GÓC CỰC CHÊ BAi : Mình với bà chị hn lâu mới ăn món chân gà. Mà qua đúng chỗ mọi ng bảo ở Hàng Dầu, ăn 5 chân, 2 nc quất, 1 củ đậu mà tính 130k. Đĩa chân gà thì khô như ngói, ăn vào k khác món tóp mỡ rán!!! Thế mà họ vẫn buôn bán và VUI VẺ cầm tiền của khách được. Mọi ng cẩn thận nhá!!!! xem tiếp
Kiếm đâu ra 2 món này ở Hà Nội đây hichic :((
Kem ốc quế phomai và bánh cheese tart 6 vị của Hokaido ngon vãi chưởng xem tiếp
[Góc hốt hoảng chưa hiểu tình hình dư lào @@]
Chả là hôm nay lười nấu nên lên deli gọi đồ về. Thấy chỗ này gần nhà nên gọi luôn vì đói bụng lắm lắm rồi.
*Bánh mỳ chảo Cát Tường 101C6 Trần Huy Liệu.
Đây là suất bánh mỳ sốt vang giá 45k ạ.
Với vài miếng gân bò, 1 miếng cà rốt rất to và không 1 xíu hành ngò nào
Trong khi ảnh quảng cáo trên deli thật mê li. Đúng là hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ
Cả gân + cà rốt + nước sốt vào là nửa hộp nhựa kia ạ
Em ăn xong mà còn ko biết mình vừa ăn hay ko và ăn cái gì :-s
Chắc không bao giờ quay lại luôn quá

xem tiếp
[GÓC MÌNH CHÊ]
BÚN ĐẬU PHỐ CỔ số 12 ngõ 60 Dương Khuê )
Bạn trai mình là người rất thích bún đậu. Hôm trước được bạn gửi cho cái ảnh trên foody, thấy trên fb cũng hiện những món ngon ở gần khu Cầu Giấy nên cũng háo hức dẫn ny đi ăn.
Khoảng 18h10' cmình đến quán. Ở đó có 2 nhân viên và 2 khách. Quán rất sạch. Khi gọi đồ thì bạn nhv nói chỉ còn thịt chân gió và chả cốm. Ok mình gọi 2 suất. Dưới ảnh là suất 2 người ăn và giá trị là . Nhìn kỹ bức ảnh mới thấy được thịt e lệ lấp ló ở góc chỗ rau thơm nha, 2 miếng chả cốm được cắt ra ở góc ngoài cùng kìa. Đồ ăn không có gì đặc sắc, giá thì đắt hơn rất nhiều các quán khác mà ở chỗ khác ăn còn ngon hơn. Và bởi vì ny mình là người ăn bún đậu rất nhiều rồi nên vô cùng khó chịu )) 90k cho mẹt tin hin kia thì k đáng
Bên dưới có cả bảng giá nên ai có nhu cầu định ăn ở quán này khi nhìn thấy ảnh ở trên mạng thì nên xem lại ảnh
_ ý kiến cá nhân )) xem tiếp
Góc khen : đi cùng người yêu ăn những món này vào thời tiết se lạnh này ngon dã man m.n ạ. Thứ nhất : cháo BK ngon nức tiếng ,ăn đậm đà, nước cháo ngọt từ xương và quẩy của cháo ăn ngon lắm và vô cùng rẻ chỉ 8k thôi ạ!!!! Bánh sắn ngõ Tự Do thì thơm đến nức mũi , mềm mịn và ngon tuyệt vời , đảm bảo ai ăn cũng nghiện luôn mà giá chỉ 4k .!!!thứ 3 : Bánh gối ngõ Tự Do chỉ 5k thôi nhân thì tuyệt vời , đầy đủ mọi thứ : thịt, miến.....vỏ bánh thì giòn tan và mùi thơm quá . xem tiếp
Nói thiệt là vì người Huế nên mình muốn quán nào đúng chất Huế để được ăn như đúng hương vị quê nhà.
_Đầu tiên là bún Huế . Ăn quên chụp ảnh luôn.Cảm nhận đầu tiên là nước dùng ngọt từ xương ko phải từ mỳ chính.Cái nữa là cục chả cua to chả bá chứ ko như viên viên bé tý.Chả cua có cua thật mn ah, ngon.Ah, chụp kịp lại rau thơm đúng chuẩn rau thơm Huế và cả chanh cũng từ Huế luôn. Mình nghĩ ngay, chủ quán này phải tâm huyết lắm mới kỳ công vậy.
_ Bánh bèo chén, con trai mình đánh bay 2 khay trong 1 nốt nhạc, năn nỉ mình mới có được 1 bát.Trời ,bảo sao con choén nhanh thế. Bột mềm, mịn mà vẫn có đủ độ dẻo cần thiết của món bèo chén.Cái nước chấm , công nhận ngọt vị tôm ninh,tôm chấy rãi trên bánh thì tươi ngọt.
_ Hơi no rồi, nhg con vẫn đòi thêm bèo chén, chả nhẽ cả bữa chỉ ăn bèo chén.Con bạn bảo, bánh ram ít là bánh gì c?(Nó người ngoài Bắc).
Gọi luôn đĩa ram ít. Chuẩn vị Huế, mà điêu thêm tý còn ngon hơn mấy quán trong Huế mình ăn.Lần này mình thắc mắc với Nv: E ơi có chủ quán đây ko e ơi. Chủ quán xuất hiện, mình hỏi luôn bánh ni( Ram ít) c nhập trong Huế ah.
Chị chủ quán bảo : tự làm ở Hà Nội, nhg đầu bếp thì bê từ trong Huế ra.
Thảo nào, bánh dẻo,dai và tươi.Nước chấm vẫn là nước chấm cùng bèo chén.
3 món đã qua,nhg mình thèm bát cháo gạo đỏ nên gọi tiếp 1 tô cháo.Cháo ngon,cá hình như mới kho nên chưa được quắt lại lắm( Điểm trừ cá, chủ quán xác nhận cá hnay chưa chuẩn).
Không gian quán đẹp lắm mn ah. Tiếp khách thì tuyệt.Trong khi ăn mình để ý thấy khách đến đây cũng nhẹ nhàng, từ tốn như cái phong vị từ cái tên Vỹ Dạ.
Nói nhiều nhg ko nhớ địa chỉ, chỉ nhớ ở đường Phan Bội Châu đối diện quán Ngon nhìn là thấy luôn.Cạnh tòa nhà to đang làm nên nhìn hơi bị che lấp tý.
Lúc về con trai tóm lại câu thế này: Con chưa ăn quán nào đồ Huế ngon như vậy.Chủ quán nghe được câu này lần sau cháu tới giảm giá cho mẹ con cháu nhá. xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO] MINI CHEESETART
Pablo Cheesetart - Địa chỉ: 1A Hai Bà Trưng, Hà Nội
Pablo là thương hiệu nổi tiếng ở Nhật, ngày hôm kia mới khai trương, hôm qua bắt đầu mở bán. Khá tò mò xem hương vị khi về Việt Nam như thế nào, trưa qua mình ra thử. Nhìn em Cheesetart size to thật hấp dẫn, ở giữa có nhân cheese trà xanh chảy, mochi và đậu đỏ, nhưng vì nhà chỉ có 2 người nên quyết định takeaway 2 em mini .
Măm miếng đầu tiền, vỏ bánh dạng crumbles ko rời rạc, khá chắc, khi cắt ko bị vỡ vụn, nhưng với mình thì hơi dày nên ko ưng lắm. Cả 2 vị đều có lớp phô mai kết cấu lỏng vừa phải, thơm, mềm, hơi chua nhẹ, ngậy nhưng ko ngấy, cũng ko ngọt quá, thích nhất là khi ăn vẫn còn âm ấm (ăn tại quán chắc sẽ ngon hơn). Vị Chocolate là tổng hợp giữa chua nhẹ và vị ngọt, đắng của chocolate, ăn ko thanh lắm, nên mình ko thích bằng vị Original. Ngoài ra, Pablo cheesetart có thể ăn nóng hoặc lạnh tuỳ thích.
So với các loại eggtart, cheesecake mình đã từng nếm qua, Pablo cheesetart khá thú vị, có dịp sẽ thử nốt 02 vị còn lại. Ở Thái có Pablo cheesetart trà sữa Thái, nên mình hy vọng là tương lai Pablo Việt Nam sẽ có cheesetart mang phong vị local, ví dụ như cốm hay cafe chẳng hạn.
xem tiếp
Nộm Hải Sinh. 57A Đinh Tiên Hoàng.Quận Hoàn Kiếm. Hà Nội.
Mình là một tín đồ của mấy món trộn như nộm, salad. Vừa có rau vừa có thịt rất dễ ăn nên mình rất thích.
Mình đi qua chỗ này nhiều rồi nhưng hôm qua mới ghé vào ăn thử.
Quán có nộm bò, chim, bánh bột lọc, nem chua rán. Mình có gọi 3 bát nộm bò (như hình). Về phần rau có đu đủ nạo và rau kinh giới. Về phần thịt có gân, gan, lá lách, da và thịt bò. Gia vị nêm chua ngọt rất vừa miệng. Ăn rất ngon.
Giá 3 bát: 105k
Nhược điểm duy nhất là quán đông khách quá. Giấy rác vứt bừa bãi không kịp dọn. Ngồi ăn ở vỉa hè nên nhìn hơi mất vệ sinh chút.
Sẽ còn quay lại vào lần tới xem tiếp
(Góc no nê)- Lươn om chuối đậu
Sáng hôm nay e dậy sớm qua chở b đi ăn sáng sau đó nhổ răng thì xđ chỉ ăn cháo cả tuần nên ăn bữa no nê, gọi 1 nồi lươn om dành cho 2 ng 200k siêu nhiều, chờ lươn om lên 2 đứa xơi tạm bát miến lươn nữa, ăn vật vã mới hết mà hết có 240k tính ra 120k/ng no bét nhè.
Mn rảnh qua số 36 ngõ 12 núi trúc( ngõ đối diện khách sạn hà nội) ăn nhé vừa rẻ lại ngon bổ. xem tiếp
[BÚN ỐC CÔ LỘC 23 HÀNG KHOAI]
Bún ốc Hàng Khoai giá và chất lượng ngày càng tỷ lệ nghịch với nhau hay sao ý ạ. Lần nào cũng ăn bát 60k full option mà ăn xong vẫn thấy như kiểu chưa ăn gì luôn á , chắc do sức ăn của mình quá khủng ))), nhưng vì nước dùng và ớt chưng ở đây gây nghiện mình quá nên tối tối vẫn cứ phải mò lên ăn đều đặn
Nhân tiện các bác cho em xin 500 địa chỉ bún ốc ngon mà đầy đặn ngoài bún ốc sườn Hai Bà Trưng, bún ốc Bạch Mai, bún ốc Nguyễn Siêu ạ. Em cảm ơn rất nhiều ạ! xem tiếp
GÓC HỎI HAN CHỈ BẢO
Ở quảng bình, tầm m1, m2 tết âm lịch có khách sạn hoặc homestay nào mở cửa nhận khách k ạ? Giá cả liệu có bị đẩy lên cao quá k ạ?
Khoảng thời gian tết âm thì nên đi những địa điểm nào ở quảng bình?
Cảm ơn mn ạ xem tiếp

Bạn nào vào Sài Gòn chơi thì có thể ghé Summer Taste Homestay nhé! Homestay này siêu thích luôn, mỗi phòng sẽ là một màu đặc trưng nhé!
Có phòng vàng, xanh dương, xanh lá, hồng và trắng nè! Phòng nào cũng rất xinh, có đèn nhấp nháy lung linh lắm. Chụp hình là siêu ảo luôn. Trong phòng có vài cuốn sách nữa bạn nào xui xui vào Sài Gòn mà dính mấy ngày mưa gió có thể ở đây đọc sách, uống trà ăn bánh ngọt nhé! Siêu an nhiên luôn!
Hoặc bạn có thể mua gì đó về nấu ăn, ở đây có bếp nữa nè.Gian bếp xinh lắm có cả một dải ly đủ màu. Ngoài chuyện nấu nướng gian bếp còn là background chụp hình thần thánh nữa! Mình chụp mấy tấm xinh lung linh luôn nè! Nhìn đúng kiểu trong phim Hàn Quốc luôn ý!
Nhà thoáng mát và sạch lắm nè! Đúng kiểu nhà mình luôn.
Giá phòng cũng siêu mềm 550k -600k mà sát vách Bùi Viện luôn tha hồ đi chơi, đi đâu cũng tiện cả.
Địa chỉ: 208 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, BT xem tiếp
Cả nhà ơi có ai đi quy nhơn rồi review giúp em nên ở royal hay seagul ạ, hoặc có ai biết hotel nào ở thành phố ok bảo e với ạ. Em cảm ơn xem tiếp
[Góc Bánh Cuốn]
em rất thích ăn bánh cuốn kiểu nước xương: đặc trưng cao bằng , lạng sơn. Tình cờ được bà chị dẫn đi ăn ở quán này.
Nước xương thanh ngọt nhưng có mì chính hơi fail.
Bánh cuốn vỏ nhìn tưởng dai dẻo nhưng cho vào miệng tan ngay. Em đi ăn 1h trưa mà hết hành phi
Đồ gọi thêm: Giò ngon tuyệt + Trứng
Giá 30-40k
Giờ: 7h-9h tối
Điểm: em cho 8/10 sẽ quay lại.
Ngoài ra có 1 quán bánh cuốn Cao bằng rất ngon ở ngõ 9 Hoàng Cầu nhé các bác! Mn review thêm đi ak! xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Chào mọi người
Không biết Hà Nội có chỗ nào bán thịt nướng xiên nhỏ như này không ạ, có phủ lớp BỘT THÌ LÀ thơm nứcccc trong lúc nướng?
Mình không thích ăn thịt xiên to to mà HN hay bán, vì thấy nó không đậm vị :<
Huhu xiên kiểu này ở Hưng Yên ngon lắm ạaa, gợi ý cho ai có dịp đến TP Hưng Yên chơi nha xem tiếp
Tầm 7h tối quán đón khách và đây chắc chắn sẽ là một trong những điểm ăn "bụi" ưa thích của mình. Với dưới 150k một người là các đồng chí có thể yên tâm lấp đầy cái dạ dày rỗng. Mình chia sẻ thực, không pr. Thân. xem tiếp
Vì mình hài lòng nên khen chứ ko chê nên ko phải mình review cho quán đâu nha , share tí thoai xem tiếp
[ Góc like dạo]


Đệ nhất bún bò trong lòng tuiiiiiiiii. Dạo gần đây thấy các quán bún bò mọc lên như nấm, bản thân mình thuộc dạng thích cái gì thì ăn đi ăn lại mãi không thấy chán, nên cứ thấy quán nào có bún bò lại tạt vào thử. Nhưng có lẽ cái hương vị ở nơi này vẫn là thứ mình vấn vương lâu nhất. Nhớ tới bún bò, chỉ có thể nghĩ về Ngã tư sở. Nước dùng đậm đà, sợi bún dai, chân giò mềm, thịt bò thơm, giò tai giòn sừn sựt Ah lại thêm cả món hành muối ăn kèm chua chua ngọt ngọt rất vừa miệng nữa, quên k chụp lại vì lỡ vớt hết vào bát . Mỗi tội hơi nhiều hành và cái quán này mình ăn ở đây 5 năm rồi vẫn không thấy có gì thay đổi về cơ sở hạ tầng cũng như cách bày trí, bát đũa. Nếu chủ quán lưu tâm hơn thì chắc sẽ có nhiều khách đến nữa. xem tiếp
*HỒI 1: Mua vé bất ngờ, 1 củ khứ hồi trước 2 ngày bay
Trong số các nước đã đi, Malaysia là nước mình có ấn tượng xấu nhất. Hồi tháng 7, mình book phòng ở khu Bunkit Bintang - trung tâm thương mại và dịch vụ sầm uất của Kuala nên lúc nào cũng chật ních người là người.
Vốn đã không thích mấy bộ 'Cô dâu 8 tuổi' này nọ rồi mấy vụ hiếp dâm tập thể Ấn Độ nên mình cực kì hoảng loạn khi khu này quá đông 'đội quân bịt mặt'. Đen ngòm từ đầu tới cuối, thỉnh thoảng chẳng may va vào một thì gái Hải Phòng tui đây cũng rụng mẹ tim vì hoảng hốt.
Vầy mà trước thêm bóng đá AFF SUZUKI CUP 2018, chả hiểu động lực nào đã khiến hãng Air Asia sale vé rẻ như cho trước 2 ngày bay, vô tình đập vào mắt con 'thánh săn vé 0 đồng' này. Thế là đắn đo 1 hồi, sếp phụng phịu 1 hồi níu chân mình ở lại follow cái campaign Tết, mình kệ mẹ luôn, book vé nhắm mắt nhắm mũi chỉ sợ lại vì cái này cái kia chẳng đi được.
Vậy là cái vé 1.054K/khứ hồi Hà Nội - Kuala từ 14/12/2018 - 16/12/2018 rẻ hơn cả vé xem nhạc Hà Anh Tuấn ở Đà Lạt và vé khán đài C,D xem bóng đá ở "American Đình" cũng đã rơi thẳng vào ví Trang Chó.
Chuyến này, mình đi với 3 mục đích:
-Phục thù vụ tuần trước ra sân bay mà phải quay về, không được bay đi Đài vì visa dính blacklist.
-Kuala dù thật sự không thích nhưng Tháp đôi Petronas gắn liền với 1 kỷ niệm rất đáng nhớ của mình và lũ bạn thân khi mới 14 tuổi.
-Dành 3 ngày, lần đầu tiên không hề có kế hoạch để đi lang thang khám phá ẩm thực, văn hoá đa sâc tộc ở Kuala - thứ mà mình bỏ sót trong chuyến đi 'chạy sô' 5 ngày 4 đêm - 3 thành phố hồi tháng 7.
xem tiếp
Thấy mấy bạn post review du lịch Đà Lạt nhiều quá mình góp vui vài tấm hình ^^
Mình đi một mình nhé ))
xem tiếp
[Góc Review]
List đồ ăn cần phải thử khi đến Đà Nẵng-Hội An (Các bạn click vào ảnh để xem rõ địa chỉ nhé) xem tiếp
Xin phép admin group ạ!
Xin chào các bạn, hiện tại chúng mình đang lên kế hoạch cho một dự án trải nghiệm với đối tượng hướng tới là những người thích du lịch, khám phá, mong muốn được đặt chân đến những vùng đất lạ và trải nghiệm thêm những điều mới mẻ.
Vậy nên mình hi vọng có thể các bạn trong group có thể giúp chúng mình hoàn thành bản khảo sát dưới đây.
Bản khảo sát rất ngắn với những câu hỏi đơn giản nhưng sẽ là thông tin cực kỳ hữu ích để giúp chúng mình hoàn thiện dự án lần này. Mọi thông tin về câu trả lời của các bạn chúng mình sẽ đảm bảo hoàn toàn giữ bí mật và chỉ dùng cho mục đích nghiên cứu.
Mình mong là có thể nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các bạn! Mình xin cảm ơn!
viewform xem tiếp
[Góc chia sẻ] Có một số bạn đến Đà Lạt muốn tìm đường đến cà phê màu tím bên Hồ Tuyền Lâm hôm nay mình sẽ chia sẻ 2 con đường, có thể đi bằng xe máy hoặc taxi:
+ Đường đầu tiên:
Từ chợ Đà Lạt bạn đi theo đường Nguyễn Văn Cừ => Bà Triệu => Trần Phú => Lê Hồng Phong => Triệu Việt Vương và đi theo các biển chỉ dẫn tới địa phận Thiền Viện Trúc Lâm bạn rẽ tay phải đi thẳng là tới Pini Coffee.
+ Đường thứ 2
Đi theo hướng đèo Prenn như sau: Từ chợ Đà Lạt bạn đi qua cầu Ông Đạo => đường Trần Quốc Toản => đường Hồ Tùng Mậu => đường 3 tháng 4=> xuống đèo Prenn đi thêm khoảng 3km đoạn gần tới thác Datanla sẽ thấy bảng chỉ dẫn đi vào Thiền Viện Trúc Lâm đi thẳng vào khoảng 1km là tới Pini Coffee.
, xem tiếp
Em ở HN, có bác nào biết chỗ bán bánh Khọt không? ạ chỉ em với xem tiếp
[Góc ăn thử]
Ngự Uyển - 6C Trần Nguyên Đán, Định Công
Bún bò Huế đặc biệt (thay móng bằng chả cua) - 45k
Quán còn bát 35k, 25k
Đi qua mấy lần thấy quán đông nên bấm bụng phải vào ăn 1 lần xem sao. Quán sạch sẽ, nv cũng nhanh nhẹn. Bún ra cũng nhanh.
Nước dùng ngọt, giống bún trong Huế mình đã ăn, ko phải ngọt quá nhiều mỳ chính đâu ạ. Nhưng đậm hơn tí thì vừa miệng mình (chắc cũng do mình ăn mặn).
Sợi bún to. Thịt bò chín, chả cua ở mức bình thường. Mình vẫn thích chả cua ở Nét Huế, có cả miếng thịt cua, ăn rất sướng. Ở đây có thêm gân bò, miếng gân ở vó bò ý ạ. Nên ko sợ dai hay cứng, ăn giòn giòn, khá ok.
Các gia vị xung quanh cũng đầy đủ hành, tỏi, ớt, dấm, chanh. Ớt xanh ăn cay tê mà ko bị cay xé. Miếng chanh cắt kiểu Huế nữa là ổn.
Nói chung mình cho 8/10. Cũng là 1 chỗ ăn bún Huế ổn với mình
Kính hội! xem tiếp
Hqua nhà e có đi ăn ở Poseidon e thấy mọi người khen ngợi lắm mà e thấy n chỉ ở mức tạm được thôi đồ hải sản thì ko phong phú lắm có mỗi bề bề là ok còn đâu chỉ toàn mấy món như kiểu ngao, hàu, ốc,... ghẹ thì đúng kiểu cả 1 buổi chắc ngta mang ra đc 5-7 lần. Hqua nhà e đi bị tắc đường, hẹn 6r nhưng 8h kém mới đến nơi. Nghĩ là trên page ghi 10r nhà hàng đóng cửa thì mình ăn cùng lắm cũng chỉ đến 9r là xong chắc vẫn có đầy đủ đồ. Ai ngờ đời ko như là mơ vừa ngồi ăn đc khoảng hơn 1 tiếng(ăn đồ này phải bóc rồi gỡ hơi mất tgian) lúc ý khoảng 9h10p bắt đầu bếp nghỉ là ngta cũng cất hết sạch mọi thứ ở quầy buffet đi ạ kb là do em nhà quê nghĩ thế là sai hay n sai thật e tưởng là bếp nghỉ thì đồ ngta vẫn phải để đấy chỉ là ko ra thêm đồ thôi chứ nhỉ? Xong lại còn được quả thanh toán bàn e uống 4 pepsi thì hoá đơn ghi là 6 pepsi xong nhân viên vẫn cứ cãi là mang ra đây 3 lần mỗi lần 2 lon. E bảo cứ check cam thoải mái vẫn cố cãi bằng đc chứ cuối cùng thì lại làm mất thêm 15-20p của nhà e,may còn đc 1 câu xin lỗi. Nhà có trẻ nhỏ lúc ý cũng muộn rồi nên mãi ko thanh toán xong cũng bực mình nhưng thôi cho qua.
Về giá thì nhà e đi vào t6 (giá cuối tuần) 338k/ 1 ng lớn ,trẻ em là 148k
1 bia và 4 pepsi
Thêm thuế VAT là tổng 1tr804k (4 ng lớn & 1 trẻ em)
Tóm lại thì lâu lâu ăn 1 lần thì cũng tạm với số tiền bỏ ra, chứ nếu để ăn thường xuyên thì e xin chịu e vẫn hơi bị shock về chuyện vẫn còn nhiều khách mà bếp nghỉ vội vàng bê hết mọi thứ cất đi lúc 9h10 trong khi 10r nhà hàng mới đóng cửa xem tiếp
[Góc Review]

Sapa - 2 ngày 1 đêm
----
Tks Ad đã duyệt bài
Mình sử dụng combo 1150k/1ng book sẵn xe cabin và khách sạn của chị :
Phương Thảo : ‭0392702832‬
Phương tiện di chuyển : mình chọn xe cabin theo combo của công ty du lịch nam cường cụ thể là chị phương thảo mình đã ghi ở trên , đón ở hai địa điểm : 110A Trần nhật duật hoặc cổng trường bách khoa , nếu bạn chờ ở điểm bách khoa xe sẽ đón sớm hơn tầm 9h pm , còn 110a Trần nhật duật sẽ di chuyển lên xe lúc 10h30 pm , mình thấy đi xe này dịch vụ khá tốt , rất sạch sẽ, mình là 1 đứa rất say xe nhưng đi cabin thì mọi người yên tâm nhé k hề say nha . Xe đi rất an toàn nên sẽ hơi lâu tầm khoảng 6h sáng bạn sẽ đến trung tâm thành phố sapa và thuê taxi về nhận phòng
Khách sạn : mình nhờ chị thảo book cho khách sạn mộc hotel gần trung tâm thành phố , tiện nghi rất tốt và view cũng đẹp . Nhân viên rất nhiệt tình , đặc biệt là khi đến ks này mn sẽ được nhận phòng nghỉ ngơi luôn không phải chờ giờ checkin .
Sđt khách sạn nếu mn muốn book riêng : 0942264008
ăn uống :
- 1. A Phủ - Đặc sản dân tộc
Địa chỉ: số 15 Fansipan, Sapa, Lào Cai
Thời gian mở cửa: 09h00 - 23h00
Giá dao động: 25.000 - 1.000.000 đồng
A Phủ quán có vị trí thuận lợi nằm ngay trung tâm thị trấn Sapa, cụ thể là gần Nhà thờ đá. Quán phục vụ nhiều món ăn ngon như lẩu cá hồi, cá hồi nướng, gà bản nướng than hoa, gà đen hầm thuốc bắc, thịt lợn cắp nách đủ món như xào, nướng, hấp, rượu mận, canh...
Bên cạnh đó, quán còn phục vụ cơm trắng với các món ăn kèm từ rau, củ tươi ngon của Sapa.
- 2. Hoa Đào - Lẩu Cá Hồi
Địa chỉ: số 48 Lê Văn Tám, Sapa, Lào Cai
Thời gian mở cửa: 10h00 - 22h00
Giá dao động: 80.000 - 176.000 đồng
Một nồi lẩu như vậy có thể đủ cho 4 – 5 người ăn. Không gian quán khá rộng rãi và thoải mái, thích hợp cho các buổi tiệc, họp nhóm gia đình, bạn bè.
-3. Anh Đức Sapa - Xuân Viên
Địa chỉ: số 47 Xuân Viên, Sapa, Lào Cai
Thời gian mở cửa: 07h00 - 23h00
Giá dao động: 10.000 - 300.000 đồng
Quán nằm ở số 47 Xuân Viên, thị trấn Sapa, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai. Không gian quán rộng rãi, thoáng mát và sạch sẽ. Quán phục vụ nhiều món ngon như lợn bắp phố núi, lợn rim tiêu, lợn kho gừng Tây Bắc, bắp bò nhúng chua hương vị Tây Bắc, thịt trâu sấy, bê nhúng dấm, lợn hầm gia vị...
Ngày : sau khi nhận phòng là lúc 6h30 thì mình tranh thủ nghỉ ngơi đến lúc 8h30 bắt đầu di chuyển các địa điểm
1 : sunplaza, quảng trường , nhà thờ đá , hàm rồng , thác bạc , cổng trời , fanxipan
Vì là những địa điểm gần nên mình đi từ khách sạn bằng cách đi bộ sau đó chơi hết đến lúc lên hàm rồng thì di chuyển bằng taxi chi phí mất khoảng 150k cả đi và về
- vì thời tiết mưa nên khi lên cổng trời mình không thuê xe máy được , mà phải đi bằng taxi nên chi phí khá đắt 500k cả đi và về taxi có ngồi chờ mn nhé . Nếu các bạn đi vào ngày thời tiết đẹp hãy nên thuê xe máy để tiết kiệm chi phí , thuê xe chỉ mất tầm 80k thôi , nên thuê xe ngoài chợ thì sẽ được giá đó . Và đi được rất nhiều nơi .
Lên cổng trời rất đẹp rất phù hợp cho những bạn thích săn mây .
- fasipan : sau khi lên cổng trời về cũng khá muộn lúc ý là 3h nhưng vì bọn mình đi 2n1d nên vẫn quyết định lên fan và ra toà sunplaza mua vé ngay tầng 1 nhé . Cả vé tàu đi ra cap treo và vé cap treo là 900k 1 ngừoi trọn vẹn để lên fan. Nếu ai có thẻ sinh viên nên mang theo vì thỉnh thoảng sẽ có ưu đãi .
Sau khi lên fan về thì bọn mình về khách sạn nghỉ ngơi tầm 7h đi ra chợ chơi đi ăn lẩu cá hồi giá cũng khá bình dân khoảng 200/1ng , không thì ở chợ có đồ nướng mọi người nên thử vì rất ngon và phù hợp túi tiền . Ăn xong và đi dạo ở chợ xong thì mình chọn quán cafe để ngồi nhâm nhi nói chuyện . Và về phòng kết thúc ngày 1
Ngày : bản Cát Cát
- vì ngày 1 đã di chuyển khá nhiều nên mình ngủ dậy muộn 1 chút tầm 9h dậy và ăn sáng tại khách sạn chuẩn bị và sáng thời tiết mưa phùn nên mình vẫn phải đi taxi ra bản chi phí khoảng 250k cả đi và về .
- đến đó thuê đồ xong thì hai đứa đi dạo quanh bản chụp ảnh khá nhiều địa điểm đẹp , có thác nước có vườn hoa tam giác mạch và suối . Lên bản có rất nhiều chỗ khám phá nên mình khuyên các bạn nên đi sớm 1 chút . Sau khi đi bản cát về thì cũng tầm 12h30 và mình thu dọn hành lý checkout khách sạn lúc 13h và đi mua quà , đi ăn phở cbi lên xe về hà nội . ( phở ở sapa rất ngon )
VẬY LÀ CHUYẾN ĐI SAPA 2n1d của mình đã kết thúc ! Mặc dù đi ngắn ngày nhưng cũng đi được khá nhiều những địa điểm chính.
Năm nay mình đã check in được kha khá chỗ rồi nè, đối với 1 đứa cuồng đi như mình thì như thế này cũng dc gọi là kha khá : viet-nam
Các bạn vào xem thử mình đã check in được bao nhiêu địa điểm rồi nhá rủ lũ bạn vào check in chung coi đứa nào đi đc nhiều hơn rồi nè
Chúc các bạn sau khi tham khảo bài viết của mình sẽ đi được nhiều nơi và có chuyến đi vui vẻ 2n1d
Cre : Phùng Ngọc Huyền xem tiếp
#ninh bình
Sắp tới mình định đi ninh bình 2n1d vào đầu tháng 1 (tầm 6-7/1),mn cho mình xin ít kinh nghiệm về chỗ ở, homestay và lịch trình.
Đi tràng an thì tua nào đc hơn vậy mn. xem tiếp
[Góc khảo sát]
Đã bạn nào đi ăn uống âu trà đá 50k chưa? Không biết các bạn thế nào chứ lần đầu mình gặp trường hợp này (quán không phải hạng sang gì hết). Mình ăn buffet 99k ở Chai Taylay - Xã Đàn, 3 đứa nên gọi 1 âu trà đá (như các quán thì âu kiểu này thường 15k) cho thoải mái. Xong âu trà đá bằng luôn 1/2 xuất buffet. Ko biết mình ít trải nghiệm hay nó đắt vđ thật mọi người? xem tiếp

Mình tính đi Đài Loan khoảng tháng 4-5 hoặc tháng 11. vậy cho mình hỏi tháng 4-5 bên Đài có đẹp ko? (Mình muốn ngắm hoa hoặc tận hưởng không khí mùa xuân) Tháng 11 có mưa bão gì không? (Mình muốn ngắm mùa thu)
Xin cám ơn ạ xem tiếp
# ask# Đà Lạt.
Ngày 10/01 sắp tới gia đình em lên đà lạt. Không biết lúc đó còn lạnh không các anh chị.
Vì có ba mẹ lớn tuổi nên gd thuê oto tự lái.
Các anh chị tư vấn giúp em khách sạn (có chỗ để xe hơi) và nơi tham quan với. xem tiếp
Nhân một ngày trời cũng kha khá đẹp, em có được rủ đi ăn mỳ bò Đài Loan. Đứa bạn em cũng chỉ vô tình thấy hàng ăn này đâu đấy trên mạng thôi nhưng bảo nhìn ngon lắm nên quyết định đi ăn ^^ . Và kết quả là hàng này thật ngon ngoài dự đoán đến nỗi em phải leo lên khen ạ Quán cũng có chút khó tìm vì không hiểu sao có nhiều nhà số giống nhau quá phải đi hết tận một vòng phố thì mới thấy Bề ngoài thì qusna ăn trông khá đẹp và hình như kiêm cả cafe và salon Nhưng mà nói chung là vì đến đây để ăn món chính là mỳ bò nên là ngay lập tức mỗi đứa gọi bát mỳ size M ( ở đây có tận 3 size lận ) ) Đồ ở đây ra khá là nhanh vì quán không đông lắm. Lúc bát mỳ vừa bê ra đến bàn thì oimeoi thơm kinh khủng í ạ xong nhìn màu sắc cũng bắt mắt nữa! Sợi mỳ thì cũng khá dai và to còn thịt gân bò thì được hầm nhừ ra ăn mê luôn í Nước dùng thì ôi ngon ngọt thơm cực, có chút vị cay cay mà không có mì chính mỗi tội với một đứa thích ăn đậm đà như em thì có vẻ hơi nhạt xíu =((
Nhưng mà chốt lại thì lần đầu tiên ăn bát mỳ bò Đài Loan nào ở HN hợp ý như này ạ ăn xong sung sướng cái mồm
Giá cả thì em thấy khá hợp lý cho một bát mỳ chất như này: 55k size M và cũng khá là no nữa
Ở đây cũng có mấy món khác nữa đều nhìn bắt mắt cả đồ uống thì cũng khá là đa dạng cả giá cả cũng hợp lý! Chung quy lại là sẽ vẫn quay lại vào một ngày không xa ạ xem tiếp
Mỳ Gà tần cho các bạn ở khu vực Đống Đa, Ngã Tư Sở
Địa chỉ: 11B Đoàn Thị Điểm
Bát mỳ gà ở đây khá to, nhiều rau và nhiều nước. Cá nhân mình thấy nước dùng chỉ ở mức ăn được, thiếu một chút độ ngọt. Rau ăn kèm mỳ bao gồm rau cải, rau cần và rau ngải cứu, giá. Thịt gà ác là 1 con gà nhỏ, thịt ăn ko bở nhưng phải ăn chấm kèm bột canh chanh ớt mới cảm thấy ko bị nhạt
Giá: 40K/1 bát như hình, mình thấy ăn ở mức ổn chứ ko phải quá xuất sắc.
Ngoài ra ở quán còn có óc trần, tim cật, cháo, bún cho bạn nào ko thích ăn mỳ
Bouns thêm cho các bạn 1 quán ở ngay chân cầu Ngã Tư Sở phía hướng về Tây Sơn. xem tiếp
Phải nói là chưa bao giờ! Chưa một lần nào đi ăn nhà hàng 2 tiếng đồng hồ mà ra về là cả một bụng đầy ấm ức + bực mình + thất vọng và vẫn đói như thế này.
Đây không phải là lần đầu mình ăn ở fenghuang . Lần trước có ăn ở cở sở 178 triệu việt vương thấy khá hài lòng nên trưa nay. Sau một đêm trực mệt mỏi thì hai chị em mình đã quyết định đi ăn buffet dimsum và lẩu ở fenghuang. Nhưng sai lầm của mình là không ăn ở triệu việt vương mà lại ăn ở 35 trần kim xuyến vì nghĩ cơ sở này mới khai trương nên sẽ làm đồ ăn cẩn thân và chất lượng hơn các cơ sở cũ , cùng với khuyến mãi giảm giá 30%.
Nhưng những gì mình nhận lại là:
- mình gọi đặt bàn từ trước nên khi đến nhân viên chỉ mình lên tầng 3. Ok. Khi lên tầng 3 thì thấy có 3 bàn có khách rồi. Còn trống mấy bàn nhưng lúc đó chỉ có 1 bạn nhân viên thì cứ cắm mặt vào cái máy vi tính ở góc mà không hề biết có khách lên. Bình thường khi mình đi ăn gọi đặt bàn trước thì đến nhân viên sẽ ra hỏi và sắp chỗ cho mình. Đằng này đợi mãi bạn đó không ra mình phải gọi thì bạn ấy mới biết và sắp cho mình 1 chỗ trong góc cạnh 1 bàn coa 2 nam và 1 nữ.
-ấn tượng đầu tiên khi ngồi xuống bàn là ghế quá bẩn. Mình có thói quen khi đi ăn hay lau ghế và hỡi ôi. Cái tờ giấy ăn đen xì. Đen đúng kiểu hàng thế kỉ chưa lau. Lúc này bàn bên cạnh mới thấy mình bảo ghế bẩn mới đứng lậy lau và thật quá nhọ khi có 1 bạn nam mặc quần ghi sữa. Ghế bẩn đến nỗi mông quần bạn ấy nhìn như cái giẻ lau. Và lúc biết ghế bẩn như vậy bạn nam bàn ấy có hỏi bạn quản lí thì được anh quản lí đó trả lời là " màu ghế nó thế không phải bẩn đâu" bạn nam có nói một câu là " anh nhìn thấy mông quần em đi rồi anh hãy nói là màu ghế hay bẩn". Có lẽ vì bạn ấy dễ tính nên bỏ qua k nói j nữa.
- sau đó thì mình ngồi ở đó ngáp ruồi tầm 10p không thấy bạn nhân viên ra hỏi mình ăn gì mình phải gọi mới bảo chị đợi em tí. Xong mãi mới ra đưa đc tờ menu lại chạy đi tiếp.bàn bên cạnh không biết đến từ bao giờ nhưng mình thấy trên bàn cũng không có đồ ăn gì. Khi ấy mình còn tưởng họ ăn xong rồi đợi thanh toán cơ. Nhưng thật ra là họ vẫn chưa đc mang đồ lên . Đoạn bạn nvien chạy qua chỗ bàn ấy mình nghe lang máng bạn ấy bảo chị đợi em một chút thì bạn nữ bàn đó mới hỏi lại " một chút chính xác là bao nhiêu phút" . Lúc này mình ngầm hiểu vấn đề rồi.
Và quả nhiên khi đưa cho mình tờ menu thì cũng mất dạng luôn cứ chạy lăng xăng đi làm những gì gì ấy để mình lại phải gọi mới ra. Kết quả là mãi.mới mang được cho mình 4 lồng hấp.và vấn đề là ở đây lại mang đồ sống và mình phải đợi hấp từ 6-10p mới ăn được. Nhưng đáng lẽ mỗi lồng là một loại thì mình lại nhận được 1 lồng có đúng 2 viên xíu mại tôm thịt mà nó lại chín rồi. Còn có 2 vết dính bánh cũ đúng kiểu người khác ăn thừa còn 2 viên mang ra cho mình. Mình mới gọi bạn nhân viên ra hỏi là một lồng bao nhiêu viên thì được trả lời chống chế là mộ lồng 3 viên. Khi mình hỏi sao lồng của mình 2 viên thì được bảo là bọn em lấy đồ theo số khách. 2 người nên 2 viên. Vâng. Tôi đi ăn buffe mà có 2 người nên cho tôi được 2 viên xíu mại. ( hình chụp bên dưới)Ok fine . Chưa kể lồng khác thì lổn nhổn mỗi loại 1.2 viên. Mà mình ăn ở tất cả các nơi khác. Cơ sở khác phải là mỗi lồng 1 loại và 1 lồng thường 4-6 miếng.
Chưa kể ở đây lại là đồ sống và hấp tại bàn. 1 lồng mà mấy loại khác nhau được 1 -2 viên không biết là 2 người ăn kiểu gì. Rồi khi mình gọi đồ thì mãi không chịu ra . Phải gọi 3.4 lần mới chịu mang ra. Còn bảo chị cứ ăn đi rồi em mang ra. Ô thế ăn hết rồi còn gì mà ăn nữa. Chưa kể mỗi lẫn mang ra lại đơin ít nhất 6p -10p hấp mới chín ăn được. Kết quả là mình đến từ 12h10 mà hơn 1h mới ăn được khoảng 4-5 miếng dimsum. Lúc này mình bực quá mới gọi hotline thì được trả lời là sẽ có quản lí lên gặp chị. Nhưng kết quả là không một ai- nô bó đỳ !!
Nói tiếp về hành trình đi ăn thì sau hơn 1 tiếng ăn được khoảng 4-5 miếng dimsum thì mình gọi bảo mang lẩu lên vì k thể đợi dimsum được nữa thì lại vâng dạ xong để đó và phải mãi sau mới lại ra hỏi " chị có ăn lẩu không để em mang lên ". Vâng. Tôi chỉ còn biết nói là " em gọi lâu cách đây 20p rồi a ạ"
Nói về chất lượng đồ ăn thì dimsum như mình đã nói là vì time hấp khác nhau mà lại cho chung một lồng hấp. Mặc dù có đồng hồ để mình nhìn nhưng không ai lại vừa ăn vừa đi canh cái đồng hồ xong ăn được 1 miếng xíu mại lai phải canh một miếng há cảo được nên vỏ bánh chỗ nát chỗ khô. Miếng nát miếng khô.
Về phần lẩu thì nước lẩu hôi. Không hiểu sao thịt bò chó poole của mình rất thích ăn nhưng khi mình cho hắn ăn thì hắn k chịu
Sườn hấp khoai thì toàn mơ. Và mặc dù hấp thei hướng dẫn 10p thì khoai vẫn sống.chưa kể một số món trong buffe mình không gọi cũng mang lên. Món mình gọi thì chẳng thấy đâu. 4 cái lồng hấp trong ảnh thì 2 lồng như ảnh còn 2 lồng 1 là sườn. 1 là chân gà ( chân gà lần trước có ăn nhưng k ngon nên k gọi mà vẫn mang ra)
Kết quả là mình ra về lúc 2h chiều. Time đi ăn 2 tiếng đồng hồ nhưng không ăn được mấy và mặc dù là ăn buffe nhưng vẫn đói .
Bonus thêm là 2 chị em cùng ăn nhưng chị gái mình chiều nay đã bị đi ngoài tóe doe. Còn mình thì chưa thấy hiện tượng gì. Hy vọng đêm nay cái bụng bình yên.
Amen! Cuộc đời mìn chưa bao giờ đi ăn mà cảm thấy bực mình như ngày hôm nay. Goodbye fenghuang và không hen gặp lại.
Mình xin đính chính thêm một chút về việc mình mang cún đi theo.
Thứ nhất là khi mình gọi đặt bàn mình có hỏi trước là có được mang cún vào không thì nhà hàng bảo được nên mình mới mang theo.
Thứ 2 là không phải mình mang cún đi để cho nó ăn buffet mà nếu ai nuôi pet thì các bạn hiểu là coi nó như thành viên trong gia đình. Như một đứa trẻ vậy. Đi đâu cungz cho đi cùng . Việc cho nó đi ăn cùng hoàn toàn bình thường và cho ăn vài miếng thịt cungz chẳng sao cả. Mình mua được cún thì mình nuôi được chứ chẳng phải tiếc nó bữa ăn mà phải cho đi ăn buffet cùng .
Mình review là để chia sẻ . Giúp mọi người tránh gặp phải tình trạng như mình. Ở nhóm chắc chăn có nhân viên quán cũng như công ty. Hôm nay một bạn tự sưng là nv cskh của nhà hàng có ib bảo xin lỗi mình và nói là hôm qua khi mình ở đó . Quản lí đã lên trao đổi với mình. Nhưng thức tế thì không hề có ai đến nhận là quản lí và trao đổi với mình về việc mình phản ánh lên hotline. Như vậy càng chứng tỏ sự quản lí của họ không hề chuyên nghiệp.
Mình mong các bạn có cái nhìn khách quan về bài review. xem tiếp
Chào mn mình đang muốn đi Ấn Độ du lịch mà chưa có kinh nghiệm xin visa mong mn giúp đỡ, mình ở TPHCM . xem tiếp
<Góc Chê >


Đọc biết bao Review của các food Reviewer và các bạn trẻ uống sữa tươi mía về khen hết lời hnay e cũng thử chút gọi là vì khá tò mò dù ko phải Fan của trà sữa ) mà thực sự cảm thấy hơi thất vọng hay do miệng em khác mn ? Sữa tươi mía mà ngay hớp đầu cảm giác ko rõ là mình đang uống gì ? cảm giác như đang uống trà sữa chứ ko phải sữa tươi :(( tiếp theo là đến mía gọi là sữa tươi mía mà uống mãi cũng ko thấy vị mía :(( Trân châu cũng nhạt và cá nhân em thấy trân châu bé này ko đc ngon như trân châu to của Dingtea hay Chago e uống thực sự là hơi thất vọng hay do bên pha chế của từng cơ sở ạ? Em có gọi 30 đường 50 đá theo mức 1 foodreview recommend trên fb mà cũng ko đc như mong đợi ạ 1 cốc tnay cả trân châu là 60k may mà e chỉ phải trả 30k ship đến vì bạn em gọi cho nhưng ko nhận thanh toán thẻ chứ uống 1 cốc tnay xong thấy phí tiền thặc sự !
Có bác nào uống rồi có cùng nhận định với em ko ạ? chắc từ giờ cứ trung thành với Dingtea hoặc Chago thôi ạ ) xem tiếp
Các ac cho e xin vài địa chỉ sườn nướng vỉa hè nhiều sốt béo ngậy với
Em ở nam định ăn sườn nướng quen rồi lên dây khó tìm hàng vỉa hè có sườn nướng ngon quá ạ :(((
Ai biết cmt giúp em địa chỉ vớii
Lên cơn vật vã thật sự xem tiếp
Mai sinh nhật ck mình muốn đưa cả nhà đi ăn buffe hải sản ngon gồm cả các món Âu Á như Sen nhưng mình thấy nhiều ng chê Sen đồ ko ngon, mọi người cho mình xin ít địa chỉ ăn ngon giá tầm 400k/ng nhé! Thanks!!!! xem tiếp
[GÓC BỰC MÌNH]
QUÁN ỐC 29 - NGUYỄN KHANG
Tối hôm qua tầm 9h30 mình và bạn mình qua quán ỐC 29 ở Nguyễn Khang (gần cầu Cót) ăn. Bọn mình gọi 2 ốc luộc và 1 ngao luộc cùng lúc nhưng nhân viên chỉ mang ra ốc. Bọn mình đợi 30 phút k thấy mang ngao ra hỏi nhân viên thì người bảo sắp mang, người thì không bảo gì. Tầm 10h10 đợi lâu nên mình hỏi 1 cô (không biết là chủ hay nhân viên ở đó chỉ thấy cũng mặc đồng phục quán) là ngao của bọn mình có chưa k có thì bọn mình về. Thế là bà cô ấy sừng cồ gào lên rồi đuổi thẳng bọn mình rồi mắng xơi xơi vào mặt bọn mình như thể mình đi ăn xin nhà bà ấy không bằng. Bộ mình ăn trả tiền chứ xin nhà bà ấy à? Bực không chịu được.
Nếu như quên thì nói câu thông cảm hay xin lỗi với bọn mình thì ok chẳng vấn đề gì, nhưng đây thì quát thẳng vào mặt khách không nể nang ai hết. Thái độ phục vụ không thể chấp nhận được! Bọn mình xin cạch và k bao giờ quay lại! xem tiếp
Duyệt 2/5 điểm.
Chắc sẽ hạn chế quay lại nếu vẫn còn tình trạng này xảy ra.
RẤT MONG BÊN AEON KHẮC PHỤC xem tiếp
Mua thu sẽ rất lí tưởng cho những đôi trai gái hẹn hòcác quán xá cf là ko thể thiếu rồi.
Mà nói tới aha thì ko phải bàn chỗ nào mk tới cũng đông.
Mình cũng chỉ vừa kịp ngồi 30p nhưng ko gian ấn tượng mát mẻ gió mùa thu vì nó gần sông mà
Hẹn gặp lại nơi này vào hôm mát trời khác nhé .
Có ai thấy quen không? xem tiếp
Ad duyệt bài giúp e
Mn có biết món bún này ở hà nội có chỗ nào bán chỉ e với ạ xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mn có ai biết địa chỉ nào khác ngoài 82 Trần Đại Nghĩa ở Hà Nội bán bánh ống lá dứa ko ạ? Quán ở Trần Đại Nghĩa bán tầm chiều tối nên khó đi mua quá. Cảm ơn mn xem tiếp
Bình thường em hay ăn ở Gogi House chỗ Nguyễn Hoàng nhưng đã chán cảnh chờ đợi nên e mới chuyển sang quán Nabeyaki trên đường Hàm Nghi theo review của đứa bạn.
Cũng đáng đồng tiền bát gạo sau khi đến ăn bừa. Nếu các bạn nhân viên vẫn nhanh nhẹn, và đồ ăn vẫn giữ được hương vị như vậy thì e vẫn thường xuyên cống tiền cho NH.
Đồ nướng ăn cũng khá ổn, nước sốt thơm và đậm vị, cũng khá nhiều món để lựa chọn. Còn có kem với hoa quả ăn thoải mái nữa. Kim chi rất ngon nhé, không chua, không quá cay.
Menu so với Gogi thì là rẻ 189k/ người, có cả sushi, nấm xào tổng hợp bánh xèo, đứa em mình đi ăn nó không ăn thịt, chỉ ăn sushi xuyên bữa, sushi ngon lắm nhé, mình cực chấm điểm sushi.
Nhân viên nhiệt tình, nhanh nhẹn, chỉ là hôm mình đi là dịp 20/10 nên không tải kịp, các bạn lúc nướng cho tụi mình lúc không, ở đây nhân viên sẽ nướng cho khách luôn, nhân viên xin lỗi vì không trực tiếp nướng đc cho KH, cái này thì mình không để tâm lắm vì tụi mình tự nướng đc.
Hôm mình đi ăn thì được free 1 suất và tặng thêm 1 đĩa chim câu nữa theo chương trình nữa.
Địa chỉ là Buffet nướng lẩu Nhật Bản Nabeyaki trên đường Hàm Nghi nhé!
Kính hội! xem tiếp

Chiều nay anh nhà lên cơn vật bánh xèo nên lôi đi bằng được. Gần nhà em chỉ có bánh xèo Chính Thắm, mấy lần đi qua thấy cũng đông nên 2 vc quyết định ra đấy cho gần. Nhà em gọi 1 bánh xèo và 1 nem lụi, 2 lon nước. Các món ở đây đồng giá 60k.
Bánh xèo: vỏ bị vỡ và dầu quá, nhân rời rạc, ở trong chỉ có giá và thịt bò, bên trong vỏ còn ướt
Nem lụi: ăn cũng được nhưng chỉ bằng cái ngón tay
Nhân viên: lúc em đến quán k có khách, gọi 3 lần nhân viên mới ra hỏi ăn gì.
Đứng lên thanh toán hết 160k. Tính ra 20k/lon nước ngọt Ăn xong cảm giác trong bụng như chưa ăn gì. Thôi gọi là ăn một lần cho biết
Tiện đây các anh chị cho em hỏi quán bánh xèo ngon khu vực Láng Hạ, Nguyễn Chí Thanh với. xem tiếp
[GÓC HỎI HAN] Mình cần tìm quán đồ ăn Trung Quốc để tiếp đối tác. Cả nhà gợi ý giúp mình 1 số quán ăn TQ ngon, lịch sự ở HN với. Khu vực Cầu Giấy, Liễu Giai, Ba Đình càng tốt ạ. Cảm ơn mọi người. xem tiếp
Mình mong là có thể nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các bạn! Mình xin cảm ơn! xem tiếp
Món này đang hot pk các thần đớp???
Bánh chờ rõ lâu, vận chuyển từ tầng trên xuống bằng 1 cái giỏ bằng nhựa dính đầy dầu ăn , 10k/c: toàn bột, k thơm, ít chuối, ăn ngấy và phí tiền còn k bằng quán chuối ngô khoai chiên dầu gấc gần đấy, chen chúc phí tgian chờ thật sự. xem tiếp
Trời lạnh thèm lắm 1 bát bún ziu chua chua
Ai biết ở đâu có bún ziu ngon ko ạ cho em xin địa chỉ quanh hà nội với xem tiếp
Lạnh mà mưa mưa như này thực sự thèm ơi thèm một chút nướng, nên là lại xách xe ra Sơn béo..Chỗ này thì chắc trong hội đã quá quen rồi ạ. Thịt tẩm ướp đậm đà, cuốn với xà lách, lá lốt và nước chấm chua chua cay cay đặc trưng của quán thì đúng là hết nấc luônnn.
Mình ăn ở Sơn béo từ khi đọc những bài review đầu tiên trong hội từ lâu lắm rồi, lần đầu đến quán đã phải đi qua đi lại phân vân đắn đo mãi vì trong quán không có 1 khách nào cả, nhưng tiếc cái công đi lòng vòng tìm đường lâu thật lâu nên quyết định vào, cuối cùng lại thành khách quen ghé quán thường xuyên luôn. Rổ rau với đĩa lòng trong ảnh là đặc quyền riêng của nhóm mình, alo là có, hi.
Về đồ ăn thì highly recomend món thịt ba chỉ béo ngọt, nầm giòn tươi, chân gà sần sật, bò ướp gừng thơm lừng, món xôi tưởng chừng không liên quan mà ăn đưa miệng cực kỳ luôn ấy. Anh chị chủ là người Lạng Sơn và thịt cũng được chuyển từ Lạng Sơn (edit xíu là hình như kp LS mà là Bắc Kạn các b ạ, m nhớ nhầm ) xuống luôn nên yên tâm về chất lượng. Có điều lúc gọi thịt mới bắt đầu ướp nên sẽ chờ lâu xíu nha.
Bếp nướng nhìn rất xinh, ở dưới đổ nước sạch nên ai có lỡ làm rơi thịt xuống dưới thì cứ tự tin nhấc vỉ nướng gắp thịt lên nướng tiếp nhé
Anh chị chủ nhiệt tình, dễ chịu, dễ dãi, ra đứng nướng cho khách tiện tiếp chuyện luôn.
Giâ rổ thì vô cùng dễ chịu, tụi mình ăn 4 đứa hết khoảng 350k là no nê quên lối về ấy.
Cuối cùng là chỉ đường cho những bạn đến lần đầu kẻo lại vất vả như mình.. Đây là ngõ sát bên tay trái cơ sở chính trường đại học Mở, đi từ Tạ Quang Bửu, rẽ phải vào Nguyễn Hiền, đi qua cổng trường rồi rẽ trái là đến. Mọi người đi sâu vào trong chút là thấy biển nướng Sơn béo nhé, không phải quán ngay đầu ngõ đâu ạ.
Hôm nay chị chủ quán nghỉ sinh rồi, chúc c mẹ tròn con vuông ^^
<Từ một khách chuyên đến quán xin nước chấm mang về> xem tiếp