Cho em hỏi địa chỉ homestay or hotel ở hồ tràm giá rả ạ em cảm ơn xem tiếp

Tình hình sắp tới Tết mình có dự định đi Sapa khoảng 6-8 người. Mọi người có kinh nghiệm gì chia sẻ để ăn uống và ngủ nghỉ hợp lí không ạ? Tiện có bác nào giới thiệu cho gói combo đi ạ ) xem tiếp
9h sáng mới dậy mà vẫn đi hết 1 vòng Tam Đảo. Quá hợp để đi đổi gió cuối tuần nè mấy bạn.
Có 1 năm không lên mà giờ Tam Đảo cứ như Đà Lạt thật rồi, còn có cả nấc thang lên thiên đường mới sợ.
Hồi nọ có chị phóng viên ví von "Tam Đảo như Đà Lạt ở miền Bắc" thấy cứ sai sai chỉ muốn cắn chết chị. Giờ thì tạm tha cho chị về ăn Tết, vì có vẻ đúng đúng rồi nè hihi. xem tiếp
[Góc hỏi han]
Cho em hỏi mùa đông thì còn nơi nào bán nộm bánh đúc. Em có đến ngõ gốc đề cô bảo sang mùa đông rồi cô không bán nữa.
Em cảm ơn ạ xem tiếp
[GÓC LUÔN HÀI LÒNG] - Có kèm Bill
- Vàng Khè Quán -
.
Quán này thì không ai lạ gì rồi nhất là với dân ăn vặt, trước kia từng mở ở Thành Công, rồi đến Ngõ Láng Hạ còn giờ tụ hết về Thợ Nhuộm.
Chả là hôm nay hứng lên bảo ny là lại đi ăn Vàng Khè nhé là ny ưng ngay, phấn khích lắm, đơn giản là vì những món ở đó rất vừa miệng và giá thì hợp lý (tầm này mình vẫn chưa có việc nên 2 vk ck tìm ra chỗ ngon bổ rẻ nhất có thể để mà đi):
---
1. Bánh tráng nướng:
- Tuy là món nào cũng ăn qua rồi nhưng quán này món tủ phải là bánh tráng nướng, và ngon nhất luôn là bò xíu mại vì nó giữ được độ nóng lâu, so với cái bánh phomai bò khô xé cay kia thì lâu hơn nhiều, khi đổ xốt thì không cần đổ magi mà chỉ cần tương ớt với mayonaise thôi vì có sẵn magi rồi.
- Chất lượng:
+ Độ giòn phải nói là giòn tan, nhai rất thích răng, *rộp rộp*
+ Phần trứng ở dưới mềm và ăn ướt ướt như kiểu trứng rán chảy nhân ý.
+ thịt bò ướp rất vừa, mềm và thơm.
-> tổng kết lại nếu gọi bánh tráng nướng thì ưu tiên bò xíu mại với phomai gà.
'
2. Bánh mì nướng muối ớt:
- Cái này ngon không kém nè, nằm trong danh sách các món ăn vặt khác thì món này đáng ăn nhất, không phải vì mấy món kia ko ngon mà là vì món này xuất sắc nhất nhóm đó, nhất là cái sốt phomai vàng vàng của nó, thơm ngậy và vừa vặn gia vị, quyện vào độ giòn của bánh và các nguyên liệu khác khỏi chê.
-> Đáng ăn (giá rẻ lắm, xem bill nhé)
'
3. Trà sữa:
- Đồ uống ở đây rất đa dạng, mình nghĩ thay vì uống trà sữa các hãng kia phát ngán rồi (cơ bản là nó cũng đắt đi ) ) thì sao ko ra đây vừa ăn vừa uống cho tiện. Đồ thì rẻ mà nhìn thì đẹp mắt, điển hình là TRÀ SỮA THẠCH PHOMAI dưới hình.
- Cái hay của nó là miếng phomai nằm trong miếng thạch, phải dùng thìa hoặc uống hút dầm ra từng thớ để nó cắt chia ra. Vị trà sữa rất vừa vặn, không ngọt quá không nhạt quá, (mình rất kỹ tính trong gia vị) ăn với cả thạch và cái miếng phomai ý thì tuyệt hảo, không ngờ lơ ngơ thế nào chọn đại đc món ngon ).
.
TỔNG KẾT: Đó, hết có 115k đc một bữa no nê, còn part 2 ăn chè ở Hàng Giấy mình sẽ viết tiếp
.
Thanks. xem tiếp
Thực sự xin hứa đây sẽ là lần cuối mình sử dụng now. Mong ad duyệt cho mình bài để giúp mình vớt vát lại buổi tối mưa buồn não nề và đói lòng này với Huhu. xem tiếp
Chị em bạn dì có chỗ nào truyền thống lâu đời recommend cho em với ạ !! xem tiếp
*Góc khen*
Địa chỉ: quán bún- miến cửa kính ngay cạnh cổng ktx trường Kinh Tế Quốc Dân(quán mới mở)
Bên dưới là 2 xuất bún và miến trộn.
Điểm cộng :
+ Sợi bún dai và nước dùng ngọt; thơm (nước dùng hơi chua một chút với bún riêu cua- nhưng max ngon)
+ Miến trộn nhiều topping đủ vị có ăn kèm nước canh chua( e chưa ăn miến nhiều nơi nên thấy ntn là ngon rồi)
+ Chú đầu bếp và phục vụ đều max thân thiện (Lần đầu tiên ăn xog còn được chú đầu bếp ra hỏi han thưởng thức ntn.)
+ Quán sạch sẽ+ view cửa kính- vừa ăn vừa tha hồ ngắm gái xinh NEU
Ở đây còn có bún riêu cua; bún cá; nem lụi; miến trộn; bánh đa cua.
2 suất bên dưới không được đầy đặn lắm - giá sinh viên chỉ 20K. Nếu mn đi khai phá ẩm thực khu BKX hãy ghé quán thưởng thức nhé xem tiếp
Helppp
Mn cho hỏi có ai biết chỗ nào bán óc hầm ở Hà Nội chỉ giúp mình với ạ
Huhu lạnh r thèm thật sự xem tiếp
[ GÓC khen ]
Hôm nay lần đầu em ngoi lên giới thiệu với mn quân bún đậu cô Thơm số 50, ngõ 79 Cầu Giấy.
Điểm cộng:
- Một suất như hình là 25k, sẽ gồm có:
+ bún,
+ đậu rán,
+ chả cốm,
+ thịt chân giò
+ dồi rán (em là đứa không thích ăn dồi lắm mà đến đây cũng mê luôn huhuu, ngon thật sự đó ạ)
+ và giò tai sụn (em cực thích giò này, ngon kinh khủng ạ, cũng may quán cũng có bán riêng giò nên mua thêm về ăn cũng đỡ thòm thèm)
- Mắm tôm lúc mới đưa ra đoạn dầu vẫn còn đang nóng, cái cho thêm 1 chút quất cả 1 chút ớt, rồi ăn ngay là thì đúng là đỉnh thật sự.
- Nước uống là trà đá free tận bàn.
- Hai cô chú chủ quán thì cực kì thân thiện và niềm nở. Với 1 suất mn ăn như thế nào thì cô chủ mix như thế luôn, như suất trên của em là chỉ ăn 1 nửa đậu rán và thêm thịt chân giò đó mn)
- Tuy hẹp về bề ngang nhưng quán phục vụ khách ăn bún ở cả tầng 1 và tầng 2.
Điểm trừ:
- Quán chiều rộng hẹp nên không để xe ngay ở trước quán luôn được, mà hay phải để lùi xuống vào trong ngõ 1 tí. Nhưng khách đến ăn cái thì sẽ có chú và em trai ra dắt xe cho ra chỗ để, còn nếu lúc đấy đang bận thì chú sẽ chỉ cho mn chỗ để xe.
=> KẾT LUẬN: em chắc chắn sẽ còn quay lại nhiều lần để ủng hộ quán vì là quán bún ruột r hehhee xem tiếp
Sapa - Tràng An- Vịnh Hạ Long. Cảnh sắc Việt Nam đẹp tuyệt trần xem tiếp
[ Góc khen ]
Lang thang mưa gió tìm hàng ăn gặp quán bún sườn mọc ở 22 Hàng Thùng. Vì quá đói nên ghé vào ăn thử. Cảm nhận lần đầu ăn quán này nước dùng thật sự rất ngọt và ngon. Topping thì nhiều, ăn xog bụng thì no nhưg mồm vẫn muốn ăn nữa
Giá 30k/bát đầy đủ như hình theo mình cũng ko đắt mà ấm cái bụng nó căng rún )
Theo khẩu vị mình thì thấy rất ngon các bạn nên thử. Chắc sẽ thành khách ruột )
Quán phục vụ thân thiện lắm nhé
Quán ngay trước cổng đền hay chùa gì đấy ở 22 Hàng Thùng luôn nhé. Bên cạnh còn có cả bánh mỳ nữa lúc mình ăn thấy khá đông nên sẽ có dịp ăn thử
Quán bán từ 5h chiều ạ xem tiếp
Góc bực mình: NOW VN
Trưa nay do mưa gió mình cũng lười đi ra ngoài tự dưng thèm cơm gà Lý Thái Tổ nên tìm qua grabfood k thấy mà bình thường mình vẫn đặt qua đấy. Nên đặt qua Now vn, mình cũng từng đặt nhiều lần qua đây r và thấy ok. Nhưng hôm nay cũng đặt như mọi lần, đơn hàng xác nhận, tiền đã trừ qua thẻ, nhưng hơn 1 tiếng đồng hồ và chỉ thấy hiện sắp đến. Gọi điện cho tổng đài 4 cuộc k ai nghe máy, nhắn tin zalo cho tổng đài thì nhân viên trực xem cũng k thèm rep khách ngay chỉ đến khi mình nhắn tin bạn đọc thì rep tn của mình thì bắt đầu nhắn tin lại 1 câu e xin lỗi. Cái mình cần là cách khắc phục chứ k phải là 1 câu xl cho xong chuyện. Và mình lại nhắn tin tiếp, ok lại k rep tn và số tổng đài gọi cho mình báo quá tải, chưa xác nhận đơn kịp, xin lỗi và vui lòng đợi thêm 1 tiếng nữa để ăn bữa trưa vào lúc 3h chiều )) k hề đưa ra phương án huỷ đơn. Và mình là người đề xuất huỷ đơn hàng. CSKH bảo sẽ huỷ và từ lúc sẽ huỷ đến lúc mình đăng bài này vẫn chưa huỷ, tiền chưa hoàn. ~ 50k k đáng là bao nhưng cái thái độ CSKH của 1 ứng dụng có tiếng như thế này k thể chấp nhận nổi. Quá kém và thiếu chuyên nghiệp.
Mình viết bài này hi vọng 1 số bạn nên cân nhắc trước khi đặt qua Now Vn còn mình thì xin phép xoá app này từ đây )
P/s: mình viết bài này là từ hôm Chủ nhật tuần trước (9/12) bh mới được duyệt. Và trên ứng dụng cũng k hiện ai sẽ ship cho mình. Mà đang hiện chờ ship đến. Mình viết bài này k hề muốn trách ship mà muốn nói đến cái thái độ của bên CSKH đưa ra phương án giải quyết,
Mình biết mưa gió nên sẽ đi lâu nên hơn 1 tiếng mình mới nt cho bên CSKH nên nhiều bạn đừng bảo mưa gió lâu phải đợi vì từ chỗ ship đến chỗ mình cũng k quá xa. Cũng đừng bảo mình là lười vì mưa gió thì ship cũng lười nghe buồn cười lắm ) ngta lười ngta mới cần ship. Mưa gió ship quá tải thì đừng nhận thêm đơn hàng nữa. Grabfood cũng hôm ấy quá tải đơn hàng nên thông báo luôn cho khách k nhận thêm đơn nữa. Sự việc nó k có gì to tát nhưng cách làm việc k chuyên nghiệp thì dễ gây bực mình xem tiếp
Lâu rồi em không mua cà phê ở circle K, không biết họ đổi công thức hay sao mà cho lắm thế nhỉ? Bình thường chắc cũng chỉ được nửa cốc là cùng. Em mua cốc này 13k mà cà phê như kiểu phun trào đến nơi, không cắm ống hút nổi ). Yêu bạn nhân viên quá đi xem tiếp
Chúng mày ai chưa thử thì thử 1 lần cho biết đi nhé ! Chắc sẽ thích Còn mấy ace nghệ an thì đảm bảo ra hà nội tìm được quán này thì lao vào ăn luôn , hình như cả hà nội có mỗi quán này hay sao ý tao hay đi ăn mà chưa thấy ở đâu bao giờ ! xem tiếp
Ps: khuyến mãi áp dụng với gọi hotline đặt bàn nha các bạn xem tiếp
Không biết nên nói gì
Bánh cuốn Gia An, suất này phải trả tiền mặt 42k.
Đang được giảm giá 10% và free ship 5km.

Edit: Đây là lần đầu tiên gọi luôn đấy, tại trưa gọi về ăn nên chọn gần nhất cho nhanh. Với chưa ăn bao giờ nên cũng muốn "trải nghiệm" xem tiếp
Bao nhieu ngày e xôi yến mở cửa lại e ăn thử - sợ hết hồn k được như xưa - xôi thì lạnh ngắt trứng ốp lạnh ăn tanh vãi - gọi e phục vụ ra hỏi e chơi câu mình chán luôn , e hỏi e ơi sao xôi lạnh quá k dc nóng e à , tl ơ c ơi xôi để lạnh mà c ? Nản giờ e mới biết ăn xôi lạnh bn năm ăn xôi nóng nay mới biết có món này k bg quay lại luôn nản xem tiếp
[ góc mì quảng đà lạt ]
Đi đà lạt về mà nhớ món này quá kb ở Hà nội có chỗ nào giống y hệt tnay k ạ xem tiếp
Các anh/chị cho em xin review món bánh giò Cô Béo số 3 Thuỵ Khuê ạ! Ngoài quán này thì còn chỗ nào bán bánh giò ngon nữa không ạ?
PS: Em ở Saigon đi khám phá ẩm thực Hà Nội. xem tiếp
[Góc trải nghiệm]
1. Tú Chef - Quan Hoa, Cầu Giấy
“Không bao giờ quay lại”. Hôm qua gió mùa về lạnh lạnh bảo thèm lẩu mà gọi điện thì quán nào cx hết chỗ, seach trong hội thế nào ra bài khen Tú chef nên gọi đặt được chỗ. Trên page có 2 loại, loại 125k có hải sản; nên mình gọi 2 xuất 125k nước lẩu kim chi và 2 coca hết 280k. Ấn tượng khi nv bê đồ lên là hơi choáng vì thịt bò cạnh đen đen, cảm xúc tụt max. Đồ khai vị thì đều nguội lạnh, gà viên khô hơn ruốc, nem hải sản đẫm dầu, khoai lang kén ỉu nguội. Ngồi đợi chờ lẩu sôi, ăn đc bữa lẩu thì nhè 3 lần, đậu có mùi, đùi gà cx có mùi đều là mùi kiểu như ôi ôi. Chốt lại cả bữa lẩu ăn đc 3 khoanh ngô và rau cũng vài lát thịt bò, ông ny tui vẫn ăn đc thịt bò và viên tôm. Cá giòn gì ý thì tanh xog thả vào nồi nó vữa ra nên em cũng k dám ăn. Rau có rau muống vừa ăn vừa nhặt và rau cải thảo
Hỏi nv thì bảo nhà e bỏ hải sản rồi, ấy thế mà trên page vẫn đăng hình lung linh đĩa hoa quả tráng miệng thì thôi chả động, đứng lên đi về bàn vẫn đầy đồ, ra lấy xe mà vẫn ngỡ mình chưa đi ăn.
Còn giờ thì đag ôm nhà vs viết review đau lòng quá đi
2. Khan Mông Cổ - Khâm Thiên
Hôm qua gọi hết bàn nên giờ tui mới khổ vậy buffet lẩu nước 108k, lẩu nướng 128k. T gọi 2 lẩu nước, 1 côca, ăn buổi trưa giảm 15% tổng thiệt hại 186k mà khá ưng bụng.
Khai vị salat bắp cải và bánh bao kim sa t đều thích, đặc biệt muốn quay lại vì bánh bao kim sa
Nước lẩu thái khá perfect vì mùi thơm đặc trưng đúng ý, nước lẩu sữa thì thôi bọn t nhúng thử k hợp nên đẩy lệch ra chỉ ăn ngăn bên lẩu thái. Đồ nhúng có ba chỉ bò, bắp bò, mọc nhồi ống; không đa dạng lắm nhưng dễ ăn so vs giá tiền. Ông ny nhúng chơi hết đĩa quẩy và có vẻ đúng sở thích ; rau có cải ngọt, cải thảo, bắp cải, nấm nhìn sạch sẽ. Tráng miệng dưa hấu. Khá hài lòng; 8/10₫
3. Nighteen Rooftop- Nguyễn Ngọc Vũ
Hqua gọi cũng hết chỗ
T trải nghiệm cx không khác gì các chế là nhiều. 2 xuất lẩu nước, freecoca, đặt bàn checkin giảm 10% tổng thiệt hại ~210k; 5k gửi xe.
Vất vả trong việc lên đc tầng vì nhân viên ngta lên ăn trưa đông; cô chủ nhiệt tình khéo léo hỏi han. Khai vị gà viên giòn cx okie, kimpap k thích lắm, có bánh bao thì thấy bê cho mấy mâm khác t k có nhưng cx chả buồn hỏi. Đồ nhúng cũng các loại bò, gà t thik miếng có da giòn sần sật; sụn có vẻ bị review chê nhiều nên bỏ rồi hay sao ý k thấy xuất hiện. Nước lẩu thái hơi nhạt nhẽo, t chế thêm bột canh và vắt chanh vào thì tạm ổn.
Bình thường 7/10₫.
Nói chung vs giá cả không khác nhau là mấy nhưng khá phù hợp với sinh viên. Biết rẻ thì không lấy đâu ra thực phẩm an toàn nhưng vẫn thi thoảng ăn bữa chắc k chớt đâu Khan Mông Cổ t thấy okie nhưng chưa thấy ai review nên các chế cũng thử xem vì t thấy mấy bạn bàn bên ăn lẩu nướng nhiều món vcđ; lần sau đến t sẽ thử combo 158k cả lẩu cả nướng xem phê k.
Cảm ơn các chế đã đọc bài. Ý KIẾN CÁ NHÂN nên không mong muốn nhận gạch đá xem tiếp
Hà Nội lạnh thật rồi các bác ơiiiiiiiii
Sáng sớm lạnh ăn suất xôi nóng mà tỉnh cả người luôn. E là tín đồ của xôi nên e ăn rất nhiều quán rồi nhưng thật sự e bị thuyết phục bởi quán xôi này
Xôi mềm, hành phi giòn tan quyện với ít dưa góp đỡ ngấy hẳn luônnnn. Có đủ thịt, chả, pate, lạp sườn, trứng ốp và trứng quả
1 điểm cộng của quán là giá vô cùngggg yêu thương. 13k 1 suất, như hình là suất mình ăn thì là 15kkk thôiii ý các bác. Quá rẻ luốn cho 1 suất ăn sáng. Bác bán xôi thân thiện dễ thương
Quán chủ bán sáng từ 6h sáng tới khi hết xôi ))) và nghỉ chủ nhật các bác ạ.
Địa chỉ : ngõ 389 Trương Định quán xôi bà Tần
Cảm ơn các bác đã đọc bài viết !!! xem tiếp
Gần đến mùa du lịch rồi nhỉ, Nam Du chắc sẽ được nhiều bạn ghé thăm lắm đây!!!
Mình về cũng lâu rồi, nay đầu óc tự nhiên lại tràn ngập về Nam Du nên mới có hứng... xem tiếp
Chào cuối tuần cả nhà, mọi người ngán Nhật, Hàn, Đài chưa? Chuẩn bị đi Châu Âu nhé! Để Cơ gợi ý mọi người nên đi đâu cho chuyến Châu Âu đầu tiên nhé! xem tiếp
A/c/e ơi. Ngày 26/1 mình và bạn đi đài lạt nhưng chưa tìm được chỗ ở gần trung tâm (dễ đi lại và ăn uốn). Ai còn phòng cho thuê thì inbox với ạ.
Bọn e không ở dorm. xem tiếp
Cóong phù 15k
Phóong dăm 15k/bát, 20k bát có sườn
86 Nguyễn Viết Xuân (đâm thẳng vào cuối hồ Đầm Khê, rẽ phải sẽ thấy quán)
14h - 21h xem tiếp
[Góc cực khen - Bánh Mì Bò Nướng Phô Mai]
Mình là tín đồ của bánh mì nên chẳng mấy khi ăn cơm mà rất hay ăn bánh mì @@. Chẳng là dạo này mình cứ bị "cuồng" bánh mì bò nướng phô mai. Ngon lắm luôn ấy . Mình rất thích thịt bò ở đây, mình không hiểu họ làm kiểu gì, nhưng ăn mềm mà thơm kinh khủng . Điểm đặc biệt ở bánh mì này nữa là có sốt ngon cực nhé. Bình thường mình ăn bánh mì chỗ khác hầu như chỉ sốt tương cà tương ớt với mayonnaise thôi, sốt ở đây khác lắm, mà cũng chỉ có duy nhất loại sốt ý trong bánh mì thôi. Ở tiệm cũng có nhiều loại bánh khác, cơ mà mình lỡ thích bánh mì bò nướng phô mai ở đây mất rồi, nên không muốn thử sang cái khác nên không biết có ngon không nữa. Mình hay đặt ship đến vì không có xe đi nên nhiều khi đặt muộn là hết bánh luôn @@.cơ mà 1 điểm không được hài lòng cho lắm là bánh mì bò nướng phô mai mà chẳng thấy phô mai đâu cả, ít lắm luôn ý nhưng vẫn ngon . Nên thử ạ
Giá là 31k/c . Địa chỉ là Bánh mì phố, nó có nhiều chi nhánh nhưng mình hay ăn Bánh mì phố ở 97 Hàng Bông
Mong ad duyệt bài giúp em ạ xem tiếp
Chào mọi người!
Có ai đi xe khách từ Lào Cai Sapa qua Hà Giang chưa ạ? Cho e xin thông tin xe với ạ!
Cảm ơn mọi người đã đọc!
xem tiếp
Phần nhân bánh mì không ngồn ngộn nhiều thứ như Huỳnh Hoa mà chỉ có mấy loại thịt nguội, giăm bông thôi (hình như 3 loại) nhưng quan trọng nhất là pate và sốt bơ của cô mình rất thích. Pate nghe cô nói tự làm từ thịt bò và gan lợn nên có vị đặc biệt, ăn béo ngậy và thơm bùi. Mình thường mua một cái 25K (hôm nào muốn ăn nhiều thì 30K) nhiều pate và nhiều sốt bơ ăn đã mồm. Củ cải muối ăn kèm chua chua, ngọt ngọt giòn tan (ngoài Bắc thì đa phần là ăn cùng dưa chuột). Cô có cả xúc xích, bò khô nhưng mình chả bao giờ gọi vì thấy ăn không liên quan. Cô bảo làm bò khô phục vụ người Hà Nội ăn là chính vì ngoài này nhiều người thích ăn bánh mì với bò khô (cái này khó hiểu vì bản thân không thích ăn bánh mì với bò khô). Ai thích ăn bánh mì kiểu nóng bỏng tay chắc sẽ hơi không thích bởi bánh mì của cô chỉ âm ấm vừa phải thôi. Mình lại thích ăn hơi nguội kiểu đó. Giờ tuần 7 ngày sáng nào cũng phải qua đóng họ cho cô tầm 4-5 lần. Hôm qua còn bị cô hỏi: "Mày ngày nào cũng ăn mà không thấy ngấy hả con?" Nhưng thật sự là từ hồi ăn bánh mì ở đây thì không thích ăn bánh mì ở những chỗ trước đây đã từng thích lắm. xem tiếp
Địa chỉ : Bánh cuốn gia truyền Thanh Vân - 14 Hàng Gà xem tiếp
[ GÓC HỎI THĂM ]
(Ảnh minh hoạ)
Em chào các bác, các bác cho em hỏi ở Hà Nội có chỗ nào bán PHÁ LẤU không ạ ?? em thèm lắm lắm mà không vào dc Sài Gòn để ăn
Em cảm ơn các bác ạ ! xem tiếp
[Góc khen]
Chào các bạn, mình là một đứa cuồng gà nên đôi chân đưa đẩy để mình đi ăn khá nhiều nơi nhưng những quán trước thì có mọi người review hết rồi nên hôm nay mình xin phép review về một quán gà khá tâm đắc của mình mà chưa thấy ai review cả.
Tên quán : Jake’s chicken and lamp
Jake’s gà và cừu
Địa chỉ : A1-ct5 Mỹ Đình ( hơi khó tìm một chút)
Điểm cộng của quán :
+ Gà sốt cay thì sốt hơi se se và ngọt . Nếu như các quán khác có sốt hướng ngọt hẳn thì quán này sẽ có vị cay riêng biệt . Tuy nhiên thịt bên trong chưa ngấm hết vị ( hơi tiếc 1 chút)
+ Gà thường : riêng về cái này cho hẳn 10 điểm vì da gà giòn ngon nhưng thịt gà không khô mà mềm, ẩm , thơm thịt . Nói chung là rất ngon.
+ Miến lạnh: Sợi miến dai , ngon . Nước dùng thanh vị rong biển
+ Cơm nắm : Đây giống như là cơm thập cẩm bọc lá rong biển , nước sốt kèm theo làm nổi vị cơm hẳn )))
+ Khoai tây chiên : mềm, hơi nhạt cơ mà có rắc rong biển nên khá ổn .
+ Bác chủ quán người Hàn rất rất dễ thương , hôm qua mình đi ăn có được bác tặng kèm thêm đĩa khoai tây chiên hihi .
Điểm trừ của quán :
+ view : View không đẹp và địa chỉ thì hơi khó tìm
+ Đồ ăn kèm không phong phú lắm :((( Cái này hơi buồn vì quán ít đồ ăn kèm mà còn có dưa chuột muối thì không ngon cho lắm . Còn có thêm củ cải muối thì ok , và lạc muối ( hơi dị vì chưa thấy quán gà có ăn kèm lạc muối , không phải lạc rang muối mà lạc ngâm ý ạ ) )
+ Đồ ăn ra lâu . Quán không đông lắm nhưng chờ đồ ăn khá lâu .
Quán còn có thịt cừu cơ mà mình chưa test nhưng nói về quay lại thì chắc chắn sẽ quay lại . Thanks các bạn đã đọc ( lần đầu viết review câu từ còn hơi lủng củng mong các bạn góp ý cho mình sửa đổi )
P/s tất cả chỗ này mình ăn hết hơn 600k một tẹo . Mình có up ảnh menu ( lấy trên page của quán) ở dưới rồi ạ ! xem tiếp
[Góc Chê : NÉT QUẢNG NAM ]
ĐỊA CHỈ: SỐ 25 LIỀN KỀ 6C LÀNG VK CHÂU ÂU, ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN LỘC.
Trưa nay đi học về thì lên cơn đói bên bọn t ghé vào ăn thử,quán cũng khá đẹp,nhưng vào thì thấy cả quán nồng mùi mắm nêm.Gọi 2 suất mì quảng thập cẩm,2 pepsi với 1 nem lụi để ăn thử xem như nào.
Mì quảng ở đây là sợi bánh phở ) ăn vào nát nát,nước dùng thì mặn,cả bát mì được lèo tèo vài miếng thịt với 1 quả trứng cút,trứng cút nhạt toẹt như kiểu luộc xong thả vào.Sang nem lụi thì vừa khô vừa nát,rau sống đồ cuốn thì héo như kiểu để từ hôm này sang hôm khác,nói chung là không ngon.THÁI ĐỘ NHÂN VIÊN THÌ ĐÚNG LÀ TỆ KHÔNG THỂ TẢ Điểm khen là có anh bảo vệ xe rất nhiệt tình và niềm nở.
Về giá cả thì t không có ý kiến nên chụp menu lên cho mọi người xem. xem tiếp
Cả nhà mình ơi, cho mình hỏi là đợt tết âm lịch mình định du lịch đài loan tự túc, mình đã nhập cảnh hàn quốc cách đây 2 năm, liệu xin visa online có trở ngại gì không nhỉ(nhóm mình đi 2 người), thanks ad duyệt bài:) xem tiếp
[Góc khen nhẹ]
Hàng bánh mì ở 93 Hàng Mã (ngã ba Cổng Đục với Hàng Mã), quán be bé thôi nhưng mà bánh mì thì siêu ngon ạ E thường xuyên ăn ở đây, gọi một chiếc bánh mì xá xíu trứng chả rau nộm đầy đủ 15k và một cốc sữa đậu nành 5k mà no căng ngon lành, nghe nói pate vs xá xíu tự làm hết ạ. Dân quanh đấy cũng hay ra ăn lắm ạ, vs cả bán cho người đi làm, học sinh cũng nhiều nên giá rẻ lắm ạ. Có lần e còn thấy cô bán cho đứa bé trong ngõ cái bánh mì trứng mà được tặng thêm mấy miếng xúc xích... Quán cũng không to lắm nhưng e thấy sạch sẽ, ngồi vỉa hè nên cũng ko chê được gì (thi thoảng e hay mua bánh ra chỗ mấy bức tường vẽ nghệ thuật ở Phùng Hưng cách quán tầm 200m ăn, quá nhã luôn ạ).Pate thơm béo, xá xíu mềm nạc mỡ đủ cả không hề khô, bơ ngậy ngậy ăn cùng với trứng rán rìa giòn. Bánh mì kẹp ép cho vỏ nóng giòn, bánh cũng thơm, nhân đầy đặn và khá chất lượng cho mức giá như thế ạ.
Hôm nay em vs bạn ăn 2 cái bánh trứng chả xá xíu, nửa cái pate chả ruốc vs 2 cốc sữa đậu nành hết 47k, vì trời đẹp nên viết chút review ạ Quán mở từ sáng cho đến tầm 2h chiều, giá từ 5-20k thôi ạ. Ảnh e chụp vội để ăn nhanh cho nóng xem tiếp
Hôm trước có bạn nào review có tâm đồ ăn YI LONG - 45 TRUNG HOÀ nên hôm qua rủ bạn sang thử luôn.
- Tổng quan: Thực sự khá hài lòng. Theo cảm nhận riêng của mình, cũng ăn ở nhiều chỗ, ngay cả Fenghuang, nói 1 cách công tâm nhất thì mỗi nơi có những điểm mạnh riêng và cũng có cái mình thấy chưa hài lòng, nhưng Buffet có nhiều món, nên món nào cảm thấy "chưa vừa miệng" thì thôi không ăn nữa, ăn các món khác.
- Không gian: Rộng, thoáng, bàn ghế, đồ bài trí ok.
Chưa hài lòng 1 điều, quán "phong vị Trung Hoa" nên để nhạc các bài hát TQ, cổ nhạc và mở nhỏ vừa nghe, để khách khi bước vào quán, 1 quán mang đậm phong cách Trung Hoa, cảm nhận được cái "chất Trung Hoa", hôm qua quán mở nhạc Âu khá trẻ trung.
Mùa đông đến mà thêm mấy cái đèn xông tinh dầu quế, thơm mùi quế, lạnh lạnh bước vào quán cảm giác ấm cúng, ăn nồi lẩu vị Tứ Xuyên là đúng bài.
- Nhân viên: Mấy em trẻ, khá vui tính và thoải mái, đem đồ ra đặt đồ nào là giới thiệu luôn món đó, gọi thêm đồ khá vui vẻ. Cứ đi ăn quán nào nhân viên vui vẻ xin thêm gì khá thoải mái.
Quản lý thấy bọn mình (2 người) gọi khá ít, ra hỏi "anh chị ăn thêm gì không bọn em đưa ra", nhưng bọn mình khá no nên thôi.
- Phần quan trọng, đồ ăn: Theo mình đánh giá đồ ăn 9-9.5 đ.
Về tổng quan thì khá ok, ở YILONG thì có 1 điểm khác so với các nơi khác, cũng là tránh sự nhàm chán cho khách cũng như thực đơn. Ngoài các món khá quen thuộc như Bánh bao, Há cảo, Xíu mại...thì quán có thêm mấy món như: Lườn vịt, Bò hấp cay, Vịt quay Hong Kong. Đây cũng là mấy món mình rất thích.
Lườn vịt thái miếng mỏng vừa ăn, thịt mềm, ngọt, kèm thêm chút nước sốt dưới lên trên, đậm đà.
Bò hấp cay mềm, vịt quay Hongkong ăn khá ngon, thơm, hơi cay nhẹ.
Ở đây há cảo tôm thịt, há cảo lá hẹ vừa ăn, đậm mà không quá ngấy.
Bánh bao kim sa là đặc trưng ở đây luôn, vỏ bánh mềm không khô, bẻ ra nhân bánh chảy ra, béo ngậy ngon dã lắm.
Nước lẩu vừa ăn, đồ nhúng ok, tươi.
(Bọn mình đây gọi suất 239k.)
Note: Nói chung, theo đánh giá 1 cách cảm quan và theo cảm nhận cá nhân, đồ ăn và phong cách phục vụ ok, phù hợp với giá tiền bỏ ra.
Lâu lâu hẹn bạn bè đến tụ tập.... xem tiếp
Hnay giở giời được rủ đi ăn món này, ăn xong thấy hưng phấn kích thích, trí tuệ minh mẫn nên về nhà làm ngay một bài review cho anh chị em cô dì chú bác ngó qua.
Cáp- sừn em để trong từng ảnh ạ xem tiếp
Nay thằg e trai nó đưa đi "thẩm" bún ngan trộn Tô Hiệu - Nghĩa Tân. C/xác là 161A Tô Hiệu nhoé các ô ( ngõ đối diện Gemini cf nhìn sang )
Nói về bún, ngan, các thứ rau, gia vị trộn cùng đều vừa miệg( ai ăn rau hay ko hành thì nhớ ới trc nha) . Bún bê ra là auto kèm nc dùng và 1 bát măng như ảnh ! Măng ngon phết )) ko chua, ko quá cay, vị ngọt ngọt vừa phải
Các ô nhớ gọi thêm trà quất ăn cho đỡ ngấy nha! Cốc to bự luôn mà t quên ko chụp lại, màu trà cũng đẹppp nứaaa í. T là t thấy trà quất còn hơn cả trên nhà thờ
Nói chung là ưng cái bụg á
Có cả miến trộn, bánh đa. Ai ăn trộn thì gọi trộn, ăn nước thì ới nước. Phục vụ nhanh lắm
Giá : Bún trộn /bát
Trà quất / cốc
BAO NO xem tiếp
Mình thấy đa phần các quán bánh bèo ở HN toàn làm nước mắm bình thường, pha loãng loãng, nhạt nhạt, không có vị gì đặc trưng cả. :(( xem tiếp
[Góc kiểm chứng] Bún riêu Hàng Lược
Đứa nghiện bún riêu lên cơn thèm mãnh liệt lùng sục fb và ko ngại xa xách mông đi thử. Hmm chân ái bún riu đây r, mình gọi bát đầy đủ ăm ắp giò, bò, đậu, gạch cua, trứng vịt lộn, ăn cuối bát vẫn còn nhá ) Nước dùng vị chua thanh dễ chịu, ko gắt ko lợ. Mùi mắm tôm vừa đủ, thêm ớt chưng, thìa giấm tỏi quện vào dậy mùi thơm vch. À topping có cả bề bề nữa mà mình ko gọi. Bát này fulltopping 50k hơi chát nhưng mà đáng đồng tiền bát gạo ) Quán đông khách lắm, chỗ ngồi thoải mái, lên đồ nhanh phục vụ okie.
Địa chỉ: 14 Hàng Lược
Thời gian: 6h-9h (theo foody)
P/s: Các bác bt quán nào ngon khu Ba Đình cmt chỉ e nhé ) xem tiếp

500 anh chị em trong hội cho mình hỏi Hà Nội có cửa tiệm bánh nào làm bánh kem ngon ạ?
Mình biết mỗi Tua_lề_dua nhưng dạo này lắm phốt muỗi chết với kiến chết nên ko dám đặt. xem tiếp
[GÓC TÌM]
Em muốn tìm quán Bít Tết - Sườn ngon. Quán đẹp - lãng mạ chút ạ
Mọi người cho e xin rw
Quanh khu vực HBT
Em cảm ơn xem tiếp
Chuyến đi 5 ngày tưởng dài mà ngắn
trong màn sương thơ mộng của mùa đông, cái lạnh của miền đất biển, những cơn gió lạnh thấu da thịt
Những con phố với những tòa nhà cổ kính, màu buồn đượm, sự nghiêm trang và tao nhã ,
Các công trình kiến trúc thiêng liêng, thần thánh và hội họa điêu khắc của văn hóa phương Tây,
Cuộc sống nhẹ nhành, chậm rãi không bộn bề sôi nổi, con người thanh lịch, đôn hậu,
Thành phố của những cây cầu, biển và sông Neva uống lượn mềm mãi,
Thành phố sẽ đẹp và tươi sáng, đầy sức sống vào hạ, nhưng cái đông lạnh cũng là 1 nét đẹp riêng, những quán ăn nhỏ, những cửa hàng tiện lợi mở 24 giờ, những thư viện, những chuyến xe trambai, xe bus, tầu điện ngầm cổ kính, ...
Có rất nhiều điều chưa thể trải nghiệm ở thành phố của vị anh hùng vĩ đại Lenin,
Hy vọng sẽ có dịp sớm quay trở lại. xem tiếp
Giữa tháng e đi Brisbane 2 ngày ạ, mọi người đi rồi cho e xin kinh nghiệm 1 vài chỗ MUST-GO và đồ ăn MUST-EAT với ạ Em cảm ơn ạ xem tiếp
[GÓC KHEN]
Vâng lại là mình, con nghiện bún riêu đây:)))) lần này tìm tòi chút và mình đã đi ăn thử 1 quán ở Khâm Thiên
Nước dùng đậm, bún nhiều, mỗi tội hơi ít đậu huhu
Cũng gọi là 1 quán bún riêu có thể ăn được đó ạ
Giá cả thì bát mình là 25k - 30k ạ mình cũng k nhớ rõ
Tuỳ mồm thôi chứ bạn mình khen ngon nức mũi, mình thấy cũng gọi là ổn=))
Địa chỉ : ngõ cống trắng, số nhà 22, khâm thiên
Giờ mở cửa thì mình kb ạ, mình đi tầm 10h sáng
xem tiếp
Mùa đông ăn kem ms thực sự ngon nà.
Vote cho kem dừa 36 Nguyễn Chí Thanh, đối diện Đài Truyền Hình ạ.
Kem ngon, ngọt vừa, giá hợp ní.
Giá quả này là 40k ạ. M update cho mn biết. chia sẻ thôi mn thích có thể đến thử, ngon dở tùy khẩu vị mỗi người nhé. xem tiếp
Cả nhà có thể cho em xin địa chỉ lasagna ngon không ạ? Lúc nào cũng ra Al Fressco nên cần địa điểm check-in mới ạ. Cảm ơn cả nhà nhé. xem tiếp
3. Chốt:
- Đánh giá:
+ Nhân viên: 8.5/10
+ Đồ ăn: 7/10
+ Ổn trong tầm giá, không phí tiền.
- Sau khi sườn cây nguyên hồng bốc hơi thì đây là quán nên đến trong khu vực.
- Khả năng quay lại: mềnh không hảo ngọt nhưng nếu team tính ăn nướng mà lười bò ra phố vọng ăn sườn cây thì vẫn quay lại thôi, ít ra ăn ở đây cũng không phí tiền, phí mồm.
- Chống chỉ định: không dành cho các thành phần chỉ quen ăn hot&tasty, yakiniku, gogi, ... Ăn ngon quen rồi thì đến sườn cây may ra còn tạm chấp nhận được chứ đến đây ăn thấy phí mồm thì kệ các bạn nhé xem tiếp

Ngày 17 này em có transit ở sân bay Narita nhật gần 10 tiếng , không biết có anh chị nào từng đến sân bay này cho em xin vài ý tưởng làm gì cho mau hết thời gian k ạ xem tiếp
[Góc nhờ vả]
Chẳng là ngày trước mình hay ăn nộm bò khô ở Đặng Trần Côn quán nhỏ nhỏ thôi nhưng luôn đông khách. Mà bh k biết chuyển đi đâu rồi. Nên tha thiết nhờ ai biết quán chuyển đi đâu cho mình xin 500 thông tin với.
Tiện thể các bác có địa chỉ nào của món này ngon bổ rẻ rì viu mình nữa ạ.
Tks all. xem tiếp