Mng cho e hỏi chỗ bán chè sầu ở Thanh Xuân ăn ngon ko ạ :(( e cảm ơn ạ hic
xem tiếp
< GÓC HỎI HAN >
500ae có ai biết quanh khu Ba Đình, Đống Đa có quán bánh tráng trộn nào ngon k. Cho e xin 500 địa chỉ ạ. Em ghiền quá rồi
Em cảm ơn ạ! xem tiếp
Ảnh tớ chụp ở Mr.dagalbi lần đầu ăn, các quán khác đồ nhìn k ngon nên k chụp xem tiếp
[ GÓC NHỜ VẢ]
Ace cho mình xin một vài quán bánh trôi ngon quanh khu vực bách kinh xây được không ạ
Thèm bánh trôi quá xem tiếp
Kính hội!
Edit: giá là 30k nhé!
Và hình như là mở từ 10h-14h các bạn ạ! xem tiếp
[Góc nếm và khen chê]
Hôm nọ em hóng hớt trên hội thấy các chị rủ nhau đi thử em mới này của Dingtea. Nên hôm nay nhân một ngày mưa lao xao em cũng đi nếm đây
- Trước tiên về ngoại hình:
Nói chung em thấy em này rất xinh nhìn giống như mấy cái hộp kem việt quất của Celano ý. Tuy nhiên lúc sau đá tan ra thì kem đi đằng kem, nước ra đằng nước Tuy nhiên ấn tượng ban đầu tạm cho 8/10
- Tiếp theo là đến vị, nói thế nào nhỉ, em thì chỉ hay uống nhài của Ding thôi, hôm nay thử cái này hơi shock vì nó chua, chắc là ai thích chua sẽ thích lắm. Nhưng mà không phải chua gắt kiểu chanh mà chua thơm kiểu dâu ý ạ. Xong 1 lúc nếm nếm cùng kem thì em thấy na ná vị kem việt quất. Kem chese thì có vị mặn mặn giống mấy món bơ mình hay ăn đó
Mà nước trà của vị này đặc sệt hơn hẳn vị khác gần giống đá xay. Lúc uống thấy hơi lợm giọng với có cả tép dâu, rất tự nhiên )
Em đi uống với mấy đứa bạn thì đứa khen, đứa chê nhưng với em thì oke
Chốt lại, em thấy cũng ngon, cũng ổn, nhưng để giải khát thì không, nên uống lúc cần ăn no
Vị thì rất lạ, hoặc là do em ít thử các vị hoa quả nên vậy. Sau hôm nay em sẽ cho em này vào list các vị trà sữa nên uống của Ding xem tiếp
[GÓC NHỜ VẢ]
Mọi người cho mình xin một số địa chỉ Dimsum ổn với ạ, tầm trung thôi.
Mình ở khu Cầu Giấy nên loanh quanh đó càng tốt. Hơi ngại đi xa.
Mình cám ơn. xem tiếp
Sáng mưa lạnh tự nhiên thèm phở bò hàng này đáng thử mời cả nhà
Gân giòn tái mềm tươi thịt chín thì thơm
Bát mình ăn 50k ( bt bán 30k)
xem tiếp
Góc nên thử ^^
Quán bé bé đc 2c bàn thui, k đc nổi bật nên có thể các bạn sẽ bỏ qua. Đi đường Tố Hữu ( bắt đầu từ ngã tư Lê Văn Lương) thì rẻ phải vào Lương Thế Vinh. Quán ngay cạnh xưởng sửa chữa xe máy. Bún trộn thì t ăn hết r mới chụp nên k đc đẹp lắm ^^. Kbiet tnao nhưng thấy rẻ và ngon. Lại nhiều ú ụ nữa. Hehe. xem tiếp
Hôm nay tôi đi ăn bún chả các ông ạ, một xuất bún chả 30k nhưng mà tôi thề là tôi no è cổ và khóc ròng vì kế hoạch giảm cân k thành công.
Chả không đc tính bằng miếng, mà tính theo nửa bát mộtt các ông ạ, nó nhiều đến mức tôi ăn hết bún rồi mà chả vẫn còn một nửa )) như trong hình kia kìa các ông.
Nước chấm ở đây không nấu đâu các ông ạ, mà pha tay, ngon khủng khiếp tôi phải nhấn mạnh với các ông là ngon khủng khiếp, và nhiều dã man, nhiều thịt hơn nhiều bún.
Khi viết mấy dòng này, là tôi đã phải vác 1 cái bụng với gần 2 lạng thịt từ chả ở đây (đoán thế vì nhiều lắm)
30k/suất đáng đồng tiền bát gạo các ông ạ. ))
175 Phố Vọng cho ai muốn kiểm chứng nhé
Edit: quán mới mở các ông ạ, tôi tình cờ đi ngang thấy cũng chần chừ lắm mới vào. xem tiếp
Nhắc đến đây thôi lại thèm. Em lại ra ăn bún cá tiếp đây xem tiếp
[ Góc Cafe ]
Lâu ghê k đăng ảnh view cafe đẹp
Quán này là Cư Xá đến đây bạn đc chở về với tuổi thơ có omai giun , omai xí muội , bỏng ngô, điện tử cầm tay , cá ngựa và vv nhiều món khác
Tầng 2 A11 tập thể Khương Thượng ,Đống Đa Hà Nội
Có bạn nào cùng sở thích cafe và view cổ như mình ko, lần này đi tối k có mẫu tiếc quá chắc chắn mình sẽ quay lại vào buổi trời nắng. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mọi ng cho mình xin 500 địa điểm có thạch găng ngọt, mát, mềm mịn với, tiện thể mình xin review luôn. Khu nào cũng được nha. Tks mọi ng xem tiếp
)
500 anh chị em cho xin địa chỉ ăn ốc ( và các món đi kèm ví dụ: nem, bột lọc, bánh xèo,...) ngon quanh khu Hà Đông ạ !!=))) xem tiếp
Bạn nào thích ăn thêm bơ thì bảo cô Ly nhiều bơ, thì thêm 5k nhé!
----
Thêm xíu về chợ Bắc Mỹ An, mình thấy đồ ăn ngon và rẻ hơn chợ Cồn, nhiều loại hơn, hôm mình đi thì thấy không khí đông hơn và tinh thần ăn uống ở đây khí thế hơn hẳn! Có thể thử món: mít trộn, bún trộn, bún thịt nướng,... an ninh cũng có thể yên tâm vì mình để quên cái ô ở quán bún mà đi ăn mấy chỗ nữa quay lại vẫn còn xem tiếp
Em làm ở cầu giấy, ai biết quanh đây có quán nào gọi cơm ok hơn ko thì cho em xin contact =((( xem tiếp
*Góc khen *
Khoai lắc , ngô lắc , bánh gạo lắc tại: CHU MAP 14 Đặng Tiến Đông .
Chưa baoh e thích ăn khoai lắc thế mà từ khi ăn chỗ này bị nghiện , miếng khoai to giòn bên ngoài mềm bên trong mà phô mai thì ngập luôn ạ cắn ngập răng đã dã man + bánh gạo lắc vị rong biển cũng khá ngon ăn lạ miệng nhưng dù sao e vẫn mê phô mai nhất ))
Giá cả cũng vừa xinh : 25k/khoai
Bánh gạo 20k/tui như ảnh tuy với cái thùng ko đáy như e là ko thấm vào đâu
Mấy ngày lạnh lạnh mát mát này ăn chơi ăn vặt thì thích mê xem tiếp
[GÓC KHEN]
Trưa nay trời nắng nóng nghĩ mãi không biết nên ăn cái gì ngon mà lại mát mẻ. Lướt vài vòng trên hội và insta xem có gì khả thi không thì chợt nhớ ra món bún ngan chặt mà chưa được ăn bao giờ. Ao ước mãi hôm nay cũng được đi ))
Thật may cho em là lần đầu đi vào trúng quán ngon luôn hí hí
Điểm cộng: khônng gian cực kì sạch sẽ và rộng rãi. Có 1 chỗ ở 115E Phùng Hưng nhưng là vỉa hè. Nếu hết chỗ thì chuyển vào nhà người ta ở ngõ đối diện đó 1 tí thôi ạ (ngồi trong nhà thích hơn)
Phục vụ siêu siêu nhanh và nhiệt tình. Vào gọi thì khoảng 1-2' sau là đã có rồi ạ
Giá theo em là rẻ. Như hình là suất cho 3 người: e đoán là nửa con ngan, 2 bát bún, 1 bát măng tiết. Trà đá gọi ngoài 5k/1 cốc
Lúc đầu nhìn thì e tưởng hơi ít còn định gọi thêm 1 lần như trong hình nữa vì sợ k đủ (3con tham ăn) nhưng mà thực sự là đầy đặn và ăn no lắm ạ. Giá 195k
Thịt ngan dày, nạc, miếng to đều, ngọt và mềm chứ k dai ngoách là e sợ lắm . Nước chấm vừa vặn ăn ngon lắm ạ. Canh măng tiết thơm ngọt và không bị say mì chính. Măng ăn siêu ngon luôn
Điểm trừ duy nhất: nhà em ở Hà Đông mà quán thì ở Phùng Hưng nên muốn đi ăn phải vác xác đi xa thôi ạ
Nói thì nói thế nhưng chắc lại đóng họ ở đây mỗi khi muốn ăn ngan chặt thui
Địa chỉ: BÚN NGAN CHẶT 115E PHÙNG HƯNG xem tiếp
[góc hỏi han] }
Mng cho em xin vài địa chỉ ăn dimsum giá tầm trung mà ko gian lịch sự chút với ạ, khoảng 200-300k/ng, buffet hay gọi món đều đc ạ em cảm ơn mng nhiềuuu xem tiếp
[ Góc khen 99,99đ ] Ốc Linh Xoăn ngõ 91 số 175 Nguyễn An Ninh.
Vì chả có điểm gì chê nên mình cứ kể 1 tràng thôi nhé.
Biết là quán đông, lần nào đi ăn cũng phải bấm bụng gọi trước chị chủ để hỏi xem còn ốc k, nhân tiện đặt chỗ ( đi ăn vặt thôi mà cũng phải book trước, sang choảnh vcđ ra các ông ạ ). Đồ thì sạch, ngon, sạch từ cái vỏ ốc cho đến chân gà mập vcđ. Nói thế cho rõ chứ lắm quán đi ăn mà cảm tưởng chỉ để ngồi mút xương với gặm da gà vì chân gầy teo tóp í, chân đây cắn 1 cái là biết kiểu đẫy đà, mập mạp, chiên kĩ nên ngồi nhấm, rồi choén sạch các mẩu sụn bé luôn. ăn kiểu không còn lại cái gì hết.
Quán quá nổi với món ốc chuối đậu của dân Thái Nguyên, mình đi vs ô anh họ, từng 1 thời gian sống ở TN, nghe ô ấy ngồi tâm sự với chị chủ cute mà biết được truyền thuyết mấy quán ăn ốc nhà nòi ở TN, rồi chị phải đi học lấy công thức, có người thành danh nhờ ốc mà phải 10 năm đi bưng ốc nếm vị mới ra được công thức riêng ôi, ăn chỉ thấy ngon nên khen, chứ nào có biết mấy kiểu ẩm thực bí truyền vậy. Cơ mà vừa ăn vừa thấm thật, nhắc lại 1 điểm k bỏ đc là sạch, bàn sạch, ốc sạch từ cái vỏ đến ruột luôn, k dính 1 tý cặn nào À, còn điểm đặc biệt này, nhiều quán đi ăn k thấy nhưng riêng đây ốc xào chuối đậu, ốc còn được đập đuôi cho thấm vị vs để khách dễ mút.
Nhìn cái mâm đầy đặn ngồn ngộn đồ thế này mà hết 110k. 1 ốc xào chuối đậu 30k, 1 củ đậu 10k, 1 chân gà 50k, 1 ốc nhỏ 20k ( chém nhiều vs chị chủ nên chị trừ cho 6k 2 cốc trà đá không trong hình). Mình thề là nhịn cơm tối r đi, mà đến lúc ngắc hết chỗ này cũng lưng bụng lắm rồi.
Biết là review lên lắm bạn đi ăn thì easy rơi cảnh book chỗ mà k còn ốc, quán mở từ 3h chiều mà có hôm 8h mình đi ăn đã hết, nhọ lắm dù nhiều bạn review khen quán r, thậm chí cả foody, kênh 14 cũng có video PR về quán trc đấy , nhưng m vẫn muốn nên cảm nhận riêng, vì ngon thật , sạch thật, và giá ổn thật. Ai nghiện ốc/ chân gà mập nên qua thử 1 lần nhé xem tiếp
[góc khen]
Thấy mọi người hot pizza 4P’s nên đi ăn cho bằng bạn bằng bè )
Mình đặt bàn qua sđt tổng đài, sáng đặt chiều ăn ) chứ kp 1 tháng như mng đồn )
Cảm nhận của mình là ngon, vị hơi khác những quán khác mình từng ăn 1 tý )
Phục vụ: 10/10 đi vệ sinh còn mở cửa nvs cho mình )
Lúc ăn tráng miệng xong nv tưj mag ra 2 cốc nước lọc chanh )
Đồ ăn mag ra nhanh kp chờ đợi lâu )
Không gian quán: 9/10 mình ngồi tầng 1 chỗ làm bánh. Nên kb tầng 2 ntn. Bàn ghế, bài trí đẹp, ko chật chội lắm. Nhg cũng k qá đặc biệt. Có chỗ ngồi nhìn bếp làm bánh trc mặt. M ngồi chỗ này. Nhg chỗ này chỉ ngồi đc nhóm 2-3 ng thui ) k ngồi đc nhóm đông.
Thức ăn: 9/10 trình bày đẹp!
- Súp: có 2 loại súp, mình đi 2 ng nên gọi thử 2 bát súp 2 vị lun ^^
Bát màu trắng qên tên r ) ăn ngon, ngậy )
Bát màu đỏ, thịt viên cà chua. Ăn ngon ) nhg hơi chua kiểu nh cà chua.
- Salad: rau củ quả pho mai bỏ lò
Có bí nồi, ngó sen, cà rốt, cà chua...và lớp pho mai Mora ở dưới. Ăn pho mai nhạt nhạt ngon ngon, dai dai )
Món này bình thường ) có cái ngó sen thì mình thích ăn. Ăn phải bí nồi hay miếng bí j đấy, bị đắng
-Mỳ: mỳ cua best seller
Lúc gọi nv hỏi c muốn làm mì mềm ko?
Mình kb nên bảo làm bình thg. Sợi mỳ ở đây hơi dai hơn nhg chỗ khác. Nhg nthe đỡ bị gãy mì trôg k ngon )
Mỳ có thịt cua xay nhỏ và nước sốt. Ăn ngậy, thịt cua cũng thơm.
- Pizza: mình gọi loại mix 2 vị (best seller)
1 bò, 1 pho mai thịt nguội
Đế bánh hơi mỏng. Có rau j đấy. Mình k thích lắm.
Mng bảo ăn pizza ở đây mặn. Nhg mình thấy vị pizza có pho mai trắng thì nhạt nhạt dễ ăn. Kp pho mai Mora, mình thích ăn pho mai này
Thịt bò thì hơi mặn, bị ngấy. Ăn k qen lắm )
- Tráng miệng: kem pho mai và bánh chocolate
Kem pho mai ăn lạ, k bị ngọt. ) nhưng vị cũng giống kem bthg )
Mình thích Sôcla hơn: ăn ngon, thơm, hơi ngọt...
Giá cả: đắt đỏ )
Chắc chắn sẽ qay lại nhưng vào dịp tiền đầy túi ) khuyên các bạn hãy đi vào lúc giàu ) k thì về trong tâm trạng bâng khuâng lâng đấy )
Cũng có thể do mình ăn lắm ) đi 2 ng ngồi ở quán hơn 2 tiếng ) bước ra khỏi quán thấy như chưa ăn j )
Nvs: 8/10 lúc mình bước vào, hơi có mùi ) nhg sạch sẽ, sáng sủa. Nước, giấy, khăn, xà phòng đầy đủ ) xem tiếp
Giá : 50k/ đĩa bánh xèo 2 chiếc . Ăn sẽ no đấy
Vì quá ngon nên t quyết định review cho các b cùng thử )) hihi xem tiếp
[Góc khen chê lẫn lộn]
Nghe danh đã lâu, lần đầu tiên đi ăn nên muốn viết cảm nhận ạ
Bánh tráng trộn Thu Hương, số 1 Ô Chợ Dừa
-Điểm cộng: Bánh cuốn khá chặt, nhân cuốn khá đều đặn, gồm trứng, xoài, bò khô, hành khô,... Có bơ nên cũng ăn tăng thêm độ mềm và ngọt ạ, ko bị quá cay và khô cứng, cũng ổn nhưng ko quá xuất sắc, đc cái nhân viên lễ phép, dễ gần, đồ ăn ra nhanh.
-Điểm trừ: Quán khá bé, nhưng có cái biển to đùng nên ko khó tìm lắm, ít chỗ ngồi, chỗ để xe, khuyến khích mua mang về, vs bánh tráng trộn mềm(tại mình thích ăn hơi dai)
Đồ của em gồm: Bánh tráng cuốn
bơ và bánh tráng đỏ trộn bơ, 2 ly trà quất . Tổng thiệt hại là 65k
Có quay lại ko: Chắc là tuỳ hứng ạ )) xem tiếp
Trà tiên hưởng. Đêm hôm được ông chồng mua cho ạ. Uống thì sợ béo mà ko uống thì phí. Cảm nhận đầu tiên vị là lạ khác các chỗ khác cái cốc trăng trắng thấy ghi trà sữa paris uống có hạt đậu đỏ kèm theo hạt nổ kiwi xong có cái gì như flan ... nói chung hỗn tạp nhưng cá nhân thấy uống hay ho lạ miệng )))) còn cốc ki thấy đen xì xì chẳng biết vị gì nhét không nổi nên chẳng cảm nhận được. Theo em nếu nghiện trà sữa thì nên thử ở đây ạ đánh giá theo cảm nhận cá nhân. Lần đầu viết bài nên hơi lủng củng ạ. xem tiếp
[GÓC KHEN]
Từ hồi lên Hà Nội thì đây là lần thứ 2 được ăn ngon đến nỗi phải post lên page )
Mì trộn vịt quay ở 77 Đặng Văn Ngữ ạ
Vị siêu ngon, cho thêm tương ớt càng ngon hơn.
Rau hơi bị chín kĩ nhưng không ảnh hưởng lắm, mình vẫn thấy ngon ))
Không biết những khung giờ khác như thế nào nhưng trưa nay đến ăn thì quán không đông lắm.
Nên ăn thử ạ.
Quên mất ạ: 45k/bát ạ xem tiếp
[Góc nghiện bún chả]
- Trong group mình có ai là con nghiện bún chả , ngày nào cũng ăn được giống em k???
- Hàng mành, sinh từ, bạch mai, trương định, chỗ nào có bún chả ngon e đi lùng sục hết rồi ạ.
Nhưng em bị 1 cái là đã ăn bún chả là phải ăn theo kiểu kg ý. Chứ ăn xuất k bõ bèn gì ạ. Em phải ăn 3 xuất chả cho 1 đĩa bún ))
- Hnay rảnh rỗi, có thời gian nên review cho cả nhà một địa chỉ e hay mua chả nướng cân. Đó là chợ Ngô Sĩ Liên. Vì em mua quen rồi nên chả nhớ rõ địa chỉ lắm đâu ạ . 23 hay 25 chợ Ngô Sĩ Liên gì đó các bác.
Chả ở đây e thấy ngon và thơm nhưng nước chấm quá ngọt. Về là em toàn phải chế thêm mới ăn được.
- Có 3 loại: chả cuốn lá nốt, chả băm viên và miếng ba chỉ đúng ba chỉ luôn ạ.
- Combo đầy đủ rau sống và nước chấm, ớt tỏi luôn. Thiếu mỗi bún;) vì ở đấy có chợ nên đi ra mua thêm kg bún 10k là ăn nhoè ạ.
- Tầm 200k/1kg chả nướng. E ăn hết đc tầm 3-4 lạng. Vì thích thịt lắm, nhất là thịt nướng.
- Nhân đây ngoài Hàng Mành ra các bác có chỗ nào ăn bún chả mà bán buổi tối k ạ. Vì Hàng Mành e ăn ngày trước thì ngon , bây giờ thấy chán r ạ! xem tiếp
[góc kiểm chứng]

Quán nem Hà Anh ngõ tự do KTQD
- hôm qua mình cùng bạn mình đi ăn tầm 6h30'
+ Đầu tiên, một suất ăn bên Hà Anh nhìn đầy đặn hơn bên Ý Thiên
+ Nước chấm hôm qua mình ăn có vẻ đã đậm vị hơn lần trước, lần trước mình ăn thấy nhạt
+ Quán rất đông, hết sạch chỗ mà chú bán hàng vẫn cứ nhận đơn của khách và bảo còn chỗ, làm cho rất nhiều người đứng đợi. Mình đứng 1 lúc và đã phải hỏi chú là ơ chú ơi hết chỗ ngồi rồi ạ đến 3 lần thì chú mới bảo đấy người ta ra thì vào mà ngồi đi.
+ Đúng kiểu là đông ý nên đồ ăn nhìn không được đẹp mắt. Các bạn nhìn ảnh thì biết rau sống hỏng rất nhiều . Nem thì nướng không kỹ, trong lúc mình ăn còn thấy mấy sợi tóc
Các bạn có ý định đi ăn thì mình khuyên không nên ăn giờ cao điểm
Trên đây là những ý kiến cá nhân sau lần ăn thứ 2 tại đây!!!! xem tiếp
[GÓC KHEN]

Mỗi lần thèm ăn PIZZA, MỲ Ý, SƯỜN, GÀ,... cùng 1 lúc là trong chỉ nghĩ ngay đến Al resco's Royal city mà thôi!
Địa điểm rất dễ tìm ngay dưới tầng ( chỗ thác cá hồi trước)
Phục vụ tốt, có bạn nhiệt tình, vui vẻ, khá ổn.
Lần nào đi cũng menu như thế này nhưng mỗi lần lại thay đổi một chút vẫn ngon tuyệt.
Sườn & Gà ướp rất vừa ăn ngon, ngọt ( đúng vị m thích) ăn một lại miếng lại muốn ăn thêm ý!
salat ngon hợp vị ăn rất thanh và tươi.
Mực chiên, bánh hành vừa tới, lớp chiên vừa phải ( ăn mực ngon hơn ăn hành, nhưng vị gần giống nhau)
xúc xích ăn như xúc xích tươi.
Bánh mì bơ tỏi vừa thấm vị ( những chỗ ướp, thực ra lần nào ăn cũng chỉ ăn 1 miếng nhỏ bánh mì nhưng dù bánh tròn hay dài đều vừa miệng)
mỗi khay là 1 đĩa nước chấm!rất thích sốt mayonnaise tự làm hay sao ý, ăn vị rất ngon, thanh.chấm bất kì loại nào vào cũng muốn ăn thêm vài miếng ý!Nhưng mỗi loại sốt có vị riêng đặc biệt khá ngon.
Lần nào đi cũng chỉ gọi duy nhất mỳ ý hải sản sốt kem. Mỳ này theo m thấy ăn lạnh 1 chút sẽ ngon hơn!ăn nguội lạnh kem thấm vào sợi mỳ ý dai và ngọt.
PIZZA thì khỏi bàn luôn!lần nào ăn cũng ngon!chấm với sốt mayonnaise hay mỳ ý thì cứ phải gọi là thêm được 2, 3 miếng pizza luôn!
Panacota cũng ngon cơ!đã ăn pana ở nhiều hàng nhưng ở đây ngon hơn, rất mịn, thơm. Sau khi ăn các thứ trên xong ăn đc cốc panacota cảm giác hết ngấy, bụng no căng như vẫn muốn ăn nữa!
Giá cũng ở mức hơi mắc chút nhưng chất lượng đảm bảo, phục vụ ổn. Tiền nào của đó nhưng m thấy khá hợp lí và thoải mái mỗi lần ăn ở đây!
Đồ ăn 8/10
Phục vụ 8/10
P/s: dựa trên quan điểm 1 người thích ăn pizza và luôn chọn Al Fresco's xem tiếp
[Góc khen] Bún ốc gia truyền bà Lương số 34 Ngõ 191 Khương Thượng (Đi từ đường Trường Trinh vào nhé)
Do đường Trường Trinh tắc quá nên mình có đi tắt qua ngõ này tiện rẽ vào ăn thử
Điểm cộng : bát bún rất nhiều hành phi mình thì lại cực thích hành phi , nước bún đậm đà vừa , ốc giòn ngon và rất nhiều ốc ,rất nhiều chuối ăn thoải mái và có kèm theo cốc nước nhé nước free
Bát đầy đủ thì có ốc to , ốc nhỏ, giò sụn, chuối đậu
Điểm trừ : mình thấy hơi ít bún ,hơi ít đậu thấy có 2 miếng thôi mà mình lại rất thích ăn đậu :((
Bát sa tế nhìn.ngon vì có hành phi mình lại k ăn được cay nhưng vẫn có vớt ít hành với nước trên mặt để ăn thành ra ăn xong cứ suýt xoa :((
Giá 40k/1 bát ạ
Chấm Điểm 9/10 điểm xem tiếp

Cả nhà cho em hỏi Tuyệt Tình Cốc Đà Lạt bị đóng cửa rồi ạ
Sang tuần em đi Đà Lạt mà vừa mới nghe tin, không biết có đúng không nữa xem tiếp
[Góc hỏi han]
Các bạn cho mình xin địa chỉ chỗ bán món này ở HN với huhu , trước học ở thái nguyên nghiện này vãi chưởng giờ nghe nói có chỗ bán mà không biết địa chỉ ở chỗ nào :((( xem tiếp
[Góc hỏi han]

Sắp tới đợt 30/4 - 1/5 em định đi Hạ Long chơi, cụ thể là ở khu Bãi cháy ạ. Nhờ mọi người cho em địa chỉ các chỗ ăn giá cả hợp lý (không bị chặt chém) và ngon ở quanh khu đó với ạ (tất cả các món không phải mỗi hải sản ạ)
Em cám ơn, mong được duyệt bài ạ xem tiếp

Trung thành với Dương cafe mấy năm, nhưng đến hôm nay mới chợt nghĩ ra là nên review cho mọi người thêm về quán
Giá, thuộc hàng top rẻ ở Hà Nội luôn nhé, đợt này là nó up giá lên mỗi món mấy k, chứ trước nhâm nhi ly cafe hết có 12k thôi mọi người ạ
Quán có đến 3 hay 4 cơ sở gì đó, nhưng mình hay uống nhất là ở 107C Minh Khai, 2 quán liền nhau
Cafe sữa nóng/đá 15kvà Sữa chua ca cao 20k theo mình là best nhất
Không gian quán ngồi khá thích, hướng ra đường, mỗi tội ghế gỗ hơi nhỏ.
Mình lần nào cũng phải chiến 2 cốc sc cacao liền xem tiếp

Xin mọi người ít review mấy homestay giá bình dân từ 300k-500k gần trung tâm chút ạ. Thanks all xem tiếp

Sang tuần em đi Đà lạt, mà nghe nói Tuyệt Tình Cốc đóng cửa rồi, không biết có đúng không ạ? Thấy đẹp quá em đang muốn đi nè hiu hiu xem tiếp
[ GÓC THỬ NGHIỆM ]

Hn vừa đi uống Teafox vs con bạn ở 370 Nguyễn Trãi nên mk muốn review vài điểm sau:
-Bao bì: đẹp,cute,khác hẳn so vs mấy loại trà sữa khác
- Vị: mk uống vị Chocolate trân châu trắng thấy chả khác Goky trước, đc cái đỡ ngọt và nhiều đá hơn Goki ; bạn mk uống vị matcha fox thì bảo quá ngọt và phần lớp sữa ở đáy hơi ngấy. À vị ra sao còn tuỳ mỗi người nữa=)))
Nchung là thỉnh thoảng sẽ ghé lại uống Teafox vì giá mềm mà vị cx được
Khuyên Mn nếu đi ở mấy cơ sở vẫn còn km 19k vs 9k thì nên gọi trà hoa quả hơn trà sữa khác! xem tiếp
Bài review mang tính cá nhân , anh chị em nào ăn chỗ này rồi review nhé !!! Hihi xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN ]
Cuối tuần này bố mẹ chồng và bố mẹ đẻ em lên chơi, em định đưa đi ăn buffet hải sản ạ. Các ace có ai có chỗ nào ăn hải sản ngon, giá phải chăng, mà ăn thoải mái không ạ. Tầm 400k quay đầu em còn chịu được ạ. Lần đầu thiết đãi bố mẹ nên em cẩn thận chút. Em cám ơn trước nha xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Chả là mấy hôm em lại thèm ăn lẩu ếch 1 lần. Anh chị em bạn bè có thể gợi ý giúp em quán lẩu ếch nào ngon không ạ. Không quan trọng đắt rẻ, nhiều ít, gần xa
Em cảm ơn trước ạ xem tiếp
Mình chỉ là muốn chi tiết lại món sứa đỏ này cho những bạn có ý định đi ăn món sứa lần đầu để khỏi thất vọng về sứa đỏ. Bài viết đầu tiên trong hội ạ! xem tiếp

Cả nhà cho mình xin phép được hỏi là đi Sapa, muốn ở Homestay thì có Homestay nào đẹp mà thuận tiện nhất cho việc đi chơi ở Sapa không ạ
Xin cảm ơn cả nhà xem tiếp

Cả nhà ơi cho tớ hỏi chút ạ. Sang tháng tớ có đi miền Tây 5 ngày, tự đi chứ ko đi theo tour. Cả nhà ai đi miền Tây rồi cho tớ xin ít kinh nghiệm đc ko ạ. Tớ ở Cần Thơ ngày đầu, ngày 2 qua SG chơi, các ngày còn lại đang suy nghĩ, cả nhà có ai đi rồi cho tớ xin review nha. Tks mn ạ xem tiếp
[Góc kiểm chứng] BÁNH GÀ 269 NGÕ QUỲNH

Nghe danh món này đã lâu nhưng giờ em mới được thử. Tìm đến Hồng Mai thì không mua được do em đến vào buổi trưa hàng đông + đi 1 mình+ đứng đấy 10' không thấy ai hỏi han ăn gì, các cô hàng nước bên cạnh cũng không thèm chào mời em vào uống nước gửi xe mà chỉ mời các bạn đi 2-3 người trở lên thôi Đói quá em tự giác xách xe ra về tìm cái bánh mì VOV ăn tạm. Hôm trước lội trong cmt thấy có bạn chỉ chỗ bán bánh này, nay em đến mua về rì viu cho các anh chị ^^
-Địa chỉ: 25/269 Ngõ Quỳnh. Đi từ đầu ngõ vào nhìn bên trái có ngách 269 thì rẽ vào, hàng thứ 2 ở cuối đường ( có 1 hàng đầu cũng đề biển bánh gà nhưng không phải đâu các ac nhé, 2 hàng này biển giống nhau).
- Không gian: quán khá bé. Trong nhà kê được 3 bàn, ngoài ngõ kê được 4 bàn nữa nhưng trưa nắng thế này thì không thể ngồi ngoài được ) Vậy nên e khuyến khích mn mua về ăn. Bếp nấu bên ngoài, có 1 cô chủ đứng nấu và 1 chị làm đồ kiêm phục vụ. E vừa đến đã hỏi ngay ăn gì, có mấy em học sinh đến sau thì được cô chủ hỏi "Các con gái ăn bánh cắt ra hay để nguyên" :>> Vì chỉ có 1 người nấu chính nên e chờ khoảng 15' mới nhận được đồ.
- Đồ ăn: em đến vì bánh gà nên trước mắt mới mua 5 cái ăn thử. 4k/ cái to bằng 2/3 lòng bàn tay. Vỏ bánh đậm vị cà ri, giòn, ráo. Nhân gà ăn ẩm, mềm, không bị xác. Bánh nhìn bé nhưng chắc chắn phết, không bị ẩm dầu.
Quan trọng là có phải hay không do e mong nhớ món này quá lâu nên nay được ăn lại thấy nó hoàn toàn bình thường Không như mong đợi của e. Vị cà ri mạnh quá át hết vị gà. Ăn 3 cái đã ngán rồi. Thế nên e đã xếp đây vào món ăn chơi chứ không thể ăn thường xuyên được.
Ngoài bánh gà ra còn có các món ăn vặt khác (e có chụp menu bên dưới), đúng kiểu dành cho các bạn HS- SV ^^
Chốt lại: đây là một địa chỉ khá ổn cho những ai muốn ăn thử bánh gà hoặc muốn đổi gió sang loại mới ngoài hàng bánh ở Hồng Mai. Thái độ phục vụ ở đây ăn đứt bên kia, không hề có chuyện các cô hàng nước chèo kéo hay xin tương chấm mà không cho ) Chúc mn ngon miệng xem tiếp
Đánh giá cá nhân: 4.5/10
Có nên thử? Nếu bạn dễ tính, ăn thế nào cũng đc thì cũng có thể thử cho biết ) xem tiếp
Review theo quan điểm cá nhân, không yêu đừng nói lời cay đắng nhé mn hihi xem tiếp
Địa chỉ 110 G3 Trung Tự, tất nhiên là không bao giờ có lần thứ hai ạ xem tiếp
- Kết: chắc e chỉ đi thử 1 lần cho biết thôi chứ k có lần 2 xem tiếp
[ Góc Chê Thậm Tệ ]
Trà sữa heytea 58 đào tấn
Chiều nay mình mua 1 cốc trà hoa quả bên này trên hoá đơn thanh toán có trân châu trắng thì không có đã thế trà còn bị đắng ôi nó thực sự chán ... cứ thế này chẳng quay lại lần nữa mặc dù ngay đầu ngõ nhưng mình sẽ chẳng bao giờ mua nữa và khuyên các bạn đừng bao giờ uống TRÀ Ô LONG CAM ĐÀO DÂU TÂY ... xem tiếp
[Góc Khen]
Miến trộn Xa La Hà Đông ạ . Ngay chỗ đối diện chung cư ct1 trong khu đô thị. Em ăn ở đây rất nhiều lầm rồi và bị nghiện luôn . Quán vỉa hè thôi nhưng rất đông . Thứ 7 chủ nhật k đi nhanh thì tầm trưa đã hết hoặc k còn chỗ ngồi . Giá 20k/bát . Còn có cả bánh đa cua nữa. đừng nghĩ 20k mà k ngon nhé mọi người . Chủ quán rất nhiệt tình . Không có thịt bò đâu ạ nên mới có giá 20k . Không biết trong hội mình đã ai ăn ở đây chưa . E thì tuần nào cũng phải qua ăn Quán chỉ mở vào buổi sáng và đến đầu giờ chiều là đóng mọi người nhé xem tiếp
Tuần sau mình đi Bình Ba, đang muốn tìm resort và ks đối diện biển, mình đang tham khảo Anami , ko biết có ổn ko ? Gợi ý giúp mình với.
Và chỗ nào ăn tôm hùm, hải sản ngon rẻ có tâm chỉ mình với ! xem tiếp