[ góc hoang mang]

Hôm qua tớ có đến ăn ở quán bánh xèo ở Nguyễn Quý Đức trước khi đi ăn thì có lên hội tìm hiểu trước rồi thấy cũng có bạn khen quán này lên phi thử vào! Quán khá nhỏ rán bánh ngay ngoài đường trong nhà có tầm 4-5 cái bàn gì đó còn lại xếp 1 dọc bàn ngoài đường ngõ ý.Quán có bánh xèo, nem lụi, tráng tráng cuốn thịt heo, bánh tráng trộn với cái gì nữa t không nghe rõ tớ gọi bánh xèo 10k/c và nem 5k/c
Không thích:
_nem cuốn vào cây đũa để nướng chứ không phải cây sả như mọi khi tớ hay ăn nên cảm thấy không thơm chút nào hết khi ăn còn hơi có mùi kiểu thiu nữa!
_Bánh vỏ khá ngon giòn còn nhân thì hơi ít có chút thịt và 1 con tôm nên khi ăn khiểu mất vị của bánh xèo là phải có tôm thịt hoà quyện ý!
_ Rau tớ ngồi đối diện cái nhà vệ sinh để quán rửa rau và các bạn ý đóng cửa lại chỉ 1 lát đã bưng rau ra đủ biết khuất mắt ntn
_ Tớ còn nhìn thấy 1 bạn nhân viên cầm dao để cắt bánh phở hình như con dao ấy bẩn lên bạn ý tìm đồ để lau quay qua quay lại không thấy bạn ấy cúi ngay xuống THÙNG RÁC để lấy giấy lau con dao ấy!
Thích:
Nhân viên khá nhiệt tình nói chuyện lễ phép mẹ mình làm đổ nước chấm ra nền đang cúi xuống lau thì bạn mang nước chấm ra bảo : cô cứ để đó để lát con lau ạ! Đông khách lắm bàn mình phải mang bánh 2 lần. Lần 1 là 1 đĩa 3 bánh, lần 2 là chị ấy gắp từng cái bánh từ bếp vào tận bàn luôn!
Hoang mang vì tớ đang ngồi ăn thì nghe 1 bạn vào ăn khen quán này là 1 trong những quán ngon nhất khu này luôn. Trong khi tớ thấy mùi vị nó quá bình thường thậm chí còn có vẻ không được tươi lắm. Nên k biết hay là do t khó tính quá. Bạn nào ăn ở đây chưa ạ! T không nhớ địa chỉ nhưng nó nằm trong ngõ trường Việt- An đi sâu vào chút ngoài đầu ngõ có quán bánh tôm.
Chỉ hâm mộ bánh xèo Tư Đông ở Khương Đình thôi! xem tiếp
Các khách sạn mình đã dừng chân và thấy ổn:
Hà Giang: khách sạn Tiamo đường Nguyễn Thái Học. Ăn uống các bạn có thể đến quán Cơm Niêu cũng trên đường này luôn.
Sapa: Sapa Cloudy Mountain Hostel. Ăn uống ở Sapa thì các bạn ra khu nhà thờ có rất nhiều quán, cứ nhắm quán nào đông thì vào thôi. Tránh những quán vắng khách nhé. xem tiếp
Mình xin chia sẻ với mọi người thái độ phục vụ của nhân viên ở Ưu Đàm Chay mà mình phải trải qua hôm qua (11.8) tại đây. Mồng 1 tháng cô hồn, thôi thì nghĩ ăn chay 1 bữa cho thanh tịnh. Ấy vậy mà chỉ vì thái độ kém chuyên nghiệp của nhân viên tại đây mà mình có trải nghiệm thực sự thất vọng và bực mình.
Nhà mình có hẹn người quen ăn tối ở quán. Gọi đặt bàn trước vào lúc 19.30 tối tại quán cho 10 người. 19:25 mình và bố mẹ đến nơi, leo hộc bơ lên tầng 3 của quán, thì thấy 2 gia đình lạ hoắc đang ngồi vào bàn mình đặt? Mình quay ra hỏi nhân viên: “em ơi, đây không phải là người quen anh? em có chắc đây là bàn mà bạn anh đặt không?” Bạn nhân viên trả lời” Vâng, đúng là bàn của bạn anh đặt. Nhưng mà người ta vừa ngồi mất rồi nên gia đình mình chịu khó xuống đợi?”. Mình mới bực và bảo: “người quen anh đặt lúc 19:30, anh đến sớm hơn giờ 5p mà bọn em lại để người khác ngồi vào bàn của bọn anh? Tại sao anh phải đợi?” Lúc này bạn nhân viên mới giả vờ hỏi lễ tân và nói dối là: “ bên anh đặt bàn lúc 20:00??” Thậm chí bạn nhân viên còn bảo:" bọn em xin lỗi, do khách người ta nhận là người đặt bàn nên bọn em để họ ngồi ... '' BÓ TAY. Do là gia đình người quen mình đặt, nên tại thời điểm 19:30 mình không rõ là người quen mình đặt 19:30 hay 20:00. Nhưng gia đình người quen mình hẹn tới lúc 19:30. Vậy nên mình tạm tin như vậy và vui lòng ngồi đợi ở dưới tầng. 19:40 thì người quen mình đến và nói rằng họ đặt bàn lúc 19:30, lúc này thì mình bực thật sự và đã yêu cầu nhân viên sắp xếp bàn và gọi quản lý ra cho mình. Nhưng trong suốt quá trình từ 19:40 đến tận 20:15 thì nhà mình mới được có bàn. Gia đình đi 10 người, có 2 ông bà trê 80 tuổi, lên xuống khó khăn mà vẫn xếp bàn tầng 3 để 2 cụ khổ sở leo cầu thang. Và quan trọng hơn nữa là trong thời gian đợi thì không hề có quản lý ra để nói chuyện với mình. Nhân viên liên tục lảng tráng việc gọi quản lý.
Câu chuyện không chỉ dừng lại tại đấy, gia đình gọi món, nhân viên thì như mới thực tập, không biết nhà mình gọi món gì. Liên tục đem đồ ăn lên bàn rồi hỏi đi hỏi lại có phải anh chị gọi món này không ạ? Thực sự rất là phiền phức khi đang ăn mà cứ liên tục bị hỏi. Đem bát lên thì không đem đũa, đem đũa lên thì không đem thìa. Để có được 1 cái thìa phải gọi 4-5 lần mới đem nổi thìa lên để ăn … Sau đó thì mình có để ý bàn bên cạnh, có gia đình 1 anh chị đem con nhỏ cùng ông bà đi ăn (nếu mình nhớ không nhầm). Chị ý phải đem cả xe nôi to của em bé đi, một mình bê lên tầng 3, tay xách nách mang đồ cho em bé. Khi ăn xong, đi xuống, cũng một mình bê cả xe nôi xuống. Nhân viên nam đứng đấy 2-3 bạn nhìn thấy mà cũng không chủ động vào giúp chị ý bê xe nôi xuống? Thật khó hiểu luôn?
Điều mà làm mình tức bực đến đỉnh điểm là khi gọi cậu nhân viên ra đóng đồ thừa cho gia đình đem về. Và các bạn biết không? TAY KHÔNG bạn ý bốc nem bỏ vào hộp các bạn nhé. Chính cái tay mà vừa cầm khăn lau bàn bên cạnh mình, xong ra cầm hộp rồi chính cái TAY KHÔNG đấy bốc thức ăn để đóng gói cho mình trước mặt cả gia đình. Mọi người nói: “ sao cháu lại bốc thức ăn tay không như thế ??” cậu nhân viên chỉ nhanh nhanh đóng hộp rồi quay lưng bỏ đi, không một lời xin lỗi ???
Biết là hôm nay mồng 1, quán chay đông khách, mình cũng thông cảm 1 phần. Nhưng với cách làm việc thiếu chuyên nghiệp, thiếu đào tạo, cách ứng xử vô cùng khó chịu thì việc mình bỏ ra một số tiền không hề nhỏ để đổi lại sự cáu bực thì hoàn toàn không thoả đáng một chút nào. Thông cảm có thẻ thông cảm một phần, nhưng mà những cái lỗi cơ bản như thế thì không thể chấp nhận được. Quán ăn bây giờ rất nhiều, đò ăn ngon cũng chả thiếu. Hơn nhau là dịch vụ, thái độ của nhân viên là điều mà sẽ giữ chân khách ở lại.
Quá chán cho cách phục vụ của 1 thương hiệu khá nổi ở Hà Nội.
P/s: hình ảnh mang tính chất minh hoạ. mình không muốn chụp hay up ảnh các bạn nhân viên đã cư xử kém lên đây vì điều đó là thiếu tôn trọng các bạn ý. Mình cũng không đánh giá đồ ăn của nhà hàng vì mỗi người mỗi khẩu vị. Cảm ơn các bạn đã đọc.
xem tiếp
Đà lạt
Mọi người có thể chỉ cho mình một số homestay ở Đà lạt ( có thể đốt lửa,sức chứa khoảng 30-40 người,giá cả phải chăng) được không ạ.
Ngoài ra các bạn có biết chỗ chụp kỉ yếu xinh xinh ở Đà Lạt không ạ? Giới thiệu cho mìn với nha!
Cảm ơn người nhiệt nhiều!

xem tiếp
Nhờ ad duyệt bài giúp em với. Em cảm ơn nhiều
[ GÓC CẠCH MẶT] - Lẩu Deli 4B 52 Võ Thị Sáu
Lần đầu tiên mình review, thật sự quá lắm không thể chịu được nên mới phải review để bạn nào ăn lẩu thì nhớ tránh quán này ra!!! Mùng 1 rước bực vào thân ạ
Mình đến quán lúc 8h15. Nhân viên kêu đợi mấy phút có bàn, okie mình đợi. 8h30 được ngồi vào bàn. Nhân viên mang được đĩa khoai chiên bánh bao chiên lên và cho mình đợi đến 9h kém 10 mới mang nồi lẩu lên, bếp than hoa! Lúc này mới đến đỉnh điểm ạ!!
Đậy vung đợi 15’, rồi 20’ k sôi lên nổi. Mình gọi nhân viên 2 lần thì lần nhân viên kêu đợi tí, rồi lần kêu tại quạt nó thốc vào nên tạt lửa. Okie thế quay quạt ra chỗ khác và tiếp tục đợi! Lại 5’, 10’ tiếp đậy vung ngồi nhìn nhau, nồi nước lẩu vẫn im lìm k thèm sủi tăm! Mình hết kiên nhẫn, gọi nhân viên có cách nào khác không chứ cứ đợi thế này mình không đợi được. Sau đó các bạn mang cồn khô lên cho vào bếp than, lúc này mới thấy lửa, bếp mới sôi lên được. Và lúc này là 9h27’ ạ!!! 1 tiếng vào quán mới bắt đầu được ăn
Ăn được tầm 5’ thì cồn cháy hết ( chắc tại cho vào bếp than nên cháy nhanh) mình gọi nhân viên cho thêm cồn. Bạn ấy mang cồn cho vào, lửa bùng to tướng lên, nồi thì đặt lệch. Mà cái nồi bằng gang, siêu nóng, lửa thì trùm cả lên 2 cái quai nồi, k sao mà đặt nồi cho cân được. Nhân viên nhìn thấy thế cũng kệ luôn ạ ) bọn mình loay hoay k làm sao được, lót tay bằng giấy ăn thì chưa kịp cầm vào quai nồi thì đã cháy cả giấy, gọi thì nhân viên không thèm bảo sao. Lửa cháy to quá, bén lên trên, xong mùi khét lẹt! Ngồi ăn trong cái phòng chưa đầy 20m2 tầng 3, kín mít, full hết bàn, tầm hơn 30 người cộng thêm mấy bàn ăn nướng khói mù mịt cả phòng mờ mờ ảo ảo khói, ám mùi, cay hết cả mắt và nóng vã mồ hôi hột đến lúc khét quá, bàn bên cạnh mình còn phải kêu lên là bạn ơi bếp bên bạn khét quá rồi. Đến lúc này mình thật sự chịu hết nổi!!! Đứng lên gọi thanh toán đi về!!! Bạn quản lý ở đó, k đc 1 câu xin lỗi hay mong thông cảm!!!
Thật sự mùng 1 dẫm vào quán này như dẫm phải sh*tttt ạ!!! Mất 320k và bụng chả có j ngoài vài miếng ba chỉ bò vài cọng rau bọn mình còn chưa đc mang hết đồ order lên cơ ạ!!
Ra về thanh toán lúc 9h45’, bữa lẩu buffet chóng vánh từ lúc sôi đến lúc ăn chưa nổi 15’ )
Tớ thề, có cho tiền tớ cũng méo vào đó thêm bất kì lần nào nữa!!! À quên, gọi lẩu thái chua cay, mà lẩu toàn thấy ngọt ạ ) nước lẩu toàn váng mỡ, bonus thêm đúng 2 miếng ngô héo quắt.
xem tiếp
Cho em hỏi là cmnd của em đã ép dẻo thì có làm được hộ chiếu không ạ? xem tiếp
Update 1: Quản lý đã trực tiếp gọi điện đến cho mình anh chị em ạ. Có thiện chí muốn xin lỗi vì chủ trước không làm tròn dịch vụ và bồi hoàn phí dịch vụ, xin lại info để chuyển khoản. Mềnh từ chối lời xin lỗi và khoản bồi thường vì quá mất lòng tin vào cái dịch vụ hẹn hò của họ và quá lằng nhằng vụ chuyển khoản....
Còn vụ gấu thì ổng đổ tại nhân viên "làm không đúng lời ổng nói" nhưng suy đi tính lại thì lý do đó bullshit vãi luôn nên cũng đếch thèm quan tâm lời ổng nói nữa, chỉ muốn cuộc nói chuyện kết thúc cho nhanh.
Sau cùng sau khi xin lỗi mãi không được thì mấy câu cuối anh quản lý nhà này mất bình tĩnh là bắt đầu gay gắt vài câu cuối theo kiểu "vắng mợ chợ vẫn đông" rồi cụp máy. ( nói chuyện với một thằng ngoa như toi thì anh ấy nổi cáu cũng là bình thường )
Rất tiếc cho anh quản lý, anh có thiện chí xin lỗi nhưng tôi không đồng ý.
Bài review tôi vẫn sẽ để đây, tốt xấu gì thì do khách hàng cảm nhận. Anh xin lỗi làm gì....chất lượng dịch vụ sau này tốt lên họ sẽ lờ bài review tôi ngay ấy mà, còn làm ăn bố láo thì chịu thôi xem tiếp
Ngon + bổ + rẻ
(quán mở từ 6r tối đến đêm ạ)
Úi dời ơi các bác ạ, e nói thật là e ăn ở đây 3 năm rùi phở ở 252F Minh Khai ăn ngon vừa miệng kinh khủng eo ơi, xong e về e nói là có 15k thôi mà bạn bè chứ: " 15k có mà đồ ôi thiu vứt đi ăn đau bụng chết à" xong e dẫn chúng nó đến thì ối dời ơi hốc như 1 con lợn tận 2 bát xong thành khách quen ))
** Phở thì nhiều có gà có bò có trứng nếu gọi thêm ăn lẫn cũng đc :"> có miến mì phở
*** Quán hơi đông kiểu toàn khách lao động nên bác chủ bán giá như vậy hay sao ý ( e nghe 1 bà nói vậy)
**** Thêm nữa là quẩy ở đây vừa to vừa dai mà k bị cứng quá nhé :"< 1k/c mà cho vào nước phở eo ơi ăn phải gọi là đang ở chốn thiên đàng ý
E k phải con bác chủ quán hay là thích con zai bác mà review đâu nhé
----> e chỉ muốn nói là có 15k thôi mà ngon thật sự ý :< không tin các bác ăn thử xem xem tiếp
[ GÓC BEST CỦA BEST BÚN RIÊU ]
[ K THỂ BỎ QUAAAA ]
Dạo này gym gủng nên ăn uốg điều độ tháng trời mới comeback chỗ này mà đông gấp 3 trc đây. Thế mà qán này vẫn chưa đc lên sóng, đã thế nay t cho lên luôn để ae ngiện mắm tôm, riêu rủg k bị bỏ lỡ
Thề tôi đi ăn các thể loại riêu cua hot hit, food reviewer các thứ rồi mà vẫn k thấy đâu đỉnh bằng chỗ này, cái qả bún ziu gánh ở Hàng Bún lổi tiếg ấy chs tôi ăn thấy nước n trong mà nhàn nhạt sao ấy các ô ạ.
Chị chủ qán này cực trẻ luôn. Vui tíh vc lần nào ra ăn tóc ngag vai xũ xượi c đều hỏi có cần giây nịt k c cho
Quay lại qả nc dùng ở đây thì thề là ăn 1 lần ngiện cmn cả đời
Nước dùng:kiểu màu vàng đỏ nâu,vị thiên về ngọt thanh, nhg kp ngọt mì chíh,giả tạo và vẫn thoảng mùi giấm bỗng vắt thêm tí quất là vừa đủ độ chua,thêm vị ngầy ngậy của gạch cua và chốt hạ bằg quả nồg nồg của mắm tôm. Bestt đậm đàaaa k thể miêu tả thêm vì ngu văn.
Topping: đậu rán già, thịt bò siu mềm, rau thái nhỏ tươi roi rói, hành phi với tóp mỡ thì ôi giời ơii kp bàn
CHỐT: 1 gắp bún với vị bùi của tía tô,thơm ngậy của tóp mỡ và beo béo của nước dùg lẫn chút gạch cua thực sự qá đê mê. Lần nào cũg húp sạch lướcc

Giờ: 6h-10h tối
Giá: 30k riêu cua bò, 35k thêm giò no lặc lè )
Địa chỉ: 381 or 383 Bạch Mai ( Tôi ếu nhớ nổi cái địa chỉ chíh xác các ô ạ ) ) À bên cạnh là bún móg giò 40k ú ụ móg giò ăn sợ cmn móg giò lunnn nhé

xem tiếp
Các bác cho em hỏi địa chỉ nào bán bún đậu mắm tôm ngon ở khu vực Đội Cấn - Văn Cao với ạ.
Trước em hay ăn bún đậu chị Huyền vì mắm tôm chuẩn, giờ chị ý nghỉ bán ở nhà trông cháu nên không biết ăn ở đâu. Bún đậu Cây Đa Thụy Khuê thì em không thích vì ăn không đậm đà tuy là có nhiều đồ ăn kèm như dồi, đuôi...
Nhờ các bác tư vấn, thanks xem tiếp
Nói chung là ngon lắm. 120K cho tổng bữa ăn nên cũng chả rẻ lắm đâu, gọi là đúng giá mặt bằng chung thôi. NHƯNG MÀ ĐÁNG ĐỂ THỬ, THỬ XONG ĐÁNG ĐỂ YÊU )) xem tiếp
Hi mng, hôm nay xin phép mng review về Le Douxi 27 Hồ Đắ Di nha
Nhà mình đi khoảng 6 người chủ yếu là trẻ con, và gọi 6 hồng trà sữa trân châu caramel và 1 bánh su kem ( bánh được mua 1 tặng 1)
Về trà: chán kinh khủng khiếp, không có một tý mùi vị gì về trà cả, vị giống kiểu sữa ông thọ pha với một đống đường thêm 10k trân châu mà được có vài hạt, ít kinh khủng ý cốc trà chủ yếu là đá cái này nên đổi là sữa ông thọ pha lạnh thì hay hơn do đến khá muộn cái gì cũng hết nên tất cả phải gọi cùng một vị
Về bánh su kem: 6 cái mỗi cái một vị khác nhau, ăn ngon, trang trí đẹp nhưng với giá 90k cho 6 cái bé tý thì mình sẽ xem xét lại ạ, hôm nay mua 1 tặng 1 nên mới mua thử
Không gian: mát lạnh vì mình ngồi ngay trước điều hoà, trang trí đẹp, mặt đường đối diện hồ đắc di
Tóm lại, thử một lần cho biết và sẽ suy nghĩ về việc quay lại xem tiếp
( góc thất vọng)
) câu chuyện vào 1 chiều M1 đẹp trời, e vs đứa bạn vào taster để mua vài chú trà sữa rùi đi học. E mua ở cơ sở Trần Đại Nghĩa nhé các bác!
Đợt mới mở, e uống ở đây suốt luôn, đổi các vị luôn ý, thấy best ngon ) còn khẳng định đây là ty trà sữa sau Dingtea vs Gongcha!
Nhưng sau hnay thì k, chắc chắn khôngggggg
Đầu tiên, là có 1 chị order, e k biết hnay c khó ở thế nào, mà mặt chị ý như muốn đuổi khách ý, xong khi bạn e đưa cái voucher giảm 50% hoá đơn thì c ý gọi 1 bạn khác ra order và quay mặt đi thẳng! ( Đợt ms mở có voucher giảm giá đến 30/9 luôn ý mn ạ)
Tiếp theo, là vấn đề quan trọng nhất, đó là trà sữa , e uống trà sữa trà đen nhé
1 từ thôi ạ : TỆ!!!!!
Trà sữa k đk 1 phần như trước luôn ý, uống cứ bột bột, và k rõ vị trà, cố gắng uống mãi ms đk nửa cốc thì e bỏ cuộc vì k thể uống nổi nữa. Cảm giác như kiểu mình đang uống bột chưa đk khuấy kĩ ý, gợn gợn.
Chốt hạ là e sẽ bye luôn cơ sơr Trần Đại Nghĩa này!!!
Edit: có cơ sở Trần Đại Nghĩa là như thế thôi mn ạ, còn cơ sở khác như phố Huế e uống vẫn ngon mặc dù ở đây ngọt quá toàn phải giảm thành 50% đường xem tiếp
Cuối tuần đưa con gái đi chơi, tâm trạng em đang hứng khởi mà nhìn thấy bát bún này lại bất chợt buồn chán. Liệu em có bị bệnh gì ko các bác nhỉ xem tiếp
<Góc phí tiền>
175 Quan Hoa Club BBQ
Trước khi đi ăn mình đã tìm hiểu trong hội và thấy mấy bài khen đánh giá điểm khá cao và khen nhân viên phục vụ nhiệt tình nên mình và bạn mới đi.
Khi đến thì công nhận bác bảo vệ nhiệt tình thật, mọi việc đều ổn cho đến khi mình lên tầng 3 và ngồi vào bàn ăn. Mình chọn set nướng 189k.
Đồ ăn bình thường, tẩm ướp bình thường, nước chấm bình thường. Tóm lại mọi thứ đều quá bình thường. Nhưng các bạn nhân viên phục vụ thực sự quá tồi tệ.
HẬM một cách kinh dị.
Khi mình đến khách không quá đông. 1 nhóm 9 người, 1 nhóm 4 người, 1 bàn hai người. Một bàn mãi về sau mới đến. Nhưng mình gọi thay vỉ, GỌI ĐẾN LẦN THỨ 3 THỨ 4 mới có người thay vỉ. Gọi nước chấm phải gần 20 phút đến lần thứ 5 thứ 6 mới có nước chấm. Các bạn biết cảnh ngồi chờ đợi bực như nào không trong khi bàn đông người thì đồ bê liên tục còn bàn mình thì không có gì. Tiếp đến là đồ ăn mình cũng phải gọi đến lần thứ phải chờ rất lâu thậm chí ba đứa ngồi bấm điện thoại nhân viên cũng đứng nhìn. Mỗi lần gọi thêm đồ một bạn nhân viên đến lại dọn dẹp thêm vài cái đĩa đến khi sạch trơn và chúng mình lại phải tiếp tục chờ đợi. Chưa bao giờ đi ăn ở đâu mà có cảnh phải chờ đợi như thế này mình bỏ tiền ra nhưng không hề được phục vụ.
Bài này mình viết trong lúc đợi đồ ăn lên, mãi bây giờ mới có đồ đây các bạn.
Chốt lại MỘT LẦN VÀ MÃI MÃI, KHÔNG BAO GIỜ TRỞ LẠI. xem tiếp
Không biết có anh chị em nào review về quán này chưa nhưng em xin giới thiệu một hàng hủ tíu ngon ở Cầu Giấy: Xuân hủ tíu.
Theo lời chú chủ quán bảo em thì địa chỉ là 101B3 Nghĩa Tân nhưng theo em thì các bác cứ đi vào Tô Hiệu nhỏ đến quán coffee Nhất Long 2 rẽ vào ngõ bên cạnh đi vào là tới nơi.
Quán mở từ 6h sáng đến 3h chiều.
Em thường ghé quán để ăn hủ tíu trộn vì em bị dị ứng với tôm nên mỳ vằn thắn em không ăn được,ngoài ra quán còn bán há cảo chiên các kiểu. À còn nữa là trà đá free,điều hoà mát lạnh ngồi thoải mái.
Em chưa có từng review đồ ăn nên không thể miêu tả kỹ hương vị của nó,em chỉ biết là ăn thấy ngon nên giới thiệu mn ghé quán thử.Có thể khẩu vị mỗi người khác nhau nhưng em chắc một điều rằng đồ ăn không phải là thứ ấn tượng nhất ở đây.Cái em cho rằng ấn tượng nhất là phong cách phục vụ.
với khách,trò chuyện với khách rất tự nhiên.Mỗi lần đến quán đều mang lại cho em cảm giác cực kỳ thoải mái.Từ khi bắt đầu sống ở Hà Nội thì em chưa gặp được hàng quán nào mà phục vụ tốt đến vậy luôn á
Ngoài ra em còn bị ấn tượng đến quẩy của quán,là người thích ăn quẩy nên em thích quán cũng vì điểm này: quẩy không to,vàng đều và thơm,không kiểu quá giòn tan và cũng không quá dai,ăn rất vừa. Em nghe cô chú giới thiệu quẩy lấy từ hàng quẩy Trụ ở phố Mã Mây.
Đó là những gì em trải nghiệm được và em xin chia sẻ cho mn được biết,ghé qua ủng hộ cô chú
Suất trong ảnh là hủ tíu trộn 35k và quẩy 10k )) em ăn hơi nhiều quẩy,còn trà đá cô chưa kịp mang ra vì quán đang đông,quán chỉ có 2 cô chú thôi nên có chậm thì các bạn thông cảm hehe. xem tiếp
(Hum trước ăn bánh bao vs sủi cảo gì ở quán ng TQ chỗ Nguyễn Ngọc Vũ ý, thấy nhiều ng khen mà t ăn k nuốt nổi, lần 1 đến lúc 7h tối thì kêu hết đồ r nhưng vì thấy trên hội rì viu khen nên hsau vẫn mò mặt đến lần 2: thái độ nhân viên tệ, cái chị order bàn t từ đầu đến cuối ko mở mồm, mặt sưng như bị ai đấm , sữa đậu thì nhạt toẹt như nước lọc, thêm bn đường cũng vẫn nhạt ) xem tiếp
Hi mọi người, cuối tuần này mình dự định đi Đà Lạt với gia đình. Có bạn nào biết quán ăn nào rộng rãi cho gia đình (tại vì có bé 2 tuổi nên cần chỗ rộng 1 xíu) chất lượng đồ ăn được gần chợ Đà Lạt cho mình xin thông tin với ạ. Cảm ơn mọi người nhiều ạ xem tiếp
[Góc thất vọng]
Lời khuyên chân thành cho mọi người: Gỡ app Lozi, Loship cho nhẹ máy điện thoại.
Thực sự mình cũng không muốn nói nhưng nay thì mình không chịu nổi nữa nên muôn nói vài lời vs Loship (lozi) như thế này:
1. Trước Lozi có tổ chức đợt livestream khuyến mãi tải loship tặng trà sữa liên kết với Shangtea 87 Doãn Kế Thiện. Mình biết hàng free tặng không thì khó đến lượt người tay chân chậm như mình nhưng cứ thử xem sao. Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói nếu sau khi đặt, Loship không gửi cho mình hẳn tin nhắn xác nhận đơn hàng đặt thành công và còn nêu rõ thời gian giao cho mình trước 16:08 cùng ngày. Cơ mà đợi đến 6h tối chẳng có gì. Rồi tự mình mở Loship thì được tin đơn tự hủy. Cơ mà đồ miễn phí mà nên mình không nói làm gì.
2. Lần thứ 2 là hôm nay, mình đặt online trên Loship mua mì ý. Sau khi ấn đặt hàng thì mình đợi đến gần 30p cũng không có nổi một tin nhắn hay thông báo gì Loship có chấp nhận giao hay không?. Màn hình hiện lên vẫn là Đang xử lý.
=> Chốt lại. Mình không biết bận đến như thế nào hay hệ thống lỗi ra sao nhưng các bạn làm Loship đã đưa sản phẩm,phần mềm ra thị trường, đã quảng cáo nó thì ít nhất cũng phải đảm bảo những chức năng cơ bản của một phần mềm hỗ trợ ship đồ ăn cho khách hàng chứ nhỉ?
- Lần thứ nhất, nếu các bạn không kiểm soát được lượng khách đặt của mình thì đừng để chế độ gưi tin nhắn cho khách như thế. Thà k có tin nhắn, cứ hiện mãi chữ đang xử lý người ta còn hiểu được là nhiều người đăng ký quá k đến lượt mình. Nhưng đằng này gửi tn cho người đăng ký rất hoành tráng nhưng dịch vụ chẳng có gì.
- Lần thứ 2, nếu phần mềm đặt và ship đồ ăn nào cũng như Loship chắc khách hàng chết đói rồi. Các bạn khiến người ta không biết đơn hàng mình đã đăng ký được chưa. Bao giờ giao đến. Mình ngồi đợi 30p chỉ vì sợ nhỡ mình đi đâu đơn hàng giao đế thì sao????
Mình không hiểu về mấy phần mềm công nghệ cần cải tiến, sửa chữa này nọ lắm nhưng mình đứng trên phương diện khách hàng, hiểu đơn giản thế này. Mình chọn tải phần mềm bạn về vì nghe bạn quảng cáo về nó tốt ra sao, hữu dụng như thế nào. Nhưng kết quả thì sao...... Chắc các bạn cũng không mong khách hàng nói các bạn là Treo đầu dê bán thịt chó.
Sau cái cmt này, mình cũng sẽ xóa Loship khỏi ứng dụng điện thoại. và nói không với Loship từ đây. Và đương nhiên mình cũng không khuyến khích bạn bè, người thân mình sử dụng Loship.
Thân ái!
P/S: Mình có gửi tin nhắn vào web Hỏi đáp Lozi làm sao để Hủy đơn hàng Loship cơ mà vì không thấy thông báo thư của mình đã gửi được đến các bạn hay chưa nên mình đành phải đăng lên đây mong các bạn đọc được.
Ngoài ra không biết tnao mà mình k thể đính kèm tất cả các ảnh mô tả về những gì mình nói ở trên vào bài post trên page loship,Lozi để các bạn hiểu rõ hơn nữa sự việc cho mình nên mình chỉ có thể đưa lên đây mong m.n phân xử giùm!

Update thêm cho m.n cùng rõ:
Sáng nay bên Loship(Lozi) đã gọi điện thoại cho mình và xin lỗi về những gì mình gặp phải và cũng không có thái độ đổ lỗi cho ai (shipper hay người bán hàng).
Sau đó họ cũng có gửi cho mình một mã giảm giá qua tin nhắn đt vì mình gỡ cả 2 phần mềm rồi (<50k). [Mình không muốn nói chi tiết về số tiền nhưng vẫn muốn nêu qua để các bạn không nghĩ là mình bị Loship mua chuộc hay gì... ^^).
=> Kết luận lại:
- Với cuộc hội thoại ngày hnay của Loship gọi cho mình. Mình cũng đã thấy phần nào happy hơn vì ít nhất được 1 câu xin lỗi đúng nghĩa mà không phải lấp liếm hay có ý yêu cầu mình gỡ bài.
- Tuy rằng đúng là mình đã happy hơn nhưng không có nghĩa là mình hết thất vọng và còn niềm tin gì ở Loship. Vì hiện tại bài post của mình có hơn 200 like nên việc mình được gọi đt ngay sau đó là chuyện có thể hiểu được nhưng còn những bạn cũng gặp phải tình trạng như mình nhưng không đưa lên public vì một vài lý do nào đó Loship không có sự hồi đáp xin lỗi thì thật sự là thiệt thòi cho các bạn đó. Vậy các bạn làm tnao để bù đắp thiệt thòi cho những bạn nói trên?????
- Sự việc không thể dừng lại nếu chỉ xin lỗi và có mã giảm giá cho khách hàng là được mà quan trọng là ở chính các bạn làm Loship. Nếu phần mềm của các bạn không cải tiến, chất lượng dịch vụ không cải thiện thì 1000 lời xin lỗi + mã giảm giá cũng không đủ để khách hàng quay lại.
- Với thời điểm hiện tại, để mình cài và sử dụng lại app Loship là rất khó. Kéo theo đó là Lozi. Nên mong các bạn làm Loship, Lozi thực sự nên xem lại đội ngũ nhân viên và cả hệ thống của mình. Nếu tương lai các bạn có thể trở lại với chất lượng tốt hơn thì không cần nói gì khách hàng sẽ tự quay lại với các bạn .
Chào thân ái! xem tiếp
Lần đầu tiên em phải viết review như tnay ạ
Em gọi 2 bánh mì vs 1 trà thái ở bên bánh Mì P HÀNG BUỒM, bánh mì thì em chưa biết là có cái gì hay không? Nhưng trà thái của bên họ thì như thế này ạ Có khát 1 chút nên em đã mở ra uống luôn thì có hút phải 1 cái gì đó lạ lạ động đậy trong mồm nên em đã nhổ ra.... Ồ ngạc nhiên chưa ?? 1 con gián bé hay con ruồi thì em cx không rõ ^^ nhưng mà hãi hùng quá ạ
Chưa hết, em mới xem lại chai trà thái thì thấy thêm 1 con gián dạng nhỡ nhỡ đang bơi thoải mái ở bên trong ^^ VẪN ĐANG BƠI - NÓ VẪN CÒN SỐNG Ạ - có clip ở dưới ạ
Không biết có ai gặp trường hợp này giống em hay chưa nhưng mà chắc chắn em sẽ cạch mặt chỗ này ạ xem tiếp
Góc ĐN - HA - Huế ( ngon- bổ - rẻ)️
Những món e đã trải nghiệm trong suốt chặng đường cụa em còn 1 số món nữa e k kịp chụp chụp nên k rv ở đây đk ạ. Ai đi rồi có món khác e thì chia sẻ cho đầy đủ đi nạ xem tiếp
Đây là 2 cốc trà sữa của Royaltea. Bên trái của cơ sở Bà Triệu và bên phải của Lò Đúc. Mình có phản ánh thì các bạn bên Lò Đúc khẳng định pha đúng định lượng của quán, mình nhận được ít là tại mình ko uống đá.
"Nếu chị muốn đầy cốc thì em pha nước lọc vào cho đầy cốc" - Nguyên văn câu nói của Royal Lò Đúc xem tiếp
[Góc thắc mắc]
Không biết có chị nào trong hội giống em không .Nhà e ngay gần Highland du thuyền nên thường cuối tuần nào em cùng gia đình cũng ra HL uống nước.E thì mê cực kì Freeze chocolate với freeze trà xanh.Nhưng cứ lần nào uống về đều có tình trạng chung là rất đau bụng , đi vệ sinh liên tục và có dấu hiệu rối loạn tiêu hoá.Nhưng uống sen vàng thì ksao huhu
Vì bme rất thích không gian ở đây và mê cafe nữa nên T7,CN nào cũng theo gia đình đi.Vì nghĩ uống kem đau bụng nên đổi vẫn là freeze nhưng không kem nhưng lần nào cũng tình trạng chung là đau bụng và cực khó chịu.Có lần thì đã rối loạn tiêu hoá và vào viện.Vẫn nghĩ có thể do ăn sáng xong đi uống ngay thì đau nhưng hôm nay e ăn sáng từ 6h sáng và 9h mới đi HL uống freeze mà vẫn đau bụng dữ dội .Duy nhất ở du thuyền thôi còn chỗ khác thì không sao cả
Không biết có ai cùng tình trạng không?Nếu có liệu có phải sữa hay nguyên liệu k đảm bảo không xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Trong nhóm mình đã có ai tham gia thách thức HAMBURGER KHỔNG LỒ ở PIZZA HOME chưa ạ? Cho mình xin ít review với. Muốn đi ăn lâu rồi mà sợ ăn như đấm vào mồm thôi....
Ad duyệt bài giúp em với ạ. Em cảm ơn xem tiếp
Update địa chỉ:

Lâu lâu mình lại trình hội 1 địa chỉ
Chỉ là ngẫu nhiên đi đến Lạc Long Quân xong nhớ ra quán này đã được review nên rẽ ra Võ Chí Công ăn thử xem thế nào. Cụ thể địa chỉ thì mình không nhớ. Cách chân đường trên cao khoảng 200m bên phía tay phải.
Không gian: Mát mẻ và vô cùng sạch sẽ.
Phục vụ: Bình thường, không nhiệt tình nhưng cũng không mặt nặng mày nhẹ. Nhanh chóng, không phải đợi lâu mặc dù khá đông khách.
Đồ ăn: Thật sự là thấy rau sống ngon là mình đã ưng rồi. Khay chuối, khay giá rất sạch sẽ. Bát thường như hình là 40k, ăn no lắm. Mọc bò đậm đà, nhiều thịt, giò sụn, giò bì. Nước dùng hơi mặn chút nhưng cũng không sao cả.
Trước mình toàn ăn ở 65 Đường Láng, biết là bàn ghế sàn nhà bẩn vì nhiều rác khách vứt ra nhưng khuất mắt trông coi vì thích nhưng biết O Hà roài thì mình sẽ bỏ 65 )))
Rất đáng đồng tiền bát gạo. xem tiếp
[GÓC KHEN]
Em là đứa cực kì thích ăn bún, thích nhất là bún ốc và bún riêu. Tuy bát bún riêu ở Hồng Phúc này không có đầy đủ topping đậu, bò, giò...như nhiều quán khác, một bát chỉ có riêu và giò thôi nhưng em vẫn siêu thích hương vị ở đây. Thích đến độ cảm tưởng như ngày nào cũng có thể ăn bún riêu ở đây được ý. Vì nước dùng của quán vô cùng đậm đà và thơm dậy mùi mắm luôn. Một bát 25k thui nha. Sợi bún to, hành lá, hành phi và riêu nhiều,ăn kèm với giò giòn sần sật với em thế là ấm bụng lắm rồi. Ở đây còn có ớt chưng siêu cay và mê nhất là rổ rau sống được thái nhỏ nhé. Em k thích ăn quán nào mà rau sống cứ để to oành cả lá đâu ạ. Điểm trừ duy nhất của quán là ngồi ăn bằng ghế nhựa con con khá thấp, ăn cứ phải cúi cúi xuống. Em thấy hơi bất tiện. Quán chỉ bán buổi tối thôi nhé ạ. Bác nào thích ăn bún riêu nhất định phải qua ăn 1 lần. NÓ THẬT SỰ NGON LẮM Ý.
Trước là quá gánh bán ở vỉa hè, giờ chắc không cho ngồi nữa nên chuyển vào bán ở trong nhà rồi ấy ạ.
Em nhớ không nhầm thì địa chỉ là 18 Hồng Phúc thì phải.
ACE nào ăn rồi chắc chắn biết vị nó ngon như thế nào.
xem tiếp
Góc Đà Nẵng_ Hội An
Hơi tiếc là ở ĐN m chưa thử được nhiều do b đi cùng m bị đau bụng. Chắc sau phải quay lại để ăn hết ĐN luôn quá.
Mn nhấp vào từng ảnh nha
Edit thêm: ở Hội An hầu hết đồ ăn đều ăn kèm xì dầu (đúng sở thích của m) xem tiếp
Nếu ai có ý định đi An Giang, có ý định leo núi Cấm chúng ta nên đi ngay trong tháng này hoặc tháng 12... Vì tháng này và tháng 12, An Giang Núi Cấm rất đẹp.
Đi lên Núi Cấm chúng ta cần lên với thời gian sớm nhất để tận hưởng không khí lạnh không khác gì Đà Lạt... Cực kỳ dễ chịu... Chúng ta đón Bình Minh ở đỉnh núi Cấm cực kỳ thú vị ...
Lên núi Cấm chúng ta chỉ cần mang theo tầm khoảng 200k là đủ ăn uống và dạo quanh núi cấm.
Đi lên núi cầm bằng xe, nhưng chỉ đi tới khu Phật Di Lặc núi cấm, còn lại mình sẽ tự leo lên đỉnh chinh phục núi Cấm... Nơi đây cũng từng là nơi vua Nguyễn Ánh chạy trốn Tây Sơn, cực kỳ tâm Linh với điện bồ hong... Mây mù giăng lối là ở đây.
200k để chi những gì.
20k : mua vé vào cổng.
95k : tiền xe ôm lên xuống núi cấm, thử cảm giác thả dốc từ ngọn núi cao xuống đất.
40k để ăn sáng uống cafe ( nên nhờ người xe ôm chỉ chỗ quen biết ăn để tránh bị chém )
Còn lại bao nhiu thì ta mua bánh hoặc mua thức ăn cho cá v...v... Rất thú vị, đi ngay đi mấy cậu ơi... Không hối hận đâu...
Tiểu Đà Lạt - Núi Cấm xem tiếp
Ở đây có bún chấm hoặc bún chan. Tùy các bạn lựa chọn. Làn này m chọn bún chấm để giữ nguyên vị giòn của cá. Nước chấm đi kèm chua chua cay cay rất ngon. Nói thế nào nhỉ. Kiểu như ăn 1 miếng là chấm 1 cái mà cái con ăn gì cũng chấm thì vèo cái hết bát nước mắm
Nước dùng thì mọi ng ăn thấy vừa, mình ăn thấy mặn nên cho thêm quất. Khá vừa miệng. Lỡ cho bún vào rồi nhìn k đẹp nữa nên bỏ qua ko chụp
30k/bát bún đầy đặn và ngon cũng ko tệ lắm nhỉ. Mỗi tội chờ hơi lâu tí.
Với 1 quán đông khách mà nv vẫn giữ đc bình tĩnh ko cáu gắt, ko nhầm lẫn, mặt mày tươi tỉnh thì mình thấy khá ổn
Quán vỉa hè nên hơi bất tiện 1 chút cho những ngày mưa.
Đ/c: 30 Nguyễn Thái Học ( quán chỉ bán sáng với trưa tầm 1-2h thì phải. Thấy bảo hết sớm. Hôm ý mình ăn lúc 11h mà đã p xếp hàng rồi) xem tiếp
Mn ơi.. e dự định tết âm lịch này đi đà nẵng, hội an,huế, quảng bình.. mn có ai biết tour nào uy tín chất lượng chỉ giúp e với.. E cảm ơn nhiều ạ xem tiếp
Giới thiệu dùm mình chỗ ở tại Quy Nhơn tầm 500k trở lại nhé, sạch sẽ, tiện đi chơi ăn uống. Mình cảm ơn! xem tiếp
Em chuẩn bị đi du lịch sapa 2 ngày 1 đêm, ai có kinh nghiệm gì chia sẻ giúp em với ạ
Thanks cả nhà xem tiếp
Mọi người cho em xin một vài khách sạn, homestay giá tốt tại Sài Gòn với ạ.. Khu vực Quận 1 ạ!. Em cảm ơn! xem tiếp
Cho tớ xin kinh nghiệm du lịch hà nội tết 1 mình với ạh ( ăn j , ở đâu ) dịp tết 2019 . Mình cảm ơn cả nhà xem tiếp
Chào mọi người ạ, đầu tháng 12 em định đi Đà Lạt vài hôm, mọi người cho em xin một số homestay mà mọi người thấy ổn được không ? xem tiếp

Tình hình là sang tuần e có ghé qua Đà Lạt
Rút kinh nghiệm từ những đợt trước toàn tìm trên foody
Nên đợt này mong mọi người đã tuwng hay ac nào ở DL cho e xin vài địa điểm ăn ngon ở Đà Lạt vớii
E cảm ơn xem tiếp
P/s: Quán có đủ các loại chè Huế nhưng thật sự mình chưa thử bát nào vì ăn bát này xong bụng không chứa nổi gì nữa xem tiếp
Giúp một người bằng xây 7 toà tháp
Thiện tai thiện tai xem tiếp
Ăn hôm qua giờ mới post ảnh
Chả là hôm trước có chế nào đó review bánh tráng cuốn thịt heo với bánh bột lọc ở đây nên e qua ăn thử. E gọi Bánh ram ít và bánh tráng cuốn heo quay
* Bánh ram ít có 2 phần đế dưới giòn, phần bánh bên trên dẻo, nhân bên trong có tôm, thịt, bên trên bánh được rắc tốc tôm và hành xanh. Ăn giòn giòn, dẻo dẻo, béo ngon phết các chế ạ. À mà công nhận nước chấm ngọt quá nên e phải cho thêm nước mắm ạ
* bánh tráng heo quay được 6 lát như hình, nhìn cũng đầy đặn, bì giòn, thơm. Rau củ sạch sẽ nhưng không đa dạng lắm. Mắm nêm e thấy pha ngon chua, ngọt vừa đủ, thơm mùi dứa .
Nhìn chung về giá cả và chất lượng e thấy tạm ổn. Theo đánh giá chủ quan của e 2 món e chấm 7d. Lần sau e sẽ ăn thử các món khác
* p/s : đ/c quán 334 thái Hà ạ xem tiếp
[ Góc khen ] CHÈ ĐỒNG GIÁ 12K ở số 49 , ngõ 211 Tôn Đức Thắng , có nhiều loại chè : ngô, khoai, thái... Hàng chè mở từ tầm 13h-17h
Chè đầy ú ụ, ngon nhất là chè thập cẩm - có nhiều trân châu , thạch , khoai dẻo, ngô, chuối... Ăn 1 cốc xong khá ngang bụng nhưng vẫn thòm thèm muốn ăn thêm cốc nữa :<
Đối diện quán chè còn có hàng bánh mì thịt xiên, xúc xích giá tầm 13-15k hay sao ấy, ăn bánh xong qua ăn chè thì đúng là tuyệt cú mèo nhưng hàng bánh mì đông quá nhìu khi phải chờ lâu thì sang ăn chè trước cũng được
* Máy ảnh cùi quá với chụp ở chỗ sáng nên ko nhìn rõ dừa tươi và trân châu trên cốc * xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN]
Mn chỉ em mấy quán BÁNH BỘT LỌC VÀ BÁNH XÈO ngon quanh khu Long Biên, Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Hai Bà Trưng với ạ!
Có ship thì càng tốt ạ!
E cảm ơn
(trên ảnh là em ăn ở Ngọc Lâm) xem tiếp
mình sắp đi Hà Nội, Ninh Bình, Sa Pa, Mộc Châu. Bạn nào có combo rẻ báo giúp mình nha. Mình đi giữa tháng 12 ạ. xem tiếp
Vì bản thân mình qua mê mẩn các món trộn nên mình đã đi tìm và ăn kha khá nơi. Nhưng ở chỗ này mình rất ưng cái bụng vì nước trộn ở đây và quá là nhiều thịt bò luôn ấy. Đây là bát bún bò trộn 40k của mình. Thật sự là nhiều thịt nhai muốn rụng luôn răng, chỉ ăn nguyên thịt thôi đã căng rốn luôn mất. Mình od cô bán hàng mới bắt đầu vào lấy thịt bò từ trong thùng ra xào và làm bún trộn, mà mình để ý những khách vào sau cũng vậy, chắc mình ăn khá sớm nên thịt bò cảm thấy rất tươi mới.
Quán của cô hình như là quán duy nhất bán Bún bò trộn trong rất nhiều quán Bún bò Huế trên đoạn đầu đường Láng thì phải. Quán hơi nhỏ, đi ăn trời mát thì quá hợp lý luôn. Mùa hè thì hơi nóng, nhưng không vấn đề gì nếu các cậu yêu thương các món trộn mà ghét cay ghét đắng trộn xì dầu như mình.
À, Mình nhớ không nhầm là 61 Đường Láng. xem tiếp

Mình tin là mỗi người đi du lịch với một lịch trình riêng và những cảm nhận riêng nên xin phép không viết review dài dài mà chỉ gửi gắm một trích đoạn nghề nghệ xíu xiu về chuyến đi Hội An – Lý Sơn 2018 mình rất trân quý ạ!
Còn link Full video ở đây: bit.ly/2NfgkhI cho cả nhà thưởng thức thêm ạ
Anw, ai muốn tham khảo lịch trình thì cứ inbox mình nha ^^ xem tiếp
SOS SOS SOS
Chả là sắp tới sinh nhật mẹ em mà em chưa biết sẽ dẫn mẹ đi ăn ở đâu.
Anh chị em có chỗ nào recommend em với.
Trừ buffet quốc tế và lẩu nướng các loại. Đồ Nhật hôm nọ em cũng dẫn mẹ đi rồi. Có gì ăn mà ít ít thịt không ngấy không ạ?
Target 500 - 800k một người. Em chỉ đi có hai mẹ con thôi. Ưu tiên không gian lịch sự, nhã nhặn, yên ả.
Mẹ em muốn ăn xong đi dạo thì nên đi thứ ba (đúng ngày) hay Chủ Nhật nhỉ? Chủ Nhật em lại sợ đông nên em không thích lắm Nhưng thứ ba em ra hồ Hoàn Kiếm đi bộ chắc cũng không sao nhỉ????
Ưu tiên quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa và lân cận ạ. xem tiếp
500 ae cho em hỏi có ai đi du lịch singapo và kualalumpur Malaysia chưa ạ
Cho em xin ít kinh nghiệm và địa điểm đi chơi và ăn uống với ạ
Em xin cảm ơn ạ xem tiếp
[GÓC NGHIỆN NGẬP]
Hôm nay viết bài kính hội một món e cũng nghiện được khoảng tháng r )) thề là ăn đưa cơm kinh khủng. Đại loại là kiểu rong biển sợi vụn với vừng tẩm ướp mặn ngọt ý ạ. Cũng có thể tùy khẩu vị từng người nhưng e ăn thì thấy ngon lắm luôn Cái này là rong biển mua ở lotte, hình như cũng mới, giá có 21k thui, lotte choice dạo này ra một loại đồ vừa đẹp vừa ngon vừa rẻ, e cũng thử mít sấy r ngon lắm Không thấy nhiều người mua chắc do mới, rất nên thử
xem tiếp




Mng ơi cho em hỏi ở đà nẵng bar nào chơi vui ạ ? Với địa điểm ăn uống nữa ạ xem tiếp
[ góc bình thường ]

Buffet lẩu nướng nhé cả nhà. Tên nghe hay nên mình tò mò muốn đi lâu rồi, hôm nay mới có cạ đi cùng để thỏa trí tò mò.
Điểm trừ ( Lần này thì nói điểm trừ trước vậy ):
- Nhân viên bảo vệ trông xe ăn nói khá bất lịch sự. Nói trống ko, ko chủ ngữ vị ngữ với khách nhé, mà bạn ý nhìn khá trẻ chứ ko phải có tuổi gì.
- Đồ ăn lên khá lâu và ko đúng món đã od.
- Nhân viên bàn od hình như chỉ có 2 bạn nam cho cả tầng 1 thôi nên hầu như ko thấy các b ý. Muốn gọi đồ phải chờ các b ý đi qua mới gọi đc. Phục vụ cũng khá hời hợt vì mình thấy 2 3 lần bàn mình hết sạch đồ ăn, các b đi qua nhìn 1 cái thôi rồi cũng ko hỏi xem có dùng thêm ko hay gì. Bữa hôm nay có 2 lần ko còn đồ để ăn, đợi lâu khoảng 15 20 phút mới có đồ để ăn tiếp.
- Nước chấm đồ nướng có 2 loại là tương ớt và nc tương, cá nhân mình thấy ko ngon ko hợp đồ nướng lắm.
- Tẩm ướp thịt ko ngon, hàu thì quá nhiều nước mỡ, hành và lạc bị ỉu ăn ko ngon, mình gạt bớt đi ăn hàu ngon hơn hẳn.
- Salad ko ngon, shushi thì bị rưới qua nhiều sốt, như kiểu dùng môi múc chan vào luôn ý.
Điểm cộng:
- Nhân viên nhà hàng hình như toàn nam, bạn nào cũng sáng sủa đẹp giai, mình nghĩ các nàng sẽ thích tụ tập chỗ này nha )
- Kim chi rất ngon nhé, nướng lên ăn kèm thịt ngon tuyệt luôn.
- Thịt thái dày dặn, ko mỡ quá ko nạc quá ăn đã miệng.
- Giá phải chăng với chỗ ngồi khá đẹp sang trọng.
Chấm điểm 7/10 nhưng sẽ ko phải nơi ưu tiên khi muốn đi ăn lẩu nướng vì ko hợp khẩu vị của mình. xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Xin anh chị em rì viu vài địa chỉ quán xá nấu mì tương đen ngon ngon / địa chỉ bán sốt tương đen HQ giá cả phải chăng mà vị cũng ngon ngon / tên 1 vài loại mì gói khác cũng có sốt tương đen tương tự gói trong ảnh ạ ahihi em xin cảm ơn, đừng quan tâm bộ ảnh xàm xí kia :> xem tiếp