[ GÓC ĐÀ LẠT ] Mới ra Tết dương lịch . Cviec đỡ bận chút nên vchong mình đi Đà Lạt chơi . Đồ ăn mình search các quán trên foody hết nên làm tí review cho mọi người .
Buổi đầu mình ăn ốc 33 trên đường Hai Bà Trưng . Ốc khá ngon , thơm mùi xả , nước chấm vừa vặn . 1 phần như hình là 120. Quán còn nổi tiếng với lẩu đuôi bò , mình có gọi một phần nhưng cá nhân mình thấy ko ngon cho lắm . Đuôi bò ăn mềm , nước lẩu hơi ngấy , ngoài đuôi bò thì đồ nhúng lẩu ăn có vẻ ko hợp , nói chung theo mình thì nên ăn ốc thôi ...
Tối hôm đó mình ăn vặt dọc chợ đêm , chợ Âm Phủ Đà Lạt , cực nhiều món ngon , giá thì rẻ . Mình thích nhất ăn sữa chua phô-mai , bánh tráng nướng , nhiều đồ xiên ngon lắm , sữa ngô , sữa đậu xanh , đậu nành lá dứa. Nói chung mỗi người tầm 100k có mà ăn cả chợ , ăn hải sản chắc đắt hơn chút . Mình có ăn thử một đĩa ốc móng xào me ngay cổng chợ . Chán cực ý , ốc thì sạn, rõ ràng ghi giá 50-80k thu 100k , nói chung ăn ốc bị sạn cứ cảm giác lạo xạo ko ngon kiểu gì ý . Ahh mình thích nhất món bò cuốn lá lốt nướng , lần nào đi du lịch cũng ăn . He he
Hôm sau mình search foody tiếp , mình chọn ăn cháo vì hôm trước ăn nhiều đồ nướng quá rồi ( giải ngấy ) . Quán cháo ếch Hoàng Anh đường Nguyễn Thị Nghĩa . Họ mang cho mình một ấm trà rất thơm và khuyên nếu chỉ có 2 người nên ăn một phần cháo nhỏ . Căn bản là muốn ăn nhiều thứ nên m cũng ko order thêm . Cháo ngon ếch ngon bạn phục vụ nhẹ nhàng lễ phép . 140k cho phần cháo 2 người ăn như hình .
Buổi chiều khi chờ trường cao đẳng sư phạm Đà lạt mở cửa cho khách tham quan mình có ghé vào quán bánh căn gần đó . Ăn khá ok . Mình gọi nước
Mắm họ chan nước mắm vào canh . Cho 2 viên thịt băm . Ăn ko bị ngấy . Ở Hn cũng có quán bánh căn ngon lắm bạn nào ăn comment mình chỉ cho nha .
Mình vừa chén xong quán đồ nướng ở ảnh cuối . Ăn chán cực kì . Quán giá cũng trung bình ko đắt ko rẻ . 216k phần ăn như hình . Nướng bằng bếp gas , điểm trừ cực kì vì mình chỉ thích nướng than thôi. Tẩm ướp rất chán . Cái gì cũng nhạt nhẽo và mỏng tèo . Ko hiểu sao rất đông . Quán trong hẻm 1 trên đường Lê Hồng Phong nha các bạn . Nhân viên cũng thân thiện nhưng vì đông khách quá nên hay quên . Đồ ăn hơi cay so với mình nên order
Thêm trà sữa uống cho đỡ cay mà đến lúc về vẫn chưa thấy có =.=‘’
Ngày thứ 3 , sáng sớm mình dậy ăn bánh canh Xuân An đằng sau nhà thờ con Gà trên đường Trần Phú , gần đó có bánh canh Xuân Ân hàng fake đó các b đừng ăn nhầm . Quán nổi tiếng về món bánh canh nhưng mình lại chưa ăn được bánh canh vì buổi chiều mới bán , sáng chỉ có bún bò và mì Quảng . Đầu tiên mình gọi 2 suất mì Quảng , mì kẻ đây nhiều tôm nhỏ xíu rưới nước trộn lên , mình ko ăn được tôm nên xin họ thay bún bò cho mình . Ai ăn bún bò Huế ở HN thì biết : có tiết , mọc , thịt chân giò , móng giò . Bún bò kẻ đây chỉ có miếng thịt to và mấy miếng thịt chân giò thôi ạ . Mình thấy như thế là hơi ít ăn cũng ko ngon lắm nhưng điểm cộng cực kì là khi mình đề nghị thanh toán suất mì Quảng kia họ ko tính tiền luôn , cực kì hiếu khách các b ah .
Buổi trưa ngày t3 mình ăn bánh ươt lòng gà Tăng Bạt Hổ . Ck mình nói ko ngon bằng trong Nam ngày xưa a ăn nhưng m ăn lần đầu nên thấy ngon lắm . Bánh này hình như là bánh phở , cho quẩy và nước dùng , thịt gà vào trộn . Quẩy của họ dẻo ở trong giòn tan ở ngoài . Mình gọi thêm trứng mà giá chỉ 74k/ 2 suất . Quá đẹp cho một cuộc tình.
M vẫn chưa rời Đà lạt , còn ngày mai nữa ăn xong m sẽ review tiếp cho các b nha . Mong ad duyệt bài ạ xem tiếp
[GÓC CHÊ - THẤT VỌNG KHỦNG KHIẾP]
Lẩu Thái - Xoã quán - 74 Ngọc Khánh
Nghe nói quán mới mở của 1 chị bán hàng đồ ăn onl khá uy tín nhiều năm, nhìn set lẩu trên fb thấy hấp dẫn quá nên team mình quyết định đến ăn thử thay vì đi ăn buffe lẩu như dự định.
Quán có lẩu thái, lẩu chim kê, lẩu thập cẩm vs mức giá 585k/ nồi lẩu to cho 5-6ng ăn no, thoải mái (theo ảnh quảng cáo trên fb, cũng như nhân viên nhà hàng nói). Bọn mình đi 4 người (toàn con gái), gọi 1 nồi lẩu Thái to(cho 5-6ng). Sau khi nhân viên bê đồ ra, cả 4 đứa có hơi ngạc nhiên, phải hỏi lại xem đây có phải nồi 585k ko? Đủ đồ chưa? Nv báo full đồ => thất vọng bắt đầu
1 set lẩu như hình mình chụp đầy đủ gồm có:
+ 6 con tôm (tương đối, chấp nhận được);
+ 10 con bề bề (nhỏ xinh, ăn tạm chấp nhận được)
+ 6 xúc xích phomai nho nhỏ ( ăn có miếng bị hôi)
+ 1 chân gà, 3 miếng gà chặt
+ 1 nhúm mực phải gọi thế vì ko ra hình thù gì, mực vụn, toàn râu, trần xong bé bằng ngón tay.
+ Khoảng hơn chục viên bò, hơn chục viên cá, 5 viên thả lẩu như ảnh.
+ 4 miếng bò cuộn nấm kim châm ( nv bảo bò Mỹ nó đắt nên mỗi người ăn 1 miếng thôi chị ạ)
+ 1 đĩa ngao (ngao sạn, bọn mình gần như bỏ ko ăn), 1 đĩa đậu như ảnh, 1 rổ rau vs 3 cọng nấm ko sai tí nào !!! Mình hỏi nhân viên bảo nấm chị cho vào cho có mùi thôi chứ ăn mấy đâu thôi chán k hỏi
=>>> mỗi người được 1,5 con tôm; 2-3 miếng bề bề; 1 gà; 1-2 miếng mực mini, 4-5 viên cá bò, 1 viên thả lẩu, 1 miếng bò ba chỉ, vài miếng đậu, rau và 1 gói mì vs giá ~150k/ng. Ăn r như chưa ăn gì !!!
+ Điểm cộng: nước lẩu ngon, mì tôm ngon, nước đúng giá, nhân viên ngoan vui vẻ nhiệt tình!!!
Chấm điểm: 1/10 và ko bao giờ có ý định quay lại !!!
xem tiếp
Bánh tráng trộn tên gì em quên rồi (hic). Trên biển ghi địa chỉ là 2E Khâm Thiên nhưng mà nó ở ngay gần đường tàu, đối diện công ty Petrolimex ấy ạ. Đi buổi tối thấy chong đèn lên là thấy ngay, cũng không khó tìm đâu ạ. xem tiếp
[ góc kiểm chứng]

Đọc đc bài rewiew của 1 bạn trên này về quán lâu rồi, nhưng hôm nay mình ms vác xác đi ăn. Phải công nhận là bánh tôm với bánh tôm cuộn thịt đều ngon, ròn rụm, có bún cuốn cùng nên ăn sẽ nhanh no hơn.
Mình cũng rất thích nước chấm ở đây, cay dịu, sánh nhưng hơi ngọt ( bạn nào thích ngọt chắc hợp).
Cơ mà theo mình thì giá hơi chát 1 chút. 40k/1 suất bánh tôm. Và cũng 40k/ 1 suất bánh tôm cuộn thịt. Bánh xèo của quán thì mình chưa ăn thử nhưng nhìn màu thì k đc vàng, nên trông k ngon mắt( mình nhìn lén bàn bên cạnh đấy ).
Chung quy là khá ổn, ngoài ra mình còn gọi 2 cốc sữa đậu. 10k/ 1 cốc. Tổng hết 100k 2 người ăn khá no ( 2 bạn nữ ăn yếu thôi chứ bạn nam chắc phải gấp đôi chỗ này)
^^ xem tiếp
Tóm lại là dân Cầu Giấy quen ăn ở Nhất Nướng cảm thấy rất không hài lòng khi qua đây. Ý kiến cá nhân mong các bác tham khảo ))
Mình cảm ơn!! xem tiếp
[Góc khen]
Bánh mì thịt xiên U Thuỷ 74 Ngọc Hà
Đã có ai ăn ở đây chưa ạ.
E đã ăn nhiều lần lắm rồi ấy ) xiên thịt to gấp 2 gấp3 xiên hàng khác. Thịt nướng có cả nạc cả mỡ. Nướng vừa tới nên thịt chín mà vẫn rất mềm, ăn vào thì thịt mỡ sần sật, thịt nạc mềm ngọt. Ăn xiên mà cắn 1 phát ngập mồm )
Đặc biệt ở đây là nước sốt ướp thịt, sau khi nướng lên thì rất đậm đà và thơm.
Lần nào ăn ở đây cũng rất hài lòng. Vợ chồng cô chủ quán vui tính, chiều khách lắm.
Ngoài ra quán còn cả đùi gà, cánh gà quay nhưg tớ ăn thì thấy thịt xiên vs bánh mì thịt xiên là ngon nhất )
Xiên giá 10k/1 xiên, bánh mì 1 xiên thì 13k. Đùi già quay 30k.
Quả thực ăn 1 cái bánh mì 1 xiên vs thêm 1 xiên ăn ngoài là cũng ngang ngang bụng rồi )) xiên to lắmm ) xem tiếp
Update:
Địa chỉ quán là cầu thang 2 B15 khu tập thể Kim Liên phố Lương Định Của. Nhưng em khuyên mng nên gọi ship hơn xem tiếp
Thôi nói thế thôi, nói lắm quá )))
Welcome các bạn vào Hà Đông chơi nhé ahihii xem tiếp
[Góc khen]

2 chị em mình có sở thích ăn uống nên hay đi linh tinh kiếm đồ ăn vặt. Em mình Kim Ngân học thủy lợi, tấm tắc khen quán nên hôm nay quyết định ăn thử. Chè gồm : khoai dẻo+khúc bạch+ thạch lá nếp+ thạch dừa+ cốt dừa
Mình không ngờ 1 cốc chè lại nhiều thứ thế. Chè vừa phải không ngọt quá, nước cốt dừa ngậy quyện cùng khúc bạch thơm sữa tươi, khoai dẻo dẻo , thạch lá nếp thơm thơm. Chè vừa phải không ngọt quá, nhưng theo như mình ăn thì mọi người nên cho ít đá để đúng vị. Giữa thời bão giá thế này, một cốc chè 10k cũng làm ấm lòng sv cta rồi đúng không
Hàng chị bán cả cháo nữa. Nhưng dạo này sv về hết nên c bảo bán mỗi chè thôi
Địa chỉ quán: vườn hoa trước cổng trước đại học Công Đoàn. Mình có ảnh chị cho mọi người dễ tìm.
Quán mở từ 2h30-6h chiều nhé mọi người
Mình không giỏi văn lắm,viết lủng củng mọi người thông cảm nhé xem tiếp
Cháo trai ăn kèm cà muối?
Nghe có vẻ éo lan quyên nhưng khi ăn thử thì thấy cũng hơi liên quan.
Quán gần đình Làng Cót ở Yên Hoà, địa chỉ chính xác mình không rõ, bán cháo trai, sườn, trứng vị lộn, chè đỗ đen...
Cháo trai ngon, trai thẳng 100%, to, dài, nhiều.
Bát cháo to, 15k. Cà ăn free.
Quán đông khách, hình như chỉ bán tới tầm 18h.
Bên Nghĩa Tân cũng có quán cháo rất ngon, nhưng đánh giá Yên Hoà ăn ngon hơn.
Kính bút! xem tiếp

Tình hình là em muốn đi chơi đà nẵng 2 ngày vào cuối tháng này, 1 ngày đi Bà Nà và 1 ngày buổi tối đi Hội An thì ở ks 4-5* nào thì tiện đi lại giữa 2 nơi và sân bay ạ.
Em cám ơn xem tiếp
( góc chê)
Hôm nọ vào Metro Hà đông với người lạ xem ít quần áo, tiện thể ăn tối luôn đỡ mất công ra ngoài. Thật ra chỗ này cũng chẳng có nhiều lựa chọn lắm, lotte với KFC thì cũng ăn nhiều rồi với lại mình cũng ko thích ăn mấy cái gà đấy lắm. Trước mình toàn ăn Pizza của cái cửa hàng Papa gì ấy thấy cũng ngon, còn Pizza Hut thì chưa ăn bao giờ thế nên thử xem sao.
Cảm giác ban đầu thì cũng giống như mấy nhà hàng ăn nhanh của tây, bàn ghế sạch đẹp ngay ngắn, ngồi xuống thì có bạn nhận viên mang menu đến để chọn món, hơi lạ vì menu chỉ thấy hoa mai, hoa đào, với lại combo gì nhiều tiền lắm mà mình đi có hai người, tìm mãi thấy có sup rau củ gì đó thấy đang bảo khuyến mại 29k, trời lạnh thôi cứ gọi sup trước đã, với lại gọi thêm một cái bánh loại 99 hay 109k gì ấy, gọi xong thì bạn nv bảo đây là đang chạy chương trình còn menu chính để ở quầy thế là quay lại lấy menu chính trong menu chính thì bát sup là 39k còn pizza hải sản là 109k ( ko biết có phải gọi combo thì mới được giá vậy ko, cần kiểm chứng) thấy như vậy không ưng rồi.
Đợi khoảng gần 30' sau mới mang sup rau củ lên, hơi bất ngờ vì bát sup bé quá to hơn bát ăn cơm khoảng 5% ( đoán thế) sup thì nguội cảm giác nhạt nhẽo, ăn hết bát sup thì bánh mang ra nhìn cái bánh còn bất ngờ hơn to hơn bàn tay một tí ( mình làm việc văn phòng) pizza hải sản nhưng toàn thấy nấm, lác đác được vài con ngao, vài miếng gì trắng trắng chắc đó là mực hoặc là ấu trùng mực và vài miếng ấu trùng tôm đấy là mình có kinh nghiệm về hải sản nên đoán được ra chứ thật sự ăn vào chẳng ai cảm nhận được là có hải sản đâu. Cắn miếng bánh cảm giác như đang cắn bã kẹo cao su, chắc do lạm dụng phô mai nhiều quá loại phô mai giống phomai que. Lúc bánh mang ra thì mình đã tiên liệu là hai người ăn ko đủ nên gọi thêm xuất cơm gà nữa, xuất cơm gà cũng ít chắc ở đây họ dùng bát cơm để đựng canh còn cơm được đựng trong bát nước chấm. À cơm thì cũng không có gì đặc biệt một cái cánh gà với hai lá xalach. Chẳng hiểu người ta đến pizza hut để làm gì nữa, ngon thì dĩ nhiên không phải, cũng không rẻ, chắc do đầu tư truyền thông nhiều nên tiếp cận được nhóm khách hàng dễ tính là giới trẻ, chứ mình thấy phí tiền kể nó ngon thì cũng chẳng tiếc vì nó ấm vào thân, với tầm tiền như vậy có nhiều lựa chon chất lượng hơn
Hình ảnh minh hoạ thôi xem tiếp
#ask#Hoian
Cả nhà ơi, mình muốn nhờ tư vấn, giữa tháng 11 đi Hội an có nên k? có mưa lạnh quá không nhỉ? mục đích chính là đi phố cổ, chơi ở vinpearl land và safari, ở vinpearl nam hội an.
Thanks mọi người. xem tiếp
[Góc Cafe]
Đăng ít ảnh mấy view cafe cổ đẹp đẹp cho mọi người cùng sở thích
Xoan cafe
( 5 ngõ 411 Trường Chinh, Hà Nội)
Cafe nhà sàn art
( Ngõ 6 Vĩnh Phúc Hà Nội)
Cafe cuối ngõ
( Số 4 Ngách 78 Ngõ 68 Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội )
Cư Xá Cafe
(Tầng 2 A11 tập thể Khương Thượng ,Đống Đa Hà Nội) xem tiếp
Tới Đà Nẵng lần 2 với cảm giác còn đặc biệt hơn lần đầu rất nhiều.
Đầu tiên phải nói tới anh grab đưa 5 đứa về Sky Homestay rất nhiệt tình chỉ và hướng dẫn cho cả nhóm về Đà Nẵng và các chỗ sạch đẹp, quan trọng là đẹp trai và bé em chưa có người yêu thì mém phải lòng anh đó.
Về chỗ ở thì tụi mình đặt Sky Harbour Hostel ở gần biển Mỹ Khê, chỗ này khá là sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi, phòng ốc thì khá đẹp, tiện đường, dễ tìm và gần các địa điểm du lịch. Chủ nhà đẹp trai Nguyễn Đăng Nguyễn Hồng Sơn và nhân viên cực thân thiện và nhiệt tình tư vấn hỗ trợ về các địa điểm đi chơi, cũng như book được tour giá tốt. Lần sau đến sẽ quay lại đây.
Về các chỗ chơi thì mình đến Đà Nẵng vào lúc 11h trưa nên hôm đó thuê xe máy nhóm mình đi quay trong thành phố và bãi biển để ăn hải sản (Hải sản thì lên Bé Mặn hoặc Bà Thôi ăn nha) tối hôm đó thì tranh thủ đi xem cầu rồng phun lửa (9h tối T7 và CN) và cầu sông Hàn quay (lúc 11h đêm thứ 7 và CN).
Ngày tiếp theo thì mình book tour đi Bà Nà Bên Sky home luôn giá thì tốt hơn giá mấy bên khác mình tìm hiểu nên mình book thôi.
Với nhóm Lầy lội này thì Bà Nà là nơi mà bất kỳ ngóc ngách nào cũng có thể lầy và sống ảo được, mục đích lên đây là ngắm cảnh, ăn và sống ảo.
Kinh nghiệm rút ra là: cứ theo hướng dẫn của bản đồ trong cabin đi lần lượt hết tất cả các nơi thì sẽ không bỏ qua bất kỳ điểm hay ho và trò chơi nào cả.
Đừng quên thử luôn trò cảm giác mạnh !! )
Thuê xe ở đây do ở 4 ngày nên họ lấy 110k/xe/ngày, cũng hợp lý.
Ngày thứ 3 thì bắt tour đi trải nghiệm ở trên Sơn trà giá từ sáng tới chiều, tour này khá hay và cũng đáng để đi trải nghiệm nhé.
Tour này đi bãi ngắm san hô, đỉnh bàn cờ, cây đa và Trúc Lâm Thủy Trang Trà,... một số chỗ nữa chụp ảnh đẹp mà quên mất tên rồi.
Tour này cũng đặt bên SkyHome luôn. (luôn được giảm ít nhất 10k).
Lợi thế là họ chụp ảnh cho khách luôn, nhưng phải bắt đi xe máy, cũng hay mà tay lái yếu nên hơi hoảng chút, nhưng cuối cùng vẫn êm đẹp )
Tour này về lúc 3h thì phải, sau khi về thì loanh quanh nội thành, qua Sunworld Da Nang wonder và bảo tàng tranh 3D để tiếp tục sống ảo.
Ngày cuối cùng thì nhóm mình đi cù lao chàm từ 8h sáng tới 3h chiều về lại tiếp tục đi Rừng Dừa bảy mẫu ở gần Hội An đến 6h rồi chạy thẳng qua Hội An luôn.
bởi tiện đường nên đi cả thể luôn. Tưởng không mệt mà mệt không tưởng.
List dánh sách ăn chơi Hội An ở đây nhé các chế : 394038834443675
Sau 4 ngày ăn chơi, mệt rã rời mà vẫn k muốn về lại Hà Nội.
Hẹn Đà Nẵng 1 ngày đẹp trời sẽ quay lại để thăm Đà Nẵng.
xem tiếp
ai đi cha Trương Bửu Diệp rồi cho mìn xin kinh nghiệm với ạ? Đi lễ xong thì có những nới nào để đi chơi không ạ? xem tiếp
Tháng 11 này em định đi sài gòn-mũi né -nam du các bác cho em xin chút ý kiến về thời tiết lúc đấy ở 3 nơi k ạ. xem tiếp

Hôm nay rảnh ngồi review món bún sốt sườn mớ hôm nay được ăn. Thề ngon dã man luôn ấy, cả sốt cả sườn đều rất vừa miệng. Nhưng 1 suất hơi ít mà 30k đc 3 miếng sườn. Bạn nào ăn khoẻ phải 3 suất mớ no đc. Quán này view hơi nhỏ nhưng khá sạch sẽ,2 bạn nhân viên ngoan nói năng nhỏ nhẹ lúc nào cũng thấy cười. Quán ở bên phải đầu đoạn rẽ vào bệnh viên gì ở chùa láng ấy. Nếu muốn biết địa chỉ cụ thể tìm fb khoái nhé các bạn,quán nhận cả ship hay sao ấy. Hôm nay đến còn mỗi bún. Lần sau sẽ ghé uống thử sữa gạo lứt và ăn bánh đúc
Edit địa chỉ kiot 5 ngõ 84 chùa láng. Mở cửa từ 12h-21h
Điểm 9/10 sẽ quay lại nhiều xem tiếp
Góc thử thôi
Cafe kì lân Unicorn kafe, 16 cửa bắc.
Cốc bạc sỉu 45k chỉ đá và đá, uống còn vị còn k chuẩn nữa , còn k có giấy lau tay uống xong dính vào tay chả biết lau ở đâu
xem tiếp
Trời đẹp lang thang dạo phố chơi cho vui. Đi qua Ngô Sĩ Liên thì nhớ đến quán bún chửi. Bèn liều mạng lao vào ăn thử xem có bị chửi sml k. May quá k sao các bác ah. Gọi bát bún đầy đủ chưa đầy 5' đã có. Tác phong làm việc của quán cũng khá nhanh. Bắt đầu công cuộc oánh choén..... Múc thìa nước dùng thì mặn thế ( k biết mọi khj nước dùng có mặn thế k vì mình là ng ăn mặn mà còn cảm thấy mặn hơn bình thường thì k pít người khác ăn thấy thế nào ).... Vừa húp thử miếng nước dùng đầu tiên thì đã thấy văng vẳng bên tay tiếng bà chủ quán văng đủ thứ Lozn bay khắp nơi. Mình đành gác thìa lao ra tìm mấy cái bà ý vãi mà chả thấy đâu chắc ai nhanh tay hơn nhặt mất r lại phải ngồi ăn tiếp bán bún..... Bát bún được cái khá đầy đặn. Đủ cả móng giò, thịt chân giò, lưỡi, sườn..... Nhưng nước dùng mình thấy chưa có j gọi là suất sắc, cảm giác thiếu vị chua chua Đến phần nước chấm thịt mình thấy quá ngọt so với nước chấm bình thường. Vị ngọt ngày vừa ăn với vị mặn của nước dùng thì thấy hơi đá nhau k hợp lý lắm...... Có lẽ hnay ngày k đẹp nên ăn phải bữa k ngon hay thế nào ý Có khi phải ghé lại quán vào 1 ngày xấu trời để thưởng thức lạu mới đc xem tiếp
Ngoài ra còn có lẩu nướng mức giá từ >150k, lẩu nước tomyum, và nhiều món khác nứa ạ !
=>> NÓI CHUNG: Em đến đây chỉ để oánh chén chân và cánh gà chiên mắm mỗi dịp đông về , ôi suýt sờ xoa
Nhiều lúc cảm thấy mỗi chân gà chiên mắm ở đây ngon thui k í hí hí .!
Thanks for watching! xem tiếp
Ôi mẹ ơi! Kem cheese ở đây ngon lắm ạ!
Ấn tượng đầu tiên của em là kem cheese nhiều ơi là nhiều, cả một tầng dày luôn, em cầm cốc đi bộ lang thang mãi mà không bị tan mấy.
Và vị của nó ngậy ngậy, thơm thơm nhưng không quá mặn như một số hãng khác mà rất vừa.
Vị của dâu ở đây em thấy ngon hơn của Royaltea (RT vị khá bình thường, uống hệt dâu ngâm ở nhà)
P/s: anh nv order nước cho em cao ráo đẹp trai lắm~~~ xem tiếp

Mn cho e hỏi có nên đi du lịch đà nẵng vào đầu t9 ko ạ ? E nghe bảo vào t9 là mùa mưa ở đà nẵng ấy với ai có kinh nghiệm đi rồi cho e xin ít nhà nghỉ nào giá rẻ được ko ạ ? xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
[ Coffee ]
Trung Nguyên Legend
Nhờ các mem có thể review cà phê ở Trung Nguyên Legend ạ. Chẳng là cuối tuần này rảnh nên có dự định tới đó uống cà kê vs người bạn. Thấy khá sang chảo, nhưng ít chi nhánh ở Hà Nội.
Trước khi đi muốn thỉnh ý kiến ae.
Ah mà cà phê ở đây so với Cộng, SB, highlands thì ở mức nào ạ?
Cảm ơn rất nhiều
xem tiếp
[ góc không muốn chê đâu nhưng tức quá phải chê ]
Panda bbq 36 trúc khê
Về thái độ chào hỏi khách cho hẳn 9/10 đê
Về thái độ phục vụ khách 2/10 : mình đến ăn lúc 8r gọi 2 buffe lẩu 149k đợi 15p mới mang đc bếp lên để phục vụ gọi đồ thì ôi rồi đợi 15 20p ms ra đồ trong khi ăn đến 9h20 nv ra nói vs mình bếp đóng cửa không oder thêm gì nữa mà mình vẫn thấy nhận khách tiếp bàn bên cạnh mình oder vẫn có thể oder và mang đồ rất nhanh ?? Mình tự hỏi mình bỏ 149k để mua tức cho bản thân ( thú thật hôm đấy phải húp nước lẩu để no đó các bạn ạ ) !!
Làm ăn với thái độ đấy thì k hiểu muốn ai quay lại lần sau xem tiếp
Mình đang muốn đi Myanmar. Cả nhà ai đi rồi cho mình xin kinh nghiệm với. Chi phí, lịch trình và những điều cần biết ạ ^^ xem tiếp
Chấm điểm: 1/10 Chắc chắn kbh quay lại ạ
P/s: do quá dở và quá tệ so với những lần trước mình ăn nên mình về luôn mà k chụp lại hình xem tiếp
[góc chê thậm tệ]
Hôm nay xuống Lạc Long Quân chơi tiện thể tìm quán ăn trưa luôn. Đi dọc đường thấy quán này nhìn cũng k đến nỗi nào mà đồ ăn không ra thể thống gì cả luôn. Mình gọi 1 suất cơm rang thập cẩm. Như mấy chỗ khác thì cơm vàng ươm. Ngoài ra còn nhiều đồ ăn khác rang chung nữa mà có 25k thôi.
Còn ở đây thì được vài miếng giò với vài hột ngô. Cơm thì trắng hếu ra chả r cáo vẹo gì cả. Suất này của mình là 30k.
Khuyên chân thành ai đi qua đường Lạc Long Quân nhớ cạch mặt quán này ra nhé.
Thân xem tiếp
Chào cả nhà! Các bác cho em hỏi thăm về kinh nghiệm phượt Mù Cang Chải và Y Tý mùa lúa chín. Năm nay ko biết lúa chín vào tầm nào các bác nhể? Thank! xem tiếp
Chuyện là ngày hôm qua, thỉnh thoảng đi học về lại rẽ vào phố Cầu Đất, số nhà 74 nhé ăn bánh xèo và nem của quán chú Sáu phước )
Tuyệt cú mèo luôn, lần nào ăn cũng max no. Một bánh là 12k, còn nem là 6k. Bánh xèo giòn lắm luôn và có tôm cực to và thịt nữa, còn nem thì ăn cũng vừa miệng
Đặc biệt là thái độ nhân viên cực thân thiện, mọi lần đều có cô và mấy bạn nhân viên, nhưng hôm qua mình vào có cả chú Sáu phước ra lau bàn các thứ, đặc biệt là chú còn chỉ cho nhiều người cách cuốn làm sao cho đúng. Thân thiện lắm lắm luônnnn
Hình như quán mở bắt đầu từ trưa và k bán vào chủ nhật à. Các bạn đi đừng giống mình lần đầu nhé, vào một tối Chủ nhật rồi lại phải xách mông về xem tiếp
< Góc kiểm chứng >
Bánh cuốn Cao Bằng ngõ 16 Huỳnh Thúc Kháng
Huhu. Thấy mọi người trên hội review quán này đã lắm nên đi thử ạ. Không biết có phải E ăn quen Bánh cuốn Tuyên Quang rồi k mà ăn bánh cuốn ở đây E thấy thất vọng tràn trề luôn á
Khoan hãy nhắc đến giá cả vì E biết ở 1 Thành phố loại 3 như TQ thì không thể đắt bằng thủ đô được nên E nhận xét món ăn thôi ạ
Trước tiên là bánh cuốn nhé . E lấy đũa gắp miếng bánh lên thì mấy miếng bánh dính vô nhau lòi hết cả nhân ra trong khi ở TQ E nó hơi dai 1 chút để các miếng bánh tách được nhau ra và nhân không bị tung toé ạ
Tiếp theo là nước chấm. Hình như ở đây họ cũng đun nước xương như quê E nhưng mà vị hơi nhạt quá . Ăn với bánh E thấy càng nhạt hơn :((((
Quên mất phần nhân bánh cuốn là chỉ có thịt băm chứ k có cả mộc nhĩ băm như quê E
Và đặc biệt là không có hành khô rắc lên trên và không có đu đủ ăn kèm ạ. Quá buồn
E biết đi đâu để tìm quán Bánh Cuốn được như quê E đây :(((
Chấm điểm : 4/10 Chắc chắn kbh quay lại ạ xem tiếp

Ai tín đồ ăn đêm đừng bỏ qua món này ạ bún ốc bún riêu bà Đào chợ Long Biên ( khu vàng mã )
E kết nhất quả hành khô phi tay !!
Giá thì hạt rẻ bán đêm mà giá ban ngày )
À ở đây có quẩy nóng vừa rán xong nếu ăn lúc 11h30 phê lòi ) xem tiếp

Minh ký 44 Phan Bội Châu. Quán cổng khá bé, nên mọi người đi để ý ngay đầu Phan Bội Châu từ Trần Hưng Đạo rẽ vào thui
Lần đầu đi ăn dímum, cũng chả biết ngon khen hay chê j về viết vậy thui.
Lần trước mình tới quán tầm 7h thì khá là đông, kín bàn nên thôi. Hnay 8r mới đi nên cũng còn bàn.
Không gian: Quán bé tầm 10 cái bàn. Nchung vắng thì bí bia mà đông thì k có đường mà bê đồ ăn ý. Chật kiểu ngồi quay vào nhau thì như kiểu áp lưng nhau vào ý. Nếu có đi thì đi sớm hoặc muộn chứ đi vào h ăn thì chả có chỗ mà ngồi hoặc ngồi thì k thở đc.
Nhân viên: Các bạn ở đây cũng nhẹ nhàng nhiệt tình bình thường nhưng mặt lạnh như tiền. Nhất là bạn nữ đeo khuyên ý ạ. Mình vào trước, một bàn 3 chị Tây vào 1 lúc sau. Chs bạn ý đưa menu cho bàn kia còn bàn mình thì k cho kiểu don't care ý. Xong lúc gọi đồ cũng ra hỏi bàn kia bàn mình thì cứ gọi chả thấy j.
Đồ ăn: mình gọi 4 dimsum 1 mì vịt tiềm. Mình gọi xiu bao long, há cảo trứng cua, sò điệp và tứ xuyên. Trừ xiu bao long mấy loại kia ngon và ăn ok. Xiu bao long gói k kĩ nên chưa ăn nước trong nhân đã chảy ra hết rồi k có j thú vị cả. Mỗi tội đợi lâu dài cổ. Uống hết cả cốc nc thì ms có dimsum như kiểu mình gọi mới bắt đầu gói ý. Mì cũng thế ăn xong dimsum chán chê đói lại rồi ms biết là phải nhắc ngta ms làm mì. Mì thì bt, nước k ngọt, thịt hơi bã nc k ngon. Sau sẽ ăn dimsum thui.
Giá: cũng rẻ cũng k đắt nếu đi đông share ra cũng rẻ. Dimsum tầm 35- 48k. Mì các loại thì tầm 45-55k. Mì vịt tiềm là 88k. Hnay mình ăn hết 4 loại dimsum 1 mì 2 nc là 315k. 2 ng ăn no.
Sẽ quay lại để ăn dimsum. Mong các bạn phục vụ nhanh tí. Đi muộn đói mờ mắt mà đợi đc ăn lâu quá xem tiếp
Vậy nên mình post bài này với hi vọng mn đọc đc thì hãy né cái bạn nv này ra không lại mua bực vào người như mình. Và mình cũng mong bạn nv kia đọc được thì hãy tự ngẫm lại và tự check lại cam xem bản thân bạn khi đi bán hàng như thế đã được chưa. Cái cơ bản của nhân viên bán hàng là phải tươi cười vui vẻ tạo thiện cảm với khách mà bạn lại đi ngược lại hoàn toàn. Đừng chỉ vì một cá thể nhỏ bé mà làm ảnh hưởng đến uy tín và chất lượng của cả một doanh nghiệp. Thân.
xem tiếp
3.Cháo sườn 8k ( đối diện Bưu Điện BK, gần nhà sách BK í) có cả cháo trai nữa xem tiếp
[GÓC CHÊ THẬM TỆ]
Quán bánh xèo - nem lụi Minh Huế 101A14 Nghĩa Tân.
Nghĩa Tân là thánh địa đồ ăn vặt, nhưng hãy trừ chỗ này ra
Phải nói là mình thất vọng khủng khiếp khi nhìn thấy đĩa bánh xèo này. Không biết mình đang ăn bánh xèo hay là ăn bánh cháy nữa các bạn ạ. Nhìn ảnh thì có thể thấy rõ luôn rồi đấy.
Mình đã gọi nhân viên hỏi sao lại cháy như vậy, và thật tuyệt vời, em nhân viên quay lại nhìn mình, nghe rồi quay đít đi thẳng, không nói lời nào? ?
Mình cầm đĩa mang ra chỗ làm đồ ăn và hỏi thì nhận được câu trả lời là màu nó thế, và 1001 cái còn lại ở đó cũng có màu tương tự.
Thôi lỡ gọi thì đành ăn. Cho vào miệng nó cứng như đá các bạn ạ, mùi thì khét . Nhân thì phải nói là một đống giá điểm xuyết vài hạt thịt và một hai bạn tôm nhỏ xinh tìm mãi mới thấy.
Giá 25k cho một đống cháy và nhận được lời giải thích của chủ quán là bánh này là bánh giòn mà em )
Tóm lại, không bao giờ vào một lần nữa và không hiểu tại sao quán còn bán được món bánh xèo "thơm ngon" này . xem tiếp
Góc review khen và chê đều có
-Buffet nướng one piece 35 thái Hà
+ thái độ nhân viên : nhân viên vui vẻ , phục vụ tốt nói chung là oke
+ không gian quán : mình ngồi ở tầng 3 không gian khá rộng rãi ,ko bị mùi quá và sạch sẽ
+Phần chính về chất lượng đồ ăn ạ : mình gọi buffet nướng 159k/ng : thấy ghi trong menu có bò ,ba chỉ lợn ,gà , xúc xích , bạch tuộc , hàu , 2 loại salat ,khoai chiên , bánh bao . Đầu tiên là đợi các bạn ý cho than vào bếp nướng : max lâu (oke ko sao vì đông khách )
Đồ đi kèm như salat ,khoai , bánh bao thi khá ngon ạ . Sau khi các bạn ý bưng đồ nướng ra thì các bạn ý bảo luôn là hết hàu ( mình đi 8h kém đã hết )
- Sau khi ăn khá no đồ ăn kèm thì thịt mới được bê ra , nhìn cũng đẹp mắt nhưng chất lượng thì thấy ko xứng lắm : bạn mình ăn còn chả phân biệt được được thịt gà , thịt lợn , với thịt bò cơ , kiểu ko biết do cách ướp hay thế nào mà ăn cứ giống nhau ý , à chỉ khác là gà thì bở , siêu bở ý , còn bò thì dzai vc ạ , xúc xích là loài xx đỏ bình thường , mình thì thấy ko ngon nên ko gọi thêm xx luôn
+À bonus thêm nữa là bếp nướng của quán nhanh cháy dã man luôn ý , mà mỗi lần thay vỉ mới tớ thấy vừa đen vừa bẩn kiểu rửa ko sạch
->>Chốt lại là với bữa ăn 5 ng hết 955k như thế này thì cũng thấy hơi phí tiền 1 tẹo , và chắc ko quay lại ạ xem tiếp
[Góc khen + có tí chê] )
Nhân vật chính của chúng ta hôm nay là XẢ HẬN, cửa hàng buffet gây tranh cãi trong vài ngày qua về chất lượng. Hôm nay mình đã đi ăn và có 1 vài nhận xét sau:
- Địa điểm: 237 kim ngưu (bên cạnh dòng sông thơ mộng và nồng nàn mùi hương gợi cảm, quyến rũ, mê đắm lòng người ạ). Mình đến lúc 6h tối là thời điểm bắt đầu quán hoạt động buổi tối nên thấy chỉ có nv quán
- Đặt bàn và view: Mình đặt bàn cách hôm ăn chính xác là 1 tuần và trước đó có gọi điện 2 lần để check lại chính xác tránh tình trạng đến lại ko có bàn (10 người). View quán có 2 tầng và chia thành các bàn 4 và 6 người.Mỗi bên tầm 2 bàn to và 3 bàn nhỏ. Vì ngồi 10 nên phải tách thành 2 bàn riêng
- Nhân viên: rất nhiệt tình và nhanh nhẹn, các b cũng tư vấn đồ ăn và chuẩn bị sẵn đồ các bàn như nc chấm, bát đũa xếp ngăn nắp. Dù ko phải là hình thức phục vụ từng bàn nhưng mình thấy nv bao quát các bàn khá tốt. Ko có tình trạng bỏ bê hay lờ đi 1 bàn nào cả
- Đồ ăn: Ăn cùng lúc cả 2 hình thức lẩu và nướng.
+Khai vị: có khoai tây, khoai lang rán, bánh xèo và salat.Có bánh xèo và khoai lang ngon nhất ạ
i )))). Thực sự là ăn hơi chối ạ
+ Lẩu: mình ăn lẩu chua cay, nước lẩu bt ko quá xuất sắc. Đồ nhúng có ba chỉ bò mỹ,gầu bò. bắp bò, thịt mọc, mực, bạch, tuộc,đậu phụ, các loại rau, nấm kim châm mọi thứ đều ổn. Ngoài ra thỳ hơi bực cái bếp của quán vì bật mãi lẩu ko sôi .Nướng còn nhanh chứ ngồi ăn lẩu ngồi nhìn nhau hơi mệt )))
+Tráng miệng: mình gọi 3 thứ gồm kem, hoa quả và thạch. Kem: là kem đá vani ạ, ăn chống cháy còn để khen ngon thỳ ko ạ . Hoa quả: hnay có lê ăn cũng ngọt và ko bở dù hình thức nhìn ko quá đẹp (bị thâm). Thạch: là thạch dừa cắt miếng ăn khá lạ và hay
- Giá: 169k/ng. Mình đi 10 ng có 1 trẻ em tổng hết 1tr8 bao gồm cả nước. Tính ra là 200k/ng cả nước khá hợp lý
Tổng kết: Quán cần cải thiện về hàu và cái bếp )))))))) ngoài ra thỳ mình thấy mọi thứ đều ổn. Kể cả việc đồ nướng đẫm sốt mình thấy hôm nay ko bị thế ^^. Sẽ quay lại nếu phong độ quán đi lên và hoàn thiện hơn
xem tiếp
Review du lịch có tâm # ask# Đà Nẵng #
Em và bạn dự định đi Đà Nẵng- Hội An vào tuần tới. Các a/c, các bạn có thể review cho e về thuê phòng và các dịch vụ tại Đà Nẵng cho e với. xem tiếp


Review đi Đà Lạt
Bạn nào thích cảnh rừng núi,chụp hình với hoa cỏ không khí lạnh lạnh thì đừng quên ghé thăm Đà Lạt nhé
Di chuyển lên Đà lạt:
Mình đi Đà Lạt nhiều lần nhưng đa số đi với gia đình nên nhà mình hay chọn thuê luôn đe 16 chỗ đi lên Đà lạt(đặc điểm của việc thuê xe là có tài xế và khi lên đến nơi mình có thể đi đâu cũng thuận tiện vì tài xế chở đi nhiều nơi,bất tiện là mất thời gian di chuyển lên Đà lat khá lâu tầm 6
tiếng)
Lần gần đây nhất mình đi với bạn nên chọn máy bay nhanh gọn lẹ và rẻ(nếu các bạn đặt vé trước sớm từ tp.hcm đi Đà lạt tầm 600k khứ hồi luôn nhé,còn mình do đặt vé trễ nên giá tầm 900k khứ hồi)
Di chuyển khi ở Đà lat :
Như mình nói ở trên nếu bạn nào đi xe nhà hoặc thuê nguyên chiếc đi thì khi lên Đà lat chỉ việc sắp xếp địa điểm đi và lên xe thôi
Đối với mình khi đi máy bay lên xong mình có số đt của 1 chú taxi quen đi giá Ok,biết nhiều địa điểm tư vấn cho tụi mình nên đi hay không,chú ấy sẽ đón mình tại sân bay và các ngày đi chơi khác chú ấy đều chở bọn mình đi.Mình chọn đi taxi
Thứ nhất do thời tiết Đà lạt nắng mưa thất thường nên đi xe taxi là an toàn đảm bảo mình đẹp và thoải mái di chuyển mọi nơi,chú ấy biết het các địa điểm du lịch và các chỗ ăn ngon
Thứ hai nếu đi nhóm 7 người hoặc nhóm trên 4 người ngồi vừa chiếc innova 7 chỗ thì tiền share ra rất rẻ,1 ngày các ban đi từ sáng đến tối mịt,1tr 1 ngày và muốn đi bao nhiêu địa điểm chú ấy đều chở đi hết không tính thêm gì cả,các bạn có sức đi nổi 10 địa điểm 1 ngày vẫn Ok không thêm phí,đi mệt muốn về ks nghỉ ngơi chú ấy chở về sau đó muốn đi tiếp chú ấy sẽ chở đi tiếp tục
Thứ 3 các địa điểm du lịch trên Đà lat đều cách trung tâm Đà lạt 30 cây hoặc phải từ 15 cây trở lên nên đi xe ô tô là nhanh gọn nhất
Đi xe máy: bọn mình cũng chừa thời gian trong ngày hoặc cuối ngày để đi xe máy thăm thú nhiều nơi hoặc đi ăn vặt,giá mướn 1 xe là 120k-150k cho xe tay ga,bạn ở khách sạn nào thì xuống nói lễ tân sẽ gọi đt mướn xe cho bạn đi nhé
Khách sạn:
ang trọng,rẻ,có phòng tắm riêng(về vấn đề ở homestay các bạn nên suy nghĩ kỹ vì đa số homstay trên Đà lạt đều không có nhà vệ sinh và phòng tắm riêng và đều dùng chung,nếu đi 2-3 người các ban sẽ thấy rẽ nhưng đi nhóm lớn phòng sẽ mắc nhưng có phòng tắm riêng nếu bạn ở phòng lớn)
Khach sạn Phú Thọ lúc mình đi là cô chủ chưa xây xong ks mới nên hơi tiếc hok dc ở ks mới,hiện nay ks mới đã dc xây xong màu trắng tuốt rất là đẹp,giá mình đi phòng 3 người là 400k 1 ngày 1 đêm nha,4 ngày 3 đêm mình ở là 1tr2 cho 3 người
Ngày 1 phần 1 người ăn tình cờ lại cách ks mấy căn nhà(vì bài viết dài nên các bạn lên Google search địa chỉ giúp mình),ăn xong về nghỉ ngơi,chiều thay đồ đi bộ ra chợ Đà lạt,chúng mình đi ăn lẩu bò nhà gỗ Aba Toa( lưu ý các bạn khi đi đến địa chỉ này quẹo vào hẻm đi từ đầu đến cuối hẻm co rất nhiều quán lẩu Aba Toa,nhưng đó không phải là quán gốc nhé,các ban phai đi đến cuối đường có căn nhà gỗ cũ kỹ để tên lẩu bò nhà gỗ Aba Toa) rất rất đông khách,sau đó đi bộ ra chợ tụi mình ngắm ngía mua 1 số đồ đặc sản(Lưu ý khi mua đồ đặc sản các bạn không nên mua trong chợ vì giá mắc và có khi mua lầm,các bạn nên mua trong các cửa hàng hệ thống Lang Farm giá rẻ chất lượng,ở chợ rất nhiều hệ thống Lang Farm,các bạn vào đó mua và hỏi chỗ có buffet mứt,kem,nước,các loại cũng của Lang Farm,nhưng trong số các cửa hàng chỉ có 1 cửa hàng có buffet thôi nha nên các bạn cứ hỏi nhân viên,giá 1 người là 59k rất đáng để đi nha,có cả khoai luộc,bánh tráng nướng cà phê trà nhiều lắm)
Ngày : Sáng mình đi ăn bánh mì xíu mại 56 Hoàng Diệu bao ngon hihi,sau khi ăn sáng mình di chuyển lên Lang Biang mua vé vào cổng 30k/1 người,vé xe jeep lên đỉnh 60k/1 người,sau khi tham quan chán chê Lang Biang,tụi mình đi tham quan vườn dâu và hái dâu,sau đó đi qua Làng cù lần vé vào là 40k/1 người nếu đi xe jeep băng rừng lội suối là 150k/1 người,(lưu ý nên đi dép hoặc giày thể thao khi vào đây,theo mình đánh giá thì mình không thích đi làng cù lần lắm vì không co gi nhiều,thích hợp đi nhóm đông tổ chức trò chơi picnic các thứ,nếu các ban không đi làng cù lần có thể đi thác Datanla đẹp mát có trò chơi trượt ván)
Sau đó về ks nghỉ ngơi,xế chiều tầm 4h mình đi tham quan vườn hoa hướng dương chụp ảnh,chiều đi ăn bánh ướt lòng gà Tăng Bạt Hổ,ăn lạ miệng cũng Ok,sau đó mình đi tham quan khu hoa tươi bất tử mang trên Rừng Hoa,không tốn phí vào,sau khi tham quan xong mình di chuyển đi xem cồng chiêng,cồng chiêng mình xem rất hay và vui do chính người dân tộc Đa lak là những người sống từ xưa đến nay ở Đà lạt,và Đà lat dc đặt trên theo bộ tộc này(mình không rõ đia chỉ và mua vé vì chú taxi mua giúp tui mình các ban thử lên Google search xem sao)rất đáng để xem vui và ca nhạc hay,dc uống rượu cần và ăn thịt nướng 200k/1 người,kết thúc về ks trên đường về đi ngang khu chuyên trồng hoa đẹp lắm tối đèn lên như 1 rừng đom đóm,về ks tối lai ra chợ ăn vặt uong sữa đậu nành ăn bánh tráng nướng
Ngày : Sáng sớm đi đồi chè cầu đất(theo lời khuyên thì mình xuất phát sớm lên đến đó tầm 6h30 sáng vì đi sớm đồi chè còn sương chụp hình đẹp,lúc mình lên cũng có cô dâu chú rể đi chụp ảnh cuoi rồi) do đi sớm nên mình lựa chọn ăn sáng bằng cách ghé tiệm bánh Liên Hoa mua bánh mì và nước ăn trên xe(các bạn nên ghé tiệm bánh này rất ngon nha,lần nào lên Đà lat minh cũng đi mua bánh ở tiệm này để ăn vặt-và bánh mì buổi sáng bán cực ngon,lưu ý không ăn sáng ở tiệm do đồ ăn sang theo mình không co gi ngon),Sau khi đi đồi chè cầu đất minh đi sang chùa ve chai còn có tên là Chùa Linh Phước,nên đi chùa này vi thật sự rất đẹp,co tưong phật quan âm to lắm dc làm bằng hoa bất tử,đi thắp nhang và đi tham quan khu 18 tầng điện nguc sau đó qua khu xem các loại đồ gỗ quí và ở đây có 1 bàn tròn nếu hạp thì khi ban suy nghĩ và đặt tay lên bàn bạn ngầm nghĩ nói thầm xoay trái hay phải bàn sẽ quay theo,mình thử thì không dc nhưng các bạn đi trước mình bàn lại xoay,sau đó mình đi tham quan thung lũng vàng,nhiều hoa đẹp và cảnh đẹp,và về ks nghi ngơi đến xế tầm 2h lúc này tui minh đi tham quan hầm đất sét,sau khi đi hầm đất sét về tui minh ve ks nghi ngơ,chiều mướn xe Honda đi đến trường cao đẳng sư phạm đà lat chụp ảnh sau đó đi ăn bánh canh Xuân An(đi an xong hãy qua nhà văn hoa thieu nhi vì bánh canh xuân An gần truong cao đẳng) nhà văn hoá thiếu nhi chụp ảnh(tranh thủ giờ đi 2 điểm này lúc troi còn sáng đe chụp anh đẹp,và 2 điểm nay không co gi tham quan chỉ chụp ảnh sống ảo,họac co thể đi nhà văn hoa trước vì truong cao đẳng sau vì sau 16h30 mới dc vào truong,gửi xe 5k),tối ra chợ dạo đi uong cà phê ăn vặt,đi ăn quán kem bơ Thanh Thảo sau đó đi quán An coffee siêu đẹp gần quán có tiệm bán trà hoa thiên nhiên,mua về làm quà trà thơm và đẹp lắm
Ngày : Sáng tui minh đi bằng xe Honda vì xe dc cho muon 24 tiếng mà mướn từ tối hôm trước nên còn giờ nên tui mình dành ngày cuối đi xe thăm thú vài nơi,Sáng đi ăn bánh mì chảo 27 siêu ngon,sau đó chay xe ra quảng truong Đà lạt chụp hình voi bông atiso biểu tuong Đà lat và chụp hình voi cai siêu thi big c,sau đó vào siêu thi big c tham quan mua bánh,sau đó chung minh đi xe lên trại mát ngắm cảnh rồi đi quán coffee panorama view thật sự đẹp nha,sau đó tui minh chay qua ga xe lửa chụp ảnh sống ảo rồi về lai coffee thanh thủy pensee ngay hồ xuân hương ngồi ngắm cảnh,an sang uong coffee,sau đó về ks nghi ngơi,xế trua 2h đi chùa thiền viện truc lâm,sát chùa co cap treo đi khoang 20’ để ngam toàn cảnh Đà lạt,sau đó đi qua hồ tuyền lâm chụp choẹt,rồi đi ăn cơm lam và dọn lên duong ra sân bay về nhà thôi
Các quán ăn đã đi trên Đà lat:
Nem nướng bà hùng
Lẩu bò nhà gỗ Aba Toa
Bánh ướt lòng gà Tăng bạt hổ
Bánh căn Tạng bạt hổ(gần bánh ướt)
Bánh mì xíu mại Hoàng Diệu
Bánh mì chảo 27
An coffee ( mình đi tối thì nhìn lãng mạn sáng chụp ảnh đẹp)
Thanh Thuỷ pensee cofe(đi sáng)
Panorama coffee(đi sáng)
Tam Nguyên Ayun(gà nướng cơm lam)
Tiệm bánh liên hoa
Tiệm bánh cối xay gió
Kem bơ thanh thảo
Ăn buffet mức kem các loai ở Lanh Farm
Bánh tráng nướng chợ đêm Đà lat
Lưu ý các chỗ bán miến gà hay cháo gà ở chợ Đà lat se bán giá mắc cắt cổ,các ban lên báo xem để tránh,tốt nhất không ăn các thể loai bún riêu,cháo gà,miến gà,hải sản ở chợ vì theo minh không hợp vệ sinh
Mua sắm mứt đặc sản tại Hệ thống Lang Farm xem tiếp
Thịt xiên nướng. ,
Khu vực : chợ cổng điếm ( phố nam dư )
Chỗ này ăn ngon lắm í. Gần nhà t nên cứ thèm là dành bụng về đây ăn.
Trc thèm thịt xiên bà ngà trên Quang trung từ khi biết ở đây vừa gần nhà vừa rẻ mà lại ngon chứ. Thịt thơm đậm đà. Nhưng ăn k ngấy. Nói chung là ngon luôn iz.
Vk ck anh chị này dễ tính vui vẻ lắm luôn ( vk ck nhà này gầy có nhà bên cạnh cũng có 2 vc nhưng ăn k ngon thịt nhạt nhẽo lại còn đắt nữa )
Giá cả : 5k/xiên thịt
10k/xiên xúc xích
Nửa bánh 1 xiên : là 5k . Nc là các b mua nửa bánh ah/chị í k tính xiền. 2 nửa bánh thì là 3k nhá
Thêm 1 bánh là 3k .
Bán từ chiều tầm 3h đến tối 9-10h j đó xem tiếp
Lâu lâu mới được ck đãi một bữa ngon cả nhà ạ, mà hẳn là ăn chả cá An Nam ở 324 Bà Triệu mới tuyệt chứ.!
Ăn xong mê quá quyết định viết đôi dòng review vì hấp dẫn quá, hi hi:
Mình mê nhất món chả cá ở đây, chả cá thơm ngon, thịt dai mềm kết hợp với rau thì là, hành hoa tươi, tất cả cuộn tròn lại với nhau rồi chấm vào bát mắm tôm , đậm đà.
Ăn kèm có đĩa bún rối và lạc rang...
Riêng ông xã mình thì mê nhất là được chấm chả cá với nước chấm chua mà ổng nói rất đặc biệt không nơi nào có được, lại kèm món cháo hoặc canh cá nấu dọc mùng....
Chẹp! Ngồi viết riview mà vẫn thấy thèm:joy:
- Không gian quán được bài trí theo phong cách Hà nội cổ khá đẹp, rộng rãi tái hiện đủ 36 phố phường, phù hợp với cả nhóm lẻ hoặc tụ tập 40-50 người cũng được.
Riêng vị trí để ô tô thì quá lý tưởng đối với địa hình chật đẹp của Thủ đô, thuận tiện không phải tiến lùi gì..
À, ăn xong khi thanh toán tiền mới phát hiện nhà hàng đang có chương trình khuyến mại 65k/ suất chả cá chứ. Hôm đấy nhà mình ăn tầm 11h. Mình có hỏi nhân viên hóa ra giờ vàng có hai khung giờ là 10h30-11h30 và 17h30-18h30 áp dụng với bàn từ 4 người. Thảo nào hôm đấy dẫn vợ con đi ăn trưa. hihi
P/s: Được biết thêm là ở đây chả cá được dùng để chế biến là cá Lăng sông tươi sống nhé! Đấy, nguyên liệu chất lượng cùng bàn tay tinh hoa của các đầu bếp thảo nào! xem tiếp
[CHÊ NHIỀU HƠN KHEN]
Nằm vùng đã lâu nên hnay nổi hứng viết bài review
Black Ball 239 Tô Hiệu
Nhân dịp khuyến mãi mùng 10 hàng tháng được mua 1 chè tặng 1 nước nhỏ hơn hoặc bằng giá nên đi ăn thử xem sao thấy ảnh trên page hấp dẫn quá tổng 92k cho 2 chè và 2 nước (giá chưa sale là 179k)
Mình đến lúc khoảng hơn 6h gần 7h tối gì đó, mặc dù có khuyến mãi nhưng quán khá vắng khách ^^ chỉ có khoảng tầm 5 khách trong quán
Trong ảnh là chè BB đặc biệt của bạn mình và BB Matcha của mình, 2 nước khuyến mãi là trà đào trân châu với trà xoài trân châu
thứ nhất là về chè, mình gọi Matcha, size S và hơi nhỏ có đậu đỏ, mình thấy ngon nhất trong các vị ngoài ra có chân trâu hơi ngậy ngậy, caramen trông cũng ko được hấp dẫn, đá bào và trân châu (hình như thế) vị matcha mình rất thích vì mùi thơm và mình thích matcha tổng quát là mới đầu ăn thấy ngon, nhưng mà cuối cùng mình ko ăn hết tại nó ngấy về chè đặc biệt của bạn mình thì mình ko thấy ngon chỗ nào, có được nhất chắc là đá bào socola thử 2 viên khoai dẻo và nhận ra là khoai dẻo của BB chắc phải tệ nhất HN nó sượng sượng sao sao ấy Nếu ko được tặng nước thì 46k quá đắt cho 1 cuộc tình
Trà đào trân châu của mình thì cũng tạm được, đây là đc tặng chứ giá như vậy bình thường mình cũng ko mua vị trà hơi nhạt, ko thơm lắm, được cái là trân châu ngon, giòn giòn giống trân châu trắng ở bobapop ~~ mình uống chưa đc 1 nửa thì ko uống đc tiếp trà xoài của bạn mình thì mình ko muốn thử
Tóm lại là nhân dịp khuyến mãi đến thử thì được chứ mình cũng ko muốn quay lại lần nào nhân viên cũng ko được nhiệt tình cho lắm, giá khá chát cho 1 hộp chè bé tí xíu được cái là không gian quán đẹp, ít khách nên khá là thoải mái xem tiếp
Mọi người ơi cho em hỏi có ai rành về các quan ăn vặt hoặc phố ăn vặt nổi tiếng ở Quy nhơn ở đâu được không ạ
Em xin cảm ơn và hậu tạ
xem tiếp
[ Góc bún thập cẩm ]


Đợt trước hay ăn bún thập cẩm ở Xuân Thuỷ vì khá ngon nhưng giờ thấy quán đó làm ko giống trước nữa nên phải mò quán khác, lang thang thế nào lại vào được quán này. Ban đầu thấy quán trông ko được đẹp mắt,nếu ko muốn nói là nhìn rất cũ kĩ ,khách cũng ko nhiều nên nghĩ chắc ăn bthuong thôi, đến lúc cô bưng bát bún đầy ú ụ ra cho ăn thì oimeoii ngon vch :((
Một bát thập cẩm như này gồm có cá, ốc ,thịt nướng, mọc,đậu, giá đỗ ( trong ảnh là ăn muộn nên hết giá đỗ) , nước rất đậm đà mà topping lại nhiều Ăn ngập mồm luôn í ạ Đến lúc thanh toán thấy có 20k một bát vừa ngon vừa sạch ntn lại giật mình, nghĩ ơ quán này nói không với lợi nhuận à Thế là từ lần đấy cứ 1-2 ngày là lại qua làm bát bún, chắc cô chủ quen mặt luôn ạ ) Mà cô chú hiền với xởi lởi lắm nhaa, bún lại vừa ngon vừa sạch lại rẻ thì tội gì ko qua thử Ngoài ra còn có bún chả chấm,bún cá,bún ốc,.. mà cũng chỉ 20k thôi í, chắc rẻ nhất hà thành Quán ko đông chắc là do ko ở gần trường ĐH, lại luồn lách trong ngõ nên ko nhiều bạn trẻ biết, chịu khó mò tí là ra ngay ạ :">
-Chấm điểm : 8,5/10
-Địa chỉ : ngõ 14 xóm 4, đối diện số nhà 129, phố Mễ Trì Hạ, Từ Liêm
Đây cũng chỉ là ý kiến cá nhân của mình, nên ai thử rồi thì có thể nxet, ngon hay dở tuỳ người nhaa nhưng như mình thấy với giá ntn thì rất ngon r .Lần đầu viết review nên văn vẻ chưa đc nuột, cảm ơn m.n vì đã đọc ạ
P/s : trong cmt có lắm lũ bạn của mình vào đá bửn kêu mình pr các kiểu thì đừng tin nhéee khổ lắm cơ có đc đồng nào đâu xem tiếp

Quán chè cô Nụ từ thời tuổi thơ, bán từ năm 96, từ cái thời có 1k một cốc đến giờ là 15k. Món nào món nấy đều ngon cả, chè ngọt vừa phải, không pha nhiều bột, đi sớm thì ăn được thập cẩm, đi muộn thì ăn tạm đỗ đen hay bánh rán nhé. Bánh rán mặn nhân đầy đặn, vỏ giòn đều không bứ không bị thấm dầu vào trong, 5k một cái vừa ăn vừa thổi nhé (À có cả bánh ngọt 4k, mà ghét đỗ xanh nên bỏ qua đi ). Siêu sao của mùa đông phải kể đến là bánh trôi tàu, hôm nào con tim buốt giá do người yêu bỏ thì đến đây làm đôi viên nhé, 6k một viên thôi, nhân vừng đen hay đậu xanh đều ngon cả, ngon ko kém nhà bác Bác Phạm Bằng, mình thấy thế Ngoài ra nếu thấy vẫn còn hơi thiếu thiếu, thì đánh thêm bát chè nóng đen, 10k là nghỉ luôn bữa tối. Năm nay cô không nấu chè khoai, chứ không thì tuần nào cũng phải đóng họ đôi bát
Quán chè bé nhỏ ở địa chỉ 52 Bạch Đằng, Chương Dương Độ, Hoàn Kiếm nha mấy chế hehe
Mở từ 1h chiều đến 6h30-7h tối, mà nên đến sớm vì cô hay hết nhanh ạ xem tiếp
Chốt 1 câu cuối bài cho các ae là fan nước ngọt và sống k thể thiếu nước tăng lực như tao nhé HÃY TRÁNH XA CON NÀY
HẾT xem tiếp

Review lẩu ếch Hương Mực
Hôm nay là lần đầu tiên em ăn ở HM, nồi lẩu khá đầy đặn nhiều đùi, thịt ếch chắc. Nước lẩu chua cay (nhưng theo gu của e là hơi ngọt chút).
Ếch rang muối thịt khá thơm nhưng ko có vị đặc sắc lắm
Món tù và ếch chiên tỏi e thích nhất: miếng tù và hơi dai vỏ ngoài chiên hơi giòn giòn, tỏi phi thơm nức mũi
Nước chấm là điểm nhấn của quán này chua ngọt cay khá vừa miệng
E gọi nồi lẩu nhỏ, và các món như trên 4 người ăn no nê hết 770k - ko quá rẻ cũng ko quá đắt, giá khá hợp lý
Nhưng chốt lại e vẫn về team lẩu ếch Phong Ớ ạ (cái này theo cảm quan của mỗi ng- e mong ko bị ném đá hihi) xem tiếp
(góc khen)
PHỞ/miến/mì tôm gà, bò, lẫn, chỉ 15k/1 bát như bên dưới. Lần đầu tiên vào ăn thử đơn giản bởi ngày nào đi qua cũng thấy đông khách mà không biết là bán cái gì. Nước dùng cũng không đến nỗi ngon xuất sắc, mặc dù lần đầu tiên còn thấy hơi nhạt. Nhưng rồi nghiện từ lúc nào không hay. Bát hơi nhỏ nhưng với mình thế là đủ no căng, nước dùng trong vắt, nóng hổi ăn cùng quẩy giữa mùa đông này còn gì tuyệt vời hơn. Quán mở từ 6h30 tối đến khi hết hàng tầm hơn 23h. Điểm trừ chỉ có cô dùng tay bốc đồ ăn với cả quán nhỏ nên Hầu như lần nào ra cũng phải chờ một chút mới có chỗ ngồi. Không những vừa rẻ, vừa ngon, chắc phải sạch sẽ thì mới đông khách từ già trẻ lớn bé, hàng xóm xa gần, sinh viên hay văn phòng, bao nhiêu khách quen đến ăn thế chứ.
Mấy lần định review cơ mà lười viết với cả đông khách nữa mình đến lại đợi lâu hơn thì chết. ) Hôm nay vừa đến chưa kịp nói gì cô bảo 2 lẫn à ) thế nên cho cô lên sóng.
252F Minh Khai nha các bạn xem tiếp
ơ hôm qua mình đăng bài mà ko thấy ad duyệt nhỉ
(góc kiểm chứng)
Bún đậu số 6 ngõ 76 Mai Dịch
Vô tình mình đọc được cmt khen của bạn này, do gần nên lưu lại để hôm nào vào ăn thử
Thấy cũng bt mà, quán thì không đông mà mình đợi gần 20ph mới có đồ. mắm tôm ở đây còn nguội nữa, mình thì k thích điều này :<
Bún đậu đầy đủ + 2 cốc trà đá
Bún gồm 2 miếng nem nhỏ ~ miếng đậu, ngắn mẩu + 2 miếng chả cốm, 1 ít thịt lợn + đậu như hình mà thanh toán hết 118k
Chả dám quay lại lần 2 nữa
Đối với mình như này là quá đắt ấy . các bạn nghĩ sao ? xem tiếp