[ góc hỏi han ]
Mn cho mình hỏi chỗ bán bỏng này khu vực nội thành HN với . Lần trc mình đi đường gặp là mua túi 10k ăn nhoè . Bây h lại ít thấy .
Ad duyệt bài giúp e với . Hỏi đc sẽ xoá bài chống loãng ạ . E cảm ơn ad ^^ xem tiếp

Anh chị cho e hỏi thời tiết hiện tại của Vũng Tàu ạ. Gia đình e định đi mà không biết còn mưa bão gì không ạ? xem tiếp
-Góc khen dạo-
Mình là 1 con nghiện, siêu nghiện nước ép hoa quả. Chả thế mà quán nước hoa quả chỗ ngã tư Xã Đàn - PNT là địa điểm tụ tập quen của mình với mấy đồng bọn. Hôm qua ae hẹn nhau ra bàn chuyện thiên hạ thì quán đóng cửa, lớ ngớ thế nào mấy đứa lại mò ra 262 Xã Đàn, chỉ là hàng vỉa hè mà ôi ngoài mong đợi luôn ấy. Vốn chỉ định là chỗ ngồi tạm mà thề, đồ uống còn ngon hơn cả quán kia.
5 cốc nước, 2 đĩa hoa quả và 2 đĩa hướng dương hết tổng 170k. Nước ép thì mình uống bưởi không đường, ngọt nhẹ và siêu mát. Chắc chắn sẽ quay lại dài dài nữa. Hihi. xem tiếp
[ Góc Hỏi Han ]
Các anh chị em cho em xin địa chỉ chỗ nào bán chả cốm ngon với ạ.
Em đang cần gấp ạ !!!
Xin ad duyệt cho em với ạ. Em cảm ơn!! xem tiếp
Dưới đây là hình ảnh của quán trên a đây rồi, nhìn có vẻ ngon mình sợ quảng cáo VN nên muốn hỏi mn ạ. Cảm ơn mn rất nhiều. Cảm ơn ad đtr đăng bài ))) xem tiếp
Góc khen
Hôm nay e xin phép review về Nộm Bố Già số 1 Nguyễn Trung Trực. Thề luôn nộm rất rất nhiều e tạm gọi là topping giống trà sữa , nào là tóp mỡ, bò khô, đuôi bò, gan bò ... nhai đến mỏi cả miệng luôn, ăn ngon mà sướng cả miệng ý. Đu đủ bào sợi mềm mà nhỏ, thêm nước vừa miệng , ngoài món nộm bò nổi tiếng ở đây còn có bánh bột lọc và nem cuốn, e gọi 2 bát nộm 2 trà đá 5 nem hết 70k thôi ạ. Nem cuốn chắc tay mà ngon ạ.
Về phục vụ e vào tầm chiều cũng hơi đông khách mà phục vụ nhanh lắm ạ. K phải chờ lâu . Ai thích ăn nộm bò thì đến đây thử xem sao nhé xem tiếp
Đêm khuya chỗ nào cũng đóng cửa ghé liều vào quán Bún Việt này ăn tạm. Không ngờ lại khá ưng.
Tổng thiệt hại 149k: 2 bún không móng 1 nem cuốn thịt rán và 1 chè đậu đỏ.
Nhân viên nhanh nhẹn
Không gian ổn
Chỗ để xe thoải mái
Bát bún 38k đầy đặn.
thì phải.
Sẽ quay lại nhiều. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Anh chị cho em hỏi với.. gần khu Học Viện Hành chính có quán nào "ngon, bổ, rẻ" phù hợp để ăn trưa, giá cả phù hợp với sinh viên không ạ? em ở trong Nam mới lấn sân ra Hà Nội nên không rành, mong mọi người giúp đỡ ạ xem tiếp


Tình hình là mai và các thứ 7 sau mình dự là sẽ phải học nguyên ngày ở ĐHQG, mọi người cho mình xin một vài địa chỉ ăn trưa tầm 1km quanh đấy với
Ảnh là phở Vui Hàng Giầy (hình như thế, phố cổ như cái mê cung ấy mình nhớ không nổi, nhưng là Vui hay Sướng thôi), quán bé tí, chật, góc ở chân cầu thang mình cao có tầm 1m6 mà còn thấy vướng. Nhưng phở ngon, nước ngọt thanh đậm đà, bánh phở chần vừa tới mềm dai, gầu giòn ngon, quẩy cũng ngon nữa, không phải loại quẩy rẻ tiền đọng mỡ rán bằng dầu cũ mà là loại đặc hơn, mềm dai. Ảnh này mình chụp khoảng 1 2 tháng trước nên không nhớ lắm về giá quẩy với trà đá, nhưng phở là 50k/bat, theo mình là quá ngon lành với chất lượng.
Cơ mà có khi là hơi ít, vì mình ăn yếu thấy ăn bát này là đủ thì mấy bạn ăn khỏe hơn chắc sẽ thấy ít. xem tiếp
[góc kiểm chứng]
Bún hải sản có càng cua
Hôm nay e đi ăn còn đươc bonus thêm 1 cái nữa ạ (cô chủ bảo cứ thấy càng cua bé là cô cho thêm 1 cái)
Bát bún đầy đặn, nước dùng chua chua cay cay khá ổn, hải sản tươi, mực ngọt, lòng cá ngon (best nhất trong bát)
Được extra thêm cốc nhân trần nữa ạ
50k quá ổn cho 1 cuộc tình ))
Sẽ quay lại thường xuyên ạ xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Các bạn chỉ giúp mình quán ăn/ nhà hàng ở Royal or Atermis or khu vực Thanh Xuân, Đống Đa, Hoàng Mai mà đáp ứng đc tiêu chí:
- Đồ ăn ngon, phù hợp với già trẻ lớn bé
- Không gian rộng và riêng tư
- Giá cả hợp lý
Mình cần gấp lắm, mai gđ mình ở quê ra chơi khoảng chục người mà nghĩ mãi k biết đi đâu.
P/s: Mong ad duyệt bài, mình đăng lần này lần thứ 4 rồi (có cả review lẫn hỏi han) mà k biết sai tiêu chí gì khi chưa đc bạn ad duyệt lần nào. Vô cùng buồn và nản xem tiếp

Đi qua kim mã thấy quán mới khai trương giảm giá 30% nên ghé vào. Quán mới mở, nội thất đẹp kiểu hàn quốc. Quán có mùi rất thơm nhưng ko phải tinh dầu đâu. Mùi của đậu nành ý. Thơm ngậy ngậy
M vs bạn gọi shizouka matcha (sữa đậu nành matcha) vs beancurd matcha (giong tao phớ nhưng ngon hơn). Topping là trân châu lá dứa vs trân châu kim sa. High recomment trân châu kim sa vì ngon vs lạ lắm.
- sữa đậu nành uống vị thanh, nếu b thích đô ngọt thì bảo tăng đường nhưng m hay uống ko đường nên thấy okie, sz L to nên uống no phết:)).
- tào phớ matcha ăn lạ lắm, mềm và tan tan. Ăn vs trân châu kim sa hợp lắm.
Quán quảng bá là đậu nành hữu cơ vs sạch thì m thấy sạch thật vs ngon nhưng giá cho bát tào phớ vs trân châu là 42k hơi chát:))))).
Quán còn giảm giá 30% đến hết ngày mai nha
(Bài viết review dựa trên cảm nhận của mình, comment nói quảng cáo cho quán hay comment không lịch sự xin phép block)
Thanks Ad xem tiếp
Đến nhận xét về bánh, mình ngồi đợi 3 tiếng và cái bltm 100k (như hình) làm mình thật sự thất vọng, phần bông lan cứng, siêu khô khốc, và xốp xốp, nó có mùi như bánh mì gato cuộn 8k bán ở mấy cái quầy bánh kẹo mà chả mấy ng ăn ý, thật sự mình ăn vài thìa đã thấy chán r, k thể xúc thêm đc. Thêm nữa là ít sốt, siêu ít sốt. Mình chán quá nên chẳng thể ăn thêm phần nào của cái bánh này để mà review thêm. Thôi, thề đây lần đầu và chắc lần cuối mình ăn ở đây, QUÁ THẤT VỌNG!!! xem tiếp
Ad duyệt bài giúp em với ạ
- chẳng là sắp tới sinh nhật người yêu em . Em muốn tìm quán ăn buffer nào đấy ngon ngon quanh khu hai bà trưng a. Giá tầm dưới 300k/n a. Quan trọng là ngon thôi ai . Ai biết chỗ nào cho e xin địa chi với tên quán với a. Em cảm ơn
- tiện thể cho e xin mấy địa chỉ bán bánh sinh nhật nữa an xem tiếp
Các m cho t hỏi đây có phải mỳ ý GÀ NẤM ko??? T hỏi nhân viên trước khi gọi gà nấm có phải là sốt creamy ko? Nó bảo vâng chị ạ.
Nhưng!!! Đến khi t nhận đc lại là mỳ ý BÒ BẰM. T bảo nhân viên là order nhầm rồi. Của t là gà nấm cơ mà. Nó xuống nó đổi, và đây là đĩa nó đổi cho t. Có khác gì đống hổ lốn ko??? Sốt thì lèo tèo, thịt thì thịt lợn nhé, chứ k phải thịt bò đâuuu, nấm cũng lèo tèo. T gọi gà nấm sao lại có thịt lợn và cà chua????? Cạn cmn lời.
Nhân viên max ngáo, đồ ăn thì ko còn gì để nói. T k biết sao quán này có thể trụ được đến bây giờ.
Lần đầu review có gì k phải mong cmay thông cảm
Quán THE UMBALA 135 COFFEE ở đại học Hà Nội cạnh Circle K xem tiếp
(Góc khen) Bún hải sản 15 ngõ 12 Đào Tấn - Quán bà Thành.
Thấy mọi người review bún hải sản trần quốc hoàn 25k mình có ăn thử nhg k thik lắm thấy nhiều nhân nhg nc dùng k ngon. Cá nhân mình thấy ăn ở đây ngon hơn (cũng đắt hơn nữa bát này 35k). Nước dùng chua nhưng vẫn thấy ngọt ngọt, nhân ko nhiều ko ít. Quán và đồ ăn trông sạch sẽ, sếp mình người nc ngoài ko dám ăn quán việt nam mấy mà còn bảo quán này nhìn đc, quán còn có bún chả. Túm lại mạn đào tấn mới kiếm đc quán này là thấy khá khẩm nhất. Mọi ng nên thử, ai biết đào tấn quán nào ngon giới thiệu mình nhé. xem tiếp
[Góc chê]
Mình thích ăn Bạch tuộc lắm, nhưng Octopus King Yết Kiêu thì sẽ không bước chân vào lần thứ hai.
1. Đồ ăn: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Mình gọi bạch tuộc xào Octopus King, bạn nào ăn ở đó rồi thì biết nhé, cái chảo kia chính là nó. và hình ảnh thì khác xa với cái hình trong Menu. Còn vị thì, biết nói sao nhỉ, cay, mặn, và thật sự khó tả lắm.
Lẩu Octopus King: 1 con bạch tuộc to, ba chỉ bò mỹ được 10 miếng, bạch tuộc phô mai, miến chắc được 1 nắm, rau lẩu - chưa từng thấy lẩu nào có đĩa rau nó bé đến thế.
Chốt lại - không ngon và k no bụng.
2. Chất lượng dịch vụ
Đồ ăn có thể k ngon, nhưng chất lượng dịch vụ ok thì còn có thể quay lại. Nhưng ngay từ khi vào, thái độ từ quản lý cho đến nhân viên thật sự rất khó chịu. Mình cũng làm dịch vụ nên k phải quá khó tính, nhưng 1 nụ cười từ ng quản lý cũng k có, thái độ nhận order của khách thì hách dịch, nhân viên gọi đến mấy lần mới có, ra phục vụ thì lạnh nhạt, ôi nói chung thật sự k thể hài lòng nổi. Không hiểu sao 1 nhà hàng k nhỏ, mà lại có quản lý với nhân viên phục vụ kiểu vậy.
3. Giá - 11 người: 2t3 - k hề rẻ khi phải nhận chất lượng đồ ăn với dịch vụ như vậy.
Không biết các Nhà hàng Octopus khác ra sao, nhưng Octopus King Yết Kiêu thật sự quá kém. xem tiếp
t8 e tới Hải Phòng, Hạ Long, Cát Bà, Ninh Bình bác nào cho e tí kinh nghiệm với ạ, e xin cảm ơn
xem tiếp
[góc hỏi han ]
Anh chị cho em hỏi có ai bán bánh pía mini này tại Hà Nội không ạ ?
Tiện cho em hỏi thêm là quanh mạn Hoàng Cầu - Phố Huế ace biết địa điểm nào bán sầu riêng giá đẹp bảo em với ạ
Em tìm trên fb có chị ở tận Xuân La bán 45k/1kg mà xa quá em ko đi được


xem tiếp
REVIEW CHI TIẾT NHA TRANG 4 NGÀY 3 ĐÊM
---
- Vé máy bay VJ khứ hồi 3 tr book trên atadi.vn, mình book vé trước có 2 tuần thôi, còn là vào tháng 7 - mùa cao... xem tiếp
Album này là tâm huyết sục sôi của mình dành cho mảnh đất Quy Nhơn. Đến... xem tiếp

16-31 tháng 8 mình đi du lịch tự túc bắt đầu từ HCM ra Quy Nhơn. Mình book vé máy bay sáng 16 từ HN- HCM và sáng 31 từ Quy Nhơn về HN.
Lịch trình dự kiến trong 15 ngày của mình là đi 5 nơi: HCM- Phan Thiết- Đà Lạt- Nha Trang- Quy Nhơn.
Có ai đã đi những nơi này cho thể review thời gian phân chia đi chơi cho từng nơi giúp mình k ạ? Hành trình sắp xếp như trên của mình có ổn k ạ? xem tiếp
[Góc khen + hơi chê]
Tối nãy em với con bạn nổi hứng thèm đồ nướng, đi loanh quanh Nguyễn Khánh Toàn thì quyết định rẽ vào Lẩu Nướng Gật Gù.(29 Nguyễn Khánh Toàn)
- Nhìn chung thì quán mặt đường, khá là nhộn nhịp vui tươi, được hôm nay trời mát nên thấy thoải mái.
- Nhân viên so với nhiều quán hịn khác thì em thấy cũng khá là vui vẻ, 1 số khác thì đúng cái tên của quán. E nhờ lấy cái gì thì toàn "gật gù" đi lấy thôi, k nói gì
- Đến phần món ăn: nhìn chung thì 1 đĩa nhỏ nhỏ, ít ít như những quán nướng khác giá 39k/đĩa. Khá hợp lý.
+ Bò cuốn nấm: ổn, khá ngọt, nhưng mỏng dính, best mỏng.
+ Lòng non: siêu dai, hơi nhỏ, em không thích lắm.
+ Dạ dày táu: dày, to, khá nhiều, em thấy cũng giòn, nhưng lại có 1 mùi hôi nhè nhẹ.
+ Dải nướng cari: thực ra em kb đây là cái gì, chắc là thịt gì đó, khá ngon và ngọt, lại đầy 1 đĩa nên e thích nhất.
+ Ba chỉ heo: không có gì đặc sắc.
+ Bạch tuộc ướp: chắc được khoảng 4 con nhỏ, không bị dai quá, nhưng không ngọt lắm.
+ Kim chi: em tg bình thường kim chi được cho, nhưng mà là tự gọi, e gọi thì là 19k 1 đĩa, 2 đứa em cũng tích cực ăn mà không hết. Kim chi hơi chua hơn bình thường xíu nhưng cũng ngon, vay vừa miệng.
+ Bánh mì bơ: như bao chỗ khác, mềm và ngậy hơn tí ti.
Nói chung thì đồ so với giá tiền là ok, nhưng đặc biệt nước chấm ngon bá cháy luôn. Cay cay, chua chua, ngọt ngọt, bt đi ăn em thích chấm xì dầu, nhưng từ h, e thích chấm kiểu nước chấm này r. Hihi. Ôi....ngon.
2 đứa em ăn no 6 đĩa kèm nước + kim chi và dưa chuột cũng chỉ hết 318k.
Nếu hỏi có quay lại không thì em nghĩ là: Có!
Em cảm ơn m.n đã đọc ạ xem tiếp
URAETEI BBQ PHỔ ĐÌNH Aeon Tân Phú HCM
Điểm cộng:
Sạch sẽ, sang xịn
Nhân viên lịch sự nhẹ nhàng
Ko ồn ào có ko gian riêng
thịt heo ba chỉ ướp cực ngon vừa miệng nhưng ăn nhiều sẽ ngán
slad ngon rau sạch
lẩu e gọi là Kim chi phá lấu nước lẩu ngọt béo và cực thơm hơi cay nhẹ chứ ko cay nhưng húp và kèm theo rượu thì ĐỈNH CỦA ĐỈNH
Điểm trừ:
bò bị dai và ướp ko ngon bằng thịt heo nên ko phải cứ đắt là ngon đâu nhé ạ
Vì là lẩu KIM CHI PHÁ LẤU NÊN CÓ RẤT LÀ NHIỀU ..rau.. Phá lấu được thái như trong hình cá nhân e ko quan trọng nhiều hay ít nhưng đặc biệt cực ghét kiểu thái mỏng mỏng như vậy ăn cứ bị lẫn vào rau còn chẳng biết đâu là rau đâu là phá lấu Nhưng ko thể phủ nhận miếng phá lấu vẫn rất thơm ăn vào rất ngọt và dai
Vì Aeon 10h đóng cửa nên quán cũng 10 giờ đóng luôn nên mọi ng đi ăn nhớ để í giờ e vs chị e cậy gần nhà 9h kém ra ăn định lai rai vài li mà cuối cùng thành cố nốc sml cho hết chai )))))) Nhân viên cứ 10 phút lại ra ngó xem xong chưa đến lúc mình về quay qua cám ơn rối rít nên mọi người nếu có ăn thì nhớ để í giờ nhé ạ
Tổng thiệt hại là 1tr468k nếu ko tính rượu thì còn 978k xem tiếp
Các thánh cho e hỏi địa chỉ mấy chỗ bán mà có nước chấm với măng ngon thật ngon ý ạ xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Có chỗ nào ở Big C Thăng Long mà khoảng 20 người ăn (tầm 100k/ng) ổn ổn không ạ? Em cảm ơn nhiều ạ
xem tiếp
[ góc khen ] lẩu hongkong new tầng 4 toà Artemis số 3 Lê Trọng Tấn
Với nhiều Review khen với mức giá đang sale lẩu nướng vào ngày thường thì mình đặt ngay bàn đi thử hqa đặt thì hết bàn nên mình đặt vào hnay 2 người
- View đẹp Tk theo kiểu nhật không rộng lắm nhưng đủ thoáng ( 8/10d )
- Đồ ăn khai vị hơi ít món gồm kimbad, khoai chiên , phồng tôm , ngao ngêu hấp cơm rang và 1 món xào , có cả súp và cháo
Đồ salat gồm Salat hoa quả , cà chua bi , salat dưa chuột còn lại m k nhớ tầm 6 món salat VÀ CÓ HÀU ĂN SỐNG ️
Đồ nướng thì nv mang ra gồm nhiều món lắm ) bò , tôm , sườn , gà , nầm , bạch tuộc , mực đủ cả mà ướp ngon ĐẶC BIỆT CÓ HÀU MỠ HÀNH Ạ
Đồ lẩu : có bò mỹ , rau , tôm , bạch tuộc ,v,v nhiều loại rau , nấm lắm ạ ĐC FREE 1 cốc côca tươi
( về đồ ăn cho 8.5/10đ )
Tráng miệng có Kem tự lấy , hoa quả , chè các loại 8/10đ
Thái độ nv 9/10 dạ vâng , phục vụ đc
Về mức giá 169k 1 ng mà với tiêu chí ngon như trên thì sẽ quay lại nhiều ạ xem tiếp
[Góc trải nghiệm]
Lâu lâu không ăn bánh mì chảo nên hôm nay mình với bạn đi ăn. Nghe bảo phản hồi của Mix mix Subin khá tốt nên tớ đi ăn thử.
Của chúng t là hai chảo thường gồm trứng, bò khô, pa tê, lạp xưởng, sốt bơ.
Nhận xét chung thì pa tê hơi mặn, nước sốt hơi lợ, không được ngon như kì vọng. Đánh giá 6/10điểm.
Điểm trừ lớn nhất là trong chảo của mình có hẳn 3 sợi tóc làm mình ăn cũng cảm giác hơi bị lợm, không ngon.
Điểm cộng là bạn nhân viên sau khi thấy mình lấy ra sợi đầu tiên đã có lời xin lỗi.
Còn để hỏi có quay lại để ăn bánh mì chảo hay không thì mình sẽ không quay lại.
xem tiếp
Mong Ad duyệt bài giúp em. Vì hoàn cảnh không cho phép tự nấu nên buổi trưa em toàn phải ăn ngoài. Vậy, mong mọi người tư vấn cho em xem buổi trưa quanh khu vực Nguyễn Chí Thanh, Đê la Thành, Kim mã( đại loại là gần đấy) thì nên ăn món gì và tại đâu ạ. Em xin chân thành cám ơn. xem tiếp
< góc hoang mang > jolybee Vincom Phạm Ngọc Thạch
Lần đầu ăn thử jolybee ( không biết viết tên đúng chưa ) lúc vào em gọi combo 1 bơ gơ gà + khoai + pepsi hết 40k. Quán vắng mà sao phục vụ nó hơi hơi lâu mà nhiều món trong menu còn ko có cơ! Ra hỏi nhân viên chị ơi có salad ko? Nhân viên còn ko biết là có hay ko thực sự salad ăn chán vãi hìu luôn ý các anh chị ạ! Cứ tưởng salad ở các quán ăn nhanh giống nhau thôi mà ko thể hiểu nổi tại sao salad ở đây chán ko chịu đc! Ăn 2 miếng vứt đi cả đĩa salad 20k và chắc đc 1 môi rau bắp cải với hành tây. Tốn tiền!!! xem tiếp

Ngô chiên từng này giá 35k thì mn thấy sao ạ . Ngô chiên của cơm 123 xã đàn ạ. Không bõ dính răng chán quá xem tiếp
[ góc kiểm chứng ]
Chiều qua em đọc được một bài review của một chị về quán bún riêu cua bò ở 37F - Kim mã thượng. Thấy hấp dẫn quá nên em rủ ngy em đi ăn luôn tối hôm đó.
-về đường đi: khá dễ tìm. Cứ đi thẳng kim mã thượng, quán ở bên tay trái đường. Đối diện là trung tâm anh ngữ. Tuy nhiên, có 2 số nhà 37F nằm cạnh nhau nên lúc đầu chúng em bị phân vân.
- không gian quán: quán sạch sẽ, anh chị chủ quán nhiệt tình, cởi mở. Khách đến ăn cũng chủ yếu toàn người quen. Chúng em đi ăn lúc 7h tối nên toàn thấy gia đình là chủ yếu. Không quá đông và cũng ko phải đợi lâu. Ngy em bảo " quán này mà lắp điều hoà chắc anh ngồi ăn 2 bát. Ngon nhưng nóng quá"
-quán có wf và menu to bự kèm luôn giá nên tha hồ mà chọn.
Cả nhà nhìn ảnh chắc cũng đoán được. Là bún rất ngon ạ. Em gọi bún riêu cua bò có thêm giò, ăn kèm với rau sống. Nói chung là rất ngon và no ạ.
Tuy nhiên theo đánh giá CÁ NHÂN của em thì " nước dùng hơi mặn và em muốn có thêm độ chua của riêu " hết ạ.
Đánh giá 8/10 - sẽ quay lại ạ. Em review lần đầu, anh chị đừng gạch đá em ạ. Có gì văn từ ko hay thì bỏ quá cho em ạ xem tiếp
Nói chung là tuyệt ạ ^^ ai ăn ở đây rồi có nhận xét gì ko? có điểm gì chê ko ) ^^ xem tiếp
Thấy mọi người review phở gà trộn mình cũng review ))) phở gà trộn ở 65 Lãn Ông là mình thấy ngon nhất HN, à k ngon nhất VN ạ
Dưới lớp rau kia là cả 1 lớp thịt gà thái dày, da giòn giòn, thịt dai dai, nhiều thịt là quán duy nhất mà mình ăn hết bánh phở vẫn còn gà.
Gia vị trộn cực kỳ vừa miệng, đậm đà.
1 bát gà trộn thường như trong ảnh là 40k ạ, quán ở vỉa hè nhưng cũng có nhiều chỗ ngồi, lần nào đi cũng gặp người nổi tiếng )))
Đảm bảo ngon hơn Phủ Doãn vs Hàng Hòm rất nhiềuuuuuuuuuu xem tiếp
<Review đồ ăn cổng trường>
- Quán thịt xiên nướng phố Cửa Bắc gần trường PĐP mới mở mọi người ạ. Được mấy ngày hnay rồi nhưng giờ mới rảnh ăn thử. Thịt xiên của quán này ngọt mà thơm lắm, ko bị khô như mấy hàng hay ăn. Cô bán thịt xiên thì tận tình với khách, ai mua cô đều nhiệt tình mà chê thịt hơi cháy là cô bảo đổi lại cho rồi xin lỗi các thứ. Mà toàn học sinh đáng tuổi con cháu nhưng cô cư xử lịch sự lắm. Lâu lắm rồi mới tìm lại được tuổi thơ. Thịt vừa ngon lại còn vừa rẻ nữa: 5k/1 xiên mà nhiều thịt lắm các bác ạ Quán này có cả bán kèm bánh mỳ: 12k/1 bánh 2 xiên. Quá là ưu đãi luôn!!! Mà cô bán hàng này bán có tâm lắm. Hôm nay mình mở hàng cho cô 10 xiên mà cô khuyễn mãi thêm cho 2 xiên free Cô bảo ăn xong phải nói thật để cô rút kinh nghiệm hôm sau làm ngon hơn. Hôm nay ra mở hàng cho cô sớm tầm 3 rưỡi gì đấy nên vắng được lấy luôn chứ bình thường thấy tầm 5h chiều thì đông lắm nên bạn nào muốn ăn thử mà ko phải đợi thì đến tầm 4h ý nhé Vì mới mở nên mình thấy khá là ổn. Cho cô 9/10 cả về chất lượng, giá cả và dịch vụ Sẽ còn ủng hộ cô nhiều xem tiếp
E chuẩn bị đi Đồng Nai, cho e hỏi đi ĐN ăn gì là đặc sản và chơi ở đâu hợp lí với sinh viên xem tiếp
Địa chỉ : Số 5 Xuân Thủy, ngay ngã 3 đèn đỏ cầu giấy, bên cạnh là điện thoại Nhật Cường, bên cạnh nữa là mr Good tea, bên cạnh nữa là Tocotoco ))))))))) Quán đúng chỗ vòng cua cua
#Gà_Cốc heetea xem tiếp
Lẩu riêu .
Được ngày mát giời thèm đi ăn lẩu. Con bạn mình thích ăn lẩu riêu mà cả 3 đứa ăn khoẻ nên chọn chỗ nào kiểu buffet mà cuối tháng nên chọn chỗ rẻ rẻ. Tìm tìm được quán này chắc mng cũng biết nhiều. Quán Thìn béo 91D Võ Thị Sáu. Quán này chỉ buổi tối thôi sáng bán cái khác nên đi qua mà chả biết ở đâu vì cả dọc đấy toàn lẩu vs nướng.
Đồ ăn: Về nước lẩu thì ngon cũng chất, có cả mảng riêu cua khá to. Nhân lẩu thì cũng siêu nhiều. Có há cảo, thanh cua, giò tai, đậu, quẩy, bò ba chỉ, bắp bò, viên cua, xúc xích.... Chế nào thích ăn kiểu tạp nham này thì sướng lắm. Kiểu cái j cũng có ý. Nấm kim lại thoải mái k phải như chỗ khác phải gọi thêm. Ba chỉ trông mỡ mà ăn k bị ngấy cũng chs ý. Mình gọi thêm bắp bò vì siêu ngon lun, có thanh cua ăn cũng hịn hịn. Nchung về đồ ăn cảm giác rất thoải mái vì buffet mà. Có thêm su hào muối ăn kèm nữa nên k bị ngấy. Free cả trà đá nữa. Chấm ở đây thì muối chanh bình thường thôi.
Nhân viên ở đây ngoan dã man. Lúc đầu hơi lo ở đây nhân viên kiểu lấc cấc chảnh chó như mấy quán nướng vỉa hè. Nhưng k nhân viên siêu ngoan luôn, gọi đồ thì nhanh, từ bạn bê đồ, thu tiền tới bảo vệ luôn. Lúc về còn cảm ơn.
Trừ vụ k có điều hoà ngồi trong nhà ra thì ở đây quá ok luôn. Giá rẻ ăn ngon miệng nv ngoan. Nếu đi vào mùa đông thì sẽ ok hơn vì nó khá bí. Giá 135k / người. Ăn đến tối cũng được xem tiếp
[ Góc hỏi han]
Ai uống Toco rùi cho mình xin ý kiến với. Thấy đang KM 50% nên muốn đi thử xem tiếp
Góc khen ( Cho các tín đồ hải sản)
Mình mê nhất là mực và hàu, mực thì nhiều chỗ ngon nhưng hàu nướng mỡ hành ở Vịnh Hải Sản - Hoàng Cầu mới thì ngon tuyệt. Hàu béo ngậy, tươi, hành phi vàng ươm, gia vị cho vừa, ăn miếng nào ngất ngây miếng đó. Hàu nướng chỗ này hình như 20k/ con, đắt hơn chỗ khác 5-7k nhưng ăn mê ly luôn các cụ ạ. Hàu sốt phô mai thì hơi ngấy, mình khuyên k nên ăn. Mực trứng chắc ruột, ăn đã mồm lắm, ốc móng tay thì vừa vừa. Hai đứa mình ăn hết hơn 500k chỗ này , chưa no lắm đâu nhưng thôi để dành dịp khác thừa tiền ăn tiếp :d. xem tiếp
Mùa Trung Thu rồi, chúc cả nhà phá cỗ ngon và an toàn! xem tiếp
Anh/chị nào đã đi đà nẵng mà viết lại 1 bài review rồi thì share cho e với ạ. E sắp đi đà nẵng mà ko biết đi đâu và ăn gì ạ :(((. Em đội ơn! xem tiếp
Share cho mọi người nắng Sapa nay rất đẹp ạ. Định đi Cô To, Quan Lạn mà cấm biển nên thôi. Rất thú vị là năm nay, mình đi Sapa 3 lần rùi. Lần nào cũng vui vẻ và thích thú. Mỗi lần đi lại được gặp những cô bạn nhỏ người Mông thích lắm. Cứ tay bắt mặt mừng, vô tình gặp nhau trên đường. Rồi lại chụp lại những bức ảnh, hỏi thăm nhau. Lần 1 còn nói tiếng anh nhưng các lần sau toàn tiếng việt với nhau. Mình có share 2 bức ảnh là những lần gặp khác nhau, trong các chuyến đi khác nhau. Moii người có cơ hội cứ đi 1 nơi vài lần cũng được, bạn sẽ không phải hối tiếc đâu.
Note: Mỗi lần đi mình lại chọn 1 khách sạn khác nhau. Lần này chọn Sapa Highland Resort Spa rất tuyệt ạ. Giá khoảng hơn 1tr 1 đêm và có bể bơi, gym, buffet sáng. Tại cứ nghĩ mưa là mình ở ksan chơi luôn ))

xem tiếp
[Góc nhờ vả] Em hiện là sinh viên năm nhất của trường Đại học Kiểm sát ở Dương Nội, Hà Đông. Vì ở trong miền Nam mới ra Hà Nội lần đầu nên mong có ac nào biết quán đồ nướng, lẩu, đặc biệt là trà sữa nào ngon, sạch sẽ ở gần chỗ trường e thì có thể tư vấn giúp e được không ạ?!? Có quán nào có thể nhận ship tới tận trường thì ac giới thiệu giúp e luôn nhé. Em cảm ơn mn nhiều ạ . (Nỗi niềm của 1 sv đói ăn nên mong ad duyệt bài) xem tiếp
P/s: Quán này ngày bé mình hay ăn lắm, thuộc diện ngon, cô chủ béo ú bằng tuổi mẹ mình. Bh chắc là lần đổi chủ thứ 5 6 rồi cũng nên. xem tiếp
(Góc hỏi han)
Chào mọi người
Mình hỏi món này chắc cũng hơi nhạy cảm 1 chút. Nhưng mình có 1 người bạn sắp rời VN và muốn thử món thịt chó 1 lần.
Các bác ai biết địa chỉ nào quanh khu vực trung tâm Hà Nội phục vụ món này thì recommend cho e với. Càng gần Hồ Gươm càng tốt ạ.
Chỉ yêu cầu hàng quán sạch sẽ, chất lượng đồ ăn đảm bảo, giá cả hợp lý là oke rồi ạ.
Hy vọng được mọi người giúp đỡ cho e xin review quán và 1 số món đặc trưng của quán luôn thì tốt quá.
Nếu các bác nhiều nhu cầu, e đi rồi sẽ review lại cho các bác.
Xin cảm ơn xem tiếp

Nhiều bạn hỏi đi du lịch một mình thế nào ? cần gì ?
Hôm nay mình chia sẻ ít kinh nghiệm nhe.
Bài viết này nói chung thôi không chỉ một địa điểm nào nhất định vì đi cũng kha khá nên không biết lấy cái nào ra review.
1. Quan trọng nhất là tinh thần : bạn đã xác định đi du lịch một mình thì không bao giữ trong đầu nghĩ từ " Buồn ". Đã là du lịch rồi thì buồn là cái cớ làm mình thêm chán nản và không có hứng thú khám phá đó đây.
2. Kế hoạch : Tinh thần đã vừng thì kế hoạch sẽ được sắp xếp một cách tốt nhất. Bạn muốn đi một địa điểm nào đó một mình thì phải lập kế hoạch chi tiêu, tham quan và ăn uống vì đi một mình rất tốn chi phí ^^
Tìm hiểu thật kỉ cách đi đến địa điểm.
Tìm hiểu các chổ homestay, nhà nghĩ và khách sạn giá rẻ vì ở một mình rất tốn tiền
Tim hiểu các quán ăn có thể ăn một mình.
Tìm hiểu các điểm tham quan mình thích, đường đi đến nó ( google map thì phải coi đường cẩn thận mình bị nó chơi mấy lần ).
Sau đó thuê một chiếc xe máy sắp xếp thời gian và vi vu thôi.
3. Sắm cho mình một tính hoà đồng : vì đi một mình nên hoà đồng rất quan trọng, đừng ngại tiếp xúc người lạ vì đó là điều cản trở bản thân. Hãy cố gắng hoà đồng rồi xin đi cùng nhóm bạn nào đó, hay nhờ họ chụp hình so deep dùm cũng được. Hãy nhớ luôn tươi cười và tạo thiện cảm nhé.
4. Hành lý mang theo : hãy cố gắng mang đầy dủ dụng cụ cá nhân. Ít nhất 2 đôi giầy và 1 đôi dép để phòng hờ nhiều trường hợp
Đem đồ đẹp nhiều vào phải tự tin đi một mình vẫn ngon và thơm để được ngta ăn ( đùa đấy ) .
Mang theo ít thuốc cảm khó tiêu và chọt bùng, vì thời tiết và cách ăn uống mới có thể ảnh hưởng sức khoẻ bạn.
5. Thời gian: phải có dư thời gian trong kế hoạch vì có thể bạn muốn ở lại thêm hay vấn đề xe cộ ảnh hưởng đến kế hoạch đi về ! Hay là uống phải ánh mắt ai đó rồi đòi ở lại cũng không chừng, nên cứ cho mình dư dư ít time mới được.
***** Điều sau cùng là điều đặc biệt nhất : bạn phải có tiền hihi. Lập kế hoạch để đủ số tiền chưa đủ phải dư ra mới được vì còn phòng nhiều trường hợp. Không có tiền coi chừng bị bán qua Trung Quốc .
Nếu có kế hoạch đi hãy lập cho mình một khoảng tiền đu lịch riêng rồi thực hiện nó.
Chúc các bạn đi chơi vui vẻ
Hình ảnh là đống đồ mình mang theo trong chuyến du lịch hiện tại một mình thôi ^^ xem tiếp
[Góc chê bai ]
Đây là suất ăn gồm bánh gạo +mì đen hàn quốc 83 Đào Tấn
Thực sự chưa thấy quán nào chán như quán này, nhân viên thì ko nhiệt tình , lúc mình đến quán có 1 mình ( bạn mình đến sau) nv nhìn mình như kiểu ko có tiền còn bày đặt ấy , cho mình vào cái bàn chưa dọn sạch vẫn còn 2 cốc nước thừa của ng trước, bình nước lọc thì hết nước,
Bánh gạo 45k được đungs 5 miếng + hành tây+ cà rốt + nước sốt rất nhạt
Mì đen 60k vừa mặn vừa khét có cả vị đắng nữa mình và bạn mình chỉ có ngồi nhìn nhau ăn cố thôi vì sót tiền
Mình gọi thêm nước thì 20k/ nước chanh tươi . Gọi gym bap mực (45k) thì anh nhân viên nhanh chí hỏi lại là "mực chiên" ạ ????? Rồi mình nghe ko ro~ tưởng gymbab mực chiên nên cũng ừ , sau a ta mang ra đĩa "mực chiên" (120k ) mình cũng nói lại là anh ơi em gọi gymbab mà rồi a ý bảo gymbab hết rồi a ấy thấy hoá đơn ghi có mực chiên @@ )
Giả sử hôm đấy mình ko mang đủ tiền thì sao?
Khi thanh toán mất 250k mình cảm thấy món aen ở đây ko xứng với số tiền đó ( 2 mì , 1 tbk, 2 nước chanh )
Mn tránh nhé 83 ĐÀO TẤN xem tiếp
Nhưng nhìn chung quán được đánh giá là ngon-bổ-rẻ ạ! Tổng thiệt hại hết 650k mà ăn no luôn ý
Theo mình mn nên đặt bàn trước vì quán khá đông ý ạ. xem tiếp
Góc nhờ vả
Chuyện là e chuẩn bị kỷ niệm 1 năm yêu nhau. Tính đi đâu ăn cái gì hịn hịn 1 chút cho đáng nhớ ạ :"> Có ai biết có quán nào ăn ngon mà đủ no (vì cả 2 đứa e đều thuộc dạng ăn thùng uống vại ) giá cả tầm 200k-250k/1 ng thì gợi ý cho em với ạ. Em cảm ơn lắm lắm xem tiếp