[Góc ngọt lịm]
Bạn nào không hảo ngọt coi chừng sốc Ồ hố
Hôm nay lượn lờ big C hồ gươm, mình vô tình thấy chiếc bánh màu xanh bắt mắt nên mua ăn thử. Bánh mì bọc matcha nhân vị dứa. Rất phù hợp cho các bạn hảo ngọt. Theo cảm nhận của mình: vỏ xanh bên ngoài ngọt nhiều nhất, thơm ngát vị trà xanh, sau đó tới nhân vị dứa tan chảy bên trong, vị ngọt át hết vị chua. Còn lớp bánh nâu ở giữa có vị hơi mặn mặn. Có điều vỏ bọc trà xanh hơi mỏng nên mình ngồi lật lên ăn hết nhanh quá chưa kịp thấm Mình thích đồ ngọt nên cảm thấy như chiếc bánh sinh ra là để dành cho mình xD.
Bánh có giá 9k. xem tiếp
PS các bác thông cảm, các review của mình sẽ ko có tên quán và địa chỉ để không bị thuê làm seeder nha hi hi xem tiếp
Bát của em là riêu bò , riêu ít , 4 miếng đậu bé thơ , bò thăn hơi vụn , nước dùng hơi chua quá mùi dấm bỗng so với nhưng hàng khác , hàng cô mới mở tầm tuổi trung niên, mới đầu thấy biển em tưởng pà cụ dễ thương nào bán với đôi quang gánh giản dị dễ thương bên góc phố hà nội cơ , có bàn ghế đàng hoàng nhưng hơi bẩn , nhân viên tay cầm đủ thứ xong bốc đá làm trà đá bàn bên cạnh thấy gọi bát riêu giò 35k , thì mấy bát giá thấp hơn ko biết cô í bán như nào , hay chỉ để giá như thế để câu khách ? , bình thường e ăn 45k trên đình đại cũng full toping luôn í xem tiếp
Nhưng đánh giá chung là mình thấy với giá đó thì e này là xứng đáng với túi tiền đó ạ chỉ là các cụ nói cấm sai , tiền nào của đó . Với con nghiện sttcdđ như mình thì alley vẫn là number 1 . xem tiếp
Đã mẹ nào thử cái món kết hợp TÂY VIỆT này chưa ạ ??? xem tiếp
Ngày 24/2 đến 21/3 mình sẽ cùng em trai đi du lịch từ Nam ra Bắc.
Hiện tại mình dự tính 12 địa điểm là Mekong
Delta, Hồ Chí Minh, Phan Thiết, Đà Lạt, Nha Trang, Đà Nẵng, Huế, Ninh Bình, Hà Nội, Sa Pa, Cao Bằng, Hạ Long. Nhưng đi hết 12 địa điểm trong vòng 25 ngày thì sợ không theo được.
Mọi người góp ý xem mình nên bớt 1 đến 2 địa điểm không ạ, và nên bớt những địa điểm nào ạ?
Em chân thành cảm ơn mọi người ạ!
À mình quê ở Cao Bằng, em mình ở nước ngoài, mình sẽ bay vào HCM rồi đi Mekong delta rồi di chuyển dần ra Bắc.
, xem tiếp
Gia đình mình tầm 5 người lớn và 4 trẻ con tính đi Phú quốc vào cuối tháng 3 này. Theo mọi ng mình nên ở khách sạn hay resort thì tiện hơn ah. Cho em xin 1 số review về chỗ ăn uống đi lại và ks trong đó dc ko ah? Em muốn ks có bể bơi sạch sẽ tí vì trẻ con nhà em thích bơi ah. Tks all xem tiếp
[góc nhận xét]
PotaFresh mới mở số 10 Ô Chợ Dừa ạ!!!
Tình cờ thấy quảng cáo trên facebook là món mới du nhập và đang khai trương có khuyến mãi nên mình cũng đến thử. Mình gọi combo mix sẵn: khoai tây nghiền và sốt kem gà nấm; cánh gà và khoai tây chiên (kèm theo nước và 2 topping tự chọn trong 4 loại: ngô ngọt, cà chua bi, bắp cải tím, dưa chuột). Mỗi combo giá gốc là 60k/1 phần, nhưng vì đang có khuyến mãi nên combo thứ 2 chỉ mất 10k. Mình gọi thêm Pota moza ball* tên món này mình không nhớ lắm*. Tổng bữa ăn là 92k.
Thực ra mà nói, nếu không có khuyến mãi thì giá của một suất theo mình khá là mắc so với phần ăn. Thấy mọi người rất khen sốt kem gà nấm cơ mà cá nhân mình thấy nó rất bình thường, hoặc có thể do không hợp khẩu vị mình. Khoai tây chiên, gà chiên đều không có gì đặc biệt, chỉ như phần ăn nhanh bình thường, thậm chí là còn đẫm dầu hơn, quá ngán không thể ăn hết.
Về phần phục vụ, mình không chê gì thái độ của nhân viên. Tuy nhiên khi mình đến là khoảng xế chiều, đến sớm và nhân viên đề nghị mình lên tầng 2 chờ và order món. Thế nhưng tụi mình đã phải đợi khá là lâu, trong khi mọi người ở bàn khác đến sau đã được phục vụ trước rồi. Mình không vội nên cũng không trách móc gì mấy. Nhưng khá bực vì sự thực là nhân viên quên order của bàn mình, mang nhầm đồ ăn. Sau đó là mang đồ ăn không cùng lúc, trong khi bạn mình đã ăn xong thì món của mình vẫn chưa lên. Cái này có thể thông cảm vì quán đông.
Kết luận: mình cảm thấy không có gì đặc biệt và có lẽ sẽ không trở lại lần hai. xem tiếp
Cho e hỏi tháng này đi Mộc Châu thì có gì chơi k ạ. Nếu đi thì nên đi chơi những đâu và ăn gì ạ. Bác nào biết cho e review với xem tiếp
[Góc khen]
Tự nhiên nay đi Vinmart bắt được gói này, tuổi thơ ùa về, ăn khá giống món mỳ trẻ em hồi xưa ) Mỗi tội hơi đắt, 10k/1 gói bé tí. Ngồi chén 1 lúc 3 gói luôn, tự hứa sáng mai dậy xuống vinmart mua thật nhiều tích ở nhà )
Edit: Mình nhìn nhầm giá đấy ạ, mua có 4k ở Vinmart thôi xem tiếp
{Tham ăn}
Cuộc đời là những chuyến đi. Đi mãi thì phải mệt. Mà đã mệt thì phải nghỉ. Mà nghỉ thì phải cho cái gì đó vào mồm, không thì biết sống sao!
Theo kinh nghiệm ăn nhiều của mình, thì cứ gọi là ăn tham đi. Các quán ăn vỉa hè nhiều khi còn ngon hơn trong các cửa hàng sang chảnh. Không tin à? Không tin thì thôi.
Sau 4 tiếng làm việc buổi sáng, đang trầm ngâm không biết nên ăn gì, thì sực nhớ ra mình đang thèm ăn bún. Cái bụng làm khổ cái chân mà. Lại phải vác xác đi tìm nguồn sống. Đúng là ông trời không phụ dạ dày con người. Đi được 1 đoạn thấy có duy nhất 1 quán bún ốc. Thế là mình nhảy vào gọi món thôi.
Sau một hồi ngắm các bạn bàn bên, rồi nhìn ngang nhìn dọc, ò ơi các kiểu con đà điểu thì 1 bát bún cũng được đặt ngay trước mặt. kèm theo 1 rổ đựng rau cắt nhỏ. Công cuộc chén bắt đầu.
Nước dùng khá đậm đà, không quá mặn, nhìn chung đánh giá được 8/10. Điểm này mình rất thích, vì nước dùng nhạt thếch thì bát bún coi như vứt đi rồi.
Nội dung thì vừa đủ thôi, chứ mình chưa được thỏa mãn lắm. Hơi ít ốc so với sự tham ăn của mình, đánh giá 8/10
Mình đi ăn có thói quen cho tương ớt. Quái, ăn cay sướng cả miệng nhưng hại cái thân. Nóng mà, mồ hôi ra hơi nhiều so với tưởng tượng.
Quán ăn vỉa hè thôi, giá tầm 20K -25K( thêm giò) thì với mình là ổn. Quán khá đông, nhưng phục vụ khá nhanh.
Tổng điểm: 8/10.
Quán ở gần ngã tư, ngay chỗ rẽ vào chợ Vĩnh Phúc, Ba Đình( Từ đường Hoàng Hoa Thám đi vào). Thử đi, ngon mà.hehe
....ảnh tự chụp hôm nay..... xem tiếp
Review là cảm nhận cá nhân. Cảm ơn các bạn đã đọc. xem tiếp
P/s: T ăn no xong buồn ngủ díp mắt, văn vẻ coa lủng củng mng bỏ qua nhé xem tiếp
Anh chị cho em hỏi khách sạn hay hostel nào ở đà lạt sạch sẽ , gia phải chăng gần trung tâm khúc chợ đà lạt và hồ xuân hương không ạ xem tiếp
Ak, thêm khoản không có cái menu để gọi đồ. Nghe đồn menu đang !!!
Góc không bao giờ quay lại.
Mong ad duyệt bài!!!!!! xem tiếp
14/3 e đi Đà Lạt. Chọn homestay mấy ngày chưa đcngày xem tiếp
[GÓC PHÁT HIỆN]
Đã ai thử cho Chocopie vào lò vi sóng chưa?
Lúc đầu trông cũng ra gì lắm, cơ mà mang lên nhà để lấy đt chụp nên nó bị xẹp lại
Ăn thì cũng ngon cơ mà hơi ngọt, ai thích ăn ngọt thì chắc thích lắm đấy ::))))) xem tiếp
Đây là suất ăn của Vn airline chuyến 11h50 chặng Hn Pq hạng phổ thông mng nhé
Mỳ gà xào đỗ ớt ngọt và cơm bò xào rau củ. Cả 2 đều ấm nóng và rất thơm, nhưng phần cơm ngon hơn vì sốt rất đậm đà và quyện, bò mềm ngọt thịt. còn mì dùng sợi spagetty nên hơi nhạt và ko liên quan lắm, gà thịt ức nên hơi khô và mùi ớt ngọt cũng ko phù hợp!
Hoa quả gồm dưa vàng, dưa hấu, đu đủ đều rất tươi và ngọt. Tráng miệng thêm có trà và cafe nữa! xem tiếp
Sau khi đó, mình nhắn tin cho fanpage và lại thêm thảng thốt khi không nhận được lời xin lỗi hay động viên, mà chỉ nhận được “đã xem” lạnh lùng. Nên mới quyết định viết lên đây, bày tỏ nỗi lòng xem tiếp
Đến vào một ngày cuối tuần full kín bàn ) đã đói rồi còn chờ đồ ăn sml
Nhưng bù lại các em nhân viên rất nhanh nhẹn & phục vụ cực kì nhiệt tình.
Gà siêu cay nhưng phần mình gọi hơi ít nước sốt mà mình thì cực kì thích ăn nước sốt cay ở đây. Phải nói là rất hợp khẩu vị luôn.
Khoai tây ngon • phần gà sốt phô-mai ( vì có trẻ con nên mình ko được gọi cay :(( ) nên ăn rất nhanh ngấy huhu. Khuyến cáo các bạn gọi gà phô-mai cay ăn sẽ ngon hơn & đỡ ngấy.
Giá ở Don khá rẻ; phần gà phô-mai tầm lanh quanh 350k - gà sốt cay 180k ;
À rượu gạo Hàn quốc cũng rất ngon ạ
Mình ăn ở Don Chicken 250 Hàng Bông ạ. xem tiếp
[GÓC CHÊ]
Chả là mình cùng th bạn đi BigC có tò mò và bắt gặp gói mì trông rất thần thánh này, gói bên ngoài rất bắt mắt, mở ra mì và các thứ rất tử tế )))
-Nhg sau khi mình mở ra thì có 1 gói là "sốt sệt" bỏ ra thì màu nâu nâu , mì sốt kem mà có cái sốt màu nâu nâu là mình đã nghi vl r
-Rồi tiếp đến là gói "sốt bột" màu trắng oke cái này đc vì n màu trắng và có chút mùi phô mai
Mình đun nc sôi và trộn như bthg đối với mì trộn sốt, thuong là omachi , đối với mì này sẽ phải để trong nc sôi lâu hơn 1 chút nhé.
Oke xong trộn và ăn ----> Cái đm theo cảm giác của mình n kinh vl tdn mì sốt kem nhg có vị mặn vc của muối, n lợ lợ k ra thể loại j ) oke có ngậy chút của kem nhg mình đ thể nào ăn nổi ) giá 11k thì phải mình k nhớ
Thôi chốt sau vẫn ăn omachi spaghetti nhg bình thường cho lành
Đây là cảm nhận riêng của mình , khuyên mng nên thử để biết đc cảm giác lạ xem tiếp
Mua dâu ở Bun bếp Quán nhận được 50% hỏng, thối, dập (trong hộp). Sau khi đến đổi không 1 lời xin lỗi. xem tiếp
<Góc Kiểm Chứng Perfect>
Bánh mì sốt vang 30 Đình Ngang
-Hôm trước mình có đọc được 1 bài review trong hội về sốt vang và pate ở đây, với con nghiện ăn sốt vang như mình thì đây sẽ là 1 địa điểm k thể bỏ qua. Và quả đúng như bài review: Chs nước sốt nhạt nhẽo mà gây nghiện vô cùng )
-Quán nằm ở cả 2 bên đường luôn các bạn cứ ggm 30 đình ngang là ra nhé. Mình ăn tầm 7h tối nên quán siêu đông, vì là vỉa hè nên chỗ ngồi hơi chật nhưng đồ ăn ngon thì quán đông như vậy là phải rồi.
-Quán có sốt vang, bít tết, bánh mì chảo và bành mì pate với đủ topping nhé
-Ngoài ra quán còn có sữa đậu bao ngon,bên trong có cả phớ vị ngọt ngọt thanh thanh nữa
-Set trong hình mình ăn là 90k, 1 suất sốt vang 40k và sữa đậu 10k nha....
- Góc comback để ăn thử bít têt ở đây xem tiếp
Review một số quán cafe cho mn ạ..mình sẽ ghi ở từng ảnh..tiện đây cho mình xin 1 số quán cf view đẹp bánh ngon với
1.Cafe Terrace- 6a Phan Chu Trinh
View nhìn thẳng ra Nhà Hát Lớn nên ko có gì để chê luôn ạ . Mấy ngày gió mùa về ngồi đây ngắm Hà Nội thì k có gì tuyệt hơn
Mình k nhớ rõ gọi nước gì nhưng rất ngon đó ạ.. tiramisu ăn cũng rất oke..giá nước từ 70k-100k
Mình sẽ quay lại quán này
2. Serein café&lounge- Trần Nhật Duật
Nếu mình quay lại quán này thì chỉ có thể vì view đẹp..
Nước mình gọi cam dứa, và sinh tố chuối dứa rất nhạt giá khoảng 70-90k/cốc
Bánh hạnh nhân-35k ăn khô và ko có miếng hạnh nhân nào
Khoai chiên 75k/1 đĩa như hình
3. La fleur tea and dessert cafe- 22B Hai Bà Trưng
Bánh và trà mình thấy bình thường mà giá chát thật sự..bánh phô mai ( chữ nhật) giá khoảng 80-90k..bánh trái táo còn lại 90k-110k, quán nhỏ, nhưng nhân viên nhiệt tình, thân thiện
4. Ledahlia- 106 Yết Kiêu
Mình thấy set trà ở đây khá rẻ gọi full topping chắc khoảng 200k.. bánh Red Velvet ngon giá rẻ - khoảng 40k.. mình hơi thất vọng vì view của quán, khá chật..nếu ai có ý định đi nên canh chỗ có ghế hình lồng chim sống ảo thì được còn lại mình k ấn tượng lắm
5. Baked by julie - 193 Hàng Bông
Quán này trước khi đi mình cũng xem rewview trước thì thấy khá nhiều bạn nói đến thái độ nv. Nhưng mình đến thấy thân thiện, bánh và trà đều ngon.. giá bánh khoảng 80-100k/ miếng với mình giá này rất ok với chất lượng bánh như vậy
Đáng để quay lại
6.Artemis- 20 Ngô Quyền
Quán này mình xem rewview khá oke nên quyết định đi.. đến nơi thì thật sự thất vọng..nước trà khá nhạt và loãng giá trung bình khoảnh 58k/cốc mình chỉ uống được 2 ngụm rồi bỏ.. bánh mình gọi là bánh xoài giá là 68k..Ăn cốt bánh khô, kem k mịn lắm với giá 68k mình nghĩ là k đáng
Sẽ kbh quay lại
7. The Ylang- số 2 Lê Thạch
Quán này view đẹp, rộng mình k nhớ rõ nhưng hình như 3 tầng cơ.. sống ảo chụp choẹt thoải mái.. nước mình gọi chanh leo tuyết, với sinh tố dâu tây thấy bt.. nhưng bánh thì ngon thật sự nha..bánh hình này mình mua với giá 80k.. còn bt mua miếng chỉ khoảng 30-40k.. nước thì khoảng 50-60k giá rẻ mà ngon đây là quán mình ưng khi giá rẻ mà bánh này ngon ntn xem tiếp
Cafe trên phố - Tranquil Book & Coffee
.
Một sáng se se lạnh mùa xuân làm cốc Nutty Chocolate, ngồi bên cửa sổ, nghe một vài bản nhạc bỗng thấy yêu đời hơn. Hihi
Yên tĩnh là yếu tố tiên quyết khi làm việc. Ở đây k hút thuốc, k nói to đã là best Mỗi tội chỗ hơi ít và hơi đông khách nếu đi sau 11h sáng
.
Tranquil 18B Nguyễn Biểu
40k ++ (nchug nc rẻ )
8.00 - 22.30
xem tiếp
Giá: không nhớ, vì ăn xong ngồi nghỉ đỡ no tiện viết luôn nên chưa tính tiền, loanh quanh 30k gì đó.
——
Thế thôi, lại cồn ruột vì đu đủ rồi, chết vì cái mồm mất thôi. xem tiếp
Edit : Mình mua ở hàng bánh mì đầu dốc ngõ 31 Xuân Diệu (ngõ UBND phg Quảng An) 15k. Em mình mua ở căng tin trg nó (thcs đông thái) 10k
Thấy mng bảo vinmart có, mình hay đi vinmart nhỏ k thấy có, chắc phải vào vinmart to xem tiếp

Hôm nay mình cùng bà chị hẹn nhau ăn ở Hạnh ngan dé vì thấy cư dân mạng ca ngợi lắm, với cả bà chị cũng ăn một vài lần rồi còn mình thì chưa và mình cũng đang thèm ăn bún ngan.
Đầu tiên đến quán mình thấy không có chỗ để xe và hỏi chị chủ là “Chị ơi em để xe ở đâu ạ?”, chị chủ nhìn mình rồi quay đít đi vào không nói 1 lời, lúc đấy mình đã hơi không vừa lòng rồi. Đến lúc xe cộ xong xuôi rồi, mình vào quán có hỏi là “Em đi 2 người thì ngồi ở đâu ạ?” cũng không ai thèm đoái hoài và trả lời mình, chán thêm tập nữa. Trong lúc đợi bún mình có gọi thử 2 nem ngan và lúc bê ra chị chủ vứt toẹt cái đĩa xuống và quay đi, nem ngan khô và nguội k có gì đặc sắc. Mình gọi 2 bát bún nước, với giá 50 nghìn, lúc đc bê ra thì mình cũng hơi hụt hẫng vì trông nó hơi lèo tèo, nhưng đc cái mọc ngon và thịt mềm, nên là mình cũng xuôi và ăn nốt bát bún. Và thực sự là ngu ngốc khi mình và chị mình cùng trả tiền nhưng lại trả cho 2 người khác nhau và đến khi đi ra cà phê rồi thì mình và bà ý mới ngớ người ra là trả tiền 2 lần và 2 con không hề biết, cũng là 1 phần lỗi của bọn mình khi không để ý nhưng mà mình vẫn cảm thấy bị hớ và không vừa lòng với thái độ của các chị các anh bán hàng ở đây . Đây có lẽ là lần đầu và cũng là lần cuối mình ăn ở Hạnh ngan dé.
Địa chỉ : Hạnh ngan dé 72 Cửa Bắc xem tiếp
Marukame Udon & Tempura - Tầng 2 Vincom 29 Liễu Giai.
Mì Udon siêu ngon mọi người ơiii, mình chọn 1 xuất Kake size vừa ( có size lớn và vừa) bởi mì Kake được đứng đầu mọi sự review và nó ngon hơn cả mong chờ: nước mì thanh thanh, sợi mì rất ngon và có độ dai vừa phải, thịt bò mềm - tất cả đều ở mức hoàn hảo ở mức 9,5/10 ( vì phần bột giòn màu vàng gây độ ngấy 1 chút ạ)
Về Tempura mình chọn Tôm ( không nhớ rõ tên các bác ạ, như ảnh nha) ăn ở mức tương đối, chấm 8/10
Điều mình ưng nhất có lẽ chính là phong cách làm việc của quán, tự phục vụ và tự láy tempura, đến cuối bàn tự trả tiền. Nhìn đồ ăn có sẵn dễ hình dung hơn là nhìn trong ảnh để lấy đồ
Mì Udon từ 60-90k/ bát, tempura giao động 20-40k, có VAT 10% ạ. xem tiếp
Góc phí tiền
Soup tươi ( sai cồ cây ): cua , hạt sen ~37k , ăn chán gần chết không bằng loại khô 18k, khuyên các bạn đừng mua. Vì n cứ mặn mặn , ngái ngái, hạt sen thì bở , cua thì mùi công nghiệp xem tiếp
[Góc hỏi han]
Bánh harry socola cắt lát này siêu ngon, mềm, thơm mùi socola ấy. Mà muốn mua hiếm quá, bác nào có, hay ord bánh này không? xem tiếp
Xin chào các mày, t đã tàu ngầm trong group từ lâu. Vs 1 đứa nghiện cháo như t thì món cháo trai này thiệt là cực đỉnh. Chỉ tình cờ gặp đc e í mà như là tri kỷ trăm năm. Bát cháo trai mịn, ăn nóng hổi, rắc thêm ít tiêu. Wow! Mùi thơm của cháo, quyện với vị giòn của quẩy 1 sự kết hợp hoàn hảo. Cháo k hề tanh luôn các m ạ, t đã đi thử bao nhiu quán nhưng chân lý của t là đây. À trai ở đây là trai to xong ngta cắt bé ra chứ k phải là trai bé nha. Ăn nó hơi dai2. Và tèn ten giá chỉ 15k/bát thôi, rất đáng để thử. Địa chỉ: quán Cháo Trai Huế ở chợ Thành Công nha các m.
À ăn xong cháo, các m qua quán đối diện ăn ốc vs nem tai nha, có quán nộm ở gần đấy nữa cũng ngon nữa . T đc 1 bữa no quên sầu ở khu này luôn. H nằm nghĩ lại đói bụg rồi xem tiếp
GÓC KHÔNG QUAY LẠI
Quán nem lụi ở 85 vũ tông phan chuyển về 29 vũ tông phan đây ạ. Trước e ăn ở đây khá là ngon giờ quay lại thực sự rất thất vọng. Nem cả bánh xèo đều k ngon, bánh thì nhiều mỡ để nguội ăn 1 miếng để nguyên. Cộng thêm nem lụi trước e ăn 5k h lên 7k rồi. Tổng 2 đĩa 1 coca là 125k ạ. Thái độ nv cũng ko ok lắm . Haizzzz xem tiếp
Bữa trước em có đọc bài review về bún riêu cua ở Quang Trung, qua ăn thử thì em thấy nước bún hơi mặn so với người ăn nhạt như em.
Anh chị có ai biết chỗ nào bán bún riêu ngon không ạ, cho em xin địa chỉ với ạ em thấy nhiều người review nhiều món ăn thần thánh quá mà đến nơi thử hơi thất vọng
Đây là bát bún riêu em ăn giá 40k ạ , bún bò giò, ở quán có nhiều loại giá từ 30 đến 55k.
Em cảm ơn ạ xem tiếp
Địa chỉ: Đối diện 32 Đê Trần Khát Chân!
Cảm ơn mọi người đã đọc bài ạ!!! xem tiếp
[ Góc kiểm chứng lại]
Trà sữa nướng đang hot 100•c
Mặc dù đã có nhiều tus kiểm chứng có người khen người chê
Nhưng vẫn quyết tâm thử cho bằng được
Kết quả là quá bình thường vị như trà sữa hay uống, mình thấy bị béo hơn cả Dingtea..
Không quá ngon, không đặc biệt
Nói chung là không xuất sắc như lời đồn
(May mà tự đi mua ko mất ship) xem tiếp
Có ai bị nghiện sữa Đà Lạt milk giống mình không. Từ lần đầu uống đã thích luôn rồi ý. Lần nào vào vinmart cũng tìm để mua mà thỉnh thoảng mới có ý. À mà ai nghiện sữa tươi trân châu đường đen thì có thể mua sữa này uống ấy vì hầu hết các quán đều làm bằng sữa này. Mọi người thử đi k thất vọng đâu ạ.
Do mình thích thôi ko phải PR đâu nhé ^^. À tiện có ai biết ngoài Vinmart còn chỗ nào bán k ạ. xem tiếp
Góc thảng thốt!!!
Ck e vừa mua túi chân gà khủng bố này ở vin mart, tạm rv là k ngon như chân gà 100k/10 cái mấy bạn hay bán nhưng để ăn cho thoả cơn thèm thuồng thì rất là ok. Ăn hết túi này k bh nghĩ đến chân gà nữa luôn.
Chỗ này là 1,2kg 128k. xem tiếp
500 Anh Em Hà Nội cho em xin địa chỉ sứa đỏ muối ngon với ạ!
Cho em xin địa chỉ cụ thể để em phi trâu tới luôn nạ xem tiếp
Phở Gà Nguyệt số 5B Phủ Doãn
Trời uiii, quán phở này siêuuuu ngon các bác ơiii, nước phở thơm và đậm đà, phần phở trộn có thịt đùi miếng rất to và mềm đủ độ, không khô và xé lỏn nhỏn bé tẹo như một số quán. Tràng trứng ăn dai sần sật ngon và rất bùiii. Lần đầu tiên ăn phở trộn nhưng cảm thấy nước trộn rất vừa vị .
Bước đến phở Nguyệt mình hơi sốc vì đông kinh khủng khiếp khi đã 9h tối mọi người ngồi ăn phở kín hai tầng và 1 dãy phố kéo dài khoảng 3-4 nhà tuy nhiên họ vẫn phục vụ rất nhanh và thái độ khá tốt
55k/ bát phở đùi + tràng trộn ( thoạt nhìn bát hơi ít nhưng ăn thì rất no đó ạ ) xem tiếp
Lưu Diệc Phi đẹp trong tên.
Nam chính ấn tượng cũng trong tên.
Nhưng vẫn là đôi cảm xúc lắng đọng từ Trung Hoa ngôn tình. xem tiếp
1 kết thúc vội, và ko nhiều chất hiện đại làm nên 1 Annabelle-tạo vật quỷ dữ không mấy lắng đọng. xem tiếp
Có ai ưng món này như tui không

Thay vì 1 cốc cam vắt 35-40k có đường và nước thì nhân tiện vì lý do cam rẻ ( rẻ đến nỗi tràn lan) thì ng bán sáng tạo vui vắt cam lấy nước
Có 15k/ chai không nước lẫn không đường , ngồi xổm chổng mông chờ chị bán cam vắt cam
.... chả biết co tác nhân bên trong không nhưng khá Ưng món này vì rẻ
Mua chai này ở vũ thạnh nhá các thím
Dọc đường cát linh cuzng nhiều lắm , cẩn thận thì ngồi chờ vắt thay vì mua vắt sẵn xem tiếp
Buổi trưa kiểu Mỹ đây ạ:v
Thịt bò suất 2 người ăn no căng bụng; bò theo cảm nhận của em là mềm thơm nhưng ăn ko thấy có vị ngọt. Nước sốt tiêu kèm theo cũng ko đậm đà là mấy.
Pizza đợt này cũng thay đổi nhạt hơn so với đợt trước em hay ăn.
Không gian quán rộng rãi, khá yên tĩnh. Các em nhân viên phục vụ lễ phép nhiệt tình. Giá thế này đối vs em là dễ chịu
Mình ăn ở cowboy jack số 8 Tràng Thi xem tiếp
Bún cá Văn - 174 Quán Thánh ( mới chuyển về đây )
Vào một trưa thèm ăn bún cá em đã quyết định tạt ngang nơi đây gọi 1 bát bánh đa cá đầy đủ ( gồm 1 tôm, cá và 2 loại chả cá) . Bánh đa cá quả thật rất ngon như lời đồn, phần nước chua thanh thanh, cá tuy chan nước nhưng ăn rất giòn, tôm ăn tươi và vô cùng chắc thịt. Bánh đa là loại bánh đa đỏ Hải Phòng sợi nhỏ - đúng loại mình thích, ăn siêu ngon và dai. Điểm trừ duy nhất có lẽ bát quá nhiều bánh đa nên nhìn hơi bị “sợ” khi ăn còn lại là điểm 10 tuyệt đối cho bát bánh đa cá nàyy.
40k/ bát xem tiếp
Tự dưng thèm bánh mướt
Ace ai biết địa chỉ bán Bánh mướt Nghệ An ngon k ạ xem tiếp
[ Góc khen chê ]
Hnay thấy grab có mã TEDDY nên mình có gọi 1 cốc đường nâu trân châu sữa của Tiger Sugar Phạm Ngọc Thạch. Vì đã từng uống một vài lần thấy ngon nên lần này cũng k nghĩ ngợi mà đặt luôn. Và cái kết thì đúng k như mong đợi , trân châu như đã được dùng lại từ ngày hôm trước , cứng và k thể nào nuốt nổi ấy. Sữa thì uống k đc vị ngọt thanh như mọi lần, nhạt. Kb có qi rơi vào tình trạng như t k nữa hơi thất vọng chút thôi.
P/s: Mọi lần cũng đặt vì đi làm cả ngày nhưng cũng ngon. Chắc do đen thôi. xem tiếp
[Xin địa chỉ]
Các bạn cho mình xin địa chỉ một vài quán cafe nhạc sống khu vực quanh Hồ Tây với cả khu vực xung quanh Học viện Ngân hàng được không nhỉ
Đồ uống thì nhẹ nhàng cũng được, nhưng quán có decor kiểu mộc mạc, mang không khí âm nhạc, có guitar,cajon để khán giả có thể giao lưu được thì tuyệt vời
Mình cảm ơn ! xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Các bác cho em xin 500 địa chỉ có lẩu cá ngon bổ rẻ ở Hà Nội với ạ. Tìm mãi ko thấy hiuhiu
Thanks các bác! xem tiếp
GÓC KHEN
BÁNH CUỐN NHÂN THỊT
m rất hay ăn bánh cuốn đã ăn ở rất nhiều nơi nhưng thực sự ưng ý nhất là quán bánh cuốn ở Đặng Tiến Đông nhìn sang Gò Đống Đa. Vừa ngon, vừa sạch, 2 vkck a bán hàng cũng rất nhẹ nhàng nữa
Bánh cuốn nhân thịt chả quế 20k
Bánh cuốn nhân trứng 10k
Bánh cuốn thịt nướng 30k
free trà đá
Và quan trọng là cái hành phi là hành phi tay chứ ko phải khoai tây phi hoặc mua sẵn hành để cho vào cho khách ăn như 1 số quán khác
Bạn nào có sở thích giống m ở gần khu Đống Đa thì qua trải nghiệm nha
M thêm địa chỉ cho mn dễ tìm nha 83 Đặng Tiến Đông xem tiếp