[Góc vừa khen vừa chê]
Quán ăn ngon 18 Phan Bội Châu
Mình rất có hứng thú với ăn uống nên hay đi ăn linh tinh với mom và 1 điểm ăn mình hay đến là Quán ăn ngon 18 Phan Bội Châu này. Quán này thì khá nổi tiếng rồi hầu như lúc nào ghé qua thì quán cũng đông khách, cả khách Việt và khách nước ngoài. Quán chủ yếu phục vụ các món ăn kiểu đặc sản cũng có, đồ quê cũng có ncl cái menu khá nhiều món để lựa chọn. Từ các loại bánh đến món ăn chay món thường abc…
+ Phục vụ : có nhân viên đứng ngoài cửa quán đón khách, xếp bàn. Nếu hôm nào đông khách mà đến chưa có bàn thì có hàng ghế chỗ cửa vào để khách ngồi chờ tạm. Nhưng cũng có thể do đông khách nên phải đợi 1 lúc lâu mới có đồ ăn, đồ uống gọi nhanh hơn. À phục vụ cũng toàn trai xinh gái đẹp cả nhìn thích mắt ) thái độ phục vụ k có vấn đề gì.
+ Không gian quán : Quán đẹp, có cả trong nhà và ngoài trời. Hôm nào nắng thì có kéo bạt. Quán đông nhưng vẫn mát và ngồi thì cảm thấy khá thích.
+ Đồ ăn : cái mà được quan tâm nhất . Mình ăn khá nhiều món và cảm thấy mỗi loại nó lại khác nhau. Có cái ngon rất ngon nhưng cũng có đồ thấy bình thường. Món ngon hay món thường thì giá cũng đều chát như nhau )
à quán này có thẻ hội viên tích điểm hay giảm giá hay sao ý tự nhiên mình k nhớ
Review 1 số món mà mình ăn ở đây :
mn bấm vào ảnh để xem nhíe xem tiếp
P/s: sáng sớm luyên thuyên tí thôi.
Chúc các bác 1 buổi sáng vui vẻ!!! xem tiếp
(Góc cháo lòng)
Đã ai ăn cháo lòng đào duy từ chưa ạ ?? Hnay đi tập về đói quá đúg lúc đi qua thấy nên mình cùng bạn vào ăn ạ. Chẹp..... ko biết mọi người ăn thấy sao chứ mình thấy đây là hàng chán nhất mình từg ăn cháo lòng loãng + toàn gừng và mùi gừng ạ mình còn ăn cố vì đói chứ bạn mình thì thử thìa đầu tiên xog bỏ luôn ạ lòng luộc thì bình thường chẳng có j đặc sắc ngoài việc mình ăn phải sạn ạ 1 bát cháo lòng 1 người ăn và 1 đĩa lòng luộc 1 người ăn 140k ạ ( ăn xong méo dám ị ) xem tiếp
[Góc khen]

Bún ngan Hương Nam 248 Lò Đúc.
Mình không kén ăn, chả ngại hay kiêng khem gì cả nhưng riêng ngan vịt thì cực kì kén vì cái mùi của nó nên chỉ hơi mùi là mình thấy ngay dù người khác thấy bình thường. Lớn rồi còn ăn chứ trước khi học xong lớp 12 gần như mình ko ăn ngan vịt bao giờ luôn. Giờ thì vẫn khá kén các món về ngan vịt nhưng ở đây làm sạch hết mùi và lớp da mỏng, ko có mỡ nên mình rất thích.
- Ở đây có bún, miến ngan, ngan chặt, canh măng tiết. Nói chung là các món liên quan đến ngan luộc thôi. Thịt ngan chắc, ngọt, gần như rất ít khi còn mùi hôi. Lâu rồi có 1 hôm ăn hơi có mùi là chuyển hết ngan sang cho chị luôn chứ không động đến miếng thứ 2.
Một bát bún 30k rất đầy đặn, có 5, 6 miếng ngan chặt và khá nhiều măng củ. Măng ninh mềm vừa và vẫn có độ giòn, thấm gia vị, nước dùng đậm đà. Và ở đây ko có măng muối mà là su su muối, ban đầu ăn thấy khá lạ nhưng cũng ngon, ăn giòn giòn cay cay nhưng vẫn có vị mát của su su, giờ ăn quen rồi hôm nào lấy ít toàn phải xin thêm 2 người ăn 2 bát bún + bát măng tiết 10k là no lè.
- Bát đĩa đều là bát đĩa nhựa, nhìn hơi cũ tí nhưng cũng sạch sẽ. Có thể ngồi trong hoặc ngồi vỉa hè. Diện tích không rộng lắm nhưng dù đông vẫn ngồi khá thoải mái. Nhân viên phục vụ nhiều có cả người già và trẻ em, phục vụ nhanh, nhiệt tình nhưng ai cũng hút thuốc khi hút có tránh chỗ khác nhưng thỉnh thoảng đứng đầu gió thì khách cũng hít đủ.
- Quán bán cả ngày đến tối muộn (10h30 vẫn thấy bán), có mang về được.
Còn mấy quán bún ngan cũng được khen nhiều như ở Bui Ngọc Dương, chợ Nguyễn Công Trứ thì thời gian ko tiện lắm nên chưa thử được.
Kính hội!!! xem tiếp
Hôm nay đi ăn bánh xèo ở quầy Cô Hai Chi ở Ngon Phố, khu vực chợ quê trên tầng 3 Aeon Mall Long Biên các chế ạ. Lúc đầu mắt kém sờ rau thấy ráp ráp cứ tưởng dính bột bánh xèo chả để í, ăn ngấu nghiến. Lúc sau thấy lá rau nào cũng ráp ráp như sạn í nên mới super soi thì thấy thế này đây. Nghĩ là ăn ngoài đường ngoài chợ thì mới kém vsattp, đằng này vào hẳn TTTM nhớn để ăn rồi mà còn làm ăn vậy. Nhìn rau thế này mình nghĩ là không rửa luôn chứ không phải là rửa không kỹ. Mà rau là rau để ăn sống nữa chứ. Rau xà lách cũng nát nẫu cả ra mà mình quên ko chụp lại. Làm ăn không có tâm gì cả xem tiếp
Mình chẳng biết nói gì
Tối mh với ny có đi ăn ở Lotte ngay Ngã tư Nguyễn Chí Thanh
Thực sự mh không biết cái con trong này là con gì. Ny mh uống gần hết cốc nước chanh tý nôn ra gần hết gà đã ăn
Mà nói tới gà thì gà nướng đồ ăn mới ở lotte ăn đến buồn nôn. Gà thì nguội vậy mà kêu gà nướng ..cái sốt cay nó k khác để gà nguội rồi đổ bột sốt cay vào.
Còn gà H&S thì bở. Ăn chẳng ra làm sao
Mh ăn ở rất nhiều cơ sở của Lotte nhưng chưa cơ sở nào làm mh thất vọng về đồ ăn ở đó cả xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mình định đi ăn vịt nên muốn hỏi mọi người xem khu vực Chùa Láng có quán vịt nào ăn được không ạ, mình cũng ko kĩ tính quá. Vịt loại bỏ lò nguyên con thì càng tốt ạ. Nếu được mọi người có thể cho mình xin giá vịt nướng luôn được không ạ. Mở buổi tối nữa ^^
Tiện mình muốn hỏi về các quán chè hay sinh tố khu vực này luôn.
Cảm ơn mọi người trước. xem tiếp
[Góc hỏi han] Cho mình xin vài địa chỉ bánh đúc nóng ngon ở HN với ạ, bán buổi tối càng tốt ạ
xem tiếp
[ Góc khen và chia sẻ]
Xin phép chia sẻ với cả nhà, ăn thấy ngon nên xin phép được giới thiệu. Lẩu 1 người 69K, địa chỉ 36C8 ngõ 12 Núi Trúc
M cũng có quen với bạn của chủ quán, trước đó ăn 2 lần rồi, hôm nay ra HN chơi, cũng mới tham gia vào hội nên chia sẻ cho các bạn
Quán có lẩu thái 69K, m ăn hết quên k chụp, có live stream thui. 1 đĩa độn rau bên dứoi và có: sụn, bò, ba chỉ cuốn nấm, bạch tuộc, ngao, đậu, 1 vắt mỳ, vài cái váng đậu.
Nước lẩu thái ngon khá chuẩn vị, k qua xuất sắc nhưng mình đánh giá 8/10
đồ nhúng mình ăn đủ, thêm mỳ là khá no, nước cuối hơi bị mặn
trà đá m được free, 69K cho 1 cuộc tình )
Các bạn ai chưa ăn bao giờ thử xem nhé
, xem tiếp
[Góc khen ngợi]

Bát bún 20k không nhiều nhưng nước dùng ngon và cá tẩm ướp đậm rán giòn tan ko bị ranh tí nào quán rất đông khách . Ngoài bún cá còn có bún + bánh đa cua , ốc , giò
Địa chỉ : trước ở đầu người triều khúc nay chuyển vào số 200 triều khúc đối diện trạm xá Quán Trung tít xem tiếp
[Góc hỏi han]
Hồi xưa ở khu trung tâm luyện thi đại học chỗ Chùa Bộc (chỗ cô Chi Mai với thầy Thanh) có cái quán bánh mỳ ngon thật. Ăn rất nhiều hàng bánh mỳ nhưng chưa có hàng nào có dư vị ngon như cái hàng đấy. Bây giờ chỗ đấy thành trường TH rồi, có thím nào biết hàng bánh mỳ đã lạc trôi về đâu ko ạ ?? xem tiếp
[GÓC REVIEW]
Mình rất ít khi review cái gì nó k quá đặc biệt cả thực sự rất ấn tượng mới dám review ) t là con kbiết chụp ảnh nên ảnh có hơi xấu cả nhà thông cảm...
Chỉ một từ thôi TUYỆT!
Cái nước sốt của quán này ngonnn dã mannn hichic bò cũng ngonn
2 món mình ưng nhất là xúc xích và mì Ý nhà mình 4 người phải gọi đến 10 cái xúc xích ấy )) vì ngon vãi, vãi ngon mì Ý méo hiểu nó làm kiểu gì mùi vị rất đậm, thơmmm ưng, quá ưng
Nhà mình đi 4 người, hóa đơn mình có chụp bên dưới, chia ra mỗi người 200 cũng ổn (chưa tính tiền nước)
Quán ở 192 Nghi Tàm - quán Chiến Béo
Nếu có thời gian thì mn có thể đến thử ạ ^^
Văn hơi lủng củng thì cả nhà thông cảm=))) xem tiếp
[ Góc đồ ăn ship ]
Quán uncle lee hongkong food ở Thái Hà. Hôm trước mình có gọi ở đây một cơm rang xá xíu hồng kong và 3 viên há cảo tôm (như hình) cơm ăn cực ưng, mềm dẻo, nêm vừa miệng. Há cảo tôm đầy nhân, ăn cũng được. Ngon nhất là thịt xá xíu quá là ngon thật ăn đúng vị Tàu )) Hôm sau thì gọi cơm rang bò nhưng thật ra chả khác gì cơm trước chỉ thay mỗi vài miếng thịt bò thái nhỏ ) Với cả gọi xíu mại ăn cũng ngon.
Quán tính ship là 5k/km nhưng cái hôm trời nắng nóng nhất ý gọi ship thì có một anh đi phân khối lớn hịn đi ship, kb có phải chủ k nhưng mà kb nói tiếng việt, thế là cũng k lấy tiền ship của mình luôn
Từ hôm ăn ở đây mình kp lo về vấn đề ăn trưa của mình nữa xem tiếp
[Góc Khen] Nem nướng Nha Trang cuối ngõ 130 Xuân Thủy
Theo review của các ace trong hội thì mình đã đi thử món này. Hiu. Ngon lắm ý. Cái nem cô ý nướng còn ấm ấm. Tẩm ướt ăn vừa miệng còn ngọt ngọt nữa. Nc chấm đậm đà mà thơm thơm ý. Củ cải muối thái lát muối chua ngon cực luôn. Nchung là cái gì cũng ok hết. Mình vào quán tầm lúc 4h30 chiều, quán hơi đông rồi nhưng cô làm vẫn nhanh lắm. Sẽ quay lại xem tiếp
[Góc cuồng Dingtea]
Dù không ưng đồ uống đựng trong cốc nhựa nhưng nếu là hàng mang về thì được. Đấy là lí do chưa bao giờ mình ngồi uống ở Dingtea.
Trước đây có bà chị sáng nào cũng trà sữa trà sữa mình đã nghĩ thầm: "Chả biết có vẹo gì hay. Toàn hoá chất uống vào ung thư"
Ô thế mà giờ mình lại nghiện. Không uống thì bứt rứt khó chịu.
Và chỉ uống Dingtea. Chưa hề thử qua hãng khác.
Mình ít khi uống size M lắm. Đã từng uống hồng trà, trà nhài, trà xanh, trà Ô long. Quanh đi quẩn lại cũng toàn mấy vị đó. Và lúc nào cũng là trân châu trắng giòn sựt sựt.
Dingtea ở đường Nguyễn Du là ngon và hợp với mình nhất.
Cảm giác uống Dingtea xong không muốn thử thêm bất kì hãng nào khác. Sợ bị shock vì chất lượng không bằng.
Trót đem lòng yêu Dingtea mất rồi. xem tiếp
[Góc hỏi han ăn trưa]
Dạo này mình chạy ship buổi trưa lang thang bất định nên k nấu ăn. Các bạn cho mình xin địa chỉ mấy quán ăn trưa bún miến cơm phở gì cũng đc, giá tầm 30k đổ xuống, quanh mạn đống đa, 2bt, tx, hoàn kiếm thôi ạ
xem tiếp
Sau n lần đi ăn thì cuối cùng đã có lần mình bị ngộ độc sau khi ăn ở đây, nên mình sẽ ko bao giờ đi ăn ở đây nữa, vô cùng sợ hãi. Các bạn khác bụng khỏe chưa bị thì thôi cứ dấn thân vì rẻ vì ngon vậy, tùy các bạn . xem tiếp


Quán bún bò huế và lẩu bò Thanh Hà đường Lạc Trung phía gần cầu Lạc Trung, cửa hiệu màu xanh rất dễ nhận ra
Mưa gió nên đi lòng vòng khu Lạc Trung xem có gì ăn không, bình thường mình rất thích ăn miến lươn Phúc trên đường này, hnay định ăn j khác biệt, thấy quán này cũng khá đông
:
- mới đầu vào chú chủ rất nhiệt tình hướng dẫn để xe, thấy chú đứng bếp mà việc j cũng làm
í, nên đồ ăn lên hơi lâu, nhưng chú rất nhiệt tình, thôi chờ cũng được, mát giời nên dễ tính!
- bàn ghế bát đũa rất sạch sẽ, rất rất sạch sẽ và bắt mắt
- bát bún được đưa lên khá đầy đặn
- giá: khá rẻ cho 1 cuộc tình, bún đầy đủ thêm gân bò :30k, quẩy giòn tan :5k, free trà đá, nếu gọi đầy đủ và thêm đuôi bò thì là 40k

- mặc dù đầy đặn nhưng nước dùng khá nhạt nhẽo, không đậm vị nước dùng có mắm và giềng, bún hơi đớ kiểu nhiều hàn the, thịt có cả thịt bò và thịt chân giò thái mỏng nhưng bò không thơm lắm, mình thích vị thịt bò mềm thơm như ở Đại Cồ Việt
- 1 miếng tiết khá to nhưng mình thích tiết kiểu mọng nước có thớ chứ k thích kiểu ăn như thạch rau câu tan tan trong miệng
- chả cua khá cứng chứ không mềm mọng!
- móng giò mình thích chín tới, ở đây nhừ quá ăn ngấy
Thôi lại đóng họ ở Bún bò Huế Đại Cồ Việt rồi xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Nhờ 500 anh chị em tư vấn xem ở quận đống đa có quán bún nào ngon và hợp lí k ạ???
Bún riêu cua, bún cá, bún đậu, bún chả....
Nếu a c biết rõ thì cmt cả mở trưa, tối, giá, gọi đồ như nào thì hợp lí.... thì càng tốt ạ~!
Thanks xem tiếp
[góc khen]
Hóng của các bạn mãi rồi nay mình review 1 quán nhé. Hôm trước mấy bà công ty mình rủ nhau đi ăn chân, cánh gà, quán mới mở Min quán ở Cao Đạt, hơi khó tìm đường nhưng nó ngay chân cầu vượt ở Đại Cồ Việt ý. Không gian quán khá ok,có điều hoà mát mẻ,với được cái c chủ hàng nhiệt tình lắm.
Đồ ăn thì ưng nhất món cánh gà chiên mắm,cánh gà gồm phần cánh và phần củ 20k 1 cánh mà vị ngon thôi rồi.chân gà mình ko thíc ăn nên ko ăn nh thấy mng cũng khen lắm.
Ở đây còn có các loại lẩu, món nhậu nữa, lẩu khá nhiều, ăn 2 cánh rồi ăn lẩu ko nổi nữa lun ý. Nước lẩu thì bt, đc cái đồ nhúng nhiều.
Quán mới mở nên phục vụ khá nhanh, gọi thêm gì cũng thoải mái nhé.
Tạm thế thôi mn ăn thử rồi cảm nhận nhé ))) xem tiếp
[Góc tàm tạm]



Review về lẩu 69 - ngõ 12 núi trúc
Mình và chị có đi ăn ở đây nên muốn review cho mọi người tham khảo
Tổng của mình là 2 suất lẩu 69k*2 = 138k + 1 đĩa dưa chuột 15k + 1 trà đá 5k + 1 nước chanh 20k + 1 đĩa ngô 29k (???) = 207k
Về phục vụ: Nhân viên khá thân thiện, niềm nở, k thấy khó chịu khi mình cũng nhờ hơi nhiều Tuy nhiên thì đồ ăn ra cực lâu (mình cũng k hiểu luôn), mình đến và ngồi vào bàn từ 7h30 nhưng đến 8h mới bắt đầu mang đồ ra cho mình -.- đợi mòn mỏi
Về quán: quán hơi nhỏ, trần nhà thấp nên nhìn hơi lụp xụp vào trong thì mình ngồi ở bàn mà cách 1 cái bàn nữa thì đến điều hòa. Lúc đầu ngồi thì thấy mát nhưng khi ăn lẩu thì nó k đủ đô (quán có mấy cái điều hòa thì mình k đếm) Mình thấy bàn nào cũng đòi quạt cây riêng cho bàn họ (???)
Về đồ ăn: Mình ăn lẩu thái tomyum, nước dùng với mình hơi nhạt, k đậm vị nên phải xin thêm sa tế ))) Còn đĩa đồ ăn thì mình thấy k được đầy đặn so với bài review trước đó trên hội )) đĩa của mình còn k có ngao (đợi lâu quá ra ăn luôn cũng k để ý, chụp ảnh về xem lại mới thấy thiếu ) ) Đồ ăn mình thấy cũng khá tươi nên chén hết ))
Còn về đĩa ngô thì mình gọi sau nên k chụp: mình thấy k được nóng lắm và hơi mặn (???)
Nhìn ít ít nhưng ăn xong cũng no phết đấy ạ
Mình nghĩ với giá 69k 1 nồi lẩu như vậy là ok rồi.
Có bạn nào ở quán mà đọc được review của mình mong rằng sẽ khắc phục Còn mình sẽ còn quay lại. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]

Các bạn HN có biết chỗ nào bán flan quả dừa với thạch quả dừa ở đâu ngon không ạ, không quá xa quận Ba Đình càng tốt Mấy ngày hôm nay thèm quá mà không biết mua đâu, nếu nhận ship cũng tốt ạ Mình xin cảm ơn trước xem tiếp
F_BUFFE]
*Chả là e với bạn e trưa nóng thèm thịt mà lên fb thì thấy bài đăng của Mchef Buffe ngõ42 Liễu Giai thế là vào ăn luôn.
*Có 2 loại Buffe là buffe lẩu 150k và buffe nướng lẩu 169k
Chs lại không có buffe nướng ))
*E với bạn e chọn buffe lẩu nướng.
Thực sự là quá thất vọng cả về chất lượng đồ ăn và chất lượng phục vụ.
+Đầu tiên về chất lượng đồ ăn: thịt thì mỡ, có rất ít loại thịt, được tẩm ướp quá mặn. Đấy là thịt nướng. Còn về đồ nhúng lẩu thì ít đồ, không có mỳ và váng đậu ăn kèm. Mỳ và váng đậu phải tính tiền theo đồ riêng. E với bạn e gọi lẩu thái thì nước lẩu quá chán. Không chua mà cũng không cay. Quá là tệ luôn.
+Với m.n thì e không biết như nào chứ khi mà e đến 1 nhà hàng vừa bước chân vào nhà hàng điều đầu tiên em quan trọng là thái độ phục vụ của nhân viên. Nhân viên có tôn trọng khách hàng hay không? Các bạn phục vụ khách hàng có đông có mệt hay không nhưng các bạn cũng phải đáp ứng được nhu cầu phục vụ khách hàng ở những cái cơ bản nhất.
Em cũng bạn e hn đi ăn thì đi ăn cùng phòng vs 1 nhóm khách hàng cũng khá đông. Nhưng vì bên họ ăn theo set nên đã được setup đồ từ trước nên phục vụ cũng không phải quá vất vả. Buffe cũng là buffe tự nướng tự phục vụ nên cũng có phải vất vả chạy ngược xuôi như bên Kpup(2 hôm trc e cũng vừa ăn buffe bên Kpup nhưng phục vụ ngta có thái độ hoàn toàn khác). Mà khi bọn e hỏi kỹ về các set ăn cũng thấy thái độ chả vui vẻ gì. Wifi thì không vào được lại bảo do bên kia vào đông nên không vào được trong khi kết nối còn bị lỗi chứ không phải đông và không vào được. Mag nồi lẩu ra thì không cho vung ))) gọi mag vung thì cứ đứng 1 chỗ sai hết người này đến người kia mãi ms mag được cái vug ra.
Nhà hàng khác buffe trưa cũng chỉ 1 khung giờ trưa nhưng chỉ sau khung giờ đấy là không nhận khách. Đây là ra bảo khách lấy đồ gì thì lấy nốt bọn e còn đóng cửa nhà hàng ))))) chs. Khách ăn thì chưa song khác đéo nào đuổi khách về cmnd để còn đi ăn cơm. Thực sự là quá thiếu chuyên nghiệp.
Lúc đi thanh toán e cũng đã trao đổi với quản lý của cửa hàng. Nhưng trao đổi với khách còn không nhìn vào mắt khách là đã thiếu tôn trọng chứ nói gì đến việc giải quyết vấn đề.
Chốt lại là ngoài bia ngon ra thì tất cả đều quá tệ ) vì trên page của cửa hàng không thấy có review trước nên cứ thế mà đến ăn thôi. Đến r thì thấy quá sai. E sẽ không quay lại cửa hàng này 1 lần nào nữa. Tạm biệt và không bh gặp lại ) xem tiếp
[Góc chê nhiều hơn khen]

Hôm qua đọc được bài review và nhiều cmt khen quán này, tối mình với bạn đi ăn luôn, đang thèm phở cuốn.
Vì lúc đầu k có ý định viết review nên cũng k chụp lại ảnh gì cả, mn thông cảm.
Lúc đến thấy khá đông khách, bọn mình phải tự xếp chỗ để xe vì k thấy nv nào cả.
Nhìn qua mình thấy chỗ này cũng k hẳn là sạch sẽ, được cái có quạt và điều hoà, trông quán cứ lộn xộn thế nào í.
Ngồi chờ 10p mới có menu để gọi món, bọn mình chọn phở cuốn và phở trộn, 2 trà đá.
Phở cuốn: 55k/10 cái, nv mang cho 2 bát nước chấm mà k có đu đủ, cà rốt gì đi kèm cả, trông buồn tẻ dã man, một bát còn có tóc phải gọi đổi. -,.- Phở cuốn mang ra rất nhanh, chắc cuốn sẵn rồi. Khá to và nhiều thịt nhưng thịt bò khô xơ xác và nhạt nhẽo nữa. Thất vọng vì mình và đứa bạn đều rất thích ăn phở cuốn. -,.-
Phở trộn: 45k/đĩa, bọn mình ăn xong đĩa phở cuốn rồi mới có trà đá, rồi chờ mãi lâu sau mới mang phở trộn ra. Lúc đấy thấy mấy bạn nv cứ tất bật nên cũng thông cảm, k khó chịu gì. Phở trộn ăn khá ổn, sốt vị vừa phải, sợi phở mềm, thịt rất nhiều, ăn đỡ hơn thịt bò trong phở cuốn. Tưởng là có thể tạm hài lòng nhưng đúng miếng phở trộn cuối cùng thì bạn mình cắn vào hạt sạn to đùng. Ấn tượng tốt đẹp tan biến. Mất công háo hức đi ăn thử. -,.-
Nói chung là sẽ không quay lại đây ạ.
Phở cuốn k ngon bằng ở Hưng Bền, nhưng mà lần cuối mình đi ăn ở Hưng Bền dính phải một con sâu rau đen sì nên sợ, chưa quay lại. @@
Vẫn đang đi tìm quán phở cuốn ruột. xem tiếp
Tóm lại m thấy bt như 8 vạn 9 nghìn hàng trà sữa ngoài kia và sau khi về review 1 bài dài như cầu Long Biên xong đc các ace vào khai sáng thì m thấy m quê cực kì. Tóm lại đây là lần đầu và cũng là lần cuối m uống toco. Sẽ k quay lại nữa đâu xem tiếp

Ngoài quán chè Mẹ Nhím ở Hai Bà Trưng ra thì ở HN có quán nào ship chè sầu đà nẵng hay sâm dứa phô mai ngon ngon ko ạ? Loanh quanh khu Cầu Giấy thì tốt quá ạ :(( các anh chị chỉ em vớiiiii. xem tiếp
Góc review – cả khen cả chê
Xuýt Xoa Xì Xụp - 56 Yên Lãng
Ưu điểm :
- Đồ ăn sạch sẽ, trà la hán thơm ngon
- Nước lẩu thảo dược vừa miệng không bị mấy cái hắc hắc như mùi thuốc bắc, có hoa cúc rất thơm
- Giá phải chăng, team mình đi 10 người gọi buffet 129k, thêm 2 âu trà, khoai, ngô, hết 1tr430k
- Thịt bò, thịt gà đều mềm, thái miếng vừa vặn
Nhược điểm:
- Bố trí bàn ghế chật và lộn xộn khủng khiếp, bọn mình ngồi trên tầng 2, bàn bệt, dãy bàn xiên vẹo kê sát tường phải đẩy bàn ra mới có chỗ chui vào, còn ngồi hang ngoài thì chạm sát bàn của dãy khác
- Nước lẩu thái nghe bạn mình nói là nhạt và không cay ) lúc đầu nghĩ lẩu thái thì cay nên mình không ăn vì không ăn dc cay, xong chúng bạn kêu không cay gì cả, cho cả lọ sa tế vào, vs cả bạn mình có hộp mực rim, chúng nó thả cả mực rim vào nồi lẩu ms thấy vừa miệng. Mình chẳng may gắp nhầm miếng thịt bên ngăn lẩu thái cũng thấy không cay thật, không chua ngọt nữa cơ -.- nói chung là như nước canh cà chua luộc )
- Gọi bf 129k để được nhiều đồ thả hơn nhưng mà nv chỉ bê lên thịt bò, gà, sườn sụn, chả viên, há cảo, còn váng đậu thì gọi mãiiiii ms lên dc 1 đĩa ))))) trong menu ghi có thanh của nhưng không thấy có nha. Há cảo ăn kinh vđ huhu :<
- Hết nước lẩu thì nhân viên cho thêm nước gì trong veo veo ý )) chắc nước luộc gà ?? mình còn hỏi có phải nước lã luộc không thì nv seen không rep )))))))) đổ xong lượt nước đấy thì nồi lẩu nhạt thếch cmnl
- Nv rất lạnh lùng ))) ngồi trên tầng 2 là phòng có cửa kéo, lúc bọn mình gọi đồ thì phải gọi chán ms thò đầu vào, gọi xong cx kiểu seen k rep, đóng sập cửa vào lun )
- Rút kinh nghiệm là ngay khi ngta mang đồ lên thì phải gọi tiếp luôn đồ nữa, chứ ăn gần hết ms gọi thì lại nhìn nhau cắn đũa. K hiểu làm cái gì mà chậm thế hay là câu giờ để mang lên ít lượt cho đỡ tốn ạ? ) không may gặp phải team mình hơi lầy, gọi liên tục lần nào cx cho em 4-5 đĩa lên luôn ))
- Lúc đầu còn xếp thịt trong đĩa oval nhé, sau là chỉ để trong đĩa tròn thôi, đĩa bé hơn để đựng ít thịt hơn ý ))
- Mình định lần này đi ăn vs team thì ăn lẩu, còn lúc khác sẽ thử ăn chảo, nhưng phục vụ ntnay không muốn quay lại tí nào luôn )
- À lúc gọi điện đặt bàn thì lần 1 thuê bao, lần 2 đổ chuông mấy nhịp xong tắt máy, lần 3 cũng thế, mỗi lần mình gọi là cách nhau 15-20p chứ kphai mình gọi liên tục nhé. SĐT phục vụ khách hang mà không liên lạc dc ntnay thì hỏng. Sau mình phải đặt qua inbox fb.
- Đi team đông có đứa đến trc đứa đến sau, đứa đến sau thì nvien hỏi “chị có phải đi cùng vs cái hội trên tầng 2 không ạ?” ) phải là mình thì mình sẽ kiểu “bố ai mà biết dc hội trên tầng 2 là bố con nhà nào hả bạn?” ) ngta đặt bàn thì báo tên vs sdt chứ ai biết các bạn xếp bàn nào :-?
Mng cho mình chút review hoặc so sánh vs những hàng lẩu bf cùng mức giá vs, như là lẩu Phan, Dingdoong, … Mình thích ăn lẩu và thịt bò nên sẽ đi thử hết ạ. Cảm ơn mng. xem tiếp
(Góc hỏi han)
Chào các bác. Tình hình là tháng sau bé nhà em tròn 1 tuổi. Em đang tìm chỗ đặt bánh sinh nhật cho con. Ngon và phải chuẩn vì cho các bé ăn. Mấy hiệu bánh ngọt thì thường thấy làm kiểu công nghiệp quá mình ko thích lắm
Cảm ơn các bác
Mong ad duyệt bài giúp e. Tha thiết xem tiếp
[Góc khen]
Lần theo địa chỉ trong bài viết của somebody đến ăn cơm gà caramen thì thấy cũng ổn phết
Rau xào giòn,nước sốt gà ngọt ngọt,nước chanh pha cũng rất ok giá chỉ 30k/1 suất.mỗi tội max khó tìm địa chỉ này.quán cơm này rất đáng để thử!!! xem tiếp
( góc khen ngợi )
Hnay mình vào Nguyên Hồng có việc rồi ghé luôn vào quán ăn chay gần đấy cho tiện việc buổi chiểu. Chọn đại nhưng thật bất ngờ các bạn ạ, nhất là tín đồ ăn chay nhé. Quán này ngon lắm, thực đơn khá phong phú. Nhân viên nhiệt tình tư vấn món, mát mẻ, sạch sẽ mỗi tội quán nằm hơi khuất nên có lẽ ít ng biết hay sao ý. Anh chị chủ thì hiếu khách kinh khủng, lúc mình về chị ý còn đứng cửa hỏi đồ ăn đươc không rồi lần sau lại ủng hộ chị nhé. Mình đi 4 ng, gọi súp hải sản, nộm ngó sen, rong biển chiên vừng, sườn xào chua ngọt, gà bbq, bò tái chanh, canh ốc đậu, cơm, phở cuốn. Mà ở đây có sốt và nước chấm đặc trưng rất vừa miệng. Nói chung nhóm mình rất ưng và sẽ ủng hộ dài dài. Trời nóng ăn khó vào, mọi ng có thể thử ăn chay 1 lần coi như đổi khẩu vị. À, mà giá cũng phải chăng nữa. Đấy quên, mình thấy chị chủ bảo vào rằm và mùng 1 quán có bufet chay 100/ ng. Nhất định phải thử buffet mới đc.hihi.
P/s: Ảnh còn mấy món mình chưa chụp vì nhìn thức ăn hấp dẫn quá nên vội ăn ak. Hehe. Quán ở số 18 ngõ 71 Nguyên Hồng mọi ng nhé. xem tiếp
[Góc khó tính]
Sailing beer club 27 lý thường kiệt ( ngay cạnh khách sạn Hòa Bình)
Đồ pháp + việt đủ cả, ngoài mấy món pháp vmcow bản thì có thêm đủ món từ lợn mán, vịt. Không gian quán hơi hẹp, k có gì đặc sắc, yên tĩnh thích hợp đi tiếp đối tác hơn là tụ tập
Đồ nấu chuẩn mực, k tệ nhưng cũng k có dấu ấn riêng.
Thái độ nv ok nhưng phong cách phục vụ chưa chuyên nghiệp, rót rịu đưa bình qua mặt khách
Giá thành khá cao chắc do địa điểm đẹp
Chốt: ăn 1 lần cho biết thôi )
Trên ảnh còn 2 món thịt chưa ra
xem tiếp
[Góc khen chê]
Tham gia hội cũng lâu )) ấp ủ mãi mới dám viết đôi dòng rì viu về 2 trong nhiều quán em đã ăn 1 quán ưng nhất và quán tệ nhất
1. Bún riêu hàng Chĩnh
Chắc hàng này không còn lạ với mọi người )) nguyên cả con đường Hàng Chĩnh có mỗi hàng bún riêu này to và sạch sẽ nhất.
Nước dùng quá ư là ưng, vị ngọt thanh chua nhè nhè không bị gắt hay dầu mỡ hoặc bị nhạt thếch như nước nấu cà chua ở nhiều nơi.
Giá thì em thấy hơi cao )) phải gọi riêu có đậu. Không thì sẽ là bát riêu không
em với ny đi ăn GIÒ ĐẬU+ ĐẬU BÒ cũng rơi vào tầm 70k hay sao ý ăn lâu quá rồi ạ
Rau sống thỉ sạch được cắt nhỏ sẵn nhúng vào ăn chít mê luôn )) em luôn gọi thêm một bát rau để ăn vs nước dùng
CHẤM 10/10
2. Bánh xèo Đội Cấn
Không biết có phải do em đen hay không mà lần trước đi ăn max tệ các bác ạ. Bánh thì ngập dầu. 2 đứa ăn chung một cái mà đã ngán lắm rồi ( bọn em có ăn rau, cuốn các kiểu nhé) rồi đến đĩa nem lụi. Ôi mẹ ơi nó mặn như thịt muối vậy... Ăn là không cần chấm chiếc gì luôn. Bánh thì tương đối ít nhân ăn không có vị gì đặc sắc nổi bật và dĩ nhiên nước chấm cũng vậy ăn nhạt nhạt như nước mắm pha loãng ra thôi
CHẤM 5/10 vì thái độ phục vụ cũng ok và khá sạch ạ
Em xin hết xem tiếp
[góc nhờ vả]
Cho e xin ít review về k-pub với ạ ( tìm trên hội thì không có bài review nào )
Cả cho e xin thêm một vài chỗ có buffet nướng hoặc buffet cả nướng + lẩu
Em cảm ơn xem tiếp
Mn cho e thêm mấy cái địa chỉ bingsu ngon để e đi thử ) à thêm vị ngon của Gongcha,Chago và Heecka nữa hè rồi chỉ thích ăn kiểu này thôi xem tiếp
Sáng nay đi ăn thử bún riêu Huyền Thu số 2F Quang Trung- Hoàn Kiếm, địa chỉ này nhiều web giới thiệu và khen ngợi lắm nên thử xem sao. Dưới đây là nhận xét.
1. Giá cả: 60k bát có bò, giò, đậu. Bát rất to, đường kính 18cm. Mình chỉ ăn được 2/3. Nh có cảm giác chủ quán chỉ cốt nhét cho đầy cho nhiều tiền mà ko quan tâm ng ăn có ăn hết hay ko.
2. Chất lượng: nói thật là ko ngon
- nước riêu chưa đủ chua. Cứ nhàn nhạt chả ra riêu chua chả ra miến cua.
- nước rất nguội. Vì thế bò chần tái xong ko chín thêm được nên cảm giác rất tanh. Có lẽ ko chần bún nên vậy.
- ớt chưng ko cay và ko ngon
- quá nhiều và quá đắt cho 1 bữa sáng bún riêu.
Khen:
- bún sợi nhỏ
- nước ngọt vị cua thật
- rau có vẻ sạch
- bàn ghế chỗ ngồi thoáng mát sạch sẽ. Đũa thìa sạch.
xem tiếp
Góc Chê
BÁNH GIÒ ĐÔNG CÁC
Thấy nhiều người khen bánh giò Đông Các ngon các kiểu. Nên qua tiện mát trời qua ăn thử xem ntn.
Quán ở chỗ đối diện trường học gì đos nhìn sang. Ngồi vỉa hè tầm 4-5 bàn.
Nhìn hình thì rất hấp dẫn, nhưng lúc ăn roii thì không thấy ngon lắm. Bánh giò ít nhân, xúc xích thì bở kiểu xúc xích gia công. Có mỗi cái thịt xiên là ăn tạm ổn nhất. Đặc biệt cái ớt thì ngọt lợ khó ăn. Ăn mấy miếng ngán quá ko ăn đc nữa.
ĂN MỘT LẦN VÀ MÃI MÃI CHIA XA
Giá tiền : 35k /1 xuất
P/s : ai biết chỗ nào ăn ngon thì chỉ với xem tiếp
Nghe mọi người quảng cáo quán nên mình cũng hí hửng đi ăn thử nhưng không được như kì vọng của mình
- không gian quán: phải nói là không gian quán quá bé nên ngồi ăn rất bí và nóng dù có nhiều điều hoà đi nữa vẫn có cái cảm giác khó chịu đấy là mình còn đi ăn hôm qua trời mát chứ nếu vào mấy hôm 41 độ thì chắc không ăn nổi.
- nhân viên: đúng như nhiều người khen là nv ơn đây rất nhiệt tình ngoan và hay hỏi han quan tâm khách. Nhưng nhìn bạn nv cứ chạy ra chạy vào mướt mát mồ hôi xong chỗ thì bé cứ phải lách thấy thương lắm nên mình cũng ngại thiếu gì cũng toàn tự lấy chả nhờ bạn ấy khổ thân.
- đồ ăn : cái này quan trọng nhất này. Theo quan điểm của mình thấy đồ ăn ở đây quá bt nếu ko muốn nói là ko ngon ko biết có phải khẩu vị mình khác mọi người ko chứ mình ăn bf 149k được gọi thêm mấy món trong chảo ăn như kiểu món xào ý. Mình gọi bò xốt tiêu đen vs mực sốt cay đều kiểu mặn mặn cay cay ngoài ra chả thấy vị gì. Khuyên các bạn nào đọc review mà ham hố mấy cái chảo như mình thì nên suy nghĩ lại thật sự ko ngon. Thật
Còn về lẩu thì cũng bt nước lẩu ko hề đặc sắc ăn chả rõ vụ gì đồ nhúng lẩu thì ko khác mấy quán mình đã từng ăn được cái tươi tắn và về ko đau bụng. Nhưng nói chung mình ko thích mấy.
Chấm điểm quán này 7/10 trong đó 5 điểm cho bạn nv ạh. Còn hỏi có quay lại hay ko có lẽ câu trả lời là KHÔNG ạ. Mình vẫn thích ăn bên thai chendol hơn. Giá tiền cũng tầm vậy mà ăn ngon và ko gian quán rộng và thoáng hơn nhiềuuuu
Xin phép kết thúc review ạh. xem tiếp
" Góc khen bánh đêm hôm "
Sau hôm em đọc review của bạn ăn kem trà xanh ở cửa hàng này thì hôm nay có ra quán mua thử bánh kem , e thấy có nhiều cơ sở nhưng nhà e ở bên Khâm Thiên nên chọn cửa hàng bên 353 ngõ Văn Chương ( gần Tiểu học Văn Chương ) , các bạn có tin cái bánh này e mua với giá 75k hông giật mìnhh ấy nhỉ , tưởng nghe nhầm giá và hoá ra Thứ 4 hàng tuần tất cả bánh kem đều giảm 50% giá bánh ở cửa hàng từ 120k đổ lên kể ra không giảm giá thì đối với 1c bánh kem thế này thì quá hợp lý vừa túi tiền kem vừa ngon , 3 lớp bánh 3 lớp kem , không hề bị ngấy , không ngọt quá , cốt bánh mềm mượt , bánh có nhiều vị từ phủ mứt hoa quả rồi đến trà xanh , cacao , redvelvet rồi socola các kiểu con đà điểu , haha e thấy treo cả biển nhận đặt bánh sinh nhật in ảnh mà lại còn free tiền ảnh nữa chứ kích thích vc đợi có dịp ra đặt liềnn À ở đây có món bánh cuộn đủ vị nữa ạ , mọi khi order mua trên fb toàn các bạn bán 40 50 60k/ cuộn , trong khi đấy hnay e mua có đủ 4 vị ( truyền thống , nho , trà xanh , socola ) có 15k/ cuộn chứ mua một đống đồ ăn về đóng họ cho mấy cái mồm hết chưa đến 200k ăn bét tè lè nhè nhé , Các tín đồ ăn vặt nhà mình nên đến đây và thử điiiii
Paolo Bakery - 353 ngõ văn chương xem tiếp
( Góc chia sẻ)
Nhà hàng Seoul BBQ - 26 Nguyễn Trường Tộ
NV phục vụ: nhiệt tình, niềm nở.
Không gian: Rộng rãi, sạch đẹp, ngay mặt đường to.
Đồ ăn: chủ yếu là bò, lợn,
Nhược điểm: đồ ăn tẩm ướt hơi mặn. Nước chấm cũng tạm được.
P/s: hnay minh đặt qua Pasgo nên bf nướng 189 ->139 (+10% thuế VAT).
=> Kl: với mức giá đó mình thấy hợp với tiêu chí: ĂN NGON - NGỒI ĐẸP - GIÁ VỈA HÈ.
xem tiếp
Mình ăn bánh ở đây mấy hôm rồi nhưng hôm nay mới review lại.
Chủ quán là người miền nam và chị... xem tiếp
Phốt tiêu chảy:
T không tin được là t đang phải checkin wc để viết cái stt này các m ạ. Đậu móe, nãy bạn xúi đi ăn mì cay, mà lần này t nháy mắt liên tục, y như rằng có điềm. Các m tin không t ăn đúng 1 phần mì cay này 49k với ly trà đào mà t phải vào wc tận 4 lần đấy. Quán nhìn cũng không tới nỗi mà bếp làm kinh quá ==" t cạch quán từ đây, 2 mì 2 trà đào rẻ rúng gì, gần 200k, để tiền đi ăn lẩu bò mĩ bên võ văn tần còn ngon hơn ==" grrrrr tức xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN ]
M.n cho e hỏi e muốn tìm chỗ ở HN buffet nướng + lẩu cho tầm 10 người ăn . Thì nên ăn ở đâu cho hợp lí giá cả phải chăng giao động 2-300k nhỉ ?
E c.ơn ạ xem tiếp

66k anh em cho em hỏi mn biết quán đồ Trung nào ngon giá cả hợp lý ở HN ko ạ? Em có thấy 1 số ng khen Dimsum corner Hàng Bông. Chế nào ăn rồi cho em xin ít rw với ạ? xem tiếp
Em dự định đi thanh hóa vào ngày 3/7 mn cho em xin vài gợi ý về những điểm vui chơi cảnh đẹp ở đấy được k ạ em cảm ơn xem tiếp
[Góc khen ngợi]
Trong những ngày mưa mát giời như thế này thì buổi trưa xách mông đi ăn bún đậu sướng lắm!
Bún đậu ở 90B Nguyễn Tuân nhé
Hàng bán vỉa hè cũng đc lâu lắm rồi. Một suất như trên là 25k có đậu bún nem và chả cốm, với giá trung bình là 25k với một suất bún đậu ntn e thấy là rẻ vì e ăn một suất thôi cũng phải xoa bụng duỗi lưng mấy lần ý
Nem với chả cốm thì hàng rán trước còn đậu thì rán khi có người gọi
Về phần mắm chấm thì cả mắm tôm và mắm thường ăn đều ngon hết:)) mắm tôm đánh lên bọt nhiều ăn đậm và thơm còn nước mắm cũng ngọt và đậm như thế
Suất trên ảnh là e đã ăn rồi mới chụp lại nên nó bị vơi và mắm tôm cũng hết bọt rồi Nói chung là 25k bún+ 3k trà đá tổng 28k là bạn đã có đc một bữa trưa ngon mà vẫn đong đầy đc cái dạ dày của bạn xem tiếp
[Góc khen ngợi] [Sài Gòn]
Đây là lần đầu mình review nên có gì sai sót mọi người góp ý nhé
Chả là dạo gần đây mình chuyển sang Phạm Ngũ Lão làm,và hồi nãy mình và nhỏ bạn cảm thấy khá đói thế là 2 đứa lục fb xem ai bán gì không....tìm mãi cũng k có cái nào ưng.Cái nhỏ bạn bảo đối diện chỗ làm có chỗ bán gà khá ngon. Thế là 2 đứa thử mua 1 phần 4 đùi gà + khoai thì tầm 65 70k,với địa điểm q1 như vậy mà giá vậy mình thấy khá ổn (lúc mua cô còn cho tụi mình xem 4 cái đùi xuất xứ rõ ràng và quan trọng là nó TO lắm mà quên chụp r!!:3 )
Lúc cô đem qua thì tụi mình thử luôn. 4 cái đùi to và mọng nước, khoai khá nhiều chiên giòn luôn. Vị đậm đà ăn k ngán nhé
Lúc về mình còn mua 1 phần 2 đùi + khoai cho nhỏ em....chỉ có 40k thôi (hình mình để ở cmt nha)
ương ớt đều toàn đồ xịn
Tổng quát đánh giá
Cô thân thiện lắm nếu chịu bắt chuyện là cô 8 với mình liền à
Đồ ăn: 9/10
Nên mua phần gà + khoai nhé vì nó ngon lắm (1 đùi+ khoai: 25k.....2 đùi + khoai 35-40k....4 đùi + khoai 65 70k)
Vì là ngay gần khu phố tây nên giá như vậy mình thấy ổn và quan trọng là nguyên liệu xuất sứ rõ ràng ăn ngon nên bạn nào rảnh thì ghé ủng hộ cô nha
Địa chỉ : đối diện 38 Đỗ Quang Đẩu,Phạm Ngũ Lão,q1 nha (cô bán từ 5h chiều đến 5h sáng) xem tiếp
Cậu có ảnh chụp từ sau không? Khoe với chúng tớ đi. xem tiếp
[Góc khen chê]

Mì ramen ở đây rất ngon cơ mà toàn phục vụ người nhật là chính nên vào quán toàn xì xồ tiếng nhật tớ chả hiểu cái quần què gì ny tớ học tiếng nhật nên hiểu và gọi món mà phục vụ toàn bạn Việt Nam biết tiếng Nhật tớ gọi thêm trà bằng tiếng Việt mà các bạn ấy vẫn nói tiếng Nhật làm tớ đần thối như từ trên trờ rơi xuống vậy @@" bị tạo cảm giác như quán ko dành cho các bạn ko biết tiềng Nhật nên ngại sau chả đến nữa ==" nhưng mì ngon và chất lượng
Già trung bình 120k=>170k / bát
Địa chỉ 109 Triệu Việt Vương xem tiếp
Tính đến bây giờ ăn ở hàng này cũng hơn chục năm rồi. Chỗ ngồi ở vỉa hè rộng, sạch sẽ, thoáng mát, có bóng cây. xem tiếp
*Đang được sale 30% nên bọn em ăn hết từng kia với 1 chanh leo 1 cola hết có 246k. Tính ra là rẻ và no bụng nhưng ngon thì không ngon lắm, được thái độ phục vụ kéo lại nên cũng vui vẻ ăn ) Quán này em xếp vào diện sẽ quay lại ăn thử món khác vì menu còn nhiều món, được cho voucher giảm giá với nhân viên nice.
Lần đầu em rón rén lên review nên có gì sai nhắc em sửa với ạ
xem tiếp