Chắc chắn không quay lại. Không hợp khẩu vị của mình. Nhưng có thể với người khác thì ok. xem tiếp

Quán kem hoa quả Tikitamu 40 phan đình phùng.
Khen : k gian sáng sủa, nhân viên nhiệt tình chu đáo. Mùi kem đặc trưng , mình thích sầu riêng nên là ngửi mùi thì phê lắm dẫn đc cả pet vào quán nhé
Chê thì k hẳn ,chỉ là vị kem lại k rõ ràng,chắc do mix thêm vị nên bị át đi quán hơi bé nên là k có k gian riêng, hẹn hò vs gấu thì k ổn )
Giá từ 29k đến 55k tùy to nhỏ vs mix đồ nhé xem tiếp
500 anh em có thể gợi ý cho mình mấy quán ăn vặt lai rai kiểu nem lụi, bánh xèo, nộm bò, nem cuốn, nói chung là mấy món cuốn cuốn nhiều rau sống ngon bổ giá vừa phải đc ko? Đoạn tạ quang bửu xã đàn phạm ngọc thạch có bán buổi tối nhé. Xin đa tạ. xem tiếp
Chốt: Pizzahome vào blacklist. T.a.d salad xem lại cách làm việc. Mà thôi cũng dẹp luôn ko quay lại đâu xem tiếp
/Góc Chê Bai/BÀI DÀI NÊN CÁC BẠN CÓ NHU CẦU ĐI UỐNG RỒI HẴNG ĐỌC Ạ
Ảnh chụp là bọn mình mag trà sữa Uncle Tea vào quán Fresh Garden vì quán đông quá ko ngồi lại nổi )
Vì biết tin trà sữa Uncle Tea Sale mua 1+1 nên mình mới bảo các bạn đến mua.
THỰC SỰ RẤT THẤT VỌNG VỚI SỰ LÀM ĂN THIẾU CHUYÊN NGHIỆP CỦA BÊN UNCLE TEA!!!
-THỨ NHẤT: Rõ ràng 3 ngày sale là để mọi người đến mua với giá sale 1+1 thì bọn mình như kiểu bị lừa ý ạ bạn mình đến mua thì có gọi 4 cốc, họ bảo đi chung thì cho vào 1 hoá đơn nhé, bạn mình cũng oke vì nghĩ tách hoá đơn lgi đâu. NHƯNG cửa hàng KHÔNG HỀ NÓI là mỗi hoá đơn chỉ được tặng 1 cốc chứ không phải là cứ mua 1 cốc là được tặng 1 cốc như bọn mình nghĩ. Thành ra vì không biết cũng như không được nhắc nên chúng mình đồng ý gộp hoá đơn, và như vậy bọn mình phải chịu cảnh mua 4 cốc mà được tặng có 1 cốc
-THỨ 2: Sau đó bạn mình có lên page xem thì bảo sao bên Uncle Tea không post gì trên page là chỉ tính với mỗi hoá đơn được tặng 1 cốc như lời nhân viên bên Uncle Tea nói. Bên bạn xin lỗi rối rít nhưng k hề giải quyết cho bọn mình ) không hiểu sao mất công mua sale chen chúc cuối cùng chỉ đc sale 1 cốc ) trong khi đáng lẽ ra chỉ phải trả tiền 2 cốc. Như bên Royal Tea khi mình mua sale họ vẫn nhắc là mỗi hoá đơn chỉ được mua 2 cốc sale. Còn bên này như kiểu lừa chúng mình vì chúng mình k biết rõ vậy ) khi đòi huỷ đơn kia đặt lại thì các bạn bảo phải xem kĩ trên page mà trên page các bạn up KHÔNG HỀ CÓ CÂU TẶNG 1 cho MỖI HOÁ ĐƠN! (ảnh dưới)
-THỨ 3: Chưa kể bọn mình đã thanh toán hoá đơn 4 cốc đó và biết bị một quả hớ nên đành tự an ủi bản thân là thôi mua 4 mà trả tiền 3 cũng được ít ra vẫn được 1 cốc free. Nhưng được 1 lúc đợi lấy đồ thì nhân viên các bạn ra thu thêm tiền của bọn mình ))) vì bảo quên mất mới thu tiền có 3 và bảo là phải trả tiền 4 cốc cơ vì hoá đơn của các bạn là 4 cốc và bạn ra gọi thêm vị cho cốc đc tặng kèm (cốc thứ 5) thành ra bọn mình đi 4 nguòi với ý định mua 2 tặng 2 bây giờ phải mua tận 4 để chỉ được tặng có 1 ...
-THỨ 4: thái độ nhân viên khi giải thích vấn đề rất khinh khỉnh, kiểu thái độ như muốn nói ai bảo m ngu nên mất tiền rán chịu ý VÀ CÒN LÀM NHẦM SIZE, mình gọi cốc L mà làm ra nhầm thành cốc M nhưng thôi nhầm size nhưng không thu thành tiền size L thì chúng mình cũng k nói làm gì. Chủ yếu là thái độ bên bạn không hề hợp tác khi ko rõ ràng và không có thái độ thành khẩn khi giải quyết việc nhầm lẫn toán loạn đó.
-THỨ 5: có rất nhiều bạn lúc đó cũng không hề biết là được tặng 1 cốc với 1 hoá đơn nên cũng gọi 1 lúc nhiều như mình
Và sau khi uống thử thì mình cũng cạch mặt bên này luôn ạ, mình gọi Hồng Trà vị cơ bản nhất thì Trà ngọt ơi là ngọt do mình từng uống những cơ sở trà sữa khác đều để 100% đường nên ở đây cũng thế ) ai ngờ ngọt kinh khủng. Mang về nhà mẹ mình bảo mẹ mình dễ tính thế mà còn k uống nổi )
Còn vị trà late thì pha y hệt trà xanh thái lan?! )) 1 vị gì có kem cheese thì kem cheese siêu siêu bình thường ) vị trà sữa Kungfu chả có gì đặc sắc ) uống y trà sữa vị truyền thống luôn!!!
Tuy nhien khẩu vị thì mỗi người 1 kiểu mình k bàn luận nhiều
Nhưng CHẮC CHẮN SẼ KHÔNG QUAY LẠI vì thái độ và cách làm việc thiếu chuyên nghiệp ở Uncle Tea! xem tiếp
[Góc bày tỏ]
Với quá nhiều quán trà sữa nở rộ như hiện nay thì với quán trà sữa Soya với nguyên liệu chính là đậu nành sẽ có cái nhìn khác lạ hơn nhiều.
Ngày trước mình uống ở Ô Chợ Dừa, cũng là cơ sở đầu tiên của quán, thấy đồ uống cũng bình thường, chỉ khác lạ là thay vì pha bằng sữa thì là sữa đậu nành. Có thể nhiều ng uống lần đầu thấy k quen và có chút k hợp nữa, uống nhiều thì thấy ngon và thơm vị đậu nành trong trà sữa hơn.
Quán có 3 loại đồ uống, sữa truyền thống, sữa đậu nành vị và trà sữa. Mình hay uống sữa truyền thống và sữa vị hơn. Sữa truyền thống vị rất thơm, ngậy. Ngày trước quán luôn pha đường vào sữa từ trc nên khá khó để giảm ngọt nhưng hôm nay mình mới uống lại thì quán đã bỏ đường khỏi công thức. Tuy nhiên vì vậy mà đường khi thêm vào không đc đều, chỗ ngọt chỗ nhạt, cũng có thể do quán dùng đường kiểu siro nên k đc đều.
Còn sữa vị thì mình thấy matcha và vị hokkaido là ngon hơn hẳn. Mình cũng khuyên ai muốn thử vị matcha thì nên qua cơ sở 2 của quán ở Vũ Phạm Hàm, view vừa đẹp lại chuẩn vị hơn bên Ô Chợ Dừa.
Cuối cùng là trà sữa. Theo mình thì nếu có order trà sữa thì nên uống hết sớm bởi vì sau khi để khoảng 15-20' thì sữa sẽ cần phải lắc lại mới đều vị và k còn ngon như ban đầu.
Ngoài đồ uống thì quán còn có bán beancurd, 1 loại đồ ăn tráng miệng làm từ đậu nành, hơi giống với tàu phớ Món này có 3 vị và mình ưng vị lá dứa nhất.
Bên cạnh đó thì trân châu bên quán rất ngon, mình nghiện tới nỗi có lần phải order cả 3 loại trân châu để ăn cho bõ thèm Điểm trừ là nếu b qua muộn thì k còn trân châu
Quán có thể là 1 sự lựa chọn mới cho các bạn ham trà sữa và sữa đậu nành như mình Hơn nữa theo quán giới thiệu thì đậu nành của quán 100% hữu cơ nên quá an tâm cho sức khoẻ r còn gì
Điểm đánh giá: 8/10
Cốc ở ảnh là sữa truyền thống mình mua size L có kèm trân châu kim sa của quán.
Mình k nhớ địa chỉ cụ thể nên các b search Soya Garden nhé
xem tiếp
[Góc khen]

Mình ăn quán này nhiều lần rồi mà quên mất ko rw hnay ăn lại tớ mới nhớ cơ mà quên dt @@" nên mượn tạm ảnh của foody (ảnh foody rw về quán)
Quán chuyên bán chào , miến , bún , phở gà , trứng non , mề , tim , gan ..... và ngan . Nước dùng ngon đậm đà bát bún đầy đặn ăn ngon mà ko bị ngấy . Giá 25k=>50k / bát
Địa chỉ : 169 quang trung - hà đông - hà nội (cạnh feeling tea hà đông)
Giờ bán : 6h chiều đến bao lâu thì tớ kb nhưng hôm muộn nhất tớ ăn là 11h đêm xem tiếp
[GÓC KHEN]
Thỉnh thoảng đi làm buồn mồm mình với mấy bạn nhân viên lại gọi ship thịt bò khô qua shop ăn chơi. Mình cực thích thịt bò khô ở đây vì thịt được tẩm ướp rất đặc biệt, mùi gia vị và mùi thịt bò hài hoà với nhau, một chút ngọt ngọt cay cay. Thịt không bị khô hay cứng quá, càng nhai càng cảm nhận được độ giòn , độ ngọt tự nhiên trong từng thớ thịt. Mỗi lần order mình toàn đặt nửa cân 300K về ăn cho sướng mồm )))))
Nhược điểm duy nhất mình thấy đó là thịt bò đôi khi ướp hơi bị ngọt quá, nếu giảm ngọt đi chút thì sẽ ngon hơn. Nói chung về tổng thể mình ăn thấy ok và sẽ tiếp tục ủng hộ lâu dài
Fb : ref=bookmarks xem tiếp
NCHUNG mình chỉ định cho 0* nhg c mình bảo cho 1* đi e, 1* cái điều hoà mát lạnh còn lại méo ưa được cái gì TT xem tiếp
Bác nào mà có ý định tránh nóng thì nên đi Mù nhaaa.... xem tiếp
Tổng bill 2 người hết 200k. Đĩa dưa chuột bé tí 10k, hơn nữa ăn ở đây phải gửi xe mất 5k nữa đó nhé mng hix . xem tiếp
Hôm trước đọc đc bài review bún dọc mùng, nhìn ảnh thèm quá mà ở ngay gần nên tí tởn đi ăn. Điều đầu tiên xin đc phép nói cực nhiều thịt luôn, hơn hẳn các hàng khác t ăn, tương ớt chị chủ làn nên rất vệ sinh, lúc mình lấy tương ớt chị còn bảo :'' tương ớt nhà chị tự làm có hơi k đẹp e thông cảm nha '' có vài cây hỏi nữa, quan tâm khách dã man, dễ mến. Bát nhiều thịt mình ăn đến cuối bát mới hết:(( bát như hình có 25k, ăn ngon chị chủ nhiệt tình mà lúc t ra ăn vắng khách lắm khs, mình là một đứa thích ăn.bún nên thấy hơi ít bún, ai ăn nhiều thì cứ bảo c ý cho thêm vào:) xem tiếp
từ hôm nọ thấy mấy người rì viu rồi ạ nhưng thấy ảnh k đc hấp dẫn lắm nên tớ chỉ up thêm ảnh cho mn xem thôi ạ


/c xem tiếp
[góc chê bai]
Hôm qua mình có ăn ở Agrill bbq and hotpot 40 Trần Duy Hưng. Phải nói la phục vụ cực kì tệ, đồ ăn cug dở lắm lun. Thịt thì ướp chả ra đâu vào đâu. Cứng đờ cả 1 tảng. Nướng mãi chả chín. Nước lẩu cug chán đời luôn. Mình là 1 đứa ko khó tính ăn uống ma còn thấy chán thì chắc chắn là chán vcc r.
T2 la nv phục vụ cực kì tệ. Vào mãi ms có ng ra pvu. Gọi như hò đò mang mấy cốc beer vs nước ra thì ú a ú ớ. Bảo nhân viên ở đây buffee có nhg j thì nv bảo em ms vào làm em ko biết Thực sự ngây thơ vô số tội lắm luôn nè.
Hi vọng các bạn ăn lẩu ng tráng hàng này ra nè. xem tiếp

Xinshiqi Nguyễn Chí Thanh khai trương, lại trúng thưởng mini game một cốc free vị Xanh sữa tam bảo nên một con nghiện trà sữa như em lại phải bon chen
Trước giờ với mình chỉ có Gongcha, Coco, Taiwan goodtea mới là chân ái nhưng hôm nay em đã bị đổ gục trước Xinshiqi rồi
Điểm cộng đầu tiên mà em bất ngờ đó là cứ nghĩ hàng tặng free chỉ là cốc size M thôi ai ngờ được hẳn size L luôn Chưa hết, lúc đầu em nghĩ "một cốc size L chưa top mà 46k thì đắt vãi" nhưng khi hút ngụm đầu tiên thì mình lại bất ngờ part 2 vì có hẳn 3 loại topping bên trong gồm : đậu đỏ (mềm, ko bị ngọt quá) trân châu vàng (dẻo, thơm), pudding
hôm nay em cũng uống thử Uncle Tea nhưng khá thất vọng vì chỉ được cái chai kute thôi, trà quá ngọt và trân châu cứng nên hôm nay khi thử xinshiqi em cũng k kì vọng gì, nghĩ chắc same same dingtea nhưng quả thực lâu rồi em chưa thử vị trà sữa nào ưng cái bụng ntn, trà thơm, em ko giảm đường như mọi lần nhưng cực vừa miệng, nên bác nào hảo ngọt có thể thấy nhạt nhé. Đến mức khi đi về em còn phải qua quầy pha chế review luôn là em rất hài lòng về quán ạ , các bạn nv khi thấy em xin túi mang về còn hỏi có cần dập lại nắp cốc cho ko nữa chưa vì e uống dở r, quá tận tình luôn, còn đc tặng voucher 20% đến tháng 7 nữa
Giữa một rừng các phốt của các thương hiệu trà sữa hiện nay em sẽ ủng hộ Xinshiqi dài dài các bác ạ. Add luôn Xinshiqi vào top chân ái xem tiếp
Nhà mình ai ở Đà Nẵng hay đi Đà Nẵng rồi cho em xin ít kinh nghiệm đi ạ. Em định tháng 10 này đi Đà Nẵng hổng biết lúc đó có mưa không nhỉ? Sẵn tiện cho em xin địa chỉ ăn ngủ nghỉ luôn ạ
Đa tạ ... đa tạ xem tiếp
Mọi người cho e xin ít review đi Bà Nà với ạ. E ở gần biển định thuê xe máy đi. Thì nên tự đi hay đi tuor ạ? Bà nà cách biển xa lắm ko ạ? xem tiếp
Địa chỉ: 28 ngõ 120 Trường Chinh ( Sau nhà 28 thứ nhất 2-300mét) xem tiếp
( Góc uống lần đầu)
Hôm nay khai trương Uncle tea. Thấy cũng nổi tiếng trong Sài Gòn nên mình đua đòi đến thử. Vừa đến nơi thì thấy 1 dãy dài xếp hàng. Trời nóng nghĩ cũng nản nhưng đến r nên cố vào xếp hàng. Mất nửa tiếng để mang được trà sữa về. Quán khá nhỏ, đông nhưng nhân viên vẫn nhiệt tình vui vẻ hướng dẫn khách hàng.
Mình order Đài Loan phỉ thuý hồng trà. Giá 60k size L hơi chát so với các hãng khác. Cảm nhận đầu tiên là bình khá đẹp và lạ ( chắc nó nổi tiếng vì thế). Trà uống cứ thấy giống trà chanh vỉa hè hay uống nhưng vị ngon hơn. Và 1 điều chê là siêu siêu ngọt nếu uống 100% đường. Đá tan hết mà vẫn ngọt nên mình phải đổ thêm nước sôi :((
Vì đang mua 1 tặng 1 nên sẽ quay lại thử vị khác nữa còn nếu không chắc sẽ k quay lại.
312 thái hà xem tiếp
[ Góc Khen]

Quán nè trưa thứ 5 hàng tuần 10k/món
Có cơm suất, bún riêu chay, phở chay, bánh mì pate chay
Quán chỉ có 1 cô chủ làm đồ nên phải đợi một chút. Quán cũng ko đông lắm, chắc ko nhiều người biết đến
Trưa nay e vừa qua thử, bún riêu 10k ngon lắm ạ, nước ngon, ăn no ạ
Ai thik đồ chay qua thử xem ^^ xem tiếp
|Góc khen| Xinshiqi 139 Nguyễn Chí Thanh
Mình nghe đồn hãng này đang nổi tiếng dạo gần đây ở Đài Loan nên khi biết mở ở Việt Nam thì cũng tò mò đến thử xem như nào. Khai trương có ưu đãi mua 1 tặng 1 nên mình mua vị Trà dứa tứ quý xuân được thêm cốc Bưởi bá vương. Điểm cộng là cốc khuyến mãi được chọn tuỳ thích miễn là giá bằng hoặc nhỏ hơn giá cốc mình mua chứ không bị giới hạn ))
Trà bưởi thì hơi bất ngờ vì thấy để nguyên cả 1 miếng vỏ bưởi ở trong cốc, cốc thì to bự chảng luôn ấy. Họ bỏ cả tép bưởi vào nên kiểu cảm giác vừa uống trà vừa ăn bưởi thấy hay hay )) Đầu tiên uống vào thấy hơi đắng nhẹ, chắc là do vỏ bưởi, rồi càng uống thì vị ngọt ngọt thanh thanh của bưởi càng rõ không còn thấy vị đắng nữa. Người yêu mình hảo ngọt thường chỉ thích uống trà sữa k thích uống hoa quả nhưng uống trà bưởi này thì kết luôn ))
Cốc trà dứa tứ quý xuân thì kiểu như là sau bao lâu tìm kiếm vị trà yêu thích mình đã tìm thấy tình yêu trọn vẹn của đời mình ấyyy. Huhu mình yêu em ấy ngay từ ngụm đầu tiên. Bên trong là dứa thái nhỏ, vài miếng dứa cắt lát, mấy quả quất. Vị trà đậm, rõ, thơm nồng. Mình không thể diễn tả hết đc độ ngon của nó luôn ấy, recommend các cậu đến thử vị này nha. Lại còn đựng trong cốc nhựa cứng xinh dã man, mình dự định uống hết rửa đi để làm cốc đựng detox ))
Thật sự là mình không có gì để chê, chỉ có việc chờ hơi lâu do là mới khai trương mua 1 tặng 1 nên cũng không tránh khỏi được í À còn 1 cái mình để ý là ở đây có máy làm lạnh với làm đá riêng, không phải lấy đá k rõ nguồn gốc để làm nên là thiện cảm của mình với quán cũng tăng lên nhiều chút )) xem tiếp
Có anh/chị nào đã từng đi Thái Lan cho xin ít ý kiến được không ah.
Minh muốn đi công vien Safari world
Và tham quan Trân Phật Bảo Sơn
Nếu đi 2 nơi về trong ngày tối quay về khách sạn ở Băng Cốc có kịp kg ah.
Cảm on mọi người. xem tiếp
[GÓC SIÊU CHÊ]
2 Hôm trc trời mưa to nên quyết định gọi đồ ăn, thấy có quán BÁNH TRÁNG HOÀNG BÉO gần nhà lên gọi. Mình gọi là của cơ sở 98 Ngụy Như Kon Tum (cách nhà 1,8km)
Mình gọi 2 suất bánh tráng thịt heo luộc (80K 2 SUẤT), 1 suất mỳ quảng gà (40K 1 SUẤT) và 1 suất nem lụi. (50K 1 SUẤT)
Khi gọi điện order thì quán đòi 20k ship trong khi rất gần nên mình bảo muốn là 15k.
Chờ đồ ăn là 35p, Khi nhận đồ ăn trả tiền ship thì shipper ko mang 1 đồng tiền nào trong người là shipper ít ra phải cầm tiền để đổi cho khách chứ. Trời thì mưa đứng mặt rất thái độ mình lại phải chạy đi đổi tiền lúc đấy. Thế là vẫn phải trả ship thêm 5k là 20k.
ĐỒ ĂN THÌ .......:
Suất bánh trắng cuốn thịt heo luộc thì oki ngon, nước chấm thì quá mặm. dù chấm rất ít rồi.
MỲ QUẢNG GÀ THÌ QUÁ TỆ KO NGON 1 CHÚT NÀO. KO HỀ GIỐNG MÓN MÌ QUÀNG TÍ NÀO HẾT. GÀ THÌ ĐƯỢC 4 MIẾNG 1 MIẾNG CỔ, 1 MIẾNG CÁNH GÀ BÉ TÍ. 2 MIẾNG THỊT ĐÙI NHỎ. NƯỚC TRỘN TỆ VÔ CÙNG.
Nem lụi mình thấy ngon, nhưng nước chấm của nem lụi nhạt ko có vị gì luôn.
Sau khi ăn quán này chỉ nên gọi bánh tráng cuốn thịt heo và nem lụi
Rate: 3/10 xem tiếp
Chào cả nhà: Chả là e có chuyến du lịch đà nẵng vào 5/7-8/7 tới đây, e đang muốn tìm phòng ở trung tâm và theo kiểu homesstay, mọi ng cho e trợ giúp với ạh
Em cảm ơn xem tiếp
[ Góc khen ]
Bỗng 1 hôm bạn chả biết đi đâu buổi tối, trà sữa thì ngán cà phê thì chán, thôi thì đành vào Madam Hương )
Vì đâu là cửa hàng chuyên về bánh nên bánh rất đa dạng, bạn chọn thoải mái chứ k như mấy hàng cf quanh đi quẩn lại dăm ba loại.
Thật sự mình nhìn ảnh mình cũng chẳng nhớ đc hôm qua mình chọn gì, nhưng trong ảnh thì trừ cục bánh dừa ra thì cái nào ăn cũng ngon.
Cái bánh mousse trà xanh có vị hơi chát, ăn khá lạ.
2 bánh hoa quả kia max ngon,
Bánh cuộn hoàng hậu hay công chúa gì đí ăn bình thường
Cheese cake góc dưới bên trái khá ngon và ngậy
Sữa chua nha đam việt quất thì best luôn.
2 cốc nước mình chọn là sinh tố bơ và sinh tố mãng cầu. Thực ra ăn bánh thì nên uống trà, nhưng mình chọn sinh tố uống cho béo
Đang có khuyến mãi, chọn đủ 180k tiền bánh đc tặng 2 đồ uống tuỳ chọn. Hôm qua mình đi tổng thiệt hại 192k cho từng này bánh và 2 cốc sinh tố, khá rẻ đó chứ nhỉ )
Add: Tiệm bánh Madam Hương 39 Lý Thường Kiệt
xem tiếp

Sáng sớm ông bạn cùng phòng rủ rê đi ăn sáng. Phải nói là tỉ năm r mới có dịp dạy sớm...!
Vâng e review bát "bún ngan" ở chỗ số (e k nhớ số ) ở Bích Câu nhé.. cả dãy phố chỉ có 1 quán nho nhỏ ở giữa hoy. Bát bún rất rất nhều bún luôn, ngan đc quán chia theo đĩa nên phục vụ rất nhanh k phải có khách mới bắt đầu cắt cắt chặt chặt ytam k chế nào sợ muộn làm đâu. Quán lâu năm nên cũng rất đông và thường hết rất sớm(tầm 9-10h là hết sạch r) nên bạn nào đi ăn phải đi sớm . 1 bát đầy đủ có măng, tiết và NGAN . Nước thơm và ngọt, trà đá phải là chè lá tươi cơ
35k/bát ( combo trên bàn hết 85k)
(Chả biết có ai rì viu chưa , e cứ chia sẻ cho mn biết vậy thôi ahihi) xem tiếp
Dạ mình sắp đi đà nẵng 5 ngày 4 đêm . Mọi ngừoi cho mình xin ít góp ý khách sạn với đi lại ạ . Mình cảm ơn xem tiếp
[ Góc khen ]
Chả là mấy hôm trước tôi có lên phố đi bộ buổi tối các ông ạ. Lang thang lượn lờ chợ đêm các thứ rồi quanh quẩn 1 lúc là ra đến hàng buồm. Trc khi đấy thì định thử lòng rán ở 23 nguyễn siêu cơ nhưng mà công an đuổi gắt quá xong nóng nực nên thôi bỏ đi )
Đi ra đến hàng buồm thì thấy có 2 hàng phở to to biển to lắm xong đèn sáng trưng khách ăn đông nữa. Đang định vào ăn thì tôi nhìn sang phải, có 1 hàng phở nhỏ xíu, bàn ghế ko bằng 2 hàng kia, có đúng 1 anh tây ngồi ăn, suy nghĩ 1 lúc thì mình cũng quyết định bỏ qua 2 hàng to để vào ăn.
Tôi gọi 2 phở gà. Bà làm nhanh lắm, thực ra nhìn nó không hấp dẫn đâu, mà tôi cũng chẳng biết tả thế nào, nó ko bắt mắt lắm ấy. Cơ mà vị thì khác hihi, nước dùng thực sự thơm ngọt vị xương luôn chứ kp mì chính, gà thì là gà ta luôn, da giòn giòn ăn rõ thích. Bát phở đầy đặn với cả cũng nhiều thịt nữa. Tôi thề là bát phở đấy nó kiểu làm tôi phê cả tối vì mấy cái hàng phở bh ít hàng nào có gà ta xịn như thế với nc dùng thơm ngọt như thế ýyy. Ăn xong thì bà rót trà free uống tráng miệng, và kiểu trà cũng thơm ngon luôn ý ))
Tôi nghĩ là mọi người đi qua không chú ý đến hàng của bà vì cơ bản nó bé tí và ko sáng lung linh, cũng không kiểu nhảy ra chèo kéo mà bà chỉ cười hiền xong vẫy vẫy tay thôi. Tôi cũng ko biết sao mà tôi cứ thích mãi cái bát phở đấy. Hihi lần đầu review với cả văn hơi kém nên các ông thông cảm nha. Tôi ko biết có bán hàng ngày không cơ mà cuối tuần mà lên phố đi bộ thì các ông ghé vào thử 1 lần cho biết nhaaa.
Tôi ko bán phở ở đấy cũng không pr gì đâu nên nếu ai ăn ko thấy hợp thì đừng bảo tôi chém gió nha hiuhiu. Địa chỉ là 107 HÀNG BUỒM nhé các ôngggg
P/s : Lúc ăn là bọn tôi đói quá nên quên ko chụp bát )) Xin lỗi các ông :(( với cả giá là 30k 1 bát nhé các ông. xem tiếp
[Góc khen nức cả nở] - Ốc Hạnh 27-38 Ngô Sĩ Liên - tín đồ ốc bơi vào đâyyy )
Mình là con nghiện nghêu sò ốc hến các thứ các thứ. 10 hôm k đc bữa ốc là buồn mồm ) hnay đc dẫn đi ăn chỗ này lần đầu. Thấy thích luôn. Mình gọi 1 ốc lẫn, ngao xào me dừa, 1 mực xào me, thêm 1 ốc bé. Thấy đồ ở đây giá cả quá ok so vs các chỗ khác, ốc béo múp mùm mụp, mực ăn chắc thịt, chắc cũng để lạnh nhưng ăn vẫn tươi ngon ko bị để lâu ngày ngao xào cũng múp, sốt ngon, mỗi tội vỏ thì nhiều ngao chẳng bao nhiêuuu :((( 1 đĩa mực chắc tầm 6-7 con. Ở đây có cả ốc móng tay, sò huyết, cháo, miến xào, nem chua rán, khoai chiên.... Quán này bị mình trừ 1 điểm vì làm đồ xào me hơi bị cay quá mà mình k ăn đc nhiều cay. Bạn nào ăn đc cay thì sẽ thấy ngon nhé. Lần sau sẽ bảo ngta làm cho ít cay chắc Ok Quán bán đến 11h tối nhé! Có 2 nhà đối diện nhau ngoài mặt đường nhưng chỗ ngồi khá chật, đi vào trong ngõ còn 1 nhà nữa ngồi rộng rãi hơn. Trước mình hay ăn ở ngõ chợ Khâm Thiên, cũng ngon nhưng giá chát hơn . Ở đấy ngao xào 60k, ốc lẫn 60. Chấm điểm luôn quán này 9.5/10 ngon bổ rẻ. Quá là quay lại luôn )
P/s: Mới cập nhật thông tin, ở đây có cả hàu nướng nhé các chế, cũng thấy đc khen, lần sau em sẽ ăn thử hàuuu ))) xem tiếp
Cuối tháng 7 em định đi Đà Nẵng cùng gia đình, đang tham khảo combo của Alêhấp 5tr5 bay VNA, khách sạn Paris Deli. Bác nào có kinh nghiệm cho e hỏi đặt combo này ok ko ạ? tại e chưa mua combo bao giờ, khách sạn này 4* ở có ổn ko ạ, e thấy hơi xa thành phố thì phải. mong cả nhà giúp đỡ, e cảm ơn. xem tiếp
[Góc khá được ]
Thưc ra thì lẩu hong kong aeon suất 2 cũng ổn mà
Nay đi ăn cũng k truc tiêp order nên không bàn đến thái đô nhân viên
Thuc ra e có mua 1 set lẩu gà dưới lên ăn nữa vì ở đây không có gà mà nay em.thèm gà gấu e lai thèm bò
Đừng ai chửi emmmm., tội emmm
Set lẩu 118 nhá ..... xem tiếp
[Góc review]
Chiều nay mình ra quán Ốc chị Lệ ở Cửa Bắc. Nghe danh đã lâu nhưng hnay dc thử thì thật sự là k có gì đặc sắc
1. Khoai lang chiên phô mai 40k:
Khô, nhạt, ít phô mai. Và phô mai cũng nhạt nhẽo
2. Ốc 60k:
Ốc béo
Nước chấm nhạt nhẽo vô cùng
Ốc bị thối 1-2 con
=> Chắc sẽ ko bao giờ quay lại
P/s: Các mẹ cho xin ý kiến về quán ốc ngon cho đáng đồng tiền bát gạo đi ạ xem tiếp
[Góc chê bai]
Hôm nay tự dưng lên cơn thèm đồ Hàn mình có qua Gimbab 21 Trần Đại Nghĩa để măm. Mình gọi gimbab chiên, gimbab bò, tokbokki và gà xào phô mai. Các món truyền thống gimbab và tok thì vẫn ngon như bt ở mọi cơ sở khác nhưng gà xào phô mai thì đúng là 1 thảm hoạ . Gà thì chặt miếng còn nguyên xương tẩm ướp gia vị và gừng như gà rang, ăn ko khác gì gà rang gừng đổ sốt lên, sốt thì chán k có vị. Phô mai phủ lên trên thì cực kì lèo tèo và k chảy ra mà vón cục trên gà, ko có rau xào cùng như bắp cải hay cà rốt. Thật sự là k biết gọi tên món này là j chắc là gà rang gừng sốt ớt chứ chẳng hề có tí nào liên quan đến gà xào phô mai
Giá của 1 đĩa gà xào phô mai kia là 180k, so với mình k đắt cx chẳng rẻ, so với gà xào phô mai bt ở những quán mình ăn thì giá ntn là rẻ rồi nhưng so về chất lượng thì k xứng đáng với cái giá ấy chút nào có thể lần sau mình vẫn đến ủng hộ quán nhưng chỉ ăn những món bt thôi chứ k bh dám gọi lại món này lần nào nữa. Mình viết bài review này để mng biết nếu có ý định ăn thì tránh món này ra ah xem tiếp
GÓC KHEN
Taster's choice Chùa Láng
Nhân viện phục vụ nhiệt tình tư vấn tốt có mở cửa hộ cho mn ra vào.
Quán hơi nhỏ chút nhưng ko gian trang trí khá là đẹp, tuy nhiên là phải ngồi ở phòng trong mới có điều hoà chứ mạn ngoài thì ko có nên nóng.
Trà sữa khá là ngon đặc biệt là topping đa dạng nhiều lựa chọn, mình gọi trân châu táo xanh có mùi hương táo rõ.
Giá thì rẻ hơn dingtea hay các quán trà sữa có tiếng 1 chút
Chấm 7/10
Bài up lại đã thêm địa chỉ mong ad duyệt xem tiếp
Xin lỗi cả nhà vì k có ảnh đẹp, ăn gần hết mới nhớ ra để thử review 1 lần xem tiếp
[REVIEWWW]
Hic m từng ăn nhiều tiramisu ở nhiều nơi đắt có rẻ có, ngon có mà ko ngon cũng thử r nhưg chất lượng thì giá hơi chát 1 chút hic Nhưg mà từ khi biết đến và mua ở susi cake "tiramisu vị ngon nhà làm" thì phải nói là chưa từng ăn cái tiramisu nào mà vừa ngon vừa rẻ như thế, cốt bánh mềm cực kì mà ko bị ngấy, thích nhất vị trà xanh cả socola, nên là ai có sở thích ăn tiramisu như m thì nên đến susi mua vì là bánh nhà tự làm nên rất chất lượng ạ
Link fb đây ạ /susicake01/
Giá tiramisu là 70k 1 hộp ăn no )
Hình như là shop online thôi hay sao ấy ạ có ship xem tiếp
Ốc ken sài gòn
Đội cấn
Thấy các bạn review quán này nên hôm nay đẹp giời đi ăn thử. Theo cảm nhận thì ốc khá đa dạng, chế biến ngon vừa ăn, bánh mỳ giòn. Khoai chiên giòn mà k bị cứng nhưng khá đắt và lượng thì hơi bị ít . Chỗ ngồi thì có thể ngồi ngắm hồ ở vỉa hè hoặc ngồi trên tầng 2 có điều hòa. Tớ ngồi trên phòng điều hòa cho mát nhưng phòng khá tối xem tiếp
[Góc review khen]
Gà rán Gangnam - Làng Việt kiều châu Âu
Quán chỉ mở từ 3h chiều đến 12h đêm nên toàn phải ăn buổi tối. Quán bây giờ có thêm suất 150k bằng một nửa suất thường nên một người ăn không bị thừa như trước. Gọi một suất Gà rán truyền thống 150k thấy ăn rất ngon. Gà cắt miếng vừa ăn, khi đến order mới bắt đầu chiên, gà mang về vẫn còn nóng hổi, ngoài giòn trong mềm, gà không bị ngấm dầu, ăn không ngán. Quán có 2 loại sốt chấm gà, sốt chua cay ngọt và sốt ngọt, bonus thêm cả salad và củ cải muối, ăn rất hợp. Nói chung là 1 suất như trên và 1 lon bia là quá tuyệt vời )
xem tiếp
Góc siêu chê
Hôm nay ny đói quá lượn qua Ngọc Khánh tìm chỗ bán bánh mì ăn, thấy cái xe hịn hịn nên dừng lại mua. 1 em nam ra làm bánh mì. Trời thì nóng, toàn bộ rau dưa thịt để hết bên ngoài vừa nắng vừa bụi, thậm chí trước mặt mình em nhân viên vừa làm vừa cho lên mũi ngửi ngửi xem còn ăn đc không. Nhìn chung phục vụ rất lâu và không chuyên nhưng vì đang đói nên cố kiên nhẫn. Cuối cùng thành quả như hình kia ạ, thịt khô khốc, rau dưa bị chua và hỏng, không tương ớt tương cà. Hai đứa mình cắn đúng 2 miếng rồi không nuốt nổi. Quá đáng với công sức chờ đợi và giá 25k.
Mong quán đọc được sẽ thay đổi. xem tiếp
Ảnh em xin trên mạng nhé!
Tối đi làm về tự dưng thèm bún chả khủng khiếp, em liền lủi thủi đánh liều ra bún chả Hương Liên 24 Lê Văn Hưu, nghĩ bụng "ăn tạm".
Trời chiều lòng người, vừa vào đã được ngồi trên cái bàn nhớp mỡ, chai nước suối ướp lạnh vừa mang ra cũng nhớp mỡ luôn Vui hơn ở chỗ, em thấy có chị NV vừa cầm thùng rác vừa lau bàn vừa hắt rác vào; một tẹo sau lại quay ra bê bún, bê nước chấm, bốc rau hay là tay phải tay trái khác nhau Rau thì héo úa, úng nước đen đen.
Thôi, nói chung là em muốn xin địa chỉ ăn bún chả buổi tối ngon, mà loanh quanh gần quận HBT hoặc gần Bờ Hồ ah. Mong được chia sẻ! xem tiếp
Mọi người cho em hỏi Pù Luông tầm này lúa vụ mới lên chút nào chưa ạ xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Các cậu có biết ở Cầu Giấy khu vực Trần Quốc Hoàn có chỗ nào ship đồ uống tốt cho sức khỏe không? ) như là sinh tố ấy ạ. Cảm ơn nhìuuuu :***
xem tiếp
[ GÓC KHEN ]
Lang thang đến số 59 Láng Hạ tìm đc quán Vàng Khè này khá ok ạ. Quán vàng khè đúng như tên luôn, không gian đẹp, thoáng mát. Mình gọi bánh tráng cuộn, bánh tráng nướng như trong ảnh ăn rất ngon, ngoài ra có gọi thạch phômai ( cốc xanh )) ) và trà sữa Sài gòn thì uống cũng đc. Menu phong phú chóng hết cả mặt mới chọn được món ăn . Đồ ăn tương đối ổn so với mức giá. Ngoài ra nếu bạn chưa 18 thì còn đc giảm 18% nè, nếu gọi xong ăn đc khoảng 10% nếu thấy k hợp khẩu vị còn đc đổi món nè, à vào ngày sinh nhật còn đc tặng đồ ăn nữa. Quán ở trong ngõ ngách nên khá ít người.
Sẽ còn quay lại đây
Pass wifi: anvatsaigon ạ xem tiếp
[Góc Khen Dạo ]

Sữa chua đậu đỏ - Nhà 8 Khu tập thể ĐH KTQD
Lần đầu ăn thử món nè các bác ạ. Ngon phết )
Sữa chua chắc, ngọt vừa, có vị béo, đậu đỏ nhừ và ngọt, thêm chút trân châu trắng và dùa tươi nạo rắc lên trên. Ăn hay hay, ngon ngon
1 cốc là 12k. Nghe nói ngày xưa có 5k. Cơ mà e thấy vs giá 12k cốc nè vẫn chất lượng
Tên quán là Phương Anh, có biển to đùng, đi đến cuối ngõ Tự Do là thấy nhé, đi qua hàng ốc Dũng Béo 1 đoạn í
Ngoài ra ở đây còn có sữa chua nếp cẩm, sữa chua mít, các loại caramen vs nước ép nữa.
Trời nóng này ăn cốc sữa chua đậu đỏ xong thấy Đã quá các bác ạ hihi xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Lets sushi - 13B Quốc Tử Giám
Mình đã ăn lẩu FA ở 1 vài quán nhưng vẫn thích nhất ăn tại đây.. nước lẩu chua chua cay cay vừa miệng, đồ nhúng lẩu có tôm, bạch tuộc 1 con be bé, ngao, thịt bò, thịt gà với mấy thứ linh tinh k biết tên nữa.... trong ảnh mình chụp là 2 suất lẩu cho chung 1 nồi (sau khi moi hết 1 cơ số thứ để cho vào nồi trc mới nhớ ra chụp ảnh nên ảnh chụp có hơi điêu tàn ^-^)
Ngoài ra quán còn nhiều món khác như salad, sasimi, cơm... mng có thể thử.
Quán vừa chuyển sang địa chỉ mới nên đang được giảm 10% trong 3 ngày từ ngày hôm nay, báo luôn cho những ai có ý định thử bit thêm thông tin.
Bài viết k mang tính chất PR mà chỉ đơn giản là thấy ngon thì review thôi... )
xem tiếp
Thì thấy quán BangKok là oke nhất. Có ai có quán nào gợi ý hem : D xem tiếp
[ Góc chê bai ]
Đc ngày ăn bánh tráng trộn thì chán hẳn luôn ah bánh tráng thì bị bết thành tảng như thế kia vừa ăn vừa phải gỡ, mà lại còn dai ( thiếu mỗi nc vừa ăn vừa đạp thôi ạ) vị thì quá là nhạt nhẽo, k đậm đà. Đang ăn thì e mới nhận ra mình đc bonus thêm vài thứ giữa bánh tráng thì có 1 sợi chỉ, giữa thịt bò khô thì có cái miếng trắng trắng kia nhai k nhai đc cắn còn k thèm đứt )) nóng nực đi mua đc hộp bánh tráng về ăn còn nóng thêm. À còn xoài nữa, mềm nhũn nhùn nhùn E mua ở hàng trống ( cái hàng đầu tiên cạnh hàng pizza ý ạ ) 20k thôi k đắt nhưng vừa mất công lại còn mua thêm bực vào người xem tiếp
[Góc review] ôppa chicken
Trưa này mình gọi nửa gà sốt là 150k cho 2 người ăn. Lúc gọi thì cũng nhanh lắm ạ lần 1 k nhấc máy những lần thứ 2 có người nghe máy luôn. Hẹn ship thì lúc đầu oppa bảo đợi tầm 10h gọi lại xem có ship không may là lúc sau gọi lại thì có m ở Mỹ Đình hẹn 11h thì đúng 11h bên đó ship thật gà đến thì vẫn còn ấm ấm. Vào chủ đề chính nhé ạ . M gọi suất này là có 4 miếng gà nhưng hôm nay không biết là có phải bên oppa vội quá không n hình như gà hơi cháy 1 tí với mình cảm thấy bị khô riêng đùi thì ok. Lần sau gọi thêm thì chắc t chỉ gọi đùi thôi n mà t thấy gà vẫn hơi bở về sốt thì t thấy vị khá ổn n m thấy không đậm đà lắm ước gì nó ngấm vào thịt hơn Gọi suất này thì được tặng free 1 chai coca nữa ạ. Tính ra không quá đắt n t thấy bên Papa chicken hơi đắt 1 tí n vị đậm đà hơn ( có thể là theo khẩu vị và cách nấu của từng hôm )
Mong rằng lần sau gọi thì vì sẽ ngấm hơn xem tiếp
Mình ăn trưa ở K-pub Thịt Nướng thùng phi Times City(cạnh KFC) và gọi suất 145k/ng vì ăn trưa nên k ăn nhiều.Quán khá sạch sẽ và mát mẻ.
Nhân viên thái độ khá tệ,thường khi mà bạn đi ăn thịt nướng thì nhân viên sẽ nướng cho bạn nhưng đây họ chỉ bê đồ ra thôi và kệ tự nướng tự ăn.Rồi lúc tính tiền thì lúc đó mẹ mình đi làm sắp hết giờ nghỉ trưa ấy nên là giục họ nhanh nhanh lên còn phải đi xong mình chạy ra thì họ đứng chơi bài trên máy tínhthế xong mình gắt lên thì bạn ấy mới mang hóa đơn ra
Về đồ ăn cũng k ngon,thịt ba chỉ bị dai quá,set mình có lưỡi lợn và cái lưỡi thì vị nó hôi hôi kiểu gì ấy.Dẻ sườn hơi dai ăn ok nhg k phải xuất sắc.Thường những hàng khác cuốn kiểu thịt ngon như tan trong miệng ấy nhg hàng này thì k đc như vậy.
Mình rate 1.5/5 vì chất lượng nhân viên và đồ ăn
Lần sau sẽ k đến đây nữa vì nhiều hàng như Gogi hay là Season Bbq ngon hơn nhiều ấy.
(Lần đầu mình review k hay các bạn đừng chê nha=))) xem tiếp
[Góc chia sẻ]
Hôm nay mình vs ny có đi ăn bún lòng cá ở 14 Quang Trung.
Do mình là dân Hải Phòng, lại bị nghiện cái món lòng cá nên muốn đi ăn, tiện dẫn bạn ny đi ăn thử món mình thích Ở ảnh là bún cá bông + lòng cá + chả cá và bún cá bông + chả cá
Cảm nhận đầu tiên là nước dùng hơi cay nhưng thanh, khá ngon với 1 đứa thích ăn cay như mình. Lòng cá ăn ngon, giòn, tuy nhiên lại hơi ít so với ảnh quảng cáo của quán, và so với mặt bằng chung mình ăn ở HP (chắc do ở HP giá nguyên liệu rẻ hơn ). Cá bông thì ngọt, ngon. Nếu ai có dịp qua quán ăn thì nên ăn thử cá bông, vừa rẻ hơn lại ngon hơn cá thu. Và cuối cùng là chả cá, bạn ny mình bảo chả cá hơi tanh do chiên chưa kỹ, còn mình thì chắc ăn quen r nên thấy ổn.
Còn về nước uống thì quán có trà xanh lá nếp, uống khá thanh, mát. Tuy nhiên bản thân mình thấy k hợp với món ăn lắm do lá nếp vốn đã có chút mùi tanh, lại ăn cùng bún cá, nếu bạn nào ăn k quen có thể dễ thấy hơi nôn nao do tanh.
À mình cũng khuyên là k nên ăn món này cùng quẩy. Thấy người ở HN ăn bún hay phở đều thêm quẩy nhưng món này ăn với quẩy lại k hợp lắm, theo mình là vậy.
Có thể do mình quen hương vị ở HP r nên bún lòng cá ở đây mình chỉ tạm chấp nhận đc. Nếu có thèm quá mà k thể về nhà ăn thì có thể ăn ở quán cho đỡ cơn thèm
Đánh giá món ăn: 7,5/10
xem tiếp