Tiện thể các bác cho em xin ít địa chỉ phở gà ngon buổi sáng với ạ. Em cảm ơnnn xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN ]
Các anh chị cho em hỏi một chút ạ.
Bọn em sắp đi ăn liên hoan, anh chị có thể gợi ý cho em chỗ nào ở nội thành hà nội có không gian chứa được khoảng 45-50 người, giá khoảng 200k/người, sạch sẽ một chút không ạ có karaoke thì càng tốt ạ và quan trọng là NGON hihi ))
Em xin cảm ơn các anh chị rất nhiểu
(Mong ad duyệt bài của e ạ, dạo này tìm được chỗ ăn uống khó khăn quá ) xem tiếp
.
Quán thai siam cổng đại học hà nội.
Hôm nay bọn mình có đi vào đây ăn kem.
1. Thái độ ( đây là điểm khiến mình 1 đi ko trở lại). Lúc bọn mình vào thì ngồi đợi 1 lúc ko có menu, nghĩ là nhân viên sẽ đưa đến, nhưng ko các bác ạ ))) tự đi đến lấy menu xem. Xong nhân viên cũng k ra để oder. Bọn mình phải gọi " bạn ơi cho mình oder"
Lúc anh nhân viên ra oder thì... vâng ) đây là điểm mấu chốt. K biết anh bị ny bỏ hay sao. Mặt đúnh kiểu đưa đám )) không một lời nói. Đứng cầm tờ giấy để ghi. Thôi thì đằng nào cũng đến rồi. Bọn mình gọi kem xôi dừa thái và kem sầu riêng thái. Bọn mình gọi xong thì chỉ nói ok bạn
2. Về kem xôi dừa thái. Xôi cứng. Hạt dính vào nhau. Dừa thì mình ngửi thấy kiểu nó ra dầu ấy. Kem thì kem hộp bình thường thôi. Kem dừa thì cũng thế. K có gì đặc sắc. Có thêm 2 cốc nước dừa bé nữa.
Tính tiền thì chỉ nói 70k ạ.
Mình không có ý định review đâu nên cốc nước dừa uống hết. Kem ăn đc 1 nưa xong kiểu chán quá. Thái độ nữa. Nên muốn chia sẻ cho mn. Quán nhiều đồ ăn nữa nhưng mình đc giới thiệu nên lần đầu tiên đến đây. Mình review k hay nên mn thông cảm
Kính hội!! xem tiếp


E thì hay ăn nhất là bún chả hàng than. E thấy ăn nc chấm ok, thịt nhiều miêng thịt cũng mềm.
Thỉnh thoảng an hôm nào vào thịt để lâu ko nóng thì mất ngon thôi chứ đa số là ngon xem tiếp
[ Góc khen ]
Mình mới ăn ở đây 3 lần , thấy khá ngon đầy đặn mà bác pha nước chấm rất đều tay, nchung la lần nào ăn cũng khẩu vị như nhau , thấy bác ấy bán ở đây từ 3h chiều den 7h tối , có hôm 6h đã hét nhẵn , ở đây chỉ có nộm thập cẩm,nộm đu đủ , nem cuốn và bánh bột lọc thui ma mình hay ăn nộm thập cẩm nha và nộm thập cẩm rất hay hết sớm nha
_ Nộm thập cẩm 15k/bát gồm dưa chuột , hoa chuối , củ đậu , cải bắp tím , nem thính , lạc , thịt bò khô , rau sống .. Khá rẻ mà cũng nhìu nước chấm rất vừa và ngon
_ Bánh bột lọc 10k/3c , 35k/10c )) ăn 3c lẻ thì bác ý tính thế cho tròn nhưng vì thấy ngon nên m lấy luôn chục cái cacbannhe , cá nhân mình thấy bánh bột lọc ở đây bọc lá làm giống kiểu của huế nhưng họ làm thêm nhân để hợp khẩu vị mnguoi , bánh thơm nhiều nhân và có 1 con tôm k bé lắm đâu mà bánh lại rất to, vỏ bánh mỏng hơi dai dai , rất ưng lun , đáng đê thử
_ Nem cuon 5k/c gom co rau , đu đủ , nem thính , nem chua , thích có thể cho thêm thịt bò khô nữa
_Điểm cộng : bác bán hàng hiền lành cũng nhiệt tình k chảnh mà bán rất hiểu khách nhá và quan trọng là nươc chấm ngon , ớt trưng thơm và rất cay
_ chấm 10/10
Địa chỉ : bác ngồi cửa nhà số nhà 26 ngõ 200 âu cơ ️ xem tiếp
[ Góc trải nghiệm kinh hoàng ]
Vâng hôm nay em xin được review một cách khách quan và nghiêm chỉnh as much as possible về nhà hàng Bánh tôm Hồ Têi số 1 đường Thanh Niên.
Dưới đây là ảnh bữa cơm ngày hôm nay, vẫn còn vài món chưa lên nhưng em nghĩ thế này là quá quá đủ để viết đôi dòng rồi.
- Bánh tôm: vâng nhà hàng là "Bánh tôm Hồ Tây" thì hoa khôi phải là món bánh tôm. Nhưng thật sự ăn như hạch. Bánh thì nguội tôm thì tanh ôi thôi xin em thấy có ti tỉ hàng khác xứng đang hơn để ăn đấy ạ.
- Súp hải sản: Vâng một tổ hợp bao gồm súp và một tỉ loại hải sản em không biết tên, sơ sơ thì thấy có nấm có cá có mực ( chắc thế ), và tổ hợp hỗn độn có tên súp hải sản này ăn cũng như hạch luôn. Mặc dù súp nóng, nhưng ăn vẫn tanh, và có vị không hiểu sao ( )) không biết phải diễn tả làm sao nữa vì đồ ăn vào mồm không được so lung tung )
- Ốc hấp lá vừng: Món này có vẻ là ngta moi ốc ra xong băm lẫn rồi trộn với thịt băm mộc nhĩ, xong nhét lại vào vỏ, hấp lên. Nhưng món này phải có tên là "Mọc hấp lá vừng" chứ k phải ốc vì chỉ có một miếng ốc to bằng cái mắt muỗi thoyyy ))) Vâng mọc hấp nhét vào ốc thì có ngon k ạ ? Thực khách muốn ăn mọc thì ra hàng bún chứ bò lên đây làm gì )))
- Nem hải sản: Thôi mời các bác xuống siêu thị mua nem đông lạnh về rán. Chẳng khác nhau là mấy đâu
- Khoai tây chiên + thịt gà luộc: )))))))))))) không có tí ti gì đặc biệt hết trời ơi phí tiền vcl đcm !!!
Bonus thêm quả thái độ phục vụ, mặt nhân viên như cục cứt trôi sông, cho khách ăn khoai tây chiên chấm nước mắm, uống nước k có đá, gọi mấy lần liền thì xưng xỉa lên như kiểu mình đi xin
Nói chung hoa khôi của bữa ăn hôm nay em xin được trao cho chị NƯỚC CHẤM !!!! Xin chúc mừng chị đã đốn đổ tim của em, em đã húp hết 2 bát nước mắm không và đ cần ăn miếng bánh tôm nào.
.
Chung quy lại, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối. Lần sau nhà em mà định đi ăn uống ở đây thì em cũng xin là bê l chạy trước Mong là nhà hàng làm ăn phát đạt với cái giá thành không đi cùng với chất lượng như này xem tiếp
[Góc kiểm chứng]
Hôm trc thấy có bạn đăng bài bún hải sản ở Trần Quốc Hoàn hnay phải mò đi ăn luôn
Đia chỉ chính xác là số 7 ngách A11 ngõ 215 TQH
Về nước dùng mình thấy tạm ổn , k đến mức xuất sắc, giá như chua thêm 1 chút nữa thì ngon hơn, điểm trừ là lúc mình ăn nước dùng hơi nguội nên giảm mất độ ngon
Điểm cộng lớn nhất với mình là có thêm măng ngâm
C chủ quán khá nhiệt tình và chu đáo
Bát bún đầy đặn ăn xog là no căng
Tóm lại tổng thể 25k 1 bát bún như vậy cũng xứng đáng, nên thử
Chấm điểm 8/10 xem tiếp
Góc review trà sữa
Trưa nay mình có ghé quán tra sữa xưn xưn màu hường này ở Xã đàn. Quán khá dễ tìm vì nằm ở trục trung tâm gần Nam Đồng.
Khi mình đến trời khá nóng, nhg vào quán thì thấy nhân viên đứng sẵn mở cửa. Các bạn khá nhiệt tình , mình có gọi 2 cốc Mango Cheese Và Olong Đào Cheese . Rồi mình và bạn mình có lên tầng ngồi. Quán trang trí khá đẹp, nhưng hơi chật chút , nhân viên lịch sự bê đồ từng bạn và kèm theo chúc bạn ngon miệng.
Và sau khi chụp choẹt, check in các kiểu thì bắt đầu cắm ống hút vào uống thì các cốc Mango kia nhạt tuếch, ( trc đó mình có nói tăng thêm đường, nhg chac bạn order quên) . Uống cái vị ấy ko ngon, nhạt nhẽo, bạn mình uống thử và thấy nhạt nhẽo thật sự. Ôlong đào thì đỡ hơn chút. Trc khi vào mình có hỏi bạn nhân viên là ở đây đồ uống nào ngon nhất ))) bạn ấy chỉ 2 vị đó và thấy nó chẳng ngon chút nào. Chắc mình k hợp vs đồ ấy, tuy nhiên vì thái độ quá tốt của nhân viên nên mình có thể vẫn sẽ quay lại để thử 1 vị khác. Hy vọng, nó ko làm mình thất vọng như
P/s: Vào quán sống ảo được kiểu ảnh )) nhìn như kiểu mình làm KOL cho #Leetee ấy .
Cốc màu hường đáng yêu lắm ấyyyyyy xem tiếp
( Góc hỏi han )

Mọi người có thể giới thiệu cho em một vài quán lẩu buffet nào ở khu vực quận Đống Đa có giá tầm từ 200-300k với ạ!! Em cảm ơn!!! xem tiếp
Thôi chốt lại là tôi ưng cái món cherry vãi. 1 tuần uống 1 lần cũng đc các pác ah


xem tiếp
Tào phớ thì nhà Loki bán rẻ nhất VBB mất thôi Mình ăn ở đây 3 lần. Lần đầu là tào phớ khổng lồ 30k mà đổ ra đc 2 bát bự liền. Lần 2 là ăn bánh bao gà nướng và bánh bao xá xíu được tặng tào phớ thường, mình thêm 3k trân châu, bánh bao ngon tuyệt vời ^^ Và hnay mình ăn bánh bao thập cẩm 2 trứng và tào phớ nhà Loki tiếp đây ) Mình sẽ ăn hết cái menu bánh bao ))
Đang có chương trình mua bánh đc tặng tào phớ đấy ạ ^^
Đchi: đi sâu vào ngõ 10 tôn thất tùng khoảng 500m ^^ xem tiếp
Hôm nọ đọc trên hội có 1 anh review lẩu Hùng Thailand ở Nguyễn Thượng Hiền, thấy bảo ngon lắm nên em đi ăn thử coi sao.
Em chọn nước lẩu cốt dừa, và đổi cá, mực sang thịt bò hết.
Công nhận là ngon lắm mọi người ạ, nồi này 2 người ăn. Vì ngon quá nên em còn gọi thêm 1 đĩa bò 100k nữa.
Nước lẩu ngon ngất ngây lun :(( Đến giờ em vẫn thèm )) Không ăn thật sự là phí lắmm. xem tiếp
[góc chê và khen]
Nhân dịp hết tiền mà Feeling Tea khuyến mãi mua 1 + 1 hồng trà sữa nên em quay lại sau bao ngày xa cách Hôm thứ 5 em có mua creamy xanh sữa lẫn trân châu và rau câu ở bên Feeling Tea Đội Cấn mà trân châu họ cho hơi ít, hút phát hết luôn, ảnh đầu tiên đã tan hết đá, còn chưa cắm ống hút @@. Ảnh tiếp theo là nay em mua bên Chùa Láng không đá và mua gấp đôi trân châu ) Tadaaaa~ trân châu chiếm luôn nửa cốc~ Bạn em còn khen trân châu thơm mùi lá nếp. Em uống quen xanh sữa và hồng trà sữa nên thấy vị khá ok, không rõ các loại khác thì sao. Tổng chỗ này là 20k ( 1k trân châu mỗi cốc mà em mua gấp đôi nên tính là 2k )) ). Điểm trừ cả 2 cơ sở là trà sữa pha khá vừa miệng nên nếu cho đá là nhạt~ Thời tiết này mà gọi không đá thì đớ lắm à thêm nữa là Chùa Láng làm khá nhanh, bên Đội Cấn phải đợi tầm 20p dù lúc em đến khá vắng khách xem tiếp
[ góc khen]
Mình đã ăn đc 5 năm nhưng cảm thấy hương vị rất ngon
# xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Mong ad duyệt bài giúp e chứ e đói lắm
E niềng răng nên k ăn uống như ng thường đc e muốn tìm 1 quán bún khu vực thái hà, thái thịnh trừ cá, bò, hải sản và bún đậu ngay bây giờ
E xin cảm mn nhiều ạ xem tiếp
Lần đầu em viết review có gi mng Thông cảm )))))
khen
Hnay em vs mẹ đi ăn một hàng bún cá cay ở 609 trương định ))) sự thật lag noa NGON VÃI LINH HỒN luôn ah
Mọi khi đi học về qua đây thấy đông nghịt ng luôn ạ
Như trong hình là bát to 30k ăn xong no dã man luôn ạ bún cá thì tất nhiên là có cá roiif ))) cá ở đây chỉ mềm chứ Ko giòn nhưng ăn thấy khá ngon ạ nhưng 1 bát có khá nhiều cá ăn hết bún rồi mà vẫn còn )) có thêm chả cá và 1 ít dồi, bún sợi to( em Ko thích ăn bún soiej nhỏ nên đi ăn bún toàn để ý sợi bún ))) à ai thích ăn rau thì bảo bác chần rau cho ạ )))) chứ Ko bảo thì ngta toàn quên thui ạ
Điểm trừ là quán khá nóng à Ko phải lag quán nóng cực luôn ấy ạ vào cái thấy nóng rực ng luôn nên em nghĩ là mng nên chọn ngày nào mát hoặc mua về ăn ))) à đối vs những ng ăn cay như em thì ăn thấy Ko cay đâu ạ )) phải thêm ớt
Nghe mẹ em nói là ở đây có dấm me rất ngon nhưng vì bh Ko phải mùa me nên Ko có =((((((((
Chắc chắn sẽ quay lại và sẽ trở thành món tủ của mẹ con em ))))
P/s boomerang nhanh nên hơi khó nhìn tại mama Ko thích ))) xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Buffet lẩu nướng cùng lúc và không ám mùi => chắc chắn sẽ quay lại!!!
Lẩu nướng cùng lúc XẢ HẬN - 237 Kim Ngưu - 169k/người (giá khai trương), ăn tẹt ga, nước free (nên đặt bàn trước vì quán mới khai trương nên rất đông)
Điểm cộng:
Buffet gọi đồ thoải con gà mái, menu khá nhiều: bò mỹ, bò úc, sườn heo, ba chỉ, hàu, mực... nước ngọt free kèm theo combo. Thiết kế bếp khá hay, ăn cả lẩu cả nướng cùng lúc và khoái nhất là không khói. Mình đi ăn lẩu hay nướng j sợ mỗi ám mùi.
Đồ ăn nhiều mà tẩm ướp rất ngon, tươi. Nước lẩu vừa vị, không mặn quá, nướng chưa kỹ có thể nhúng thêm chút nữa, rất tiện. May mà làm nước lẩu nhạt hơn chứ cả lẩu cả nướng đều mặn thì uống bn nước cho đủ. Sơ qua thì có hàu chuẩn bị rất ngon, đã chín sẵn cứ việc ăn + với bò úc, ăn không bị ngấy.
À, về lẩu thì có 2 loại là lẩu nấm với lẩu cay 7 cấp độ, mình mới được ăn lẩu nấm và vẫn khoái nước lẩu vừa vị như thế này hơn. Mặn thêm tốn nước. Ăn xong đừng quên gọi kem tươi ăn nhé mọi người, mấy bạn nhân viên xinh xắn dễ xương lắm, gọi nhiều còn làm wen
Điểm trừ 1 chút nhẹ: Quán hơi nhỏ so với lượng khách hôm mình đi. Chủ quán có nói sẽ nâng thêm vài tầng đáp ứng ae đến ủng hộ trong tương lai. Còn hiện tại, nếu đi đông, mình vẫn khuyên là nên đặt trước cho chắc kèo, quán cũng chủ động xếp chỗ luôn thể.
Kính hội.
xem tiếp
[Góc ngon miệng]
Quán miến lươn cô Loan cạnh số 78 Xã Đàn (đoạn chưa hết hầm Kim Liên đâu ạ). Mình ăn ở đây từ hồi cấp 3 thấy rất ngon và đông khách. Ngày xưa ko có bàn ghế ngồi như thế này, chỉ có cái ghế con, mỗi người tự bưng bát của mình (giống phở Hàng Trống) thì lúc nào cũng tấp nập. Từ ngày cô nghỉ một thời gian chữa bệnh rồi mở trở lại thì vắng hẳn đi. Lươn ở đây là lươn giòn, mình thích ăn hơn lươn mềm của Tân Tân. Bát thường 25k (ai muốn ăn nhiều lươn hơn thì gọi bát 30 35k). Quán bán từ 6h sáng đến 8h tối. Kính hội! xem tiếp
Góc hỏi đáp kiếm tìm

Hi mọi người, từ khi biết đến bmc thì mình rất thích ăn ở chỗ này: bánh mì chảo xuyên việt ở khuất duy tiến, ngoài sốt ngon vừa miệng và hơi ngọt ngọt xíu, khoai mềm thơm thì cái đặc biệt là lạp sườn mà mình thấy chẳng còn hàng bmc nào có. Bạn nào từng đi quân sự ở Xuân hoà thì chắc biết lạp sườn này rồi (6k/cái giống xúc xích nhưng hơi ngọt ngọt). Tuy nhiên nhà hàng đã thông báo đóng cửa nên mình không thể tìm đc hàng bmc nào có kèm lạp sườn này Nếu có bạn nào biết thì giới thiệu giúp mình với nha xem tiếp
Em xin phép nhờ ad và các ace giúp đỡ gấp ẹ. E có đứa bạn con gái sắp đi new về. Nó bảo dẫn nó đi ăn nướng. Các bác biết chỗ nào nướng ngon kiểu hè phố hoặc quán ăn ngon kiểu buffet nướng tí ẹ. 4/9 này e phải chuận bị rồi. Lần tr đăng bài mà ad ko duyệt làm e đợi lâu quá . Mong mọi ng giúp đỡ ạ. E phân vân ko biết nướng gầm cầu hay hướng bbq dk ko xem tiếp
Review bún đậu Ngọc Linh quán 114 Trần Tử Bình.
Mình mất khá nhiều tgian ở khu Nghĩa Tân để tìm dc quán bún đậu ưng ý. Thấy mọi ng khen v up ảnh nhiều về quán này mới đến ăn thử.
Ấn tượng ban đầu là mẹt đầy ú ụ, nhưng thực chất bên dưới là bún , v rau. Chả cốm là 1 miếng cắt làm 3 v đậu 3 miếng mỗi miếng cắt đôi rán khá kĩ, nhưng đậu mình thấy ko béo, móng giò 3 miếng khá ngon, bún thì là loại sợi to nên mình ko thích lắm
Điều khác các quán khác là mắm tôm màu tím đỏ, có xác tôm, vị ngon.
Quán phục vụ khá nhanh, đông khách, nhưng mình để ý bàn bên cạnh có 3 ng đến sau, thì ko dc mang 3 bát mắm tôm luôn mà phải gọi 3 lần xin mắm tôm, nv mang 3 lần mỗi lần 1 bát, và ý kiến là xin gì lắm thế.
1 suất đầy đủ như này giá 50k. Với mình ăn thì thấy đủ, nhưng thấy nhiều ng ăn ở đây vẫn phải gọi thêm thì mức giá như này ở khu Nghĩa Tân là hơi đắt. xem tiếp
Mình review theo quan điểm cá nhân, bạn nào ngon nói ngon , chê nói chê cho công tâm để mng tham khảo nha
Điều đầu tiên là: Trông bát bún ở ngoài ko hấp dẫn như trên ảnh menu và quảng cáo lozi / foody các thứ
Ảnh mình chụp là còn có tâm lắm rồi đấy màu mè trông cho nó ngon nghẻ up insta sống ảo chút thôi chứ chụp cam thg trôg sẽ hơi nhạt nhẽo và mình có tí nhận xét nsau ạ
Khen:
- Nhân viên nhiệt tình, phục vụ tốt
- Quán sạch sẽ thoáng mát
- Chả cá thu thơm, lòng cá dai giòn lạ miệng
- Một bán bún siêuuu nhiều...bún
Hơi chê:
- Rau sống hơi tạp nhiều lá vàng, mà lúc đó mình ăn buổi trưa tầm 11g nên mình nghĩ là rau từ hqua, và trc khi về mình có góp ý với a nhân viên thu ngân, a ý rất tích cực thu nhận ý kiến và còn vào bếp chỉnh đốn ngay )
- Mình gọi bún lòng cá bông 35 hay 40k thì phải m k nhớ rõ còn đầy đủ cả cá bôg lẫn cá thu thì 45k nha, nước trà xanh gì đó 5k thì phải . Tuy nhiên mình cứ nghĩ là nước dùng đặc biệt thế nào cơ mà cũng khá là nhạt, có cay rồi nhưng mà thực sự nước dùng rất là bình thường, mình vốn dĩ thích đậm và chua nên dù ở đấy có sốt me khá lạ nhưng phải cho tầm 7-8 thìa mới = 1-2 quả quất ý :"( hay là do mình quen ăn vị bún cá cay hải phòng nhỉ, nó đậm đà cay mặn ngọt ngon lắm mà :"(
Ờ mà thôi chắc 2c khác nhau ) nhưng mà để mà nói thật lòng thì mình sẽ chỉ dừng ở đây 1 lần để thử thui ^^ chứ nó ko hợp vị mình lắm... khuyến khích mng nên ăn thử vì chủ yếu là topping như lòng cá, cá bôg vs chả cá thu ăn ngon phết nhé ) mình ăn cái để lại 2/3 bún ) xem tiếp
Đồ ăn thì quá quá bình thường, ko đặc sắc. Bạch tuộc thì chắc size nhỏ Nước lẩu thuộc vào tầm trung bình. Chứ mình thấy ở Haneul bạch tuộc to khủng bố ) Cho vào nồi bạch tuộc queo vào còn bé hơn Tôm to ok nhưng thịt bở ko mê đc Như kiểu ko đc tươi. Chắc cả chỗ này vớt vát đc cái cheese ball là ngon và đĩa ba chỉ mĩ gọi thêm đầy đặn ) Đành răng đồ ăn là tuỳ khẩu vị nhưng bước vào quán 3 lần gọi đồ đều viện lý do ko có là đã ko ấn tượng r ) Đây lại còn quá sức bình thường nên để mà nói sẽ quay lại thì ko bao giờ. xem tiếp
Mình nghĩ mức giá ở đây và chất lượng đồ ăn cũng như phục vụ của quán khá cân bằng. Để mà nói có quay lại quán k thì chắc là k vì đồ ăn chưa hợp khẩu vị của mình lắm. Nhưng nếu quán có thể thay đổi 1 chút về khoản nước chấm, và tẩm ướp đậm đà hơn thì mình sẽ suy nghĩ lại. xem tiếp
[ Góc khen ]
Ngô xào cổng học viện an ninh.
Trên quan điểm của tôi thì ngô xào tép ở đâu cũng gần giống như nhau, có khác chăng thì là ở cách phục vụ hay mức độ sạch:)) đối với rất nhiều người thì món ăn này chẳng có gì đặc biệt!! Thế nhưng với những người đi làm về muộn như bọn tôi thì hộp ngô xào thơm phức mùi hành, tép, đậm mùi bơ lại là cứu cánh cho một buổi tối mệt mỏi nhai miếng ngô ngọt ngọt,dẻo dẻo,lẫn trong đó là lạo xạo hành khô,tép khô, nuốt xuống rồi mà dư vị còn đọng lại mãi...ấm áp lắm,khó tả lắm!!!! xem tiếp
Trong ảnh hộp bên trái là thịt + chả, hộp bên phải là thập cẩm ) hộp đầy đặn tn chỗ khác chắc phải 25k ) xem tiếp
Chả hiểu sao một số review không được up nhưng thôi cứ phải tiếp tục sự nghiệp
[ Góc thất vọng ]
- Đầu tiên là món mực khổng lồ chỗ ngã 5 Hàng cót- phan đình phùng. Giá khá chát so với số lượng lúc nhìn vào. 70k/hộp hấp và 100k/nướng. Hnay mình chưa ăn nướng nhưng cảm nhận về món hấp như sau. Mực khá dày, giòn dai vừa phải mỗi tội ít vị mực và cái sốt k có gì đặc sắc, nói đúng ra là quá chán so với suy nghĩ ban đầu. Có thể do mình mua sai hàng nhưng chắc không gặp lại.
Đánh giá: 3/10
- Tiếp là miến lươn trộn chỗ hàng Da. Bạn mình giới thiệu nhưng có lẽ đợt này nổi lên nên bị tăng giá thành 50k/bát. Thế nhưng chất lượng lại tỉ lệ nghịch với giá. Không còn ngon như ngày trước. Chắc sẽ ghé qua trong trường hợp k tìm dc món gì ăn xung quanh đấy. Được cái lươn vớt lại. Không biết các bạn như nào nhưng mình ăn không được ưng lắm.
Điểm đánh giá khuyến khích: 6,5/10 xem tiếp
[ góc khen + cảm động]
Quán cụ nằm ngay đầu cầu Cót ( Yên Hoà) chỗ vào xuyến ấy, các bạn đi qua cầu sẽ thấy quán bán phụ kiện điện thoại thì quán cụ nằm ở rìa cạnh ấy . Quán bán phở dạo ở vỉa hè đi qua để ý kỹ mới thấy vì cụ ko bầy nhiều bàn ra, chỉ có mỗi 1 bàn để đồ ăn và 1 bạn để gia vị nhỏ xíu thôi ah. Cụ nhiều tuổi lắm rồi cũng hiền hậu lắm luôn, mình đến ăn cụ cho nhặt đồ ăn trên bàn theo ý thích tùm la tùm lum ra. Mình nhặt 2 bộ tràng, 2 trùm trứng non và 1 miếng tiết gà to mà cụ lấy có 25k thôi á. Ăn mãi mới hết. Lúc trả tiền xong cụ còn bảo: " cháu ăn thêm gì thì ăn đi". Cảm thấy cụ dễ tính và tốt quá mức. Cụ bán đến 2h sáng, ai có cơ hội thì ghé qua ăn cho cụ dọn hàng nghỉ sớm nhé ^^ xem tiếp
Tình hình là sắp kỷ niệm ngày cưới 25 năm của 2 cụ nhà em. Em muốn đưa các cụ đi ăn buffet ạ. Các anh/chị có biết chỗ nào ăn ngon và ổn thì mách nước giúp em ạ. Giá cả tầm 4-500k/ người ạ.
Em ở HN
Em xin cảm ơn trước ạ xem tiếp
Điểm trừ chung trên tầng 2 này là, cứ ăn đc mấy miếng thì lại có nhân viên đi tới đi lui lau nhà hót rác, thấy hơi mất cảm tình xem tiếp
Vài dòng review vậy, có ai qua thử xem có vị nào ngon hơn thì review giùm nhé. xem tiếp
Đây là món bạch tuộc ba chỉ ở Octorbar R4 Royal City. Sau đây mình xin chia sẻ cho các bạn 1 số kinh nghiệm khi đi ăn quán này.
1. Về hương vị thì không chê được ,chị chủ quán là người Hàn nên hương vị rất ngon.
2. Đây là set bạch tuộc ba chỉ + cơm rang + nước = khoảng 670k, (vâng em biết nó đắt và em bây giờ đang hối hận đây ) )
Sau đây là kinh nghiệm khi gọi món:
Quán có 1 set thịt nướng tầm 148k có khoảng 2-3 lát thịt dày và khá to, ăn đủ cho 1-2 người. Sau đó gọi cơm rang hoặc cơm trộn ăn cùng, giá tương đối rẻ nên vị chi một bữa ăn sẽ rơi vào tầm 200-300k. Không nên ăn set này nếu bạn không thực sự có nhiều tiền ) mình cũng kiểu ngu ngơ lần đầu vào quán bị dụ ăn món này nên mới thế ))) ăn xong không dám đi WC luôn. Đây là một quán nướng đáng thử ) nhưng mà phải cân nhắc khi chọn món, đừng ăn theo set vì nó đắt vc )))
P/s: bạch tuộc với thịt cũng nhiều, ăn bạch tuộc xong ăn cơm cũng no
P/s2: lúc ăn xong mình thấy ngta thường ăn thịt nướng hơn là món này nên mình rút ra kinh nghiệm trên ) về căn bản mình còn là học sinh/sinh viên nên cảm thấy bỏ 670k đi ăn set ntn thì không đáng ) xem tiếp
Ad đăng giúp em với ạ, cần sự trợ giúp của mn
Chả là mai ẻm đi hẹn hò nên là mn cho em hỏi khu Hà đông có quán nướng nào giá ổn, sạch sẽ không ạ . Em Cảm ơn xem tiếp
Túm váy lại là e ăn ở Đào Duy Anh em vẫn thấy ổn hơn, còn thì thề sẽ chả bao h qay lại đây nữa. Kiểu ăn 1 bát cháo chạy 3 quãng đồng. xem tiếp
25k/ suất đầy đủ hoặc chọn topping theo ycau. 12k bánh không. Có ngon không? - Có. Có quay lại không? - Không=))) thích bánh giò chân phương không thêm giò chả gì cơ, đây ngấy quá. Nếu xét bánh riêng thì ở đây chưa chuẩn lắm. Nhưng vẫn khuyến khích mng tới thử nhá rẻ mà xem tiếp
[Góc thanh minh]


Nhân ngày quá rảnh rỗi vì bệnh ở nhà nên ngoi lên rì viu một xíu Tại em thấy mn chê toco nhiều quá :(( nhưng mà thực sự e thấy toco ở vincom phạm ngọc thạch với big c lê trọng tấn uống rất ổn mà ạ :(( Em hay uống panda, 3ae với kcđ lần nào cũng ngon, mới đây có chuyển qua uống trà chanh leo kiwi thì thơm lắm, cheese mới ra hơi mặn nhưng thơm và ngậy, nhân viên thì e thấy nhiệt tình và thân thiện. Nchung là cũng chỗ này chỗ nọ mà mùi vị khác nhau, mn k nên đánh đồng toco chỗ nào cũng thế ạ :(( xem tiếp

Mọi người ơi cho em hỏi tầm chiều chiều (3-5h chiều) thì có gì ngon mà từ Long Biên sang khu Phố Cổ ok ạ? Ăn xong mà về vẫn ăn cơm được ấy! Tại e bầu bí không ăn thì đói mà ăn sợ tối không ăn cơm được mẹ chồng lại nói hehe. E cảm ơn trước ạ! xem tiếp
Mình rất thích ăn bánh mì, nên cũng thử kha khá các nhãn hiệu rùi nhưng phải nói là bánh mì ở đây rất là đặc biệt ý )
Nhân bánh có 1 lớp pate mỏng, nộm, dưa chuột, dăm bông, giò mỡ và sốt. Ý cái sốt ở đây ngon lắm nha, đặc biệt là sốt ớt, cay cay thơm thơm Nhân bánh ở đây hơi lạnh lạnh. Thường thì mọi ng thích ăn nhân nóng. Nhưng khs mình thấy ăn kiểu này ngon chết đi đc. Lạ lạ mà còn k bị ỉu bánh nữa chứ Và điều quan trọng là, giá của e nó quá ư là hạt rẻ. 10-15-20k. Cái như hình là 15k nha. Như bt mình chỉ ăn cái 10k thôi là đủ no vchg r ấy Còn cái 15k mn có thể thấy trong hình, nhân bánh đầy đặn . Thề hôm đấy ăn cái này mà trưa k ăn đc gì nữa luôn
Ở đây còn có bánh mì thịt nướng ( là bánh mì bt vs thịt kiểu Doner Kebap ), bánh gato, pizza miếng, patiso, nước sữa xay và sữa chua các thể loại. Ăn cũng oke và giá cũng chỉ max là 25k thôi ) Nhưng mình đã trót yêu e bánh mì thập cẩm này r nên chỉ chung thuỷ vs e ý
Cá nhân mình cho e nó 9/10. Đây là lần đầu mình viết review. Cảm ơn mọi ng đã đọc ạ xem tiếp
[Góc khen]

Fan của bún bò Huế nên hqua đọc đc bài review bún bò ở 97 Đại Cồ Việt làm sáng nay e phải xách mông đi ăn luôn ạ.
Ăn đậm đà, ngon!! Có mấy miếng gân bò bên dưới nữa, ăn thích thích xem tiếp
- Làm đồ và ship siêu lâu. Mình order đồ từ 9 rưỡi sáng. 12h kém shipper mới đem đến cho. Đói gần chết. Cũng may bạn chủ thái độ tốt nên thôi bỏ qua. Coi như mình đen. )
.
Đánh giá chung: Bánh này ăn ổn. Không quá thần thánh hay siêu siêu ngon như bài review trước; nhưng không tệ chút nào. Hôm nào buồn mồm muốn ăn gì lạ lạ miệng chút thì order cũng ok. Còn để thành nghiện, sống chết phải ăn, phải quay lại, must try thì không nhé.
.
Giá 1 bánh mini size cho 3 vị mình order là 20k. 6 bánh là 120k. Còn giá bánh to thì bạn chủ có nói nhưng mình k nhớ )) Bạn nào biết thì update trong cmt hộ mình với nhé. xem tiếp
[GÓC KHEN]
Bún cá Hải Phòng 92 Đội Cấn ^^ E đi ăn mấy lần rồi nhưng hôm nay mới lên ạ. Đầu tiên là quán sạch ạ, bàn ghế, bát đũa, cốc chén đều sạch sẽ, không bị dầu mỡ (e là e sợ mấy chỗ bẩn bẩn lắm, ăn ngon mấy cx xin kiếu @@), đĩa rau ăn kèm mang ra cx sạch sẽ và đc thái gọn gàng nữa. Tiếp theo là nhân viên tốt, e ăn vào buổi trưa, quán đông kín chỗ nhưng không bị "vỡ trận" tí nào, đồ ăn ra rất nhanh, mà không sợ bin lẫn đồ cho khách baoh. Quan trọng nhất chắc chắn là đồ ăn ngon ^^. Bát e gọi là bún cá đặc biệt, có 2-3 miếng cá to, cá không bị rán khô quắt và dính dầu, ăn mềm mềm lạu giòn giòn không bị nhũn. 2 con tôm siêu to, tôm dai và ngọt đúng tôm tươi, chứ không phải kiểu bị ỉu/tanh/bột bột như quán khác ạ. Chả cá cx rất ngon, đủ dai, đủ dày chứ không mỏng dính không ăn ra vị j, còn 1 loại chả nữa thì e chịu không biết là j, nhưng ăn cx rất ngon ạ.
Ncl like ở đấy có bún, bánh đa (có cả bánh đa đỏ và bánh đa trắng nhé) thấy menu dao động từ 30k-50k, bát e ăn là 50k. Lần đầu vào ăn thử chỉ là do tên Hải Phòng thôi, với cả thèm bánh đa đỏ nữa, nhưng giờ thì bị thik rồi, 9.5/10, nhất định quay lại xem tiếp
Nếu các bạn muốn nghe chê bai đầy đủ thì cứ comment ... xem tiếp
Đã định k bóc phốt j r, nhưng thấy quán quảng cáo ghê quá, cứ ngon với chả rẻ
Theo quán giới thiệu thì Combo 345k đủ ăn cho 5 đến 6 người nhưng với đkien ăn như mút 4ng ăn còn k có j để gắp nữa là
Kia là Combo bọn em gọi, gồm lẩu sườn sụn, gà rang muối, ngô chiên và nộm tai.
Trông thì đẹp thế kia thôi )) nhưng đc mỗi cái đĩa ngô chiên trông đầy đặn, còn nộm tai thì toàn rau, vài 3 lát tai, còn lót toàn rau sống ở dưới cho đĩa n cao vs đầy )) Gà rang muối cũng lèo tèo vài 3 miếng, cái đĩa theo nồi lẩu kia trông đầy thế nhưng toàn rau, xếp mấy miếng thịt dãn ra ) nên trông có vẻ nhiều chứ lúc ăn mỗi ng tầm 4,5 lát thịt bò là hết. 1 suốt này ăn 2ng còn chưa cả lo
Phụv vụ thi xem tiếp

E định ko lên review đâu nhưng cứ mỗi lần giở cái album ảnh, con ảnh này đập vào mắt là e lại thấy xao xuyến trong lòng.
Đây là cơm trộn bò ở Simisi Chùa Láng, e gọi ship về nhà. Vấn đề ngon hay ko ngon e xin phép ko nói sâu vì e cảm thấy đồ ăn ở đây rất bình thường nếu ko muốn nói là tầm thường.
Khi e mở hộp cơm ra thực sự e có sốc nhẹ 1 chút. Tất nhiên cơm trộn thì có cháy r, nhưng ở đây cháy còn nhiều hơn cả cơm. Thậm chí còn toàn cháy bị đen đen và ăn vào có mùi hơi khê nữa. Thực sự thất vọng luôn ấy ạ.
Ps: ảnh e chụp có hơi dìm vì lúc đấy e đã trộn cơm lên r, nên nhìn n có hơi lộn xộn chút ạ. xem tiếp
Để mà nói thì với 129k chỗ này thì mình thấy quá rẻ. Tổng thể thì đồ ăn khá ổn. Sẽ quay lại ăn thử thêm các món khác ngoài voucher xem tiếp
[ Góc khen N lần ]
Hôm nay mình đã có một trải nghiệm hết sức hài lòng & chắc chắn sẽ quay lại!
Nighteen Rooftop Hotpot- tầng 19A , 169 Nguyễn Ngọc Vũ ( đường cắt với Trần Duy Hưng, song song với đường Láng ) 101k/ng khi đặt bàn + check in + review
Buffe nên gọi đồ thoải mái, gồm có ba chỉ bò mỹ, bắp bò, sườn sụn, thịt gà đùi, rau, khoai lang kén, gà lắc phômai, kimbap. À quên free cả coca nữa. Mình đến muộn nên hết ngao, váng đậu và nấm khi chờ nước sôi để nhúng đồ thì ăn khoai, gà vs kimbap trước. Khoai và gà thì mình thấy bt như các nơi khác, nhưg ấn tượng nhất là kimbap, ngon thật sự, mềm đúng ý luôn mỗi tội bàn mình là đĩa cuối r :(( nước lẩu khá là ngon, k nhạt nhẽo tí nào, đồ nhúg rất tươi, k hề có mùi
Vào quá thoáng lắm, k bị ám mùi
Hôm qua mình có đặt bàn lúc 7h kém là cho mình bàn 3 người, lúc 9r thì đến 8r bên quán gọi điện xin lỗi là full r, thôg cảm cho họ và dời lịch sang hôm khác. Đến hôm nay đến quán, kb là quản lí hay chủ nhà hàng, chị đấy nhiệt tình lắm luôn ấy xin lỗi đi xin lỗi lại chuyện hqa đôg quá phải huỷ bàn của mình, xong bê đồ ra còn lại còn cần gì nữa k, đặc biệt là luôn tươi cười niềm nở. Đến lúc mà thanh toán, lại xin lỗi lần nữa về chuyện ngày hôm qua, free suất của mình và giảm cho 2 bạn đi cùng mình hẳn 35% còn 90k/ng, k những thế còn tặng mình 1 voucher giảm 35% cho lần kế tiếp.
Quán ăn ngon, tươi, rẻ, phục vụ tận tình, vui vẻ, niềm nở, địa điểm trên cao thoáng mát, k bị ám mùi thì chẳng có lí do gì mà k quay lại nhiều lần cả.
Kính hội! xem tiếp
YAKIMONO REVIEW (Góc Chê)
Hnay đi làm về thấy a ny bảo thèm nướng thế là e lên hội xem review về đồ nướng thấy có bạn review về YAKIMONO ở 98 lê trọng tấn thấy 98k 1 xuất nghĩ bụng 2 đứa đi ăn thì ăn xuất này là vừa phải. Đến hơn hở vào lên lầu bạn nv đưa menu ra chỉ thấy xuất 198 vs 1 xuất hơn 200k còn 1 xuất 168 thì hỏi bạn ơi xuất 98k ở đâu ạ, thì bạn ấy bảo xuất ấy chỉ phục vụ t2-5 thôi , xong e bảo thế thôi cho e xuất 168k bạn ấy bảo xuất này cũng t2-5 chị ạ. Ôi thế là nhắm mắt nhắm mũi gọi xuất 198k .Mới đầu vào thì có những thứ như hình rồi mới ra thịt cá thứ. Thịt ở đây thái còn nguyên lát đông lạnh, chưa tan đá. Cứng đơ, phần lớn là k thấy tẩm ướp gì mấy. Chỉ có 1-2 đĩa thịt rưới 1 dải nước sốt . Ăn cũng thấy như những quán khác. Nhân viên phục vụ hơi lâu chắc vì quán đông. E phải ăn đến gần giữa bữa mới thấy nước lên. Chứ k thấy như bải của bạn trên hội nói, thịt cũng thế ạ. Tổng thiệt hại 2 đứa e đi ăn hết 506k . Mà đồ ăn thì bình thường hết mức. xem tiếp
[Góc chê bai] Gạch quán 6c ngõ 21 Phạm Ngọc Thạch. Mình không biết được là quán đã chi cho lozi bao nhiêu để được những cái PR "ăn đẫy miệng". Mình xem qua clip thì thấy 2 người ăn có vẻ khá nhiều mà ghi giá chỉ có 100k/2 người nên cũng đến ăn thử. Và đây là 2 suất đấy mọi người ạ riêng phần cái nước chấm thôi đã ít hơn một nửa so với clip rồi chưa nói gì đến thịt. Đây phải là suất 1 người mới đúng. Ảnh đầu tiên do mình chụp còn hai ảnh còn lại là của lozi. Chắc chắn không quay lại lần thứ hai !!! xem tiếp
Góc chê thậm tệ
Hôm nay muộn mình mới xong việc tìm hàng ăn tối,lượn ra khu nướng lẩu chỗ Võ Thị Sáu thì vào đại quán Mập Còi vì các quán xung quanh cũng đóng cửa.
Các bạn không thể tưởng tượng được vào phải đợi đúng 25' mới có đồ nướng mang ra.
Đến lúc mang ra thì cho khách than cũ,ko nướng lên nổi luôn.
Đồ nướng ko có gì đặc sắc mà giá thì đắt đỏ toàn 60k so với chỗ khác chỉ 40k đĩa
Trong ảnh các bạn có thể thấy nền đất ngồi ăn "sạch" như nào.
Địa chỉ quán 91D võ thị sáu nhé xem tiếp
[ Góc Khen]
E là đứa toàn đi hóng hớt xem mng rv cái gì ngon để ăn mà 2 tuần nay e đóng họ như cơm bữa ở hàng bánh cuốn này nên e phải rv lại cho mọi ng cùng thưởng thức
E là đứa cực thích ăn bánh cuốn nên ở đâu mng bảo có bánh ngon là e toàn tìm đi ăn.Mọi lần hay ăn ở Nguyễn Siêu mà lần trước có b trong hội bảo bánh ở đây ngon nên e tìm đi ăn thử
Ấn tượng đầu tiên là mùi thịt nướng thơm dã man huhu,từ trc đến giờ e toàn thích ăn bánh cuốn thịt nướng thui chứ k thích ăn chả mà tìm mãi kb quán nào có thịt nướng nên lúc thấy quán này thích dã man ạ Quán theo e thấy thì có vẻ sạch sẽ,Bánh cuốn rất là mềm nhân thì k có mộc nhĩ như bánh cuốn ở HN đâu ạ chỉ có thịt và tôm thôi mà vựa vặn ăn lạ mà rất ngon ạ.E chấm 9,5/10 vì n ngon thậttt sự ạ
Nước chấm thì cũng chưa đạt đến độ ngon lắm nhưg bánh ngon nên e thấy chấm ok ạ..7,5/10 thuii
Đến phần ngon k kém chính là chả băm vien nướng ạ.Nó ngon 1 cách vi diệu mng ạ,thịt vừa thơm vừa mềm,e chưa ăn chả nướng ở đâu mà ngon thế.Xin thề ! xin thề 10/10 lun ạ
1 xuất bánh 5c là 15k
7c là 20
Ai ăn bn chả thì bảo c í ạ,5k/ viên chả ăn sướg hết cả con ng ạ.Ny e khó tính mà hnao hỏi ăn gì cũng bảo là bánh cuốn mng ạ.Nên mng cứ thử đi ạ,kbh thất vọng luôn
E toàn mua mag về nên chụp vội cho mng xem thôi,ảnh k đẹp nhưg chất lượng miễn chê ạ
Đchi của quán là e thề k nhớ số bn giải phóng vì e đi trên cầu toàn bị cây ở cái nhà đấy che mất:(( nhưg n nằm gần cây xăng dưới chân cầu giải phóng í mng,k đi lên cầu nhé ạ,đi hướng về phía đườg lê thanh nghị ấy ak,đi qua cây xăng 1 tí là ngửi thấy mùi chả nướg đấy ạ:)) lần trc e kb quán đay ở đâu mà có bạn tả nên e ngửi thasy mùi chả e rẽ vào đấy hihi.E nhớ k nhầm gần 231 giải phóg thì phải.Đấy là bánh cuốn thanh hoá mng nhé,nhắc lại thèm mng đi ăn thử đi ah
E edit đchi của quán là 251 giải phóng mng nhé xem tiếp