăn đã “ ngập dầu nhìn ngấy vl , hay phải rán mâm mới chuẩn “ thì thôi đừng ăn )
Mình share địa chỉ để mn ăn . Chứ ko nhận xu nào “ pr vl “ đâu ạ . Thêm nữa có thể bán đêm 12k là chuyện hoàn toàn bình thg vì buổi tối rất ít ng bán bánh chưng luôn . Hơn nữa bh mới đầu mùa nên khá ít ng bán .... xem tiếp
Địa chỉ: Có một chú bán lâu năm nhất ở đấy gần nhà hàng bánh tôm hồ tây ( Vì thấy chú thân thiện nhất, mỗi chú là cho mình xin quay phim thôi )
Giá: 5k-10k xem tiếp
[Góc cảnh báo] Wang Tea - 134 Nguyễn Tuân
Trưa nay để đổi gió khỏi tiệm Dingtea và Soya quen thuộc ở Vũ Trọng Phụng thì mình và em mình có order 2 ly trà sữa kem cheese và 1 ly trà sữa matcha ở Wangtea vì nghe bảo uống cũng được.
Hình thức ly thì có vẻ khá ổn.
Vị trà sữa matcha thì bình thường, bột trà không tan kĩ, và kem cheese thì dở tệ.
Nhưng đó không phải vấn đề chính, vấn đề là cả 3 đứa mình uống xong bụng đều rất khó chịu, mình còn chóng mặt nữa và cuối cùng là đều phải vào nhà vệ sinh móc họng nôn hết ra mới đỡ được trong khi trưa tụi mình đều không ăn gì lạ cả, mình thì vừa ăn cơm xong còn em gái mình thì không ăn trưa.
Mình không dám chắc là có phải do trà sữa không hay do bụng tụi mình không được tốt nữa nhưng nói chung mọi người cẩn thận )))))
Bạn nào uống ở đây rồi cho mình xin thêm review với ạ.
Cảm ơn mọi người xem tiếp
Góc hỏi han
Mọi người cho em xin review một số quán bánh canh ngon với. Bánh canh giò heo, bánh canh chả cá gì cũng được
Đọc review một số nơi thì thì thấy mọi người khen bánh canh ghẹ 69 Ô Chợ Dừa quá nên đến thử. Không biết sao chứ e thấy kiểu nhạt vị và ít topping quá ! xem tiếp
Ko biết nhóm mình có ai thích ăn cháo như mình ko. Bt hay ra 51 Đào Duy Từ ăn cháo đậu cà. Hnay lại thấy có món mới. Cháo gà xào nấm. Cá nhân mình thấy đầu tiên đc điểm cộng là sạch sẽ. Ăn xuất nào chủ quán mới xào gà xuất đấy , thấy cầu kì và rất có tâm. Cháo ăn thì thấy ngon ngọt đúng vị xương ninh ko ngọt kiểu hạt nêm hay mì chính. Nói chung tổng thể thấy rất ok nên share cho mng. Cháo đậu cà ở đây thì best rùi. Lần sau sẽ thử cả sốt vang xem sao.
Kính hội !!!! xem tiếp
Các bác cho em hỏi hạ long đợt tết âm từ 4-7 có nên đi không? Hàng quán đã mở chưa. Cảm ơn các bác xem tiếp
[Góc khen] bánh rán mặn ngọt cạnh thế giới hải sản 196 thái thịnh. quán vỉa hè 2 ông bà bán khoảng từ 2h đến chiều tối. Vỏ bánh ăn giòn dẻo, ko bị chua. cá nhân mình thấy hơi ít nhân . Nước chấm ăn đc, ớt hình như là ớt tươi xay. Bánh rán ngọt mình chưa thử. Bánh mặn 6k, ngọt 2k xem tiếp
[Góc khen] Bún bò giò heo 30k
Nhân ngày đẹp giời đc a trai khao đi ăn mà kb ăn gì nên ô ý lai vào quán này ) Order 2 bát thường 30k với topping khá ưng. Miếng móng giò chặt to dai giòn gặm đã, sợi bún trắng mềm, thịt tẩm ướp đậm đà ko hôi, chả bò viên cỡ quả trứng rất thơm và miếng tiết mềm xốp ok. Kết nhất là nước dùng ngọt thanh thơm mùi xả vừa miệng, cảm giác ko lợ mì chính )) Rau thơm, giá đỗ, hoa chuối hành tím các thứ sạch sẽ. Cho tí ớt chưng, thêm thìa giấm tỏi cùng vài lát hành tím trộn đều lên tổng thể rất đc Thấy bảng giá có suất đặc biệt 45k kb thêm gì ko mà ăn suất thường ntn đủ đô r Ngoài ra còn bán cả bún gân, đuôi, tuỷ bò với mấy loại rượu. Mình chưa ăn nhiều bún bò Huế nhưng khá chim ưng, rất đáng thử với giá này. 2 bát + trà đá + quẩy 65k chắc free trà đá.
Ko gian quán khá rộng thoáng mát, có chỗ để xe. Phục vụ lên đồ nhanh niềm nở nhẹ nhàng.
Địa chỉ: 150 Trung Liệt (mình đi vào ngõ 53 Yên Lãng). Đi lần đầu nên mình ko rõ giờ giấc, thấy trên foody cs Võ Thị Sáu mở 7:00-22h nhé! xem tiếp
TƯNG BỪNG KHÁM PHÁ LỄ HỘI MÙA ĐÔNG SAPA - SĂN VÉ CÁP TREO GIẢM GIÁ 50% NGAY VÀ LUÔN
Lạnh rồi lạnh rồi, chưa kể mùa lễ hội đang về, chưa kể đỉnh fansipan... xem tiếp
Sau mấy lần thấy mọi ng review quán này nên cuối tuần 2 vc mình dẫn nhau đi ăn thử. Chủ đạo của quán là món bánh bao kẹp thịt.
*Điểm cộng: Mùi vị khá là ngon, thịt ăn mềm & đậm đà, rau hành ăn kèm được muối đúng vị, bánh bao mềm. Mình gọi thêm khoai tây cajun và sốt mayo & popcorn chicken. Thích nhất là sốt ở đây, ăn rất vừa miệng tổng bill 230k cho suất như bên dưới
*Điểm trừ: Khi vc mình ăn gần xong thì có 1 hội khác dẫn theo chó tới quán. Và ko rõ bạn chủ hay quản lý của quán là người nước ngoài đã mang cái khay giống như khay đựng đồ ăn ra cho em chó đó uống nước Lúc sau, mình ms hỏi lại em nhân viên là có đúng cái khay nước mà em chó kia uống là để đồ ăn cho khách ko, thì em í bảo là chị yên tâm khay nhà em đều rửa sạch cả và đều lót giấy trên khay.
Mình là đứa rất dễ ăn nhưng khoản vệ sinh thì mình khá khó tính. Cứ nghĩ đến đoạn người và chó ăn cùng 1 khay đã thấy mất cảm tình rồi
Chắc sẽ ko quay lại quán ăn lần sau, nếu có mua chắc mình sẽ mua take away thôi
Kính hội!! xem tiếp
[GÓC CỰC CHÊ]
Hôm nay nhóm em có order đồ Hàn của . Trên ins là thế mà nhận đc đồ thất vọng hoàn toàn. Cảm xúc đầu tiên khi chúng em nhận đồ là những bạn ấy cực cực ít. Đến với món tok của quán, các bạn sẽ được thưởng thức những bạn bắp cải cứng đờ, tok trắng bệch ko sức sống kèm theo em trứng cút mang hương thơm "nồng nàn". Tất cả quyện lại với thứ nước nhạt nhẽo. Thêm nữa đến món cơm gà viên của quán. E ko ăn nhưng bạn e có nhận xét là: gà KHÔ phủ sốt, cơm cx cứng vô cùng.
Huhu đây là sai lầm lớn nhất của chúng em từ trước tới nay. Ăn xong lên hội tìm mới thấy nhiều rv chê quán.
Chúng em xin cạch mặt quán từ đây ạ xem tiếp
Cảm thấy sốc các mẹ ạ.
Chả là hôm qua e có qua ngõ đồng xuân ở cái đường đi vào chợ. Đói quá nên 3 đứa đi vào ăn bát bún cho ấm bụng. Gọi 1 bún riêu cua. 2 bún chả nem.
Lúc đầu e chọn cái quán này là vì nhìn sạch nhất trong cái dãy. Có hai bà bán hàng trông cũng rất đẹp lão ạ. Trong lúc chờ bún thì thấy bà tính nhầm tiền cho một chị bị tính lên thành 2 xuất chị ấy ăn một xuất. Mình nghĩ đông cho nên bà bị nhầm. Và mỗi lần nhầm bà đều xin lỗi nhưng đến lượt mình cũng tính nhầm lên 170k cho 3 bún và 3 trà đá. Bún riêu cua 35 . Bún chả nem 35. Trà đá 15/3 cốc. Phần bún chả nem mang ra nem và e thăc mắc e gọi chả nem vậy là bà mang ra một đĩa chả cho 2 xuát gồm 4 chả và 4 miếng thịt nướng.( tính 40k)
Tổng tiền 160k. ( bà đã tính lại và lấy 160k)
Phần bún riêu cua. K hề có chút vị cua. Và cua làm từ đậu phụ ạ. Thà e bảo cua đắt độn thêm nhưng cũng 50/50 thôi. Nhưng mà ở đây là 95/100. Đậu dc bóp nát nhỏ và phù phép như cua luôn.
Đến bún chả nem của e. Bảo là nem cua bể nhưng chưa ở đâu e cảm nhận nó dỡ thế. Chả cũng k hề có chút vị thơm. Thịt nướng ok hơn chút vì nó nguyên chất là thịt. Dù đói nhưng bọn e gắp dc vài gắp và k ăn dc nữa. Vì đứng lên rồi mà mang tâm trạng quá khủng hoảng chỉ chụp dc cái biển hiệu. K nghỉ sẽ review lên đây nên e k chụp mấy xuất bún ạ.
E viết chỉ để nói về cảm nhận của e là e thấy bức xúc vì nó quá k ngon mà giá ngang với e ngồi nhà hàng. Nếu nó ngon thì đáng đồng tiền bát gạo đằng này dỡ ẹt ẹt ạ. Biết là đi đâu cũng có chặt chém ấy nhưng mà nó ngon có chém e cũng vui. E xin dùng danh sự bản thân ra chắc chắn rằng e mà ăn ở đó một lần nữa e thà chết đói còn hơn.
Mong ad duyệt bài e. Vì e k muốn mọi người cũng ăn k ăn dc mà cảm thấy k hài lòng như e. E cảm ơn mọi người đã quan tâm ạ. xem tiếp

Dự là từ 24 - 26/12 em có đoàn ra HN 1 ngày và vèo lên Lai Châu. Lần đầu tiên em đi xa đến vậy ) Đó giờ quanh quẩn miền Nam thôi nên bà con cô bác thương tình chỉ cho mấy điểm vui chơi, ăn uống thú vị với :((((
Hỏi google mà lòng thấy hoang mang vô bờ bến ạ xem tiếp
Mình đang dự định đi bảo lộc 1 mình 3 ngày 2 đêm, nhờ mọi người giới thiệu ít homestay hoặc khách sạn để tiện tham quan. Mình dự định sẽ thuê xe máy tham quan nên nếu được recommend mình các địa điểm luôn. Mơn mọi người nhiều lắm!!!!! xem tiếp
Cuối tuần e đi hà giang, anh chị nào có kinh nghiệm chia sẻ cho e chút đc k ạ xem tiếp
Vẫn là đi chơi phong cách look book
Chốn này mỗi bước chân là một bức ảnh, đi tổ chức du lịch mà vẫn có ngàn tấm ảnh, up từ từ chắc cả năm. Thôi thì một lần rồi thoai Trích một ít trong số đã chụp được
Kỉ niệm tổ chức du lịch cho công ty mà có ngàn tấm ảnh sống ảo
Chuyến đi của năm, chuyến đi cuối cùng của năm. xem tiếp
[Reveiw]


REVIEW CHUYẾN ĐI ĐÀ LẠT 4N3D của tụi mình nhé (nhóm mình 3 đứa là con gái hehe)
Tụi mình đi xe Thành Bưởi giường nằm 210. Bên Thành Bưởi thấy rất chuyên nghiệp và dễ thương nha mn. Mình xuất phát từ Sài Gòn lúc 22h đến Đà Lạt là 4h sáng, bên Thành Bưởi có xe trung chuyển free cho mọi người đến nơi ở luôn nha.
Mình ở đâu?
Mình ở Gấu homestay. 1 đêm là 300k , phụ thu sáng sớm 200k nữa là tổng 1tr1.
Ba gấu dễ thương lắm, dặn dò đủ điều. Nói chung ở đây là thoải mái luôn nha các bạn
LỊCH TRÌNH ĐÂY Ạ. Tuần rồi mình đi nắng cực kì ạ, không có mưa cũng như không lạnh nhìu.
NGÀY
Tụi mình nghỉ ngơi đến 8h sáng, xí xọn đến 9h mới ra khỏi nhà. Nhờ ba gấu đặt xe máy lun, 100k/ngày. Tụi mình làm biếng tìm nên ăn sáng đại quán bên đường đi nhà ga. Xong tới 10h tụi mình đi vườn hoa thành phố, vé 40k. Chụp choẹt tới 11h hơn thì về nghỉ trưa. Sẵn tiện ăn cơm gà gần nhà nghỉ luôn. Ở đó có bán yaourt phô mai cũng ngon k kém.
Chìu 4h tụi mình xách xe máy đi nhà ga. Vô đây chủ yếu chụp vài pose đặc trưng thôi nhé mọi người. Chứ cũng k có gì đặc sắc lắm. Ráng tìm những góc nào chưa ai khai thác nha mọi người.
Xong tụi mình xách xe đi Still cafe. View đẹp khỏi bàn. Đúng kiểu 1 góc sống ảo cả nghìn tấm. Giá nước hơi mắc nhưg so với view nên thơ thì cũng ổn. Mặc đồ đầm Hàn Quốc là perfect nha mọi người. Nên đi sớm nè, 18h hơn là tụi mình về.
Do là lúc về bị lạc đường + xe hết xăng nên đi chợ đêm hơi trễ. Chỉ ăn dc bánh tránh nướng. Xong bắt taxi mua kem bơ Thanh Thảo. Lúc đó 22h hơn rồi nên mình mua về ăn luôn.
NGÀY
9h tụi mình đi ăn sáng Bún riêu Cô Lan cũng nổi tiếng nha mọi người. Ăn ngon giá cả phải chăng. Hôm đó tụi mình vô tình gặp dc anh taxi hiền lành nhất quả đất. Đi đâu cũng kêu mẻ chở đi, mẻ mới chạy taxi nên ủng hộ. Đi xa trên 20km là làm hợp đồng giá rẻ luôn nha mọi người, rất tiện lợi
Tụi mình không đi đường hầm đất sét mà tạt vô thiền viện trúc lâm luôn. Xong ghé dinh bảo đại (dinh 3) định thay đồ công chúa hoàng hậu mà đông quá nên thôi. Trong đây có mấy cái gương vintage lắm nè mn
Do là mình quên mất thác datanla gần đó với lại cũng trưa rồi. Nên các bạn tranh thủ đi sớm để đi dc trọn vẹn nha
Mình ăn gì?
Tới trưa các bạn nhớ đi ăn lẩu bò Abatoa nha. Quán đông cực kì. Mà nhanh có lắm, giá cả phải chăng vẫn là tiêu chí hàng đầu.
Xong tụi mình về nhà trọ nghỉ ngơi. Đến chìu lại gọi a tài xế rước đi chơi. Tụi mình đi Langbiang. Giá cả hơi mắc mà tài xế xe zip cũng k cho khách chơi lâu nên tụi mình lên đó nửa tiếng. Cuối tháng nên không lạnh lắm, kiêu se se thôi.
Tối tụi mình tính đi cồng chiêng mà nghe nói k vui nên huỷ kèo luôn. Ra chợ đl mua bánh mì cối xay gió ăn thử. Cũng ngon phết nè. Xong tụi mình đi ăn Chè Hé. Mình thấy chè lạnh ngon hơn chè nóng. Có câu” Chưa ăn chè hé , chưa đến Đà Lạt”kkk. Xong ghé L’ang farm mua trước mớ quà. Giá rẻ kinh khủng mà an toàn nữa. Mua quà ở đây là siêu ok
Xong mình về thay đồ tính đi ăn đồ nướng Fughi chingu mà khổ nỗi nó nằm trong kẹt, dưới chân ks Nice Dream nên tìm cả tiếng mới ra, tiệm đóng cửa luôn. Đành đi về heheh.
NGÀY
Sáng tụi mình dậy sơm đi ăn Bánh Căn Tăng bạt hổ nè. Quán đông lắm. Đợi hơi lâu mà ăn no nê không thể nhét thêm vô bụng. Không thì ăn Bánh canh Xuân An nhé
Xong mình đi Đồi chè cầu đất vs vườn cẩm tú cầu. Mà quên là đi sáng nắng bome ra, đi buồi chìu trời mát là còn perfect nữa nha mọi người
Cái đó nên đi buổi chìu để sáng có time đi chỗ khác
Đến chìu mới nhớ ra Cafe mê linh nằm ngay khúc đương vô làng hoa vạn thành cẩm tú cầu luôn. Tiếc hùi hụi, tụi mình đành hẹn 1 dịp khác.
Vườn cẩm tú cầu có hoa hướng dương nữa nha mọi người. Mà mệt nên tụi mình không lội xuống phía dưới.
Trưa tụi mình đi ăn nem nướng bà hùng gần homestay tụi mình ở lun.
Chiều tụi mình ra quảng trường lâm viên chụp hình. Ngồi hóng gió tâm sự chuyện đời kkk. Coi thả diều thích nhất là mấy em nhỏ,cưng vl luôn. Chỉ muốn chạy lại nựng cho vài cái. Rồi thì “từng cặp đôi nắm tay nhau trên dg tung tăng vui ca ngày tháng”. Rồi giao lưu chó nữa. Toàn chó kiểng hạng sang không luôn á. Ngồi mát rười rượi, tâm sự đủ thứ. Bạn nào thich thì có thể đi đạp vịt or đi cafe Windmill gì nhen. Xong mình đi ăn đồ nướng Fughi chingu hqa bỏ lỡ. ?Giá cả oke, duyệt, thịt cũng ngon mà có điều nướng nhanh quá. 3 đứa mình nướng 30p là xong luôn. Xong đi chợ mua thêm quà. Xong hết tiền. Xong về nhà nghỉ lun.
Sáng hôm sau thức dậy sớm đi chợ rồi chuẩn bị hành lí về nhà thôi.
LỊCH TRÌNH CỦA TỤI MÌNH NẾU CÁC BẠN NGHỈ NGƠI ÍT LẠI 1 XÍU, TRANH THỦ ĐI SẼ ĐI THÊM ĐC NHIỀU CHỖ NHA MN.
MÌNH ĐÀNH ĐỂ DÀNH NĂM SAU ĐI TIẾP NÈ.
Năm nay mình đã check in được kha khá chỗ rồi nè : viet-nam
Các bạn vào xem thử mình đã check in được bao nhiêu địa điểm rồi nhá share cho lũ bạn GATO chơi nè )))
CHÚC CÁC BẠN CÓ 1 CHUYẾN ĐI VUI VẺ NHÁ !!!
Nguồn : Trương Huyền xem tiếp
Có điểm -100 chắc e cũng cho quán này mất. Sợ quá cơ và thân ái chào tạm biệt k thèm gặp lại. Nếu gặp lại mong nvien dc đào tạo lại quy tắc lịch sự tối thiểu với khách. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mn cho e hỏi ở sài gòn quán nào bán 2 món này ngon mà giá cả phải chăng vậy? xem tiếp