P/S: Ai coi tôi là não cá vàng chưa? review với xem tiếp
Review phim Kẻ trực đêm
CẢNH BÁO : CÓ SPOIL ( mà thực ra nội dung đơn giản nên cũng k có mọe gì để spoil : )))
Ngay từ trailer là đã thấy anh trai mưa nhân vật chính quen quen, hóa ra ổ đóng khá nhiều phim mà từng xem ổ là trong phim X-men. Xem rồi mới biết trên web đã có bản full ( khóc nguyên một dòng sông Nile). Nhưng phim này khuyên các bạn đừng trông chờ vào độ kịch tính, máu me, kinh dị giết người nha. Vì câu chuyện chỉ xoay quanh hành trình đi làm ca đêm mỗi ngày và chuyện tình chíp bông của anh nhân vật chính thôi. Chẳng qua trong ca đêm anh làm thì anh tình cờ chứng kiến ( mà thật ra cũng chả phải là tình cờ khi anh này lắp camera theo dõi mọi ngõ ngách trong phòng khách sạn, chả phải ổng có mục đích xấu xa gì đâu mà do ổng bị tự kỷ nên muốn xem và nghe người khác hành động và nói chuyện như thế nào để học hỏi theo thôi) thấy một vụ giết người mà hung thủ là một thằng cha đặt phòng khách sạn nơi anh làm để hú hí với nhân tình trẻ nhưng xui cho thằng chả là mụ vợ phát hiện lần theo đến tận phòng. Sau một hồi ông chửi gà bà chửi vịt thì ông lao vào quýnh bả rồi đập đầu bả chết. Sau đấy thì thằng chả biết là anh chứng kiến được toàn bộ quá trình chả giết mụ vợ nên tìm cách để cô nhân tình trẻ tiếp cận anh hòng lấy lại chứng cứ là ổ cứng chứa bằng chứng. Và câu chuyện chíp bông bắt đầu. Điểm sáng hiếm hoi trong phim này là anh nhân vật chính hóa thân thành người bị tự kỷ khá tốt luôn ấy. Xem mà thấy ổ dễ thương , nói chuyện ngây thơ , ngu ngơ giống y như một đứa trẻ nhỏ vậy á. Rồi cách ổ vui và hạnh phúc khi gặp được người mình thích. Buồn cười nhất là đoạn ổ đi cắt tóc, ổ đi mua xe hơi , mua quần áo để đi tán gái => dễ thương với hài cực kỳ. Coi đoạn này xong cái tao nghĩ làm méo gì mà phim này phim kinh dị, nó là phim hài nhé. Rồi cú chốt lại cuối phim anh làm tao bất ngờ, bị con kia nó lừa lấy ổ cứng ngay tại hang ổ, thấy ổ cầm súng ngồi tự kỷ, rồi nghe tiếng súng nổ ngay trong phòng, tưởng ổ buồn vì bị tình đầu lừa dối rồi tự sát. Không nha!! Anh lụy tình với ngây thơ xí thôi chứ không ngu nghe. Anh bắn vào màn hình máy tính có cái mặt con kia rồi đi ra ngoài rong chơi, còn để lại bản sao ổ cứng có bằng chứng phạm tội của thằng cha kia để cha thám tử biết được ai mới là thủ phạm thật và cho người dí treo truy đuổi đôi gian phu dâm phụ.
Nói chúng: chấm điểm diễn viên thì vote 7/10 cho anh diễn viên chính diễn khá ổn vai tự kỷ và bé gà bông của ảnh cũng khá dễ thương.
Nội dung thì không có gì đặc sắc nhưng vì chuyện tình gà bông dễ thương nên vote 5/10. xem tiếp
Kết luận lại thì mình đánh giá bộ phim này là
4.5/10 xem tiếp
Có phim gì của trung hoặc hàn diễn viên đẹp ngôn tình, vui ko ạ giới thiệu e vài bộ luyện vs ạ thanks mn ạ xem tiếp
Kết thúc chuyến đi thú vị đầy trải nghiệm của tuổi trẻ, cảm ơn mng đã bớt chút time đọc bài review này của e ạ





xem tiếp
Review Côn Đảo 3 Ngày 2 Đêm:
Đi Lại:
Mình đặt xe Phương Trang 155k/ ng chuyến cuối lúc 23h, tới Trần Đề lúc 4h sáng, đợi ăn sáng bún nước lèo 20k/ tô thôi mà ngon lắm nha, uống cf võng gần khu quân đội, trung chuyển tới Cảng Cá chờ 9h tàu Espress chở qua Côn Đảo, vé tàu 320k/ng. Tàu 2 thân lớn nhất Việt Nam, tàu rộng rãi, thoải mái. Nên đặt trước để có vé điện tử lên tàu luôn, khỏi cần chứng minh.
Lưu trú:
N1: Ở Hotel De conder 517k/ phòng, kiểu Pháp, nhỏ xinh, gần Nt Hàng Dương, tiện việc đi Cô Sáu luôn.
Ăn trưa ốc Luận Đảo 500k/ 2 ng ăn no căng. Chạy ra đầu tàu 914, ghé Chuồng Bò, đi Mũi Cá Mập đón hoàng hôn. Về cf Bella đường Trần Phú, cơm Tấm Su Su Nguyễn Huệ, 35k/ dĩa mà theo mình vị ngọt, nêm ướp không đậm đà như ở Sg.
N2: Ăn sáng Bún Bò Huế NaNa đường Nguyễn An Ninh cũng tầm 35k/ tô. Ra Bãi Nhát, bãi đẹp nhất ở đây ngắm biển, về Hồ Sen uống cà phê ngắm sen chán chê, rồi về chỗ ở chụp hình, nghĩ ngơi. Trưa trả phòng, qua Uyên House checkin xong chạy qua Miếu Bà Phi Yến, lên Chùa Núi Một thì đóng cửa. Ăn trưa tiệm phở Len trước Chợ Côn Đảo, quán này theo mình là nấu ăn chuẩn vị Bắc, dễ ăn lắm nha, mình ăn tới 2 lần ở đây luôn.
Về cf Côn Sơn uống cf 60k, đi Miếu Hoàng Tử Cải thắp nhang, ghé Bãi Đầm Trầu tắm biển, trên đường đi có Mũi Cá Mập ngắm hoàng hôn siêu đẹp luôn. Ăn tối cơm gà Nhơn Ái 100k. Mua bắp, xoài, nước ép về homestay nghĩ ngơi.
N3: Sáng dậy chạy lòng vòng lên Vườn Quốc Gia, ra Nghĩa Trang Hàng Keo thắp nhang, về quán Phở Len ăn sáng tiếp, ra đầu tàu uống cf ngắm biển,về trả phòng chuẩn bị lên tàu đặt vé Superdongvề lại Trần Đề.
Côn Đảo đẹp theo kiểu một cách tự nhiên gắn với những gì đã qua đầy đau thương, nhưng cũng rất oai hùng. Du lịch Côn Đảo là du lịch tâm linh, để hiểu hơn về con người và tự nhiên nơi này. Một vài tip cho các bạn có dịp trải nghiệm ở đây, là đi tàu Express thì êm và thời gian ngắn hơn so với ngồi Superdong, thứ 2 Bãi Đầm Trầu có chỗ sống ảo view siêu đẹp không nên bỏ lỡ, cứ đi cuối bãi sẽ thấy nha, thứ 3 là Đỉnh Tình Yêu view ngắm sun set xịn xò, nên dành một buổi leo núi và khám phá nhé. xem tiếp
xem tiếp
ĐỈNH MÙ SƯƠNG
Bộ phim võ thuật được Mong chờ nhất năm 2020
Khởi Chiếu : 24 / 07 / 2020
Mọi người chia sẻ ủng hộ phim việt nhé
____

FPNcbepieQo xem tiếp

xem tiếp
Ai có phim hành động hay tình cảm của Hàn hay không ạ?? Cho e xin với. E cám ơn nhiều xem tiếp
Kết thúc chuyến đi off team với quyết định vội vã trong 5p vì 2 năm k đc gặp mặt nhưng vẫn luôn đều đặn mỗi ngày khẩu nghiệp trên fb và trong mess dù gặp nhau mình toàn là đứa bị chửi thôi vì là e út chăng nhưng sống trong cái khổ mình cũng quen rồi ah tụi mình luôn có ý thức đi đâu cũng bịt khẩu trang + xài handgel + xịt khuẩn khi đến nơi công cộng cả chuyến đi tới nỗi mặt nổi mụn dù kbh đi ĐL mà mình có mụn cả. Trc khi ra sbay mọi người đều dặn nhau khai báo y tế online, khai xong thì cap lại mã QR để quét nhưng ở sân bay cái mã đó không quét ra được nhé, nên tốt nhất nếu ra sân bay thì các bạn chủ động hỏi tờ khai y tế ở đâu và khai giấy nha. Khai y tế xong vào cổng sẽ được đo thân nhiệt + ghi thân nhiệt lên tờ khai để đưa cho quầy checkin. Đà Lạt k nằm trong vùng dịch nên mình cũng khá yên tâm. Tuy nhiên không khuyến khích các bạn đi đợt này cho lắm vì ra sân bay đông người hơi lộn nhộn. Tại vì tụi mình lỡ lên kế hoạch rồi mua vé máy bay cọc tiền ks này nọ nên mới gáng đi hoy. Hi vọng dịch sẽ nhanh được dập tắt và tất cả chúng ta lại có thể thoải mái xê dịch đó đây. Chân thành cảm ơn mng đã đọc tới đây, do lần đầu mình rì viu nên có sai sót hay k hợp mục đích ai thì mong mng bỏ qua nhaaaa loveee xem tiếp
Boss nhà tớ đi săn mây nè
Còn các bạn thì sao?
xem tiếp
Không chỉ có vậy, Bãi Kinh còn là điểm chụp ảnh tuyệt vời dành cho các tín đồ sống ảo Nhớ note lại nha các bạn ưi xem tiếp
xem tiếp
xem tiếp
Video Hướng Dẫn mình sẽ để bên dưới phần cmt nhé xem tiếp
Từ SG tự lái xe đi chơi 2 ngày 1 đêm thì đi đâu lạ lạ có cảnh đẹp và thư giãn cuối tuần nhỉ các bác ? xem tiếp
P/s: Hết dịch hẳn em mới thực hiện kế hoạch ạ, gia đình em vẫn đang sợ dịch lắm ạ xem tiếp
cho mk hỏi ba phim này có hay k v xem tiếp
Đây là quán cà phê bạn có thể chọn nếu bạn cần 1 không gian ngoại ô Đà Lạt, trốn khỏi cuộc sông bộn bề nơi phố thị
- Vị trí: khá xa trung tâm tầm 20km 30min chạy xe. Xe dễ đi dễ vào tận nơi, có chỗ đậu xe thoải mái. Con dốc đi bộ lên xuống hơi xa..đi lên mệt
- Đồ uống ngon, cà phê pha máy vị ngon
- View khá đẹp, có cái hồ nước nên rất là mát, cảnh bình yên thơ mộng
- Góc sống ảo chưa nhiều: cầu thang, hàng lang cây cảnh như film hàn (góc chính làm nên thương hiệu) và ngôi nhà gỗ bên cạnh xem tiếp
Mình đã tìm lại tất cả các phim mà chị đẹp Son Ye Jin đã đóng sau khi xem xong CLOY. Tối qua mình mới xem xong Be With You. Phải nói là lâu lâu xem một bộ phim nhẹ nhàng về tình yêu như vậy cũng không tồi đâu, có thể nhấm nháp bộ phim trong ngày mưa hehe. Hông có bồ đi xem phim chung thì ở nhà tự xem vậy :>> Bộ phim này diễn viên đẹp lắm. Son Ye Jin và So Ji Sub diễn vs nhau rất ăn ý và hợp vai. Mình như hiểu thêm về tình yêu thật sự rốt cuộc là gì sau khi xem xong phim. Cảm giác đó lạ, kiểu như “Ồ, thì ra tình yêu là thế”. Tình yêu của Woo Jin và Soo Ah kéo dài từ những nam cấp 3 cho đến khi trưởng thành, kết hôn, sinh con, làm những người bố người mẹ, cùng nhau yêu thương con mình. Ai mà chẳng khát vọng một mối tình như vậy chứ, nhưng không có gì là hoàn hảo trên đời, Soo Ah rời đi để lại hai bố con Woo Jin với lời hẹn ước gặp lại. Mình thích cái cách Soo Ah yêu Woo Jin lắm, dù biết sẽ có thể sống tốt hơn nếu không chọn ở bên Woo Jin nhưng cô vẫn chọn anh, vì tình yêu và dù có được chọn lại nhiều lần, cô vẫn sẽ làm vậy. Tình yêu nam nữ thực sự, tình cảm bố mẹ và con cái, tình yêu gia đình,... mọi thứ hòa vào nhau khiến cho người ta nguyện vì những điều tốt đẹp đó mà trả giá. Be With You ngọt ngào, lãng mạn và đầy tình yêu. Hai tiếng rưỡi xem phim chưa bao giờ là lãng phí cả. Mình tin nếu xem phim, mọi người cũng sẽ cảm nhận được “happy ending” giống mình từ tình yêu của 2 nhân vật chính. Diễn viên đẹp quá, phim ngọt ngào, thích ghê. xem tiếp
Em đang phân vân hai phim này ạ ai xem rồi cho e xin review ạ xem tiếp
xem tiếp
Mọi người ai đã xem phim này chưa ạ. Cho mình xin review về phim này đi ạ. Mong ad duyệt giúp mình với xem tiếp
From Gia Bắc with love xem tiếp
Có ai đã từng đến đây chưa ạ xem tiếp
Phú quý
- Di chuyển :
+ Mình bay đến sài gòn và thuê xe máy ở sài gòn làm thủ tục sau đó nhận xe đổ xăng và lên đg phan thiết thẳng tiến khoảng 200km nhưng đường thẳng nên chạy cũng nhàn
+ các b cũng có thể bay đến sài gòn và book xe phương trang 19006767 từ sài gòn qua phan thiết
+ mình ở lại tp.phan thiết 1 đêm, thuê nhà nghỉ Nha Que homestay để nghỉ qua đêm gần cảng vẫn nằm trong tp nên tiện di chuyển.
* Ngày 1
+ 9h mình di chuyển ra cảng tàu, dọc đg có nhiều hàng ăn sáng b có thể tùy chọn theo ý thích
+ sau khi ăn sáng xog mình vào cảng lấy vé và qua port cafe nằm trong cảng đối diện tàu để ngồi uống cafe thưởng thức không gjan cafe vườn đặc decor rất đặc sắc
+ 11h15 gửi xe máy tại cảng và lên tàu ra đảo, mình đi tàu superdong ( giá ghế ngồi 350k, giường nằm 400k ), 02523817337 gọi để đặt vé trc ( mng lên ra sớm trc 1 tiếng để lấy vé và làm thủ tục )
+ 13h30 đến cảng phú quý, mình nhờ bên home qua đón ( mình ở Lamin hotel Binh Thuan 0332424424 phòng đẹp tiện nghi và nằm giữa các điểm tham quan )
+ sau đó bắt đầu thuê xe máy ở home ( giá 100k/ngày ) đổ 50k tiền xăng là đủ thăm quan hết đảo và bắt đầu hành trình khám phá đảo
+ gành hang, bãi đá gành hang
+ bãi nhỏ
+ vịnh triều dương
+ chùa linh quang
+ bờ kè 7 sắc cầu vồng ( bờ kè lăng cô )
+ check con đường vòng cung
+ hải đăng ( ngoài đg leo bộ bên tượng bác hồ ra còn có 1 đg xe máy chạy lên tận nơi đc )
+ dốc phượt
+ phong điện ( có 3 cái thôi à, k nhiều như ở bạc liêu với dak lak )
+ mộ thầy
+ chùa linh sơn ( có những bậc thang màu sắc đi lên chùa )
+17h di chuyển qua núi cao cát ( từ chùa linh sơn rẽ trái đi lên đến hết đg có tượng quan âm là đến ) ngắm hoàng hôn đẹp nhất trên đảo, nơi có những tản đá nhiều hình thù
* ngày 2
+ 5h mình dậy sớm phi xe lên cột cờ đảo phú quý để ngắm hoàng hôn
+7h ăn sáng và lên tàu đi tour tham quan hòn tranh, đc câu cá biển và lặn ngắm san hô, các b nên leo nên núi để thấy toàn cảnh hòn tranh rất đẹp ( tour hòn tranh, 250k/1ng, a cano rất hiền và nhiệt tình chỉ dẫn mình cách tham quan 0346632292 )
+ 17h qua bờ kè ngũ phụng ngắm hoàng hôn và tắm biển
+ vì đảo nhỏ và k có chợ đêm nên tối các b có thể đi dọc trục đg chính võ văn kiệt lựa chọn quán ăn và ghé qua những chiếc xe bán chè, hoa quả dầm sinh tố để thử, trc khi về phòng nghỉ sớm
* Ngày 3
+ vì 2 ngày trc đã di chuyển khá nhiều dưới cái nắng gắt nên mình ngủ đến 8h mới dậy và sắp xếp đồ đạc dạo quanh ăn sáng và nhờ chủ home đưa ra cảng lấy vé uống cốc nước mía trc khi nên tàu về lại đất liền hết thúc hành trình
* TIPS
+ vì đảo còn hoang sơ nên các dịch vụ ăn uống kèm theo còn hạn chế nên các b chủ động ăn uống
+ nên mang mũ và bôi kem trống nắng vì cái nắng ở đây gắt và rất rát
+ đặc sản là tôm huynh đế nên các b có thể qua bè và thử
+ thêm 1 điều quan trọng nữa là vì cano tắt máy giữa biển nên tàu rất lắc khiến các b rất dễ say sóng đấy, hôm đấy mình đi ghép có mấy ng say sóng đòi về
+ các b nếu có time có thể qua mũi né, bàu trắng, đồi cát, tháp...tham quan nhé

xem tiếp
Tản mạn vậy thôi chứ phim này rất hay. Hãy xem nếu trong thời gian nghỉ dịch nhé xem tiếp
Đà Lạt mấy năm trước
Đã lâu chưa ghé chơi thấy mn đi bh nhiều cảnh đẹp lắm
- Ksan: Mường Thanh holiday ( sạch sẽ, nvien vui vẻ, book sớm taxi đưa đón sân bay 200k/chiều, có bể bơi khoáng, khuôn viên đẹp )
- Thời tiết : mát mẻ/ se lạnh xíu và kèm theo mờ sương nếu trời mưa, mình đc nếm đủ vị thời tiết nơi đây.
- Phương tiện di chuyển giữa các điểm đến: thuê xe máy, taxi.
- Món ngon nên thử : hoa quả dầm chợ đêm, tàu hũ schua chợ đêm, trà sâm dứa doha cafe, bánh tráng nướng, kem bơ Thanh Thảo, bánh ướt lòng gà, gà nướng làng cù lần, hoa quả khô tiệm farm, lẩu bò ba toa, nem nướng Hùng Vương, riêng đồ nướng chợ đêm ko vote vì thấy k hợp khẩu vị... ( nên sắp xếp các điểm đi sao cho phù hợp thời gian và cái bụng nhé ) )
- Vài điểm đến thú vị cho checkin như Làng Cù Lần với trải nhiệm ngồi xe zeep trên địa hình đồi núi, Langbiang, nhà thờ Con Gà, Chợ đêm, Quảng Trường , bigC vs rạp chiếu phim, ĐH Đà Lạt, Ga Đà Lạt, hồ Xuân Hương cùng quán cafe gần đó..
- Điểm trừ: taxi gọi hotline chờ hơi lâu, vài cung đg ngắn thấy vài bác tài còn hơn chảnh
- Giao thông thuận lợi, người dân thật thà, không khí trong lành và yên tĩnh về đêm. xem tiếp
/ Trận chiến Midway
Thời lượng: 137p
Điểm cá nhân: 8đ
----
Một bộ phim về đề tài chiến tranh nên các bạn cân nhắc trước khi xem nếu ko phù hợp dễ gây chán.
Bộ phim cực kì ý nghĩa và mang lại cảm xúc mạnh với cá nhân mình, tình đồng đội tình cảm gia đình sự quả cảm tính kỷ luật và mất mát đau thương của chiến tranh.
Nội dung phim kể về cuộc chiến lịch sử có thật giữa quân đội Mỹ và Nhật tại Trân Châu Cảng.
Diễn biến đầu phim chậm rãi để giới thiệu về các nhân vật và sơ lược cuộc chiến, càng về sau nhịp phim nhanh và dồn dập, khốc liệt hào hùng khiến mình đứng ngồi ko yên.
Diễn xuất tự nhiên, bình dị nhưng chân thật.
Một bộ phim đáng xem. xem tiếp
/ Kẻ đào tẩu giấc mơ
Thời lượng: 111p
Điểm: 7đ
---------
Tên phim là thứ gây hứng thú cho mình trước khi xem. Phim hấp dẫn ngay từ những phút đầu bằng phần kỹ xảo hình ảnh ấn tượng, nội dung và cách diễn đạt cuốn hút dẫn dắt người xem khéo léo qua từng phân cảnh.
Phim kể về một nhóm người bị lạc vào mộng giới vĩnh cửu tìm mọi cách để thoát ra hay chỉ đơn giản là tìm nơi trốn Tử Thần.
Âm thanh ổn diễn xuất tốt, nhất là nam chính gương mặt đầy cảm xúc.
Từ đầu tới giữa phim khá hay và đuối dần khi về cuối, cái kết hơi nhanh cho nhân vật phản diện, kết phim có hậu.
Bài học rút ra trong phim là phải luôn nghe lời phụ nữ ) xem tiếp
Mong mau hết dịch để lại được đi khắp nơi. xem tiếp
Phim này dự định sẽ kéo được hàng triệu người đồng cảnh ngộ nên có lẽ phải bon chen đi xem suất chiếu sớm từ ngày 04.06 này luôn cho máu, ai đi cùng mình không nào? xem tiếp
Mọi người ai đã đi bản cát sapa rồi thì cho em xin ít review giá cả với ạ và em đi hội 2 nam 2 nữ thì nên thuê phòng như nào ạ xem tiếp
xem tiếp
Mình có chuyến bay của Vietnam Airlines đặt qua Momo muốn hoàn vé, có bạn nào biết thủ tục hoàn vé không ạ? Mình gọi cho tổng đài mà không ai nghe
P/s: Tấm ảnh Đà Lạt chống trôi bài ạ! ^^ xem tiếp
Merperle Hòn Tằm Nha Trang. xem tiếp
Aman vẫn bình yên... xem tiếp
Bạn có tin vào duyên phận k ?
- Nếu không ! hãy xem phim, biết đâu sau khi xem phim bạn lại có cái nhìn khác
- Nếu có ! Hãy xem phim để củng cố niềm tin của mình
Bộ phim giống như âm nhạc Đặng Lệ Quân vậy có bẩy phần ngọt ngào ba phần nước mắt, phim nói về 2 bạn trẻ Lý Kiều (Trương Mạn Ngọc ) và Lý Tiểu Quân ( Lê Minh ) từ Trung Quốc Đại Lục sang Hông Kong lập nghiệp. Xuyên xuốt bộ phim là chuyện tình 9 năm của họ hợp rồi tan, tan lại hợp nhưng nhờ có âm nhạc của Đặng Lệ Quân giúp mạng họ gần nhau, giúp họ nhận ra tình yêu của nhau, để họ tìm thấy nhau trên đất Mỹ xa xôi
Một trong nhưng yếu tố làm lên thành công của bộ phim đó là diễn xuất của các diễn viên. có người nói với mình rằng Lê Minh vào vai hơi gượng gạo, minh k đồng ý, theo mình LM vào vai này chỉ đuối hơn so với bạn điễn thôi, LTQ là chàng trai hiền lành, chân chất và có phần hơi khờ khạo ( anh yêu ai bản thân anh cũng không hề biết, chạy theo mơ ước mà Lý Kiều văch sẵn cho mình ) anh thể hiện khá tốt vai diễn của mình từ nụ cười ngờ nghệch, đến cách nói chuyện đều đậm chất "thôn quê ". TMN thì khỏi nói rồi là tượng đài của điện ảnh Hồng Kong và Điềm Mật Mật là 1 trong những viên gạch xây lên tượng đài đó
Về điểm số mình cho 9,5/10 hi vọng các bạn có những giây phút thú vị khi xem bộ phim, nếu không được thì hãy coi bộ phim như cơn gió mát giữa mùa hè oi bức xem tiếp
Ai đọc được review này thì xem đi nhé. Không lừa bạn các bạn đâu xem tiếp
Nếu các cậu đang cần tìm một nơi yên bình để tránh xa những xô bồ ồn ào nơi thành thị thì Quy Nhơn hẳn là một điểm đến lí tưởng cho các cậu nè.
Đi Quy Nhơn cũng không mắc quá như mọi người vẫn nghĩ, chỉ khoảng tầm 2tr/ người. Tàu ra Hòn Khô là 100k, đi moto nước là 200k/người, thuê xe 100k/ngày. Phòng bọn tớ thuê là 200k/đêm. Ngoài ra chúng mình còn có thể kết hợp đi Phú Yên luôn cho tiện nhéeee
xem tiếp
Tháng 6 có bom tấn gì thì lên lịch các AE. xem tiếp
Các bác cho em hỏi từ h đến tháng 4 Phú Quốc các địa điểm tham quan du lịch còn mở hay bị đóng nghỉ tạm thời rồi ạ?
Tình hình dịch bệnh lo quá ạ xem tiếp
Một chút review về chuyến đi của mình, Mũi Né và SG đẹp nhất có lẽ là khi hết dịch, và khi có ny bên cạnh, hẹn lần gần nhất nha ty ơi xem tiếp
Bộ phim sẽ thích hợp cho những khán giả không mong mỏi những điều vượt trội, chỉ chờ đợi những gì bình thường nhất trong cuộc sống đơn lẻ nơi núi rừng hoang sơ hùng vĩ, vì chính nơi đó, ta sẽ tìm thấy những tình yêu hùng vĩ. xem tiếp
Mình có quà sinh Nhật nhưng k biết chọn phim nào hiện tại, và cũng đi một mình nên ai xem ở gò vấp mình tặng 1 bắp 1 nước nhé ,sn của mình buồn lắm mn :(( xem tiếp
Mn ơi cho e xin review 2 phim này với ạ. Với cho e hỏi hiện tại có phim gì hay để xem ko ạ. Em cảm ơn! xem tiếp
xem tiếp
Cho e xin ít review phim đi mn để e còn đặt vé xem tiếp
Bằng giờ năm ngoái mình đang vi vu Đà Lạt nè
Nhớ đợt đó chụp ảnh theo concept “ khẩu trang” luôn mới sợ chứ. xem tiếp