Tiếp nối trend Foodfour của ae thì sau đây là bài foodfour Hải Phòng 24h của mình. Chi tiết các món mình có ghi ở mỗi ảnh nhé
-1h30 chiều mình bắt đầu ra Giáp Bát đi chuyến 2h xe Anh Huy về bến Lạc Long ở Hp(100k/l)
-Vừa đặt chân tới Hp mình về phòng checkin ngay (Nn Trường An1 300/nđ sạch sẽ thoáng mát ngay trung tâm thành phố luôn)
-Checkin xong mình phi ngay ra chợ Cát Bi-chợ ăn vặt nổi tiếng ở Hp với vô vàng đồ ăn luôn ý. Một lưa ý là chợ chỉ bán nhiều đồ chủ yếu vào tầm 3h-8h nhé: Cháo thịt tôm fulltopping 20k , Giá biển xào 20k, Bì bò nem tai chấm tương 25k/s , Dồi rán đầy đặn nhân 8k/c
-Trà cúc chắc chỉ có ở Hp thơm lắm,vị lạ các bạn uống k quen thì nên gọi thêm ngọt 20k( 15-17 Phan Bội Châu)
-Bánh mì cay 37 Lê Lợi
[DAY2]
-Bánh đa cua Bà cụ mà ai đến Hp cũng nên ăn thử 40k/b
-Sữa chua hũ 10k 40 Lương khánh thiện
-Bún cá cay Thắng tồ 30k/b đầy đủ 45 Lạch tray
-Trà hoa quả và kem trứng ở Long fresh 64 Lương Khánh Thiện
-Bánh đúc tàu 10k, bên cạnh đó là quán chè và vô vàn đồ ăn vặt giá siêu hạt dẻ (186 Hai bà trưng)
-Cafe cốt dừa 15k siêu ngậy 124A Lam sơn
-Và cuối cùng là ốc Thuỳ Dương có lẽ là hàng ốc chanh xả nhất Hp nên mình cũng đi ăn thử và k hề thất vọng trừ việc giá có hơi chát thậtt
-Địa điểm checkin: Nhà hát lớn, Ga Hp, Hồ sen...
-Kết thúc 24h càn quét ẩm thực Hp mình vác cái bụng no nê lên chuyến xe cuối cùng vê Hn vào lúc 6h40
-Thât đúng là: Chưa đi chưa biết Hải Phòng
Đi rồi mới biết Phòng toàn đồ ngonnnn
KÍNH HỘI !!!! xem tiếp
Bạn nào tham gia cmt bên dưới mình sẽ gửi bài khảo sát qua ib ạ. Rất mong các bạn giúp mình để có thể xây dựng mô hình du lịch phù hợp với xu thế hiện tại. Xin cám ơn (mong ad duyệt bài giúp ) xem tiếp


Lần đầu tiên ăn Suchef BBQ 30 Trúc Khê mình có một vài cảm nhận:
Đồ ăn: khá là ok hải sản tươi điểm sáng duy nhất. Nhưng nước chấm quá chán
Nhân viên: phục vụ rất thái độ mình gọi rất nhiều lần mà ngóng mỏi cổ k thấy mang đồ ra; xong thái độ ra mặt
Điểm ức chế nhất: đồ ăn lên chậm kinh khủng ý. Ngồi đợi dài cổ mà không thấy đồ ăn. Nhân viên thì cố tình không đứng ở đó để k bị gọi thêm ý. Cảm giác khi đứng dậy vẫn thấy chưa ăn được gì. Không chỉ riêng bàn mình mà bàn bên cũng cùng chunngg suy nghĩ.
Giá: cũng không hẳn là rẻ mỗi người có cả 1 lon coca là 180k
P/s: Thêm cái ảnh rảnh quá ngồi nướng mỡ chơi. Văn thơ mình không được hay cho lắm chỉ là muốn chia sẻ với mọi người. Ai đã ăn rồi vào nêu cảm nhận chút ) xem tiếp
Háp bi đét đay , phim kinh phí tuy ít nhưng chắc đợt này xong hốt bạc cũng nhiều, nói sao ta ừ thì cốt truyện cũng tựa tựa ''đích đến cuối cùng'', không ghê lắm, từ hồi hộp đến bật cười, ai chưa xem tranh thủ zãi trí cuối từn nhoé.... em chỉ ghi zạy hoi chứ hong zám ghi zì thêm nữa sợ anh chủ thớt chặc đẹp em nữa thì tội êm ..chủ thớt hỷ(karson)
Zạ lần đầu e rì viu mọi người ủng hộ em để em rì viu tiếp nhé ahihi nói vậy hoi chứ không quên chúc cả nhà ngủ ngon nhé ố lalala Gnite xem tiếp
3. Về món ăn chính - cả suất đó là 530k ( em đi 3 người nhưng pải 4 người ăn ko hết)
- một âu rõ to, trang trí đẹp mắt! Nhân viên trộn các đồ trong bát rồi chỉ việc ăn.
- thịt chân giò được chế biến khá thơm, chắc và giòn chứ ko nhũn! Ăn kèm với lá nhíp, rau sống.
- cay 1 chút còn lại khá vừa miệng và ngon theo cảm giác của e. ( ai thích ăn cay có thể cho thêm mù tạt, hoặc ăn kèm tỏi bóc sẵn).
- ăn xong còn có hoa qả tráng miệng free.
Tổng hoá đơn là 550k ( gọi thêm bát cơm20k)
Địa chỉ quán ở lô 103,tt3,kdt mỹ đình! Tên quán 인연 xem tiếp
Sắp tới em có kì nghỉ 6-7 ngày. E có ý định đi từ HN - DL 3n2d rồi bắt xe về SG chơi đến đêm bắt xe đi rạch giá rồi ra Đảo Nam Du 2n1 đêm. Quay về SG chơi hôm sau bay SG - HN. Không biết lịch trình vậy có bị mệt quá không vì em thấy quãng đường di chuyển hơi nhiều. Nam du đi 2n1d có ít quá không? ( em định chơi ở đảo với ra hòn mấu thôi) ĐL thì em cũng định chơi những điểm sau:
- cao đẳng ĐL, ga ĐL, Nhà thờ.
- chùa linh phước, vườn hoa cẩm tú trại mát
-đồi mộng mơ, trang trại chó nào đó,
Còn một số điểm checkin k thể bỏ qua của đà lạt như quảng trường, tiệm bánh, quán cf,...( cafe F cánh đồng hoa có đẹp ko ?)
* có chỗ nào có thể bỏ qua để có tg nghỉ ngơi ko ạ ?
Cảm ơn mn rất nhiều !!! xem tiếp

Không biết có bác nào đi lên Đông Bắc được ăn món Phở Chua chưa. Còn mình từng được ăn ở Hà Giang khoảng 2 năm trước, hương vị cứ nhớ mãi mà chưa có dịp để quay lại .
Hôm nọ có đi ngang qua Bà Triệu thấy có hiệu để phông bạt Phở Chua Đông Kinh, không biết là có phải kiểu mình từng ăn không ạ?
Ở Hn có quán Phở Chua nào ngon các bác recommend cho em với ạ vật vã quá rồi huhu
Ảnh st. xem tiếp
Xin lỗi các bạn có mặt trong ảnh, điện thoại mình ko xóa được phông nên mình đã làm mờ đi xíu rồi ạ. xem tiếp
Theo thống kê, số TV bị từ chối lên đến 40% trong chu kỳ 1 tháng, cứ 10 TV thì đến 4 TV ko được duyệt, trong đó 2 TV bị chặn khỏi trang. Làm những việc ác độc này là Mod Em Phương Nam. xem tiếp
P/s: ảnh trên là những gì bên em bỏ lại trước khi đứng lên.. haiz hùng & uất ức xem tiếp
Khen cực mạnh
Pizza company Sầu riêng
Gọi order hotline và 30p sau có bánh. Dù đế dày nhưng nguội rồi vẫn mềm xốp và thơm vị bơ.
Cả nhà t nghiện sầu riêng, k chê đc tí nào, nhiều sầu mà ăn cảm giác còn tươi luôn, vị ngọt vừa quện với fomat đúng là phê lòi.
10 điểm xem tiếp
2 đứa ngồi ăn như bị bỏ đói lâu ngày, không nói không rằng nhẹ nhàng hết veo cả bát mà không hề hấn gì. Một món ăn nhẹ nhàng, dễ ăn dễ nghiện, quan trọng là không bị nóng trong người, cực kì thích hợp với những ngày hè nắng nóng sắp tới, chứ hè đi đâu mà vừa ăn vừa lau mồ hôi là goodbye my love rùi nhể. Mí bồ đi ăn thử xem

Gía: 100K/bát 2 người ăn no phè
Mở bán: 6-7h tối đến 3-4h sáng (mình vừa update đc tìn từ người bạn thiện lành)
Địa chỉ: 15 tập thể Cao Thắng - Sau chợ Đồng Xuân xem tiếp
[Góc ăn dạo]
Phở cuốn Hương Mai - Số 23 Nguyễn Thị Định - Quận Cầu Giấy - Hà Nội.
Sau 3 tiếng xem Endgame khóc lóc các thứ thì em và nhỏ bạn thấy đuối sức. Chợt nhớ ra hôm trước thấy bài review nào đó nói phở cuốn quán này ngon bèn nhấc mông đi ăn thử.
1, Cảm quan lúc đầu: Quán có vẻ sạch sẽ, bày trí khá Việt Nam. Nhân viên mau lẹ. Tuy nhiên các bạn có vẻ không nhớ thứ tự khách đến trước đến sau lắm, chắc tại khách cũng đông nên em và bạn em ngồi khá lâu mà chưa có đồ ăn, 1 nhóm khác đến sau bọn em tầm 4,5 phút mà có đồ ăn trước?
1, Về phở cuốn:
Em không ưng lắm tại vì phở cuốn là được cuốn sẵn rồi bỏ lò vi sóng để làm nóng. Rau xà lách trong đó cũng hơi héo, chắc do phở cuốn từ sáng. Nhưng không mất vị lắm, thịt đậm đà và mềm. Ăn cũng tạm được.
Chấm điểm: 6/10
2, Về phở chiên phồng:
Mười mấy năm ở HN mà lần đầu em ăn luôn Giòn bên ngoài, bên trong bánh phở mềm. Món này em và bạn đều thích hơn phở cuốn. Cơ mà em thấy rau hơi nhạt hoặc có thể nói hơi sường sượng, chín không kỹ lắm. Hay cái này phải ăn tái nhỉ? Không mùi vị lắm. Hành tây chưa ngấm gia vị Được cái thịt bò ổn dù vài miếng hơi dai dai sao ý
Điểm: 7/10
3, Nước chấm: bình thường, không đặc sắc lắm, su hào hơi ngai ngái. Chắc do hên xui mà bát em không có một tý cà rốt nào luôn )) Điểm: 6/10
*Đánh giá chung: Quán tạm. Tuy nhiên em không định quay lại.
P/s: Hình của em là bọn em đói nên ăn hết phở cuốn, ăn sang phở chiên phồng rồi mới nổi máu review. Hình thật cũng giống hình mạng bên cạnh lắm. Được cái gọi mỗi 2 món mà ăn cũng chắc bụng phết.
Tổng thiệt hại: 1 phở chiên phồng, 1 phở cuốn (10 cái), 2 trà đá tốn 130k/ 2 người.
Liệu có phải do bọn em khó tính không nhỉ? Mọi người có hứng thì thử xem tại có khi tại khẩu vị bọn em không hợp. Thấy không đến mức như người ta review ý nên hơi thất vọng nhẹ ạ ))) Cảm ơn mọi người đã đọc Mong ad duyệt bài ạ.
Edit: Nước chấm đu đủ nhé )) Xin lỗi mọi người tại sự nhầm lẫn dở hơi này )) xem tiếp
[Food Tour Hải Phòng]
Dưới đây là bài review của bạn mình khi về HẢI PHÒNG chơi nhé
*******
[Hải Phòng quê bạn tôi] : ))))
Sau phát này cũng khá thấu hiểu tại sao mấy bạn HP mình chơi cùng đều hơi "phì nhiêu" chút chút hihi
Thực sự không phải reviewer gì nhưng vì tình yêu các pạn đã cho mình 1 chuyến đi viên mãn trừ đoạn công an phường Quán Toan ra, thì đây chia sẻ ít cảm nhận về mấy món đặc sản HP các bạn dẫn đi ăn. Đồ ăn HP thì đa số là đồ ăn vặt, nó không phải lẩu, gà nướng hay món gì có thể lấp đầy bụng ngay lập tức đâu, ăn hết ăn hết chỗ này trong 1 ngày nhé : ))))
Trên mấy page rv đồ ăn thì cũng nhiều rồi cơ mà bạn nào đã đi Hp rồi mà chưa tìm thấy chỗ thực sự ngon hoặc sắp đi Hp thì có thể tham khảo like share subcribe bên dưới từng pic mình note lại nha xem tiếp
Mn ơi cho em xin ít kinh nghiệm du lịch ở Quảng Ninh với ạ. Nên ăn gì chơi gì? Và ở homstay nào gần Hạ Long park và giá mềm ạ ?
Bọn em đi 3 người 2n1d ạ.
Em cảm ơn ạ.

xem tiếp
Em xin review về Phúc Long Hàng Điếu ạ
Nay em có ord 2 cốc đào đá size L qua Grabfood nhưng khi nhận được thì cốc của em hoàn toàn không có đá, không có túi đá riêng ra như mấy lần em ord ở IPH ấy ạ nên em phải tự đi mua đá bỏ vào
Mà size L thường em uống sẽ có 5 miếng đào, ở đây 2 cốc đều chỉ 3 miếng, đã thế đào còn cực kỳ nhũn và có tóc như trong ảnh đây ạ, mn nhìn ảnh có thể cảm thấy đào nhũn như thế nào luôn ấy ạ (Em không hơn thua gì vài miếng đào, em phải đính chính lại không mn lại bảo là lắm chuyện, em thấy nhão và có tóc thì em bảo, em cũng chẳng bịa đặt gì vì em cũng có được lợi gì đâu ạ. Bảo em uống PL nữa em vẫn sẽ uống, em up lên chỉ mong là PL sẽ có hiện pháp cải thiện và xem có ai bị giống em không và mọi người thử nghĩ xem trong chưa đến 1 tiếng bị nguyên 1 combo ord về vừa không có đá phải tự đi mua đá, đào bị nhũn lại có tóc thì mn có cáu không ) xem tiếp
Hôm nay đi ăn nhà hàng Ầu Ơ - Lý Thường Kiệt . Bản thân là một đứa rất thích ăn cơm Việt , và có thể gọi là chịu khó đi mò mẫm những nhà hàng nấu đồ Việt kiểu cơm nhà .
Em ăn lúc 2h , khá muộn so với bữa trưa nhưng vì chủ nhật nên nhà hàng vẫn có nhiều bàn . Không gian quán thoáng đãng có cả ngoài trời và trong nhà . Bát đũa bài trí kiểu ngày xưa , có cả bát mẻ )) .
Thực đơn thì em ko chụp được nhưng nói chung là kiểu đồ việt theo món , một số món cá , ếch thì làm kiểu đặc biệt hơn chút . Có cả lẩu .
Giá cả thì dạ thưa là không hề rẻ chút nào , tất nhiên là đi ăn cơm món nhưng trong nhà hàng sang chảnh thì giá cao chút cũng dễ hiểu , nhưng thật sự là giá như vậy vẫn là đắt ạ . Món nào cũng ngấp nghé 100k/đĩa . Rẻ nhất là đậu rán 45k , em nhớ rau muống xào còn 75k thì phải .
Em gọi một đậu tẩm hành , thịt chân giò kho dưa chua , canh rau tập tàng tôm ( bát canh 110k nhé ạ ) . Hai suối vì quán ko có trà đá .
Chất lượng và giá đúng là ko có tí liên qua nào ạ . Đậu rán khô và nguội ( ko bằng quá bún đậu gần cty ) . Chân giò quá nạc và thực sự nhìn bài trí ko bắt mắt chút nào ( ảnh phía dưới ) . Canh rau tập tàng thì chỉ có mướp và 1 tí tẹo mồng tơi . Tôm băm nhỏ 1 ít nữa .
Chất lượng món ăn xin phép chấm 5d .
Nhân viên ko hề chuyên nghiệp và nói chuyện ồn ào ( có thể vì là giờ giao ca )
Nói chung là để bảo quay lại thì em xin phép từ chối . Ăn uống tuỳ mồm , đây là ý kiến riêng của em . Các bác cứ cân nhắc ạ xem tiếp
( NẦM CÔ VÂN)
Nầm cô Vân 200 Phó Đức Chính nhưng không thấy cô Vân đâu chỉ thấy toàn chú và các anh.
Được hôm trời Hà Nội mưa to chả ra mưa to mưa nhỏ chả ra mưa nhỏ, mưa đủ ướt mi mắt )) thì đi ăn nầm là chuẩn.
Đã khoảng 1 năm chưa ăn nầm kể từ ngày hay ăn ở Gầm Cầu, Trần Hưng Đạo và bên chỗ Trung Kính hay gì gì ý thì hnay comeback đi ăn nầm )))
Đồ ăn: Bò + nầm : thịt thái dày, tươi rói, bò thái dày nhưng ăn rất rất rất rất mềm. Nầm ăn không hề hôi tí nào. Nói chung là thịt thà thì độ tươi đạt 10 (các chỗ khác thì chắc độ 6 hoặc 7 thôi) kiểu nhìn phát thấy ngon luôn rồi ý. Lần 1 mình gọi 1 bát nầm + bò lần 2 mình gọi 1 bát bò không.
Ướp nầm rất chuẩn, rất đậm đà không nhạt không mặn ( điểm cộng) ko giống mấy quán kia.
(TÔI CÓ ĂN XOÀI BÀO NỘM TRỘN VỚI MUỐI Ô MAI NHÁ) khổ lắm cơ cứ thắc mắc
Không gian: chật , bước vào thì hơi dầu mỡ 1 tí nhưng không sao. Nhưng bực là bị cái anh ngồi đằng sau đạp vào người mấy phát vì chỗ ngồi nó chật quá, áo mình lại là áo trắng nữa chứ, trời thì mưa, đường thì ướt, giày họ thì bẩn, áo cũng bẩn theo ....
đồ uống: mình gọi 1 bia và 1 âu trà đá
gọi thêm : Khoai tây chiên
nhân viên: quên cha nó nước chấm của mình khi ăn được 1/3 rồi mới mang ra, nước chấm bột canh quất hạt tiêu.
CÓ QUAY LẠI KHÔNG?
TRỜI LẠNH TỤT L MỚI QUAY LẠI NHÁ, ăn ám mùi lắm ....
(Cho 7,5/10 về tổng thể)
Cho em xin thêm gợi ý vê quán nầm nhé các bác ơi ....
400k/2 người cả khoai và nước xem tiếp
Tháng 4 tới mình có đi Nha Trang - Đà Lạt. Mọi người cho mình xin review về homestay, hotel đẹp và giá hợp lý ở cả Nha Trang và Đà Lạt với. Ở Nha Trang mình muốn tìm nơi gần bờ biển tắm được, còn ở Đà Lạt xin địa điểm gần trung tâm ạ. Và ai có recommend giúp mình xe khách nào ổn đi từ đà lạt xuống nha trang với. Cảm ơn mọi người nhiều. xem tiếp
Sắp tới em đi mộc châu du hí. Em muốn hỏi mọi người mấy homestay đẹp , gần trung tâm trên đấy với ạ ( november với nhà ta homestay em đã hỏi nhưng hết phòng)
Em cảm ơn!!!!! xem tiếp
Không biết do mình đen hay là do thực sự có vấn đề nhưng cũng muốn review chút cho m.ng.
Hôm qua lần đầu tiên ăn lẩu ốc - chả ốc trong đời và "ấn tượng" đến già @@
1. Sản phẩm: Ngon, no. 289k/2ng. 1 combo - 1 đĩa nem chả - 1 trà đá.
2. Dịch vụ: 5/10 đ. k thể chịu nổi 1 số nhân viên bên này, thấy bọn mình đi 2 ng gọi trước combo 190k/2ng thì có vẻ k vui (cảm nhận riêng). Khi thanh toán hết 289k ngay trên màn hình thanh toán nhưng đọc là 290k. mình nhẩm lại số tiền để trả là 289k thì nhân viên nói to hơn là 290k. Hừ. bà k có mù. xin 1k thì nói ra còn lắm trò.
3. Xe máy nhân viên dắt cho mình và để ngay dưới cái điều hòa ngoài cửa nhỏ giọt mình tưởng mưa cơ. nhưng khi lấy thì cũng k hỏi 1 câu là cần khăn hay j k?
4. Đỉnh điểm: tối hôm qua về đau bụng cả đêm. mình vừa nôn vừa tiêu chảy, đến tận chiều nay vẫn chưa khỏi. VÀ K CHỈ CÓ MÌNH MÌNH, Bạn mình cũng bị. Không biết do mình ăn không hợp hay có vấn đề nhưng cả 2 đứa đều bị thì nên xem xét lại.
Nói chung là khầu vị ok nhưng để xem lại chất lượng .
SẼ KHÔNG QUAY LẠI. SỨC KHỎE LÀ HÀNG ĐẦU xem tiếp
Eo ơi em review xong mọi người nổ inbox em hỏi địa chỉ quán, hãi tập 4. Em chả trả lời hết được nên em sửa ở đây nhá. Em mò như tró mới thấy page quán, Linh Trà quán, nó đề 15A Hàng Tre. Mà em thì éo phân biệt được số nhà nên em bảo bí quyết em tìm thấy quán nhá. Mọi người đi qua Kafa hàng tre, qua quán cafe đỏ đỏ sẽ nhìn thấy quán có đèn lồng vàng, tầng 2 dài dằng dặc, vàng một mài vàng nổi bần bật. Vâng, chính là nó đấy mọi người ! xem tiếp
P/s: có biển hiệu và bảng giá kèm trong comment ảnh nhé . Những nơi trên là do a tài xế Quy Nhơn chở bọn mình đi chơi, dẫn bọn mình đi ăn. Nên toàn đc ăn những chỗ ưng cái bụng lắmmm xem tiếp
Dạ em chào Anh,Chị. Sắp tới đầu tháng 5 em dự định đi Công viên Ấn tượng Hội An ạ. Anh, Chị nào đã đi rồi cho em xin review với ạ ^^. Em cảm ơn ạ xem tiếp
Định vào fanpage review nhưng không thấy Master Tea 34 Yên Lãng mở rate sao nên mình vào hội để nhắc các bạn đừng thấy rẻ quá mà order như mình, chán lắm. xem tiếp
Một bom tấn rất rẻ tiền mà bạn phải nghiêm chỉnh để nhận ra. xem tiếp
Pù Luông có gì vui?
Không có gì vui cả đâu, không có khu vui chơi náo nhiệt như sapa, không nhà thờ đá như Tam Đảo, nơi đây chỉ có âm thanh của sự bình yên, của những cánh rừng vâu thẳng đứng, tiếng dế kêu cạnh giường ngủ mỗi tối, nếu như hikking trong rừng vào mùa hè của khí hậu miền bắc thì Pù Luông thực sự tuyệt vời, thời tiết mát mẻ trong lành, và một thứ mình luôn tìm kiếm mỗi khi đến một nơi nào đó là sự công nghiệp hóa càng ít càng tốt, thật vui vì lần này mình chọn được một nơi vừa xinh xẻo lại vừa hợp gu là Puluong Glamping
Kinh phí: 1tr5/2per
Thời gian: 2N1Đ
Di chuyển: Có 2 cách di chuyển từ Hà Nội là đi xe máy hoặc thuê xe tour
Nếu bạn ngại lái xe thì có thể đi xe tour sẽ đón các bạn ở phố cổ, đến nơi sẽ có quản gia của khu nhà mình ra đón bạn. Chi phí là 300,000 / người / chiều
Ngoài ra bên khách sạn cũng có thể giúp bạn lo tất tần tật từ A-A (hơn cả Z luôn nhé)
Họ sẽ cung cấp thông tin liên lạc thuê xe có lái xe riêng cho bạn. Chi phí do bạn và nhà xe tự thoả thuận. Xe này sẽ đưa bạn đi chơi xung quanh Pù Luông được luôn. Bạn sẽ phải lo chi phí ăn ở của lái xe thôi
Mình thì còn trẻ (mới 14) nên mình đi xe máy để khám phá cung đường Hòa Bình - Pù Luông siêu đẹp và cũng mạo hiểm không kém cung Hà Giang khi mà có những đoạn gấp ruột mèo hoặc độ dốc đến 18%.
Bắt đầu xuất phát từ Hà Nội lúc 2h chiều bọn mình chỉ mất 4h lái xe để đến nơi, đường đoạn Hòa Bình siêu đẹp, đường sạch và thoáng, khoảng 30km cuối là bạn sẽ phải đi xe lên dốc hoặc đi qua những cánh đồng trải dài mộng mơ lắm, đến nơi trời cũng đã nhá nhem tối tại bọn mình ham chơi trên đường chứ không cũng được ngắm hoàng hôn rồi. Đánh giá sơ qua về Puluong Glamping thì không hề lớn và cũng gần kề Puluong retreat nhưng nó cũng sẽ có những nét riêng không giống Pù Luông retreat, phòng khá đẹp và view siêu hút mắt với ruộng bậc thang ngút tầm, nhân viên siêu dễ thương luôn, đặc biệt là bạn quản gia ở đây rất chu đáo và tận tâm với công việc (tự lái xe đưa một vị khách nước ngoài to con gấp đôi, đi ra xe trở về HN dù là con gái) một điểm cộng to đùng khi mà xe bọn mình hết xăng và được bác trai ở đây đi mua xăng dùm bọn mình rất biết ơn bác không thì đi bộ ở đường đèo là khốn khổ luôn rồi, chi tiết chuyến đi mình ghi ở từng ảnh nhé xem tiếp
FOODTOUR HẢI PHÒNG !!!
Rảnh 2 hôm cuối tuần nên làm 1 chuyến đi ăn sập Hải Phòng . Vì thời gian có hạn nên mình chỉ ăn đc tầm 10 món , và chọn những món mình ăn được để review về cho các bạn ....
1. Lẩu cua đồng Bống +
- Nước lẩu ngon , đậm vị , nhân nhúng tươi , dễ ăn
- Checkin tại quán giảm 60k / 1 nồi lẩu , nhân nhúng gọi riêng
- Tổng chi phí tầm 200k / 1 người ( mình đi ăn 3 người ăn no phè phỡn hết 590k)
- Chấm điểm 9/10
- Địa chỉ : 278b Lạch Tray
2. Kem phô mai Super tiger
- Kem tươi nhưng nhanh chảy, vị phô mai ngon nhưng ko xuất sắc bằng kem hokkaido vincom
- Giá 12k / 1 que ốc quế, 22k/ cốc kem kèm trân châu đường đen ( trân châu cũng ok lắm nhé)
- Điểm : 8/10
- Địa chỉ : Số 2 hàng kênh
3. Bánh đa cua Lan Béo( 20k/ bát)
- Nước dùng ngon , đậm vị , sợi bánh đa dai
- Chả cá , cá , chả lá lốt ngon
- Điểm :9/10
- Địa chỉ : 48 lạch tray
4. Dừa dầm Hiền Béo (25k/ cốc)
- 1 câu ngắn gọn là ngon
- Điểm 9/10
- Địa chỉ : Đối diện 118 lạch tray
5. Bánh bèo (20k/ suất đầy đủ)
- Bánh ngon , ko bị cứng , ăn giông giống bánh giò
- Nước chấm perfect
- Điểm 9/10
- Địa chỉ : 294 Lạch Tray ( đầu ngõ hào khê)
6. Nem thính bì bò (30k đĩa nhỏ,50k đĩa to)
- Ăn cuốn , chấm mắm tôm hoặc nước mắm hoặc tương bần.
- Ok nhưng k có j đặc sắc lắm.
- Điểm 8/10
- Địa chỉ : Chợ Cát Bi
7. Cafe trân châu cốt dừa ( 15k/ cốc)
- Lạ miệng , dễ ăn
- Điểm 8/10
- Địa điểm : chợ Cát Bi
8. Ốc Thuỷ Dương
- Đỉnh cao ẩm thực
- Mình gọi thử 4 món là : Càng rang me , Ốc hương sốt trứng muối ( ăn kèm bánh mỳ) , ngao hoa hấp thái vs đĩa nem chua rán. Tất cả đều max ngon , sốt trứng muối chấm bmi perfect , càng to , dễ bóc , nước sốt thái cực ngon. mình ăn 2 người hết 425k no lặc lè
- Điểm 10/10
- Địa chỉ : số 30 ngõ 263 lạch tray
9. Bún cá cay Thắng Tồ (20-30k/ bát)
- Nói chung là ngon
- điểm 9/10
- địa chỉ : 49 lạch tray
10. Bánh mì que bà già (2k/ chiếc)
- Pate ngon , dễ ăn , tương ớt hơi cay
- Điểm :9/10
-địa chỉ : 57 lê lợi
11. Happy balloons : món này phê nhất , mình phân phối toàn hà nội và các tỉnh phía bắc , các bạn có nhu cầu alo mình 0973.650.765 hoặc inbox nhé. hihi !!!
Mình chỉ kịp ăn mỗi thế , còn 1 số món ngon khác như giá bể xào , nem chua dấm , chè dừa thái ..... mình chưa kịp thử. mọi người đi hải phòng thì ăn thử r review lại nhé . thank mn đã quan tâm !!! xem tiếp
<góc thất vọng>
Đia các bợn, mình đang đi chơi ở Hội An. Sáng nay mình mua ăn thử bánh mì Madame Khanh ở Trần Cao Vân. Suất thập cẩm là 20k (như ảnh).
Tuy nhiên mình cảm thấy không ổn. Bánh tuy giòn nhưng nước sốt toàn mỡ và không có đồ chua để cân bằng, chỉ có 1 lát dưa leo mỏng dính. Nhân thì có vẻ nhiều thịt nhưng thực ra lại rất mau ngán, em mình ăn đc nửa cái phải bỏ còn mình vẫn ăn hết nhưng chỉ một lúc sau thì cũng phun ra hết vì cái cảm giác ợ lên toàn mỡ ở cổ họng mình chịu không nổi.
So sánh với bánh mì bà Phượng thì quả thật bánh mì Madame Khanh không bằng, thảo nào quán vắng khách, lúc mình đến là 8h15 nhưng cả quán chỉ có 5 khách tính cả chị em mình. xem tiếp
Tổng kết lại thì mình thấy của KFC là ngon nhất, giá cũng ok nhất. Thực ra, trước thấy nhiều bạn review bánh tart trứng ở lotte CG hay bánh tart trưngs ở tlj ngon rồi nhưng mình nghĩ có lẽ do trong khoảnh khắc đấy bạn chỉ ăn bánh đấy nên mới thấy ngon đến vậy; còn nếu bạn đặt bánh của cả 3 cửa hàng này cạnh nhau ăn cùng lúc thì sẽ thấy của kfc nổi trội hơn hẳn
xem tiếp
. Chào mọi người. Gia đình mình dự định đi Côn Đảo dịp 30/4 này. Xin mọi người giới thiệu vài resort với ah. Tiêu chí của mình là sạch sẽ, chi phí khoảng chừng 2~3 tr/ đêm. Thanks cả nhà. xem tiếp

Đi thực tập ở Quảng Ninh 1 tháng thèm bún cá dã man luôn :(( .
Ở đây có bún cá trộn với bún cá nhiều nước .
Mình ăn nhiều nước ) ny mình ăn bún cá lẫn cá rán với cá nấu . Mình ăn cá nấu thôi vì không thích ăn rán lắm .
25k 1 bát nhiều cá như này
Lại được măng ăn thoải mái ) chanh vắt thoải mái . Uống thêm cốc trà đá 3k thì tuyệt vời luôn
Bát của mình k có hành vì mình không có hành ) . Ai ăn được hành thì ngon hơn ấy .
Có cả rau cải hoặc rau cần tuỳ mùa nữa .
Bún cá Oanh Trần Hưng Đạo Thái Bình . xem tiếp
Mình cần 2 vé chuyến Côn Đảo-Sóc Trăng lúc 13h. Trên hãng báo hết vé. Không biết có cách nào kiếm được vé không nhờ mọi người chỉ giúp. Mình xin cảm ơn nhiều lắm!!!
xem tiếp
{Góc đáng tiền }
Phở cổng làng Thành Công, quán ngồi rìa đường, chỉ bán đến tầm 9-10h sáng
Công thức gọi phở:
- Tái=tái+chín
- Tái không
- Chín không
Nước thanh, thơm nhẹ mùi quế hồi, bánh phở mềm, thịt bò được băm rối đập bẹp nên rất mềm, thịt tươi ngọt.
30k/bát xem tiếp
Nếu mà đc chọn lựa thì mình khuyên thật lòng từ đáy tận con tim sâu thẳm, các bạn hãy ra ngoài chọn 1 quán đồ hàn nào đấy, order 1 nồi tokbokki khoảng 100-200k. Ăn nhẹ nhàng vừa đủ! xem tiếp
Xôi của “bố”,
Thấm thoắt đã 6 năm kể từ ngày nhập học cũng là 4 năm ăn Xôi của “bố”. Theo chân thằng bạn qua đây từ hồi năm 2, giờ ra trường đã 1 năm. Hồi còn đi học tuần nào cũng phải ăn 2-3 bữa “Xôi vỉa hè” của “bố”.
Lần này ăn cũng phải sau 1 năm mới ra lại. Ấy thế mà “bố” vẫn nhớ tên! Mình không dám nói xôi của “bố” là ngon nhất, là đỉnh nhất nhưng đôi khi giữa cuộc sống bộn bề, bao nhiêu thứ phải lo toan nhưng bạn chỉ cần quay lại một nơi cũ, gặp một người bạn cũ đã lâu ko gặp mà họ vẫn nhớ bạn thì món nào cũng trở thành món ngon nhất trong lòng chính bạn!
- Bó Xôi xéo 10.000 đầy đủ ạ! Đầy ự, xôi mềm dẻo, với mình thì tuyệt vời ạ! Ngoài ra vẫn còn các loại khác nữa ạ!
- Xôi vẫn được bó lá dong, hơn nhiều chỗ đã đổi thành ni lông hay hộp xốp.
Điểm chê:
- Ngồi mùa hè hay bị nước điều hoà rớt trên đầu
Địa chỉ:
Ngã 4 Phạm Tuấn Tài - đối diện cổng tổ dân phố số 2 ạ!
- Tầm 7h30 đến 8h30 có thể hết sạch nhé các bạn! xem tiếp
Menu: quán chủ yếu với 2 loại burger bò và gà, đồ uống khá nhiều loại beer và cocktail, nhưng k uống đc nên mình cg k quan tâm lắm.
Burger chỉ được làm khi order, nên phải đợi một chút. Mình thấy có chỗ ngồi ngay quầy bar có thể thấy nhân viên làm burger luôn. Khi xem rv thì bánh to lắm, 2 ng ăn cũng no nhưng chắc tại mình ăn khỏe nên thấy như vậy cũng bình thường chưa phải là to lắm . Theo cảm nhận của mình thì burger rất ngon, tươi cảm giác ăn xog vẫn muốn ăn tiếp luôn được ấy. Thịt bò mềm, thơm cực vừa miệng. Salad chua chua ngọt ngọt, ăn đỡ ngấy, đặc biệt trong burger có cả vài lát dưa bao tử, ko giống với nhg quán burger khác mình hay ăn nhưng cũng khá được.
Về không gian: Quán khá nhỏ, chỗ để xe cũng nhỏ, 4 cái xe máy là chật r, hôm mình đi ăn thì quán vắng nên khá thoải mái, decor kiểu đơn giản nhưng ngoài trời hơi mưa nên lại có cảm giác ấm cúng.
Giá cả: Mình gọi một Nha Que burger là 170k có cả khoai chiên và 1 bát salad nhỏ, thêm một coca 25k. So với mấy quán đồ ăn nhanh khác thì giá như vậy cho 1 chiếc burger là hơi đắt chút. Nhưng vì khá thích nên mình cũng thấy ok, lâu lâu thử chút cũng được.
Quán chủ yếu phục vụ khách nước ngoài nên menu toàn tiếng anh ạ, các bạn có thể tham khảo trc khi tới.
Địa chỉ: Tracy pub - 114 Xuân Diệu xem tiếp
Có mấy bạn Nga đi ăn ở Nhà hàng Dookki tại Vincom Star City Hà Nội, thấy hóa đơn tính phí môi trường khá cao nên thắc mắc.
Có ai biết vụ này xin giải thích giùm xem tiếp
[Góc hỏi thăm]
5000 ae cho e hỏi chỗ nào bán bufet hải sản chất chất 1 tý ạ? E rất thích ăn hải sản nhưng muốn ăn kiểu bufet để đc thưởng thức nhiều món khác nhau ấy ạ! Nhưng chất lượng tý nhé! Giá cao cao tý cũng ok k lại cứ như bác nào hôm nọ đi ăn bufet “ghẹ thìa” thì e chán lắm!! xem tiếp
Giving comments to the food that we have come across xem tiếp
BÚN BÒ NAM BỘ - 67 Hàng Điếu
Không biết đã ai review quán này chưa nhỉ )) bình thường hay đi qua thấy đông đông nên hôm nay bạn mình rủ mình vào ăn thử luôn
Điểm cộng:
- Bát bún đầy đặn, vị cũng vừa miệng
- Thịt bò xào với tỏi và giá, ăn đến đâu xào đến đấy nên thơm cả mềm lắm )
- Hành khô và rau khá tươi, có nộm đu đủ cà rốt nữa nên ăn ko bị ngán, mình nghĩ rau khá sạch vì bụng mình khá nhạy khi mà ăn rau sống bẩn hoặc nộm bẩn nhưng khi ăn xong thì ko bị sao hết ))
Điểm trừ:
- Đông khách nên hơi ồn, bí, mùi.
- Lúc mình ăn xong đi về thì thấy có chị đang quét đồ ăn bẩn dưới sàn nhà, biết mình đi qua nhưng vẫn hất rác vào chân mình, hôm nay lại còn đi giày trắng nữa nên hơi mất thiện cảm tí :((((
Về giá cả: 60k 1 bát. So với các quán thì hơi đắt chút nhưng vì là trên phố nên thấy cũng ko ngạc nhiên lắm, với lại đắt xắt ra miếng )
Quán đối diện Phúc long luôn nên ăn xong các bạn có thể sang Phúc long xếp hàng ún trà tiêu bớt bún cho nhẹ bụng vì ăn xong rất là noooooo
Và tất nhiên là mình sẽ quay lại )) xem tiếp
Các bác cho em hỏi Hà Nội có nhà hàng Dimsum nào ngon và chất lượng ko ạ? Đi ăn vài nơi rồi mà chưa ưng cái bụng lắm
Cứu emmm :(( xem tiếp
Kính hội!
Lần đầu review có gì sai sót mong admin và mn bỏ qua. xem tiếp
Hãy để Trong từng nhịp thở vs độ diễn vượt bật của Andrew Garfield & Claire Roy mang bạn đến thế giới của sự sống, yêu thương và hạnh phúc. xem tiếp
Đọc thấy 1 loạt topic bóc phốt đồ ăn ngoài đời khác xa so với hình ảnh quảng cáo, review. Mình có 1 tip nhỏ cho các bạn. Đó là khi đi ăn, hãy đưa cho nhân viên ảnh review mà các bạn trông thấy và chốt: “cho mình 1 phần y sì như trong ảnh, y sì nha bạn”
Thế là auto có suất ăn ngon, đẹp, giống trên 90% trong review. xem tiếp
Review về đồ ăn đêm
Em hóng ở hội cũng lâu rồi cũng hóng hớt được kha khá chỗ ăn ngon òi nên hôm nay em mạnh dạn review về quán ruột tối nào đi làm về cũng đóng họ là Phở bò sốt vang ở ngõ Thổ Quan
Đầu tiên là Phở, nước phở ngon ngọt của xương thơm vch ạ thêm tý dấm thì thôi rồi trong nước phở còn có cả hành tây với hành lá nữa mình thích ăn hành nên lần nào cũng xin thêm, bò sốt vang thì mềm nước sốt thơm ngậy ăn tầm sau 11h mình cảm giác là ngon nhất. Ngoài ra ở đây còn có đủ loại phở bò, trứng trần, mỳ tim nma mình thấy phở sốt vang là elizabeth quán mở đến tầm 1-2h sáng thì phải giá 30k cho một cuộc tình nhé
Ngoài ra em còn hay ăn Xôi ở đầu Đê La Thành cắt Giảng Võ, cơm gà sốt ở Bếp Của Mẹ,....
Các bác có thể giới thiệu thêm cho em xin vài chỗ ăn đêm để em giảm cân luôn 1 thể ạ xem tiếp
Xôi cô Sòn Cầu Gỗ, đầu ngã 3 vào chợ hàng Bè
Rình bnhiu hôm mới mua dc xôi này, hôm thì ra sớm quá chưa mở cửa, hôm thì ra muộn nên hết
Hôm ý mình ra mua thì cũg phải xếp hàng cỡ 20p
Hộp xôi như ảnh 40k đầy đặn ăn mãi mới hết!
Cá nhân mình thấy ngon kiểu vừa vặn nhưg vẫn thích xôi Nguyệt hơn ạ xem tiếp
Review lại quán nem đã từng ăn cách đây 1 năm
) nằm trong cuối ngõ 9 Huỳnh Thúc Kháng, tầm 11 rưỡi em qua mà phải đợi ngót 15ph mới được ăn. Quán này giống quán ăn vỉa hè nhưng những lúc nào cũng đông ngẹt người. Review 1 chút về quán nem mang tên : Nem rán Nguyên Hồng
Địa điểm : Đối diện số 22, ngõ 9 Huỳnh Thúc kháng. Giống quán ăn vỉa hè nên nhìn chung k được rộng lắm, nhưng được cái thoáng
Đồ ăn: em thấy ghi là có nem tôm, nem bề bề và nem thịt ( nhiều hơn năm ngoái), em gọi nem thịt. Nem ở đây thích mỗi cái là vỏ giòn, lúc nào cũng nóng, rau củ và thịt vừa phải, nói chung ăn rất vừa miệng. Nước chấm, dưa cóp ăn cùng thì tạm được
Giá thành : em gọi 4 nem, 1 bún, tổng là 25k. Ăn xong không nhấc nổi người
Nhân viên : ở đây phục vụ toàn là các bạn sv trẻ nên khá nhanh nhẹn. Mỗi tội đi vào giờ cao điểm là phải đợi lâu . Nhưng vì ngon nên em vẫn cố đợi
----------
Nhìn chung thì chẳng có gì là hoàn hảo. Đối với bản thân em thì giữa lòng HN mà có một quán ăn vỉa hè vừa rẻ mà ngon như này rất ít
Mọi người ai ăn thử ở đây rồi vào cho nhận xét đi ạ xem tiếp
Có ai có sở thích ăn phở giống m ko nhỉ?! Do tính chất công việc nữa, nên 1 tuần chắc phải 5 bữa ăn phở, các loại: gầu, lõi, gan cháy, sốt vang (nhưng lại ko thích phở gà chs ) hay gọi thêm cả tràng trứng hoặc 1 quả trứng trần húp đến roẹt 1 phát hết xảy bà bảy
Ăn phở m thường quan tâm đến vị của nước dùng đầu tiên, phải thơm và ngọt nhưng không kiểu ngọt của đường hay mì chính, ăn lợm giọng lắm. Thêm nữa là đủ rau hành, nêm thêm tương ớt với dấm tỏi, rắc tí hạt tiêu cho dậy mùi nói thì động chạm nhưng mấy bát phở mà không có hành đúng là giảm độ ngon đi mất 1 nửa luôn ý
Ăn kèm thì có rau sống trộn và quẩy. Thích ăn quẩy giòn, dìm xuống bát nước dùng còn nóng hổi
Lâu rồi không về Hn nên không nhớ rõ địa chỉ các quán phở ngon, mng có thể cmt cho m xin ít địa chỉ có tâm đc ko?
Còn nếu có dịp về Bắc Ninh thì m sẵn sàng dắt mng đi ăn hết các quán phơt cực phẩm nhé, đặc biệt là món đặc sản phở gan cháy xem tiếp
Địa chỉ : Canh cá tứ thân – số 5 ngõ 28 Ngụy Như Kon Tum, Thanh xuân, Hanoi xem tiếp