Review cho mọi người nếu có dịp về Nam Định thì nên thử Bún sung chợ Diên Hồng )
Địa chỉ : đường Quang Trung rẽ vào cổng chợ tầm 50m là thấy bán bún đông đông hỏi cô bán hàng bún 10k là đúng ) quán bên tay trái nha
Giá cả : 10k/bát (trời ơi tin được không ) tết em ăn thì giá 15k/bát
Thái độ : cô bán hàng vui tính hay buôn với khách
1 bát gồm bún, một ít riêu, tóp mỡ giòn giòn ngậy ngậy, rau thơm chan với nước cà chua ( rất nhiều cà chua ) -10k/slot chỉ có thế thui nhưng nước dùng cực kì ngon chua chua ngọt ngọt rất hợp thêm mộc +5k
Đi kèm có 1 rổ rau ) xà lách rau thơm hoa chuối thái nhỏ , muốn ăn bao nhiêu cũng được
Kèm 1 bát sung muối chua chua chan chát
Bạn nào khoẻ ăn hết bát có thể gọi thêm 5k ( nửa bát nữa ) ăn cho bớt thèm chứ mình ăn 10k + 1 rổ rau là no rồi
Không gian quán không quá rộng , đông khách thì chỗ ngồi chắc sẽ thiếu, trong chợ nên mưa thì hơi lầy lội xíu nhưng gần đầu chợ nên không sao, chỗ để xe thoải mái ( đông khách thì chắc là bon chen ) nhưng hầu như mình đi buổi chiều thì thoải mái để ạ
Chỉ buồn cười chiều 31 đi ăn gặp mấy chú ra tính tiền cô bảo 30k/3 bát chú ý còn không tin cứ phải hỏi lại rồi kêu rẻ nhỉ
Lần đầu viết review đồ ăn nên hơi lủng củng m.n thông cảm
Ảnh bát mình và ảnh mượn bạn
(NOTE : giá 10k nên tiền nào của nấy không có thịt chỉ rau và nước thêm chút tóp mỡ thôi . M.n cân nhắc nhé không lại bảo quảng cáo pr láo ) xem tiếp
Trong đầu nghĩ ra được 4 quán này viết lên đây cho mọi người tham khảo và lựa chọn chốn la cà lý tưởng nhé! xem tiếp
Mùa đông lạnh lạnh ngồi nhà xem phim mà mình mom mem gần hết 2 túi

Huhu em edit không mn lại bảo em k kèm địa chỉ : fb chị Huyền Phong nhé mn, và sdt chị ý ở ảnh ạ. Mn muốn ăn có thể gọi c ý ship xem tiếp
Bò Nướng Xuân Xuân Mã Mây
Lần thứ 2 ghé lại quán vẫn mê cái nước chấm nhìn tưởng đơn giản mà chấm không hề đơn giản .
Em ăn suất 400k cho 4 người gồm bò - nầm - heo . Mà đĩa đậy đặn lắm ạ . Độn cũng không quá nhiều . Tẩm ướp vừa miệng .
Bạn em lần đến nhìn nước chấm là muối tiêu chanh tưởng là ăn bình thường nhưng lúc chấm nó hợp lạ kì với đồ luôn các các ạ xem tiếp
<Góc Lạ mà ngon>
Sau 21 năm chỉ biết đến bún cá nước hôm nay mình tình cờ đi qua quán thì thấy biển bún cá chấm. Tò mò nên mình tấp xe vào ăn luôn nhân tiện đi làm về đang đói.
Mình gọi 1 xuất bún cá chấm giá 30k ( ở đây có bún cá chan nhưng không cho lẫn cá vào với nước mà vẫn cho cá ở ngoài để chấm tất cả đều 30k nếu ăn xuất nhiều cá giá 40k)
Về nước chấm cá: pha rất ngon, ngọt ngọt, chua chua, cay cay ăn rất hợp với cá
Cá rán: bên ngoài rất giòn còn bên trong thì mềm chấm với nước chấm đậm vị rất kích thích ăn uống luôn. Ngoài ra cá rán rất thơm và đươc nêm gia vị vừa đủ.
Về bát nước bún: khi chưa cho bún vào ăn cùng, uống nước thấy hơi chua, nhưng khi trộn cùng với bún thì cảm giác vừa vặn ( mình quen ăn nước nên mình cho bún vào bát nước ăn cùng luôn còn bình thường mình thấy người ta chấm bún với nước chấm). Bên trong có rau cần, hành khô phi và các loại hành lá.
Tổng thể với 30k bỏ ra mình đã có ngay 1 set ăn như hình ảnh, ăn rất ngon, lạ miệng và mình đã ăn hết sạch không còn 1 tý nào!!!
Ah quán này buổi trưa lúc mình ăn đông lắm có ng phải đặt bàn trước. Mn rảnh thì qua quán thử xem có giống như mình thấy không nhe/!!!
Địa chỉ: 55 Sơn Tây gần chợ Ngọc Hà không phải Tây Sơn nhé các b xem tiếp
<Góc ăn sáng> <tây hồ>
Riêu bò độn bún độn tía tô ))
Từ khi đi làm ở đây mới mò đc quán này.
Trông ảnh là biết đầy đặn r. Toping các loại mọc, thịt nướng, bla bla
nói quá chứ đây là chỗ đầu tiên t ăn mà húp hết cả nước. Ăn đến cuối húp nước vẫn ngon.t hay ăn thêm mọc cũng khá ngon. Bao no
View rộng rãi. Mát mẻ. Nhìn thẳng ra hồ.
Bán từ sáng đến trưa
Add 63 trịnh công sơn
Giá 3x )
Tiện show luôn bst bún ) xem tiếp
Mọi người giới thiệu e chỗ nào bán nộm ở quanh khu vực Đống Đa hoặc thanh xuân đc ko ạ. E xin chân thành cảm ơn xem tiếp
(Góc chê thậm tệ và k bao giờ quay lại)
Hôm nay được dịp trốn con nên rủ bạn đi ăn , đi qua 53 nguyễn hoàng gần mỹ đình thì thấy quán zô nguyễn nên ghé vào ăn thử . Sau một tiếng đợi đồ ra thì chỉ có lèo tèo vài món , nước lẩu thì nhạt toẹt và cay xè k có vị gì cả đã cảm thấy thất vọng r , nhìn mấy đĩa thức ăn chán hẳn luôn , tôm thì thối hết đầu, sườn sụn đã uôi và có mùi rất hôi , gà còn cứng như vừa lấy từ ngăn đá ra ăn mềm nhũn , mực dai như cao su k nhai nổi, ngô có mùi chua , bò mỹ dai như lốp cao su , hai đứa mình hết 310k . Các bạn đi ăn nhớ tránh quán này ra k mất tiền lại mang bực vào người xem tiếp
- Về việc có trở lại hay ko thì mình không chắc lắm, nếu đi ăn đồ Hàn thì mình sẽ chọn quán Mì Hàn Quốc ở Trần Duy Hưng, đối diện với tòa nhà lãnh sự quán Hàn Quốc, hôm nào đi ăn lại sẽ review có ảnh kĩ hơn tới mọi người.
Cheer xem tiếp
[GÓC BÌNH THƯỜNG]
Cháo sườn Cô Hồng đối diện 78 Lương Sử C.
Topping nhiều hơn cháo nên cá nhân e/m thấy hơi ngấy, cháo xay nên đặc đặc như bột trẻ con ấy, e/t thích cháo loãng nên k thích ăn như này lắm.
Topping gồm thịt bằm, 2 miếng sườn, ruốc, hành khô. E/t gọi thêm quẩy + trứng cút. Nhân khá ổn ngoài sườn dai, k dừ, ít thịt thật sự, hầu như là miếng xương k ấy
Quán nhỏ, bát đĩa thìa bẩn lặn lội 5-6km sang ăn thì đúng là để thử và k có lần sau ạ.
Chấm điểm 6/10
E/t đi ăn 5ng, 2 đĩa trứng cút+ 2 bát quẩy + 5 bát cháo= 175k, k quá đắt vì topping nhiều. xem tiếp
[Góc thất vọng]
MARU: 980 đường Láng

Chúng mình gọi 1 gà xào bắp cải phô mai, 1 tok thịt ướp, 1 mỳ cay thịt ướp. Đầu tiên xin nói về gà xào bắp cải PHÔ MAI ạ. Lượng thì ít mà giá thì cao (160k), đã thế còn KHÔNG CÓ phô mai? Ăn gà thì cũng mềm cơ mà nước sốt thì nhạt nhẽo. Mỳ cay thịt ướp đúng kiểu cay chứ chẳng có vị gì. Thịt ướp ở đây là đếm đầu người nha đi 3 người nên cho 3 miếng thịt (45k). Còn riêng tok thịt ướp (45k) xin nhìn hình để cảm nhận ạ. Số lượng (+3 miếng tok đã ăn) siêu ít , cơ mà chất lượng cũng ổn. Nói chung ăn 1 bữa mà thất vọng ghê.

Dịch vụ: siêu chậm. Đợi đồ lên chắc ngủ được 1 giấc. Rồi bọn mình xin nước lọc thì không cho, chắc để tăng doanh thu trà sữa. Hzz được mỗi không gian đẹp vì tiền thân là quán cafe mà. Chỗ này đi để chụp ảnh thì hợp thôi. Clip view ở cuối nha! xem tiếp
Siêu rẻ đây nhớ, mà ngon miễn chê, hanoi ít hàng bán món này lắm.
15k/bát ko giò và 20K có giò.
Công thức có vẻ đơn giản lắm: canh bún mềm mềm đựng trong nồi nên nóng, chứ ko như bún nguội.
Mix cùng rau trần 2 loại, hành khô, giò tai, và tóp mỡ siêu giòn thơm.
Chan lên một chút xíu nước dùng cua đậm đà, trộn đều lên là chén. Ngon lành mà thanh mát. Ai thích ăn cay thì trộn thêm ít ớt chưng là max ngon, đủ vị.
Địa chỉ: đầu ngõ Thanh Hà chỗ ô quan chưởng, hàng chiếu (mới chuyển trong chợ ra)
Bán tầm 10h đến chiều chiều 18h nhé. xem tiếp
[GÓC REVIEW ĐỒ NGHỆ AN- BEST KHEN] - HÌNH NHƯ CHỈ BÁN NGÀY CHO CÁC BẠN HỎI GIỜ MỞ CỬA NHÉ
48 Lê Văn Thiêm Lê Văn Lương rẽ vào ( bên ngoài cổn bán bún bên trong bán lươn)
Xa quê lâu nay, nghe review có quán lươn nào đều đến thử, và LẦN ĐẦU TIÊN mình thấy có quán nấu chuẩn vị quê mình đến thế,lươn đồng từ Nghệ an, chuẩn đến cả tương cay, bánh mì chấm thì giòn tan!!!
Xúp thì đậm đà, sáng sớm lành lạnhđi làm bát xúp or cháo ấm lòng thêm bánh mì chấm thì cảm giác như tuổi thơ ở Vinh ùa về í huhu . Quán này nghe chị chủ bảo là do người Nghệ An ra nấu và truyền công thưcs lại. Review cho các bạn Miền Trung nhé, bạn nào ở ngoài này muốn thưởng thức đặc sản Vinh thì đây là chỗ Must Try nhé!
Sáng nay mình tôi quất 2 suất vì quá ngon huhu xem tiếp
Xin các anh chị em 500 review cafe đóng lon/hộp, loại nào đậm vị cf ấy ạ.
Hn e uống cái này mà như sữa mùi cf chứ chẳng có vị gì cả :((( xem tiếp
Chỉ cần đồ ăn ổn, giá tầm 150-200k/người và nhân viên ngoan chứ đừng mặt hầm hầm với khách là được ạ
Nếu có chỗ ăn buffet nướng tầm giá đấy thì càng tốt ạ.
Em cảm ơn trước nhé
---
P/s: em đang tham khảo dolpan sam, yukssam, buk buk, gumiho mà thấy trong hội khen thì cực khen mà chê thì cực chê nên hơi hoang mang ạ xem tiếp
[Góc khen nhiều chê 1 ít]
Mình cũng là một fan của món bún, miến, bánh đa trộn nên mình có ghé qua 2 hàng đầu ở Dốc Thọ Lão, hàng cuối mình chưa thử
Đây là hàng ở giữa, gồm 2 suất bánh đa trộn, 1 miến trộn. Mình nghe nói có suất 15k, 20k nên mình cứ gọi suất đầy đủ cho chắc.
Một bát gồm cá rán giòn, giò, mọc. Nhìn vậy chứ nhiều lắm, mà phần miến trộn vị đậm đà, ăn kèm thức ăn siêu hợp
Lúc thanh toán thì khá bất ngờ vì có 45k cho 3 bát ( mình tưởng suất 20k vì nhiều thức ăn)
Các cô cũng vui vẻ, lúc bạn mình giục cô, cô còn xin lỗi bọn mình nữa (hix)
Hơi chê: - Rau (rau muống, giá) cô cho kiểu chấm phá thêm vài nét thôi @@, không cảm nhận được.
(Mình nghĩ phải ghi rõ phần này vì có nhiều bạn đi xỏ khuyên, tiểu phẩu phải kiêng)
- So với bát miến đậm đà kia thì bát nước dùng thêm rất nhạt ạ. Kiểu bù trừ cho nhau.
- Có thể đông quá nên phải gọi 2,3 lần cô mới làm, đến trước nhưng chưa chắc được ăn trước. xem tiếp
Đã có ai ăn cháo canh baoh chưa nhỉ? Tình cờ tìm đc quán này trên hội nên kéo nhau đi ăn thử luôn , vì bản thân mình thích những thứ sợi to ví dụ như sợi bánh canh nè , sợi mì tươi làm từ bột mỳ nên mềm lắm, ăn cứ trôi tuồn tuột , mình có gọi 2 loại là bánh canh cá lóc và bánh canh thập cẩm, nước dùng ngọt thơm mùi xương hầm xong hơi sệt sệt lại ăn hết cả nước lẫn bánh luôn, thịt hầm mềm, ko bị hôi,, Bánh canh cá lóc thì có thêm thì là nên vị sẽ thơm hơn, cá lóc đc lọc xương rồi nên ngon lắm, tuy nhiên một bát hơi ít )) Ăn thì no bụng nhưng vẫn thòm thèm đấy..
Cháo canh Bát Bảo- kiot số 6 đường Cốm Vòng ( đi vào ngõ 36 Duy Tân rồi rẽ trái khoảng 300m , tìm quán đối diện 73 đường Cốm Vòng là thấy nè ) xem tiếp
TRANGCHOREVIEW (hình như chỉ xem được bằng laptop hihi):
Phượng Hoàng cổ trấn: 99hh2A
Myanmar: r1QovX
Seoul: 6VakoX
Malaysia: iyhMTD
Udonthani (Đông Bắc Thái Lan): 8BwcS1
Bangkok - Huahin: YLRKwa
Phượt Lào - Thái: cn8fkq
Hà Khẩu (Trung Quốc): duyR8s
Bản Tả Phìn - Sapa: 7znVqP
Hà Giang - Vân Nam (Trung Quốc): STvpZf
Tam Đảo: 7BVn21
Phú Yên: GTM2vW
Review homestay QT Sunny Spacious House: zwsgng
Mộc Châu: SQHFxb
Đà Lạt: 8KTmSF
Tà Xùa: unqj4n
Đà Nẵng: oCdPvE
REVIEW ART IN PARADISE (Đà Nẵng): ufsxK6
Cù Lao Chàm: 4LHcBc
Sài Gòn: XZvHvq
Ninh Bình: zbTdbJ
Sapa: t8ZLH6
Cô Tô (Quảng Ninh): jxsC36 xem tiếp
[góc đắng lòng]
Hôm nay bạn dắt đi ăn BMC cột điện. Đầu nhớ nhớ quên quên không biết mấy bài đọc trên này là khen hay chê (vì đọc nhiều bài quá không nhớ nổi )
Pate hơi hôi, bạn mình nhăn nhở cười bảo hôi mới là pate ngon. Chả biết thật thế hay chém mình.
Khoai tây nghiền ok nhưng hơi ít.
Trứng thì mình chưa ăn BMC ở đâu mà lại làm chín thế này, chắc làm trứng chín để ăn cho chắc bụng.
Còn 3 cái miếng thịt lợn kia mới đắng lòng. Làm mình nhớ đến 1 bạn review pizza thịt lợn trên này
Chả có nổi 1 cọng rau dưa ăn kèm
Nói chung là ăn rất vô duyên.
Thôi quay về với bánh mì Phúc cho rồi xem tiếp
Mình đang có dự định đi Hà Nội và Sapa cuối tháng 1 này. Không biết thời gian đó thời tiết như thế nào. Mọi người có địa điểm nào hay ho để đi thì recommend cho mình với xem tiếp
Ghé quán đúng dịp mở thêm địa điểm mới, chúng tớ còn được mời ăn thử Cháo - cháo hải sản khá hấp dẫn
Ở đây được cái món ốc đa dạng, ngao - xò - càng cua, càng ghẹ tha hồ gọi . Món nào món ý được xào nấu đặm đà vừa miếng ( vị dừa + dứa ngọt ngọt chua chua ) ... được cái giá hợp lý khoảng 100-150k/ người ( mình đi đông lên thử được nhiều món ) là lo cái bụng
Tớ note lại để CE có dịp ghé quán - ăn ốc đáng đồng tiền !
Mỗi tội mình ở HN, 1 năm 2 dịp đi lễ HP mới có cơ hội đến quán để thoả cơn thèm xem tiếp
Các bác ai biết quán nào bánh gối bánh rán mặn ở khu xã đàn hay gần đó ăn ngon chỉ em dới ạ=)))))))) xem tiếp
Lên cơn rồi thì sáng mùa đông vẫn bất chấp đi ăn ốc nguội, tám lê la vài câu chuyện ốc quê hay ốc bươu vàng với ông chủ
Ngõ 136 Tây Sơn xem tiếp
Review góc nghiện - Bún ốc bà Tuyết
Địa chỉ: cạnh KIA Giải Phóng - Ngọc Hồi - Thanh Trì.
Mình không ăn đc ốc nên hay gọi bát đầy đủ ko ốc.
Khen:
Nước dùng ngon, k biết viết tnao nhưng gây nghiện.
Thịt bò, giò ngọt, ngon
Quán hơi đông nên khi vô phải chờ một lúc.
Nếu làm gần quán này chắc ngày nào cũng qua ăn mất. xem tiếp
[Góc cheese lovers]
Group có bạn nào giống mình không đang bị mê mệt cái pizza 6 vị phô mai của Pizza hut không. Bản thân mình đã thích các loại đế dày của Pizza Hut rồi vì ăn nửa giòn nửa dai như bánh mì rán ý, đợt này thì nghiện ngập em này vì nó phải gọi là ngập trong phô mai, viền là phô mai bột vụn chiên giòn, topping có cả phô mai tươi.bt pizza gì mình cũng chỉ ăn 2 miếng là ngấy, hnay vui mồm tí đã 4 miếng rồi.
Nhà mình ngay cạnh cửa hàng ở Phan Chu Trinh nên hay mua về, mua 1 tặng 1 thêm chai nước gia loanh quanh 3 tram may,c tính ra cũng hợp lý. Cực kì thích hợp với các tín đồ phô mai như mình. Hình chụp hơi nhoè, đang vừa măm vừa review ạ ^^ xem tiếp
[Bánh giò Đông Các]
Được bạn dẫn đi ăn lúc chiều, nghe bạn nói quán này nổi lắm )))
Về đồ ăn: bánh giò + 1 thịt xiên + 1 xúc xích. Bánh này chắc dành cho team xôi thịt có thể hốc trọn cả thế giới như mình. Có cái nước sốt kiểu tương ớt chua ngọt ăn khá ngon. Vỏ bánh mềm, bên trong nhiều nhân. Thịt xiên vs xúc xích ăn kèm vị bình thường k có gì đặc sắc lắm.
Về phục vụ: để xe sát ngay vỉa hè của quán. Cô chủ vui vẻ nhiệt tình.
Giá: 32k/suất xem tiếp
Cho em xin mấy quán bún đậu mẹt ngon quanh đoạn thanh xuân hay đống đa ạ xem tiếp
< góc ngáo ngơ >
Mong add duyệt bài hộ em !?
Chẳng là tối nay 2 vợ chồng em lượn lờ ở vũ phạm hàm vì có công việc . Mà 2 vợ chồng lại 2 khẩu vị khác nhau . Vợ e thì khoái khẩu là các món nướng mà e thì chẳng thích ăn nướng tẹo nào . Phần vì sợ đồ đông lạnh phần vì không hợp khẩu vị
Lượn mãi cuối cùng thì ra tới ngã tư vũ phạm hàm và trung kính thì thấy quán nướng vỉa hè ở 68A vũ phạm hàm
Quán nhỏ nướng ngoài trời xung quanh là các tiệm cơ khí với bán vật liệu xây dựng
2 vợ chồng vào ăn thì đến lúc gọi món thì biết là đã “ lỗi lầm “ của phan đình tùng rồi nhưng đã lỡ vào ngồi rồi lại đứng dậy ra về thì ngại quá lên đành chiều theo vợ e gọi tạm 2 đĩa là thịt ba chỉ bò mỹ nướng + rẻ sườn bò mỹ như hóa đơn + 2 chai bia Sài gềnh + 1 cô ca
Lúc thanh toán tổng cộng là 530 như hình hoá đơn bên dưới
Đến đây e vẫn chưa nói là đắt hay rẻ nhé các bác k các bác lại gạch đá em k đỡ được ))
Về đồ ăn : bác nào là nông dân thì rất thích vì có tới 8 đĩa rau )) ( phải nói là nhiều rau và đồ linh tinh vch ) mà trong khi chỉ có 2 đĩa thịt mỗi đĩa 4 miếng ( ba chỉ bò 4 miếng mỏng như tờ giấy được thái dài khi mang ra vẫn còn đóng đá + 4 miếng sườn bò đã bỏ sương to như ngón tay cái và dài như cái bật lửa )))
Nhân viên đứng nướng chứ vợ chồng mình chịu chết vì thịt đóng đá và cho lên nướng thì bị dính k đảo được
Tổng thiệt hại : 530k cho 20 phút ngồi ăn nướng
Mình cũng hay đi ăn nướng với vk nhưng đi những quán đã được setup đẹp đẽ sịn sò ăn cả nướng với lẩu và nước của 2 vợ chồng cũng chỉ ~500k . Vậy như này có đáng đồng tiền bát gạo k các bác xem tiếp
[GÓC CHÊ]
Ngắn gọn là mình thử vị bắp Chocolate mới của CGV và hối hận vô cùng. Nhạt nhẽo, ít sốt, chả có vị rõ ràng, ko khác bỏng thường là mấy. Cho 1 điểm xem tiếp
[GÓC KIỂM CHỨNG]
Hôm nay mình với ny có lân la rủ nhau đi ăn soup, vào quán Chick Garden ở 105C3 nam đồng. Chúng mình gọi 2 bát soup gà và 2 nước ép táo và trà đào. Review 1 chút soup thì loãng như nước, topping thì bt có cái viên trứng nhím thì ngon. Mọi chuyện bình thường cho đến khi ny mình uống gần hết cốc ép ổi thì phát hiện ra 1 sinh vật lạ, hẳn 2 con luôn. Nên là các bạn mà có nhu cầu định đến ăn thì soi kĩ xem đồ uống có sao k nhé. Tổng thiệt hại có 180k thôi nhưng mình nghĩ soup k mà giá 30k thế hơi đắt, chưa kể loãng toẹt. Tiện có bạn nào biết quán soup nào ngon ko gthieu với. xem tiếp
GẤP !!!!
THANH LÝ GẤP 01 PHÒNG Deluxe Twin Tại Thảo Nguyên Resort Mộc Châu checkin 19/1 giá book 1.335.000₫. pass 15% cho bác nào có lịch đi cuối tuần này ạ xem tiếp
Chính vì quả bánh này mà mình phải đi Vincom Metropolis 2 ngày liên tiếp và thực sự suy nghĩ xem có nên tự tay làm nữa k khi mà mua thì rõ tiện mà lại rẻ bèo nhèo:)) xem tiếp
Có lần, ngồi bên bát bún riêu đầy ú ụ,nghi ngút khói, đầy ắp thịt bò và ốc to( đ’ có ốc nhỏ), bên trái là rổ rau sống xanh mơn mởn, bên phải là cốc sữa đậu nành đá với tác dụng triệt sinh lý nam. Mình ân cần nhìn anh và nói
- Ngoài 30 rồi, anh cứ định hút chích mãi thế này sao? ( anh mình sinh năm 81). Nghe em, bỏ đi mà làm người.
Anh rưng rưng nước mắt, hút soàn soạt sợi bún không nói gì. Mình cứ tưởng thế là anh đã thấm, Hóa ra là tại lọ ớt chưng của bà chủ quán cay quá độ, anh nhìn ngon miệng nên trót cho hơi nhiều.
Ấy thế mà mưa dầm thấm lâu, anh cũng bỏ nghiện hút ma túy. Giờ anh chuyển sang bú đá và nghiện lô đề cờ bạc bóng bánh. Tuy bỏ được ma túy, nhưng anh không bỏ được con ngõ Mai Hương với món bún riêu huyền thoại tuổi thơ. Cứ đến giờ bóng lăn hay quay số, anh lại ôm điện thoại ra góc cột điện ngồi lặng lẽ với mình. Nhất định không chịu ăn cái gì khác, hay ngồi quán khác mà chỉ có bún riêu và bún riêu. Một phần, chắc cũng là do quán có wifi cáp quang siêu nhanh, dán pass ngay chân cột điện nên anh dễ vào trang bóng và chuyển đề.
Thời gian trôi qua, các cô bán bún cũng già đi, anh mình cũng đi Nga xuất khẩu lao động. Còn mình, thi thoảng vẫn quay lại tìm bóng dáng ngõ xưa người cũ. Gặp cô mình vẫn không quên chào to. Cô cũng nhớ mặt mình nên đon đả
- Kin phải không con? Thằng Vinh nhà mày dạo này không mua thuốc trong ngõ nữa hả, không thấy qua cô ăn bún. Hay là sốc thuốc chết rồi?
Ôi, bún riêu cua tóp mỡ ngõ Mai Hương, cả một bầu trời kỉ niệm :’( xem tiếp
Dành cho những bạn đam mê phở gà.
Quán nằm đối diện cái nhà mình chụp địa chỉ kia ạ vì quán méo có địa chỉ cx k có tên luôn
Phở gà ở đây ngày xưa max ngon mà hnay đi ăn đỡ ngon hơn rồi nhưng vẫn cứ là best nhé.
Thấy ngon hơn lúa mai động
Nhưng ở đây chỉ bán phở gà thôi ạ.
Bát mình ăn là 40k ạ
đĩa quẩy 5k nhé ae xem tiếp
Mọi người ơi giờ mình ở Hà Nội muốn ăn bánh red velvet ngon thì qua tiệm nào được nhỉ ? Mình muốn qua hẳn tiệm bánh ngồi ăn ý. Cảm ơn mọi người trước nhaa xem tiếp
[Góc đói kém]
Bánh mì THỊT NƯỚNG Highlands Cột cờ.
Sau khi ăn 3 miếng mà không thấy thịt đâu, tao đã tìm ra chân tướng sự thật như sau...
Ok! I fine! xem tiếp
<Góc hỏi han>
Chả là tháng tới có ngày kỉ niệm quan trọng. Em mạn phép lên đây hỏi các thánh ăn uống địa chỉ ăn tối lãng mạn, ấm cúng, riêng tư và không ồn ào quá, rổ giá khoảng 1tr đổ về.
Bọn em dễ ăn dễ uống nên ăn gì cũng được, trừ lẩu - nướng vì ăn nhiều rồi ạ
Em cảm ơn hội nhiều ạ!!!! xem tiếp

Chào các bạn,
Cho mình hỏi có bạn nào xin visa hàn tự túc theo quy định mới về hộ khẩu 3 thành phố lớn chưa ạ? Hồ sơ của mình chỉ cần hộ khẩu + passport + đơn xin visa thội? Các bạn có phải chứng minh tài chính/ công việc này nọ không?
Cám ơn mọi người xem tiếp
ai trong group tham gia gobal volunteer chưa ạ? Ai có thể cho mình xin ít tham khảo đc không? Muốn tham gia thì làm như thế nào ạ? xem tiếp
[Góc review]
Địa chỉ: BÁCH NƯỚNG, ngay đầu ngõ 66B Triều Khúc, Thanh Xuân
Hôm nay xóm mình có rủ nhau đi ăn, khu Pandora hết bàn nên chúng mình thử vào đây để đổi gió xem thế nào...
Ewww. Chúng mình 6ng, gọi buffet 139k vs nước lẩu là vị lẩu thái.
1. Nước lẩu: ))) Mình có gọi lẩu thái.. LẨU THÁIIIII. Nhưng mà nước lẩu thái ở đây nó ko có tý vị lẩu thái nào và phải xin thêm sa tế bỏ vào...
2. Nước chấm: nhạt nhẽo và lỏng lẻo, ko có vị gì đặc sắc....
3. Đồ ăn:
3.1. Rau: ừmm, nấm vs cải xanh xanh kia ok nhưng mà cải thảo có lá có dấu hiệu hỏng, dập. Mình có yêu cầu bỏ lá dập đi nhưng khi nhận rổ rau ms vẫn là những cái lá dập đó.
3.2.
- Thịt: uhm, các bạn thấy cái đĩa sụn kia ko? Mình thấy nó hơi bị khác khác nên mình bỏ hẳn ra ko ăn. Ba chỉ thì.... mỡ vcl mỡ ạ. Nhúng 1 lần váng cả nồi và sau ko nhúng nữa. Thịt bò ok nhất trong cái set này.
- Tôm: có mùi của sự để lâu
- Mực: như tôm
-Ếch xào măng: ))) nhiều măng ít ếch quá. Nhiều mỡ, mặn...
- Ngao: nhiều con sạn
4. Nhân viên: phục vụ nhanh, tư vấn ok, nhưng phê bình hơi liểng xiểng vụ bê đồ.
5. Không gian: hơi bí, ko có hút khói
Tóm lại là ko ưng, với giá này ra các quán ở khu Pandora ăn ok hơn nhiều.
Ảnh chụp cam thường, hơi tối nên có vẻ hơi dìm
Edit lần cuối ))). Lúc thanh toán thì bọn mình đc free 2 coca vs đc tặng mấy phiếu giảm giá 5-10% cho lần sau ))) ai lấy mình cho ạ!! xem tiếp
[ góc khen] Vua tào phớ 50 Thái Hà
Lần đầu review các đồng đớp đừng chém e nha. Trà sữa thì mỗi nơi có cách pha riêng và cũng tuỳ khẩu vị. M đã thử rất nhiều hàng và vẫn thấy nghiền Vua Tào Phớ. Rất thích vị trà xanh sữa kem mặn. Giá thành cho 1 cốc size L là 35k . Ko cần mua thêm topping như các hàng khác vì nó có sẵn roài.
Nhà có trẻ con ,mà bản thân m ko thích quá nhiều đá nên luôn bảo giảm tối đa đá. Thế mà vị vẫn đậm đà và cốc vẫn đầy ú ụ nhé.
Bạn nào chưa thử thì m nghĩ nên thử 1 lần, ngoài ra cũng ăn cả tào phớ và kem ý ở đây cũng thấy ok xem tiếp
[ Góc chê và không bao giờ quay lại ]
Chả là chiều nay bọn mình có đi ăn lẩu tại Food House 85 Thái Hà. Trước đấy mình có đặt bàn trên Jamja lúc 15h tuy nhiên lại không để ý ngày, lỗi cũng là do mình không nhìn kỹ lại đặt nhầm sang ngày 6/1. Đến nhân viên check thấy sai ngày thì mình cũg ok, gọi lẩu buffet bình thường nhưng mà từ cái giây phút mà mình bảo đã đặt bàn trên jamja là cảm giác bị nv khinh vì đặt bàn giá rẻ sao ấy. Order thêm đồ thì nhân viên phục vụ ở trong khu chuẩn bị đồ ngồi thụp hẳn xuống, gọi không thèm thưa, lơ đi, bạn nữ thu ngân đứng đối diện bàn mình thì ko thèm ngó nhìn lấy một cái, biết là ko phải việc của bạn nhưng bạn gọi hộ mình bạn nv phục vụ đứng gần bạn trong khu chuẩn bị đồ thì chết à Cuối cùng bạn nv cũg ra hỏi :" Chị gọi thêm gì ?" rồi lẳng lặng đi vào trong chả nói chả rằng gì. Order xog thì mang đồ ra rõ lâu, đợi nước gần cạn mới mang ra. Thỉnh thoảng có bạn nv đi qua đi lại lại ném cho bọn mình ánh nhìn "trìu mến " làm bữa ăn mất ngon hẳn. Đến lúc thanh toán tiền thì là một bạn nam khác đứng quầy thu ngân, mình thanh toán thẻ thì bạn ấy mang trước cho mình 1 cái bill để kiểm tra lại những đồ bọn mình đã gọi xem đúg ko rồi nói " Của chị hết 816k đấy ạ, chị có quẹt thẻ ko ? " mà mình đã đưa thẻ trước đấy rồi nhé. Ủa, đặt bàn trên Jamja thì có nghĩa là ko đủ tiền thanh toán hay sao mà bạn hỏi kiểu vậy ? Chắc các bạn sẽ nghĩ là bọn mình suy diễn thôi nhưng mà cái thái độ của bạn ấy lúc nói vậy ý, mình ko thể ko nghĩ như vậy đc Vừa bấm bấm máy thanh toán rồi vừa ngẫng lên nhìn bọn mình xong cười khẩy nhẹ 1 cái.
Về đồ ăn thì tạm ổn nhưng set buffet 189k/1 người chỉ có lèo tèo vài món, bò mỹ,sụn,ngao,ít rau cải vs ít kim chi, ngô, order thì bị nv lườm nguýt.
Nói chung so vs số tiền bỏ ra thì chưa xứng đáng cả về phục vụ lẫn đồ ăn. Lúc về mình định lên page đánh giá thì lướt thấy 1 loạt vote 1* mà chả thấy ai đáp lại phản hồi của khách hàng. Có lẽ mình không phải là người đầu tiên bức xúc vì thái độ phục ở Food House Thái Hà. Sẽ không có ý định quay lại!!! xem tiếp
Mn ơi minh muốn tìm đchi ăn mỳ ý pizza giá hợp lí và oki ạ .
Mn cho minh xin đchi với nheee
Thank you mn ạ xem tiếp
[ GÓC XIN KINH NGHIỆM DU LỊCH ĐÀ NẴNG ]
Tình hình là e sắp đi Đà Nẵng nhưng chưa biết Ăn & Ngủ ở những chỗ nào để đáp ứng tiêu chí ngon-bổ-rẻ nên lên đây xin review.
Ăn thì hải sản tươi 1 chút, e đi với người già nên cần chỗ đảm bảo vệ sinh.
Ở thì chỗ nào càng gần biển càng tốt, và phục vụ ok là đc.
Cảm ơn các bác! xem tiếp
Các bác đã ăn mì tôm này chưa? E nói thật là nó ngon vl ngon ấy ạ. Nay e săn được bên vinmart, chữ Hàn mà ghi xuất xứ Indonesia, giá tầm 5xxx VNĐ 1 gói (e k lấy hoá đơn nên chỉ nhớ máng máng giá thôi). Gói màu vàng vị gà nướng ăn ngọt ngọt, còn màu đỏ ăn cay thè lè lưỡi, vị gần giống bim bim khoai tây o'star kim chi. Cá nhân e thích ăn cay nên ưng gói màu đỏ hơn, bác nào k ăn được cay thì nên chọn gói màu vàng. Nói chung đáng để thử ạ! xem tiếp
[Góc hỏi han] Các bác ơi! Các bác cho em xin một vài địa chỉ bán lẩu ship tới tận nhà cho gia đình ăn với ạ. Cứ ngon, sạch là được ạ, rổ giá sao cũng được ah hie hie xem tiếp
[GÓC KHEN]
Dừa dầm ở ngõ 161 Thái Hà gần đây hot quá và đúng là lần đầu mình được ăn một cốc dừa dầm chất lượng như thế này !!
Dừa dầm ở đây gồm cùi dừa non cắt miếng, nước cùi dừa xay, nước cùi dừa xay với sữa Dalat Milk, trân châu đen và đá bào.
Cả cốc rất ngon và bùi vị dừa, không bị ngọt, cũng không bị ngấy. Trân châu giòn dai đúng kiểu mình thích. Đặc biệt có phần sữa là Dalat Milk nên chất lượng hơn hẳn rồi. Một cốc dừa dầm ở đây có giá 22k, rất đáng đồng tiền vì dung lượng cốc cũng kha khá. Ngoài ra còn nhiều món khác thấy cũng được khen lắm nhưng chưa kịp thử hì.
Quán chỉ là một gian hàng nhỏ trước nhà số 37 ngõ 161 Thái Hà. Chú bán hàng siêu thân thiện, vui tính. Nếu đi qua bạn sẽ không thấy có bàn ghế gì đâu biết mình ăn ở đó chú mới bày bàn ghế. Ngoài ra bọn mình có góp ý cho chú là nên làm thêm một ít dừa khô, vì có một số khách thích cho dừa khô lên trên kiểu topping ý. Chú cũng có vẻ đồng tình nên biết đâu sắp tới ra đây sẽ có thêm topping dừa khô đó. xem tiếp
- Sooda Café, 91 Trần Duy Hưng,Trung Hòa, Cầu Giấy
Quán nằm ngay mặt đường Trần Duy Hưng, đối diện với quán Ding Tea rất dễ tìm. Có chỗ để xe rộng rãi bên ngoài. Khi bước vào bên trong không gian trang trí rất đẹp với nhiều cây xanh tạo nên cảm giác thoáng mát. Quán có 2 tầng, chỗ ngồi rộng rãi, chủ yếu khách ở đây là người Hàn và các bạn trẻ. Mình thấy Không gian ở tầng 2 thiết kế đẹp hơn tầng 1, có chậu cây ngăn giữa những dãy bàn ghế có khoảng không riêng tư, cũng thoáng mát mà lại có cảm giác thoải mái.
Menu đồ ăn khá đa dạng, nhiều loại Bingsu như: Bingsu Matcha, Bingsu đậu đỏ, Bingsu trà xanh, Bingsu trái cây, Bingsu Coffe... Ngoài ra còn có nhiều loại bánh ngọt xem tiếp
[ Góc hỏi han]
A/c cho e xin 1 vài địa điểm ăn buffet chay với ạ xem tiếp
Bún mọc thịt đầu ngõ hồng maiiiii
Bây giờ vẫn bán có 25k.
Ăn đầy đủ nhiều hơn chắc 30k
Ngon tuyệt cú mèoooo
P/s: bán cả ngày thì phải. Mình ăn thấy rất ngon mà tại quán hay nghỉ nên bg vắng khách! Mọi ng qa ăn thử xem có hợp khẩu vị k cho bà đông khách!!! xem tiếp