My favorite
Chia sẻ cho các bác món ngon Haiphong - Quangninh hihi xem tiếp
[Góc Review]

Sapa - 2 ngày 1 đêm
----
Tks Ad đã duyệt bài
Mình sử dụng combo 1150k/1ng book sẵn xe cabin và khách sạn của chị :
Phương Thảo : ‭0392702832‬
Phương tiện di chuyển : mình chọn xe cabin theo combo của công ty du lịch nam cường cụ thể là chị phương thảo mình đã ghi ở trên , đón ở hai địa điểm : 110A Trần nhật duật hoặc cổng trường bách khoa , nếu bạn chờ ở điểm bách khoa xe sẽ đón sớm hơn tầm 9h pm , còn 110a Trần nhật duật sẽ di chuyển lên xe lúc 10h30 pm , mình thấy đi xe này dịch vụ khá tốt , rất sạch sẽ, mình là 1 đứa rất say xe nhưng đi cabin thì mọi người yên tâm nhé k hề say nha . Xe đi rất an toàn nên sẽ hơi lâu tầm khoảng 6h sáng bạn sẽ đến trung tâm thành phố sapa và thuê taxi về nhận phòng
Khách sạn : mình nhờ chị thảo book cho khách sạn mộc hotel gần trung tâm thành phố , tiện nghi rất tốt và view cũng đẹp . Nhân viên rất nhiệt tình , đặc biệt là khi đến ks này mn sẽ được nhận phòng nghỉ ngơi luôn không phải chờ giờ checkin .
Sđt khách sạn nếu mn muốn book riêng : 0942264008
ăn uống :
- 1. A Phủ - Đặc sản dân tộc
Địa chỉ: số 15 Fansipan, Sapa, Lào Cai
Thời gian mở cửa: 09h00 - 23h00
Giá dao động: 25.000 - 1.000.000 đồng
A Phủ quán có vị trí thuận lợi nằm ngay trung tâm thị trấn Sapa, cụ thể là gần Nhà thờ đá. Quán phục vụ nhiều món ăn ngon như lẩu cá hồi, cá hồi nướng, gà bản nướng than hoa, gà đen hầm thuốc bắc, thịt lợn cắp nách đủ món như xào, nướng, hấp, rượu mận, canh...
Bên cạnh đó, quán còn phục vụ cơm trắng với các món ăn kèm từ rau, củ tươi ngon của Sapa.
- 2. Hoa Đào - Lẩu Cá Hồi
Địa chỉ: số 48 Lê Văn Tám, Sapa, Lào Cai
Thời gian mở cửa: 10h00 - 22h00
Giá dao động: 80.000 - 176.000 đồng
Một nồi lẩu như vậy có thể đủ cho 4 – 5 người ăn. Không gian quán khá rộng rãi và thoải mái, thích hợp cho các buổi tiệc, họp nhóm gia đình, bạn bè.
-3. Anh Đức Sapa - Xuân Viên
Địa chỉ: số 47 Xuân Viên, Sapa, Lào Cai
Thời gian mở cửa: 07h00 - 23h00
Giá dao động: 10.000 - 300.000 đồng
Quán nằm ở số 47 Xuân Viên, thị trấn Sapa, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai. Không gian quán rộng rãi, thoáng mát và sạch sẽ. Quán phục vụ nhiều món ngon như lợn bắp phố núi, lợn rim tiêu, lợn kho gừng Tây Bắc, bắp bò nhúng chua hương vị Tây Bắc, thịt trâu sấy, bê nhúng dấm, lợn hầm gia vị...
Ngày : sau khi nhận phòng là lúc 6h30 thì mình tranh thủ nghỉ ngơi đến lúc 8h30 bắt đầu di chuyển các địa điểm
1 : sunplaza, quảng trường , nhà thờ đá , hàm rồng , thác bạc , cổng trời , fanxipan
Vì là những địa điểm gần nên mình đi từ khách sạn bằng cách đi bộ sau đó chơi hết đến lúc lên hàm rồng thì di chuyển bằng taxi chi phí mất khoảng 150k cả đi và về
- vì thời tiết mưa nên khi lên cổng trời mình không thuê xe máy được , mà phải đi bằng taxi nên chi phí khá đắt 500k cả đi và về taxi có ngồi chờ mn nhé . Nếu các bạn đi vào ngày thời tiết đẹp hãy nên thuê xe máy để tiết kiệm chi phí , thuê xe chỉ mất tầm 80k thôi , nên thuê xe ngoài chợ thì sẽ được giá đó . Và đi được rất nhiều nơi .
Lên cổng trời rất đẹp rất phù hợp cho những bạn thích săn mây .
- fasipan : sau khi lên cổng trời về cũng khá muộn lúc ý là 3h nhưng vì bọn mình đi 2n1d nên vẫn quyết định lên fan và ra toà sunplaza mua vé ngay tầng 1 nhé . Cả vé tàu đi ra cap treo và vé cap treo là 900k 1 ngừoi trọn vẹn để lên fan. Nếu ai có thẻ sinh viên nên mang theo vì thỉnh thoảng sẽ có ưu đãi .
Sau khi lên fan về thì bọn mình về khách sạn nghỉ ngơi tầm 7h đi ra chợ chơi đi ăn lẩu cá hồi giá cũng khá bình dân khoảng 200/1ng , không thì ở chợ có đồ nướng mọi người nên thử vì rất ngon và phù hợp túi tiền . Ăn xong và đi dạo ở chợ xong thì mình chọn quán cafe để ngồi nhâm nhi nói chuyện . Và về phòng kết thúc ngày 1
Ngày : bản Cát Cát
- vì ngày 1 đã di chuyển khá nhiều nên mình ngủ dậy muộn 1 chút tầm 9h dậy và ăn sáng tại khách sạn chuẩn bị và sáng thời tiết mưa phùn nên mình vẫn phải đi taxi ra bản chi phí khoảng 250k cả đi và về .
- đến đó thuê đồ xong thì hai đứa đi dạo quanh bản chụp ảnh khá nhiều địa điểm đẹp , có thác nước có vườn hoa tam giác mạch và suối . Lên bản có rất nhiều chỗ khám phá nên mình khuyên các bạn nên đi sớm 1 chút . Sau khi đi bản cát về thì cũng tầm 12h30 và mình thu dọn hành lý checkout khách sạn lúc 13h và đi mua quà , đi ăn phở cbi lên xe về hà nội . ( phở ở sapa rất ngon )
VẬY LÀ CHUYẾN ĐI SAPA 2n1d của mình đã kết thúc ! Mặc dù đi ngắn ngày nhưng cũng đi được khá nhiều những địa điểm chính.
Năm nay mình đã check in được kha khá chỗ rồi nè, đối với 1 đứa cuồng đi như mình thì như thế này cũng dc gọi là kha khá : viet-nam
Các bạn vào xem thử mình đã check in được bao nhiêu địa điểm rồi nhá rủ lũ bạn vào check in chung coi đứa nào đi đc nhiều hơn rồi nè
Chúc các bạn sau khi tham khảo bài viết của mình sẽ đi được nhiều nơi và có chuyến đi vui vẻ 2n1d
Cre : Phùng Ngọc Huyền xem tiếp
Bọn mình 4 người ăn hết 675k, tính ra tầm 170k/người (đã có KM). Nói chung mình không hào hứng quay lại lắm, nghe trên mạng được khen nhiều mà đến thì mình thấy cũng bình thường thui hiuhiuuu. xem tiếp
[GÓC CHÊ THẬM TỆ]
Trưa nay gọi cơm gà tẩm gia vị ở Chicken bbq Giảng Võ, đúng là chán vô cùng, ko hiểu nhà hàng nghĩ gì khi ship cho khách 1 suất cơm gà ko rau, ko canh như này, đã vậy giá trên web 1 đằng thu tiền thực tế 1 nẻo (quên ko chụp hoá đơn), hình ảnh trên web và hình ảnh thực tế đây các bác ạ xem tiếp
Lẩu Hội Quán 15 ngõ 9 Hoàng Cầu
Góc thất vọng: lần đầu tiên mình phải viết review về quán ăn quá chán nhóm mình 6 người tới ăn với mức giá 169k/người. Mang tiếng đi ăn buffet mà thấy ko đáng tiền! Đồ ăn thì ít nhân viên ko nhiệt tình đã vậy mỗi ng chỉ đc ăn định lượng là 1 con tôm như ngón tay!!!! Khi hỏi mãi mới đưa lên mỗi ng thêm 1 con nữa!! Gọi đc 2 đĩa nấm bé tý đến lần thứ 3 báo hết nấm rồi chị nhé! Các vạn có đi ăn thì tránh chỗ này ra nhé! Mất ngon mất vui! Chả bằng quán vỉa hè! xem tiếp
Quán hơi nhỏ, chủ quán thân thiện ^^ có 2 boss mều cute.
Tóm lại nên thử 1 lần cho biết, chứ thích chua thì vẫn nên ăn bò nhúng giấm xem tiếp
Góc hơi bực 1 tí ))
Bánh tráng trộn cô Toàn chuyển địa điểm nên cũng biến chất hay sao mà tệ đến thế......
Kiểu như bỏ 20 nghìn ra để ngồi nhặt bò khô ấy, bánh này chắc phải trộn từ trưa mất. Bánh đã để lâu lại còn kiểu chắc vớt đĩa cuối nên toàn vụn ) quả lạc thì như ngâm nước vớt lên vậy. Vào ăn bánh tráng trộn mà cuối cùng ăn vài miếng bò khô uống cốc nước chanh rồi về xem tiếp
Hôm 04/11 mình đi ăn gà ở Haneul 11A Thể Giao. Có nhân viên ra xào giúp mình, trong lúc xào thì bọn mình có thấy mấy miếng gà nhặt lông chưa sạch. Phản ánh với bạn nhân viên đó thì bạn ấy lờ đi, ko nói gì, chỉ im lặng xào tiếp. Lúc sau lại thấy miếng nữa mình lại nhắc lại với bạn ấy "Bạn ơi gà vẫn còn lông kìa" thái độ của bạn ấy vẫn ko thay đổi, ko nói 1 tiếng gì, ko giải thích, ko xin lỗi.
Sau đó lựa lựa rồi cố tình dìm miếng gà đó xuống đảo với các miếng khác để bọn mình ko nhìn thấy nữa. Khó chịu thực sự.
Đây ko phải lần đầu mình ăn ở đây, đồ ăn cũng ổn nhưng thái độ này thì thật sự ko muốn quay lại. Vừa lên Fanpage thì thấy cũng có khá nhiều người ko hài lòng vì thái độ của nhân viên quán này.
Mọi người đi ăn thì nên cân nhắc. xem tiếp
[Youone Hotdog - 51 Ô Chợ Dừa]
Lượn lờ youtube xem review đồ ăn là thú vui lúc rảnh của mình Biết đến quán này từ lúc nó ở Xuân Thuỷ. Mà nghĩ đi từ nhà ra tít XT để ăn 1 miếng nghe xa xôi kiểu ăn bát cháo chạy ba quãng đồng...
Kiểu hotdog này không phải mới lạ gì nữa. Mình ăn ở Bro mấy lần r. So sánh 2 bên cũng bên 9 bên 10 ấy. Nhưng ở đây giá rẻ hơn một chút, ngồi lại ăn cũng điều hoà mát lạnh chứ không như lần mình ăn Bro Lý thường kiệt vừa nóng vừa nồng mùi mỡ.
Quán này của anh chủ người Hàn Quốc mở. Anh chủ không phải kiểu đẹp trai sáng loáng như idol nhưng xinh xinh cao trắng mắt 1 mí cười duyên ))) ở VN 3 năm và nói tiếng Việt xịn hơn Hari Won Trông có vẻ tầm 26 27 tuổi nhưng nhìn vẫn cute boy giống đứa em trai
Giá là 15-25k/c, nước 20k/ly. Hôm nay 2 chị em gọi 2 cái 1c xúc xích mozzarela và 1c xúc xích cheedar r mà Bống bảo vẫn thèm nên cho mua thêm 1 cái All cheese nữa luôn. Mình thì ăn 1c cũng ngấy ngấy r, đồ chiên ngập dầu thế này k ăn đc nhiều
Edit: Ơ kìa các bác e ghi tên quán và địa chỉ ngay dòng đầu tiên rồi mà sao nhiều bác vẫn hỏi ạ huhuuuu
xem tiếp
Có ai ăn TRỨNG NƯỚNG chưa?
Cho em xin ít review với xem tiếp
=> Bỏ đi thì thấy phí tiền, mà ăn vào thì thấy phí cả cái mồm => Bác nào biết hàng nào bán bánh bông lan trứng muối ngon quanh khu Mai Dịch, Cầu Giấy thì chỉ cho em với ạ. Em hay vật nên muốn đi ăn tất cả các hàng có món này ạ. Tks all.
EDIT: QUẢN LÝ NHÀ HÀNG ĐÃ LIÊN HỆ VỚI BẠN DU ĐỂ TRAO ĐỔI VỚI THÁI ĐỘ RẤT CẦU THỊ VÀ TIẾP THU Ý KIẾN KHÁCH HÀNG. LƯU LẠI BÀI REVIEW NÀY ĐỂ MONG LÀ CỬA HÀNG SẼ CÓ NHỮNG THAY ĐỔI TÍCH CỰC HƠN TRONG THỜI GIAN TỚI. xem tiếp
[Góc Hỏi Han]
Mình muốn tìm mấy quán chè như này quanh khu vực thanh xuân, đống đa ạ. Mọi người biết quán nào ngon thì cho e xin địa chỉ
Cảm ơn mọi người!!! xem tiếp
Rất lâu rồi em k được ăn bánh tráng trộnm)hôm qua nhân tiện anh face nhắc khéo ngày này năm trước được anh Tồng mua cho 2 hộp 1 bánh tráng cuốn 1 bánh tráng trộn mình mới share để xem ông ý có mua không .Ai ngờ tối về lôi từ trong balo ra 2 hộp bánh tráng.sướng quá lôi ra chén ngay.Mở hộp đầu ra thì nhận ngay combo của bánh tráng trộn 86 Hàng Trống .Mời ace xem ảnh xem tiếp
đây là món mình siêu thích luôn , đi đâu cũng chỉ tìm bún đậu mắm tôm ,
đĩa này mình ăn ở ngõ 7 thái hà
điểm cộng : mắm tôm khá ok , như trong ảnh có thể thấy khá nhiều thịt , ăn vưaf và ngon miệng
điểm trừ : đầu tiên là k có nem ( cái này là ý kiến cá nhân của m thôi vì nhiều quán cx k có nem ) suất này 2 ng ăn mà đc mấy miếng bún mình nhai chưa kịp thì đã hết bún rồi gọi thêm đĩa bún nữa là 10k nha các bác ( bt chỗ khác đc phờ ri mà cx tuỳ nơi )
nhiều lòng non quá mà m k thích
thêm 2 trà đá nũa là 110k thi mình thấy hoi đắt
chấm điểm tầm 7/10 xem tiếp
Đêm hôm lại bị ốc vật các cậu ạ
Một đứa nghiện ốc như tớ giờ lại phải ăn kiêng vì béo nên thôi lục lại ảnh cũ giới thiệu cho các cậu đến thử cho biết
Ốc Sướng thật các cậu ạ
Mình đi ăn mấy chỗ thấy ốc len xào dừa ở đây là ổn nhất , gần giống đợt mình ăn ở Nhà Trang , béo béo , sần sật
Còn các món sốt me ở đây rất vừa ăn kèm bánh mì nóng vừa miệng lắm
Ngoài ra còn có các món nướng , hấp , lẩu
À đặc biệt ở quán này là NƯỚC CHẤM RẤT NGONNNNNN
Mình xin phép ko dám viết nữa vì viết mô tả đến đâu là nuốt nước miếng liên tục huhu
Ưu điểm :ốc tươi, ngon, to, chế biến vừa miệng , giá cả phải chăng ( có menu bên dưới hihii), nhân viên care rất nhiệt tình
Nhược điểm : quán hơi bé nên nhận dc ít khách
Mình vote 9/10 điểm
Nói chung là các cậu nên thử
Địa chỉ Ốc Sướng 09 Nguyễn Thượng Hiền nhá !!!! xem tiếp
Nếu bác nào muốn thưởng thức thì nên đặt bàn trước và đến đúng giờ đặt dù là cuối hay đầu tuần vì tiệm cũng khá đông, lần trước đi ăn đặt bàn rồi nhưng đến muộn nên cũng suýt nghỉ ăn ))))) xem tiếp
Góc sợ béo!
E mới đi ăn buffet lẩu nướng về các bác ạ. Đồ nướng thì ok. Đồ lên nhanh. Mỗi quả lẩu làm e hơi choáng váng vì hình ảnh trên menu chỉ mang tính chất minh hoạ. Như hình ảnh và video. Tôm ko có. Bạch tuộc ko. Nấm tròn tròn ( hình như nấm hương) cũng ko. Đến quả ớt cũng ko có. Huhu. Đk cái mồm gàu lưỡi chỗi nên tặc lưỡi ăn tuốt. Đáng sợ mỗi quả thịt bò . E biết 3 chỉ bò nó vừa mỡ vừa thịt. Nhưng quả trắng hếu kia làm e quan ngại về khối mỡ bụng của mình. Nhìn lại hình ảnh minh hoạ lại tặc lưỡi cố nuốt. khuyên chân thành bác nào định ăn buffet nướng thì ok. Nhưng đừng ăn nướng lẩu nếu sợ béo.
Yakimono nguyên hồng ạ.
Edit thêm là ăn ở đây nv phục vụ khá ổn, khá nhanh nhẹn dù khách đông và bọn e thì ăn lắm. Chỉ trừ điểm cái lẩu lá này thôi. xem tiếp
Lần đầu ăn món dưa chuột ngon như vậy các cụ ạ, 5 chục nửa quả dưa, nửa quả cà chua Quên mất món dưa còn thêm combo thêm mùi sắt của dao và mùi gỗ của thớt nha
Checkin: Beer2Cu ven Hồ Tây xem tiếp
Bún miến ngan-sườn Yến Linh 153 Quan Nhân.
Hnay qua nhà anh bạn chơi, đói tiện tạt té vào quán ven đường ăn. Ngạc nhiên vì thái độ phục vụ nhiệt tình của cô chú chủ tiệm, ngạc nhiên hơn nữa vì 2 bát bún như hình + 1 chai bia Việt Hà tổng thiệt hại có 110k.
Nước dùng bún ngon, đồ ăn bọc kín sạch sẽ, ăn cảm thấy là đồ sạch. Rất đáng đồng tiền bát gạo, về phải review liền.
Kính hội qua dùng thử. xem tiếp
Cả nhà cho mình hỏi
Mình đi phan thiết và muốn đến vườn thanh long vào buổi tối có được ko và đường đi như thế nào ạ xem tiếp

Không biết mng thế nào chứ mình và bạn mình đều rất mê mấy kiểu bánh xeo, nem lụi hay phở cuốn, cái gì có cuốn đều thích hihe. Thấy quán này mới mới lại gần trường nên 2 đứa quyết định đi thẩm ngay. Nhìn chung đồ ăn khá ổn, rau tươi (chỉ có xà lách là hơi nát), bánh xèo ngon. Nem lụi nắm hơi mỏng ;v Ăn nem lụi mình thường thích nước chấm sền sệt nhưng kiểu nước chấm ở đây ăn cũng khá ổn. Một thiếu sót là trong suất k có dưa chuột nhưng nếu hỏi nhân viên họ sẽ mang ra cho. Không gian sạch sẽ, nhân viên cũng nhanh nhẹn, gọi thêm rau là có ngay.
Giá rổ cũng coi là hợp lí. 1 đĩa nem lụi 10 cái 70k, đĩa bánh xèo 40k (họ bán theo đĩa)
Nhưng có 1 điểm mình k ưng lắm là lúc đầu tụi mình đến hỏi mà có thể gọi nửa đĩa 70k đc không thì nv nói là k đc, 2 ng ăn cả đĩa 70 và bánh xèo hơi nó quá. Nhưng lúc sau có khách khác yêu cầu như vậy thì bà chủ lại đồng í @@ hơi khó hiểu xíu
Ở đây có cả bánh bột lọc, bánh tráng cuốn thịt heo nữa nhưng mình chưa thử
Chấm điểm 8/10
Sẽ quay lại xem tiếp
[Góc tuổi thơ]
Vâng, mng không nhìn nhầm đâu! Là Trứng Vịt Lộn đấy!
Ngày bé mỗi lần đi chợ với mẹ, t hay đc ăn món này. Chỉ là trứng vịt lộn với ngải cứu, ở quái đâu chẳng có. Nhưng chả hiểu bà bán hàng cho cái quái gì vào mà ngải cứu ngon, không đắng, thêm dấm tỏi, ăn vừa. Mng ngồi ăn hầu như ai cũng phải quất 2 quả 1 bát
Điểm trừ là đây là gánh hàng rong, chỉ bán từ 5h, nên từ hồi t chuyển nhà, rồi đi làm là chẳng mấy khi đc ăn. Mà lúc nào cũng đông. Tính đến giờ mười mấy năm rồi. Đông cũng như hè.. hôm nay có việc vào ngồi ăn mà cảm xúc dạt dào quá đánh liều lên đây viết vài dòng hơi lộn xộn. Kính hội ạ!
xem tiếp
Bây h đi khắp cả hà nội ng ta có thể quen vs bánh rán mặn ngọt Võng Thị, bánh rán mật đường Hàng Chiếu hay bánh rán tí hon Ô Quan Chưởng. Nhưng bánh rán Lê Lai là 1 cái gì đó mới mẻ bạn nên thử. Sẽ k thất vọng đâu !!
bánh rán mặn 5k/ chiếc, nem rán 5k/ chiếc
Đầu ngõ Lê Lai, Q. Hà Đông (sau trường THCS Lê Lợi)
14h-19h30 xem tiếp
*TÌM ĐỊA CHỈ* plz
Ad duyệt giúp mình với
Hồi trc mk hay ăn bánh đa cua ở đầu đường Lê Đại Hành
Nhưng lâu rồi mới quay lại Hà Nội, hnay mình có đến địa chỉ cũ nhưng k còn thấy quán nữa, không biết đã chuyển đi đâu.
Rất tiếc mình không nhớ số nhà, chỉ biết cô bán hàng hơi mập, nói chuyện dễ thương, có 3 cái bàn ở ngoài cửa ngay cạnh chỗ cô bán và 2 bàn trong nhà, hình như cô ý thuê ở đó bán thôi.
Thực sự bánh đa cua cô bán rất ngon, nước dùng ngọt, topping nhiều, bán ngoài đường nhưng khá sạch sẽ.
Bạn nào biết làm ơn chỉ giúp mình với
Many tks !! xem tiếp
Ai biết chỗ nào bán bún đậu mắm tôm ngon mà bán tối không ạ chỉ em với
Quanh khu vực mai dịch, cầu giấy..... Càng tốt ạ
Plzzzz xem tiếp
[Góc khen]
Dành cho những bạn nào có tình yêu với ngan, vịt mà ở quanh khu vực Hà Đông nạ
-Lần đầu tiên vào quán mình thấy quán rất sạch sẽ, nhìn rất lịch sự nè
- Cứ đặt mông xuống ghế là sẽ được free ngay 1 cốc trà sâm dứa (cái này mình rất ưng vì từ trước đến giờ các quán ngan vịt mình đã từng thử thì hầu như đều ko có)
- Thịt ăn khá mềm và ngọt, mỗi tội hơi nhiều hành
- Quán còn có măng muối ngon lắm nhá
- Giá của bún ngan/vịt là 30k. Bún ngan/vịt quay là 40k hay 45k gì ý mình cũng ko nhớ, và còn có cả bún trộn nữa nha các cậu
xem tiếp
[góc vừa khen vừa chê]
Sau nhiều lời giới thiệu của mọi người thì e với bạn đã mò qua Vela2 ở Lê Thanh Nghị!
Ở đây không phải dùng bếp than mà dùng bếp hồng ngoại! Nên cảm thấy thịt nướng lên sẽ không được thơm như nướng than!
Thịt ở đây ăn tươi, mực với nầm khá ngon nhưng ướp thì mình chỉ thấy sốt vela và heo cay là ngon chứ còn lại thì khônv thấy đậm đà lắm!
Nước chấm rất hợp với thịt nên chắc vì thế quán không ướp!
Đến phần nước lẩu thì mình thất vọng thực sự luôn! Nước lẩu thái chua cay nhưng không thơm mà lại còn thêm rau mùi tàu! Thực sự ăn rất tệ!
Còn lại mọi thứ oke!
Nhân viên ở đây cũng khá nhiệt tình! Vỉ nướng của e là họ tự thay khi mình chưa kịp nhờ!
Chắc vì quán ít khách nữa!
Ở đấy có chân gà chiên mắm! Thấy rất nhiều khách gọi! Hôm nào có dịp mình sẽ thử! xem tiếp
Bánh chuối số 1 hàng điếu.
1 chiếc siêu rẻ bánh to lắm nha
Vỏ bánh mỏng giòn. Chuối mềm dẻo ngon thơm lắm. Mọi ng ngồi đợi rấr đông 3-4 phút được mẻ bánh 12c rồi. Có cả khoai nữa nhưng vẫn ngon nhất. Vừa ăn vừa thủi
Kính hội qua ăn thử xem tiếp
< Góc khen > Dành cả thanh xuân để săn lùng những món ngon tại Hà nội
Hôm trước em lướt qua newfeed thấy có nhiều bác khen bún ốc ở Hà Đông. Nay em phải cố gắng hẹn giờ dậy sớm để đi thưởng thức thử xem có đúng như mấy bác review không
Ấn tượng đầu tiên của em về quán là khá đông. Nhìn sạch sẽ, mặc dù không gian hơi hẹp xíu
Em gọi 2 bún ốc nhỏ thập cẩm. Lúc mang ra, nhìn khá ngon mắt nên e chộp vài ba cái ảnh trước.
- Nước dùng ở đây tạm được, e ấn tượng là nước dùng ở đây lúc nào cũng sôi sùng sục, nên khi ăn k có cảm giác bị tanh của ốc ( Nhiều quán e ăn, nước dùng hay nguội nên có vị tanh của ốc )
- Đồ khá nhiều : chả cá viên, ốc, đậu, giò, và thêm 1 thanh chả giò sao ý
Nói chung ăn xong thì em thấy khá ok, đansh giá cũng tầm 9/10
Em gọi 2 bún ốc nhỏ thập cẩm, 4 quẩy. Tổng thiệt hại là 80k/ 2 đứa
Chỉ có điều nhỏ k thích lắm là : Vì quán ở mặt đường cái to nên không có chỗ để xe. Khi đến để xe khá bất tiện và chật
Địa chỉ : số 24 Lê Lợi - Hà Đông xem tiếp
Bánh tráng trộn chợ phùng khoang!
15k đấy chúng mày ạ.
Đầy có ngọn và đĩa to gần bàng cái ghế
T ăn xong no luôn khỏi ăn cơm
Tối chợ phùng khoang cứ 10m lại có 1 hàng. Đây t ăn ở quán gần hồ bán nguyệt. Biển hiệu chả có tên j.
Chất luợng ổn. T ăn thấy ngon. Bóp bánh tráng khá kĩ nên t thấy mềm vừa ăn chứ k bị khô như những nơi khác. Cũng k bị nát như trộn sẵn cả hộp to rồi ai đến thì bốc luôn như ở bách khoa.
Ở đây k có tôm tép khô
À review luôn ở bách khoa. Quán to đùng gần hồ bơi, khá nổi tiếng... Như ở trên nói trộn sẵn nhiều nên bị nát và vón cục nhiều (ghét nhất điều này) dính nhằng nhằng vào nhau, lại k có đũa, chỉ lấy 2 cái xiên que để gắp nên rất khó gắp. Vị ngon, có thêm mực tẩm xé và tôm tép... Giá 20 hay 25k j đó k nhớ xem tiếp
[Góc chê thậm tệ]
• Nhà hàng Hàn Quốc Don Ju Chon 68 Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy
• Địa điểm: không có chỗ ngồi trong nhà mà chỉ kê các bàn ngồi ngoài trời.
Ưu điểm: thoáng mát
Nhược điểm: bụi
• Trang trí: mang tiếng một nhà hàng Hàn Quốc mà để đồ ăn trong đĩa nhựa xanh và đĩa ăn của khách cũng là đĩa nhựa viền hoa, cá nhân mình thấy k ưa mắt cho lắm.
• Đồ ăn: thật sự là không có gì ngoài BÌNH THƯỜNG, QUÁ SỨC BÌNH THƯỜNG.
Điểm cộng là nhiều đồ ăn kèm tuy nhiên đồ ăn kèm ăn cũng bình thường, k có gì đặc sắc.
• Giá cả: 200k cho 1 đĩa ba chỉ bò 4 miếng bé tẹo tèo teo mà 8 phần mỡ 2 phần nạc mọi người có tin nổi không ạ??? Mình quên k chụp đĩa dẻ sườn lợn 150k được 2 miếng ngắn xíu xìu xiu. Trứng hấp 80k ăn bình thường, phần đáy thì cháy khét đắng ngắt?
• Nhân viên: khá đông tuy nhiên ai cũng có vẻ vội vàng dù quán k đông cho lắm.
• Điểm trừ lớn nhất là mình thấy có 1 lồng nhốt mèo ngoài quán, vị phụ huynh k có tâm nào đấy đã để con ra nghịch, nhéo, hắt nước vào người mèo và thậm chí là kéo đuôi nó khiến nó gào ầm lên.
Mình là người rất yêu mèo nên chứng kiến cảnh đấy có nhờ nhân viên nhắc nhở nhưng nhân viên bảo “KỆ NÓ”?
Quá khó chịu nên ny mình đã lên tiếng nhắc nhở bọn trẻ nhưng chúng nó thậm chí k nghe mà còn thái độ lại. Quá bực mình nên 2 đứa gọi thanh toán rồi đứng dậy đi về luôn vì k tìm được phụ huynh để nhắc nhở.
• Ai từng ăn quán có thể cho mình hỏi 2 năm trước mình có ăn quán này, ông chủ người Hàn và đồ ăn rất ngon và chất lượng. Không biết giờ có đổi chủ không mà tệ vậy ạ?
• Chốt là sẽ k bao giờ quay lại... xem tiếp
[Góc hỏi han]
Ace cho mình xin địa chỉ quán ốc Hà NỘI hoặc quán ốc ngon ở Hạ Long với.
Mấy buổi đi ăn ở mấy quán mình cứ thấy nhạt nhẽo thiếu vị ntn. Đồ cũng không tươi lắm nên lên đây hỏi han.
Ai có tủ quán ốc ngon nào mà ốc đã ngon, đồ chấm cũng ngon, đậm đà, đồ ăn kèm nhiều nhiều món 1 tí thì cho mình xin với xem tiếp
Lần đầu mình viết rv, hơi lủng củng mọi ng thông cảm nhá. chả là hqua vào siêu thị TH mua sữa cho ông con, bé nhân viên giới thiệu mua 1 thùng sữa 240k thêm 10k lấy 1 chai nước yến mạch thì đc tặng thêm 2 chai như thế nữa, đc e nhân viên giới thiệu nhiệt tình với cả nghĩ 10k chẳng đáng mấy cũng nên thử biết đâu ngon. Về để tủ lạnh hnay mới nhớ ra lôi ra uống. Mở nắp ra ngửi ngửi thấy mùi bia, rồi anh xã và con gái lớn thử mỗi người 1 ngụm bé tí ai cũng nhè ra kêu kinh, đến khi mình thử 1 ngụm vào mồm thì ôi thôi...đúng là kinh thật sự. Mình biết là tùy cảm nhận từng người nhưng theo mình là 1 người cũng biết cảm nhận đồ ăn ngon thì k hiểu sao 1 hãng sữa nổi tiếng dư lày mà sản xuất đc 1 loại đồ uống như này mà còn mua 1 tặng 2 thì cũng đến ạ.... xem tiếp
DAAN CHEFS Pizza Nướng Củi ở 281 Đội Cấn, Ba Đình.
Bánh khá ngon và rẻ. Mình mua thứ 3 nên được mua 1 tặng 1. 135k với 2 pizza và 1 nước ngọt. Nhân viên làm việc nhanh, phục vụ nhiệt tình, tư vấn rất thoải mái. Mn nên thử Pancetta Pizza, rất ngon, vỏ bánh mềm k bị cứng như nhiều chỗ khác. Hawaiian Pizza ăn ổn nhưng mình lỡ bảo cho nhiều nhân nên hơi ngấy. Vì là bánh nướng củi nên vỏ hơi xém chút nhưng rất thơm mùi bột bánh. Phomai thơm ngậy và không bị ngấy. Nchung ăn rất ổn và sẽ quay lại nhiều.
Điểm trừ duy nhất là không gian quán hơi nhỏ, có gác xép trên tầng để ngồi nhưng để thoải mái thì các bạn nên mua về ăn.
Đánh giá chung tầm 7,5/10. xem tiếp
Em chào cả nhà. Sau khi ăn bánh gato cam và gato bơ bà Thêm thấy hot hit quá
Em có ít review sau:
- Bánh cam: xốp nở, thơm mùi cam(hương liệu cam). Những ai mê cốt bánh hoặc team không mê kem như em thì có thể thấy ổn. Nhưng thật tình nếu để nói là quá ngon lắm lắm thì không phải.
Nên cũng không nên thần thánh hoá quá như một số bài em đã đọc. Có ngon nhưng nếu tiện đi Đà Nẵng chơi thì mua chứ để săn lùng ăn thì chắc em thôi.
- Bánh gato bơ: hẳn là bơ nên mùi rất nồng nặc. Ban đầu không quen bố em còn bảo thiu:))). Lúc ăn cứng, không xốp nở. Để tủ lạnh đến hôm sau thì thành cứng đơ. Em có ăn một miếng xong ngấy quá nên bỏ đi.
50k/bánh. Cũng không rẻ và ăn thì không quá xuất sắc. Không bằng bánh mua ở Nguyên Bakery gần nhà em có 10k/2 bánh vuông. Mà ngon xốp nở. Để đến hôm sau ăn vẫn ngon lành.( em không có ảnh, các bác thông cảm)
Kính Hội. xem tiếp
- Về ốc: ốc luộc cũng giống như các quán khác, nhiều xả và lá chanh nên rất thơm.
+ Ngon nhất chắc là ốc xào dừa, bát ốc to, đầy đủ từ 15-20 con ốc mít to, nhiều dừa thơm và mềm, nước sốt cay nhưng rất vừa miệng, thơm béo mùi xả và gừng, đỏ ngậy.
- Đĩa nem rán đầy, nhiều và nóng, chiên ráo mỡ, giòn và béo.
- Ấn tượng nhất là đĩa bánh mì chiên, mình chưa từng ăn trước đây. Bánh mì ép mỏng, chiên ráo mỡ, rất ngọt vị bánh và giòn tan. Lúc đầu mình gọi 2 cái ( nửa đĩa) nhưng sau ngon quá nên phải gọi thêm 2 cái nữa
- Giá tiền: ốc luộc 20k/bát, ốc xào 50k/bát, nem chua 40k/đĩa, bánh mì chiên 20k/đĩa 4 chiếc
- Điểm cộng: chỗ gửi xe đối diện quán rất thoáng và rộng, gia vị thêm vào nhiều và đầy đủ từ lá chanh, gừng, xả, ớt... Các cô phục vụ vui tính, tươi cười. Đồ ăn mang lên nhanh nhưng rất nóng hổi, ăn vào thời tiết chớm lạnh thế này còn gì bằng .
Riêng đĩa bánh mì chiên mình phải đợi 10p, kết quả quá xuất sắc, rất đáng đồng tiền bát gạo. Để làm ốc ngon thì nước chấm và nước sốt phải đặc biệt ngon, mà quán này thì không còn gì để bàn. Nước sốt ốc xào có thể chấm nem chua, chấm bánh mì chiên thay cho tương ớt, sự kết hợp hoàn hảo
- Thời gian: quán mở từ chiều, bọn mình ăn lúc hơn 2h nên đồ lên nhanh, từ 3h trở đi quán rất đông khách nhé!!!
- Chấm điểm: 9/10. Nhất định nếu có dịp mình sẽ quay lại xem tiếp
[ Góc mua bực ]
Lần đầu mình viết bài trên nhóm mà lại phải chê một quán ăn nhưng mà ấm ức về tất tần tật mọi thứ nên phải giãi bày.
Chuyện là e mình nó thấy quảng cáo của YIXIN mời chào đi 4 người tính tiền 3, rồi thấy hình ảnh quán up lên cũng ổn ổn nên quyết định 4 chị e đi ă hôm CN vừa rồi dù quán tại Láng Hạ hơi xa so với nhà bọn mình.
Bực mình 1: E mình đặt bàn lúc 6h tối 13/11 và quán đã xác nhận đàng hoàng trên fb (như ảnh) nhưng khi mình qua đọc tên và sđt của e mình thì không có, mình phải giơ cả cái ảnh quán đã xác nhận đặt hàng với e mình ra thì mới được xếp bàn.
Bực mình 2: Không biết do bọn mình không được xác nhận đặt bàn trước mà trùng với bàn có khách đặt rồi hay như thế nào nên khi bọn mình ă đến 7h25 tối thì 1 cô hình như là chủ nhà hàng có ra nói nhỏ với bà chị mình, rồi bà chị mình bảo cả lũ đứng lên thanh toán, bản thân mình đã ă xong rồi và đang ngồi nói chuyện luyên thuyên, nhưng 2 đứa e mình lúc về mới bảo e chưa ăn xong mà, e còn đang gảy ngô vs khoai lang kén nhưng thấy 2 chị về nên bọn e theo. Nghe thấy tội vs có lỗi với tụi nó ghê vì nghĩ chúng nó ă xog rồi. Kể cả bình thường đi ă bọn mình cũng ngồi lai rai rất lâu kể cả khi ă no rồi, chứ chưa bao giờ bụng chưa kịp xuôi mà bị mời đi thanh toán trả lại bàn như vậy.
Bực mình 3: Thật sự thì tất cả mấy điều trên có thể xóa nhòa nếu đồ ă ngon hay ít nhất cũng phải chấp nhận được nhưng KHÔNG. Với giá 119K/người vào buổi tối và gọi thêm 2 âu trà đá, 2 đĩa ă vặt đều thuộc giá bình thường đúng tầm nên mình ko có gì để nói. Mình đi ăn khá nhiều quán lẩu, và tự thấy mình cũng không quá khó tính nhưng mà thật sự đây là quán lẩu chán nhất mình từng ăn từ nước dùng đến thịt. Nước dùng cho quá nhiều gừng với xả nên hơi nồng, mình ă đến cuối vẫn phải ngồi vớt ra. Sườn sụn cũng giống nhiều quán mình biết bị hôi. 4 đứa mình cực thích bò mỹ nhưng nó lại làm bọn mình khá thất vọng, vị thịt bò ko thấy đâu, miếng thịt mỏng và bạc nhạc nên nhúng cái là tóp lại còn xíu xiu. Có miếng dài xoắn xoắn viên mực hay tôm gì đấy mình cắn thử thấy tanh không hợp miệng nhè ra nên mấy chị e cũng bỏ luôn. 4 đứa thì 1 bà chị giáo viên mầm non cùng 3 đứa sinh viên nghèo nên vẫn bấm bụng gọi thịt bò váng đậu ă bõ tiền bỏ ra, ko dám bỏ. )
Điểm cộng duy nhất có lẽ là lên đồ được nhanh. Một phần vì bọn mình bắt đầu ăn khi quán vắng chưa có ai đến lúc về quán mới bắt đầu đông.
Không gian Yixin bình thường, không có gì đặc sắc mà còn cảm thấy hơi cũ. Với giá tầm này thì mình nghĩ Chaitalay, Lẩu quán, Xì xụp,... ổn hơn rất nhiều, lẩu Phan thì mình ko hợp nước dùng cảm thấy hơi ngọt. Có Chaitalay là nhà hàng Thái nên nước lẩu thấy chuẩn lẩu Thái nhất, ko có đồ nhúng lẩu gì ngoài thịt bò vs rau cơ bản nhưng với 1 con chết mê thịt bò vs váng đậu thì mình thấy siêu ổn, nhưng nên đi 3 người trở lên để đc bàn rộng chứ đi 2 người họ xếp cái bàn bé xíu.
Chốt lại là mình có bài học nên đi ăn quán nào đã được người quen ăn và review cho, không ham hố rẻ với khuyến mại mà ă quán lạ. Giờ cho tiền cũng ko dám quay lại Yixin.
xem tiếp
Điểm cộng nữa là thái độ phục vụ của 2 anh chị chủ quán phải nói là cực tốt. Do bàn mình hết giấy nên mình có gọi. Chị thì đang mải rán bánh vội phi lấy ngay giấy cho mình. Lỡ tay làm rơi bịch bánh tráng a mỉm cười thay bịch bánh tráng khác cho. Lúc đi về ới 1 cái là anh từ trên tầng chạy xuống dắt xe ngay cho khách. Khá nhiệt tình và thân thiện vs khách. Quán cũng khá sạch sẽ, k bị ám mùi , khách ăn tới đâu dọn sạch bàn ngay tới đó
10k/bánh xèo, 5k/nem lụi, nước ngọt 5-10k, trà đá free
10h-22h
91 Bế Văn Đàn, Q. Hà Đông xem tiếp
<Góc hỏi han>
Tự dưng em thèm bánh quế này quá. Em thích bánh này vì nó giòn và độ ngọt vừa phải, lâu rồi chưa được măm mà không biết mua ở đâu. các bác có biết ở đâu hà nội, khu vực định công, hoàng mai hoặc đống đa có không ạ? Hoặc ship cũng được ạ. xem tiếp
Mọi người ơi, tết tây này em có đi du lịch Đà Lạt, cho em hỏi ở chợ đêm Âm Phủ và gần Hồ Xuân Hương có chỗ nào ăn ngon và chỗ ngắm cảnh đẹp không ạ, em cảm ơn.
xem tiếp
Quán này thấy nhiều đánh giá là nước dùng không ngon như trước. Em chả rõ, nhưng lần đầu thế này là ok với số tiền bỏ ra.
Tổng kết: Sẽ quay lại khi có cơn thèm. Chấm tổng quan (cá nhân mình đánh giá) 8/10. Vì phục vụ rất vui vẻ, chị bán hàng thân thiện, dắt xe đập troai. Quán sạch sẽ. OK.
xem tiếp
(Góc không biết nói gì)
Thấy dạo này món trà sữa macchiato này cũng hot vì thấy quảng cáo nhiều quá hôm nay mình cũng đú đởn mua thử 1 chai )). Thật bất ngờ là chai bé hơn mình tưởng, ok, ko sao nghĩ nhỏ nhưng có võ thì đc. Mà uống 1 ngụm thì :((( ôi mẹ ơi sao nó ngọt thế, ngọt v linh hồn luôn( mình là đứa siêu hảo ngọt nhé ) mà vị thì bình thường so với các sản phẩm trà sữa đóng chai khác thì quá bình thường ko đặc biệt gì cả. Vậy là trong quá trình uống mình vừa uống vừa đổ nước lọc vào )) tính ra thì mất khoảng nửa chai nước lọc, nếu thêm đá vào thì mất khoảng 1/3 chai nước lọc thôi. Kết luận, không nên tin lời quảng cáo nhiều các bác ạ ))
Ps : 1 lần uống và cạch mặt từ nay về sau
Mong add duyệt bài xem tiếp
Truyện đã được bốc phét lên 90% sự thật hòng mang tính chất giải trí. xem tiếp
Bún bò huế )ăn bao năm nhưng lên thử trên mạng search thì thấy vô cùng it review về quán này , chắc tại nó nhỏ , và xa it ng biet . Nhưng review nào cũng khen suất sắc. Cá nhân mình thì đi khỏi hà đông nhưng lâu lâu nghiện quá cũng phải bơi về ăn 1 bát vì nước dùng suất sắc thật sự, mọc hay tiết hay sợi bún à mà thôi ăn đi vì k tả dc độ ngon. Đối diện số 3 chu văn an hà đông (gần làng lụa vạn phúc, gần bưu điện hà đông ) quán tên sông hương nhưng có trùng tên quán bún bò khác . Ăn ở đây hôm nào cũng điểm 10 với khẩu vị của mình . Đảm bảo ngon hơn các o luôn huhu. Bán từ sáng đến 8h tối . Bát của m thêm móng nên 40k nha , bt 30k ạ. Free trà đá , rau cải và hoa chuối trần ra kèm . CAC Ý PHẢI CHO 2 THÌa GIẤm Hành , là giấm hành nhé , vào bát nhé , quên mất chi tiết đặc biệt . xem tiếp
TRANGCHOREVIEW (hình như chỉ xem được bằng laptop hihi):
Phượng Hoàng cổ trấn: 99hh2A
Myanmar: r1QovX
Seoul: 6VakoX
Malaysia: iyhMTD
Udonthani (Đông Bắc Thái Lan): 8BwcS1
Bangkok - Huahin: YLRKwa
Phượt Lào - Thái: cn8fkq
Hà Khẩu (Trung Quốc): duyR8s
Bản Tả Phìn - Sapa: 7znVqP
Hà Giang - Vân Nam (Trung Quốc): STvpZf
Tam Đảo: 7BVn21
Phú Yên: GTM2vW
Review homestay QT Sunny Spacious House: zwsgng
Mộc Châu: SQHFxb
Đà Lạt: 8KTmSF
Tà Xùa: unqj4n
Đà Nẵng: oCdPvE
REVIEW ART IN PARADISE (Đà Nẵng): ufsxK6
Cù Lao Chàm: 4LHcBc
Sài Gòn: XZvHvq
Ninh Bình: zbTdbJ
Sapa: t8ZLH6
Cô Tô (Quảng Ninh): jxsC36 xem tiếp
[ GÓC THẤT VỌNG ]
Mệ tôi quán ngách 2 ngõ 69 Trần Quốc Hoàn
Được hôm rảnh rỗi lại mò ra phố ăn uống thì vô tình tạt vào quán này. Thấy có đề hương vị miền Trung gì đó nên tò mò vào ăn thử. Mình có gọi 1 suất bánh bột lọc, 1 bát bánh canh chả cua, một bát bánh canh cá lóc. Trước hết, về phần phục vụ của quán thực sự rất chậm chạp, do đợi lâu quá nên mình đã 2 lần hỏi là đồ làm xong chưa thì nhân viên đều trả lời đồ phải đợi do khách đặt tới đâu làm đến đấy. Nhưng mà kể cả như vậy đi nữa thì cũng không lâu đến như thế. Hình như hôm đó phải đợi tầm 45 phút mà trong khi hôm đó quán k đông khách. Có 1 bàn khách đến sau bọn mình, gọi đồ sau mà lại được phục vụ trước. Khi đồ được mang lên, thực sự là quá thất vọng, nó còn không bằng mấy bát bún hay bánh đa 15-20k ở chợ ( mình đang nói đến số lượng chứ chưa nói chất lượng) , bát bánh canh lõng bõng nước 35k, được đúng 3 gắp bánh canh là hết, lúc đầu mình còn tưởng mang nhầm lên bát khách ăn rồi ( trong hình là mình còn khều khều bớt lên cho đỡ lạc lõng), còn về vị mình thấy bình thường, không có gì đặc sắc. Về bánh bột lọc cũng rất bình thường, tính ra 5k/1c vị cũng tạm thôi. Nói chung để quay lại đây ăn 1 lần nữa thì mình sẽ không quay lại. xem tiếp
Không gian đẹp, mang phong cách Châu Âu, hầu như góc nào cũng phục vụ tốt cho mục đích sống ảo. xem tiếp
Có 2 điểm chưa hài lòng là quán ko biển hiệu mà chỉ là chiếc xe đẩy nên thô sơ và khó nhận ra bán gì. Điểm thứ 2 là chủ quán tuy bán xôi nhưng tâm hồn lại rất yêu văn thơ nên nấu xôi tùy theo tâm trạng, hôm nào thơ vui thì xôi dẻo còn hôm nào thơ buồn thì xôi hơi quá tay nước tuy nhiên rất thương học sinh và chiều khách nên toàn cho thêm đồ nên ăn no căng bụng. Sinh viên các trường quanh đấy ăn nhiều phết, cả bên đại học thương mại cũng qua ăn xem tiếp
Bánh tráng nướng - cổng ĐH xã hội nhân văn - nguyễn trãi.
Dành cho những ng dễ tính và nghiện món này ở khu vực Thanh Xuân . 15k/cái
GÓC sung: 2 ngày hôm nay vào buổi chiều mình đi qua khu vực này thì ko thấy cô ấy đâu. Lại thấy 1 chú khác bán xe như này. Hỏi chú ấy thì chú bảo ko đứng cố định. Đi 1 mạch từ Hà Đông lên Thuỷ Lợi. Cho nên việc gặp hàng này là Hên Xui các bạn ạ hic hic xem tiếp
[Góc Hỏi - Đáp]
[Hà Nội]
Mình muốn tìm các quán chuyên Hàu nướng tại bàn ở HN như thế này. Buffet cũng được, combo cũng được. Miễn là ngon bổ rẻ, trong khoảng 10k/ con hàu ^^
Mình nghiện ăn hàu, mỗi lúc đi buffet phải ăn ~ 30 con nhưng mới ghim được 2 chỗ buffet nên chưa thỏa mãn. Mong mọi người giúp đỡ
1. GriGri Timecity (trong video)
Chỉ có hàu nướng mỡ hành. sốt phô mai phải tự chế mang theo. Hàu béo gầy hên xui
600k/ 2 người
2. Poseidon Centerpoint
Hàu nướng phô mai ngon. Nhưng mỡ hành chiên sẵn, có lúc chiên lại nhiều lần, mỡ hành bị cháy ăn không fit với hàu. Lại là đồ nướng sẵn nên ăn không đã bằng nướng trực tiếp nóng hổi.
800k/ 2 người nên phải cân nhắc xem tiếp