[ GÓC KHEN ]
-:- Chả là thế này! Quê em ở Hà Giang, trên chỗ em người ta thường ăn bánh cuốn với nước canh xương, kiểu miếng bánh miếng nước vào cho dễ nuốt )). Có lẽ vì thế mà từ khi xuống Hà Nội, nhiều lúc thèm ăn bánh cuốn lắm mà chả ăn đâu vừa miệng, e cực ko thích cái kiểu ăn chấm chấm nước chua ngọt như thế, nên em tự mặc định cho mình là ăn vậy thà ăn bún chả còn hơn Tuy vậy nhưng thèm quá lại cắm đầu đi ăn xong tự hứa ko bao giờ ăn nữa.
-:- Cho đến 1 ngày các anh chị ạ ) Ông trời đã không phụ cái trái tim khao khát được ăn bánh cuốn thật ngon, giống ở nhà. Chả biết linh cảm thế nào, e cả bạn em lại đi lạc vào 1 quán bánh cuốn, để từ đây, tại nơi này, món ăn này đã dập tắt luôn cái thói ghét ăn bánh cuốn chấm của em . Vâng, em xin bắt đầu kể tả từ đây ))
-:- Eo ơi cái thứ bánh gì mà dẻo thế ko biết, dẻo đúng kiểu dẻo ấy ạ, được cuốn trên cái mặt mâm quét qua lớp mỡ. Ui cái mỡ nó cũng thơm đi )) nhân thịt, mục nhĩ vừa ăn, chả cần chấm cũng ngon ấy Còn nước chấm cũng chả giống cái nước chấm bún chả, nó ngon kiểu riêng, kiểu sinh ra để dành cho cái bánh bên trên ấy Có chả quế, chả thường, thịt nướng, lạp xưởng ăn kèm ạ! Hành tự phi thơm ơi là thơm
-:- Giá 25k/ suất như trong ảnh ạ. Thêm trứng hấp thịt thì 10k/quả.
-:- Địa chỉ: Ngõ 300 Bạch Mai. Ngay ngoài ngõ có cái biển ghi rõ bánh cuốn nóng đỏ chót ạ )
-:- Quán bán cả sáng cả tối ạ, đến 23h đêm thì phải
Mà em tả nghe chả ngon mấy đâu, nhưng mà anh chị cứ thử ăn xem, em thề, em đảm bảo là ăn một lần và mãi mãi luôn ấy ạ ! xem tiếp
{GỐC CHÊ}
chào mn, chuyện là tối ngày 30/4 cả nhà mình đi ăn ở lẩu Kê địa chỉ 39 Nguyễn Thị Định ăn được vài miếng củ đậu thì vớ phải quả C*T CHUỘT , thực sự lúc đó đồ ăn ra chỉ thấy rợn ng. chưa hết ạ, cả nhà mình đi 7 người gọi 1 nồi lẩu cua đồng (vì chiều có ăn đồ nướng rồi) nhân viên chắc thấy gọi ít nên gọi gì cũng ì ạch, ngồi ngay gần chổ phục vụ mà gọi mãi mới mang ra. lúc gọi thêm bánh đa còn cạnh khóe "sao gọi lắm bánh đa thế"??? wtf mình ăn trả tiền chứ có xin xỏ gì nhà nó đâu. may nhà mình hiền đấy với có sinh nhật nên cũng k làm to chuyện
tổng thiệt hại 1 nồi lẩu hết 700k (1 đĩa rau nhúng lẩu được 2 gắp 50k đấy ạ ) xem tiếp
[GÓC THẬM TỆ]

Nhận đồ ăn là lúc mình sụp con mẹ nó hi vọng . Đéo thể hình dung nổi đây là đâu và tôi là ai ?
Đồ ăn cái gì cũng bé tí ti, nhom nhem và cực nhỏ. Chè khúc bạch mình gọi thì 70% là đá , 20%nc đường và 10% còn lại 5 viên khúc bạch và 2 long nhãn . Và dĩ nhiên ăn thì toàn thấy đá đường r
Chân gà tàu xì ăn chưa nhừ, xíu mại 4 miếng tạm ổn. Và tốt nhất k muốn nhắc đến xôi hấp lá sen, tệ hại của thảm hại, nhỏ xíu bằng móng tay và dính dính nhão nhão chả hiểu mình đang nhai cái gì
Mình muốn khuyên các bạn là nếu muốn ăn dimsum thực sự thì đừng ghé đây, hình thức đã k giống. Lại còn điểm trừ về mùi vị. Quá chán xem tiếp
CƠ HỘI 1-0-2 NGHỈ DƯỠNG SIÊU SANG TẠI FLAMINGO ĐẠI LẢI
Mức giá hấp dẫn khó chối từ )))
Full dịch vụ, bao gồm bữa sáng cao cấp, vé vào cửa.
- Biệt thự Forest - 2 người lớn: giá /đêm
- Biệt thự Premium view Hồ - 2 người lớn: giá /đêm
- Biệt thự Executive trên Đỉnh đồi - 4 người lớn: giá /đêm
Lưu ý: Ưu đãi chỉ dành cho khách lẻ. Áp dụng ngày thường (Đêm CN đến đêm Thứ 5).
Nhận đặt khách sạn/resort toàn quốc với mức giá hấp dẫn.
Inbox hoặc gọi 0835.286.268 để được tư vấn cụ thể.
xem tiếp
[GÓC REVIEW]

Chào mọi ng ạ, e nằm vùng ở đây cũng được kha khá thời gian, tham khảo được cũng nhiều địa chỉ ăn đồ nướng Hàn ở đây và bắt đầu tập tành review, mọi người có gì chỉ giáo thêm giúp e ạ
1. Bornga: Quán đẹp, panchan đủ các loại. Thịt nướng, miến trộn, kim chi và củ cải muối ở đây ngon .. Tuy nhiên, canh kim chi chua gắt và hơi khó ăn nên e không thích lắm. Giá hơi cao khoảng 500-600k/người nếu muốn ăn no vỡ bụng nhưng mà vì ngon nên )) chắc là lâu lâu r ăn 1 lần
Địa chỉ: Tầng 5, Vincom Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
2. Yukssam: Điểm nhấn cho nướng ở đây là panchan luôn ngập bàn và rất ngon. Đặc biệt là bánh rán. Tuy nhiên thì theo e thịt không quá đặc sắc, cảm giác vị cứ na ná nhau, giá cũng rơi vào mức trung bình cao... với nữa là nhân viên hình như ngày nào cũng ""đến tháng"" vậy
Địa chỉ: 66 Ô Chợ Dừa (Mới), Quận Đống Đa, Hà Nội
3. King BBQ: Món ăn đa dạng, nhưng mà tẩm ướp hơi ngọt so với khẩu vị của e. Khá thích sườn ở đây ... giá đồ uống không phải rẻ. Phục vụ nhiều khi hơi chậm.
Địa chỉ: 31 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
4. Gogi house: Đồ ăn rất tươi. Menu không quá phong phú nhưng thịt ướp ngon, rất chất lượng, k quá mặn, nước sốt lạ miệng, hợp với sốt tẩm ướp thịt. Rồi khi cho miếng thịt cuộn trong xà lách cho thêm lá bạc hà và tỏi nướng chấm với tương )) Rất ưng salad và các món đi kèm ở đây tuy nhiên giá ở đây cũng không phải rẻ đâu ạ, nếu là ăn trọn cả nướng cả lẩu
Địa chỉ: B4 Phạm Ngọc Thạch, Quận Đống Đa, Hà Nội
E xin hết ạ! Cảm ơn mọi người đã lắng nghe! xem tiếp
Em đi với cả gia đình (khoảng 12 người ạ)
Em xin cảm ơn! xem tiếp
[ GÓC CHÊ ]
DINGDOONG, 358, Thái Hà
Mấy hôm nghỉ lễ hnay mới đi ăn tử tế thì chuốc bực vào người. Mọi khi đi ăn mình hay chụp choẹt đồ ăn có tâm lắm. Mà hnay chán chả muốn chụp cơ.
• Đồ ăn : Thịt tẩm ướp bình thường, mà thực ra chỉ là rưới sốt ướp lên thôi. Bằng mức giá mà k có hàu như One Piece. Hết kim chi. Salad quá nhiều sốt, k ngon. Khoai tây chiên quá cứng. Nhìn bê đĩa khoai ra mất hết cảm tình. Nếu định lượng ít thì có thể cho vào đĩa bé hơn mà. Nước lẩu ngọt và cay, k chua. Thịt bò nhúng lẩu vụn ơi là vụn. Coca tươi mà uống nhạt toẹt, chả có tí ga nào.
• Không gian: Hơi bí, mình ngồi ngay dưới điều hòa nên bị nóng, quạt bên kia thì k đến. Bếp nướng k có điều chỉnh lửa. Cháy vỉ thôi rồi. Htrc có bạn nào bảo nướng ở đấy chẳng bao giờ bị cháy thì truyền bí kíp cho mình với. Than để sát vỉ luôn, gió ở dưới thổi lên vù vù, k có dầu ăn hay bơ gì k cháy mới lạ. Wc bẩn. Cầu thang trơn.
• Nhân viên : Nếu đồ ăn k vừa ý thì đc nhân viên kéo lại còn đỡ. Đằng này đc cả đôi. E nhân viên áo vàng, phục vụ tầng 3 nhé. Bàn mình lên ngồi gọi đồ, mình nói trừ thịt gà ra thì cứ lên đủ đồ cho chị. E ý vâng. Xong bê ra đc đĩa salad r quay đi. Mấy phút sau bê ra 1 loạt khay đồ nướng. Mình nghĩ sao khai vị lại chỉ có salad vậy. Mình gọi e ý lấy khoai ra thì phải nửa tiếng sau mới có. Trong khi mấy bàn đến sau vài phút thì các e ý bê ngay đầy đủ đồ khai vị ra luôn 1 lượt. Cảm thấy bị kỳ thị. Thỉnh thoảng gọi thêm đồ thì e ý lúc thì vâng, lúc thì k nói gì xong đi thẳng, lúc thì gật đầu mà k phải kiểu gật bình thường mà kiểu gật thái độ ý, đến nỗi mình với e mình quay sang nhìn nhau ngao ngán luôn. Mà mấy bàn khác gọi đồ cứ bê lên nườm nượp thôi, bàn mình gọi mãi mới có. Mình quay sang hỏi đứa e bảo " e xem chị có thái độ gì k phải với e ý k để c còn xl, chứ e ý thái độ với bàn mình quá ". Lúc e mình hỏi còn salad gì nữa k thì e ý bảo còn salad bò mĩ. E mình bảo e ý mang lên thì e ý bảo luôn là c phải đợi hơi lâu đấy, món này nhà e làm lâu. Mình bảo lâu gì, có mỗi thái ít thịt bò cho lên thôi mà. Thế là bắt mấy chị e mình đợi hơn 1 tiếng mới bê đc đĩa salad như hình dưới lên. Lúc bọn mình bảo chuyển ăn lẩu, e ý bê nồi lẩu đến xong bảo e mình " nhấc nồi lên ". Lúc đấy mình nghe đt, xong thấy e mình nói lại như vậy. Còn mấy cái linh tinh nữa cơ mà kể hết thì dài lắm Lúc mình ăn thì tầng 3 k đông nhé, chứ k phải kiểu đông khách k care đc hết đâu.
• Giá : Hnay lễ nên phụ thu thêm 10k/ ng nên giá là 199k lẩu nướng + nước. Thanh toán tổng là 888k, số đẹp nhờ
• Khen : Nấm kim châm ăn lẩu nhiều dã man, mình gọi mấy lần cả rau và nấm mà mỗi lần bê ra chỗ đấy phải 1 gói mất. K như mấy chỗ khác có 1 tí. Chấm hết
Nói chung là KHÔNG QUAY LẠI. xem tiếp
Em mới chỉ uống thử duy nhất dòng này nên đây là ý kiến chủ quan cá nhân ạ. Vs nó sẽ rất khác khi vào quán k còn ngửi thấy mùi sữa bột của toco hay mùi trà thơm như Ding tea đâu ạ.
Nếu có khuyến mãi sẽ xem xét quay lại.
Nếu k thì hơi mắc so với sinh viên xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Chẳng là em mới chuyển nhà đc 1 tgian ;(( những người từng thấm thía nỗi khổ chuyển nhà mới hiểu ;(( đảo lộn hết trật tự từ đường đi chốn ở đến friend và những chỗ ăn uống thân thương cx khó mà đến ăn đc ;((( chắc các cô chú phải nhớ mình lắm ;(( Vì mới ở đc không lâu nên em kbiet ở gần nhà mình có những chỗ nào ăn được cảqua đây em muốn hỏi m.n là ở đâu bán BÁN BỘT LỌC, BÁNH RÁN MẶN và TÀO PHỚ ngon ạ và khu tây hồ có chỗ nào ăn BÁNH CUỐN BÚN RIÊU ngon sạch ạ nói linh tinh quá mong anh Công duyệt bài cho em vs ạ xem tiếp
[ Góc hỏi han ] Em nghiện bún riêu các bác ạ mà đi làm toàn 5h chiều mới bắt đầu về nên muốn nhờ 190k thành viên mách đường , chỉ lối cho em biết quán nào gần khu vực Hai Bà Trưng , Hồ Gươm , Hồ Tây bán bún riêu ( có sườn sụn, bò thì càng tốt ạ ) từ 5h chiều tới tối ạ . Chứ không nhiều lúc thèm vật lắm ạ . Em cảm ơn. xem tiếp
[Góc siêu khen]
Hàu Bà Bầu bạn Nguyễn Trung Anh
Hi mng, fan của hàu thì k thể nào bỏ lỡ đâu ạ
Thực sự đây là chỗ hàu rẻ nhất mình từng ăn luôn. Cả nhà tin không set dưới ảnh 130k (24 con) cả ship
Shop có 3 loại sz hàu đồng giá 60k/kg 10-15 con/kg (tính ra chưa đến 6k/c @@)
Ở đây có 3 loại: Phô mai/Mỡ hành/Gỏi chung giá luônnn
Nhận xét chung: Theo quan điểm cá nhân của mình thì Ngon!!! Không có gì để chê luôn
Hàu phô mai đầy ú ụ
Điểm cộng:
- Ship chuẩn giờ
- Đầy đặn
- Hàu khi giao vẫn còn nóng
- Siêu rẻ!!! Nhấn mạnh lại luôn
Điểm trừ:
- Có lẽ đây là điểm trừ duy nhất: Bạn này chỉ nhận ship thôi, muốn ăn phải ord trước vài tiếng hiuhiu
Các bác thử đi rồi nghiện giống em luôn )) tính ra giờ đi ăn tb cũng 8-10k/con roài xem tiếp
(Góc chê)
Mong ad duyệt bài cho em ạ !
Lần đầu tiên em ăn nem cuốn và bột lọc ở ngõ Thanh Hà ạ và thật sự là nó ăn cứ sai sai thế nào ý. Nem không thơm mùi thính, cuốn nhạt nhạt chấm mắm rồi ăn nó cũng rời rạc không liên quan. Recommend ăn nem cuốn chợ Hoè Nhai ạ ngon hơn nhiều.
Bột lọc cũng vậy, nhạt nhẽo, có thịt có tôm nhìn thì đẹp mắt nhưng ăn thì không thể nuốt được. Recommend bột lọc Hàm Long mng ạ.
Cảm nhận cá nhân em mong các anh chị Foody hoặc các Food reviewer trên Instagram không ném gạch ạ vì thật sự em chẳng thấy có gì ngonn mà các anh các chị up lên insta cứ như là ngon quên đời ý. Mong các anh chị hãy làm việc có tâm hơn review đồ ăn đúng sự thật hơn. Em đã tin anh chị Foody hoặc các Food reviewer và đi kiểm chứng đôi lần, lần nào em cũng thấy k hiểu vì sao món ý lại được khen nthe ạ.
Ai cùng cảm nhận với em không ạ ! Peace ! xem tiếp
Vậy sao tui lại viết bài này, vì cả 2 bọn tui tiêu chảy từ đêm hôm qua, đến hết hôm nay, đến bây giờ tui viết mấy lời này tui vẫn ngồi trong toilet . Riêng bản thân tui, sáng nay lúc 1h30 là trận khai mạc với đội anh Tào, đá hết lượt đi, lược về, rồi vào playoff trên sân Toilet Station. 15 viên Becberin ko đủ sức giúp tui thắng anh Tào. xem tiếp
Về đồ lẩu : Không ngon
Dimsum : 9,5/10
Nv phục vụ : ko hiểu do mình đen hay sao lúc mình gọi b nữ oder đồ còn đag ăn ngậm đồ ăn ở mồm, gọi hỏi cứ lắc vs cười xong che mồm quay đi, đến khi bạn nam nv đứng gần đấy nhắc mới bắt đầu nuốt cố rồi tl. xem tiếp
Có chị nhung hoàng nhận đặt phòng
Đặt vé tàu, nhận đăt thực đơn
Số 01693153369
0962399565
01678280278 xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN ]
Chả là em cực nghiện đồ Hàn. 500 anh em cho em xin địa chỉ ăn đồ chuẩn Hàn với ạ.
Ngoài mấy món kimpap, kimchi.... ra thì ở HN có món nào khác với ngon, rẻ không ạ? xem tiếp
1 chút cân nhắc cho các bạn có khẩu vị nhạt như m, hoặc những bạn thích ăn nhiều rau vì nó ko có 1 tí tị tì ti màu xanh nào hết đâu. Nếu ko có thể các b sẽ cảm thấy hơi bị thất vọng đó.
P/s: m học tiếng Nhật chưa đến nơi đến chốn nên ko rõ, có phải ramen xuất xứ từ miền bắc lạnh nên họ phải làm mặn như vậy hay ko xem tiếp
Lúc ord đợi hơi lâu vì khá đông trẻ em đứng ở đây mua kem )) chắc xịt xịt khí nito cho đông kem bắt mắt trẻ con thì phải ))
À quên, hàng này là pizza đồ âu , pizza ngọt, mặn, mỳ ý , beef steak ... nchung là ngon ở times nhé )) mng nên thử hết nhé xem tiếp
mình k muốn nói quá nhiều về 2 cốc này nhưng thật sự quá thất vọng xếp hàng rõ đông, tiền cx k rẻ nhưng uống vào rất phí mồm
Uống k khác vinamilk là mấy, trân châu dai. Cảm giác sốc đường :'<
2/10đ xem tiếp



Mình rất thích ăn su kem. Thậm chí vì thích còn học làm và đã làm mấy lần rồi. Giờ con nhỏ ngại làm toàn đi mua. Ăn bn hàng su kem rồi chưa ưng hàng nào như hàng này. Bánh tròn ú nu size vừa. Cắn miếng bánh xong nhìn quả nhân vàng nhẹ trong trong bóng bóng mát rượi thanh thanh là ưng bụng lắm rồi. Vỏ bánh xốp ko cảm giác mềm oặt hoặc khô quá. Sẽ là khách trung thành vì ăn thử 3 loại bánh là bm kẹp kem bơ, bánh cuộn trà xanh và su kem mát lạnh là quá ok rùi.
UPDATE GIÁ: 13K 1 HỘP 6 CÁI.
ĐỊA CHỈ CHÍNH XÁC MÌNH KO NHỚ NHƯNG ĐI TỪ DỐC CẮT ĐG LỚN XUỐNG THÌ BÊN TAY PHẢI ĐỐI DIỆN HÀNG BIA HƠI TO ĐÙNG SỐ 5 HÀM TỬ QUan. NẰM CẠNH HÀNG SỬA XE. QUÁN RẤT NHỎ KO CÓ BIỂN TÊN ĐÂU AH. THẤY CHUYÊN BÁNH KEM. CÓ CẢ BM CHUỘT BÁNH GỐI. xem tiếp
Cho em hỏi đến Hòn Mun - Nha trang rồi mới đăng kí lặn biển được không hay phải đăng kí từ trước xem tiếp
Rong biển mua ngoài ăn cuốn với cá hồi để giúp Hàn có tiền thống nhất với Bắc Triều Tiên. xem tiếp
Góc Khen Dạo
Hôm nọ đang lướt foody thì thấy quán chè này và quyết định đi ăn thử luôn.
* Địa chỉ : Chè Nhà Xanh - 198 Phố Vọng, quán ngay đầu ngõ dễ tìm, chỗ để xe cũng thoải mái không phải lo. )
* Menu quán đa dạng từ chè, caramen, sữa chua, tào phớ, .....
Giá cả cũng ok luôn, chỉ từ 15k-35k nên ai cũng ăn đc không phải lo.
* Hôm mình đi thì có gọi 2 món thôi là caramen thập cẩm và chè khoai dẻo.
Về chè khoai dẻo thì ăn cũng tạm ổn chứ mình cũng không thích lắm vì vị khoai ko rõ.
Về caramen thập cẩm thì thấy khá ok, caramen mềm mịn, nước cốt dừa thơm, thạch, hạt đác ăn kèm đều đc không có gì để chê.
* Không gian quán thì có đúng một tầng nên thấy hơi nhỏ, đi theo kiểu nhóm đông thì sẽ không tiện cho lắm.
Đặc biệt , với ai thích kiểu sống ảo thì đây cũng là một quán ổn với bức tường xanh cũng khá bắt mắt. Kiểu giống tiệm bánh cối xay gió nhưng chắc ko đẹp bằng đc,
=> Nói chung kiểu nóng nực như mấy ngay ở HN thì đây là một lựa chọn không tệ )) xem tiếp
Phở tíu. thời tiết như này ăn dc bát trộn cũng đỡ nóng nực hơn hẳn
Quán mới bán chưa lâu nhưng theo khẩu vị của m thấy rất ngon.
Đồ tươi ngon sạch sẽ
Quán bán vao tầm chiều tu 2-3h o trong ngõ 115 An dương
Giá tu 20-25-30k khá đầy đặn xem tiếp
GÓC THOẢ MÃN
Lần đầu mình ngoi lên đây review chứ trc toàn tàu ngầm mãi, mong là đc ad duyệt
Chẳng là hnay 1/5 mình với gấu lò mò đi tìm chỗ ăn mà hàng quán ít mở quá, loanh quanh tnao lại thấy Bánh bao burger, hai đứa phi vào luôn.
Cũng k nghĩ kì vọng gì đâu, chỉ ăn thử thôi vs quanh đây mỗi quán đấy mở ))) đc cái số mình cứ k kì vọng cgi thì lại thoả mãn ngoài sức mong đợi.
2 đứa mình gọi combo 310k bao gồm 1 steak + 1 khoai chiên + 1 salad thịt nướng + 2 bao burger bò, thêm 2 nước tổng là 380k
Steak thơm, mềm. Miếng thịt to như bàn tay luôn, rất đầy đặn. Khoai ngon, salad thịt nướng thực sự nhiều thịt chứ k kiểu đi qua hàng thịt đâu nhé )))
Và ngôi sao, ngôi sao của bữa ăn là bánh bao burger bò. Nhân bánh có thịt bò, lạc, ngô, rau và 1-2 loại sôt gì đó. Ngon lắm luôn, sốt vừa vặn dễ ăn, bò băm mềm, thỉnh thoảng nhai có nhân lạc giòn giòn rất đã miệng
Bản thân mình thấy bánh bao này ngon hơn bánh hamburger nhiều nhé ) vỏ bánh mềm, thơm mà k bị nhão nước hay gì, trc ăn bánh của burger king be bé mà sũng dầu nên bị ớn kiểu đấy )
Quán ở 104D6 ngõ 215 tô hiệu nghĩa tân nhé
Nói chung dễ tìm, cứ rẽ vào ngõ 215 tô hiệu, đi thẳng qua hết hàng cà phê mộc với 1-2 kiot bán hàng nữa là đến, quán nho nhỏ thôi nên mng phải để ý nhé
Thêm đấy là hoá đơn trên 350k đc free kem tươi tráng miệng nha
xem tiếp
Đà Nẵng-Hội An của em đây
Mọi người đã đi Rừng dừa Hội An chưa, đẹp lắm đó.
Mọi ng tham khảo qua nhé, cần gì giúp cứ ib em sẽ rep ngay ạ!
Đầy đủ review và ảnh hơn: /



xem tiếp
Trà sữa The Alley Trung Hoà
Trà sữa hạnh phúc 69k uống như chè đỗ đen
Sữa tươi trân châu đường đen 70k uống như sữa vinamilk
Giá đắt lại còn ko ngon xem tiếp
Em cần tìm quán steak ngon giá sinh viên ạ. Không gian đẹp chút ạ. Thịt nướng than và sốt bỏ riêng ý ạ.
Giá tầm 2_300k cho 2 người.
Hôm qua ăn ở Luna thấy không thích lắm ạ. E cảm ơn hội xem tiếp
[góc hỏi han]
[góc hnỏi han] tỉ muội cho em hỏi chỗ nào bán kem xôi ngon vậy?
Cho em xin địa chỉ với ạ!> xem tiếp
Nước chấm mềm, dễ húp (thường thì mình húp đến giọt cuối cùng luôn), bánh đậm đà, mềm, nhân thịt ok
Địa chỉ: Nguyễn Văn Lộc (16B1, làng Việt Kiều châu Âu) xem tiếp

Cho e hỏi ngoài xe phương trang từ Đà Nẵng đi Đà Lạt còn xe nào đi đà lạt nửa ko ạ
Mà tới gần tt luôn ạ
Mn giup e vs xem tiếp
[Singapore 2018] bật HD lên xem nhá
[REVIEW SINGAPORE 2018]
Hè năm nay tụi mình 3 đứa con gái quyết định đi Sing dù tiếng Anh cũng chỉ bập bệ thôi ) Tổng chi phí chuyến đi rơi vào khoảng 14 triệu đồng/người trong 6 ngày 5 đêm vì bọn mình cũng ít mua sắm, hầu như chỉ mua quà nho nhỏ cho bạn bè và gia đình. Sau đây là vài dòng chia sẻ về chuyến đi của tụi mình ^^
1. Mua vé máy bay:
Mình không có kinh nghiệm săn vé nên chỉ đặt vé trên traveloka, rất nhanh và thanh toán thuận tiện. Mình đặt trước 3 tháng trước khi đi, mua thêm kí gửi đi và về mỗi chặng 20kg -> tổng cộng là 2950k/người chặng Hà Nội - Singapore khứ hồi.
2. Đặt phòng:
6n5d. Lúc đầu bọn mình định đặt ở gần khu trung tâm như china town hoặc bugis nhưng hết phòng cũng hơi tiếc vì ksan này đi lại cũng hơi xa và đêm đến cũng không có gì chơi quanh đó, ks cũng k có ổ sạc usb nên mình phải dùng sạc 3 chấu. Nhưng bù lại anh lễ tân ca sáng khá thân thiện và phòng đầy đủ tiện nghi: có trà, nước free, khăn tắm và có người dọn phòng hằng ngày,...
3. Đổi tiền:
Bạn mình đổi tiền ở gần nhà, tỉ giá ngang Hà Trung lúc đấy, cũng hơi cao 17350 mà thôi cũng kệ vì tính ra tiền Việt cũng không chênh lệch ngân hàng là mấy và đỡ mất công đi lại.
4. Sau đây là lịch trình cụ thể của tụi mình:
- Ngày 1: GEYLANG
Mình bay chuyến 9h35 của VietjetAir đến sân bay Changi lúc 13h35 tại Terminal 4. Việc đầu tiên là dùng PP lấy mã bắt wifi free. Tiếp theo là nhập cảnh. 3 đứa con gái đi với nhau nên cũng sợ bị giữ lại hỏi đủ điều vì nghe nói bên này làm chặt lắm tại có nhiều phụ nữ Việt sang đây làm nghề trái phép. Mình cứ tự tin bước vào cười thật tươi thôi không bị hỏi gì cả và cứ thế nhập cảnh thành công. 1 đứa bạn của mình passport không scan được nên bị đưa vào phòng riêng phỏng vấn. Nhưng mà người ta cũng không quá nghiêm khắc, chỉ hỏi vài câu thôi rồi thả ngay. Xong xuôi tầm 15h mình bắt bus sang T2 và bắt MRT về ks. Vì cũng đi MRT và BTS bên Thái rồi nên mình thấy đi cái này cũng khá đơn giản. Nhìn bản đồ MRT là đi được thôi không cần phải tải nhiều app lằng nhằng. Trên đường về ksan thì mình mua sim M1 ở Cheers giá 12$. Các bạn mà đáp ở T4 không thấy sim này thì cứ đi vào thành phố là nta bán đầy ấy. Lúc đó mua sau cũng được. Vì mình đáp ở T4 nta chỉ bán sim loại 30-45$ thôi. Mình về đến ksan lúc 17h. Nằm ngủ đến 20h dậy bắt bus ra Lor9 Geylang ăn cháo ếch hết tổng cộng 27$ cháo ếch và cốc nước gì đó không rõ tên 1,5$. Chị order là người Việt luôn. Ăn xong bọn mình đi loanh quanh chụp ảnh rồi về ksan ngủ nghỉ dưỡng sức mai đi chơi.
- Ngày 2: MERLION PARK + GARDEN BY THE BAY
Sáng mình bắt bus ra công viên sư tử chụp ảnh. Chỗ này thì lúc nào cũng đông. Chụp ảnh ở tượng sư tử và nhà hát Sầu riêng xong là trưa rồi. Bọn mình đi bộ ra Lau Pa Sat ăn trưa. Sau đó lại bắt bus ra Garden by the Bay. Đây là điều sai lầm nhất vì đến đây chỉ nên đi MRT thôi. Đi bus nta thả mình ở tít khu phía ngoài ấy đi bộ gẫy chân mới vào đến khu SuperTree Grove :(( chụp ảnh ở mấy khu ngoài 1 lúc rồi bọn mình vào định đi Cloud Forest + Flower Dome nhưng 2 đứa bạn mình quên không mang voucher, đth mình thì không mở được mail nên đành đi về :((( về ksan ngủ 1 giấc rồi tối ra khu Newton Food Center ăn Chili Crab + Satay + Carrot Cake luôn. Đứa bạn bên Sing của bạn mình bảo là nên ăn ở đây vì đồ ngon và giá lại phải chăng. Lúc đầu mình chỉ nghĩ là khu Food nào chả giống nhau nhưng sai lầm vch ạ. Lúc đến đây kiểu wow bất ngờ luôn, đông kín không còn chỗ ngồi luôn và hẹn Garden bay the bay 1 ngày không xa ))
- Ngày 3: LITTLE INDIA + HAJI LANE + KAMPONG GLAM + ORCHARD + CHINATOWN
Sáng bọn mình bắt bus ra Little India, mua được mấy cái vòng làm quà. Sau đó bắt MRT ra sang khu Bugis. Tất nhiên là phải chụp ảnh ở phố Haji Lane rồi. Sau đó đi bộ sang khu Kampong Glam gần đó, vào đền Sultan nữa. Được phát áo choàng free luôn tiếc là mình ăn mặc kín đáo quá k được phát còn 2 đứa bạn mình mặc quần đùi nên đều được phát. Chỉ mình mình cô đơn không có quả ảnh nào hợp tông hic :(( Ở đây bán quà lưu niệm nhiều dã man và giá cũng phải chăng nữa ) bọn mình mua 1 đống và mất nhiều thời gian ở đây và lỡ mất Garden by the bay 1 lần nữa nên đành chuyển kế hoạch ngay lập tức. Bọn mình có về ks cất đồ và nghỉ ngơi rồi mới qua khu orchard. Khu này thì toàn mall là chính, bọn mình cũng k mua gì nên chỉ đi qua cho biết thôi. Nhưng có cái ION Orchard là đặc biệt vì thiết kế đẹp dã man )) sau đó bắt mrt sang Maxwell food center khu china town ăn tối. Thấy bảo ở đây có món cơm gà Hải Nam ngon nên bọn mình quyết đến cho bằng được. Sau đó quay lại khu China street và 1 lần nữa lại sà vào dãy phố bán đồ lưu niệm, còn suýt bị muộn bus về ks.
- Ngày 4: USS + SEA AQUARIUM + WINGS OF THE TIME
Hôm mình đi đang được miễn phí sentosa express nên không mất phí gì cả cứ thế lên tàu và đi sang đảo thôi )
USS: nên đi từ phải sang trái, bọn mình chỉ chơi được 5 trò vì trò nào cũng phải xếp hàng từ 30p-1 tiếng. Đáng chơi nhất là Transformer -> Ancient Egypt -> Trò tàu lượn khu Sci-fi City -> Rapid Adventure. Lưu ý là trò Rapid Adventure không bắt gửi đồ đâu ạ. Không lại mất tiền gửi đồ oan đấy ạ. Hôm mình đi trò đấy còn đang sửa chữa đợi nửa tiếng mà còn chưa xong. Lúc chơi cũng k có gì quá đặc biệt =.= còn đâu các trò khác cũng bth thôi ạ ^^ sau đó bọn mình sang khu Sea Aquarium, đen nhất là hôm đó có đại biểu gì ấy nên bọn mình còn không được vào cái khu mà được chạm tay vào cá ấy =.= tiếp theo là show wings of time. Ai không xem thì quá phí. Cho mình xem lại chắc xem mãi không chán mất ))
- Ngày 5: BUGIS + ARTSCIENCE MUSEUM + GARDEN BY THE BAY + CLARKE QUAY
Sáng bọn mình qua khu bugis 1 tí để mua quà cho mọi người vì trước đó mua hơi ít )) sau đó bắt bus sang bảo tàng tham quan. Đi qua cầu Helix chụp ảnh ảo diệu lắm mỗi tội hơi nắng )) trong bảo tàng thì mình đi khu Future World. Đúng như tên gọi luôn cái gì cũng lạ lạ chưa thấy bao giờ )) tiếp theo bọn mình đi bộ sang Flower Dome + Cloud Forest. 1 từ để miểu tả thôi ạ đó là quá hùng vĩ )) từ hôm sang Sing đi khu nào cũng thấy đáng tiền hết )) 19h45 ở khu Supertree grove có trình diễn ánh sáng 15p. Đáng ra phải đi cái này trước khi xem wings of time mới đúng vì mình xem wings of time trước nên thấy cái này cũng quá bth )) sau đó mình đi bộ sang marina bay sands skypark để ngắm toàn cảnh Sing từ trên cao. Đen nhất là hôm đó có đại biểu bọn mình không được lên đành quay lại vào hôm sau =.= sau đó ra khu Clarke Quay. Thấy mn bảo ở đây vui lắm. Bọn mình vào thử quán Highlander Bar ở ngay ngã tư thấy cũng to to. Nhưng không hay tí nào, trong này người ta quẩy nhạc thập niên 80 hay sao ấy toàn người già, mãi mới đổi sang nhạc hiện đại 1 tí thì lại quay về thập niên 80 =.= ngồi 1 lúc vì quá chán nên bọn mình bắt taxi về ks. Kết luận là ở đây thua xa Khao San nhé =.=
- Ngày 6: MARINA BAY SANDS SKYPARK
Vì tối hôm trc ko đc lên nên sáng hôm nay mình đi bù. Vì lỡ mua voucher rồi nên phải đi. Trên này đi buổi sáng cũng có gì và nắng nữa. Bọn mình ở đây tầm 30p rồi về ăn trưa gần ks. Rồi bắt taxi + MRT đến sân bay. Bọn mình bay chuyến 14h55 của Vietjet.
* 1 số món ăn nên thử:
- Chili crab
- Cháo ếch geylang
- Tào phớ và bánh tart ở rochor beancurd
- Ăn sáng ở toast box
- Laska
- Cơm gà hải nam ở maxwell food center
- Xiên ở Old chang kee
- Gà rán 4fingers
- Nước hoa quả
- Satay ở Satay by the Bay
- Carrot cake
- Chè xoài ở Ah Chew Desserts
- The koi ở Ion orchard
- Beard Papa’s ở plaza singapura (cái này là bánh su kem nhưng vỏ giòn và ngon hơn)
- Sườn Bak Kut Teh ở Founder Bak Kut Teh Balestier
- Popiah ở Marina Square (cái này là bó bía trung quốc nhưng nhân hải sản/gà/rau)
- Bọn mình có ăn bánh taco ở clarke quay và thấy không ngon tí nào khuyến cáo k nên ăn ạ ) bọn mình cũng có ăn 1 số quán top best food ở trong các food center nữa nhưng không nhớ tên hihi ^^
Con người bên này mình thấy từ hải quan đến người dân đều thân thiện hết, nice dã man ấy. xem tiếp
=> Chắc chắn sẽ quay lại lần nữa và thử các món khác. xem tiếp
[GÓC KIỂM CHỨNG]
Ruspott café tầng 7 số 130 ngõ 160 Xã Đàn
Hòa chung không khí người người đi ăn nhà nhà đi chơi mà mình vẫn nằm lỳ ở nhà nên 2 đứa quyết định đi ra đường cho hòa nhập xã hội lại thêm vừa đọc bài review khen ruspott nên 2 đứa quyết định thử luôn
Bọn mình đến nơi lúc 7h kém 20, chắc do đúng h ăn tối nên quán khá vắng vẻ. Đi qua phải nhìn kỹ mới thấy vì bên ngoài chỉ như 1 tòa nhà mới xây đang tìm người thuê và có 1 cái biển tên quán làm bằng phông dựng trước cửa
Trong quán có 2-3 khách, không gian rộng rãi view ok, nhạc nhẹ nhàng 2 đứa thích ngồi ngoài ban công nên ra ngoài nhưng sau khi khảo sát thấy không gian xung quanh hơi bị hiu quạnh nên lại quay vào trong (nhiều bạn đến sau cũng ra ngoài ban công xem xong lại quay vào )))))
Sau khi bọn mình chọn chỗ xong thì bạn nhân viên mang ngay ra 1 cái quạt máy cắm bên cạnh chắc tại quán chưa kịp lắp điều hòa, dù sao cũng rất khen cho thái độ nhiệt tình
Bọn mình gọi 2 món đc review là cacao kem trứng và trà đào cam sả nhưng tất cả những món liên quan đến đào đều hết nên phải chuyển sang trà chanh sả. Cacao kem trứng thì ok ko bị tanh nhưng với mình thì bị ngọt, có bánh mỳ ăn kèm, ổn với giá 50k nhưng với mùa hè thì món này chắc cũng ko còn hợp nữa. Còn trà chanh sả thì ko có gì đặc biệt so với 45k mình thấy khá đắt.
Với cả cốc cacao của mình ko có miếng lót cốc nên mỗi lần mình định dịch chuyển là nó dính chặt xuống bàn
Điểm trừ lớn nhất là quán nhân viên phục vụ hơi chậm dù lúc mình đến rất vắng. Từ lúc quạt mang ra đến lúc có menu + 2 cốc nước lọc phải mất 5 phút. Sau đấy chờ đồ uống mất hơn 10 phút.
Tóm lại quán phù hợp với những bạn thích không gian yên tĩnh rộng rãi, còn với ng thích view cafe ngoài trời như 2 đứa mình thì ko hợp lắm
P.S Hnay có 1 chú chó trắng ko đc nhỏ cho lắm chắc là của quán, và với 2 đứa mắc chứng sợ chó như bọn mình thì hơi hoảng tí (mình chỉ dám chơi với mấy con nhỏ nhỏ kiểu poddle thôi ))))) nhưng với các bạn khác chắc ko sao xem tiếp
[Góc khen]
Heytea 448 Tây Sơn. Mình uống trà hoa quả nhiệt đới, best ngon luôn, có vị chua của chanh leo và cam, chát chát của vị trà. Nói chung là ngon nhất trong các thương hiệu mình đã thử trà hoa quả. Trân châu trắng thì k ngon lắm vì mình thấy nó dai chứ k giống như chân trâu trắng của Dingtea. Trà xanh kem cheese cũng ổn, mình gọi 100% đường nên hơi ngọt, nên gọi 70% đường thôi. Mình dùng mã Meete mua 1 tặng 1 nên cốc trà xanh kem cheese chỉ trả tiền topping 8k thôi. Nói chung với mức giá 73k 2 cốc là đáng thử. )) Lần sau sẽ thử Olong kem cheese vì thấy bạn bàn bên cạnh khen ngon )) xem tiếp
Tổng kết: 7/10 vì có chỗ đẹp, nếu là chỗ ngồi khác thì chỉ có 5.5/10 . Anh em nếu chọn LP ở đây thì k thể bỏ qua không gian tầng thượng cho 1 buổi ăn nhậu tuyệt vời xem tiếp
500ae có thể rì viu cho mình một số địa điểm vui chơi ăn uống ở Phú Quốc đc k?? xem tiếp
Gì chứ lòng nướng chắc có Gumiho là ưng nhất ăn hoài k chán. Đồ nướng gumiho về độ tươi thì hơn gogi thần thánh, nước sốt đặc biệt ngon và còn có chén sốt ớt đun sôi trên bếp nướng y hệt như bên Hàn hay làm. Thích khoai lang nghiền, món khai vị đặc biệt của quán, đảm bảo k quán nướng nào có luôn. Giá hợp lý hơn Gogi. Thật sự mình là fan trung thành của Gogi, có lúc 1 tuần ăn 2-3 bữa cũng k ngán, nhưng phải nói thực Gumiho ăn đứt gogi về nhiều mặt, mình thấy chỉ kém gogi ở cơ sở mặt bằng, và kim chi của gumiho k ngon bằng kimchi của gogi thôi, còn lại tất cả đều hơn gogi nhìu . Ngon, rẻ, không VAT. Nhân viên phục vụ tại bàn cho k cần phải gọi. Lạ cái ngon như thế, lâu năm như thế mà chỉ có 1 cơ sơ duy nhất thôi! 133 Bùi Thị Xuân xem tiếp
P/s: cảm nhận của 1 con k nghiện trà sữa cho hay nên khá khách quan nhé xem tiếp
[góc không bao giờ quay lại]
Quán Hưng Ốc Lương Định Của
Em nghe nói quán này nổi tiếng, mà lại đang thèm ốc nên hai chị em hí hửng đi ăn.
Xin phép đề cập vào thẳng vấn đề chính, nhà em gọi Ốc to luộc và cút lộn xào me.
Phục vụ thì không có gì bàn cãi, ok, nhưng chất lượng đồ ăn thì đáng sợ. Ốc rất rất sạn, dai, nước chấm nhạt, không thơm, không có vị gì. Trứng cút thì không thấy xào me đâu, toàn xào ớt và gừng, không hề có vị me đâu. Vị thì lợ lợ, nói chung là trải nghiệm kinh hoàng
Em sẽ chạy mất dép và ko bao giờ quay lại
Tiện thể hội có thể cho em xin vài địa chỉ ăn ốc ngon được không ạ? xem tiếp
[Góc bình thường]
Hnay mát giờ lượn lờ ngoài đường thế nào lại chộp được quán Nem nướng Nha Trang Hà Anh (ngõ 213 Trần Đại Nghĩa, đi cuối ngõ là thấy)
Nhận xét chung: Ăn thấy lạ miệng, quấn quấn hay hay ) ăn riêng từng thứ thấy bt thôi, khi kết hợp rồi chấm thấy oki phết
À bạn nào mà ăn đậm sẽ cảm thấy bị nhạt. Các thứ nó đều nhạt ấyy )
Điểm cộng:
- Đầy đặn, thái độ phục vụ tốt, trang trí đẹp mắt.
- Đĩa này là 2 suất (50k) ăn tẹt không hết
- Nước lọc đá free thoải mái
- Chỗ ngồi ngoài trời rộng thoáng mát
- Giá khá rẻ 25k/ng
Điểm trừ:
- Bánh đa để sẵn ở cốc trên các bàn thành ra bị bụi, cảm giác k sạch
- Rau cũng k có cảm giác tươi với sạch lắm
- Nem không được nóng
=> Kết: Hè buồn buồn k biết ăn gì thì mình vote nên ghé thử một lần cho biết ạ hehe. xem tiếp

hiện mình đang ở đà lạt và muốn hỏi hiện giờ đi vườn dâu có ổn ko? và có chỗ nào mua dâu ngon giá ổn ko ạ? xem tiếp
Nếu bạn nào thích trà , lãng mãn mà mát mẻ thì An's rất tuyệt đấy. Mình high recommend trà hoa cúc nhất vì thơmmmmmmmm. Một ấm trà là 100k free hạt sen và ô mai , thêm nữa ngồi buồn buồn , gió thiu thiu , nến phất phơ , phê dã man . Lần trước t có gọi thử trà hoa hồng pháp uống cho khác vị nhưng k khác gì nước sôi pha hoa hồng ) chẳng có vị gì cả . Nhạt nhẽo vô cùng. View nhìn ra hồ xinh ). Quán có 3 tầng. Không gian yên tĩnh mát mẻ, nhiều cây xanh. View ngoài trời có tầng 1& tầng 3. Các đồ uống khác thì bình thường, k có gì đặc sắc. Nhân viên nhiệt tình ngoan ngoãn. xem tiếp
[ Góc khen] Lần đầu mình review một quán ăn nên câu từ hơi lủng củng 1tí.Chả là hôm nay mình có đưa người nhà đi khám ở bệnh viện Bạch Mai buổi trưa ngồi đợi kết quả cũng lâu nên mình Vs bác mình đi tìm hàng để ăn trưa và cũng tranh thủ đợi kết quả xét nghiệm. Vì bác của mình là 1 phần cuồng của bún đậu thế nên 2 bác cháu đi tìm để ăn bằng được í =]]]. Quán nằm trong ngõ 205 Giải phóng. Cảm nhận của mình khi lần đầu tiên bước vào quán là anh chủ quá ư là nhiệt tình và thân thiện luôn. Quán mới mở nên ko đông thoải mái ngồi.Đồ ăn khá ngon và đầy đặn. Mình ăn 2 mẹt trên hình tổng 40k đầy đủ mình còn tưởng anh chủ tính nhầm tiền cho mình cơ anh í bảo là quán mới khai trương nên để giá rẻ ưu đãi với cả món nào ăn cũng vừa miệng chất lượng í riêng khoản đồ ăn mình cho 8,5/10.
Không gian thoải mái nhưng bàn hơi thấp nên mình cho 9/10.Riêng khoản phục vụ thì bạn chủ quán ngoan hiền lễ phép,nhiệt tình làm hài lòng khách , bác mình thích ăn ngọt nên anh chủ còn chu đáo để riêng cho một bát đường bên cạnh ,mình cho 10/10.Khoản mắm tôm thì mình ăn thấy vừa do trưng lên rồi lên ko nặng mùi lắm.À lúc tính tiền ra về mấy bạn nhân viên còn chu đáo cho mình mấy cái kẹo cao su để ăn cho đỡ bị hôi miệng chứ
Địa chỉ quán nằm tại số nhà 25,ngõ 205 giải phóng xem tiếp
[Xin địa chỉ bánh mì hoa cúc]
Nghỉ lễ ở nhà mà lên cơn thèm bánh mì hoa cúc quá thì phải làm sao ah?
Cả nhà ơi cho mình xin địa chỉ bánh mì hoa cúc ở Hà Nội mà chất lượng ổn với nhiều khi chỉ thèm 1 miếng bánh mì hoa cúc thôi mà nghĩ phải vác cái bánh hơn nửa cân về ăn cũng cảm thấy hơi ái ngại cho cái thân hình
Anh em bạn bè có địa chỉ uy tín em xin hậu tạ nửa cái ạ.... xem tiếp
[ góc kiểm chứng ] 274 lĩnh nam
Lời nhận xét của bạn vy vy khá chuẩn
Nhưng t bonus thêm là bạn người yêu t khen cơm rang thập cẩm quán này ngon nhất so với những quán cậu ấy ăn
Nước canh uống kèm hơi nhạt chút
Nhìn mặt tiền cũng giống bao quán cơm rang bình dân, ko phải đc review t sẽ ko nghĩ có cơm gà.
Cơm gà : 35k
Thập cẩm : 20k xem tiếp
Hello mọi người. Mình ở Phú Quốc
Cho mình xin review Sapa được không ạ )
Nên đi vào tháng mấy là tuyệt nhất địa điểm nên đến và nên ăn gì cũng như chỗ ở tốt giá ok như nào được không ạ. Thank you! xem tiếp
(Góc chê)
Hôm nay bọn mình có đi ăn buffet nướng ở 35 Thái Hà,quán tên là One Piece,và thực sự không muốn quay lại nữa.
-Mỗi suất là 159k,quán khá đông nhưng ít nhân viên,nên mỗi lần muốn gọi phục vụ thì phải chạy đi các tầng tìm khá lâu.Còn phải tự đi vào gần bếp lấy đĩa rau cho nhanh
-Đồ ra rất chậm,bọn mình đến từ 7h nhưng đến tận 8r bát mỗi người vẫn chỉ dc mấy miếng thịt
-Nhưng tệ nhất chính là chất lượng đồ ăn.Thịt mỡ kinh khủng.cảm tưởng là k có tí nạc nào luôn.Thịt nào cũng ăn rất chán dù đã cố ướp nh gia vị nhưng vẫn không tươi.
-Hàu hôi,rau sống bẩn cảm giác như chưa được rửa.Menu ít món,lợn chỉ có đúng ba chỉ,bò có ba chỉ và vai.1 đĩa vai dc 2 miếng thịt nhỏ tí và mỡ
Giờ mình đang bị cái bụng tra tấn kinh khủng k ngủ dc )) và mấy đứa kia cũng thế.cảm giác bụng dạ rất tốt nhưng lần đầu ăn ngoài về lại đau ntn.
-Được 2 bạn nhân viên nữ rất nhiệt tình,còn các bạn còn lại có thể do đông nên còn hơi sơ sót quên nhiều thứ.
-Quán có vẽ trang trí one piece trên tường khá đẹp mắt,chỗ để xe thoải mái,có thang máy xem tiếp
Nói chung sẽ còn quay lại đóng họ vì món tháp bánh mì ạ xem tiếp
Lần trước nghỉ lễ không đi chơi xa cùng lũ bạn rủ nhau đi ăn qua lạc trung thấy quán steak hạt rẻ vào ăn
Quán vắng chỉ có 2 bàn, vào gọi 4 xuất beefsteak bbq pho mai chua ngọt mỗi vị khác nhau thịt thì mềm ngọt nhưng sốt phomai hơi nhạt còn lại hợp khẩu vị. Nhất là bánh mỳ mềm đặc ruột thơm ngon. Nói chung đồ ăn ổn 8/10
Nhân viên chậm nhưng niềm nở nhiệt tình không gian quán ấm cúng nhg hơi mùi điểm 8/10
Là 1 địa chỉ ghi nhớ để có nhu cầu ăn steak sẽ quay lại ăn tiếp.
Đ/c: 130A lạc trung, Hà nội xem tiếp