Góc khen nức nở
Là sinh viên thì tiêu chí Ngon Bổ Rẻ đặt lên hàng đầu.
Là một đứa thích ăn đồ Hàn nên em cũng đã ăn ở khá nhiều nơi và cuối cùng vẫn quay về đây.
Lần đầu ăn ở đây là 5 năm trước và giờ thì vẫn trung thành với nó. Đặc biệt các bạn KTQD hay Bách Khoa thì càng ko lạ với quán này nữ rồi.
Chất lượng của quán thấy khá ổn. Kimbap ăn ngon, cơm trộn đầy đặn, miến , mỳ lạnh ăn cũng khá ok. Em thích nữa là ở đây có tok chiên giòn ăn ngon lắm. Còn về tok thường thì thấy ăn cũng ổn nhưng theo cảm nhận thì ko quá ngon
Các loại kimchi, củ cải, sốt ăn kèm ngon
Khi nào đi đông thì gọi nồi lẩu xong kèm thêm các món khác thấy khá ok
Kimbap thì tầm 30-35k, cơm trộn thì 60-70k mà siêu đầy đặn.
Hôm nọ em ăn set cơm kia thấy cũng ngon. Đầy đặn cơm, thịt loẹn tẩm xù siêu giòn, thêm cả kimbap nữa , 1 set 80k thì phải mà ăn no ko thở nổi.
Về quán: thì hơi nhỏ nên để ý kĩ ko lạc, nhưng trên các tầng ngồi khác thoải mái. Phục vụ nhanh nhẹn lắm
Địa chỉ : 21 Trần Đại Nghĩa xem tiếp
[ góc không bao giờ trở lại ]
Dạo quanh thời gian gần đây thấy nổi lên vụ bánh cuốn Cao Bằng ở Thủ đô, làm mình nhớ lại lần đầu tiên dc ăn món này ở khu làng Việt Kiều Châu Âu, lần đó ăn ngon, vừa miệng, nước dùng, giò, bánh đều ok, nhg mỗi tội chỗ đó xa quá, sáng nay đang tiện ở khu Hoàng Quốc Việt, mình search có thấy quán bánh cuốn CB ở ngõ 203 Hoàng Quốc Việt dc mọi người review nhiều , rồi lên cả foody, hý hửng phi ngay đến để tìm lại hương vị xưa.
Đến nơi không gian quán be bé, rất đúng phong cách quán bánh cuốn tráng tay, quán cửa mở thông nhg chị chủ quán vẫn bật điều hòa vs mấy quạt cây nên mát, 2 đứa gọi 2 trứng chín, và 2 xuất bánh.
Món trứng thì nói thật, nó chỉ đến thế thôi, k có giới hạn nào, vì đến đầu bếp 5 sao chế biến món trứng vs cái nồi hấp ấy thì cũng chả khác gì mình.
Nước dùng ở đây phải nói phát tởm, lợ lờ lợ, nhạt nhẽo vô cùng, sặc vị mì chính, cảm tưởng nước dùng là mì chính thêm ít mỡ lợn cứ thế đun lên.
Bánh cuốn thì cũng nhạt nhẽo, quá nhiều vỏ, quện vào nước dùng kia thì thảm họa.
Giờ k có j đặc biệt nếu k muốn nói là ngấy.
Chốt lại 1 ăn và k bao giờ trở lại. xem tiếp
< GÓC CHÊ BAI >
Quán bánh mì bà hậu 116 Mai Hắc Đế
35k 1 suất 5k 1 cốc trà đá
Chảo bánh mì nhỏ, nhạt và hơi ngấy. Mình ăn phải cho cả lít tương ớt và xì dầu vào :(( pate khá ngon nhưng lạp xưởng và xá xíu rất ngấy :(( chảo k có nước sốt!! Nói chung mình không hợp ăn chảo ở đây: ngấy và nhạt !!!!!! xem tiếp
Lần này ăn mình gọi như sau, 2 loại này đều rất ngon nhé:
1 pizza Tropical Seafood đế dày viền phô mai + tặng 1 pizza Aloha đế dày.
Ăn pizza ở đâu mình cũng gọi hải sản và bò là ngon nhất. Nhưng ở đây không có bò mà thay vào đó là toàn thịt nguội, mình gọi Aloha có dứa-thịt nguội-ngao ngon lắm nhé, pizza hải sản thì khỏi chê rồi, đế viền phô mai ăn mềm ko hề bị ngán hay cứng.
Ai ăn lần đầu gọi thử như mình nhaaa. xem tiếp
Góc giới thiệu ]
Có lẽ bánh Hỏi khá xa lạ với các bạn miền Bắc nhưng với các bạn miền Nam thì đây là món ăn khá quen thuộc.
Với những món ăn này ở Hà Nội, người miền Nam như bọn tớ cực kỳ thích vì gặp lại được món ăn quê nhà. Quán này do 1 chị người Gia Lai mở phục vụ chủ yếu là bánh hỏi bên cạnh đó còn ram cuố cải và bánh bột lọc ( đặt của 1 chị người Huế làm trong ngày ) bún riêu cũng là 1 món rất đáng để thử ở đây.
Về đánh giá thì chắc phải để các bạn tới thử và nhận xét. Ý kiến của mình là bánh khá lạ với các bạn miền Bắc, dễ ăn. Ăn với thịt nướng hay thịt quay đều ngon. Quán phục vụ nhiệt tình. Và có 1 điều đặc biệt là quán sử dụng ớt theo kiểu của người Gia Lai là ớt xay trực tiếp luôn nên thơm và cay nồng. Nước chấm đã gia giảm theo khẩu vị người Bắc, ăn bún riêu có thêm mắm ruốc để pha.
Địa chỉ quán ở ngõ 76 Duy Tân. Đi vào ngõ 20m bên tay phải có 1 ngõ. Quán bánh hỏi thịt nướng ngay đầu ngõ.
Được chị chủ khuyên là bánh ngon nhất là vào buổi sáng và trưa. Trong ảnh là tớ đi ăn buổi chiều nên thịt nướng hết và vì xuất có 35k nên thịt quay cũng không được đầy đặn lắm. Buôn bán mà phải có tý lời cho người ta bán tiếp chớ. Quan điểm của tớ, ở đất Hà Nội này mà có bánh hỏi ăn là tuyệt vời rồi. xem tiếp
[Góc khen ngợi]
Có ai uống vị matcha kem cheese ở Aroi một lần mà mê luôn như mình không? ))) Vị matcha quyện vào kem thơm thơm ngậy ngậy chứ không như vài chỗ mình uống thấy kem cheese cứ tanh tanh thế nào ấy, cảm giác tuyệt vời dã man ))) từ giờ sẽ chỉ uống vị này thôi.
À thấy mọi người khen trân châu trắng ngon lắm hôm nay mới có dịp thử, công nhận là vị rất ngon, giòn giòn sần sật chứ không bở như trân châu đen. Nói chung là tuyệttttttttt
Nói qua về quán thì sạch sẽ thoáng mát và đẹp nữa, có tận 3 tầng nên không sợ thiếu chỗ lại còn mát mẻ nữa. Thái độ phục vụ của nhân viên thì rất chuyên nghiệp và tôn trọng khách hàng ạ
Địa chỉ: Aroi 980 Đường Láng xem tiếp
[Góc khen dạo]
Sáng nay được đứa bạn dẫn đi ăn bánh cuốn nóng quá chất. Bánh nóng hổi nhiều nhân, nước mắm cũng nóng vị rất vừa vặn, đặc biệt là hành khô tự phi chuẩn luôn, mình rất thích ăn hành phi nên hành nào tự phi là biết ngay. Hơn nữa giá rất đẹp 20k/ suất cả chả. Ngoài ra ai thích có thể ăn bánh cuốn chay, trứng ốp cả quả cũng rất ngon 7k/quả. Cô chú chủ quán cũng rất niềm nở, xởi lởi. Điểm hạn chế chút là do bánh cuốn tráng nóng nên phải chờ đợi chút chút vì quán cũng đông khách, chỉ mở từ 6h-11h sáng nhé
Địa chỉ: Cổng tập thể In Ngân hàng, cuối ngõ Quan Thổ 1 (Tôn Đức Thắng) gần trường THPT Đống Đa xem tiếp
[Góc chủ yếu là khen dạo]
Từ ngày nhập hội mình toàn "tàu ngầm" thôi. Nay mới mạnh dạn nổi lên để chia sẻ với ace mấy chỗ ăn mình chấm được. Vẫn phải nói trước khẩu vị mỗi người một khác. Mình thấy ngon nhưng chưa chắc bạn đã thấy thế, nhỉ (kiểu như mấy chỗ có bạn khen ngon mình đi ăn thì...)
1, Ốc. Quán này mới biết và ăn tối qua. . 5 đứa đi ăn cùng đều công nhận ốc ngao hàu đều ngon, làm đầy đặn, giá hợp lý với chất lượng. Mình thích nhất là ngao hấp, nhất là xì xụp húp nước kia kìa. Thơm mùi dứa và rau răm, dậy mùi sả, cay cay vị ớt còn ngao thì ngọt, ko con nào bị hỏng cả. Thích nữa là đa dạng món: luộc, hấp, xào, xào rau, xào me, xào bơ tỏi... nhìn menu mà món nào cũng muốn gọi.
2, Nem nướng Nha Trang. Có cái quán ở ngõ 130 Xuân Thủy ace hay nói mình chưa ghé ăn thì may quá biết quán này. Nhân ngày lười nấu cơm rủ rê đi ăn. Quán ở nhá, số thì ko nhớ nhưng đi xíu xíu vào ngõ là thấy liền. 25k/ suất khá đầy đặn. Quán trông cũng sạch sẽ. Nem nướng vừa tới, thơm nhưng ram thì với mình hơi ngấy chút. Đồ ko phải quá xuất sắc nhưng ăn được. Anh chị chủ quán lại khá nhẹ nhàng. Túm lại là quay lại được. À quán có cả cháo hàu cũng 25k/ bát nhé. Mình chưa ăn nên ko có ảnh chụp.
3, Cơm văn phòng. Bình thường mình hay nấu cơm mang theo nhưng dạo này lười lười nên gọi về văn phòng. Quán này ko phải quán cơm mà kiểu nhận suất ăn rồi nấu đem ship ấy. nhé. 30k suất gồm 2 món mặn 1 rau 1 canh. Món thay đổi theo ngày update trên page ấy. Gọi đặt cơm trước 10h sáng. Gọi 10 suất hình như còn free đồ tráng miệng (hình như vì chưa bao giờ gọi đủ 10 suất). Ảnh mình chụp là suất có nửa con chim cút quay, thịt kho trứng, bắp cải cà rốt xào, cà muối xổi. Có cả canh sấu thịt nữa mà ko chụp. Cá nhân mình thấy ok vì nhìn đầy đặn, sạch sẽ. Loa lên hội để ace văn phòng nào cần thì gọi ạ.
Định review 1 quán nem lụi bánh xèo ở Tô Hiệu nữa mà tìm ko thấy ảnh chụp đâu nữa. Thôi hẹn ace dịp khác ạ.
Cảm ơn ace nếu đọc đến dòng này vì mình viết hơi dài.
Ad đẹp zai ơi duyệt bài cho mình nhá ^^ xem tiếp
Ps: mặc dù lúc m đến nhân viên đang phục vụ mới biết là sn mình nhung nhà hàng vẫn kịp chuẩn bị quà ) cảm thấy tinh tế quá đi
Lân đầu review, chúc ace có thêm 1 quán ngon ^^ xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mấy anh chị ở HN chia ser cho em biết hàng nào ở &# Ba_Đình nên ghé không ạ?Với lại cho em hỏi Gelato Italia ở Tô Ngọc Vân có ngon như lời đồn không ạ? Em cảm ơn mấy anh chị nhiều Em thì ngu ngơ không rành HN ạ. Em xin cảm ơn xem tiếp
{Góc khen - team nghiện thịt} Yukssam 66 Ô chợ dừa..
mình là đứa nghiện thịt thực sự..hqua mò app Pasgo thấy có cái ưu đãi đặt bàn buổi trưa ở Yukssam còn có 169k ( chưa VAT & đồ uống ) mình book luôn rủ cả cụ thân sinh ( mámi mình ) đi ăn chung cho cụ biết mùi món hàn..mấy bạn bên Pasgo điện thoại chốt đặt bàn giọng rõ nhẹ nhàng & cẩn thận nói sẽ chú ý yêu cầu đặt bàn của mình rồi dặn mình là nhà hàng ko có chỗ đỗ ô tô từ trước..( một khi máu đi ăn trời lại còn râm mát nữa thế là mình chở cụ thân sinh đi xe máy tới luôn )
~ không gian : nhà hàng rộng rãi,thoáng mát,bàn nào cũng hút mùi nên ăn đồ nướng mà mát rượi ở trong điều hoà ko chút ám khói vào người như các chỗ khác..
~ nhân viên : tận tình chu đáo,phục vụ nhanh dù lúc mình ăn khá đông,còn đứng nướng hộ mình,còn giải thích cặn kẽ khi mình hỏi về tên của các nguyên liệu..
~ đồ ăn : panchan ăn kèm phong phú,lá vừng nhập khẩu hàn ăn kèm thịt nướng chấm sốt cũng chuẩn vị luôn..ba chỉ bò cuốn đậu bắp ngon,sốt bulogi & sốt cay đậm đà ăn rất vào luôn..món ăn kèm cũng khá phong phú..chỉ có 1 điểm trừ là cái bát salad trắng trong lúc trộn lên mình nhặt được ra vài cái lá xà lách bị hỏng..& cũng đừng nên gọi cái salad nhạt nhẽo đấy các cậu ạ..cơm trộn ngon,miến trộn cũng ngon..mỳ lạnh ăn ko quen sẽ thấy hơi nhạt nhẽo chút.. tóm lại với đứa nghiện thịt thì mình rất ưng cách tẩm ướp & vị thịt nướng ở đây..thịt nướng cuốn lá vừng kèm với panchan xong chấm sốt kia miễn chê..
tổng thiệt hại : (đặt bàn qua Pasgo) 2 mẹ con 169k x2 + 2coca + VAT = 412k thế là quá rẻ cho một bữa đồ nướng chuẩn vị hàn sạch sẽ,ngon lành được phục vụ tận tình chu đáo..muốn thử Yukssam mà bình thường giá nó hơi cao thì bây h book bàn đi ăn ngay thôi các cậu ơi..mình thấy ngon mà xứng đáng ăn lắm í
xem tiếp
[GÓC KHEN TẤM TẮC]
Bình thường em đi ăn bún cá cay phải sang Núi Trúc, Trần Huy Liệu-hơi xa. Nhưng em mới tìm đc quán gần nhà và dự sẽ là quán ruột.
Hôm nọ em có đọc đc review của 1 bạn trên hội về BÚN CÁ CAY HẢI PHÒNG. E đã đi check và cực kỳ ưng ạ.
Đầy đủ dồi rán, cá, chả, dọc mùng
Nước dùng cay vừa đủ và nói chung là rất ok.
Không gian quán sạch sẽ, điều hoà mát rượi, view đẹp )
Giá cả phải chăng
/bát đầy đủ thường.
Điểm từ duy nhất là dấm ngâm lâu e thấy lên váng nên ko ăn. Còn mọi thứ đều sạch sẽ.
Địa chỉ 128 Nguyễn Chí Thanh, tên quán là BÚN CÁ CAY HẢI PHÒNG. Nằm ở ngã tư Nguyễn Chí Thanh giao Láng. Quán rộng nhưng nằm ở khúc cua nên mn thường ko để ý. (E sửa theo cmt của mn vì e nhớ mang máng ko rõ) xem tiếp
GÓC KHEN DẠO
Vào hội hóng hớt cả tháng nay giờ mới có dũng khí viết 1 bài review.
Món này ăn mùa đông thì tuyệt vời nhưng vì thìch em nó quá nên mình vẫn đi ăn với cái tiết trời oi bức này )
Bánh gối vỏ giòn tan, nhân đầy đặn thơm lừng. Cảm giác thịt rất tươi chứ không như những quán khác. Nước chấm pha rất vừa miệng. Rau sống ăn kèm thì sạch đến kinh ngạc.
Quán ở sân tập thể, cây cối tùm lum nên mát lắm ). Bác gái ngồi rán bánh, bác trai bưng bê phục vụ. Rất nhẹ nhàng niềm nở nhưng không kiểu vồ vập khách đâu.
Đây là bánh gối há cảo cô Hà ở sân tập thể C5 hay B5 Trung Tự gì đó. Gần trường tiểu học Trung Tự ý.
Mình thích nhất ngồi ngắm bác gái vừa nặn bánh, vừa rán bánh
Hình như buổi trưa 2 bác còn bán bún chả. Và có nhận cả ship nữa thì phải. Nhưng mình k có số
xem tiếp
( góc hài lòng)
Trời nóng vậy chỉ muốn ăn đồ gì thanh mát thôi. Đi lòng vòng khắp nơi cuối cùng vẫn bồ kết nhất ở đây:Chè hương 109 e3 lê thanh nghị. Quán có nhiều chè ngon, thích nhất là chè fomai trà xanh, trà xanh hạt sen( tín đồ của trà xanh mà ), chè bơ cũng ngậy và rất ngon nữa. Giá sinh viên dao động từ 14-25k. Có điều quán hơi ít đồ ăn vặt ( mỗi nem chua rán thui ). Lần nào đến cũng ăn no bụng mới về được xem tiếp
Em bt đi ăn rất ít khi chê đồ ăn (vì yêu đồ ăn lắm) nhưng với điều kiện nhân viên quán đó phải nice để kéo lại. Chán quá k buồn chụp ảnh lại nên k có ảnh ạ. Thề kbh quay lại nữa vì mình trả tiền thì phải xứng đáng đc dịch vụ tốt hơn nhiều!! xem tiếp
Review BÁNH XÈO NEM LỤI:
Mình khá đơn giản, chỉ cần đồ ăn ngon thì mấy thứ khác k quan trọng.
- Ở đây bánh xèo thơm, giòn và quán dùng tôm to chứ k dùng mấy em tép nhỏ.
- Nước chấm chuẩn vị chua ngọt đậm đà nên chấm với bánh ngon toẹt luôn.
- Rau sống sạch sẽ và trông khá tươi dù lúc mình đi đã là 9h tối r.
- Nem ở đây mình đánh giả ở mức ổn vì k thực sự ngon lắm, hơi nhiều hạt tiêu và hạt tiêu khá to nhưng dễ tính nên ăn vẫn được.
- Ở đây có cả bánh tôm nhưng mình chưa thử.
Giá đĩa bánh xèo là 40k, nem lụi là 35k, có nước ngô và sữa đậu nữa nhé.
# Địa chỉ đầu ngõ 26 Nguyên Hồng nhé:* xem tiếp
<góc review>
Lại là Ngọc Thạch Quán đây ạ. Nhưng mọi mng phải sang bên khu C5 mà ăn ý nhé! Quán rất đông nhưng nhân viên ko bao h khó chịu với khách. Chè ở đây khá ngọt vì nó là chè thạch nên tất nhiên nó sẽ cho nhiều nước cốt dừa và sữa hơn bt nhưng với những ai hảo ngọt như mình thì ăn chả cần đá cũng thấy ngon vãi ra nên đừng bảo câu là "Tớ hảo ngọt cho nhiều đá rồi mà vẫn thấy chè quá ngọt" nhé )
Quán có bổ sung thêm vài món mới như món matcha trộn caramen matcha mình ăn thấy khá là ngon. Ngon hơn ở Nguyễn Trường Tộ vì caramen ở NTT ăn loãng hơn mà cảm giác siêu ngấy còn ăn ở NTQ thì thơm kiểu mát dịu hơn caramen mịn đặc hơn thơm hơn.
E ăn ở đây cũng ngót nghét vài năm rồi nên trung thành lắm! ) xem tiếp
Góc chê SML : Hankang quán
Phục vụ : chậm, quá chậm, quá trình chờ đợi mòn mỏi 30p, hỏi thì bảo sắp có, 15p sau vẫn sắp có Quán bé, không gian bí, khói do các bàn khác nướng toả ra đừng hỏi luôn Ôi mẹ ơi lại còn điều hoà có như không, ngồi xông hơi free luôn ý Quá chán nản, chỉ muốn bỏ về
Đồ ăn : Đùa không mê nổi, nước lẩu cay gắt. Lõng bõng kim chi, đậu xắt bằng ngón tay khôg hiểu cả nồi dc nổi 3 bìa đậu hay k, nâm mỏng đến mức gió thổi bay, thịt lợn 3 chỉ và xúc xích cũng cắt bé tẹo. Tokbokki cũng thế, cũng cắt nhỏ Quán này nên đổi cmn tên thành quán phong cách cắt vụn đc rồi Gà sốt thì nguội ngắt Không tìm ra nổi một điểm cộng nào. MỘT LẦN VÀ MÃI MÃI Đ BAO H QUAY LẠI. À đấy ăn đ ra gì lại còn đắt hơn chứ :(( ăn ngon trả tiền còn bõ, chứ như quả hankang thấy phí tiền hết sức xem tiếp
( Góc khen ) Quán nướng lụi ^^
Mình có 1 quán ruột mà thường xuyên đi ăn tên là: lẩu nướng cháo 61 Quán Sứ. Địa chỉ: nằm ở 91B võ thị sáu . Không phải Hùng béo đâu nha!!
*Ưu điểm: ướp thịt ngon, đậm đà, nước chấm me ăn hợp. Mình thường ăn buffet vào t4 với chủ nhật giá 96k/ ng, giá ntn là ổn với 1 đứa sinh viên như mình. Quán này trà đá có 10k/ âu nên càng thích ))
*Nhược điểm: khói quá thể đáng . Ngon thì ngon thật nhưng mà thi thoảng khóc như nưa .
Mỗi người 1 khẩu vị nhưng với mình đây kaf quán nướng lụi ngon nhất !!!! . Mng thử xem sao. Mà mng review quán nướng ngon nhất của mng cho mình biết vs xem tiếp
[ GÓC NGHIỆN ..]
Em là fan của trà Phúc Long trong Sài gòn luôn ý, cứ vào đấy chơi là phải làm vài cốc. Thứ 2 vừa rồi e được con bạn rủ ra quán bạn nó mới mở , ra quán thì ngồi vỉa hè thoii ko có gì đặc biệt, cũng chẳng thấy quảng cáo gì gì.
Bước vào quán đọc menu chẹp chẹp ! Ngó nghiêng xem có món gì thì nguyên cái bịch trà đen với olong của Phúc Long
Em gọi luôn cái món mới xem nó như nào vì e cũng chưa thử trà sen của Phúc Long nên tiện thử luôn , TRÀ SEN VẢI
Nhấp 1 ngụm chóp chép xem vị như nào ... vãi chưởng ))) nó cứ thơm thơm vị vải hoà với vị trà sen .. bonus thêm cái giá vừa túi tiền haha
Bây rờ ngày nào cũng tạt qua làm cốc sen vải, ngồi chém gió đến 12h quán nghỉ mới đứng lên đi về )))
Quên tí nữa ko note cả cái bình Shisha của quán, ngon vãi chưởng mà rẻ. Ngồi cả tối phê cả chấy 1 lũ hahhahaa.

xem tiếp
[Góc không bao giờ quay lại]
Mình k muốn hấp diêm thị giác và cân não các cậu, nên trình bày ngắn gọn cho thôi, buffet nướng Zô Nguyễn 454 Nguyễn Trãi 99k 1 cháu. Nhìn thế này thôi nhưng mà éo ra gì đâu thề.
-ít đồ chọn
-tẩm ướp méo liên quan gì đến nhau, ăn như đấm vào mồm, ăn như đồ luộc trên than hoa.
-nước chấm chán ngắt, thiếu quá nhiều thứ.
Tóm lại là ăn chán ngắt, đồ cắt thái thì to, nướng tỉ năm được 1 miếng. Mình tuy đanh đá nhưng k phải ng khó tính trong vụ ăn uống, nhưng cũng k yêu nổi. Đăng lên đây cho mọi người tham khảo. Chúc các cậu ăn đêm ngon miệng
xem tiếp
[Góc siêu khen]
Tào phớ ngõ 185 Chùa Láng
Này là hàng mới mở ở ngõ 185 của một em 98 K55 FTU. Mình vốn là con ghiền tào phớ nên cũng mua ăn thử. Ngay đầu tiên đập vào mắt là choáng vì độ bự của em nó (trong hình là tào phớ sau khi đã được đổ vào bát tô cỡ nhỡ, cho đá vào là tràn luôn ). Có tào phớ trân trâu, caramel. Này của mình là phớ Caramel, caramel ngon lắm, đậm vị, thơm mùi cà phê ý Ngoài tào phớ em ý còn bán bắp rang 10k 3 túi mà mình thấy mấy túi đó ra ngoài toàn bán 5-7k là ít có cả trà sữa lắc, trà ô mai, khoai lang khoai tây kiểu Hàn nữa mà mình chưa thử.
Nói chung bạn nào ở gần khu Chùa Láng nên qua ăn thử ủng hộ em chủ vì em ý ngoan với lễ phép lắm và đồ thì ngon, giá hợp lý cho cái mùa hè nóng nực này
Giá 1 em như này là 10k nha. Địa chỉ là ngay đầu ngõ 185 đi thẳng vào là thấy, gần trường tiểu học
xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Sắp tới là kỉ niệm em vs ny em nửa năm, bọn em muốn đi ăn vs nhau cái gì đấy lẩu nướng hay nchung ăn cái gì tử tế chút ấy ạ chứ kphai ăn vặt. Kbiet mn có quán nào ăn ổn mà giá vừa phải 1 chút không ạ tầm 100k/người đổ xuống càng tốt ạ. xem tiếp
< góc mê tít>
đây là lần đầu e đăng bài review nhưng lại không phải về đồ ăn cơ mà thông cảm cho e vì e mê nó quá
Lâu lắm rồi đúng là mới có cái cảm giác thích thích một loại đồ uống đóng chai nào đến vậy. Một là cũng tại béo Hai cũng là vì trước bị dị ứng C2 sợ xuýt chết nên là có uốg toàn uống dasani vs cả lavie thôi!
Nhưng mà đúng cái trà Matcha Tea Plus này thì nó làm e mê tít luôn! Ngọt vừa phải, mà cái e thích là nó vẫn giữ được cái chát chát, đậm đà của hương trà, yên tâm hơn nữa thấy ghi hàm lượng chất béo =0 ( k biết đúng thật không). Cái này bỏ tủ lạnh ra uống là nhất chứ thêm đá thì lại bị nhạt quá !
Nói túm lại là e like nhiệt tình cho loại đồ uống này xem tiếp
<chê nhiều hơn khen>
Cái này mình ăn ở chuyên bán đồ ăn Hải Phòng như bánh bèo, bánh mì cay, bún trộn,... Giá cũng k quá đắt. Hầu hết dưới 50k và có nhiều combo. Nói chung ăn được
Thấy quán trên fb lâu rồi mà hôm nọ hẹn hò nên đi ăn thử ) Mình ăn 1 suất bánh bèo đầy đủ, 5c bánh mì cay, 2 cốc nước đậu nành lá găng. Trước khi đi ăn cái này tầm 1 tiếng thì bọn mình ăn bún bò nên vẫn no và gọi từng này thôi
* ĐỒ ĂN
- Bánh bèo ở đây k ngon như mình nghĩ. 1 suất đầy đủ gầm 2 bánh, chả và thịt nướng 35k. Phần thịt thì có vị như bánh giò nhưng phần vỏ bánh ở dưới lại hơi nhạt gần như k thấy mùi vị. Nước chấm khá nhạt, k có gì xuất sắc. Hay là vị n thế mình cx kb tại chưa ăn baoh nhưng nói chung là k ngon và hợp khẩu vị lắm. Thà ăn bánh giò ngon hơn
- Bánh mì cay thì ngon. 5c 25k. Tương ớt ăn kèm cùng ngon luôn
- Nước đậu nành lá găng thì siêu nhạt. Thạch găng nhạt, nước đậu cũng nhạt luôn. Quán ăn nhạt hay là mình ăn mặn nữa kb ) 20k 1 cốc size bé
* THÁI ĐỘ PHỤC VỤ
Quán có 1 tầng thôi, sạch sẽ. Chỉ có 2 cô tầm trung niên và 1 anh đầu bếp. 2 cô vui tính, Thái độ phục vụ siêu siêu tốt luôn. Rất niềm nở và tận tình. Cô chủ quán thì là ng Hải Phòng. Nói chung hôm đi ăn dù đi hơi xa và k ngon như mình nghĩ nhưng vẫn vui vì thái độ phục vụ tốt. Mặc dù đồ ăn bình thường nhưng khi cô hỏi thấy được k 2 đứa vẫn bảo được cho cô vui )
=>> Đồ ăn ở đây k quá ngon và chắc là k đúng vị Hải Phòng lắm. Nhưng nếu hnao ở gần đấy vẫn sẽ đi ăn thử món khác như bún bò trộn vì siêu yêu cái thái độ ở đây và vì mình cũng dễ ăn nữa. Chấm 6/10
P/S: lần đầu mình viết có gì mong mn bỏ qua xem tiếp
[Góc khen] - Mỗi tội mắc
Hansol chicken factory
Ăn đây nhiều lần rồi nhưng giờ nhận xét tí.
Suất ăn trưa sang chảnh 160k Bulgogi (thịt bò xào). Ngon và nhiều thịt bò, m ăn hết cơm vẫn còn thừa thịt. Bò xào kiểu hơi ngọt ngọt, k phải mặn mặn xào mắm muối như kiểu việt nam
Có đồ ăn kèm và canh nữa. M thích ăn mực khô ướp cay kia vì ăn giống cá khô cay mẹ hay làm. Canh chả cá, k biết nhận xét vì m k thích ăn chả cá.
Trước m hay ăn cơm rang kim chi và cơm chicken mayo quán cũng ổn lắm. Rẻ hơn Bulgogi, hình như 140k.
Các món gà ở đây trước ăn vẫn thấy ngon. Chỉ có gà rán truyền thống không được như hồi xưa nữa, vỏ khô và cứng hơn nhiều.
Chốt: chắc chắn là đắt so với giá cơm bt rồi, cơ mà b nào tò mò muốn thử m nghĩ chắc cũng k thất vọng đâu. xem tiếp
Bát xôi kia 15k no sml
Bmi 10k và chai nước 10k nha xem tiếp
Tớ thề tớ không quay lại cái Uncle Lee trên Thái Hà lần nào nữa...được bao cũng không đi... Hu hu...
3 há cảo tôm 3 há cảo thịt 1 bao kim sa 1 bao xá xíu, 1 cơm niêu xá xíu lạp xưởng với 1 sữa đậu nành...Chán không còn buồn chụp lại ảnh nữa. Tổng thiệt hại hết 147k thì há cảo tôm tạm ổn, há cảo thịt ko ngon lắm, vỏ nát bét, 2 bánh bao thì nguội, cơm niêu thì cơm chưa chín, vẫn còn hạt sống, lạp xưởng và xá xíu nguội tanh, sữa đậu kiểu chạy qua hàng sữa thêm tí nước lọc ... hu hu!
xem tiếp
[góc khen dạo]
máy ngta toàn ảnh tự sướng xinh đẹp thì máy mình toàn ảnh đồ ăn ha ha
đi ăn pizza nhiều rồi nhưng ko mấy chỗ pizza ưng lắm . hôm ấy m đi ăn
z pizza thấy khá oki review để mn tham khảo . vị trí dễ tìm ngay mặt đường . giá cả vừa tầm chất lượng ngon m chưa thử nhiều vị lắm nhưng thấy pizza gà ăn khá đc . khuyến cáo là ăn rất dễ no . 2 người ăn 1 pizza cỡ vừa là đc gọi thêm đồ ăn ko hết nổi m rất ghét để thừa đồ ăn . hôm ấy đi ăn 2 người no gọi pizza nghĩ k đủ gọi thêm đồ cuối cùng no ko thở nổi
dia chi 159 xã đàn m ko nhớ rõ giá lắm pizza cỡ vừa khoảng 170k thì phải nhưng tính thêm 10% thuế nữa xem tiếp
[ Góc nghiện ..]
Mình hay đi ăn chè ở 109 E3 Lê Thanh Nghị, đoạn gần mấy quán điện tử. Phải nói là chè rất ngon , thái độ phục vụ cũng tuyệt nữa Mấy lần mình ăn chè phô mai trà xanh mà ko thấy ngán luônn Mùi trà xanh thơm ơi là thơm, cả mình cũng nghiện trà xanh nữaa .Còn có chè bơ nổi tiếng là lâu năm rồi ,mình thấy cũng rất ngon, thơm mùi bơ, ăn còn mát ơi là mátt. Sẽ còn qua ăn nhiều nhiều nữa xem tiếp
Em thấy so với 2 hàng bánh mì khá nổi tiếng là bánh mì vợ ong vàng, bánh mì Minh Nhật mà em từng thử qua thì đây là nơi có chất lượng bánh khá nhất, giá cả cũng quá là hợp lý luôn )) người ta có nhận ship nữa, hình như hoá đơn trên 35k(?) là ship nên bác nào có dịp thì ăn thử nha )) xem tiếp
(Góc khen hết nấc) Gâteaux -Nguyễn Thị Định
Mình bị nghiện ăn kem ở đây các bạn ạ
Kem ngon lắm ý, tính ra là 24k/viên như kia, 1 ng ăn 2 viên kem và 1 bánh là no lắm r ý
Viên màu xanh là vị matcha dưa vàng thơm lắm, lần nào đến đây m cũng gọi vị này
Viên màu vàng là vị sữa dừa chanh leo hơi chua chua ăn cũng ngon, mình là fan của chanh leo
Viên màu nâu là vị Caphe Caramel, m thì k thích lắm vì nó có vị hơi đắng của caphe , nhưng các bạn nam chắc thích vì nó có mùi thơm rất đặc trưng
Viên màu hường là vị nho dâu tây xanh cái vị này thì siêu siêu ngon ai đến đây cũng nên thử
Còn mấy vị nữa nhưng m k nhớ tên nói chung là nhìn hấp dẫn , ăn kèm vs ốc quế giòn tan Đáng đồng tiền bát gạo lắm .
Bánh ở đây thì bao ngon , cái bánh như trên hình là vị Yogurt Blueberry cốt bánh mềm, hơi chua chua thơm thơm, bánh này 38k nhé , còn nhiều bánh lắm rất nên thử xem tiếp
( góc khá được cho team hảo ngọt)
Ừm thì mình vào gr được lâu rồi mà vẫn chưa vt bài gì. toàn coi các bạn review không à nên hôm nay mình muốn vt một bài. Mình không có pro cho quán nào cả chỉ là cảm nghĩ cá nhân.
Thì mình vốn là một fan lớn của đồ ngọt đặc biệt là các loại bánh. mình lục tung cả cái HN này để tìm các tiệm bánh ăn thử. Hôm nay vô tình nhìn thấy một page trên mạng bán bánh su kem trông khá ngon nên đặt thử. Giá cả cũng rất phải chăng 45k trên 1 hộp loại mix 6 cái và 40k loại 6 cái cùng 1 vị. Mình đặt loại mix. Giao hàng đến đúng h tầm 2 đến 4h chiều. Giá ship thì ổn.
Về phần bánh. Bánh khá đáng như mình mong đợi, vỏ bánh mềm, kem tươi và đầy ụ trong bánh đến nỗi mà cắn miếng đầu kem đã tràn ra . Hơn nữa bánh ngọt vừa và thanh hợp khẩu vị. lần này đặt mình còn được tặng một chai sữa chua. Rất đáng tiền nhé. Chị chủ quán rep nhanh và thân thiện nữa.
CHỐT LẠI: Đây cũng là một lựa chon đáng để cân nhắc cho team nghiền đồ ngọt
Page cho các bn cần: 5328
Đây là ảnh nhé. t vs e gái ăn 3 cái chung mà đã no rồi. xem tiếp
{Góc hơi ưng}
Chào mọi người lại là em đây ạ. Hôm nay em xin được review quán Bánh cuốn Phủ Lí - CT1X2 Bắc Linh Đàm gần nhà em (chạy theo đường bằng liệt nhìn tay trái đi vào 1 đoạn là thấy liền ạ). Quán mới mở nhưng cũng khá đông khách. Chỗ ngồi và chỗ để xe rộng rãi thoáng mát. Bàn ghế bát đũa sạch sẽ nên em rất ưng
Bánh cuốn được tráng khá mỏng. Thịt ướp rất vừa miệng và thơm mùi xả. Nước chấm vừa miệng. (Tuy nhiên em vẫn cho thêm đường vì em thích ăn ngọt hơn 1 chút). Nhân viên phục vụ thì nhanh nhẹn và dễ gần lắm ạ. Mới mở nên cứ hỏi khách ưng không ? Cần sửa hay thêm cái gì để quán thay đổi. Điểm trừ nho nhỏ là hơi ít hành phi Một suất như hình là 25k no căng luôn ạ. Cá nhân em cho quán 9/10 điểm và sẽ thành khách ruột vì gần nhà
xem tiếp
Bún hải sản ngõ 1 đại học Hà nội
25k/1bat , trà 3k , nước đậu 5k
Từ ngày chị béo ko làm nữa có vẻ độ ngon của nước dùng nó giảm đi nhiều, nhưng mà có mỗi chỗ này gần nên thèm lại phải qua đây =]]] ,
Lưu ý, tới quán tầm tan học là ko có chỗ ngồi mặc dù có cả tầng 2, ko nên đi ăn đầu buổi chiều ) , ngoài bún hs ra thì mấy món bún minh thấy không ngon =]]]]
Mình chưa thử hs 2s ở văn quán, mình thấy bị chê nhiều quá nên chưa giám ăn thử =]]]] , hôm nào can đảm mình sẽ qua =]]] xem tiếp
Mấy hôm trước vừa tử tế chấm điểm khá cao cho Domino Pizza (Do. gọi điện đến xin chấm điểm), thế mà hôm nay bị luôn một vố. Gọi pizza cho con ăn trưa. 11h30 vào website đặt hàng, thanh toán luôn. Cẩn thận gọi điện cho tổng đài, rồi lấy số cửa hàng ở Giảng Võ để nhắc nhở giao sớm cho trẻ con ăn, nhà lại rất gần (cách 5 phút xe máy). Thế mà 12h hơn con gọi bảo chẳng thấy bánh đâu. Gọi lại hỏi thì các em bảo em chưa làm vì chưa thấy tiền về, em đông khách quá nên em quên báo lại cho chị. Đồ ăn đấy ạ, lại còn tự nhận là chuyên giao bánh nữa cơ chứ. Báo hại 2 đứa trẻ con đói xanh mặt. Gần 1h trưa chuẩn bị đi ngủ, sau một hồi mẹ í ới gọi điện hết tổng đài rồi cửa hàng thì bánh mới tới nơi. Sợ cái Pizza "số 1 thế giới" này quá. xem tiếp
[ Góc khen ]
Nay e với bạn đi bị lạc đường ) mà đói lả ra rồi nên tấp vào hàng này vì cũng thích bún bò. Quán to đùng mặt đê Trần khát Chân đoạn Lò Đúc rẽ ra. Em k nhớ số bao nhiêu ) chỉ nhớ là cạnh hàng bún đậu mẹt
Ảnh là bát bún 35k của em và không gọi móng. Đầy đủ cũng 35k nhé có móng, bò tái, chín, viên, tiết, với gân. Ui cái tiết ở đây ngon vl huhu, mềm mềm ăn như thạch )) mà thơm nữa. Chỗ này e ăn có gân ngon lắm, vừa tới không bị quá tay.
Lúc đầu nhìn bát bún thì thấy bị ít bún. Nhưng ăn xong thì no đ thở đc
Khồng thích cái là quẩy ở đây nhỏ quá nó không to bằng hàng ăn khác )) còn gìon nữa nên em không thích.
Em ăn tầm 2h nên đến quán vắng teo có mỗi 1 bác đang ăn. Nghĩ là không ngon mà ngoài sức tưởng tượng xem tiếp
Mì vằn thắn 157 trương định
Đọc rv của 1 bạn trên này nên trưa nay quyết định đi ăn nước dùg vừa miệg, đầy đặn. Cô chủ siêu dễ tính, lúc nào cũg toe toét miệg cười. Sủi cảo chiên giòn tan, mìh chưa nhúg vội vì thích ăn giòn thì cô hỏi còn mấy cái, mìh nói còn 2. cô gọi ngay nhân viên ra đổi cái mới cho mình + tặg thêm 1 cái nữa, bảo ăn nóg giòn cho n ngon!! Làm theo yêu cầu khách, cái gì thích nhiều cho nhiều, ít cho ít. Phải nói là cực kì dễ tính luôn Trà đá free thì phải vì v c mình ăn 2 bát 60k. Sẽ quay lại xem tiếp
[Góc chê]
Sáng nay mình vừa đặt bánh này trên foody nhưng phòng mình 5 người toàn người hảo ngọt mà không ăn nổi một miênga
Đây là bánh mỳ phô mai nhưng nhân bên trong thì nhão nước như sữa chua lên men hỏng ý, ruốc với sốt trên thì mặn chát. Thấy mọi người bảo là sốt dàu trứng của bông lan trứng muối n mình anti bltm nên kb ) nhưng mặn nhạt tuỳ khẩu vị chứ nó keo như gelatin ấy lại ăn cùng nhân kia t ớn đến già )
Cốt bánh khá mềm nhưng khô.
Nói chung là chưa bh ăn cái bánh 65k mà thất vọng thế vì nhìn ảnh mình tưởng cheese nướng như trong chéese tart ấy nhưng lại là bơm nhân vào (có 2 lỗ bơm ở đays bánh)
Chắc gr này cx nhiều fan c Sam n lần đầu mình ăn bị thế này nên cạch xem tiếp
Tình hình là bọn tớ định đi uống thử trà sữa kem cheese 50Lan xem sao, nghe nói quán này mới mở ở Bà Triệu, cũng khá nổi. 500 ae ai đã uống thì cho xin ý kiến review quán trà sữa này thế nào nhé, xem có nên thử ko
xem tiếp
[Góc chê bai]
Hqua mình có review mỳ vằn thắn bên Trương Định có nhiều bạn cmt thích mì bên mai hắc đế nhưng mà THEO QUAN ĐIỂM CÁ NHÂN MÌNH là mình thấy nước nhạt , đồ ăn ít , giá 40/ bát ở phố là bt nhưng vs bát mì này thì tớ thấy ko đáng . Quan trọng hơn là thái độ của anh nhân viên lồi lõm nên tớ ăn đúng 1 lần và kbg qlai nữa
Địa chỉ : đối diện số 110 biệt thự anphannam mai hắc đế hà nội xem tiếp
(Góc khen mỳ vằn thắn)
Chả là có ngày nắng nóng hai vc lại dắt nhau vào Nhà hàng Tân Tân - 69 Nguyên Hồng ăn mỳ vằn thắn. Tiện đường đi làm, lại quán có điều hoà mát lạnh nên hai vc bụp luôn 2 tô mỳ đầy đặn, nước dùng ngọt thơm, và đầy đủ gia giảm. Em chưa ăn ở đâu mà miếng gan to như thế các bát ạ:-)). Quán bán từ 6h-21h ah! Có thêm cả bún cá nữa nhưng em chưa ăn thử ah! Thêm 1 địa chỉ ăn mỳ nữa ngồi mát ăn cũng ngon. 1 bát là 40k ạ xem tiếp
[Góc than thở ]
Hôm nay e đi ăn ở Ding Doong các bác ạ
Chả biết mn tnao chứ e đi 2 người chờ mòn mỏi mới thay vỉ nướng ( mà vỉ ở đây nhanh cháy đen lắm cơ ) :((( cũng lại chờ mỏi mòn mới đc thay than nướng làm e với bạn em chán chán ko buồn ăn
Và điều làm e nhoi lên riview lần đầu tiên là ăn gần về e phát hiện con dòi - vâng chính xác là dòi bị nướng cháy đen - thôi em xin tạm biệt
E đi về luôn và ko muốn nói thêm lời nào về đồ ăn và phục vụ
[update] Nhà hàng có ib và nói e chưa xác minh và cũng xin lỗi e vì phải chờ lâu quá. Thôi lỗi tại em rồi mn đến và trải nghiệm sự thay đổi của quán nhé . Em cũng xin lỗi Ding Doong vì chưa gì đã review gây ảnh hưởng đến quán rồi
xem tiếp
[Góc Nghiện ..]
full màu r các cậu ạ hihiiii )))
ngày nào chắc cũng phải làm đôi cái mất

xem tiếp
Từ khi yêu cô ny là foodstylist, nên đi đâu cũng quen thói chụp ảnh phải bày biện setup công phu, chụp choẹt chán chê r mới ăn )
Hnay lang thang chả biết ăn j, qua quán bún ngan quen ăn chụp đc con ảnh ưng qá nên tiện thể review cho group
Quán này là quán bún ngan Loan Béo - số 42 Bùi Ngọc Dương.
Giá: 25-40k. Mình đến lúc nào cũng gọi 1 bát thập cẩm, bát này của mình là 40k
Giờ bán: 6h30 - 14h
Nhìn ảnh là biết, ở đây bác cho rõ lắm thịt, ăn hết bún r vẫn chưa hết topping ,ngan khách gọi bác ý mới xé và thái nên ăn tươi ngon ko bị khô như mấy hàng cắt sẵn
Ở đây có món măng cay thần thánh, ăn cùng bún tuyệt vời luôn.
Điểm trừ nho nhỏ là ăn vào tầm trưa thì rất đông, phải đợi 1 chút nhưng đc cái bác bếu rất nhiệt tình, niềm nở cả nhẹ nhàng
xem tiếp
[ Góc khen ]
Tàu ngầm trên hội đã lâu hôm nay lần đầu tiên mình viết review về thịt xiên nướng dương quảng hàm ạ.
Thịt rất ngon, 7k/xiên đầy đặn. Tẩm ướp ăn ngon cực có 2 mẹ con cùng bán. Phục vụ rất dễ chịu, bác gái còn hay xưng bác bác con con tình cảm. Ở đó có bán kèm nước vối mình gọi 2 cốc chị ấy tính 2k. Mình đi ăn 3 người gọi 8 xiên thịt + 2 lạp sườn + 2 nước vối + mua 2 bánh mang về mỗi bánh 2 xiên hết có 105k. Mà chị ấy tính tiền còn hay bớt 1 2k cho chẵn tiền nữa.
Điểm trừ xíu là quán khá bé, có ghế ngồi ăn thì ngồi đc 4 5 người là căng. Quán đông khách nên đôi khi phải chờ 5 10p mới đc ăn, nhưng mình ăn nướng thích ăn nóng như thế nên thấy cũng ok.
Quán ở dương quảng hàm gần trường đại học thủ đô HN (mình ko nhớ chắc chắn tên). Đi từ phía đầu cầu giấy vào thì bên tay phải. Đối diện có hiệu thuốc nha. xem tiếp
<Góc chê bai>
Hôm nọ bọn em đi Ngọc Thạch Quán ở Tạ Quang Bửu, gọi Matcha trộn. Lúc đầu xem ảnh em tưởng ngon nghẻ thế nào hóa ra chán ơi là chán.
Cả cái bát có mỗi caramen cả trân châu là tạm ổn, còn lại toàn chê là chê.
Em là người hảo ngọt nhưng em thấy nó ngọt quá đáng, ba phần thì 2 phần là đá mới êm xuôi.
Em ghét nhất cái thạch thạch ở đấy. Làm rất cẩu thả. Họ không cắt ra thành miếng bé mà vứt vào mấy cái cục to đùng đùng, nhìn vào nó cứ cặn cặn, nó chả mềm đâu mà như kiểu làm thạch xong cho ít nước quá ấy. Đã thế có mỗi màu chẳng có mùi vị gì, ăn phát ngấy. Nuốt vào nó cứ như tắc ở cổ, tí ọe. Có khi tại nước ngọt nên cho cái đấy bù vào hay sao í
Cho em xin ý kiến của các anh chị ạ, cả em mới đến lần đầu nên chắc đen đủi chọn phải món không ngon. Hy vọng sẽ có ngày quay lại xem tiếp
Tóm lại vì ở đây gần nhà hơn nên sau có lẽ sẽ qua đây ăn. Vì có điều hòa nữa. Nhưng ăn hôm vui thôi chứ cáu là chửi nhau với nhân viên mất ))) xem tiếp
( Góc chê bai)
Lần đầu tiên và cũng là lần cuối đến ăn buffe 99k tại Mập Koi quán - số 5 Đào Duy Anh.
Nghe 1 số bạn review quán này ngon bổ rẻ, nên hnay mò đến ăn mà thất vọng toàn tập.
Không gian: rộng, thoáng nhưng nóng (7đ)
Phục vụ: nhân viên cũng nhanh nhẹn (6đ)
Đồ ăn: (3đ), chưa đi ăn bf ở đâu mà thấy đồ ăn siêu ít và siêu chán như ở đây. ( gà, ba chỉ, sườn sụn, ngao, cuống họng, bánh mì, dưa chuột, dưa chua, rau xà lách).
Chất lượng đồ ăn: (3đ) thịt đông lạnh, thái vụn, tẩm ướt k ngon. Bánh mì bơ thì nát. Rau cuốn cũng héo luôn. Dưa chua trộn quá ngọt.
Đang ăn dở quay ra lấy đồ thì trống trơn hết cả. Cũng chả thấy nv nào bê đồ ra.
=>> Với số tiền 198k/2ng thì có nhiều lựa chọn khác ngon hơn.
=>> P/s: có mấy đôi đến sau m ( khoảng 19h30)nhìn thấy ít đồ ăn quá cũng bỏ về luôn ( các bạn ấy thật sánh suốt).
=>> chả bù hôm trước đi ăn seoul bbq ở 24 nguyễn trường tộ, ngon bổ rẻ chất lượng, nhà hàng sang trọng điều hòa mát lạnh, nv phục vụ nhiệt tình, thực đơn nhiều món. xem tiếp
[ góc thất vọng] số 7 ngõ 21 phạm ngọc thạch
- thấy trên nhóm rất nhiều người khen ngợi và bản thân e cũng rất rất yêu thích món hàn,nên hôm nay e quyết tâm thử ngay cho nóng và sau khi thưởng thức thì đây là cảm nhận của e, trước tiên về ưu điểm của quán :
-đồ ăn đầy đặn( chính xác là rất đầy đặn luôn ý) được free kim chi và củ cải muối,đĩa rau và 1 chai nước lọc , bọn e gọi thêm 1 điax kim chi 20k tưởng ít mà đầy ú ụ luôn.
- thái độ nhân viên khá tốt.
ĐIỂM TRỪ :- quán kín nên hơi khói và nóng dù có điều hoà và quạt.
-order món rất rất rất lâu,phải nói là lâu kinh khủng lúc bọn e vào quán thì có 2 bàn vừa ăn xong,vì hết bàn nên phải xhowf nhân viên dọn bàn,nhưng phải đợi 10p sau nhân viên mới dọn cho chúng e ngồi. Vì nóng nên 3 đứa e k ăn lẩu với nướng,chỉ gọi một số món: 2 cơm trộn,1 kim chi, 1 cánh gà xào cay, 1 mỳ tương đen,1 tok phô mai,1 kimpap và 3 lon coca. Sau khi gọi thì 20p sau 2 bát cơm trộn,1tok phô mai và đĩa kim chi được mang ra,đợi mãi k thấy món tiếp theo thì chúng e gọi nhân viên rất nhiều lần,nhưng nhân viên k để ý và ra 2 lần nói nhà bếp đang chuẩn bị,ok chúng e đợi tiếp,bạn e vẫn ngồi cắn đũa haha, và sau hơn 50p chờ đợi thì món mỳ tương đen được bê ra, có lẽ k hợp khẩu vị nên bọn e mỗi đứa ăn 1 vài miếng rồi bỏ còn 2 món kimpap và cánh gà cay thì mãi mãi k được mang ra .
-thật ra e thấy quán rất đông,nhiều người vào k có bàn lại phải về,chắc món lẩu với nướng ở đây ngon,vì đông nên chắc họ quên chúng em e thấy 2ac bên cạnh gọi mãi đồ k có nên trả món đi về luôn.
----- tổng thiệt hại hết 232k nhưng có lẽ chúng e sẽ không bao giờ quay lại dù đồ ăn cũng khá ngon xem tiếp