[ Góc Bình Thường ]
VALHALLA Grill - số 17 Hàng Buồm
Ưu điểm : hiếm có cửa hàng bán burger kiểu Mỹ nào vừa ngon vừa bình dân như thế này. Vỏ bánh giòn, thịt tẩm ướp vừa, nhân đầy đặn. Giá cũng không đến nỗi, burger thì từ 35-95K,
Hotdog từ 19-25K, khoai chiên là 25k.
Nhược điểm : cửa hàng hơi bé, ngồi ngoài tầm 2-3 người thì ok nhưng hôm mát trời không sao chứ hôm nóng hay mưa thì chịu, trong nhà thì chịu rồi vì không gian hơi chật hẹp chưa kể lại còn khói đồ ăn nữa. Nói chung chắc chỉ phù hợp để "take away"
Cơ mà hôm nào đói đói vẫn tạt qua ủng hộ quán vì gần nhà và giá cũng rẻ nữa hihi xem tiếp
Hôm trc mình vs mẹ có qua Pizza Ông Tây ăn tối (số 3 Lê Văn Lương) thì mình thấy khá thích. Ko gian quán tầng 1 nhỏ nhỏ, ấm áp; nhân viên thì lịch sự và chu đáo . Đồ ăn vs mình thì ko chê đc, gọi 1 đĩa mì "Bếp trưởng" mà no r, hôm đó nhà mình gọi mỗi ng 1 đĩa và 1pizza nhỏ mà ăn ko hết cơ (có lẽ do sức ăn yếu ). Mẹ mignh có quen cô chủ quán thì biết đc là đồ 100%nấu trog ngày, còn do chính tay đầu bếp Pháp(chồng cô ý) nấu. Bánh ngọt cũng ngon lắm, vị thanh thanh, ko ngọt, ko ngấy. Giá cả cũng mềm.
Mình thì thấy ấn tượng nhất là sốt ở đây, vị cực oke, ăn vs món gì trg quán cxg hợp, nhất là vs salad (hôm đó đi mình thấy có bạn còn gọi thêm sốt mang về ).
*ảnh mấy cái bánh là mình chụp từ tủ kính vào đấy , tại hôm đó đói quá, ăn luôn rồi *
xem tiếp
[Góc chê bai ]
Thực sự trước đây mình rất thích lotteria, và mình cũng ko định review lần này, nhưng thực sự lotteria trần duy hưng làm ăn quá cẩn trách.
Lần trước mình đi ăn thì dính vụ như trên ảnh này, dao dĩa cực bẩn, khuyến cáo các bạn ăn thì nhớ lau sạch dao dĩa, k gặp tình trạng như này.
Ngày hnay, lotte có khuyến mại 1 miếng gà + 1 khoai tây + pesi là 37k + 5k nữa và 1 buger + 1 miếng gà là 40 hay 45k đó mình k nhớ rõ nên mình ra mua, thì hỏi nhân viên, họ bảo áp dụng với tiệc sinh nhật )) mình ok vẫn mua, về mới đọc lại là áp dụng với tất cả các khách. Đối với mình 20k mua đắt nó k đáng, nhưng thật sự mình rất khó chịu với kiểu làm ăn ntn.
Thực sự sẽ k bh quay lại lotte trần duy hưng nữa xem tiếp
[Góc khen ngợi]
Mình với bọn bạn là những con trạch nữ suốt ngày chỉ sang nhà một đứa rồi gọi ship đồ ăn từ muôn nơi và phải nói đây là 1 trong những chỗ đồ Hàn làm 3 đứa phát cuồng. Chỗ này làm đồ ngon lắm, từ chủ đến shipper đều có tâm nên đồ ăn lúc nào cũng nóng hổi và trình bày đẹp mắt. Chỗ này là 240k cả tiền ship mà 3 đứa ăn no đến tối, đã thế chị chủ còn có tâm cho hẳn 5 cái thìa vs đũa
Địa chỉ: Bếp Nhà Ủn- Thụy Khuê. Ở đây chỉ nhận ship mọi người ạ. Muốn ăn phải đặt trước ít nhất 2 tiếng. xem tiếp
[Góc review]

Đã có 1 bài rv về lẩu rất chi tiết rồi nên mình sẽ chủ yếu rv về nướng và đôi món Hàn mình gọi.
Thứ nhất là địa điểm: sạch sẽ, rộng rãi, khá thoáng
Thái độ nhân viên thân thiện, lịch sự, tuy có 1 em nv hơi chậm chút nhưng thôi bỏ qua
Đồ ăn: đồ nướng khá ổn, thịt tươi,ngon, các món tẩm ướp vừa miệng, rau sống ăn kèm sạch sẽ, ngon. Nói chung mình k chê đồ nướng.
Gimbap ngon, cuộn chặt tay, nhân đầy đặn, cơm dẻo nhưng k nát, rất ngonnnn
Mỳ đen quá ngọt mình ăn mỳ đen rất nhiều nơi nhưng chưa thấy món mỳ đen nào ngọt kinh dị như vậy, mặc dù bát mỳ siêu hấp dẫn, có thịt,dưa chuột rau củ rất đầy đặn nhưng mình nuốt k nổi luôn. Mình có complain lại với bạn nhân viên, hoặc cho mình cancel hoặc đổi bát khác cho mình. Lúc đầu bạn ý nói là mỳ trộn rồi k huỷ được, cũng k đổi được?! Mình đã nhắc lại 2 lần về việc mình k thể ăn nổi món mỳ này, các b có thể ăn thử và cảm nhận xem nó ngon hay k?
May cho mình hôm qua anh chủ quán ở đó, k thấy nv giải quyết anh ấy đã ra nhắc nvien đổi bát khác cho mình. Nhưng mà chắc ko thể thay đổi được bát mỳ cho ngon nên về sau cũng k thấy đem lại bát khác và cũng k nói j với mình lúc thanh toán vẫn thấy ghi bát mỳ trong hoá đơn, mình có thắc mắc và bạn nv đã trừ đi cho mình.
Không biết nên khen hay chê nhưng mình vẫn sẽ quay lại với Jeju khi có dịp, khâu service có thể do quán mới nên phục vụ vẫn chưa chuyên nghiệp, đồ ăn chưa hoàn thiện 100%. Có lẽ chờ 2-3 tháng nữa mình sẽ quay lại xem tiếp
(Góc khen dạo) Quán EZ Coffee 73 Nguyên Hồng
(Lần đầu tiên mình viết review đồ ăn mong mn chém nhẹ tay ạ)
Chả là hôm trước lang thang trên foody thì thấy mn review quán này vừa có món mới tên cafe sữa tươi rất ngon mà giá phải chăng nên hôm qua rảnh mình lôi kéo ẻm bạn thân đi luôn:)))
NX về quán: Vừa đến quán thì thấy ngay 1 máy rang xay cafe trước cửa đang xay cf,mùi thơm nức mũi luôn:)).Vào bên trong quán thì chủ đạo là màu xanh,có nhiều góc để selfie lắm luôn nên nhóm nào muốn đến để chụp ảnh đẹp thì chỗ này miễn chê r:))
Về đồ uống: Mình có ý định đến để thử cf sữa tươi nên gọi cf sữa tươi luôn,còn đứa bạn thì uống capuchino:)Món cf sữa tươi của mình thì đúng như mình đọc review luôn trước dấy luôn, cafe được đông lạnh tan ra hoà quyện với sữa tươi không đường. Bên cạnh có cái tách nhỏ chứa nước đường uống tuỳ theo độ ngọt của khách,mà món cf sữa tươi của mình còn có thạch dẻo được làm từ cafe nữa,ăn rất ngon:))).
Còn về capuchino thì uống thơm và trang trí khá đẹp
Về phục vụ: Quán này có anh pha chế đẹp trai:))),còn mấy bạn phục vụ cũng rất nhiệt tình và vui vẻ.
Giá cả: Cafe sữa tươi: 35k
Cafe Capuchino: 40k xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
500 anh em cho mình hỏi quanh khu vực Capital Tower (Trần Hưng Đạo) - Ga Hà Nội có chỗ nào đồ ăn ngon giá cả hợp lý không ạ?
Chủ yếu là ăn trưa ấy ạ.
Cảm ơn anh em.
xem tiếp
[Góc review]
Ốc Ken Sài Gòn - Số 8 ngõ 135 Đội Cấn
Hôm trước thèm cút lộn xào me vãi nên em mới rủ con bạn ra đây ăn, cũng là thử nghiệm luôn xem sao vì em chưa ăn ở đây bao giờ.
Lúc đầu cứ tưởng là bán cút lộn xào me không ai ngờ là quán ốc, mà concept kiểu như quán cafe ngay sát hồ, ngõ nhiều cây cứ gọi là vô cùng mát mẻ, thư thái ))))
Anh nhân viên mang ra quyển menu to vcd với đủ các loại ốc, món chính, món ăn vặt chọn hoa cả mắt mà chưa ăn bao giờ nên bọn em gọi đồ rất là rén ))
Bọn em gọi 1 đĩa cút lộn xào me (25k), 1 khoai tây chiên (25k), 1 đĩa ốc bông cũng xào me (60k) thêm 2 cái bánh mì và 1 cốc tắc muối 10k.
Cút lộn xào me với ốc bông xào me ngon vd, đấy là em thấy thế nhá, nhiều lạc, nhiều hành (bt em ghét ăn hành khô rắc lên vd nhưng mà duyệt). Nước xào me kiểu đậm đà, sệt sệt, với lại nhiều chứ k bị kiểu tí tẹo tèo teo, nhiều răm ăn hợp vãi, chấm mút với bánh mì thì hết xảy, nhưng mấy anh chị ăn nhạt thì kêu quán giảm đậm đi nha vì em ăn mặn mà cũng thấy hơi đặm tí nhưng mà kiểu ngon ý hic. Ốc bông là lần đầu tiên em ăn hoang mang giữa mấy loại nhưng em thắm đượi nên chọn bông bay cho thơ mộng. Ốc này có hương vị đặc trưng, vị ốc rất đặm chứ k nhạt nhẽo như mọi khi em ăn ốc nhồi, mỗi tội bé vcd, chắc loại ốc này nó thế ạ.
Khoai tây chiên thì khá nhiều so với giá 25k, giòn ngon.
Tắc muối hay còn gọi là quất muối thì y hệt vị bà em làm ở nhà, cốc to đùng uống mát lòng mát dạ.
2 người bọn em ăn chỗ này thấy no luôn ý dù nhìn rõ ít, đĩa kiểu bé ti hin, chắc vì mỗi đứa ăn thêm cái bánh mì.
Em ngồi ở ngoài nên không biết trong quán thì như thế nào chứ không gian bên ngoài thì đỉnh, mát mẻ, thoáng đãng, bàn ghế sạch sẽ, nhân viên ổn, bật toàn Closer, dont let me down các thứ nghe sướng phết, em với con bạn còn nói đùa với nhau là ăn ốc các kiểu xong kêu 2 cốc nước là thành quán cafe luôn kết hợp chả cần đi đâu nữa )))
Thôi em nói nhiều vcd chốt lại là KHEN ạ )))) à quán bán cả cháo, lẩu,... nha nhiều món lắm. Quán mở từ 11h-14h, 16h-23h nha các anh chị. xem tiếp
[GÓC ĂN NGON RẺ NO LÂU]
Hôm nọ thấy bài review bánh gà 172 Hồng Mai ngon quá nên chạy qua thử. Mình gọi set 50k gồm gimbab chiên, 5 bánh gà, khoai tây chiên, 1 nc bất kì(rẻ vãi ~~), trong ảnh mình đã ăn bớt r, cái gì cũng nóng hổi.
-Bánh gà 4k/c mà to lắm luôn, gà tẩm ướp với xả, tỏi, tiêu đậm vị. Bánh giòn tan ngon VÃI THỀ, mà ăn 3 cái là hơi ngấy với mình rùi~
-Khoai tây chiên ăn như mọi hãng fast food thôi.
-Gimbab lớp vỏ cũng giòn tan, nhân đầy đủ,cơm mềm ngon x100 lần Kim Liên ý.
-Sauce thì mayo chồng lên tương cà rồi tương ớt. Mà chấm với cả 3 món đều hạp hạp
-Quán có em cún xinh mà dễ dãi
-Chỗ ngồi hơi tù túng tại trong ngõ nhưng cũng sạch ý
Rate 8/10 xem tiếp
Ảnh không qua chỉnh sửa, thô mà thật ))
Xin giới thiệu với mọi người đây là món được gọi là CUỐN SỦI OR CỐN SỦI. Ai là người Lào Cai, Yên Bái thì chẳng lạ gì món này nữa rồi
Đây là một dạng phở, nhưng mà không ăn cùng nước phở mà lại ăn với một loại sốt có màu cam như ảnh đấy ạ, thật sự là mình không biết sốt đó được làm từ những nguyên liệu gì. Một bát cuốn sủi sẽ có bánh phở, thịt quay, thịt áp chảo hoặc thịt luộc cắt nhỏ cho vào, hành lá, lạc rang bỏ vỏ, khoai lang chiên sợi giòn giòn, và phần mình thích nhất là nửa quả trứng luộc chín tới
Mục đích viết bài này để :
1. Giới thiệu với mọi người về món ăn này, hình như gốc từ Trung Quốc mang sang hay sao đó.
2. Mình muốn nhờ sức mạnh của cộng đồng mạng để có thể tìm được một nơi nào đó trong đất thủ đô này bán cuốn sủi, vì nhiều khi lên cơn thèm mà không thể bắt xe về nhà mà ăn xong lại xuống HN được :(((
3. Review cho mọi người nếu có dịp qua thành phố Yên Bái hãy tìm đến quán này để thưởng thức. Nó nằm ở khu sân vận động tỉnh. Anh chị em bạn nào biết tả thì giúp em mớiii ) em biết đi chứ em không biết tả sao cho đúng. Thật ra để nói ăn cuốn sủi đúng chất thì mọi người nên thử ở Lào Cai ạ
Để em cho điểm thì 9.5/10 luôn ) lần nào về nhà mà không ăn là bứt rứt không muốn đi HN luôn )
Xin hết! Must try
xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI] Mực chiên - Hải sản Như Ý - 177 Huỳnh Thúc Kháng - Mũi Né
1/ Thái độ phục vụ : Sau mấy chục phút đợi chờ thì cô pv mang đĩa mực chiên ra ném toẹt ra bàn rồi quay mông đi luôn ạ.
2/ Chất lượng món ăn: Đĩa mực vừa mang ra khiến cả nhà em hết hồn ạ. Mực một đằng bột một nẻo, cả mực cả bột óng ánh màu dầu mỡ kèm theo lít mỡ trên đĩa. Em ăn nhạt nên em thấy nó cứ mặn mặn. Theo em thấy đĩa này k phải gọi là mực chiên mà gọi là mực nhúng mỡ )))
3/ Không gian rộng, đối diện nhà hàng là biển


xem tiếp
[GÓC KHEN]
-nướng
Mình đi ăn nướng lần đầu với ny, chọn tới chọn lui đọc review cuối cùng rối quá đi tới quán này ko thấy ai trong nhóm review luôn ý. Cơ mà may ko thất vọng
Mình gọi 1 set 220k (quán up dành cho 4 ng) cơ mà mh nghĩ ăn 2-3 ng thui chứ 4ng chắc vô lý quá.
1 set gồm ba chỉ bò, ba chỉ lợn, lườn gà, cổ bò, nầm, nõn đuôi, kim chi, hành tây, carot, bánh mì bơ, rau sống
Nói chung là thịt quá nhiều, ướp khá ngon.mh thích nc chấm, cơ mà nhanh ngán. Nhìn ảnh ít và nhìn mang ra cũng ít mà 2 tụi mh thuộc dạng ham ăn vs ăn như lợn cũng chào thua
Điểm trừ duy nhất là ít rau sống và nhân viên order rất hay quên, và phải nhắc hai lần mới mang đồ vào hoặc thay cồn
Giá gọi thêm cũng khá cao, nên gọi theo set và đặt bàn để đỡ phải chờ
Với nữa là dưa chuột vs lạc ko phải order mà là khoản tính tiền thêm nếu khách ăn
Lần đầu viên review nên ko văn vẻ và ko hay, m.ng thông cảm xem tiếp
(Góc khen ngợi)
Baek Jeong - KĐT Sông đà, Mễ trì
Biết quán này từ rất rất lâu rồi, quán của MC Kang Ho-dong, mà cách nhà 15km, giá cũng đắt, với sức ăn trẻ trâu ngày xưa chắc mỗi đứa hết tiền triệu. H sức ăn có hạn lại thêm ctrinh combo 900k còn 490k thế là 2d trong ngày nắng chói chang phi xe đến. Quán không nhận đặt bàn nên 11h30 đã tới nơi. Chủ nhật nên ngồi 1 lúc full bàn luôn. Không gian hình như chỉ có 1 tầng, bếp bên trái, quạt điều hoà khắp nơi, lúc đầu mát lạnh, thế mà sau tận 30 độ Vào gọi combo tầm 10p sau nv mang ra, cực kì nhiều panchan: tok nướng dẻo dai, bánh hành bùi bùi, súp cải thảo lạnh man mát giảm ngấy, kim chi, củ cải chua vừa phải, khoai lang ngọt thơm, hành giá trộn- ăn đống này đã lưng lưng bụng. Combo 2 loại thịt: sườn bò với ba chỉ, chắc dc 2 lạng là cùng, thịt có tẩm ướp, cuộn cùng rau xà lách với kim chi, chấm nước ngâm hành tỏi thì tuyệt cú mèo Miếng thịt mềm, chua ngọt cay vừa đủ, cảm giác tươi mới của rau. Ăn xong sườn bò nv sẽ thay khay để nướng ba chỉ nên ko bị cháy, à khay nước có ngô phô mai với trứng, ăn cũng hay. Canh tương ở đây ít tương nên dễ ăn, có đậu, dưa chuột, giá, tuy nhiên vẫn mặn so với mồm mình. Miến trộn sợi hơi dính vào nhau, nhưng vẫn dai, không nát, chủ yếu là rau, tẹo thịt. Với set này 2d sức ăn hạn hẹp như bọn mình thấy no, giá 500k quá ok(không tính VAT, thích nhất cái này) xem tiếp
Cho điểm 7/10, các yếu tố khác vớt vát cho độ ngon. Bản thân mình thấy cháo ngô nấu vs sườn ko hợp thì phải, mùi ngô ngọt nó át hết cả.
Nhân tiện nhờ các bạn review cho vài quán có thể ăn trưa quanh khu Trung Hòa - Nhân Chính với ạ. Mình cảm ơn trước! xem tiếp
Đc quán: quán NGon số 28 ngõ 65 phạm ngọc thạch nhé xem tiếp
[Góc khen ngợi ]
Đi theo tiếng gọi con tim về vịt 29
Em ăn ở 44 thái hà
Ngon ơi la ngon , nhưng hơi ngáy tẹo ăn nộm vịt và củ kiệu muối bù lai là dk ah.....
Tổng thiêt hai 242k gồm nửa vịt nhỏ + canh măng +đĩa bún +2 cam ép +1 trà đá + nộm vịt nhỏ
Từng này ăn 2ng no quá nên có lẽ 3 người là hợp lý nhất ạ
Nửa vịt nhỏ mà bọn e ăn khỏe lm r vẫn thừa 7 miếng lớn ....
Chân thành cảm ơn hội đã cho em biết địa chỉ này ạ ....

... xem tiếp
*góc ngon mất nấc*
Đùa chứ sang Thái mà tín đồ kem mặn ko ăn thử món này thì phí phạm cả chuyến điii
Mango sticky rice tại cafe After you!
Quán đông. Phải đứng xếp số r đến số mời đc vào . Nhưng cực kì thân thiện, khách vào là chào. Mà chào kiểu nhiệt tình ý chứ ko phải như cái máy!
À giữa cửa hàg có 2 bình nước trà có thể tự phục vụ. Trà thơm mà mát lạnh!
Đợi cũng hơi lâu nhưng bõ công chờ đợi lắm ý!
Nó là 1 dạng bingsu.
Lớp trên cùng là kem mặn. Kem mặn Gongcha gọi bằng sư phụ. Nhìn là biết nó đặc thế nào r. Ko hề chảy xuống, ăn đã cái mồmmm.
Lớp 2 là xoài đá bào, nó mịn gì đâuuuuu. Chứ ko lạo xạo như bingsu ở hn.
Khám phá tiếp lớp thứ 3 là xoài miếng, ăn chín vừa độ, ko mềm nhũn, ko quá xanh .
Tiếp lớp thứ 4 mình mới biết vì sao nó có tên rice. Vì bên trong cùg là lớp xôi. Cảm tưởng xôi vs kem xoàiii là đã cái mồm r ý.
Tất cả các thứ hòa quyện vào nhau thành 1 món cực kì đặc biệttttt .
Bên cạnh đó còn có thêm sốt xoài kiểu sinh tố xoài ý và kem mặn để ăn kèm thêm. Mình aqn xong còn kem mặn ngồi ăn ko .
Đã mồmmmmmmmmm nhắmmmm xem tiếp
[Góc yêu thích]
Địa chỉ: Bachi bachi - 67 Trung Hoà
Vừa ăn xong phải viết review luôn cho anh chị em hội ))
Đầu tiên vừa bước vào quán thì a quản lý ở đấy đang bận chút việc nhưng thấy vc mình cbi mở cửa thì bỏ việc đấy và ra mở cửa cho vc mình
Tiếp đến là bước vào thì có bạn nhân viên đang phục vụ khách thấy vc mình vào quay ra cười "chào anh chị ạ"
Đấy, phục vụ như thế thì chưa ăn đã thấy thích ròi
Mình ăn ở đây là lần 2 ròi và ưng cực kỳ ahuhu
Quán phục vụ chủ yếu là người Hàn nên cả phục vụ và đồ ăn đều ổn cực kì
Mình đi ăn 2 người chọn combo friend 299k gốm: ba chỉ, bò cuốn kim chi, vịt, bạch tuộc và panchan thoải mái. Tính ra 150k/ng mà ăn căng rún còn có người đứng nướng cho nạ
Định k review đâu vì sợ đông khách thì phục vụ sẽ đi xuống nhưng thôi )) mình là người có tâm mà ))
Đặt bàn trước sẽ được giảm 10%
Check in tại quán còn được tặng suất cơm rang kim chi ahihi
Đang vừa đi vừa viết review còn đc cả quản lý cả chủ quán chào ))) xem tiếp
[Góc khen ngợi]
Chả là ch nay e bấn loạn vì chân gà. Lướt hội thấy có rì viu của cô bán bún,phở,miến có kèm chân gà vs cổ,cánh lại gần công ty nên em lượn ra ăn. Tiếc là cô k có chân vì thấy bảo đợt này chân bé không ngon. Thôi tặc lưỡi ăn phở xào tim cật.
E thề! Thề luôn là cái đĩa ấy n to ú ụ ý ạ. Các bác tưởng tượng cái đĩa to dùng trong mâm nhà các bác ntn thì n y xì.
- phở cô ý xào giòn, giòn tận miếng cuối cùng luôn. Phở xào đậm miệng vừa ăn
- rau cải ngồng xào tim cật ăn tươi giòn ngọt kiểu tự nhiên ý. Hơi trừ chút xíu là bầu dục( quả cật) cô ý lọc k hết cái màng màng bên trong tý thôi
Cô ý sẽ để cho bạn 1 bát xì dầu và 1 bát nc dùng măng. Tuy ngiên theo ý kiến cá nhân mình thì ăn vừa r k cần chấm đâu.
Cô chủ thân thiện,dễ nói ch
lưu ý nhé: đĩa phở nhà cô có thể đối vs phần lớn các bạn nữ ăn là no tắc thở thậm chí là k hết ý. Mình ăn khỏe thì đĩa này thêm nửa đĩa nưa vẫn ok
Tổng thiệt hại 1 phở xào 1 cán gà cắt sát nách là 70k.
Địa chỉ chính xác của cô là : số 2a trần hưng đạo. Cô ngồi phía trong cỗ thềm công ty EVN nên nh bạn có thể sẽ hơi khó thấy. Các bạn đi đến chỗ ngã ba giao giữa trần hưng đạo với nguyễn công tráng cạnh viện 108 cứ nhìn vào thẳng cái thềm công ty mà thấy treo biển bún phở miến thì là cô ấy nhé
P/s ảnh e chụp hơi rung mong hội thông cảm ahihi xem tiếp
{góc hài lòng}
Hôm nay đi ăn thử bún ngao 39 Quang Trung....
Cơ bản là ngon, nước ngon ngọt vc luôn
Bát này 50k bún ngao thập cẩm: có tôm, chả cá, bề bề, cá, rau hành các thứ và rất nhiều ngao.....
Quán có cả điều hoà và ngồi ngoài vỉa hè, mỗi tội đông, cũng tầm 7,8nv mà phải đợi đến 15p mới đến lượt....
Nhân viên đều rất nhiệt tình
8,5/10.
Thấy bảo chỉ mở đến tầm 2h chiều thôi
Sẽ quay lại... xem tiếp

Tình cờ đọc đc 1 bài review trà sữa tea break,e đã đến circle K để mua và uống thử,ấn tượng đầu tiên khi mở nắp là vị trà thơm lắm,nhấp ngụm thử thì cảm giác nó nhẹ nhàng,ko ngọt quá cũng ko nhàn nhạt.Từ khi biết đến nó e thành bị nghiện uống luôn
# mách nhỏ cho các bác muốn uống thử,bên circle giá e nó hơn 11 hay 12 j j ấy,hôm e mua combo cả cơm nắm kia ms dc giá km như vậy.Bên vinmax là hơn 9k,còn big C rẻ hơn tầm hơn 8k ak xem tiếp
Mấy anh chị có thể review cho em một ít về Mũi Né không ạ. xem tiếp
[Góc Khen..]
đời thủa t đi ăn bún chả toàn kiểu phải ăn dè dặt kèm kèm rau vào kiểu để để dành thịt cả chả ấy ))) ăn kiểu lèo tèo ức chế cả k thoả mãn vchh . Và đây lần đầu tiên ăn suất bún chả mà k hết ý ạ, chả thì các cậu nhìn đi, đầy ụ cả cái bát, chả viên phải ns là cắn phát ngập răng thật sự ) t gọi thêm cả nem, cũng ngon cả đầy đặn cực, nước chấm cũng ngon, vừa vặn, ns chung chỉ mỗi rau thấy có vẻ k đc tươi lắm thôi, còn đâu t thấy ok hết, các cậu nên thử
/suất , t đi 2 người 2 suất gọi thêm 2 nem = 86k --> nem 8k/c )
xem tiếp
[góc super ngon rẻ]

Thành phố VINH
Một lần đến Vinh, bạn hãy thử xôi cô Hồng, Nguyễn Văn Cừ. Cô chỉ bán từ 6g tối đến 1g khuya. Cô bán ở đây hơn 20 năm rồi.
Bạn có tin suất xôi trên hình này chỉ 25k không? Suất bao gồm xôi đậu xanh (có thể chọn xôi lạc), muối vừng, dưa chua và đồ ăn kèm, mình chọn trứng cuộn ráng và thịt kho tàu ( miếng thịt to bằng bàn tay con gái bạn nhé). Hai thằng con trai ăn nhiêu đây mà no ngất bạn ạ. Xôi ăn vào là nghiền mất bạn ạ. Mỗi lần đi công tác Vinh tụi mình đều ghé ăn cho đã thèm.
Đồ ăn kèm ngoài 2 món mình nói trên còn có trứng kho, chả rán, giò kho...cũng khá đa dạng.
Cô chủ hơi khó tính, ai tiếp xúc lần đầu thì bảo thế nhưng ăn nhiều hơn gặp nhiều hơn thì thấy cô cũng vui tính. Và đặc biệt là cô có mấy người con gái dễ thương lắm ạ.
Nếu có dịp đến Vinh bạn đừng quên xôi cô Hồng Nguyễn Văn Cừ nhé!
Ps:/ nếu bạn nào đã từng ăn và không thấy ngon thì có thể nêu quan điểm cá nhân nhưng đừng bảo mình pr cho cô ấy nhé. Cô bán bình dân thôi, ko có tiền thuê pr đâu ạ!!! xem tiếp
Góc thất vọng.
Hôm trước đọc review của 1 bạn tưởng ngon lắm nên muốn thử. Hnay mình và chị mình đi ăn bánh tráng cuốn thịt heo ở quán Sông Hàn, ngõ 21 Phạm Ngọc Thạch xong. Phải nói là thất vọng nặng nề và không bao giờ quay lại nữa.
Bánh tráng cuốn thịt heo: không có gì đặc biệt trừ việc cái chấm gì đen đen ở thịt luộc thế kia. Liệu con lợn có bị khuyết tật ko? Mình phải cắt bỏ phần đen đen đấy đi mới dám ăn.
Bún thịt heo quay chua ngọt: ôi thôi, sai lầm khi chọn món này. Nước trộn thì nhạt nhẽo, nói là chua ngọt chứ chỉ thấy mỗi vị ngọt lờ lợ (lúc đầu chị mình còn nghĩ là chưa có nước trộn, vì tưởng là nước trần bún còn xót lại cơ, ăn rồi mới biết có vị). Thịt quay bì giòn nhưng mặn, (mình ăn nhạt nên cảm thấy rất rất mặn).
Nhân viên thì đùn đẩy nhau, người này kêu người kia, người kia đẩy người kia nữa, lên 1 lúc rồi mà ko thấy order,2 chị em cứ ngồi nhìn nhau (mình ngồi ở tầng 2). Bê đồ ăn lên xong xuống tần 1 mất tiêu, ko thấy xuất hiện nữa. Muốn lấy bát cũng tự nhấc chân đi lấy
2 chị em ăn hết 130k.Túm lại là phí mất 1 buổi trưa

xem tiếp
P/s : Hôm đó không có tâm trạng quay clip chứ nếu ai muốn có thể nhìn kĩ ảnh thấy bát mì nó nổi sủi bong bóng :(( xem tiếp
Đây là lần đầu tiên mình viết bài, tại vì bình thường đi ăn uống toàn chui vào tụ tập mấy quán kiểu vỉa hè, đông đúc nên ngồi xuống là chỉ cắm mặt vào ăn ko kịp chụp ảnh ọt gì
Hôm trước chia tay bà chị đi Nhật, tự dưng nổi hứng rủ nhau lên phố, cũng vì nghe nói đang có khuyến mại Nhà hàng trên tầng 11 của khách sạn, không gian bên trong khá đẹp, view nhìn ra Bờ Hồ, buổi tối nhìn ra ngoài đèn lung linh nữa, thề luôn cảm giác đầu tiên là muốn check-in kinh khủng - cái này là điểm cộng lớn nhất ở đây, đặc biệt hợp với những thanh niên thích sống ảo như mình (chụp nhiều ảnh nhưng mặt xấu ko dám up lên đây tránh gạch đá)
Đồ ăn ổn, thêm quả trình bày đẹp, mỗi tội 1 đĩa hơi ít, ko được đầy đặn lắm, ăn xong vẫn thòm thèm
Ở đây ngoài ăn ra còn phục vụ đồ uống, cocktail, mocktail, sinh tố các kiểu, giá rổ có vẻ không đắt hơn so với các quán cafe thông thường.
Nói chung là ưng, và bạn nào khoái chụp ảnh check-in thì rất rất nên ghé qua.
Nhà hàng tên là Panorama, ở tầng 11, số 13 Lý Thái Tổ cho bạn nào cần nhé.
xem tiếp
Quán có ship nhé. 0947899989
Chắc chắn còn quay lại nhiều vì với mình ngoài việc ngon nó còn rất tiện ) Các bạn ở gần cũng có thể thử xem sao nhé. xem tiếp
[ Góc hỏi han]
hội nhà mình có ai biết địa chỉ nào ăn chân gà ngâm ngon ngon k ạ? e vật vã lắm r :((
xem tiếp

Chè sầu 68 trần quốc hoàn (k nhớ chính xác tên gì nữa nhưng biển màu vàng ý ạ)
Lâu lắm rùi mới tìm đc hàg chè sầu ăn vừa miệng đến thế ))). Em với bạn em vừa đi ăn về. Em gọi chè sầu còn bạn em gọi sữa chua mít. 2 đứa ăn đều tấm tắc khen ngon, chè rất đầy đặn và nhiều sầu . Ngoài ra quán còn bán nhiều thứ như caremen, chè thái ko sầu..thực ra e nghiện chè sầu nên k mấy quan tâm đến những thứ khác. Nghe nói quán mới khai trương, quán rất sạch, khoảng chưa đầy 20m2 nhưng có nhữg 4 cái quạt và cả điều hoà nên rất mát .
Chấm điểm 9/10 và nhất định sẽ còn quay lạiiii xem tiếp
Ảnh này là 2 suất đầy đủ của bên 11 Phùng Hưng. 55k/ suất đầy đủ ạ xem tiếp
[ Góc khen ] + [ Góc review ]
1. Nộm cô Xuân ở chợ Ngã Tư Sở.
Chỗ cô bán hàng chỉ là 1 gian nhỏ của chợ nhưng ngay ngoài luôn. Chỗ ngồi ít, đc 3 ghế dài xoay quanh tủ đựng đồ tầm 15 người là nhiều. Cô ý thì niềm nở vs nhanh tay lắm, bnh lần ăn vs mua về chưa thấy tỏ thái độ với khách lần nào.
- Nộm: giá 20k/suất đc bát như trong hình, ai ăn khỏe thì 2 bát mới vừa ấy. Cái mình thích ở đây là thịt bò khô miếng chứ k phải loại sợi như nhiều chỗ
- Bánh bột lọc: nhân thì như nhiều chỗ nhưng mà là tôm bé thôi ạ, dẻo dai vừa phải ăn thích lắm 4k/chiếc thôiii
- Nem cuốn: k phải món yêu thích của mình nên cx khó nxet, 1c có đủ: rau, thịt bò, thính, su hào (hay đu đủ ấy ) ), cà rốt bào sợi với giá 4,5k/c. Có bạn dưới cmt bảo 6k/c nữa nên là giá 4,5k là cho 1 chiếc k rau các c ạ, hoặc cô tính nhầm tiền )
- Nước chấm: nước nộm vs nước chấm bánh bột lọc.. là một, đầy lạc ở bên trên ) hôm qua m ăn thì hơi mặn n cx k ảnh hưởng mấy đến chất lượng món ăn
- Nước uống: nước lọc free, hình như k bán kèm đồ uống.
- Chỗ để xe: cô ý bán ở gian ngoài, ngay cạnh vỉa hè nên có chỗ để xe luôn nhưng chắc k để đc nhiều. Mng đến để thẳng quầy cô ý cho tiện (như mình ngốc nghếch quá gửi xe ở cổng chợ xong đi bộ vào mất 5k lận ), cx tại trc cô ý ngồi sâu bên trong chứ k phải ngoài như bây h)
- Vệ sinh thực phẩm: cái này thì m k biết vì k đc chứng kiến quá trình chuẩn bị đồ v.v.. Nhưng mấy ng ăn cùng thì k ai đau bụng cả. Tốt hơn thì mua về nhà ăn, k lo bát đũa bẩn này nọ
- Nói chung là bnh năm ăn ở đây thấy giá vẫn thế mà chất lượng hầu như k đổi nên vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ cô ý.
- M chấm 8/10 cho khách quan )
2. Nhà gà ở 111 ngõ 3 Vũ Thạnh.
- Chất lượng đồ ăn: Hôm đó đi 4 người gọi 2 khay gà hết 180k. Trong hình là 1 khay và ảnh m mượn bên foody. Về số lượng, gọi 2 khay thì cánh và đùi nhiều x2 khi gọi 1 khay nhưng gà viên vs khoai tây chiên thì chỉ nhiều hơn thôi (chưa đến mức gấp đôi). Vì ăn ở quán luôn nên đồ còn nóng. Gà rán hôm ý khá ngon, vỏ vừa giòn vừa mềm ý ( hơi khó tả ) ); gà sốt/gà bbq thì m thấy nó k khác nhau lắm, sốt của nó chua chua (chs m thấy giống sốt me) kiểu để ngta biết đấy là gà nướng thôi ý chứ cx k để lại ấn tượng. Gà viên chiên ăn nóng thì tuyệt nhưng lúc nào đông khách dễ gặp tình trạng chiên ẩu ấy, bữa đó có miếng ăn như thể lai giữa sống và chín vậy )
Sau đó m có quay lại 1 lần để mua mang về thì chờ lâu quá dù đông nhân viên hơn lần đầu. Lại tình trạng các bàn đến sau có đồ trc... thề đi ăn bị vậy khó chịu vcđ ý
Quán mới nên thi thoảng ăn dễ gặp tình trạng hết món này món kia nữa
- Không gian: khá bé và bí, hãy cảm tưởng bạn ngồi ăn ở quán từ 11h sáng và đến 11h tối bạn vẫn thấy mùi gà trên balo, trên áo mình )
- Thái độ nv: ổn, k quá niềm nở nhưng cx k thái độ gì vs khách. Chắc cx do mới mở mà đông khách.
- Chỗ gửi xe: mng lưu ý để xe NGOÀI CHỖ CÓ MÁI CHE. Chỗ để xe của quán k có mái che đâu ạ, để vào kia thì đỡ nắng n mất 5k tiền trông xe của khu tập thể thì phải. Bữa đầu lơ ngơ đi ăn k ai hướng dẫn mất luôn 5k )
- Chấm điểm: 6.5-7/10.
xem tiếp
Góc chê
nét huế ở trần duy hưng
Bình thường mình là con nghiện bún nên thử đủ kiểu trên đời
Món huế nét huế bún việt bla bla đều thử qua hết
Hnay ăn nét huế ở trần duy hưng thấy buồn quá
Nước lèo thì nhạt kiểu nhạt nhẽo ấy :(( nhg lại cho quá nhiều muối @@ mặn nhg k có vị đậm đà gì hết.
Thịt bắp bò bị vụn k thành lát miếng rõ ràng. Chả cua ăn được, bún cứng. Và siêu nhiều hành chẻ ăn đc nửa phát chắc k dám đi gặp ny vì hà hơi cái chết cả làng
Nói chung là hem quay lại nữa đâu huhu xem tiếp
Tổng thiệt hại 3 ng hết 330k, ăn no lồi rốn, cuối cùng phải bỏ lại mỗi thứ 1 ít dù đã ăn cố. Nhẽ ra không nên gọi thêm 1 cái pizza và đĩa ngô chiên. Nếu gọi vừa đủ đồ ăn thì chia ra mỗi ng khoảng 80k. Ai sức ăn yếu chắc chỉ ăn 1 đùi hoặc 1 cánh gà thêm cốc nước là căng bụng rồi ))))) E để ý thấy mì ở đây 1 đĩa cũng nhiều, kb vị ntn thôi
Địa chỉ và menu e chụp ảnh ở dưới r ạ xem tiếp
(Góc khen dạo)
Chủ nhật vừa rồi có cho vợ con đi ăn lẩu thái ở Quán Thái Koh Yam nên có và dòng nhạn xét:
1/ Nhân viên nhiệt tình nhanh nhẹn
2/ Đồ ăn chủ yếu là thịt bò, tôm, mực và gà, vì đây là buffet lẩu nên đồ gọi thoải mái nha
3/ Nước lẩu đậm chất Thái nhưng cá nhân mình thấy hơi ít cay và ít chua nhưng cũng tốt vì mình có em bé nên con mình cũng ăn được
4/ Ngoài những món đi kèm lẩu còn có 1 vài món đặc trưng của thái cũng gọi thoải mái nha như gỏi đu đủ tôm khô (mỗi tội k thấy con tôm khô nào), salad miến thái trộn nấm ăn cũng rất ok vị ngon, món nấm tẩm bột rán cùng khoai tây ăn cũng rất lạ miệng
Nhà mình vào ăn mới đầu các em mang ra 1 đĩa có 2 con tôm thôi mình xin thêm đĩa tôm nữa thì được 6 con và đag định xin thêm lần nữa (vì bé nhà mình thích ăn tôm) thì e nhân viên bảo a thông cảm nhà em đông khách nên hết tôm rồi (em ý bảo thế thì mình biết thế còn hết thật hay không mỗi nhà em ý biết kaka)
Chốt lại mình mua voucher trên adayroi.com với giá (chưa bao gồm VAT) bé nhà mình dưới 1m3 nên hết nữa tổng thiệt hại hết cho cả nhà, quên mất còn bình trà nữa, nói chung là sẽ quay lại
ngay sát chè Blackball
Có tí ảnh tuy thô nhưng thật làm bằng chứng ợ xem tiếp
GÓC HỎI HAN
Sắp tới e chuẩn bị đi hạ long nhưng là tự túc đi và cũng là lần đầu đi luôn. Nên e đang tìm một số quán hải sản tươi ngon và giá cả hợp lí. Các ac nào đã ăn và biết cho e xin địa chỉ và review luôn ạ. Em cảm ơn nhiều ạ xem tiếp
[ GÓC KHEN ]
Mỳ vằn thắn 157A trương định ngon bổ rẻ và đặc biệt là siêu đầy đặn( 30k/ bát cho ai lười đọc)
Hội mình đã có 1 số ce review quán này rồi, nay e review lại lần nữa cho những ai chưa biết
Quán nằm ngay mặt đường trương định rất dễ tìm nhé, e ăn ở quán này thâm niên gần xịch năm có lẻ rồi:)))))) cứ mỗi lần thèm là lại điểm hẹn âm nhạc này thôi
Giá cả: 30k/ bát phải gọi là đầy ứ ự. Thích ăn nhiều cái gì thì cứ bảo cô cô cho thêm thoải mái ạ. E phải gọi là nữ hổ như thực mà ăn xong 1 bát nhà cô no lòi cả mỳ:))) mấy hôm sau mới dám ăn lại vì nghĩ đến mỳ vẫn no=)) . À nhà cô sủi rán cho vào bát riêng ăn như quẩy ý ạ
Đặc biệt free trà đá ạ. Chấm 10/10
phục vụ: cô chủ rất rất dễ thương. Một phần e quay lại quán cũng vì cô ý dễ thương đi ăn tâm lý cảm thấy vui vẻ thoải mái. Đi ăn quán nào mà phục vụ với ng bán mặt như cái đít chai là kbh e quay lại:)))). Chấm 10/10
vệ sinh: nói chung bạn nào thích sang chảnh sạch k tì vết thì k nói. Nhung e ăn thì chưa bh bị đau bụng gì. Bạn e bụng yếu ăn cũng k bị lsao. Chấm 7/ 10
không gian quán: quán bình dân nên chỗ ngồi cũng bt thôi ạ, hơi nóng khi ăn nhung ngon và rẻ là chơi tất . Chấm 6.5/ 10
Quán bán sáng đến tầm 12h 12h30 trưa mng nhé. Ảnh là e chụp lúc ăn dc 1 nửa rồi tại đói quá ))
Nchung sẽ quay lại thg xuyên xem tiếp
[Góc góp ý]
Lâu nay thấy hội có một kiểu trách rất buồn cười.
Người ta đi ăn thấy ngon, thấy hợp về bỏ công ra viết cho cái review. Còn lại việc mình đi ăn hay không là tự bản thân quyết định chứ người review có nói "các cậu phải đi đi" hay "các cậu tin tớ đi" v.v.....
Xong đi ăn không hợp thì về là "tin bạn này quá" "khẩu vị khác xa người bình thường" "pr".... rồi về viết bài kiểu "tại cậu review nên tớ mớ đi ăn thử, giờ đồ không ngon là tại cậu hết"
Thật, cứ làm kiểu này rồi xong chẳng còn ai muốn review hay chia sẻ địa chỉ ăn ngon nữa đâu các cậu ạ. Nhỡ chia sẻ xong về lại bị chửi bị trách thì lại nhọc nợ.
Tích cực hơn tí nhé mọi người! xem tiếp
[ góc chê thậm tệ ]
Thực ra hqua lần đầu mình mua của quán Takuru ở Lê Thanh Nghị về ăn các bạn ạ . Nhận xét của mình là đây kimbap thì cứng khó ăn , cơm trộn thì có mùi hơi thiu thiu chả có vị gì cả còn tok thì cũng ok mặc dù món nào cũng cho nhiều vừng thế này thì ăn vào cũng toàn mùi vừng hết chả có vị gì cả tất cả những thứ trên mình mua về chưa đc 5' luôn , kb các b ở xa hơn mình ship về n thế nào chứ riêng mình chán luôn. Nhân viên thì bốc đồ ăn k dùng bao tay luôn! Đây sẽ là lần đầu lẫn lần cuối mình ăn ở quán này luôn. xem tiếp
Do mình đi bộ khá xa nên ăn xong lại muốn ăn nữa Sẽ cố gắng ghé lại nếu rảnh xem tiếp
[My black list - góc chê bai]
Nhắng nướng - 81 Đại Cồ Việt
Đồ ăn ôi thiu, để đông lạnh, đến sốt còn tẩm ướp sẵn để đông lạnh ướp cùng thịt mang ra cho khách. Toàn ướp gia vị Trung Quốc ăn siêu lờ lợ và chán. Giá cũng ko rẻ khi bán từ 50k/đĩa. Mở từ lâu rồi nhưng có 1 lần đã đến ăn thử và ko bao giờ quay trở lại. xem tiếp
[góc hỏi han]

Mọi người có ai biết ở gần HV An ninh có quán nướng hoặc lẩu nào đủ rộng ( khoảng 30 người ) k nhỉ? Bọn mình đều là sinh viên nên k mắc quá là được.
Mình cảm ơn trước nhé! xem tiếp
[ góc khen dạo]
Chủ đề: Buffet - quán sang choảnh ạ ( tại e thấy mng toàn rw quán ăn vặt nhiều quá rồi )
Không biết mng có ai ăn ở Buffet ChefDzung - 71 Nguyễn Chí Thanh chưa? Nhà e ăn test bao nhiêu nhà buffet rồi nhưng đúc kết lại là chim ưng chỗ này.
Lựa chọn ưu tiên số 1- e thấy hơn hẳn thằng Sen, Sứ, hay annam, hay mấy chỗ nướng bbq khác : vừa có bếp nướng tại bàn, vừa có lẩu lại vừa có cả đồ: hải sản, shushi, chè cháo các kiểu để sẵn trên quầy như của Sen, Sứ.
Cho mng vào đây ai thích ăn gì thì ăn đỡ phải suy nghĩ nhiều ( thằng thì thích lẩu, thằng thì thích nướng, thằng thì thích hải sản => tóm lại cho vào đây có tất )
Lại còn có cả khu vui chơi - cho con đi thả nó vào khu í ăn uống nhàn lắm luôn )
E bị nghiện cái con sò đỏ như ở dưới ảnh í, với đồ nướng ở đây ướp vừa miệng + sốt chấm toẹt vời ( chụp được cái ảnh ở quầy khoe với mng xong bị nhân viên nó đuổi tưởng mình là đối thủ hay sao í ko cho chụp)
Nhược: Giá hơi chát nhưng đáng đồng tiền bát gạo - 373K cả VAT, còn cao hơn cả Sen, Sứ nên nhà e toàn rình ưu đãi để hò nhau đi ăn, hôm nào thèm quá thì cũng có cái thẻ thành viên đc giảm 10% nên bớt được khá khá với lại đặt bàn sớm cũng được ưu đãi í.
Em chưa review bao giờ, lần đầu tiên nên lủng củng mong các bác bỏ qua.
Ai còn quán nào ngon giới thiệu em luôn em với ạ.
- 71 Nguyễn Chí Thanh ( đối diện Vincom Chùa Láng) xem tiếp
Chào mn ) mong mn giúp đỡ ạ.
Cô giáo mình (người Nhật) chuẩn bị qua Hà Nội
du lịch và muốn thưởng thức ẩm thực nước mình.
Mn cho mình xin vài địa điểm có các món như phở, nem rán, bún chả, phở cuốn,..vv ngon, sạch sẽ và ko chặt chém khách du lịch với ạ.
Mn có món gì kiểu truyền thống giới thiệu luôn ạ.
Cảm ơn mn nhiều xem tiếp
Dù các đây hơn nửa tháng nhưng mà chưa thấy bên cộng trả lời nên mình review lại { góc ném đá }
"Hôm nay chúng tôi 7 người đi uống với nhau .
Rất bình thường gọi đồ uống ra , bạn nhân viên nam bàn thì lườm khách rồi để uỵch cái cốc xuống bàn.
Tôi cũng không hiểu chuyện gì đang sảy ra.
Đồ uống thật sự như cho lợn ăn cafe nước cốt dừa và cốt dừa cốm xanh thì lỏng tẹo được nửa ly , kiểu như còn thừa cho khách uống , 2 cốc trà sữa thì nhạt nhẽo được 1 chút kiểu san ra 2 cốc .. hướng dương thì 2 3 hạt kiểu bố thí cho ăn , để cốc sữa chua đánh đá trước mặt khách cộp , trà quất mật ong thì chua xong khó uống không như các hệ thống khác tôi uông.. kiểu chúng mày hốc đi cho tao . Chúng tôi lúc đó rất khó chịu nhưng vì lâu ngày gặp nhau nên bỏ qua vấn đề đó
.. Đang nói chuyện với nhau rất vui bạn lên đưa hoá đơn sớm ..trong khi cả nhóm không hề ai gọi thanh toán, xong được bảo rằng a chị thanh toán trước vì sắp hết ca lúc đó là chưa đến 10h , các bàn khác không thanh toán chỉ mình bàn chúng tôi . Tự ý thanh toán để đuổi khách .
Xuống hỏi thu ngân thì chỉ bảo " không hề có thanh toán trước " xong chúng tôi hỏi chỉ nhận được kiểu " xin lỗi sơ suất bên em "
vậy tôi xin tự hỏi như thế là sao cứ thích là tự ý đưa hoá đơn thanh toán cho khách à ?
Quản lý quán cho mình hỏi khách đi về còn được tặng quả nhìn " tao thích thì tao thanh toán trước chúng mày làm gì tao à " .. bạn nam rất thái độ từ khi chúng tôi bước vào .
Chúng tôi trả tiền , vậy thì chúng tôi bị đối xử như thế.
Tôi và bạn nam đấy không hề biết nhau hay hiềm khích gì .. mà từ khi vào bạn rất thái độ kiểu lườm nguýt và khó chịu . Nay tôi không ngăn 2 đứa bạn đi trước kiểu gì cũng có đánh nhau trong quán . Tôi đề nghị quản lý của bên cafe cộng làm dõ vấn đề này cho chúng tôi .."
Cafe công nguyễn văn huyên - cạch đến già xem tiếp
Đêm rồi mới rảnh ngồi viết review mỏng về Dingdong buffet lẩu nướng 358 thái hà
- Đúng là cái mồm làm khổ cái thân xem review có khen có chê mà chưa đc ăn thành ra bị chó tính lên đi ăn cho bằng được vào đúng hôm mưa gió bão bùng xem thực hư như nào.
- Hơi buồn tí là đặt bàn 7h30 hôm sau xác nhận lại là 8h30 có bàn, 8h30 đến thì vẫn full nên 9h30 mới đc ăn. 10h thì khóa bếp hết món. ( Chắc mưa gió nên đen ) ) .
- Bù lại nhân viên cũng khá nhiệt tình. Lấy ghế lấy nước lọc ra mời trong lúc chờ đợi. Nên thôi xí xóa chuyện bên trên
- Về phẩn chính là đồ ăn đầy đặn và trông khá sạch sẽ
Mình Chọn set 169k lẩu nướng buffet mà ăn xong nướng thấy đã ngang rồi ( 3 người gọi đc khoảng 2 lần 2 ảnh cộng lại đã no r mà còn thừa) .
Lẩu thì m chọn nước dùng thái chua cay ăn khá ngon ( gồm 5 6 món ăn kèm + rau + mì).
- Nhìn chung là cũng ngon rẻ chấp nhận đc và sẽ quay lại.
7.5/10 điểm.
xem tiếp
[góc hỏi han]

Mọi người cho tớ hỏi ở sài gòn có địa chỉ (nhà hàng, cá nhân FB) ship đồ ăn (kiểu cơm, mỳ... trong bữa ăn chính) không ạ?
Bạn mình ở quận 7, mình muốn order đồ ăn nên muốn chuyển khoản trước rồi ship có được không nhỉ ??
Mọi người giúp mình nhé! Cảm ơn nhìu ạ. xem tiếp

Mình là 1 đứa không thích uống trà nhưng từ khi được bạn đưa ra đây lại cứ thích ra đây mãi
KHÔNG GIAN: Quán rất đẹp thích hợp cho những bạn thích " sống ảo "
Quán nhiều hoa và cây. Mỗi bàn lại có 1 lọ hoa tươi và hoa được thay thường xuyên
Tầng 3 có ban công rộng ở phía ngoà ngồi rất thoáng. Nhưng hay hết bàn nhất.
9,5/10
NHÂN VIÊN: nhân viên phải gọi là cực kì nhiệt tình luôn. Chưa ở quán nào thấy nhân viên nhiệt tình vậy. Quán có nước lọc và nhân viên cũng thường để ý có hết nước không để mang ra thêm.
Có hôm điện thoại mình hết pin hỏi nhân viên có sạc không. Bạn nhân viên đi hỏi mượn sạc giúp mình rối kéo ổ điện ra tận chỗ mình ngồi để mình vừa sạc vừa dùng
11/10 luôn ấy
ĐỒ UỐNG: đồ uống với 1 đứa không thích trà như mình thì gọi là khá ổn. Nhưng uống vào mùa đông thì thích hợp hơn mùa hè. Có cả loại trà nóng và lạnh nhưng cá nhân mình thấy trà nóng ngon hơn ( mà mùa hè lại ko uống được trà nóng )
Ngoài ra ở đây còn có món bánh bao và xôi. Bánh bao khá ngon ( mình thích bánh bao xá xíu ở đây ) còn xôi thì bình thường nhưng đẹp mắt.
Nhưng đồ uống có vẻ pha không đều tay nên cùng 1 loại có hôm ngon có hôm mình lại thấy không ngon
8/10
Giá cả vào khoảng 40 50k 1 cốc mà thái độ nhân viên rất tốt nên mình rất thích quán. Mọi người ai thích trà có thể thử và mình nghĩ bạn sẽ không thất vọng đâu xem tiếp
[Góc Khen]

Lần đầu em viết bài dù đã hóng hớt trên nhóm và đi ăn thử rất nhiều nơi rồi ))
Đây là bánh cuốn Cao Bằng cho những ai chưa biết ạ.
Bánh cuốn Cao Bằng là món khá lạ với người miền xuôi, vì họ dùng nước dùng thay cho nước mắm chấm. Bát nước của em hơi đầy rau vì em xin thêm mấy lần rau nữa
Một suất gồm đĩa bánh có ba cái bánh cuốn nhân thịt băm, một bát nước dùng thêm rau, giò, và một thìa thịt băm trong đó. Thấy bảo ăn đúng kiểu thì là có một quả trứng ở trong bát nước dùng đó xong rồi ăn cùng với nhau. Em đã ăn một lần ở Chùa Láng và họ thả như vậy nhưng cảm thấy không hợp nên lần này ăn đã nhắn chú chủ là cho ra đĩa riêng.
Về phần vị, bánh cuốn vỏ mỏng mềm chứ không bị dày bánh như nhiều chỗ khác. Nhân thịt đầy đặn, có thể thấy rất rõ thịt đấy ạ, nhưng mà ai ăn nhạt sẽ thấy thịt hơi mặn. Nước dùng rất vừa miệng ăn, có chút rau làm bớt ngấy khi muốn húp hết cả bát nước đó. Giò ở đây ăn rất đúng vị, e cũng ko biết phải tả thế nào cho đúng nhưng ăn giò thấy nó đúng đúng thế nào ấy ))). Vì khá hợp nên là suất này hết bay và em ăn hết cả nước dùng.
Một suất như này là 30K, đắt hơn Chùa Láng 5K nhưng ngon hơn hẳn, cũng đáng đồng tiền. Nhưng mà ai muốn ăn no thì đây không phải một sự lựa chọn tốt.
Chấm 8.7/10
Địa chỉ : Bánh cuốn Cao Bằng, ngõ 16, Huỳnh Thúc Kháng xem tiếp
Lần đầu tiên e review, câu cú hơi lủng củng nha mng e ăn 7 cua trăm món ở Nguyễn chí thanh. Ăn cũng khá lạ và ngon. E đi 4 người chọn suất bf 277k, mỗi suất có 1 con cua tự chọn chế biến, có cua phô mai bỏ lò ngon lắm, ăn chắc ngọt ngậy thịt. Đồ khai vị có nem cua bể, cua chiên gà xù, phở cuốn nhân cua, râu mực,... khá khá nhiều e k nhớ. Nhân lẩu thì có: bắp bò, ba chỉ bò, tôm, mực, các đồ viên,... tuy nhiên đồ ra k đủ và toàn phải giục nhân viên thui ạ hx. Dc cái quán decor đẹp, sáng sủa sạch sẽ, nhân viên nhiệt tình. Chưa kể là đi 4 còn đ tặng 280k tiền nước gọi bia hay nước đều dc. Nói chung về lẩu e k ưng lắm hay do lúc đấy quá no r, nhg còn lại từ cua hay đồ khai vị ăn kèm đeeuf ngon, tính ra ăn no phè phỡn 4 người hết có 1016k, mà đấy là nhóm e còn uống 4,5 cốc bia, 3 cốc nc cam và 2 chai nước suối rồi. Cua nhìn thế thôi nhg ngoài con cua khá to, bằng lòng bàn tay. Nói chung e chấm 8/10 trừ đieme nhân viên k ra đồ đủ. Sẽ quay lại ạ . Trong này e quên k chup ảnh nồi lẩu vs menu cho mng tham khảo ạ xem tiếp