Tiện up ảnh Con Ong cho các bác update. Nhỡ ra hàng mà gặp thì còn biết đấy là con j xem tiếp
[ Góc khen toàn tập ]
Lần trước mn khen nhềiy và chỉ nên t đã đi 3 quãng đồng chỉ để ăn bát bún bò huế 149 nguyễn ngọc vũ ( quán biển đen )
Nói chung là tớ k có gì để chê cả
Nhân viên siêu nhiệt tình nhẹ nhàng luôn , từ ng dắt xe đến ng order
Bún cũng ngon , sẽ quay lại nhiều ạ ..
Bát dưới là 40k ạ....
... xem tiếp
[GÓC HỎI HAN] Hà Nội

Mọi người có thể giới thiệu quán lẩu Hong Kong/Đài Loan nào ngon mà không gian đẹp một chút hoặc quán đồ Nhật nào ngon cho mình được không ? Quán nào có đa dạng các món chứ không thiên về mỗi sushi ấy :> Giá cả có thể cao một chút cũng không sao.
Mình cảm ơn ạ xem tiếp
[GÓC NO CĂNG]
Hôm qua mới được thưởng thức món thịt bún ngõ 233 Xuân Thủy và đúng phải gọi là thịt bún thật
Mình đến lúc 8h tối định gọi bún thập cẩm nhưng cô chủ quán bảo còn bún thịt thôi. Thế là 3 đứa gọi 1 bún nước 2 bún trộn.
Bê ra bàn ngỡ ngàng vì nhiều thịt khủng khiếp )) ăn hết bún vẫn chưa hết thịt dù mình đã cố lựa để ăn hết cùng 1 lúc ) nước dùng ngọt thịt chứ ko phải do mì chính, thơm ngon đến giọt cuối cùng (sau khi đọc cmt của các b đã đến đây ăn thì có mì chính và đường, chắc mình ăn quen r nên k tinh lắm ) ) 2 đứa bạn mình ăn bún trộn cũng ngắc ngứ nốt mấy miếng cuối vì no quá )
Đứng dậy thanh toán cô bảo còn nốt ít thịt nên lấy mỗi bát 20k, k hiểu bát thập cẩm thì còn nhiều đến mức nào )) xem tiếp
[Góc khen chê lẫn lộn]
Tối hôm qua mình có đi ăn pizza ở 4P's Lý Quốc Sư. Mình có đặt bàn trước và nv còn giữ bàn trong chỗ ngồi xem làm bánh cho mình(mặc dù bàn này phải đợi trực tiếp) rất vui vì chuyện này. Nhưng sau đó thì mình có hơi thất vọng vì đồ ăn. Lần đầu ăn ở đây mình ăn pizza 1 nửa vị cá ngừ và 1 nửa vị phô mai rất ngon. Nhưng hôm qua khi mình gọi 1 nửa vị hải sản và 1 nửa vị phô mai lần nữa thì thực sự thất vọng. Trời ạ,vị hải sản siêu chua. Mình biết đây là do cà chua nhưng thực sự mình chưa bao giờ ăn miếng pizza nào mà nó chua đến thế. Đế bánh thì bị nướng khét,có hẳn mùi hoi và khét. Về phần phô mai thì cũng không được ngon như lần trước. Phô mai trải không đều như lần đầu mình ăn. Sau đó mình có gọi 1 đĩa mì dẹt xốt phô mai cá ngừ. Mình lại tiếp tục thất vọng vì phô mai nhạt,vô cùng ngấy. Mình và bạn mình k nuốt cố nổi đc đĩa mì đấy. Lần đầu ăn ở đây mình vốn muốn review 5* nhưng sau lần thứ 2 đi ăn thì thực sự chất lượng đã đi xuống. Còn về nv phục vụ thì lần đầu mình đi ăn khi pizza lên là các chị nv đã mang cho mình mỗi người 1 cốc nước mát rồi. Nhưng hôm qua mình ăn đến cuối bữa ngấy quá muốn uống nước phải gọi chị ấy mới mang ra.(mình có gọi trà hoa quả nhưng ăn ngấy quá cần nước lọc)
Last but not least,1 pizza 2 vị + mì+2 nước + VAT hết 580k/2 ng. Lần đầu đi mình cũng mất tầm này nhưng còn cảm thấy đáng đồng tiền. Hôm qua thì đúng là vứt tiền qua cửa sổ. Ăn xong về đói kinh chắc chả quay lại kiểm chứng lần nữa đâu.
P/S: dưới là ảnh mì và nước còn pizza thì mình quay vid nên k tiện đăng. Tks all xem tiếp
[GÓC KHEN]
Hôm nay bọn em nhân dịp đi khảo sát nhu cầu khách ăn chay nên vào Cơm chay Nàng Tấm ăn và khảo sát khách ở đấy luôn. Em thì lần đầu tiên ăn ở đây nên hơi bỡ ngỡ, quyết định gọi mỳ xào mềm cho dễ ăn.
Trước giờ em chưa ăn chay nhiều nên thực sự là cũng ko kì vọng lắm đâu, chỉ đơn giản nghĩ là bye bye thịt 1 hôm thôi. Nhưng mà lúc ra đồ thì thực sự ko thất vọng chút nào Mỳ xào mềm có rau cải, cà chua, nấm và đậu chiên mềm. Các nguyên liệu ăn đều cảm giác rất tươi, vị vừa vặn. Mì chế biến theo kiểu trụng nước và thêm sốt, ăn ko bị ngấy tí tẹo nào ạ. Em chén sạch sành sanh đĩa mì này, mà ăn chay cảm giác như ko phải ăn chay ấy ) Mặc dù lẽ ra tâm của người ăn chay ko nên so sánh với ăn thịt như thế ))))
Thiệt hại cho đĩa mì này là 45k ạ! Bạn em gọi cơm hấp nấm giá cũng vậy và cũng rất ngon, lúc ra đồ thơm phức luôn, cơ mà em quên ko chụp )
À quên địa chỉ nhà hàng ở số 79A Trần Hưng Đạo ạ. Nhất định e sẽ quay lại để thử thêm các món khác :>
Tiện đây e hỏi luôn có ai biết các quán chay ngon khác thì giới thiệu giúp em luôn nhé ạ!
Em cảm ơn ạ! xem tiếp
[ Góc kiểm chứng- Khen dạo ]
Bún bò Huế kiot 10 HH2c Bán đảo Linh đàm ( đối diện bãi gửi xe )
Bún dai mềm ăn được, nước ổn, bát bún đầy đặn, rau sạch sẽ giá 30k
Không gian sạch sẽ thoáng mỗi tội ít quạt khi ăn ngồi góc sẽ nóng
Ảnh chụp cam thường hơi xấu thôg cảm xem tiếp
[Góc khen ] Lẩu Gia- Lương Thế Vinh
Nhóm mình có bốn ngừoi định làm bữa liên hoan tạm biệt nho nhỏ. Ăn uống thoải mái và thoáng mát tí nên quyết định chọn Buffet Lẩu gia sau nhiều tháng nằm vùng trong group
- Không gian: Bọn mình đến đấy là 11h40 chắc quán mới mở hàng nên sạch sẽ, mát mẻ chị nhân viên cực nhiệt tình và vui vẻ mở điều hoà và chọn cả bàn gần quạt cho thoáng. Có thể chọn ngồi bàn và ngồi bệt có chỗ để giầy dép gọn gàng. Quán đơn giản đẹp và lịch sự. Bọn mình ăn hơn hai tiếng mà không đổ tí mồ hôi nào thì biết rồi đấy
- Nhân viên phục vụ nhiệt tình, thiếu gì chỉ cần gọi là có. Quán khá đông nhân viên và nhanh nhẹn. Hết lửa hết nước chấm đều được phục vụ ngay và luôn cực kì ưng. Ăn uống xong anh chủ còn hỏi " có ngon miệng không" và " các bạn có quay lại chứ" đương nhiên câu trả lời là có
- Về đồ ăn: Mình gọi buffet 99k bò mĩ. Bò khá tươi ngon và mềm. Thoải mái váng đậu, quẩy, rau , mì tôm. Có thể tự đi lấy, lấy đến đâu ăn đến đấy vừa ăn theo sở thích, vừa không phí phạm đồ ăn. Có hai loại buffet thêm hải sản thì 139k thì phải
Đồ chấm có hai ngăn: một ngăn sốt của quán khá vừa miệng và ngon ( chắc cái này là sốt đặc biệt của quán) một ngăn là bột canh muối ớt vắt chanh ngon tuyệt
Nước lẩu ổn có thể xin thêm nước lẩu hoặc thêm cay tuỳ ý ( có sate có thể tự cho thêm)
- Giá cả: quá ổn cho một bữa lẩu bò với 480k/ 4 người ( 4 suất 99k + một đĩa nấm+ một đĩa ngô chiên + một ca trà đá) được khuyến mại thêm một ca trà đá mát lạnh nữa thích lắm
À ở đây có cả cân ăn xong có thể cân lại xem tăng mấy cân nhé ))
Nói chung là theo Ý kiến chủ quan của mình thì với giá cả và chất lường đồ ăn, phục vụ thế này thì rất tuyệt xem tiếp
Mr. Công Vũ lần này mà không đăng nữa là t yêu cầu bài khác đấy
[GÓC HỎI HAN]
Lần trước nhớ có bài review những hàng bánh cốm ngon ở Hà Nội mà giờ tìm mãi không thấy Anh chị em bạn bè hạ cố cho mình xin 1 cái địa chỉ mua bánh cốm ưng cái bụng được không ợ? Cám ơn mọi người rất nhiều.
Cám ơn Mr. Công Vũ xem tiếp
< GÓC HỎI HAN GẤP GẤP>
Các mẹ các chị ơi, mng ai có kinh nghiệm chọn bánh trung thu đi biếu thì chỉ em với :(((
Chẳng là e là cái đứa ghét ăn bánh trung thu dã man mà mai e phải về nhà ck tương laii đúng dịp trug thu nên chắc k nói ai cũg biết e phải mua biếu rồi
Nên ai có loại bánh nào ngon mà để đi biếu được thì cho em xin review với ạ :((( mẹ ny e kĩ tính lắm xem tiếp
[Góc kiểm chứng - hơi chê]
Hôm trước đọc bài của một bạn review buffet lẩu nighteen tầng 19 số 169 nguyễn ngọc vũ, tối nay 3 đứa mình đi quất luôn. Cảm nhận đầu tiên là quán khá rộng và đông. Bọn mình đi hơi muộn, tầm hơn 9h nên bị hết nấm, sụn với ngao nhưng vì bạn lễ tân khá nhiệt tình nên bọn mình vẫn quyết định ăn.
Đi vào trong thì ôi trời, có lẽ do quán đông khách nên k kịp dọn sàn. Giấy rác lung tung trên sàn làm mình suýt vấp hai lần. Chỗ ngồi thì khá ok, mặc dù không ngồi ngoài có view đẹp hơn nhưng cũng thoáng ( mỗi tội là sàn và bàn vẫn hơi bẩn)
Đi vào vấn đề chính, đồ ăn ở đây theo như một bạn review là rất đáng tiền nên mình cũng khá mong chờ nhưng thực sự hơi thất vọng. Mình đi muộn chỉ còn nước lẩu thái, thôi còn gì ăn nấy. Lượt đồ ăn thứ nhất có khoảng 5 6 đĩa ( như hình). Thịt ở đây cắt miếng hơi bé và ngắn, ăn cảm giác tủn mủn thế nào ấy. Màu thịt có cảm giác không tươi lắm nhưng nhúng vào nước lẩu ăn thì vị cũng chấp nhận được. Vì đây là buffet nên mình cũng tư tưởng ăn cho đã cái bụng. Cơ mà gọi bạn phục vụ mấy lần mới đưa đồ ra, mà rõ ràng bàn người ta gọi sau vẫn phục vụ như bình thường. Mấy đứa bảo nhau, thôi lần sau ăn ở đâu thì mặc chỉn chu tí chứ mình mặc tuềnh toàng người ta lại không phục vụ.
Mình có gọi thêm hai lượt nữa, một lượt thêm đĩa bò, một lượt thêm 4 đĩa thịt. Muốn gọi thêm mà trông các bạn phục vụ hơi mệt mỏi đâm ra cũng ngại.
Được cái buffet ngoài lẩu còn kèm thêm kimbab với gà chiên, khoai lang kén. Coca free, muốn uống thêm tự mang cốc ra quầy lễ tân để xin.
Một điều mình khá không hài lòng là thái độ các bạn nhân viên. Mặc dù mình biết là nhóm mình đi muộn, nhưng ngay từ đầu mình đã hỏi là quán mở đến mấy giờ và bạn phục vụ bảo tầm 10 rưỡi nhưng cứ thoải mái sau đấy cũng được. Tuy nhiên, ba đứa ăn đến tầm 10h20 ( lúc đấy quán còn lèo tèo hai ba bàn) , các bạn nhân viên cứ nhìn nhìn tụi mình. Xong có mấy bạn phục vụ ngồi nói chuyện cạnh bàn mình cười nói to ơi là to. Bạn nư còn kể bạn ý viết bài đăng về quán, xong như kiểu giả làm một người viết review cho quán ý, tại mình nhớ bạn ý bảo với anh bên cạnh: " em đăng bài xong có nhiều bạn vào bảo : cậu ơi giúp tớ đặt bàn giúp tớ với" xong bạn ý nhơ được nhiều người review cho quán. Ncl tự viết review cũng là một cách pr tốt nhưng các bạn ý có cần nói trước mặt khách như thế không? Mình cũng là vì một bài review trên group này mà đi ăn, nên nghe xong cảm thấy hơi abc tí.
Chấm điểm: 6.5/10. Có thể sẽ quay lại hoặc không.
P/s: ncl mình cũng mới ăn lẩu với nướng ở yakimono vs gogi house. So với mức giá hơn 200k và 300k ở hai chỗ trên thì ở nighteen giá 119k( đang km, bt là 169k) cũng tạm chấp nhận. Nói chung, mọi sự so sánh đều là khập khiễng, mình viết bài này mục đích để các bạn có ý định ăn ở đây có thể xem xét. Sinh viên bọn mình rẻ mà ăn được thì cứ ăn thôi!!! xem tiếp
[Góc khen dạo]
Quán ốc vỉa hè ngay đầu ngõ 92 Nguyễn Khánh Toàn
Mình đã ăn ở quán này được vài lần rồi và thấy ngon nên hôm nay review cho các bác thích ăn ốc )
Đầu tiên về thái độ phục vụ thì miễn chê ạ, vừa đến đầu ngõ chị chủ đã chạy ra dắt xe giùm rồi nở nụ cười vô cùng thân thiện luôn )) lúc ngồi ăn thì chị ý luôn nhắc đi nhắc lại là cần thêm gì thì cứ gọi chị nhé và vẫn toe toét cười )
Về ốc thì mình thấy ngon, ốc với ngao thì ngọt thơm mùi sả cộng với nước chấm cũng thơm ngon không kém ạ. Nem chua rán thì ngậy ngậy giòn giòn, một đĩa nem được khá nhiều, trong ảnh là mình đã ăn 1 chút rồi mới nhớ ra chụp ảnh nên nhìn vơi hơn lúc đầu. Cuối cùng là cút lộn xào me thì ngon khỏi phải nói rồi, đây là món mình thích ăn nhất ở đây, đứng cách xa vài mét cũng ngửi thấy mùi thơm của em nó ) nước me sệt sệt chua cay mặn ngọt đủ cả trong một bát luôn nói chung là rất ưng ạ )) chỉ tiếc là nếu trời lạnh lạnh hơn chút nữa thì tuyệt vời ông mặt trời
Mình gọi 1 đĩa nem chua rán (chắc tầm 10 cái), 1 bát ốc nhỏ luộc, 1 bát cút lộn xào me (khoảng 10 quả hoặc hơn ), 2 ngao hấp, 3 nhân trần đá tổng cộng hết 215k
Mình thấy giá như thế là khá ổn cho một bữa ốc ngon ạ, sẽ còn quay lại nữa ạ xem tiếp
[ Góc kiểm chứng - Khen dạo!!! ]
-Bánh tráng cuốn: Phan Văn Trường-ngõ chợ xanh(đối diện nhà 101)-
Nhờ một bạn review lần trước, vì rất thích bánh tráng nên hôm nay đi tìm quán ăn cho đã cơn thèm ) lại đc cái ngay gần nhà, vậy là từ giờ có chỗ ăn ngon. Cảm ơn bạn của bài review kia nhé.
Quán nhỏ, bán ở vỉa hè nhé, k phải mấy quán bán rong đâu, đối diện số nhà 101, bạn thấy cái nhà có quầy bánh tráng nhỏ ở trước, cạnh 1 cái ngõ nhỏ thì là nó đó.
Hôm nay mình chỉ gọi 1 suất bánh tráng cuốn thôi vì đi 1 mình ) ăn no ná thở nhân đầy ú ụ, căng tròn, cho cả miếng vào mồm là đầy mồm, phồng miệng lên nhai mới nổi (tại mình sợ trôi son nên ăn kiểu tránh dây vào miệng ý) )))))) Nhiều sốt mà sốt chua ngọt ngon lắm. 1 suất là 20k, ăn no bụng luôn ấy, mình nghĩ nếu bạn muốn ăn cả bánh tráng trộn thì đi 2,3 người mới thử đc cả hai món một lúc ))))
với mình thì thực sự rất ngon vì có nhiều sốt, nhân lại đầy đặn. Chị chủ thì đáng yêu, thân thiện lắm. Mình có gọi 1 nhân trần nữa mà chị free luôn cho mình ) ăn xong còn hỏi có vừa miệng k, sốt vậy có đủ không, còn hẹn quay lại ăn cùng bạn bè Mình thích sự quan tâm đến khách hàng như vậy lắm. Thế nên sẽ ủng hộ dài lâu xem tiếp
Các bạn trong Nam ra chơi Hà Nội mình nghĩ nên ghé qua Bát Tràng chơi, thăm thú và mua đồ lưu niệm tặng bạn bè ^^ Mình ở HN bao nhiêu năm mà giờ mới có dịp đến đây xem tiếp
Em viết bài này để cảm ơn Hội là chính từ khi có hội em đỡ lo phải đi làm chuột bạch. Yêu hội xem tiếp

Các cao nhân cho e hỏi, quanh khu vực HBT, Đống Đa, Hoàn Kiếm có quán nào hợp để tổ chức sn với gđình giá hợp lý k ạ ? Nhà e có khoảng 15-18ng, chủ yếu là ng lớn ạ. E mới tham khảo ở Phủi Quán, định đặt ở phòng riêng mà kb có oki k vì trc h đến ăn toàn thấy mọi ng nhậu mà e định làm budget tầm trên dưới 3tr thôi ạ. Ai có địa điểm nào cho e xin với nhéeee
Cảm ơn cả nhà nhiềuuu xem tiếp
[ Góc kiểm chứng]
Dạo này mình đang thèm ăn lẩu nên đi liền 2 quán được mọi ng khen trong nhóm gần đây mình khá khó tính trong việc ăn lẩu.
1. Uyên Quán 119c8 ngõ 12 núi Trúc.
Đầu tiên là về không gian quán: bên trong nhà khá nhỏ nhưng phía ngoài vỉa hè lại tương đối rộng. Hôm mình đi trời mưa mát mẻ nên chắc quán k mag quạt ra cho ( mình ngồi ngoài vỉa hè). Mình gọi 2 suất lẩu Fa: 1 thập cẩm 1 sụn. Vì k đông nên nv đưa ra khá nhanh và nhiệt tình. Điểm cộng là lúc đưa ra thì nhìn khá ú ụ, cảm thấy nhiều hơn nữa cỏn được free 1 đĩa khoai kén. Điểm trừ là nước lẩu vị k đặc sắc, ngoài cay ra k cảm thấy gì nữa. Nếu bạn nào ăn nhiều ( như ny mình) sẽ cảm thấy ăn k no mà chỉ lưng lửng bụng thôi. 1 điều k ưng nữa là đĩa dưa chuột. Lúc đầu mình kb thì nghĩ đĩa dưa chuột ăn kèm vs suất lẩu hơn nữa trog hoá đơn k hề ghi coa dưa chuột ( quán để hoá đơn luôn trên bàn). Lúc thanh toán mình thấy chị chủ ghi thêm vào và kb có phải do mình nghĩ nhiều k mà lúc mình ngó vào tự nhiên thấy chị ấy che đi phần ghi thêm
Điểm đánh giá: 5/10 mình k nghĩ sẽ quay lại.
2. Quán mình k nhớ rõ tên nhưng ở 170 Lê Thanh Nghị. Lẩu buffe 130k 1 ng.
Vào quán thì mình thấy k đông lm. Mình gọi lẩu riêu cua. Vì là buffe nên có thể gọi thoải mái đồ, k lo ăn k no. Điểm cộng là quán rộng, thoáng, quạt khắp nơi, nv nhiệt tình, free trà đá. Điểm trừ là nước lẩu rất nhạt ( theo mình cảm nhận), lại nhiều mỡ, ăn rất ngấy. Lúc đĩa đầu tiên ra mifnh thấy nhiều đồ, đang hí hứng thì thấy toàn đồ ngấy thôi, cá nhân mình thấy k thích ăn. Sụn ở đây ăn cũng dc nhưng thịt bò rất lm mỡ, ăn dc 1 đĩa là ngấy lm r. 1 chữ cho các món ở đây là ngấyyy.
Điểm đánh giá:4/10 mình sẽ k quay lại
Trên đây là mình cảm nhận riêng nên mn tham khảo thôi nhé
Ảnh dưới là bên Uyên quán, lúc đấy cho 1 số đồ vào nồi rồi xem tiếp
P/s : Đây là cốc sữa chua vừa đc bạn nv bê ra mình chụp luôn chưa uống tí nào. xem tiếp
2) Bánh xèo 30 phố Xuân Trường
Quán ăn vặt nên ngoài bánh xèo còn có nem, nem chua rán, xúc xích Tàu nướng (ngon bá cháy bọ chét), nem chua, khoai tây. Bánh 10k mà cũng to lắm, nhân giá thịt tôm đầy đủ nhưng vị thì bình thường, ko đặc sắc. Fail ở cái nước chấm có sung muối vs cái vị dị ko biết tả thế nào cho nó đúng nữa cơ. Ko hiểu s mình thấy nó kết hợp vs bánh xèo cứ lạc quẻ, vô duyên, “chúng ta ko thuộc về nhau” kiểu đ j ý. Mình thấy menu có nem nướng nên gọi 4 cái nhưng nhân viên quán bảo “Nem to lắm, ăn trc 2 nem, thiếu thì gọi thêm”. Và lúc bê nem ra thì mình bất ngờ kiểu “niềm tin đã mất giọt nc mắt cuốn ký ức a chìm sâu”, “nem nướng” ko phải nem lụi như chúng ta hay ăn mà nó là cái nem thính nắm đc bọc trong lá chuối lá dong và…nướng lên  2 “cục” nem to tổ bố thằng giặc đúng như lời nhân viên. Nếu ăn ít bánh xèo và ăn 1 nắm nem này thì vừa nhưng can tội sang mồm gọi 8 bánh 2 cái nên bị ngấy. Nem đó nướng lên chảy mỡ ra nên càng ngấy
- Không gian quán và vệ sinh: Sạch sẽ ko có j bàn cãi xem tiếp
[HÀ NỘI - PHÚ QUỐC] 3 NGÀY 4 ĐÊM CHỈ VỚI 5 TRIỆU ĐỒNG
---
Tặng các bạn danh sách khách sạn Phú Quốc nếu bạn đang có ý định đi trốn một chuyến đã đời đây!... xem tiếp
[GÓC KHOE]

Mình ở Lào Cai được ăn món này suốt mà từ ngày về HN tìm mòn con mắt không ra quán nào có. Khoe với hội, đây là món cốn sủi. Món này là món của Trung Quốc. Nó là bánh phở chan chút nước sốt (hình như sốt có cà chua, muối, mắm, hoa hồi với gì nữa thì mình k rõ , biết hết thì mình mở quán bán luôn rồi) có thịt quay, lạc rang, 1/4 quả trứng luộc, khoai lang thái sợi chiên giòn. Nhìn ảnh chụp thì không đẹp lắm nhưng ăn ngon cực luôn ý. Bạn nào trong hội đi Lào Cai thì nhớ ăn thử món này. Có 2 chỗ ở Lào Cai làm món này mà tớ ăn thấy ngon hơn cả là ở gần ga, quán tên là Nhật Linh, và quán còn lại ở đằng sau công an thành phố, gần trường tiểu học Nguyễn Du. Món này chỉ bán sáng nha mn. Giá cho một bát như này là 30k nhé mn. xem tiếp
Bánh đa cá rô đồng 102E2 mặt đg Thái Thịnh -30k/bát, ăn cùng măng chua cực ngon. Nếu cảm thấy ăn nhiều thịt quá r thì hãy qua đây ăn bát bánh đa cá rô vì nó cực nhiều rau cải/ngót, nước dùng ngọt. Điều hoà mát lạnh, bán từ sáng đến tối luôn. Đặc biệt phục vụ rất có tâm. Có lần đi ăn thấy có 1 đoàn nvvp vào ăn xong trời mưa lâm thâm, a chủ đưa cho mỗi ng 1 cái túi ni lông đội lên đầu ra về:)) đang ăn mà trời mưa là a chị í tự động lấy đồ che mưa, cất mũ bảo hiểm vào trong, thậm chí trời nóng 1 tí cũng lấy bìa thùng giấy ra che cho xe khách khỏi nắng!
Nói chung là rất yêu. Tuần nào cũng phải ăn 1-2 lần xem tiếp
[ GÓC CHIA SẺ ]
Hôm nay mình có lang thang ở Aeon Mall Long Biên vào quán Hongkong Town ở đấy gọi 1 set lẩu đơn ăn và dính "vật thể lạ" này. Bình thường là tóc thì k có gì đáng nói nhưng đây là ...
Nhân viên cũng chẳng xin lỗi gì và chỉ đền 1 đĩa khác nhưng tâm lí thì chẳng ai dám xục đũa nữa. Nhân viên cần lưu ý hơn xem tiếp
[ Góc cực khen ]:
Bánh mỳ Patê thập cẩm Cô Thêm - 81 Vương Thừa Vũ! Mình là đứa rất hay bánh mỳ nhưng thực sự từ hồi xuống HN đến giờ hiếm lắm mới kiếm được quán bánh mì có hương vị xưa như thế này. Trong thì đơn giản nhưng Patê nhà cô ấy là tự làm cực kì thơm ngon mà sạch sẽ, khác hẳn Patê làm sẵn người ta nhập về bây giờ, tương ớt cũng là tương ớt cay tự làm, đặc biệt là có kèm thịt mỡ thái nhỏ, rất dễ ăn và thơm. Cái vị này chỉ có ở trên quê mình ngày xưa người ta làm mới có , các bác nhìn đó, 15k cái bánh mỳ thập cẩm đầy nhân (giò, lạp xưởng, thịt mỡ, rau, dưa), ngoài ra còn được phục vụ thêm 1 cốc trà đá nữa, rất đáng !
Về phía cửa hàng rất sạch sẽ, nhân viên cực kì nhiệt tình và dễ gần, từ ngoài nhìn vào giống quán cafe hơn là quán bánh mỳ. Ngoài ra ở đây phục vụ cả bánh mỳ chảo với xôi gà, nhìn khá hấp dẫn nhưng chưa thử bao giờ.
Các bác gần khu ngã tư sở nên qua thử 1 lần, sẽ phải quay lại nhiều đấy xem tiếp

Em xin địa chỉ mấy quán ăn vặt ngon gần bệnh viện đại học y hn với ạ? xem tiếp
[GÓC KHÔNG HÀI LÒNG]
Chim quay sân bóng Văn Quán – quán ruột của mình cùng mấy đứa bạn thân hay đến. Về chất lượng đồ ăn ở đây mình khá ưng, nhất là chim quay, chân gà ngâm sả ớt và khoai tây lắc, đặc biệt giá cũng rất ổn nhé
Hôm vừa rồi nhóm mình đi 7 người, đến nơi khoảng 8h tối, gọi đồ ngồi chờ gọi đồ sau 15 phút mới được nhân viên mang đồ ra (lúc đó quán cũng hơi đông có thể ngồi chờ được). Sau đó nhóm mình lại gọi thêm đồ, rất nhiều lại gọi nhân viên quán nhưng đều được đáp lại 1 câu “Anh/chị chờ em chút” – 5 lần như 1. Trong khi các bạn nhân viên ấy vẫn mang đồ phục vụ các bàn khác đi qua bàn mình, khách đến sau được phục vụ trước, khách gọi đồ ăn tiếp thì ngồi chờ và đợi. Thực sự gọi đồ chờ 1 lần có thể thông cảm được nhưng quán để khách chờ lâu quá, mấy đứa bạn mình cũng nản luôn, chắc quán đông khách rồi nên không cần khách nữa.
Lần sau đến chắc rút kinh nghiệm đi tầm chiều sớm hơn
P/s: Ảnh này mang tính chất minh họa những lần đi ăn trước ở quán. xem tiếp
<Góc chê thậm tệ>
Nem nướng Nha Trang ngõ 130 Xuân Thuỷ
Lần đầu tiên e viết review về quán ăn luôn vì trước giờ quán nào ăn hơi tệ thì bấm bụng sẽ không quay lại nữa thôi chứ cũng lười viết review.Nhưng lần này quán thực sự quá tệ e mới phải lôi lên đây cho mọi người biết mà tránh
Lần đầu tiên e đến quán là mua về, cũng phải đứng xếp hàng 20' nhưng biết quán đông nên cũng k vấn để gì.hôm nay con bạn e sang chỗ e chơi.bảo thèm ăn nem lụi thì e đưa đi ăn nem nướng luôn vì ở gần nhà.trước khi đi k quên quảng cáo là ngon lắm m yên tâm k thất vọng đâu.2 đứa đến quán lúc 10h quán đã khá đông nhưng thấy có 2 nhân viên làm đồ cho khách, một bạn làm đồ mang về 1 bạn làm đồ ăn tại quán.em ăn luôn tại quán nhưng vì nghe nói quán đông nên dù có ăn tại quán cũng phải xếp hàng ở chỗ làm đồ lấy cho nhanh chứ ngồi đợi chắc dài cổ.e. bảo con bạn lên tầng ngồi chờ trước còn e đứng xếp hàng như mọi ng nhưng vừa đến lân em thì bạn nhân viên đi đâu mất hút k quay lại luôn.tầm 7' sau thì bà chủ quán ngáp ngắn ngáp dài đi xuống chắc mới ngủ dậy ra đứng nhìn khách xếp hàng dài nhưng vẫn cứ đứng đấy,kiểu chưa tỉnh mộng, tầm 3' sau thì ra chỗ làm đồ, đứng 1 lúc rồi lại đi lấy gang tay các kiểu xong mới bắt tay vào làm.các bạn k ở đấy nên k biết chứ thái độ bà chủ thờ ơ kinh khủng ý ạ.nhìn khách đứng chờ nhiều nhưng k có chút nào là nhanh nhẹn làm đồ cho khách mà đúng kiểu mày chờ kệ mẹ mày quán bà đông khách bà đéo lo ý ạ.Ôi sôi máu tập 1
Sau khi ra làm đồ thì e có báo luôn làm cho cháu mẹt 2 ăn tại quán nhưng k ai bắt lời, e nghĩ nghe thấy rồi nên e k dám nhắc lại nữa vì nhìn mặt bà ý ghê vch.đứng đợi thêm 10' nữa thì thấy các mẹt cứ bê đi ầm ầm cả khách đến sau cũng có rồi mà e chưa có nên kiên nhẫn nói thêm câu cô ơi mẹt 2 của cháu ăn tại đây cháu chờ lâu rồi ạ.bà ý quát ngay cho câu :"Biết rồi!!!" Rõ to luôn ac ạ.từ phút giây đấy e đã muốn về cmn luôn rồi nhưng nghĩ tội con bạn ngồi đợi trên kia bao lâu vẫn chưa được ăn nên e cố nhịn cố nhịn đứng đợi tiếp.tầm 5' sau e thấy bà ý sắp 1 mẹt 2 rồi, nhưng chưa có nước chấm nên bà ý để lên trên, đoán là mẹt của mình nên e cũng chỉ định múc hộ nước chấm luôn cho nhanh chứ đợi nhân viên nhà bà ý ra múc chắc tới tối.thế là e hỏi bà ý :Cô ơi mẹt này có phải của cháu không ạ.Thế là bà ý quay ra quát rõ to thẳng vào mặt em: "Thì còn ai vào đây nữa !!!"
Ôi lậy chúa thánh thần ơi tôi đang đi xin ăn sao Cố nhịn nhịn nhịn bê được mẹt nem lên tầng con bạn ngủ gật mẹ rồi, mình đ' còn tâm trạng ăn luôn vì tức nghẹn mẹ tới cổ rồi.Được thêm cái phòng ăn tầng 2 bừa phứa khách ăn xong k có nhân viên lên dọn bonus thêm mùi nước hoa sặc sụa của ai đó hoà quyện khắp phòng nữa làm em có cảm giác chỉ muốn biến khỏi nơi này ngay lập tức để về nhà để ngồi viết review cho bõ tức thôi ạ
Khuyên trân thành các ac đừng nên đến quán này ăn dù chỉ một lần nếu k muốn chuốc bực tức vào người ạ.Thời buổi chất lượng dịch vụ đi đầu như này mà thái độ từ chủ đến nhân viên như vậy thì đồ ăn có ngon đến mấy cũng không bao giờ tồn tại được lâu dài đâu.Đùa xem tiếp
(Help help)

Ace nào ở linh đàm hoặc biết có quán ăn cơm nào ngon2 giá cả hợp lí,ăn kiểu gia đình ở linh đàm k ạ? E cần ăn cơm trưa nay nên mọi người ai biết giúp e với ạ huhu
Cảm ơn mn nhiều ạ xem tiếp
Thật sự là quá ưng ý nên hnay phải viết review ngay và luôn
Tối nay như mọi khi, mình với gấu cứ lượn lờ nghĩ mãi chả biết ăn gì…Gấu thì cứ “em muốn ăn gì?” Mình lại điệp khúc “Ăn gì cũng được ” đến mức gấu sắp phát cáu 
Xong nghĩ ngợi một hồi gấu bảo ăn gì gần rạp chiếu phim để ăn xong ra xem phim luôn nhé! Thế là lại cầm đt bấm bấm tìm tìm thì thấy quán Lavache ngay Láng Hạ, cũng gần rạp chiếu phim. Thế là tìm để rẽ vào ăn luôn.
Cảm nhận đầu tiên khi vào thì quán khá sạch sẽ, cũng chảnh chảnh nữa , kiểu tây tây í ạ , nhìn menu thì nhiều món lắm nhưng lúc ấy cũng mệt mệt rồi nên thôi chọn luôn combo 2 người là 299k cho nhanh (có sườn nướng, bò , xúc xích, bánh mì, khoai chiên vs salad thì phải ) không biết kể có thiếu món nào không vì thấy hơi nhiều không nhớ lắm ). Nói chung là 2 người ăn no nê.
Bất ngờ nhất là lúc thanh toán bạn nhân viên bảo nhà hàng đang khuyến mại cái gì qua điện thoại ý đại khái thấy gấu đọc số đt ra rồi trả 204k ( Cái này ăn xong lúc vào rạp ngồi seach mới biết là giảm theo số đuôi điện thoại, gấu mình số đuôi đt là 85 nên được giảm 85k, còn 214k )
Ăn xong thanh toán hết có 214k cũng sướng , 2 con giời tung tăng ra rạp quốc gia ngay đó xem phim Quá rẻ cho 1 buổi tối hẹn hò lãng mạn phải không ạ? ahihi. 200k vừa ngon-bổ -rẻ mà còn “sang chảnh” nữa chứ haha
p/s: Mình lấy ảnh của quán nhé vì lúc ăn k chụp xem tiếp
Mọi người ơi nếu ai đi du lịch Quan Lạn, Quảng Ninh nhớ tránh nhà hàng này ra ạ. Ở đây, gia đình chủ quán có thói ăn cắp đồ của khách ( em đã xác minh bởi dân địa phương) và đợt nhà e đi du lịch có mang theo con chó nghỉ ở nhà bên cạnh đã bị gia đình này bắt mất, tuy nhiên do có em trai làm trưởng công an xã nên không sợ ai đâu ạ. Cùng với đó có một cô khách vào đây để dừng uống nước đã bị mất chiếc ip8 khi đặt trên bàn ạ.
xem tiếp
Đây là toàn bộ lịch trình bọn mình đi, vì mình muốn viết chi tiết từng ngày để thuận tiện cho việc cb sắp xếp thơi gian đi hợp lí nhất nên bài review có thể hơi dài dòng. xem tiếp
Nếu không có điều hòa thì các bác cho e địa chỉ vỉa hè để e tham khảo thêm
E cảm ơn ạ ( nếu dc mang rượu vào thì càng tốt ạ ) xem tiếp
Góc khen]
Hôm nay mình qua nhà bạn rủ đi chơi ở ngõ 69 nguyễn phúc lai, vô tình thấy trong ngõ có quán bún phở tiện vào ăn luôn trong lúc đợi chờ. Ngõ nhỏ lắm nhưng vào trong quán sáng sủa sạch sẽ nên cũng thấy yên tâm. Vào m thấy menu có cả miến trộn, phở bò sốt vang... đúng món mình thích. Lúc cô ý bưng bát phở ra mình cũng phải thốt lên "trời ơi sao cô cho con nhiều thế này ạ" cô cười bảo "cho khứa ăn quên cả lối về luôn, cho no đến tận chiều ăn đi thiếu bảo cô thêm ít bánh với nước". điểm đặc biệt là mình rất thích ăn măng ngâm ở đây ngon chua chua cay cay thơm cực. Cô bảo tư tay cô làm nên cứ ăn thoải mái đi. Riêng khoản quán sạch + cô chủ siêu dễ thương đã đủ để mình thành khứa quen r lại còn FREE TRÀ ĐÁ nữa chứ. Ăn xong nhìn thấy có phở bò sốt vang và nhiều loại khác thích lắm nhưng bụng căng rồi phải để hôm sau lượn sang thử tiếp.
Quán của cô tên là ÚT TỊCH số nhà bao nhiêu mình ko để ý chỉ biết ở ngõ 69 nguyễn phúc lai. Tại đói quá chụp ảnh vội nên ảnh hơi bị xấu mng thông cảm nhé. xem tiếp
[ góc kiểm chứng]
Htrc m thấy có b post bài về quán ốc này thấy địa chie gần nhà m nên hnay qua để kiểm chứng.đi 1m nên gọi có 2 món này thôi.nói chung là ấn tượng ở nc mắm chấm rất ok m đi ăn nhiều nơi nhưng thấy nc chấm ở đây ngon.đứng dạy tt hết 85k thui ah.để dễ tìm quán thì đến 157 tô hiệu đối diện sang thì dễ tìm hơn các bác ah xem tiếp
<Góc nhờ vả>
Chào mọi người trong nhóm. Chẳng là mình có sở thích ăn bánh mỳ hotdog, mọi lần mình hay mua ở hotdog Long tại Tạ Quang Bửu mà giờ quán nghỉ rồi nên bây giờ không biết ăn ở đâu. Mọi người ai biết chỗ nào bán hotdog ngon chỉ cho mình với ạ ))) xem tiếp
"Hè này - nắng vàng - Biển xanh - thời điểm Hải Tiến cực xinh đẹp và phù hợp cho chuyến đi cuối tuần"
Nguồn: cảm ơn bạn Thuỷ Tin

Biển Hải... xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mọi người cho em biết ở đâu có súp/cháo ngon ở mấy quận Hoàng Mai, HBT, Hoàn Kiếm, Đống Đa ạ.
Cua,gà,nấm, trai, sườn gì cũng được ạ
Cảm ơn mọi người xem tiếp
[ góc kiểm chứng ]
Hôm trc thấy bạn review quán bún trộn chua cay này ngay gần nhà mà k khai sáng ra nên thấy review cái e phải phi ra thử luôn nhưng tiếc là đóng cửa nên 2 hôm sau qlai mới ăn dc ( quán mở từ 9h sáng đến 11h đêm nhưng nghỉ trưa luc 2h -4h ) mà công nhân chỗ đấy hơi khuất 1 chút.
-Về quán : thấy khá rộng rãi - thoáng mát - sạch sẽ
-Nv : phục vụ nhiệt tình sởi lởi luc nào ra về cũg hỏi món ăn có vừa miệng k r cảm ơn này nọ
- Đồ ăn : quán khá đa dạng và nhiều món của thái như pad thái- sup tomyum - lẩu các thử nhưng hôm đến đây ăn bún trộn hải sản và súp tomyum ạ. Bún trộn đầy đặn. Bát to đùng có tôm- cá - đậu - ngao- mực . Mìh thích đậm đà nên xin thêm bát sốt cho thêm vào bún vs để chấm hải sản ăn xog no căng lun.
Sup tomyum ăn cũng thơm chua chua cay cay nchug cũg đc
Giá thành : bún trộn ( có cả bún nước) 30k/1 bát . Sup 65k. 2 trà đá 5k tổng thiệt hại 130k/2 ng
Ở đây m đến 2 lần thì đều vắng chắc do xa trung tâm vs hơi khó tìm nữa. Căn bản khu đấy đã vắng ng rùi hx thấy tây vào là nhìu ạ.
Đ/c 56/52 tô ngọc vân ( gần cuối đường - đi qa nhà hàng phương nguyên nhé )
Tên quán là Món ngon thái sawadee
Nchug ngay gần nhà nên sẽ gé thường xuyên xem tiếp
<Góc hỏi han>
Nhờ ad duyệt bài giúp mình với ^^
Tối nay sn bạn mình nên muốn tìm quán nướng ngon (chỉ cần nướng thôi), vỉa hè hay sang xịn đều đc ạ, miễn là ngon và ngon.
Khu vực Thanh Xuân, Hoàng Mai
Thanks mn nhiều

xem tiếp
Chào cả nhà! Chủ nhật này e từ sihanoukville ra đảo KokRong chơi. E có thể đợi tới đó mới mua vé Party Boat ra đảo ko ạ ( sáng đi chiều về) hay nên mua trước ở VN ạ?
Với lại vé tàu có bao gồm thêm dịch vụ gì ko ạ?
Anh chị nào có kinh nghiệm chỉ e với nhé
Cám ơn cả nhà nhiều!
xem tiếp
(Góc tư vấn)
Tình hình là sau khi sinh xong e thèm ăn hải sản kinh khủng =.= trước e hay ăn ở hương lan và 3 yêu tinh, nhưng đợt gần đây hương lan đóng cửa cơ sở ở nghi tàm rồi, còn cơ sở kia e k thiện cảm lắm vì cảm giác cứ bẩn bẩn =.= còn 3 yêu tinh thì e k thích lắm. Cả nhà chỉ giúp e địa chỉ mấy hàng hải sản ăn ngon ngon với ạ. E cảm ơn ^^ xem tiếp
Tóm lại là chế nào mà có sức ăn khỏe thích buffet lẩu ngập thịt, sạch sẽ nên ghé quán chứ như mình vs đứa bạn ăn đc ít nên thấy k khác đi ăn gọi món lắm xem tiếp
[Góc kiểm chứng] [khen]
Hôm trước có đọc bài review của một bạn về quán bún thịt số 17 ngõ 233/27 Xuân Thuỷ thấy bạn ý khen quán này lắm, với cũng tiện gần nhà mình nên quyết tâm qua thử xem bạn ý review có tâm không! Hoá ra có tâm thật
1. Về địa chỉ
Quán nằm trong ngõ 233/27 nhưng đường xuân thuỷ ngta thay số mới số cũ, các bạn muốn tìm ngõ này thì rẽ vào ngõ 181 xuân thuỷ, đi thẳng xuống có một ngã tư. Ngõ 233/27 nằm chếch bên phía tay trái ấy! Đầu ngõ là một nhà có biển đỏ đỏ không nhớ tên gì!!!
2. Về đồ ăn
Tất cả bún miến bánh đa các thứ đều 25k, nước đều 5k hết!
Đừng nhìn bị số lạc rang trên mặt đánh lừa nhé! Bát này nhiều với to lắm đấyyyy
T đi với bạn, cả hai đứa đều ăn khoẻ và nhịn đói từ sáng, mà ăn bát miến trộn phải nghỉ giải lao, hít thở tí mới ăn tiếp được. Bát miến toàn thịt là thịt ý đủ cả mọc, thịt lợn, thịt ngan, thịt gà, rồi cả 2 cái nem lụi to đùng không biết miến trộn thịt hay thịt trộn miến luôn ạ !! Ăn hết bát ý cũng mệt cả ng vì n nhiều quá :((
A chủ với mấy cô lại nhiệt tình, quán đông nhưng phục vụ cũng nhanh nchung là t thấy 25k/bát là mình hời, quá hời luôn ý
Mn nên ăn thử!!! Chân thành!!! xem tiếp
GÓC KHEN DẠO- S1980- 118 Nguyễn Khánh Toàn
Hôm trước sinh nhật bạn mình nên có qua quán nè ăn vì gần nhà nó và mới mở.
Đánh giá chung của mình là không gian ok, đồ ăn tạm ổn,riêng mình thì thích món bít tết dã man luôn. huhu vì sốt của nhà hàng này khá ngon và mình sẽ đượ tư vấn chọn lựa sốt theo ý thích, thêm nữa mình là tín đồ của bánh mì thì ở đây bánh mì mang mùi vị riêng khá lạ ăn cũng rất ok
Điểm trừ mà mình không thích lắm đấy là giá cả cũng hơi cao so với tiền của sinh viên như mình :((((
Chỗ này gồm có nạc vai bò mỹ 180g: 360, salat rong biển trứng cua 175k, mình k thích rau lắm nên với mình cái này bình thường. Còn lại là vẹm xanh xào tỏi, con này khá giống con hàu ý, chắc tại mình cũng hơi quê nên k cảm nhận đc độ ngon, chir thấy tên lạ là gọi thuii
k cho ba đứa ăn
Mình nghĩ mình sẽ còn quay lại vì món thịt bò ở đây huhu, và mãi đến khi ăn xong mới thấy cái biển set bò 120k đang giảm giá
ĐẤY là cảm nhận của riêng mình, gần như mình thích bò thôi, vì những món khi khá lạ nên mình k kịp thích nổi ý



xem tiếp
[GÓC CHÊ]
Hôm qua ăn ở Thánh Lẩu, tiện tạt té sang Chago Tea & Cafe ở 126 Nguyễn Chí Thanh. Bình thường Tớ cũng chẳng uống trà sữa bao giờ kể cả DingTea hay Toco... gì đó, nhưng hôm qua cũng vì tiện
Vào đó gọi 4 ly Trà mỗi người 1 vị (vì cả mấy Chị em đều ko uống bao giờ nên nhắm mắt chọn bừa): Trà sữa chanh dây, Trà sữa Chago, Trà xanh sữa Chago, Trà xoài giao duyên (hay trà sữa giao duyên gì đó - chọn em nó vì cái tên mĩ miều )
Khi Trà mang ra mình có uống thử, thật sự bất ngờ. Đồ uống nhạt nhẽo ko thể tả mình thề là ko bằng trà sữa truyền thống mình tự pha ở nhà.
Vị chanh dây: chua gắt, uống xong cảm nhận mãi ko thấy vị trà đâu.
Vị trà sữa Chago, trà xoài giao duyên: ko biết tả như thế nào nữa. Như kiểu 2 trà pha vs 10 nước, thêm chút sữa, đường
Vị trà sữa Chago: gọi là tạm được hơn 3 vị trên tí teo
Mình gọi Trân châu Gongcha, trên hóa đơn ghi là " Tổ ong" hay ở đó ng ta gọi thế hay ko thì mình ko biết. Chả hiểu Gongcha gì mà ăn chán kinh, chẳng thần thánh như mn vẫn hay khen
Mình khá dễ về khoản ăn uống nhg chưa bao giờ uống 1 ly Trà như thế, thấy phí mồm, phí tiền quá (198k/4 ly). 3 ly hầu như còn nguyên, 1 ly ngon nhất chắc còn 1/2 xem tiếp
2. Bánh cuốn đầu ngõ 29 Thụy Khuê
Một bánh không chả + 1 trứng ốp = 20k
Trên ảnh mình mải ăn không chụp trứng vì mình kêu làm sống bác ấy mải nchn đt làm thành chín (với mình nó bớt ngon). Mình mới ăn ở đầu ngõ vì hôm mình đến thì trong nhà lại đóng cửa, nên chỉ có 1 bàn, đông thì chật lắm, tuy nhiên lại dễ chịu hơn. Bánh cuốn thì hơi lỏng, nhân ít hơn, nước chấm bth nhưng hành lại rất giòn và ngon, trứng ốp ngon hơn nhiều.
Vì mình đều đi bus nên đi lại khá xa và vất vả, nhưng nếu để quay lại mình vẫn chọn Thụy Khuê vì giá tiền và hành + trứng ốp xem tiếp
Cho em hỏi nên đi xe khách hay đi tàu khoả từ nha trang đến hà nội ạ. xem tiếp
Ps: cố đợi đến cuối ngày để được check in view đẹp tầng 2 )) xem tiếp
Các bác cho em hỏi tầm tháng 9 tới tháng 11 đi đà lạt có ổn không ạ:về thời tiết trên đó ra sao
Mong ad duyệt bài cho em vớiiii
xem tiếp
Mọi người ai đi Đà Lạt rồi cho em hỏi mng đi từ trung tâm tp đến zoodoo bằng cách nào ạ ? Nếu ko phải là đi xe máy xem tiếp