Mọi người ơi mình muốn đi tàu tới 1 tỉnh bk <200km từ HN thì đi đến đâu ạ? xem tiếp
[Góc hỏi han]
Các vị cho e xin ít review về Gemini Coffee với ạ
Thấy bạn bè chê. Mọi người cho e xin ý kiến về thức uống ở đấy ạ! xem tiếp
[Góc khen dạo]
Lúc tối thèm bánh bông lan trứng muối nên lên hội tìm review thấy bánh chị Hà Phương bán được nhiều review và đánh giá cao nên quyết mua
Vì hnay chị ý k ship nên mình phải tự ra lấy nhà chị ý ở Nghĩa Tân nhé !! Thấy review bảo bánh HP khó mua phải đặt lịch nhưng mình đặt lúc 8h và 9h ra lấy có bánh luôn
Về phần bánh: cốt bánh khá dày nhưng mềm và xốp
Về phần sốt: sốt dầu trứng được để ra túi riêng ăn không thì mặn nhưng ăn cùng bánh thì hài hoà ngon lắm ở giữa lớp bánh cũng đã có sốt phô mai r phải gọi là sốt ngập miệng luôn !!!!
Về phần trứng muối: không bị tanh, không bị khô nhưng hơi ít do trứng chia theo miếng mỏng
À còn ruốc là do chị ý tự làm thì phải ngon nhưng mỗi tội ít quá
Chấm điểm: 9/10 ăn miếng đầu tiên đã nghiện rồi nhất định mua lại !!!! xem tiếp
Cuối cùng món sườn xào chua ngọt của mẹ e ))
Nhìn nước mỡ thế thôi chứ trộn nước mỡ + nước thịt dưới cơm ăn hơi bị phê. Chua chua cay cay ngọt ngọt 1 mình e ăn cứ gọi là cân cả nhà luôn )) xem tiếp
Góc khen dạo
Mình làm ở phố Huế và có vài lần vào chợ Hôm Đức Viên ăn trưa và phát hiện ra quán bún bung ( thịt chân giò, mọc, móng giò ) vừa ngon, vừa no, vừa rẻ. Đây là ảnh 1 suất bún chấm mình ăn no lặc lè mà có 30k. Nếu gọi mọc thịt thì chỉ tầm 20, 25k thôi nhé. Nước xương ngọt, thịt thơm, kèm có 4 loại rau cho các bạn lựa chọn là dọc mùng, giá đỗ, rau cần và rau cải xanh. Bác còn bán cả miến và mì nữa. Bạn nào thích ăn lạ có thể gọi phở thịt mọc cũng ngon lắm Đi từ cổng Trần Xuân Soạn vào khoảng 100m nhìn bên tay phải có 2 hàng liền nhau, hỏi bún bung bác Nhàn ai cũng biết. Bạn nào ăn khoẻ xin thêm bún và nước canh bác cũng ko lấy tiền nhé Thời gian bán từ 7h đến tầm 11r, 12h là bác hết hàng rồi nhá. xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN ]
Cả nhà cho e hỏi mạn cầu giấy, tô hiệu, mỹ đình có qán lẩu hoặc nướng nào vỉa hè mà ngon và giá sv k ạ ??? Ai biết chie điểm e vs. E cảm ơn ! xem tiếp
E định gọi chân giò nóng nhưng lại thích ăn cay nên gọi 1/2 chân giò cay+ 1 tokbokki size M+ 1 rượu gạo. Canh kim chi và đồ ăn kèm free và ngon. Đc thêm 1 âu nc lọc lạnh.
Nghĩ là ngon lắm nhưng hơi thất vọng chút. Vị ngon ở mức bình thườg và nguội ) chắc kiểu nó thế nhưg chắc chắn ăn nóng sẽ ngon hơn. Thịt chân giò nên nhiều mỡ. Mặn ngọt cay!!! Cuốn vs xà lách chấm nc chấm ăn cũg ngon. Ổn!!! Món này hơn 300k thì phải
Tokbokki quá ngọt và cay ). Bánh k đc mềm, hơi cứng. đc cái nhiều cheese phết. Chả cá đc vài miếng, xích xích nhỏ = 2 đốt ngón tay đc 1 2 cái ) trứng cút cũg đc 1 quả ) 160k
thề rượu gạo uốg quá ngang. K vào tí nào. 150k 1 chai.
Tổng hết hơn 600k mà ăn xog k thấy thoả mãn lắm ))
3 đứa ăn k hết. Chắc 4 ng ăn là vừa. Nếu ngon hơn thì chắc cũg hết ạ )
Nhân viên bình thường
Tổng thể cho điểm chắc đc 7/10 ) xem tiếp
<góc khen dạo>
LÂU 1 ng SALUT SỐ 5 QUANG TRUNG
NGON NHẤT TRONG TẤT CẢ CÁC QÁN LẨU 1ng
CHẮC MNG CŨNG BIẾT QÂN NÀY LÂU RÙI , EM XIN CHIA SẺ CHO AI CHƯA ĐC THƯỞNG THỨC Ạ
Nước dùng : 10 e xin đc là húp trọn 2 lần nước
Thịt gà nhiều hơn thịt bò ( tất nhiên rùi nhỉ) gà ko bị nạc , gà da nữa ăn rất vừa miệng lun nhé
Rau độn bắp cải ăn với nc lẩu cũng ngon nhưng độn hơi nhièu
Ngao và mực có nhưng lúc chín dìm xuống thì mất hút ) tìm mãi ko thấy )
Với giá 89k 1 nồi e thấy rất vừa miệng , lại cộng thêm ăn đúng hôm mưa lạnh ăn với ny phê qá
E gọi thêm 2 vắt mì , 1 đĩa thịt bò như ảnh , 2 cốc trà đá( sâm dứa)
==>> RẤT NGON VÀ RẤT NO CHO BỮA TỐI <<==
Tất cả hết 240 xem tiếp
Nhân tiện, muốn hỏi xem đã có ai thử trà sữa Heccka chưa, có thể recommend cho mình vị gì ngon không? Và Kem chesse của Heccka với Roylaet thì cái nào ngon hơn vì nếu Roylaet ngon hơn thì mình còn thử vị khác của Heccka Để cuối tuần mình đi thử ) Thanks! xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
HOME COOK GIA ĐÌNH BB
Các anh chị các bạn ai ăn ở Home Cook ròi cho em xin ít review với ạ . thấy con bạn làm ở đây khen ngon mà cũng thấy đông nên cũng tò mò muốn ăn thử . Với có mấy cơ sở ý ạ thì cho em hỏi luôn ngon thì cơ sở nào ngon nhất thế ạ.
Xin cảm ơn ạ xem tiếp
<Góc hỏi han>
Quanh Thanh Xuân có chỗ nào bán chân gà nướng ngon k ạ? xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mọi người ơi ai biết địa chỉ quán Dimsum nào ngon mà giá cả vừa phải không ạ! xem tiếp
Fivimart giờ tiện quá các bác ơi. Thấy có bao nhiêu món ăn ngon luôn. Các mẹ nào không biết nấu nướng vào đây mua sẵn về đổ vào nồi thôi là ok. Hôm nay em ăn thử sushi ở đây thấy cũng tạm tạm nè. Cái thấy ko ưng là cơm hơi nát quá, em thích ăn khô hơn là ok. Giá cũng rẻ 3,5k/1 chiếc nhé. Ai thích thì qua thử ngay nào xem tiếp
Giá của bánh mình mua là 230k nhé .
P/s : cái góc bị lem kia là do lúc mình mở bánh sơ ý nên quệt tay vào )) xem tiếp
[Góc hỏi han]
Hx, mò về nhà chả có gì ăn. Em cần tìm chỗ ship ăn đêm. Cả nhà giới thiệu cho em vài chỗ với ạ xem tiếp
[Góc hỏi han]

Các bạn bè gần xa cho mình hỏi về địa chỉ ăn ngon khu Hà Đông với ạ. Thứ ba tuần tới mình và cô bạn thân định dắt díu nhau đi ăn giải đen nhưng chưa biết đi đâu. Theo trình tự là tụi mình sẽ đi ăn tối, sau đó ngồi cf nên mong được mọi người tư vấn quán ăn nướng/ lẩu và quán cf ( view đẹp, đồ uống không quá tệ và giá cả phải chăng) ạ.
Em xin cảm ơn trước ^^ xem tiếp
[ GÓC KHEN CHÊ ]
Hôm nọ thấy bạn nào review Vịt 29 ở Đội Cấn, thèm không chịu được thế là hôm nay hạ quyết tâm, mặc kệ mưa gió lôi nhau đi.
Mình với ny gọi
- 1 đĩa vịt quay nhỏ
- 1 đĩa nộm vịt nhỏ
- 1 đĩa cánh vịt rang muối
Ngứa mồm gọi thêm chai nước khoáng, tổng thiệt hại là 266k. Hai đứa mình thuộc dạng ăn khoẻ vl mà lần này no è cổ phải gói mang về, nhìn chung giá cả cũng hợp lý.
Nhưng mà cái vịt quay thật sự làm mình thất vọng vô cùng Vị vịt quay không đủ thơm và chưa ngấm vào thịt, ăn còn thấy hơi hôi hôi Nói chung với mình thì món này ăn chán thật sự, k có lần thứ hai. Nhưng tốp sau đến thì có chị khen vịt quay ở đây nức nở, chắc do khẩu vị mỗi người một khác Cá nhân mình thì đến bâyh chỉ thích ăn Vịt quay Thịnh Phát Lò Đúc chấm hết chưa thấy hàng nào hơn
Nộm vịt cũng chỉ dừng ở mức ăn được, không có ấn tượng gì, chắc hợp ăn nhậu hơn chứ uống nc lọc thì không hợp ? ))
Cánh vịt rang muối thì chấm 8/10 )) bê đĩa cánh vịt nóng hổi thơm phức, nói chung ăn rất vừa miệng, mà có khi mấy cái món vịt gà này cứ rang muối là dễ ăn í
Điểm cộng tiếp theo là phục vụ nhẹ nhàng nhiệt tình, chị chủ lúc mình về còn lấy khăn lau yên xe cho mình Nhìn chung không được như mọi người tung hô, nếu hội hè rủ thì vẫn sẽ đi, còn tự bản thân quyết định thì sẽ không chọn quán này.
Vậy thôi hết rồi cảm ơn mọi người vì đã đọc xem tiếp
[ Hỏi han]
Có ai biết hàng cháo nào ngon ở Cầu Giấy không ạ
Em cám ơn ạ xem tiếp
Trừ: hơi ít món tí, quán chỉ có đậu, thịt, chả cốm, dồi thôi không có xúc xích, lòng luộc,.. chỗ để xe hơi chật
Mn ở khu gần đó nên thử ạ xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN]
M.n cho em xin vài địa chỉ quán nướng, buffet ăn ngon, giá hợp lý khu vực Đống Đa, ở Thái Hà thì càng tốt ạ.
Em cảm ơn xem tiếp
[ Góc khen dạo ]
Mưa gió quá nên tấp luôn vào hàng Xôi Tám Thái Hà ăn luôn
- Ấn tượng đầu thì đây là hàng xôi đẹp nhất tớ từng ăn trong các hàng xôi cùng phân khúc giá ))
- Bạn nvien nhiệt tình giới thiệu mà còn lau bàn lau ghế các thứ mời mình ngồi, nên tâm lý mình vào ăn thoải mái hẳn, ăn cũng ngon mồm hơn (Nhưng mà bthuong tớ cũng khó tính nên bạn nào mà ko khảnh ăn thì tớ thấy đi ăn ở đây ok nha)
- Xôi xéo mềm dẻo, hạt to, nhiều đậu đúng kiểu tớ thích )) Ăn với xá xíu tuyệt luôn nhé. Các bạn đi ăn nên lắm gọi xá xíu nhá Trứng ốp rán già ăn giòn giòn ở viền. Chồng mình tập gym phải ăn lườn gà mix xì dầu, mình thỉnh thoảng ké chấm gia vị chanh mềm mềm nhưng mà vẫn thích gà xào nấm mỗi tội ở đây ko có huhu.
- Mình ăn nhạt ko thích ngọt thì thấy sữa đậu vừa mồm luôn ko bị ngọt. Còn trà lá nếp hãm ko đủ nên ko thơm mùi lá nếp.
- 2 đứa hết 100k ạ. Gọi hơi nhiều đồ kèm xem tiếp
( Góc Nghiện ngập )
Là Miến xào cua và Sườn nướng ạ
Phải nói là e nghiện miến xào cua ở đây luôn ý ạ. Miến xào tơi, mềm, đậm đà , thịt cua cũng bao ngon lun ạ . Ai ăn mà không khen ngon thì ... Chẹp chẹp
Thực ra món chủ đạo của quán là sườn nướng cơ ạ nhưng do nghiện miến nên em review trước )))) Sườn nướng ướp cũng quá là ngon luônnn, miếng sườn dày thịt mà ăn thì ưng cái miệng luôn á ( do sườn được nướng chứ không phải rán như bên Nguyễn Siêu nên vẫn giữ nguyên vị mà thịt mềm chứ ko bị khô)
Ngoài ra quán còn có cả chim nướng, phở rán, lòng rán và ngô khoai các kiểu.
Về giá cả thì hơi phố cổ chút )
Đĩa sườn như trên ảnh 100k, miến 50k, lòng rán 7-80k gì đó e k nhớ vì đi ăn chủ yếu là gọi miến và sườn.
Địa chỉ : Sr các chế là e k nhớ chính xác địa chỉ vì ko bg để ý,nhưng quán ngay đầu ngõ đối diện lòng rán 23 Nguyễn Siêu. Nhìn vào ngõ thì có bà chế chủ quán ngồi bên tay trái nha, bên phải là bàn ghế quán lòng 23 ạ. Có treo biển sườn nướng - chim nướng ngay đầu ngõ luôn nha.
Điểm trừ là : phải đợi lâu vì khi mình order đồ mới làm, mà sườn thì nướng lâu chín
Thêm nữa là nếu có nhu cầu ăn lòng rán thì e khuyên mng nên gọi lòng của 23 NS hơn vì lòng rán của quán k đc ngon lắm do rán hơi kĩ ( đây là ý kiến cá nhân của e )
Đồ uống thì có ngay quán nước bên cạnh luôn r, các bác đến ăn cứ phi thẳng xe vào trong ngõ mà để nha.
Chúc mng "chén" zuiii xem tiếp
[Góc không biết nên khen hay chê]
Sáng nay e có đặt bàn để ăn Yixin - lẩu Hồng Kông bên An Dương. Trước e cũng đã từng ăn ở bên Phùng Hưng và thấy bên đó cũng ok nhưng lại chỉ bán buổi tối. Bên An Dương hiện chỉ bán buffet lẩu 99k/ người.
Sáng nay mình đến ăn lúc khoảng 11h hơn. Lúc mình đến thì bàn ghế vẫn hơi dính dầu mỡ hay nước gì đó nên phải lau đi lau lại mới sạch được. Nước lẩu bên này khá ngon. Có 3 vị thì hnay mình ăn thanh ngọt và cay thơm.
Trong hình là đồ ăn lần đầu mà quán phục vụ cho mình. Trong menu có quẩy mà mình ko thấy đc phục vụ quẩy.
Sau khi ăn hết lượt 1 thì mình yêu cầu refill. Từ những lần sau đó đồ trong đĩa rau cứ ít dần đi, kiểu như là mất dần váng đậu rồi nấm . Bán mình thích ăn váng đậu nên gọi thêm váng đậu thì 1 a phục vụ bảo: bên em hết rồi c ạ!? Bọn mình mới là lượt khách đầu tiên của quán thôi mà?? Thế là 1 lúc sau có 1 anh khác mang váng đậu ra cho mình.
Thịt bò thì quán còn cắt ngắn chắc chỉ bằng 2 ngón đốt ngón tay. Đĩa đầu tiên thì được như thế kia chứ các đĩa tiếp theo thì chỉ đc 5,6 miếng, gắp 1 đũa là hết . Thế nên là mình cứ phải gọi để yêu cầu rất nhiều lần để thêm đồ ăn. Mà gọi nhiều thì cũng ngại.
Các đồ còn lại ngoài thịt gà với ngao ra thì toàn là đồ đông lạnh. Okay, ko sao cả vì mình cũng biết trc điều đó rồi. Nhưng có một món nữa là sườn sụn có trong menu mà cũng ko thấy đc phục vụ gì cả.
Thái độ của nhân viên thì mặt cứ xầm xì cả lại. Trời mưa đã ảm đạm rồi, nhìn mặt anh nhân viên còn thấy ăn mất cả ngon . Cứ như là mình xin của anh ấy không bằng ấy. Nhân viên thì túm năm tụm ba ngồi xem phim kiếm hiệp. Khách cứ phải gọi đôi lần mới thấy trả lời. Mà lúc đấy quán cũng đâu có đông gì đâu. Tính ra chỉ có 3 4 tốp như bọn mình thôi. Đồ ăn thì cũng ko phải chế biến nhiều nhưng cũng phải chờ hơi lâu.
Bài viết hơi dài nên e xin kết thúc ở đây thôi. Địa chỉ của quán là 35 ngõ 76 an dương quán có cả page trên fb. Em nghĩ có lẽ em sẽ quay lại ăn nhưng sẽ là ở Phùng Hưng. xem tiếp
Review Bánh Bò Nguyễn Sơn.
Sau nhiều ngày giời xem ảnh thèm thuồng và xem live stream chị TT ăn, mình đã quyết tâm tìm cho ra bằng đc địa chỉ chi nhánh Hà Nội. Xem ảnh tưởng nó cũng bé bé, ham hố đặt hẳn 2 cái thêm với 1 túi nước cốt dừa.
Page đăng chỉ ship bánh vào chiều thứ 5 và sáng thứ 6 hàng tuần nên chờ dài cổ ra mong ngóng. Hôm qua mình nhận đc thì thảng thốt: 1 cái bánh nó to vãi chưởng. Phải bằng 1 cái đĩa đường kính 30cm. Nước cốt dừa đc 2 túi cũng nhiều.
- Bánh: hôm nay bỏ ra từ tủ lạnh thì nó cứng cứng mà cầm vào còn dễ vỡ ý. Lúc sau mình cho vào lò vi sóng quay tầm 2 phút thì thấy bánh thơm thơm, giống mùi bánh thốt nốt ấy. Sờ vào nó núng nính núng nính. Cắn miếng thấy dai dai ăn hay hay. Mỗi tội mình ko quen ăn ngọt nhiều nên thấy bánh hơi ngọt ngọt.
- Cốt dừa: cốt dừa bùi béo béo, cũng thơm lừng. Mỗi tội ko biết có phải mình vừa đánh răng xong ăn hay ko mà mình thấy cốt dừa nó hơi mằn mặn 1 chút chút xíu. ))
Cả 2 thứ kết hợp vào khá ổn. Lần đầu mình ăn nên thấy lạ miệng. Nhưng cũng ko tới nỗi thần thánh. Mình ăn đc tầm 2 miếng chấm với nước cốt thì thấy ngấy ngấy. Lúc sau cầm miếng bánh ăn ko thì lại ko ngấy nữa )) thú thật mình chẳng biết khen hay chê.
Nếu có lần sau mua chắc ko ham hố mua nhiều thế này nữa. xem tiếp
Cả nhà cho xin vài cái địa chỉ quán nướng khu vực Cầu Diễn đi ạ,ngon và ko chặt chém
Em nghe nói giờ ở Nhất Nướng ăn xong còn tính VAT rất đắt ạ )) xem tiếp
Một chút nắng tinh khôi buổi sớm.
Một chút hương Hà Nội ngọt ngào.
Một chút gió trong lành để xua tan đi những bức bối.
Một khoảng trời xanh biếc để lòng người thư thái hơn.
Ig: m/ductran74/ xem tiếp
[GÓC REVIEW]
King Dakgalbi - Số 309 Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng.
Như hình là mình gọi:
- Gà cay ngọt rút xương (320k) nhưng mình gọi 1/2 suất. Đồ ăn đi kèm như trong ảnh, 2 người ăn mà no phết. Có rắc lạc nữa đấy ) đồ ra nhanh và nóng hổi luôn.
- Tokbokki không phomai (120k). Mình thấy ngọt quá.
- Nước gạo (30k/chai)
Phục vụ nhiệt tình, nhanh nhẹn. Cái đèn ở quán lờ mờ như đèn ngủ vậy, trời mát không sao trời nóng thì nhìn ngốt lắm. Nên lúc chụp ảnh kích sáng thì nó chói chói vậy đấy ) xem tiếp
[Góc uất hận]
Xin chào cả nhà, nghe theo lozi vì tham rẻ nên trưa nay bất chấp trời mưa đi ăn bún đậu mắm tôm theo lời đồn giảm 45k còn 30k/ mẹt, trong ảnh là hai mẹt gộp vào, e thề e chưa bao giơ ăn mẹt nào 60k/2 người nó lại lèo tèo thế kia, còn chưa kể e bị tào tháo đuổi vì ăn mắm tôm, ai có ý định đi ăn cạch ngay cho e nhé. xem tiếp
Nhân tiện hôm nay Hà Nội mưa gió nên em review cho mọi người quán lẩu cá kèo cực ngon 142 Tân Mai.
Đây là quán lẩu của người miền tây mở nên menu hầu hết là các món miền tây. Hôm trước em và bạn đi ăn gọi 1 lẩu cá kèo 200k và 1 cơm cháy kho quẹt 85k mà ăn hết sạch không còn một miếng nào.
Cá kèo tươi còn giãy đành đạch, nước lẩu thì miễn chê, chua chua ngọt ngọt, thanh thanh, đến cuối nồi rồi mà ko hề bị mặn tí nào!!! Quán còn có nước chấm me ngon tuyệt nữa, 2 lần tới ăn đều phải xin thêm nước chấm )
Kho quẹt cũng khá vừa miệng. Tóm lại là nên thử sẽ không cảm thấy thất vọng tí nào. Phục vụ cũng dễ chịu, có điều hoà mát mẻ. Mình ăn lần 2 rồi nhưng vẫn muốn ăn tiếp, mỗi tội hơi xa, vì mình ở ba đình, đúng là ăn dc bữa lẩu chạy vài chục quãng đồng luôn ấy.
Hôm trc mải ăn quá nên ko kịp chụp ảnh, mượn tạm ảnh của 1 bạn trên face. Hôm sau có thể thử lẩu mắm xem vị thế nào ))
Chấm điểm: 9/10!!! xem tiếp
Các bạn cho mình hỏi đã ai đi ăn lẩu Tú Chef ở Quan Hoa, Cầu Giấy chưa nhỉ? Cho mình xin review với ạ vì mình định đi ăn ở đấy. Mình chỉ đi 2 người thôi ạ.
Tiện thể cho mình hỏi luôn là có quán buffet lẩu nào ngon rẻ mà các bạn ưng k ạ. Mình sẽ lưu lại có dịp đến thử ). Cảm ơn các bạn nhiều! xem tiếp
Bỏ qua mọi lùm xùm quanh Royaltea
Royaltea Ngô Quyền
Mình hay uống ở đây vì thấy ngon hay là do hợp khẩu vị nhỷ mình hay uống nhất là kem cheese trà xanh và socola cakecream. Nhân viên thì dễ thương nữa, nchung là Okeee và sau Chago thì đây là hãng mình ưng thứ 2 xem tiếp
Mọi người cho mình xin địa chỉ bán bún đậu quanh khu vực Hà Đông ngon với ạ.
Có ship thì càng tốt.
Tks m.n
3Ls vào cmt đi xem tiếp
[Góc khen chê]
Em thử đi ăn tok với kimbap ở Xuân Thủy vì nhiều người khen quá...
Nhưng tok ở đây dù nóng sốt thật nhưng nát quá chắc tại đun lâu (bỏ qua vì nó nóng sốt nên cứu vãn được)
Nhưng kimbap chiên của em siêu nguội lạnh chả có cảm giác gì là vừa chiên cả, ỉu ỉu xong em góp ý thì chị ý không hề tiếp thu...chị ý bảo "Chắc em đến ăn lần đầu chứ nhà chị toàn hàng mới chiên" (ơ, em bảo cũ đâu? Em bảo n nguội và ỉu mà?) xong em bảo chị có muốn ăn thử không thì chị quay mặt đi không quan tâm em...tạm biệt chị... xem tiếp
Ngày mưa gió đi làm về ướt như con chó - xin nhờ vả cả nhà mình ai biết địa chỉ ship đồ ăn tối ngon quanh khu vực thanh xuân thì giới thiệu cho mình với ạ, mình ăn có 1 mình thôi.
Xin trân thành cám ơn xem tiếp
[góc hỏi han]
500 ace trong hội cho e xin địa chỉ 1 số quán cơm rang dưa bò có nhận ship với ạ.mạn gần hàng bún thì càng tốt ạ.e thèm cơm rang dưa bò kinh khủng mà lại bầu bì mưa gió ngại đi quá ạ xem tiếp
Miếng thịt sườn to, tẩm ướp ngon, ăn có vị ngọt và mềm
Củ cải và rau muống muối quá ít
Cơm tấm chuẩn vị
Miếng chả trứng và canh thì nguội, nên ăn canh bị ngấy. Mỗi thịt sườn là khách ăn đến đâu nướng đến đấy nên nóng thôi ạ
Tuy nhiên linh hồn của món này là nước mắm thì lại k ngon, nhạt và không rõ vị
Theo e nghĩ thì dĩa cơm vs miếng thịt sườn to như này với giá 55k là đáng để thử các bác ạ xem tiếp
(Góc khen dạo)
... Ngày mưa gió muốn nhậu nhẹt thì em hay qua đây ạ - 2B, ngõ 233 Tô Hiệu, CG. Quán có đầy đủ các món
Phở - không - nước (xào, trộn, chiên, cuốn), lẩu, món nhậu (chim quay, chả ngan, cánh gà,...), bít tết. Như trong hình là 2 con chim cút quay và đĩa phở cuốn đã ăn một nửa. Em highly recommend các món phở (em đã thử hết), thịt bò đầy đặn mà nấu ngon cực, tẩm ướp đậm đà (hoặc có thể hơi mặn), đồ lúc nào cũng nóng ấm kể cả phở cuốn..̉
Giá bình dân, các món từ 40k đến 100k, chim cút 40k/con, chim câu 90k/con, lẩu 200k - 300k.
Quán trong nhà, điều hòa wifi đầy đủ, sạch sẽ, vì khách nhìn được bếp sơ chế đồ hay nấu nướng ̃. Cô chú chủ quán siêu nhiệt tình, nhân viên ngoan, nhiệt tình. xem tiếp
< góc hỏi han>
mọi người cho em xin địa điểm ăn lẩu gia đình mà mọi người thấy là ngon nhất đi ạ. ở gần Yên Hoà, Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy thì càng tốt
Hôm nay trời mưa đột nhiên thèm ăn lẩu xem tiếp
Thêm 1 địa chỉ ăn trưa ngon bổ rẻ cho các bạn hỏi ăn gì gần gần quận Cầu Giấy nhé xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Cần sự gợi ý của 500 anh em về Pizza ạ!!!
Mua cho tầm 20 người thì loại nào ngon, giá cả và số lượng thế nào thì hợp lí nhỉ?
Xin cảm ơn rất nhiều xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Mọi người cho em xin thôg tin về các quán ship đồ ăn gần khu đô thị Linh Đàm với ạ! xem tiếp
[ Góc Ok ] )

Bún đậu - Cháo Lòng Bích Béo
287 Trần Đại Nghĩa, ngay ngã tư Đại La Trần Đại Nghĩa.
Quán bán từ sáng đến khoảng 1, 2h chiều. Tối lại bán tiếp thì phải. Buổi trưa mà ra ăn cứ gọi là đông vui như hội
Nói chung quán này thì mình thik bún đậu hơn. 1 suất bún và đậu 15k. Đậu rán mềm bên trong, giòn tan bên ngoài, nóng hổi, ăn thích mê. Ưng nhất đậu quán này . Mắm tôm pha cũng ngon.
Lòng rán ở đây ăn cũng tạm, tẩm ướp cũng ok, 1 địa đầy đặn 2 người ăn là 60k. 1 đĩa lòng đầy đủ có thịt dải, cuống họng, dạ dày, lòng, dồi.
Cháo lòng 1 bát 20k cũng đầy ú ụ, ăn no ko thở đc ). Cơ mà hn vừa ăn thì lần này cháo bị nhạt .
Chung kết lại là quán bán đồ khá rẻ, ăn thì cũng ko phải xuất sắc nhưng cũng ăn đứt ối hàng lòng )).
Vs cả vấn đề vệ sinh thực phẩm ở quán nè cũng ko cao đâu ))).
Chim ưng mỗi đậu rán, cho 12/10 ) xem tiếp
(Góc khen nhiều hơn chê)
Bữa trưa cho 7 nàng với suất 9 tầng mây của Food House Thái Hà
Chê:
Lẩu nhưng không kèm rau, mỳ mà phải gọi ngoài
Xin thêm nước 5 lần không được mà nồi nhỏ xíu đc có tý nước kia kìa
Không biết có phải ít nhân viên k nhưng cả tầng 2 khách ngồi kín bàn còn nhân viên lác đác chạy lên xuống
Khen nhiều hơn
Nước lẩu chua, rất cay nhưng gia vị vừa vặn ngon tuyệt! Có điều nếu chế thêm nước chỉ là nước xương thì phải sẽ mất dần vị lúc đầu
Có nước me chấm siêu hợp
9 khay thì có 1 khay 2 vắt mì và 1 khay kiểu chả bò( chả bò ngon m phải gọi thêm khay nữa)
Thịt bò nhúng mềm hơi mỡ
Rau thì rất sạch sẽ
Tầm 90k/người thế này m thấy ok cho bữa trưa nóng ngồi điều hoà mát rười rượi lại sạch(nhấn mạnh là sạch sẽ)
Túm lại giá vỉa hè )) cái này khen nhất luôn xem tiếp
[Góc Review]
Cơm gà sốt chua ngọt-Cơm gà 123 số 55 phố Huế
Được hôm trời mưa bà cùng phòng bảo gọi cơm gà.
Có cả 1 hộp canh con con mà mình không chụp.
Cơm mềm, dẻo mà ăn thấy hơi đặm đặm ngon cực.
Gà mềm không bị bở, mình hay ăn mặn nên gà với mình hơi nhạt nhưng mà vẫn khá ngon.
Giá của suất này mình quên rồi nhưng mà cả ship là 75k ( hình như được giảm 10% rồi). Gọi thì tầm 30 phút mới có. Mà phải dặn kĩ người ta vào vì lần trước gọi mình bị giao nhầm món
Chấm điểm: 8,5/10
Sinh viên nên thỉnh thoảng mới dám gọi thôi ))) xem tiếp
[Góc hỏi han] Các bác cho em hỏi quanh khu vực Cầu Giấy - Trần Quốc Hoàn - Tô Hiệu - Hồ Tùng Mậu có quán lẩu ếch nào ngon ngon không ạ Mưa gió thèm nồi lẩu ếch quá hiuhiu xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
__ Mưa gió ngáp mấy cái thôi đã thấy đói. Và lần này thì chắc chắn là cơm rang rồi !!! - Thèm quá đi thôi ! Thề !
__ Cho tớ hỏi ai biết store bán cơm rang dưa bò/ thập cẩm gì đó ngon ngon ở khu vực trong quận hoàn kiếm ko ? Mà nhận ship trong tiết trời này ý ạ. xem tiếp
[Góc review] Haruki - Số 2 Lê Thanh Nghị
Nhân dịp quán mới khai trương giảm 20% đến 21/05 nên đi ăn thử 1 lần cho biết.
Bọn mình đi 3 người, gọi 1 kimbab trứng, 1 gà cay phômai, 1 tok chả cá, 1 cơm trộn bò.
Có panchan là dưa chuột muối ớt và kimchi.
Về kimbab: Đầy đủ, miếng khá to, trứng cuộn phía ngoài thơm, giòn nhưng Kimbab bị nhạt quá đà, chấm sốt Mayonaise rồi ăn vẫn thấy nhạt.
Về tok: Sốt vị hơi ngọt so với khẩu vị mình, nhiều chả cá hơn cả tok .
Về gà: Bở, không thơm, phô mai tạm chấp nhận được.
Về cơm trộn: Trông khá đầy đủ, cơm cháy giòn nhưng bạn mình ăn bảo bị nhạt và có 1 góc nhỏ bị cháy đen, có kim chi bên trong và ăn thấy bị chua quá.
Về phục vụ: Thấy quán ít nhân viên quá, có mỗi anh chủ vs 1 chị nhân viên. Thấy anh chủ hết làm bếp rồi đến shipper nên order đồ bị lâu quá . Nay khai trương mà thấy quán không đông, bọn mình đi buổi trưa. Tổng là 238k sau khi đã giảm 20%.
Tổng thể: quán bé, đồ ăn tạm ổn, cần thuê thêm nhân viên phục vụ.
5.5/10. xem tiếp
[ góc hỏi han ]
Mọi ng biết hàng nào bán đồ ăn ship quanh khu minh khai lạc trung vĩnh tuy cho e xin fb vs ạ mưa gió ngại ra khỏi nhà. Tiện thể e đang định đi ăn ở Lavache Steak các ace ai ăn ở Đây r cho e xin ít review nhé. Xin cảm ơn xem tiếp
[Góc hỏi han]
Hôm trước vp em được cho chục cái bánh này, ăn ngon ngon k ngấy như bánh trưng ạ, nhân của nó có trứng muối, nấm hương, tôm khô, mực, với cả thịt ba chỉ. Em tra gg thì nó gọi là bánh Zongzi đài loan. Không biết bánh này có chỗ nào bán ở hà nội không ạ? Em cảm ơn nha.
p/s: không phải bánh khúc với xôi cuộn lá sen, lá ngoài của nó là lá trúc nhé. em chỉ muốn hỏi chỗ nào có sẵn k vì nó đúng là bánh của bọn Tàu mà xem tiếp
[góc hỏi han]
Mn cho e xin 1 so đc quán đồ nướng ngon ở khu cầu giấy,kim mã với đc k ạ?lạnh trờ thèm đồ nướng quá mà e đi ăn quanh khu đấy chưa tìm đc quán nào ổn cả.e cảm ơn ạ!!!! xem tiếp