Cho mình hỏi có bạn nào đi xe máy qua cửa khẩu campuchia từ Việt nam cho mình xin tí kinh nghiệm? Có kê khai giấy tờ cho xe kg? Thanks mọi người xem tiếp
Em muốn hỏi có khách sạn hoặc homestay nào ở Ninh Bình cho tầm từ 8-10 người vào mùng 3 tết k ạ ?
xem tiếp
Tổng chi phí: Cả xăng xe, ăn uống, gửi xe, mua quà….thì mình chỉ tiêu tốn 225K/người cho hành trình khám phá Tam Đảo trong 12 tiếng (từ 9h sáng đến 9h tối). Quá hợp lí cho 1 chuyến đổi gió.
xem tiếp
[Góc hỏi han]
500 anh em cho em xin một chỗ ăn mì tương đen ngon với ạ !!
Em xin cảm ơn ạ !!
Update địa chỉ các bác recommend ở dưới cho mọi người dễ tìm ạ
- Sông Hồng: 156A Hoàng Ngân
- Kim Chi Quán: 113 Sông Nhuệ
- Cạp Seafood: 101 D2 Đặng Văn Ngữ
- Ha Lim Gak (Hosigak?):
- Lee Snack Bar: C26 Trung Kính, Yên Hòa
- Kimchi Mr. Kwon: 151, ngõ 1194 Đường Láng
- Gimbap: 203 Giảng Võ
- Gông Xi Gông Xi: 63 TT4 Mỹ Đình - Sông Đà
- Cha Kum Sang: Tầng 1, toà A khu Keangnam
- De Chang Kưm: 85 Trần Duy Hưng
- K-Food
- Hong Bo Seong: Mỹ Đình - Sông Đà xem tiếp
Mùa này có ai thích ăn kem không nhỉ
Kem 30cm quán bánh mì sư phụ trên phố. Mọi khi ăn lúc trời nắng bị chảy hết mà nay ăn trời lạnh thích cực kì vì lâu chảy.
Theo cảm nhận của t thì vị không quá đặc biệt hình như vị tuỳ theo ngày. Nhưng ngonnnnn . Với phải ăn nhanh không sẽ bị chảy hết nhá=))
Quán còn có cả bánh mì nữa nhiều loại lắm. T ăn bánh mì sốt bơ tỏi cũng ưng mỗi tội về toàn mùi tỏi thôi
20k cho 1 chú kem và 30k 1 chiếc bánh nhe. Bánh có nhiều loại giá lắm.
Dc:Số 6 Lê Thái Tổ. Gần chỗ đài phun nước ý nhé xem tiếp

Chào cả nhà.
Tết này em có ý định đi Phượng hoàng cổ trấn. Mọi người đã từng đặt tour của bên nào thấy ổn, cho em xin thông tin với ạ.
Thanh toán tour bằng thẻ visa có ưu đãi càng tốt ạ.
Em cám ơn xem tiếp
Mọi người ơi, cho e hỏi là ở Phong Nha- Kẻ Bàng buổi tối thì chơi gì đc ạ.... xem tiếp
Nãy e vừa thấy bài rv về bánh cuốn lạng sơn, nay e xin phép rv về hai hàng bánh cuốn cao bằng ở khu vực văn quán hà đông ạ
Đây là hai hàng e tìm dc hàng đầu tiên khó tìm hơn phải đi sâu vào đoạn đường 19/5 tìm vinmart văn quán, quán này biển khá khuất nằm ở bên phải vinmart luôn ạ. Bánh ở đây dẻo ăn với canh k bị bở ăn cũng chuẩn vị cao bằng phết nhưng mà bánh hơi nhỏ, với một đứa bụng ngang thuồng luồng như e thì khó no, quán sạch sẽ lắm ạ bàn k bụi bẩn luôn )
Quán thứ hai là ở ao sen ạ dễ tìm lắm luôn đi thẳng vào ao sen là thấy quán ở giữa ngõ 2 ngõ 3 hay sao ấy ạ, e thấy nhiều ngừoi recommend ăn quns này mà e thấy k như kì vọng lắm bánh nhìn thì dẻo ngon nhưng khi ăn cùng canh thì bở ra thành miếng vụn ăn hơi ngấy với cả một xuất như hình có mỗi ba cái, e ăn k đủ no, được cái giò ở đây ngon hơn hàng ở trên, e người cao bằng nên nhận xét cũng hơi khó tính mọi người đã từng ăn thì viết nhận xét cho e với nhé
Cả hai quán đều bán theo xuất gồm một giò một bánh trứng và bánh cuốn ạ, hai xuất đều bán với gí 25k xem tiếp
Góc khen: mỳ quảng, nem lụi, bánh xèo 331 Trần Cung
Mình đọc đc cmt của 1 b trong hội cũng lâu rồi, hôm nay mới nhớ ra để đi ăn thử và thật sự bất ngờ. Trước khi vào ăn thì nhìn thấy quán khá là bé, lúc tầm 7h hơi vắng khách cũng chả trông mong j lắm nhưng k, quả đúng kiểu ngon-bổ-rẻ mà còn sạch sẽ. Điều cảm thấy hài lòng nhất là ac chủ người Quảng Nam, tính max thích, vui vẻ, nhiệt tình quan tâm từng khách một
Rew về mỳ quảng, mình cũng ăn khá nhiều nơi nhưng thấy chỗ này ăn vs thịt bò nhưng ngon mn ak, thịt thơm và khá nhiều so vs giá 30k , nước dùng vừa đủ đặc biệt có hành ngâm cho vào ăn ngon lắm, nếu ai ăn nhiều mỳ thì nói c chủ cho thêm
Còn vs nem lụi, bánh xèo: cũng ăn nhiều nơi rồi nhưng đặc biệt ở đây ac ấy quấn vs cây xả nướng từ lúc thịt còn sống, k giống nhiều nơi là ngừoi ta luộc rồi nướng sơ qua, ăn thơm và ngon lắm, tuy cây có hơi bé nhưng vs 5k/cây thì đáng tiền
Vì chị chủ nhiệt tình nên ăn thử cái bánh xèo 10k (gọi sau nên k chụp ảnh) đúng no rồi nhưng vẫn cố ăn đc, ăn giòn mà thơm vị dừa béo ngậy cảm thấy hp khi đc ăn ngon
Lúc bọn mình ăn mà chưa ăn đến nem c chỉ còn lấy ra nướng lại cho nóng giúp bọn mình kèm thêm 2 cốc nước chè vị quảng nam thơm ngon nữa
Chưa khi nào đi ăn thấy ac chủ thích đến thế nên hôm nay mới về viết lần đầu mời mn đến thử ủng hộ ac ấy. Thật sự hài lòng xem tiếp
Nếu bạn nào thích đi ăn kiểu không gian ấm cúng, lịch sự, tinh tế nchung là kiểu nhà hàng 1 tý thì nên ghé thử 4Ps 1 lần nhé.
Điểm cộng cho không gian, nhà hàng có 3 chi nhánh nhưng đều thiết kế rất đẹp và chỗ ngồi cũng setup phù hợp cho đi 2 mình, đi theo nhóm.. vừa ăn vừa có thể nhìn các bạn đầu bếp làm bánh trước mặt nhé )
Đồ ăn thì pizza hoàn toàn là pizza tươi, must try 4 cheeses, teriyaki chicken, và đặc biệt là MỲ CUAAA. Lần nào đi ăn cũng phải order thậm chí 2 đĩa mới đủ=)))))) đây là 1 combo mà mình hay gọi khi đi ăn, 2 ng thì có thể ăn 1 bánh 1 mỳ, 3-4 ng thì có thể gọi nhiều hơn, pizza có thể chọn half-half để thử nhiều vị.
Giá cả có phần cao hơn một số nhà hàng pizza khác, nhưng đáng đồng tiền bát gạo coi như thưởng cho mình được ăn ngon 1 hôm=))
Nhà hàng có 3 cơ sở: Tràng Tiền - Lý Quốc Sư - Phan Kế Bính.
Các bạn nên đặt bàn trước 2-3 ngày để chắc chắn có bàn nhé, vì bthg rất đông ko đặt trc đứng chờ sẽ hơi sốt ruột
MỲ CUA là must try nhé các bạn món kiểu tượng trưng cho 4Ps ý lò vé xem tiếp
Edit: Ở Vinh ấy mn ơi ko phải ở Hà Nội đâu ạ đến cổng thành là thấy hàng quán la liệt ngay 2 bên nhé xem tiếp
Cho mình hỏi đã có ai làm visa hoặc đi tour của Lạc Việt Travel đi Nhật hay Hàn chưa? Nếu có cho mình xin review với nha! xem tiếp
Bún cá chấm gốc đa Sơn Tây
Em ăn từ trưa mà giờ mới rảnh viết ạ
Quán này có 2 cửa thông, e ngồi nhìn ra đường nên chỉ nhớ địa chỉ nhà đối diện là 78 Sơn Tây ý ạ
Em không ăn rau nên xuất dưới hình không rau, chứ bình thường sẽ có thêm rau cải hoặc cần. giá là 30k, bún chan hay chấm đều để cá riêng cả.
ưu điểm là cái bàn của quán to thật to, rau sống được thái ( e thích như thế), nước dùng có nhiều dứa rất thơm mà k bị tanh, nước chấm tuy nhiều ớt mà lại k cay quá, cá giòn nóng
nhược là hôm đầu e ăn thì cá bị nhiều xương, hôm nay thì cá cứ bị dính thành tảng, với vụn quá. quán ít người nên vào quán cứ ngơ ngơ 1 lúc mới thấy người ra hỏi
chẳng biết đã ai review quán này chưa, tại e toàn thấy nói quán ở nguyễn thái học, mà quán đó giờ đông quá nên mấy lần qua e chẳng vào ăn đc, quán này vắng hơn nên e ăn thử khá ưng nên đăng cho mọi người cùng thử xem tiếp
[Góc review]

gốc đề
Lần đầu viết review lủng củng mong mng bỏ qua cho em ))))*
Chả là mới chuyển đến đây đi linh tinh tìm đồ ăn vặt thấy quán này có 10k sữa chua mít vào thử .
Sữa chua mít ở đây ăn ngon phết ạ , cũng nhiều topping nữa mà giá lại rẻ .))))* Anh chủ cũng nhiệt tình nữa . Điểm trừ duy nhất là quán vỉa hè nên ăn ở đây sẽ hơi chật, nên mang về hơn ạ
Nên thử vì hai yếu tố ngon và rẻ ạ
địa chie : Đâm thẳng ngõ gốc đề, đối diện công an phường ạ !
Lưu ya , quán mở từ 6h tối thôi ạ xem tiếp
Mùa đông mà có dồi thì hơi bị tuyệt vời Loanh quanh mãi tìm được một hàng ở Hà Đông ạ )) Sụn lại còn nhiều nhai sần sật thích lắm ạ Nước chấm giống nước chấm vịt quay nên mình không thích lắm nhưng được cái nhiều sụn 16k/lạng. Quán chị có cả lòng, dồi, cánh gà, đuôi... Chị bán hàng dễ thương với xe nướng ở đầu Đa Sỹ chỗ ngã ba đi hướng đi từ Hà Trì vào. Mỗi tội là không có chỗ ngồi và chị mở tầm 4,5h chiều đến 8h tối ạ xem tiếp
[ GÓC BỐI RỐI ]
Chả là hnay em ghé qua ăn xiên ở bách khoa 2k vì nghĩ nhiều vs rẻ lựa mấy xiên rồi bác bảo đưa đây rồi bác rán lại cho , tí tởn ra ghế ngồi nghĩ bụng sắp đc ăn xiên ngon - chắc là k bổ rồi )) - rẻ nữa )) xong bác bê ra y như hình và nói " Của cháu hết 80k " ( y như ảnh ) 2 đứa hoang mang kiểu sao mình gọi nhiều thế à ? Xong đành đưa bác vì bản thân cũng kb bao nhiêu mà đã lựa rồi . Còn đồ ăn thì bthg nem chua ở đấy thì kiểu k nuốt nổi ( chua , khô ) như rán đi rán lại nhiều lần Chưa hết hoang mang về giá thì em lại gặp 1 ông tầm 60, 65 tuổi đeo mác " trật tự " ở bắp tay ( chắc là trông xe hay gì đó ) ra nói giọng rất khẩn cầu " cho anh xin 10k " chúng em nhìn chưa kĩ thì con bạn e thương nên đã đưa luôn cho ngta 5k nhưng vì ông í thấy bạn e còn 1k định xin thêm )) sau đó ông ta ngồi sau lưng bọn e combo nước chè + điếu thuốc )) quá xịn )) cảm giác như bọn em vừa giúp ngta tuy số tiền k nhiều nhưng có cảm giác như bị lừa vậy ! Ngta nghèo khổ thì mình có lòng tốt đây lại kiểu xin tiền thật ba chấm . Người đáng tuổi ông em mà còn xưng anh em thì e xin chiệu chắc em sẽ chả dám quay lại chỗ í nữa )))
Địa chỉ : gần bể bơi bách khoa xem tiếp
=>> Ship thì nhanh thật nhưg chất lượng ntn chắc e xin phép ko có lần tiếp theo :(( xem tiếp
Chào cả nhà mình!
Tết này gia đình mình đi Tuy Hoà. Các bạn tư vấn giúp mình khách sạn nào ở tốt và thuận tiện với.
Cảm ơn các bạn nhiều xem tiếp
( góc khen )
Mình ăn thịt xiên chị này cũng được gần chục năm rồi , nay rảnh rỗi qua khu này thì lại gặp chị , tầm 2-3h chiều quán vẫn còn vắng khách , mình tranh thủ vào tán gẫu với chị và chủ yếu ăn thịt xiên .,, hí hí ..
mình ăn nhiều quán rồi , nhưng theo cảm nhận , mình thấy chị này vẫn ướp ngon nhất , thịt lại tươi, ngày nào cũng bán hết hàng,1 xiên của chị có 5k giống như các hàng khác nhưng chủ yếu ăn rất thơm và ngọt theo kiểu thịt tươi ý, k phải như 1 số nhà toàn để mấy hôm cho vào tủ lạnh rồi mang ra nướng..ăn cứ dai dai khô khô chả ngon
Giờ chị còn có thêm món bánh mỳ mật ong và lạp sườn nướng nữa..cũng ngon lắm
Cái j cũng 5k/ c
Lạp sườn thì mình quên ko hỏi rồi )
Chị hay ngồi ở trường tiểu học kim liên mọi người nhé !! xem tiếp
Chào các thành viên của Hội review đồ ăn có tâm.
Mình đến từ Now.vn Hà Nội. Hai ngày vừa qua mình được biết các bạn trong hội mình đã gặp nhiều vấn đề khi order đồ trên Now như chậm đơn nhiều tiếng, hủy đơn hoặc không có phản hồi kịp thời khiến mọi người bị lỡ dở kế hoạch và gặp những bực bội không đáng có. Mình xin thay mặt Now gửi lời xin lỗi tới tất cả các bạn trong Hội, đi kèm lời xin lỗi thì mình mong các bạn có thể gửi lại giúp mình mã đơn bị lỗi của để Now có thể gửi code giảm giá và lời xin lỗi trực tiếp tới từng bạn ạ.
Mình biết lời xin lỗi bây giờ cũng rất muộn màng, để xảy ra sai sót như vậy là do Now tụi mình thực sự làm chưa tốt, nhưng mong mọi người có thể thông cảm và tiếp tục ủng hộ, góp ý cho tụi mình để có thể hoàn thiện dịch vụ tốt nhất ạ.
Cám ơn cả nhà rất nhiều. xem tiếp
Báo giá ngày thường, giá thay đổi phụ thuộc vào ngày đi
Inbox cho mình số người, ngày đi để được báo giá cụ thể nhé ạ
xem tiếp
Sao bọn Klever Fruits bán đắt lại lắm phốt mà vẫn sống được nhỉ???
Nhà mình dính bao nhiêu lần mua nguyên hộp về bóc ra lớp trên quả tươi lớp dưới quả nát nên đã cạch mặt bọn này từ rất lâu rồi.
Run rủi thế nào hôm qua trời mưa mình bảo người yêu mình đi mua cherry ăn, ông ý lười đi thế là order qua Foody, 699k/1kg. Ôi cha mạ ơi nhận được hộp cherry mà không tin vào mắt mình, tất cả đã không còn cuống, mốc và nhũn, 80% quả tình trạng như mình chụp ảnh(nói điêu không làm người).
Vì quá bức xúc nên mình đã gọi điện ra cửa hàng phản ánh và nhận được câu trả lời như này "Ôi chị ơi cái giống quả này cuống nó dễ đứt lắm nên bọn em bỏ hết cuống đi cho khách luôn" Wtf???? Cạn cmnl nên mình đã ngậm ngùi ngồi nhặt nhạnh những quả lành để ăn trong sự tiếc tiền và tức tối. Huhu. Định mệnh cuộc đời. xem tiếp
Review Hằng Bánh xèo đối diện Metro Hà Đông
Trời mưa gió thích ăn bánh xèo nem lụi, lên mạng tìm thấy quán này có vẻ nổi tiếng.
Bất chấp mưa gió phi xe đến thì hết chỗ, trong nhà chỉ có 3 cái bàn cho 6 ng ngồi. Chờ giăng bạt che thì cũng ngồi đc ngoài vỉa hè.
Về phần đồ ăn:
Bánh xèo: 30 nghìn/ 1 suất 2 chiếc. Bánh vỏ dày, k giòn, màu nhạt, nhiều mỡ. Đặc biệt là rất nhiều mùi khói. Mình đứng xem thì hình như giá mua về không hề rửa qua mà cho vào nhân bánh luôn
Nem lụi: 5 nghìn/1 cái. Chỉ bán từ 5 cái. Nem này chiên chứ k nướng, bọc sả. Mình ăn thấy đậm vị ngọt của mì chính. Ăn dai dai.
Bánh bột lọc 50 nghìn/ 1 đĩa 10 cái. Nhân tôm thịt, nhiều mộc nhĩ.
Nhìn chung, sau khi đi ăn ở đây mình thấy vía bán hàng chắc là có thật. Không hiểu sao dù chất lượng như thế mà vẫn đông người đến ăn. Hoặc do cảm nhận của mình là không đúng.
# Cần lắm một nơi ăn bánh xèo ngon ở Hà Đông xem tiếp

Mọi người ơi, nhóm em tính cuối tuần này đi Tam Đảo. Bọn em muốn cắm trại mn cho em hỏi dưới chân đồi có chỗ nào cho phép cắm trại và cho thuê trại không ạ. xem tiếp
Nhờ tư vấn đi Hàn Quốc,
Mọi người ơi ai đã đi Hàn Quốc mùa xuân rồi cho mình Review với. Mình muốn đi trúng dịp hoa cải vàng ở đảo Jeju và mùa hoa anh đào nở rộ ở Seoul thì đi chính xác vào khoảng thời gian nào được ạ?
Hoa đào bên ấy mọi năm thời gian nở có chênh lệch gì không? Mong mọi người tư vấn. Em cảm ơn nhiều ạ! xem tiếp
Dành cho các thím có chung sở thích . Đôi quả vịt lộn dăm ba miếng gừng ăn xong người cứ phừng phừng:))) xem tiếp
Sáng sớm ra bánh mì Hương Lan Kim Mã!!!
Bánh nhân lạnh ngắt vừa bỏ trong tủ lạnh ra, ăn ko nuốt nổi, tức quá mở nhân ra ăn tạm vài miếng thì phát hiện con muỗi này !!! Đưa ra nhân viên cũng im lặng ko nói năng gì xem tiếp
NHỮNG CHUYẾN ĐI KHÁC?
Gia Lai: bitly.vn/dlr
Đắk Lắk: bitly.vn/6z7
Đắk Nông: bitly.vn/6z8
Đà Lạt: bitly.vn/6za
Phan Rang: bitly.vn/jb-
Nha Trang: bitly.vn/jby
Phú Quốc: bitly.vn/6zb
Bình Định: bitly.vn/6zc
Sapa - Hà Nội - Ninh Bình: bitly.vn/6ze
Phú Yên: bitly.vn/6zg
Campuchia: bitly.vn/dm2 xem tiếp
Ai có combo 3n2d Sapa Hải dương - sapa hoặc HN - sapa, view đẹp không? xem tiếp
Mong ad duyệt bài - Cuộc thi quay video
Hội đồng Tư vấn Du lịch và Tổng cục Du lịch đang tìm kiếm những video truyền cảm hứng để quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Tham gia để chiến thắng một chuyến đi xuyên Việt trọn gói 10 ngày cho hai người và những giải thưởng hấp dẫn khác! Xem thêm: nam xem tiếp
"Anh lao vào mưa tìm em, tìm về ấm áp những ngày xưa"


0/ xem tiếp

(Góc cầu cứu)
Tình hình là nhà em đòi đi Đà Lạt đợt Tết này. Vé máy bay đắt gấp đôi, nhà nghỉ đắt gấp dôi thì thôi em k nói, cơ mà nghe nói Đà Lạt lễ tết đi để ngắm ng thì em hốt hoảng thật sư ạ. Em đi với bố mẹ nên k có nhu cầu check in sống ảo j đâu, chỉ mong tìm đc mấy chỗ vắng vẻ quang đãng chút, có cảnh thiên nhiên tươi đẹp chút, mong mọi người chỉ giáo ạ.
Vì một cái tết an bình em xin lót dép ngóng chờ! xem tiếp
Edit : Mình thắc mắc vấn đề discount ở chỗ :
- Nhân viên không nói là không áp dụng cho combo
- Bài viết họ ghi discount cùng trong 1 bài viết combo
- Đáng nhẽ ra họ nên ghi thêm là KHÔNG ÁP DỤNG CHO GÓI COMBO VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI KHÁC hoặc viết sang 1 bài viết mới
- Mình không chê là mình k đc discount vì ở đây chỉ đc -10% sinh nhật cho đồ ăn ( không kèm nước ) và +10% VAT thì cũng ngang nhau nhưng mà ở đây mình thấy bài viết ghi không rõ vậy
- Combo trong menu có sẵn , chứ không phải chương trình khuyến mại theo ngày nên mình nghĩ nó vẫn như các chỗ khác , combo chỉ là kinh tế hơn nhưng vẫn được discount )
- TÓM LẠI, CHỦ YẾU MÌNH CHỈ CHÊ ĐỒ ĂN VÀ PHÊ BÌNH BÀI VIẾT KHÔNG GHI RÕ RÀNG KHIẾN KHÁCH HIỂU NHẦM .. xem tiếp
P.s: nhân tiện thì e đang muốn tìm chỗ ăn hàu nướng ngon quanh khu vực khương trung, ngã tư sở. Anh em có quán ruột nào thì cho e xin tí review với ạ. Em xin cảm ơn. xem tiếp
Ai biết ở HN có quán nào bán sủi dìn (thắng dền) ko, mình tìm trong group thì toàn thấy bán bánh trôi tàu, ko phải là sủi dìn. xem tiếp
Loanh quanh phố đi bộ thấy hàng bún thang đông quá tấp nập người nên 2 đứa lao vào luôn , quán vỉa hè nhỏ hẹp nhưng đông lắm. Quán có món lòng trần ngon tuyệt cú mèo ngon (60k) trong đó có trứng gà non, tràng, gan, tim, mề, tiết , ui nói chung tất cả những gì ngon nhất của con gà nó ở cái bát này chấm cùg nước chấm cay cay chua chua max phê .. Bún thang nước dùng thanh ngọt ấm bụng đúng hợp thời tiết này luôn
Xin 500 ae địa chỉ mấy quán phở mà có tràng trứng tnay huhu !!!
Bún thang Bà Đức - 48 Cầu Gỗ, Hanoi xem tiếp
Cả nhà thân mến!
Sau những ngày tháng mùa đông lạnh căm nhớ nhà, e cx tìm đc quán ngô nướng chuẩn vị miền Trung quê e mà có khi ăn vẫn đậm đà hơn í
Kaka ) cô này ng HN ở chỗ trường c2 Láng Thượng đối diện chùa Láng luôn í )
Ngô non, tẩm chua cay mặn ngọt, ăn đã thật sự
Nch là mọi ng nên thử, bắp 15k có tẩm sốt, 10k bắp thường, còn khoai mật bán theo lạng ) lạng 10k thì phải )
E sẽ ghé lại nhiều lần hơn nữaaaaa
Edit: cái cặp lồng kia là cặp lồng có sốt, cô cx ns luôn là sốt cô làm k pha nc thêm đâu, nguyên chất í, cô có 1 đứa con trai, 2 mc bán từ 6h tối đến 11h ạ. E hay ăn ở đây, trc có lần ăn thì bị nhạt nhưng góp í dần thì tuyệt vời ) e ở Hà Tĩnh thấy ngon hơn ở nhà e cơ xem tiếp
Hi cả nhà
Giữa tháng 3 này khoảng tầm từ 14/3 đổ ra e có chuyến du lịch đà lạt.
M.n cho e xin ý kiến về thời tiết ở đây cũng như các địa điểm vui chơi ở đây với xem tiếp
[ Góc khen nức nở ]
Sau bao nhiêu lâu mong mỏi thi e đã tìm dc ý chung nhân của đời minh . Vi ngay bé e sống ở Lạng sơn nên cực nghiện món bánh cuốn trên đây . Thời gian đầu mới về đây kon ko ăn quen dc kiểu bánh cuốn HN . Bn năm nhung nhớ e no , hôm nay mới dc thoả lòng
* Khen :
Thái độ : chỉ co 2 vk ck anh chị chủ quán , co một cô trung tuổi nưa. Noi chung khá vui vẻ thoải mái , nếu đôg khách đợi tầm 10’ . Ko đông thi 5’ la co bánh chén roi
Đồ ăn : báh mềm dẻo nhug ko nát, co bánh trứng húp cực ngon. Lấy thìa sắn miếng lòng đỏ , dưới ít nước chấm húp chụt phát , phê lòi rún . Nước chấm thi co cả nước xương va nước dấm . Ai thix ăn giốg vị bánh cuốn Cao bằng thi dung nước xương . Kon chuẩn vị LS thi fai ăn nước dấm nhe . Ăn nước dấm cũg đỡ ngấy hơn nước xươg nhiều . Nước chấm gồm dấm đun sẵn , thịt băm ninh nhừ , xì dầu , đường , rau mùi. Co cả giò ăn kèm nếu ai thix
* Chê : Quán bé nên chỗ ngồi ko thoải mái
Ngoài ra quán kon co các đặc sản LS nữa : Khâu nhục , vịt quay , lợn quay , măng chua
Kính hội ... Cảm ơn add duyệt bài
Thề la e ko pr đâu ạ mỗi người 1 khẩu vị. xem tiếp
Chuẩn mùa đông Hà Nội đây rồi ạ
Bánh trôi tàu, chè sắn siêu ngon
Đ/C : 50 nguyễn chí thanh xem tiếp
Có bạn nào ở đây giống mình k, đi xem phim mục đích chính là ăn bỏng k )
Thực sự bỏng cgv siêu ngon, ngày xưa mình ăn bỏng ngọt ở đây thì chỉ thấy ngọt hơn ở ngoài thôi chứ ăn cũng k bị nghiện. Từ hồi cgv ra 2 bỏng mới là caramel và phô mai thì mình mê cả 2 vị. Cgv cũng rất hiểu ý KH khi cho ra loại bỏng mix vị nửa nọ nửa kia như này, khiến tâm hồn mình càng bay bổng ))
Mọi người nên ăn và thử cả 2 vị nhé, nên đặt online vì mua trực tiếp khi up lên 1 trong 2 vị này mất thêm 15k (hình như 15-20 gì đó mình k nhớ), trong khi mua online đc up free, up nước nhỏ lên nước to thêm 2k. Và đặc biệt up mix vị như này thêm có 11k thôi là ăn được cả 2 vị. Quá tuyệt. Nên thử ạ
xem tiếp
[GÓC KHEN]
Không biết trên này có ace nào review về món lòng bò lai rai số 285 Âu Cơ chưa ?
Nếu chưa thì hôm nay phải review cho 500 ace biết về cái chỗ hay ho này.
Tình hình là sáng nay đi làm mưa gió. Nên ông anh chỗ làm rủ chui vào đây ngồi ))))
Ưu điểm: quán nhìn đẹp value ) vì có cái biển nhỏ xíu ghi đầy đủ và rất chi tiết các thông tin cho khách hàng. Cái cổng bằng cây và con dốc phi xuống sân đẹp như ngôn tình Hàn Xẻng vậy ). Nhưng mưa như hôm nay thì cẩn thận vỡ hết alo. Quán nằm ở sân nhưng có mái che,rất yên tĩnh nên đang nhậu với anh em thì người yêu hoặc vợ có mà zời tìm )).
Nhược điểm: quán chỉ mở tới 2h chiều và mua mang về tới 7h tối thôi. Nên không nhậu tối ở đây được. Tiếc ghê
Vào món chính. Thề là mình ăn bò ngon có quán Thanh Hà hay gì đó không nhớ ở đường Lạc Trung và quán này. Rằng tại sao giờ mới tìm ra nó. Quán có nhiều thực đơn lắm nhưng hôm nay mình chỉ thử có 2 món này.
1. Lòng bò lai rai: gồm có thịt bò,thận bò ),tiết bò(mịn như mông em bé luôn),dạ dày bò và lòng non bò. Nếu gọi mỗi người 1 bát thì chắc là hết được bát này cũng no luôn. Ngon value luôn, nhất là cái nước dùng chứ, nhưng cái nước dùng chưa ngon bằng bát thứ 2. Còn cái nước chấm thì nó đơn thuần là nước tương chấm bê hoặc dê tái chanh ấy. Nhưng mình nghĩ nước chấm này cũng bình thường. Đậm đà chút nữa mới ngon
2. Bát này hình như đơn giản chỉ gọi là mì tôm đuôi bò )))))). Bên trong có dạ dày bò, đuôi bò đã bỏ xương và mì tôm kg.( ăn mì tôm kg ngon hơn mì tôm đắt tiền. Vì mì tôm đắt tiền nó mặn vãi lúa, ăn k ra gì. Trong khi cái mì tôm kg này nó nhạt như miniket nên ăn rất là vừa). Màu vàng của nước dùng thì hình như là do nghệ thì phải. Mà méo biết kiểu gì nó ngon vãi ra. Húp cái nước này để trống thấm rượu thì thôi rồi.
Tóm lại 500ace có ngày nghỉ rồi muộn lượn lờ cf cà pháo ăn sáng khu vực hồ thì lên đây thử đi. Hay cực. Ace sẽ k phải hối hận đâu. Tin tôi đê ))))
À xuýt quên đánh giá về thái độ. Thì mình thấy ở đây k hề có gì gọi là thái độ cả. Cô chú rất thân thiện và thành thật. Vì lúc mình hỏi là mì tôm gì thì chú nói thẳng luôn là mì kg )). Và chú cũng kinh doanh được mấy chục năm rồi đấy
2 bát này total 110k chưa tính tiền rượu )))) xem tiếp
Hôm nay e đi ăn XÔI XÉO GÀ ở địa chỉ XÔI VIỆT, Nguyễn Phong Sắc. Thật sự là kinh dị các bác ạ. Công nhận xôi mềm, ngon. NHƯNG:
Gà thì nguội lạnh, bở bùng bục hơn cả đậu trong xôi. Thôi thì e cũng bỏ qua vấn đề đó vì cứ cho là tại thời tiết hôm nay 15 độ nên gà lạnh vậy đi. Tuy nhiên, khi đang ăn ngon lành bát xôi thì ôimeoi, 1 MIẾNG CỦA PHẦN ASS GÀ VẪN CÒN NGUYÊN PHẦN HÔI cùng vài SỢI LÔNG( tơ) . Nhìn mà e tởm k thể chịu nổi lên phải vứt hết da gà ra ngoài như thế kia.
E mới gọi anh chủ quán ra và hỏi rất tử tế. " ANH ƠI, ĐÂY LÀ PHẦN GÌ CỦA CON GÀ VẬY ANH?" Xong hắn đáp lại em xơi xơi " THỊT GÀ CHỨ GÌ, THỊT THÌ CHẲNG PHẢI CÓ DA" xong e hỏi lại." ĐÂY CƠ ANH" và hắn như quát vào mặt em với cái thái độ xanh rờn. " DA GÀ CHỨ CÁI GÌ NỮA"
ôi đậu moẹ chứ, cái e nói ở đây là THÁI ĐỘ, THÁI ĐỘ của thằng chủ quán các bác ạ. Thề là trả lời rất hãm luôn VÀ sự BẨN K CHỊU ĐƯỢC của miếng ASS GÀ CÙNG VÀI SỢI LÔNG.
E đã đứng lên đi về ngay sau khi ĐƯỢC ANH CHỦ QUÁN GIẢI ĐÁP THẮC MẮC cùng đó giả tiền bát XÔI XÉO GÀ " sạch" đó với GIÁ 35K.
Thêm chi tiết nữa là trong quán ăn có 1 anh cũng ăn cùng e nhưng e để ý là a ấy gọi XÔI TRẮNG GIÒ CHẢ và anh ấy cũng bỏ đến 2/3 bát xôi. Ra về cùng lúc e ra về luôn. A ấy cũng ĐỒNG TÌNH VỚI EM về thái độ của lão chủ kia, a ấy bảo đấy là lần đầu thử và cũng sẽ là lần cuối. K thể quay lại thêm lần nào nữa.
Tận cùng của sự Dở Tệ.
xem tiếp
Sao trải nghiệm tuyệt vời này em cảm thấy hoang mang tột độ với bên Now mỗi khi bụng đói !!! xem tiếp
[Góc must try]
Lạnh thế này sáng dậy muộn đá bát xôi là no luôn đến chiều.
Xôi Thành 123 Tô Hiệu
Trong ảnh:
Xôi bò nướng - thịt kho
Xôi xéo thập cẩm (Pate, trứng, lạp sườn, giò chả, ruốc)
2 cốc sữa đậu nành. Tổng hơn 100k gì đó.
Xôi ngon, bò ngon, pate ngon, dưa kèm ok
Đánh giá của mình: 9/10 - rất đáng để thử.
Ngoài ra ở đây có cả các loại bánh mỳ mà mình chưa thử. Ai ăn rồi cho mình xin review nhaaa xem tiếp
Review quán quẩy béo 431 nguyễn khang
Mình xem đc quảng cáo trên món ngon hà nội thì qua ăn thử
Đánh giá : quán có chỗ ngồi trong nhà hơi nhỏ và ngồi bệt. Chắc do hôm qua mưa nên k bầy bàn ghế ra ngoài. Quẩy rẻ nhưng nguội quá k rán lại cho nóng. Bánh bao thì chỉ hơi ấm và ăn ngon. Nước chấm cũng bình thường. Dưa góp ăn đc. Sữa đậu cũng ok
Chốt : giá cả khá ổn. Đồ ăn cũng ổn trừ mỗi điểm quẩy nguội quá ăn mất ngon xem tiếp
Trời lạnh này mà có bát phở Vịt quay Lạng Sơn thì còn gì bằng
Thêm chút măng ớt cay cay ăn vào cho nóng người
Thớ thịt dày đậm vị , thơm thơm mùi lá mác mật

Mình chỉ khoe chút đặc sản quê hương thôi ạ ))
Tiện thể hỏi mọi người ở HN có quán phở vịt Lạng Sơn nào k ạ ? xem tiếp
[Góc Khen]
Mong add duyệt bài vì đây là lần t3 e viết review mà hem đc duyệt
Thời tiết này lượn quanh quanh Hn r đi đá bát trôi tàu hay chè sắn thì đúng chuẩn tuyệt
Mình ăn ở 117 Đội Cấn thấy trôi tàu nước khá vừa k ngọt quá , trôi tàu có hẳn 4 viên , chè sắn thơm nhưng ăn k có gì đặc sắc
Chỗ ngồi rộng rãi , giá hạt rẻ 12k 1 bát :333
Sẽ còn quay lại dài dài vì hè mình từng ăn chè ở đây cũng khá ưng bụng xem tiếp
1 miếng chả, 1 tí xôi, ít thịt gà nấm 40k các bác nghĩ sao? Mà ăn thì thịt gà mặn, chả cũng mặn, nấm cũng thế nước thịt thì sieu mặn ạ hàng xôi ngày đầu phan chu trinh trần hưng đạo ạ xem tiếp
(góc hỏi)- Mọi người có biết ở đâu bán xôi chiên ở Hà Nội không ạ . Cho mình xin địa chỉ với,mình xin cám ơn ạ xem tiếp