Pót này mình ko bàn về đồ ăn hay đồ uống cua quán cf mình ngồi mà mình post lên xin ý kiến của mng về việc: các bậc PH cho con đi cafe cùng và để các con chạy nhảy lung tung hò hét ầm ĩ. Ko phải 1 hay 2 con mà 7 8 đứa cùng nhau hét rồi chạy nhảy. Mình thật sự thấy khó chịu nhưng ko tiện nhắc hay nói gì với PH.. điều đáng nói là ph ko hề có mặt ngồi cạnh các con mà ngồi trong nhà để nchuyen và mặc kệ các con chơi đùa bên ngoài. Nếu là mng mọi người có thấy khó chịu và xử lí thế nào ạ?!
At 22.13pm xem tiếp
Xin chào 500 ace hội!
Hno có bạn cmt review về sushi ở sakura thuộc ks candel em phải lao vào tìm hiểu ngay!
Sau 1 hồi xem xét thì e đã chốt đặt bàn qua pasgo và hnay đã xách bụng đi ăn!
~Đầu tiên thì e thấy quán cũng khá sạch sẽ không gian cũng oke mà vắng lắm ạ!
Có phòng riêng cho đoàn đi đông!
~Về đồ ăn:
E phải chờ mất nửa tiếng sau khi order thì mới bắt đầu lên nước-salat-đồ nướng-sushi sashimi... nhưng được cái đồ đều nóng sốt.
salat: salat trứng cua rong biển và cá ngừ ngon, sốt oke. Còn salat đậu thì bt các bác ạ. Sốt là sốt mè còn đậu là đậu non.
Đồ nướng: nhà e rất thích món nầm dê nướng. Nó nóng và giòn dai, sốt oke. Nhma hơi mặn so với khẩu vị của mk.
Beef steak thì ăn lúc nóng thì mềm, cũng được nhma hơi nhiều chỗ gân.
Sashimi: tươi, ngọt, béo nhma mk gọi cá trích vàng đợt sau thì hơi mặn và chs lại mặn thế trong khi đợt đầu ra rõ là ngon (sashimi thì có cá hồi, cá trắng, cá trích vàng, cá ngừ và râu bạch tuộc)
Sushi: e gọi set tổng hợp nên anq thấy cũng oke thôi. Thấy k có gì đặc sắc lắm.
Nigiri: nigiri lươn nhật best nhất theo cảm nhận của vc mk. Vì nó nóng và ngon thật. Nigiri cá trích đỏ thì cũng hơi bị mặn.
Tempura: thôi tempura tôm còn ăn ngon chứ mấy tempura rau củ e thấy ăn hơi sượng, k ngon lắm.
Xúc xích bò: vì nhà e có bé đi cùng nên gọi cả xúc xích cho bạn ý. Xúc xích bò thơm phết ah. Ăn cũng ngon nữa.
Bánh xếp nhật chiên: ăn cũng đc thôi ạ. K có gì đb nhma đc cái nóng giòn.
Cơm bát đá: nóng sốt, e để từ đầu đến giữa bữa ăn mà cháy vẫn nóng giòn ngon các bác ạ
Soba lạnh: chẳng ngon tẹo nào. Sợi mì còn cảm giác vẫn cứng ý ạ. Huhu
Đồ tráng miệng có hoa quả và caramen. Caramen mềm mịn ngon.
~ Về nhân viên và phục vụ: nhân viên dễ thương, cũng nhanh nhẹn nhma lúc mk gọi đồ có quên mất đồ của mk nên cũng đợi hơi lâu mặc dù nhà hàng vắng.
Nhma thực sự lúc ban đầu gọi món xong phải chờ nửa tiếng hơn mới bắt đầu có đồ lên. Huhu. Kb do vắng hay do cbi lâu
Nếu có dịp chắc e vẫn quay lại nhma từ nhà e lên hơi xa đâm ra cug lười ))
Quán thuộc ks 4 sao nên chất lượng oke lắm ạ! Mỗi tội đường hầm xuống chỗ gửi xe cua ác quá. Đi lên đi xuống đều hết hồn!
À mua qua pasgo đc sale 20# nhoé cả nhà! xem tiếp
Hôm qua lần đầu tiên mình đi ăn ở Nhà Hàng Sen Tây Hồ và thật sự số tiền mình bỏ ra không hề phí!!!!
Mình và ny ăn hết 720k gồm: 2 buffet Hà Nội, 1 nước lọc và 1 pepsi.
Theo mình đồ ăn ở đây khá là ngon, tươi và đa dạng (Sasimi cực kì tươi luôn các bạn ơi). Nhân viên phục vụ rất tốt, dọn đĩa bẩn nhanh, thái độ nhân viên nhiệt tình vui vẻ. Không gian ở đây cũng rất đẹp, sang trọng, mang phong cách Hà Nội xưa.
Nói chung là rất đáng để đến vào dịp cuối tuần. Bạn nào chưa đi thì hãy trải nghiệm ngay nhaaa xem tiếp
Góc chê
Tối đói kéo em ghẹ đi ăn bánh canh, tiện đường thôi chạy qua Mai lại ghé ăn. Và không muốn ghé lại nữa luôn các bạn ạ.
Quán khâu vệ sinh quá bẩn. Đồ ăn thì mình không biết như nào nhưng cầu thang từ tầng 1 lên tầng 2 đi mà chỉ muốn bỏ về, mùi cực tanh, nhìn bẩn như 7 tỉ năm không được dọn.
Bánh canh xào thì có quả sốt sệt sệt nâu nâu ăn siêu lợ. Mình ăn thùng uống vại mà phải bỏ thừa vì quá dở.
Bổ sung thêm, nhân viên còn siêu dễ thương ý, mình với bạn mình vào ngồi ăn, bảo gọi đồ mình đọc 1 suất bánh canh xào, bạn ý "vâng" rồi đi mất hút luôn Ô mình quay qua hỏi bạn mình ơ hay chỉ 1 đĩa là 2 đứa đủ no hả mày. Sau phải bạn ý đi lau bàn ở gần đấy phải gọi lại để order thêm.
Bữa ăn hết 110k và không bao giờ dám quay lại xem tiếp
By the way, fan Bún Đậu HN review cho mình quán bún đậu khu vực Hoàn Kiếm-Ba Đình ngon mà sạch sẽ không? xem tiếp
[Góc khen ]

Có ai nghiện bánh bột lọc không ạ. Mình ăn rất nhiều chỗ nhưng ở đây thực sự rất good luôn.
Vừa ngon mà giá lại quá rẻ. 4k/có tôm, 3k/nhân thịt.
Chị chủ nhiệt tình dễ chịu.
Chỗ này chị ấy bán từ 16h30 đến tầm 22h30 23h.
Địa điểm : Đi từ đầu chợ từ nguyễn trãi vào, bên tay phải, ở gần đầu chợ để ý có cái biển bánh bột lọc ... xem tiếp

Hà Nội ngày đẹp trời, chưa biết tìm chỗ nào ngồi cafe thì được đứa bạn giới thiệu đến Cafe Ga Đông Dương. Quán nằm cạnh đường tàu nên bạn nào chưa thấy tàu hỏa thì qua đây uống cafe rồi ngắm tàu luôn rất tiện mình ngồi buổi chiều k thấy chuyến tàu nào, vào buổi tối thì chắc có cảm giác đang sống trong truyện "Hai đứa trẻ" luôn .
- Không gian: 3 tầng khá yên tĩnh hoặc có thể ngồi ngay vỉa hè trước quán cạnh đường tàu (khách nước ngoài chủ yếu ngồi đấy), mình thích không gian mở của quán này. Tầng 1 thì như cái khoang tàu siêu iu, ghế ngồi cứng, điều hòa y như ở trên tàu vậy đó. Tầng 2, 3 ngồi phía ban công ngắm đường phố.
- Đồ uống: bọn mình gọi cafe trứng và cacao trứng, mùi vị rất thơm ngon, dễ uống, hơi ngọt đối với người anti-sugar như mình, uống thêm ly trà đào cam sả thì best luôn ).
- Nhân viên rất chu đáo và nhiệt tình, không phải đợi đồ quá lâu dù lúc bọn mình đến khá đông khách.
- Giá cả rất phải chăng, đồ của bọn mình 30-35k thì phải.
- Menu cũng đa dạng, theo như bạn mình xem thì có cả trà, sinh tố hay bia nữa.
Túm lại là quán rất phù hợp với những người thích phong cách đường phố, thích sống ảo (thấy ai đến cũng chụp ảnh dù chỉ có cái đường tàu ), thích nói chuyện với Tây (dễ phải đến 90% là khách nước ngoài).
Địa chỉ quán ở số 5A Trần Phú gần Hàng Bông, đoạn có đường tàu đi qua đó ạ. xem tiếp
“Góc hỏi han” : ngày mai là chủ nhật em đang định đi sưu tập làm món nhót xanh chẩm chéo như này để oánh chén. Mà hiểu cảm nhận thực tế của nó thế nào. Vì thấy chuẩn bị cũng lích kích- nhưng ko thử thì tò mò. Các thánh cho em xin ít ý kiến review để có thêm động lực nhé! xem tiếp
#
E là tín đồ của chân trâu đường đen , e hay uống ở the aley , nhưng hnay đứa e giới thiệu cho hãng này uống cung ngon mà giá lại hợp lý , e với nó liền lên now đặt 2 cốc , giá thực ra k quan trọng vì e hay uống ở the aley giá cũng khá chát , nhưng vấn đề ở đây là đm ) e k kiềm chế nổi nữa , trước giờ hay thấy mấy bài kiểu như chân gián , ruồi , móc ghim ở trong chân châu , e méo tin lắm và còn có suy nghĩ là câu like , nhưng đến giờ phút này e cảm thấy sai lầm rất trầm cmn trọng huhu đm e đang hút miếng chân châu xong còn cười đùa với con e thì thấy sật sật , thực ra e hơi tham ăn , chân châu nhai đến nửa là e nuốt , nhưng lần này méo hiểu sao e lại nhai kĩ vì thấy nó cứ sần sật , e nghĩ nó lẫn chân châu trắng giống ở royal tea nên vẫn nhai tiếp , nhưng khi thấy trong mồm có vị sai sai thì e mới lấy ra , và thật sự đm đéo tin nổi vào mắt mình , đấy như ảnh và video các bác thấy đó nhưng chỉ là cái chân gián thôi ư , đm nó còn cả cái con sinh vật lạ mà e giết ra máu kia nữa , các bác bảo e hoang đường nhưng e đảm con mẹ nó bảo là k hề hoang đường tí nào giờ e đéo biết phải làm sao cầu trời khấn phật không sao chứ e hay đau bụng vặt lắm
( đã chấp nhận viết bài là chấp nhận thị phi ) , úi dào ơi nào là viết vài câu like , viết bài câu like bán hàng , tsb muốn bình yên mà bọn nó cứ kéo bão giông tới , xong còn kiểu con ra máu kia nấu rồi lsao ra máu dc , thế kính thưa các bác , trong lúc nó nấu xong rồi con đó mới nhảy hoặc bò vô vào thì có hợp lý k ạ , hay cứ phải nấu xong rồi là auto k có con gì dám bò vào ) cứ vài ba cái bl tay nhanh hơn não của các b thì chắc mấy chốc đảm bảo k có bài bốc phốt nào như này nữa đâu , còn ai thích bảo câu like vào đây e tiếp ) )
Thân ái xem tiếp
cả nhà cho em xin vài cái địa chỉ bán mấy món mì Hoành Thánh, Há Cảo hay mấy món TQ ngon ngon ở Hà Nội với ạ !!! E cảm ơn !!!! xem tiếp
Bài của mình hơi lạc đề nhưng mong ad duyệt bài. Lần đầu đi review ạ. Tks ad. xem tiếp
Xin chào cả nhà, xin cảm ơn đã duyệt bài ạ.
Số là e đang định đi Hòn Sơn cả nhà có ai có sdt khách sạn hay homestay ở đó ko cho e xin ạ, e cảm ơn nhìu nhìu lắm, lần đầu đi nên e ko biết như thế nào hết, xin cảm ơn đã đọc bài ạ. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mn cho em xin địa chỉ quán coffee ven Hồ Tây (mạn Trích Sài, Nguyễn Đình Thi) có view đẹp, thoáng mát với yên tĩnh 1 chút ạ
Thank you mn!! xem tiếp
Mọi người cho mình xin địa chỉ gà bó xôi ngon ở Hà Nội với ạ . Sắp tới là sinh nhật chồng mình mà anh ấy lại rất thích ăn gà mong đợi phản hồi từ các cao nhân xem tiếp
Không biết chủ shop ăn vặt Trang Bé có trong hội k ?
Có thì bạn vào trả lời cho mình nhé
Chưa bàn đến chất lượng đồ ăn ? Mới chỉ nói đến việc ship sai đồ thôi nhé
Mình đặt đồ qua grab đồ ship sai với đơn mình đặt. Mà cái này chắc chắn do bên cửa hàng chứ không phải do grab ? Đúng k ạ ?
Bầu bí đêm hôm muốn ăn đồ vặt đổi gió cho đỡ ngán nhận được món đồ sai đồ mình đặt ?
Gọi cửa hàng k nghe máy ?
Đồ ăn thì quá tệ !
Đã đặt và không bao giờ quay lại !! xem tiếp
Hôm nay mình đi ăn buffe ở tiệm pizza mama ngõ 131 thái hà với giá 139k. Mình sẽ phát biểu cảm tưởng của mình như sau:
Nhìn chung quán đẹp và trông khác sạch sẽ, nhân viên thân thiện lễ phép. Vì là buffe nên mình đc phát 1 tờ menu và tích thoải mái với điều kiện nếu bỏ thừa đồ ăn quá 200g thì sẽ tính thêm 1 phần buffe nữa, ok rất hợp lý, mình cũng tích thử mỗi thứ 1 xuất xem tn và đây là gần như những thứ mình oder. Lúc đồ ăn lên, nhìn thik mắt dã man.. trông kiểu sẽ ăn hết gấp 2 gấp 3 lần chỗ nào ý, chụp choẹt các kiểu xong.
Cảm nhận của riêng mình về đồ ăn nhé: 2 món salat nga và salat hoa quả khá ok. Món đùi gà, cánh gà, sườn sốt bbq thì dở ẹc, nó là kiểu luộc gà lên xong đổ sốt vào vậy, ăn sốt và thịt chả liên quan đến nhau. Món lườn ngỗng và bò cuốn nấm sốt tiêu thì rất nhiều sốt và cái sốt đấy cứ sao sao ý, bản thân mình ăn ko hề thấy ngon và ám ảnh cái mùi sốt đấy . Món mì ý: mình gọi 2 loại mì là mì gà nấm sốt kem thì nhạt thếch và mì sốt bò thì mặn ... khoai tây thì bt , k cảm xúc. Pizza thì phần đế, thịt và phomai k có bất kì 1 sự liên kết nào chỉ trực cắt 1 miếng là 3 phần rời rạc nhau ra vậy
Nói chung là ăn xong bữa này thấy hơi ám ảnh xem tiếp
Em đang muốn mua về quê để bố mẹ ck em mời khách mà chưa biết mua loại nào! xem tiếp
[ Wang Wang Thượng Đình]
Chưa baoh review ở bất cứ đâu hôm nay tự nhiên thèm nướng nên cũng k đặt bàn trc mà thử vào quán này. Đúng là bức xúc quá k chịu được nên mới phải up
- Về quán: Nhìn ngoài cũng ổn nhưng bên trong rất nhỏ, chỉ có 6 bàn, bàn ghế lau k nghĩ nên dính mỡ.
- Về phục vụ: Đến nơi phải chờ 2 30p, xuống hỏi 3 lần nv mới đem đồ lên. Thức ăn đựng bằng khay bằng gỗ nhìn khá mất vệ sinh nhg mình quên k chụp với cũng do cảm quan mỗi người. Nhưng nhg điều làm mình bức xúc nhất là mỗi lần gọi đồ phải chạy xuống tầng và phải chờ rất lâu. Gọi thịt bò thì nv đem lên cho đia thịt như trong hình )) tức quá đem xuống hỏi nv vẫn nói là thịt bò, trả lại k ăn thì 1 lúc sau mới đem đĩa thịt khác lên. Vỉ nướng cháy đen hỏi nv thay vỉ thì c ý bảo vừa mới thay vỉ nên phải chờ mấy phút nữa )) thế là cả quán chỉ có 2 cái vỉ nướng ạ?? nói thế xong em cũng về luôn không ăn nữa.
- Về đồ ăn: Cái thứ nhất, quán k có menu ) nv cũng k nói mình được gọi những gì. Bên ngoài ghi free coca nhưng khi tính tiền vẫn phải trả thêm. Buồn cười nhất là quán này để cho khách ăn lẩu tự đi lấy thịt )) thịt bò,váng đậu,sườn sụn để trong nhg hộp nhựa nhu thế kia và được lấy từ tủ đông lạnh ra ai ăn hết thì tự lấy. Hộp sườn sụn thì đen xì ra nhìn phát sợ.
Nói chung lần đầu tiên ăn cũng là lần cuối cùng. 170/ người thì thêm 2 chục ra yakimono ăn cho sướng ))) K hẹn gặp lại xem tiếp
Mọi người cho mình xin địa chỉ quán Bánh Đa Trộn nào ngon ở Hà Nội với ạ. Tự nhiên thèm bánh đa trộn quá mà ko bjk ở đâu ngon . xem tiếp
Túm lại là chỉ đi ăn thử cho biết thôi chứ hỏi có quay lại hay không thì chắc chắn là không xem tiếp
XUYÊN KHÔNG VỀ TRẤN CỔ - MÙA LÁ ĐỔ DÒNG XANH
Mình vừa có dịp được trải nghiệm về nơi này vào những ngày đầu thu , quả không sai khi nói nơi này đẹp nhất khi đến... xem tiếp
Các anh/chị/em cho em xin vài địa chỉ óc hấp, óc trần khu vực Hà Đông với ạ. xem tiếp
Hôm nọ đói đói đi lòng vòng ghé được 2 quán này.
1- Xôi xá xíu của bác gái bán ở ngay chỗ ngã 3 đường Hàng Đậu - Trung chuyển bus Long Biên. Xôi mềm, ớt chinsu, nóng hổi luôn.
2- Bánh chưng rán chỗ chợ đồng xuân. Mình là tín đồ của mấy món kiểu này nên không thể giảm cân được. Chống chỉ định mấy bạn giảm cân nhé xem tiếp
Giá cả: Không nhớ rõ nhưng không rẻ, có cộng 5% phí dịch vụ và 10% VAT, nên lấy hóa đơn đỏ. xem tiếp
Chắc tại số đen mà mấy lần đọc review trên hội rồi đi ăn toàn bị fail. xem tiếp

Cần lắm danh sách quán thịt dê ngon ở HN. Gần khu vực Cầu Giấy thì càng tốt ạ. Có ai biết quán nào ok không mách mình với. Đội ơn cả nhà xem tiếp
[ Bún đâu Ngõ Gạch] Thấy ghi là số 3 chuyển sang số 4 rồi nhưng mình thấy chất lượng lại không như lần trước ăn.
Điểm cộng là nem ngon, giòn và cực đầy đặn nhân. Chả cốm gọi riêng được rán vừa tầm, không bị khô như bên mẹt kia, chắc do ở mẹt phải rán lại
Giả cầy 50k 1 bát nhưng kiểu canh ấy, mình thích ăn đặc hơn một chút
Quan trọng nhất là mắm: mắm hơi mặn xíu, giảm ngon hơn trước
Mình có gọi thêm trà quất thì ngọt quá đáng, ngọt như nước đường luôn ấy
Tổng thiệt hại 210k cả nước và mâm to đùng này
Vẫn thấy Bún đậu Tuấn Trọc ngon nhất, chỉ tiếc là đến muộn tầm 12h đổ đi thì dễ hết chỗ lắm xem tiếp
Kết: với chi phí thường khá cao cho bữa ăn tại nhà hàng sang như El Gaucho, mình chưa thấy được hài lòng trọn vẹn từ sự thiếu chuyên nghiệp của nhà hàng này. xem tiếp
#ask#phuquoc
Sắp tới 27.4 đến 30.4 tới em có dự định đi phú quốc. Anh chị, các bạn ai đi rồi cho em xin review địa điểm đẹp và ăn uống với ạ. Em cảm ơn ạ! xem tiếp

Chắc hẳn quá nửa ace trong hội sẽ biết bó hoa dâu tây là gì )) vô cùng vô cùng đẹp cho đến khi em bắt đầu rút dâu ra ăn ))
Khuyên chị em và các anh đừng bao giờ mua vì thực sự sống ảo thì được, ăn thì không
Vì em iu lâu rùi nên có thể hiểu, nhưng nếu ai mới yêu thì đừng mua tặng ce món quà ý sẽ vô cùng mất điểm và gây cho ng nhận sự hụt hẫng lớn
Ảnh minh hoạ dưới đây )) xem tiếp
Suy ra 1 bài học cực kì đắt giá là: Đừng baoh rẽ bừa ăn thử bất kì 1 quán nào mà mình chưa hề đặt chân tới ) Cái giá phải trả là quá lớn. Vừa mua bực vào người + tốn tiền + mất thời gian. Thà về nhà úp cmn bát Cung Đình Xanh ăn còn chắc cốp hơn mấy quán dí ra đèo này ) Mà mình cũng tự hỏi là tại sao những quán ntn vẫn còn tồn tại chứ ... Mà may sao hqua về ăn k bị đau bụng, k thì tởn buffet tới già mất .... xem tiếp
Nhóm Mình muốn đi Tây bắc bằng xe tự lái, anh chị em đi rồi cho lộ trình thuận tiện nhất và các điểm dừng chân nên ghé thăm?
Thanks! xem tiếp
[ góc CHÊ CỰC NHIỀU KHEN 1 XÍU ]

Tối qua mình có đặt 4 suất buffet lẩu hải sản 199k ở Donzella BBQ & hotpot. Vào fanpage thì thấy đánh giá 5* nên đánh liều đi
Đặt bàn lúc 20h nên cũng đói rồi. Nhân viên cũng nhiều và cũng ko quá đông khách như mình nghĩ. Đồ ăn lên nhanh ( lần đầu )
CHÊ:
T1: đồ ăn ko tươi, bước chân vào quán là bể chứa hải sản và chẳng có con nào đang bơi trong đó
T2: menu cũng nhiều món đấy nhưng lên chỉ được có vậy thôi (như hình - nhìn vậy thôi chứ 4 đứa đang đói thì ăn xíu là hết). Hỏi nhân viên có GHẸ ko (menu có) thì được câu trả lời: hôm nay không có vì biển động abc xyz???
T3: Gọi thêm hải sản thì ôi thôi bi kịch mòn cmn mỏi. Đến mức 4 đứa ngồi nhìn nồi lẩu sôi rồi hết cồn rồi sôi rồi hết cồn. Nhân viên đứng đó gọi gọi đi gọi lại 4-5 lần và cũng ko thấy đồ đâu. Gọi ra làm gắt bảo: anh nhìn nồi lẩu của bọn em xem có gì ăn ko? Hải sản nhà anh từ miền nào ra mà lâu thế??? Dạ vâng và vẫn không có gì. (Note: lúc sau có mang lên 1 đĩa viên, thịt - giống đĩa trong hình mà mình ko gọi)
T4: Thái độ nhân viên: Nhân viên ord đồ. anh ơi bàn em gọi 1 đĩa hải sản, anh ơi hải sản bàn em lên chưa? Ko đáp 1 lời quay mặt đi khó chịu??? Gọi đồ thôi mà như làm việc tội lỗi vậy
Đến lúc này là 10h kém, mang lên đĩa dưa hấu ( ủa mình đã gọi đâu, mình còn đang đói đây này) gọi chốt phát cuối: đồ bàn em lên chưa? - Chị gọi gì nhỉ??? Ok fine (lần này thì lên đc 1 đĩa thật - 4 tôm minhon, 4 bề bề baby, 1 mực mini, 1 bạch tuộc tí hon, ăn cố cho đỡ phí )
Vẫn biết buffet lẩu hải sản 199k thì ko nên đòi hỏi nhiều nhưng vẫn bực
KHEN: nước lẩu khá ngon, ngồi đợi đồ nên cứ uống nước lẩu chơi chơi vậy
Đánh giá 2/10
Quay lại không: KHÔNG BAO GIỜ xem tiếp
Nội dung chi tiết hơn, về lịch trình chuyến đi do chị Thảo viết : / xem tiếp
Thịt to, mềm nhừ , Chả mọng nước cắn đã, giống chả xôi bà xử buổi sáng, phải to bằng xuất xôi 20 chả khôg. Dưa chuột thoải mái bát riêng chứ k kiểu xúc vào bát cho có .
Trứng thì có trứng quả, trứng ốp ăn mới ốp, trứng Vịt lộn hình như 8k/ quả . có cả trứng ngải cứu.
Bác mặt lạnh te nhưng từ tốn làm không kiểu làm cho có. xem tiếp


Ăn cũng lâu lâu rồi nay post lên review cho các bạn.
Đi xe tới có bảo vệ ra mở cửa xe là biết giá không rẻ rồi. Định đi ăn hải sản phố cơ nhưng thấy review tệ quá nên next sang đây.
Không gian thì cũng bình thường thôi. Chỗ này nhiều người nước ngoài lại không cấm hút thuốc nên mình ra ngoài ngồi cho thoáng.
Nhân viên báo tôm hùm bông đang được giảm giá ừ thì ăn cho biết. Tươi và ngọt. Nhân viên cắt tiết ngay trước mặt. Nhìn cũng thích.
Năm chắc ăn 1 lần thôi. Nhìn con bé bé mà 2 người ăn không hết.
Soup bào ngư ăn ngon tuyệt. Sẽ quay lại vì món này quá ngon.
Nhân tiện nhờ mọi người giới thiệu chỗ ăn sang chảnh nhé. Trừ El Gaucho nhé. xem tiếp
(Góc khen)
K biết các bác trên hội có bác nào quen với địa chỉ 277 Phúc Tân k ạ.
Nào là phở xào, chân gà, mì trộn chua ngọt. Nay e mạn phép giới thiệu thêm các bác quán xôi cô Duệ cũng 277 Phúc Tân nhưng ngõ ngay cạnh quán phở xào nhé.
Xôi mềm lúc nào cũng nóng hổi. Thức ăn thì đầy đủ từ trứng kho, trứng ốp lòng đào, trứng ốp chín, thịt kho, lạp xưởng, ruốc, pate, giò, chả...
Cái chính là giá cả phải chăng. 6 bát như hình + 4 cốc trà thiệt hại 170k các bác ah. Giá tầm từ 20-30k tuỳ lượng thức ăn các bác gọi.
Giờ mở từ 18h-23h
Nhóm e đóng họ suốt ăn chân gà, mì trộn, gọi bên cạnh đĩa phở xào, nhảy vào ngõ làm bát xôi. Nên lần nào đi đủ team thì ăn được hết món xem tiếp
Có đứa nào nghiền bánh này giống t k. Dai dai ngọt ngọt ngon gấp đôi choco pie luôn. 65k/ hộp ) mỗi tội hơi bé. Cắn miếng hết cmnr ) xem tiếp
[ GÓC BÓC PHỐT PAGE: CHỢ SẠCH HÀ THÀNH]
:> Mong ad duyệt bài giúp em với ạ :>
Chuyện là thế này, ngày 13/2 hai chị em em có order 2kg dâu tây (để mang đi biếu) tại page Chợ Sạch Hà Thành. link page đây ạ: uoisach/
thực sự bức xúc ạ
review
1. Chất lượng thực sự tệ ạ.
thực sự sốc, không dám mang đi biếu mà phải mang về. lúc mang về cũng không ăn được vì mốc và nẫu gần như cả nửa hộp. hơn nữa những quả chưa bị mốc thì cũng không còn tươi, cuống khá héo ạ.( có ảnh em chụp ngay lúc đó).
mong mọi người tránh page ra vì thực sự với kiểu mốc này thì không thể hiểu nổi là ăn kiểu gì được
:> thú vị ở chỗ là theo như page giải thích thì chẳng hề có thối hay hỏng gì đâu em thì em xin biếu lại cửa hàng chứ em chịu, không ăn nổi.
ps. nhìn là biết có mốc và thối nhưng page còn cãi hỏi:" có mùi thối không???" xin thưa là em không rảnh để đưa đám mốc ấy lên mũi ngử xem có thối không ạ. khó hiểu
2. Thái độ của cửa hàng thực sự rất khó chịu .
Ngay lúc nhận được hàng và kiểm tra thấy có vấn đề, bọn em đã có phản hồi thắc mắc ngay với cửa hàng và nhận được câu trả lời như thế này ạ.( em có cap lại cuộc nói chuyện, mọi người ấn vào ảnh để xem rõ ạ). sau đó chị gái em có cmt trên bài viết của page thì ngay lập tức bị xoá và block luôn
em không hiểu là tại sao phải block nếu page không làm gì sai. rõ ràng là thái độ thực sự có vấn đề.
)) chốt lại ngày 14/2 dành cho cô gái không đi valentine mà ngồi nhà viết review, em mong mọi người tránh page ra để loại bỏ kiểu làm ăn gian dối thế này đi ạ. thực sự sốc và bức xúc ghê ghớm
ps. cảm ơn ad đã duyệt bài cho em ạ :> xem tiếp
Sau những ngày lang thang tìm an yên dọc Bắc Nam thì tôi trở về Tây Bắc của tôi, tôi trở về để núi mẹ Tây Bắc ôm vỗ về tôi vào lòng của mẹ núi. Tôi thoát ra khỏi phố thị nhộn nhịp tôi đang làm việc, nhất là những ngày cuối năm khi cái tết bủa vây mọi ngõ ngách, ai ai cũng vội vã chạy đua ở tháng củ mật này, mọi thứ trở nên ngột ngạt.
Tôi không kịp để hoà mình vào vòng đua vội vã này vì
tôi vẫn chậm chạp để chấp nhận mọi thứ như cách tôi chậm chạp khi đáng lẽ ra vào cái lúc người ta bảo đúng người đúng thời điểm thì tôi phải đến tìm cậu thì có lẽ câu trả lời sẽ khác!
Tôi vẫn mong một ngày nào đó cậu có thể tới Tây Bắc của tôi.
Có lẽ máu xê dịch và mộng mơ đã ăn sâu vào từng tế bào tôi nên đã đưa tôi tới Mộc Châu vào những ngày giáp tết như này , khi mà đáng ra tôi đang phải ở nhà và xoáy vào vòng đua của tết. Có lẽ đây là chuyến đi cuối cùng của năm của kẻ lang thang mộng mơ và 2 người bạn đã đồng hành cùng tôi trong một vài chuyến đi
, vẫn thói quen cũ tôi khi đi qua đèo đá trắng tôi đều dừng chân ở đây một lúc để ngắm cái vẻ đẹp “ Bắc u giá rét “ của Hoà Bình quê tôi, sau đó làm một ống cơm lam chấm muối vừng rồi rời đi. Có lẽ vì không chuẩn bị trước mà cứ thảnh thơi nên tôi đã không kịp book phòng ở The November đang được nhắc tới nhiều, nhưng bù lại tôi vô tình tìm được một homestay khác, cách biệt với sự nhộn nhịp của thị trấn nông trường. Tôi thực sự bị cuốn hút khi nhìn qua vài hình ảnh của V House trên fanpage của họ, cũng như cách họ tư vấn làm tôi có cảm giác là nhà. Có lẽ đây là homestay ôm trọn cả mộc châu, một Mộc Châu chưa bị du lịch lão hoá và bào mòn, tôi đặt một căn bugalow có view phía trước là vườn cải nợ rộ giá dao động từ 900k-1Xxx cho một đêm ( tuỳ thuộc vào ngày bạn chọn ) và ở phía sau là rừng hoa mận đang khoe sắc trắng chẳng kém nà kha, nếu là người tây bắc thì bạn cũng nhận thấy nà kha không còn đẹp theo chất riêng của nó nữa khi mà du lịch đã bào mòn nó. Có lẽ đây là chuyến đi cuối nên tôi không muốn bản thân mình phải bon chen vào chỗ đông người để có một bức hình đẹp, vì vậy tôi chọn ở lại homestay tận hưởng cái thảnh thơi đọc sách ở vườn hoa mận khi nắng hoàng hôn vàng cả vườn hoa cải. Buổi tối Tôi thích cái cảm giác ngâm mình trong bồn nước nóng rồi ra khu sinh hoạt chung nướng khoai lang và ăn mẹt gà của quán Tuấn Béo Mộc, về đêm trời trở nên lạnh hơn vì thế chúng ngồi bên bếp lửa ăn và trò chuyện Và tôi đã kịp thổi nến mừng tuổi 22 trước tại đây, vì là chuyến cuối của năm nên chúng tôi không chọn đi nhiều điểm và muốn thong thả để tận hưởng cái đẹp ở cao nguyên mộc châu này.
Và mộc châu là nơi tôi dừng chân khép lại hành trình lang thang của gã mộng mơ năm 2018 này. xem tiếp
Cứu emmmm. Add duyệt bài giúp e )
Bầu bí lên cơn. Ai biết ở đâu Hà Nội bán chỉ e với, nghén mà không được ăn tội e quá xem tiếp
Có b nào biết ở hn chỗ nào bán kem xôi ngon ko ạ? Hơn 10 năm rồi e ko dc ăn lại món đó. Nhớ quá xem tiếp
Sản phẩm chất lượng và cá nhân thấy anh chủ rất có tâm. Chắc chắn sẽ còn ủng hộ dài
xem tiếp
Cái kết không có hậu lắm cho đội nhà: ăn chỉ đc mỗi cái no còn vị thì hầu hết các loại há cảo ko thể phân biệt được vị, bánh bao bình thường, cơm chiên ko có j đặc biệt. Chúng bạn khen mỗi món há cảo hay sủi cảo vịt mà đầu năm mình lại kiêng vịt ứ ăn hehe.
3 lít/ người trong nỗi niềm ngạc nhiên vì chất lượng chỉ ngang với dimsum bình dân Minh Ký.
Thôiiiii
(Ko chụp ảnh đồ ăn vì dimsum phần nhìn hầu hết là giống nhao) xem tiếp
*góc thức tỉnh*
Mở hộp xong 2 đứa nhìn nhau cười, k biết nói j luôn
Giờ thì đã biết thế nào là hình ảnh chỉ mang tc minh hoạ, thế nào là mua hàng online
Edit1: kinh nghiệm các b cse là: "để ngoài độ ẩm cao làm socola bị đổ mồ hôi, bị ngấm nc nên bị đen,, co lại làm các viên bị xô vào nhau" m tự hỏi với kinh nghiệm của chú shop chẳng nhẽ k tính đc việc vị xô lệch và chảy mồ hôi???
Có phải ai mua cái cũng ăn luôn đâu, có những đôi còn đi ăn, xphim r mới ăn thì sao? Ít nhất cũng phải để đc 2-3 tiếng chứ nhỉ.
Về vị: thấy ghi 75% ms mua, ăn thử 1c nhưng cá nhân thấy ngọt, giống kitkat xem tiếp
Địa chỉ: đối diện số 32 Đê Trần Khát Chân. Đi từ đê Nguyễn Khoái vào đường mới là nhìn thấy ngay. xem tiếp
Mọi người có thể cho e xin ít review về công viên suối mơ ở ĐN đc kh ạ. Thank you xem tiếp
Em định đi du lịch trong miền nam dịp tết naỳ.
Cả nhà có ai biết địa điểm nào vừa đẹp, lại ít người đi dịp tết hok ạ ?!?
Em ngán cảnh chen chúc lên Đà Lạt quá hà.
P/s: chúc cả nhà 1 cái Tết đầm ấm, sum vầy hạnh phúc nhé xem tiếp
[THE CANTEEN - NGÕ 4C ĐẶNG VĂN NGỮ]
.
Một quán đồ ăn sinh viên đủ tiêu chí ngon - rẻ - menu phong phú mà em khá ưng ý
Không gian: quán có hai gian cạnh nhau nhưng cũng khá bé cả bí ạ, nhất là những lúc đông khách
Đồ ăn: nhìn chung menu phong phú từ mì, cơm, bánh đến đồ chiên rán ăn vặt giá cả phù hợp vs hs-sv giao động từ 15k-45k thôi ạ. Sau nhiều lần thử các món em recommend các bác nên gọi mì spaghetti sốt kem siêu béo ngậy, kimbap nhân truyền thống, và cơm rang kim chi ạ hạt cơm săn mẩy ngấm vị ăn kèm vs kim chi cả củ cải vàng giải ngấy siêu tốt (điểm trừ nhẹ là có hôm thịt ăn kèm bị mặn ạ). Và món em nghĩ là best seller nhất của quán là burger 17k siêu bự, món này nên ăn luôn khi còn nóng ạ
Điểm trừ nhỏ bản thân em rút ra là tok-mì đen-gà viên sốt cay đều chán ạ. Vs những lúc đông khách chỗ để xe hơi khó ít nhân viên nên đồ ăn nhiều lúc phải đợi khá lâu đó ạ xem tiếp
[Góc Bún Riêu Cua]
Hnay đi chợ mới để ý gần nhà có quán bún riêu cua, mà kb là mở lâu hay mới mở vì đi ăn toàn ăn ở Yên Hoà quen nên k mấy để ý đến những quán khác đói + muộn r nên vào ăn thử xem sao khi cảm thấy ưng thật sự
Như bt ăn ở các quán khác là nước dùng kiểu nước cà chua ấy, ở đây là nước lọc cua ra như ở nhà mình nấu hoặc nấu canh cua, thơm đậm vị cua, hành tự phi, bò khi khách đến mới mag ra cả 1 tảng r thái, ưng nước dùng và cua đầu tiên thì đến ưng điều này thứ 2, là bò tử tế chứ kp bạc nhạc ở chợ cuối chiều tối
Điểm trừ duy nhất của quán là địa điểm. Vì đối diện bên kia đường là chỗ để rác nên bị ruồi, nhưng anh chủ quán bọc đậy rất cẩn thật, bàn ghế r chỗ nấu rất sạch sẽ ngăn nắp
Ăn bún ở đây mà nhớ bún mẹ nấu ghê :(( bụt chùa nhà lần này thiêng rồi. Sẽ thành quán quen đỡ phải đi đâu xa
Giá : 30-40k
Số 10 Nguyễn Văn Huyên kéo dài, đầu phía bên Hoàng Quốc Việt xem tiếp