Mọi người cho e hỏi đi Vũng Tàu 1 ngày nên ở resort nào ạ? Gia đình e mùng 4 này ra đó khoảng 16 người lận. Mọi người biết chỗ nào chỉ e với nha xem tiếp
Mọi người ơi cho mình hỏi tình hình thời tiết phú yên quy Nhơn sau rồi ạ xem tiếp

Em ở FLC Quy Nhơn mà trong ks k phục vụ ăn trưa, ăn tối thì ăn ở đâu tiện và ngon ạ? Các bác tư vấn giúp nhà em với! Xin trân thành đa tạ và chúc cả nhà một năm mới an khang thịnh vượng, du ngoạn được nhiều nơi lý thú ạ xem tiếp
GÓC THẤT VỌNG
Nay em 2 mua suất nem nướng Nha Trang mua ở Nguyễn Văn Huyên mua mang về và mở ra ko nghĩ đây là suất 30k còn thiếu cả cái giòn giòn mà em kb tên. Quá thất vọng. Kbh mua mang về ở đâyyyy.. xem tiếp
Hôm nay mình có vô Stardust Coffee - Tạ Quang Bửu và gọi 1 cốc sinh tố xoài. Nhưng đồ mình nhận được không biết có phải sinh tố xoài hay không? Không biết do hiểu biết về sinh tố của mình hạn hẹp hay như nào nhưng tại sao sinh tố lại có Cream vậy ạ?? Thêm nữa, chỉ có 1 chút gì đó như siro vị Xoài màu vàng được đổ lên trên lớp kem, còn lại đồ uống lại k thấy vị xoài đâu và cũng không có màu xoài lun. Lúc uống thì nó là vị Trà Vải các đớper ạ, e hoang mang quá.
Chả hề đáng 42k cho 1 cốc “tên là sinh tố nhưng không phải sinh tố” như này! Mong ad duyệt bài hộ em ạ để mọi người có đến đây thì tránh list sinh tố ra xem tiếp
Dạ nay e xin bóc phốt quán Sinh Viên Quán ở 199 Trần Quốc Hoàn Cầu Giấy ạ
Nay e có đặt 1 kimbap chiên 15k ở shop qua grab, nhg mọi người cho e hỏi ảnh thứ 2 ai có thể nhìn ra 1 lần là kimbap không ?
Đơn e đặt từ lúc 8h47, lúc 9h hơn gọi điện a ship vẫn bảo là đang chiên, trong khi đó thì e vừa đặt xong thì a shiper ở ngay gần quán r.
Và cuối cùng thì ngoại hình xấu nhưng tâm hồn đẹp chỉ áp dụng cho người thôi ạ, ăn thì nhân bung bét hết rồi, cơm thì có chỗ sượng
Không biết là shop vô ý hay là thấy e đặt qua grab, không có chỗ đánh giá shop nên nhượng cái bị hỏng qua e đây
xem tiếp
Edit: The main message is about how the manager did nothing before it happened. Just sitting in front of his computer while there were no other customers in the shop. Very unprofessional. xem tiếp
(Góc khen)
Hôm nay gia đình mình đi ăn sinh nhật ở Lẩu Hơi Umai. Cảm quan chung là đồ ăn tươi, ngon, đầy đặn, rất đáng để thử.
Địa điểm: 23 Nguyễn Đình Chiểu là một vị trí khá khuất nẻo, nên có lẽ vì thế mà quán hơi vắng. Hôm nay mình đi là tối thứ 6, cũng gần cuối tuần, mà tầng một có mỗi bàn gia đình mình ăn. Tầng 2, tầng 3 mình không lên.
Đồ ăn: nhà mình ăn set lẩu bò và gà dành cho 4 - 6 người, giá là 198k/người; bao gồm rau (cải thảo, cải chíp, súp lơ, khoai lang, cà rốt, ngô); thịt bò cuốn nấm kim châm, gà và cháo đậu xanh. Ăn 4 người lớn và một em bé khá là no và vừa vặn. Thịt gà theo cảm nhận của mình là non mềm. Lẩu hơi nên đồ đều không tẩm ướp gì mà có nước chấm (maggi, mật ong và muối chanh).
Giá cả: Theo mình là ổn, xứng đáng với chất lượng bữa ăn.
Phục vụ: Điểm hơi trừ duy nhất là phục vụ, em phục vụ gia đình mình hôm nay thì xinh, nhưng mà hơi khó tính. Lúc mới đến nhà mình có con nhỏ, chồng mình có hỏi là có bàn nào có 6 ghế không, vì bàn các bạn ý xếp cho mình là bàn 4, và có một người phải ngồi mép bàn, chỗ người ta bê đồ và xếp đồ xem chừng hơi bất tiện; nhưng bạn ấy nhất định không cho mình đổi bàn với lý do lên gác lạnh. Thực ra thì mới mình cũng không có vấn đề gì lớn, vì bạn ấy vẫn làm tốt trách nhiệm của mình thôi (bưng đồ, lấy đồ, vân vân) nhưng giá như bạn ấy niềm nở và tươi cười hơn thì tốt.
Con mình còn làm vỡ thìa sứ mà quán cũng không tính thêm tiền.
Đánh giá: 9/10 và chắc chắn quay lại.
Quán lẩu hơi Umai
Địa chỉ: 23 Nguyễn Đình Chiểu xem tiếp
Chiều nay e bay sì gòn,bác nào cho e cái hostel ổn ổn ngay quận 1 vs ạ xem tiếp
Chào mọi người. Các bạn vừa mới đi Sapa cho mình hỏi chút. Mình nghe nói giờ ở Sapa đang xây dựng nhiều nên không khí nhiều khói bụi. Các bạn vừa đi về cho mình xin ít review đc ko? Cảm ơn mọi người. xem tiếp
Bún bò Huế 35k/1 bát đầy đủ tại số 47 đường Láng.
Lần đầu e ăn bún bò rẻ như vậy, 35k mà siêu nhiều topping luôn, có giò sụn, mọc, thịt bò( 3-4 miếng khá to ạ), tiết, móng giò. Mà thịt siêu nhiều.
Vị ăn đậm, nên bạn nào ăn nhạt sẽ kêu mặn nhé. Ăn kèm với hành muối chua chua của quán cứ gọi là ngon không cưỡng nổi.
Điểm trừ là khu này có nhiều số 47 mà toàn là quán bún bò Huế nên các bạn phải đi đúng quán nha. Quán e ăn ở gần trạm xe buýt, nó nhỏ nhỏ thôi, có cả bàn ngoài trời và trong nhà.
Chúc các bạn đến đúng quán. xem tiếp

Mùng 5 này em định đi Tam Đảo 2N1D, mọi người cho em xin một vài địa chỉ nhà nghỉ cho 2 người giá sinh viên một chút với ạaaa. Em cảm ơn ạaaa chúc mừng năm mới xem tiếp
15/2 này e tính đi quy nhơn. Xuất phát tại quảng bình. Các ace có cao kiến giúp e đi ntn để thuận tiện nhất để ngày 19/2 có mặt tại quảng bình không ạ?? xem tiếp
Đchi: Ngã tư hàng khoai nguyễn thiếp biển màu vàng ghi “ bún ziu” vì xung quanh có rất nhiều quán bún riêu
Bán chiều đến đêm xem tiếp
Edit: Mình vừa đọc 1 vài cmt chê, có cmt bảo mình pr. Chê thì mình ko nói vì mỗi ng 1 khẩu vị. Còn pr thì không có nha. Hên là mình đi ăn 2 người, toàn ăn khung giờ 7h, 7r tối. Mình cũng nói là vắng khách ko thấy ai, lần nào cũng vắng luôn. Thế nên cả nhà hàng phục vụ 2 ng thì nhanh rồi. Mn đi đông, nvien pvu chậm, đồ ăn ko như ý thì cứ góp ý thôi ạ, nhưng mình khẳng định lần 2 là mình ko pr nhé!!! (Thuyền sashimi kia đúng 1 lần đầu mình đi là có, những lần sau thì ko có thật, nhưng với mình nó cũng chỉ là khay đựng đồ ăn thôi) xem tiếp
Hello everyone. Mình sắp có chuyến du lịch An Giang mà không biết có những điểm du lịch nào. Mọi người ai đi rồi cho mình xin cái review với. Pls!!! xem tiếp
Mong add duyệt bài nhanh giúp e thực sự là e đang lên cơn vật thèm mỳ cay sasin
Mong mn chỉ cho e còn quán nào gần quận hai bà trưng mà bán mỳ cay nữa ko ạ 2-3 năm trc thì quá trời nơi bán mà bh tìm khó quá xem tiếp
[ Góc Cafe ]
Lâu lâu mới lại đi cafe hoài cổ
Đây là Hiên cafe ở ngõ 14, Huỳnh Thúc Kháng, nếu yêu nhạc sống, thích hoài cổ và yên tĩnh như mình thì đến thử để cảm nhận nhé. Nó có một chất rất riêng không giống ai, không quá xuất sắc nhưng những lúc dở chứng muốn yên tĩnh, mình đều đến Hiên. xem tiếp
Đc: Dozo sushi- metropolis ko nhớ tầng mấy nữa
Mng cmt chia sẻ các quán đồ nhật chuyên sushi với sasimi để mình cùng đi ăn với nhé. xem tiếp
[ GÓC ĐÁNG ĐỒNG TIỀN BÁT GẠO ]
BAKED by Julie - 193 Hàng Bông ạ
E ở ẩn trong hội lâu lắm rồi nhưng đây là lần đầu tiên e viết review các bác ạ nên là e khen có quá lời các bác đừng bảo e pr ạ
Hôm qua e vô tình lạc vào quán trà thấy rất ổn từ không gian, phục vụ, trà và bánh phải nói là quá tuyệt vời nên e quyết định viết bài này.
Về không gian: Như lạc vào mê cung các bác ạ cả quán toàn màu hồng nhìn rất đẹp, có rất nhiều góc trong quán để chụp choẹt ạ
Về bánh: E gọi bánh Double Fromage ( bánh kem chesse) e thấy ngon vô cùng luôn ý, loại thứ 2 là bánh Tỉamissu bánh này ăn riêg thì bị hơi ngọt quá nhưg e ăn và uống với trà thấy vị nó rất hợp với nhau
Về trà: E đi 3 người nên chọn trà Forest Fruits 4 quả mọng ( bình trà e chọn dành cho 3-4 người ạ nếu đi 2 người mọi người có thể chọn bình bé hơn đó ạ)
Về phục vụ: Trước kia quán mới khai trương e đọc nhiều bài về phục vụ không tốt ở quán nhưg thực sự e thấy phục vụ rất tốt. Nhất là chị tư vấn trà cho e rất nhiệt tình ạ.
Về giá cả: E thấy xứng đáng e đi 3 người hết 370k ( gồm 2 bánh 1 bình trà cho 3-4 người) chia ra mỗi người hết 124k đổi lại có 1 không gian đẹp, bánh và đồ uống ngon thì rất đáng đồg tiền ạ xem tiếp
Đứa hay mò mẫm lang thang hết quán này đến quán kia như m thì dc gọi là gì các chế nhỉ??^^. Mình tuổi con “nợn” mà ông bà bô bảo chắc chắn nhầm, phải là tuổi con ngựa mới đúng vì suốt ngày chạy, đi... Nhưng đúng thật, m cứ quanh quẩn ở nhà ngày nào thì như phát sờ trét ngày ấy mà có đi thì mới có quán hay để chia sẻ với mn chứ nhỉ.) Đây là những quán cafe cực cuốn nhá, view đẹp, đồ uống ok, gt mn để có ai rơi vào thế “ko biết dẫn gấu” đi đâu thì tham khảo nhé!
1.Lofita - Love At First Taste: Tầng 9 - 10, 338 Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Quán này nằm trên một tòa nhà cao tầng. Vào thang máy ấn lên tầng 9,10 là đến. Không gian nơi đây thoáng, view ngoài mê ly... giữa 9 và 10 thì mình thích tầng 9 hơn, vì tầng này không gian ấm áp hơn, và vẫn có ban công phía ngoài view xa đc toàn cảnh thành phố nữa. Chiều tối và đêm có thêm hiệu ứng từ những bóng đèn treo xung quanh lên tầng 10 sẽ đẹp hơn.. check in có mà lung linh tới bến.
Đồ uống của quán khá là độc đáo ngoài coffee, trà còn có thêm Detox Water rất phù hợp với mấy bợn nữ như mình muốn giảm cân và lại đẹp da. Đa dạng combo lắm mà hay chỗ là quán ko dùng đường sữa cho vào đồ uống mà lấy độ ngọt lấy từ chính rau, củ quả , hạt tự nhiên.
Phục vụ nhanh, nhân viên ẹp troai lại khá nhiệt tình, nhờ check in cái là ok ngay.
M gọi đồ uống cho 2 đứa hết có 85k
Đánh giá không gian và đồ uống, cách phục vụ: 4.6/5
2. The Firefly - Gardenista: 298 Tây Sơn, Đống Đa
Quán khá lớn và cũng rất dễ tìm. Không gian đẹp quên lối về với 4 phía cỏ cây, hoa lá, có cả khu vực trong nhà và ngoài trời để bạn tha hồ tận hưởng. Ở quán có nhiều chậu sen đá cực thích luôn. Nếu bạn là người yêu cỏ cây hoa lá thì đừng bỏ lỡ quán này vì ngoài tiền trả tiền đồ uống bạn sẽ đc free cách trồng cây, nguyên liệu phụ trồng cây, dụng cụ...tha hồ sống ảo. bạn thích cây nào có thể mua mang về nhà. (ah cái vụ này có chiều chủ nhật thui thì phải) đợt mình đi vào chiều chủ nhật nên có. ^^
Đồ uống mình thấy bình thường tuy nhiên bánh lại rất ngon.
Đánh giá không gian và đồ uống, cách phục vụ: 4.5/5
3. Trill Group Cafe - Tầng 26, Hei Toewr, 1 Ngụy Như Kon Tum, Quận Thanh Xuân
Quán nằm ngay trên tầng cùng của tòa nhà Hei Toewr...không gian quán nhìn ra xa vô cùng tuyệt vời. Quán là sự kết hợp giữa cafe, nhà hàng và bề bơi...
Nhìn chung quán có không gian rất rộng, thoáng mát, tông màu chủ đạo là trắng với cách trang trí lạ mắt và chia từng khu riêng biệt. Vào chiều tối quán lung linh hơn nhờ những ánh đèn.
Quán nằm ngay trên tầng cùng của tòa nhà Hei Toewr...không gian quán nhìn ra xa vô cùng tuyệt vời. Quán là sự kết hợp giữa cafe, nhà hàng và bề bơi...
Nhìn chung quán có không gian rất rộng, thoáng mát, tông màu chủ đạo là trắng với cách trang trí lạ mắt và chia từng khu riêng biệt. Vào chiều tối quán lung linh hơn nhờ những ánh đèn.
Đồ uống ở đây đa dạng tuy nhiên m thấy hơi chat, cũng ko thuộc dạng xuất sắc lắm.
Muốn tỏ tình hay dẫn gấu đến đây thì quá ok, chụp hình sống ảo cứ gọi là đẹp tung chảo.
Đánh giá không gian và đồ uống, cách phục vụ: 4.5/5
Còn vài quán nữa, nhưng thôi để review sau nhé, giờ ngồi lâu quá oài m lại muốn lang thang đâu đó đây.
Mong a duyệt bài giúp mình nhé! xem tiếp
Hình ảnh là cơ hội cuối cùng khi mình ngồi chờ đợi nhân viên mang đồ cho ăn nhưng 8h vẫn chưa có phải xách đít đi về ! xem tiếp
Bác nào đã dùng buffet tại sushi kei cho mình xin tí review
Vì mình thấy ở trong redsun , mức giá khá rẻ mà xem menu được quá nhiều đồ
Nên mình không chắc chắn lắm
Xin các reviewer cho ý kiến
Nhờ ad duyệt xem tiếp
SÚP LƯƠN CAY NỒNG.
Ngày hôm nay trời trở lạnh, tự nhiên lại thấy nhớ tới món súp lươn cay nồng. Xé từng mẩu bánh mì chấm ăn miếng nào ngon miếng đấy. Có vị thơm rau ngò, hăng hăng rau răm, trộn lẫn vs hành tím, rau mùi... Ngấm vào mẩu bánh mì là nước súp ngọt đậm đà có vị cay nồng của ớt chưng dầu. Lấy đũa gắp 1 con lươn ăn cùng thì ngon hết sẩy.
Vậy nên cho hỏi ae ai biết quán súp lươn theo kiểu nấu Nghệ An nào ngon ngon chỉ mình với. Vì ko hợp 1 số kiểu nấu ngoài miền bắc chứ ko có ý chê kiểu nấu của ai cả. Nếu dc gần khu Hoàng Mai, Ngã Tư Sở càng tốt. Thanks ae. xem tiếp
Trời ơi tin đc ko:giữa lòng HN có bát bún riêu hơn chục năm vẫn 15k:
hành phi tự làm
bà chủ nhẹ nhàng,khéo léo
có món riêu đế(rìa thịt lợn thăn) ăn mềm ngọt giá 20k
trứng vịt lộn 5k
Quán nằm ở vỉa hè 12B Hàng Than(đối diện chùa Hoè Nhai),bán từ sáng đến 10h30 thôi.bún riêu có nhiều quán nhưng vị ngon thì ko phải dễ tìm! xem tiếp
Một phim Việt đủ sức mang khán giả đến rạp.
Cảm ơn BHD đã phát hành bộ phim ý nghĩa về tình bạn - thứ tình cảm chỉ được phép đặt sau, mà theo đạo diễn là không nên so sánh với, tình yêu, bởi khi sống, mỗi tình cảm con người cho ta mỗi cảm xúc khác biệt; và may mắn được cả tình yêu & tình bạn, là loại cảm xúc chưa bao giờ con người không mong đợi. xem tiếp
Địa chỉ: 26 ngõ 259 Yên Hoà, Cầu Giấy
Quán bán cả bữa trưa và tối ạ (nghỉ buổi chiều) xem tiếp
*BÒ NƯỚNG LẠC CẢNH
-địa chỉ: 44 nguyễn bỉnh khiêm
-thời gian: mình di lúc 7-8h tối
- điểm cộng: qán này rất nổi tiếng ở nha trang chắc có lẽ ai cũng biết nên di thử 1 lần..đồ ăn khá ngon và giá cũng tầm trung ( mh k nhớ chính xác giá ) bò rất mềm và đậm vị..mình có kêu thêm 1 dĩa cơm chiên nhưng hạt cơm hơi khô và cứng..hạt rời nên mình k thích lắm..ăn cũng k cảm thấy ngon chút nào
- điểm trừ: qá đông nên chật chội-lúc nướng khói bay đầy nhà nên mình k thích lắm
- chấm điểm:7/10 xem tiếp
Hàng Trống
Chưa bao giờ kể từ lúc đặt chân vào Pepperonis cho tới bây giờ mình cảm thấy thất vọng. Được ăn ngon, được phục vụ chu đáo và cảm thấy được quan tâm )) Sau rất nhiều lần lười biếng thì hôm nay mình quyết định review cho quán vì ưng cái bụng quá.
1.Không gian, địa điểm
Quán decor khá ấm cúng. Vị trí ngay Hàng Trống giao với phố Nhà Thờ, rất hợp để có combo ăn chơi dạo phố. Mình thích đi ngày trong tuần hơn, vì đỡ đông, ko phải đi bộ quá xa.
2.Đồ ăn
Đồ ăn thì ngon miễn bàn. Hôm nay mình gọi combo quen thuộc: Special salad, Texas pizza, Rizzling... steak (tên hơi dài, ko nhớ chính xác đc :(( ), Seafood pasta, sinh tố xoài và mojito táo. Salad có rong biển, trứng tôm, củ đậu, xà lách kèm xốt ăn vừa miệng. Pizza đế mỏng, nóng hổi, nhìn ngon mắt, cắn vào thấy ngập vị tan trong miệng, đế bánh giòn giòn. Steak cũng khá ổn, hơi nhiều dầu mỡ so vs mình, nhưng được cái thịt bò mềm và thơm bù lại. À xốt tiêu nha các bạn. Pasta ) pasta yêu thích ở Pepper, mình không chụp lại vì phục vụ mang ra là 2 đứa ngấu nghiến luôn vì đói. Ăn xong no ko thở được
3.Phục vụ
Cho đồ ăn 9 thì sẽ cho phục vụ 10. Dù lúc mình vào nhà hàng đang rất đông nhưng nhân viên vẫn phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Đặc biệt là bạn Đức đeo kính, mập mập order cho bàn mình. Thi thoảng còn chạy lại hỏi xem đồ ăn có vừa miệng không. Nhờ lấy đồ là có trong vòng 1 nốt nhạc.
Túm lại:
Thêm 1 gợi ý rất ok cho các bạn trong hội thích pizza, steak, pasta Bạn nào còn quán ruột tương tự thì share cho 500 anh em ăn ngon cùng nhé.
Tổng thiệt hại hơn 800k 2 người. Nói chung giá chấp nhận được. Thi thoảng nuông chiều bản thân tí.
À, nếu nhà hàng đọc được thì mong nâng cấp wc ạ Wc hơi bé, phải xếp hàng.
Kính hội! ^^ xem tiếp
Góc bóc phốt LẨU NƯỚNG GẬT GÙ 29 Nguyễn Khánh Toàn
Hôm nay mình có vào đây ăn nướng, nhưng thè éo bh vào lần đây ăn nữa, viết 1 đoạn khá dài nhưng sợ các bác đọc k xuể lên e tóm gọn cho các bác nghe để tránh tiền mất mà mua bực vào người
các bác nhìn ảnh đi ạ, 45k đĩa tôm dc 5 con
55k dạ dày dc đĩa bé tí tẹo và 39k đĩa thịt ba heo muối ớt( tức là thịt lợn tẩm gia vị nướng thôi ạ) ok fine
theo các bác có đắt k ah ???
nếu như nó ngon k nói, nhưng đồ ăn quá là bình thường cộng thêm thái độ nv ở đây phục vụ thì đm bực k bao giờ muốn quay lại lần nào nữa
gọi đồ ra đợi chán gần 15p, bày đồ ăn vẫn k mang than vs vỉ nướng ra, đợi thêm lúc nữa mang than ra thì k có đũa vs đồ kẹp để nướng, phải nhắc nv mới mang ra, than họ cho nhiều quá mà mình nướng dc 3 miếng thịt đc 30s nó đã đen xì rồi, gọi nv ra lấy than bớt đi thì bạn ý kẹp dc 1 viêb than ra ) và rồi lửa vẫn to và đồ ăn vẫn cháy, lửa to quÁ mà cái vỉ nướng chưa đầy 3p đã đen xì, cháy két lại, và nhân viên cũng chẳng thèm thay cho mình luôn, mà lúc đó quán ít khách chứ, có phải đông đâu
chưa bao h ăn nướng ở 1 cái quán mà chán như này
Đồ ăn ngon đắt thì k tiếc,chứ đã đ ngon mà phục vụ k ra gì thì dẹp, ai thích chứ cá nhân e chào ạ xem tiếp
Cú lừa CGV
Chán CGV thật ! Bạn mình mua vé xem phim nv hỏi a c có dùng bỏng nc ko? Bạn mình bảo ko rồi các em ấy bảo nếu mua bỏng nc kèm vé sẽ rẻ hơn đấy ạ ! Thế là bạn mình ok ! Tính tiền xong mới ngớ người ! 272k combo bỏng nước :(( phát khóc luôn! Cũng tại bạn mình ko để ý lúc bảo đổi thì bị nói là in hoá đơn rồi ko đổi dc nữa ! Nếu mà các bạn ấy nói trước giá bao nhiêu xog mới in hoá đơn có phải tốt ko? Ghét kiểu cú lừa này vlllllll :((( lừa lừa ngta để bán combo đắt nhât xem tiếp
[Góc Hỏi Han]
Cho em hỏi ở HN có đâu bán trứng vịt lộn nướng không ạ :'((( tìm quài không thấy xem tiếp
Góc ưng
Ăn ở đây mấy lần rồi, nay ăn cái bánh tráng nướng này thấy rất ngon nên mới nhớ ra chụp để đăng lên hội )) Quán này thì chuyên bánh tráng trộn, cuộn, nướng đồng giá 20k. Mấy lần trước mình đều ăn trộn với cuộn vì nghĩ nướng kiểu vàng vàng gập đôi giống những chỗ khác ăn không ngon. Cuộn thì đầu tiên cho khá nhiều sốt me nên ăn ngon lắm, sau giờ kiểu bị giảm đi với loãng hơn nên bớt ngon rồi, trộn thì ăn được, được cái có 3 quả trứng liền ))) Hôm nay qua thấy nướng bánh tráng thấy ngon ghê nên ăn thử, 1 cái vẫn chưa đủ ạ ))) nhân ở trên còn mềm mềm, bánh tránh giòn vừa phải, không phải kiểu cắn cái vụn hết ra đâu ý, chấm với sốt me hay tương ớt đều ngon, mình chấm cả 2 ))) vì gần trường nên chắc còn ăn thường xuyên )))
Địa chỉ: Quang Đăng bánh tráng trộn, đầu ngõ 67 Phùng Khoang, đi vào ở bên tay phải cách mấy nhà thôi ạ. xem tiếp
Tối nay có ai đi uống thử món này ko nhỉ, cho xin một chút review nào xem tiếp
Up lên đây cho ai có ý định uống trà đá vỉa hè Lê Văn Thiêm tránh xa chỗ này ra nhé:
- Bà già tầm 70-80 tuổi
- Ngồi trước Honda Head giáp với đường Ngụy Như Kon Tum
- Nước thì lấy cốc uống dở của 2 thanh niên trước đó, Rót thêm vào và đưa mình ngon lành. WTF? im lặng vì nghĩ thôi k uống cũng được.
- Thanh toán: 2 cốc nước+1 hướng dương : 110k
Bà ơi tính tiền thế nào 100k hướng dương , mỗi cốc nước 5k.
- Tưởng chuyện này chỉ ở bên cầu Long Biên thôi chứ. xem tiếp
Đăng lên đây cho ai có ý định ngồi uống nước ở cầu Long Biên thơ mộng thì dẹp mẹ đi nhé
3 cốc nước me
1 hướng dương
Đứng dậy thanh toán : em ơi của em 200k
Mình kiểu : wft anh ơi giá như nào đấy ạ ?
Ông ý ngồi tính ờ 3 bốn mười hai . Xong mình bảo ơ thế đĩa hướng dương 80k hả anh ?
Ổng bảo : không tiền chỗ ngồi em ạ
Thế đi uống nc k cho chỗ ngồi thì xuống gầm cầu ngồi à
Đm bựccc xem tiếp
[GÓC CẢM NHẬN]
Quán buffet mới mở ở vincom NCT từ trc Tết vài tháng hay sao ý! Nằm riêng biệt trên t6 bên cạnh CGV luôn, lúc đầu lăn tăn mãi giữa mấy quán bf hải sản cơ mà thôi cứ test từ từ v. Ấn tượng đầu tiên về quán là rộng, tuy nhiên ánh sáng hơi tối, sàn nhà trơn, hic suýt ngã sml vì sàn nhà luôn ý. Về đồ ăn thì có nhiều thể loại lắm, quầy hải sản, dimsum, đồ ăn nhanh, sushi, thịt nướng và lẩu tự chọn, đồ tráng miệng,... nói chung là cũng đầy đủ, đồ hết rất nhanh , refil hơi chậm, tầm khoảng 9h là đã ngưng thêm đồ một số món rồi. Chất lượng thì cũng bth thôi k quá đặc sắc, bề bề con to đầy đặn thịt đó, nhưng hơi mặn, khô, ko đc tươi, ghẹ bé xíu, toàn vỏ thôi à, thịt nướng đcc 2-3 loại k đặc sắc lắm, nhưng ở đây nướng trên giấy nến nên cũng k bị ám mùi lắm, ăn vớ vẩn mấy món linh tinh mà no phết nhé K còn bụng để ăn bánh ngọt ,lấy ra 1 đĩa bánh xong để nguyên ạ Nchung là k có gì ấn tượng , sau bữa này chán luôn hải sản vì hđó nạp nhiều đạm quá
Hải Đăng Vương- Tầng 6, VinCom Nguyễn Chí Thanh xem tiếp
- Tổng vs: 1 chảo(2ng) + 1 bún + 1 măng + 2 trà = 200k
- Chấm điểm: 8/10 trừ 2điểm view tối ))
Kính Hội!!! xem tiếp
Bác nào thử trà sữa này chưa ạ?
Em mới thẩm hôm nay, vị thanh thanh ngọt nhẹ uống lạnh càng thấy thanh ) 230ml mà giá tầm 14 15k hoặc 20k gì đấy ) (e mua mấy thứ nên k nhớ lắm)
Em thử vị matcha latte, còn vị trà sữa bình thường nữa mà chưa thử, bác nào thẩm rồi cho xin ít review với ) xem tiếp
HN-Sapa: mình highly recommend Hà Sơn Hải Vân (giường nằm) vì phong cách khá chuyên nghiệp. HSHV có xe trung chuyển ra bến xe giường nằm. Không biết các hãng khác như thế nào nhưng kho đi HSHV, mn sẽ được phát tag hành lí có mã số riêng và khi xuống xe thì đưa thẻ ra cho ngta check rồi mới lấy đồ, 1 cách rất tốt để tránh mất hay nhầm lẫn hành lí. Khi lên cửa xe thì ngta sẽ phát túi để giày. Xe đi êm, mình ngủ từ lúc đi đến lúc mở mắt ra là đã đế Sapa rồi ). Vé khứ hồi 500k/người. Điểm 9/10
Về cafe (2 địa điểm):
- Trong lúc xuống bản Cát Cat thì chúng mình ghé vào Gem Valley (hình 1, con moè vàng ). Đồ uống thì cũng bình thường nhưng quan trọng là view đẹp ngất ngây (chúng mình ngồi tầng 2).
- Tối hôm sau thì mình khám phá ra ở gần hotel mình ở có tiệm cafe nhỏ nhỏ xinh xinh tên là BiBi Express. Mình gọi Banana Milk Shake (38k) và Hot choco (48k) như hình. Theo mình thì giá như vậy là ổn. Milkshake thì ko có gì đặc sắc lắm (có vị chuối ) còn hot choco thì siêu ngon. Đặc biệt anh nhân viên siêu dễ thương, hay cười (10 đỉm cho anh nv )
Về nghỉ ngơi: 1 chỗ nghỉ thoải mái sẽ giúp boost tinh thần và sức khoẻ rất tốt. Và mình đã chọn Nomadtrails Boutique (13-15 Tuệ Tĩnh) mà theo mình thấy tiện đi mọi nơi vì nó khá trung tâm. Mình đặt phòng superior (giường đôi) 550k/đêm cả ăn buffet sáng (hình 4). Sở dĩ được giá như vậy là do mình nhờ Indochina Tiger Travel đặt cho. Còn nếu tự đặt thì mình kb giá sẽ ntn, chắc đắt hơn. Nhân viên ở đây rất nhiệt tìn, tốt bụng và vui tính, thân thiện . Điểm 10/10 cho nv ở đây.
Về ăn uống:
- Ngoài Little Sapa như đã review ở post trước, mình chọn quán A Phủ để thử xem lẩu cá tầm Sapa có ngon như lời đồn không (hình5,6). Mình gọi 1 nồi lẩu cá tầm 500k cho 6 người ăn. Và gọi thêm 1 đĩa cá hồi sống 250k kèm nước uống các thứ. Nước lẩu ổn và cá tầm có sụn nên ăn khá ngon, cá hồi thì cảm giác ko tươi lắm nên mình nhúng lẩu luôn ). Ăn thì mình cho 7/10 nhưng vệ sinh thì chắc cho 3,4/10 thôi, vì đang ăn thì có một em chuột chạy ngay qua sợ vl ).
- Dẹp lẩu cá tầm qua 1 bên thì đến Sapa không thể không ăn xiên nướng (hình 3). Giá trung bình là 15k/ xiên. Riêng tảng thịt ba chỉ thì 30k. Mình ăn ở quán cạnh cổng khách sạn Công Đoàn (đường Hàm Rồng thì phải). Mn nên thử thịt lợn bản cuốn cải mèo và thịt lởn bản cuốn nấm kim châm. Cải mèo có vị hơi đắng nhưng cuốn thịt rất hợp và ngon. Còn cuốn nấm kim châm thì ngọt.
Trên đây là 1 số điểm đáng chú ý trong chuyến đi Sapa của chúng mình. Cảm ơn mn đã kiên nhẫn đọc hết . Thanks all xem tiếp
Phở Lý Quốc Sư thì ngon nhưng quả combo chanh ớt thối này mở ra kinh tởm thật sự ủ lên mốc thế này chắc cũng để từ hôm qua.
Mở phở ra thì mùi chua :((( chắc để từ sáng bảo quản k kĩ.
Các bạn mua mang về nhớ kiểm tra kĩ nha. Chỗ đối diện vườn hoa Long Biên, mua phở mang về cũng toàn không cho thìa đũa (trên 10 lần rồi í)
Phở thì lần sau vẫn mua vì ngon nhưng hôm nay thì đói rồi :(( xem tiếp
Review Don Chicken - Hạp với trẻ con hơn ng lớn ))))))
.
Khoai mật og ban đầu ỉu sau mật og khô lại thì giòn. Ăn ngọt lém ( ăn như khoai kfc xog thêm mật og ý, khoai nếu so vs khoai trong Popeyes thì kém xa, ăn vuivui ngọt ntn bọn trẻ con thích hơn. 1 phần thích nữa là để trog rổ xinh xinh )))) Mà khoai nhiều đấy nhé cân nhắc ăn 2ng k nên gọi vì no k ăn dc nh món khác )
Gà rán sốt mật og: nửa con ~ 8 miếng có đủ bộ phận: 1 đùi, 1cánh, má, lườn. Lườn k khô lắm, cắt bé ăn vs mì cx ổn
Mì giốg mì koreno hàn, vị nhạt dễ ăn
Lẩu tok: tok to nhưg nhạt ( do nước k đậm lắm nên thành ra k ngấm vào tok , may k gọi canh k thì vớ vẩn nhạt nữa ); ăn há cảo mùi hẹ vs ai k ăn dc thì thấy sẽ k thích lắm ( vì n hăng hơn bt )) ) Chả cá thì cũg bt ăn như các chỗ khác
Salad Cajun sốt dễ ăn
Đồ ăn kèm có dưa chuột đỏ,nui sốt, củ cải trắng
Nói tóm lại ai chưa ăn có thể đến ăn thử cho biếtttttt
.
Don Chicken Hàng Bông
Đặt bàn trc khi qua đừng ra đánh úp như mình. Qua 7h tối và chờ lâu sau mới có bàn
xem tiếp
Chỉ dám nói về ngoại hình, mọi người có thấy giống cái gì... không? xem tiếp


Gia đình mình dự định đi du lịch miền tây vào mùng 3-6, mà mình chưa đi miền tây lần nào. Các bạn cho mình xin 1 ít idea với ạ. Mình xuất phát từ Biên Hòa.
Cám ơn mọi người. Chúc mọi người năm mới nhiều sức khỏe cho các chuyến đi sắp tới. xem tiếp
[ PHỤC VỤ QUÁ KÉM ]
Bò ngon 555 Tô Hiệu
Mình có mua 2 E-voucher ( thanh toán qua thẻ và nhận mã trực tiếp về điện thoại ) của adayroi. Khi đến nhà hàng gọi món nhân viên kêu KHÔNG áp dụng mã voucher mà chỉ nhận voucher giấy và liên tục giục mình od đồ ăn luôn đi. M hỏi đi hỏi lại là tại sao ko dc áp dụng thì bạn bảo ko biết, chỉ biết là chỉ nhận vc giấy. Mình bắt đầu od hai set ở ngoài giống y hệt set mình mua voucher, sau đó mình có liên lạc với bên adayroi thì bên đó bảo chờ họ liên lạc với nhà hàng. Sau đó bên adayroi có gọi lại bảo mình là bên nhà hàng đồng ý áp dụng mã e-voucher trong điện thoại. Lúc mình báo lại với nhân viên thì dc câu trả lời là “ Em chưa được phổ biến, Lần sau c áp dụng nhé “ ??? Mình có hỏi tại sao k dc áp dụng trong khi mình gọi đồ y hệt với mã voucher mình mua thì nvien bảo phải kích hoạt trc khi gọi đồ ?? Mình vẫn k hiểu có gì khác nhau, hay mua voucher thì ko dc đĩa thịt đầy đặn, tươi như gọi ngoài nhỉ xem tiếp
Mọi ng cho t hỏi quán bánh mì nướng Lạng Sơn ở hn ngon với ạ
E hay ăn bên Hồ Tùng Mậu nhưng mấy hôm nay qua mà vẫn chưa mở cửa xem tiếp
Cho mình hỏi nếu đi Ba Na Hills thì nên đi dạng tour trọn gói hay đi tự túc sẽ thuận tiện và rẻ hơn ạ? Cảm ơn ạ xem tiếp
Mọi người cho mình xin vài địa chỉ pizza mì Ý ngon và giá phải chăng với xem tiếp
[Góc hỏi han] các cao nhân cho em xin vài địa chỉ phở cuốn ngon ngon khu Cầu Giấy, hoặc Nguyễn Chí Thanh với ạ xem tiếp
Góc phí mồm
Cân nhắc dành cho ai sắp đi ăn Kichi Kichi
Ngày hôm qua mình có đặt bàn và ăn tại Kichi Kichi Hoàng Đạo Thúy lúc 7 rưỡi cho 3 người
- mặc giù đi tối và giờ cao điểm nhưng khá ít người ăn, nhưng bọn mình vẫn được xếp ngồi gần cuối đường băng chuyền, dẫn đến là đồ đi đến đây gần như còn mỗi rau và nấm.
- về đồ ăn, mình gọi nước lẩu thái, nước lẩu khá chua, mọi thứ có vẻ là tươi, nhưng cái vấn đề xem review thì sao nó đầy đặn dữ dội, mà đến lúc đi ăn, mỗi đĩa có được 1 miếng, râu mực cũng có 1 cái trong đĩa, lấy nhiều thì ngại ) tiếp nữa là ăn 2 quả trứng vịt lộn, mình thấy cũng có đóng dấu đỏ trên vỏ, nhưng quả đầu thì ung, quả thứ 2 thì đập ra như ảnh chụp, nó như cháo và cái mùi thì k chấp nhận được.
Tiếp nữa, thấy nhân viên bảo có kim chi hay kimpap gì đó, mình được đúng 1 lần và từ đó gọi là auto hết món, gọi gì cũng bảo hết )
- về nhân viên, đây là cái bức xúc nhất, gọi món thì hết k thèm báo gọi 2-3 lần quay lại mới bảo là hết đồ, 3-4 lần gọi giơ tay các thứ quay mắt sang nhìn xong quay đi k thèm quay ra hỏi, gọi cốc coca thì 40p mới có, bảo người này thì đùn đẩy cho người kia, mãi đến lúc gần ăn xong mới có cốc coca uống
- giá cả: 239k + VAT mình thì quen ăn báo giá tất cả gói gọn chứ k tính riêng VAT bao giờ, nên hôm qua đi may mang đủ tiền thừa đúng 10k trên người nhưng ra cửa vì k ai hướng dẫn nên để xe vào chỗ chung cư, 2 xe mất thêm 10k, thế là nhẵn túi
Kết bài là không bao giờ quay lại xem tiếp