Mình đã ăn ở đây ko dưới 5 lần và lần nào cũng cảm thấy ko có vấn đề gì để chê cả. Hôm nay quay lại cảm thấy quán hơi vắng nên quyết định viết bài đăng lên hội, ủng hộ quán, vì mình nghĩ quán xứng đáng được nhiều ng biết đến hơn. Hy vọng món ngon mọi ng cùng ăn và để lại nhận xét xem tiếp
Thức uống đáng sợ nhất từng uống
Đã ai uống cái mầm lúa mạch lên men này chưa ạ? hic. Hnay đi siêu thị thấy vỏ đẹp mua 2 lon hí hửng mang về nướng mực luộc chân gà ra nhậu .
Không biết có phải khẩu vị mình chưa đủ tinh tế để cảm nhận ko chứ mình THỰC SỰ KHÔNG HỢP. Vị như kiểu bia pha nước lã và đường đen ý uống ngụm đầu còn chưa dám tin=)) cố làm thêm ngụm nữa và chốt lại là bỏ luôn ). xem tiếp



Dear chúng bạn và các mày,
Trong giờ làm đọc đc bài bánh rán ngõ 1194 Đường Láng mà lòng k yên. Thấy còn bảo 5h30 mới mở hàng thế là mấy chị em hăm hở phi xe đến quán. Thế mà 6h kém đến đã hết veo cả bánh rán, cả bánh gối. Buồn hết cả ruột.
Cơ mà k thể để bụng đói đi về, trên đường quay về lại va ngay phải hàng thịt xiên nướng ( ở ngay ngã ba, đi thẳng ngõ 1194 vào, thấy chỗ nào khói nghi ngút, thơm nức mũi thì xà vào, khá là dễ tìm)
Tổng thiệt hại 54k = 4 xiên + 2 cái thịt bọc xả ( k biết gọi cái này ntn luôn)
Cảm nhận: thịt nêm nếm vừa vặn, ăn thịt mềm, thơm, juicy,nhìn phê lắm các bạn ợ. Tóm lại đáng để thử ấy.
Có quay lại ko: có
Địa chỉ: ngõ 1194 đường láng. Thấy bạn zai beo béo đang quạt là chuẩn r nhé. xem tiếp
Edit: mình bổ sung cho rõ là ban đầu mình gọi 1 bánh mì pate, nhân viên bảo chỉ có pate chả nên mình mới dặn k ăn chả. Mình hoàn toàn hiểu bánh làm sẵn có định lượng cả rồi, lúc mở bánh để xem liệu có được thêm pate k cũng chỉ là hi vọng mong manh biết đâu bất ngờ thôi. Có điều cái lớp pate đó nó mỏng quá thể đáng. Bánh to bằng đúng gang tay ăn lại còn vụn đầy ra bàn và quần áo mình (mình vô cùng lịch sự ăn xong còn dọn bàn và tự vứt rác).
Ý kiến của mình như trên: ăn k có gì đặc sắc, ăn xong đói như chưa ăn (mình nghĩ có thêm vài miếng chả cũng chẳng no hơn được) nên sẽ k quay lại. Đừng bạn nào bảo mình ăn khôn nhé, khôn đã không vào hàng này xem tiếp

Lúc chiều thấy có bạn rì viu bánh rán mặn và bánh gối ở Đường Láng nên cơn nghiện trong mình lại trỗi dậy. Ấy dưng mà hôm nay nắng nóng lại k biết chắc chỗ ấy có mở hàng k nên mình quyết định gọi ship qua Now.vn ở chỗ mình hay ăn và tiện thể giới thiêuh cho các con nghiện bánh rán mặn.
Hàng này tên là bánh rán Oanh Oanh ở số 5 ngách 50 ngõ 612 Đê La Thành, chỉ bán từ chiều nhưng k rõ từ mấy giờ. Mình chưa đến đây ăn bao giờ vì toàn nhờ người mua hoặc gọi ship nhưng thấy bảo khá là đông và hết hàng sớm tầm 6-7h chiều, ở đấy có bán bánh rán mặn-ngọt và bánh gối.
Về bánh rán mặn: 5k/cái, theo khẩu vị của mình là ngon, vỏ bánh k bị dày và bột, nhân rất đầy đặn (như của mình tự làm ăn ý), ship đến nơi bánh vẫn nóng giòn.
Về bánh gối: 10k/cái, đây là lần đầu tiên mình ăn ở đây và k khoái bánh này lắm nhưng thấy ăn rất ổn, vỏ bánh mỏng giòn, nhân cũng ú ụ có cả lạp xưởng, trứng cút...
Rau và nước chấm thì bình thường nhưng túm lại rất hài hòa. Một người ăn 2 cái bánh rán mặn và 1 bánh gối (như trong ảnh) là no rồi ý.
Mình k quá khen hàng này nhưng thấy ăn cũng khá ổn nên chia sẻ, mọi người có thể thử để thêm sự lựa chọn. xem tiếp
<góc thất vọng> bánh bột lọc hồng mai, địa chỉ này chắc nhiều bạn biết, mình cũng ăn từ hồi cấp 3. Nhưng từ hồi nổi hẳn thì thái độ chán hẳn, đến hôm nay thì sốc luôn. Chuyện là m có đi mua hộ bà c một suất, lúc mua thì bảo bác cho ớt chưng riêng một túi vì ớt đây cay mà cũng ko rõ bà c ăn cay bao nhiêu, vậy mà cô nổi quạu ầm ĩ bảo" có mỗi một suất mà m đòi hai ba cái túi" rồi không thừa túi này nọ, xong m bảo mua hộ thôi thì bắt đầu" thế m về bảo cái đứa m mua hộ là e ghét bà bán bột lọc lắm ko muốn mua" rồi chỉ sang túi m mua dồi nướng là " thế ớt kia mày ăn ko đủ à"????? M chỉ bảo ớt này khác( một cái ớt chưng cay 1 cái ớt ngọt, đấy là chưa kế mua 2 nơi thì việc m xin ớt chẳng lẽ sai) đến lúc này là cạn lời luôn, vì thực sự, giờ tăng giá 25k/1 suất 5 bột lọc, cho vao túi nilon ko cho hộp xốp(dễ dính và vỡ bánh), rau ko cắt, ko thèm cho lạc( khách ăn ở đấy thì rau cắt, lạc rắc đầy đủ) và 25k nhưng tiếc ko tách nổi cho khách túi ớt riêng( thái độ lúc nói cực kì khinh khách luôn mà m chỉ nhẹ nhàng bảo cô ơi cho cháu túi ớt riêng với) trong khi, mình mua bánh gà 3 chiếc 15k còn dc hộp xốp và ớt, que đầy đủ:)) Hàng này đúng kiểu nổi là trái tính, hồi m ăn lúc xưa đon đả lắm, nổi cái ra Ăn bảo mua xuất bé đã bị đáp là" giờ ko có suất bé đâu") rồi, nhưng đến hôm nay thì cạch luôn, ps: có bạn nào biết chỗ ăn bột lọc ổn khu bạch mai quanh quanh đấy không cho m xin, cảm ơn. Ảnh là ảnh mạng tại ko kịp chụp xem tiếp
Quán bán từ sáng đến 3h chiều nhưng trộn thì phải tầm 10h mới có , còn lại là bán canh cá, bún cá nước.
Quán này bán bún cá theo phong cách Thái Bình, bạn nào dân Thái Bình ghé ăn so sánh xem.
Ah dc: 77 Trần hữu tước. 30k/bát. xem tiếp
Còn được mời miễn phí trà sâm dứa rất thơm như Đà Nẵng, nói chung rất đáng ăn dù trưa có hơi nóng chút. xem tiếp
(Góc thất vọng )
Gimbap 18 trần quốc hoàn
Nghe danh đã lâu , hôm nay mới ra ăn ... nhưng hơi thất vọng chút ạ , cơm chiên kim chi quá nhiều dầu và bị khô cứng , k nhai nổi , ăn 1 thìa rồi 2 chị em bỏ lại luôn , xuống hỏi nv thì thấy bạn trên bếp đàm xuóng là rang từ sáng trưa nay rang lại
Nói chung là k có ý muốn quay lại xem tiếp
Chào mọi người trong group
Nay mát trời lượn lờ tìm chỗ ăn tình cờ thấy quán này khá đông nên vào ăn thử xem sao:
+ Ấn tượng đầu tiên là bàn ghế các thứ khá sạch sẽ, nhân viên nhiệt tình.
+ Mình thấy ghi bánh cuốn Cao Bằng mỗi tội k biết là có xịn thật không, gọi suất bánh cuốn trứng giò khoảng chừng 5p là đã có.
+ Cảm nhận đầu tiên khi ăn mình thấy khá vừa miệng, bát nước chấm kia là nước xương thì phải, khá ngọt và chuẩn vị với mình, ăn k hề bị ngấy . Bánh cuốn thì chỉ có thịt bên trong.
Thi thoảng đổi gió món này cũng khá hay. Tổng thiệt hại là 35k.(mở cả ngày)
.
.
Nhân tiện, quanh Nghĩa Tân, Tô Hiệu mọi người có biết quán bún, phở, bánh cuốn... nào ngon thì share cho mình với, ăn nhiều mấy quán quen rồi nên cũng muốn đổi gió chút.
Thanks all xem tiếp
Mọi người ơi, cho em hỏi ở Đội Cấn quán nem lụi nào ổn nhất ạ xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
500 anh em cho hỏi cái bánh này tên là gì và Hà Nội có chỗ nào bán ko ah? Ảnh ăn ở Thái Lan mà giờ thèm quá đi xem tiếp
Chào các cậu tớ là đứa chuyên đi mò mẫm trên hội tìm những quán ngon bổ rẻ, có hôm thấy cái 1 bạn giới thiệu quán này nên tớ đến thử,thật sự cũng ko chông chờ gì nhiều nhueng khi đến thì thật sự bất ngờ về giá và chất lượng
Chỉ là một góc nhỏ vs 3 cái bàn nhỏ trong nhà còn ngoài sân thì ngồi nghế bình thường thôi
Mình và bạn mình đến gọi 2 bát 1 bát phở bò(bạn mình)
1 bát phở gà (mình đi ăn phở auto gà vì team gà) hihi
Bát phở ko quá to và k quá nhiều nên nghĩ sẽ ăn đk 2 bát cơ ,gọi thêm quẩy (cái này tự đứng lên lấy vì chỉ có 2 oing bà nên l phục vụ đk hết) bát phở bưng ra nóng hổi nhìn hấp dẫn lắm luôn ,mình thích ăn vs quẩy ở đây lắm vì giòn giòn ăn thích cực ,(ăn hết hẳng 10 quẩy)
Quán nhỏ nhưng đông lắm,từ những ac công sở các bạn học sinh các bác lớn tuổi và có cả những bác lao động chân tay luôn
Ăn xong bọn mình tính tiền hết có 40k thôi
Mình còn hỏi lại 2 lần và đọc lại những món mình gọi cơ
Tính ra 15k/bát và quẩy 1k/1c thôi
Mình sẽ thường xuyên đến đây
Đc là đối diện 189 minh khai nhé các bạn xem tiếp
Chả hiểu sao mấy bạn trên hội cứ review đồ ăn bukbuk ngon.. chứ theo e thì n quá bình thường và htrc có nghe đâu là bukbuk toàn lợn giả bò nhưng nói thật là e sẽ chả bh thèm phí tgian vào cái cửa hàng này nưa.
Lên vào ăn các e nhân viên phục vụ nhiệt tình các con ngồi xe thoải mái.. xem tiếp
Tháng 1 dương tới e đang lăn tăn đi ninh thuận hay là phú yên , e thích nắng đẹp, tránh rét ngoài Bắc , không biết đi điểm nào thời tiết đẹp nữa, mọi người tư vấn e với ạ xem tiếp
[GÓC SỰ TÍCH BÁT CHÈ HÚP ]
"Xin cái thìa ăn chè mà nhân viên nó bảo chị HÚP đi ạ"
Ôi thề là k thể nhịn được
Hnay mình có ăn LẨU PHAN tại cơ sở 485 Nguyễn Văn Cừ mà trong lúc phục vụ đã khó chịu mấy "em" nhân viên nhưng chuyện nó không bức xúc đến khi xin em ý cái thìa ăn chè dừa dầm thì em ý bảo:
- Mình: em ơi cho chị cái thìa ăn chè
- Em phục vụ : chị húp đi ạ
- Mình : ơ hay em húp được không mà bảo khách húp chè, em xem trong standee của bên em có từ chè húp ở trong nay không
- Em phục vụ: chị nhìn xem trong đấy có in hình có thìa trong đó không
Ôi thật là vl
Nhịn nhé, cuối cùng nó cũng cho 4 cái thìa
Khi ra tính tiền mình phản ánh với em mặc áo dài thướt tha đứng quầy " chắc là thu ngân hay lễ tân j đó" . Mình phản ánh "bên em cho khách ăn chè phải húp hả em" thì bé đó phản ánh là bạn nào phục vụ chị như vậy ạ. Mình bảo bạn đeo kính ở bên trong. Thì bé phục vụ đeo kính đứng đằng sau vẫn cố bồi thêm câu mà không cảm thấy là mình sai " chị xem lại chính sách bên em ăn chè có thìa không ạ"
"Chè dừa sợi thế kia em có ăn được không mà bảo khách húp thế"
Ôi dkm 3 máu 6 cơn lên đến tận não.
Quản lý ra bảo : chị thông cảm hôm nay đông khách
- em nhân viên mặc áo dài: chị thông cảm nhân viên bên em mới ( mình bảo: thế trước khi để các bạn ý phục vụ khách các em không training cho các bạn ý cách phục vụ khách là như thế nào à mà còn lôi lý do mới ra giải thích )
Lần đéo nào ăn có phốt nó cũng lôi lý do nhân viên mới ra để trình bày, từ quản lý đến nhân viên không thể nào chấp nhận nổi.
Ôi tức đéo thể chịu nổi cái bọn bố láo này
xem tiếp
Cả nhà ơi cho mình xin địa chỉ thuê xe máy ở hà nội xe tốt 1 tí nhé mình cần thuê 3 xe trả trong ngày.
Ở mộc châu có homestay nào đẹp và điểm tham quan vậy các bạn. Cho mình xin ít kinh nghiệm nha. Thanks xem tiếp
[ GÓC KHEN NỨC NỞ]
Huhu là một đứa cuồng ăn bánh rán mặn, bánh gối chính cống nên m cứ thấy ai review chỗ nào ngon là đi nhưng chưa thấy chỗ nào ưng Nhưng cuối cùng đã tìm được chân lý cuộc đời bà con ạ.
Quán bánh rạn mặn, ngọt, bánh gối của một bà mập mập ở ngõ 1194 đường Láng ( đi đường phố Chùa Láng vào cũng được) ngay gần cổng sau Bệnh viện giao thông vận tải í. Phải nói chỗ này bestttttttt luôn, mình là một đứa chả mấy khi review gì đâu, ngon thì tự hưởng thôi, nhưng lúc trước thèm quá đăng bài hỏi thấy nhiều ace cũng thích món này giống mình nên hôm nay quyết định chia sẻ cho ace. Hãy tin ở mình, siêu ngon luôn ạ, bánh rán mặn ngoào vỏ giòn trong thì dẻo dẻo, mềm mềm, bánh gối vàng ươm, ăn giòn mà nhân đầy ụ uh . Thực sự m đã ăn một tỷ quán bánh rán nhưng chưa thấy quán nào đirnh như quán này, ngon từ nước chấm đến bánh
Không biết nói gì nữa, ngon k thể diễn tả nổi, 10/10 ạ
Lưu ý: bà í chỉ bán vỉa hè lúc chiều tối thui ạ xem tiếp
Chốt lại các bạn trả lời giúp mình câu hỏi đầu tiên. Là do mình bị loè hay mình ngu xem tiếp
Đến hẹn lại lên drama của các tiệm bánh mùa trung thu
Có chế nào hóng phốt này không ạ?
Chẳng biết ai đúng ai sai hay chiêu trò như nào, chỉ biết là bánh của Mdam Hương vẫn luôn luôn dở tệ so với cái giá của nó. Mà cũng không hiểu chiêu trò như nào mà qua 2 năm rồi Thu Hương Bakery mới phản dame
Em thì không thích bánh trái gì nhưng ngày trước thề thấy ghét Madam Hương vãi chưởng, bán cổ phần lấy tiền ăn chơi rồi quay về khóc lóc tố khổ. Trông đợi ở lần phản dame tiếp theo để chúng ta của một mùa Trung Thu đầy ắp drama ))
Để tiện hóng em xin quẳng cái link ở đây: htm xem tiếp
ai có combo đi sapa đón tại đại học quốc gia đi trong tuần tới thì ib mình luôn nha xem tiếp
Bài đến đây là hết rồi, hôm nào rảnh ghé nốt quán bún còn lại lấy hình rồi review cho các chế ) xem tiếp
[ góc khen ] không biết có bác nào ở đây nghiện cơm như em không thực sự em đã ăn rất rất nhiều hàng cơm khác nhau nhưng sự thật vẫn cảm giác cơm 123 là best nhất ăn đến n lần rồi vẫn thấy ngon đã ăn gần hết menu nhưng vẫn thấy cơm gà ở 123 là ngon nhất gà lúc nào cũng nguyên chiếc đùi to bự, đậm vị, sốt chanh rất thơm chỉ có điều 70k 1 suất cx khá cao nhưng cũng đáng đồng tiền bát gạo )) kbiet ở đây có bác nào có hàng cơm nào ngon ngon khác không share e với xem tiếp
Mọi người cho em xin địa chỉ quán Lẩu Lòng ngon ở Hà Nội với ạ xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
Các bác cho e hỏi có chỗ nào bán dồi sụn nướng mà mở cửa muộn muộn chút tầm 8-9h tối được không ạ? E toàn đi làm sáng thấy hot quá mà chưa được thử bao giờ
Em cảm ơn trước ạ! xem tiếp
Góc khen dạo
Hàu chóp chép- Thế giới hàu
220/118 Lê Văn Sỹ P14 Q3 TP Hồ Chí Minh
Tàu ngầm trong hội cũng lâu. Hôm nay mình xin phép chia sẻ 1 quán ăn về hàu cho các bạn cuồng hàu các thể loại như mình.
Quán nằm trong hẻm to nhìn đường khó đi vậy thôi chứ kiếm dễ lắm. Ở đây chuyên bán hàu đủ món, đặc biệt là hàu nướng đủ thể loại rất ngon khoảng 18k/ 1 con thôi. Ở đây còn có lẩu hàu ăn kèm với kim chi, thịt ba chỉ bò nữa. Đặc biệt nhất là cháo hàu món best nhất ở đây, chỉ 35k 1 tô thôi mà có rất nhiều hàu sữa ăn kèm với rau và gừng thêm trứng hột gà nữa, ai bị cảm làm 1 tô là khỏe liền nha. Hàu ở đây múp rụp nhìn cưng lắm ăn đáng tiền. Nhân viên bình thường không thân thiện lắm. Mình chấm 8/10
xem tiếp
21/12 e đi đà lạt mn có thể cho e xin nhà nghĩ giá cả phải chăng đc k ạ, phòng 2 người ạ
E cám ơn nhiều xem tiếp
P/s: Ảnh chụp ở Rangoon Tea House. Cầm trên tay là viên socola được tặng kèm khi uống trà xem tiếp
Cho mình xin giá 2 vé bà nà hill ngày 19/12 nha. Nghe nói hình như đang có combo giá vé kèm buffet luôn thì phải ? Thanks mn xem tiếp
Mọi người cho mình hỏi, có bạn nào biết vườn hồng này tên gì hoặc ở đâu ở k ạ. Mình cảm ơn mọi người ạ. xem tiếp
Giá: tầm từ 15-25k/ bát tuỳ loại.
Thời gian bán: Trước 9h sáng. xem tiếp
Đây chắc là quán bún miến trộn ngan gây nghiện nhất trong thời điểm hiện tại mình ăn
Nước trộn xuất sắc, vừa miệng, thịt chắc ngon, măng cay nếu bớt chua 1 xíu thì ok nè. Điểm trừ là quán bé lại đông nên lần nào đến cũng phải chờ
Quán bún ngan bà hằng kiot số 3 - đối diện chợ Nghĩa Tân xem tiếp
Mọi ng cho e hỏi: qua tết e định ra Hà Nội và dự định đi Sapa với Ninh Bình để chơi. Thế e phải đi trong bao lâu là đủ và lịch trình như thế nào mọi ng có thể chỉ giúp e ạ... xem tiếp
gia đình em chuẩn bị chuyến du lịch đi Đồng Văn Hà Giang
mọi người cho em xin ít địa điểm ăn, chơi, chụp ảnh với ạ
xem tiếp
Mỗi ngày một món ăn sáng
#3
Được một ngày chủ nhật dậy muộn , lóc cóc 10h đi ăn sáng nên rủ gấu lên ăn thử Dim sum conner chỗ Trung Hoà .
Để mà nhận xét thì nhiều món , ăn cũng tạm , dimsum bên đầy bụng cũng nhanh , nhiều món nhiều vị nên ko ngán lắm - no nhanh nên vị ngon giảm nhanh
6/10 điểm vì rổ giá max ok - tât cả như anh là 462k ---- 50-60k 1 đĩa xem tiếp
[ Kinh nghiệm Du Lịch Quy Nhơn - Phú Yên ]
*Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn kinh nghiệm Du Lịch Quy Nhơn - Phú Yên 1 cách chi tiết nhất.
*Bạn nên chọn điểm đến là Sân Bay Phù Cát ( Bình Định ), sẽ thuận tiện và đi đến các điểm dễ dàng hơn.
*Đầu tiên. Bạn lựa chọn 1 xe 4 hoặc 7 chỗ uy tín. Có khả năng làm hdv và photographer có khả năng chụp ảnh để đón và theo mình suốt cả chặng đường. Vì các điểm Du Lịch ở Quy Nhơn cách xa nhau, nên oto là lựa chọn hợp lý nhất. Vừa theo bạn suốt hành trình, vừa đảm bảo cho bạn chỗ ăn ngon, nghỉ tốt và tư vấn cho các bạn Lộ Trình hợp lý nhất, cũng như ko sợ mưa, nắng. Đến điểm chỉ việc bung lụa ra diễn để có bộ ảnh đẹp và chất nhất. Mà giá xe có tài xế, kiêm hdv , photographer ở Quy Nhơn cũng rẻ nữa.
Lịch trình theo Oto đi khám phá như sau :
& Nếu bạn đến sân bay buổi sáng. Thì oto sẽ đón bạn về Tp Quy Nhơn. Trên đường về Ghé Chùa Thiên Hưng ( cảnh ở đây đẹp lắm, ko bàn về vấn đề tôn giáo. Mọi người Hãy xem đấy là 1 điểm Du Lịch để chụp ảnh thì ai cũng nên ghé vào ) . sau đấy chúng ta sẽ ghé Tháp Đôi ở Tp.Quy Nhơn tham quan, chụp ảnh. Sau đấy về ks nhận Phòng nghỉ ngơi. ( khách sạn 2* 3* ở Quy Nhơn giá tầm 300, 400, 500k thôi các bạn nha. Mà sạch sẽ, tiện nghi, và rất đẹp. Các bạn cũng có thể chọn Homestay )
- Buổi chiều thì các bạn sẽ đi Gềnh Ráng ( Mộ Hàn Mặc Tử - Bãi Trứng ) sau đấy đi ăn Ốc đường Ngọc Hân Công Chúa, bánh xèo tôm nhảy đường Diên Hồng ) Tối chúng ta sẽ ra Cafe Surf Bar tận hưởng quán Cafe view biển đẹp nhất Quy Nhơn.
& Ngày thứ 2 : Chúng ta sẽ đi nguyên ngày khám Phá Cung Biển đảo : Eo Gió - Tịnh xá Ngọc Hoà - Biển Kỳ Co. Chiều đi Trung Lương. Chùa Ông Núi. Cung này tầm 4 đến 5h chiều về Quy Nhơn là hợp lý nhất ( có thể ghé Đồi Cát Phương Mai nếu các bạn đi )
Đến tối chúng ta sẽ đi ăn, đi dạo, hoặc cafe. ( Quy Nhơn nhìu quán cafe cực đẹp )
& Ngày thứ 3 : chúng ta sẽ dành nguyên ngày đi Cung Phú yên và về trong ngày. Đầu tiên là Nhà Thờ Cổ Mằng Lăng. Sau đấy là Gành đá dĩa. Và Hải Đăng gành đèn ( đường ra hải đăng Gành đèn có nhiều view rất hùng vĩ nhưng ít người biết, nếu chịu khó đi, bạn sẽ có bộ ảnh cực đẹp ) sau đấy chúng ta đến Đầm Ô Loan nghỉ trưa, ăn uống. hải sản ở đây khá ngon. Giá niêm yết, bạn chọn món nào vừa túi tiền của mình mà gọi. Chiều đến chúng ta sẽ khám phá Phim Trường Tôi thấy Hoa Vàng trên cỏ xanh. Chiều về lại quy nhơn. Nếu các bạn muốn đi thêm Hải Đăng Mũi Điện ( nơi ngắm bình minh đầu tiên của Tổ Quốc ) thì chúng ta nên xuất phát sớm. Vì phải đi xa thêm 40km ( đi về 80km ) sau đấy quay về Quy Nhơn trong ngày.
& Ngày cuối chúng ta có thể nghỉ ngơi, đi mấy điểm gần trong Tp như Tháp Đôi, Hòn Khô ( hên xui, phụ thuộc nhìu vào thời tiết ) hoặc Khu Du Lịch cửa biển. Sau đấy check out và ra sân bay.
***Lịch trình trên là 4 ngày 3 đêm. Nếu các bạn có ít thời gian hơn thì sẽ bỏ mấy điểm phụ hoặc tranh thủ thời gian để đi dc hết mấy điểm chính là quá đẹp rồi. Mình có rất rất nhìu ảnh ở Quy Nhơn, ko thể up hết dc. Chỉ up vài ảnh để mọi người than khảo thôi ạ !!!
Nhơn- Phú Yên
xem tiếp
Cả nhà ơi cho mình hỏi Tết Tây này trong nước nên đi địa điểm nào cảnh đẹp mà ít đông ạ? Cám ơn cả nhà. xem tiếp
29 đến 31 mình ở Sài Gòn. Có homestay nào ở q3, q5, Tân Bình phòng riêng giá khoảng 500k/đêm không? xem tiếp
Cuối tháng nhóm em có đi du lịch Bình Định, đi từ t6 đến t2 về, cả nhà tư vấn giúp em lịch trình với ạ? Như địa điểm vui chơi, ăn uống, nhà nghỉ thuê xe, lịch trình sao cho hợp lý nhất ạ. Em cảm ơn mọi người nhiều. xem tiếp
Tóm lại, vừa rẻ, vừa gần nhà, ăn khá ổn mà còn mở đến muộn nữa )) Chắc cũng ko nên đòi hỏi gì thêm. Ai ở quanh Bạch Mai chắc cũng biết hàng này rồi, còn ai chưa biết thì tối nào mát trời hãy thử ghé qua ăn ốc & trứng cút lộn nha! xem tiếp
Mọi người cho mình hỏi địa chỉ mua vịt quay ngon ở Hà Nội với ạ ^^ xem tiếp
[GÓC REVIEW]
Lần đầu viết bài có gì thiếu sót m.n bỏ qua, mong admin duyệt bài.
Chuyện là mấy hôm nay thấy có xe đẩy bán bánh tên lạ lạ ''BÁNH ỐNG'' nhăm nhe định thử nhưng chưa có cơ hội. Tối nay đẹp giời thế nào đi học về em có ghé qua mua ăn thử thì ưng ý vô cùng.
Cụ thể là đã đi qua xe đẩy nhưng mùi thơm khó cưỡng nên đành quay đầu lại và hỏi cô bán hàng:
- Cô ơi bánh ống là bánh gì thế ạ
- Bánh ống của người Khme ý *kb viết đúng k* ngoài bắc chắc không phổ biến nên hầu như mọi người không biết. Ngon lắm, cháu ăn thử là biết...
- Vậy cô cho cháu 2 cái ạ
Sau khoảng chưa đến 1p có ngay 2c bánh nóng hổi thơm lừng trên tay.
Nhận xét về ấn tượng ban đầu: mùi siêu thơm (là mùi lá dứa lẫn chút cốm), bánh màu xanh nhạt đẹp mắt, ncl kích thích cực kỳ.
Thành phần bánh theo quan sát thì mình thấy có: cốm *maybe*, vừng, cốt lá dứa, đậu xanh (xay nhỏ), gạo,... thiếu gì nữa cũng k rõ lắm
Đến khi ăn thử miếng đầu tiên khá là hài lòng, bánh mềm, ngọt thanh, ưng cái miệng. Cá nhân mình nghĩ nếu bánh này ăn kèm với kem ngon vô cùng luôn ))) tuy nhiên có một điểm trừ nho nhỏ là ăn vào khát nước )) vô cùng khát, về nhà nốc vội 1 cốc nước luôn mới yên ))
Đấy, tóm lại là chấm 9/10 vì chả hiểu sao ăn vào khát thế
À quên, cô bán xe đẩy ở cạnh ngõ 183 Trần Đại Nghĩa. Xe có ghi bánh ống đấy m.n nhé
Lúc về m có kịp hỏi cô bán từ 5h chiều đến 1h sáng (hôm nào ế ẩm) hoặc 9h tối nếu chạy hàng.
Giá bánh siêu mềm chỉ 5k/c.
Cá nhân thấy rất đáng thử, với cô chú bán bánh cũng hiền nhìn chân chất đáng mến ))
Hơi dài nhỉ, cám ơn m.n đã đọc bài
P/s: Ban đầu do háu ăn -> quên k chụp, ăn gần xong nhớ ra nhưng khát quá -> cũng k chụp ảnh luôn nên mượn tạm ảnh chị gg. Bánh của cô k phủ dừa lên trên đâu ạ. xem tiếp
GÓC GỢI Ý
Pizza Domino 79K/ bánh size nhỏ, vừa vặn 1 người ăn, giá cũng vừa phải
Topping đầy đủ, ăn còn có sốt ở trong vừa miệng ko bị khô quá
Nói chung, phù hợp với mấy bạn thik nếm mà ko muốn ăn no ăn tốn xiền xem tiếp
(Góc khen nhiều hơn chê)
Nay trời hơi se se, tự dưng mình thèm gà (thực ra ngày nào mình cũng thèm gà )). Qua nhà người yêu ở Bảo Khánh đưa đồ xong tiện thể rủ đi ăn luôn, đi lướt qua Hàng Hành thì thấy cái nhà hàng có hình con gà rất nhộn có tên là Durty Bird. Thấy cũng khang trang sạch sẽ nên cũng thử vào cho biết, chỉ mong là không bị mất tiền ngu như mấy lần trước từ hồi học năm nhất đến giờ )).
Mình với người yêu gọi 1 mẹt bánh mì dẹt, 1 suất cánh gà Buffalo, 1 gà rán sốt chanh thảo mộc (lemon and herb) và 1 bia thủ công nữa. Giờ mình sẽ review cụ thể từng món:
Bánh mì dẹt: Ăn khá là lạ với người Việt, mình đoán vậy. Thực ra bản thân mình không thích ăn món Tây, mà người yêu mình lại thích nên cũng thử cho biết. Bánh mì với topping là lựu và mật ong. Ăn hơi giống kiểu bánh mỳ đập, nhưng đúng là rất ngon. Độ ngọt vừa phải, có tí chua chua của lựu nữa. Nhưng có nhược điểm là các bạn nên ăn hết luôn từ lúc nhận được món này, mình chủ quan ăn một miếng rồi để một lúc sau thôi nó đã ko giòn nên ăn không còn ngon nữa. Giá cho một mẹt này là 40k nhé.
Cánh trâu - Buffalo wings )), đừng cười mình nhưng thực sự mình cười như một đứa điên khi thấy món này trong menu, đó cũng là lý do mình muốn thử xem cánh trâu nó to như thế nào. Cơ mà hoá ra gọi xong người yêu mới bảo là nó xuất xứ từ thành phố Buffalo của Mẽo . Đúng là đã ngu lại còn vô duyên. Lúc mới ra thì cảm quan của mình không thích, vì mình ghét mấy cái sốt màu xanh, trông như nước dãi của Hulk . Xong người yêu dụ mãi thì mình mới chịu ăn một miếng, ôi chu cha mạ ôi, nó ngon vãi cả đái. Cái sốt này nó lạ quá trời, gà nướng vừa tới, trong mềm ngoài giòn, cay nhè nhẹ với cái sốt chua chua tuyệt đỉnh này nữa, nhưng có một miếng hơi cháy nên mình cũng không thực sự hài lòng lắm. Giá cho món này là 110k như một suất trong hình.
Gà rán sốt chanh thảo mộc. Cái này mình gọi vì người yêu mình không có thích ăn phô mai. May quá, ăn được đĩa gà ngon mà không phải share (xin lỗi bạn vì mình đã xấu tính), mình nói dối là nó không ngon với ny mình để mình được ăn hết. Gà chiên không bị ngập mỡ, rất mềm, bên ngoài đúng chuẩn giòn luôn. Cái quan trọng là phô mai nữa, cơ mà mình không biết tên phô mai này là phô mai gì, mình chỉ biết ăn thôi. Nhược điểm là hơi ít với một đứa phàm ăn như mình. Cái này cũng có giá là 110k.
Bia thủ công: mình không uống nên không biết review như thế nào, chỉ thấy là màu đẹp và thơm vãi. Giá một cốc bia thủ công này mình không rõ, tầm khoảng 80-90k gì đó.
Mình thấy chất lượng ở đây rất ổn, hôm nay mình đã ăn xế rồi nên ăn như thế này là vừa. Tuy nhiên người yêu mình kêu hơi đói nên chắc nếu đến lần sau sẽ gọi thêm món nữa. Mức giá thế này cũng không phải là quá đắt đâu, bản thân mình cảm thấy đúng đồng tiền bát gạo luôn, tiền nào của nấy. Một tháng ăn một hai lần kiểu này cũng ok đấy chứ. Thái độ nhân viên cũng khá niềm nở, dù hơi ngơ, chắc tại nhạc to quá. Mình chỉ không thích một cái là hơi xa nhà mình, nhưng gần nhà người yêu )). Cái này cuối tuần lên phố ăn rồi đi chơi luôn thì hợp. Thêm nữa mình kiểu đứa làm gì cũng nhanh nhanh, nên mình muốn nhà hàng phục vụ nhanh hơn một chút nữa. Vậy hoy, địa chỉ ở 37 Hàng Hành thì phải.
P/S: Người quen khỏi cần hỏi người yêu là ai, vì không nói đâu :*> xem tiếp
[Góc khen] Tào phớ 10k in my area
Sau bai lâu nằm vùng thì mình xin giới thiệu quán tào phớ + caramel + chè ở sân A5 Thành Công. Trước đây quán này là quán Thuỷ Chiểu bán bún thang đã mấy lần lên foody. Gần đây mấy tháng thì bác chủ chuyển sang bán Chè và tào phớ. Quán tên là Chè Thuỷ, nằm góc hơi khuất mà ở sâu trong sân nên mng thường bỏ qua. Để nói thêm thì cả sân A5 này bán tào phớ, hàng nào bán cái gì từ bún miến, cháo quẩy hay bánh khúc nóng đều sẽ bán thêm tào phớ. Cái này thì bắt nguồn từ hàng cháo quẩy đầu tiên bên phải vào, sau này các hàng đều học theo và bán nhưng không ngon bằng hàng đấy, nhưng mà dạo này chất lượng giảm xuống, tào phớ tơi và bác bỏ nước cốt dừa nên mình đổi sang hàng bác Thuỷ. Hôm nay bác cho hạt sương sa phía dưới nên nhìn k được đẹp nhưng mà mình có thể đảm bảo là tào phớ Chùa Láng xa xa không bằng hàng này. Recommend ăn tào phớ sữa đậu thay vì tào phớ thường bởi vì tào phớ thường bác dùng nước đường có gừng nên vị k ổn lắm xem tiếp
Các bạn cho mình xin địa chỉ ăn chè khúc bạch, chè khoai dẻo ngon ở HN với!!! Đi ăn mấy quán mà thấy toàn được PR quá đà thôi!!!! xem tiếp
Mọi người có thể cho em xin địa chỉ bán lòng lợn ngon quanh khu Cầu Giấy được không ạ xem tiếp
[ Góc Review ]
Bún chả Yên Phụ
Ở trên quán bún cá Nam Định số 66 Yên Phụ 1 đoạn có hàng bún chả, chẳng nhớ số bao nhiêu, nhưng nó có cái biển con con bằng cái bảng học sinh ghi " bún chả 30k". Hôm đấy mình đi bị quá đường nên tò mò vào ăn cho biết
Ấn tượng đầu tiên là quán này tẩm ướp thịt đúng theo kiểu bún chả ngày xưa các cụ hay ăn. Nghĩa là thịt chỉ ướp với đầu hành lá, nước hàng, nước mắm, chả băm thì thêm tí xíu hành khô với cả hạt tiêu. Có điều nhà này cho hơi quá tay nước hàng nên ăn hơi có hơi hướm thịt kho. Chả miếng mỏng, thật ra làm bún chả thì miếng thịt nên mỏng vừa. Nhưng miếng thịt ở đây hơi mỏng quá. Cảm giác cầm miếng thịt từ đầu bàn bên này thổi 1 phát nó bay tít sang đầu bàn bên kia, đung đưa trên không 1 lúc rồi mới rơi xuống mặt bàn. Chả băm ăn vừa vặn. Hàng này thích nhất là thịt không có mùi hôi dù ướp theo kiểu ngày xưa, ít gia vị, thịt không tươi ăn là biết ngay nên mình khá là ưng cái bụng. Nước chấm ổn. Nhưng quán nào cũng có một điểm trừ và điểm trừ của quán này là bún. Quả bún sừn sựt có kha khá hàn the và không ngấm nước chấm làm gián đoạn cái sự mềm mồm khi ăn thịt nướng làm mình có đôi chút thất vọng nhẹ.
Nói chung quán này phù hợp với những người thích ăn bún chả có vị ngày xưa hoặc vị bún chả quán làm ngon như nhà làm
Điểm : 7/10. Đáng lẽ là 8 nhưng quả bún quá là mất điểm. xem tiếp
Review cho mng quán ngan Trần Hưng Đạo nhé ạ. Ăn nhiều r hn mới làm con ảnh đăng lên cho ai thích ngan mà ko biết ăn ở đâu
quán vỉa hè Trần Hưng Đạo gần ngã 4 THĐ - Bà Triệu ý ạ. 2 người ăn như trong hình là 160k thôi mà bún với măng tiết gọi thêm thoải mái luôn. xem tiếp
[GÓC CHÊ THẬM TỆ]
SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI
Em cũng biết là 99k 1 suất nướng là giá rẻ cho sinh viên NHƯNG hết tháng cô hồn rồi vẫn thấy hãm sang cả tháng mới luôn này
- anh ơi chúng em lấy nước chấm ở đâu?
-hiện tại bên nhà hàng hết nước chấm anh chị thông cảm
- h chấm thịt nướng bằng gì anh nhỉ?
- dạ chị chấm tạm bằng tương ớt,
- thế anh có xì dầu hay j chấm được không?
OK FINE. mang lên cho chai xì dầu hahha còn đéo có j mà tự pha nước chấm luôn ạ.
Bò cuốn nnấm còn đông lạnh hihi
Em để ảnh ở đây thôi đã nói lên tất cả chất lượng từ đồ ăn đến cách phục vụ
xem tiếp