TÚM LẠI: SO VS GIÁ TIỀN 89K/COM BO LẨU + NƯỚC THÌ ĐỒ ĂN 2 QUÁN ĐỀU KHÁ NGON VÀ ĐẦY ĐẶN, NÊN ĐI. Ăn thế này còn ưng hơn mấy chỗ buffet 99K. Mình no ở mức 7/10 vs cả 2 quán, khi ko đc ăn mì =]]~ Nếu đc ăn thì chắc 9/10
Bên PNT làm hơi nhạt, ngoài ra không chê được gì, miễn là đừng gọi set có ghẹ. Còn với thái độ của chị chủ quán Núi Trúc thì xin phép không hẹn ngày quay lại xem tiếp
Mình cũng la liếm gần hết các hãng trà sữa LỚN ở HN rồi Nhưng các hãng ấy nhiều bạn review và uống nhiều rồi nên chắc chả cần mình nói thêm nhỉ . xem tiếp
GÓC TẦM TRUNG (KHÔNG CHÊ KHÔNG KHEN)
Thấy mọi người kêu ăn lẩu 69 (núi trúc) ngõ 12
Nay ốm lắm đang ho nz e vẫn cố đi ăn bồi bổ sức khoẻ
em gọi 1 nồi lẩu 1 ng (69K)
Ăn kèm bắp bò Váng đậu mỳ Bò ba chỉ
Ăn cũng ổn phục vụ hơi chậm
Chắc do đông khách
Nước lẩu hơi mặn
Không quá suất sắc như "lời nh đồn"
Ăn bình thường thôi - PHẢI GỌI MỲ THÌ HỌ MỚI MANG RA NHÉ. KHÔNG LA QUÊN LUÔN ĐẤY Ạ !
E gọi nước chanh (vì đang ốm) khá chát nói chung bình thường.
Các thím cứ khen lên khen xuống .... chắc e hơi khó tính ăn uống chút xem tiếp
[Góc hỏi han]
Anh chị cho em hỏi có chỗ nào ăn uống rộng rộng mà giá oke không ạ ? :< lớp em khoảng 45 người , muốn đi ăn chung mà thấy buffe hơi tản tản , không hợp chia tay cuối năm cho lắm.
Anh chị comt giúp em ạ :<
Mong ad sớm duyệt cho em ạ xem tiếp
[ góc chê bai]. Nghe các bạn đồn đoán nui xào cô béo ở ngõ văn chương ngon.
Nay kéo cả nhà đi ăn. Theo khẩu vị của mình là : không ngon.
Hơi thất vọng. Giá thì bình dân. Nui hơi ít. Thịt bò k tươi. Nui xào hơi ngọt quá, rau thì úa. Mì xào mặn. Nem chua rán cũng tạm được.
Đồ uống thì mình chỉ uống trà đào thấy cũng bt.
Ăn gần hết mới nhớ ra chụp lại nên hình hơi xấu mong mọi ng thông cảm.
Túm lại là sẽ k quay lại lần 2. Vì k có gì đặc sắc. xem tiếp
[Góc chia sẻ]
Vì là con nghiện đồ TQ nên tớ lại review Dimsum nhé ^^
Buffet dimsum .
Review là ăn ở đây chắc lần thứ 7 hay 8 j đó ) ý kiến cá nhân vẫn hợp đây nhất
So VN thì so với Ming, Crystal jade, Tim ho wan (mấy chỗ này cũng ngon nhưng giá khá cao, có 1 số vấn đề nhỏ khi ăn ở đây nên ko quay lại nhiều lần như Fortuna ).
Dimsum từng ăn ở Hongkong và khu người Hoa ở Mỹ cũng chỉ nhỉnh hơn chút ^^
Giá cả: 315++/ suất trưa CN (nên ăn vào trưa CN đủ món, ngon, đông vui ^^) xem tiếp
[GÓC HỎI HAN]
mình đang muốn đi ăn đồ nướng 2 người ở Cầu Giấy, Láng thượng. Mọi người tư vấn giúp mình quán nào ngon ngon mà hợp túi tiền sinh viên dc không ạ?
xem tiếp
[góc chê bai] Fivi mart ở Aeon Long Biên
Chủ nhật vừa rồi mình qua siêu thị Fivi mart trong Aeon mall Long biên mua ít đồ ăn. Hôm nay bóc thỏi bơ này ra mà khiếp hồn! xem tiếp
[Góc kinh dị]

Nhìn bát mì ngon hấp dẫn đầy đặn và quá là chuẩn hàn quốc . Ấn tưởng đầu tiền mình vào quán là chủ cửa hàng phục vụ rất quan tâm đến khách , nhân viên nhiệt tình , cửa hàng ở chỗ có rất nhiều quán ăn nhật bản và hàn quốc cơ mà mình vào quán chs ko thấy ai ngoài mình và bạn mình nên thấy lạ lạ . Đến lúc mang đồ ăn ra wow hấp dẫn ghê ăn miếng thứ nhất chả có vị quái gì mình tưởng mình chưa trộn kỹ , trộn lại + ăn what sao vẫn ko có vị gì mà lại có cái vị giống kẹo đắng thế mình xin nhân viên ít gia vị thì thấy bạn ấy mang cho mình 1 đĩa bột canh thêm dầu mè @@" cạn lời luôn ăn dc nửa bát phát hiện ra thành phần
- mì sợi của spagetti
- nước sốt bột năng quấy loãng với kẹo đắng thêm ít muối và dầu mè
- thịt : mỡ lổn nhổn băm nát
- khoai tây nghiền nhỏ nhỏ
- cà rốt , cải thảo , hành tây
HẾT
Địa chỉ quán dã man này là : seoul quán đầu đường Huỳnh Thúc Kháng rẽ vào cái là nhìn thấy ngay bên phải xem tiếp
Ốc/ngao luộc số 1 Đinh Liệt
- Cả ốc và ngao đều tươi, thơm ngon.
- Nước chấm pha vừa, ngon
- Ốc to với béo lắm ạ huhu ngao thì ngọttt nước ngao cũng ngon. À mà ở đây ngao hấp ngta hấp cùng dứa ăn hơi ngọt ngọt lạ lạ e ko thích lắm nhg thôi vẫn ngon
Ở đây bán mỗi 2 món này thôi ạ chỗ ngồi ko rộng nhg cũng sạch sẽ thoáng mát
Em ăn như trên ảnh hết 150k
Sẽ quay lạiiii xem tiếp

Là 1 GYMER rất thích ăn uống nên ăn phải NGON và CHẤT LƯỢNG
Đăng để anh và không nói gì thêm
Địa chỉ : bánh bao 1B Nguyễn Hồng
, NEM 166 Đội Cấn
Thank for watching xem tiếp
#pizzahomehanoi
Trên fb thì ghi mua 1 tặng 1 thêm 15k nếu đổi vị trong khi mình đổi vị tính 30k
+) Bánh thì bé tí bằng 1 người ăn ( trên fb của pizza home hanoi k ghi size đâu nên chắc nhiều người shock như mình khi nhận bánh).
+) bánh thì nhạt nhẽo chả rõ vị.
Lần sau chào thân ái. xem tiếp

Cả nhà cho mình xin vài địa chỉ ăn hải sản/đồ biển nào ngon, tươi sạch ở Hà Nội với ạ có nhiều loại ốc, sò, bề bề các kiểu ấy
Mình định đi ăn dịp sinh nhật nên kiểu quán nào có chỗ ngồi trong nhà và bát đũa bàn ghế sáng sủa dễ nhìn chút ạ!
Chi phí dự kiến tầm 600k/2 người cho cả nhà dễ recommend ạ!!
Cảm ơn rất nhiềuuuu xem tiếp
[ GÓC KHEN DẠO ]
Sau nhiều lần nghe đồn thổi về bánh giò Đông Các hôm nay cuối cùng em đã có cơ hội đi ăn )) Là một người cũng không thích ăn bánh giò lắm vì bản thân em thấy nó hơi nhạt nhưng đi ăn ở đây em thấy siêu ngon luôn ạ. Em gọi phần bánh giò đầy đủ là có bánh giò, xúc xích, thịt xiên nướng, dưa gót và phần làm nên sự đặc biệt là nước sốt !!! Bánh giò thì to và nhiều nhân. Xúc xích cx là loại to được cắt nhỏ ra. Và thịt xiên nướng ướp ngon và ăn mềm ko bị khô. Em thích nước sốt ở đây vì nó ngọt ngọt cay cay mặn mặn rưới vào bánh giò dễ ăn lắm ạ. Em đi ăn cùng bạn, bọn con trai thì ăn hết đc chứ con gái bọn em đều thừa 1 ít. Có thể gọi thêm trà đá hoặc nước lọc. Dưa chuột xin thêm free. Bạn nào ko ăn đầy đủ có thể gọi theo ý muốn và em thấy họ còn có cả giò lợn để ăn kèm bánh giò. Giá của phần đầy đủ em ăn là 32k và em thấy khá hợp lí với đĩa bánh đầy ụ ntn. Địa chỉ là số 33 Đông Các ạ. Đi vào ngõ là tìm thấy ngay vì hương thịt nướng thơm lừng ) Nhược điểm duy nhất là quán khá bé, đi ăn để xe bên đường và chỉ có tầm 5, 6 bàn con để ngồi. Nhưng e nghĩ chật 1 tý mà có thể ăn đc đĩa bánh này cũng đáng ạ ) Sẽ quay lại 1 ngày gần nhất ! xem tiếp

Miến trộn đầy ú ụ 20k chả cá giò tai còn có cả miến nước
Địa chỉ số 4 nguyễn ngọc nại bán từ 3h chiều đến 5h chiều xem tiếp
[ GÓC NHỜ VẢ ]
Mình hiện đang lăn kim nên phải kiêng bò, gà, hải sản, đồ nếp, rau muống. Bh thèm thịt nướng quá Ace biết hàng nào chuyên thịt HEO ko mà giá ổn , bình dân càng tốt, chất lượng , ngon nghẻ review cho mình vs nhé
À bonus là hàng nào mình ăn rùi k muốn ăn lại nên có ai review trùng hàng mình đã ăn thì sr nma mình vẫn rất cảm ơn nha xem tiếp
[ góc hỏi han ]

500ae trong hội cho em xin mấy nghìn review lẩu ếch ngon với ths cả nhà xem tiếp
[ Góc Ok]

Hôm qua trời mưa một phát phải đi thử ngay ), mưa ăn nó cứ thấy hạp hạp
Quán là quán lươn bình dân, chuyên các món lươn. Mình ăn cái món thấy bảo ngon nhất quán là lươn om chuối đậu. Ngoài ra còn có súp lươn, cháo lươn, miến lươn xào, cuốn lươn...
2 người ăn 1 cái nồi kia, 1 đĩa bún như ảnh í, nhìn tưởng ít mà nó nhiều vãi chưởng . Ko cần ăn bún cũng no lắm í . 100k/ nồi 2 người.
Lươn nhiều ơi là nhiều, miếng lươn nhon dài, đầy đặn, miếng nào ra miếng đấy. Chuối mềm, đậu cũng nhiều, thịt ba chỉ nữa. Nhưng nước mới là ngon. Đậm đà vừa vặn luôn, dậy mùi nghệ và lá lốt. Cơ mà thêm tí cay thì pơ phếch )
Quán bình dân nên cũng ko sạch đẹp j lắm đâu. Thấy bảo giờ cao điểm đông lắm. Hôm qua mình đi qua tận tầm 9h thì cũng ko bị đông. Chủ quán người miền trung, nhẹ nhàng dễ chịu.
Nói chung là vs giá kia thấy hợp lí, ăn cũng ok, đúng tên lươn om chuối đậu chứ ko phải chuối đậu om lươn đâu ️️️
Địa chỉ 319 Đội Cấn - Lươn Bà Liêm xem tiếp
[ Góc chia sẻ ]
Xin phép cả nhà, em vừa up bài review về Lẩu Phát 284 Bà Triệu nhưng bây giờ e xin phép rút ngắn lại vấn đề vì bạn quản lý vừa gọi điện cho em xác nhận sự việc xảy ra và xin lỗi rồi các thứ nên e quyết định nói ngắn gọn chứ ko xoá bài. Cụ thể như sau:
1. Nhân viên quán em rất khó chịu bức xúc vs bạn nvien nữ mái bằng tóc dài, mặt như đâm lê còn thái độ lồi lõm, dám bĩu môi sau lưng em. Ko thể chấp nhận đc.
2. Phục vụ rất rất lâu nên mn lưu ý nên gọi bê hết 1 lượt cho nhanh khỏi mất công chờ 1 tiếng đồng hồ mới có lẩu ăn.
3. Chất lượng như mn nói là giá rẻ thì đồ chỉ thế thôi. Nên ai có nhu cầu ăn ngon hay bảo đảm thì nên nghĩ lại nhé, còn chỉ cần rẻ có điều hoà thì ok. Duy nhất có lẩu kim chi bò mỹ vs lườn ngỗng or nộm salad ăn được thui nhé. Còn lại nhất là sườn sụn or cánh gà chiên mắm ko nên ăn vì chất lượng tồi và cách làm ko ngon 1 tí nào.
4. Giá mình cho là rẻ nhưng bình trà đá 50k thì chả vui lắm mặc dù cũng đc 10 cốc nhưng nghe buồn cười tnao ý. Xe cộ mình cũng kbiet tnao nên đi taxi như mình cho chắc nếu các bạn vẫn mê lẩu Phát này.
Tóm lại mình đã góp ý vs quản lý, hi vọng lần sau bạn nào còn yêu thích quán này thì sẽ đc phục vụ tươi như hoa cho bõ công mình góp ý nhé. Còn mình vẫn giữ quan điểm bye bye and no see you again vì vẫn sợ đau bụng tới tận sáng nay.
1 lời chia sẻ sâu sắc, các bạn đừng bgio mong chờ 1 hàng lẩu ngon mà lại rẻ. Đắt có thể ko chắc chắn xuất sắc, nhưng rẻ thì ko bao giờ ngon Cảm ơn cả nhà nghe tâm sự bức xúc của e và hi vọng quán này thay đổi. xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO] Hôm trước cùng bạn đi ngang qua cầu diễn thấy quán cơm này trang trí theo lối cổ xưa nên ghé vào ăn .cơm ngon giá hợp lý nắng nóng được ngồi phòng điều hòa ,wifi, free trà đá. nhân viên phục vụ tận tình, free ship 4km sđt: 099.6677.660
quán Hà nội xưa 189 cầu diễn
Cơm gà xối mắm nguyên dùi to 45k, 2 đùi nhỏ 35k
fanpage: Quán Hà Nội Xưa xem tiếp
Tóm lại là : Bếp Xuka khá hợp lí cho nhóm hoặc gia đình nào đi đông, 1 địa điểm ăn uống khá hay cho mọi người thanks mọi người đã đọc bài viết này của em :xx xem tiếp
Để mà nói thì cho dù đồ ăn ko quá chán nhg e sẽ ko quay lại xem tiếp
[ Góc hài lòng ]

Thấy nhiều ng review trên foody bảo k ngon, hôm trước nóng quá đi qua nên tạt vào lánh nạn với test luôn xem sao. Mình thấy khá ổn mà dâu ngọt nha k chua lè đâu, kiwi thì chua xíu mà vẫn ổn, bánh hơi tanh mùi trứng mà ăn kèm vs xoài và bingsu quá perfect đi. Mấy chị nhân viên dễ thương cực luôn k royal như nv royal tea đâu, mình vs con bạn đấu trann chọn vị kem mà chị vẫn vui vẻ bảo các e cứ chọn từ từ. Hú ncl quá hài lòng ý xem tiếp
Hôm nọ ăn này mới review được
Seoul Bbq 26 Nguyễn Trường Tộ. Hôm vừa rồi nó có giảm 50k mình đi ăn. Ko biết có phải vì đi ăn ngày giảm giá hay ko mà phục vụ ko có được tốt 1 tí xíu nào . Ngay từ lúc đầu khi bước vào đã ko thấy ổn rồi, mình và bạn bước vào ko thấy có bạn nào ra tiếp. Phải chờ đến khi mình gọi hỏi mới dắt khách vào bàn (Đây là điểm hạn chế của nhân viên vì mình cũng đang làm phục vụ, khách đến ăn chào khách và dẫn khách vào bàn là việc đầu tiên)
Đồ ăn ở đây ngta đã setup sẵn. Lửa cũng chuẩn bị luôn từ trc nên vào phát ăn luôn, không phải chờ đợi gì cả. Có lẽ là do mấy hôm giảm giá đông khách nên cbi trước , chỉ có khách ăn thêm gì thì gọi. Đồ ăn khá đa dạng thịt bò, lợn, gà, mực, hàu. Về độ ngon cũng bình thường. Cái nước ớt sốt chấm ngon, ăn rất vừa miệng phải xin đến 3 lần.
Cái mình muốn nói ở đây là phục vụ siêu lâu . Ngay đàu tiên việc gọi giấy ăn đúng 5 lần mới mang ra nổi (Đến mức mình vs bạn còn nói t vs m đếm số lần gọi mang giấy ăn ra đi) Món gà ngay từ đầu đã ko bày trên bàn nên bọn mình đã gọi luôn. Nhưng từ đầu bữa đến cuối bữa hỏi gà của em đâu vì bạn mình nó muốn ăn gà thì lúc đấy mới ra, nhưng tiếc là lđấy no lắm rồi. Còn mình thích nầm nên gọi nầm, rút kinh nghiệm nên là anh chị ý mang lên đĩa nầm nào là gọi luôn đĩa nầm tiếp ngay. Nhưng cũng tiếc thay gọi 3 lần cũng mới bắn đồ 1 lần. Xong gọi cái này mang cái kia lọan hết lên, như kiểu là gọi là 1 chuyện mang ra gì là chuyện khác ấy . Khách tuy đông nhưng nhân viên vẫn đứng nói chuyện với cười đùa do đó ko thể lí do đông nên phục vụ chậm được. Đồ ăn cũng tạm nhưng phục vụ quá chậm, được cái dù đông khách nhưng nvien vẫn vui vẻ niềm nở mặt ko có bị xị ra. Lsau có lẽ nên quay lại vào ngày ko giảm giá...


xem tiếp
Còn về bài bánh mì hoa cúc hôm qua, sao nhiều bạn cứ phải inbox hỏi tại sao xóa bài rồi là có ai ép xóa bài không nhỉ, viết được thì cũng xóa được, lúc bực mình tay nhanh hơn não thì thế, xong lại nguôi nguôi. xem tiếp

Các thánh đồ ăn cho em xin vài địa chỉ ăn trưa quanh khu vực Lý Nam Đế, Phùng Hưng giá cả hợp lý với ạaaa. Bán kính 1-2km là tốt nhất ) xem tiếp
Mn ơi cho e hỏi ai bt khách sạn nào ở đc 12n mà giá ok k ạ gần biển hoặc gần khu hạ long park ạ . E ở 3n2d ạ . Phòng sạch sẽ ok dc rồi ạ k cần sang trọng hay gì đâu ạ toàn học sinh đi nên cũng cần giá ok chút xem tiếp

[Góc khen]
Không biết có bạn nào thích bánh giống mình không.
Waffle syrup lá phong vs bơ. Vì khách gọi nhân viên mới làm nên bánh ăn vẫn giòn nóng. Syrup lá phong hơi đắng nhẹ kết hợp với vị thanh nát của bơ ăn khá là lạ miệng. Ngoài ra quán còn có các vị như sữa chua+đào, socola+chuối. Có thể gọi đồ kèm thêm như kem hoặc mochi
Điểm cộng nữa là không gian quán thiết kế thoáng, rộng; đồ uống khá ngon và nhân viên đáng yêu
Điểm trừ: phải gửi xe dưới hầm rồi đi bộ lên quán
QUÁN CAFE PARK HILL, TÒA NHÀ PARK 7- TIMES CITY
GIÁ: 30K-40K (MÌNH K NHỚ CHÍNH XÁC) xem tiếp
Cho t xin ít review về chỗ ăn uống ở Hạ Long với ạ , quanh khu Bãi Cháy hoặc Sunworld , khu phố cổ càng tốt với ạ . Dịch vụ thuê xe máy nữa ạ . T cám ơn xem tiếp
[Góc chấm hỏi]- gà rán Tori go
Add: 217 Trần Quốc Hoàn, CG, HN
Thấy người người nhà nhà đi ăn khen ngon giá rẻ nên cũng xí xớn xách giò chạy theo :(((
1. Phục vụ: Thái độ bố đời lần đầu đến ăn nên cũng phải hỏi xem món nọ món kia thế nào thì thánh trả lời khó chịu kiểu *dm hỏi lắm vl đ ăn thì next*
2. Địa điểm: chật vch. Có cái phòng bé tí tẹo xếp vài 3 cái bàn con con. Khéo phải bé hơn cái phòng ngủ nhà mình mất :(((( mà nhà mình cũng gia cảnh bình thường chứ k phải biệt thự đại gia gì.
3. Gà chả có gì đặc biệt, khoai nguội tanh nguội ngắt, tương ớt cay và chả ra vị đêch gì. Được mỗi lon coca. Giá cả thì đắt ngang lotte với kfc. Nhưng đồ ăn thì chán dã man, k bằng một góc của lotte
Vậy mà lại rất nhiều người khen ngon mới lạ. Ai ăn rồi rì viu một cách công tâm giúp mình với. Bị bọn bạn nói ăn uống khó tính chảnh chó mới đau chứ :((((
xem tiếp
[Góc review] Cowboy Jack Mipec Tây Sơn
Hôm nay mềnh chảnh choá đi ăn sinh nhật em gái lạc trôi vào đây.
Quán chỗ ngồi khá ổn, điều hoà mát lạnh, hơi quá lạnh cho 1 ngày mưa gió, t đi mưa vào mất 20p đầu rét run người.
Mình đi 4 người, gọi 1 pizza nhân nhồi bò băm (199k) thêm bò (30k), 1 salad cá ngừ với cà chua và ngô (~80k), 1 Lagsana (sốt phomai bò băm với cà chua ăn kèm bánh mỳ, ~145k) và pepsi tươi (20k/cốc). Tổng thanh toán là 660k cả VAT (giá trên chưa có VAT đâu).
Về pizza: bánh nguội dù có bếp sưởi ngay lúc ăn. Lớp phomai dày hơn các quán khác nhưng cũng k đc như mình kì vọng, khoảng 1.5cm, sốt cà chua chua gắt, khá giống 1 loại sốt mình từng mua trong siêu thị cũng để làm pizza tại nhà nên k có cảm tình lắm. Phần đế dày, mình khoái ăn mỏng k thích lắm. Chấm 5/10 do giá cũng khá chát (260k cho 1 bánh đường kính 23cm cỡ M)
Salad: mùi cá nồng, cà chua hăng khá khó ăn. M k thích ngô nên k thích món này luôn. 3/10.
Lasagna: ăn đỡ hơn nhiều so với pizza, vị cà chua k gắt như pizza. Ăn thơm nhưng hơi ngấy. Ăn kèm bánh mỳ cũng ok. Cũng vẫn nguội k đc nóng như kỳ vọng. 8/10.
Nhân viên lễ phép nhiệt tình nhưng phục vụ lâu, mình chờ 30-40p mới có pizza ăn. Ăn xong nói chuyện 1 lúc còn có bạn ra xin nhận xét ) k biết bạn ý đuổi khéo hay thật lòng )) chấm 8/10
Tổng kết thì Cowboy Jack ăn tạm đc, k thực sự đặc biệt nhưng ai chưa ăn thì nên thử 1 lần cảm giác pizza ngập phomai. Giá hơi chát so với chất lượng. T chấm 6/10 và sẽ không quay lại trong thời gian gần.
Ps: lúc ăn t quên k sống ảo nên mượn ảnh trên page quán ảnh cũng k khác so với thực tế đâu xem tiếp
...mình cũng vào SG đc tầm hơn 2 năm rồi, trước giờ ít khi để ý tới món bún mắm trong này vì thật ra khẩu vị của mình khá nhẹ nhàng nên cứ nghĩ mắm sẽ hơi nặng và ko hợp. Có lẽ m sẽ vẫn giữ nguyên suy nghĩ đó cho tới khi dám ăn thử bún mắm ))
Khác hẳn tưởng tượng trước giờ, bún mắm khá dễ ăn và có phần cực kì hấp dẫn. Tô bún đầy đủ thường có cá, tôm, mực, chả cá và thịt quay cùng các loại rau ăn kèm mà mình chẳng biết tên trừ rau đắng :((.
À còn 1 thứ làm nên nét thú vị của bún mắm nữa đó là mắm me để chấm, mắm me chua nhẹ, cay cay chút ớt mà chấm cá, tôm, mực và cả thịt quay thì không còn gì bằng.
Thôi m ném tạm cái clip cho dễ hình dung chứ giờ cũng đang đói và cũng bấn loạn quá rồi. Mem mới mong mọi người đừng gạch đá ))
xem tiếp
(Góc khen)
Mát trời đi ăn bát bún bò, mà nóng trời ăn cũng hợp luôn vì quán có điều hoà
Bát bún này giá 30k ạ
Địa chỉ: 350 Cổ Nhuế, tên quán là Quán Ngon
Vừa ngồi xuống bàn sẽ có nv mang khay rau và trà đá free ra ạ. Quán sạch sẽ, gọn gàng lắm luôn ạ. Rất ưng
Ăn bát này thôi là no căng luôn. Sợi bún to, đồ khá đầy đặn, ngon. Trong bát có những gì em cũng k nhớ rõ vì mải ăn Tuy nhiên tiết hơi cứng ăn không đã miệng lắm
Anh chị chủ quán và nhân viên khá nhiệt tình, theo em tìm hiểu thì quán bán cả ngày, tuy nhiên hôm nào mệt, hôm nào khó ở quán đóng cửa sớm ) khỏi bán hôm ý luôn ạ
Nói chung là quán này nên thử, e thấy rất đông khách, chắc chắn sẽ quay lại xem tiếp
Tiện đây e review luôn quán miến lươn số 1 chân cầm gần đó cũng rất ngon, miến nước, miến trộn 35k, có quả nộm lươn ăn rất mát rất ngon, quán có phòng điều hoà mát lạnh luôn í xem tiếp
Chỉ có mì gói ăn trên máy bay là ngon nhất, ngon nhất xem tiếp
[Góc khen kinh khủng
Bún chả chan quán này rất ngon chả băm rất to và có nhiều chả nướng nước dùng đậm ăn cực ổn 40k/ bat xem tiếp
[Góc khen]
cuốn & mắm. 122 ngõ 203 hoàng quốc việt.
* đồ ăn: quán chuyên đồ ăn miền Trung. Giá 30-50k. Theo đánh giá chuẩn vị, đậm đà, đồ tươi ngon. Món mình nghĩ nên thử là mì quảng gà và bánh canh hải sản (sợi mì từ bột lọc ạ, ăn dai dai thích cực). Các món khác ăn ổn nhưng mình thấy không đặc sắc lắm.
* đồ uống: giá bình dân, uống tạm
* địa điểm: địa chỉ thì để dễ tìm mình suggest nên đi như này: đi vào Tô Hiệu, cuối Tô Hiệu gần giao với Nguyễn Văn Huyên có một đường nhỏ bên tay trái. Quán ngay đầu ngõ đấy ạ, bên cạnh cái motel gì đấy.
* không gian: nhỏ nhưng sạch sẽ, decor bình thường, yên tĩnh, quán bình thường vắng
* nhân viên: không quá nhiệt tình nhưng ngoan, lịch sự. Không có nv dắt xe đâu ạ, xe bỏ phía đối diện quán, vì quán ít nên để xe cũng thoải mái ạ.
xem tiếp
[ Góc hỏi han ]
Mọi người cho em xin địa chỉ một số quán ship kimbap , cơm trộn , đồ ăn hàn quốc được ko ạ ? Em cảm ơn ạ
xem tiếp
[góc chê bai]
Thời tiết mát mẻ nay đi ăn chỗ này hôm trước có hỏi mà chắc chưa ai ăn . Vừa ăn xong về rv ngay cho các ce
1. Đồ ăn: nướng k có gì đặc biệt, ướp nhạt tôm, bạch tuộc k tẩm ướp gì luôn, chấm ổn, thực đơn khá nhiều món. Lẩu k có gì đặc sắc lều phều toàn rau muống và cải thảo. Kém hơn cả k-pub nữa ạ. Món khai vị khá nhiều loại súp, canh rong biển, cánh gà chiên, khoai chiên... tạm được cánh gà quá ngọt bạn mình ăn ngọt vậy mà nó còn k chấp nhận được. Pepsi trên page nói là bf 39k 1 ng nhưng mà tính 25k 1 cốc đó ạ. Chả hiểu luôn uống rồi nên k muốn đôi co nhiều. Tráng miệng có kem khi mang ra đã chảy cả nước hix nhưng vị tạm được và hoa quả ổn. Điểm 4/10.
2. Thái độ phục vụ: tốt, gọi đồ là có ngay, nhân viên nhiệt tình nữa có qua hỏi mình 3 lần. Điểm 9/10
3. Vệ sinh: mặt bàn có mỡ, đang ăn còn có mấy em gián vờn qua lượn lại như ở nhà của e ý nữa ạ phải xem xét lại. Mỗi rau là sạch . Điểm 3/10
Tổng kết với mức giá như này mình có thể ăn ở nhiều nhà hàng khác nên sẽ k quay lại. May mà được free 1 suất ms đi ăn thử về rv cho các ce. xem tiếp
Cảm thấy bài quá dài và cơ hội được duyệt rất mong manh xem tiếp

[Update 10.2018]: quán đã chuyển sang phố Linh Lang (ngõ cùng bên chỗ đèn giao thông phía trên), mình ko nhớ số chính xác nhưng ở bên tay phải đối diện vs 1 quán bia to đùng ah.
[Góc khen]
Chỗ này mình được bạn dẫn ra, nhà nó ngay gần và 1 tháng chắc phải lượn qua 2 lần là ít nhất ). Đây là quán vỉa hè thôi, tên là Sushi Street, 42 Liễu Giai (cùng phía với lotte kim mã, theo chiều Nguyễn chí thanh đi xuống là bên trái đường). Ban ngày là tiệm rửa xe, phải tầm tối 6, 7h mới bắt đầu bán (mình hay đi ăn lúc 7 rưỡi). Trước chỉ có 1 người cuốn, 1 người chiên rán nên hơi chậm, nhưng giờ có thêm người rồi nên cg nhanh hơn. Có khá nhiều người nc ngoài đến đây ăn, cả người nhật nữa, lần nào ra cg thấy nên độ ngon chắc hêm cần nói nhiều quá ợ. Ngoài ra thì còn 1 quán ở Nguyễn chí thanh nữa nhg mình chưa ăn bh nên ko rõ lắm.
Điểm cộng là ngon và giá ổn, thường 2 người ăn no căng, tầm 6,7 món mà chỉ khoảng 110-120/người thôi. Món tủ của bọn mình là cá hồi trộn sốt (ảnh đầu tiên bên trái), hơi cay cay mà ngon lém ý . Có da cá hồi chiên (ảnh dưới, đầu tiên bên trái) giòn giòn sần sật mà cg khá cay. Ngoài ra có takoyaki (bánh bạch tuộc) và okonomiyaki (bánh xèo) nhân bạch tuộc cg rất ngon. Tako vỏ giòn mà nhân rất mềm. Còn bánh xèo điểm trừ là ít rau hơn nhiều sv 1 số quán khác. Nhưng sốt món nào cg ngon á . Bt mình chỉ hay ăn các món về cá hồi, nhưng thấy bạn mình bẩu cuộn tôm cg ngon đó.
Rất đề cử cho các chế nào nghiện đồ nhật như mình nha xem tiếp
[góc review]
Nghe danh Bami Bread đã lâu, hôm nay Hà Nội mưa gió vẫn quyết định xách xe đi mua và đúng nhe mình nghĩ, nó không làm cho mình thất vọng
Mình gọi xá xíu, ăn khá ngon, sốt đặc trưng, thịt nhiều, đẫm sốt mà mỗi tội các bạn ý dàn thịt không được đều thành ra chỗ có thịt mà chỗ chỉ toàn rau mình có kêu cho đầy đủ mà ót ít quá, ăn không cảm nhận được gì cả
Về đồ uống mình gọi trà quất, với 1 đứa không thích quất nhưng uống trà quất ở đây thì khá ngon, không bị chua, mùi thơm của quất, thêm vị ngọt nhẹ của đường
Đây ra Bami Bread Trần Khát Trân các bạn nhé xem tiếp
Với số tiền mình bỏ ra, mình thấy thế là đúng. Nhưng nếu hỏi có quay lại hay không, chắc mình không! xem tiếp

( góc hỏi han )
mng cho em xin địa chỉ quán đồ hàn nào ngon với ạ
quanh times city thì càng tốt ạ xem tiếp
[GÓC KHEN NGỢI]
Đã từng ăn phở cuốn ở vài chỗ khác nhưng t nhận thấy ở đây vẫn là ngon nhất.
T thường hay mua về, 1 hộp đầy ú ụ hơn chục chiếc có giá là 50k/hộp. Đối với những đứa ăn nhiều như t thì chỉ cần 3 chiếc là ngang bụng, 4 chiếc no căng phở được cuốn cùng thịt bò và rau sống. Cắn 1 miếng ngập mồm luôn. Cảm giác thịt bò băm rất thơm và ngon nhé rau sống có xà lách tía tô thì tươi. Đặc biệt có nước chấm pha vừa miệng,...và khi mua về đc extra 1 túi tương ớt đặc trưng cực hợp khi ăn kèm các loại phở.
Ngoài ra quán còn có phở chiên phồng, phở trộn nữa,...
Địa chỉ: phở cuốn Hương Mai như trong hình. xem tiếp

Góc chê bai
Gọi là cơm rang trắng thì đúng hơn , trong suất có dc 3 miếng dưa , 1 2 miếng chả thái lựu , rau củ quả thì dc 1 dúm , gạo thì chán , nói chung là ko nuốt nổi xem tiếp
Đồ ăn Hàn Quốc : 21 Trần Đại Nghĩa
Nhân viên hời hợt. Chậm. Phòng bẩn, khách trc ăn xong k dọn. Bảo bật đèn mới bật. Đồ ăn ổn. Gimbap giòn, nhân bt, to mỗi cà rốt.
Tok phomai đc. Sốt hơi ngọt, cay vừa.
Mì đen cũng oke.
Nói chung là các món cũng tầm tầm thôi.
Tổng 2 gim, 1 tok phomai, 1 mì đen, 2 pepsi là hơn 200k. Ăn xong vẫn thừa tok và gimbap xem tiếp
Từ SG đi 2n1đ thì địa điểm nào hợp lí ạ? nhóm em 6 người đi bằng xe máy ạ. xem tiếp
[góc Khen]
BÁNH CANH GHẸ
(Kp đã ai review chưa, hihi)
*GIÁ:
- 55k 1 bát đầy đủ
- 15k trà lá nếp nha đam
- 5k trà đá
* Về đồ ăn: rất là ngon luôn nhé, nước sệt sêth như súp ghẹ vậy, còn cả thịt ghẹ luôn, ngọt vị ghẹ với mỳ chính sao ý nên hơi lợ chút chỉ khoảng 5% k đáng kể. Nhìn chung rất vừa miệng. Bánh canh sợ to, mềm và rất ngon.bát to, ăn 1 bát là đủ no rồi với đứa super gầy như mình.
* Về đồ uống, do k nhìn giá nên gọi nước lá nếp, bạn mk uống trà đá thì thui hối hận ghê, biết thế gọi trà đá vì nướ lá nếp quá ngọt, quá nhiều đường, còn mỗi thơm mùi nếp thui chứ k nhận ra vị thanh cua nha đam nữa. Có lẽ do mình k hạp cái nước này ))
*Địa chỉ:k nhớ huhu, cuối quang trung giao với nhà chung thì phải, chỗ cái vườn hoa nhỏ nhỏ tràng thi. Các bạn search bánh canh ghẹ út ơi là ra ý.
*Đánh giá: 8.5/10
Sẽ quay lại xem tiếp
[Góc Hỏi Han]
Có ai biết quán nướng nào ngon ngon ở quanh khu vực Thanh Xuân không ạ chỉ cho mình với. Sạch sẽ với giá hợp lí chút
xem tiếp