(Góc Thậm Tệ)
Spoon and pencil - 64 Chùa Láng
Ăn kha khá các hàng đồ Hàn ở Hà Nội rồi nhưng hiếm thấy có hàng nào TỆ thế này !!!
Mình gọi set 2: 235k
1 salad dưa chuột ( vì không thích dưa chuột nên no comment)
1 mì đen ( mì đen chỉ có đúng hành tây và hành khô lá đác thêm 2-3 viên thịt bé xíu bằng đầu ngón tay út vị thì lạc đi tận đâu không biết nữa )
1 lợn chua ngọt ( giá ngoài combo 199k đắt ngang hàng đồ Hàn có tiếng lên mà không có miếng , vị me chua thấy lợm cả giọng phát buồn nôn lên được ấy mà nguyên bản món đó chẳng ai cho me bao giờ chứ đừng nói sốt me đóng gói)
Kimbab thì cơm như cơm nguột chỗ nát chỗ cứng
Phục vụ thì lâu đến trước thì ngồi chờ cho bọn đến sau ăn trước
Giá cả thì cũg chẳng rẻ rúm gì nhưng chất lượng kém hơn cả hàng ăn vặt vỉa hè ở Đặng Văn Ngữ xem tiếp
Để thay đổi khẩu vị nướng, mình nghĩ mọi người nên đi ăn chỗ này, ướp rất khác biệt và là chỗ nhậu lý tưởng. xem tiếp
[Góc chê bai]
Tối nay chúng mình đến Sharetea ở 78 Nguyễn Chí Thanh, chưa nói đến chất lượng đồ uống, mình cực kỳ thất vọng thái độ phục vụ của nhân viên. Cửa hàng rất đông và ko có bàn và đủ ghế ngồi. Mình rất thông cảm và nói với nhân viên rằng có thể giúp mình xếp ghế từ tầng 2 lên tầng 3 giúp ko? Câu trả lời của 1 bạn nhân viên nam là “Cửa hàng có số bàn và ghế nhất định và ko di chuyển được, bạn thông cảm giúp mình” Ô hay thế những bàn thừa ghế thì ko được dùng, khách phải đứng uống à? Chúng mình phải đứng ở cầu thang 1 lúc mới có bàn ngồi và mình phải tự xếp ghế. Trong khi mới đến cửa hàng mình có nghe được các bạn nhân viên có nói với nhau phải “chuyên nghiệp”. Ko biết cái chuyên nghiệp của các bạn là để khách đứng thành hàng ở cầu thang để dùng đồ uống mà nhân viên đi qua cũng mặc kệ? Mà ko chỉ một mình hội mình mà những bạn đến sau cũng thế. Mãi sau mới có một bạn nhân viên lên xếp chỗ. Mà lên cũng chỉ bảo các bạn có thể ngồi ghép mấy bạn này ghép một bàn mấy bạn kia ngồi ghép một bàn khác trong khi là một hội đi cùng với nhau. Nchug đồ có ngon thật thì mình cũng kbh quay lại xem tiếp
Giá tiền: từ 10-25k
- Trà Quất 10k
- Nâu đá hình như 20k, gọi nâu phin ngon hơn nhưng túm lại nâu đá cũng ngon )
- Sinh tố bơ cũng 25k nhé
Ngày trc có cacao trứng ngon lắm lắm nhg chắc ít người gọi nên giờ ko có rồi. xem tiếp
Ps: Thấy chị chủ quảng cáo là sắp có món bún miến phở gà trộn ạ ))) xong cả ship cho công sở buổi trưa )))) xem tiếp
Tiện thể, ngồi viết bài này là lúc e đang né tắc đường tránh tạm vào quán bún cá ngã 3 đường Nguyễn Thị Định Hoàng Ngân, quán 3 tầng to vật vã, trc e học LĐXH gần đây nên cũng đóng họ đc 5-6 năm ở đây r, giá 35k bát, có bánh đa, bún mien cá vs các loại rau, trưa có thêm bún chả mẹt cũng 35k, nước đậu 7k, cá nhân em ăn thấy ok, nhiều cá, dành cho bác nào mê món này quanh khu vực này xem tiếp
[Góc khen]
Em phải công nhận đồ ăn của bọn tàu khựa ngon thật, cái gì cũng có, ăn còn lạ lạ. đúng là ăn cơm tàu, ở nhà tây, lấy vợ nhật
Em có con bạn ở lào cai gần cửa khẩu trung quốc, hay được nó cho đồ ăn tq nên thích đồ ăn tq vđ ấy. mà em chuyên chán không có việc gì làm mà mồm lúc nào cũng ăn được nên suốt ngày đi tìm đồ ăn. Em tìm đồ ăn vặt thì ra page của shop này : TH food - đồ ăn vặt. điểm trừ của shop này là mới, đồ ăn không đa dạng, không có món gì nhiều. nhưng vì không có gì thấy up mỗi miến này nên em đặt về ăn . Tsb ngon thật )) sợi miến khác vs miến việt nam, ngon hơn hẳn, vị thì mua cay lạ lạ. ăn quả này không miến ql ăn mì tôm vs mì gạo nữa đâu ))
Miến này có đủ các vị như ảnh ( em lấy của page đấy)
40k/hộp em thấy hơi mặn nhưng ăn rồi thì đúng là đáng đồng tiền bát gạo ))
nc cũng lạ lạ mọi người nên thử ạ . tầm 8/10 đó ạ xem tiếp

Mọi người ơi cho em xin ít review du lịch Đà Lạt vào tháng 11 với ạ?
Cảm ơn mọi người xem tiếp
[Góc khen]
Nhà Hàng thịt nướng Tùng Chi - Vũ Phạm Hàm
Lần thứ tư quay lại nhà hàng trong cơn thèm thịt nướng, không kiềm lòng nổi lại phải viết vài dòng. Tuần này đã đóng họ cho nhà hàng 2 lần, vì thịt quá tươi, ngon, dày dặn, khá đúng phong cách Hàn, panchan phong phú và siêu ngon. Lượt đầu sẽ có thịt tươi không ướp, các lượt sau có thịt ướp với các loại sốt, ngon nhất là sốt lê. Sốt chấm ăn khá ổn, nhưng ước gì có thêm nước tương. Trước bạn mình ăn ở đây khoe có nước tương ngon lắm mà giờ nhà hàng k làm nữa, ăn sốt chấm hiện tại hơi dễ bị ngấy. Nhưng dù sao cũng rất đáng để quay lại nhiều lần vì chưa ăn ở đâu mà thịt và panchan ngon vậy.
Điểm trừ duy nhất là nhân viên hơi chậm, lần này quay lại đã thấy các bạn phục vụ khá hơn rất nhiều so với hôm Giỗ tổ mình đến ăn, nhưng nếu nhanh nhẹn hơn chút nữa thì toẹt. Anh bán hàng không đẹp trai lắm nhưng cực vui tính và nhiệt tình.
Rate 9/10 ^^
Edit 1: giá 199k cho đồ nướng và 299k cho nướng lẩu ạ ^^ xem tiếp
Em cần tìm homestay ở q10 HCM
phường 12 hoặc đâu gần nhà hát hòa bình càng tốt ạ
e ở trong 3 ngày 25-28/10
gấp gấp ạ xem tiếp
MONG AD DUYỆT BÀI SỚM GIÚP E ĐỂ CHỌN ĐƯỢC NHÀ HÀNG TỔ CHỨC SINH NHẬT CHO MẸ.. VÀO THỨ 7 TUẦN NÀY Ạ
Chả là e muốn dẫn bố mẹ vào Thủy Cung Time City chơi nên muốn ăn luôn tại time. Các bác cho e hỏi nhà hàng này ổn không ạ? ( về đồ ướp, nước lẩu, đồ khai vị ở quầy đứng, phục vụ)
=> Em thấy quảng cáo 225k/ suất (Mua voucher giảm hơn 329K còn 225K tặng đồ uống k phụ thu T7/CN ) Thấy giá là Ưa rồi còn sợ giao trứng cho ác thôi ạ
Nếu có gợi ý khác khu vực lân cận Buffet các bác giới thiệu em trong tầm giá với. E đi 5-6 người
P/s : E đã ăn ở BBQ PLUS / Lẩu Hội Quán.
- BBQ : Đối với em nướng cũng ok lẩu thì đa số các quán kiểu này nước lẩu rất trong như nước lọc, món khai vị cơ bản, phục vụ ổn. Nên e muốn đổi sang nhà hàng nhiều món và ăn lẩu ngon hơn.( 189k đến hơn 200k tí e k nhớ)
-Lẩu Hội Quán : Thậm tệ.Nướng chảo siêu ngấy Buffet tự ra lấy. Cứ cái ngon thì hết hỏi thì đợi e mang ra. Bàn ngồi xa quầy đi lấy mắc mệt. Món ăn phụ đa dạng hơn. Nhưng tóm lại e k quay lại. Giá tầm 159- trên dưới 200k gì đó e k nhớ)
xem tiếp
[Góc kiểm chứng] + [Góc chê]
Quán Anh Béo - 131 Nguyễn Ngọc Vũ
Thật sự e là cái con dễ tính trong ăn uống nhất rồi mà ko mê được cái quán này. Cũng do đọc đc cái bài khen đc tận gần 2k likes nên vác cái bụng đói đi để ăn với tâm trạng háo hức vô cùng. Ấy thế mà há cáo và sủi cảo nhân ăn chán vãi chưởng, nhân thì giống nhau, nhg mà ăn ngấy, nói chung là thất vọng kinh khủng. Vì là lần đầu đến quán nên có hỏi nv là món mì nào đặc sắc nhất thì nv bảo mì trộn. Và khi mang lên, wowww, ko bằng mì hảo hảo e tự trộn tại nhà, vị nhạt nhẽo hết sức, chán e chẳng buồn chụp nữa. Ôi nói chung là hết sức tệ. Đi ăn xong về e chỉ còn biết tự an ủi : Thôi ít ra đi để còn biết nó ntn lần sau còn tránh xem tiếp
[Góc chia sẻ]
Ngồi trong văn phòng mà lòng ở hàng tào phớ
Chắc quán này nhiều bạn biết rồi nhưng mình vẫn muốn chia sẻ lại. Tuần nào cũng phải làm cốc tào phớ với 5c phomai mới hết xốn xang
Tào phớ mịn, thơm, ăn với sữa đậu ngậy ngậy, thạch vs trân châu giòn dai. Nói chung kiểu tào phớ truyền thống ý ạ. Hôm nào ngứa mỏ gọi thêm cốc caramen vào cho xôm tụ.
Cốc thường: 10k. Tào phớ caramen: 15k. Quán này còn chè thái: 15k với nộm 20k. Ăn cũng ổn lắm ạ
Phomai que dai dai, lần nào ăn cũng phải kéo ra 1 gang tay. Nem chua ít bột phủ, mềm mềm, dai dai đúng gu mình thích. 5k/c ạ. Quán này còn hoa quả, cút lộn, ốc luộc. Ốc luộc nước chấm hơi nhạt. Được cái ốc sạch và khá to. Tầm 45k/b lẫn ạ.
Điểm trừ duy nhất là ngồi ngay cạnh hồ Linh Đàm, đến sớm thì còn sạch sẽ. Chiều muộn mới qua thì hơi nhiều giấy rác ạ.
Địa chỉ: đối diện số 172 Đại Từ. Tào phớ: 12h-18h. Còn phomai và ốc thì 2h,3h mới dọn hàng cơ ạ
*1 khách hàng đóng họ đều hàng tuần cho hay* xem tiếp

Em định đi phượng hoàng cổ trấn vào cuối tháng 10. E có tham khảo nhưng đa số chỉ có tour từ hà nội. E định đi khởi hành từ tp hcm ạ. Các anh chị có ai từng đi rồi cho e xin kinh nghiệm và nơi mua tour ổn với ạ. Với e cũng biết 1 ít tiếng Trung ạ. Em cám ơn xem tiếp

Trứng cút nướng bánh tráng nướng đối diện 106 Chùa Láng (cái bếp nướng nhỏ bán vỉa hè thôi)
Ngon, ngọt bùi thơm thơm, bánh tráng nướng rất giống vị biển đảo miền trong
Mình ăn hết 2 bát cút và 1 bánh tráng nướng, tổng 24k khá rẻ cho 1 lần ăn vặt.
Chắc chắn còn ăn dài dài ) xem tiếp
cả nhà ơi ri viu cho mình chuyến quy nhơn - phú yên 3 ngày 2 đêm
Dự kiến của mình là
ngày 1; đến quy nhơn ăn chơi loanh quanh gần đấy
Ngày 2: đi eo gió
Ngày 3 đi Phú Yên
3 ngày chỉ ở ks quy nhơn thôi.
Ai có kinh nghiệm chia sẻ cho mình với nhé. Đa tạ xem tiếp
Admin đăng bài giúp em với ạ !
Chả là cuối tháng này bọn em liên hoan chia tay lớp , em muốn tìm chỗ nào ăn lẩu tầm 70 người mà giá ổn ổn một chút ạ !
Ai biết mách em với ạ ! xem tiếp
[ GÓC PHÊ ]
Rì viu dành cho ai iu đồ ăn Hà Nội. Haha. Tao vừa ăn xong đang xỉa răng. Với bản thân t, t thích những buổi sáng dậy sớm chút xíu để có thời gian đi ăn sáng 1 cách thanh cảnh nhất Và vừa ăn xong k quên review cho các mày. 1 phần là review 1 phần là cho cmay thèm nữa lêu lêu )))
T là con thích ăn đồ linh tinh kiểu bún phở bánh đa bla bla hơn là cơm nhé. Nếu ai đã đọc các bài rì viu trc của t chắc là biết đó nên hnay t cho cmay 1 địa điểm phở phê ( gần nhà tao ) - địa chỉ 117, 119 Tam Trinh nha.
- cmay nhìn đi, nhìn bát phở kia đ ăn cũng đã biết ngon vl rồi. T còn cực thích ăn hành nữa. Phở bò cmay nhé, chắc ở đâu cx thế thôi đều có phở chín, tái, gầu, sốt vang bla bla... Điều t thấy thích là bò ở đây rất thơm, mềm, t thì hay ăn phở chín cho vệ sinh an toàn thực phẩm và t thấy siêu ngon !
- Phở thì hơn nhau chính là cái nước dùng, nước dùng ở đấy rất oke luôn, kiểu chuẩn ninh xương, thơm ngọt mà lại đậm đà. Vắt tí chanh cho tí dấm thì thật sự thơm ngon tới giọt cuối cùng best cmnl khỏi bàn.
- Một sự ấn tượng nữa là quẩy ở đây cực kì đỉnh. Cmay ăn nhân bánh mì tnao thì quẩy nó đúng nthe ý ) ruột kiểu đặc đặc mềm mềm nhưng vỏ ngoài lại rất giòn, thề luôn phê dã man. T ăn ở đây mà thiếu quẩy chắc giảm 50% công lực bát phở. Và ko quên 1 cốc trà đá nữa ))))
- Thật sự ăn combo phở quẩy trà đá như tao xong kiểu đ gì cx no lăc lè, muốn quay về nhà ngủ chứ đ muốn đi làm tí gì luôn kiểu cảm giác no cmn đến trưa ấy. Mà cmay yên tâm thịt k chỉ ngon mà còn đủ cho cmay ăn hết bát phở vẫn còn thịt nhá
- Quán này thầu cả cái ngõ bên cạnh để gửi xe luôn, 2 nhà 117-119 mà vẫn đông vl, quán thì cx khá rộng cả trong lẫn ngoài ( hnay t ăn hình như công an đuổi nên p dọn vào có mỗi trong ) mà lúc nào cx full option đ có chỗ ngồi. Đến nh khi p chờ 1-2p mới có ng đứng lên phát cmn bực. Miếng ăn thôi cx khổ.
- Giá xinh như bao quán phở khác 30k 1 pát. Ngoài quán này ra t thấy có quán phở bò chỗ gần vincom bà triệu, 1 quán nữa ở Triệu Việt Vương ăn cũng tương tự. Mỗi tội xa nhà t nên t ít khi mò lên để ăn r nhớ rì viu lại cho các mày )
Thế nhá chúc các mày ăn sáng ngon miệng )) và t rì viu thế thôi chứ cmay đừng có đến ăn, hoặc ăn tránh khoảng 7:30 đến 8h ra không đông vl t lại đ có chỗ ngồi mệt lắm. Hahahaaaaa xem tiếp
[Góc kiểm chứng] Khen khen khen
Lần đầu viết mong ac thông cảm!!!

- Thái độ:
Không biết chấm bao nhiêu điểm đây!
Ưng cực kì ý ạ! Từ a bảo vệ đến phục vụ, thu ngân, quản lí,... A bảo vệ dắt xe rồi hỏi hướng đi các thứ, a thu ngân thì cứ rối rít cảm ơn,...
Đặc biệt là phục vụ ạ, kiểu bọn e ngồi đối diện chỗ các bạn ra đồ nên cứ ngước lên hay đưa mắt qua(kiểu vô tình ý) là a ý chạy ngay lại xem cần gì, gọi gì, yêu cầu gì, một câu dạ, 2 câu vâng, đáng yêu lắm luôn! Lúc ra đồ bị muộn thì xin lỗi rối rít, kiểu biểu cảm cực kì luôn ạ!
Còn a quản lí hay chủ gì đó có tiếp bạn ở bàn bên mà thấy bàn e chờ lâu là lại le te chạy ngạy đi lấy đồ cho, gắp cả than rồi thay vỉ nữa!
Do chút trục trặc bếp gì đó mà bọn e ăn lẩu sau nướng phải chờ tầm hơn 20p mới thay được nồi nên a chủ đấy đích thân xin lỗi và giảm giá kèm free đồ uống cơ! Có điều hòa, thông gío, cả 2 quạt công nghiệp vù vù lạnh người mà a chủ vẫn ra hỏi thăm có nóng không???
Đồ lên nhanh và Nhân viên rất thân thiện và nhiệt tình, gọi nhiều đồ mà vẫn vui vẻ không hề thái độ đâu! Cứ thấy vơi đồ là lại nghển nghển lên xem rồi ra hỏi xem có cần thêm đồ không? đáng yêu cực
- Không gian:
Hình như có 3 hay 4 tầng gì đó, chỗ ngồi bàn thoải mái rộng rãi sạch sẽ, khoảng cách giữa các bàn ko được rộng lắm, nhưng thoáng cực kì ý, hút bụi ở dưới nên không khói và ko nóng l! (không giống kiểu mấy chỗ buk buk có hút khói trên). Sống ảo thì hơi khó tại e ko đặt được bàn gần cửa sổ.
- Hương vị: Ổn, Nước chấm sốt me, ướp vừa, nước lẩu chua chua, cay vừa, ngọt thanh, không ngấy, đồ nhúng và nướng khá phong phú! Salad có sốt giống Salad của oyama, mực tươi to, có đồ tráng miệng là dưa hấu, rau ăn kèm có nấm, cải thảo và rau muống(sạch sẽ, nhưng chưa phong phú) xem tiếp
Dạ em xin hết, ăn được bữa tối lộn cả ruột với ship đồ xem tiếp



Chin lỗi các bác vì t đã k đầu tư cho hình ảnh nhưng ngon, rẻ các bác ạ. Ae Hà Đông đã thử hết chưa?
Hôm ấy t gọi 3 chim to, 5 chân gà chiên mắm, 1 đĩa nem nướng, 1 bánh mỳ bơ tỏi 180k, 1 trà đá, 1 lavie 2 người ăn no căng rốn.
Quán cạnh sân bóng Văn Quán không gian thoáng, rất đông khách t đến phải đợi bàn khoảng 10' mới có bàn nhưng phục vụ dọn dẹp rất nhanh. Đồ ăn phải chờ nhưng khoảng 5-7' là có. Đặc biệt là nước chấm mắm tỏi của quán phải gọi là siêu ngon. Mặc dù có đồ chấm riêng cho mỗi món nhưng t thì chấm tất cả bằng món mắm ý xem tiếp
Mình rất tiếc nhưng có vẻ như nó không hợp với bọn mình, thực sự kinh khủng, nó ám ảnh tớ luôn nên mình mới quyết định về nhà viết review cảnh tỉnh xem tiếp
[góc kiểm chứng]
Hôm qua xem được đánh giá khen của 1 bạn về K'street 186 Thượng Đình nên hôm nay đi ăn thử
- Điểm cộng: Không gian sạch sẽ, có cửa kính nhìn xuống đường, có điều hoà và quạt nên không bí lắm, bảo vệ nhiệt tình, mình đến và về đều dắt xe hộ )
- Điểm trừ:
Mang đồ lên siêu lâu dù mình đi sớm, quán lúc đấy chỉ có vài bàn: Mình bắt đầu ngồi từ 6h15, các bạn ấy mang bếp lên rồi để đấy cho khách nhìn lửa cháy ), bếp than kiểu khách đến mới nhóm lửa nên hơi lâu, sau n lần hỏi đồ thì 7h hơn mới mang đồ nướng lên
Đồ ăn bị ướp mặn, nước chấm cũng mặn, thịt lợn và bò ăn tạm ổn, bạch tuộc và gà hình như để lâu bị mùi và nhũn
Mình muốn gọi thêm rau, bánh mì và đồ nướng thì gọi nhiều lần mới mang ra được 2 khay thịt, còn lại đều bảo hết dù lúc đấy mới tầm 8r
Menu có khoảng chục món khai vị nhưng chỉ có salat bắp cải và khoai chiên, các món còn lại hỏi đều bảo chưa có
Đồ nướng menu có nhiều món lắm nhưng chỉ mang lên thịt lợn, bò, cánh gà, bạch tuộc, các món còn lại mình thấy có cá bọc giấy bạc nướng, mực, rau củ nướng, tôm,... không thấy mang lên, gọi thêm đồ mà nhân viên cứ bảo vâng xong đi mất, chả thấy đâu )
Cuối cùng chờ lâu quá ko thấy mang đồ lên nên mình đi về dù vẫn đói )
nướng, không thu VAT
Chắc sẽ ko quay lại nữa
Quên không chụp lại menu còn đồ ăn mình chờ lâu quá, ko có hứng chụp check in nữa xem tiếp
[Góc Review]
Các con dời cứ hỏi ăn ở đây ngon thật không sao mà hôm nọ mưa to gió lớn, đi tận 2 chục cây để đớp vậy ))
Khổ nỗi em đã thẩm lần nào đâu, thấy mấy người khen ngon nên đi thử cho biết,mà biết xong thì thấy cũng tạm được )
-Thấy review thì Gà tẩm gia vị và Gà rán sốt cay là ngon nhất nên e gọi luôn, bọn sang mồm cno kháo nhau là gọi loại có xương ý nhé mng lưu ý. Công nhận ngon, nước sốt đặc biệt thật sự.
-Gà phomai ở đây không ngon lăm, mà cay dã man
-Gimbap thì cơm hơi cứng
-Mỳ đen cho ra đĩa là e đã không ưng rồi, phải cho vào nồi gang thì nó mới nóng lâu chớ.
Hôm đấy trời mưa to mà đông dã man, nên thực sự mng nên gọi đồ luôn từ đầu đỡ phải chờ trong sự khó chịu nhé
Nói là 2 chục cây chứ quán nó ngay Xuân Thuỷ nhé, cơ mà e đi từ Long Biên sang thì 2 chục cây thật còn gì ))
Bọn mình đi 10 ngừoi mà ăn hết 1tr6 là quá rẻ ý, không hiểu tại sao đc -10% haha
papas'chicken ngõ 181 Xuân Thuỷ (cạnh HITC) xem tiếp
Góc review Vela 2 Lê Thanh Nghị.
Lần đầu thử set buffet ở đây giá 155k hơi thất vọng vì đồ ăn tẩm ướp khá nhạt nhẽo, mực và bạch tuộc khá bé, lẩu chỉ có lẩu thái duy nhất.
Set buffet k có đồ uống và tráng miệng.
Nhân viên phục vụ tốt nhưng dường như k quan tâm cho lắm khi khách ăn hết mà k hỏi có lấy thêm không.
Đây là ý kiến cá nhân của mình khi lần đầu ăn tại quán.
Cảm ơn ad đã duyệt bài. xem tiếp
P/s : Đây là đĩa đã được nv đổi mới sau khi ý kiến thịt có vấn đề rồi chứ ban đầu là thịt cuộn tròn rồi xếp sẵn trong nồi cơ ạ nghe chừng là cả lô bị rồi nên đổi mới vẫn ko khá khẩm hơn xem tiếp
[góc siêu khen]
Mình mới phát hiện Quán ốc đầu ngõ 251 khâm thiên phải gọi là siêu siêu ngon mà giá cả cũng ok nữa huhu
Cô bán từ 16h chiều đến 3h sáng nhé
Tình cờ đi qua xong vào ăn đại thôi mà k ngờ ngon bá cháy í :((
Ngai hấp ngọt, thơm, nước chấm ngao thì phải gọi là best của best luôn huhu
Cút lộn xào me thì mình chưa thấy ở đâu ngon bằng ở đây í :(( chua chua ngọt ngọt cay cay vừa đủ
Cô chủ quán thảo tính còn cho bọn mình 2 cái bánh mì để chấm nước sốt me của cút lộn ăn nữa :((( cô bảo chấm bánh mì với sốt me ngon lắm đó, mấy đứa ăn đi
À mình có gọi khoai lang kén nữa mà ra sau nên bận ăn k chụp được ) khoai kén cũng ngon lắm nhé, ngọt vừa phải mà bùi bùi thơm lắm
Mình đi 3 người gọi 50 cút lộn, 1 bát ngao hấp, 1 đĩa khoai lang kén tổng thiệt hại hết 190k cho 3 đứa no căng bụng ) xem tiếp
Miến lươn Ninh bình số 1 nhõ 8 Bùi ngọc dương! Mìh gọi 2 cốc nhân trần vs 2 miến nước hết 70k
Hay loanh quoanh khu này vì có khá nhiều món ngon, ngoài bún riêu ốc với bún dọc mùng ở bạch mai ra hn phát hiện ra quán miến lươn cũng khá ok. Hỏi ra thì thấy chủ quan bảo là ae với quán miến lươn nổi tiếng ở thành phố Ninh bình bảo sao ăn cứ thấy quen quen, mỗi lần về quê, nhà mình đi cao tốc toàn vòng vào thành phố để ghé qua quán này ăn, ai hay đi cao tốc chắc k còn lạ gì miến lươn ở khu này lần nào vào cũng phải đợi . Không như miến lươn hà nội làm, ở đây chỉ có lươn mềm chứ k làm lươn giòn.
Điêm cộng: có thêm lươn giòn k như quán gốc ở Nb, nước dùng bằng xương lươn nên đục nhưng thanh ngọt, thơm vị hành chao mỡ, miến dai vừa chin tới. Lươn đồng nguyên con ăn rất đã k bị tanh, rau chuối thái sợi rau răm chanh tỏi ớt rắc lạc rang bên trên khá đầy đủ, Mình thích ăn lươn mềm nên thấy lươn đồng ở đây khá là hợp khẩu vị, khác hẳn miến lươn Hà nội hoặc Nghệ an. Kết nhất là khoản rau ạ ăn rau không cũng thấy ngon rồi!! Quán này bán từ sáng đến 3h thì phải , a chủ quán khá nhiệt tình và vui tính.
Điểm trừ: bát ở đây hơi to nên nhìn bát miến trông có vẻ lõng bõng, chứ mình ăn khoẻ mà cũng chẳng hết nổi, nước lọ măng hơi bị váng , đã góp ý và hy vọng lần sau quay lại ok hơn hôm mình qua tầm 10h quán đông khách quá nên cảm thấy hơi nóng và trật chội
Sẽ quay lại vào lần sau, chắc phải đi sớm cho đỡ đông, hè nóng ăn uống vất vả quá huhu xem tiếp
Ẩn trong gr lâu rồi giờ mới làm bài viết )
Bánh mì Cô Long 29 Nguyễn Chí Thanh.
Bdau ấn tượng vì đón khách tận cửa.
Nhma bánh mì chảo với sốt vang thật sự thất vọng
Thịt, lạp xưởng đều chán. Có miếng thịt còn có mùi ôi rồi. Sốt cực kì nhạt nữa Ít ra Pate với khoai tây khá ngon.
Đến bánh mì sốt vang. Kbiet mình là người ăn mặn hay gì nhma sốt vẫn thấy nhạt. Phải cho cả bột nêm lẫn chút muối vào mới ăn đc. Nhân viên bảo mình là nước sốt có cả nước hầm xương vào nên sau khi cho gia vị vào ăn cũng vừa miệng. Thịt là thịt hộp , được cái khá mềm.
30k bánh mì chảo 35k sốt vang.
K thấy xứng đáng với tiền bỏ ra cho lắm xem tiếp
(Góc kiểm chứng) Phở Mẹ Việt 304 Khâm Thiên theo quan điểm cá nhân.
Theo một số bạn review về quán phở thì mình và e mình 1 lần nữa lặn lội trưa nắng để đến thưởng thức
Cảm giác lúc đầu bước vào khá bất ngờ vì decor của quán rất dễ chịu, mát mẻ và nhân viên rất thân thiện. +1 điểm
Mình và e mình gọi phở bò tái chín, rất ưng cách bày biện và sắp xếp bố cục, bát phở khá nhiều thịt, thêm 1 điểm cộng nữa vì mình thích ăn thịt
Dưa hấu mát và ngọt, điểm cộng tiếp theo về món tráng miệng. Quẩy khá giòn
- Những điểm trừ: Nước phở nhạt tuếch, sợi phở khét. Nchung mình cảm thấy bát phở mà chả có gì lquan đến nhau cả.
Mình với e mình có gọi 2 cốc nước cam. Oke đó là nước cam tươi nhưng mà nhạt toẹt ( như kiểu cam thì ít nước lọc thì nhiều ý).
Nchung là phần hình thì tốt mà phần nội dung thì k tốt mấy
Nên là cảm giác ăn lần đầu cũng là lần cuối luôn
Thân!
*xin ít gạch đá để xây nhà* xem tiếp

OCTUPUS KING . Thật sự thất vọng lắm lắm ý .
Bọn em gọi 1 suất bạch tuộc xào cay nhỏ , 1 xuất bạch tuộc sống ( ăn sống giống Hàn ý ) và 1 cơm trộn bạch tuộc .
Chảo to đùng nhưng có 4 con bạch tuộc bé xíu , k bõ dính răng luôn ấy , toàn rau .
Bạch tuộc sống thì được 1 con bé tí chưa đến 1 lạng .
Cơm ăn nhạt , rất bình thường .
Tổng 3 người ăn hôm đấy hết hơn 700 , em k nhớ rõ , hình nhe 750k .
Cảm thấy bỏ tiền ra ăn không đáng chút nào . xem tiếp
[ Góc khen ]
Bún cá chấm Gốc cây đa (Gần đình Hào Nam, Vũ Thạnh, Đống Đa)
Quán này mới mở khoảng mấy tháng gần đây, lại nằm ở vị trí hơi hẹp (bị kẹp giữa gốc cây đa cổ thụ và cửa hàng bán tạp hóa) nhưng đồ ăn theo cá nhân mình sạch sẽ và ngon miệng. Cá được rán rất giòn và luôn nóng hổi khi mang ra cho khách ăn. Nước mắm thì thui rùi đậm đà, thơm dậy mùi chanh,tỏi chẹp chẹp . Nước chan bún trong và được bỏ nhiều hành, thì là xanh ngắt.
Giá 1 suất 30k/suất, nếu mún ăn thêm cá thì gọi thêm theo ước chừng như gọi cho em thêm 10k hay 20k cá. Vì nếu gọi cho thêm 1 suất cá, chủ quán sẽ tính tương đương 1 suất thường (30k).
Thêm điểm cộng nữa là vợ chồng chị chủ quán và em gái chị chủ vui vẻ, xởi lởi. Khách ra về còn hỏi xem bún có vừa miệng không, lần sau a/c lại ghé qua quán nữa nhé.
P/S: Ảnh chụp là suất 2 người chung 1 đĩa, không thêm cá và đang ăn dở mới nhớ chụp xem tiếp
Dìu nhau đi choén đúng ngày khuyến mãi nên chỉ phải trả 169k cho con bạch tuộc bự bự bên dưới. ) Hai con ăn nhiều nên gọi thêm cả salad hoa quả, bánh xèo rồi mới yên chí xách mông về.
=>>Tổng thiệt hại hết 311k, em chắc chắn sẽ quay lại

*Edit: Em ăn tại cơ sở Hoàng Cầu ạ xem tiếp
[Góc xin ý kiến ]
Chào mọi người, mình muốn hỏi chút. Bên khu vực Hà Đông có quán lẩu nào mà thoáng mát và ngon ko ạ?
Thks mng!
xem tiếp
GÓC KHEN DAỌ
Có ai nghiền ăn đồ Hàn như mình không ạ. Mê phim Hàn nên cũng mê luôn đồ ăn của Hàn Quốc. Mới chuyển công ty về khu Hoàng Đạo Thúy, khu này nhiều người Hàn ở nên có khá nhiều quán ăn của Hàn Quốc đặc biệt nướng và Lẩu. Buổi trưa lười nấu cơm nên mk hay ra ngoài ăn, la liếm được quán Manzzu ngay tầng 1 sảnh C tòa nhà Udic Complex bán đồ Hàn khá ngon.
- Không gian: nhà hàng khá rộng, đông khách vào tâm trưa nên phải đến sớm mới tìm được chỗ. Vì chủ quán trước đây là người Hàn nên bàn ghế, décor nhà hàng khá giống trên phim Hàn ))))
- Đồ ăn thì chuẩn vị Hàn rồi. Trưa mk hay gọi món cơm trộn Hàn Quốc ăn kèm với Panchan. Cơm nóng được đun trong nồi đá, nên đem ra bàn vẫn nóng hổi, trộn đều với trứng, cà rốt,…thêm ít sốt tương ớt thì chuẩn vị luôn. Tuy nhiên, món này hơi cay nên bạn nào không ăn được cay thì ăn món cơm bulgogi với thịt bò khá ngon. Thịt bò đậm đà, ngọt, mong nước ăn với cơm nóng siêu ngon.
Đặc biệt ở đó nổi tiếng món Bạch tuộc sốt cay ngon dã man. Bạch tuộc tươi, giòn mê nhất sốt cay món này. Xem trên phim nhiều, gần đây mới được ăn nói chung mê lắm.
Điểm cộng nhân viên nhiệt tình, anh đầu bếp khá nhiệt tinh, tận tình khách. Hình như anh đó trước là đầu bếp khách sạn Daewoo Hà Nội, h tự ra mở quán hay sao á.
Điểm trừ: Menu đá dạng món Hàn nhưng ít đồ uống chủ yếu đồ uống có ga và rượu, không có nước hoa quả. Đứa cuồng nước hoa quả như mình không thích điều đó.
P/S: khá ưng với đồ ăn ở đây. Hôm nay đang có CT mua cơm trộn với Gía 500đ hay sao á. Trưa nay rủ cả đám xuống ăn mới được. xem tiếp
Bánh xèo nem lụi Anh Béo 160 Đội Cấn. Nem lụi cực ngon, lại rẻ, bánh xèo theo mình thấy thì k đc ngon cho lắm. mỗi bàn đều có 1 sọt rác mà chs khách vẫn vứt đầy sàn. xem tiếp
[GÓC BÓC PHỐT]
ROYAL TEA Ô CHỢ DỪA
Mình với bạn hqua có vào royal tea ô chợ dừa, 155k 3 cốc gồm 2 cốc trà sữa kem cheese trân châu trắng và 1 cốc matcha trà xanh
Mình uống royal tea mấy lần rồi nhưng đều uống vị khác và thật sự cả cđ chưa bao h uống phải cốc trà sữa nào kinh khủng ntnay: trân châu ít, kem lỏng, trà chua loét. Lúc đầu uống 1 ngụm thấy chua tưởng do trà nó thế vì chưa uống vị này bao h, sang ngụm t2 mới biết do trà sữa hỏng, để lâu r, để lắng 1 lúc thì nó như hình đấy ạ, thật sự quá tệ, cốc mátcha trà xanh kia của bạn mình cũng thế: lỏng toẹt luôn như trà thái
Mong các bạn tránh xa quán này ra nhé!!! xem tiếp

Chào mọi ng. Tháng 12 mình có đi đà lạt 5 ngày và dự định ở ks Maika Condotel. Mọi ng có thể cho mình xin review về ks này dc ko ? Mình cảm ơn nhiều xem tiếp
< Góc CHÊ, CHÊ thậm tệ >
Quán Zô Nguyễn 531 Kim Ngưu
Mình vừa đi ăn về với đám bạn về và NEVER COME BACK
- Vệ sinh cảm giác không sạch sẽ lắm, bàn ăn còn trơn bóng dầu mỡ
- Thức ăn thì kiểu hơi nhũn nhũn, không được tươi ngon
- Mình đến lúc 20h30 thì nhân viên bảo là lấy nốt để cất vào kho bảo quản nên mình ra lấy đầy ắp cả bõ ghét (này hơi quá đáng tí )
- Rau chỉ có đúng 1 rỗ như ảnh, tới lúc xin thêm thì nhân viên bảo hết rồi, nhưng bàn bên cạnh vào sau vẫn có rau đầy đủ
- Trà đá mà cũng hết, mình gọi âu trà đá mà cũng hết nhưng lúc sau vẫn tính tiền, mình phàn nàn thì lát sau lại có âu trà đá đem ra
- Xin cái chén uống rượu cứ dạ vâng rồi gọi 3,4 lần mới đem ra, có thể khách đông có thể chấp nhận được. Nhưng lúc bọn mình bảo thay than quán đã khá thưa mà gọi tới lần thứ 7 mới được thay than
- Giá cả còn thu thêm cả thuế VAT, thua mấy quán buffet khác nhiều
- Khuyên ai có ý định đến thử nên cân nhắc kĩ, riêng bản thân mình tới lần đầu tiên và cũng NEVER COME BACK, chào thân ái và tạm biệt xem tiếp
[ góc cực khen ]
Bánh đa trộn Hiền Béo 19 Ô Chợ Dừa ( ngay toà nhà OCD đoạn cắt Hoàng Cầu , Xã Đàn )
Ăn hàng này cỡ hơn chục năm rồi, từ hồi cuối cấp 3 được anh NY cũ khai sáng và cứ thế ăn cho đến tận bih )) bởi vì mình chưa thấy chỗ nào bán bánh đa trộn, miến trộn hợp mồm như quán này. Cả bò, giò, đậu, cua... các kiểu các thứ hết có 25k ăn no lè lưỡi. Quán này của chị béo trong ngõ lại hơi bé nên chắc ít người biết chứ dân quanh khu Đê La Thành, Ô Chợ Dừa thì hot lắm. Nhiều khi đến ăn còn phải xếp hàng đợi mà quán chỉ mở từ sáng đến tầm chiều là hết hàng rồi. Đêm hôm nhìn ảnh lại ứa nước miếng xem tiếp
Thỉnh thoảng lại trồi lên rv dạo cho các anh chị em, vì ưng bụng quán này quá.
Bánh tráng cuốn thịt heo Quán Trần, 110A11 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân
45k/suất heo quay, 40k/suất heo luộc
Là fan cuồng bánh tráng cuốn thịt heo, em ăn đủ các thể loại quán từ Cầu Giấy sang Trung Hoà, ăn hết tất cả cơ sở Hoàng Bèo HN, em rút ra kết luận, bánh tráng ở đây ngon và CHẤT LƯỢNG NHẤT!
Như trong hình các anh chị em thấy, mỗi lát thịt heo quay miếng nào ra miếng ấy, k phải kiểu thịt một đường thịt 1 cm, 5cm đường mỡ, mỏng dinh dính như tờ giấy của Hoàng Bèo ) (Trong hình em gọi 2s heo quay, mỗi suất 6m nhưng xếp chung 1 đĩa). Mẹt rau sống ăn kèm lúc nào cũng tươi xanh ngăn ngắt, sạch sẽ, k rau héo rau úa hay vật thể lạ gì.
Về chất lượng em chấm 10 điểm
Nhưng quán bé, bán nhờ hàng vàng bạc đá quý nên diện tích khá chật, hơi bí, mùa nóng hay có mùi gì đó chưa xác định đc, thỉnh thoảng quán nghỉ k rõ lý do )) Lắm lúc giờ cao điểm đến ăn k có chỗ ngồi, phục vụ rất niềm nở nhiệt tình, nhưng lâu :<
Ở đây có bún mắm nêm 30k/b nhưng theo em đánh giá, nhiều rau quá ăn mãi chẳng thấy thịt thà bún biếc đâu.
Nchung đến đây tầm 8h tối thì đẹp, ăn bánh tráng cuốn cứ 2 người 96k no lặc lè.
Ngoài ra bên cạnh còn hàng nem nướng ăn cũng khá ngon, bác nào chưa đã bánh tráng có thể sang đả thêm vài cái cho vui mồm )) xem tiếp
Mình chưa bao giờ vào quán ts Dingtea nào mà thái độ phục vụ chán như ở đchi 15A Đào Tấn. Quán rất đông nhân viên nhưng khi có khách đến thì lại không nvien nào ra rắt xe, mở cửa hay đơn giản là chào đón khách mà còn ngồi tụ tập chơi bài ngoài cửa. Đã thế khi gọi order thì như mình thấy sau khi thanh toán thì sẽ có hóa đơn và nvien sẽ mang đồ uống lên cho khách, có thể nếu quán đông thì tất nhiên sẽ thông cảm được. Nhưng nvien rất nhiều mà các bạn í lại yêu cầu bọn mình đứng đợi đồ để tự lấy. Đến khi khách về cũng chẳng bạn nvien nào để ý để chào hỏi,thậm chí bạn nvien trông xe chỉ ngồi chỉ chỗ để xe chứ k ra giúp khách lấy xe. Thật sự hơi mất hài lòng.
NHIỀU BẠN CMT NÓI MÌNH KHÓ TÍNH, THÌ MÌNH XIN BỔ SUNG LUÔN NHÉ :
(Mình bỏ qua chuyện dắt xe cũng được vì xe mình khó dắt vs cả mình toàn tự dựng xe, bỏ qua chuyện mở cửa cho khách. Nhưng mình bực nhất là cái bạn order mặt kiểu khó ưa xong hỏi bọn mình là dùng ở đây hay mang về, bọn mình bảo dùng ở đây thì bạn í yêu cầu bọn mình là đứng đợi lấy đồ khoảng 4-5p sau mới có, sau đó thì 1 bạn nam nvien chạy từ ngoài chỗ chơi bài vào rồi nchn với các bạn nvien trong quầy 1 lúc cười cười, rồi mới đưa đồ cho mình. Sau đó còn hỏi bọn mình cái câu là " bạn có lấy nắp k" nói với kiểu trêu đùa í trong khi cái cốc đó là kem mousse k có nắp đậy nó trào ra thì sao. Nhân viên thì nhiều, mà chỉ thấy nói chuyện với nhau, cười đùa thì chả sao, trong khi bọn mình thì phải đứng đợi đồ cũng chả có cái bill thanh toán luôn. Tại sao các quán khác hay địa chỉ dingtea khác mình k phải nói hay phản ánh, bởi vì đơn giản là thái độ phục vụ của họ được training 1 cách có thể bản thân mình chẳng bằng ai nhưng với mình thì mình quá hài lòng rồi. Ở goky Lạc long quân hay đơn giản là mấy cái quán nước bình dân chè các thứ, hay nói luôn dingtea Lạc long quân đi cho gần, các bạn nvien khi có khách còn chia nhau ra 1 bạn đứng ở cửa giúp khách dắt xe, 2 3 bạn đứng cửa chào khách, 1 bạn order luôn cười với khách, khi bọn mình ra về tất cả còn đứng cửa cảm ơn. 1 lời cảm ơn với khách hàng nó chẳng to tác đến mức k làm được. Mình k phải là người khó tính, mình cũng là người phục vụ người khác, và bây giờ bản thân các bạn đặt các bạn cũng vào vị trí của mình, thì khi các bạn mất tiền để mua 1 dịch vụ nhưng người phục vụ bạn k tốt thì các bạn có thấy k hài lòng k ? Mà đây mình còn chưa nói gì quá đáng mà 1 số bạn còn kêu mình khó tính ? ) mình khó tính, ok, nhưng đây là quyền lợi của mình. Nếu bây giờ k phải mình up cái bài này, cũng chẳng ai dám up vì sợ kêu là khó tính nọ kia, thì các bạn cứ mặc nhiên chấp nhận khi các bạn bỏ tiền ra mà lại k được phục vụ 1 cách tốt nhất à ???? ) xem tiếp

Em bị ưng cái này )))) . BR hotdog ở 42 lý thường kiệt ))) . Lần nào sang HN chơi cũng tạt qa ngoạm 1 cái hihi . xem tiếp
[góc cực chê] Lẩu Dũng Béo-ngõ tự do
Lần đầu review, nếu có sai sót mong mn thông cảm.
Thật sự là chưa bao giờ đi ăn mà lại bực mình như thế này. Hnay mình và nhóm bạn rủ nhau đi ăn, thấy nhiều người review quán này ăn ngon mà giá sv nên quyết định vào ăn thử.
1. Nhân viên: nhân viên lúc đầu mời chào khách vào quán thì rất nhiệt tình, nhưng vào đến bên trong thì thái độ khác biệt hẳn luôn. Bm ngồi vào bàn thấy bàn bẩn, gọi nv lau bàn giúp thì phải gọi đến lần t4 mới có người mang khăn ra lau, kêu nv bật giúp cái quạt thì phải gọi đến lần t3 mới có người quay ra trả lời.
Điểm: 1/10
2. Đồ ăn: Bm gọi nồi lẩu sườn sụn 250k
-rau: bó rau muống dài ngoằng nhìn như k nhặt, có cả cọng héo luôn
-đậu phụ: chua, cứng, hơi có mùi, kiểu như đồ từ hôm qua vậy
-nước dùng: nhạt và tặng kèm "kiến", vâng là kiến đấy ạ, không phải 1 con mà là rất nhiều
-cà rốt: k gọt vỏ
Điểm: 4/10
Thật sự là quá thất vọng. Lần đầu cũng là lần cuối. Không bao giờ quay lại. xem tiếp
[ Góc biết mà tránh ]
Tôi xin trân trọng giới thiệu với quý bạn và các vị suất cơm rang hải sản 99k đến từ nhà hàng Hải sản 5 cua 74 Nguyễn Chí Thanh.
Như các bạn biết đấy, suất cơm rang hải sản lấp ló này không hề có thìa )) ship cơm nhưng ko ship thìa ạ
Đố ai tìm được trong cơm có 5 miếng hải sản luôn xem tiếp

Huhu dân Sài Gòn mà đang bị bí lù luôn, mọi người giúp mình với. Mình đang lên plan tour Sài Gòn 1 ngày cho người Đài Loan. Mình đã nghĩ ra các địa điểm sau: nhà thờ Tân Định, bảo tàng tranh 3D, cầu Ánh Sao, hồ Bán Nguyệt, chùa Bửu Long quận 9, Landmark, Bùi Viện. Các bạn có thể cho mình thêm suggestion được ko (trừ bảo tàng, dinh, chợ) và cả những quán ăn thuần Việt ngon, sạch nữa. Cám ơn mọi người nhiều. xem tiếp
T chưa bao giờ đi ăn quán nào mà tồi tệ như Zô_ Nguyễn.
Tồi tệ từ đồ ăn, cách phục vụ, cho đến giá tiền
T là đứa thật sự dễ tính, nhất vs đồ ăn, mà lần đầu t thất vọng đến vậy luôn. T vào lúc nóng ko có khách, t chọn ăn lẩu buffet bò mỹ. Chờ 30ph các bạn phục vụ mang đồ ra, t hỏi rất nhẹ nhàng mà phục vụ cau có vs khách hàng, đã hơi khó chịu rồi, khi mang đồ ăn ra đúng ko sai chứ nhìn chán quá, thịt mấy miếng trong đĩa nhỏ xong lắm mỡ nữa, rau thật sự bẩn nước lẩu cho có ít thôi. T vs e t ăn hết 4 đĩa bò, nói 4 đĩa nhưng đc vài miếng , t gọi thêm mà phải hơn 40 ph đến nỗi bụng đói lại mới có đồ ăn ra haiz xong lần sau thì ko mang ra nữa mà quán ko có khách chứ ko phải đông đâu ạ.
Xong t về luôn, ra tính tiền thêm khoản phí vat nữa, nản luôn. Ăn đc vài miếng mà hết 250k các c ạ . Phục vụ của Zô thì mấy bạn đăng rồi đó quá chán luôn.
Đĩa nhỏ chứ nhìn hình còn to đó ạ xem tiếp
Chia sẻ chuyến đi để các bạn có một chuyến đi du lịch vui vẻ nhé!
Chào các bạn nha, mình vừa cùng nhóm bạn của mình đi tour Nam Du 2 ngày một đêm mới về cách đây 2 tuần . Hôm nay mình dành một chút thời gian để mình viết một bài chia sẻ về chuyến du lịch đảo của mình , nếu bạn nào có ý định đi du lịch đảo Nam Du thì tham khảo bài viết này của mình nhé ! Tớ bảo đảm với các cậu sẽ có một chuyến đi vui vẻ thoải mái đấy không phải lo một cái gì hết , chỉ việc lo ăn, ngủ và đi chơi quẩy banh nốc thôi. Thì nhóm tớ có 12 người ban đầu nhóm tớ tính đi tự túc đấy, thì cứ nghĩ cứ lên hỏi chị google là đi được thôi chớ j, cần gì phải đặt tour này nọ. Trước ngày đi một tuần thì tớ có đi uống cafe với nhóm bạn , tớ vừa gặp là khoe liền với các cậu ấy về chuyến đi của tớ sắp tới đấy rồi thế là tám với nhau về chuyến đi nhờ vậy mà tớ mới biết được là các bạn ấy cũng đi Nam Du rồi , bất ngờ là các bạn ấy khuyên tớ là đừng nên đi tự túc , khi đi lần đầu , mà kiếm công ty du lịch đặt tour đi cho nó vui , có hướng dẫn lo cho hết, mình chỉ việc đi chơi . Tớ về rát tay lên tráng suy nghĩ ,tớ tập hợp nhóm bạn lại bàn bạt , cuối cùng thì nhóm tớ quyết định tìm công ty du lịch để đặt tour . Thế là tớ tìm công ty du lịch để đặt tour, tớ sẽ không nói tên công ty , nếu các bạn muốn biết thì ibox riêng với tớ còn bài viết này tớ chỉ muốn chia sẻ chuyến đi của tớ để làm kinh nghiệm cho các bạn thôi nhé ! Tớ ở Cần Thơ , chuyến tàu đi là 6h45 , nên 2h30 là nhóm tớ có mặt để chuẩn bị lên xe duy chuyển ra bến tàu Rạch Giá trước ngày đi anh hướng dẫn viên gọi cho tớ Thông báo là mang giấy tờ đầy đủ chứng minh , passport , bằng lái , nếu các bạn đi tự túc hay đi tour thì các bạn cũng phải mang theo đầy đủ giấy tờ nhé không thì họ sẽ làm khó không cho lên tàu đấy thì lúc đó mệt mỏi lắm. 3h xem bắt đầu di chuyển 5h30 xe đến bến tàu Rạch Giá ăn sáng , 6h 15 tập trung tại nhà chờ anh hướng dẫn phát vé tàu đến tận tay tớ và các bạn không cần phải loay hoay mua vé có khi lại không mua được vé. Tàu chúng tớ đi là tàu cao tốc superdong . Tàu chạy 2 tiếng 30 là đến Nam Du, bọn tớ được công ty tặng cho mỗi người một nón, các bạn nhớ là phải đội nón lên nhé cho anh hướng dẫn dễ thấy, lên tàu thì bọn tớ cứ đi theo anh hướng dẫn cầm cờ , một mạch là tới nhà nghỉ sau đó nhận phòng nghỉ ngơi tớ giờ thông báo của anh hướng dẫn thì ra ăn trưa , không cần phải loay hoay kiếm chỗ ăn chỗ ở , bọn tớ được ở Nhà Nghỉ Nhung Son ra Nam Du thì không có khách sạn đâu nhé các cậu chỉ toàn là nhà nghỉ thôi . Mình ở nhà nghĩ nào thì ăn tại nhà nghĩ đó , đồ ăn theo mình thì nấu ngon đa số là hải sản , ngày đầu tiên bắt đầu 13h30 bọn tớ sẻ bắt đầu hành trình tham quan quanh đảo câu cá , lặn ngắm san hô bằng tàu tham quan , tàu này tàu lớn có thể chứa hơn 60 khách , nhưng mà bọn tớ yêu cầu công ty bao luôn tàu tham quan. Thế là bọn tớ có một Trãi nghiệm hết sức tuyệt vời cùng anh Hướng dẫn dễ thương nhiệt tình Trà Đá đặt biệt là anh ấy chụp hình rất đẹp kĩ năng cũng rất tốt chỉ cho bọn tớ mặc áo phao đeo kính lặn như thế nào ! Sau đó thì tớ ghé hòn Mấu tắm biển , ở đây thì bán rất nhiều đồ ăn đặt biệt mình sẽ được thưởng thức dừa một trái 30k nhé! Mà các bạn ơi tàu tham quan các bạn đi ghép đi cho rẻ không cần phải bao đâu , tại bọn tớ tăng động lắm nên bao luôn quẩy cho đã. Buồn tối bọn tớ được thưởng thức tiec hải sản , ca hát nhảy múa lầy lội với nhau nhất là anh hướng dẫn hát hay nhảy đẹp lầy lội cũng không kém bọn tớ ! Vậy là bọn tớ có một đêm thật là vui đáng nhớ nhất trong chuyến đi lần này. Ngày 2 thì bọn tớ đi tham quan vòng quanh đảo thà hồ sống ảo và được tắm biển chụp hình tại bãi mến đây là bãi biển đẹp nhất Nam Du được mệnh danh là howway thu nhỏ, mà đẹp thiệt ! Phương tiện là xe máy 2 người một chiếc xe . Ngày về anh Hướng dẫn dẫn ra cảng chỉ chổ mua khô đem về làm và nữa nhé !
Mình để lại số điện của công ty có kế hoạch đi thì các bạn liên hệ nha chớ đừng liên hệ mình , mình cũng là khách thôi!!!
Công ty: 0902935446 ( chị Thư) xem tiếp
Mình tham gia nhóm cũng lâu rồi nhưng toàn vào đây âm thầm hóng hớt các địa điểm ăn uống của ace trong nhóm ... đây là lần đầu tiên mình đăng bài trong nhóm share với mọi ngươfi về cơm ngũ vị mình hay ăn kể từ khi biết món này khi mình đi ngang qua Vạn phúc, Ba Đình , hn
Mình nói trc một số ng nghĩ mình Pr trá hình hay tự ăn tự quảng cáo thì tuỳ các bạn )) vì trc giờ mình có đọc 1 số bài viết comment ý bảo quảng cáo cho thương hiệu này nọ ) ăn thì biết hiiii mình chả quan tâm và mình cũng rất cảm ơn 1 bạn trong nhóm mình đã chia sẻ bài viết về cơm ngũ vị làm mình mê mẩn tới tận bây giờ lunn
Ở đây mình khá là thích 2 món cơm bò lúc lắc và cơm bò sốt tiêu đen ! Bản thân mình là 1 đứa khá là ăn mặn nên ăn 2 món này đều phải thêm chút mặn mặn cho đậm đà ví dụ như nước mắm, chin su hehe theo cá nhân mình thấy ăn với cơm trắng là ngon nhất còn cơm niêu cơm đảo thì cũng đỉnh nhưng mình thấy không bằng cơm trắng nhưng các bạn vẫn nên thử nhé vì mỗi loại cơm đều ngon và tuỳ từng khẩu vị của mỗi người nữa
À còn nữa ở đây mình rất thích và chấm điểm cho 9/10 là bởi vì ở đây cây xanh um tùm mát mẻ lắm ) thỉnh thoảng có quả khế rụng xuống đen thì bạn bị trúng đầu đỏ thì trượt ra chỗ khác ) và ở đây còn có cả đồ uống nữa luôn, đồ ăn ngon , có điều hoà , sạch sẽ
Trăm nghe ko bằng 1 thấy các bạn nên đến ăn thử !
Chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở bài viết sau hiiiiiiii xem tiếp
< góc khen >
dạo này thấy The Pot nổi quá nên cũng đú đởn đi ăn nhưng công nhận đáng đồng tiền bát gạo thực sự ạ em cảm thấy tất cả đều trọn vị, nghĩa đen ấy ạ.
* về decor thì siêu xinh, mọi thứ nhìn giống kiểu China Town ấy, không gian cũng rất rộng rãi, tuy là ăn lẩu nhưng lại không bị nồng nặc mùi khắp nơi như những quán lẩu khác, chắc hệ thống thông hơi của họ tốt )
=> 9/10 cho không gian quán
* có 4 loại nước lẩu em cũng ko nhớ rõ nhưng em ăn lẩu cay thượng hải và lẩu tuyết nhĩ lê. nước lẩu tuyết nhĩ lê thì là nước hầm xương và lê, nói chung em cảm thấy ngon. còn nước lẩu cay thượng hải khuyên thực sự là nên thử ạ, rất chuẩn vị, nói chung em thấy rất ngon mặc dù hơi cay quá, em ko nhớ rõ lắm nhưng hình như 95k 1 loại nước lẩu
=> 9/10 cho nước lẩu
* đồ nhúng thì cũng như bao hàng khác thôi ạ, giá cả giá ổn so với nhà hàng kiểu này, đặc biệt là đồ ko bị độn rau ở dưới )) có cái tim
trứng chim kia thì hơi đặc biệt, 120k cho 1 nhúm bé xinh nhưng vì là của chim nên em thấy chắc cũng ko đến nỗi là đắt. riêng cá nhân em lần sau sẽ không gọi nữa vì thấy chim với gà cũng như nhau ) ở đây có mấy loại viên thả lẩu cũng khá ngon, must try
=> đồ nhúng bình thường được cái sạch sẽ 8/10
* ở đây còn có dimsum nữa nhưng em nghĩ nhà hàng ko chuyên dimsum nên cũng bình thường, ko có gì đặc sắc
=> chỉ 7/10 so với các nhà hàng chuyên Dimsum như Fu Rong Hua hay Ngo Dining
* riêng ở đây khuyên mọi người nên thử da cá hồi sốt trứng muối, siêu ngon và rất đặc sắc, ăn da cá giòn với trướng muối bùi, và cũng là món em thích nhất ở đây đến nỗi có ý định mua 2 xuất mang về )
=> 10/10 cho da cá hồi sốt trứng muối
* chè xoài là món tráng miệng mọi người khen nhiều nhưng em thấy bình thường, 40k cho 1 bát chè bé xíu, em thấy ăn Vân Nhi ngon hơn )
* à, với lại một diem cong nữa là nv siêu nhiệt tình, đứng cạnh bàn và vớt váng nước nước lẩu cho bọn mình liên tục, đồ lên rất nhanh, gần như là liên tục. mình chưa nhắc thì quản lí đã nhắc nv mang lên cho khách. đặc biệt nữa là với phong cách phục vụ như vậy nhưng lại ko tính VAT )))
tổng kết là 1tr 2 người 1 bữa ngon, ko no lắm. ko rẻ lắm nhưng vô cùng xứng đáng và chắc chắn em sẽ quay lại. xem tiếp