Các ace tronh hội có thể gợi ý cho em chỗ nào bán bánh mỳ phô mai chảy ngon không ạ T^T gần khu vực Yên Phụ càng tốt ạ xem tiếp
Là quán chè ạ... Nhưng mình chưa ăn chè nào lạ như thế này ))
Trước giờ chỉ ăn chè đậu xanh, đậu đen, hạt sen các thứ... Chè thái sầu riêng thì cũng dăm ba cái thạch Agar. Ko biết gọi đây là chè có đúng không nữa )
Ghé quán lúc 4h30 chiều gọi chè sầu riêng thì n.v báo chưa chuẩn bị xong.
Vội về HP nên gọi thử chè quả bơ... Cảm nhận đầu tiên là rất ngon mắt, chè sặc sỡ đủ màu, trong suốt tròn xoe như ngọc siêu thú Siêu nhân GAO ấy ))
Nhưng phần ngon nhất nằm ở cái thạch quả bơ chính giữa kia kìa
Không biết tả sao nhưng nó là loại thạch ngon nhất mình từng ăn.
Về Snack... Mình gọi mẹt 99k đầy ú ụ đủ loại... Nem rán, phomai que, khoai chiên, xúc xích, tobokki... 2 người ăn mãi không hết (Trên ảnh là t ăn bớt mấy miếng rồi, đói quá ko chịu đc )))). N.v còn nhiệt tình gói lại cho đem lên xe ăn nữa.
Service 9/10 xem tiếp
Bình thường em rất hay uống Dingtea vì căn bản giá cả với vị nó hợp miệng em. Em ở Xuân La - Xuân đỉnh nhưng em hay uống ở Thuỵ Khuê vs Đào Tấn. Nay nó mọc thêm 1 cái ở Lạc Long Quân và 1 cái ở Xuân La gần nhà em nên em cũng phấn khởi ) Nói về Dingtea Xuân La mới khai trương dc 4 ngày hay sao ý dc giảm 20% . Hôm qua đang đi làm nhưng cũng ham hố nên nhờ ny ra mua vì mấy hôm mở em đi làm về thấy đông ngại xếp hàng nên không mua dc nhưng hôm qua là ngày km cuối nên nhờ ra mua từ chiều. 4h30 anh ny mua trà đào sữa + xanh sữa với sữa chua dâu (k đá em về bỏ tủ lạnh)
1. Sữa chua dâu ny em uống luôn khi mang về nhà bình thường ông ý hay uống mấy loại sữa chua này vì hợp với ổng nhưng hnay lại bảo uống không ngon anh bỏ hơn nửa chắc cũng giảm tránh rồi vì ông ý ít khi để thừa món ông thích lắm.
2. Xanh sữa của em gái em uống dở em về uống được1 ngụm thôi mà không biết tả như nào nhạt nhẽo không vị gì luôn ( vì 2 cốc trên uống hết rồi nên e k chụp ảnh được)
3. Trà sữa đào ( gọi xanh đào )) nhưng ny em mua bảo gọi xanh đào nhưng lại làm trà sữa đào ok chấp nhận order 5h30 em về uống thì thấy màu trà nhạt như hình. kem hay sữa gì đó nổi lềnh bềnh. Chưa kể nắp đóng còn lỏng bị đổ ra ngoài! Miễn bàn về phục vụ vì nhờ mua nên em không biết phục vụ như nào nhưng còn vị thì thề không khác gì trà đá loãng thêm chút đường! Em không giỏi tả vị chỉ biết là không ngon luôn. Trà sữa ở Lạc Long Quân cũng thế. Nói chung rất dở! Không thấy vị trà đâu luôn ý. Vị sữa cũng không. Chán ghê gớm! Nói chung là quán chán , không ngon so với Dingtea khác.
Trên đây là review của bản thân em có thể mới khai trương có km khách quá đông nên cũng có thể có khách này khách nọ. Nhưng bạn em cũng bảo sao dạo này Dingtea mở mấy cơ sở mới chán thế cơ. Em đen thì em chịu ạ! Nhưng nói để mà quay lại thì chắc là không! xem tiếp
Bánh canh ghẹ 69 Ô Chợ Dừa. Chỗ này chắc cũng nổi rồi nhưng đúng là đi ăn bánh canh nhiều nơi mình vẫn thích hàng này nhất nên vẫn trung thành thôi.
Về bánh canh, có 3 cỡ 45k-55k-65k, nhưng mình toàn gọi 45k thôi, mình ăn khoẻ mà ăn thế là đã vừa no rồi ) Bánh canh không bị nát, ghẹ bóc với các thứ đều ngon và vừa vặn. Với khẩu vị của mình thì dễ ăn và chấp nhận được. Có cả bánh canh ghẹ nguyên con và các loại hải sản khác, nhưng mình không ăn nên không biết. Điểm mình hơi không thích là rau hơi ít sự lựa chọn. Rổ rau có như kia mà mình không ăn được cái gì nên coi như nhịn )
Ở đây nước uống có cả nước la hán nhưng 1 cốc la hán những 10k, trà đá 5k Hơi bị đắt nhưng thôi cũng không sao.
Quán sạch sẽ thoáng mát. Tầng trên có điều hoà nhưng mình toàn ngồi tầng 1 cho thoáng với tiện, nhìn ra đường nữa )
Một cái mình ưng ở đây là các bạn trông xe rất nhanh nhẹn, lễ phép, nhiệt tình. Mình thả xe ở đấy các bạn tự dắt thôi, nhưng lúc ra về các bạn dắt xe ra còn nói thêm: "Em cảm ơn chị ạ, em chào chị" làm mình hơi ngạc nhiên xíu Bạn order cũng nhanh nhẹn dễ mến. Nói chung tính mình quan trọng thái độ nhất rồi mới đến chất lượng món ăn, cứ thoải mái lễ phép là mình thích )
Sẽ quay lại nhiều. xem tiếp
[Góc hỏi han]

Có bạn nào biết chỗ bán tiramisu ngon ko ạ? Anh trai tặng sn chị ny nên phải đảm bảo một chút ạ! Mik cảm ơn!!! xem tiếp
Từng thích Aroi lắm, trc còn suốt ngày ra ăn bánh vs uống trà đào. Nhưng ko rõ là do đổi chủ hay như thế nào mà giờ đây thất vọng toàn tập. Nếu có bạn nào là nhân viên hay chủ Aroi Trần Thái Tông ở trong này thì mong các bạn sẽ thay đổi lại cách phục vụ. xem tiếp
[Góc khen nức nở]
Hnay tớ viết bài review về quán phomaique và nem chua rán mà chắc t phải nghiện từ hồi mới mở vắng khách và bán hàng đến khuya luôn ấy, chắc từ hồi t học lớp 9 luôn ấy, nhưng bây giờ thì khác rồi ạ, c ấy mở từ 4h 4r mà chắc chỉ đến 5r-6h có khi đã hết bay ấy ạ, cái quán bé tẹo chéo chéo trường THCS Quỳnh Mai ạ đến tầm 5h thì đông lắm luôn, Giá phomaique chưa bao giờ thay đổi 5k/c suốt từ xưa và vẫn cái phomai to chắc gấp đôi cái loại bt ngta hay bán ấy, vẫn ngon như ngày đầu, tâm đắc cái phomai siêu ngon và đã đời thôi, còn nem chua rán thì cũng là loại bt của Trần Công Châu ấy ạ 4-4,5k gì đó t k để ý giá nem lắm vì nó cũng như nem ở chỗ khác thôi, 1 ngừoi bt chắc chỉ ăn tầm 2c phomai là lửng bụng r ấy thật sự chất lượng, mọi người nên thử, địa chỉ thì t chả bg để ý ấy, nó đối diện mấy quán bánh ngọt phụ kiện đt ấy, tuổi thơ trốn học đi mò mẫm gói gọn trong hàng phomaique ấy
xem tiếp
[Góc Khen]
Thấy nhiều bạn review hàng Phở cuốn Thanh Hằng 29B Ngũ Xã nên nay mình gọi ship ăn thử. Nay mình gọi 1 suất phở cuốn, 1 phở chiên phồng, 1 phở chiên trứng, 1 phở xào bò và 1 khoai lang chiên. Tổng hết 270k cả 20k tiền ship. SDT: 0983160317
- Trước hết về cung cách phục vụ, cực kỳ ưng luôn. Phở xào, phở chiên trứng và phở xào đều được để riêng, bọc cẩn thận, thịt bò xào rau cải của 3 suất để riêng trong hộp nhựa, trên hộp phở cuốn còn dải 1 lớp phở cuốn lên trên để tránh khô bánh. Đồ ăn nhận được còn nóng hổi, giòn tan. Mắm để trong chai nhựa, bát đũa ăn 1 lần đầy đủ. Nói chung là cực kỳ cẩn thận, nhìn mà mát lòng mát dạ.
- Về thức ăn, ngon nhất là phở chiên trứng, giòn, thơm ngậy. Phở chiên phồng nóng, giòn, khá ổn. Phở xào thì không có gì đặc biệt. Thịt bò xào cải ăn kèm mấy món trên mình thấy hơi nhạt, ổn nhưng cũng không có gì đặc biệt. Phở cuốn thì được cái khá nhiều thịt bò, ăn cũng ổn. Nước chấm ok.
Nói chung về cơ bản là thấy rất ổn, đồ ăn ổn, phục vụ thì quá ok, lâu lâu mới thấy hàng ship mình thấy ưng thế )) xem tiếp
[Góc khá khen]
Gà rán popeyes nhá cả nhà.
Chả là em đi mua đồ ăn hơi muộn nên quán em mua hết đồ rồi. Nghĩ đến hôm nay popeyes mua 1 tặng 1 nên đánh liều gọi thử xem thế nào.
Lúc em gọi là 9h27 rồi. Bình thường như kfc là chỉ nhận ship tới 9h tối thôi nên cũng liều mạng gọi thử xem có được không, không được thì đi tìm chỗ khác. Ai ngờ giờ ấy rồi vẫn nhận ship. Em gọi 2 miếng gà và 1 nước, được tặng 2 miếng. Nếu là gà thường thì hôm nay mua sẽ tính giá 18k/miếng (áp dụng khi gọi 2-3 miếng gà và 1 nước để được tặng 2-3 miếng gà). Em gọi cả 4 miếng đều là gà tắm nước mắm nên mỗi miếng thêm 8k nữa. Tổng thiệt hại hết 123k. Lúc đầu về tính không hiểu sao hết tận 123k, chẳng nhẽ tiền ship cao nhất trời thế. Hai chị em cũng nghĩ bảo thôi đành vì mình ăn muộn. Nhưng lúc sau mới nhớ ra là mỗi miếng thêm 8k và tính lại thì như vậy là không mất phí ship.
Về gà thì trước giờ em ăn ở popeyes rất nhiều lần, thường là đi ăn ở popeyes bờ hồ vì biết đến popeyes là ở đấy và thái độ phục vụ của popeyes ở đấy theo em là rất tốt. Thực ra em hay đi ăn các cửa hàng đồ ăn nhanh hay đồ uống trên bờ hồ vì ở đấy đông khách nước ngoài, nhân viên thường có thái độ tốt hơn các chỗ khác còn nếu mà thái độ ở đấy đã không tốt thì em gạch tên quán đấy luôn chứ đừng nói là đến cơ sở khác. Nhưng lâu rồi cũng không lên đấy nữa vì phát hiện ra popeyes ở giảng võ gần nhà hơn, nhưng popeyes ở giảng võ thì thái độ nhân viên và chất lượng đồ ăn vệ sinh các thứ e k đánh giá cao bằng ở bờ hồ.
Hôm nay gọi ship về là lần đầu nhưng gà vẫn nóng (dù em còn về nhà sau anh ship khoảng 15', chị em là người ra nhận gà). Chất lượng gà ở popeyes thì em khẳng định luôn là em thấy gà ngon hơn kfc và lotteria dù là gà ở những quán thế này đều là gà công nghiệp, về chất lượng dinh dưỡng thì em không bàn nhá nhưng popeyes lại ít cửa hàng nên đi đứng không tiện lắm vì thế khi nào muốn ăn thì vẫn đi kfc với lotteria nhiều hơn vì nó tiện hơn
Em ăn popeyes từ ngày popeyes còn khá mới ở Hà Nội, khi mà chỉ có mỗi loại gà cay với không cay như kfc với lotteria đến nay. Từ đó đến nay chất lượng thịt gà của popeyes vẫn rất ổn. Có mỗi cái là nhiều khi trong cacs đợt khuyến mãi các bạn nhân viên hơi khó tính và không cho chọn miếng như ở kfc với lotteria. Và theo cảm nhận của riêng em thì gà tắm nước mắm là loại ngon nhất và đây cũng là loại gà biến thể đầu tiên của popeyes (xin phép em được gọi thế vì em không biết nên gọi thế nào cho hợp lý). Thi thoảng popeyes còn có cho ra những loại như kiểu gà sốt xoài, gà washabi,... Em khẳng định là em thử hết các loại khác của popeyes từ trước đến nay rồi trừ cái loại washabi vì em không ăn được cay cay nồng nồng của washabi nên không thử nhưng mà em thấy ngon nhất là loại tắm nước mắm này. Vị gà thơm, vỏ giòn thấm đẫm nước mắm rất thơm và đặc biệt là rất Việt Nam Còn các vị khác em thường chỉ ăn một lần rồi thôi... thường không để lại ấn tượng trong lòng nhiều... Và cũng nói luôn là dù đây là loại đầu tiên được cho ra mắt của popeyes nhưng đã được cho quay trở lại 2 hay 3 lần gì đấy rồi ạ còn các vị khác thì... một đi không trở lại nên các bạn cũng tự cảm nhận được nó được ủng hộ thế nào để có thể quay trở lại nhiều lần như thế mà các vị khác thì không. Popeyes cũng từng tham khảo ý kiến khách hàng về việc cho các món biến thể này quay trở lại và đây là loại được yêu thích nhất.
Tốc độ ship: nhìn hình thì mọi người thấy em gọi đồ lúc 21:27 bạn nhận order bảo sẽ mất khoảng 30' để giao đồ và 21:50 thì anh ship đến đường nhà em rồi nhưng không tìm được ngõ nên gọi hỏi rồi. Tốc độ theo em là cũng khá nhanh vì em gọi đồ của kfc toàn phải đợi lâu đến quá giờ hẹn rồi phải gọi lại cho tổng đài đòi đồ thôi.
Điểm trừ:
- tổng đài gọi mất 1k/phút chứ không phải tổng đài free như kfc hay lotteria bạn tổng đài viên là người miền Nam và nói tốc độ khá nhanh, lúc đầu em còn không nghe rõ bạn ấy nói gì cơ nhưng được cái mấy bạn miền Nam thì giọng nhẹ nhàng và rất dịu dành từ tốn, em là con gái mà em còn thấy thích nghe nữa là...
- tiền nước bình thường của popeyes là 19k và được refill free tại cửa hàng nhưng gọi đồ về thì lại chỉ được 1 chai 390ml thì cũng thấy hơi đắt vì 15k ra ngoài mua đk 1 chai 1,5l xừ rồi. Nhưng nếu mà ra quán ăn thì 19k refill thoải mái ngồi từ sáng tới tối thì cũng... đấy ạ ngày trước em cũng từng một thời như thế
Em đã ggmap thử thì nhà em cách popeyes 2.8km nên cũng không biết là cách xa quá 3km thì có tính phí ship hay không nhưng nếu thích gà rán mà có hương vị Việt tí chút thì thứ 4 cứ gọi popeyes ăn cũng được ạ.
P/s: ảnh em chụp hơi xấu mọi người thông cảm. xem tiếp
Góc khen
Hot n tasty 81Láng Hạ
Hay ăn ở đây mà hn mới chụp ảnh tử tế. Còn nhiều đồ lắm nhưng bận ăn quên chụp, mn thông cảm.
Buffet có giá 295k, 365k. Mình hay ăn 365k vì có hàu tươi.
T3,4 giảm 50%suất thứ 2. Buổi trưa có buffet trưa 235k+95/2 ng. Ko có vat.
Mỗi tội chê là nước đắt thôi.
Còn lại ưng hết từ nhân viên đến chất lượng. xem tiếp
[Góc khen khen]

Bún móng giò ở đầu ngõ Thái Lợi, cạnh số 307 Bạch Mai.
Trước mấy lần thấy bài khen bún dọc mùng ở Bạch Mai mà ko save lại nên ko chắc là nhà nào, cứ mang máng là 325 hay 317 gì đấy vòng qua vòng lại check mấy nhà đều ko phải thì hôm nay đi thấy nhà này đông khách dù đã gần 10h tối rồi nên quyết định vào ăn.
Mình ăn bún móng thịt, bún 25k/bát to ụ, ăn no lè luôn dù mình vừa đi tập về và đang rất đói. Nước dùng ngọt, thanh ko bị váng mỡ, ngấy. Mới đầu chưa thêm dấm tỏi, quất vào thì chưa cảm thấy nó ngon quá đâu vì ở đây mình nghĩ nước dùng cho hơi ít cà chua nên ko có vị chua gì cả. Nhưng sau khi thêm dấm tỏi và quất vào thì ăn rất ngon. Nước dùng ngọt lại thêm chút chút chua nữa nên ăn rất đã. Thịt gồm móng được luộc khá kĩ ăn mềm, ngọt, thịt chân giò luộc ăn cũng ngon. Dọc mùng nấu vừa phải ăn dai giòn sần sật và quan trọng là ko bị ngứa.
Bàn bên cạnh mình hình như gọi một cái chân giò luộc thì phải, thấy một tô to bự, đầy ngất luôn, có cả dọc mùng ăn kèm nữa, nếu muốn uống bia thì sẽ phải lấy ở nhà khác nên hơi bị lâu một tí.
Quán tuy đông khách nhưng phục vụ khá nhanh, nhân viên bán hàng tầm trung tuổi rồi nhưng khá thoải mái.
Một điểm trừ khá to là quán ngồi vỉa hè không có quạt nên ăn xong bát bún người cũng mướt mồ hôi, đường đông xe nên ngồi cũng khá bụi và ko thoải mải lắm. Nóng thêm tí nữa thì chắc ko dám ngồi đây ăn, phải đợi mát mát hoặc ít ra thì cũng phải tầm như tối nay mới ăn được.
Quán có cả cơ sở ở Ô Quan Chưởng nữa và có nhận ship hàng cơ mà mình ko có số. Mình nghĩ mn GG là ra thôi xem tiếp


Mọi người ơi giữa King BBQ và GoGi thì bên nào ăn nướng ok hơn ạ? Mình định đi ăn mà đang phân vân quá ^^ xem tiếp
Hôm nay 2 vc mình lặn lội từ Hà Đông lên ngõ 42 Hàng Đậu(Hàng đầu tiên bên tay phải) để ăn bún cá.Vợ chồng mình ăn lần này lần thứ 4 rồi mà vẫn ko nhớ ra chụp ảnh và review.
Quán bán từ 10h sáng đến 10h đêm.Lúc nào mình đến cũng phải đợi hoặc lên tầng 2.Mình xin nhật xét vài điều như sau:
- Quán sạch sẽ,chị chủ quán tính dễ chịu, nhân viên là các chị lớn tuổi nên rất thoải mái.
- Về bún cá, vợ mình ăn bún (cá+chả cá) còn mình ăn bánh đa (cá + lòng cá).Mỗi bát 7,8 miếng cá thơm(ko phải đồ cũ),chả cá rất ngon và dậy mùi,lòng cá của mình ăn thì rất giòn và nhiều,dọc mùng ăn thơm,ko ngứa (riêng dọc mùng và bún hoặc bánh đa các bạn xin thêm vô tư nhé)mình là người ăn rất khỏe mà ăn mãi ko hết.
- Giá cả 35k/bát theo mình ăn quá hợp lý.2 vợ chồng mình ăn 2 bát 2 trà đá+ quẩy= 80k.
-Đặc biệt riêng với mình kết quán này nhưng chưa có dịp thử là phục vụ cả nhậu(cá rán,cá rán trần nước,lòng cá trần,dọc mùng trần)
Tóm lại là vì quá xa với mình nên ít khi đi được(hơi tiếc)
Ps: Bát mình ăn còn 1 nửa mới nhớ ra,vợ mình thì đã sắp xong rùi.Hi xem tiếp
<góc khen>

Địa chỉ: ngõ 3 Tô Hiệu, Hà đông
Nửa năm rồi mới có dịp quay lại ăn mà có vẻ chất lượng thấy ...còn đi lên )))) (dù trước đây cũng vẫn chỉ thấy mỗi bánh tráng hàng này là best).
Bánh tráng trộn ở đây thành phần cũng ko có j đặc biệt chỉ gồm bánh tráng, xoài, bò khô, mực khô, rău răm, lạc, 2 trứng cút. Có thể yêu cầu trộn theo ý thích. Như ảnh là ko có bò khô và nhiều xoài (ko phải bò khô ko ngon mà chỉ đơn giản là mình ko thích ăn bò khô và thích nhiều xoài thôi),e đã trộn lên và ăn dở 1 ít rồi nên ảnh hơi xấu ))) . Còn nước sốt kiểu rất vừa dù mình order nhiều sốt, kiểu vị rất hoà quện và thanh thanh ăn mãi ko ngán, bánh rất mềm nhưng ko hề bết dính mà rất tơi nhé.
Điểm trừ duy nhất là sau nửa năm ko ăn thì giá đã tăng từ 20k lên 25k ạ ))))
Chấm điểm 9/10 xem tiếp
[góc hỏi han]

Mình đang cần một địa chỉ bún đậu mắm tôm bán buổi sáng quanh bán kính 2km quanh Láng ( gần Ngoại Thương thì tốt), yêu cầu chỉ là sạch sẽ và ngon, bonus thêm chút phục vụ ko tệ thôi, cảm ơn các bạn đã đọc bài xem tiếp
Huhu đến phần review đây ạ. Thực sự thì e phải nghĩ với giá tiền như vậy sẽ đc thưởng thức 1 chiếc bánh su kem hoàn toàn khác biệt so với các loại su kem bthg, trước e ăn su kem vài nơi thì nghiện nhất là ở Poem 12k/c dài , 8k/c tròn to ngang ngửa ở Papa full kem nếu k nói quá là tràn trề cũng giòn và béo ngậy. Khi nghe các bạn khen nức nở ở papa mà xem giá từ 20-31k/c thì tưởng nó phải như nào.... lúc e mua là ngta mới làm xong còn phải đợi bánh nguội nữa, thí mà cho vào túi đi ra tới highland ngồi thì lúc cắn bánh đã k thấy độ giòn xốp cho lắm kem cũng tuy nhiều nhưng k ngậy và khá nhạt (cảm nhận riêng của em là vậy), phần vỏ ở đế hơi khô và cứng giòn như kiểu bánh quy còn vỏ ở trên mềm luôn , thực sự... thôi thì thử cho biết vậy chứ em nghĩ mỗi ng 1 ý kiến, thử 1 chiếc trc thấy ngon thì mua tiếp ) ăn chừng 1-2c là ngán lắm rồi
Với túi tiền k rủng rỉnh như e ăn ở Poem là hạp lí rồi ạ ) ngon nắm nha đảm bảo lun !!! xem tiếp

giờ này ngoài hàng trốn còn chỗ nào bán bánh tráng cuộn các kiểu bánh tráng bơ con đà điểu k mng ? yết kiêu đóng cửa từ 6h tối rùi xem tiếp
(Góc reviewer)
Lòng rán Nhất quán Nguyễn siêu
Mình vẫn chung thành vs quán phở rán lòng xào bên đối diện từ lâu, nhưng được hôm mưa gió lên sớm quá nên chưa mở và vào thử quán này. Mắm tôm khá tuyệt, mình gọi 5 món, lòng xào, lòng rán, lòng luộc, nộm lòng, gỉa cầy, chắc do lòng luộc mình ra tự chọn nên ngon nhất, còn lòng xào vs rán chả khác gì nhau vừa dai vừa ngấy nộm thì cũng dễ ăn hơn giá thì khá cao 70k cho 1 đĩa nhỏ tẹo, nói chung muốn thay đổi khẩu vị chút thì được chứ chắc lại quay về quán phở rán lòng xào bên đối diện thôi. Hôm nào quay lai nhất định mình sẽ review quán khoái khẩu của mình nhé xem tiếp
( Góc hơi khen )
Luna 236 Đội cấn chắc khá nhiều bạn cũng biết, mình đi lần đầu hơi bất ngờ vì giá của nó cực kì hạt rẻ mà đầy đặn, mình là đứa dạ dày không đáy mà gọi từng này 2 người vẫn k thể nào ăn hết nổi. Bít tết bò sốt chua ngọt và Bbq vị na ná nhau, cá nhân mình thấy hơi chua quá, thịt mềm và độ chín 80% đúng khẩu vị của mình,ưng nhất là mì sốt kem thịt nguội đĩa to đùng mà có 55k . Bit têt thì so với các chỗ khác đúng là tiền nào của nấy nhưng mì thì khá ngạc nhiên Thêm 1 chai bia và 1 lavie, tổng thiệt hại hết 250k. Lần sau nhất định sẽ quay lại nhưng sẽ gọi đồ kết hợp hài hoà hơn bàn này món nào cũng có sốt phômai ngấy ơi là ngấy nên hôm đó ngoài mì ăn đầu tiên nên còn thấy ngon ra thì các món khác ngấy thực sự. xem tiếp
( Góc Chê Bai) Lẩu hongkong lan kwai fong. Thái hà. Mình đi ăn lẩu hay nướng buffet cũng nhiều nơi ở hà nội. Nhưng chưa thấy chỗ nào lúc gọi món lại thờ ơ và coi thường khách như ở đây. Mình đi 4 người vào buổi tối. Lúc ý chỉ có 3 bàn ăn tính cả bàn mình. Được lúc đầu lên những món mời thì rấy đầy đủ. Khi mình muốn được gọi thêm trong set buffet thì có 1 nv ra. K giấy hay bút hay đàm gọi xuống bếp. Mà trên tay 1 máy tính bảng. Mình nghĩ chắc cg chuyên nghiệp khi đọc món nào các bạn ý viết vào trong đó. Khi mình muốn thêm thịt bò gà xúc xích tôm và các món viên. Đợi tầm 5p. Mình có hỏi lại 1 nv khác. Thì đc bảo a đọc lại giúp e. Mình lại đọc y như lúc nãy. Bạn ý cg viết viết trên máy tính bảng. Rồi đồ cg lên. Nhưng chỉ có mỗi thịt bò và gà được bếp mang lên. Khi bàn mình ăn xong chỗ đc mang lên thêm. Cũng hỏi lại bạn nv lúc đầu tiên ghi món cho mình. Thì bạn ý bảo anh chị đọc lại giúp chắc bếp ngta quên. Nhóm mình lại đọc như trên và có kèm thêm mấy món rau mà nấm. Rồi món cg lên lại chỉ có thịt bò và thịt gà thêm chút rau và nấm. Thấy vậy mình lại hỏi nv tiếp thế bao giờ những món mình gọi lúc nãy mang lên thêm. Thì nv chỉ ậm ừ rồi bơ bơ chạy đi chạy lại. Nhóm mình chán chả buồn gọi hay ăn nữa. Nói chung quá mất điểm. Khi 1 nhà hàng được đầu tư trang trí đẹp mắt sạch sẽ mà lại có cách phục vụ ngược lại so với những gì mình nhìn vào trước mắt khi bắt đầu đến. Sẽ k bao h quay lại. xem tiếp
[góc khen] Quán caramel thạch trong ngõ 167 Nguyễn Ngọc Vũ
Địa chỉ mình không nhớ rõ số nhà nhưng đi vào ngõ 167 cạnh chỗ tập gym cứ đâm thẳng, đi men theo bên phải tầm 50m sẽ có biển hiệu to đính bên tường đối diện quán.
Chú chủ quán nhìn lạnh lùng cool ngầu, giọng cũng lạnh nốt nhưng hiền với quan tâm khách lắm T ăn xong mua về cho bạn chú cũng hỏi xem đi xa không, nếu xa thì chú không lấy đá không tan hết.
Caramel thơm, béo, ăn 1 bát cảm giác không đã thèm Hoa quả ăn với caramel vừa miệng chứ không nhạt thếch như mấy quán t từng ăn. Trân châu bạn t kể chú chủ quán tự làm, nhỏ nhỏ ăn khá ngon. Caramel hoa quả như t mua là 15k. Các món trong menu cũng dao động từ 15-17k. Có cả trà sữa, sữa chua uống nữa
Túm váy lại là đã thêm được một quán ngon bổ rẻ vào danh sách yêu thích
À cốc này t mang về đi đường xóc nảy nên trông không đẹp mắt lắm nhưng ăn vẫn ngon phết. xem tiếp
(Góc hỏi han)
Quanh quận Ba Đình có chỗ nào nhận ship đồ ăn đêm mà kiểu đồ rán hoặc mì không ạ ? xem tiếp
[ fan cuồng đồ ăn đêm ]
Nóng vãi chấy các bác ạ. Ngày đi làm đc ngồi điều hòa, tối về nhà thì như cái lò nung. Về phát phi vào nhà tắm xong ra nằm bẹp như chó con chả muốn nầu nướng gì cạ.
Khổ nỗi đêm hôm cái bụng lại dở chứng cồn cào réo ầm ầm. Vậy nên là nóng chảy mỡ mà chạ gầy được cân nào.
Tất nhiên em lên đây không phải để kêu ca. phần phía sau này có liên quan đến chỗ kêu ca này ở chỗ là khoe với các bác một chỗ ship đồ ăn đêm ổn mà đêm qua em vừa khám phá ra.
Chẳng có gì to tát nhưng với em như kiểu kì tíc ấy. vì trong cuộc đời chưa bao giờ lại nghĩ có chỗ nó bán đồ ăn đến tận 3h đêm mà nó vẫn ship cho mình. hiihi.
Cầm cái điện thoại lên gọi mà đôi khi thầm nghĩ không biết nó có lừa mình không, không biết nó có chửi mình không...bla bla...cơ mà may, no problem.
Đầu bên kia nhấc mấy hẳn là 1 soái ca! Mình đoán thế, vì giọng ảnh ngọt lắm mà nói chung quan trọng hơn cả là vì anh ấy đã chấp nhận order của mình và kịp giao trước khi mình ngủ gật.
em thì ăn ít lắm các bác ạ. Chủ đề chính về cảm nhận là như sau:
1. Salad rong biển trứng cua: Món này e từng ăn ở nhà hàng Nhật trên phố Bà Triệu thấy khá ngon giống kiểu nộm chua chua nên gọi ăn thử thấy cũng ổn. Hương vị không khác mấy chỉ có k đẹp mắt bằng.
2. tokbokki lắc phomai: món này ăn hay phết. lần đầu được ăn luôn. vì bình thường mình mới chỉ ăn tokbokki. món này chắc mới. giòn giòn, ngậy ngậy kiểu giống phomai que. ^^
3. kimbap chiên thì chả có gì để bàn. nói chug là cũng giống như ăn ở chỗ trường kim liên. nói thật là mình thích món này chỉ vì nó giòn chứ còn cơm cuộn bình thường thì chả ham mấy. hí
4. nước sấu: ok, chỉ có điểm trừ duy nhất là sấu hơi non, nước chua chua ngọt ngọt nhưng mà sự thật hơi ngọt (chắc do mình uống nhạt) ,
Done! Bạn nào cú đêm thì có thể gọi số này 0129 360 7777 để chọn món vs báo ship đồ ăn nhé! xem tiếp
<Góc khen> Đồ ăn online
Set 70k gồm 1 mỳ ý 1 đùi gà 1 cá 1 nem ốc 1 gà viên + khoai rẻ mà ship nhanh lại còn ngon cơ ạ cô bán hàng lẫn chị shipper đều vui vẻ, ship cũng rẻ nữa. Mỳ ý thì e thấy hơi nhiều hành nên hơi ngọt 1 xíu, nma k bị nồng mùi, với cả hơi ít thịt gà với cá ngọt, thơm, ẩm ẩm nóng nóng, thịt nhiều chứ không bị nhiều bột chiên như các chỗ khác. Set này chắc 1 ng ăn mà bọn e ăn 2 người thấy cũng lưng lưng rồi. Nói chung với 70k thì thế này là quá tốt rồi ạ, phù hợp với các bạn lười dắt nhau đi ăn hàng xem tiếp
(Góc review)
Bánh mình mới mua của , bánh mới làm, còn ấm ấm, mình thấy vỏ bánh ngon, ruốc thì hơi mặn ( hoặc do mình ăn nhạt quen r ^^), phomai thì hơi ngấy, k chảy như QC, nói chung mình vẫn thích ăn bông lan trứng muối hơn , bánh k tệ nhưng do khẩu vị từng người, bạn nào chưa ăn thì nên ăn thử cho biết! xem tiếp
[góc hỏi han]

Mn ơi cho mình hỏi địa chỉ ăn bò nhúng dấm ngon ở khu vực Tây Hồ, Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Long Biên với
Mình cảm ơn mn nha xem tiếp
[góc khen]

Gần đây thấy mọi người khá quan tâm đến các món dimsum, ở Hà Nội thì ko nhiều các nhà hàng bán Dimsum, chỉ đếm trên đầu ngon tay thôi. Tuy nhiên, mình khuyên các bạn nếu thèm ăn dimsum hãy chọn gói buffet tại các nhà hàng lớn. Ví dụ trong hình là mình ăn tại khách sanh Fortuna, buffet 1 người sau thuế và phí dịch vụ khoảng 340k. Nghe giá thì có vẻ cao cao nhưng hơn 60 món dimsum ăn ngập mồm luôn các bạn ạ. Đặc biệt với một ks 4 sao như thế này thì dimsum chúng ta ăn là dimsum tươi chứ ko phải hàng đông lạnh như mấy hàng quán khác. Chất lượng ko xuất sắc như ăn ở các tiệm gia truyền chính gốc Tung Cảng, nhưng vẫn là ngon chứ ko tệ tí nào ạ.
Không gian nhà hàng 4 sao lại sang, sạch, được phục vụ tận tâm.
Nếu đã thèm dimsum, hãy nên chọn những nơi như thế này để thưởng thức một lần cho thật đã bạn nhé!!! xem tiếp
[Góc review] Buffet 100 nghìn Lẩu Phan Nguyễn Chánh.
Đi với thằng bạn trưa Hà Nội đổ mưa thế là nổi hứng ăn lẩu, định qua ăn Kichi Kichi nhưng chợt nhớ Trần Thái Tông đóng cửa, lại đúng thấy chỗ bày đang quảng cáo, thế là phi vào.
Đồ ăn: 2 đứa 2 suất buffet + gọi đĩa kim chi tổng hợp và viên. Buffet thì gọi 4 món thịt, quẩy, váng đậu, rau.
Đĩa kim chi tổng hợp khá ổn trừ nấm trắng dài to ăn kiểu gì ý, ghê ghê, nấm kim thì ngon. Khuyên các bạn nên gọi đĩa nấm kim thôi. Đĩa viên chiên thì thôi, nó là cá chiên, em không ăn được nhưng từ lúc thằng bạn ăn mấy viên là đau bụng. Thôi đừng ăn. )
Đồ buffet thì thịt ổn, rau ổn, váng đậu ok. Nói chung là phù hợp với giá tiền. Quẩy thì ỉu lắm, không giòn, nhưng vì tình yêu với quẩy nên em ăn được lắm, còn ai thấy bình thường chắc sẽ khó ăn, thua quẩy quán phở.
Nước lẩu kim chi được, ngon nhưng có chút cảm giác hơi nhạt, chỉ cay thôi. Phải chấm đồ với muối ớt thì vừa.
Khi mới đến thì thời gian đợi lẩu ra cũng khá lâu, chắc cũng tại bọn em đến cũng khá sớm 10h30 đã đến rồi và giờ đó thì chưa có khách nào. Gọi thêm đồ thì nhân viên thoải mái nhưng lấy hình như cũng hơi lâu, vì lại còn lên tầng 2 đem xuống tầng 1, mà lúc em ăn thì cũng chỉ có 3, 4 bàn nữa thôi. Hơi hơi chậm tí chứ không đến mức quá khó khăn.
2 đứa hết: 200k buffet + 50k kim chi tổng hợp + 35k viên chiên + 40k nước.
Nếu là chỉ thích thịt thì đến đây sẽ khá là ok vì giá thành rẻ, thịt và nước lẩu ok. Ăn được với giá.
xem tiếp
[Góc hỏi han]
[ Hà Nội]

Cả nhà cho em xin địa chỉ ăn lẩu hải sản với ạ. Em ở Huỳnh Thúc Kháng, chỗ nào gần gần quanh khu nhà e thôi chứ bụng em to đi lại cũng hơi vất ạ. Tối nay em định rủ chồng đi ăn không sắp sinh rồi là nghỉ không đc ăn dài dài, em muốn ăn 1 bữa no nê sau này khỏi thèm ạ
Em cám ơn! xem tiếp
Quan điểm cá nhân
Hôm qua mình có thấy pizza hut quảng cáo khuyến mãi bánh pizza 29k 59k với 99k dành cho 3 size .Bản thân đã từng trải nghiệm dịch vụ và cảm thấy như bị lừa đảo.Mình có gọi 2 bánh 99k cách đây vài hôm và phải nói thẳng là ăn như LOZ .Bánh thì chỉ có bột và 1 lớp nhân ở trên như kiểu cho vào cho có.Cắn nửa miếng xong thì chỉ toàn thấy vỏ là vỏ.Sau í mình có cmt phàn nàn ở pizza hut và bị page block ngay sau đó ) để ý thì nh cmt chê như mình hôm qua thấy thì hôm nay đi sạch,chỉ toàn cmt khen.
Viết để các bạn biết mà tránh.Hơn nữa mình cũng kêu gọi tẩy chay hãng pizza này vì cách phục vụ kém cỏi từ nhân viên cửa hàng cho đến service với khách hàng
Mình đến mua mang về ở pizza hut kim mac hà nội.Xếp hàng nhưng ng chen thì vẫn đc nhân viên phục vụ phục vụ ,mình phản ánh r nói thì im ,quay mặt đi và im lặng ) đợi thì mồm bảo 20p nhưng toàn 40p mà mặt cứ làm như mình đi xin ăn nhà các bạn í trong khi mình còn bỏ tiền ra haha
Một lần và mãi mãi nhé xem tiếp
Bún cá Nguyễn công trứ
cả trà đá. Trà tươi ngon nước xanh bún vừa vặn. Điểm trừ là k có bàn chỉ bê tay hoặc kê ghế ạ. Theo mình thấy hơn hẳn ngõ Hồng Phúc xem tiếp
Góc khen nhiều
Hqua ny mình Có dẫn mình đi ăn quan nướng lẩu ở kumo thịnh liệt. Ở đây Có 2 hình thức là gọi buffet hoặc gọi riêng lẻ. Riêng lẻ mình đọc lướt qua tầm 40-60k đĩa, nhưng hqua ny mình đặt deal nên ăn buffet và giá cũng rẻ hơn.
Khen trc nhé:
Đồ ăn ướp khá vừa miệng nhg Có lẽ k phải sốt hàn mà là sốt kiểu vn hay sao ý, ở đây mình thấy Có mỗi 1 loại sốt là sốt riềng j j đó. Nước chấm cũng có 2 khay là 1 khay sốt me và 1 khay sốt riềng. Menu cũng bt như bao quán khác kiểu nướng bình dân chứ k đa dạng như những quán season, sumo, King.. Tất nhiên, với giá 169 hay 179 j đó cho nướng và lẩu thì mình thấy ít đồ cũng là đúng thôi. Nhưng khen cho nv ở đây vì rất nhiệt tình 1 dạ 2 vâng và phục vụ cực nhanh, kphai kiểu bê đồ ăn vặt ra cho khách xog món chính mag chậm để câu giờ đâu. Mình vào gọi món chính luôn, mag nhanh và nhiều lắm toàn gọi liền 2-3 đĩa cho chắc cốp vì sợ ở đây câu h nhg ko Có chuyện đó nên từ lần sau gọi mình đã bớt gọi nhiều đi. Giá rẻ, ny mình mua deal còn Có 139 thôi. Hoá đơn mình up ở dưới, vì mình k trả tiền nên k nhớ để viết vào review. Lẩu thì chỉ có 1 loại lẩu rau và đồ nhúng gọi thêm(hqua no nướng quá nên mình k ăn) nhưng nồi lẩu cũng Bé lắm, giống kiểu bọn lẩu fa ý.
Chê này:
Quán bé nên chỗ ngồi ko dc thoáng, khói bồng bềnh tiên cảnh ngồi ăn như xông khói và thỉnh thoảng thịt mỡ cháy thì còn cay mắt nữa. Kim chi k ngon. Nc chấm me cá nhân thấy hơi chua k thích lắm, đồ sốt k đa dạng. Hải sản đông lạnh nên k tươi nhg mình cũng k đòi hỏi chuyện này vì quá quen cái cảnh đi ăn bf mà hải sản k tươi rồi trừ chefdzung.
Chấm 8/10 đấy mn đi thử xem sao xem tiếp
(Góc khen ngợi)
Mình ít khi review mà chỉ đi tàu ngầm trên hội.
Sáng nay mua cái bánh mì của cửa hàng gần nhà mới khai trương nên up lên cho mọi người qua ủng hộ.
Bánh vừa rẻ vừa ngon. 15k/chiếc đang khuyến mại chỉ 10k/chiếc.
Ko biết là ngon nên chưa chụp ảnh cửa hàng. Khá sạch sẽ và nhiều món ăn khác như bánh mì chảo, sốt vang, bún đậu mẹt.v.v...
Nước uống có Trà thái, sữa ngô, sữa đậu .v.v...có 7k.
P/s: Đính chính cửa hàng tên là Bánh mì Ngọc Hân hay sao ý.
Hôm nay đi qua mới nhìn cái biển. Địa chỉ vẫn là 102 Lương Đình Của. Gần ngõ 28. xem tiếp
Tương truyền rằng rủ 1 đứa bạn thân đi du lịch vào thứ 7 ngày 7 tháng 7 thì nó sẽ bao mình hết chi phí
Thử ngay tình bạn của các cậu đê xem tiếp
Góc khen + chê
Hôm qua mềnh với 2 đứa bạn có qua kingbbq hồ gươm plaza.
Khen: không như mấy bạn review trước về thái độ nhân viên, mình thấy từ quản lý thu ngân đến bạn nhân viên đều nhiệt tình, lịch sư. Các món ăn phụ khá ngon, hết là được tiếp thêm ngay
Chê : thịt toàn mỡ, ăn ngấy ko chịu đc, không ngon bằng king ở time. Kim chi thì khá là chua.
Nói chung là chắc ko quay lại nữa. Mình vẫn thích yukssam hơn mỗi tội hơi xa nhà
Ps: thông cảm ko ngon nên lười chụp đẹp xem tiếp
Mình dự định đi cần thơ 2 ngày cuối tuần mà chưa tìm hiểu được nhiều, bạn nào review cho mình với ạ. Tks all!!!! xem tiếp
Về đồ ăn thì ở đây chỉ bán bún ốc, không có thêm đồ kèm ngoài như thịt bò hay giò, riêu nên cá nhân mình thấy vị nước dùng rất thanh, chua hơi có chút ngọt nhẹ nhàng ăn rất thích chứ không bị cảm giác lẫn vị, váng mỡ như những hàng bán thêm đồ ăn kèm.
Có bún chan và bún chấm. Bún chan thì như mình đã nói ở trên. Còn bún chấm thì nước dùng vẫn giữ đc vị chua thanh, ngọt dịu ngoài ra thêm một chút hơi cay cay để át đi vị tanh vốn có của ốc.
Ốc ở đây luôn nóng giòn và đầy đặn như trong hình mình up ở dưới, chứ không lèo tèo vài ba bốn năm sáu con như một số quán khác. Rau sống ăn kèm cũng tươi, khá ok.
Giá một bát là 30k.
Quán mở từ sáng sớm đến khoảng 1r 2h chiều là dọn hàng. Quán không bán ngày mùng 1 và ngày rằm lịch âm hàng tháng, các bạn muốn đến ăn chú ý nhé không chẳng may lại mất công đi đúng hôm quán đóng.
Nhìn chung nếu các bạn chỉ có nhu cầu ăn bún ốc thuần tuý thì quán này là địa chỉ mình thấy rất ổn từ chất lượng đến giá cả và thái độ phục vụ.
Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ để mình có động lực review tiếp. xem tiếp
[góc khen nức nở]
Đêm rồi tự nhiên nhớ món Bánh Rau Củ chiên bán trong Vinmart ở khu Greenstar Phạm Văn Đồng các chị ạ
Giới thiệu cho các chị em nhà quanh khu vực này món bánh thần thánh thơm nức mũi này mà có 10 ngàn 500 đồng bịch 10 chiếc ạ bánh ăn thơm, mềm, kiểu giống bánh tiêu nhưng mềm ngon hơn hẳn í ạ. Bánh này kiểu e ăn xong bị nghiện í mà lần nào cũng phải xếp hàng mua. Ra sau 7h tối là bán hết veo. Bánh rán tại chỗ xong đóng túi bán luôn, rán tầm vài phút là bánh chính ngay ạ (thường là khách đợi lấy luôn nên cứ chiên xong phát là đến tay khách luôn xong cứ phải đứng đợi "hàng ra lò"). Cả bánh su kem chiên trong này ăn cũng ngon lắm í
Thú thật là e thấy cứ bị mặc cảm với "bánh siêu thị" í vì các loại bánh ngọt với bánh mì ngọt thường là làm để lâu, khô mà ăn k ngon đâu nhưng trong siêu thị này khác hẳn! Bánh ăn mềm, mà chất lượng khác hoàn toàn các Vinmart khác e từng mua đồ. Đồ ăn mặn chế biến cũng thật hơn hẳn, đồ tươi ngon, chưa bao h có chuyện ế ẩm luôn mà các món xào cũng k hề độn rau mà thấy toàn thịt là thịt cơ ạ nói chung mua đồ ăn, thực phẩm trong vinmart này e thấy yên tâm lắm luôn (nghe đồn khu vinhome đấy toàn các ông to ở nên đồ làm max cẩn thận ạ ) xem tiếp
[Góc hơi khen] Pizza Company Xuân Diệu
Hôm nay em đi ăn với bạn gấu nên rủ đi ăn Pizza Conpany vì nghe khen đã lâu. Em và bạn ấy gọi 1 salad dầu giấm, bánh mì bỏ tỏi phô mai và pizza Meat deluxe cỡ lớn viền mỏng.
Salad thì em ko biết review như thế nào vì bọn em làm nhầm order nên phải ăn Salad sốt cesar ._. Em vừa ăn cũng vừa thắv mắc nhàm kiểu gì vì quán lúc ấy chỉ có một bàn em order thôi ._. Nhưng nói chung ăn cũng được. Bánh mì bơ tỏi phô mai ngon, nhưng tỏi nó hơi ít nên e chả thấy mùi đâu ._.
Pizza ngon, nhân ngon, đế mỏng nhưng vì em đi với bạn gấu cũng làm trong nhà hàng pizza + ăn pizza nhiều nên bạn ấy chỉ đánh giá 6/10 ( dựa vào loại cheese, peperonis, nướng lò điện, cách làm đế) còn em dễ tính như phò nên là e vẫn thấy ngon hơn Dominos với cả pizza express rồi.
[Góc buồn cười]
Các bạn nhân viên đưa đồ ồ ạt quá ) em chưa ăn xong khai vị đã có pizza rồi ). Lần nữa, em cũng dễ tính như phò nên ko để ý đâu, tại bạn gấu bạn ấy tự dưng bảo "đưa gì nhanh thế nguội mẹ hết pizza rồi" cơ mà ăn vẫn ngon lắm )
Các bạn nhân viên "tranh luận" trong bếp to quá em hóng hết cả câu chuyện ạ
Bạn trông xe đêm qua làm gì mà ngủ gục thía em thề là e buồn cười lắm mà e ko dám quay lại nhìn, còn bạn nhà em nhăn nhở nó cứ khằng khặc cười tại ăn xong thì bọn e ra ngoài hút thuốc chứ ko lấy xe ngay. luac bạn e lấy xe bạn ý giật mình nhìn ngơ ngác mà em cx ko dám cười huhu nhưng buồn cười thật ạ . Nhắc nhở nhẹ nhàng thân thiện nà
Chấm: 6,5/10 ( thôi vì cười nhiều e đc giải trí nên em cộng 0,5 điểm giải trí ) xem tiếp
[ Góc tạm ưng ]

Lần đầu review, lại dốt văn nên mình ngắn gọn thôi. Srr là hình chụp hơi tởm vì ăn gần hết mới nhớ ra chụp, cam xấu, k chỉnh sửa. M có chụp mấy hình cận món ăn nhưg xấu quá nên k dám up, sợ bị chửi mõm nhôm )
....
Cty toàn nữ nên rất khoái ăn vặt tầm xế chiều, mà xới tung gg cái khu yên hòa chả ra đc chỗ nào ship. À m làm phía đầu Vũ Phạm Hàm gần cầu 361 chứ k gần phố Yên Hòa, trog h làm k chạy đi ăn đc. Lên foody thấy quavatonline tận Thái Thịnh, review tạm ổn nên gọi thử.
Bọn mình 3 con gái, sức ăn của m > 2 bà kia cộg lại, gọi 6 bánh rán mặn, 1 khoai lang chiên, 1 gimbap chiên, 1 caramen thập cẩm, gọi thêm mấy loại nem lạ lạ nhưg cửa hàng báo k bán nữa. Lúc mình gọi là khoảng 2.15 2.20, bạn chủ nói bánh rán 3h mới có thì tầm 3.15, tức 1 tiếg nữa mới ship đến, ok, lúc đó đói là vừa. Ai dè nửa tiếg sau đã thấy ship gọi, quá nhanh quá ưng.
Hàng về vẫn còn khá nóg hổi. Zoom kỹ vào từg thứ:
- bánh rán mặn: to, cắt đc 5 miếg ngập mồm, vỏ chưa ráo mỡ nhưg ăn đc, cắn giòn, nhân hơi nát, nc chấm ok.
- khoai lang: k nhớ bao nhiêu, chắc cx tầm 15 cọg, dài, hươg vị k thấy đặc biệt lắm, bt như bao hàg
- kimbap: nhân giốg mọi chỗ, cuốn hơi lỏg tay
- caramen thập cẩm: chị làm cùng khen hộp to, nhiều, ăn ok
- có tương ớt và mayo đựg trog hộp nhựa tử tế
- ship từ thái thịnh ra cầu 361 hơn 3km có 10k.
Dạ dày m thuộc loại k đáy mà ăn 2/3 chỗ này cx thấy hơi dính răng, còn 2 bà kia ăn mấy miếg đã kêu no. Tổng thiệt hại 124k/3 ng cả ship.
...
Đồ ăn vặt ở đây không xuất sắc nhưng giá phù hợp, ship nhanh và rẻ (cái này k biết do shipper hay do quán), thái độ chủ và shipper tốt, sẽ order tiếp nếu k tìm đc chỗ khác. Tiện đây mọi người gợi ý giúp m 1 số hàg ăn vặt ship loanh quanh Vũ Phạm Hàm, Trung Hòa, Trung Yên, Yên Hòa, Trần Duy Hưng nhé !!! xem tiếp
[Góc Khen]
Beard Papa's cơ sở ở Linh Đàm mới khai trương đang sale 20% nên mình tranh thủ ra mua. Thích bánh này cũng khá lâu rồi, nhưng giá hơi cao nên chưa có dịp thưởng thức nhiều. Giá khá cao nhưng kèm theo đó là chất lượng theo cá nhân mình thì bánh rất ổn, vỏ bánh có độ mềm vừa phải, phần kem bên trong rất nhiều, lúc nào cắn cũng bị phòi ra ngoài. Vị trà xanh ăn rất thơm, đậm vị và không dễ gây ngán. Vị socola thơm, đậm đà nhưng mình thích ăn ngậy nên cứ trung thành với vani đang trong đợt khai trương nên được sale 20% từ bây giờ đến 9/7. Các bạn nhanh chân qua thử nhé. Mua bánh ở đây xong cầm bill sang siêu thị bên cạnh sẽ được mua nước với giá 5k/chai nhaaa xem tiếp
[GÓC THẤT VỌNG]
Donchicken- Hàng Bông
Đây là lần thứ 2 mình ăn ở đây. Lẫn lộn cảm xúc. Nhưng nói chung là sẽ không quay lại. Không có cảm giác chuyên nghiệp từ 1 Hãng gà được nhiều người nhắc đến.
Lần 1. Thái độ nhân viên không tốt từ quản lý đến nhân viên phục vụ. Quản lý mặt đã cau có khó chịu, nhìn chằm chằm soi khách, nhân viên mặt không niềm nở, gọi mãi mới được
Hôm ấy mình ăn gà phômai và khoai mật ong. Gà thì bỏ bị mềm quá ko dính phômai, phômai ít, sốt ko đậm, chán hơn Papa's chicken hơn rất là nhiều (papa thì chỗ hơi xa quá). Khoai thì sợi mỏng cứng ăn khô và mật ong bị ngọt quá.
Lần 2 quay lại vì thấy các bạn checkin lẩu tteok nhiều và khá khen. Lần này mình gọi Gà sốt ngọt+ Lẩu ttoek. Nhìn menu thấy nồi để 2 miếng cheese, nhưng thật ra chỉ có 1, thì ok vì ai ngta cũng làm vậy ko phải riêng mình. Hôm đấy mình khá vội, vục mặt vào ăn không để ý là nồi có đủ đồ hay không. Khi về xem lại ảnh mình và các bạn thì hoàn toàn không có 2 miếng chiên mantu trong khi đó lúc ăn nhân viên phục vụ đảo đồ trong nồi cho mình và ko hề ý kiến. Lúc ấy nhà hàng cũng không đông ko thể nhầm lẫn được.
Chưa kể chờ đồ rất lâu lần nào cũng thế.
Nói đến chất lượng thì ăn tteok khá vừa miệng nhưng rất rất ít chả cá toàn rau và bánh không đáng 300k, 1 quả trứng luộc, và bị thiếu đồ chính là miếng bánh có thịt.
Mình đã liên hệ đến Don thì các bạn ấy bảo vì là hôm qua nên không xác minh được, nhưng dù sao cũng nhận và xin lỗi vì có thể sơ suất nghe như kiểu nói cho qua và không tin mình để xem các bạn ý chăm sóc khách hàng thế nào nhưng thế này thì mình sẽ không quay lại.
Ăn về còn bị đau bụng sang ngày hôm sau xem tiếp
< GÓC CHÊ BAI >
Nhân tiện hôm nay mưa gió nhà không nấu cơm, thấy có thánh review bánh mì Hồng Mai ngay gần nhà nên em đội gió đội mưa phi ra mua. Thật sự em k biết em có mua đúng hàng không nữa, em đi từ đầu phố đến BV tâm thần chỉ thấy có đúng 1 hàng đầu phố, bên ngoài có tủ bánh mì, bên trong là hàng tạp hóa bé có coca này nọ.... Đến mua bánh mì, điều đầu tiên k ưng là thái độ người làm bánh mì ( em k biết có phải chủ quán không nhưng cứ khinh khỉnh kiểu k cần khách ). Trả tiền xong cầm bánh mì mà k biết nói sao nữa,k được như mong đợi. Như trong ảnh thì vỏ bánh mì rất ỉu. Bên trong không hề có nước sốt trắng nào cả. Cảm nhận đầu tiên khi cắn miếng thứ nhất, bánh mì rất khô. Em cứ an ủi lòng là miếng thứ 1 k có nhân nên chán. Nhưng cắn đến miếng thứ 5 thì em khẳng định BÁNH DỞ TỆ. Toàn thịt mỡ rất ngấy. K được như những gì mong đợi. Em thấy ở đây còn không ngon bằng bánh mì bạch mai đầu ngõ Quỳnh. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối em lui tới quán này. xem tiếp
| góc khen nhẹ |
Em là một con nghiện bánh mỳ hoa cúc Pháp. Một mình em có thể đánh chén hết 1 cái dài trong 1 nốt nhạc mà ko thấy ngán gì cả ))) nhưng quanh nhà em chẳng có chỗ nào bán nên đã không ăn bmhc được mấy tháng rồi ) có chỗ bán bmhc handmade nhưng em ko ưa lắm vì ko mềm mịn được như hàng Pháp
Dài dòng chuyện ko liên quan rồi ) em xin review luôn ạ. Bánh này được ghi trên nhãn là Bánh mì sữa Hokkaido D-Plus. Lúc mua em tưởng bánh của Nhật và có vị cafe (giống như trà sữa Hokkaido đóa) nên nhặt mua luôn chẳng suy nghĩ. Ai ngờ lúc ăn rồi thấy nó giống bánh mỳ hoa cúc Pháp đến 90% trừ mỗi cái là không có mùi hoa cúc ) bánh mềm, thơm, cắn miếng bánh dai và không khô tí nào ) em lại tìm được cái cảm giác ăn bmhc xịn này nào )
Em đọc lại nhãn dán trên gói thì bánh này nhập khẩu từ Thái Lan. Có thể ăn trực tiếp hoặc hâm nóng bằng lò vi sóng.
Bánh ngon mỗi tội có 75g, quá bé so với cơn thèm của em, véo 3 phát hết cái bánh cmnr :(((
Bánh này em mua ở Fivimart Đại La. Giá em không nhớ rõ lắm, hình như 12-14k gì đó. Giá hợp lí so với chất lượng ạ
Tiện thể anh chị em biết chỗ nào bán bánh mỳ hoa cúc gần khu Bách-Kinh-Xây thì recommend cho em nhé ))
(Bánh em đã ăn hết nên đành gg lấy ảnh minh họa cho mn dễ hình dung ạ ))) xem tiếp
(Góc khen nhiều hơn chê)
Được hôm mưa gió chả biết ăn ở đâu nên vào đại ThaiExpress trong Vincom NCT ăn!! Có set combo cả lẩu 2 người thấy ăn cũng ổn nên mạn phép review cho cả nhà:
Cả set 249k gồm:
+ 1 đĩa gỏi xoài: ăn nhiều quán Thái thấy Gỏi xoài ở đây không đặc sắc lắm, hơi nhiều ngọt, ít cay, được cái xoài giòn nên ăn cũng tạm.
+ 1 đĩa đậu sốt: ăn vị sốt vừa vặn đậu mềm thơm ngon --> đứa không thích ăn đậu như mình mà ngồi ăn ngon lành là biết rồi nhỉ
+ 1 đĩa 3 cánh gà chiên muối: cánh to, dày thịt, ăn cảm giác dai dai tươi ngon chứ k bị bở bở như gà ở mấy hàng gà rán. Nói chung là cũng rất vừa miệng.
+ 1 nồi lẩu gồm cả thịt bò, cá, ngao, thanh cua, rau nấm miến đề huề (cho 2 người). Nước lẩu ngọt thơm. 2 đứa ăn hết cả nước lẫn cái luôn! Tuy nhiên thì k ưng ngao cho lắm, cảm giác k được tươi.
Nói chung đi 2 người gọi một set này + nươc uống vào khoảng 300k. Mỗi đứa 150k mà ăn ngon, no, được phục vụ nhiệt tình thì cũng rất chim ưng. Sẽ còn quay lại!
À ngay đối diện có cái hotpot, đợt ăn buffet lẩu 229k/người của bên ấy thấy mức độ thoả mãn cũng ngang ngang. Chục giá thịt xếp ra mà no ngấy lặc lè. Tính ra ai mà ăn thịt không năng suất lắm như mình thì cũng chẳng ăn hết ngần ấy tiền. Nên từ giờ bữa tối nhẹ nhàng mà vẫn ngon miệng, vừa nó có lẩu có thịt thì chắc cứ vào thai express thôi hihi xem tiếp
[Góc Review cá nhân]
Dưới đây là một số các quán mình đã ghé qua ăn, mình sẽ đánh giá qua khẩu vị của bản thân, mọi người có thể qua ăn trực tiếp để cảm nhận vì khẩu vị của mng là khác nhau. Mình sẽ tổng hợp dần dần vì ko có nhiều thời gian mng bấm từng ảnh xem nhận xét của mình nhá
**up thêm dưới ảnh thiếu review rồi mng ơi xem tiếp
À trong lúc đang ăn kem, có chị quản lí với chị nhân viên bếp đẩy xe chứa đầy can dầu đi qua bàn mình. Mấy chị chẳng bảo một câu em ơi cho chị nhờ chút mà cứ đẩy ghế mình. Không đẩy đc mấy chị mới chịu lên tiếng
Nhờ trải nghiệm ở kfc mà mình suýt hỏng cả buổi chiều ) may có minions cứu rỗi. Từ nay thì cạch kfc xem tiếp
Hôm nay bà chị mình tinh thần bất ổn nên order nhầm , cả nhà bảo order Spaghetti Box mà tnao bà nhầm sang Pizza Box , trời mưa mấy ce ngồi chờ mòn mỏi đói gần chết mà cả tiếng sau mới ship thì bọn mình vẫn ok , đến khi shipper đến mình xuống nhận hàng cũng vẫn k phát hiện ra gọi nhầm quán , lúc nhìn cái hộp sốt để tách riêng mì cũng nghi nghi nhưng lên nhà mới phát hiện ra NHẦM HÀNG , mình gọi 4 spaghetti gà nấm sốt kem tươi thì họ cho mì riêng vào 4 hộp xốp nhỏ , còn SỐT KEM đựng chung vào 2 hộp đựng canh , mà mình nhìn còn tưởng Súp gà vì không thấy Kem đâu chỉ thấy vài miếng thịt băm nấu với bột năng đông quéo lại , lúc đổ hộp ý ra nguyên 1 cục dính dính đông quéo lẠi @@ và bọn mình thử trộn nhưng 2 phần sốt với mì nó dường như không có tý nào liên quan cả :((((((
Chỉ vài miếng thịt băm kèm ít tiêu và ăn không có vị gì cả , rõ ràng mình gọi Cheese mà mình không thấy có tý cheese nào ở đây , thực sự bực vì cả nhà ngồi đợi mòn mỏi nhưng ăn quá thất vọng
Bạn nào đã từng ăn ở Pizza Box cho mình xin ít review với ạ :'(((((
Đây là mình đổ 2 hộp mì kèm 1 hộp SỐT KEM của PIZZA BOX ạ !!! xem tiếp
(Góc chê - nghi vấn)
Địa chỉ: quán Paradise ngõ 75 Hồ Tùng Mậu.
E với bà c gọi 1 cơm cuộn thường, 1 cơm trộn vs 1 chả cá mang về. Lúc nhìn thấy gói đồ quán đưa là thấy dự cảm ko lành rồi. Y như rằng ....
1. Cơm cuộn: mọi lần ăn thấy cũng ngon mà bữa nay ăn nếm mỗi vị dưa chuột với cơm. Được cái là nhiều vừng dù ăn chả thấy vị
2. Chả cá: e gọi 1 suất chả cá mà cái quằn que gì được một đĩa cá viên như mấy hàng bán ở cổng trường. Hay tại e mù đồ ăn??? Hay tại món này độc ở quán??? Chỉ biết là nó ko phải chả cá mà e nghĩ tới.
3. Cơm trộn: ảnh này là e chưa động đũa tí nào luôn. Tưởng b nhân viên trộn hộ vì sợ khách mỏi tay mà e nhầm. Nó là CƠM RANG ạ. Lần đầu tiên được thưởng thức phiên bản cơm trộn: cơm rang trứng với cà rốt, rong biển, dưa chuột( bí??mướp nhật???), nấm, rau cải và cái gì đấy mà e ko thể biết được. Nhưng kim chi của e đâu ( kim chi trong ảnh là an kèm với cơm cuộn ah) trứng lòng đào của e đâu? Vừng mè của e đâu? Còn cái sốt kia thì kinh dị( góc ngoài cùng bên trái) nó kiểu hơi có mùi tương cà, có mùi rượu, ăn vào thì cay cay mà sạn sạn. E trộn ăn thử một miếng mà nốc nửa cốc cola. Cơm rang hay cơm trộn cugx đk, mà ko ngon thì thôi thử cái khác nhưng mà cơm khét thì ko thể nào mà chấp nhận đk. Nguyên là cơm rang cháy luôn. Mà cháy rồi thì ăn cugx k có vị gì.
4. Bla những thứ khác: vào ko có nv ra hỏi han. Đến lúc khách tự cầm menu gọi món mới quay ra. Quán thì nào to đâu ah. Lúc e đến quán vắng có mỗi e order mà b nv gật gù hiểu rồi đến lúc báo lại vs bếp thì sai mấy lần.
****Tổng: 20k cơm cuộn, 35k cơm trộn và 20 k chả cá
Lúc ăn còn nghĩ ăn cơm suất còn ngon hơn. xem tiếp
Cho em hỏi với ạ. Đi đà lạt 4 ngày 3 đêm cần cỡ bao nhiêu tiền ạ xem tiếp