[góc chê]
BAY buffet - Tây Hồ - 368k/xuất - chưa đồ uống
- về đồ ăn: không ngon, tôm ăn bở, ghẹ size thiếu nhi, mấy con nghêu sò ốc hến ăn cát xào xạo ( đừng nói là đồ biển nó nhiều cát, ăn ngoài biển nó cx k nhiều cát vậy đâu), đồ ăn tráng miệng siêu chán, sữa chua để trong hũ mà đến cái thìa nhỏ vừa cái hũ cũng dell có đồ ăn hết không được bổ xung, mình đặt bàn 7h30 vì đi làm về muộn, nói dăm ba câu chuyện đi loang quanh lấy đồ ăn toàn đĩa ko
- về phục vụ:
+ Phục vụ trong khu riêng mình đặt thì khá ok, các bạn nam trẻ tuổi thân thiện và khá dễ chịu.
+ Các cô các chị ở khu đồ ăn thì tệ khỏi bàn, mình ra lấy đồ, hỏi chị ơi đồ hết rồi bên mình có bổ xung ko? nguýt cái rồi ngồi buôn chuyện tiếp. Mình không biết mọi người thế nào chứ đi ăn buffe, đi lấy đồ, có một bạn nữ nhân viên đứng chờ đồ chắn cmn cái đĩa mình định lấy mà mình phải với qua lấy trong khi bạn ý dell thèm dịch ra cho đến khi mình phải bảo là "cậu ơi mình nhờ chút" mới lườm lườm dịch ra thì thôi chán dell còn gì để nói.
+ Ngồi đến dc 9h20 thì các bạn ý bắt đầu dọn, xúc đá, dọn đĩa, gọi nhau, kiểu đuổi khách vl ý_ thật sự. Trong khi khách mình đi ăn đã k còn gì nhiều, xong cuối buổi các bạn ý ồn vđ ra cũng ko dc 1 nhời như là "anh chị ơi bọn em sắp đóng cửa nên sẽ phiền anh chị một chút" OK FINE - Bực nhất luôn thích đuổi thì ra tận mặt mà đuổi, đm ngta tiếp khách đang nói chuyện thì xúc đá viên bằng cái khay sát đổ vào thùng "Rào Rào Rào" cáu dell chịu dc các ông ạ!
- Về ko gian, được, đèn vàng sống ảo ok, mát mẻ. ko thoáng đã, đường đi chia nhiều bậc, anh em đi cẩn thận kẻo hụt chân ngã sml. Có điều nhà WC ở ngay giữa các khu để đồ ăn và đối diện khu đồ uống ) chắc là có tính toán )))))))
- Về đặt bàn: tôi gọi điện thoại đặt bàn và chuyển khoản đặt bàn, nhắn tin cho fanpage thì chậm trả lời, gọi thì ú ớ, trong khi mình cần chốt để mời khách, các anh các chị trả lời điện thoại cũng chả được lịch sự gì cho cam, ít nhất giọng không hay thì cũng nên nói chuyện dễ nghe chứ? mà hơn nữa, khách chuyển khoản xong cũng ko được một lời thông báo là chúng em đã nhận đặt bàn của chị! thế đến lúc đến lại bảo dell nhận thì ăn cám à
- Tổng kết 4/10: ít nhất là bề bề ăn tạm được! các con hải sản ngon kiểu hàu nước mỡ hành thì dell dc nếm nên ko biết ạ chứ các món bthg khác thì k có cửa sánh vai với Sen hay Sứ.
Tất nhiên là dell bao giờ quay lại - Tất nhiên là cạch mặt - Tất nhiên là ghét cái thái độ
p.s ảnh dưới là ảnh mạng, tôi chán đến mức méo muốn chụp 1 cái ảnh nào. món trong ảnh lúc tôi định ăn thì hết rồi mà nhìn vẫn cứ thấy cháy xém thế nào ý!
p.s2 đừng tin ảnh mạng, cũng đừng tin mấy cái chtrinh quảng cáo của bọn bay ra đến nơi thấy thất vọng x1900 lần luôn, thật sự~~. À hôm qua đi về tôi bị đau bụng mặc dù bụng tôi thì tốt đừng hỏi luôn rồi
Ngoài Vinpearl, Sen vs Sứ ăn ngon sang trọng, các cậu biết quán nào kiểu ngon, có khu ăn riêng thì cmt cho tớ với! tớ hay đặt tiệc công ty nên rất cần!
Cảm ơn các cậu đã đọc bài và ad đã duyệt bài xem tiếp
Mọi người có thể cho mình xin ít địa điểm đồ ăn đêm từ khoảng 1h sáng trở đi ở nội thành HN càng tốt ạ , thỉnh thoảng đói quá muốn mò đi ăn mà không biết địa chỉ . Mình xin cảm ơn ạ xem tiếp
[ Góc shock ]
Kính thưa các anh/chị, chẳng là có mấy lần em đi qua đoạn Minh Khai chỗ gần Thế giới di động hình như là khoảng 250 Minh Khai gì đó, thì em phát hiện ra quán này và em thề lần nào đi qua cũng đông kinh. Em thắc mắc sao bàn ghế ko có ngồi lụp xụp vỉa hè trời nóng thế này cũng ko có quạt mà sao vẫn đông rứa thế là em quyết tâm một hôm phải thử bằng được.
Ở đây có phở gà phở bò hoặc có thể order phở bò gà lẫn luôn. Em cảm thấy nước dùng khá ngon, bánh phở nhiều phết, thịt gà cũng nhiều mỗi tội cắt lát hơi mỏng. Húp xong bát phở thấy ờ cũng đc, no nê phết nhưng ko phải quá đặc sắc mà sao đông thế.
Em đứng lên hỏi tính tiền hai bát phở gà với 4 cái quẩy chú ý nói 35k. Em quay lại hỏi chứ chú có nhầm ko cháu ăn hai bát đấy.
15k một bát một bát... em đứng mất mấy giây. Ở cái năm 2018 rồi mà bát phở vẫn còn giá 15k
Em thấy ăn quẩy 4 cái mất 5k còn thấy đắt hơn cả bát phở
Đó ạ, quán chỉ mở tối thôi khi nào cuối tháng có khi em lại vác xác qua đây mất
bạn @Hoàng Thiên cung cấp địa chỉ 252f Minh Khai nha !! xem tiếp
[góc mặn ]
Nếu bạn cảm thấy cần bổ sung tý vị ngọt vào cuộc sống => hãy gọi ốc xào
Khi crush bạn nói chuyện quá nhạt=>order gấp ngay 1 hàu nướng
Nhìn tổng thể thì quán hơi nhỏ được cái sạch sẽ, Nhân viên nhanh nhẹn,bạn nào để xe. Mà lỡ đi cửa mặt sau nhớ chịu khó vòng ra đằng trước nhé
Tiếp theo thì đồ ăn, mình gọi 1 ốc mít xào, đĩa nem, 2 trà và hàu nướng mỡ hành. Nếu bạn nào bị tiểu đường tốt nhất đừng đụng mà ai k bị bệnh đụng vào có khi cũng tiểu đường sớm mất
Ốc xào me mà đảo Lên nước sốt màu lợ lợ ấy mới thấy tý vị me chua, sung muối nhìn sơ có sả mà ngọt như muối đường,nước chấm nem thấy tổ hợp tỏi + tương ớt+ tiêu nhưng chả thấy tý vị cay hay gì cả may nước chấm hàu đậm đà 1 tý đem chấm nem có vẻ hạp lí hơn, nước chấm ốc cũng bình thường nốt
Tiếp theo là món hàu, k biết các bạn ăn hàu thấy ntn mà sao mình thấy mặn vãi hay là do mình k quen ăn nên vậy
Tổng thiệt hại cho bữa ăn nho nhỏ này là 150k, k biết đắt hay rẻ nữa nhưng chắc tuần này mình k cần bổ sung ngọt vào người rồi xem tiếp
Đầu tháng 12 mình tính đi ninh bình sapa 5 ngày 5 đêm . Mọi người đã đi cho mình xin review với và cách đi như thế nào??? xem tiếp
Mình cảm thấy vô cùng thất vọng và bức xúc về 1 địa chỉ mình rất tin tưởng, thậm chí còn suggest cho nhiều người. Hiện tại, bụng mình vẫn đang đau âm ỉ. Mình thề không bao giờ quay lại đó nữa xem tiếp
TUY NHIÊN, quản lý của cửa hàng này đã liên hệ với mình để xin lỗi. xem tiếp
Chào cả nhà!
Mình đi 1 mình, nên muốn mua tour 1 ngày đi một số điểm nổi tiếng ở Phú Yên (từ Tuy Hòa hoặc từ Nha Trang), trong đó có Xóm Rớ- bờ đá rêu xanh. Bạn nào biết cho mình sđt, hay facebook với ạ.
Mình cảm ơn mọi người nhiều ạ.
xem tiếp
Chào cả nhà, bạn nào đã có kinh nghiệm đi Nha Trang cho mình xin ít review về Nha Trang vào tháng 12 với ạ Many thanks!! xem tiếp
Ps1: Mình rất hay được chị chủ quán mời trà đá, trà sữa các thứ ) chắc khách quen nên được ưu tiên)
Ps2: bữa trước tới được chị chủ mời món trứng cút lộn xào me. Không ngon xuất sắc như bánh tráng các món, nhưng ăn cảm giác chuẩn vị nhà làm. Cái mùi me đúng là mùi me chứ k giống me đóng túi sẵn các quán khác hay dùng. Món này ở đây cũng không ăn kèm với dừa tươi như những quán khác mà ăn với lạc, ăn khá vui, nên thử.
Em viết nhiều quá rồi, xin dừng bút ở đây với lời nhắn nhủ cuối cùng rằng hãy tới tận nơi ăn chứ đừng gọi ship đem về rùi đồ nó bớt ngon rồi lại quay ra nói em pr cho quán nhá ) xem tiếp
[ góc hoang mang]
Mọi người cho mình hỏi là đã ai đc thưởng thức món bánh bao ở feeling tea chưa ạ .Hôm nay e mới thử bánh bao xá xíu ở đấy mà hoang mang quá
1, Về hình thức : bánh đc in trên menu rất ngon với 1 xửng 3 chiếc, nhưng thực tế chỉ có 1 chiếc bánh xinh xinh đc gói trong tờ giấy
2, Về chất lượng : Với giá 22k thì chiếc bánh bao có vẻ khá đắt so với những hàng chuyên dimsum mà mình hay ăn như dimsum corner, minh ký, fenghuang... Vỏ bánh dày và hơi khô, thịt xá xíu thì đc vài miếng cắt hạt lựu be bé xinh xinh. Hoang mang nhất là phần nhân xá xíu có màu đỏ oạch của phẩm màu (k phải cái màu thịt xá xíu mình hay ăn đâu)
Bụng bảo dạ thôi cố ăn đi, lỡ mất tiền đành ăn vậy, chứ sẽ không bao giờ có lần sau đâu ạ xem tiếp
[ GÓC KHEN ]
Thích nem cua bể và bún chả ở đây lắm, ở HN cũng ghé ăn, lùng sục nhiều quán rồi, nhưng đây là quán để lại ấn tượng nhất, cứ có time là lại ghé
Review 1 chút :
-Địa điểm: quán không quá rộng nhưng sạch sẽ và có điều hòa, lúc cao điểm ( tất cả buổi trưa các ngày trong tuần ) phải ngồi chờ . 7 điểm
-Phục vụ : Nhân viên niềm nở và nhanh nhẹn nên giờ cao điểm dù quán rất đông nhưng cũng k phải đợi dài cổ .8 điểm
- Nguyên liệu : Cua, tôm, thịt hay từ gia vị được chế biến đều rất tươi ngon( đặc biệt là nem rất giòn và chả trên lò luôn nóng). 9 Điểm
- Món tráng miệng tàu hũ rất ngon, mịn khác hẳn các nơi khác. 9 điểm
-Địa chỉ : 117 Bùi Thị Xuân, bạn nào ăn rồi thì vào nhận xét đi ạ ! xem tiếp
[ Góc xin review ]
Bạn nào trong nhóm từng đi ăn Bạch tuộc xào cay chỗ Đê La Thành này chưa ạ. Cho mình xin review với.
Tại mình thấy đánh giá trên Page Cửa hàng bảo trước ngon giờ chất lượng đi xuống
Nhìn ngon mà hoang mang quá xem tiếp
[ Góc khen ]
Đây là hàng hủ tiếu Minh Châu ở 123 Mai Hắc Đế hồi trước trên hội đã review. Có một đợt bác ấy không tìm được địa điểm nên nghỉ. H đã mở cơ sở mới ở 67 Tuệ Tĩnh, chỗ ngã tư Bà Triệu Tuệ Tĩnh. Hàng ăn siêu ngon, có cơm tấm, cơm gà xối mắm và hủ tiếu chuẩn vị sài gòn. Bác qua cơ sở mới nên nhiều người k biết, mình là khách quen k muốn mất quán ngon nên phải lên pr hộ ))) cũng chỉ vì miếng ăn thôi. xem tiếp
Sắp tới em đang muốn làm 1 chuyến 6 tỉnh miền Tây mà lần đầu vào cũng hơi rén mọi người cho em xin ít kinh nghiệm đi đường, đồ đạc các thứ với có nên mang phao không vì nghe nói miền Tây sông nước lắm ah ( ảnh chống trôi ) xem tiếp
Lâu rồi mới viết bài review. A Công duyệt bài cho em nhớ
( Góc thử nghiệm lẩu : khen & chê )
Phố Lẩu - 103 Trần Quốc Vượng
Hôm vừa rồi quán khai trương cs mới nên e đi ăn thử và quả thật chê nhiều hơn khen các bác ạ
+ Không gian quán thoáng mát, decor ờm thì theo cảm nhận của e thì nó hơi ko liên quan, cứ lung tung kiểu gì ý,mà thôi ăn uống thoáng mát ngồi dễ chịu là được. : ))
+ Nhân viên : Ngoan ngoãn, nhiệt tình nhưng hơi quá đà, và kiểu hơi ngơ ngơ, kiểu bị cả nhanh nhảu quá ấy, bàn bên cạnh em lúc thanh toán chưa trả xong tiền ông tướng care bàn vừa cầm tiền đã chạy tót lên tầng trên (chắc đưa cho thu ngân ) xong lại chạy xuống kêu thiếu = ))) Nhân viên nữ care bàn em thì kiểu không để ý cứ ngơ ra, hỏi thì phải đơ 1 lúc mới trả lời được, chỉ được cái dọn đĩa thì nhanh lắm : )))))) Lẽ ra sẽ bỏ qua hết mấy cái này vì dù sao cũng mới nên châm trước được nhưng không đâu các bác ạ, em phải chê vì 1 trải nghiệm cực kì tồi tệ sau đây.: Bàn em được xếp gần cái quạt to, khi bàn bên cạnh ăn xong, bạn nhân viên này rất hồn nhiên dùng nước lau bàn xịt và đương nhiên không dùng tay che chắn hay gì. rồi theo hướng gió nó vào vào mặt em và còn không biết có vào nồi lẩu đang ăn không, em bảo bạn ý : "chị ơi bắn hết nước lau vào mặt em rồi" . Cứ nghĩ sẽ được xin lỗi nhưng không, im lặng lau xong bỏ đi ) Thái độ gì vậy? ?
+ Đồ ăn trông sạch sẽ, ngon nghẻ, thịt bò ko bị nhiều mỡ, hải sản cũng rửa sạch sẽ, có món gà bó hoa ăn mềm ngon, e chọn buffet 139k có hải sản gồm : mực, bạch tuộc và hôm đó đặt bàn trước đc KM còn 89k nước dùng hôm đó em chọn lẩu Thái không cay nên chua nhiều, em ăn được chua nên thấy ok. Lúc đầu thấy ngon còn nghĩ ừm mình sẽ viết review khen quán . Nhưng tầm 1 lúc sau nước lẩu cạn thì mặn kinh khủng khiếp, gọi thêm nước để oánh chén tiếp thì ngồi đợi mòn mỏi. mãi sau có thêm thì đổ tí tẹo rồi hết bình ) xong nv cũng ko đi lấy thêm, bàn bên cạnh mấy ông chờ mãi cũng bực gõ gõ vào nồi lẩu cũng ko thấy thêm nước, chán quá thanh toán = )) Về sau em gọi thêm nước lẩu để ăn mỳ cũng mãi đến lúc chán quá chuẩn bị về thì mới mang ra và đương nhiên mặn , mặn , mặn vãi chưởng mặn, rát cả lưỡi vì mặn . E gọi thêm 2 lần thịt bò thôi, mỗi lần ra 2 đĩa, không mỡ, nhưng lần 3 thì ông nào đấy thái dọc thớ thịt ạ , nhai tí sái quay hàm vì dai = ))) chán quá là chán.
+ Đồ uống : Ở đây có rượu bia các thứ cơ mà e ko uống được nên chỉ gọi pepsi với nước khoáng 20k/lon/chai.
Tóm lại với đồ ăn và thái độ nhân viên như vậy em sẽ không quay lại. Có bác nào thử chưa ạ? Chia sẻ trải nghiệm ở đây với e nào )
Kính hội !
xem tiếp
Cuối tháng 10 này em tính đi Pù Luông từ Huế. Là lần đầu đi nên mong nhận đưowck review từ mọi người có kinh nghiệm ạ. Em đi 2 mẹ con, tính đi 3 ngày 2 đêm ấy. Mọi ngừoi có thể cho em lịch trình tham khảo cũng như phương tiện di chuyển từ thành phố về Pù Luông ạ. Em cảm ơn cả nhà. Nhờ admin duyệt bài hộ em với. Em cảm ơn ạ. xem tiếp
Chùa 5 thuyền( wat sampovpram)
Tượng nữ thần Jeaymao xem tiếp
( góc chê ) Hôm nay trời đẹp nên mình đi chơi. Lúc về bị đói mình có ghé qua siêu thị mua dc 1 ít đồ ăn trong đó có món cơm kẹp heo nướng. Mình xin phép dc nhận xét 1 ít về món này. Về vỏ hộp đẹp mắt, khá hấp dẫn. Lớp Cơm: 5d mềm dẻo lúc bắn vào lò có bị tan gia ăn cũng bt như cơm quán. Về phần lớp nhân: 2d hơi ít , ăn ngấy , không có vị gì đặc biệt cả chả khác gì Patê mua ở quán bánh mỳ . Giá cả: 3d so chất lượng với giá thì là quá đắt 28k/1 hộp nhỏ 180g mà ăn thì ko có gì đặc biệt. Chốt. Thà gia quán vỉa gọi 1 suất cơm bình dân ăn còn ngon hơn
........ xem tiếp

hoặc app xetienchuyen có ổn k, mình vẫn chưa tìm được xe đi từ Cam Ranh lên Đà Lạt, một số chỗ báo giá cao quá, nhà mình có 5 ng lớn, 2 trẻ con nên muốn đi thẳng từ Cam Ranh lên Đà Lạt 22/10 này ạ!
Cảm ơn cả nhà nhiều! xem tiếp
Mọi người ơi cho em hỏi ai đi đà lạt rồi biết chỗ nào cỏ hồng mọc cao như này không ạ? Ảnh em lấy trên mạng ạ. xem tiếp
Có bạn nào đi xe khách từ Đà Lạt đến An Giang chưa ạ, cho t hỏi 1 xíu là chỉ có 1 xe Hòa Hiệp chạy tuyến này thôi ạ hay có xe nào khác không các c
xem tiếp
Hội cho mình hỏi, mình mang thai 18w đi du lịch nếu không có giấy khám sức khỏe của bệnh viện thì có sao k ạ, lần đầu đi nước ngoài nên mình không có kinh nghiệm, mình đi Sing thôi. Cảm ơn mọi người. xem tiếp
Cuối tháng 10 ni mình tính đi Pù Luông 3 ngày 2 đêm. Bạn nào đã đi cho mình review với và có lịch trình cụ thể cho mình tham khảo với ạ. Mình cảm ơn nhiều. Mình đi 2 mẹ con thôi. xem tiếp
Từ phi trường chính ở Turkey về đến thành phố chúng tôi đi dọc bờ sông Bosphorous trên đại lộ mang tên Tổng Thống Kennedy. Người Thổ ưu ái đặt tên con đường quan trọng nhất thủ đô là Kennedy vì vị Tổng Thống trẻ, đào hoa và đẹp trai nhất của Mỹ đã chọn Istanbul là nơi ông đi hưởng tuần trăng mật.
Đường phố Istanbul cũng kẹt xe ghê hồn như bất kỳ thành phố lớn nào; nhiều lúc đi bộ còn nhanh hơn đi xe. Khách sạn chúng tôi ở chỉ cách khu chợ lớn nhất Grand Bazaar có 1 lốc đường nên vừa bỏ được đồ vào phòng hai chị em đã lần mò ra chợ.
Buổi chiều đứng trên sân thượng tôi say mê nhìn ra bến cảng, từng đoàn chim én bay lượn trên không, ríu rít gọi đàn. Xa xa mặt trời đang xuống dần, đỏ ối cuối chân trời. Chập chờn trong tôi những buổi chiều trên quê hương, bến Bạch Đằng "bờ xa sương khói" và "những chốn riêng cho mọi người"* hay chỉ cho hai người.
Buổi chiều cuối cùng ở Istanbul, tàu riêng đưa nhóm chúng tôi đi dạo trên giòng sông Bosphorous, ngắm nhìn thành phố từ một góc độ khác với những chứng tích lịch sử của nghìn năm. Cây cầu nối liền hai bờ Âu Á như muốn nối liền những dị biệt của văn hoá và tín ngưỡng . Và tôi lại thấy những bầy chim én chao lượn trên không bên những lâu đài thành quách cũ.
Rời khỏi tàu chúng tôi được thả xuống khu Spice Market với lời cảnh cáo phải hết sức thận trọng vì đây là nơi phức tạp nhất thành phố. Chúng tôi đi dúm vào nhau, ví ôm sát ngực len lỏi bước trong một biển người. Vào trong lồng chợ tôi nghĩ thầm, nếu có khủng bố thì cả ngàn người sẽ giẵm đạp lên nhau đến chết.
Phía bên phải của chợ là một thánh đường Hồi giáo. Trời mưa càng lúc càng nặng hạt. Tôi đứng bên ngoài nhìn cô em mình bỏ dép và biến mất trong cánh cổng rất cao với những người trùm kín mặt. Sắp tới giờ xe đến đón và chúng tôi đã được căn dặn phải có mặt đúng giờ vì xe sẽ không thể đợi. Tôi nhìn đồng hồ. Mọi người trong nhóm đã ra gần hết. Mưa càng lúc càng nặng và tôi càng căng thẳng , sốt ruột vì không thấy bóng dáng em mình. Tôi tưởng tượng ra những chuyện đáng sợ.. và không biết làm gì hơn là thành khẩn cầu nguyện. Vừa thấy cái áo của em mình là lúc xe cũng vừa tới.
Mấy ngày hôm nay tôi xốn xang, xúc động vì thành phố và những cánh chim én của tôi đang bị tấn công. Hai nữ khủng bố đã bắn vào Toà Đại Sứ Mỹ và cả chục người đã chết. Mới có vài tháng thôi mà mọi việc đã thay đổi . Tôi ngồi đây nhớ lại kỷ niệm những buổi chiều trên thành phố, trên nhiều thành phố tôi đã đi qua. Sao không yêu nhau bằng thơ mà giết nhau bằng súng đạn? Sao không uống với nhau ly rượu đỏ vui mừng mà lại phải đổ máu loang đường phố? Sao không thầm thì câu yêu thương mà âm mưu sát hại nhau? Ôi thành phố vả những cánh chim én tội nghiệp của tôi .. xem tiếp
REVIEW HÀ GIANG - NHỮNG MÙA HOA TRÊN ĐÁ
-------
Thực sự đẹp nhất khi ngắm bằng mắt chứ không phải qua những bức ảnh hay những thước phim.
- Phần... xem tiếp
Mình cần tìm 2 phòng tại Đà Nẵng, view biển,3* trở lên, giá từ 1-2tr/phòng. Bạn nào có tư vấn m vs ak. xem tiếp
Coa bạn nào trong này ngày mai đi hà giang khởi hành hà nội ko ạ xem tiếp
Mọi người cho em hỏi thuê xe ô tô 4 chỗ ở Đà lạt có chỗ nào ok không ạ. Em cám ơn
xem tiếp
Mọi người ơiiiii SHARE GIÚP Thuỷ để tìm được người thân gia đình của e Đức vớiiiiii . Cứu 1 mạng người bằng xây 10 toà tháp, mng biết thông tin chia sẻ giúp mình
Khẩn cấp kính mong các bạn chia sẻ để gia đình em ấy kịp thời can thiệp hiện tại em đang bị tai nạn rất nặng ở thái lan.

ถว อ. พรรณานิคม ตอนนี้ส่งเข้า รพ. สกลนครแล้วค่ะ
ขนลำใยมาแล้ว ลงข้างทางเอง
Có ai biết em này k. Em ý bị tai nạn xe tải bị mất lái, giờ cảnh sát đã đưa em vào bệnh viện Tỉnh Sakôn Nakhon rồi xem tiếp
REVIEW 9 CON NGƯỜI DẮT TAY NHAU ĐI LÝ SƠN HỘI AN ĐÀ NẴNG bật HD nha
Bí quyết để có thể cả 9 con người cùng nhau quyết tâm thực hiện chuyến du lịch 5 ngày 4 đêm... xem tiếp
Em có đính kèm ảnh bạn em ăn gà, đi viện, và đơn thuốc của bác sĩ ạ. Mà phải nói thêm là Gà Xéo trên facebook em vừa tra thì chỉ được đánh giá 2.7 sao. Tại sao nhỉ :?

xem tiếp
500 anh em cho em hỏi đồ ăn ở Cửa Lò (gần ks Mường Thanh) và trục đường về Vinh có món ngon đặc sắc gì để em đi càn quét ạ
Em cảm ơn !!!! xem tiếp
Hôm nay đi ăn kem cân nổi tiếng ở 29 Lò Đúc. Thật sự không hiểu cách tính tiền ở đây: mình mua 2 hộp kem cân mang về (mỗi hộp nửa cân) thì chủ cửa hàng bảo là mua như vậy thì mình phải trả thêm tiền hộp, còn nếu mua một hộp 1kg hoặc chỉ 1 hộp 0,5kg thì không sao. Ô hay thế mình với bạn coi như mỗi người mua riêng 1 hộp 0,5kg thì sao nhỉ?
P/S: Chị chủ quán thu tiền bảo mình là " đĩa em ăn ở đây là 30k/0,5kg, em mua về 1 hộp như em ăn đây cũng 30k/ hộp 0,5kg" xem tiếp
Đến A Little Hội An được bạn nhân viên giới thiệu cho món trà Hội An này. Phải nói đúng là must try. Trà kết hợp với sữa gạo đúng là mình chưa thử ở chỗ nào bao giờ. Lúc đầu mình kiểu ờ ờ, thử cũng được chứ chưa tưởng tượng ra vị nó thế nào. Ai ngờ ngon thật ) Xong lại thơm thơm hương dưa hấu nữa chứ. Nói chung là mình rất ấn tượng, chỉ có điều nếu ngồi lâu đá tan ra thì hơi nhạt )
Ngoài đồ uống thì mấy bạn nhân viên ở quán buồn cười dễ thương lắm ý. Order đồ thôi cũng thấy vui. Túm cái váy lại là các cậu nên thử nha.
Địa chie: tầng 2, 19 hành trống, hn xem tiếp

Cả nhà ơi. Cho e hỏi. Xung quanh khu vực Nguyễn Trãi, Thanh Xuân có quán chè, kem nào ngon không vậy ạ. xem tiếp
Chào mọi người. Mình và bạn mình chuẩn bị di Thái tự túc.
Có một vấn đề mình đang băn khoăn như này mong mọi người giải đáp giùm. Mình và bạn mình bay từ 2 nơi khác nhau đến Thái. Và bọn mình gặp nhau ở sân bay để về khách sạn. Bọn mình ko đến Thái cùng lúc. Nhưng đặt chung 1 phòng đôi khách sạn.
Lúc book khách sạn trên Agoda thì tên người book là mình, có thêm phần book phòng cho người khác. Vậy phải làm thế nào khi hải quan Thái yêu cầu xem đặt phòng khách sạn ạ. xem tiếp
( góc nhạt nhẽo )
Thực sự thấy tiếc 61k! Tối dở hơi đi qua thèm xoài đá xay nên tạt luôn vào Royal tea Trích Sài làm cốc xem quán mới nó như nào ))) mới vì mình chưa uống ở cơ sở này bao giờ.
Chả thấy vị xoài đâu chỉ thấy chua lòm trân châu thì mềm nhũn cả ra ý )) chắc do mình thích sật sật nên thôi ksao ))))
Thực sự thấy tiếc tiền vì vừa chua lại còn nhiều đá quá uống chả khác gì cái foster ở Circle k cả huhu xem tiếp
Góc chê ạ
Mặc dù là khách quen của madame lâu lắm rồi mà dạo gần đây ra quán mà quá bực mình với cách phục vụ của nhân viên.
Nh hôm nhân viên còn đứng chửi nhau trc mặt khách, trời mưa k xếp chỗ ngồi cho khách, e ngồi đụng vào mép tủ bánh thì đuổi như đuổi tà. Đơn cử hnay mua kem cái viên kem ba mấy nghìn mà xúc đc 2 lượt ý ạ thà e mua kem sữa chua 5 nghìn/ cái ăn nó còn sướng mồm hơn.
Htrc e mua hộp bánh su kem ăn còn bị chua ạ
Thôi quen mấy e cũng xin chào madame từ đây. Tiện đây các anh chị thông thái cho e xin vài địa chỉ trà bánh ở mạn Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng với ạ
Lần đầu e rv hơi lủng củng mong anh chị thông cảm ạ xem tiếp
[Góc khen dạo]
Thực sự là mình đã đi la liệt khắp các phố, các đường ở quận Cầu Giấy rồi nhưng chưa thấy quán nào ăn ngon như quán này
Quán có: thịt xiên nướng, lạp xưởng nướng, xúc xích nướng, chân gà, cánh gà nương ạ.
Thịt 5k/ xiên, lạp xưởng 8k/ cái còn xúc xích thì 10k ạ. Chân gà với cánh gà mình chưa ăn nên cũng k dám nhận xét với k biết giá ah ))
Mk bị nghiện thịt xiên nướng với lạp xưởng nướng ở đây. Ngon dã man ý
Quán cũng k có đc cụ thể đâu mà nằm ở trên vỉa hè đường Hoàng Quốc Việt gần chỗ bách khoa apptech với trường cao đẳng du lịch nhé.
Quán là do 2 bác bán ))
xem tiếp
Em review quán bà liễu ở thành phố vinh
Ngon mà rẻ
Gà giòn mà béo ngậy
Miến lươn miến gà 1 bát 30k thơm béo
Nên gọi 1 gà bóp ăn chua cay lạ
Quán ko đẹp cơ mà ngon phục vụ nhanh
Nhà em gọi 1 con gà 1 gà bóp 2 miến gà 1 miến lươn 1 đĩa lòng hết 600k mà ăn đc nhiều
Địa chỉ đường hồ sỹ dương xem tiếp
[góc review] LẨU
Hôm qua em có đi ăn lẩu nên quay lại chỗ Uni BBQ ở 93 Đội Cấn ăn. Vì lâu rồi mới quay lại đây nên em xin phép so sánh một chút ạ.
Hôm qua em đi hai người nên gọi một suất nhỏ là dành cho 2-3 người, lẩu thập cẩm nước dùng là nước lẩu thái. Lúc bưng ra thì em lại thấy khác so với đợt trước em đi ăn ở đây, cụ thể là 2 khúc cá được thay bằng thịt lợn, đồ viên khá ít và nồi lẩu hơi bé. Nước dùng ngọt và không hề chua nên em xin nv mấy miếng chanh để vắt vào )). Okay tiếp đến thì em có gọi thêm ở ngoài là 1 đĩa nấm và 1 đĩa đùi gà rút xương. Đĩa đùi gà rút xương thì mang ra luôn, còn đĩa nấm thì đến khi nhắc lại cho nv thì mới có nên em chưa chụp. Tuy nhiên thì cả 2 thứ gọi thêm đều ít vcđ đĩa đùi gà thì chắc được một cái đùi còn đĩa nấm thì gồm 6 lát nấm đùi gà và một nửa gói nấm kim châm tách nhỏ ra. Ngoài ra thì em thấy đồ ăn tươi ngon, sạch sẽ, nv phục vụ tốt. Tuy nhiên điểm trừ là quán mở lại mở nhạc mr siro, mng thấy em vô duyên không tự dưng lại soi mói mấy chuyện này thì em thấy bt mở mấy bài nhạc buồn trong quán cafe thì ok chứ đi ăn mà nghe mấy bài đấy em đ thể tiêu hoá được , đi ăn mà cứ não hết cả ruột thì ăn sao nổiiii. Đấy em chỉ complain mỗi chuyện nhạc nhẽo và đồ gọi thêm thôi còn lại thì tuỳ các bác đánh giá ạ xem tiếp
Các bác cho em hỏi có hàng lẩu ếch nào ngon ngon quanh hà nội ko ạ ?
Ưu tiên chỗ có điều hòa vì mình sợ ăn "lẩu tắm" lắm xem tiếp
[Góc hỏi han] Cả nhà cho mình hỏi có chỗ nào bán Dorayaki ngoài Aeon Long Biên ở Hà Nội ko ạ. Hoặc chỗ nào có ship cũng đc.
Cảm ơn cả nhà xem tiếp
[ GÓC CHÊ]
JUICY BEAN mới mở Nguyễn Đình Thi, chuyên sinh tố nước ép. Bạn mình có voucher mua 1 tặng 1 rủ đi. Nhân viên nhiệt tình thân thiệt khỏi chê, không gian ổn, tuy nhiên phần quan trọng nhất là đồ uống, mình gọi 1 sinh tố Xoài dâu và 1 sinh tố Chuối socola, (giá gốc 50-55k 1 cốc), sinh tố rất loãng và nhiều đá sật sật, xoài thì nhiều xơ dắt hết vào mồm, nói chung cốc xoài thì màu vàng nhạt lắm. Chuối socola thì cũng loãng, ngọt quá vì chế nhiều socola thì phải, không rõ mùi chuối luôn. Xem trên page thì có vẻ sinh tố xay từ đá viên chứ không phải đá xay (nên không tan hết đá). Nói chung là chưa thử sinh tố ở đâu mà loãng như thế
Với giá thành 40-60/ cốc thì mình thấy chất lượng khá tệ. Và không thể nói do vị trí có view đẹp nên đắt hay gì, vì quan trọng chất lượng chứ không phải số lượng, đồ có thể ít nhưng không được tệ. Do mình không chụp cái ảnh nào nên lấy tạm ảnh page, và đương nhiên cốc thật không có đặc sánh mịn như hình minh hoạ rồi. xem tiếp
9/10 trong lòng em, trừ 1d vì quán là mấy chị trung tuổi làm với nhau, thi thoảng nghe ko rõ xong làm nhầm của em và hay cáu gắt với nhau, với nhau thôi nhé còn với khách thì chưa bao giờ xem tiếp
< REVIEW DẠO >
Quán Bảo Hoàng nằm ở ,
Địa chỉ: 162 Thống Nhất
——
Sáng ngày về tính ghé ăn thử bánh cuốn lòng gà ở Đà Lạt , nhưng do quán chưa mở nên chạy xuống Đức Trọng tìm thử quán ăn lạ khác .
Quán nằm bé , sạch . Bà chủ hiếu khách lắm
Bánh cuốn mềm mịn , ngon , thịt bầm nhỏ khá ít chủ yếu ăn chung với thịt nướng và chả . Thịt nướng đậm vị , khá ngon , chả ăn cũng rất oki , nước mắm pha có đồ chua ăn khá ổn khi chấm ăn chung . Điểm trừ quán là bánh nguội xem tiếp

Tình sờ hình là tháng sau công ty mình đi du lịch Sapa nhưng muốn ăn tối sang chảnh ở bên ngoài quanh khu trung tâm, rất mong hội góp ý giúp đỡ ạ xem tiếp
SỮA CHUA RƯỢU CẨM
Mọi người cho em hỏi ở Hà Nội có chỗ nào bán sữa chua "rượu" cẩm không ạ?
Hoặc có chỗ nào làm rượu cẩm cũng được ạ.
Em lâu lắm rồi không được ăn mà ăn sữa chua nếp cẩm như kiểu sữa chua trộn cơm chán lắm ạ
---------
Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ ạ!! xem tiếp
[Từ thiện] Em hỏi không liên quan tới du lịch nhưng trong nhóm có ai biết có nhóm từ thiện hay clb sinh viên nào đang quyên góp quần áo cũ không ạ. Mọi người chỉ giúp em với. 2 có hai thùng quần áo cũ nhiều quần áo đông muốn cho đi ạ.Em cảm ơn mọi người đã đọc. xem tiếp